![]() |
|
![]() |
#143 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Cám ơn bác, em không ở HN nên không mua được rồi, chỉ còn cách thuê films thôi. Mấy cái films này muốn thuê phải đặt. Muốn xem ngay chỉ có chưởng tầu đấm đá túi bụi thôi! :d |
|
Top |
![]() |
![]() |
#144 |
Vì một ngày mai tươi rói
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Quỹ Tháng Ba Thăng Long
Bài : 973
|
![]() Ấy, các bác đùa, em là em chỉ recommend những phim em cho từ 4-5* thôi ạ. Em chắc các bác khác cũng thế, căn cái bản là mỗi người có một gu phim và đánh giá phim khác nhau. Chậc, tỉ dụ như phim "hạ cám" nhà bác Lìu Tìu có khi lại là phim "thượng vàng" của nhà em í chứ. Hị hị....Chứ còn mà ngồi liệt ra những phim TLger đã xem rồi thì riêng một tối chắc cũng được một rổ. Nhá, phim trên VTV1, phim VTV3, phim HTV, vâng vâng và vâng vâng
![]() Em marketing 1 tí cho mấy cái phim t/y của em vậy, ko các bác lại bảo em phét!! 1, Ngày thứ 8 Theo em thì còn hay hơn cả Forest Gump! Hài, nhưng nghẹn lắm...híc híc.. Cũng chuyện về một anh giai béo bị down, sắp chết rồi mới biết đến hương vị tình yêu của một chị cũng béo!! Phim này em xem lâu lắm lắm rồi, nhưng lúc nào cũng có thể nhắm mắt là tưởng tượng đến cảnh cuối, khi anh béo cười ngờ nghệch bay lên thiên đàng... 2, Frida Phim về nữ họa sĩ người Mexico Frida Kahlo (Salma Hayek), vợ của Diego Rivera (Alfred Molina), cũng được Oscar gì đấy. Mối tình lạ lạ của 2 người cách nhau đến 30 tuổi! Hình ảnh đẹp và nghệ thuật, nhạc nền hay! Frida tài năng nhưng....bisexual (cho dù biết đấy ko phải là một tội!). Xem xong đi triển lãm tranh ảnh nào cũng nhận ngay ra được tranh của Frida và Diego được. 3, Along came Polly Hé, hài nhẹ nhàng thôi, xem với bồ là tốt nhất. Triết: Trong cuộc sống ko phải cái gì cũng lên kế hoạch được, ko phải người nào cũng cho vào máy tính mà phân tích ra những số với má được. Sống phải biết...liều một tí!! 4, Bố của cô dâu Cũng hài, chuyện gia đình í mà. Khoái nhất là xem tập 2 khi cả mẹ và con gái đều pregnant một lúc. Ông bố cứ gọi là...hề hề.. 5, Blind Shaft (Tàu) Phim này có lẽ tìm hơi khó, xem thì hơi nặng nề, nhưng càng nghĩ càng đau. Phim của Tàu mà như xem phim VN các bác ợ, có phần nó thâm hơn nhiều. Chuyện về các chú nông dân rời quê hương đi làm mỏ, rồi tìm mọi cách kiếm tiền, thậm chí bằng cách dã man nhất, chà đạp lên những người cùng cảnh. Nói chung là ám ảnh, ám ảnh lắm ![]() 6, Happy Together (Tàu) Hé, có xem mới biết bọn Tàu bọn nó dám làm, và bọn nó dám thay đổi cách nhìn như thế nào. Phim về 2 anh gay, góc quay và hình ảnh rất đẹp, nhưng em thề là điện ảnh VN dù có cách mạng thế nào cũng ko dám làm phim như thế. (Em thật, càng ngày em càng thấy xem phim Tàu rất tốn nơ rôn thần kinh!) 7, 4 đám cưới và 1 đám ma Khỏi bàn nhá! 8, L'Auberge Espanol (hay vãi) hehe...có mà lăn ra cười vì bọn châu Âu nó nói xấu nhau ![]() @Lihny: Em nó ko ở HN ợ. Em toàn xem phim chùa, chả giữ được cái đĩa nào phục vụ các t/y cả ![]() 9, Et tu mama tambien :"> Em thật, ai xem phim này rồi, nghĩ chán rồi, may ra mới hiểu em :"> Đừng nghĩ oan cho em, nhưng chỉ cần xem 10 phút kết thúc phim xem, Oscar hơi bị xứng đáng của nó! Còn đoạn này đúng là phim hay em mới thu thập được...Nói chung là sâu sắc phết, chuyện tình yêu, chuyện lý tưởng cả đấy...xem bõ công! 10,Le plus beau jour de ma vie (hài) 11, Quand la mer monte 12, The Edukators À, còn các chị One, chị Hồng, và các t/y máu bếp núc thì em đề cử phim "Mostly Martha" (2001) , hợp tác Đức, Ý, Áo, Thụy Sỹ. Chuyện về chị đầu bếp khách sạn, bỏ chồng, cuối cùng cũng tìm được tình yêu qua dạ dày với một anh chàng cũng đầu bếp ![]() ![]() @TanNg: bác cứ tin vào chất lượng list mấy cái phim em đưa, bác nhá ![]()
__________________
Tài khoản Quỹ Tháng Ba Thăng Long: 0011 002 913 075 - VCB. Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thúy Hằng. Khi chuyển tiền, các bác chú ý PM hoặc nhắn tại topic Tổng kết hàng tháng việc đấu giá ủng hộ Quỹ Tháng Ba. Hoạt động của Quỹ Tháng Ba được cập nhật tại Báo cáo hoạt động Quỹ Tháng Ba. Đặt khách sạn toàn thế giới cho người Việt iVIVU.com: csc@ivivu.com | 08 3930 8290 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#145 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: US
Bài : 1,350
|
![]() tiếp tục cái list của em :
1. The Good Girl: Jennifer Aniston trong phim này, không biết liệt kê nó vào loại phim gì . Tâm lý xã hội /Drama ? Phim kể về 2 vợ chồng chưa có con với cuộc sống hôn nhân nhàm chán . Phim chậm rãi, ai thích phim hành động chắc sẽ không thích đâu . Em rate 3 stars cho phim này . Coi được 2. The Butterfly Effect: Ashton Kutcher, phim thuộc dạng drama . Một anh chàng muốn thay đổi quá khứ của mình . Em cho 3 sao rưỡi 3. Mean Girls: Linsay Lohan, các em hs, phim về các em highschool, nhưng kết cục bất ngờ, kịch bản do Tina Fey lần đầu viết, Tina Fey là một cây hài trong show Saturday Night Live . Phim thành công bất ngờ . Thuộc dạng giải trí, nhưng có chút triết lý trong đó, không đơn giản như những phim teen khác . Em cho 3 sao |
![]() |
![]() |
![]() |
#146 | |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: US
Bài : 1,350
|
![]() Trích dẫn:
1. I am Sam: Sean Penn, Dakota Fanning . Phim thuộc dạng drama . Kể về một ông bố bị bệnh khờ phải nuôi con vất vả ra sao . Phim này em coi em khóc quá chừng . Thích nhất cảnh con bé (DF) dù đã chuyển sang nhà mẹ ở tối tối vẫn xách cái gối con trốn ra khỏi nhà mẹ chạy về nhà bố, rồi ông bố lại cõng ngược trở lại nhà mẹ . Thương lắm (( Em cho 5 sao . 2. Mystic River: Sean Penn tiếp . Dạng drama . Phim này em tìm coi là do em đọc sách xong, thích quá nên kiếm phim coi . Sách lấy bao nhiêu nước mắt của em, nên coi phim em biết hết cốt truyện rồi, coi chẳng có cảm giác gì cả . Tuy vậy coi lại lần thứ hai thì mới thấy được . Chuyện về 3 người bạn ở một phố nhỏ . Một người bị bắt cóc trước mặt 2 người kia và dẫn đến những chuyện kế tiếp . Bàn về việc nếu không có chuyện này xảy ra trong hiện tại liệu có những chuyện khác trong tương lai không ? Em cho 3 sao rưỡi 3. The Virgin Suicides: Kirsten Dunst và Josh Harnett . Drama. Cũng là em đọc sách rồi tìm phim coi . Đây là phim đầu tiên em thấy diễn tả được đầy đủ nội dung của sách . Kể về 5 chị em gái xấp xỉ tuổi nhau, học trung học, sống trong một gia đình cha mẹ nghiêm khă'c . Người em út tự tử trước ..... Coi xong em nhớ đôi mắt gợi tình của Kirsten Dunst, mái tóc ngố của Josh Harnett . Phim được 4 sao . 4. The Bird Cage: phim hài . Robin Williams . Kể về ông chủ quán bar (gay) và bạn tình của ông ta tiếp bố mẹ của cô bạn gái của con trai họ . Bố mẹ cô gái là người bảo thủ . Cười ra nước mắt, khúc cảm động có lẽ lúc hai người gay ngồi ở ghế đá gần bến tàu tâm sự về sống chết . Phục tài diễn xuất của Nathan Lanes . Em dành cho phim 5 sao: diễn xuất hay, có hài, có bi, có nội dung, coi xong có lẽ thông cảm hơn về vấn dề đồng tính . 5. How to lose a guy in 10 days: cái này chắc phổ biến lắm, ai chắc cũng coi qua, em không tóm tắt chi . Chỉ nhớ Kate Hudson dễ thương ơi là dễ thương . |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#147 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Nếu ngại lục lọi, ra thẳng phố Nguyễn Khắc Cần, cạnh mặt bên của khách sạn Dân Chủ, nguyên là của cửa hàng đĩa trên đường Tràng Tiền chuyển về. Mở cửa vào, nhìn thẳng vào các giá đĩa được mặt, sát góc bên tay trái, hàng thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên là thấy liền. Bây giờ ở đó đĩa cũng chỉ 18k thôi, không còn 24k như ngày xưa nữa. Chỉ có điều là bọn bán hàng kiêu căng vãi, mặt lúc nào cũng vênh lên như thể cửa hàng chúng nó là duy nhất ở Hà nội vậy. À, sao không thấy các bác nhắc đến "The Band of Brothers", "Bay qua tổ chim cúc cu", "Ngày thứ 8" và "love story" nhỉ??? thay đổi nội dung bởi: TuMeManques, 28-04-2005 lúc 12:38 AM. |
|
Top |
![]() |
![]() |
#148 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Thanks Damphu cái, đúng là Christine đấy, phim đấy có 2 tên, nhớ mãi không ra cái tên này...:')
Tớ xem ở Alliance française cũng lâu lắm rồi, rồi trên ti vi cũng chiếu hình như là 2 lần thì phải. Auberge espagnol đáng để xem đấy, nhất là đối với cái lũ xa mẹ như chúng ta. Xem cái phim đấy xong đâm ra lại nghiền.... No woman no cry.... hehehhe Mà trong list không biết đã có Bonnie and Clyde chưa ấy nhỉ. Tớ còn nhớ có hồi xem phim Pháp, có cái phim mà một cô yêu hai anh trong chiến tranh thế giới thứ 2 ấy, chả nhớ nổi phim gì nữa vì lâu quá rồi nhưng xem một lần là ấn tượng ngay. Bác nào nhớ bổ xung cái. |
Top |
![]() |
![]() |
#149 |
Vì một ngày mai tươi rói
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Quỹ Tháng Ba Thăng Long
Bài : 973
|
![]() @Latda: có phải Chiếc xe đạp màu xanh ko nhỉ?
__________________
Tài khoản Quỹ Tháng Ba Thăng Long: 0011 002 913 075 - VCB. Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thúy Hằng. Khi chuyển tiền, các bác chú ý PM hoặc nhắn tại topic Tổng kết hàng tháng việc đấu giá ủng hộ Quỹ Tháng Ba. Hoạt động của Quỹ Tháng Ba được cập nhật tại Báo cáo hoạt động Quỹ Tháng Ba. Đặt khách sạn toàn thế giới cho người Việt iVIVU.com: csc@ivivu.com | 08 3930 8290 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#150 |
Look sharp, live smart!
![]() |
![]() Western này:
A Fistful of Dollars (cái phim này thực chất là ăn theoYojimbo của Kurosawa) For A Few Dollars More Unforgiven - Hit của anh già Clint Eastwood. Tombstone Pale Rider The Wild Bunch The Mangificent Seven (ăn theo Seven Samurai của Kurosawa) |
![]() |
![]() |
![]() |
#151 |
Look sharp, live smart!
![]() |
![]() Erotic, hí hí. Thêm vài phim Hàn xẻng diễn viên xinh, rên rỉ hơi bị to nhá.
La Belle (Hàn Xẻng) Summer Time (Hàn Xẻng) The Sweet Sex And Love (Hàn Xẻng) Tarzan X (cái này như là SGK về erotic, sao không ai nhắc đến nhờ.) Romance X (Hehe, let's talk about sex) Show Girls *** Ai cho cả The Lover vào category Erotic thế, hài vãi. |
![]() |
![]() |
![]() |
#152 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: US
Bài : 1,350
|
![]() em lại nhớ thêm:
1. The Pledge: drama, Jack Nicholson, Sean Penn directed. Kể về một cảnh sát sắp nghĩ hưu, ngày cuối cùng lại phải tham gia phá một án . Ông thề với bà mẹ của bé gái bị giết là phải tìm cho bằng được thủ phạm bằng mọi giá, kể cả .... Em thích cái kết cục phim, không happy ending nhàm chán như những phim khác. Phim em cho 4 sao . 2. About Schmidt: Jack Nicholson, không biết liệt vào drama được chưa nhỉ ? Kể về ông nọ, vợ mất đột ngột, con gái ở xa, bỏ ông cô đơn . Cô con gái lấy một anh chồng ông ghét. Phim về những xung đột trong gia đình, sự cô đơn của người già lúc cuối đời . Coi xong cứ có cảm giác bãng lãng (không biết em dùng từ đúng không ?) làm sao. Em cho 3 sao . list ra mới thấy mình coi toàn drama hmmm..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#153 |
Look sharp, live smart!
![]() |
![]() X ai để kinh dị mí lị viễn tưởng vào một rọ. Em bổ sung thêm ít kinh dị, xem giải trí này.
Texas Chainsaw Massacare (Hơi bị tởm, dùng cưa máy xử lý người) Dawn of the dead Final Destination Child Play Pet Cemetary (1 and 2) Jaws Deep Blue Sea The Sleepy Hollow Rosemary's Baby 5* - Roman Polanski. The Birds - Alfred Hitchcock Rebbeca - Alfred Hitchcock North By Northwest - Alfred Hitchcock The Shining 5* - Stanley Kubrick |
![]() |
![]() |
![]() |
#154 |
Trung úy
![]() Gia nhập: Mar 2005
Bài : 237
|
![]() Đ/c gù xem cái dawn of the dead rồi thì đã xem cái shawn of the dead chưa? Cái này mock lại cái tứ corpses walk the earth của ông kia xem tức cười lắm.
Các đ/c chí ở đây xem nhiều biết rộng toàn kể những phim hay ơi là hay. Có điều không thấy đ/c nào liệt kê những phim screwed up nhỉ. Xem những phim screwed up có cái thú riêng mà xem các phim hay không bao giờ có được. Có điều xem xong mấy phim này thì hay quên mất tên. Đ/c nào biết cho tớ cái list để còn sưu tầm dần. Nhân nói chuyện phim screwed up, tớ thú thực những ngày xa mẹ, phim ảnh tây tàu ê hề mà sao lại cứ nhớ đến những buổi thứ 7, CN nhàn rỗi nằm xem văn nghệ chủ nhật trên TV, nhớ đến quay quắt những câu chuyện về ông giám đốc tham ô đeo kính trắng, anh kỹ sư nghèo vật chất nhưng lắm lương tâm, bác trưởng thôn bỗ bạ nhưng chân chất ... những câu chuyện ấy dù ngô nghê đến sởn cả gai ốc mà sao vẫn thấy thân thương đến lạ. Lại nhớ cái đận xem Rừng o Thắm với thằng tây, đến đoạn cô thanh niên xung phong nhìn con kiến leo ra leo vào trên cành cây rồi bỗng phá lên cười ha ha vang động cả núi rừng, thằng tây nghệt mặt hỏi vậy chứ em ấy cười cái gì, tớ cũng có hiểu đe/o đâu nên phải bảo là đấy là cái pop culture của chúng tao nó thế. Cũng như Pulp Fiction của chúng mày ấy mà, chúng tao hiểu thế đe/o nào được. |
![]() |
![]() |
![]() |
#155 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 2,698
|
![]() Còn phim The Mask of ZoRo do Catherine Zeta Zones đóng cùng Luis Banderas nữa. Phim này cũng có bản đen trắng nhưng không hay bằng bản có Zeta.
Phim hài có phim The Mask nữa. Một trong những bộ phim hài xem được là Meet the parents (phần 1) và Meet the Fockers (phần 2). Sao bác Tỳn không cho phim The picture of Dorian Gray vào phim kinh điển ạ? Bộ phim ấy xem hơi rợn người 1 tí nhưng hay lắm đấy ạ. Truyện đấy còn hay hơn nhiều. Nội dung kể về 1 anh chàng rất đẹp trai, có mắc bệnh đồng tính, bị mê hoặc bởi chính vẻ đẹp của mình và lần lượt giết chết người yêu, người hoạ sĩ vẽ chân dung mình, ,,, và cuối cùng thì tự giết mình. Xem phim đấy hay rợn cả người đi ấy ạ. Cách đây mấy tháng em mới xem phim The Phantom of the Opera, phải nói là hơi bị tuyệt, bài hát Think of me và bài The Phantom of the Opera hơi bị tuyệt vời. Còn những phim rùng rợn như Hàm cá mập, Cá mập trắng, xem cũng thấy kinh phết đấy chứ. A, còn phim Gladiator nữa thay đổi nội dung bởi: uatkimhuong, 28-04-2005 lúc 05:49 AM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#158 | |
Minh Tỳn
![]() |
![]() Trích dẫn:
list đây Tâm lý
Hành động
Kinh điển
Erotic
Hoạt hình/thiếu nhi
Kinh dị
Viễn tưởng
Hài
Musical
Documentary
Phim Việt Nam
Chưa phân loại
Phim chiến tranh, lịch sử
Phim Chiến tranh WW2
Phim về chiến tranh Việt Nam
Phim Nội chiến
Western
Phim giải trí
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#159 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() phim hài bửn thì xem thằng cu Rob Schneider cũng vui vui
mấy cái như Deuce Bigalow,hot chick này nọ là hắn đóng, thằng này chuyên môn đóng mấy vai nhìn là buồn cười ròi không biết có đồng chí nào hay xem phim của Ai Kurosawa không ? mấy cái như Ran, Throne of Blood, cũng hay phết, có 1 lần em được xem cái phim "heaven and earth" chuyện về Takeda đánh nhau với cả Imagawa hay sao á, chứ cóc phải cái Heaven& Earth nhà bà Ngọc hiệp đóng, bây giờ tìm mãi không thấy cái đấy. thêm mấy phim nữa này Fire Light ( Sophie Marceau ), gái pháp ngon thiệt ![]() Sade , phim nói về Marquis de Sade, và 1 chút cách mạng Pháp, hay và có chiều sâu chứ không xuyên tạc như The Quill. có 1 cái phim gì của Ý cũng rất hay, thằng chồng là dân bisexual, bị tai nạn chết, vợ là 1 bác sỹ mới tình cờ tìm được manh mối và truy ra bạn tình của chồng (dân gay), rồi 2 người kết bạn với nhau, cuối cũng yêu nhau, xem rồi thấy khá hay, không phủ nhận gay nhưng hoàn toàn ủng hộ tình yêu khác giới. còn mớ nữa, hôm nào nhớ được nhiêu thì lại nói tiếp |
Top |
![]() |
![]() |
#160 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Bác Hangtoe : em chả nhớ nổi bác ợ. Tình hình là trí nhớ kém quá, nhưng cũng nhớ là trong đấy có cảnh ba người cùng đi xe đạp khi họ còn là bạn bè, tức là lúc 2 anh cùng yêu thầm nhớ trộm cái cô bé ấy, mà cô bé ấy thì đáng yêu phải biết.... :'). Mới lị về sau khi chiến tranh kết thúc, 3 người cùng ở chung thì phải
|
Top |
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|