PDA

View Full Version : Rock Việt Nam


Đi đi con ruồi
16-03-2005, 04:01 PM
Đây là CD "Trở về làng gốm" nghe rất lạ của bọn Những Bậc Thang, em nghe thấy rất được, chỉ tội ko bít tên bài hát:

Track 1:http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0GDDAPM1O5GNP1D3KYG7VWNQKB

Track 2: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=16XTVDM038Y6J345PII7NC343Z

Track 3: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=3OIS0NRM3BCV636JM0M9JOOMGR

Track 4: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0PTUJ7AE4YYGF2SZ8MYUKT49XQ


Track 5: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0LTIVKC9QRD1Y0GFSM5Q8YYT9K

Track 6: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0D00KFPI1DTRY24HYLXVIDAQDS

Track 7: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0OQ10241ZF1G804FYBOY8KYTF7

Track 8: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=09EXD391QZOXT2DBXP7IJBNVWE

Ipomoe'a
16-03-2005, 09:06 PM
Bác Ruồi ơi bài 3 tạch gùi...

sn@ke
16-03-2005, 09:08 PM
Những Bậc Thang tan cũng lâu rồi, một trong những band đầu tiên ở HN đấy. Nhưng cái này nghe được, cảm ơn cô (chú). Tay guitar này hình như tên Minh "xù" thì phải.

Biển
17-03-2005, 11:01 AM
Hồi ở nhà mình có đi nghe một buổi nhạc rock ở công viên nước hồ tây. Hôm đó có được nghe Minh xù đàn và hát 3 bài trong số này. Phải nói là hôm đấy có không khí và cũng thật là hay nữa. Thằng bạn mình bảo Minh xù chơi kĩ thuật slide (mình chả biết gì về ghita, nó bảo gì biết vậy), hôm nay down và nghe cũng hơi khác một tí. Hình như giọng Ngọc Khuê thì phải. Mà Blues thật, đồ hiếm ở VN mình đấy.

dao_hoa_daochu
17-03-2005, 01:00 PM
"chơi kỹ thuật slide" tức là xỏ một cái ống kim loại (hoặc đeo kèm một cái que kim loại - tùy kiểu slide) vào ngón bấm để chơi. Chris Rea, Eric Clapton... đều có chơi kiểu này.
Chơi như thế nó ra cái tiếng guitar như ở Track 2 (cô bán hàng rong).

Simi
17-03-2005, 01:36 PM
[QUOTE=dao_hoa_daochu]"chơi kỹ thuật slide" tức là xỏ một cái ống kim loại (hoặc đeo kèm một cái que kim loại - tùy kiểu slide) vào ngón bấm để chơi. Chris Rea, Eric Clapton... đều có chơi kiểu này.
Chơi như thế nó ra cái tiếng guitar như ở Track 2 (cô bán hàng rong).[/QUOTE]

Ah hóa ra là thế! Tiện đây cho tớ hỏi pedal steel là sao nhỉ, kỹ thuật chơi tiếng pedal steel or 1 loại guitar riêng, vì tớ rất thích nghe kiểu đó. Thank kiu.

twapenwar
17-03-2005, 01:42 PM
Hè hỏi bác đào hoa thì đụng nghề rồi nhờ :D bác chỉ giáo cho bọn iem vậy :))

Đi đi con ruồi
17-03-2005, 02:23 PM
[QUOTE=BeCoc]Bác Ruồi ơi bài 3 tạch gùi...[/QUOTE]

Có tạch đâu, bác xem lại nhé. Blues à, hì hì, em tóm được cái này trong 1 đĩa mp3 có title là "Rock VN" của thằng anh em, nên cũng ko dám cãi đài. Hóa ra là giọng Ngọc Khuê à? Em đang ko bít giọng nữ là ai.... :-)

Còn đây thì sure là rock rồi, nu niếc, metal mê tiếc gì đó, của Microwave, mới toanh trong Sài Gòn:

Mộng du: http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=344OXXF2N3TIC0JS267J1766Y

Trái tim dũng cảm: http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=2SJZSE6KL5W9W132X5WEPB9D1U

Ước mơ: http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=09SX6SJTYMEZH3BRE168U180M3

Đi đi con ruồi
17-03-2005, 02:34 PM
Tiện đây bác nào có đĩa của bọn Thủy Triều Đỏ thì cho em xin, em làm mất cái đĩa mà chưa copy vào máy, hichic, cả đĩa 2 của Bức tường nữa ạ, "Vô hình" hay gì đó. Thanks ạ. Với cả giọng nữ trong Những Bậc Thang có phải Ngọc Khuê quái đâu.

Biển
17-03-2005, 03:00 PM
Em nghe có vẻ giống Ngọc Khuê thôi, em cũng chả biết là ai. Hồi còn ở nhà có nghe em ý hát "Bên bờ ao nhà mình" trông như thị Mầu lên chùa. Hay phết. Còn cứ cãi blue với lại rock làm gì. Eric Clapton chơi blues rock có ai phản đối gì đâu.
Lúc nào bác Đào hoa rảnh chỉ bảo bọn em ít thuật ngữ với các ngón nghề nhé. Em nghe rock bao nhiêu năm nay mà chả biết riff mới chả slide. Mấy cả dậy bọn em phân biệt các loại nhạc nhé bác nhé. Mà em toàn dựa vào cảm tính, chẳng có kiến thức hàn lâm tí nào.
Cám ơn ruồi nhé, hay lắm

dao_hoa_daochu
17-03-2005, 03:32 PM
[quote=Simi]Ah hóa ra là thế! Tiện đây cho tớ hỏi pedal steel là sao nhỉ, kỹ thuật chơi tiếng pedal steel or 1 loại guitar riêng, vì tớ rất thích nghe kiểu đó. Thank kiu.[/quote]
Hình như chuyện nó tuần tự thế này:

(1) Lúc đầu là các tiền bối chơi Tây Ban Cầm, là guitar 06 dây mà chúng ta hay thấy, ôm vào lòng mà chơi như là ôm gái vậy.

(2) Rồi có một số tiền bối đé0 hiểu hứng chí thế nào, chắc thấy ôm gái xong rồi thì hay đè ngửa ra, nên mới theo cái logic ấy mà đè ngửa con guitar 06 dây ra, lên lại dây theo kiểu khác rồi cầm một cái thỏi sắt di lên cần đề đánh, nó ra kiểu tiếng rất là du dương. Kiểu này gọi là guitar Hawai, ở Hà nội có một số "nghệ nhân" tiền bối (cũng già lắm rồi - lứa tài tử Ngọc Bảo) vẫn chơi được cái này (mấy cái bài kiểu như "Suối mơ" chơi kiểu này, đệm ngang ngang theo âm giai nhật bản nghe cũng lâm luy phết).

(3) Rồi khi chơi một số kiểu nhạc như blues-country, thì xuất hiện nhu cầu thỉnh thoảng muốn chơi những đường lead theo kiểu "du dương" đè ngửa ở trên, mà lại muốn chơi trên cùng một cái guitar 06 dây đang chơi như bình thường. Thế là những người chơi mới nghĩ ra một cái ống sắt sỏ vào ngón tay (tớ có một cái ống khoét một nửa theo chiều dọc - lúc chơi slide thì xoay xuống, chơi thường thì xoay lên, và một cái que giống như cái nhẫn nhưng thay vào chỗ mặt đá là một cái que sắt dài theo chiều ngón tay - cũng xoay lên xoay xuống như trên) để lúc cần thì dùng cái ống sắt (hoặc cái que) chơi ra kiểu tiếng "du dương" Hawai. Đấy là chơi kiểu slide mà tớ đã nói.

(4) Một cái guitar thông thường, vốn làm để ôm đánh, bây giờ đè ngửa ra đánh, hiển nhiên là nó cũng không được thuận tiện lắm, mà có quen thấy tiện rồi đi nữa thì trông cái kiểu ngồi đè guitar đấy nó cũng đé0 được bắt mắt cho lắm. Chắc tại thế nên dần dần tiền bối mới cải biến hẳn nó thành một kiểu guitar riêng, nguyên tắc chơi thì vẫn thế, nhưng mà bỏ cái thùng đàn thông thường, giữ lại cái cần đàn, để mẹ lên trên một cái hộp, hay cái bàn con, đại khái thế, cắm điện, tăng âm vào rồi ngồi ôm cái hộp (hoặc cái bàn con) mà chơi, thấy thoải mái hơn. Xem mấy cái show của Shania Twain ấy, thỉnh thoảng thấy có một cái thằng ngồi ôm cái hòm có dây ở trên chăm chú cầm một cục sắt dài vuốt vuốt, đấy chính là cái pedal steel guitar. Nghe thử "Besame Mucho (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=0N0RWMSMU2I792IE0M54B1K655)" với giai điệu chính được chơi bằng pedal steel guitar này.

twapenwar
17-03-2005, 05:46 PM
Hay thật, sao lai chỉ down được bản 2 và 8 thôi nhỉ?. Bác nào coi lại thứ giúp em với.

lamnk
17-03-2005, 08:30 PM
chạy ngon lành cả 8 bài bác a.

Mà bác ruồi cho thêm cái anonym.to vào thì phải viết liền, để thế kia thì = 0

Bắc Thần
17-03-2005, 10:31 PM
Anh xin lỗi, cơ mà mỗi lần anh nghe Rock Việt Nam anh lại buồn cười không nhịn được. Mỹ, Ăng Lê, thí thảng thì thêm Scorpion của Đức là có thể chơi Rock được chứ còn ngoài ra thì... ẹ...

Bọn bị ảnh hưởng (và có tiền để bắt chước) rock của Mỹ là bọn Nhật, nhưng mà ngay cả bọn đấy hát nhạc Rock cũng thấy hài hước muốn vãi lúa! Chơi Rock, yêu Rock là phải phế, phải có Groupies thác loạn, phải có tư tưởng cực kỳ phóng khoáng... những thứ mà truyền thống bảo thủ của Á Đông chưa chấp nhận được.

Cafeteria
17-03-2005, 10:52 PM
[QUOTE=Bắc Thần] Scorpion của Đức là có thể chơi Rock được chứ còn ngoài ra thì... ẹ...
.[/QUOTE]

Xì cóp bi ông là loại nhạc sến chỉ dành cho phụ nữ và những người yếu tim thôi bác ạ :D . Em confirm với bác Rắn phát là Minh xù tự nhận Trở về Làng gốm là đậm chất Country và Blue chứ nhéo phải Rock đâu ; cơ mà country kiểu Việt nam , loại gì mà phôn cờ lo ý , chứ x phải Mẽo ( em đính chính thế để bác Bắc khỏi tự ái ) .

Thanks bác Ruồi , quả TVLG này em xin xỏ mãi mà chưa được , nghe nói cái này chỉ truyền tay thôi .

Tia
17-03-2005, 10:59 PM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Đây là CD "Trở về làng gốm" nghe rất lạ của bọn Những Bậc Thang, em nghe thấy rất được, chỉ tội ko bít tên bài hát:

Track 1:http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0GDDAPM1O5GNP1D3KYG7VWNQKB

Track 2: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=16XTVDM038Y6J345PII7NC343Z

Track 3: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=3OIS0NRM3BCV636JM0M9JOOMGR

Track 4: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0PTUJ7AE4YYGF2SZ8MYUKT49XQ


Track 5: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0LTIVKC9QRD1Y0GFSM5Q8YYT9K

Track 6: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0D00KFPI1DTRY24HYLXVIDAQDS

Track 7: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0OQ10241ZF1G804FYBOY8KYTF7

Track 8: http://anonym.to/?
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=09EXD391QZOXT2DBXP7IJBNVWE[/QUOTE]

Nghe hay phết bác Ruồi ạ nhưng cái này không phải là Rock, Blue and Soul thì đúng hơn.

Cafeteria
17-03-2005, 11:00 PM
[QUOTE=dao_hoa_daochu]"
Chơi như thế nó ra cái tiếng guitar như ở Track 2 (cô bán hàng rong).[/QUOTE]
:D bác hơi bị thính tai đấy . Hôm xem Minh xù oánh live ở Công viên nước em thấy lão rút trong túi ra cái ống thép , đeo vào ngón áp út . Kiểu này nghe Pink oánh Hey you em thấy rồi , nhưng lần đấy là lần đầu tiên nhìn live . Hay phết .

Tia
17-03-2005, 11:06 PM
Có phải giọng Ngọc Khuê không nhỉ, thời gian trước về nhà, mình bị bất ngờ nhất quả bên bờ ao nhà mình của Ngọc Khuê, Lê Minh Sơn. Nghe hơi bị được, trong khi tụi bạn lại không thích là sao nhỉ. Thể loại nhạc nghe rất gần với Budda Bar, đến khi Thanh Lam nhại lại đĩa đấy thì nghe phát oẹ.

sn@ke
17-03-2005, 11:13 PM
[QUOTE=Bắc Thần]Anh xin lỗi, cơ mà mỗi lần anh nghe Rock Việt Nam anh lại buồn cười không nhịn được. Mỹ, Ăng Lê, thí thảng thì thêm Scorpion của Đức là có thể chơi Rock được chứ còn ngoài ra thì... ẹ...

Bọn bị ảnh hưởng (và có tiền để bắt chước) rock của Mỹ là bọn Nhật, nhưng mà ngay cả bọn đấy hát nhạc Rock cũng thấy hài hước muốn vãi lúa! Chơi Rock, yêu Rock là phải phế, phải có Groupies thác loạn, phải có tư tưởng cực kỳ phóng khoáng... những thứ mà truyền thống bảo thủ của Á Đông chưa chấp nhận được.[/QUOTE]

Công nhận là anh ít nghe nhạc nhẽo nói chung, rock cũng vậy. Chú Bắc nói vậy khiến anh buồn 3s, léo biết sao khai trí cho cái đầu ù ù cạc cạc của chú giờ. Anh có liều thuốc này của mấy thằng em khoái nghe rock, chia cho chú nhé.

http://noiloan.info/metal51/music/index.php?act=view&code=sub&style=3&sub=7&sid=acdf7155c4b03ab13b99b8281467d2f6

Chú nên nghe: Đào tôi, Mắt xích.... thu âm còn kém nhưng chú thông cảm, VN của bọn anh nghèo.

Cafeteria
17-03-2005, 11:37 PM
[QUOTE=Tia]Nghe hay phết bác Ruồi ạ nhưng cái này không phải là Rock, Blue and Soul thì đúng hơn.[/QUOTE]

Quả này thì thành Country & Soul & blue cbn rồi . Tớ dốt nhạc nhưng nghe ý chừng Lão Minh xù ám chỉ chất quê quê , bọn nhiều chữ quen gọi là phôn cờ lo ý . Ví như bài Cô bán hàng rong . Nó quê ở cái giai điệu và ca từ . Nó blue ở chỗ %$@@9 .. :p để hỏi bác Đào hoa phát .

Tia
17-03-2005, 11:51 PM
[QUOTE=Cafeteria]Quả này thì thành Country & Soul & blue cbn rồi . Tớ dốt nhạc nhưng nghe ý chừng Lão Minh xù ám chỉ chất quê quê , bọn nhiều chữ quen gọi là phôn cờ lo ý . Ví như bài Cô bán hàng rong . Nó quê ở cái giai điệu và ca từ . Nó blue ở chỗ %$@@9 .. :p để hỏi bác Đào hoa phát .[/QUOTE]

Ồ, bạn Cafeteria nên tham khảo ý kiến của bạn Ruồi nữa, vì sao bạn Ruồi tưởng nó là Rock, vì thật ra là nó Soul. Hiểu không nhỉ. Nếu nó chỉ Country và Blue thì các bạn đã không gọi nó là Rock Việt Nam, ha!

Cafeteria
18-03-2005, 12:11 AM
Có lẽ bạn rui nghĩ ̀ nó là sản phẩm của Minh xù , một rocker cựu trào của band Những bậc thang , Tia thân mến ạ .

Cafeteria
18-03-2005, 12:27 AM
[QUOTE=Biển]Hình như giọng Ngọc Khuê thì phải. Mà Blues thật, đồ hiếm ở VN mình đấy.[/QUOTE]

Em này tên Quỳnh Hương , hay Trang Nhung gì đó nhưng chắc chắn ko phải Ngọc khuê đâu . Lâu quá quên mất , em gì mà gọi là nữ rocker của Hn ý nhể :-)

Tia
18-03-2005, 12:29 AM
Thì đấy cũng có thể là kể cả cái cựu Rock ban đó thực ra nó là mix của Soul, Blues, Rock and Roll blah. Nhưng tớ nghe nhạc có chất Soul trong đó, nhiều tiếng kèn và nhiều loại nhạc cụ, trống, đàn, sáo linh tinh. Bình thường Blues thì nhẹ hơn và chậm hơn Soul. Mà tớ cũng dốt nhạc, nghe sao nói vậy thôi.

Simi
18-03-2005, 04:41 AM
Topic đã sang trang 2 nên tớ quote lại bài của đ/c sang đây cho tiện theo dõi nhé.
Đọc bài này cảm giác hơi văn giống giống Đàn chỉ yếu luận hồi xưa em Chip post bên bác Tỳn, nghi lắm ;) Hoặc là những tay hay xoay lên xoay xuống đè ngang đè ngửa guitar đều tư duy và có cách ví von giống nhau I-)

Anywei giờ lại có thêm 1 bản hay tuyệt trong bộ Besame Mucho rồi. Cám ơn nhiều :-)
Đào hoa còn bản nào chơi tiếng pedal steel du dương, réo rắt, lâm ly thế này ko. Tớ có một ít, đ/c nào thích tớ up lên phục vụ.

To bạn Ruồi: tớ del Thủy Triều Đỏ roài nhưng có mấy bài của Nguyễn Hoàng ấy nghe ko?

[QUOTE=dao_hoa_daochu]Hình như chuyện nó tuần tự thế này:

(1) Lúc đầu là các tiền bối chơi Tây Ban Cầm, là guitar 06 dây mà chúng ta hay thấy, ôm vào lòng mà chơi như là ôm gái vậy.

(2) Rồi có một số tiền bối đé0 hiểu hứng chí thế nào, chắc thấy ôm gái xong rồi thì hay đè ngửa ra, nên mới theo cái logic ấy mà đè ngửa con guitar 06 dây ra, lên lại dây theo kiểu khác rồi cầm một cái thỏi sắt di lên cần đề đánh, nó ra kiểu tiếng rất là du dương. Kiểu này gọi là guitar Hawai, ở Hà nội có một số "nghệ nhân" tiền bối (cũng già lắm rồi - lứa tài tử Ngọc Bảo) vẫn chơi được cái này (mấy cái bài kiểu như "Suối mơ" chơi kiểu này, đệm ngang ngang theo âm giai nhật bản nghe cũng lâm luy phết).

(3) Rồi khi chơi một số kiểu nhạc như blues-country, thì xuất hiện nhu cầu thỉnh thoảng muốn chơi những đường lead theo kiểu "du dương" đè ngửa ở trên, mà lại muốn chơi trên cùng một cái guitar 06 dây đang chơi như bình thường. Thế là những người chơi mới nghĩ ra một cái ống sắt sỏ vào ngón tay (tớ có một cái ống khoét một nửa theo chiều dọc - lúc chơi slide thì xoay xuống, chơi thường thì xoay lên, và một cái que giống như cái nhẫn nhưng thay vào chỗ mặt đá là một cái que sắt dài theo chiều ngón tay - cũng xoay lên xoay xuống như trên) để lúc cần thì dùng cái ống sắt (hoặc cái que) chơi ra kiểu tiếng "du dương" Hawai. Đấy là chơi kiểu slide mà tớ đã nói.

(4) Một cái guitar thông thường, vốn làm để ôm đánh, bây giờ đè ngửa ra đánh, hiển nhiên là nó cũng không được thuận tiện lắm, mà có quen thấy tiện rồi đi nữa thì trông cái kiểu ngồi đè guitar đấy nó cũng đé0 được bắt mắt cho lắm. Chắc tại thế nên dần dần tiền bối mới cải biến hẳn nó thành một kiểu guitar riêng, nguyên tắc chơi thì vẫn thế, nhưng mà bỏ cái thùng đàn thông thường, giữ lại cái cần đàn, để mẹ lên trên một cái hộp, hay cái bàn con, đại khái thế, cắm điện, tăng âm vào rồi ngồi ôm cái hộp (hoặc cái bàn con) mà chơi, thấy thoải mái hơn. Xem mấy cái show của Shania Twain ấy, thỉnh thoảng thấy có một cái thằng ngồi ôm cái hòm có dây ở trên chăm chú cầm một cục sắt dài vuốt vuốt, đấy chính là cái pedal steel guitar. Nghe thử "Besame Mucho (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=0N0RWMSMU2I792IE0M54B1K655)" với giai điệu chính được chơi bằng pedal steel guitar này.[/QUOTE]

Mr_Leanguy
18-03-2005, 06:29 AM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Tiện đây bác nào có đĩa của bọn Thủy Triều Đỏ thì cho em xin, .....[/QUOTE]
Lục trong máy ra chỉ có mỗi hai bài:
Hat ve anh (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=0FYZ9MUBZSVBR24E1MP6P27216)
Cánh thư cuối cùng (http://l1.yousendit.com/d.php?id=1NHKCSSUVW5C817NZCE0Q1Q4GS)

Cavenui
18-03-2005, 09:24 AM
[QUOTE=Simi]Đọc bài này cảm giác hơi văn giống giống Đàn chỉ yếu luận hồi xưa em Chip post bên bác Tỳn, nghi lắm ;) Hoặc là những tay hay xoay lên xoay xuống đè ngang đè ngửa guitar đều tư duy và có cách ví von giống nhau I-)
To bạn Ruồi: tớ del Thủy Triều Đỏ roài nhưng có mấy bài của Nguyễn Hoàng ấy nghe ko?[/QUOTE]

Hình như Đàn chỉ yếu luận bên bác Tỳn chưa post xong (hay là chưa viết xong?)
Tác giả kéo nó về TL đi!
Đĩa Thuỷ triều đỏ hình như không rip sang mp3 được hay sao ấy?

twapenwar
18-03-2005, 09:55 AM
Bản gốc đang viết của "Đàn chỉ luận". Bác đào hoa post bên ttvnol ở box Nhạc cụ kĩ thuật ấy. Iem vào ttvnol dạo này dek được, hay bác nào khuân nó về bên này bác đảo chủ nhờ. Bên này không có kể cũng uổng.

À tiện thể iem hỏi phát, ban nhạc Những Bậc Thang này chỉ có CD trở về làng gốm thôi hay còn nhiều Album khác?. Nếu có bác nào ụp phát giúp nhờ.

Cảm ơn lắm lắm.

Simi
18-03-2005, 10:06 AM
[QUOTE=twapenwar]Bản gốc đang viết của "Đàn chỉ luận". Bác đào hoa post bên ttvnol ở box Nhạc cụ kĩ thuật ấy. Iem vào ttvnol dạo này dek được, hay bác nào khuân nó về bên này bác đảo chủ nhờ. Bên này không có kể cũng uổng.

[/QUOTE]

:D Huh? hay nhỉ mình đoán thế hóa ra lại trúng ah. Em ko save cái đó bác nào kéo nó về đây cho bà con thưởng thức thì hay biết mấy :p

Simi
18-03-2005, 10:42 AM
Ah vẫn còn 1 bài của Thủy Triều Đỏ đây: Bạn bè (http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=07QPOU65Z91TF3HVM9TXMLU4QJ )

Khuyến mãi thêm 1 bài nghe khá được không bít tên (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=01ID16O6SNWYS0GT4ZYNK2YBPM )

Đang up lên 1 số bài của Sói Đen như: Vết tích chiến tranh, Vầng trăng sầu, Đi tìm ánh sáng, Người chiến binh. Các đ/c đợi tẹo.

Biển
18-03-2005, 10:48 AM
[QUOTE=Simi]
Đào hoa còn bản nào chơi tiếng pedal steel du dương, réo rắt, lâm ly thế này ko. Tớ có một ít, đ/c nào thích tớ up lên phục vụ.

To bạn Ruồi: tớ del Thủy Triều Đỏ roài nhưng có mấy bài của Nguyễn Hoàng ấy nghe ko?[/QUOTE]

@ Simi: Mọi người đang chờ bạn đấy
@ Ruồi: Ngày xưa khi bọn Thủy Triều Đỏ còn có tên là Comming late, bọn tớ đi nghe chửi bới đuổi xuống suốt đấy, chán lắm. Dạo này nghe nói đổi tên thành Thủy Triều Đỏ có vẻ lên nhỉ? Thế có thay thành viên mới à, có sáng tác mới rồi à? Các ban nhạc Rock nhà mình toàn các anh già cựu trào chơi mới ngon, thỉnh thoảng mới thấy bọn trẻ có vài đốm sáng nổi lên. Chẳng thể nào bằng Da vàng hay Atomega được, có thể thời nay không thể nhịn đói ngồi tập đàn hay sáng tác như ngày xưa được.
Nhưng đi nghe nhạc rock vẫn có cái thú riêng của nó, có một nhúm mấy trăm người say sưa hát theo ca sĩ, cùng nắm tay nhau hòa theo giai điệu bài hát. Trông thấy thế Phương Thanh, Hồng Nhung thèm nhỏ rãi, các nàng hô hào hãy hát cùng tôi mà chả thấy ai lên tiếng :))

Còcụ
18-03-2005, 10:51 AM
Bà con Up lại Trờ về làng gốm cả cụm đi . Đồng chí nào đó Zip 8 file đó lại down một phát cho nhanh .

Simi
18-03-2005, 11:04 AM
Đã xong 1 ít của Sói Đen

http://rapidshare.de/files/909371/Soi_dien_-_Blackwolf.rar.html

Up tiếp Nguyễn Hoàng. Bạn nào nhanh tay giúp Cụ cò đi kìa :D

Simi
18-03-2005, 11:40 AM
Tiếp tục Nguyễn Hoàng nhé: Chợt nhớ tên anh, Mùa cưới, Giấc mơ quỷ dữ, Kỉ niệm học trò

http://rapidshare.de/files/909521/Nguyen_Hoang.rar.html

To Biển: cuối tuần rảnh tớ sẽ rip và up lên :)

Hì cái này ko phải Rock Việt nhưng cực hay, guitar Guild 12 dây giọng khàn và ấm. Mạnh Thường Quân nào tài trợ tớ đi mua cái CD về share với cả nhà, dạo này túng wa' :D

http://img195.exs.cx/img195/8586/tonika8bg.jpg (http://www.imageshack.us)

Đi đi con ruồi
18-03-2005, 02:43 PM
Hichic, đường truyền ở chỗ em đang làm sao í, ko down được cái gì.
Có bác nào có cái bài gì mà: "Mẹ mẹ ơi con muốn, vượt thời gian con về, là chú bé ngày xưa của mẹ...". Đại ý nó là như thế, em nghe 1 lần ở triển lãm GV, hồi đấy bé quá, chỉ nhớ được vậy. Nếu có em xin, em cảm ơn nhiều.

@Biển: ấy có "Đất mẹ" của Atomega ko? up lên cho mọi người nghe. Tớ có, nhưng chỉ có băng cassett :D, từ hồi lớp 6, vẫn còn ở nhà, nghe nát ra rồi :D

Em share PC với thằng anh em ở nhà, để em thử tìm "Người hoá cáo" up lên phục vụ các bác.

Cafeteria
18-03-2005, 05:44 PM
Đó là bài "Mẹ ơi con muốn " của Buratinox . Nhà Ruồi vào www.nghenhac.info , chỗ rock Việt có mà ối , kể cả Atomega . Nhưng thành thật mà nói , mấy chú người rối này ngày xưa hát lại ( foxy lady ) là được chứ sáng tác thì dở ẹc .

lamnk
18-03-2005, 08:08 PM
http://anonym.to/?http://s19.yousendit.com/d.aspx?id=08VRUU5KQY2O62B5Q2E1CYI0BK

up giả lại các bác cho nó lịch sự

Biển
18-03-2005, 08:15 PM
Tớ vừa rip xong, đang up lên thì đã có lamnk up rồi. May quá hề hề, chỗ tớ mà up 50M lên thì cũng mất đến 20 phút.
@ Ruồi: Đằng ấy thử register vào www.nghenhac.info như cafe nói xem sao, tớ cũng không có bài ấy đâu.

sn@ke
18-03-2005, 08:29 PM
Giận 4C lắm anh mới vào đây nhá, cái links anh tặng chú Bắc đủ cả Rock 3 miền, lại update thường xuyên, chịu khó vào mà xem

http://hehe.rocks.it

hoặc là http://noiloan.info/metal51/

Chúc 4C vui.

http://noiloan.info/metal51/music/index.php?act=view&code=style&style=3
--------
Sửa xong mới thấy forum ko hỗ trợ thẻ WEB, chú Min nào add thêm thẻ này đê

Còcụ
18-03-2005, 11:45 PM
Bọn Usendit giờ lởm quá , mãi chưa down được phát nào .

Tuanbass
19-03-2005, 12:04 AM
Cho các chú xem một đoạn anh Slap bass
http://www.xerbery.com/solo.asf

Xem xong đừng bỏ không tập đàn nữa nhé hehe:D

Simi
19-03-2005, 04:07 AM
[QUOTE=Tuanbass]Cho các chú xem một đoạn anh Slap bass
http://www.xerbery.com/solo.asf

Xem xong đừng bỏ không tập đàn nữa nhé hehe:D[/QUOTE]

Xem cái clip của bác Bass bùn cười wa' =))

Với tinh thần dốc ziếc 1 số tác phẩm (có sự tham gia của Paul Franklin: pedal steel guitar) đã được Việt hóa như sau :')

Ơi người yêu xinh đẹp (http://s3.yousendit.com/d.aspx?id=0ZPEYFTRV7S751GLJ207RTM30A )

Giấc mơ của những người nhặt giẻ rách (http://s2.yousendit.com/d.aspx?id=1V7LSJZMUJ03Z1PHGO7LXRYT76 )

Mày và những thằng bạn của mày (http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=0SWPQT0YYMJZF3V99MG2TP1DUZ )

Không thằng nào có súng (http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=357JK1VD9QL8U0QIIDYLNGF7J1 )

Em xin hết. Các bác vào up tiếp đi ạ.

Tpl
19-03-2005, 08:05 AM
Nhung Bac Thang - Track 01.mp3
01-Darling Pretty.mp3
em thích hay cái nầy; cám ơn các bác ạ. lần đầu tiên em nghe nhạc rốch nhà mình

dao_hoa_daochu
19-03-2005, 09:03 AM
[quote=Bắc Thần]Anh xin lỗi, cơ mà mỗi lần anh nghe Rock Việt Nam anh lại buồn cười không nhịn được. Mỹ, Ăng Lê, thí thảng thì thêm Scorpion của Đức là có thể chơi Rock được chứ còn ngoài ra thì... ẹ...

Bọn bị ảnh hưởng (và có tiền để bắt chước) rock của Mỹ là bọn Nhật, nhưng mà ngay cả bọn đấy hát nhạc Rock cũng thấy hài hước muốn vãi lúa! Chơi Rock, yêu Rock là phải phế, phải có Groupies thác loạn, phải có tư tưởng cực kỳ phóng khoáng... những thứ mà truyền thống bảo thủ của Á Đông chưa chấp nhận được.[/quote]
[quote=Cafeteria]Xì cóp bi ông là loại nhạc sến chỉ dành cho phụ nữ và những người yếu tim thôi bác ạ.[/quote]
[quote=sn@ke]Công nhận là anh ít nghe nhạc nhẽo nói chung, rock cũng vậy. Chú Bắc nói vậy khiến anh buồn 3s, léo biết sao khai trí cho cái đầu ù ù cạc cạc của chú giờ. Anh có liều thuốc này của mấy thằng em khoái nghe rock, chia cho chú nhé...
Chú nên nghe: Đào tôi, Mắt xích.... thu âm còn kém nhưng chú thông cảm, VN của bọn anh nghèo.[/quote]
[quote=Biển]Nhưng đi nghe nhạc rock vẫn có cái thú riêng của nó, có một nhúm mấy trăm người say sưa hát theo ca sĩ, cùng nắm tay nhau hòa theo giai điệu bài hát.[/quote]
Một diễn đàn không "Rock" lắm như ở đây mà cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau về Rock. Chuyện này luôn thuộc loại nóng nhất ở nhiều diễn đàn âm nhạc. Có chỗ còn chưởng nhau từ năm này qua năm khác. Về chuyện này tớ cũng có chút "quan điểm".

Rock không xuất phát điểm từ người Việt, Rock không có trong dòng máu Việt, và cái chuyện "dòng máu" này không phải là chuyện có thể "học" được. Nhưng hôm nay, có thể là xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, và bất cần biết là vì lý do gì đi nữa, có nhiều người trong chúng ta yêu Rock, chưa nói chuyện tình yêu của chúng ta có "chân chính" hay không, và hẳn là mỗi người cũng sẽ "yêu" theo một cách riêng, nhưng mà việc "có yêu" là khẳng định! (Cũng y như có thể là lý do khác nhau, và bất cần biết là lý do gì, nhiều người trong chúng ta yêu gái, chưa nói chuyện tình yêu của chúng ta có "chân chính" hay không, và hẳn là mỗi người cũng sẽ "yêu" theo một cách riêng, nhưng mà việc "có yêu gái" là khẳng định!). Cho nên chúng ta nghe Rock. Chúng ta rủ nhau nghe Rock. Rồi một số trong chúng ta chơi Rock. Và tất cả đều bắt đầu từ một tư chất "không Rock".

Là người không Rock nghe Rock, hiển nhiên là cảm nhận Rock của chúng ta không thể nào mà giống được những người Rock nghe Rock. Đừng có nói người Việt nghe Rock nhiều mà hiểu được Rolling Stones giống như người Anh! Lờ mờ đâu đó vào khoảng 50%, với một số người mất công hơn, đam mê hơn thì hơn được một chút. Nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi, không thể nào nói đến chỗ 90 hay 100% được! (nếu có thì cũng phải là rất nhiều năm sau, chắc là lâu lắm). Cho nên cái vấn đề Rock hay không Rock, buồn cười hay không buồn cười xét từ góc độ người nghe Việt, dù là người nghe giỏi đi nữa thì cũng là quan điểm dựa trên cái cảm nhận khoảng 50% thôi! Chuyện này cũng không chủ quan được.

Người không Rock nghe Rock đã khó, người không Rock chơi Rock lại càng khó hơn lắm lắm. Khó thế mà cố theo đuổi cho được, mặc dù không phải là tất cả, nhưng trong số người chơi, khẳng định là có những đam mê thật sự. Nếu đứng trên quan điểm phải nhập đàn được như Jimi Hendrix, phải kiêu sa được như Rolling Stones, phải opera được như Queen, hay phải nói được ra bằng một cách hết sức thông minh, tinh tế những điều mà nhiều người bình thường muốn nói nhưng không biết cách để tự nói ra được như Beatles... mà "đòi hỏi" Rock Việt nam phải thế này, phải thế kia, thì hẳn là không thực tế, mà cũng là không hiểu vấn đề. Ngoài khía cạnh "kỹ thuật", âm nhạc luôn là "tình cảm". Hòa âm phối khí giai điệu ca từ kỹ thuật thể hiện... có thể là còn nhiều non nớt, nhưng tình cảm và mong muốn của nhiều người chơi là hoàn toàn có thể cảm nhận được, và sự tiến bộ sẽ bắt đầu từ đấy. Nhiều cái anh em Rock Việt "cố" diễn đạt, "muốn" diễn đạt, tớ vẫn đồng cảm được. Hơn nữa, họ cũng là "chất người" Việt giống như tớ, nên cảm nhận nó cũng thật gần gũi.

"Yêu Rock là phải phế, ...phải có tư tưởng cực kỳ phóng khoáng..." (c) Bắc Thần, nói rất hay!

Vậy nếu đã phóng khoáng, sao lại còn chấp nhặt, chê bai?
Tớ thì vẫn "tìm" nghe Rock Việt, và thay bằng "Bass phò, ngơ ngơ chả khác đé0 gì nhạc hải ngoại", "Dme cái chỗ này riff như l`n", "Đé0 ai lại đi ăn cắp nguyên cả cái đường solo thế này", hay "Cái thằng frontman này lịt biết hát, toàn bị hụt hơi"... thì tớ hay thật lòng xuýt xoa "Kể mà bass gấu được như metallica, bài này hợp", "Chỗ này mà riff gằn và mau hơn được chút... tiếc quá", "Giá mà đoạn solo này đừng có cơ bản quá thế..." hay "Rồi ôi... thiếu mất một tí hơi".

Đại khái thế, tớ nghĩ có cố sức để hiểu hơn được một chút để biết cách "nghe" hơn, thì thích hơn là để chê bai bác bỏ.

Cafeteria
21-03-2005, 12:56 PM
Các bác up lại Trở về làng gốm cho em cái . Links die hết ròai .

Bắc Thần
21-03-2005, 01:20 PM
[QUOTE=dao_hoa_daochu]
Vậy nếu đã phóng khoáng, sao lại còn chấp nhặt, chê bai?
[/QUOTE]

Hì hì... tình hình nói chung là dạo này anh rất bận, thấy chú Sn@ke đang dỗi, lại còn đưa cái nghèo ra đe doạ mà cũng không có thì giờ để mà trả nhời. Cơ mà anh cũng tranh thủ vào để trả nhời anh DHDC rằng chấp nhặt, chê bai ở đây là chấp nhặt, chê bai cái bắt chước mà anh thấy là hơi lộ liễu, chứ không phải là chấp nhặt, chê bai tinh thần ái rock! He he... Rock Rulez!

Anh cho nà chỉ có Classic Rock mới là chính gốc Rock. Từ Classic Rock mới có Modern Rock, Alternative Rock, Pop Rock, Latin Rock, Gothic Rock, Heavy Metal Rock...

Asian Rock - mà Rock Made in Vietnam là một thành phần - thì không được tính chung vào nhóm này, đơn giản là tại vì không phù hợp, hoặc nếu có phù hợp đi nữa thì cũng không được lâu dài. Có ai biết băng The Peanuts Company không? No? The Blue Jets? Kasim and the Enterprise? The Crazy Dogs? The Traubos'? Toàn là ban nhạc Rock nổi tiếng của VN thời anh trốn lính Cộng Hòa đấy. Đâu có ai còn nhớ phải không?

Ngay cả ở Mỹ đồ đệ Á Đông của nhạc Rock cũng không có nhiều. Đi xem trình diễn của nó thì có mà bẹp ruột. Toàn là Tây với lại Tây không hà! Mà dân Á Đông hình như cũng không có chơi trong ban nhạc Rock nào nổi tiếng.

Còcụ
21-03-2005, 06:38 PM
[QUOTE=Bắc Thần]


Toàn là Tây với lại Tây không hà! Mà dân Á Đông hình như cũng không có chơi trong ban nhạc Rock nào nổi tiếng.[/QUOTE]

Bọn trẻ giờ nghe Linkin park , anh nghe nói có một cu nguời Hàn ở đấy thì phải . Cô/chú nào hay nghe NU metal vào cần phơm anh phát .

Còn khởi thủy của các thể loại rock bây giờ nhéo phải là classic rock đâu nhé .

Cafeteria
23-03-2005, 10:39 AM
[QUOTE=Cafeteria]Các bác up lại Trở về làng gốm cho em cái . Links die hết ròai .[/QUOTE]

plz (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

Đi đi con ruồi
23-03-2005, 04:26 PM
Em bận quá, ko up lại cho bác Cafe được, tặng các bác bài khác vậy. "Người hóa cáo" - Gạt tàn đầy:
http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=0VSUO4ZO6NLFN2BJ2X3EGS1INA

Apsolut
24-03-2005, 01:26 PM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Tiện đây bác nào có đĩa của bọn Thủy Triều Đỏ thì cho em xin, em làm mất cái đĩa mà chưa copy vào máy, hichic, cả đĩa 2 của Bức tường nữa ạ, "Vô hình" hay gì đó. Thanks ạ. Với cả giọng nữ trong Những Bậc Thang có phải Ngọc Khuê quái đâu.[/QUOTE]
thủy triều đỏ.
1. Ánh sáng nơi núi rừng (http://s51.yousendit.com/d.aspx?id=1JHY4LLBP7SJO1S92KDGURP2KL)
2. Bạn bè (http://s23.yousendit.com/d.aspx?id=0GEAWVFMX71OL0MUJ738YWAVW6)
3. Cánh thư cuối cùng (http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=2W9O3LMP7WDQ92LXHUWDH3BWQ8)
4. Đàn dơi (http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=383Z1N689T7ID2FYE2WZLNXXPU)
5. Hát về anh (http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=3VBCYE5BZS71W2DDZIMK88IRTW)
6. Nắng mới (http://s20.yousendit.com/d.aspx?id=2MDV81NI9SY1R3E2O84N2P3B0E)
7. Ngắn ngủi (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=376CKFFQ9TL7A044FN3DITFBIF)
8. Người hát rong (http://s41.yousendit.com/d.aspx?id=1ZU1GAR590XFX3TWFWWPGKSI3M)
9. Thời gian (http://s51.yousendit.com/d.aspx?id=2JVZE28OGTE8B2LJKKTCQOXFPT)
10. Vượt qua chính mình (http://s37.yousendit.com/d.aspx?id=0XWBPCPQS1C6V1HWTNCC4ICIFB)
Còn 2 đĩa của Bức Tường khi khác up tiếp.
:-)

Apsolut
24-03-2005, 08:10 PM
thêm quả " Vô hình " như đã hứa.
Vô hình (http://s51.yousendit.com/d.aspx?id=0K4QCJV9B32VS0O7NLQCO1UAMO)

liv
09-04-2005, 12:03 AM
ruồi hết bận chưa thì up lại Bậc Thang hộ cái. K0 thì ai hút được rồi up lại lên đi. Please, bitte, por favor... :D

liv
09-04-2005, 12:30 AM
cho ai đó ở trên xin Atomega này. 1 file 60mb đấy nhé.
http://s15.yousendit.com/d.aspx?id=341STKXTAGDHE0M8BI9C92TS7H

liv
12-04-2005, 03:03 PM
thankiu đồng chí Ruồi, đây là Những Bậc Thang - Trở Về Làng Gốm up lại

http://anonym.to/?http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=...6U2DBCUM4H4FWJ0

liv
12-04-2005, 03:11 PM
làm thêm tí Gạt Tàn Đầy nhỉ:
Đám Cưới Chuột:
http://anonym.to/?http://s43.yousendit.com/d.aspx?id=2WVYGT2UIUOR72NY6VRWVS5NS2

Nhớ:
http://anonym.to/?http://s43.yousendit.com/d.aspx?id=2M3I2503ZU21H0Z5CF8XA93244

Phàn Nàn: (nghe bật bông còn hơn, ta tà ta tà, tuy mệt nhưng mà vui, ta tà ta tà ... :-D)
http://anonym.to/?http://s43.yousendit.com/d.aspx?id=09UIH20D4FDQI2OT2P6HVBNKR2

nốt cả Người Hóa Cáo cho đủ:
http://anonym.to/?http://s43.yousendit.com/d.aspx?id=2CT5FFRY0HTBF1VI349E3BP3PL

Cafeteria
12-04-2005, 03:13 PM
[QUOTE=liv]thankiu đồng chí Ruồi, đây là Những Bậc Thang - Trở Về Làng Gốm up lại

http://anonym.to/?http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=...6U2DBCUM4H4FWJ0[/QUOTE]
Unfortunately, the link you have clicked is not available.

Reasons for this may include:
Invalid link

Lần mò mãi mà chưa được ((

Cafeteria
12-04-2005, 03:16 PM
Tình hình có khi là do đồng chí send anonym là không được rồi . Thử lại với một địa chỉ mail cbn nào đấy đi .

Rhiannon
13-04-2005, 02:31 AM
Mấy bài của Gạt Tàn Đầy mà Liv up có phải lấy từ đĩa Live At the Zoo ko? Cơ mà sao để chất lượng thấp quá, có mỗi 48kb/s :( ..
Liv có thêm gì nữa của Gạt Tàn Đầy thì gửi lên đi .. Rock Việt tớ khoái mỗi nhóm này, band chơi alternative rock đầu tiên của Hà Nội :x

liv
13-04-2005, 05:49 PM
chắc lỗi lúc copy & paste rồi. Cafeteria thử lại xem nào, bây giờ thì khỏi anonym.to luôn

http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=3AO7HQQ8ZJL6U2DBCUM4H4FWJ0

@mun: các bài của Gạt Tàn Đầy tớ kiếm trên mạng nên được thế nào sài thế, có đĩa được thì đã ngon. Trong đây ai có đĩa rip lại rồi post lên được thì hay quá.

sn@ke
13-04-2005, 06:35 PM
[QUOTE=Apsolut]thêm quả " Vô hình " như đã hứa.
Vô hình (http://s51.yousendit.com/d.aspx?id=0K4QCJV9B32VS0O7NLQCO1UAMO)[/QUOTE]
Đc nào up lại quả Vô Hình, tớ cảm ơn lắm.
Xem ra đc DHDC phân tích rock reo ác nhỉ, đừng làm thế tớ sợ.

liv
13-04-2005, 07:26 PM
Vô Hình lại này theo yêu cầu bạn nghe đài
http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=0E728RI7KAOR365OQUIR4K3EU
71.8mb

Cafeteria
14-04-2005, 09:29 AM
Đã xong Trở về làng gốm . Cám ơn bác Liv , cám ơn tình yêu Ruồi .

Cafeteria
15-04-2005, 06:06 PM
Bọn này đánh khá phết mỗi tội chưa nhận dạng được nạn nhân . Bác nào biết không ?

http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=3GY604IUFSZSU0ZNMGRTLCUJZQ

liv
16-04-2005, 07:01 AM
chịu ạ. Nhưng nếu cafeteria có tiếp kiểu này thì cứ up lên nhé.

normal
19-04-2005, 02:04 AM
Lòng tự hào của Sói Đen, file flash: Lòng tự hào - Sói Đen (http://soiden.org/flash_longtuhao.swf)

bigbird
24-11-2006, 05:00 PM
Thấy bảo 28.11 này Thủy triều đỏ ra mắt album mới. "Sau cơn mưa" thì phải. Bác nào có thì up lên cho anh em xa nhà nghe với

hily
28-11-2006, 11:47 AM
Bác nào thương thì thương cho chót, táng cho em cái Những bậc thang vào mail hoangfw@gmail.com với ạ. Tiện đây cho em hỏi đã bác nào nghe Tài phong chưa?

hoanghuyae
29-11-2006, 01:00 PM
http://img180.imageshack.us/img180/7361/biamr6.png
Hàng mới về, nóng hổi:
http://download.yousendit.com/935DFFA06AD9D7DE
(rip 192kb/s, đã bỏ đi 2 bài bonus!)

Các bác down về nghe rồi "đàm" sau!

dau_dat
29-11-2006, 01:52 PM
Đứa nào thích nghe nhạc Rock Việt thì chịu khó bỏ tiền ra mua đĩa và đi xem tận nơi đi nhé! Có thế Rock mới sống nổi mà còn đàn cho chúng mày nghe. Mịa, bán 50 ngàn/vé, trừ triết khấu chắc còn 40 ngàn. Bán 1000 vé không đủ thuê dàn âm thanh. Các nhà tài trợ thì không thích bỏ tiền cho rock. Sống bằng cái gì, người chứ có phải là đá đâu?

Saint
29-11-2006, 02:00 PM
Bác em lại chủ quan rồi, em nghe chính một thành viên trong cái Thủy Triều Đỏ này nói, em nó hi sinh về nghệ thuật là chủ yếu, chuyện tiền bạc sống chết đã có người lo. Vấn đề chỉ là nổi danh để lấy vợ giàu thôi.

NoHearNoSee
29-11-2006, 04:50 PM
Cường bóp với Khánh Nương đâu nhỉ? Trong cái Thủy triều Đỏ ý?

liv
29-11-2006, 05:11 PM
[QUOTE=dau_dat]Đứa nào thích nghe nhạc Rock Việt thì chịu khó bỏ tiền ra mua đĩa và đi xem tận nơi đi nhé! Có thế Rock mới sống nổi mà còn đàn cho chúng mày nghe. Mịa, bán 50 ngàn/vé, trừ triết khấu chắc còn 40 ngàn. Bán 1000 vé không đủ thuê dàn âm thanh. Các nhà tài trợ thì không thích bỏ tiền cho rock. Sống bằng cái gì, người chứ có phải là đá đâu?[/QUOTE]
Đúng thế bác ạ. Vấn đề là 1 số anh em không ở nhà không đi xem được. Đĩa thì sẽ nhờ người mua.

Vụ bác đi Cái Tường last show thế nào ạ? Có ảnh gì không cho em xem cái không khí tí. Em chưa được đi xem buổi nào của Cái Tường thì phải. Dạo xưa lâu lâu đi xem được 1 lần gì ở Tổng Hợp Hóa / trường Dược, hồi đấy bé quá nên không biết có phải mấy bác biểu diễn là band nào.

Cám ơn đồng chí Hoanghuyae nhé.

Có dạo nghe tin đâu như đồng chí lead của Thủy Triều Đỏ nhảy sang Cái Tường. Bây giờ Cái Tường tan thì anh kia quay về à, hay TTĐ có lead mới??? Bác nào có đĩa nhòm vào inlay xem cái.

platypus
29-11-2006, 05:32 PM
[QUOTE=hoanghuyae]http://img180.imageshack.us/img180/7361/biamr6.png
Hàng mới về, nóng hổi:
http://download.yousendit.com/935DFFA06AD9D7DE
(rip 192kb/s, đã bỏ đi 2 bài bonus!)

Các bác down về nghe rồi "đàm" sau![/QUOTE]

Chú nào biết cần phơm hộ cái thằng ngoài cùng bên trái có phải thằng cu Tùng ngày xưa học Ams không nhỉ? Thế đe''o nào bây giờ cũng đàn đóm mới kinh, nghệ sĩ hết cả rồi.

liv
29-11-2006, 06:03 PM
Hoanghuyae ơi, bài 2 Sau cơn mưa sau 30 giây intro đang phê thì đĩa nhảy cả bài :(

Đĩa này lại còn có bản tiếng Anh của Người Hát Rong từ đĩa trước nữa chứ. :D Đánh thì hầm hố hơn nhưng lời thì nghe vui thật.

Mà cái bìa đĩa làm buồn cười thế. Việc gì phải cho chữ "album" với cả "2006" vào làm chi. Chẳng lẽ là single à. Lại còn cái logo của dihavina nữa chứ.

hoanghuyae
29-11-2006, 09:45 PM
Để em check lại gói kia, giờ em chưa up lại được các bác ạ.
Cái chú chơi bass là mới vào TTD được hơn năm nay nên các bác trông lạ là phải.
Riêng chuyện mua đĩa thì tất nhiên là cần rồi, nhưng em thích cái cách của các chú Rock, deck quan trọng mấy thứ phù phiếm,vớ vẩn cả :-))

Về album em thấy nói chung là đậm chất ballad,lời trữ tình, hay của nó.Nghe thư giãn tốt!

Quenh
29-11-2006, 10:03 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Cường bóp với Khánh Nương đâu nhỉ? Trong cái Thủy triều Đỏ ý?[/QUOTE]
KN sang The Wall rồi

Tuanbass
30-11-2006, 01:24 AM
Tùng là thành viên cũ của TTĐ, tiền thân là Cominglate, mới x đâu. Thôi các bác để em cập nhật:

1999-2000: Tên Cominglate: Hiếu (accord), Tùng tươi (lead), Tuanbass (bass), Long Xù (drum), Việt zame (vocal)
2001-2004: Tên Cominglate: Hiếu (accord), Khánh chóe (lead), Lê Cường (bass) Long Xù (Drum), Việt zame (vocal)
2004-2005: Tên Thủy Triều Đỏ: Hiếu (accord), Khánh chóe (lead), Lê Cường (bass), Long Xù (drum), Việt zame (vocal)
2006-nay: Tên Thủy Triều Đỏ: Hiếu (accord), Tùng tươi (lead), Tuấn Anh(bass), Long Xù (drum), Việt zame (vocal)...

Hôm qua em đi dự buổi ra mắt album, gặp nhiều chiến hữu Rock cũ vui phết, còn xin được chữ kí anh Tùng kí tặng lên đĩa:">. À mà anh Tùng với anh Cường bass là học cấp III cùng với nhà em...

Gà béo
30-11-2006, 01:55 AM
Ơ thằng bóp lấy vợ vào lo cơm áo gạo tiền bỏ nhạc rồi hả 8?

Psychedelic
30-11-2006, 12:22 PM
các bác em có ai đi cái vụ Ngay Thứ Bảy Cuối Cùng nhà anh Lập ko ạ?

historious
30-11-2006, 02:06 PM
[QUOTE=Psychedelic]các bác em có ai đi cái vụ Ngay Thứ Bảy Cuối Cùng nhà anh Lập ko ạ?[/QUOTE]
Có em bác ạ.

Hôm trước em đi nghe cái bọn HotSky, các bác có nghe cái tên bao giờ chưa ạ? Có cu cậu hát chính giọng rất ổn, hơn nhiều anh Lập, rất rock :x.

Rain
30-11-2006, 02:46 PM
[QUOTE=MYT]Có em bác ạ.

Hôm trước em đi nghe cái bọn HotSky, các bác có nghe cái tên bao giờ chưa ạ? Có cu cậu hát chính giọng rất ổn, hơn nhiều anh Lập, rất rock :x.[/QUOTE]

Thế nên em vẫn khoái nghe rock band cái thủa còn chơi underground. Dù chả được kỹ thuật thì cũng vớt vát được cái hồn nhiên. Thà cứ Nu với Alternative mà phang, hoặc kiên định đi theo chủ nghĩa Cold Play và Green Day. Đằng này toàn chơi Thrash Metal mấy lị Death Metal mới khó nghĩ :D

Dờ Tường cái hồi SV Xây Dựng chất hơn hẳn Dờ Tường của cái thời chít khăn, đeo xích mấy lị mặc quần bó chặt mông bây giờ.

lothien
30-11-2006, 03:17 PM
[QUOTE=hoanghuyae]http://img180.imageshack.us/img180/7361/biamr6.png
Hàng mới về, nóng hổi:
http://download.yousendit.com/935DFFA06AD9D7DE
(rip 192kb/s, đã bỏ đi 2 bài bonus!)

Các bác down về nghe rồi "đàm" sau![/QUOTE]

Ớ, bác nào lấy về rồi cho em xin lại với!

liv
30-11-2006, 04:23 PM
[QUOTE=hoanghuyae]Để em check lại gói kia, giờ em chưa up lại được các bác ạ.

Về album em thấy nói chung là đậm chất ballad,lời trữ tình, hay của nó.Nghe thư giãn tốt![/QUOTE]
Hôm nay nhìn kỹ mới thấy là cái của hoanghuyae bỏ 2 bài bonus. Khi nào có thời gian thì rip lại bài 2 Sau cơn mưa bị hỏng và cả 2 bài bonus nhé.

Cám ơn nhiều.

lamnk
30-11-2006, 08:01 PM
Bác liv lấy được rồi thì làm cái mirror cho anh em được ko ?

liv
01-12-2006, 06:21 AM
[QUOTE=lamnk]Bác liv lấy được rồi thì làm cái mirror cho anh em được ko ?[/QUOTE]

Đã pm cho 2 người. Có thể cuối tuần tớ tắt máy, trong tuần mới bật. Nếu ip thay đổi sẽ báo lại.

Scarlet
01-12-2006, 07:09 AM
http://rapidshare.com/files/5530539/Thuy_Trieu_Do_-_Sau_Con_Mua.rar.html

full album, 12 bài (2 bài bonus), track 2 không bị nhảy

Lil'BK
01-12-2006, 07:40 AM
Bác nào up lên mề gà cho em cái . Cái thằng rapid này muôn thủa không down được 1 bit nào của chúng nó hết

Phiu
01-12-2006, 08:54 AM
Giup cac bac nay: http://dl10cg2.rapidshare.com/files/5530539/Thuy_Trieu_Do_-_Sau_Con_Mua.rar.html

lothien
01-12-2006, 11:20 AM
Bác liv ơi.
Cái ftp của bac ấy. Em cứ ăn đến 2/3 thì nó tèo cái file đó.
Buồn!
5 lần ròi.
Ấy quên, chưa cảm ơn bác! :D

liv
01-12-2006, 06:16 PM
Có 2 bác Phiu & Scarlet up đồ xịn lên rồi đấy.

Tớ cũng chịu không biết tại sao. Ngày trước có người hút films bình thường mà.

hoacovangnoiay
01-12-2006, 07:31 PM
ối, thấy bảo ngày mai Đập Bức Tường

Có ai biết họp ở đâu không ợ?

dau_dat
02-12-2006, 04:08 PM
Heating up
http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2006/buctuong_banve.jpg

Psychedelic
02-12-2006, 11:39 PM
Bức Tường hôm nay đi xem có hai cái sướng
sướng 1 là vừa đến Giảng Võ thì được nghe mấy bài trong The Division Bell của Pink bọn nó bật lúc chưa diễn
sướng 2 là được chen chúc với gái thoải mái, có gái đứng trước cứ cựa cựa mông vào, sợ vãi đ'i

Tuanbass
02-12-2006, 11:52 PM
Hôm nay vừa đi xem về, ổn phết, âm thanh hoành tráng, đánh tốt, anh Lập hát khỏe, khán giả tốt, đặc biệt khách mời Small fire chơi rất ấn tượng và chất, thậm chí chơi bài Giọt đắng còn hay hơn cả Cái tường vì âm thanh sáng tạo.

Tuy nhiên âm thanh dù công suất lớn nhưng chỉnh khá tệ, có chỗ còn bị nát, riêng bọn VTV bắt hình vào màn chiếu thì quá ngu luôn, bọn này bắt cảnh và đạo diễn hình cần cho đi học lớp vỡ lòng về quay ca nhạc. Hình như bọn này chỉ biết bắt mỗi cái mặt anh Trần Lập, lúc guitar solo đang phê cần bắt thì lại đi chiếu thằng đánh bass, lúc thằng bass solo thì lại đi bắt thằng cord, nói chung là x biết gì. Ngu nhất là lúc Band nhạc giới thiệu thành viên thì lại đi quay khán giả, làm những người ở xa muốn xem mặt cho rõ trên màn hình mà ko thể nhìn nổi xem là ai, xem đoạn đấy thật bực mình..

Psychedelic
03-12-2006, 12:13 AM
Anh Tuanbass nói sao chứ âm treble chói hết cả tai, khán giả thì bất lịch sự, cực kì kém văn minh, chen lấn xô đẩy. Riêng bọn Small Fire đánh giá cách chơi guitar ở Giọt Đắng rất khá còn lại SF biểu diễn rất củ chuối. Đoạn solo drum của Thủy Triều Đỏ còn hay hơn của Bức Tường, mặc dù là chữa cháy. Đoạn Bức Tường chơi instrumental em ko nhớ bài gì chỉ thấy cố đánh theo phong cách Comfortably Numb nhưng thua mười vạn tám ngàn dặm.
Bọn đưa hình lên màn công nhận ngu thật, ko còn gì phải nói.
Lúc thử ngồi xuống thì bị âm bass nó rền cho điếc hết cả tai, lại phải đứng lên.

audiophile
03-12-2006, 09:50 AM
Em đi xem thấy Bức tường vẫn cứ là Bức tường thôi, tức là tiếng solo vẫn nát, toàn cảnh vẫn không lên được chất.Thủy triều đỏ ngày thường đánh cũng chán nhưng đứng cạnh BT đánh ra chất metal hơn hẳn. Anh Lập hát hay nhất, nhưng cũng kô trách mấy chú kia được, vì ở tây cũng có nhiều thằng hát nhạc của mình hay nhưng hát nhạc của người khác rất chán.

Cáo
03-12-2006, 10:42 AM
[QUOTE=audiophile] Anh Lập hát hay nhất, nhưng cũng kô trách mấy chú kia được, vì ở tây cũng có nhiều thằng hát nhạc của mình hay nhưng hát nhạc của người khác rất chán.[/QUOTE]

Giọng Lập có tí chất rock, cơ mà âm vực hẹp. Nói chung nghe Lập hát thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Hồi xưa đến bây giờ vẫn vậy. Căm nhất là hôm rồi vác máy đi thì lại hết Pin không được cái ảnh nào, nhìn ảnh bác đầu đất mà thấy tiếc.

Fwngjia
03-12-2006, 10:58 AM
Đi đập Tường sướng nhất là xem quần chúng nhân dân lao động đương lúc hăng say đập, trẻ và xinh và ngon đ-éo bàn phím nào tả xiết bác DD nhỉ. Bác Đất có mấy cái ảnh ngon ngon hôm qua bốt lên cho các em thèm cả thể đi nhỉ.

À, có cái này thì mình thấy kính trọng các bạn trẻ thật sự, ấy là đông như thế, chen chúc như thế, mà vẫn có nhiều bạn (éo biết tự làm hay nhờ giai hộ) cởi cả bra ra tung lên giời lấy nhã hứng. Mà chẳng phải có nhõn 2 quả (1 đỏ 1 trắng) mình được chiêm ngưỡng, theo báo cáo nhanh của đội vệ sinh, sau buổi diễn có hơn một chục em bra, đa số là chí-ùm, bị dẫm đạp không thương tiếc lăn lóc trên sân. Hay là thằng Bát nó làm vụ này nhỉ, nghi lắm :-D

majestyan
03-12-2006, 11:09 AM
Đoạn chơi instrumental đấy theo em nhớ là bài Hòn đá lăn thì phải. Phê!
Hôm qua đám ở trên chen lấn xô đẩy kinh, mấy cháu gái cứ phi rầm rầm chen lên như tàu hỏa, ngại quá. Về sau thấy bạn Bát ra make a phone call, nghi lắm! Bác Murphy rỗi vào cần phơm phát!

cuchuoi9
03-12-2006, 11:53 AM
Tiếc quá đợt này không có ở nhà. Xem BT biểu diễn bào giờ cũng rất phê. Hiếm có live show nào ở nhà mà khán giả đông, cuồng nhiệt, & thuộc lời để hát theo như trong các live show của Bức Tường.

Bà con quay được đoạn nào thì upload len Youtube cho anh em xa nhà xem cái.

Mấy cái live show cũ thì xem ở đây:
http://youtube.com/results?search_query=buc+tuong&search=Search

dau_dat
03-12-2006, 01:48 PM
Báo cáo là ảnh post bên HN mùa đông, để bên này nó đàm đạo nhạc nhẽo. Không biết có phải vì anh đứng gần quá không mà anh thấy tiếng bass nó cứ ù, không dứt nét.

sieuminh
04-12-2006, 07:14 AM
Ối dời ôi, chả biết nhạc nhẽo hay dở thế nào, chỉ thấy mấy em fan hâm mộ trông ngon lành phết. Mừng thay cho các anh Bức Tường :D

Murphy
05-12-2006, 01:01 PM
[QUOTE=majestyan]... Bác Murphy rỗi vào cần phơm phát![/QUOTE]
Ơ, phơm cái giề? :/)