![]() |
|
|
|
#2 |
|
Nothing Else Matters
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Melbourne
Bài : 463
|
ối giời ơi....................... nhìn pic của Kamille mà thấy lạnh cả lưng...
EM cũng cống hiến tí nhỉ :d Đường đến trường ạ ![]() ![]() em cũng thề là trời ấm ấm em mới vác máy ra chụp, chứ lạnh thì có mà đắp chăn, chat với tình yêu còn hơn
__________________
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Dở hơi à
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Nước - dĩ là thế
Bài : 1,061
|
Cái hình này em được bạn share cho đấy.. chắc nó cũng chộp đâu đây trên internet.. share cho cả nhà ngắm nghe..
Ở bên này bão tuyết nên lạnh cóng.. mùa đông thế này tệ thật.. X-( Tức muốn xì khói mang tai thật.. Sao chỉ tải được file nhỏ hơn 31K thôi nhỉ.. resize mãi mới được file nhỏ hơn 32 K. X-( ảnh thành ra bé tẹo..
__________________
Vẫn còn tập lượn! |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 296
|
Trích dẫn:
Violet cho tớ hỏi, bác ở đâu ý nhỉ, trông quen quá, hị hị. Không chừng em với bác :') |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Nhân dịp em được bám càng xếp đi trượt tuyết trên Chammony Mont Blanc, làm vài quả ảnh dọc đường
Hai cái này chụp trên đường đi, từ trong xe ô tô ![]() http://img.photobucket.com/albums/v...11/IMG_0222.jpg thay đổi nội dung bởi: X., 08-03-2005 lúc 01:49 AM. |
| Top |
|
|
|
#7 | |
|
Nothing Else Matters
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Melbourne
Bài : 463
|
Trích dẫn:
mật thư cái nhỉ :') :') anh Xít, nhìn bên anh lạnh thế... brừ..
__________________
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 296
|
Trích dẫn:
Check rồi :') , hihi, em cũng đú gửi ảnh chỗ em lên cái Đây là hàng cây ở đối diện trường của em. Mùa đông. ![]() Vào mùa thu thì nó thế này ![]() Còn mùa hè thì thế lày ![]() |
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
..anh thích..
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,519
|
Chụp hình tuyết thì nhớ ủi lên hai nấc overexposure. Không thì hình ra u ám lắm. Mà tuyết thì có gì hay? Chỉ tổ lái xe đâm vào nhà người ta thôi chứ quý báu giề.
Mấy tấm có con đường lá rơi làm anh cảm khái ghê! He he... Hồi anh còn là Thiếu Nhi Xa Mẹ con đường đến trường của anh có đoạn nhìn cũng giống như thế. Anh mặc quần áo dầy hai ba lớp có mũ lông cừu, chân đi dày ủng cao tới gối, có thêm bao tay nữa. Xách theo cái ba lô đựng sách nặng chình ình nên đi chỉ khoảng chục thước là mệt muốn ná thở luôn. Nếu mai anh chết, một chiếc xe tang ngựa kéo đi trên con đường dài đầy hàng me đổ lá xưa mình vẫn lang thang... |
|
|
|
|
|
#15 |
|
Nothing Else Matters
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Melbourne
Bài : 463
|
nhìn pics của mí tình yêu mà lạnh hết cả người
thay đổi tí, mấy hôm nay bên em ấm trời.. hôm qua thức thâu đêm coi bình minh nhá... View từ cửa nhà em ra thì nó thế này ![]()
__________________
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Chủ đề | Tác giả | Mục | Trả lời | Bài cuối |
| Năm mùa | X. | Văn chương, thi phú | 28 | 17-08-2007 09:41 PM |
| Bóng đè - Đỗ Hoàng Diệu | Tristesse | Văn chương, thi phú | 130 | 22-10-2005 04:35 AM |
| Xin xỏ: Phương Dung - Sầu cố đô, Sắc hoa màu nhớ | glasgow | Âm nhạc - Điện ảnh | 72 | 19-10-2005 01:17 PM |
| Ước hẹn mùa đông | cachiusa | Văn chương, thi phú | 0 | 28-01-2005 11:20 PM |
| Tản mạn một buổi sáng mùa đông -Tequila | nhim | Văn chương, thi phú | 0 | 01-01-2005 11:40 AM |