![]() |
Trích dẫn:
Khiếp kêu gào lâu quá mỏi mồm nhở. Đợi mãi ko ai up anh đành phải up, hic hic, up cho giai, chán không bút nào tả xiết. ![]() ![]() Lời của giòng sông - Album Trịnh Công Sơn Download here (sau khoảng 30' nữa, check size = 89,715KB là OK) |
Xong dồi, kính các con giời hút về.
|
Em vừa down xong. Cám ơn bác iznogoud vì đã up lên. :)
|
Trích dẫn:
Ồ xin lỗi mình không có cái đó vì mình chỉ nghe các loại nhạc âm lịch như: Chèo, Cải lương thôi |
Trích dẫn:
Cảm ơn bác Iznogoud, nhưng mà hình như là '' Dòng Sông'' mà nhỉ, sao lại '' Giòng Sông'' nhỉ? |
Em đoán là cố tình thế cho nó ấn tượng... Giống kiểu "Kắt tóc" hay "Kường Ngân" í mà!
|
Trích dẫn:
Tớ có, nhưng chắc không đủ, chỉ có mấy bài mới như Hoa gạo, Em về tóc xanh, Sắc màu (phối hơi khác)... đại khái thế, có lấy không ? |
Trích dẫn:
Link đây : http://www.yousendit.com/transfer.p...DFB9A3D2F506656 |
Cảm ơn bác điauvedau kịch liệt!
@hoanghuyae: bản mình thích nhất là bài mới "Dấu phố em qua", dù sao xin cảm ơn. |
Ai dùng được megaupload, làm ơn load cái của nợ này về rồi up lên yousendit hoặc host nào ngon ngon hộ em với. TSB thằng megaupload mí lị rapidshare, em đến là khổ với lũ bệnh hoạn này.
![]() Link: http://www.megaupload.com/?d=IDJE0YP4 |
Trích dẫn:
Mời đồng chí Gù. :) _http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=1BD82F5A2539851A |
Trích dẫn:
hehe cám ơn bác Gù. Thay mặt các chị em gái cũng download album này :B<< bác :D |
Ai có hai CD Suối Mơ Đến Thiên Thai và Hội Trùng Dương của Ánh Tuyết cho mình xin với. Trong hai đĩa đó có những bài mình chờ đợi từ lâu rồi. Cảm ơn nhiều :x !
@};- cho Pica vì Đi Tìm nhé! |
Có bác nào rảnh up lại hộ em cái nghiên nghiêng rừng chiều với ạ :((
|
Cho ban Đời Nghiêng nghiêng rừng chiều
Trong này bác Cường trả lời phỏng vấn cảm hứng khi viết Để em mơ là do một lần bác ý nghe cô gái tâm sự với bạn trai bên hồ Em thích mưa phùn bay bay Hồ Tây, nghe yêu thế không biết. |
Trích dẫn:
Bác Tanah ơi nó hết đát rồi :-(. Có bác nào up lại hộ em với, em cảm ơn. |
Lời của giòng sông (73.5 MB rar) cho bạn Trố này.
PS: Nhưng mà thực ra là giòng sông hay dòng sông các bác nhỉ? |
Trích dẫn:
Viết "giòng sông, giòng đời, giòng nhạc ..." là cách viết của người miền Nam trước 1975, và hiện giờ số đông người Việt hải ngoại vẫn viết như thế. Thủ bút của NS Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, đều viết "giòng sông". Bản thân tớ, thình thoảng vẫn quen tay viết "giòng...." Sau này, có khuynh hướng, thay thế chữ "gi..." bằng "d..." , và y bằng i, nơi nào có thể, như kỉ niệm, iêu, dòng, dây, ... CD Lời Của Giòng Sông mà iznogoud up lên, có đọan đọc trích đọan thư của TC Sơn không nhỉ ? Nhiều bản trên net (nếu down của HTP) thiếu phần này. Nếu cần, tớ up lên ? |
Trích dẫn:
Không rõ CD "Suối Mơ Đến Thiên Thai" mà Dr Rieu nói ở trên, có phải là CD Văn Cao của Ánh Tuyết không nhỉ ? CD đó, Chiaki đã up lên, nếu cần CCLN up lại ? Và Hội Trùng Dương có phải là cái này ? http://www.megaupload.com/?d=4JGU8OB9 d_g uploaded, thx ! Về CD Hà Trần 98_03, ở hải ngoại do TT Thúy Nga phát hành cùng lúc, nhưng mang tên "Trần Thu hà - Sắc Màu" và có thêm 1 bài "Tiến thoái lưỡng nan", TTHà hát chay (accapella). |
Trích dẫn:
Suối Mơ đến thiên thai , Hội Trùng Dương và Đi Tìm là bộ 3 đĩa mới nhất của Ánh Tuyết , nó giống như bộ đĩa Tổng Kết 30 năm sự nghiệp của Ánh Tuyết :p , phong cách đa dạng , nói chung cả 3 đĩa đều hay ( nhưng đĩa Đi Tìm lạ nhất ) , nếu Tem và bác Bún Riêu thích ( :p) , 3 tuần nữa Pica sẽ up lên . :) |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:49 PM. |
Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.