View Full Version : Cún béo mà lại cần phải tăng cân ơi...
Vừa hỏi han nhưng lại chạy vào lập tô bích để mọi người vào chúc mừng bạn hiền cho vui. Khổ thân kiếm tiền... vừa vừa thôi cho tớ tiêu mấy chứ :D :p . Bận rộn sinh nhật online vẫn hoành tráng nhé, hẹn tuần sau tuần sau, hy vọng mang tới được cả quà cả một anh... người yêu hi`hi`
:x :-* :x :-* :x :-* :x :-* :x :-* :x :-* :x :-* :x :-* chut. chut.chut.
Èo mỏi miệng quá :p
farawayHN
28-07-2006, 03:50 PM
:x :x Happy birthday to ty!!! Hug hug hug... :B<< :B<< :B<<
Chúc mừng sinh nhật ấy nhé. Thế nào mà sau hôm phát hiện ra người quen ấy lại chạy mất dép thế :D
cachiusa
28-07-2006, 10:09 PM
Happy birthday @};- :cheers: :say: :B<< :-* :x :D
cunbeo
29-07-2006, 12:18 AM
Hì hì,Mun đểu nhỉ, cố tình cho mọi người biết mình đang già đi, cám ơn bạn hiền nhiều nhiều, có gì tuần sau tụ tập nhé.
Cám ơn TY Far của em, khi nào gặp mặt sẽ HUG thật nhé :x, 4 năm rồi chưa HUG TY nhỉ, :p
Chị yêu Cachiusa, khi nào rỗi rãi em gái hứa sẽ trả nợ chị nhé.
Bạn hiền Nana ơi, tớ bận quá, sau 3/8 tớ rỗi rãi thì bọn mình lại buôn chuyện người quen tiếp nhé.
Áy náy với vụ Barca, Madrid quá, vụ đấy 0 lo được tận tình như hồi Mun yêu đi BA.
Ngoài ra em cám ơn các bạn,các bác,các cô chú khác đã cất công mật thư, offline YIM, nt qua cell cho em, em trả biết mấy hôm nay đầu óc em có vấn đề em có reply cám ơn lại được hết mọi người 0 nên em đành viết lời cám ơn vào đây. Có gì em đang trong lúc bối rối, có gì sơ suất, mọi người thông cảm cho em nhé.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.