View Full Version : Chẳng nhẽ nó lừa mình?
Giả Bảo Ngọc
15-03-2005, 06:30 AM
Vâng, nó ở đây hoặc là bác Phương Đông chủ cái topic đổi IP hoặc là bè lũ admin gian ác. Em không hiểu sao em cứ định post bài ở đấy phát là y như rằng bị out. Mấy lần rồi, cứ vào đọc phát đã bị thế? Nói thật là đổi IP từ khi bác Phương Đông chưa dạy thì em cũng được các đại ca khác dạy rồi nên không có gì trăn trối cả. Bản thân em cũng không bao giờ IP thật và có 4 browser với 4 IP khác nhau. Em chỉ định hỏi thêm bác một chút là không hiểu sao cái IE của em một lúc là báo lỗi và phải đổi lại IP khác, và thời gian càng ngày càng ngắn dần đi là làm sao ạ? Bác có biết cách sửa giúp em để dùng luôn cái IP đó cho đến khi mình muốn dùng IP khác không? Em cảm ơn ạ.
Em,
PS: Nếu các bác admin không hài lòng chuyện này thì bác cứ thẳng tay xóa mẹ nó cái topic này của em luôn đi cho nhanh, em biết đường sẽ mật thư hỏi bác Phương Đông. Chứ cứ out đi out lại thì mất công em bỏ mẹ lại thêm tốn sức các bác. Em cứ thẳng thắn thế ạ. Chào thân ái. :-rose
aTa100
15-03-2005, 08:27 AM
Đây tình yêu dùng cái này này: http://www2.multiproxy.org/mproxy12.zip
ngua_mieng
15-03-2005, 09:23 AM
IP một thời gian ngắn chết là chuyện hết sức bình thường bác Giả Bảo Ngọc ơi. Ở nhà vì ham rẻ nên em dùng vnn1268 2 phút lại thay IP một lần hị hị mất công vãi. IP chết ko liên quan gì đến các admin ở đây hết.
DangTuan
15-03-2005, 09:35 AM
Vấn đề là do cái IP-Proxy của cậu, chứ bọn Ác-min hơi đâu theo dõi rồi ngắt IP của cậu. Thời buổi này vào đến Thăng Long mà cũng phải đeo bao CSu cho trình duyệt như vầy thì khổ quá. Mà IP có là cái quái gì đâu mà phải dấu diếm chứ.
[QUOTE=Giả Bảo Ngọc]Vâng, nó ở đây hoặc là bác Phương Đông chủ cái topic đổi IP hoặc là bè lũ admin gian ác. Em không hiểu sao em cứ định post bài ở đấy phát là y như rằng bị out. Mấy lần rồi, cứ vào đọc phát đã bị thế? Nói thật là đổi IP từ khi bác Phương Đông chưa dạy thì em cũng được các đại ca khác dạy rồi nên không có gì trăn trối cả. Bản thân em cũng không bao giờ IP thật và có 4 browser với 4 IP khác nhau. Em chỉ định hỏi thêm bác một chút là không hiểu sao cái IE của em một lúc là báo lỗi và phải đổi lại IP khác, và thời gian càng ngày càng ngắn dần đi là làm sao ạ? Bác có biết cách sửa giúp em để dùng luôn cái IP đó cho đến khi mình muốn dùng IP khác không? Em cảm ơn ạ.
Em,
PS: Nếu các bác admin không hài lòng chuyện này thì bác cứ thẳng tay xóa mẹ nó cái topic này của em luôn đi cho nhanh, em biết đường sẽ mật thư hỏi bác Phương Đông. Chứ cứ out đi out lại thì mất công em bỏ mẹ lại thêm tốn sức các bác. Em cứ thẳng thắn thế ạ. Chào thân ái. :-rose[/QUOTE]
Giả Bảo Ngọc
16-03-2005, 06:23 AM
Gớm bác Tỳn em,
"dấu" thì em "dấu" làm déo gì hả bác? Bác chưa biết vì sao người ta phải đổi IP mà đã thương với khổ hộ thì em công nhận "t-im bác mênh mông quá". Em không biết thì em mới hỏi, em cần thì em mới đổi, mà đến hiện giờ thì em vẫn déo nghĩ ra lý do gì để phải trình bày lý do đổi IP của em với bác cả, bác thông cảm. Bác trả lời em, em cảm ơn. Lần sau t-im bác be bé đi một tí nữa thì em cảm ơn hơn ạ. Déo phải ai cũng như ai, phỏng ạ? T-im to tuỳ lúc, tùy người, tùy chỗ thôi.
Chúc bác khoẻ,
Chào bác.
DangTuan
16-03-2005, 08:28 AM
Chú Bảo Ngọc, chú hơi trẻ ranh đít xanh nhỉ. Không ai cấm chú đeo bao proxy vào Vnexpress hay Thăng Long cả, nhưng chú x biết cái gì đã vội vã nghi ngờ Min-Mót theo chú để đì chú là không được, mang tiếc ác cho ác min là một, chú nghĩ chú là quái gì mà ác min phải theo chân chú để ngắt IP chú là 2?
Đấy là 2 điều anh muốn nói với chú từ post trước, nay anh nhắc lại 1 lần nữa cho chú rõ, còn việc chú hỗn với anh, anh bỏ qua.
[QUOTE=Giả Bảo Ngọc]Gớm bác Tỳn em,
"dấu" thì em "dấu" làm déo gì hả bác? Bác chưa biết vì sao người ta phải đổi IP mà đã thương với khổ hộ thì em công nhận "t-im bác mênh mông quá". Em không biết thì em mới hỏi, em cần thì em mới đổi, mà đến hiện giờ thì em vẫn déo nghĩ ra lý do gì để phải trình bày lý do đổi IP của em với bác cả, bác thông cảm. Bác trả lời em, em cảm ơn. Lần sau t-im bác be bé đi một tí nữa thì em cảm ơn hơn ạ. Déo phải ai cũng như ai, phỏng ạ? T-im to tuỳ lúc, tùy người, tùy chỗ thôi.
Chúc bác khoẻ,
Chào bác.[/QUOTE]
Giả Bảo Ngọc
16-03-2005, 09:43 AM
Ièo kinh! Bác Tỳn em, bác bỏ qua cái tội hỗn của em làm em mừng quá ngồi trên máy bay vào vùng thời tiết xấu da tốc chọng chường lớn đầu đập vào trần máy bay nẫy dờ mấy bận. Bác Tỳn em lớn mà đàn bà nhỉ? Em mất tiền giữa trợ, em cứ hô lên vậy, đứa nào chạy đứa đấy là kẻ gian, từ trước đến nay làng ta vẫn thế. Min, mót déo làm gì ác thì đổ tiếng ác thế déo nào được? Déo đì thì việc déo gì mà phải dật mình? Mà tình ra em thấy mỗi bác Tỳn em dật mình? Còn việc người khác đổi IP làm dì em cũng thấy mỗi bác quan tâm, chứ déo đa Min Mót nào hỏi em?
Đấy là mấy câu em nói ở bốt trước kiểu hỗn, bác déo hểu, dờ em bốt lại. Còn chiện bác đàn bà, bác đì, bác dật mình, bác mũi dài, bác dở hơi, bác t-im to em cũng theo gương bác, em bỏ qua!
phuongdong
16-03-2005, 09:50 AM
Hì hì Calmed down đi nào :D . Chuyện nhỏ thôi mà. Các Proxy chỉ sống được vài ba ngày thôi , cũng có cái sống được 1 tuần => Phải Check và thay proxy liên tục chứ chẳng còn cách nào đâu . Các proxy mua thì sẽ sống được lâu hơn.
Một phần là cái Host này thỉnh thoảng vẫn bị trục trặc - bản thân anh nhiều khi cũng out ra khỏi diễn đàn mà - Lỗi là do Host chứ không có Admin nào rách việc làm cái đó đâu chú Ngọc ạ - Không cho post bài thì xoá nick đó đi chứ ai lại làm thế mất công lắm, anh thật .
Chắc đợt tới cũng chuyển sang chỗ khác để chạy cho ổn định hơn - thôi chú cứ yên tâm sống chung với lũ một thời gian nữa ( cái này chú phải học tập tinh thần của đồng bào ta ở đồng bằng sông Cửu Long ) .
DangTuan
16-03-2005, 10:13 AM
He, chú Bảo Ngọc này, anh nói nốt post này thôi nhé, nếu chú post bài này trong mục Người TL xấu xí thì anh chắc là mặc bu chú lâu roài, nhưng chú vào Vi Tính Đường thắc mắc anh giải thích cho chú hiểu, chú lèm bém cái x gì?
[QUOTE=Giả Bảo Ngọc]Ièo kinh! Bác Tỳn em, bác bỏ qua cái tội hỗn của em làm em mừng quá ngồi trên máy bay vào vùng thời tiết xấu da tốc chọng chường lớn đầu đập vào trần máy bay nẫy dờ mấy bận. Bác Tỳn em lớn mà đàn bà nhỉ? Em mất tiền giữa trợ, em cứ hô lên vậy, đứa nào chạy đứa đấy là kẻ gian, từ trước đến nay làng ta vẫn thế. Min, mót déo làm gì ác thì đổ tiếng ác thế déo nào được? Déo đì thì việc déo gì mà phải dật mình? Mà tình ra em thấy mỗi bác Tỳn em dật mình? Còn việc người khác đổi IP làm dì em cũng thấy mỗi bác quan tâm, chứ déo đa Min Mót nào hỏi em?
Đấy là mấy câu em nói ở bốt trước kiểu hỗn, bác déo hểu, dờ em bốt lại. Còn chiện bác đàn bà, bác đì, bác dật mình, bác mũi dài, bác dở hơi, bác t-im to em cũng theo gương bác, em bỏ qua![/QUOTE]
Giả Bảo Ngọc
16-03-2005, 06:31 PM
He, bác Tỳn này, em nói nốt post này thôi nhé, nếu bác muốn chửi người post bài này trong vi tính đường thì em chắc là mặc bu bác lâu roài, nhưng bác lại cứ tên em bác thắc mắc thì em giải thích cho bác hiểu, bác lem bèm cái x gì? :))
PS: Em tự thấy mình kém cỏi không so được với anh hùng Vietkey Linus PDHN, nên đành đơn phương ngừng bắn ở đây và tình nguyện để bác Tỳn chửi đứa nào đã đưa bài này vào box Vi tính đường chứ không phải ở người Thăng Long xấu xí như bác đã dạy. Em biết như vậy là hèn hạ, là nhục nhã lắm, hu... hu... Em có lỗi với Đảng, với cán bộ, nhà nước và nhân dân. Cơ mà lực bất tòng tâm!!! (( (( ((
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.