PDA

View Full Version : Nói dối ?


thichmynhan
09-08-2006, 01:28 AM
Chào các bác,
theo các bác, trong chuyện yêu đương có được phép nói dối không? Chả là em thích một gái và cũng biết là gái có cảm tình với em. Tuy thế em cảm giác thất vọng và hơi bị xúc phạm khi biết gái nói dối em. Một vài lần thì được, nhưng nhiều lần thì có vẻ không ổn. Dù chưa là gì của nhau cả, nhưng nói dối em vẫn coi là cái gì đó rất đáng xấu hổ. Có phải em ích kỷ quá? thật khi em đã có cảm tình với ai, nói chung em không nói dối, không trả lời được thì thôi, nhưng không có bịa chuyện.
Các bác nghĩ sao ?

Caterry
09-08-2006, 10:28 AM
Tùy vấn đề.

châncong
09-08-2006, 11:13 AM
Tưởng tượng chú lấy vợ rồi. 1 ngày xấu trời chú và vợ rận nhau và chú ra quyết định đi chơi giải đen. Gặp bạn gái cũ cũng đang rận chồng bỏ nhà đi bụi. Tình cũ không rủ cũng tới. Chuyện gì phải đến đã đến, phải xảy ra đã xảy ra. Sau đó sugar you you go, sugar me me go.
Về nhà vợ hỏi đi đâu về chú nói thật hay nói "rối"?
Nhìn ví rụ này để biết là cần làm gì để ko chết người cháy nhà và giữ hòa bình cho nhân loại.. Lương tâm có cắn 1 tí nhưng nếu đeo răng giả chắc cũng ko đau mấy. Còn chú mà nói sự thật khéo giết người cũng nên. Nói vậy để biết cái danh giới thật và dối... :D

Hòai
09-08-2006, 11:37 AM
Ôi thật là rã man. Thạt là Hãm Tài. Thế này thì em chắc không dám lấy chồng. Ối đau răng quá.

Ham~tai`
09-08-2006, 12:53 PM
Sao giờ mình thành thương hiệu nổi tiếng rồi à? Nhiều người nhắc đến quá thể.

Nói về chuyện nói dối, nhiều lúc cũng thấy vui vui, chẳng hạn như mình giả nai hỏi gái 1 câu thơ (mình biết tỏng từ lâu, giả vờ quên ->> là nói dối ) và gái x biết những cũng bảo biết, rồi hì hụi lục tung sách vở, gúc gú loạn lên và trả lời mình. :) Đấy các bác bảo nói dối thế có vui ko?!!?!?!

châncong
09-08-2006, 01:21 PM
[QUOTE=Hòai]Ôi thật là rã man. Thạt là Hãm Tài. Thế này thì em chắc không dám lấy chồng. Ối đau răng quá.[/QUOTE]
Ôi thật là đau chân. Cứ lấy đi em ạ. Cho chúng nó chết. Em cứ đau răng thì đảm bảo không ai rám nói rối em. Vui cực.

Hòai
09-08-2006, 02:46 PM
Anh chân cong vô ruyên vô ráng rạng hình. Hix.

châncong
09-08-2006, 02:55 PM
[QUOTE=Hòai]Anh chân cong vô ruyên vô ráng rạng hình. Hix.[/QUOTE]
Em, anh là chị. Chân chị khí thẳng. Ko tin cứ hỏi Asuka trogn này.

Hòai
09-08-2006, 02:59 PM
Ôi chị, em là anh. Bụng anh hơi bị to. Chân anh có lông xoăn. Ko tin cứ hỏi Hãm tài trong này.

em Chip
09-08-2006, 04:52 PM
Nhà mình mở cuộc thi nói dối trong này ạ?

Chim Xanh
09-08-2006, 06:41 PM
Chíp vớ va vớ vẩn. Nói dối là không tốt. Đặc biệt nói dối trong tình yêu. Anh cực lực lên án chuyện nói dối trong tình yêu.

Từ bé đến giờ anh chưa nói dối bao giờ. Trong tình yêu lại càng không bao giờ. Nhá.

faceoff
09-08-2006, 06:51 PM
CX vớ va vớ vẩn, yêu nhau thì không được nói dối à? Thế lúc nó hỏi '...tới chưa...' thì phải '...rồi..' chứ không thì nên nói thế nào?

Mà công nhận loãng topic rồi, chẳng giải đáp được gì cho em nó cả. Mà cu em kia hỏi nhưng chẳng có ví dụ giề thì trả lời thế nào được. Nói dối cũng tùy chuyện chứ. Ví dụ chú rủ em nó đi chơi đêm, nó ngại bố mẹ nó hoặc là nó sợ chú đêm khuya làm gì nó thì nó nói dối là em phải học bài, mai em phải thi bla bla, thế chú cũng giận không tha thứ được à?

Túm lại là có ví dụ ra đây cho chúng nó ném đá.

thichmynhan
09-08-2006, 11:20 PM
Các bác ném đá em kinh quá, :( chuyện thỉnh thoảng phải nói dối thì cũng bỏ qua, gái mà. Em cũng không đưa ra ví dụ vì những cái đấy cũng nhỏ thôi dù có cả chuyện tình cảm lẫn chuyện hàng ngày. Em chỉ muốn tâm sự với các bác, quan điểm của em, khi yêu nhau phải tôn trọng nhau và luôn nghĩ rằng nói dối là điều xấu. Hiện nay nhiều gái cứ nghĩ là không nói dối thì không được, trong hoàn cảnh đấy thì phải như thế, và thế là nó quen miệng đi trong khi thực ra có rất nhiều chuyện người ta không cần nói dối. Mk chả nhẽ em nhiều lúc phải nói thẳng mie nó ra là em lịch sự vừa thôi, anh biết mịe nó chuyện rồi, em nói dối!
Mà gái nói dối được một lần thì lần sau nó cứ thế tiếp bác ah. Cơ bản nó phải hiểu nói dối là xấu và không tôn trọng người khác.
Em lan man quá :(

Caterry
09-08-2006, 11:26 PM
[QUOTE=Chim Xanh]Chíp vớ va vớ vẩn. Nói dối là không tốt. Đặc biệt nói dối trong tình yêu. Anh cực lực lên án chuyện nói dối trong tình yêu.

Từ bé đến giờ anh chưa nói dối bao giờ. Trong tình yêu lại càng không bao giờ. Nhá.[/QUOTE]
Bác lại sáo vớ vỉn. Bác xem phim "Lời nói dối chân thật" chưa?
Thế đã bao giờ bác nói dối để tạo bất ngờ cho người yêu chưa. VD ngày sinh của gái, gái hỏi bác "Anh có biết mai là ngày gì không?" Bác ngơ ngác bảo: "Không" nhưng đang ngấm ngầm chuẩn bị một tối thật tuyệt vời chưa? Nếu không bao giờ nói dối, tình yêu của bác thiếu vị rồi.

thichmynhan
09-08-2006, 11:38 PM
Bác nhầm giữa nói dối và đùa, còn cái phim kia cũng lãng mạn dek gì.

peony
10-08-2006, 12:00 AM
Thực ra người ta nói dối đôi khi để giữ lại một khoảng trời riêng cho mình. Nếu người yêu bác cái gì cũng nói thật với bác thì chắc hẳn sẽ là một người rất chán và phụ thuộc. Chán vì không có cái gì phiêu lưu, không có cái gì cần giấu bác, không có bí mật nào khiến cho bác có thể tự ái hay ghen tuông khi biết được. Phụ thuộc vì không có cái gì là riêng cả.

Nếu bác đã không đồng ý với việc người yêu bác nói dối, bác cứ nói thẳng với người yêu ý kiến của mình là lần sau em đừng nói dối anh nhé, có gì cứ tâm sự chia sẻ với anh v.v... Như thế, bác yên tâm là sau này tuy người yêu bác cũng chẳng nói thật hết cho bác nhưng sẽ bớt nói dối hơn và 2 người sẽ hiểu nhau hơn. Với những chuyện như thế này bác phải kiên định với lập trường của mình chứ, không thích nói dối là không thích nói dối, bác hỏi mọi người ở đây làm gì. Việc bác lập topic hỏi ý kiến khiến em thấy bác tuy không hề thích bị người yêu nói dối nhưng trong lòng lại đang lung lay, chuẩn bị có ý nghĩ thỏa hiệp rằng ơ hay là chính mình mới là người hẹp hòi cần thay đổi còn đa số là thoải mái.

Nên nhớ rằng người yêu trước hết phải là một big friend của mình cái đã. Nếu ngay những ngày đầu đã phải ngậm đắng nuốt cay rồi thì sau này yêu nhau thế nào được.

em Chip
10-08-2006, 12:22 AM
Em nghĩ trong tình yêu chỉ nên có 2 option là nói thật hoặc im lặng. Người kia sẽ đủ tinh tế để hiểu là mình cần giữ một góc riêng. Không thôi biến!

Nói dối nhau là đã có khoảng cách mất rồi.

thichmynhan
10-08-2006, 12:36 AM
Em chíp nói có lý, người ta vẫn bảo" Đừng hỏi nếu không muốn phải nghe nói dối". Ai cũng có góc riêng cần tôn trọng. Anh không care chuyện đó. Nhưng im lặng khác xa với việc invent ra rồi cứ nghĩ là giai nó x biết. Bực nhất là nói dối những thứ chả cần nói dối, những thứ phải nói dối thì nói chung giai nó cũng biết, x hỏi làm gì.

lonton
10-08-2006, 12:46 AM
anh nghĩ nói dối là 1 phần không thể thiếu được của tình yêu vì nói dối thì mình mới có thể yêu hai ba người một lúc hoặc nói dối thì mình mới có thể che đậy quá khứ mà vẫn nhận được sự chiều chuộng tôn kính của người kia. Nói dối cũng gây ra dận hờn, trách móc để rồi dỗ dành rồi lại yêu nhau hơn, nói dối cũng rất hấp dẫn làm cho con người ta đến với nhau nhiều hơn và nói dối cũng làm cho một thằng đàn ông trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết.
Cách tốt nhất của thằng đàn ông là đừng bao giờ hỏi mà hãy tìm cách tự trả lời lấy những queries của mình thông qua những test hoặc game, điều đó cũng làm cho tình yêu trở nên hấp dẫn hơn.
Nói tóm lại nói dối và nói thật là 2 phần quan trọng của cuộc sống, không có nói dối là thì làm gì có nói thật. 4c cứ muốn nói thật e rằng rồi cũng có lúc phải nghe nói dối, hì hì.

Seal
10-08-2006, 12:48 AM
Nói thẳng với nó tại sao nó nói dối? Nếu lý do chấp nhận được thì có thể xem xét. Không thì giải tán!

nt2
10-08-2006, 01:06 AM
[QUOTE=Chim Xanh]Chíp vớ va vớ vẩn. Nói dối là không tốt. Đặc biệt nói dối trong tình yêu. Anh cực lực lên án chuyện nói dối trong tình yêu.

Từ bé đến giờ anh chưa nói dối bao giờ. Trong tình yêu lại càng không bao giờ. Nhá.[/QUOTE]
Anh bỏ phiếu bầu Chim Xanh là người nói dối giỏi nhất trong TL này :D

vedau
10-08-2006, 01:24 AM
[QUOTE=châncong]Em, anh là chị. Chân chị khí thẳng. Ko tin cứ hỏi Asuka trogn này.[/QUOTE]
Anh hỏi Asuka rồi , nó nói chân em thẳng như nick ấy. =))