![]() |
|
![]() |
#321 |
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,891
|
![]() ![]() Dietrich Fischer-Dieskau, một trong những tổ sư nghề hát, vừa mới mất. 4c nếu chưa biết đến giọng nam trầm vĩ đại này, có thể tham khảo qua mấy cái clip youtube trong bài này: http://www.guardian.co.uk/music/201...s?newsfeed=true
__________________
See you every Wednesday! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#322 |
![]() |
![]() Bác nhầm nhọt rồi, ông này giọng nam trung (baritone) chứ không phải là nam trầm (bass)
Bác thích thì em lại copy cho bác một tập các tác phẩm dịch về tiểu sử - trình diễn của các danh ca trong thế kỷ 20. Nhiều người vì mất quá sớm, ít thu âm mà công chúng không biết thôi. Em chỉ nghe khí nhạc chứ ít nghe thanh nhạc, chỉ thích oratorio và đặc biệt là Requiem - bệnh chưa ![]()
__________________
Ngày mai khi anh xa kinh đô Em khóc cho tàn một mùa thơ Nhớ người em nương theo cơn gió Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#323 | |
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,891
|
![]() Ờ ờ đúng rồi anh nhầm, trung chứ không phải trầm.
Chú thích oratorio với requiem, lại thích cả Khánh Ly Thái Thanh Lệ Thu thì cũng nên nghe thêm thanh nhạc đi cho nó sành điệu nhở ![]() Trích dẫn:
__________________
See you every Wednesday! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#324 |
![]() |
![]() Gầu nói mới chỉ đúng một nửa thôi.
Nghe nhạc mà không biết chính xác cái gì chui vào tai mình, tại sao lại không lọt hay chui lọt, rất nguy hiểm.
__________________
Ngày mai khi anh xa kinh đô Em khóc cho tàn một mùa thơ Nhớ người em nương theo cơn gió Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#325 | |
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,891
|
![]() Hì, anh chú huyên thuyên là chính, chú bảo đúng một tí đã là may rồi
![]() Trích dẫn:
__________________
See you every Wednesday! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#327 | |
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,891
|
![]() Ừ thì cứ nghe đã, nghe thích rồi mới nghe kỹ, nghe kỹ rồi có cảm được cái gì thì mới cảm được. Người ta bảo đẹp nhất vẫn là cả cảm xúc và cả lý trí, cân bằng hòa quyện, cũng khó mà trình bày được, nhưng đại khái là như thế.
Trích dẫn:
__________________
See you every Wednesday! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#329 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Loanh quanh đâu đấy
Bài : 1,444
|
![]() Hôm qua bạn Gon cũng đi nghe cái này à, lại còn kiếm được chỗ tốt nữa. Mình chỉ ấn tượng cái ảnh minh họa Connecting countries bên Ý thì bị cắt, bên mình thì đỏ lòm sang cả đất hàng xóm.
Hôm nọ trong Subscription Concert Vol.51 không hiểu sao mình cứ nghĩ có một gái đứng đầu tầng 2, bên dãy ghế lẻ là bạn Gon. Hôm đấy hình như em ngồi cạnh một bác nào nhà mình dẫn con gái đi nghe Piano concerto xong rồi về.
__________________
"Every existing thing is born without reason, prolongs itself out of weakness, and dies by chance" - J. P. Sartre |
![]() |
![]() |
![]() |
#330 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jul 2005
Nơi Cư Ngụ: Soul Society
Bài : 2,136
|
![]() Hí hí, tớ cũng đi nghe Dvorak hôm đó. Anh Pianist lúc play nhìn mặt rất funny còn anh Khắc Uyên thì đẹp trai quá xá
![]() ![]() ![]()
__________________
May you Rest in Peace MICHAEL JACKSON (1958-2009)
You will be forever missed You are History and history can't be repeated Your great music will forever live on |
![]() |
![]() |
![]() |
#331 |
Suy đồi
Gia nhập: Sep 2006
Bài : 6,655
|
![]() Em thấy đưa tin là Bùi Công Duy biểu diễn với giàn nhạc giao hưởng Berlin Symphoniker vào tháng 7. Em kiểm tra lại thì thấy bán vé toàn đề tên chú Hàn Quốc nào solo piano đêm 14, còn Bùi Công Duy thì trình diễn vào 15 giờ ngày 15/7. Thắc mắc tí sao lại biểu diễn nhạc vào lúc trưa mà lại không bán vé nhỉ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#333 |
![]() |
![]() Em đi coi chú Duy kéo nhị tây không truyền cảm lắm, cũng có thể do tác phẩm không phù hợp.
Hôm vừa rồi nghe Nguyễn Hữu Khôi Nguyên cò cưa concerto của Tchai được phết, đáng ngợi khen dù một số chỗ còn hơi hơi phô!
__________________
Ngày mai khi anh xa kinh đô Em khóc cho tàn một mùa thơ Nhớ người em nương theo cơn gió Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#336 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Loanh quanh đâu đấy
Bài : 1,444
|
![]() Tuần vừa rồi công nhận anh Nguyên oánh chán, em có đoạn còn thấy anh ý vừa kéo vừa dập chân xuống sàn kiểu mình ngồi rung đùi nghe nhạc nữa cơ. Với cả hôm đấy em thấy không hài lòng lắm mặc dù em đi xem là chính chứ nghe thì tai nọ xuyên qua tai kia. Hôm đấy mọi người cũng vỗ tay nhiệt tình quá khi bản nhạc chưa kết thúc.
Anh Duy kéo nhị tây thì em chỉ thấy ở chương trình này vào tháng 8, còn hôm 14/7 là cái này mà. P/S: Nếu bác Móc lốp đi nghe vào tối thứ 6 thì em được vinh dự ngồi gần bác đấy.
__________________
"Every existing thing is born without reason, prolongs itself out of weakness, and dies by chance" - J. P. Sartre |
![]() |
![]() |
![]() |
#337 |
![]() |
![]() Bác Kiếm với bác Móc lốp khó tính quá, khoai lang thế là đáng khen ngợi động viên rồi. Chú Duy kéo còn khó lọt lỗ nhĩ hơn nhiều.
Các bác ăn ngon nó quen mồm thì tốt nhứt là đừng đi nghe khoai lang đờn nữa ![]()
__________________
Ngày mai khi anh xa kinh đô Em khóc cho tàn một mùa thơ Nhớ người em nương theo cơn gió Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#338 |
Suy đồi
Gia nhập: Sep 2006
Bài : 6,655
|
![]() @Bác Kiếm: Chính vì thế em mới ngạc nhiên, nhờ người hỏi Duy thì thấy Duy bảo là sẽ biểu diễn ngày hôm sau 15/7 vào lúc 15 giờ, em cũng ngạc nhiên ai nghe giao hưởng vào lúc 15 giờ.
![]() Em thấy bảo là vé 14/6, tầng 2, không biết có ngồi cùng lô bác không. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#339 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Loanh quanh đâu đấy
Bài : 1,444
|
![]() Ý em là đêm Tchaikovsky vừa rồi khả năng em ngồi cạnh bác nếu rơi vào tối thứ 6 22/6. Còn ngày 14/7 em chưa đặt vé vì chưa biết có đi được hay không nên cứ từ từ, cùng lắm đến giờ chạy đến mua của phe vé hoặc kê dép ngồi cạnh bác. Với cả anh Duy bon chen vào 14/7 thế nào được.
__________________
"Every existing thing is born without reason, prolongs itself out of weakness, and dies by chance" - J. P. Sartre |
![]() |
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|