PDA

View Full Version : Vì sao Thăng Long không có gái đẹp?


X.
02-01-2005, 06:45 AM
Vì sao Thăng Long không có gái đẹp?

X.
02-01-2005, 06:46 AM
@lolita_vietnam


Em không phải là thành viên lâu đời của TL, nhưng cũng không phải là người mới. Em cũng như rất nhiều người, chỉ vào xem là chính, vì ngại lên tiếng sẽ bị "đánh hội đồng". Nhưng hôm nay tình cờ đọc topic "Tìm hiểu sâu về TL", em thấy bức xúc quá, nên em mượn nick của một người bạn để nói vài lời.

Anh Casanova nổi tiếng bỉ gái mạng, em biết. Anh tuyên bố "gái TL con đeo' nào chẳng xấu" (nguyên văn) một cách mạnh miệng như vậy, chắc cũng trải qua thực tế nhiều rồi. Có thể anh nói đúng, nhưng có bao giờ anh tìm hiểu vì sao có một thực trạng đáng buồn như thế không?

Gái đẹp thì thường được nhiều người săn đón, chiều chuộng. Nhưng mà ở TL này, với cái cách "vùi hoa dập liễu" như các anh, chẳng may có đứa con gái đẹp nào lạc bước đến đây, thì nó cũng co giò mà chạy mất. Tội tình gì, phải không? Cuộc sống ở ngoài kia có bao nhiêu niềm vui, tội tình gì mà chúi mũi vào cái TL với toàn những kẻ phàm phu tục tử, xem gái như một món hàng (như trong mục Pix gái mạng).

Đâu phải gái đẹp nó không biết online. Đâu phải gái đẹp không biết đường vào Thăng Long. Cái chính là họ không muốn dây vào bọn giai TL chỉ biết ăn tục nói phét.

Cho nên vấn đề là "tiên trách kỷ" đi các anh ạ. Em xin hết.

X.
02-01-2005, 06:46 AM
@Casanova
Tổng Thống

Nói thật anh chẳng ghét bỏ gì gái xấu, xấu đâu phải cái tội, mặc dù thì là mà cái vẻ bề ngoài của gái đôi khi, thỉnh thoảng mà hình như chi phối đến con mẹ nó 99,99% cảm tình của người đối diện. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, là điểm nhấn để phân biệt giữa con người với các loài cấp thấp hơn như con lợn. Lợn thì xề hay không xề cũng choảng tất, mót lên là nhảy thôi, người không như vậy, hay chí ít giai TL không như vậy.

Từ xưa đến nay, để tự khẳng định mình trong bối cảnh tự nhiên vô cùng éo le bi đát, gái thường hay mang cái gọi là vẻ đẹp tâm hồn, để lấp liếp che đậy cho những khiếm khuyết về ngoại hình vốn dĩ không thể khắc phục được. Thực ra với một trí thông mình khiêm tốn mang tính di truyền từ thời tằng tổ cụ kị ăn lông ở lỗ cách đây cả triệu năm(các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng các loại thuộc bộ khỉ như: khỉ ass đỏ, đười ươi..etc con cái bao giờ cũng thiểu năng về mặt trí tuệ hơn con đực), gái vốn dĩ không phân biệt hay hiểu được khái niệm của vẻ đẹp tâm hồn, mà có lẽ theo cái hình thức tư duy được tạm gọi là triết học của gái, tâm hồn đẹp là thuộc tính bất biến sinh ra đã có, hay được xem như là xuất phát từ lòng trắc ẩn đấng tối cao dành cho những người nhan sắc cỡ Chung Vô Diệm. Hay nói một cách nôm na tóm tắt không dài dòng: Phi gái xấu bất tâm hồn đẹp.

Thật buồn cười là trong thời buổi này khi cánh đàn ông chúng ta được giới thiệu một cô gái nào đó để làm vợ hay làm vẹo, mở bài bao giờ cũng tràng giang đại hải: em đấy nết na đảm đang lắm, chăm lo gia đình, cá tính, vui vẻ hoà đồng rồi nhân hậu vị tha.... đến cái phần thân bài quan trọng nhất, mang tính sống còn nhất, quyết định đến chuyển hệ trọng của cả đời người nhất thì lại chỉ được tóm tắt vỏn vẹn bằng 2 chữ mang đầy tính trừu tượng vừa khó hiểu lại dễ bị xuyên tạc bóp méo: Duyên Ngầm. Đàn ông toàn lũ người trần mắt thịt xôi thịt thì rõ rồi, không một thằng nào lại có thể trợn ngược đôi mắt long lanh, nghiến răng kèn kẹt khi nhìn vào khuôn mặt mịn màng như mẹt chị Hằng (Moon) kia, rồi cố gắng tượng tượng/tự kỷ ám thị rằng ẩn chứa đằng sau cái cái mũi xinh xắn đáng yêu như quả cà chua chín nẫu, đôi mội đỏ tím rịm như thịt trâu ôi kia biết đâu đấy là cái duyên ngầm mà những kẻ tầm thường thô bỉ như anh Casanova không thể nào phát hiện được. Nói thật anh các chú thà làm một thằng tiểu nhân, tầm thường chứ để được cái tiếng tâm hồn con mẹ nó cao đẹp kia thì cái giá phải trả đắt quá, có khi hơn cả mạng người.

Chúng ta sống trong một thế giới với nền tảng triết học duy vật, vật chất quyết định ý thức, đúng quá rồi, hàng phải đẹp (vật chất) thì mới yêu được (ý thức). Phủ nhận quan điểm này tức là đi ngược lại với sự tiến bộ của nhân loại và chống lại loài nguời tiến bộ.

Rõ ràng gái xinh thì bất luận tâm hồn tròn méo thế nào vẫn có thể tìm được rất nhiều điểm để yêu, còn gái xấu?, tâm hồn đẹp là một cứu cánh, hay cứu rỗi cho các số phận hẩm hiu trời sinh ra thế. Chúng ta có thể không yêu, những rõ ràng không có lý do gì để ghét một cô gái cao chưa đến một mét 50, vòng 2 gần gấp rưỡi vòng một, nếu cô ta thực sự là một người trung thực, nhân hậu vị tha.. etc. Ngoại hình là do di truyền chứ không quyết định bởi sự tu dưỡng hay rèn luyện, chúng ta phải chấp nhận. Tóm lại sự yêu ghét gái có thể đúc kết bởi 3 công thức sau:

1. Gái xinh (chan dài...etc) + tâm hồn (thế đ** nào cũng xong) = đáng yêu
2. Gái xấu (chân đào thế, ass mảnh sành..etc ) +/- (tâm hồn cao đẹp + KV1 miền núi+gia đình chính sách có công với cách mạng + một số thứ khác (bố xinh: làm to...) )= không/có đáng ghét

Nói đến đây chắc ai cũng hiểu tại sao gái tại chốn ngàn năm vật vã này luôn bị ghét bỏ và hình như còn được xem là tiêu chuẩn, là chuẩn mực trong thước đo cái sự xấu.

Anh xin kết thúc baì viết này bằng một đoạn đối thoại ngắn giữa 2 thành viên TL:

A: Con xyz đấy xinh không bác
B: Nếu như gái TL là 0 điểm (gốc toạ độ), Hồ Ngọc Hà 10 điểm thì anh cho con đấy 4 điểm rưỡi

X.
02-01-2005, 06:52 AM
lolita_vietnam
Trung sĩ





88 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 10:43:18
--------------------------------------------------------------------------------

Anh Casanova, hôm qua đọc bài của anh, em nghĩ thế này "May quá, mình không phải là gái TL". Bài của anh viết dài thật đấy, hùng hồn thật đấy, nhưng có lẽ anh không chịu hiểu ý mà em định nói ở đây: vì sao TL không có gái đẹp? Đơn giản là vì gái đẹp người và/hoặc đẹp nết thì nó không thể nào chấp nhận được cách đối xử cục súc của các anh giai TL ở đây.

Con trai các anh yêu bằng mắt, thì con gái cũng thường yêu bằng tai. Với cách đối xử thô lỗ như các anh thì TL chỉ tồn tại loại hàng dạt chợ, hàng trôi nổi, hết date cũng là điều dễ hiểu.



Sava
Long Thiếu Gia





1125 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 11:20:43
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by lolita_vietnamVới cách đối xử thô lỗ như các anh thì TL chỉ tồn tại loại hàng dạt chợ, hàng trôi nổi, hết date cũng là điều dễ hiểu.

--------------------------------------------------------------------------------





đang qua lại với bác Casanova, sao lại lôi hết cả gái Tathy vào thế ? Gái Tathy cũng có nhiều kiểu, nhiều dạng, chứ sao lại vì trả lời bác Cas mà vơ đũa cả nắm oan cho người ta


gì thì gì, chính kiểu/cách bỉ bọt của các bác giai ở đây về gái, cũng là 1 nét riêng ( hay ? ) của Tathy hì

.. I @m @ b@d m@n ...

--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - Sava on 27/08/2004 11:22:20


connhangheo
"togan"





Iraq
422 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 11:25:20
--------------------------------------------------------------------------------

Một lần mình vào cái trang này của máy thằng bạn : www.huyen.com.vn mình nghe thấy có bản nhạc cất lên. Đấy là lần đầu tiên mình thấy máy tính xách tay còn cắm cả vào ổ điện thoại. Rồi mình vào TL này, từ cái thuở nảo thuở nao đến giờ vẫn chưa thấy nhạc nhẽo ỉ ôi đâu, thế mà có người bảo con gái vào TL này ko phải bằng mắt mà bằng tai.
Thiện tai thiện tai... ta điếc tai rồi.

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by lolita_vietnam
Con trai các anh yêu bằng mắt, thì con gái cũng thường yêu bằng tai. Với cách đối xử thô lỗ như các anh thì TL chỉ tồn tại loại hàng dạt chợ, hàng trôi nổi, hết date cũng là điều dễ hiểu.

--------------------------------------------------------------------------------



supaman
Thượng sĩ





Vietnam
367 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 12:28:45
--------------------------------------------------------------------------------

Tôi thì chẳng có chê trách gì gái xấu (bởi người ta có tự chọn gen cho mình được đâu), nhưng mà cũng phải thú nhận là chỉ thích gái đẹp giống đồng chí Casanova.

Chắc tại ngay từ bé ông già đã quán triệt tư tưởng rồi: "Lớn lên tao cấm mày lấy gái xấu, hư mấy về cũng vẫn dạy dỗ được, mày không dạy được thì để tao dạy. Hư nó chỉ là tạm thời, chứ xấu thì nó là vĩnh cửu con ạ!"

Còn vấn đề gái TL có xinh hay không thì đếch biết được và cũng tùy người người. Đa phần toàn người nọ rỉ tai (mật thư) với người kia, rồi tung hỏa mù, lại có đồng chí bảo trên này nhiều Gay lắm,... Nói chung là "đếch biết được!", vẹo ai nấy đong thôi.

To ....: Check mật thư em nhé!

--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - supaman on 27/08/2004 12:34:57


lolita_vietnam
Trung sĩ





88 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 13:30:04
--------------------------------------------------------------------------------

Gửi chung các anh giai ở trên: Các anh có vẻ lạc đề mất rồi. Em chưa bao giờ thừa nhận tiên đề của anh Casanova cũng như các anh khác, vì bản thân em tự thấy mình cũng không phải là gái xấu. Ở đây em cũng không đả động gì đến các chị gái TL cả. Em chỉ muốn nói điều này: các anh đối xử với gái cục súc và thô lỗ như thế, thì cũng đừng mong gì có gái đẹp (đẹp người and/or đẹp nết) tồn tại ở đất này.

Dân gian người ta đúc kết hiện tượng này bằng câu: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" các anh ạ.






Casanova
Tổng Thống





377 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 14:04:08
--------------------------------------------------------------------------------

đúng là gái muôn đời vẫn là gái, thế em nghĩ gái TL cũng nghĩ chúng nó xấu à, em là một trong số bọn nó thôi, cho nên cái chuyện "bản thân em tự thấy mình không phải là gái xấu" không có gì là lạ thậm chí còn quá phổ biến trong cái diễn đàn này.

Thêm nữa, em hoàn toàn sai lầm khi nghĩ bọn anh mong có gái đẹp chui vào đây. Cái trí thông minh của em nó xuẩn ngốc một cách kỳ lạ đến mức anh phải thắc mắc là không hiểu cái khối nhão nhoét gồm đậu phụ trộn nước cống được nhồi vào sọ em có khái niệm gì về tư duy không?. Em đã gián tiếp sỷ nhục bọn anh một cách sâu sắc khi dám phát biểu bọn anh thiếu thốn đến mức phải mò lên đây để kiếm gái đẹp, thật lố bịch và nực cười.





-------------------------------------------
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Giơ chân giẫm nát không chơi hoa tàn


asuka
only One





Vietnam
942 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 14:07:06
--------------------------------------------------------------------------------

Ờ!!! Anh vừa mua cuốn "Đàn bà xấu thì không có quà" - Y Ban. Để đọc xem sao đã.

***
Người cuối cùng trở về sẽ không hành trang gì cả. Em chỉ mang theo kỷ niệm một mối tình thơ dại hờ hững trên tay. Nhưng chắc chắn rồi em sẽ trở về. Phải không?


lolita_vietnam
Trung sĩ





88 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 14:37:59
--------------------------------------------------------------------------------

Anh Casanova quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất ... tàn sát gái mạng nhỉ.

Cơ mà em thấy có một điều này rất nực cười nhé, vừa rồi hai đại ca có thâm niên bỉ gái ký bản án chung thân cùng với các partner đều là gái TL. Một đại ca khác cũng là chuyên gia chửi gái, thế mà cũng dây mơ rễ má gì với một em gái TL mà nghe mô tả là "trông như cầu thủ bóng rổ". v.v và v.v... Các anh không thiếu thốn gái đến mức phải mò vào đây thì cái hiện tượng trên gọi là gì nhỉ? Có quá nhiều case như thế nên không thể biện minh đó là trường hợp cá biệt được. Mà cũng toàn là hải đăng cổ thụ cả thôi.

Em cũng mong là anh Casanova thoát được cái "dớp" của các tiền bối. Nhưng mà.... biết đâu đấy, biết đâu em lại là ... tiền định của anh Casanova thì sao.




Bách bò
Ước mong một ngày mai tươi sáng hơn





Vietnam
3103 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 14:48:20
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by lolita_vietnam

[b]. Em chưa bao giờ thừa nhận tiên đề của anh Casanova cũng như các anh khác, vì bản thân em tự thấy mình cũng không phải là gái xấu.



--------------------------------------------------------------------------------



Ai làm chứng cho em là em không xấu , hay em nghĩ em có " duyên ngầm " giống chị già #@%&*+#@ trong thăng long hả em ?

--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - Bách bò on 27/08/2004 14:49:46


lolita_vietnam
Trung sĩ





88 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 15:01:52
--------------------------------------------------------------------------------

Em chẳng cần ai làm chứng anh Bò ạ. Nực cười là các anh hiếm hoi gái đẹp đến mức hoài nghi tất cả. Gái đẹp thực sự thì chả việc quái gì mà phải đi chứng minh hay phân bua cho nhọc xác. Em thật, các anh chỉ tuyền là ăn tục nói phét thôi, chứ cỡ như Ford Laser chuồng lợn thôi mà các anh đã vội cho đó là "sức hút mãnh liệt" với gái, thì em cũng hiểu là gái của các anh nằm ở level nào rồi.


Bách bò
Ước mong một ngày mai tươi sáng hơn





Vietnam
3103 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 15:05:51
--------------------------------------------------------------------------------

Em không hiểu ý anh rồi , anh chỉ đang tò mò em mặt mũi mồm miệng như thế nào thôi .


supaman
Thượng sĩ





Vietnam
367 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 15:13:45
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Bách bò

Em không hiểu ý anh rồi , anh chỉ đang tò mò em mặt mũi mồm miệng như thế nào thôi .

--------------------------------------------------------------------------------



Thế Bách muốn tò mò mồm dọc mũi ngang hay mồm ngang mũi dọc để em ý còn ...!


lolita_vietnam
Trung sĩ





88 bài
Đăng ngày - 27/08/2004 lúc 15:19:21
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by supaman

Thế Bách muốn tò mò mồm dọc mũi ngang hay mồm ngang mũi dọc để em ý còn ...!

--------------------------------------------------------------------------------




Một dẫn chứng cho sự lố bịch của giai Thăng Long!

X.
02-01-2005, 06:53 AM
Queen-of-roses
Hậu Thăng Long





Vietnam
544 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 04:47:06
--------------------------------------------------------------------------------

bà con vẫn tranh cãi măi nhỉ, vấn đề này ko cần thiết tranh cãi; xấu hay đẹp, thì người phụ nữ nào cũng nắm được vài người đàn ông trong tay. Nói chung là tất cả đàn ông đều bị 1 hay nhiều đàn bà cho 1 hay nhiều vố, nhưng không phải tất cả đàn bà đều bị đàn ông cho ăn vố.
Con gà đẹp là con gà trống
Con công đẹp là con công đực
Con người đẹp lại là con đàn bà :-D



success has a lot of parents
Failure is just an orphan!



Sava
Long Thiếu Gia





1127 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 11:39:30
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------

người phụ nữ nào cũng nắm được vài người đàn ông trong tay. Nói chung là tất cả đàn ông đều bị 1 hay nhiều đàn bà cho 1 hay nhiều vố, nhưng không phải tất cả đàn bà đều bị đàn ông cho ăn vố.
--------------------------------------------------------------------------------




Queen tự tin, nói mạnh mồm quá

.. I @m @ b@d m@n ...


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 13:12:52
--------------------------------------------------------------------------------

Ở ngoài đời các anh giai bỉ gái là ngu, lên TL các anh bỉ gái là vừa xấu vừa ngu. Thôi thì cứ để các anh bỉ, cho các anh thoả mãn cái lòng tự ái to tướng của các anh, rằng: Con gái rặt đứa ngu hoặc vừa xấu vừa ngu, mình vớ phải một trong hai loại đó là lẽ đương nhiên.

Chị em lên đây chứng minh mình không xấu làm gì. Cẩn thận không rơi vào bẫy của mấy anh. Các anh lại chơi cái trò: Ai biết được em không xấu, không xấu thì gửi pix đi... Muốn được giai theo thì ra ngoài đời mà hiền lành ngoan ngoãn mà xinh xắn dễ bảo. CÒn lên TL thì uốn éo làm gì cho mất công (mặc dù bỏ công uốn éo chắc mấy anh giai cũng mật thư ra trò đấy).

Nhưng em cũng công nhận với các anh giai TL là con gái xấu thường không gây được cảm tình cho người đối diện. Em thường đánh giá hình thức con gái thông qua thần thái nhiều hơn qua đường nét. Cũng có một số chị em đường nét không đẹp nhưng thần thái cũng dễ chịu, nhìn chung là khiến người khác có cảm tình. Cũng như có một số người trông thì xinh nhưng không thích nổi, thấy cứ đáng ghét thế nào ấy. Nhưng phần lớn những người xinh, đẹp mới đủ điều kiện tạo nên cảm tình cho người khác (đặc biệt với người khác giới). Phần lớn những đứa con gái xấu có tính tình khó chịu, ăn nói không lấy gì làm dễ nghe. Nguyên nhân tại đâu? Vì con gái xấu mặc cảm với chính bản thân mình. Tự nó phải biết nó xấu hay đẹp (những đúa hoangtưởng ko chấp). Vì mọi người không mấy ưu ái với nó. Vẻ ngoài không phải thứ nó tự sinh ra mà nó phải gánh chịu hậu quả. Bởi thế trong lòng nó thấy bất công, bất mãn. Con gái thường sống được nhờ cảm xúc, cảm xúc lại nảy sinh nhờ tình cảm của mọi người xung quanh => Cảm xúc của con gái xấu thường không tích cực lắm. Từ đó sinh ra tính nết cáu bẳn hơn, mặt mày đã xấu lại càng đáng ghét. Nhưng nếu con gái xấu mà biết suy nghĩ tích cực, ăn nói hoà nhã thì không đến nỗi. Cũng có thể cứu vãn được đôi chút.

Con gái đẹp thường được xung quanh ưu ái, từ người thân, bạn bè, các bà bán hàng đến các anh xe ôm đều nhìn bằng con mắt nhẹ nhàng. Gái đẹp thường tự tin bởi vẻ bề ngoài của mình. Vì thế tâm trạng của họ thường tốt. Khi cảm thấy mình đẹp, thấy thiên hạ nhẹ nhàng với mình thì gái thường bao dung hơn (một số gái ngu trở nên ích kỷ hơn không nói làm gì). Tiếp xúc với gái đẹp dễ chịu hơn với gái xấu vì cả ngoại hình lẫn thái độ đối với cuộc sống. Tuy nhiên, rất nhiều gái đẹp quá ảo tưởng vào sưc mạnh của nhan sắc mà quên mất mình cần có cái đầu. Từ đó nảy sinh những gái đẹp (hoặc hơi đẹp) rất ngu, kiêu căng, hợm hĩnh. Loại này tệ hơn gái xấu mà thần thái tốt.

Sinh ra làm con gái, xấu là một cái tội.( Đấy là cái tội trời bắt mang). Vì thế, đẹp vẫn hơn. Đàn ông yêu cầu phụ nữ đẹp nhiều hơn là thông minh, sâu sắc, đa cảm... Phụ nữ nhiều ưu điểm về trí tuệ sẽ làm đàn ông cảm thấy kém cỏi (mà đầu óc họ mặc định là phụ nữ thấp kém hơn họ). Than ôi, vì thế chị em có ngu thì hãy để giainghĩ mình rất ngu, không ngu lắm thì để giai nghĩ mình cũng ngu, thông minh thì để giai nghĩ mình cũng thường thôi. Cứ cố đánh bóng nhan sắc và sử dụng một tí trí tuệ để câu giai. Câu được anh giai nào khá khá một tí, khi ấy hãy cố gắng giác ngộ nó, để nó yêu mình vì cả hình thức lẫn nội dung. Tức là quá trình yêu của gái ngượclại với giai. Gái đi câu bằng vẻ ngoài rồi cho giai thấy được đầu óc, tâm hồn (nếu có) để giai yêu hơn. Giai thường không đi câu bằng bề ngoài nhưng yêu rồi, gái nhìn lâu cũng thấy giai trông hay hay.

Sinh ra làm gái vừa phải đẹp (để giai nhìn), vừa phải không ngu (để mình dùng). Thật khó lắm thay!


khi_dot_an_ot_bot
Binh nhì



Vietnam
2 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 14:19:20
--------------------------------------------------------------------------------

Ở ngoài đời các anh giai bỉ gái là ngu, lên TL các anh bỉ gái là vừa xấu vừa ngu. Thôi thì cứ để các anh bỉ, cho các anh thoả mãn cái lòng tự ái to tướng của các anh, rằng: Con gái rặt đứa ngu hoặc vừa xấu vừa ngu, mình vớ phải một trong hai loại đó là lẽ đương nhiên.

Chị em lên đây chứng minh mình không xấu làm gì. Cẩn thận không rơi vào bẫy của mấy anh. Các anh lại chơi cái trò: Ai biết được em không xấu, không xấu thì gửi pix đi... Muốn được giai theo thì ra ngoài đời mà hiền lành ngoan ngoãn mà xinh xắn dễ bảo. CÒn lên TL thì uốn éo làm gì cho mất công (mặc dù bỏ công uốn éo chắc mấy anh giai cũng mật thư ra trò đấy).

<~~ đọc xong léo thể hiểu nổi thuộc cái giống gì
giai thì cũng là thằng ngu đầu toàn mắm tôm đậu phụ , gái thì chắc suy bụng ta ra bụng người "uốn éo" mãi rồi mà léo được thằng nào nó xơi à mà pót ngu vãi thế cưng


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 14:32:41
--------------------------------------------------------------------------------

Bác chưa tiến hoá được thành người còn học đòi ăn ớt kia, nói vậy mà không hiểu thì bác đi chỗ khác chơi đi. Đừng có bỉ em cái kiểu ngu si thế. Cũng đừng tìm cách khiển khích như mấy anh quân tử Tàu. Trò ấy xưa rồi!


Queen-of-roses
Hậu Thăng Long





Vietnam
544 bài
Đăng ngày - 29/08/2004 lúc 14:47:18
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Sava
Queen tự tin, nói mạnh mồm quá

.. I @m @ b@d m@n ...

--------------------------------------------------------------------------------



he he; thì các bác chê gái xấu, các bác chửi gái ngu.... e nhận hết, gái cái gì cũng không tốt, ko hay.... có mỗi vụ kia là giỏi; chắc là vì các anh độ lượng vị tha quá

success has a lot of parents
Failure is just an orphan!


--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - Queen-of-roses on 29/08/2004 14:48:17


lý sáng chỉ
tạm ra đi





Vietnam
58 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 10:27:42
--------------------------------------------------------------------------------

Thôi nào, cả nhà, làm gì mà ấu ó ngậu xị với nhau thế, có hai ngày thôi mà mấy chục post, giai thì lèm bèm chưởi gái xấu, chưởi bới rỉa rói gái còn hơn gái nữa, gái nó xấu hay không xấu mặc xác nó chứ, thật.... , lại còn mấy cô này nữa chứ, toang toác tang toác như gà mái đẻ, thật...



**********************
... I hate Admin, always...



Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 11:54:58
--------------------------------------------------------------------------------

Gà mái không đẻ, bác lấy đâu ra trứng mà ăn?


dangtri
Binh nhì



26 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 14:38:55
--------------------------------------------------------------------------------

Nhìn chung tạm được, trừ câu này


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Câu được anh giai nào khá khá một tí, khi ấy hãy cố gắng giác ngộ nó, để nó yêu mình vì cả hình thức lẫn nội dung.

--------------------------------------------------------------------------------


Không yêu hơn đâu, cá đấy. Suy từ phát ngôn của em rằng "chị em có ngu thì hãy để giai nghĩ mình rất ngu, không ngu lắm thì để giai nghĩ mình cũng ngu, thông minh thì để giai nghĩ mình cũng thường thôi", thì sau khi giai nó yêu em vì nhan sắc đã được đánh bóng của em mà biết em thực ra không ngu, nó sẽ nghĩ mình... bị lừa (thì đúng hơn). Mà em nghĩ rằng khi em rũ bỏ quần áo, giai còn nghĩ chút gì đến nội dung của em để mà yêu hơn sao?

Nên không phải mệt thế em ạ, cứ (giả vờ) ngu đến già thôi .

Gái thế nào là lý tưởng*? Không nên phật ý khi giai chỉ để ý đến thể xác mình, hãy thấy bị xúc phạm khi giai hoàn toàn chú tâm vào đầu óc mình
______________________________
* lý tưởng = phát triển bình thường




BaLua
Binh nhì



6 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 15:01:55
--------------------------------------------------------------------------------

Gửi bạn đang mượn nick "Lolita-VN". Lolita không phải là một "con điểm nhí" đâu bạn ạ. Đó chỉ là một cô bé đáng thương bị cha ghẻ là một tên paedophile (người thích làm tình với trẻ em) làm hại sau khi mẹ cô chết mà thôi. Suốt mấy năm sống với hắn, cô bé chẳng sung sướng gì, đêm nào cũng khóc. Và khi lớn lên, có điều kiện là trốn ngay. khi hắn tìm lại được cô bé và van nài cô quay lại, cô nhất định không chịu. Tất nhiên người cha ghẻ này cũng có những điểm đáng thương, nhưng ta không bàn chuyện đó ở đây. Tôi chỉ muốn đính chính cho Lolita thôi.
Gửi các anh TL. Quả thật là con gái vào đây và trụ lại được chắc không nhiều. Bởi vì nhiều anh thật là giỏi (đọc nhiều bài viết thấy rất nể), nhưng nhiều bài có giọng văn và từ ngữ quả thật là.... Hay các anh bên ngoài phải đạo mạo quá, (hoặc ở nhà bị ức chế gì đó) nên vào đây mới xả hết cho nhẹ người? Nếu đúng thế thì thôi cũng thông cảm cho các anh đi chị em ạ.


hoan_ai
Thiếu uý





Vietnam
532 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 15:45:53
--------------------------------------------------------------------------------

Dạo này đọc mấy cái bài xung quanh giai TL - gái TL, rồi Hải Đăng TL - Chã TL chán bỏ mẹ! Kiếm chuyện khác đi.

What is sexy? Short, Simple, Straight-forward... and Victoria's Secret


VienChinhXuan
Binh nhì



14 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 16:49:15
--------------------------------------------------------------------------------

Gái đẹp bản chất là của hiếm trên đời. Ơ Thăng Long không có và trên net cũng hầu như không có. Thật ra đầy diễn đàn nơi cánh đàn ông lịch sự ga lăng tôn thờ yêu quí phụ nữ nhưng gái đẹp thì vẫn cứ là con số không...
Vì vậy lý do của em Lolita là hoàn toàn không có cơ sở... Nếu em nói vì giai Thăng Long ăn nói như vậy mà hiếm gái hiền, ngoan, dịu dàng vào Thăng Long thì anh đồng ý. :D


momo
Незнакомая красавица





Japan
231 bài
Đăng ngày - 30/08/2004 lúc 17:57:07
--------------------------------------------------------------------------------

Thăng Long dạo này nhạt phèo nhỉ

-----------------------------
You're my Angel


lý sáng chỉ
tạm ra đi





Vietnam
58 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 09:42:55
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Gà mái không đẻ, bác lấy đâu ra trứng mà ăn?

--------------------------------------------------------------------------------



Cô Cat đúng là ăn nói nhành nhỡ số 1, cùn thì tui thấy nhiều nhưng cùn như cô thì đúng là...
Ủa, mà cô Cat đẻ ra trứng thật đấy à?...



**********************
... I hate Admin, always...



Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 10:15:41
--------------------------------------------------------------------------------

Bác đãng trí, bác quên mất là thời gian mặc quần áo nhiều hơn thời gian không mặc quần áo à? Đãng trí kiểu này thảo nào cũng có ngày mặc quần đùi đi làm cho mà xem. Không có ai lý tưởng hết, cả giai cả gái.

Bác VienChinhXuan nói cho em nghe thế nào là "hiền ngoan, dịu dàng". Em cá là bác luôn bị cái lũ "hiền, ngoan, dịu dàng" nó lừa. Con gái bi giờ í, ngoan ngoan thì có, cũng có lúc dịu dàng (nên có vẻ hiền). Con giai các bác thường thấy con nào ít nói, e e lệ lệ giả vờ một tí là nghĩ nó hiền ngoan , dịu dàng. Thật ra chẳng đứa nào hiền hết, chẳng mấy đứa ít nói (trừ đứa nào không biết gì để nói).

Bác Lý sáng chỉ, không chỉ em mà hầu hết các chị em phụ nữ bình thường đều biết đẻ trứng (khoảng 10 quả một năm).


supaman
Thượng sĩ





Vietnam
367 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 10:40:53
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Bác VienChinhXuan nói cho em nghe thế nào là "hiền ngoan, dịu dàng". Em cá là bác luôn bị cái lũ "hiền, ngoan, dịu dàng" nó lừa. Con gái bi giờ í, ngoan ngoan thì có, cũng có lúc dịu dàng (nên có vẻ hiền). Con giai các bác thường thấy con nào ít nói, e e lệ lệ giả vờ một tí là nghĩ nó hiền ngoan , dịu dàng. Thật ra chẳng đứa nào hiền hết, chẳng mấy đứa ít nói (trừ đứa nào không biết gì để nói).

--------------------------------------------------------------------------------



H hì, bạn Cat nói đúng thật nhỉ. Mình thấy các cô các bà lúc chưa chồng, thấy mấy ông ngồi nói chuyện sex, gái mú là cứ ngượng đỏ hết cả mặt, rồi bỏ chạy.

Thế mà ngay sau khi có chồng, gặp bạn bè là toàn nói chuyện sex ngon ơ, mặt lạnh tanh. Chắc hồi trước các cô các bà toàn giả vờ nhỉ.


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 10:49:15
--------------------------------------------------------------------------------

Vâng, em cá với bác là giả vờ đấy, ngượng, đỏ mặt hay bỏ chạy cũng là giả vờ tuốt. Thường thường con gái cũng có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn, nghiêm túc. Đó là chuyện nên làm chứ. CÒn hơn là không biết tí gì. Những đứa ngượng thường ở một trong hai trường hợp. Thứ nhất là làm duyên làm dáng tí thôi. CHúng nó chủ trương không lý luận nhưng mà thực hành ghê lắm đấy. Thứ hai là chẳng biết gì cả, tức là rất kém hiểu biết; mà kém hiểu biết lại càng dễ phạm lỗi. Cả hai trường hợp đều không nên.


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 10:51:43
--------------------------------------------------------------------------------

Quên, cho em nói với bác lý tí: Bác Lý, cảm ơn bác bảo em "nhành nhỡ". Bác làm em nhớ mấy đứa bạn hồi mới lên cấp 2 quá. Chẳng hiểu sao hồi đó chúng nó cũng gọi em là "nhành nhỡ". Đến giờ em vẫn chưa hiểu thế nào là "nhành nhỡ"? Hay là em "nhành nhỡ" thật?


dangtri
Binh nhì



26 bài
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 11:38:17
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Vâng, em cá với bác là giả vờ đấy, ngượng, đỏ mặt hay bỏ chạy cũng là giả vờ tuốt. Thường thường con gái cũng có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn, nghiêm túc. Đó là chuyện nên làm chứ. CÒn hơn là không biết tí gì. Những đứa ngượng thường ở một trong hai trường hợp. Thứ nhất là làm duyên làm dáng tí thôi. CHúng nó chủ trương không lý luận nhưng mà thực hành ghê lắm đấy. Thứ hai là chẳng biết gì cả, tức là rất kém hiểu biết; mà kém hiểu biết lại càng dễ phạm lỗi. Cả hai trường hợp đều không nên.

--------------------------------------------------------------------------------


Công nhận là gái diệt nhau ác thật, dẫm lên xác nhau mà kiếm điểm


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Bác đãng trí, bác quên mất là thời gian mặc quần áo nhiều hơn thời gian không mặc quần áo à? Đãng trí kiểu này thảo nào cũng có ngày mặc quần đùi đi làm cho mà xem. Không có ai lý tưởng hết, cả giai cả gái.

--------------------------------------------------------------------------------


Ừ, nhưng mà trong thời gian mặc quần áo nếu có nghĩ đến gái, đầu óc chúng nó cũng chỉ tinh tưởng tượng ra lúc không mặc thôi.

Giá như em vui lòng đọc chú thích lý tưởng ở bên dưới thì sẽ tự thấy triết lý "không có ai lý tưởng" nếu không lạc đề thì chí ít cũng khá vô duyên trong ngữ cảnh này, nhỉ



Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 01/09/2004 lúc 12:20:52
--------------------------------------------------------------------------------

Nhìn vào thực tế, thấy cả cái tốt và cái xấu của phái mình không phải là giết nhau. Thử hỏi con giai các bác có đủ can đảm thừa nhận những yếu kém của mình không? Hay là vừa bị chê trách một tí là nhảy thách lên chửi bới? Bác nghĩ em định kiếm điểm ở đây thì thật buồn cười. Em thừa biết em mất hết điểm ở đây rồi còn đâu, thậm chí là âm nữa. Kiếm điểm ở đây làm gì ạ? Chẳng làm gì cả. Em sống ngoài đời cơ mà.


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ngày - 31/08/2004 lúc 11:38:17
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Vâng, em cá với bác là giả vờ đấy, ngượng, đỏ mặt hay bỏ chạy cũng là giả vờ tuốt. Thường thường con gái cũng có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn, nghiêm túc. Đó là chuyện nên làm chứ. CÒn hơn là không biết tí gì. Những đứa ngượng thường ở một trong hai trường hợp. Thứ nhất là làm duyên làm dáng tí thôi. CHúng nó chủ trương không lý luận nhưng mà thực hành ghê lắm đấy. Thứ hai là chẳng biết gì cả, tức là rất kém hiểu biết; mà kém hiểu biết lại càng dễ phạm lỗi. Cả hai trường hợp đều không nên.

--------------------------------------------------------------------------------


Công nhận là gái diệt nhau ác thật, dẫm lên xác nhau mà kiếm điểm


[quote:]
--------------------------------------------------------------------------------

Ừ, nhưng mà trong thời gian mặc quần áo nếu có nghĩ đến gái, đầu óc chúng nó cũng chỉ tinh tưởng tượng ra lúc không mặc thôi.
--------------------------------------------------------------------------------



Một câu thôi: Bệnh! Cực kỳ bệnh nữa là nghĩ ai cũng như mình.

X.
02-01-2005, 06:54 AM
dangtri
Binh nhì



26 bài
Đăng ngày - 01/09/2004 lúc 13:15:33
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Một câu thôi: Bệnh! Cực kỳ bệnh nữa là nghĩ ai cũng như mình.


--------------------------------------------------------------------------------


Cũng, xin lỗi, x biết trả lời em thế nào. Đành mượn lời 1 người (đàn ông) ở đây là giáo sư Anh Vũ để trả lời em vậy, hy vọng rằng em cũng có chút nể nang tối thiểu đối với cái trí tuệ nổi tiếng này mà cố đọc hiểu (tất nhiên là hiểu sau một thời gian nữa, chứ lúc này mà em không la làng như một nguời cao quý bị xúc phạm thì mới là chuyện lạ)


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Thằng người có cái ước vọng để lại gì đó trên đời sau khi nó nghẻo như một tất yếu tạo hoá, thế nên ước mong ấy thể hịen qua việc duy trì nòi giống, đứa con là một sự kéo dài cuộc sống; vì thế cho nên thằng đàn ông mới đi kiếm đàn bà để đong, dương vây, gáy o o; xin giao phối; còn con đàn bà trứng rụng bình bịch hàng tháng trong tử cung nên nó cung phải tìm con đực để nó thụ tinh, nó nuôi con thương con vì con là một phần của chính nó, máu thịt của nó; Có thế thôi. Đàn ông các chú mà chị thử hoạn hai hòn dái đi xem có còn lên thăng long đong gái không? Đàn bà các cô mà chị cắt hai cái buồng trứng đi xem còn lên thăng long èo èo thơ ca, chân tình, đạo đức giả bồ kết hương nhu nữa không? Tình yêu xuất phát từ hòn dái với buống trứng chứ đíu gì mà rộn, lắm chuyện. Ngu!
--------------------------------------------------------------------------------






quote:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Đàn ông tán gái chỉ vì muốn giao phối. Thông qua giao phối, đàn ông thoả mãn nhu cầu cơ bản của mình và hy vọng tái tạo nòi gíông qua việc sinh con của đàn bà. Tất cả các động thái tán tỉnh như tặng hoa, chửi mắng chetxy,… chỉ là hành vi tiếp cận đối tượng để toan tính thực hiện các động thái tình dục (hôn môi, sờ tay, chân,… làm tình,…). Toan tính của đàn ông dựa trên nhiều tham số khác nhau trong đó cơ bản là khả năng sinh đẻ (bao gồm nhan sắc vì đàn bà có nhan sắc dễ làm cho đàn ông turn on hơn, và như vậy dễ sinh đẻ và làm tình hơn) và độ đảm bảo rằng đứa con chắc chắn là của mình.
2. Đàn bà yêu đàn ông vì muốn...
--------------------------------------------------------------------------------



Kiểu nói năng hăng hái của em chắc chưa vào đây lâu, vì thế dấu ... là để em, nếu có nhã hứng tìm hiểu thêm thì, vào Long tuyển mà tìm



the Prince and me
Trung sĩ



93 bài
Đăng ngày - 01/09/2004 lúc 18:19:05
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Cat

Ở ngoài đời các anh giai bỉ gái là ngu, lên TL các anh bỉ gái là vừa xấu vừa ngu. Thôi thì cứ để các anh bỉ, cho các anh thoả mãn cái lòng tự ái to tướng của các anh, rằng: Con gái rặt đứa ngu hoặc vừa xấu vừa ngu, mình vớ phải một trong hai loại đó là lẽ đương nhiên.

Chị em lên đây chứng minh mình không xấu làm gì. Cẩn thận không rơi vào bẫy của mấy anh. Các anh lại chơi cái trò: Ai biết được em không xấu, không xấu thì gửi pix đi... Muốn được giai theo thì ra ngoài đời mà hiền lành ngoan ngoãn mà xinh xắn dễ bảo. CÒn lên TL thì uốn éo làm gì cho mất công (mặc dù bỏ công uốn éo chắc mấy anh giai cũng mật thư ra trò đấy).

Nhưng em cũng công nhận với các anh giai TL là con gái xấu thường không gây được cảm tình cho người đối diện. Em thường đánh giá hình thức con gái thông qua thần thái nhiều hơn qua đường nét. Cũng có một số chị em đường nét không đẹp nhưng thần thái cũng dễ chịu, nhìn chung là khiến người khác có cảm tình. Cũng như có một số người trông thì xinh nhưng không thích nổi, thấy cứ đáng ghét thế nào ấy. Nhưng phần lớn những người xinh, đẹp mới đủ điều kiện tạo nên cảm tình cho người khác (đặc biệt với người khác giới). Phần lớn những đứa con gái xấu có tính tình khó chịu, ăn nói không lấy gì làm dễ nghe. Nguyên nhân tại đâu? Vì con gái xấu mặc cảm với chính bản thân mình. Tự nó phải biết nó xấu hay đẹp (những đúa hoangtưởng ko chấp). Vì mọi người không mấy ưu ái với nó. Vẻ ngoài không phải thứ nó tự sinh ra mà nó phải gánh chịu hậu quả. Bởi thế trong lòng nó thấy bất công, bất mãn. Con gái thường sống được nhờ cảm xúc, cảm xúc lại nảy sinh nhờ tình cảm của mọi người xung quanh => Cảm xúc của con gái xấu thường không tích cực lắm. Từ đó sinh ra tính nết cáu bẳn hơn, mặt mày đã xấu lại càng đáng ghét. Nhưng nếu con gái xấu mà biết suy nghĩ tích cực, ăn nói hoà nhã thì không đến nỗi. Cũng có thể cứu vãn được đôi chút.

Con gái đẹp thường được xung quanh ưu ái, từ người thân, bạn bè, các bà bán hàng đến các anh xe ôm đều nhìn bằng con mắt nhẹ nhàng. Gái đẹp thường tự tin bởi vẻ bề ngoài của mình. Vì thế tâm trạng của họ thường tốt. Khi cảm thấy mình đẹp, thấy thiên hạ nhẹ nhàng với mình thì gái thường bao dung hơn (một số gái ngu trở nên ích kỷ hơn không nói làm gì). Tiếp xúc với gái đẹp dễ chịu hơn với gái xấu vì cả ngoại hình lẫn thái độ đối với cuộc sống. Tuy nhiên, rất nhiều gái đẹp quá ảo tưởng vào sưc mạnh của nhan sắc mà quên mất mình cần có cái đầu. Từ đó nảy sinh những gái đẹp (hoặc hơi đẹp) rất ngu, kiêu căng, hợm hĩnh. Loại này tệ hơn gái xấu mà thần thái tốt.

Sinh ra làm con gái, xấu là một cái tội.( Đấy là cái tội trời bắt mang). Vì thế, đẹp vẫn hơn. Đàn ông yêu cầu phụ nữ đẹp nhiều hơn là thông minh, sâu sắc, đa cảm... Phụ nữ nhiều ưu điểm về trí tuệ sẽ làm đàn ông cảm thấy kém cỏi (mà đầu óc họ mặc định là phụ nữ thấp kém hơn họ). Than ôi, vì thế chị em có ngu thì hãy để giainghĩ mình rất ngu, không ngu lắm thì để giai nghĩ mình cũng ngu, thông minh thì để giai nghĩ mình cũng thường thôi. Cứ cố đánh bóng nhan sắc và sử dụng một tí trí tuệ để câu giai. Câu được anh giai nào khá khá một tí, khi ấy hãy cố gắng giác ngộ nó, để nó yêu mình vì cả hình thức lẫn nội dung. Tức là quá trình yêu của gái ngượclại với giai. Gái đi câu bằng vẻ ngoài rồi cho giai thấy được đầu óc, tâm hồn (nếu có) để giai yêu hơn. Giai thường không đi câu bằng bề ngoài nhưng yêu rồi, gái nhìn lâu cũng thấy giai trông hay hay.

Sinh ra làm gái vừa phải đẹp (để giai nhìn), vừa phải không ngu (để mình dùng). Thật khó lắm thay!

--------------------------------------------------------------------------------



Hình như bạn Cat này nhầm lẫn nặng nề giữa hai khái niệm đẹp và xinh hay sao ý nhỉ.

Theo mình được biết, xinh là những người diện mạo cân đối dễ nhìn, do trời sinh ra. Người ta hay nói, cô bé này xinh xắn dễ thương...(chỉ nói về vẻ bên ngoài)

Còn đẹp thì đã bao gồm thần thái, phong cách hay tính cách bên trong rồi. Vì vậy người ta hay nói là người đàn bà đẹp. Chứ có ai nói người đàn bà này xinh không? Đàn bà có thể không xinh, nhưng đẹp thì vẫn cứ đẹp. Nói thật đàn bà không có óc thì hơi bị khó đẹp đấy bạn ạ.(Nhưng đừng nghĩ đàn bà đẹp thì phải suy nghĩ giống đàn ông, vì vẻ đẹp của đàn bà chính là cái phân biệt với đàn ông.)

Chỉ có các cậu bé thích các cô bé xinh thôi, còn đàn ông thì yêu đàn bà đẹp.

Mình không hiểu sao bạn lại so sánh đàn bà và đàn ông. Bạn nên biết, đàn bà và đàn ông có vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Và đừng lấy trí tuệ đàn bà so sánh với đàn ông, vì nó đơn giản là ko thể so sánh. Mây và Đá cái nào đẹp hơn? Riêng ai hỏi câu đấy đã thấy có vấn đề rồi, phải không? Mình chả hiểu bạn tranh luận cái gì?


tnth
Binh nhì





16 bài
Đăng ngày - 02/09/2004 lúc 09:38:10
--------------------------------------------------------------------------------

Những tổn thương đến từ thế giới cổ tích

Nàng công chúa Lọ Lem: Phải xinh đẹp thì mới được làm... người tốt?. Truyện cổ tích không phải bao giờ cũng là thế giới thần tiên tuyệt vời! Những câu chuyện như Công chúa Lọ lem, Bạch Tuyết và bẩy chú lùn... chứa đầy những ẩn ý rằng: cái đẹp luôn đi đôi với điều tốt, còn người xấu xí thì luôn... độc ác.


Theo các nhà nghiên cứu, những thông điệp này có thể ảnh hưởng tới lòng tự trọng của con gái mà bố mẹ không hề nhận ra.

"Các bậc phụ huynh cần nhận thức rằng mọi tác phẩm văn học đều có thể dạy cho trẻ em một điều gì và họ cần biết những thông điệp đó là gì. Bạn cần phải đặt câu hỏi và trò chuyện với trẻ em về ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích đó", Liz Grauerholz, giáo sư xã hội học tại Đại học Purdue, Mỹ, phát biểu.

Grauerholz và cộng sự đã phân tích 168 câu chuyện cổ Grim vào thập kỷ 19. Gần một nửa trong số đó được đưa vào sách của trẻ em và dựng thành phim. Năm câu chuyện nổi tiếng nhất bao gồm: Công chúa lọ lem, Bạch Tuyết và bẩy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng, Cô bé quàng khăn đỏ, Hansel và Gretel.

Họ tìm thấy 94% các câu chuyện miêu tả ngoại hình của giới nữ, trung bình mỗi câu chuyện có mười bốn lần nhắc đến vẻ bề ngoài của các cô hoặc bà. Phái nam thì luôn được miêu tả ít hơn.

Đồng thời, một điểm chung của các câu chuyện cổ Grim là những người không xinh đẹp luôn có kết cục không tốt. Gần 20% các câu chuyện gắn liền sự xấu xí với tội ác và những người không có ngoại hình đẹp cuối cùng đều bị trừng phạt.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ cất hết những quyển truyện cổ tích của con gái bạn đi? Không phải thế, bạn chỉ cần trao đổi quan điểm với con gái và giúp chúng hiểu được những thông điệp trong câu chuyện.

Với những đứa trẻ bé hơn thì có thể thay đổi câu chuyện, biến Cinderella thành con trai, hay thay đổi kết cục rằng chàng hoàng tử đã không tốt với cô và cô bé Lọ lem vẫn có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Grauerholz cho thấy những thông điệp trong các câu chuyện cổ tích cũng tương tự như những gì trẻ em nhận được từ phương tiện truyền thông ngày nay. "Chúng ta bị bủa vây bởi những thông điệp cho rằng đẹp tức là tốt, mặc dù nó vô hình, nhưng trẻ em đều đang bị nhiễm mà không hay".

"Đây thực sự là một vấn đề mang tính toàn cầu. Quảng cáo, TV, phim ảnh... có rất nhiều thứ ngoài chuyện cổ tích có tư tưởng chống lại phụ nữ, và các cậu con trai đang học từ những thông điệp này để đối xử với con gái", Robin Goodman tại Đại học New York nói.

Tuy vậy, cũng theo Goodman, không phải mọi thông điệp trong chuyện cổ tích đều là tiêu cực. Trong chuyện Người đẹp và con thú, cô gái đã biết yêu con vật xấu xí vì bản thân anh ta chứ không vì ngoại hình.




chudongtu
Yêu lắm cơ em mèo xù của anh





Burkina Faso (Upper Volta)
1275 bài
Đăng ngày - 02/09/2004 lúc 15:28:48
--------------------------------------------------------------------------------

Gái Thăng Long xấu, trách nhiệm thuộc về ai

(Hà Nội) Theo phản ánh của một số cư dân nam tại khu phố Thăng Long, hiện nay lại tái diễn tình trạng gái xấu xuất hiện tại các buổi offline, gây bất bình cho một bộ phận dân chúng. Tại sao các thành viên nam của thanglong toàn là có học có hành, có nhiều bằng cấp trong tay như bằng vi tính, bằng lái xe tải, bằng cao đẳng Bách nghệ ... mà lại phải chịu tình trạng chỉ quen toàn gái xấu! Chúng tôi đã cử phóng viên xuống hiện truờng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên.

Cơ quan đầu tiên chúng tôi xuống thăm là nhà sản xuất. Tuy nhiên, các nhà xuất cho biết hiện nay ở nuớc ta không có quy định về tiêu chuẩn lưu hành gái,do đó không có cơ sở để quy trách nhiệm cho họ. Theo họ, chính ra gái xấu phải là đối tuợng đuợc Chính phủ có các chế độ ưu đãi đặc biệt, chứ không phải là bị xua đuổi như tình trạng xảy ra tại thanglong.

Quay lại với cư dân khu phố, chúng tôi đuợc bác xx, cán bộ phụ lão, cho biết : "Để xảy ra tình trạng này là do ban lãnh đạo khu phố đã buông lỏng quản lý, giám sát thiếu chặt chẽ trong hoạt động đăng ký thành viên nên dễ dàng bị qua mặt". Đuợc biết hiện nay việc đăng ký thành viên chỉ cần đăng ký qua e-mail, không có kèm ảnh. Ngoài ra công tác hậu kiểm hầu như tê liệt do ban lãnh đạo hiện không đủ thành viên để offline.

Thăm thực tế khu phố, chúng tôi nhận thấy cơ sở hạ tầng của khu phố chưa đảm bảo đuợc cho gái đẹp sinh sống. Cả khu không hề có beauty salon, fashion shop, trong khi đó quán nuớc vỉa hè và chợ đuổi lại mọc lên như nấm. Tình trạng nói tục, chửi bậy diễn ra tràn lan, từ các cụ hưu trí đến các cháu thiếu niên. Nạn bạo hành với phụ nữ diễn ra thuờng xuyên, ngay cả ngoài đuờng.

Để cải thiện tình trạng nêu trên, xin đưa ra một giải pháp sau:

- Cần phải nhận thức rõ gái đẹp thanglong cần là đối tuợng sinh viên nữ, biết ngoại ngữ, truớc mắt tập trung vào gái của 3 truờng Ngoại ngữ, Ngoại thuơng, Ngoại giao. Để làm đuợc việc thu hút gái của 3 truờng này vào thanglong, cần liên hệ với các thành viên hiện đang học tại các truờng này, thuê họ dán quảng cáo diễn đàn tại cột điện truớc cổng truờng. Có thể cho in một phần longtuyen để photo lưu hành trong 3 truờng này.

Chúng tôi hy vọng ban lãnh đạo khu phố sớm nhận thức ra vấn đề và nhanh chóng xem xét để thực hiện giải pháp này vì một thănglong sạch , nhiều gái đẹp.!

(9-2004)

Cả một đời gục mình bên chén rượu
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà
(st)




mawng
Free as a bird





598 bài
Đăng ngày - 02/09/2004 lúc 16:20:18
--------------------------------------------------------------------------------

Không gặp được gái đẹp TL là do công đức của các chú thế nào ấy chứ, kêu ca giề. Mí lại bây giờ mà gái nó cũng đặt vấn đề ngược lại là các anh giai TL ở ngoài đời có hoành tráng như các anh í thể hiện trên mạng không thì các chú tính sao? Tốt nhất là đừng có nẫn nộn avarta với ảnh thẻ, nhá.



chuot
Thượng sĩ



Vietnam
328 bài
Đăng ngày - 02/09/2004 lúc 21:51:10
--------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu chỉ được cái nói đúng, nhể!
Em thấy tại mọi người cứ expect gặp gái đẹp nên mới thất vọng Chơi với ai, quan trọng họ là chính họ chứ không phải là ai khác. Như thế, chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi.


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by mawng

Không gặp được gái đẹp TL là do công đức của các chú thế nào ấy chứ, kêu ca giề. Mí lại bây giờ mà gái nó cũng đặt vấn đề ngược lại là các anh giai TL ở ngoài đời có hoành tráng như các anh í thể hiện trên mạng không thì các chú tính sao? Tốt nhất là đừng có nẫn nộn avarta với ảnh thẻ, nhá.


--------------------------------------------------------------------------------



Remember this: Peace of mind over peace of ass


chudongtu
Yêu lắm cơ em mèo xù của anh





Burkina Faso (Upper Volta)
1275 bài
Đăng ngày - 03/09/2004 lúc 07:38:35
--------------------------------------------------------------------------------

Bác Măng ơi thế phải tu nhân tích đức mấy kiếp thì mới đuợc gặp gái đẹp? nhan nhản ngoài đuờng, cổng cơ quan, trong lớp học, ngoài bãi biển, trong nhà nghỉ... Ta đang bàn đến việc tại sao gái đẹp ít có ở thanglong cơ. Còn phải tu nhân tích đức mới đuợc gặp ở thanglong thì bác đi tu tiếp nhá, em chỉ thích dao găm hạ máy bay tay không bắt giặc lái thôi :-)

Cả một đời gục mình bên chén rượu
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà
(st)




Nguyen Thi Hong
Thượng sĩ



Vietnam
131 bài
Đăng ngày - 03/09/2004 lúc 20:44:58
--------------------------------------------------------------------------------

Quote "cái đẹp luôn đi đôi với điều tốt, còn người xấu xí thì luôn... độc ác"

Trường hợp cô Tấm nhà ta đem nấu dì ghẻ và Cám lên làm mắm thì là thế nào nhỉ? Hoàng tử nhà ta vẫn hạnh phúc như thường.

Rất là khổ, câu hỏi "Vì sao Thăng Long không có gái đẹp?" sai từ trong bản chất. Bởi cái đẹp phụ thuộc vào mắt người nhìn và ảnh hưởng bởi tất cả các yếu tố tâm sinh lý. Vậy nên cô Tấm vẫn e lệ nắm tay hoàng tử và ngang nhiên đi vào trong cổ tích của dân ta.

Nhưng nếu ý của em lolita_Vietnam là "Khỉ gió nhà các anh, mang tiếng có học mà chửi bới chị em phụ nữ không kém các bà hàng tôm hàng cá." thì nó lại bị sai ở hai điểm khác:

1) Khi các chàng chửi bới là muốn chứng tỏ mình. Tại sao phải chứng tỏ? Vì không tự tin.

Người tự tin không cần đến việc cứ 5 phút một lần chứng minh là mình mạnh mẽ hơn người khác. Vậy thì: bỏ qua đi mà vui sống trên TL em ơi.

2) "Anh Casanova nổi tiếng bỉ gái mạng"

Riêng cái nick cũng thể hiện một vài điều rồi mà em lolita_Vietnam không nhận ra. Casanova (một nhân vật của Giacomo Girolamo) có thể ví nôm na như Đông-Gioăng trộn lẫn Rasputin - nổi danh vì thành tích tiêu diệt các trái tim dại dột của các cô gái dại dột.

Chàng bỉ gái mạng. Vì sao? Vì chàng ....... sợ chứ còn làm sao nữa.


--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - Nguyen Thi Hong on 03/09/2004 20:52:33


MNP
Về hưu non



1018 bài
Đăng ngày - 03/09/2004 lúc 22:39:10
--------------------------------------------------------------------------------

Thật khó khăn và vất vả để có thể hiểu được logic của gái theo cách tư duy thông thường, nhỉ.


hoan_ai
Thiếu uý





Vietnam
532 bài
Đăng ngày - 03/09/2004 lúc 22:49:42
--------------------------------------------------------------------------------

Đóng mẹ nó cái topic này đi!

What is sexy? Short, Simple, Straight-forward... and Victoria's Secret


Sất
Điên do rèn luyện





Angola
187 bài
Đăng ngày - 04/09/2004 lúc 15:35:07
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by hoan_ai

Đóng mẹ nó cái topic này đi!

What is sexy? Short, Simple, Straight-forward... and Victoria's Secret

--------------------------------------------------------------------------------



Dạo này em thấy Ai ăn nói có nhời có nhẽ khí phách hẳn nhên . Nhòm bài của Ai thấy Ai có tổng số bài nhiều ra phết. Mà thi thaỏng em cứ tò mò không biết Ai lấy ở đâu là một niềm say sưa đến thế cơ chứ . Từ hôm bấy đến giờ Ai đã hẹn lại cô ấy đi xem phim chưa đấy. Văn vẻ phấn khởi thế chắc là dồi nhở , em cũng mừng cho Ai ,hic .

Khi? gio'


Cam-Clay
Thượng sĩ





Bermuda
311 bài
Đăng ngày - 22/09/2004 lúc 20:44:39
--------------------------------------------------------------------------------



Bỉ gái và chửi giai nhiều khi lại là một nghệ thuật cưa gái.

Chiêu này được vận dụng từ thiên tình sử của Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao. Chí chiếm được tình yêu của Nở là vì làm cho Nở thấy rằng, cả làng Vũ Đại, từ đàn ông tới đàn bà, từ cụ Bá đến thằng mõ đều sợ Chí, Chí chửi, Chí Bỉ cả làng, thế mà riêng với Nở, Chí lại tỏ ra hiền khô!

Dù sao, cũng rất phục tài các bác viết bài bỉ gái và chửi giai. Không phải dễ mà chửi, bỉ được hay như vậy.



quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by lolita_vietnam

Anh Casanova quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất ... tàn sát gái mạng nhỉ.

Cơ mà em thấy có một điều này rất nực cười nhé, vừa rồi hai đại ca có thâm niên bỉ gái ký bản án chung thân cùng với các partner đều là gái TL. Một đại ca khác cũng là chuyên gia chửi gái, thế mà cũng dây mơ rễ má gì với một em gái TL mà nghe mô tả là "trông như cầu thủ bóng rổ". v.v và v.v... Các anh không thiếu thốn gái đến mức phải mò vào đây thì cái hiện tượng trên gọi là gì nhỉ? Có quá nhiều case như thế nên không thể biện minh đó là trường hợp cá biệt được. Mà cũng toàn là hải đăng cổ thụ cả thôi.

Em cũng mong là anh Casanova thoát được cái "dớp" của các tiền bối. Nhưng mà.... biết đâu đấy, biết đâu em lại là ... tiền định của anh Casanova thì sao.



--------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------
Trên đời mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng trong đó có vài con bình đẳng hơn!


GADO
Binh nhì





3 bài
Đăng ngày - 22/09/2004 lúc 23:21:15
--------------------------------------------------------------------------------

Thế này 4c ạ, TL là nơi tụ tập của những người cùng khổ, mà như Cổ Long đã nói: sự cùng khổ của một thằng đàn ông là ngu si; sự cùng khổ của một con đờn bà là xấu xí. Đơn giản thế thôi, việc léo gì 4c phải lôi một lô một lốc dài ngoằng những điều ngu xuẩn vớ vẩn để chứng minh rằng một con bò đi bằng bốn chân nhỉ?


xi-mang
Trung sĩ





38 bài
Đăng ngày - 23/09/2004 lúc 15:43:22
--------------------------------------------------------------------------------

sự cùng khổ của một thằng đàn ông chưa chắc đã phải là ngu si nhưng sự cùng khổ của một con đàn bà thì đúng là xấu xí




Mắt nhung
Trung sĩ





47 bài
Đăng ngày - 23/09/2004 lúc 17:53:43
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by xi-mang

sự cùng khổ của một thằng đàn ông chưa chắc đã phải là ngu si nhưng sự cùng khổ của một con đàn bà thì đúng là xấu xí

--------------------------------------------------------------------------------


Sự cùng khổ của đàn bà cũng không hoàn toàn là xấu xí, vì xấu xí đến như Thị Nở vẫn tìm được Chí Phèo. Chủ quan và tương đối, sự cùng khổ của ai thì tự người đó biết và... có giời biết.

Trước khi chiêm nghiệm sự cùng khổ của thiên hạ hãy tạm bằng lòng rằng "Sự cùng khổ của cả giai cả gái Thăng Long rút lại chính là Thăng Long".

Я вас любил: любовь еще, быть может



Mustang
Binh nhì





17 bài
Đăng ngày - 24/09/2004 lúc 00:13:47
--------------------------------------------------------------------------------

Chả hy vọng giè.

Pix Cat

Edit by Vu~
Các bác xem roài. Em del đi nhá

--------------------------------------------------------------------------------
Edited by - Mustang on 24/09/2004 17:20:00


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 24/09/2004 lúc 11:24:18
--------------------------------------------------------------------------------

Đã định cắn răng với đồng chí Mustang này rồi mà ko cắn nổi. Đồng chí hết việc để làm rồi ah? Không sợ bạn gì trong ảnh bạn í kiện à? vớ vỉn quá!


Casanova
Tổng Thống





377 bài
Đăng ngày - 24/09/2004 lúc 11:36:51
--------------------------------------------------------------------------------

Công tâm và khách quan em CAT nhé: 5,5 điểm KV1

-------------------------------------------
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Giơ chân giẫm nát không chơi hoa tàn


Kim Ánh
Binh nhì





7 bài
Đăng ngày - 25/09/2004 lúc 16:38:40
--------------------------------------------------------------------------------

Hi hi, em thấy ảnh Ma soeur chị tôi long dài rồi nhé, tưởng chị sẽ theo gót chị Tia, chị Cát... làm bà Đầm xoè Thăng Long quý tư 2004, hú hồn










Sexy và quyến rũ


Cat
Thượng sĩ



146 bài
Đăng ngày - 26/09/2004 lúc 19:55:13
--------------------------------------------------------------------------------

Hơ hơ, Kim Ánh lôi tớ vào đây làm giề? đó không phải ảnh tớ đâu. Tớ ghét cái trò post ảnh lên đây nên cu Vu~ cứ trêu tớ mãi ấy mà.

X.
02-01-2005, 06:56 AM
babyblue
Binh nhì



26 bài
Đăng ngày - 01/10/2004 lúc 13:33:58
--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by langkhachvn


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by strongcu
Dạ em có cái ảnh, các đại ca xem có duyệt được không?


--------------------------------------------------------------------------------


Đè o mịa, nếu cái con cá sấu ở trên mà đã được gọi là xinh thì đúng là cái đất thăng long này đến hồi mạt vận. Thật chán với đời.

Quanh đi quẩn lại vẫn chưa có chú nào giải đáp rốt ráo câu hỏi "Tại sao Thăng Long không có gái xinh?". Luẩn quẩn thế nào chỉ toàn thấy chã bi bô, với lại bọn gái vào khen nhau xinh mới lại chê nhau xấu. Đèo mịa, chỉ có đúng chú Casa nói là nghe được.

Gái xinh ở trên đời vốn là điều được tạo hoá mặc định. Ngày nay bọn gái không xinh có thể dùng các biện pháp đoạt quyền tạo hoá như cắt xẻ, mông má để cải thiện cái hình dạng vốn trời đã bắt chúng phải mang. Nhờ nhiều thành tựu y khoa mà chủ yếu do giới đàn ông tạo lên, bọn gái đã phần nào thu được kết quả. Nhưng của giả thì không bền. Thời gian khấu hao gái vốn đã ngắn, nhiều lắm cũng chỉ được độ 10, 15 năm là nhiều tính từ khi ta được quyền sử dụng chúng theo quy định của luật (18 tuổi). Tất nhiên, trong một số trường hợp ta có thể sử dụng sớm hơn, khi đó, thời gian khấu hao của gái có thể nhiều hơn một tý. Nhưng chuyện này thì phải cảnh giác, cái thằng con chó gì mà Lương Quốc Dũng là một bài học cảnh tỉnh cho đàn ông chúng ta.

Thời gian khấu hao ở trên là quy định dành cho gái có vẻ đẹp được tạo hoá mặc định, với bọn cắt xẻ, tất nhiên thời gian khấu hao sẽ ở mức ngắn và rất ngắn. Mau mắn lắm cũng chỉ kéo dài được 5, 7 năm. Những của nợ cấy ghép không bao giờ bền. Hàng nhái thì không thể tốt hơn hàng thật.

Vậy rốt cuộc tại sao bọn gái xinh chạy đâu hết, thậm chí bọn cắt xẻ cũng ít khi lai vãng ở đây? Gái xinh vốn được cuộc đời o bế, chúng quen được chăm chút hưởng lạc, chúng quen được chiều chuộng. Bọn chúng ít có cơ hội rèn luyện về đầu óc, vì chúng không bị các nhu cầu sinh tồn đòi hỏi làm điều đó. Gái xinh thì sẽ có kẻ nuôi, cần đé o gì phải học hành phấn đấu, phỏng? Chính vì thế mà chúng sẽ ít vào mạng, đặc biệt là cái mạng gồm toàn những thằng chã lớn chã bé chuyên nói nhiều chữ một tấc đến giời như cái đất Thăng Long này.

Nói đến đây, bọn gái Thăng Long sẽ âm thầm cười tủm. Chúng được an ủi bởi chúng có vẻ thông minh hơn bọn gái xinh. Phải, chính vì chúng xấu nên cuộc đời không yêu chiều chúng. Chúng phải tự lo lấy cho mình. Không học hành, không lo phấn đấu thì lo nổi cho mình thế đé o nào được? Nỗ lực của chúng đáng khen ngợi, nhưng tạo hoá lại không chiều lòng chúng, khi về bình diện năng lực tư duy, đ** bao giờ gái sánh được với đàn ông. Trong một số trường hợp, có những đứa gái có năng lực vượt trội hơn bình thường, nhưng dù thế, chúng cũng không thể sánh với những cái đầu đàn ông siêu việt nhất. Tất nhiên, gái trong Thăng Long đé o bao giờ có được đứa đột biến gen như thế. Bọn gái này luẩn quẩn với một bi kịch đáng thương: Vào Thăng Long thì bị giai chửi là xấu như ma, là ngu như lợn. Chúng tức khí nhưng lại không thể bỏ đi bởi dẫu sao trong Thăng Long vẫn có quá nhiều thứ hấp dẫn chúng. Chúng vẫn âm thầm hy vọng đến một cơ hội đẽo được một thằng cỡ Hải Đăng, hoặc tồi hơn thì quơ đại một thằng chã. Đèo mịa, chính bọn gái xấu đang làm ô uế Thăng Long ta. Chúng ở đây nên đám đàn ông không thể không chửi gái, mà chính vì chửi gái nhiều nên bọn gái xinh lại đ** thèm mò vào. Đây là một bi kịch hiện chưa có lời giải.

--------------------------------------------------------------------------------



Anh yêu bức xúc gì mà làm một bài dài thế? Đong vẹo online toàn gặp vẹo xấu à? Đong từ Hà Nội, đến tận miền Tây, sang tận Mát mà toàn gái xấu nên bức xúc quá à? Mà gái ở Mát vừa PM doạ em đấy. Anh yêu xem liệu liệu thế nào, chứ để gái Mát năn nỉ mãi thế, mệt quá cơ.


Tuỳ Phong
Binh nhì



20 bài
Đăng ngày - 20/10/2004 lúc 02:16:04
--------------------------------------------------------------------------------

Tìm mãi mới thấy bài cảm xúc của Casanova sau cái ngày định mệnh offline hoành tráng ấy! Bài này có thể đánh giá về mặt văn học ngang với Khổng Minh khóc Chu Du trong Tam Quốc Chí!


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Casanova

Nói thật anh chẳng ghét bỏ gì gái xấu, xấu đâu phải cái tội, mặc dù thì là mà cái vẻ bề ngoài của gái đôi khi, thỉnh thoảng mà hình như chi phối đến con mẹ nó 99,99% cảm tình của người đối diện. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, là điểm nhấn để phân biệt giữa con người với các loài cấp thấp hơn như con lợn. Lợn thì xề hay không xề cũng choảng tất, mót lên là nhảy thôi, người không như vậy, hay chí ít giai TL không như vậy.

Từ xưa đến nay, để tự khẳng định mình trong bối cảnh tự nhiên vô cùng éo le bi đát, gái thường hay mang cái gọi là vẻ đẹp tâm hồn, để lấp liếp che đậy cho những khiếm khuyết về ngoại hình vốn dĩ không thể khắc phục được. Thực ra với một trí thông mình khiêm tốn mang tính di truyền từ thời tằng tổ cụ kị ăn lông ở lỗ cách đây cả triệu năm(các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng các loại thuộc bộ khỉ như: khỉ ass đỏ, đười ươi..etc con cái bao giờ cũng thiểu năng về mặt trí tuệ hơn con đực), gái vốn dĩ không phân biệt hay hiểu được khái niệm của vẻ đẹp tâm hồn, mà có lẽ theo cái hình thức tư duy được tạm gọi là triết học của gái, tâm hồn đẹp là thuộc tính bất biến sinh ra đã có, hay được xem như là xuất phát từ lòng trắc ẩn đấng tối cao dành cho những người nhan sắc cỡ Chung Vô Diệm. Hay nói một cách nôm na tóm tắt không dài dòng: Phi gái xấu bất tâm hồn đẹp.

Thật buồn cười là trong thời buổi này khi cánh đàn ông chúng ta được giới thiệu một cô gái nào đó để làm vợ hay làm vẹo, mở bài bao giờ cũng tràng giang đại hải: em đấy nết na đảm đang lắm, chăm lo gia đình, cá tính, vui vẻ hoà đồng rồi nhân hậu vị tha.... đến cái phần thân bài quan trọng nhất, mang tính sống còn nhất, quyết định đến chuyển hệ trọng của cả đời người nhất thì lại chỉ được tóm tắt vỏn vẹn bằng 2 chữ mang đầy tính trừu tượng vừa khó hiểu lại dễ bị xuyên tạc bóp méo: Duyên Ngầm. Đàn ông toàn lũ người trần mắt thịt xôi thịt thì rõ rồi, không một thằng nào lại có thể trợn ngược đôi mắt long lanh, nghiến răng kèn kẹt khi nhìn vào khuôn mặt mịn màng như mẹt chị Hằng (Moon) kia, rồi cố gắng tượng tượng/tự kỷ ám thị rằng ẩn chứa đằng sau cái cái mũi xinh xắn đáng yêu như quả cà chua chín nẫu, đôi mội đỏ tím rịm như thịt trâu ôi kia biết đâu đấy là cái duyên ngầm mà những kẻ tầm thường thô bỉ như anh Casanova không thể nào phát hiện được. Nói thật anh các chú thà làm một thằng tiểu nhân, tầm thường chứ để được cái tiếng tâm hồn con mẹ nó cao đẹp kia thì cái giá phải trả đắt quá, có khi hơn cả mạng người.!!!


--------------------------------------------------------------------------------

diavn
03-01-2005, 04:28 AM
Các bác chỉ được cái bỉ nhau vớ vẩn nhé. Dẫn chứng rành rành đây này. Ai bảo Thăng lăng không có gái đẹp nữa nào :D

http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=100

Sất
08-01-2005, 09:00 AM
Địa à, đến đúng cái đoạn Sất nhảy vào tố cáo mũi của đồng chí Strongcu , sau đó có góp ý chuyện cáanova nói năng lẻm bẻm mất về sinh răng miệng thì bạn lại dấu tiệt đi mất, chán quá đi .

Babi
15-01-2005, 09:34 AM
Người ta có cấu là không có phụ nữ xấu chỉ có mấy kô sồn sồn không biết làm đẹp thôi mà.