![]() |
|
|
|
#1 |
|
Sến công tử
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,294
|
Thưa các bác, đã bác nào gặp vụ này như em chưa. Đùng một phát em bị gửi về 2 cái bill di động, 2 số điện thoại em đé.o hiểu là số nào, nhưng tên tuổi và địa chỉ nhà em y chang. Cả đời em chưa bao giờ dùng một cái số thuê bao nào cả, chỉ dùng trả trước. Thế là chuyện gì đang xảy ra? Và em nên giải quyết thế nào? Gọi điện cho bọn nhà cung cấp chửi, hay gọi vào 2 số điện thoại ma kia chửi. Em thì đang tính kệ con mẹ nó 2 cái bill đấy, cho chúng nó gọi mẹ đi Tây luôn. Đợi bọn cung cấp mà làm găng lên lúc đấy em mới vít cổ đập vào mặt cho nhớ đời, có thằng bị đuổi việc là vui nhất. Mk, cuối năm đã rách còn dí cho em 2 triệu ơ kìa ở đé.o đâu, bực cả mình.
__________________
Cut loss triền miên!!! Chào chào (_ _") |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: May 2005
Bài : 851
|
Đời sao lắm thằng hiếu chiến mất nhân tính thế. Mình đã rách lại còn muốn người khác tử theo.
Lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng. Thiện tai. Phải tay bần tăng thì bần sẽ gọi điện lên Customer Service của nó, nhắc là bọn mày sai lè đây, sửa đi truớc khi khách kiện. Thế có phải là "công nghệ mang tính nhân bản" không? |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Sến công tử
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,294
|
Nhưng bản thân bọn cung cấp mới là thằng sai lè ra. Láo lếu chẳng có giấy tờ chó gì cũng chẳng có cái mặt em mà nó làm cái trò gì cũng xác nhận đăng ký được. Còn bọn kia chỉ là ăn cắp vặt em ko thèm chấp chúng nó.
__________________
Cut loss triền miên!!! Chào chào (_ _") |
|
|
|
|
|
#4 |
|
bảo hoàng hơn vua
![]() Gia nhập: Oct 2005
Bài : 7,088
|
Chuyện nhỏ ấy mà. Gọi điện thoại nhỏ nhẹ với cái bọn provider là chúng mày nhầm nhọt rồi, chứ tao chưa bao giờ ký hợp đồng cả
__________________
I will make you into a great nation and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing. (Genesis 12:2) |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Jun 2006
Bài : 278
|
Bác quan tâm làm gì, nếu không nộp tiền thì nó khóa 2 số kia vào, lúc đấy chủ nhân thật sẽ phải nộp tiền để dùng tiếp.
Còn trường hợp xấu, có đứa lấy trộm địa chỉ, xong rồi bỏ số đấy luôn thì cũng không đáng lo; vì thật ra bác có làm gì sai đâu. |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
level II
![]() Gia nhập: Nov 2008
Bài : 418
|
Trích dẫn:
Trả thù ai bây giờ. Bọn dùng 2 số thuê bao kia, có mà giời lần nó ra được giờ nó ở đâu? Còn nhà cung cấp dịch vụ thì sau khi nghe Liêu trình bày đối chiếu, thấy sai, sẽ nhỏ nhẹ xin lỗi Liêu, rằng do sự cố nên đã làm phiền đến Liêu, mong Liêu thông cảm, và hứa Liêu sẽ không khi nào bị thế này nữa
__________________
So I dub thee unforgiven... |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Sến công tử
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,294
|
Làm phiền là làm phiền thế nào. Hoặc giả em đã từng đăng ký dịch vụ của chúng nó thì còn bảo là nhầm, là phiền. Đây tất cả các mạng điện thoại trên thế giới em đều chưa đăng ký lần nào, Megatron cũng chả biết em là thằng nào. Bọn bồ bị em đá cũng có biết kứt hộ khẩu nhà em ở đâu mà trả thù em nhá. Đến em cũng chỉ nhớ mang máng, lúc nào cần điền đơn này nọ toàn phải gọi cho bà già hỏi.
Đọc lại 2 số điện thoại này, cũng số đẹp chứ không xấu gì cả. Em bắt đầu luận ra kiểu làm việc ma giáo của bọn dịch vụ này rồi.
__________________
Cut loss triền miên!!! Chào chào (_ _") |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Mất dạy đủ dùng
![]() Gia nhập: Mar 2007
Bài : 1,760
|
Giả dụ bác Liêu đánh rơi chứng minh thư hay bằng lái ở đâu đó, thằng nào nhặt được nó thay ảnh nó vào, khai địa chỉ tạm trú là chỗ khác cho nó đến xác nhận, dùng chán chê rồi nó chuyển chỗ ở, bọn cung cấp dịch vụ chả biết thu tiền ở đâu mới dò theo chứng minh thư truy ra hộ khẩu đến nhà bác Liêu nó đòi, ví dụ thế.
Em nghĩ đâu chứ ví như bọn Viettel làm cái chứng minh giả đăng ký thuê bao đểu là không khó lắm. |
|
|
|
|
|
#17 | |
|
Sến công tử
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,294
|
Trích dẫn:
Thằng còn chịu khó trả hơn cơ
__________________
Cut loss triền miên!!! Chào chào (_ _") |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|