![]() |
|
![]() |
#2 |
Thử thách
Gia nhập: Oct 2009
Bài : 248
|
![]() Thế quái nào cái công ty này cứ nảy nòi ra toàn những thể loại oái oăm? Gái ế, gái thừa chồng rồi lại thêm đạo đức giả nữa. Nếu là chị khi chị thế này thế kia thì chị sẽ làm hết trách nhiệm, rồi chị sống là abcxyz để cho người ta phải nể. Trong khi chị bị đuổi việc tại công ty cũ, bạn bè đồng nghiệp ở công ty cũ của chị coi chị chả ra cái giẻ rách gì. Hài!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2010
Bài : 837
|
![]() Mình hôm nay ra ngõ chắc dẫm phải kứt, toàn gặp chuyện bực mình. Mịe, bình luận với comment thì giỏi lắm, nhìn lại bản thân với những cái comment tự viết đi, trước khi phán người khác như ... đúng rồi, thối vãi đái. Chẳng nhẽ lại nói phắn mịe nó đi, ngứa mắt. Không thèm trả lời nữa lại tưởng ... dưa bở. Đúng là vịt bầu. Bực mình, mất cả hứng.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Đại úy
![]() Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
|
![]() Eo, bạn Castaway nóng thế! Thế này hại ngọc thể lắm ý
![]() Hôm nay mình không bực, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Khó chịu vì cứ nhớ mãi một người ở thật xa mà không chịu nhớ những người khác ở thật gần ![]() Khó chịu vì nhìn thấy người khác giả dối mà họ không tự nhận ra được là mình giả dối ![]() Khó chịu vì người khác chỉ nói mà không làm. Miệng lúc nào cũng kêu "tớ gọn gàng lắm, tớ thích sạch sẽ lắm, tớ không cần dùng lò sưởi blah blah..." Nhưng làm thì ngược lại. Mà có ai đánh thuế người không gọn gàng, ngăn nắp đâu? Tại sao cũng nào cũng thích vơ vào mình những điều mình không có? Thật là khó chịu! Mà khi mình khó chịu thì cái mặt mình như cái bị và mình không thích nói chuyện. Phải nói với người mà mình có ít thiện cảm thật là cực hình!
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2006
Bài : 384
|
![]() Em đầu hàng rồi, em ạ anh luôn, anh trả dép cho em về thôi. Anh cứ mang cái tâm lý của 1 kẻ chỉ thích lưu giữ những cái cũ, không setup 1 cái mới thì em cũng không thể đứng nhìn bức tường trước mặt mãi được. Đứng nhìn mãi bức tường, chỉ tường đè mà bẩn chân thôi.
__________________
Let it pass |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
... lọ mỡ
![]() Gia nhập: May 2006
Bài : 768
|
![]() Bạn sống ảo thôi rồi. Toàn săn lùng những sự ngưỡng mộ đâu đâu. Kể cho mình nghe những chuyện tình mà cái sự nên thơ và đạo đức của nó làm mình bần thần vì sợ hãi (trước cái sự ảo của bạn với bản thân và với mình). Rồi mình offer cho bạn một cơ hội để thành thật. Bạn chẳng những không nhận, còn bày đặt chạy trốn và đau lòng. Khổ thế đấy, có Kiếp sát ở cung Nô Bộc, hèn chi thỉnh thoảng cũng bị rụng một bạn
![]() Và mình bực một cách rất đỗi bình thản ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
gone west-fucking-point
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 6,771
|
![]() Ặc, đang nằm trên sàn nhà xem laptop thì có con rết không to lắm, dài quãng 5cm bò lên người, quýnh quáng hắt ra hắt vào thế nào nó chui mẹ vào đống chăn rồi không tìm thấy đâu nữa.
Thế là lại không dám nằm dưới sàn nhà vì sợ rết, mà SG trời này thì rõ là nóng. Phòng trên lầu thì không có điều hòa, giường lâu ngày không có người nằm nên nhiều bụi hay loại rặm gì, ngả người cái nổi mẩn ngứa khắp người. ![]()
__________________
If you like my posts and haven't installed Dropbox, you can use this link for your awesome Cloud storage setup. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Đại úy
![]() Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
|
![]() Sao các cụ được giải Nobel nói chán thế nhỉ! Hay số mình không gặp may? Mà các cụ già rồi, sao không nghỉ hưu? Không hiểu lúc mình 65 tuổi thì mình có vừa nói tiếng Anh vừa thở khó nhọc như các cụ không nhỉ? Bực mình vì mất cả buổi chiều mà không thu lượm được thông tin gì mới!
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
gone west-fucking-point
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 6,771
|
![]() Đ. con mẹ bọn bưu điện với bọn Hải quan thần kinh cả lò nhà chúng mày, mua có 5 cái đĩa CD ca nhạc từ eBay có 300 gram cho cá nhân mình nghe ở nhà mà chúng nó bắt phải làm thủ tục nhận văn hóa phẩm, phải đi xin giấy phép của Sở với đủ thứ thủ tục khác trong giờ hành chính.
Đ. cả lò bọn con hoang chúng mày.
__________________
If you like my posts and haven't installed Dropbox, you can use this link for your awesome Cloud storage setup. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Thượng sĩ
![]() Gia nhập: Dec 2005
Bài : 151
|
![]() Trích dẫn:
Ối giời, cơ quan em cũng vừa dính chưởng quả này xong. Đối tác tặng vài quyển sách vô thưởng vô phạt mà chúng bắt bên em xin đủ các loại giấy phép hết Sở nọ đến Sở kia. Bọn nó hành quá bên em mới tức mà bảo rằng: vâng, nếu khó khăn thế mời các bác chuyển lại cho nơi gửi giúp chúng em. Thế là bọn Hải quan lại sợ ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jul 2007
Bài : 2,057
|
![]() Tại sao đàn bà con gái cứ phải bitchy với nhau như thế nhỉ
__________________
http://nyxvietnam.vn |
![]() |
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|