Trích dẫn:
buzz viết:
Bạn Son có trà sâm không, mình nghiện loại này (Đến cơ quan toàn bị bọn trẻ trêu là chưa già mà phải uống sâm, đâu biết là người Hàn uống như mình uống lipton).
|
Bạn Buzz vào nhận hàng đi bạn. Em chỉ thích chè hồng sâm vì may ra còn được vài cái rễ sâm cán vào chứ còn chè sâm kiểu 60K/hộp 100 gói bán ở nhà chỉ có tí hương liệu và tí đường thôi. Kể ra cũng buồn cười, chính em ngày xưa uống chè sâm đấy mà tỉnh không ngủ được mới kinh. Sau này sang Hàn, nói với các bạn Hàn, bọn nó ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi bảo là: tao chả hiểu mày không ngủ được vì sao, vì mày bị say hương liệu à

.

Mà các bạn Hàn quảng cáo rõ khiếp, trà hồng sâm tăng lực. Thế này thì mấy bác ngâm rượu sâm với đông trùng hạ thảo của bọn em chắc là phải ... như Ama Kông hết cả
