![]() |
|
|
|
#601 | |
|
Thank you for lighting up our lives
![]() Gia nhập: Aug 2009
Bài : 218
|
Trích dẫn:
Dạ không bạn ạ, vấn đề không phải là nhân vật già trẻ và làm cái trò ấy là dở hơi, mà là cái con diều hâu bị dở hơi. Nó chắc phải não to như quả ổi thì mới khôn đến mức cắp cái mobile (không chén được) xong lượn lờ chờ đợi thêm vài vòng để đổi lấy con chó (chén được)... chim gì mà khôn như thằng Bờm thế không biết! Mình xợ là xợ bạn đạo diễn cái kiểu kịch bản gái thế là cùng bạn ạ.
__________________
I amsterdam! |
|
|
|
|
|
|
#602 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2005
Bài : 632
|
Con diều hâu thì não khí là không bằng quả ổi được nhưng não em Liyer thì chị đồ là thể nào cũng to như quả ổi tàu. Diều hâu hay chim ưng thuộc họ các loài chim săn mồi, được coi là loài chim có chỉ số IQ cao nhất, đặc biệt thị lực của diều hâu đạt tới 20/2 gấp khoảng 8 lần con người có thị lực tốt, vì thế người ta mới ví von với “cặp mắt của chim diều hâu”, thế nên chuyện nó quắp mất con chó hay chiếc điện thoại là cực kỳ rất bình thường!
Chị nói cảnh này vượt quá sức của Bullock là vì thật ra Bullock đã già rồi không còn thích hợp với những cảnh ngờ nghệch, ngô nghê thế này nữa. Hành động mang chó ra đánh đổi chỉ là hành động “ngờ nghệch bộc phát” khi bị con diều hâu vồ mất chiếc điện thoại kiểu còn nước thì vẫn còn tát, về mặt logic con diều hâu nó hoàn toàn mổ lại được con chó rồi lơ là mà nhả chiếc điện thoại ra, não nó đủ để làm được như vậy. Xem phim chủ yếu là để giải trí và vui vẻ tuy nhiên cũng nên có chút hiểu biết nữa nhỉ. P.S: Take it easy |
|
|
|
|
|
#603 | |
|
Thank you for lighting up our lives
![]() Gia nhập: Aug 2009
Bài : 218
|
Trích dẫn:
Đúng là nó quắp bất kỳ cái gì cũng là bình thường nhưng hành động quắp xong vẫn còn nấn ná ở lại xem còn cái gì hay ho hơn để đổi không là chuyện bất bình thường. Cảnh quay ấy có lẽ phải dài đến vài phút chỉ để nâng cao kịch tính cho cái hành động ngây thơ của chị gái thôi, nên càng nẫu. Em chỉ nói con chim và các bạn đạo diễn thôi mà chị lôi cả cái não tội nghiệp của em ra để bỉ thì xợ nhỉ
__________________
I amsterdam! |
|
|
|
|
|
|
#604 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2005
Bài : 632
|
Xin lỗi em Lỳ nếu như chị có chẳng may xúc phạm đến em, nhưng đọc đi đọc lại chị vẫn thấy não em là có vấn đề. Đoạn đấy là Margaret giơ giơ con chó lên đuổi theo con diều hâu đang liệng như chảo chớp trên không trung chứ sao lại có kiểu suy luận là "con diều hâu nấn ná ở lại xem còn cái gì hay ho hơn để đổi” ????
Mà kể cả vào lúc nó đói bụng, nó hoàn toàn có thể chao liệng lại vồ lấy con chó rồi nhả cái điện thoại ra cơ mà! Nhìn chung chị thấy em hơi căng thẳng quá với con chim và ông đạo diễn rồi |
|
|
|
|
|
#605 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 285
|
Các tình yêu xem phim kỹ quá làm gì cho mất đoàn kết.
Đồng ý chăm phần chăm với Nana tình yêu là The Hangover là đỉnh cao cách mạng hè này dòng phim hài, chứ còn Ugly Truth thì vớ vẩn nhất là do cái mặt em Katherine nó cứ trơ hết cả ra chả khác gì em Izzie vàng hoa của Grey's từ dáng đứng nét mặt đến nụ cười hehe, chán lắm. Em này giống em Jennifer Anniston được mỗi Friends chứ đóng phim khác là thấy oải ngay.
__________________
Somewhere, over the rainbow |
|
|
|
|
|
#606 | |
|
Thank you for lighting up our lives
![]() Gia nhập: Aug 2009
Bài : 218
|
Trích dẫn:
Có gái nào chạy nhanh đủ để "đuổi theo con diều hâu" hả chị? Quá là vận động viên Olympic! Em học theo kiểu critical thinking từ bé, chỉ tư duy phản biện, không tư duy bỉ bai chà đạp. Đừng mắng não em có vấn đề nữa, tội nghiệp
__________________
I amsterdam! |
|
|
|
|
|
|
#608 |
|
Thôi Chấn Độc
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Here
Bài : 7,694
|
Thôi, xin các em, take it easy đi.
__________________
The early bird get the worm, but the second mouse get the cheese. |
|
|
|
|
|
#609 | |
|
Buongiorno, Principessa nuda!
![]() Gia nhập: Mar 2006
Bài : 1,047
|
Trích dẫn:
Xin lỗi ọp topic phim nhưng mình thích cách tranh luận của bạn này À với lại cả các bạn bảo chúng em có nên đi xem phim "Chơi vơi" không ạ? |
|
|
|
|
|
|
#611 | |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Apr 2006
Bài : 382
|
Trích dẫn:
Mình toàn đọc nhầm thành con chim của ông đạo diễn....
__________________
Anh là ý nghĩa cuộc sống của em |
|
|
|
|
|
|
#613 |
|
Chỉ giỏi quát con
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,754
|
Tớ cho là vấn đề mổ xẻ não con diều hâu xem to bằng quả gì cũng hay đấy chứ. Tớ nghĩ là to bằng hạt na vì với bản năng săn mồi bẩm sinh thì nó phải biết chó mới làm thức ăn được chứ không phải điện thoại. Nên chẳng có lý do gì biện giải cho hành động đã giật được điện thoại và biết là không ăn được rồi mà nó không chịu quay lại đổi chó với chị Bullock, hay ít ra là vứt béng đi luôn cho rảnh nợ.
Nhưng nói gì thì nói, tớ cũng công nhận Proposal đúng là chán thật |
|
|
|
|
|
#614 | |
|
Em yêu anh Gump
![]() Gia nhập: Aug 2009
Bài : 1,132
|
Trích dẫn:
Em buồn cười cái cách offtopic trên trời rơi xuống của bác thôi.
__________________
Dù bị đau đớn quẳn quại, ta vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này |
|
|
|
|
|
|
#619 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Sep 2009
Bài : 217
|
The Boondocks Saints (1999):
And Shepherds we shall be For thee, my Lord, for thee. Power hath descended forth from Thy hand Our feet may swiftly carry out Thy commands. So we shall flow a river forth to Thee And teeming with souls shall it ever be. In Nomeni Patri, et Fili, et Spiritus Sancti. Film cũ rồi nên chắc nhiều bác cũng đã xem. Nhân tiện sắp sửa ra phần 2, em xin giới thiệu lại cho mọi người. Nội dung không mới, nhưng cách làm film tương đối lạ: extreme, crazy, nhạc toàn chơi nhạc thánh ca hoành tráng, em xem cứ 10 phút lại nổi hết da gà, nói chung em thấy là 1 film đáng để thử. |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|