![]() |
|
|
|
#1 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Chắc các cậu biết cuối năm ngoái tớ lấy em Mito, trông như thế này này, cũng là do anh em trong này mai mối. Mỗi tội từ hồi lấy em nó đến giờ tớ bận quá, đi công tác liên miên, không có thời gian chăm sóc, tội em nó. Đắn đo mãi tớ quyến định đẩy em nó đi, ưu tiên anh em trong này trước. Ai muốn ẵm về bảo tớ.
|
| Top |
|
|
|
#4 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Nhanh thế, mới năm trước Murphy hỏi anh mấy con Mito, năm nay thì bán rồi!
Chẹp, anh đang vắng nhà, không thì cũng yên hùng làm vài đường lả lướt cho đỡ thèm cái thủa ngày xưa thèm muốn. Tính giá bao nhiêu đấy? ship vào SG ko? hay anh phải đánh xe tải ra ngoài nớ? |
| Top |
|
|
|
#6 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Lý do bán thì tớ nói rồi, tớ bận thật, ko mấy khi chạy. Mà nói trước, cậu nào phải chạy thường xuyên hãy nghĩ đến chuyện mua, chứ như tớ 1 tháng chạy được vài lần, xe 2 kỳ nổ máy khó lắm, mà lại ko có kick start đâu. Chạy thường xuyên thì ko vấn đề gì, đề phát ăn ngay.
Còn giá thì tớ mua $2,300, bán lại cho anh em đúng thế. Nếu ko phải anh em trong này cứ giao $2,500 hộ tớ, vì có thằng gạ tớ giá đấy rồi. (Hồi tớ mới mua bác Hổ còn gạ tớ bán lại $3,000, sau khi uống tầm chục cốc, thay đổi nội dung bởi: Murphy, 05-05-2006 lúc 10:15 AM. |
| Top |
|
|
|
#8 | |
|
học sinh giỏi xã
![]() |
Trích dẫn:
Bác AK kết em MiTo này thì sang tuần em vào SG vác vào hộ bác. Phí vận chuyển chỉ tính chầu cafe thôi.
__________________
We may be human... But we're still animals. |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|