![]() |
|
|
|
|
|
#1 |
|
Thôi Chấn Độc
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Here
Bài : 9,996
|
Vừa nghe lõm bõm là có mấy cha đang đề xuất cho đốt pháo trở lại để khôi phục cái éo gì mà hồn dân tộc với nhớ với chẳng nhung. Anh là anh phản đối kịch liệt. Leo mẹ, đi ra đường tự nhiên oành một phát bên tai, đường xá bây giờ đông, có khi lại thành tai nạn dây chuyền. Chưa kể hồi chưa cấm pháo, năm nào trước Tết cũng được xem các chương trình giới thiệu mục "thịt quay cả nhà", kinh vãi hàng. Mặc dù mình với mấy thằng bạn ngày xưa cũng nghịch pháo thuộc loại có cỡ, bây giờ mới thấy là mình ngu.
Mời các bác ném đá nhé.
__________________
The early bird get the worm, but the second mouse get the cheese. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Bắt chước Tàu khựa thôi, còn đốt hả, đốt cái mả mẹ nhà nó ấy....anh bỏ 1 phiếu chống...
Mãi mới cấm được, ngoài mấy cái xứ mọi rợ như mình với Khựa bửn ra, còn thằng dek nào đốt tiền kiếu đó đâu. Tất nhiên, pháo hoa anh dek tính... thay đổi nội dung bởi: chan_doi, 08-01-2006 lúc 08:11 AM. |
| Top |
|
|
|
#4 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,247
|
Nói thật là pháo hoa hay pháo đe'o gì cũng kinh cả, kinh là kinh cái ý thức 4` của dân mình mà thôi.
Em các bác thích pháo, nói rất thật, ngày tết thiếu pháo nó không ra là ngày tết, nó cứ lạnh lẽo và vô nghĩa thế x nào ấy. Tuy nhiên, bây giờ mà cho đốt pháo thì cũng choáng váng, đặc biệt với bọn ở chung cư cao tầng như mấy khu Trung Hòa hay Mỹ Đình. Đốt pháo ở đấy thì cứ gọi là cả tòa nhà ung hết đầu. Đấy là em chưa kể bọn choai choai chuyên ném pháo vào người đi đường. Để giảm thiểu những việc này thì phải phạt thật nặng bọn chó đấy, cho đi chung thân khổ sai hoặc bắn mẹ nó luôn thì dân mới ngoan lên được. Khổ nỗi, cái hành pháp nhà mình chán bỏ mẹ nên luật có chặt chẽ đến mấy dân nó cũng có sợ đe'o đâu.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Jan 2006
Bài : 94
|
Trích dẫn:
Em cũng sợ nhất mấy thằng ném pháo, đang đi nó giúi cho một quả chắc tiêu mất. Ý thức kém mới càng phải cấm. Không cấm lại mất công xử mấy thằng mất dạy ấy. cho chúng nó chung thân thì tốn cơm. Bắn thì tốn đạn. Cấm thế là xong. Hic...cấm, ...không quản lý được, cấm là tiện nhất...hic |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Cụ Sen nói vẫn hơi lạc quan. Còn chuyện pháo, đúng là khi dân chưa có ý thức thì giải tán, giải tán. Chẳng cứ dân mình, "tây" cũng thế. Tớ lại nhớ đêm giao thừa năm 97-98 ở Paris, phát hoảng. Sau cái màn hôn nhau tập thể vào lúc 00:00, thanh niên choai choai ném chai lọ và pháo vào nhau, chia làm 2 phe, loạn trào suốt từ lúc đấy đến 2h sáng. Còn hồi trước có đêm giao thừa mình đang đi xe trên đường, một thằng nhóc cầm một cây pháo bông TQ chĩa thẳng vào mặt mình bắn. May mình cúi đầu nhanh né được, nếu không có khi bây giờ lấy mắt ra chơi bi lúc buồn được rồi. Tóm lại, giải tán. |
|
| Top |
|
|
|
#8 |
|
Thôi Chấn Độc
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Here
Bài : 9,996
|
ĐÚng là như Saint nói, ý thức dân mình tởm quá, ra đường cứ sợ sợ là. Mình cũng thèm tiếng pháo lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến què cụt, tai nạn... thì xin kiếu.
Nếu nhà nước cho phép đốt pháo, nhưng không bán tự do mà phân phối về mỗi phường, mỗi khu dân cư độ vài bánh pháo, đúng giao thừa mới được đốt tại điểm đã được định trước (cứ 500m một điểm chẳng hạn), thì có thể được. Còn thằng nào mà cứ đốt ngoài giờ cho phép, mua bán tự do trên thị trường thì cứ bắt bỏ.
__________________
The early bird get the worm, but the second mouse get the cheese. thay đổi nội dung bởi: Tây Độc, 08-01-2006 lúc 02:27 PM. |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 296
|
Em ở đây 3 cái tết rồi, năm nào cũng có đốt pháo nhưng cực an toàn. Công nhận thứ nhất vẫn là ý thức người dân và luật pháp. Chỗ em nó chỉ cho phép đốt mỗi đêm New Year Eve thôi sau đó cấm tiệt, bắt được là phạt nặng. Ngoài ra pháo nổ được sản xuất cũng khá an toàn, nổ kêu to, kích cỡ như pháo đùng nhà mình ngày xưa thế mà nổ ngay chân không làm sao
Công nhận có tí pháo, Tết hoành tráng hẳn, nhưng pháo phải an toàn chứ như nhà mình em cũng xin một phiếu chống. Đủ trình thì hẵng chơi nhỉ |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Mama Iam coming home
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,117
|
Em các bác bỏ 1 phiếu chống. Không đốt pháo lại.
Năm cấm đốt pháo thấy khoảng khắc giao thừa trống vắng kinh khủng, buồn kinh khủng, thèm được ngửi dẫu chỉ mùi thuốc pháo.... Nhưng cũng kinh hoàng khi đi ngoài đường dịp tết thi thoảng có đứa đốt pháo đâu đó rùi ném vào người, dẫu chỉ là quả pháo tét bé tí. Bên này họ quy định giờ, địa điểm đốt pháo. Lúc ấy thích đốt bao nhiêu cũng được. Sau đó thì dù là 1 quả pháo tép công an cũng đến gô cổ ngay. Em vẫn còn mấy quả để ở nhà, hôm trước để quên chưa đốt. Chắc để dành đến tết nhà mình, mình xin phép rồi đem đốt cho hết. Hì, ở chổ em các chú đi xin phép rùi họ mang cái xe cứu hỏa đỗ ngay cửa. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Dù thế nào em vẫn thích đốt pháo ngày tết. Nhớ hồi bé tí đêm 30 nào cũng không chịu đi ngủ, nếu không nhất định bắt bố mẹ phải hứa sẽ gọi dậy lúc 12h để được xem đốt pháo giao thừa. Em còn nhớ hồi đấy đúng 12h đêm bắt đầu đoàng đoàng tiếng pháo nhà nào đấy, trong 1 phút pháo nổ đinh tai, rồi râm ran lan đi khắp các xóm, trẻ con thì bắn pháo cây vút lên trời, quả xanh quả đỏ, nhưng bị xịt cũng nhiều
Cả chục năm rồi tết không có pháo, năm nào cũng như năm nào nhạt nhẽo bỏ xừ. Hồi lâu rồi em có xem 1 phim của Tàu, thấy chúng nó đốt loại pháo nào nhìn như pháo hoa, bắn sáng tóe ra, rồi xoay lăn cù trên mặt đất. Người qua người lại giữa hội đốt pháo mà chẳng làm sao cả. Nếu mà mình có loại pháo đấy thì em ủng hộ chính sách đốt pháo. |
| Top |
|
|
|
#14 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Ấy, nói thế chứ tớ cực lực phản đối đốt pháo. Cấm là phải. Cái truyền thống mà gây ra sự nguy hiểm là phải cấm. Đốt pháo thì hơn 80 triệu người có không khí ngày tết. Nhưng một số ít người bị thương, bị tại nạn do pháo. Đó là nỗi đau của toàn xã hội, một xã hội văn minh. Ông bà ta ngày xưa là mọi rợ. Anh tàu to uỳnh còn không quản lý được đốt pháo, hà cớ gì ta nhỏ xíu lại không bám hơi anh mà cấm. Cấm đốt pháo muôn năm. Một vài năm sau theo tớ nên đề xuất cả cấm đốt hương vì ô nhiễm và dễ gây cháy nổ.
|
| Top |
|
|
|
#18 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Hồi trước mình thấy cấm đốt pháo là ngu vật, là bắt chước Tầu bửn nhưng lớn lên rồi thấy cứ cấm tiệt lại là hay, tránh được nhiều điều không đáng có (10 thằng bạn chơi fáo cùng thời có tới 4 thằng dính chưởng, 2 thằng bị nặng thì 1 chú có sẹo to, 1 chú đc nick name là "cụt" đằng sau).
|
| Top |
|
|
|
#19 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Sep 2005
Bài : 491
|
em ủng hộ ko đốt pháo.
Nhớ hồi bé, Tết mang 2 băng pháo tép, tách nhỏ ra, tay cầm que hương, đặt một quả lên bệ xi măng rồi mới dám châm, em ko dám cấm pháo ở tay rồi quăng ra như bọn nhớn. Trẻ con lại có trò lấy thuốc pháo ra rồi cho vào một tờ giấy, thêm mấy hòn sỏi, gói lại xong ném mạnh vào tường, pháo kêu to phết. Ôi nhớ quá. |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|