![]() |
|
|
|
#1561 | |
|
Lang thang cơ nhỡ
![]() |
Trích dẫn:
Mình lại thích trận chiến giữa Miêu Nhân Phượng và thằng bố thằng nhân vật chính (Hồ Nhất Phi gì đó thì phải)
__________________
Bể học vô biên, quay đầu là bến.....
|
|
|
|
|
|
|
#1563 | |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Jul 2006
Bài : 91
|
Trích dẫn:
Xin lọ mọ hầu bác siolag, mong là mua vui cũng được một vài trống canh: Hồng Thất Công từng nói : "Trước năm 35 tuổi, võ công của ta vốn rất phức tạp". Mà lúc luận kiếm trên Hoa Sơn lão nhân gia chỉ dùng Hàng long thập bát chưởng, do đó chắc hẳn Bắc Cái phải lên Hoa Sơn sau năm 35 tuổi, từ đó tới câu chuyện trong Anh hùng xạ điêu là 20 năm, vậy trong Xạ điêu anh hùng truyện Bắc Cái có lẽ khoảng trên dưới 60 tuổi. Lại qua cách xưng hô, có vẻ như Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái gần ngang tuổi nhau, vậy có thể đoán 2 người Đông Tà Tây Độc cũng khoảng trên dưới 60 tuổi. Âu Dương Phong lại đã từng nói "Lão già Đoàn Trí Hưng cũng muốn làm khó ta à". Hồng Thất Công cũng từng nói "Bây giờ hắn cũng trên sáu mươi tuổi rồi..." Vậy có thể cho rằng Nam đế lớn tuổi hơn 3 người Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái một chút, khi lên Hoa Sơn luận kiếm lần đầu ngài khoảng hơn 40 tuổi, trong Anh hùng xạ điêu thì ngài đã trên 60. Còn Vương Trùng Dương ? Chúng ta không được Kim Dung cho biết về tuổi tác của Trung Thần Thông, nhưng có thể có vài suy luận về Trùng Dương chân nhân thông qua sư đệ của chân nhân, tức Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Trong Thần điêu hiệp lữ, đoạn giao đấu với Dương Quá và Kim Luân Pháp vương, Kim Dung cho chúng ta biết Lão Ngoan đồng đã trăm tuổi. Nên nhớ rằng đoạn này xảy ra 36 năm sau câu chuyện trong Anh hùng xạ điêu, như vậy trong Anh hùng xạ điêu Lão Ngoan đồng khoảng 65 tuổi. Luận điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với ba chi tiết khác cho thấy Lão Ngoan đồng hơn tuổi cả Đông Tà, Nam Đế, Tây Độc : - Nam đế từng nói " Chu Bá Thông Chu sư huynh...". - Đông tà cũng nói "Bọn tiểu đệ...khâm phục huynh". - Chu Bá Thông nói: " Địch nhân ( chỉ Âu Dương Phong ) còn nhỏ hơn ta vài tuổi". Mà Vương Trùng Dương là sư huynh của Chu Bá Thông, võ công của Trung Ngoan Đồng hoàn toàn là do Trung Thần Thông truyền thụ, do đó nếu không có gì quá đặc biệt, kiểu như sư huynh đệ Lệnh Hồ Xung - Lao Đức Nặc, thì Vương Trùng Dương ắt phải hơn tuổi Chu Bá Thông. Vậy nếu còn sống thì ở kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần hai, Trùng Dương chân nhân vào khoảng 70-75 tuổi => 20 năm trước ông 50-55 tuổi, hơn 4 người kia khoảng 10-15 tuổi, cũng tức là có hơn 10-15 năm tu vi và công lực. Kim Dung cũng cho biết Trùng Dương chân nhân buông tay du ngoạn cõi tiên 5 năm sau Hoa Sơn luận kiếm lần 1, tức là 15 năm trước cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần 2 ( Chu Bá Thông nói "Sư huynh ta một chỉ phá tan Cáp mô công của Tây Độc, khiến hắn phải chạy ra Tây Vực 15 năm" ). Tức là Vương Trùng Dương tạ thế năm 55-60 tuổi, hơi sớm nhỉ ? Với nội công tinh thâm như thế, không lẽ nào Trung Thần Thông qua đời sớm như vậy. Có lẽ Kim Dung không muốn để cho một vị Thiên hạ đệ nhất võ công xuất hiện, phá vỡ cái thế cân bằng của Đông tà - Tây độc - Nam đế - Bắc cái, cũng đồng thời phá vỡ cái tứ của câu chuyện nên mới cho Trùng Dương chân nhân tạ thế sớm vậy thôi. Đoạn này ngẫm lại thấy hơi giống đoạn Nhậm giáo chủ phải về chầu trời sớm do Kim Dung bế tắc trong việc tìm hướng đi. Để ý thì sẽ thấy, Chu Bá Thông tuy võ công nhỉnh hơn bốn người kia, nhưng chưa bao giờ chiếm được thượng phong khi giao đấu vì rất nhiều lý do : Không dùng tới võ công trong Cửu âm chân kinh, điên điên khùng khùng... ( chữ dùng của Hoàng Dung nha, không phải tui ), nên sự cân bằng vẫn không bị phá vỡ. |
|
|
|
|
|
|
#1564 | |
|
Tôi yêu mũ bảo hiểm
![]() Gia nhập: Apr 2007
Bài : 2,041
|
Trích dẫn:
Đọc truyện này thấy nó cứ buồn buồn. Hồi còn trẻ, đọc truyện chỉ để giải trí, thì gặp kiểu truyện như này quả là chán vì nó buồn. Trong câu chuyện, cảm giác như mình gặp một người cô đơn và đau khổ lạc lõng giữa vùng tuyết rơi giá lạnh. Nói chung là không thể dùng giải trí được. |
|
|
|
|
|
|
#1565 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Sep 2009
Bài : 216
|
Lỡ mất dịp vào chém gió Kim Dung hầu các bác, tại cứ tưởng vẫn đang bàn chuyện Tru Tiên.
@bác Gà: setsunai là hophi ngang dọc vietkiem ngày trước, Uzii gặp cũng phải kiêng nể vài phần, em chắc khắp gầm trời này bác đấy thuộc Kim Dung chỉ kém mỗi em thôi |
|
|
|
|
|
#1566 | |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Aug 2006
Bài : 633
|
Trích dẫn:
Em lại thích bộ Thư kiếm ân cừu lục, bộ này viết về võ công chắc không hay bằng các bộ kinh điển kia nhưng về tình bằng hữu, huynh đệ, tình cảm nam nữ thì em cũng thấy sâu sắc phết.
__________________
|
|
|
|
|
|
|
#1567 |
|
mắt gà
![]() |
Hehe, hóa ra là đầm rồng hang cọp à, may mà mình dừng đúng lúc. Tí thì Tèo
Bác rien & bác setsunai rảnh tay viết lại cho anh em đọc với. Đề tài kiếm hiệp được víết dưới ngòi bút của kẻ trí thức sẽ có những góc nhìn khác với những kẻ võ biền. Càng nhiều tuổi có khi lại càng chiêm nghiệm ra được nhiều điều mới
__________________
Kiến tha lâu đầy tổ |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|