![]() |
|
|
|
#1 |
|
Đại úy
![]() |
Hết HN có gì vui giờ em đến mục SG có gì vui ạ,
Có bác nào dân SG thông thổ cho em vài lời khuyên nên đi đâu ở SG với ạ, ví dụ như ăn chơi, mua sắm v.v..., có nhưng cái gì mà Hà Nội quê em ko có mà SG lại có chẳng hạn Em cảm ơn YIM của em là hahoangvu, phone la 0983014889 và hiện em đang ở SG, bác nào rảnh giúp em cái nhá |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Người đẹp Bắc Kinh
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 215
|
Chào mừng Hạ Hoang Vu đến với cái đất Sài Gòn nắng quanh năm này.
Sáng mai là sáng CN, chú có thể ra Window Garden ở đường Nguyễn Đình Chiểu (gần ngã tư Hai Bà Trưng) uống cafe, ngắm một số em xinh đẹp. Cafe xong chắc cũng đến giờ ăn trưa. Ăn món Huế thì có Ngự Bình (đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn cầu Công lý) với Nam giao (sau chợ Bến Thành). Cơm Bắc có Hương Xưa ở Lý Tự Trọng, Quán Hà Nội ở Lê Quý Đôn. Ăn cháo lòng thì ra Võ Thị Sáu. Món Nhật có Sushi Bar ở đầu Lê Thánh Tôn (ngã ba Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng). Phở có phở Nam Định ở Thủ Khoa Huân, phở 24 ở Hai Bà Trưng (tái bắp ở đây ăn được, chọn quán này nếu muốn đặt vệ sinh lên làm tiêu chí hàng đầu). Ăn xong tà tà xách máy tính ra mấy quán wifi ngồi. Viet's top sành điệu nhưng net như dở hơi. Piano thì 7h là ngắt để người ta chơi nhạc. Tất nhiên là thế, một ông thì ra sức hát, một ông thì chúi mũi vào cái màn hình máy tính, ra cái thể thống gì nữa nhỉ? Nirvana ở Nguyễn Đỉnh Chiểu (ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phùng Khắc Hoan) được, không gian thư giãn, mỗi tội không có điều hòa. Nhưng không sao, Sg đang mùa mưa cơ mà, hôm nào chả mưa trận không lại thừa quota. Nếu chú không nhận tour cafe wifi thì thay bằng bơi lội thể dục thể thao. Bể ở Đệ Nhất khách sạn được, sạch sẽ, sâu phết đấy, 3.5m, nhưng mà đi hơi bị xa. Chú chê nắng làm đen mất làn da thì mua vé vào Landmark đánh squash, 11USD/h. Món này ngoài mục đích thể dục thể thao ra thì còn có tác dụng giảm stress, nhất là hôm nào cú thằng sếp ở công ty. Nếu không thể thao thì chạy xuống Bình Quới ngắm sông. Có 2 khu, một bên là buffet Việt, một bên là Tây + hải sản. Bình Quới xa mà tắc đường thì ở lại thành phố ăn lẩu cá kèo + tôm đất nướng ở quán Sóc Trăng 2 đường Sư Thiện Chiếu (cái đường vuông góc với Bà Huyện Thanh Quan í). Đi ăn chè, đi ăn chè, không đi ăn chè ở Hà Ký thì phí. Chú phi một mạch xuống China town (gọi thế cho sang, ai mà chả biết là Chợ Lớn), tìm đường Châu Văn Liêm, cái hàng chè này nằm ngay trên đường đó. Ở đó có món đậu hũ hạnh nhân nói đến là thấy thèm. Ăn tối xong thì lại uống cafe thôi. Giới thiệu chú Highlands Metropolitan (đầu Đồng Khởi - Nguyễn Du), quán của Tây, người mẫu và dân Hà Nội. Lâu lắm rồi chị không ngồi đó nên chả biết có còn vậy không. Mà thôi, vào mấy phòng trà Tiếng Tơ Đồng - Công trường Mê Linh, M&Tôi - Lê Duẩn cho có tí văn hóa. Sôi động tí thì vào Seventeen Salon (đường Tôn Đức Thắng - gần bến Bạch Đằng), Carmen (Lý Tự Trọng). Thư giãn tỉ tê trò chuyện Le Caprice ở Landmark, 33 tầng ở Saigon Trade Center (hiện thời là tòa nhà cao nhất SG), đặc sắc Le Fenetre Soleil ở góc Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tầng 2 - đi bằng cái cầu thang tối om om cạnh tòa nhà ITC), lãng đãng Serenata ở Ngô Thời Nhiệm, Vô Thường ở Tân Canh (gần sân bay)... Thường các quán này 12h là đóng cửa rồi, chú muốn ngồi lâu hơn thì té lên cái khu Đệ Nhất khách sạn có Bingo. Thực chất phía dưới là sòng bạc, ở Mẽo về có ID card là vào đánh thả cửa. Sàn nhảy thì có Apocalyse ở Thi Sách (hay phết), Volcano ở Cống Quỳnh... Cái này nhờ người khác chỉ bảo thêm vì chị ít đi. Thế đã nhé. Chú cần biết thêm về cái gì thì để msg lại. Mây |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Cái highland Cafe chỗ Metropolitan building toàn cave Hà Nội ngồi. Tháng trước vào Saigon làm việc mấy thằng cùng làm lôi xuống bảo cafe cho dễ bàn việc. Đau đớn là vừa mò xuống đã gặp bốn em ngồi chình ình trước cửa khoe ngực với đùi. Khổ thân, đang đứng đắn mực thước không nhất thì nhì công ty, vợ con đề huề gia đình hạnh phúc trên nể dưới phục bỗng nhiên ba em liếc qua đã biết nghề nghiệp nhào tới ôm ấp chào hỏi rồi cho số phone mới nói tối gặp nhau. Đau ...
|
| Top |
|
|
|
#4 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Anh giai vụ con V3 đen thế nào rồi, em dùng chẳng sao cả anh ạ vẫn ngon lành chụp ảnh vô tư tiếng lại rất rõ vì nó có bộ phận lọc tiếng ồn mà . Anh đổi máy mới hay đi bảo hành thế ? |
|
| Top |
|
|
|
#5 |
|
Đại úy
![]() |
Con V3 anh gửi EMS về HN bảo hành rồi, nó bị kiệt pin, chú Linh đang gửi lại vào SG cho anh, đen vãi , lấy 2 con thì 1 con loa nhỏ, 1 con kiệt pin
thx May, chị đưa nhiều địa chỉ quá, để em đi kiểm tra các địa điểm chị nói, còn Heat nghe nói hay lắm mọi người có biết ở đâu ko nhỉ ? Bách ơi, thế shopping quần áo trong saigon thì mua ở chỗ nào nhỉ ? ngoài diamond plaza nhá |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Ru đời không ngủ
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 872
|
Cái món tôm đất nướng muối ớt Sóc trăng nhìn vớ vẩn thế mà ngon ra phết, lẩu kèo ở đó thì phình phường, tớ vẫn thấy chỗ bà Huyện Thanh Quan được hơn. Chỗ Nam Giao được mỗi bánh bèo, uống nước dừa tươi, nghe nhạc Khánh Ly, ra đấy tớ chỉ buồn cười nhất 2 thằng gửi xe nó múa...
Mình vẫn khoái phong cách ở Carmen, ngày xưa hồi còn Bodega - Thi sách cũng hay, ngồi khuya được, bây giờ đóng bố cửa rồi.
__________________
Vô vi.... |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
..anh thích..
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,508
|
Trích dẫn:
Chỗ đấy anh thích. Cứ cách một ngày là phải ghé qua một lần. Nhưng mà gửi xe cực quá. Anh đặc biệt kết món chí mà phù, chỉ có món chè trứng gì gì đấy là không dám đụng đến.
__________________
www.nhacvangvietnam.com |
|
|
|
|
|
|
#10 |
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: khi trên trời, lúc dưới đất
Bài : 693
|
Em bổ sung thêm cho khu Chinatown: ăn sáng bún mì vàng or Yumcha ở đường Ký Hòa, không biết thì hỏi trường TH Minh Đạo thì ng ta chỉ cho ( trường nằm trên đường ấy, chứ k phải căntin trường bán
--------------- Mây chị ! Cứ để ng ta giả ngây thơ chút. @Viking: Hôm nào rỗi ra chụp cửa hàng cho em xem đê, nhậu nhẹt làm giề, về vợ đánh đấy ! |
|
|
|
|
|
#11 |
|
gái hàng Da
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 333
|
hehehe May ơi, nghe chị tả chi tiết kiểu này chắc cuối năm transit qua HCM thật, chị đưa em đi chơi nhá nhá. Hồi xưa em vào SG ở nhà bác em, anh chị họ đều đi làm tối ngày không đưa đi chơi được, kể cũng chán. Hẹn gặp lại SG Mây yêu yêu yêu
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Ru đời không ngủ
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 872
|
Anh buôn dưa lê với 4c một chuyện ở SG:
Sài Gòn có lẽ anh vẫn nhớ nhất là vụ cháy ITC. Hôm đó vào buổi chiều, anh ở cái nhà gần ITC cùng mấy người thì tự dưng ngửi mùi khét ở đâu, mọi người còn đổ tội cho anh nấu nướng quên không tắt bếp. Tự nhiên anh nhìn ra cửa kính thì khói đen ngợp trời, cảnh tượng kinh hoàng, thế là kéo hết nhau chạy ra đó xem, đúng là trong đời chưa nhìn thấy cảnh tượng nào ghê thế (xưa HN cháy chợ Đồng Xuân cũng không bằng). Bao nhiêu người chết, có gia đình cả nhà bố mẹ anh chị em đều làm ở ITC bị chết hết. Một bác có cậu con trai khoẻ mạnh tháo vát cũng làm ở ITC, khi bác nghe được tin cháy thì vẫn ung dung nghĩ rằng con mình không sao, đến khi ra đến nơi thì nó chết rồi, bác đó khóc như mưa...đoạn nói, ngày xưa tôi đi chiến trường, khi về đặt tên con là Chiến Thắng gì đấy (anh không nhớ rõ lắm), vậy mà nó chết thảm quá..., tôi vẫn tin là nó bình an, nó vốn rất nhanh nhẹn. Nói đến đó lả đi vì khóc, cả 2 vợ chồng..thật đáng thương. Rồi có công ty bảo hiểm thì chết đâu khoảng 100 người gì đấy vì khi báo động bật, sập bố cửa bảo hiểm, thế là kẹt không ra được, có em trong công ty còn gọi phone cho người yêu khóc..anh ơi em nóng, em nóng quá, một lúc rồi tút..tút....Ở dưới nhà xe cứu thương và xe cảnh sát, PCCC xếp hàng nối đuôi chạy cứ mấy phút lại có 1 chuyến xe cứu thương chở người đi bệnh biện....Nghĩ đến vẫn thấy khiếp. Ngoài Bắc mọi người có người thân sinh sống làm việc tại SG thi nhau gọi điện hỏi thăm tình hình, hôm đó SG như quốc tang, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về sự kiện ITC, bạn bè thì thi nhau gọi điện hỏi đã đi xem ITC chưa? Bao nhiêu đồng chí tiếc rượu gửi của mình trên Blue, đi đến đâu dân tình cũng nói chuyện ITC, . Đến giờ thực sự số thương vong tại vụ cháy ITC vẫn chưa có đáp án chính xác, các nguồn thông tin đa chiều về con số tử vong. Mấy ngày sau cháy, một số dân SG tranh nhau đổ xô đến cửa ITC để xin số về chơi lô và đề, thắp hương cúng như tế sao...đúng là dân VN, hết nói luôn
__________________
Vô vi.... |
|
|
|
|
|
#14 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Thấy các bác toàn lắm tiền, vào toàn chổ sang trọng...em thì vào trong đấy chỉ đi chơi mấy khu nhà nghèo, ăn toàn đồ ăn sinh viên, học sinh hay đến thôi. Các bác chán chê mấy em cave trên Highland và mấy khu máy lạnh êm ái thì theo em dẫn các bác đi...
1. Há cảo chiên: chạy đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn 2 chiều gần khu Bàn Cờ gần Lý Thái Tổ, bên tay trái (nếu chạy từ LTT) có 1 cái chùa bé bé (em quên tên rồi ), chạy vào bên trong khoảng 5m thì có quán Há cảo theo vietnamese style, há cảo hấp, há cảo chiên, có cả chè mè đen ăn củng vui. 2. Thịt viên: cái này thì chắc chắn HN không có, các bác chạy lên Hùng Vương, qua Thuận Kiều, bỏ 2 ngã tư thì quẹo (tiếng bắc là rẽ) phải, đường thì không nhớ (lâu qua rồi em ko ở Sài Thành) nhưng là đường 1 chiều. Chừng khoảng 20m thì có quán thịt heo viên với da lợn, đậu hủ dồn thịt với chút dầu mè...hic...em khoái món này nhứt 3. Các bác về nước rồi, có nhớ hương vị món ăn Châu Âu thì có nhà hàng tầng hầm ở góc Đồng Khởi-Lý Tự Trọng (tên đường em nhớ vì gần nhà em), lâu lâu các bác có thể mục kích H.KAnh hoặc N.T.Vân qua đây ẩm thực với các đại gia. 4. Thèm bia mùa nắng nóng nực này không có Garden Beer như bên này thì các bác vào Hoa Viên trên đường Mạc Đỉnh Chi. Beer làm theo công nghệ Tiệp, có đủ larger và bitter cho các bác. Nơi này là Lãnh Sự Quán Danh Dự của Sec. Các bác thử đi, không ngon em trả tiền cho các bác. Còn bác nào mê gu beer Đức thì vào quán Đức Bảo trên đường Đồng Khởi. Cũng không kém phần hào hứng so với bên châu Âu đâu. 5. Các món lẩu thì không phải bàn, bác nào thèm lẩu bò kiểu Bắc thì đến khu Nguyễn Thời Nhiệm, Trương Định. Gần đấy có quán lẩu dê Trương Định cũ (số 69 thì phải). Em đảm bảo các bác là ăn đứt lẩu dê Hà Thành vừa hôi vừa nhạt. 6. Chán món "tay cầm" thì ra Thanh Đa có Cháo vịt Thanh Đa (chổ có cái nhà cao cao từ cầu Thanh Đa có thể nhìn thấy), bánh tráng Trảng Bàng phơi sương (cơ sở 2 ngon hơn cái chổ đầu tiên các bác sẻ thấy khi vào bán đảo Thanh Đa) với cá lóc hấp hoặc thịt heo lát thật mỏng và khéo, mềm và thơm chứ không cứng như các quán khác. Tạm thế đã...nhắc đến thèm...em xuống nhà làm mì gói với ham ăn qua bữa đây!!! |
| Top |
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|