PDA

View Full Version : Ai lười nhất TL?


Hổ đói
18-03-2005, 08:13 AM
Em xin xung phong mở cuộc thi này, mời các bác cứ tự nhiên. Cuối năm ta làm quả tổng kết xem ai lười nhất TL, đề cử và tặng cho người đó một kỷ niệm chương (đại khái em chưa nghĩ ra nhưng có thể là một con lười bằng gốm chả hạn).

Em xin kể về em trước: đại khái là em lười đến thế này, người ta, thấy muỗi bay qua thì xông ra đập chết luôn, em thì khác, em nằm im, giơ cái chỗ thịt nào thơm nhất cho nó đốt, khi nó đốt, em cũng nằm im (ý là khuyến khích nó đốt càng nhiều càng tốt ), hê hê đến khi cu cậu no kềnh, cu cậu chịu, đếk bay được, em chỉ việc nhón tay, bỏ cu cậu vào mồm, được cả thịt muỗi lẫn món tiết canh của chính mình :-)

Có ai lười hơn em không ạ? :D , mà em nghĩ lười đến thế là cùng :')

demdalat2004
18-03-2005, 08:25 AM
Hôm nọ nghe vợ em nói với vợ hàng xóm mà em ngượng hết cả người. Vợ hàng xóm than thở với vợ em:
-Em khổ lắm chị ạ, sáng nào cũng phải đem càphê vào tận giường cho lão ấy.
Vợ tôi an ủi:
-Thế ăn thua đek gì, thằng chồng chị á, sáng nào cũng phải đem cả cái giường ngủ ra quán cafe cơ

syl
18-03-2005, 08:49 AM
[QUOTE=Hổ đói]
Em xin kể về em trước: đại khái là em lười đến thế này, người ta, thấy muỗi bay qua thì xông ra đập chết luôn, em thì khác, em nằm im, giơ cái chỗ thịt nào thơm nhất cho nó đốt

Có ai lười hơn em không ạ? :D , mà em nghĩ lười đến thế là cùng :')[/QUOTE]
bác vẫn còn giơ được cái chỗ thịt thơm tho nhất lên cho muỗi nó đốt thì chưa hẳn đã lười đâu...
còn chuyện bác ddl thì bốc phét rồi . phải đưa người thật việc thật ra chứ bác ;)

Mr_Leanguy
18-03-2005, 08:51 AM
[QUOTE=Hổ đói].....
Có ai lười hơn em không ạ? :D , mà em nghĩ lười đến thế là cùng :')[/QUOTE]
Em bác có bao giờ bị muỗi đốt tró đâu. Bọn muỗi nhà em 10 con phải có đến 9 con gãy vòi vì kok xuyên qua được lớp ghét trên người em.

demdalat2004
18-03-2005, 09:06 AM
Thôi thì đành kể chuyện thật vậy. Hôm qua, đang cơn hưng phấn, vợ em lại kiên quyết không ra tiệm thuốc tay, em bèn thò tay xuống gầm giường lấy cái BCS dùng rồi lộn ngược lại dùng tiếp.

Hổ đói
18-03-2005, 09:35 AM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Em bác có bao giờ bị muỗi đốt tró đâu. Bọn muỗi nhà em 10 con phải có đến 9 con gãy vòi vì kok xuyên qua được lớp ghét trên người em.[/QUOTE]

ý của em là ghét nó quện lấy lông chân, làm cho các sợi xoắn lấy nhau, rối mù, làm cho con thứ 10 đếk biết đường nào mà lần vào đốt (mà chết đói ) chứ gì???? cũng kinh :)) =))

Hổ đói
18-03-2005, 09:38 AM
[QUOTE=demdalat2004]Thôi thì đành kể chuyện thật vậy. Hôm qua, đang cơn hưng phấn, vợ em lại kiên quyết không ra tiệm thuốc tay, em bèn thò tay xuống gầm giường lấy cái BCS dùng rồi lộn ngược lại dùng tiếp.[/QUOTE]

>>> anh xin tuyên bố là hiệp hội những nhà sản xuất BCS đã giải thể vì không bán được hàng.... hội cũng đang đâm đơn kiện chú Đà Lạt, anh em có gì che dấu cho chú ấy trong quá trình chú ấy bị truy nã nhé!!! :D

thị nở
19-03-2005, 09:42 AM
Em cũng đánh liều bộc bạch cái sự lười của em nó thế này:
Nằm ềnh cả ngày, chả động chân tay cho nên cơ bắp tong teo, xương thịt lỏng lẻo.
Chả may có đứa ăn hiếp cũng tặc lưỡi...thây kệ mịe cho mày hiếp tiếp.
Xem có ai lười tởm hơn không ạ? :-o)

Hổ đói
19-03-2005, 09:58 AM
Thế trên người em có chỗ nào nhện nó chăng tơ không nhẩy??? :-)

thị nở
19-03-2005, 10:17 AM
Chăng tơ là cái x gì? 55kg thì net là 45 còn lại 10kg....ghét và các thứ khác.
Èo, nói xong câu này độn thổ luôn ...... đến trưa đi offline. :')

Hổ đói
19-03-2005, 10:20 AM
Độn đằng trời, trưa anh đứng anh chờ em ngoi lên nhé...

demdalat2004
19-03-2005, 10:20 AM
Nói về cái sự lười biếng ở dơ thì càng tăng số lượng nghe càng gớm, nhưng cái mà đáng sợ nhất là lười suy nghĩ. Đến cái suy nghĩ là cái không mất gì mà còn lười thì èo, kinh quá. Hay là bác Hổ mở cuộc thi xem trong TL ai là người lười suy nghĩ nhất rồi mình lập ra luôn một giải thưởng mang tên người đó...vân vân.
Để ví dụ cho vụ lười suy nghĩ, có thể tham dự bằng cách tự đặt ra các câu hỏi.
Em mở hàng ví dụ này:
-Èo, ai đó nghĩ hộ tôi phải làm sao để cưa gái TL nhanh nhất nào. đại khái thế. Hay
-Với 3 chục ngàn, làm sao bán hết được số quần áo bẩn này, blah blah....

m_m
19-03-2005, 12:49 PM
E.. l`.. v' .......................................................................................

Công Tử Bạc Liêu
19-03-2005, 03:10 PM
Em lười đến mức gái nude nằm trên còn x thèm hoàng thượng.

ngorung
19-03-2005, 04:31 PM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Em lười đến mức gái nude nằm trên còn x thèm hoàng thượng.[/QUOTE]
teo mịu nó rồi mà cứ nắm ný do ný chấu !! =))
em lười nghĩ: thằng bạn vay em 100, hôm sau em vay lại nó 100 rồi sau đó rất thản nhiên trả nó 100, và lại đòi nó tiền

Lovelace
19-03-2005, 04:33 PM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Em lười đến mức gái nude nằm trên còn x thèm hoàng thượng.[/QUOTE]


chú mà lười đến mức này thì anh chịu chú này. chú để 1 em thơm cỡ em YV nó tấu kèn nửa tiếng rồi mà còn chưa hoàng thượng mới gọi là đỉnh .

Lovelace
19-03-2005, 04:37 PM
[QUOTE=ngorung]teo mịu nó rồi mà cứ nắm ný do ný chấu !! =))
em lười nghĩ: thằng bạn vay em 100, hôm sau em vay lại nó 100 rồi sau đó rất thản nhiên trả nó 100, và lại đòi nó tiền[/QUOTE]
:-)
cái này là mất căn bản về toán, íu phải lười

ngorung
19-03-2005, 05:22 PM
[QUOTE=Lovelace]:-)
cái này là mất căn bản về toán, íu phải lười[/QUOTE]
có nghĩ đíu gì đầu mà toán với lý ở đây, động não tài đek cần căn bản cũng biết :D

demdalat2004
19-03-2005, 05:24 PM
ơ, mọi người đang nói gì thế

Chuối
20-03-2005, 05:08 AM
Em lười đến mức ngại chẳng muốn viết về cái lười của em. Lười chẳng muốn type, lười chẳng muốn post híc.

CIA
20-03-2005, 06:22 AM
Em đi lùi vào đây để đọc bài các bác. Không có gì hay thì tiện thể em đi thẳng ra luôn, đỡ phải quay người lại.

mom
20-03-2005, 10:29 AM
Dạo này em đã viết và đang bán mấy quyển đại khái như là "Lazy and Lazier in Real Life", "Laziness for Dummies", "Học làm biếng trong 24 giờ", "Học làm biếng trên đường đi đổ rác" ...
Các bác tham gia dự thi thì ghé qua mua ủng hộ em với nhé.

m_m
20-03-2005, 07:35 PM
I'm I...........................................................................................................................

Nguyenzz
21-03-2005, 07:24 AM
Bố cháu nhắn ai còn rảnh rang ,sang nhà nhìn bố cháu rồi post hộ một bài , chiều ngủ dậy , bố sẽ nhờ cháu qua cảm ơn .
Con giai của Zet !

Hổ đói
21-03-2005, 08:26 AM
thế này mà lười???

Chuối
21-03-2005, 11:29 AM
Em là người yêu của Chuối đây ạ. Chuối bảo là Chuối lười chẳng buồn type nữa, Chuối nằm lì cả tuần nay kể từ lúc có cái topic này, chẳng thèm nhấc lưng lên, ăn uống sinh hoạt đều ở trên giường hết. Bẩn kinh khủng, may mà em đến vừa kịp để bắt mấy con kiến đang bò trên mặt Chuối, không khéo anh í chờ nó bò vào mồm rồi nhai luôn í chứ. Dạo này anh ý lười đến mức ngủ chẳng thèm ngáy, muỗi đốt chẳng thèm đập, híc chỉ tại bác Hổ đói thôi ạ.
Các bác trao giải cho anh Chuối nhà em đi, ko thì em chết mất ạ.

Hổ đói
25-03-2005, 12:09 PM
Ai đó Google hộ lời bài hát Every Time của A1 hộ cái, gúc được thì dịch hộ (chuẩn chuẩn vào) và gửi vào địa chỉ này cái: xyz

Miẹ, nói về lười, có bác Phương Đông làm chứng nhờ, em xin software của bác ấy về rồi còn bắt bác ấy đọc tiếng Anh hộ xem nó giới thiệu về cái gì, tính năng thế lào, hề hề - lười đến thế là cùng

Hổ đói
05-10-2005, 02:04 PM
Tình hình là năm hết tết đến roài, em xin bầu cái nhà bác này là lười nhất TL (em đang làm việc mà không nhịn được cười, phải nhảy vào giới thiệu bác ấy với bà con đây) :D

http://img100.imageshack.us/img100/8321/untitled3ik.png (http://imageshack.us)

Cagiva
05-10-2005, 06:49 PM
Bác Hổ qua vote bác Red hộ thằng Cagiva nhé, nó nhờ em nhắn thế!

V.T
05-10-2005, 08:02 PM
anh lười đọc quá, delete thread này đây

lazy
05-10-2005, 08:15 PM
Làm thế nào để không cần tham gia dự thi mà vẫn có giải bây giờ nhỉ? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif

voicoi
05-10-2005, 09:08 PM
Hai thằng mỗi đứa một máy hóng hớt TL. Một thằng mắt nhìn màn hình tay chỉ lọ muối "Đưa tao lọ đường cho vào cafe nào". Thằng kia nghĩ thầm "Tưởng muối mà, nhưng nó bảo đường thì chắc là đường". Cho mày uống luôn!

Mc.Barrulli
06-10-2005, 05:16 PM
Tiện các bác đang há mồm, gọi giùm em bác Hổ vào sinh nhật. Ngại quá!

Hổ đói
06-10-2005, 05:43 PM
[QUOTE=Mc.Barrulli]Tiện các bác đang há mồm, gọi giùm em bác Hổ vào sinh nhật. Ngại quá![/QUOTE]
V hâm, V điên, V dở hơi, hôm nào về Việt Nam qua đón anh đi tắm cái nhé, từ đại hội chín đến giờ anh chưa kịp tắm :D. Nick mày bị killed roài, cho chết!

Mc.Barrulli
08-10-2005, 06:36 AM
Tắm táp gì cho chết mệt hả các bác. Em toàn dùng áo may ô chùi người cho nhanh. Dính nước vào ngại lắm

greeneyes
08-10-2005, 10:21 AM
Xem ra chưa có chị em nào vào đây tranh tài, thôi để em vậy :p

"Mày vào cái forum hộ chị. Rồi mày đánh nick của chị vào hộ chị , pass là ***, mày đọc xem có bài nào mới hay không, hay thì ới chị, để chị ra đọc :p

Thế là em nhất nhỉ :D

Cagiva
12-10-2005, 12:46 AM
Ngại quá! Nhất rồi mà léo muốn bò lên nhận giải! =))