View Full Version : Đau cái điền
phuhama
20-07-2006, 05:41 PM
Có đứa nó đố em thế này các bác ạ.
"Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác.
Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất.
Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất.
Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất.
Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?"
Em bó tay đốt cơm rồi. Các bác có cao kiến gì không? :-?
Caterry
20-07-2006, 05:47 PM
Khó nhỉ? Nhớ là câu này đã nghe rồi. Mà không nhớ ra.
hoanghuyae
20-07-2006, 05:53 PM
[QUOTE=phuhama]Có đứa nó đố em thế này các bác ạ.
"Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác.
Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất.
Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất.
Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất.
Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?"
Em bó tay đốt cơm rồi. Các bác có cao kiến gì không? :-?[/QUOTE]
Đại khái em nhớ không nhầm thì kiến bẩu với voi là "Anh voi ơi, em có mang với anh rồi !" --> voi ngất !
Nhưng đến đoạn tiếp theo thì em chịu !
Thôi thì sáng tác ra mà trả lời nhỉ
Kiến: "Anh dzoi ơi em trót có mang dzới anh rồi"
Hôm sau, tới lượt Voi: "Vợ anh nó từ quê lên rồi iem ạ"
Cuối cùng là Tê giác: "Chúng mày ở đây rồi, lão kia về nhà ngay"
:D
phuhama
20-07-2006, 06:11 PM
Cám ơn các bác. Sáng tác cũng hay đấy nhưng câu cuối của tê giác có vẻ gượng ép.
Theo em nghĩ, với kiểu kịch bản như thế, tê giác có quan hệ gì đấy với voi chạy đến và khoe bản xét nghiệm AIDS dương tính của nó với 2 con kia. --> cả 2 cùng ngất :D
Em thấy chỉ giống truyện "Chỉ thỏ nâu đi lạc thôi" :D
hoangdiep
20-07-2006, 09:03 PM
Kỹ nghệ thoát thân
Bàn tiệc có bốn người: hai nam và hai nữ. Nam: một trẻ một già; nữ: một đẹp, một không xấu lắm.
Nếu đó là hai cặp thì quá đẹp cho một buổi tiệc, nhưng chẳng có ai cặp với ai. Họ đến đây, ngay tại cái bàn Vip của nhà hàng nhiều sao này để từ biệt người thứ năm, kẻ chi tiền thường trực cho các cuộc gặp mặt. Một chiếc ghế chính giữa vẫn được kéo ra, ly rượu rót sẵn để dành cho người bạn tốt vừa “dựa cột” sáng nay.
Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề của bàn tiệc:
- Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy thượng lộ bình an.
Bốn cái ly cụng nhau cái cốp và từng cái ly lần lượt chạm vào chiếc ly của người vừa ra đi. Có tiếng sụt sùi của người trẻ đẹp:
- Có mỗi căn nhà tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa nơi mô?
Người đàn bà còn lại nhếch mép cười:
- Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc @ nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.
- Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.
- Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ. Như chị đây vừa mang tiếng vừa chẳng được bao nhiêu mà bây giờ chẳng biết chờ cái gì nữa.
Người đàn ông trẻ bĩu môi:
- Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.
Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:
- Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức... công dân nữa mới phải.
Tay trẻ tuổi nghiến răng:
- Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông…
Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:
- Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải dựa cột, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.
Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:
- Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.
Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:
- Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ...
Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:
- Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?
Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:
- Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay... Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.
Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay. Lần này họ không chạm vào ly của người vắng mặt nữa.
Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt... Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.
Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
- Thanh toán đi các vị ơi, đây là nhà hàng chứ đâu phải là... tòa án.
phuhama
20-07-2006, 10:02 PM
@hoangdiep: bác post cái bài cũ rích này vào đây là có ý gì thế? :-?
Em search ra cbn rồi, :D
Xin bật mí:
1. Kiến: Anh ơi, em có thai rồi!
2. Voi: Em ơi, ta làm lại đi!
3. Tê giác: Papa, mama..
:-))
Các bác có câu đố hay hay nào khác vào đây chơi đi.
baotran
20-07-2006, 11:26 PM
Có mấy câu đố thế này, không biết có cũ không? Các bác cứ thử nhé.
Câu 1: Một con gà trống đuổi một con gà mái chạy quanh đống rơm.
Hỏi: Trong khi chạy con gà mái nghĩ gì?
Câu 2: Trong trang trại chỉ có một con gà trống già với bầy gà mái. Một hôm, có thêm một chú trống choai. Để tranh quyền bá chủ trang trại, 2 trống rủ nhau chạy thi. Tuy nhiên chưa hết vòng đua một, trống choai cậy có sức trẻ nên giữ sức chỉ chạy bén gót trống già, đợi sắp về đích mới tăng tốc để giành chiến thắng. Bỗng nhiên, phập! Một chiếc rìu bay tới cắt lìa cổ chú trống choai.
Hỏi: Chuyện gì xảy ra với trống choai vậy?
baotran
20-07-2006, 11:36 PM
He he. Bac Phu hà mã giúp em cái!
phuhama
20-07-2006, 11:36 PM
Câu 1: Trong khi chạy con gà mái nghĩ gì?
- Mình có chạy nhanh quá không nhỉ? :-?
Câu 2:
- BTS! X( Lần éo nào cũng mua phải con gà trống gay. Điên người ! X( Lão chủ làu bàu
Còn nữa không bác, em đang rỗi việc. :D
baotran
20-07-2006, 11:38 PM
Bác nhanh quá.
Dựng đầy đủ cảnh câu 1 của baotran thì là
Em gà mái tong tẩy chạy, vừa chạy vừa nghĩ "Mình có chạy nhanh quá ko nhỉ"
Gà trống tung tăng theo sau, cũng vừa chạy vừa nghĩ "Được thì cũng thích đấy, mà ko được thì cũng coi như mình đi tập gym giảm cân"
Đang rỗi việc, lạm bàn câu hỏi của bác phuhama luôn, liên kết với phong cách điện ảnh các nước :)
Về các tình tiết của chuyện voi và kiến, câu 1 thì coi như ko có gì phải bàn, nhưng các câu sau thì...
Tình huống A:
Voi bảo kiến "Vợ anh lên" ---> Kiến ngất vì sự thật phũ phàng, sến, kiểu phim Đài Loan =((
Hà mã, à quên Tê giác :P, chạy tới, kêu "A, đây rồi" ----> Voi và kiến cùng ngất vì sợ, chọc cười inexpensive-money, có vẻ xuất hiện nhiều nhất trong phim HK
Tình huống B
Voi bảo kiến "Mình làm lại nhé" --->Kiến ngất vì sướng, đầy màu sắc bạo lực, giống phim action của Mỹ
Tê giác (chứ ko phải Hà mã): "PaMa"----> Voi và Kiến cùng ngất vì... đạo diễn bảo ngất, đích thị phim Việt Nam nhà mình đây rồi :B<<
phuhama
21-07-2006, 06:26 AM
[QUOTE=kmkz]
Tình huống B
Voi bảo kiến "Mình làm lại nhé" --->Kiến ngất vì sướng, đầy màu sắc bạo lực, giống phim action của Mỹ
Tê giác (chứ ko phải Hà mã): "PaMa"----> [/QUOTE]
Voi và Kiến cùng ngất vì... đạo diễn bảo ngất,[COLOR=Black] cái này giống xì-tai của anh Châu Tinh Trì hơn[/COLOR] :D
phuhama
21-07-2006, 06:56 AM
Bác 5xu ko muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng cho các lữ khách quán "Mẹo vặt" bèn đuổi theo cô bé từ trong quán ra tận bãi để xe. 5xu hỏi cô bé số phone, và cô bé chỉ đồng ý đưa số phone khi bác đoán trúng nghề nghiệp của cô ấy với chỉ dẫn là : "Ngược của không có một số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4".
Các bác có thể giúp bác 5xu mẹo vặt này không?
N3tXpert
21-07-2006, 07:25 AM
pi -> ???
Caterry
21-07-2006, 08:58 AM
Linh tinh. Em nghĩ ra rồi.
Kiến bảo: "Anh ơi! Em có thai" -Voi ngất
Hôm sau Voi bảo: "Bác sĩ nói anh vô sinh" -Kiến ngất
Tê giác: "Papa, Mama"- Cả Voi và Kiến cùng ngất!!!
[QUOTE=phuhama]Bác 5xu ko muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng cho các lữ khách quán "Mẹo vặt" bèn đuổi theo cô bé từ trong quán ra tận bãi để xe. 5xu hỏi cô bé số phone, và cô bé chỉ đồng ý đưa số phone khi bác đoán trúng nghề nghiệp của cô ấy với chỉ dẫn là : "Ngược của không có một số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4".
Các bác có thể giúp bác 5xu mẹo vặt này không?[/QUOTE]
Hơi dã man hay sao í nhỉ :P
4 giống chữ A
3 giống chữ E
Dấu > và < hơi giống cả chữ C lẫn chữ V
Guess so.....
Caterry
21-07-2006, 09:45 AM
Cave
phuhama
21-07-2006, 02:57 PM
Hehe em ấy làm cave thì bác 5xu đã có số ngay từ trong quán, chẳng phải nhiều lời nhỉ =))
"PI" là đúng rồi, nhưng vẫn chưa đủ.
Ngược của "PI" là "IP" : Internet Protocol
Nói chung là em ấy làm việc cho bộ phận dịch vụ cung cấp Internet của Vịt teo hay Ép bể ti gì đó. :)
(to be cont.)
N3tXpert
21-07-2006, 04:26 PM
Em tưởng là ngược lên rồi flip thành di -> không dám đoán nữa.
phuhama
21-07-2006, 04:38 PM
Một câu đố cực kỳ củ chuối, không hơn không kém.
"Vận tốc giới hạn của SEX?" :-0
phuhama
23-07-2006, 04:07 AM
Công nhận câu này chuối! Vừa chuối vừa khó :(
[SIZE=5]Đáp án: 68[/SIZE] (ko biết gì hơn ngoài con số) :D
ngonchangiua
23-07-2006, 04:39 AM
Tớ có 2 câu này, đố các ấy:
Thế nào là 1 chàng trai sống có trách nhiệm?
Thế nào là 1 chàng trai sống rất có trách nhiệm?
Gợi ý: Để trở thành chàng trai sống rất có trách nhiệm, trước tiên phải phấn đấu trở thành chàng trai sống có trách nhiệm cái đã. X vượt rào, X vội vã được đâu.
baotran
24-07-2006, 11:01 PM
[QUOTE=phuhama]Công nhận câu này chuối! Vừa chuối vừa khó :(
[SIZE=5]Đáp án: 68[/SIZE] (ko biết gì hơn ngoài con số) :D[/QUOTE]
Em chưa hiểu đáp án của bác Hà Mã. :-/
phuhama
25-07-2006, 02:00 AM
[QUOTE=baotran]Em chưa hiểu đáp án của bác Hà Mã. :-/[/QUOTE]
Tra theo đáp án củ chuối thì được 1 câu chú - giải thích :
Nếu tăng thêm 1 số nữa thì phải quay đầu lại. :-/
[COLOR=LemonChiffon]PS : Bác muốn biết cặn kẽ hơn nữa thì đọc truyện chị thỏ nâu[/COLOR] :D
phuhama
25-07-2006, 07:20 PM
Có một chàng trai làm quen với một cô gái, chàng trai hỏi cô gái tên gì, cô gái đáp bằng 2 câu thơ sau: [COLOR=SandyBrown](chắc là TLer)[/COLOR]
Cởi áo xoay lưng lau nước mắt
Đến mùa hoa nở biết tên em.
Có ai giúp được anh chàng này không? :-?
Nguyenzz
18-08-2006, 09:26 PM
[QUOTE=phuhama]Có một chàng trai làm quen với một cô gái, chàng trai hỏi cô gái tên gì, cô gái đáp bằng 2 câu thơ sau: [COLOR=SandyBrown](chắc là TLer)[/COLOR]
Cởi áo xoay lưng lau nước mắt
Đến mùa hoa nở biết tên em.
Có ai giúp được anh chàng này không? :-?[/QUOTE]
Trần Lệ Xuân.
phuhama
19-08-2006, 12:34 AM
[QUOTE=Nguyenzz]Trần Lệ Xuân.[/QUOTE] =D>
Cô gái bảo "Chàng thông minh đã đoán được tên em. Vậy chàng hãy cho em biết tên của chàng được chăng?!"
Chàng trai không nói gì lặng lẽ lấy 3 chiếc lá đặt xuống.
Chiếc lá thứ nhất, chàng trai xé mất góc ngọn lá.
Chiếc lá thứ 2, chàng xé ngay ở giữa lá.
Và chiếc lá cuối cùng, chàng đặt nguyên vẹn xuống mà không xé gì cả. Chàng trai bảo cô gái "Đây chính là tên của anh."
Cô gái : :-0 :-?
:D
ifyouwant
19-08-2006, 11:54 AM
Phạm Đức Nguyên phải không nhẩy :D
Nguyenzz
19-08-2006, 12:50 PM
[QUOTE=ifyouwant]Phạm Đức Nguyên phải không nhẩy :D[/QUOTE]
Chiếc lá thứ 3 là Nguyên thì không phải đoán, còn Phạm Đức tớ nghĩ là sai.
Chiếc lá thứ 2 bị xé ở phần giữa, chàng trai này có tí nho => Trung
Chiếc lá thứ 1 chú trọng từ "ngọn" ~ "đỉnh" ~ "trần". Nếu vẫn suy luận chàng trai có nhiều nho=> Họ chàng ta là Đinh = Đỉnh bỏ đi phần ngọn. Còn nếu biết mỗi tí thì họ là Trần.
Tóm lại :
1) Đinh Trung Nguyên
2) Trần Trung Nguyên
ifyouwant
19-08-2006, 02:37 PM
[QUOTE=Nguyenzz]Chiếc lá thứ 3 là Nguyên thì không phải đoán, còn Phạm Đức tớ nghĩ là sai.
Chiếc lá thứ 2 bị xé ở phần giữa, chàng trai này có tí nho => Trung
Chiếc lá thứ 1 chú trọng từ "ngọn" ~ "đỉnh" ~ "trần". Nếu vẫn suy luận chàng trai có nhiều nho=> Họ chàng ta là Đinh = Đỉnh bỏ đi phần ngọn. Còn nếu biết mỗi tí thì họ là Trần.
Tóm lại :
1) Đinh Trung Nguyên
2) Trần Trung Nguyên[/QUOTE]
Em thì em nghĩ là cái lá đầu tiên bị PHẠT một góc, cái thứ hai bị ĐỨT ở giữa, cái thứ ba thì còn NGUYÊN --> PHẠT + ĐỨT + NGUYÊN --> PHẠM ĐỨC NGUYÊN
phuhama
19-08-2006, 04:36 PM
2. TRUNG
Các bác đoán trúng tên đệm rồi. Phần khó nhất mà em tuởng các bác lại đoán trúng. Khá quá. =D>
Tiếp nhé các bác! :)
Thiên lương
19-08-2006, 05:33 PM
La Trung Hạ có đúng không?
phuhama
19-08-2006, 05:42 PM
1. LA
Đúng thêm được cái họ rồi. Hay thật =D>
phuhama
19-08-2006, 06:42 PM
Các bác đã tìm ra đuợc họ mà lại ko ra được tên thì lạ thật đấy :)
Thiên lương
19-08-2006, 10:44 PM
Đầu, giữa, đuôi ==> Tiến?
phuhama
19-08-2006, 11:35 PM
[QUOTE=kmkz]Hị hị, hay là Diệp nhở[/QUOTE]
Hị hị bác cảm tử đã đoán trúng. =D>
Thiên lương
19-08-2006, 11:57 PM
Nói chung câu đố đó của chú chả có chất trí tuệ gì sất cả. Anh đoán bừa ra họ là La chẳng qua nương theo sự tư duy... 4 phương 8 hướng như chú gì đoán ra tên lót thôi. Tên là gì chả được, không đúng chỉ bởi không trùng với đáp án. OK?
Ra câu khác cẩn thận tí xem nào.
phuhama
20-08-2006, 06:04 AM
[QUOTE=Bietgidau]Nói chung câu đố đó của chú chả có chất trí tuệ gì sất cả. Anh đoán bừa ra họ là La chẳng qua nương theo sự tư duy... 4 phương 8 hướng như chú gì đoán ra tên lót thôi. Tên là gì chả được, không đúng chỉ bởi không trùng với đáp án. OK?
Ra câu khác cẩn thận tí xem nào.[/QUOTE]
Em rất mừng là có Hải đăng hạ cố vào chỗ này chơi. Hải đăng chỉ cần ngáp bừa 1 cái cũng trúng đáp án như trúng ruồi đang bay thì quả thật là quá giỏi. Em khâm phục. Nhưng đến phần tên thì Hải đăng đoán bừa quá, bừa đến phát bựa. Hết "hạ" rồi "tiến" có lẽ cao diệu quá nên em x hiểu cái logic trong đầu của Hải đăng nó nằm ở phương nào. :-/
Em cũng công nhận là câu đố này cũng chả có trí tuệ gì sất. Chỉ cần lấy chữ lá bỏ đi dấu sắc là thành la, trẻ con nó đoán cũng ra. Nên có lẽ Hải đăng ko thích hạ thấp đẳng cấp của mình xuống bằng với trẻ con nhỉ. Có gì bỏ quá cho, chứ em thấy mấy câu trước đều chả có tí gì là trí tuệ cả mà em cũng không thấy bóng dáng Hải đăng vào nên em xin lỗi các bác khác là em hạ cái mức độ trí tuệ vớ vẩn đấy xuống để em mời Hải đăng hạ cố thân chinh. Có gì xin Hải đăng xuống tay vài câu trí tuệ, hào hoa cho em đây được mở rộng thêm tầm mắt. Em biết ơn lắm lắm. :)
PS: Trong này là tiếu lâm tự nên nếu Hải đăng cho câu nói đùa thì em xin lỗi phải nói lên 1 sự thật đau lòng là khả năng humor của Hải đăng = 0
phuhama
28-08-2006, 12:50 AM
A và B là 2 người bạn thân lấy chồng cùng 1 thời gian. Sau 1 thời gian xa cách, 2 cô gặp lại nhau. Cô A mời cô B về nhà mình chơi. Mẹ cô A đang nấu cơm dưới bếp thấy 2 cô vừa nói chuyện vừa cười bèn tò mò lắng nghe. Cô B kể:
- Chồng tao kinh lắm, vừa cho vào 1 cái là rút ra ngay. Thật chả ra làm sao cả!
Cô A cười:
- Thế thì khác xa ông xã tao, anh í cho vào và cứ để nguyên như vậy suốt. Lâu lắm mới rút ra. Thế mới sướng chứ.
Mẹ cô A nghe đến đây thì..... đỏ mặt. :>> Bà thấy mình phải có bổn phận dạy bảo con cái. Bà gọi 2 cô gái lên nhà rồi bảo:
- Này các con, chuyện phòng the là cái chuyện rất tế nhị, kô bao giờ nên nói với bất cứ ai, dù đó là người thân nhất. Sao các con lại cứ nói toạc móng heo hết ra như vậy?
Cô B lễ phép thưa:
- Thưa bác, xin bác bỏ quá nếu chúng cháu có gì làm phật ý bác. Nhưng đây hoàn toàn là 1 câu chuyện rất đỗi bình thường. .......................
NB: * Giờ thì mọi người đoán thử coi cô B sẽ nói gì?
PS : Tớ được người ta đố nhưng ko giải được nên nhờ các bác giúp đỡ.
Chắc là tài khoản tiền lương rồi, hì hì
phuhama
28-08-2006, 05:40 PM
[QUOTE=kmkz]Chắc là tài khoản tiền lương rồi, hì hì[/QUOTE]
Bác có thể nói rõ hơn về cái nguyên tắc rút ra đút vào này ko? Em mù mờ lắm. :D Theo em hiểu đó là 1 dạng account ko tiết kiệm, để lâu có gì sướng đâu. :-/
Caterry
28-08-2006, 06:49 PM
Chú chồng cô A rút ra để tiêu, còn chú chồng cô B cứ để thế tiết kiệm, không tiêu. Thế thì vợ nào chả sướng.
Đấy đấy, ý em đúng như bác Caterry nói đấy, khiếp, khả năng ngôn ngữ của em kém lắm ạ, bác phuhama thông cảm.
phuhama
28-08-2006, 09:45 PM
Rite. :D
Hôm nay chúng nó hỏi em [SIZE=4]"Tình yêu có màu gì?"[/SIZE]
Em lôi hết cả bảng chọn màu của Microsoft Paint ra mà cũng ko trúng đáp án. Đúng là banana cả củ. Các bác giúp em nhé.
Caterry
30-08-2006, 03:22 PM
Màu của ánh sáng trắng vì nó là tổng hợp của tất cả các màu.
uglytiger
08-09-2006, 08:35 AM
[QUOTE=phuhama]Rite. :D
Hôm nay chúng nó hỏi em [SIZE=4]"Tình yêu có màu gì?"[/SIZE]
Em lôi hết cả bảng chọn màu của Microsoft Paint ra mà cũng ko trúng đáp án. Đúng là banana cả củ. Các bác giúp em nhé.[/QUOTE]
hihi, chắc là kg có màu gì rồi, đâu thấy màu gì đâu.
Tình yêu thì kg màu.
Phải kg ah?
torguy
08-09-2006, 08:57 AM
[QUOTE=phuhama]Rite. :D
Hôm nay chúng nó hỏi em [SIZE=4]"Tình yêu có màu gì?"[/SIZE]
Em lôi hết cả bảng chọn màu của Microsoft Paint ra mà cũng ko trúng đáp án. Đúng là banana cả củ. Các bác giúp em nhé.[/QUOTE]
Màu nho
phuhama
08-09-2006, 04:44 PM
[QUOTE=torguy]Màu nho[/QUOTE]
:-0 :/) :-? =D> =)) =)) =)) :-)) :-)) 8-} :@) @};- 8->
phuhama
14-09-2006, 02:08 AM
Các nhà nghiên cứu sau 1 thời gian đã phát hiện ra là trẻ con ko nhìn thấy hình của đôi tình nhân trong ảnh phía dưới này vì đầu óc của chúng còn trong sáng , chưa biết chuyện xxx ....
Xin mời hãy thử
http://perso.orange.fr/espoir/chrono.gif
Nếu sau nhiều nhất là 5 giây bạn vẫn không nhìn ra được con cá heo nào thì có nghĩa là đầu óc của bạn đã thực sự đen tối hết cách chữa :(
http://img56.imageshack.us/img56/8341/post521089786711ha2.jpg
[COLOR=LemonChiffon]
Em nhìn cả giờ chỉ thấy có mỗi 2 con to nhất[/COLOR] :>>
Minh sùi
14-09-2006, 07:04 AM
[QUOTE=phuhama]
Nếu sau nhiều nhất là 5 giây bạn vẫn không nhìn ra được con cá heo nào thì có nghĩa là đầu óc của bạn đã thực sự đen tối hết cách chữa :(
[/QUOTE]
Em nhìn chăm chú mãi như ngày xưa nhìn ảnh ảo mới ra. (Chắc là hơn 5 giây ;;) ). Bác mà không nói có cá heo ở đấy chắc chả bao giờ biết :D
sexy&funny
14-09-2006, 09:35 AM
Chết em rồi các bác, sao em nhìn mãi, nhìn mãi mà không thể nào thấy cá heo nhỉ? Hay là mắt em bị sao rồi?Hic!
Asteri
14-09-2006, 09:45 AM
[QUOTE=sexy]Chết em rồi các bác, sao em nhìn mãi, nhìn mãi mà không thể nào thấy cá heo nhỉ? Hay là mắt em bị sao rồi?Hic![/QUOTE]
Mắt không bị sao đâu, não thôi. :D
sexy&funny
14-09-2006, 09:45 AM
Hehe, nhìn thấy rồi, có 9 em cá heo tất cả. Công nhận, mờ cả mắt!
phuhama
18-09-2006, 06:19 AM
Ngày 08/08 vừa rồi, thằng bạn nổi cơn đòi ăn Tết Trung Nguyên, nói vắn tắt là cúng cô hồn, để tạo cơ hội cho nó ăn nhậu hoành tráng hơn những ngày ăn nhậu thường một tí.
Chuẩn bị xong xuôi mấy đĩa mồi câu để sãn sàng nhắm mắt đưa cay thì nó vỗ trán "à!" một cái rồi phán rằng "Chúng mình quên gà cúng rồi! Cúng không gà thì sẽ ko linh đâu!" :(
Thằng tay sai là em lót tót chạy ra siêu thị vác 1 con gà về. Nói là con gà cho nó sang chứ thực ra chỉ là 1 cái mình gà trụi lông, đã hút bụi và bọc ni-lông. Tuởng đuợc khích lệ câu gì đó để lấy lại hơi sau 1 chặng marathon, nào ngờ thằng bạn dịch vật cầm cái thực thể không có lá nho kia lên soi rồi phán "Mày mua phải gà mái rồi! Ai đời lại đi cúng gà mái!" :-0
Em đúng là mắt tròn mắt dẹt quả đấy thật. Ai đời con gà siêu thị đã làm lông, chặt bỏ đầu , cổ, cánh láng o như đầu sư cọ mà thằng kia soi được ra trống hay mái thì đúng là hải cẩu, à quên hải đăng. Các bác vào tích phân cho em nó minh! :)
torguy
18-09-2006, 11:33 AM
Gà mái nó có cái cục chai ở chỗ sống lưng, chắc thế.
[QUOTE=phuhama]Ngày 08/08 vừa rồi, thằng bạn nổi cơn đòi ăn Tết Trung Nguyên, nói vắn tắt là cúng cô hồn, để tạo cơ hội cho nó ăn nhậu hoành tráng hơn những ngày ăn nhậu thường một tí.
Chuẩn bị xong xuôi mấy đĩa mồi câu để sãn sàng nhắm mắt đưa cay thì nó vỗ trán "à!" một cái rồi phán rằng "Chúng mình quên gà cúng rồi! Cúng không gà thì sẽ ko linh đâu!" :(
Thằng tay sai là em lót tót chạy ra siêu thị vác 1 con gà về. Nói là con gà cho nó sang chứ thực ra chỉ là 1 cái mình gà trụi lông, đã hút bụi và bọc ni-lông. Tuởng đuợc khích lệ câu gì đó để lấy lại hơi sau 1 chặng marathon, nào ngờ thằng bạn dịch vật cầm cái thực thể không có lá nho kia lên soi rồi phán "Mày mua phải gà mái rồi! Ai đời lại đi cúng gà mái!" :-0
Em đúng là mắt tròn mắt dẹt quả đấy thật. Ai đời con gà siêu thị đã làm lông, chặt bỏ đầu , cổ, cánh láng o như đầu sư cọ mà thằng kia soi được ra trống hay mái thì đúng là hải cẩu, à quên hải đăng. Các bác vào tích phân cho em nó minh! :)[/QUOTE]
Bác đưa ra câu đố rồi để quên luôn nhỉ?
http://perso.orange.fr/espoir/chrono.gif
Ớ bác Phủ Hà Mã ui ui, trò này còn chơi nữa không bác. Hay bác mải nghiên cứu gà gái gà zai [COLOR=White](khó đọc nhầm phết)[/COLOR] :D quên mất dồi?
Tình hình là bác cứ đưa kiểu: "đố mày đoán được tay trái cầm kẹo của tao có gì" đến đâu là dân tình thấy hiển hiện sờ sờ ra thôi. Không biết không có hint của bác thì em có nhìn ra ngay được ...cá heo không :>>
sanctuary
10-12-2006, 11:42 PM
[QUOTE=phuhama]Ngày 08/08 vừa rồi, thằng bạn nổi cơn đòi ăn Tết Trung Nguyên, nói vắn tắt là cúng cô hồn, để tạo cơ hội cho nó ăn nhậu hoành tráng hơn những ngày ăn nhậu thường một tí.
Chuẩn bị xong xuôi mấy đĩa mồi câu để sãn sàng nhắm mắt đưa cay thì nó vỗ trán "à!" một cái rồi phán rằng "Chúng mình quên gà cúng rồi! Cúng không gà thì sẽ ko linh đâu!" :(
Thằng tay sai là em lót tót chạy ra siêu thị vác 1 con gà về. Nói là con gà cho nó sang chứ thực ra chỉ là 1 cái mình gà trụi lông, đã hút bụi và bọc ni-lông. Tuởng đuợc khích lệ câu gì đó để lấy lại hơi sau 1 chặng marathon, nào ngờ thằng bạn dịch vật cầm cái thực thể không có lá nho kia lên soi rồi phán "Mày mua phải gà mái rồi! Ai đời lại đi cúng gà mái!" :-0
Em đúng là mắt tròn mắt dẹt quả đấy thật. Ai đời con gà siêu thị đã làm lông, chặt bỏ đầu , cổ, cánh láng o như đầu sư cọ mà thằng kia soi được ra trống hay mái thì đúng là hải cẩu, à quên hải đăng. Các bác vào tích phân cho em nó minh! :)[/QUOTE]
Chắc tại trên người con gà đấy còn dính ít kem dưỡng da hả bác :D
Đùa chứ chắc là bạn bác trêu bác rồi, sau đấy bác có xác định được đấy là gà mái thật không ? Như người ta hay trêu bảo con ruồi bay qua là ruồi đực, người không biết tưởng thật phục sát đất, thực ra thì có biết thế thế nào là ruồi đực để chứng minh đấy không phải ruồi cái đâu cơ chứ :-))
phuhama
10-12-2006, 11:59 PM
@Kemduongda: Hint đấy là cố ý để cho các bạn trợn mắt đi tìm cá heo nhưng mà ko thấy :D Bây giờ mình chuyển sang ngâm cứu ruồi rai ruồi gái như (cũng khó đọc phết) như sanctuary ra đề
@sanctuary: Bạn tớ nó bảo trên sống lưng gà mà có vết xuớc là gà mái tơ, còn có cục chai như torguy bảo thì là gà mái bà bà :D
Bây giờ tớ có hẹn bẻ cổ...chai rồi. Ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu cách phân biệt ruồi rai & gái nhé. ;-)
phuhama
11-12-2006, 01:31 PM
[QUOTE=sanctuary] Như người ta hay trêu bảo con ruồi bay qua là ruồi đực, người không biết tưởng thật phục sát đất, thực ra thì có biết thế thế nào là ruồi đực để chứng minh đấy không phải ruồi cái đâu cơ chứ :-))[/QUOTE]
http://www.exploratorium.edu/exhibits/mutant_flies/yellow-fly.gif
Nguời ta không trêu đùa đâu mà là công phu quan sát thật đấy :>
Khẩu quyết : Đang ngồi chơi tự dưng thấy ruồi bay ngang.
1. Nên xem lại vị trí mình ngồi và cả 1 vòng bán kính 10m xung quanh để phát hiện vật thể lạ, sử dụng tối đa khứu giác và thị giác, cả vị giác nếu cần. :D
2. Cố gắng nhớ lại những thực phẩm mình đã dùng và kín đáo lấy khăn tay ra chùi miệng. Hành động càng nhanh càng tốt để tránh chuyện ruồi mượn đường băng và lỗ mũi ăn trầu do thằng bạn ngồi cùng lấy nguyên hàm xuyên suốt với 10 thành công lực bằng lý do rất đơn giản: đuổi ruồi. :B<<
NB : Bạn thấy con ruồi nào bay mà phần đầu hơi chúc xuống, phần sau vểnh lên là ruồi mái. Còn ruồi bay theo kiểu ngược lại nghĩa là ruồi đực. Chúc bạn mau thành công ;-)
MiSaO
11-12-2006, 09:46 PM
Đáp án của câu truyện Kiến và Voi như sau:
Kiến nói: "Anh ơi, em có thai!!! "
Hôm sau voi nói lại: "Em ơi, chúng mình làm lại nhé !!!"
Còn tê giác nói: "Papa, Mama !!!"
-----
phuhama
12-12-2006, 05:08 AM
[QUOTE=MiSaO]Đáp án của câu truyện Kiến và Voi như sau:
Kiến nói: "Anh ơi, em có thai!!! "
Hôm sau voi nói lại: "Em ơi, chúng mình làm lại nhé !!!"
Còn tê giác nói: "Papa, Mama !!!"
-----[/QUOTE]
Hay quá! Đúng đáp án rồi (p.1)! Bạn được 10/10 =D>
L.I.S
12-12-2006, 09:43 AM
- Cái hình của bác phuhama thế nào mà em lại thấy mấy con tôm hùm =))
- Cầm con gà tung lên, rơi xuống đất mà nó cứ ngửa ra tơ hơ thì là con gà mái :D
sanctuary
12-12-2006, 10:47 AM
@phuhama: :D chuyện con ruồi của ấy rất hay nhưng tớ không tin đâu. Làm sao mà để ý xem ruồi bay chúc đầu lên hay xuống được, nó lượn vèo vèo chứ có bay thẳng như boeing747 đâu. Nhưng ý 1 chắc là đúng, nếu là ruồi cái chắc sẽ xà ngay xuống đĩa đồ ăn, còn con ruồi mà lởn vởn quanh cổ chai thì đích thị là ruồi đực :-))
Noobie
12-12-2006, 12:52 PM
Hôm nay em nhận được cái Yahoo message này, các bác thử đoán cái nhé.
Đoán vui trong 3 phút thôi, chứ đừng Gú-gờ làm gì.
...
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết
5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
6. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết
10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trẽ một bước, TỨC chết
11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đườc chạy lòng vòng
CHÓNG MẶT chết
13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
.....
sanctuary
12-12-2006, 12:55 PM
^_^ Đùa tí thôi, bạn đừng có giận nhé. :)
Dark_Knight
12-12-2006, 01:17 PM
Là bạn Trung tình !
L.I.S
12-12-2006, 06:10 PM
Đố các bác chứng minh được : 9 + 9 + 9 = 81
phuhama
13-12-2006, 06:11 AM
[QUOTE=L.I.S]Đố các bác chứng minh được : 9 + 9 + 9 = 81[/QUOTE]
6 + 6 + 6 = 18
Có một member lỡ chân đăng ký nick vào chốn TL hiểm ác. Sơ giao vài trang thấy kinh vãi mật nên định đi tìm thầy trên TL học võ. Nhưng khi tới nơi thì thấy con cò mù anh kia quay về. Tại sao? :-0
Buồn quá anh ta đi mua rượu để uống..nhưng khi đến nơi anh ta thấy con cò câm. Anh lại bỏ đi. Tại sao? :(
Thất thủi lui thui một mình đi đánh bài.. Nhưng đến nơi lại thấy con cò chết.. Anh ta lại bỏ về. Tại sao? :-/
Buồn lại buồn, về nhà lấy cần câu đi câu cá... Nhưng khi đến nơi thì lại thấy con cò gầy. Anh ta lại bỏ đi. Tại sao? =((
Sầu não tận lòng, làm gì cũng không xong. Thôi đi qua nhà bà con chơi vậy. Nhưng khi đi đến khúc sông lớn kia thì anh ta lại thấy con cò đi lên đồi. Anh ta lại 1 lần nữa bỏ đi. Tại sao? :-?
Xúc động đậy anh ta bật ra vài câu thơ :
Rũ áo phong sương thế nan sự.
Ngắm nhìn thiên hạ đón xuân sang.
Noobie
13-12-2006, 07:34 AM
[QUOTE=phuhama]
Có một member lỡ chân đăng ký nick vào chốn TL hiểm ác. Sơ giao vài trang thấy kinh vãi mật nên định đi tìm thầy trên TL học võ. Nhưng khi tới nơi thì thấy con cò mù anh kia quay về. Tại sao? :-0
Buồn quá anh ta đi mua rượu để uống..nhưng khi đến nơi anh ta thấy con cò câm. Anh lại bỏ đi. Tại sao? :(
Thất thủi lui thui một mình đi đánh bài.. Nhưng đến nơi lại thấy con cò chết.. Anh ta lại bỏ về. Tại sao? :-/
Buồn lại buồn, về nhà lấy cần câu đi câu cá... Nhưng khi đến nơi thì lại thấy con cò gầy. Anh ta lại bỏ đi. Tại sao? =((
Sầu não tận lòng, làm gì cũng không xong. Thôi đi qua nhà bà con chơi vậy. Nhưng :) khi đi đến khúc sông lớn kia thì anh ta lại thấy con cò đi lên đồi. Anh ta lại 1 lần nữa bỏ đi. Tại sao? :-?
[/QUOTE]
Em đưa ra thử xem: cò không thấy, cò không sống, cò không ở đó. Còn 1, 2 cài nữa chưa nghĩ được. ;-)
6 + 6 + 6 = 18
Đơn giản thật, thế mà không biết. Nhưng em thử chứng minh theo cách khác nhé, cách của học sinh cấp 1.
9+9+9=81
Chia 2 vế cho 9 <=> 1+1+1=9
Viết theo số La Mã: I + I + I = IX
Các cháu bé lấy que diêm ra xếp: 3 que = 3 que (đpcm) :p
Oạch, vừa gửi bài thì thấy có bác đã trả lời rồi, em xóa.
L.I.S
13-12-2006, 10:15 AM
[QUOTE=phuhama]6 + 6 + 6 = 18
[/QUOTE]
Bác này thích 6 với 9 nên giải nhanh quá :D
sanctuary
13-12-2006, 07:42 PM
[QUOTE=phuhama]6 + 6 + 6 = 18 [/QUOTE]
=D> Quả này mình chịu không nghĩ ra được.<~~ dốt môn toán và logic khủng khiếp :(
[Buồn quá anh ta đi mua rượu để uống..nhưng khi đến nơi anh ta thấy con cò câm. Anh lại bỏ đi. Tại sao? :(
Cò câm có phải do cò không môi không?
Buồn lại buồn, về nhà lấy cần câu đi câu cá... Nhưng khi đến nơi thì lại thấy con cò gầy. Anh ta lại bỏ đi. Tại sao? =((
Cò không béo?
Nguyễn Khuyến cả đời đi câu rút ra kinh nghiệm hết sức quý báu cho hậu thế:
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
:D
L.I.S
13-12-2006, 09:04 PM
[QUOTE=phuhama]
Thất thủi lui thui một mình đi đánh bài.. Nhưng đến nơi lại thấy con cò chết.. Anh ta lại bỏ về. Tại sao? :-/ [/QUOTE]
Tại thấy cò gỗ nó mổ chết cò thật. Hắn ớn.
phuhama
14-12-2006, 02:39 AM
Cò không thấy - OK
Cò không sống - OK
Cò không béo - OK
Cò không ở đó (hay cò không xuống) - OK
@sanctuary : cò thì chắc chắn không có môi rồi. Rượu uống không cần môi vẫn được mà ;-)
Nguyenzz
14-12-2006, 05:24 PM
Giọng miền Nam đọc là "tiềng không có" Thế nên con cò câm là ... là... là.....
Minh sùi
14-12-2006, 05:59 PM
[QUOTE=Nguyenzz]Giọng miền Nam đọc là "tiềng không có" Thế nên con cò câm là ... là... là.....[/QUOTE]
He he, em nghĩ trong trường hợp này không nên gặp "cò câm" mà đổi thành gặp "con cò đi giật lùi" 8-} thì chuẩn hơn. :D
Noobie
14-12-2006, 06:36 PM
Có cái truyện Vôva này mà em tối dạ không hiểu. Bác nào tư duy sâu sắc giải thích hộ cái.
Trong giờ học
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên: - Tại ...sao lại là số đó???
L.I.S
15-12-2006, 04:31 PM
[QUOTE=Noobie]Trong giờ học
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên: - Tại ...sao lại là số đó???[/QUOTE]
21 tuổi, 59 năm kinh nghiệm, 3 son :D
VânPhong
15-12-2006, 05:28 PM
[QUOTE=Noobie]Có cái truyện Vôva này mà em tối dạ không hiểu. Bác nào tư duy sâu sắc giải thích hộ cái.
Trong giờ học
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên: - Tại ...sao lại là số đó???[/QUOTE]
Nếu 2 người cùng làm 1 việc gì đó thì sau không quá 5 tuần họ sẽ biết sau 9 tháng sẽ có người thứ 3 ra đời! Vôva giải thích.
phuhama
16-12-2006, 01:34 PM
Có bác thợ săn vác súng vào rừng đi săn thú. Chỉ sau vài tiếng, bác đã hạ được một con. Bác hạnh phúc hát lên 1 bài ca ngắn.
Bọn ác đố là bác thợ săn đã săn được con gì?! :(
L.I.S
16-12-2006, 05:44 PM
Săn được con hà mã =))
phuhama
19-12-2006, 07:46 AM
Chú này cứ khéo mơ. Lại còn nói mớ nữa. Chát!! (tiếng động khá to) b-( <= (Bác Tỳn nhớ thêm icon này vào nhé) :D Dậy giải câu đố đi kìa!
L.I.S
21-12-2006, 04:58 PM
Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"
Fumbler
21-12-2006, 06:21 PM
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]
OK?
[QUOTE=phuhama]Có bác thợ săn vác súng vào rừng đi săn thú. Chỉ sau vài tiếng, bác đã hạ được một con. Bác hạnh phúc hát lên 1 bài ca ngắn.
Bọn ác đố là bác thợ săn đã săn được con gì?! :([/QUOTE]
Con đầu lòng. :D
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những[COLOR=Red] cành[/COLOR] hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]Sai dấu, sắc chứ không phải Huyền (phạm húy :>> viết hoa)
wawawa
21-12-2006, 07:14 PM
[QUOTE=phuhama]Có bác thợ săn vác súng vào rừng đi săn thú. Chỉ sau vài tiếng, bác đã hạ được một con. Bác hạnh phúc hát lên 1 bài ca ngắn.
Bọn ác đố là bác thợ săn đã săn được con gì?! :([/QUOTE]
Con thú
L.I.S
21-12-2006, 07:58 PM
[QUOTE=Fumbler]OK?[/QUOTE]
Thấy bác gạch chân bôi đậm tùm lum rồi OK nên em chả biết bác OK ở cái khúc nào?
[QUOTE=Dove]Sai dấu, sắc chứ không phải Huyền (phạm húy :>> viết hoa)[/QUOTE]
Cành hồng sương cũng đọng mà, chẳng sai dấu gì cả. Chưa đúng rồi :(
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]Thử nhát nữa: thường thì là sương đêm đọng lại chứ nhỉ.
L.I.S
21-12-2006, 08:15 PM
[QUOTE=Dove]Thử nhát nữa: thường thì là sương đêm đọng lại chứ nhỉ.[/QUOTE]
Ban mai cũng có sương mà. Vẫn hay nghe thấy "giọt sương ban mai" đấy thôi ;;)
mitkho
21-12-2006, 08:32 PM
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]
Chả biết có phải là sai hay ko nhưng em đọc câu này em thấy lủng củng vì nhiều "những" quá :-/
caole261188
21-12-2006, 08:45 PM
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]
Mổ xẻ ra thì em thấy thế này :D Câu này nó bị lủng củng ở chỗ cái phần "đang khoe sắc thắm" không biết là cắm vào "những giọt sương ban mai" hay "cành hồng".
Thực ra cũng chả phải lỗi, chỉ là diễn đạt nó chưa xuôi lắm :D
Sửa lại có thể là
"Trên những cành hồng đang khoe sắc thắm, đọng lại những giọt sương ban mai"
Có khi lại chữa lợn lành thành lợn què :p
Fumbler
21-12-2006, 08:49 PM
Cành hồng có thể đọng những giọt sương ban mai nhưng không thể khoe sắc thắm được. Thế thôi, câu khác đê!
L.I.S
21-12-2006, 09:12 PM
[QUOTE=mitkho]Chả biết có phải là sai hay ko nhưng em đọc câu này em thấy lủng củng vì nhiều "những" quá :-/
[QUOTE=caole261188]Mổ xẻ ra thì em thấy thế này :D Câu này nó bị lủng củng ở chỗ cái phần "đang khoe sắc thắm" không biết là cắm vào "những giọt sương ban mai" hay "cành hồng".
Thực ra cũng chả phải lỗi, chỉ là diễn đạt nó chưa xuôi lắm :D
Sửa lại có thể là
"Trên những cành hồng đang khoe sắc thắm, đọng lại những giọt sương ban mai"
Có khi lại chữa lợn lành thành lợn què :p[/QUOTE]
[QUOTE=Fumbler]Cành hồng có thể đọng những giọt sương ban mai nhưng không thể khoe sắc thắm được. Thế thôi, câu khác đê![/QUOTE][/QUOTE]
Chưa bác nào đúng hết. Nhiều những, nhưng không phải là sai mà. Bác caole261188 vì cố tìm đáp án mà hiểu lệch lạc một câu văn đơn giản, dễ hiểu như thế.
@Fumbler: ...Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm, mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng... . Cứ cố câu này đi bác .
mitkho
21-12-2006, 09:37 PM
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]
Đúng là đau đầu nhỉ ;-)
Hay là câu này thiếu vị ngữ, cả cụm trên mới chỉ là chủ ngữ thôi. Mặc dù là có động từ "đọng lại" đấy.
Nếu thêm từ "còn" thành: " Những giọt sương ban mai còn đọng lại trên những cành hồng khoe sắc thắm" thì sẽ là câu đầy đủ chủ vị.
Lại sai tiếp hả L.I.S :D
Noobie
21-12-2006, 09:55 PM
[QUOTE=mitkho]
Hay là câu này thiếu vị ngữ, cả cụm trên mới chỉ là chủ ngữ thôi. Mặc dù là có động từ "đọng lại" đấy.
[/QUOTE]
Cái này có vẻ có lý.
Đọc câu ban đầu chả thấy có nghĩa gì cả. :-/
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]A, gớm, tưởng gì. Thiếu dấu chấm cuối câu =)) Em mới đi bổ túc cuối ngày về chính tả lớp anh Sên đơi :> Quá tam 3 bận nhá, bác mà còn huỵch toẹch phũ phàng nói em sai bét nhè nhè là em phát xít bác luôn nhá X(
laodothai
21-12-2006, 11:41 PM
[QUOTE=L.I.S]Các bác tìm chỗ sai trong câu văn sau: "Những giọt sương ban mai đọng lại trên những cành hồng đang khoe sắc thắm"[/QUOTE]
Những cành hồng đã dùng làm bổ từ cho câu hỏi Ở đâu thì không được làm chủ ngữ cho đoạn sau: Cái gì đang khoe sắc thắm.
Cấp 1 trả lời thế, cao học thì không biết thế nào.
Nhà cháu cũng bỏ 1 phiếu cho dấu chấm câu!
Haibara82
22-12-2006, 10:22 AM
Em thấy câu này khó phết, những câu trên thì thi thoảng đâu đó đã được đọc trên báo chí. Anh cùng phòng em thì lại suy luận theo logic là: hoa hồng nở ban ngày, chứ không phải nở ban đêm thế nên chả có sương mai trên cánh cành gì hết.
Nhưng em cũng thiên về giả thuyết của bạn Dove, thiếu dấu chấm câu.
L.I.S
22-12-2006, 10:37 AM
Xin thưa với các bác là câu trên không có sai về ngữ pháp đâu ạ. Cái dấu chấm câu là nhà em gõ thiếu thôi ạ. Nên không tính nhé. Các bác cứ cố lên, khi nào đuối hú em một tiếng.
Haibara82
22-12-2006, 10:45 AM
Ôi, bác LIS gợi ý cho anh chị em cái nhỉ?
Không sai về ngữ pháp tức là có vấn đề về ngữ nghĩa và lôgíc ạ?
Em nịnh bác cái nào!
L.I.S
22-12-2006, 11:04 AM
[QUOTE=Haibara82]Ôi, bác LIS gợi ý cho anh chị em cái nhỉ?
Không sai về ngữ pháp tức là có vấn đề về ngữ nghĩa và lôgíc ạ?
Em nịnh bác cái nào![/QUOTE]
Vầng. Nó là đố mẹo đấy các bác ạ. Chứ còn nếu để đố ngữ pháp chính thống không thôi, thì em đâu có dám múa rìu qua mắt các bác thợ.
Để em giới hạn nó lại, cái sai nó nằm trong 3 từ: khoe sắc thắm. :D
phuhama
22-12-2006, 11:47 AM
Đ/c Fumbler đã giải xong câu đố của bạn Lịt-xờ rồi. Cành mà khoe sắc cái quoé gì. Các bác tập trung giải hộ em câu bọn ác trên kia đi. ;;)
@wawawa: bác cụ thể hơn hộ em cái. ví dụ : cừu, bò, gà, lợn etc...
Haibara82
22-12-2006, 01:53 PM
Ôi, bác chấp chứa ơi, con thú gì mà khi thịt xong nó bác thợ săn lại hát vang 1 bài ca ngắn nhỉ?
Bác gợi ý cho anh em đi ạ, em thấy bác làm anh em sợ té sạch. Toàn câu hỏi khó.
phuhama
22-12-2006, 01:59 PM
[QUOTE=Haibara82]Ôi, bác chấp chứa ơi, con thú gì mà khi thịt xong nó bác thợ săn lại hát vang 1 bài ca ngắn nhỉ?
Bác gợi ý cho anh em đi ạ, em thấy bác làm anh em sợ té sạch. Toàn câu hỏi khó.[/QUOTE]
Đấy quan trọng là ở chỗ "bài ca ngắn" ấy
Haibara82
22-12-2006, 02:16 PM
Thế thì em suy luận bừa thế này: ca ngắn là ca không dài, viết ngược lại là giai........... Hị hị, eo ôi, thế thì chắc là bác thợ săn săn được một con thú.... tính rồi.
Trả lời xong đã thấy sai lè lè!
phuhama
22-12-2006, 02:22 PM
Bựa quá haha. :D Ai đời lại đọc ngược kiểu ấy hay là do chú thích kiểu ấy thì nói trước cho anh em biết nhé :>
icemain
22-12-2006, 02:23 PM
Đọc cái này của em Hai, tự nhiên lại nhớ đến Cò lùi là Cò không tiến, mà Cò không tiến là Tiền không Có :-))
Haibara82
22-12-2006, 03:30 PM
Em thú thật với bác là câu đố này của bác khoai thật, em nghĩ mãi không ra nên đành cùn thế thôi, bác nào nghĩ ra mau post lên đừng để 2 ngày nghỉ cuối tuần em cứ phải suy nghĩ về ca ngắn, ca dài với lại thú thiếc gì này nữa. Được rồi, em cũng sẽ sưu tập câu đố khoai để đố lại các bác.
Với lại đừng gọi em là chú. Em là con gái mà. :x
[QUOTE=phuhama]Bựa quá haha. :D Ai đời lại đọc ngược kiểu ấy hay là do chú thích kiểu ấy thì nói trước cho anh em biết nhé :>[/QUOTE]
L.I.S
22-12-2006, 06:24 PM
[QUOTE=phuhama]Đ/c Fumbler đã giải xong câu đố của bạn Lịt-xờ rồi. Cành mà khoe sắc cái quoé gì. Các bác tập trung giải hộ em câu bọn ác trên kia đi. ;;) [/QUOTE]
Ơ cái nhà bác này, không đọc kỹ câu trả lời của em à. Bác có ra câu đố đâu mà tự nhiên chốt hạ giúp em thế. Bác không nghe bài "Triệu bông hồng" có câu: mỗi sáng sớm, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm à. Đúng thế nào mà đúng.
L.I.S
22-12-2006, 07:34 PM
[QUOTE=phuhama]Đấy quan trọng là ở chỗ "bài ca ngắn" ấy[/QUOTE]
Ca ngắn = ca không dài = cai không già = cai non =con nai.
Ép từ ép ngữ quá các bác ạ. Em thích đáp án là con hà mã của em hơn :-))
Haibara82
23-12-2006, 08:30 AM
Ôi, đáp án này của bác L.I.S mà được chấp nhận thì em đòi 50% của em nhé. Tại công em đấu tranh với bác Hà mã để xin gợi ý và em cũng đã lần mò tới chỗ ca không dài.........Híc híc.
Bác L.I.S gợi ý cho anh em tí đi.
[QUOTE=L.I.S]Ca ngắn = ca không dài = cai không già = cai non =con nai.
Ép từ ép ngữ quá các bác ạ. Em thích đáp án là con hà mã của em hơn :-))[/QUOTE]
Haibara82
23-12-2006, 08:31 AM
Em cũng đưa ra 1 câu đố cực dễ để lấy lại tinh thần cho anh em:
Khi ta ăn 1 quả táo, sợ nhất là nhìn thấy bao nhiêu con sâu ạ ?
mitkho
23-12-2006, 09:01 AM
[QUOTE=Haibara82]Em cũng đưa ra 1 câu đố cực dễ để lấy lại tinh thần cho anh em:
Khi ta ăn 1 quả táo, sợ nhất là nhìn thấy bao nhiêu con sâu ạ ?[/QUOTE]
Trời, cái câu này từ thời cổ lai hy nào rồi mà vẫn làm bác đau đầu à :-0
Bác L.I.S cho đáp án về câu văn bị sai kia đi.
kiddo
23-12-2006, 09:18 AM
[QUOTE=Haibara82]Em cũng đưa ra 1 câu đố cực dễ để lấy lại tinh thần cho anh em:
Khi ta ăn 1 quả táo, sợ nhất là nhìn thấy bao nhiêu con sâu ạ ?[/QUOTE]
Sợ nhất là thấy nửa con sâu.
Còn cái câu cành hồng khoe sắc thắm trên kia thế nào ạ?
L.I.S
23-12-2006, 09:55 AM
[QUOTE=Haibara82]Ôi, đáp án này của bác L.I.S mà được chấp nhận thì em đòi 50% của em nhé. Tại công em đấu tranh với bác Hà mã để xin gợi ý và em cũng đã lần mò tới chỗ ca không dài.........Híc híc.
Bác L.I.S gợi ý cho anh em tí đi.[/QUOTE]
Vầng.
Để thỏa mãn nhu cầu của em Ra bã 82, xin đưa gợi ý thế này, nó vẫn nằm trong ba từ: khoe sắc thắm .
bakien
23-12-2006, 10:09 AM
Đáp án: " thăm sắc thắm"
Khoe sắc khóe
Không phải khoe sắc thắm
Phát giải đêêê !
L.I.S
23-12-2006, 10:21 AM
Đúng rồi. Khoe sắc khóe chứ không phải khoe sắc thắm =))
L.I.S
23-12-2006, 10:57 AM
Đố thêm các bác 1 câu hơi kho sắc khó nữa:
Chủ nhật, Michell vào vườn bách thú chơi, bỗng có 1 con sư tử lao về phía Michell. Hỏi Michel có bị làm sao không?
Tây Độc
23-12-2006, 11:03 AM
Câu này dễ quá, không thèm trả lời.
L.I.S
23-12-2006, 11:13 AM
Bài này xưa em giải mất hơn 2 tuần mới ra. Bác thông tuệ, trí lực sáng láng, IQ tràn trề thì giúp anh em khác mở mắt ra cái.
bakien
23-12-2006, 11:30 AM
Câu trả lời: không !
phuhama
23-12-2006, 02:15 PM
Được nghỉ dịp Tết Tây, Noel em sẽ ko són ti tí nữa. Làm hẳn 1 tràng cho nó hoành tráng luôn :>
1 - Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
2- Phụ nữ có cơ quan nào là quan trọng nhất ?
3- Xe điện chạy với vận tốc 20Km/h, gió thổi với vận tốc 2m/s ngược chiều xe, hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu ?
4- Làm thế nào để nhét con voi vào tủ lạnh ?
5- Làm thế nào để nhét con hưou cao cổ vào tủ lạnh. ?
6- Chúa sơn lâm sư tử mở cuộc họp yêu cầu tất cả muôn thú tới dự, nhưng có một con không thèm đến dự, con gì ?
7- Hải đi đến một khúc sông nổi tiếng có nhiều cá sấu, hắn liền bơi qua, nhưng, lạ quá, không bị làm sao cả. Tại sao vậy ?
8- Đọc kĩ câu sau :"Đang đêm đứa nào phá vậy ? Coi chừng ông đá một đá ". Có mấy chữ "đ" trong đó ?
9- Một người nông dân lấy một bó cỏ rưỡi trong chuồng A và hai bó cỏ rưỡi trong chuồng B bỏ chung vào trong chuồng C. Vậy trong chuồng C có mấy bó cỏ ?
10- Vào đêm tối, bạn đi lạc vào một căn nhà tối,trong túi bạn có một hộp diêm, trong ngôi nhà có một bó củi, một cây đèn đầy dầu, một cái ngọn đuốc tẩm xăng, bạn sẽ đốt cái nào lên trước ?
11- Hải đang viết sách thì làm rớt cây bút vào ly cà phê đầy . Nhưng cây bút lại không ướt tí nào, tại sao vậy ? ?
12- Cái gì mà bạn ngủ trên đó, ngồi trên đó, và đánh răng ? [COLOR=YellowGreen](câu này chắc bạn xeko sẽ trả lời tốt hơn các bạn khác hehe :D )[/COLOR]
13- Một người cảnh sát giao thông gặp đèn đỏ liền dừng lại. Ngay lúc đó, một chiếc xe khác chạy ngang qua xe người cảnh sát. Tại sao người cảnh sát không rượt theo người kia ? ?
14- Năm 1984, một con ngựa non, màu trắng như tuyết, đã thắng trong cuộc đua ngựa ở Việt Nam. Tên của con ngựa là gì.
15- Bạn có thể trừ cho 5 từ 25 bao nhiêu lần ? ?
16 - Cái gì vĩ đại hơn Thượng Đế
Xấu xa hơn quỷ dữ
Người giàu cần nó
Người nghèo có nó
Và nếu bạn ăn nó, bạn sẽ chết ? ?
17 - Một cậu bé nói với một người đàn ông: nếu cháu viết cân nặng chính xác của bác lên giấy, chú sẽ đưa cháu 50 đô và ngược lại. Chú chịu không ?
Người đàn ông nhìn cậu bé lạ mặt một lúc rồi đồng ý, cậu bé cứ nói tùy thích, chỉ cần ông nói không phải là được.
Cuối cùng, cậu bé thắng được 50 đô. Tại sao vậy ? ?
18- 1 người tử tù được chọn 3 hình thức chết
a : nhảy từ độ cao 3000m xuông và fía dưới có 1 tấm đệm ....KIMDAN
b : bỏ vào vạc dầu sôi
c : vào chuồng sư tử bị bỏ đói 3 năm
Anh ta chọn gì ???
19- Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám có, nhà sư có nhưng không dùng ? ?
sanctuary
23-12-2006, 02:21 PM
[QUOTE=L.I.S]Đố thêm các bác 1 câu hơi kho sắc khó nữa:
Chủ nhật, Michell vào vườn bách thú chơi, bỗng có 1 con sư tử lao về phía Michell. Hỏi Michel có bị làm sao không?[/QUOTE]
Phải hỏi ngược lại "Con sư tử có bị làm sao không?" chứ nhỉ :-))
sanctuary
23-12-2006, 02:53 PM
19- Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám có, nhà sư có nhưng không dùng ? ?
- Tóc. (câu này nghe quen quen)
18- 1 người tử tù được chọn 3 hình thức chết
a : nhảy từ độ cao 3000m xuông và fía dưới có 1 tấm đệm ....KIMDAN
b : bỏ vào vạc dầu sôi
c : vào chuồng sư tử bị bỏ đói 3 năm
Anh ta chọn gì ???
- chọn c
13- Một người cảnh sát giao thông gặp đèn đỏ liền dừng lại. Ngay lúc đó, một chiếc xe khác chạy ngang qua xe người cảnh sát. Tại sao người cảnh sát không rượt theo người kia ? ?
- Xe dừng lại rồi mà, đuổi làm sao được mà đuổi.
12- Cái gì mà bạn ngủ trên đó, ngồi trên đó, và đánh răng ? (câu này chắc bạn xeko sẽ trả lời tốt hơn các bạn khác hehe )
:-))
11- Hải đang viết sách thì làm rớt cây bút vào ly cà phê đầy . Nhưng cây bút lại không ướt tí nào, tại sao vậy ? ?
- Bút rơi ngang
6- Chúa sơn lâm sư tử mở cuộc họp yêu cầu tất cả muôn thú tới dự, nhưng có một con không thèm đến dự, con gì ?
- Sư tử cái :-))
7- Hải đi đến một khúc sông nổi tiếng có nhiều cá sấu, hắn liền bơi qua, nhưng, lạ quá, không bị làm sao cả. Tại sao vậy ?
- Lúc đấy cá sấu đi tắm nắng rồi :D
icemain
23-12-2006, 04:44 PM
Bạn San sai rồi, câu 4-5-6 là hệ câu liên hoàn mà:
4- Làm thế nào để nhét con voi vào tủ lạnh ?
Mở tủ lạnh, cho vào thôi!
5- Làm thế nào để nhét con hưou cao cổ vào tủ lạnh. ?
Voi ở trong đó rồi - lấy kít mà cho thêm vào nữa. Đùa thôi, mở tủ lạnh, bỏ con voi ra - cho con hươu cao cổ vào.
6- Chúa sơn lâm sư tử mở cuộc họp yêu cầu tất cả muôn thú tới dự, nhưng có một con không thèm đến dự, con gì ?
Hươu cao cổ chứ còn con nào nữa. Đang bị nhốt trong tủ lạnh!
Haibara82
23-12-2006, 04:47 PM
Trả lời bác hà mã:
1. Mồm.
2. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
3. Không có khói vì là xe điện.
4.Mở cửa tủ lạnh cho voi vào.
5. Bỏ voi ra, nhét hươu vào.
6.Con hươu ( đang ở trong tủ lạnh).
7.Cá sấu đi họp, thoải mái bơi qua sông đê.
Haibara82
23-12-2006, 04:48 PM
Câu của LIS: Micheal không sao, vì sư tử nhảy chồm chồm cũng kệ, bị nhốt trong chuồng mà.
Kiện bác slave, trả lời mất của em.
1 - Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
Bằng miệng :D
2- Phụ nữ có cơ quan nào là quan trọng nhất ?
Hội Liên hiệp phụ nữ, phải ko bác?
Ơ, bạn Slave nhanh quá, làm em phải xóa mấy câu kia đi ;-)
Haibara82
23-12-2006, 04:58 PM
Tiếp nhá:
9. Không có khái niệm bó cỏ rưỡi, chỉ có bó cỏ to, bó cỏ bé thôi.
10. Đốt diêm.
13. Xe kia chạy ngược chiều, từ phía đền xanh nên hợp lệ.
14. Tên con ngựa là Nhà vô địch ( câu này chắc sai).
15. Tùy ý, thích trừ bao nhiêu lần cũng được ( có quy định là kết quả phải lớn hơn 0 đâu cơ chứ).
16. Đọc rồi quên mất, hình như phải dịch sang tiếng Anh rồi suy đoán chữ cái hay sao ý.
18. C, vì chuồng sư tử bị bỏ đói 3 năm chứ làm gì có sư tử trong đó.
He he, bác hà mã thưởng em gì đi. Thích chí...
Haibara82
23-12-2006, 04:59 PM
Xóa nốt đê người đẹp, hai câu này em trả lời trước rồi. he he.
[QUOTE=Done]1 - Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
Bằng miệng :D
2- Phụ nữ có cơ quan nào là quan trọng nhất ?
Hội Liên hiệp phụ nữ, phải ko bác?
Ơ, bạn Slave nhanh quá, làm em phải xóa mấy câu kia đi ;-)[/QUOTE]
L.I.S
23-12-2006, 05:16 PM
[QUOTE=Haibara82]Câu của LIS: Micheal không sao, vì sư tử nhảy chồm chồm cũng kệ, bị nhốt trong chuồng mà.
Kiện bác slave, trả lời mất của em.[/QUOTE]
Đâu sư tử xổng chuồng lao ra mà.
L.I.S
23-12-2006, 05:24 PM
8- Đọc kĩ câu sau :"Đang đêm đứa nào phá vậy ? Coi chừng ông đá một đá ". Có mấy chữ "đ" trong đó ?
[COLOR=Red]>4 chữ "đ"[/COLOR]
15- Bạn có thể trừ cho 5 từ 25 bao nhiêu lần ? ?
[COLOR=Red]>1 lần thôi[/COLOR]
19- Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám có, nhà sư có nhưng không dùng ? ?
[COLOR=Red]>Cái tên (câu này cũ lắm rồi mà)[/COLOR]
icemain
23-12-2006, 05:36 PM
[QUOTE=Haibara82]Câu của LIS: Micheal không sao, vì sư tử nhảy chồm chồm cũng kệ, bị nhốt trong chuồng mà.
Kiện bác slave, trả lời mất của em.[/QUOTE]
Eo ơi, :x em Hai bà-già thế. Nhưng anh quên mất câu 7 cũng là liên hoàn nhỉ :p
Haibara82
23-12-2006, 05:48 PM
Anh xử lý toàn bộ cũng phải để lại tí teo cho anh em ké với chứ. May mà đồng chí quên câu 7, không thì em đứng ngoài cuộc.
Nốt câu bó cỏ nhé, vì không có khái niệm bó cỏ rưỡi nên chuồng C có 4 bó cỏ to bé lẫn lộn.
[QUOTE=slave]Eo ơi, :x em Hai bà-già thế. Nhưng anh quên mất câu 7 cũng là liên hoàn nhỉ :p[/QUOTE]
icemain
23-12-2006, 05:50 PM
Đáng nhẽ câu 19 sửa lại thành: Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám không có, nhà sư có nhưng không dùng ? ? Thế mới ác nhỉ!
sanctuary
23-12-2006, 06:01 PM
Ơ thế câu đố của bạn hama không chuẩn rồi. Phải là có 2 con không đến dự họp chứ, con sư tử cái với con hươu cao cổ. Con sư tử cái đang ở nhà chờ phong bì của chúa sơn lâm mà :-))
Haibara82
23-12-2006, 06:02 PM
Hị hị, đọc bài của anh này lại nhớ vụ suy luận về ca không dài của mình......
Bác hà mã đâu rồi nhỉ? Vào trao giải trả lời nhiều nhất cho em đi, em ăn đứt các bạn về số lượng nhé ( dù có vài câu em bị sai).
[QUOTE=slave]Đáng nhẽ câu 19 sửa lại thành: Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám không có, nhà sư có nhưng không dùng ? ? Thế mới ác nhỉ![/QUOTE]
bakien
23-12-2006, 07:12 PM
8. Có mấy chữ đ trong "đó" ?
Trả lời: 1
L.I.S
23-12-2006, 07:25 PM
[QUOTE=Haibara82]Nốt câu bó cỏ nhé, vì không có khái niệm bó cỏ rưỡi nên chuồng C có 4 bó cỏ to bé lẫn lộn.[/QUOTE]
Em Ra bã suy luận thì đúng, nhưng khi cộng thì sai: 5 bó chứ, 3 to 2 nhỏ :D
14- Năm 1984, một con ngựa non, màu trắng như tuyết, đã thắng trong cuộc đua ngựa ở Việt Nam. Tên của con ngựa là gì. [COLOR=Red]> Tên con ngựa là "gì"[/COLOR]
17 - Một cậu bé nói với một người đàn ông: nếu cháu viết cân nặng chính xác của bác lên giấy, chú sẽ đưa cháu 50 đô và ngược lại. Chú chịu không ?
Người đàn ông nhìn cậu bé lạ mặt một lúc rồi đồng ý, cậu bé cứ nói tùy thích, chỉ cần ông nói không phải là được.
Cuối cùng, cậu bé thắng được 50 đô. Tại sao vậy ? ?
[COLOR=Red]> Viết câu: cân nặng chính xác của bác :p [/COLOR]
Haibara82
24-12-2006, 08:43 PM
Câu 14 thì chắc bác LIS làm đúng nhưng em thấy câu cân nặng hình như không đúng thì phải.
Mà sao bác này toàn nẫng tay trên của em nhỉ? Em sơ suất quá...Giám khảo đâu rồi, lên tiếng đi ạ.
kiddo
24-12-2006, 11:54 PM
Câu 11. Hải đang viết sách thì làm rớt cây bút vào ly cà phê đầy . Nhưng cây bút lại không ướt tí nào, tại sao vậy ? ?
Ly cafe bột hoặc cafe hạt đầy.
TheKing
25-12-2006, 06:06 PM
[QUOTE=L.I.S]Đố thêm các bác 1 câu hơi kho sắc khó nữa:
Chủ nhật, Michell vào vườn bách thú chơi, bỗng có 1 con sư tử lao về phía Michell. Hỏi Michel có bị làm sao không?[/QUOTE]
Michel[SIZE=4][COLOR=Red]l[/COLOR][/SIZE] thì có sao còn Michel thì không sao cả :D
Đúng chưa bác ?
phuhama
25-12-2006, 06:24 PM
1 - Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
Bằng miệng trong trường hợp vua ko bị câm
2- Phụ nữ có cơ quan nào là quan trọng nhất ?
Hội Liên Hiệp Phụ Lão, à quên Phụ Nữ :D
3- Xe điện chạy với vận tốc 20Km/h, gió thổi với vận tốc 2m/s ngược chiều xe, hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu ?
Xe điện thì ko có khói
4- Làm thế nào để nhét con voi vào tủ lạnh ?
Mở tủ lạnh ra, nhét con voi vào
5- Làm thế nào để nhét con hưou cao cổ vào tủ lạnh. ?
Mở tủ lạnh, lấy con voi ra, nhét con hươu vào
6- Chúa sơn lâm sư tử mở cuộc họp yêu cầu tất cả muôn thú tới dự, nhưng có một con không thèm đến dự, con gì ?
Con hươu, bị nhốt trong tủ lạnh
7- Hải đi đến một khúc sông nổi tiếng có nhiều cá sấu, hắn liền bơi qua, nhưng, lạ quá, không bị làm sao cả. Tại sao vậy ?
Thoải mái đi, cá sấu đi họp hết rồi
8- Đọc kĩ câu sau :"Đang đêm đứa nào phá vậy ? Coi chừng ông đá một đá ". Có mấy chữ "đ" trong đó ?
1 thôi
9- Một người nông dân lấy một bó cỏ rưỡi trong chuồng A và hai bó cỏ rưỡi trong chuồng B bỏ chung vào trong chuồng C. Vậy trong chuồng C có mấy bó cỏ ?
Con bò ở trong chuồng C ăn hết rồi đâu
10- Vào đêm tối, bạn đi lạc vào một căn nhà tối,trong túi bạn có một hộp diêm, trong ngôi nhà có một bó củi, một cây đèn đầy dầu, một cái ngọn đuốc tẩm xăng, bạn sẽ đốt cái nào lên trước ?
Tất nhiên là diêm
11- Hải đang viết sách thì làm rớt cây bút vào ly cà phê đầy . Nhưng cây bút lại không ướt tí nào, tại sao vậy ? ?
Ly đầy cà phê bột mà ướt cái nỗi gì
12- Cái gì mà bạn ngủ trên đó, ngồi trên đó, và đánh răng ? (câu này chắc bạn xeko sẽ trả lời tốt hơn các bạn khác hehe )
Quả đất
13- Một người cảnh sát giao thông gặp đèn đỏ liền dừng lại. Ngay lúc đó, một chiếc xe khác chạy ngang qua xe người cảnh sát. Tại sao người cảnh sát không rượt theo người kia ? ?
Xe kia chạy theo chiều đèn xanh, đuổi theo làm gì
14- Năm 1984, một con ngựa non, màu trắng như tuyết, đã thắng trong cuộc đua ngựa ở Việt Nam. Tên của con ngựa là gì.
Tên là gì :D
15- Bạn có thể trừ cho 5 từ 25 bao nhiêu lần ? ?
1 lần thôi, các bạn tham thế :(
16 -
Cái gì vĩ đại hơn Thượng Đế
Xấu xa hơn quỷ dữ
Người giàu cần nó
Người nghèo có nó
Và nếu bạn ăn nó, bạn sẽ chết ? ?
Đơn giản là LỬA
17 - Một cậu bé nói với một người đàn ông: nếu cháu viết cân nặng chính xác của bác lên giấy, chú sẽ đưa cháu 50 đô và ngược lại. Chú chịu không ?
Người đàn ông nhìn cậu bé lạ mặt một lúc rồi đồng ý, cậu bé cứ nói tùy thích, chỉ cần ông nói không phải là được.
Cuối cùng, cậu bé thắng được 50 đô. Tại sao vậy ? ?
Nói mãi cũng trúng, chỉ cần viết lại trên giấy thôi
18- 1 người tử tù được chọn 3 hình thức chết
a : nhảy từ độ cao 3000m xuông và fía dưới có 1 tấm đệm ....KIMDAN
b : bỏ vào vạc dầu sôi
c : vào chuồng sư tử bị bỏ đói 3 năm
Anh ta chọn gì ??? C
19- Cái gì : của Clinton dài hơn của Bush; thái giám có, nhà sư có nhưng không dùng ? ?
Tên :)
Các bạn tự kiểm lại các câu trả lời của mình rồi lên nhận giải winner nhé ;-)
Tây Độc
25-12-2006, 07:01 PM
Đố này: Hair của phụ nữ thì ở đâu là xoăn nhất? :p :p
kiddo
25-12-2006, 07:18 PM
[QUOTE=Tây Độc]Đố này: Hair của phụ nữ thì ở đâu là xoăn nhất? :p :p[/QUOTE]
Phụ nữ Phi châu đúng chưa bác ;;)
L.I.S
25-12-2006, 09:04 PM
[QUOTE=phuhama]9- Một người nông dân lấy một bó cỏ rưỡi trong chuồng A và hai bó cỏ rưỡi trong chuồng B bỏ chung vào trong chuồng C. Vậy trong chuồng C có mấy bó cỏ ?
Con bò ở trong chuồng C ăn hết rồi đâu
[/QUOTE]
Thế thì lấy đâu ra cỏ ở chuồng A với B? Hay chuồng đấy bò nó chê cỏ.
[QUOTE=TheKing]Michel[SIZE=4][COLOR=Red]l[/COLOR][/SIZE] thì có sao còn Michel thì không sao cả :D
Đúng chưa bác ?[/QUOTE]
Chuẩn :D . Thằng Michel 1 lờ thì không sao cả.
Em lại đố
Cái chết mới chỉ là sự bắt đầu. Các bác tìm hộ em cuộc sống trong bức tranh này nhé
http://img291.imageshack.us/img291/8158/death1ikcu9.jpg
TriệuTửLong
26-12-2006, 08:18 AM
Em tưởng câu 9: Trong chuồng C chỉ có 1 bó cỏ thôi chứ? Bó to + bó bé = 1 Bó thôi chứ?
bakien
26-12-2006, 08:59 AM
[QUOTE=L.I.S]
Em lại đố
Cái chết mới chỉ là sự bắt đầu. Các bác tìm hộ em cuộc sống trong bức tranh này nhé
http://img291.imageshack.us/img291/8158/death1ikcu9.jpg[/QUOTE]
http://img.photobucket.com/albums/v245/haythacmac/death1ikcu9.jpg
@ phuhama:
Câu 9 không hay
Haibara82
26-12-2006, 03:08 PM
Em tự check đáp án và thấy mình trả lời tương đối đúng nhiều nhưng gõ lại thua bác slave, thế nên em nhận giải winner dự bị. Thế có được không ạ?
L.I.S
26-12-2006, 10:16 PM
@ bakien: chuẩn :D
Đố tiếp
3 quả na + 1 quả na =????
phuhama
28-12-2006, 04:40 PM
@ bakien + L.I.S :
Có 3 cô gái đang ăn kem.
Cô thứ nhất liếm ngang thân cây kem.
Cô thứ hai liếm dọc thân cây kem từ trên xuống.
Cô thứ ba thì ngậm cả cây kem mà mút. Hỏi cô nào trong ba cô gái đã lấy chồng? ;-)
icemain
28-12-2006, 04:43 PM
Câu này dễ ợt, cô nào đeo nhẫn :p
phuhama
28-12-2006, 04:48 PM
Chú nôle này vớ vẩn thật. Đang đố 2 nhà kia. X( Vào xóa đê
bakien
28-12-2006, 04:56 PM
Đọc được đáp án rồi, nhà hà mã đố câu khác đê !
@ LIS: 3 quả na + 1 quả na = 4 quả na quả na ;)
icemain
28-12-2006, 05:33 PM
[QUOTE=phuhama]Chú nôle này vớ vẩn thật. Đang đố 2 nhà kia. X( Vào xóa đê[/QUOTE]
Ờ nhỉ - nhưng mà bây giờ xóa cũng không làm gì được rồi.
[QUOTE=phuhama]Có 3 cô gái đang ăn kem.
Cô thứ nhất liếm ngang thân cây kem.
Cô thứ hai liếm dọc thân cây kem từ trên xuống.
Cô thứ ba thì ngậm cả cây kem mà mút. Hỏi cô nào trong ba cô gái đã lấy chồng? ;-)[/QUOTE] Đố các bác đoán được rằng: "cô nào ăn kem mà cắn từng miếng là đã li dị chồng" =))
icemain
29-12-2006, 12:11 AM
Nhà Đốp hả :-"
Tại cái ngón đeo nhận của Đốp còn hằn vết nhẫn kia kìa, lần sau thì ăn kem cốc hoặc milk-shake cho anh nhờ nhé.
Anh Nô cứ nói "xế", ngượng chết :>> Hằn là hằn thế nào :whistler: Tuy ngón ấy đeo có dăm cái nhẫn chứ mấy[COLOR=White](trưởng giả làm sang tí)[/COLOR] nhưng em hiền lắm ý. Toàn mê kem cốc ví cả ốc quế thôi. Hí hí :>>
L.I.S
29-12-2006, 07:43 AM
[QUOTE=bakien]
@ LIS: 3 quả na + 1 quả na = 4 quả na quả na ;)[/QUOTE]
Đố thế đố làm gì :D
@ slave: Thế mà cũng đoán, cô nào ngồi xổm ăn kem là lấy chồng được tối thiểu 5 năm. Cô nào ăn mà để nước chảy ra là mới lấy chồng được vài bữa. Cô nào ăn xong mà còn mút que chùn chụt, nếu chưa ly dị chồng thì chồng cũng dặt dẹo như thằng sắp đi Văn điển =))
Haibara82
31-12-2006, 10:02 PM
Ôi, mấy hôm nay mạng ở nhà và cả ở cơ quan em làm sao ý, vào mãi TL không được nên em trượt mất câu hỏi phụ của bác hà mã rồi. Nhưng sao bác lại hỏi câu cũ thế? Em thấy bộ câu hỏi trên của bác hay hơn hẳn....Sang năm mới hy vọng bác đem lại cho chị em nhiều câu đố thú vị ạ!
Đồng chí L.I.S làm ơn cho xin gợi ý với, nể tình em chạy giúp bác nửa quãng đường trả lời cho 2 câu hỏi ạ.
Nhân tiện, chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, ra câu hỏi nào chết câu hỏi ý, không ai trả lời được ( nhưng nếu em PM hỏi gợi ý thì nhớ thương tình trả lời em với nhé). :D
HAPPY NEW YEAR...
L.I.S
02-01-2007, 03:31 PM
Uh thì gợi ý chút: đáp án chuối nên bà con cẩn thận nha :D
icemain
02-01-2007, 03:42 PM
@LIS: 3 quả na + 1 quả na =????
Đáp án: ?=na, 3 quả na + 1 quả na = na na na na :))
phuhama
03-01-2007, 05:51 AM
1 - Có 2 người mặt mũi đều giống nhau, ngày tháng năm sinh và giờ sinh cũng giống nhau, nhưng họ không nhìn nhận là sinh đôi, vì sao ?
2 - Có một người không cẩn thận té xuống giếng nước, quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?
3- Tại sao có những kẻ lưu manh ngồi xe Tắc xi không cần phải trả tiền xe ?
4- Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh một đứa bé, răng của nó màu gì ?
5- Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có một đứa em trai, nhưng đứa em trai đó không chịu nhận cầu thủ đó là anh của mình, sao vậy ?
6- Có một người cởi quần trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới, tại sao ?
7- Vì muốn sang Mỹ du học, Hải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học ở Mỹ, thử hỏi xem Hải ít nhất phải tốn bao nhiêu tiền ?
8- Nhà mình có 5 anh em, người đầu tiên tên Nhất Hành Sơn, người thứ hai tên Nhị Hành Sơn, người thứ ba tên Tam Hành Sơn, người thứ tư tên Tứ Hành Sơn, vậy người thứ năm tên gì, TRẢ LỜI NGAY !
9- Người vừa khóc vừa cười gọi là người gì ?
10- Một con ngựa đầu quay về phía Đông, hỏi đuôi nó quay về phía nào ?
11- 2 người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố ?
12- Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?
13- Hải bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi mui kín. Bây giờ làm sao để ra đây ?
14- Ai là người có thể nhảy cao hơn ngôi nhà ?
15- Khi nào thì Giáng Sinh và Năm mới ở trong cùng một năm ?
16- Một con ngựa bị cột vào một sợi dây chỉ dài 5 mét. Xung quanh con ngựa chỉ có một bó rơm cách nó 10 m. Làm sao con ngựa có thể ăn được bó rơm đó ?
17- Ở Việt Nam có 5% số người sử dụng điện thoại không có tên trong danh bạ điện thoại. Nếu ta lấy ngẫu nhiên 100 người trong danh bạ thì trung bình sẽ có bao nhiêu người không có số điện thoại ? ?
icemain
03-01-2007, 06:03 AM
1 - vì họ là anh em sinh ba hoặc sinh tư...
2- trọc
3- lái taxi
4- làm quái gì có răng
5- sinh đôi
6- cởi quần mưa
8- tên là mình (Thực ra câu này nên hỏi là Nhà Lan có 5 anh chị em, anh Cả tên Nhất, anh Hai tên Nhị, anh Ba tên Tam, anh Tư tên Tứ. Hỏi người thứ 5 tên gì, trả lời ngay mới đúng!)
9- Người vừa khóc vừa cười
10 - đuôi hướng xuống đất
11- 1/4 cái hố
12- ở Hoa Thịnh Đốn
13- mở cửa mà ra
14- Ông già Noel
15- Năm chúa Jesus ra đời
16- cột là tâm, quay bán kính 5m cho ngựa và rơm. (Nôm na Ngựa và Bó rơm đối xứng đối xứng nhau qua cột)
17- Không có số điện thoại thì làm gì có tên trong danh bạ :-))
phuhama
03-01-2007, 06:14 AM
[QUOTE=slave]1 - vì họ là anh em sinh ba hoặc sinh tư...
2- trọc
3- lái taxi
4- làm quái gì có răng
[COLOR=Red]5- sinh đôi[/COLOR]
6- cởi quần mưa
8- tên là mình (Thực ra câu này nên hỏi là Nhà Lan có 5 anh chị em, anh Cả tên Nhất, anh Hai tên Nhị, anh Ba tên Tam, anh Tư tên Tứ. Hỏi người thứ 5 tên gì, trả lời ngay mới đúng!)
[COLOR=Red]9- Người vừa khóc vừa cười[/COLOR]
10 - đuôi hướng xuống đất
[COLOR=Red]11- 1/4 cái hố[/COLOR]
12- ở Hoa Thịnh Đốn
13- mở cửa mà ra
[COLOR=Red]14- Ông già Noel[/COLOR]
[COLOR=Red]15- Năm chúa Jesus ra đời[/COLOR]
[COLOR=Red]16- cột là tâm, quay bán kính 5m cho ngựa và rơm. (Nôm na Ngựa và Bó rơm đối xứng đối xứng nhau qua cột)[/COLOR]
[COLOR=Red]17- Không có số điện thoại thì làm gì có tên trong danh bạ[/COLOR] :-))[/QUOTE]
Nhà Nô xem lại 1 vài câu chưa chuẩn lắm ;-)
5-Cầu thủ nữ
11- 1 cái hố
14- Người đứng trên nóc nhà
16- Sợi dây cột vào con ngựa và không buộc vào chỗ nào khác.
17- 0
Haibara82
03-01-2007, 08:29 AM
Ôi, em bận đi nhậu nhẹt đú đởn 1 tí mà đã bị đồng chí slave nẫng tay trên hết rồi. Hu hu.....
Lần sau bác hà mã nhớ thông báo cho anh em trước khi ra câu hỏi nhé, không thì không tập trung mọi người được.
Ké nốt câu này:
Câu 15: Năm phát minh ra từ điển.
L.I.S
03-01-2007, 08:57 AM
8- Nhà mình có 5 anh em, người đầu tiên tên Nhất Hành Sơn, người thứ hai tên Nhị Hành Sơn, người thứ ba tên Tam Hành Sơn, người thứ tư tên Tứ Hành Sơn, vậy người thứ năm tên gì, TRẢ LỜI NGAY !
>Thứ 5 là phuhama chứ còn thằng nào
14- Ai là người có thể nhảy cao hơn ngôi nhà ?
>Ai nhảy cũng cao hơn
15- Khi nào thì Giáng Sinh và Năm mới ở trong cùng một năm ?
> Năm nào mà chả thế
17- Ở Việt Nam có 5% số người sử dụng điện thoại không có tên trong danh bạ điện thoại. Nếu ta lấy ngẫu nhiên 100 người trong danh bạ thì trung bình sẽ có bao nhiêu người không có số điện thoại ? ?
> Thằng nào trong danh bạ mà chả có số
L.I.S
03-01-2007, 09:00 AM
À câu đố của nhà em chưa bác nào giải đúng cả.
dép_lê
03-01-2007, 10:58 AM
À, thử xem nhé: 3 quả na + 1 quả na = 2 quả na (quả na bố và quả na con).
L.I.S
03-01-2007, 11:46 AM
Sờ được vào mông của đáp án rồi đấy :D
kiddo
03-01-2007, 12:04 PM
7- Vì muốn sang Mỹ du học, Hải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học ở Mỹ, thử hỏi xem Hải ít nhất phải tốn bao nhiêu tiền ?
Chỉ nghĩ thôi thì ko tốn tiền!
bignam
03-01-2007, 02:44 PM
Câu này cậu em vừa nghĩ ra trưa nay: Nấu cơm xong thì cái nồi nặng hơn hay nhẹ hơn lúc mới đổ gạo và nước vào?
Haibara82
03-01-2007, 03:56 PM
Nhẹ hơn vì ăn hết cơm trong nồi rồi, còn mỗi nồi không mà.
dép_lê
03-01-2007, 07:22 PM
Trời, bạn Hai bà già này, có bao nhiêu câu đố kiểu này phía trên rồi mà cũng còn đoán thế. Cái nồi thì đổ nước vào hay không đổ nước vào vẫn là cái nồi đó, trọng lượng của chính cái nồi vẫn thế mà thôi.
Cái câu quả na: 2 (hai) quả na - đổi chữ thế nào cho ngon nhỉ. Có phải là hai quả na là ha quả nai, mà quả nai thì là cái gì gì nhỉ.
Haibara82
04-01-2007, 07:34 AM
Vầng, kính bác, bác thông thạo, còn em tứ chi phát triển nên nhiều câu đố kiểu thế ở trên mà vẫn còn nhầm, mong bác đại xá. Nhưng em có kiểu lý luận của em, nói như bác sau 1 hồi cọ rửa và tiếp xúc ma sát này nọ có khi cái nồi- mà - vẫn - giữ- nguyên - trọng - lượng của bác có khi lại nhẹ hơn ban đầu ý ạ.
Hị hị, em đã edit vì hơi nóng sau khi bị sếp mắng, xin lỗi bác dep-le nhé. Nhưng em vẫn bảo vệ quan điểm của em.
[QUOTE=dép_lê]Trời, bạn Hai bà già này, có bao nhiêu câu đố kiểu này phía trên rồi mà cũng còn đoán thế. Cái nồi thì đổ nước vào hay không đổ nước vào vẫn là cái nồi đó, trọng lượng của chính cái nồi vẫn thế mà thôi.
.[/QUOTE]
dép_lê
04-01-2007, 07:53 AM
Hai vế câu hỏi này: Nấu cơm xong thì cái nồi nặng hơn hay nhẹ hơn so với lúc mới đổ gạo và nước vào.
Haibara82
04-01-2007, 08:00 AM
Thôi, thôi bác ạ, em tự thấy em nóng và phát ngôn bừa bãi rồi, em đã edit trước khi bác post bài mà.
Thú thực em không hay mặc váy mà chuyên mặc quần, em đã kéo quần lên rồi thì chắc là bác cũng không tụt quần em xuống nữa đâu nhỉ? Đùa bác tí không bác lại bảo em không biết đùa....
L.I.S
05-01-2007, 08:48 PM
Các bác tập trung câu chuối của nhà em đi :D
nightduke
05-01-2007, 09:13 PM
[QUOTE=phuhama]1 - Có 2 người mặt mũi đều giống nhau, ngày tháng năm sinh và giờ sinh cũng giống nhau, nhưng họ không nhìn nhận là sinh đôi, vì sao ? [/QUOTE]
sinh ba, hoac nhieu hon
2 - Có một người không cẩn thận té xuống giếng nước, quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?
Có tóc đâu mà ướt
3- Tại sao có những kẻ lưu manh ngồi xe Tắc xi không cần phải trả tiền xe ?
Vì hắn lái xe
4- Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh một đứa bé, răng của nó màu gì ?
Mới sinh làm sao có răng
5- Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có một đứa em trai, nhưng đứa em trai đó không chịu nhận cầu thủ đó là anh của mình, sao vậy ?
Vì đứa em trai có chị gái là cầu thủ đá bóng
6- Có một người cởi quần trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới, tại sao ?
Bối cảnh VN: cỏi quần áo đi mưa.
7- Vì muốn sang Mỹ du học, Hải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học ở Mỹ, thử hỏi xem Hải ít nhất phải tốn bao nhiêu tiền ?
nghĩ thì chả phải tốn đồng nào cả
8- Nhà mình có 5 anh em, người đầu tiên tên Nhất Hành Sơn, người thứ hai tên Nhị Hành Sơn, người thứ ba tên Tam Hành Sơn, người thứ tư tên Tứ Hành Sơn, vậy người thứ năm tên gì, TRẢ LỜI NGAY !
phuhama
9- Người vừa khóc vừa cười gọi là người gì ?
người khóc và cười
10- Một con ngựa đầu quay về phía Đông, hỏi đuôi nó quay về phía nào ?
chỉ xuống đất
11- 2 người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố ?
1 cái thôi chứ mấy
12- Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?
Nhà trắng ở Mỹ
13- Hải bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi mui kín. Bây giờ làm sao để ra đây ?
Mở cửa đi ra.
14- Ai là người có thể nhảy cao hơn ngôi nhà ?
không biết
15- Khi nào thì Giáng Sinh và Năm mới ở trong cùng một năm
Khi bắt đầu có giáng sinh
16- Một con ngựa bị cột vào một sợi dây chỉ dài 5 mét. Xung quanh con ngựa chỉ có một bó rơm cách nó 10 m. Làm sao con ngựa có thể ăn được bó rơm đó ?
Chủ nó đem đến
17- Ở Việt Nam có 5% số người sử dụng điện thoại không có tên trong danh bạ điện thoại. Nếu ta lấy ngẫu nhiên 100 người trong danh bạ thì trung bình sẽ có bao nhiêu người không có số điện thoại ? ?
VN có người dùng danh bạ điện thoại à?
L.I.S
07-01-2007, 02:42 PM
2 gợi ý của em đều có đáp án trong đó. Các bác đừng có phức tạp hóa vấn đề mà vốn dĩ nó đã phức tạp rồi. Giải nhanh em còn đố câu khác.
taugesag
07-01-2007, 03:20 PM
Em giải đố phát: 3 na + 1 na = ba na na = banana = củ chuối
L.I.S
07-01-2007, 04:04 PM
[QUOTE=taugesag]Em giải đố phát: 3 na + 1 na = ba na na = banana = củ chuối[/QUOTE]
Bác bóc tem cái nick của bác bằng việc giải ngon lành câu đố của em. Em đã gợi ý: đáp án chuối, nhưng bà con không chịu nghe :D .
Em đố các bác thông điệp của dòng chữ sau đây là gì:
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
tanlangtu
07-01-2007, 04:43 PM
Em đố các bác thông điệp của dòng chữ sau đây là gì:
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Không có L
sanctuary
07-01-2007, 07:31 PM
Các bác ơi thế 4 chia cho 3 thì được mấy hả các bác?
bakien
07-01-2007, 07:34 PM
1,33333333333333333...
( nhà em không xem GNCN)
sanctuary
07-01-2007, 08:22 PM
SAI!!! he he
(GNCN là cái gì hả bác? em cũng không xem :D )
L.I.S
07-01-2007, 08:53 PM
[QUOTE=tanlangtu]Không có L[/QUOTE]
Ai chả biết là không có L. Nhưng không có L thì sao ạ?
L.I.S
07-01-2007, 08:54 PM
[QUOTE=sanctuary]Các bác ơi thế 4 chia cho 3 thì được mấy hả các bác?[/QUOTE]
Bằng nhị :D
Moneytalks
07-01-2007, 11:03 PM
[QUOTE=phuhama]
16- Một con ngựa bị cột vào một sợi dây chỉ dài 5 mét. Xung quanh con ngựa chỉ có một bó rơm cách nó 10 m. Làm sao con ngựa có thể ăn được bó rơm đó ?
[/QUOTE]
Cứ đi thẳng tới mà chén thôi, dây chỉ thì có xi nhê gì đâu. :B<<
bignam
07-01-2007, 11:10 PM
[QUOTE=dép_lê]Trời, bạn Hai bà già này, có bao nhiêu câu đố kiểu này phía trên rồi mà cũng còn đoán thế. Cái nồi thì đổ nước vào hay không đổ nước vào vẫn là cái nồi đó, trọng lượng của chính cái nồi vẫn thế mà thôi. [/QUOTE]
Hì, câu hỏi của tớ không rõ lắm nhỉ. Đơn giản hóa thành ra sai mất ý của cậu em. Cậu ấy đố thế này: Đặt cái nồi cơm điện lên cân -> Đổ gạo và nước vào -> Xem cái cân chỉ bao nhiêu -> Cắm điện vào mà nấu cơm (để nguyên cái nồi trên cân nhá). Hỏi khi cơm chín thì cái cân chỉ số thế nào? Nặng hơn hay nhẹ hơn lúc đầu?
Câu này chẳng có chơi chữ gì đâu, pure fact.
icemain
08-01-2007, 12:19 AM
[QUOTE=L.I.S]Bằng nhị :D[/QUOTE]
;-) Công nhận chú nào làm kịch bản GNCN giải thích quả 4 chia 3 này hay thật.:D
[color=White]Bốn chia ba là tứ chia tam -> tám chia tư: [/color]Bó cái tay là Bó cái chân!;;)
taugesag
08-01-2007, 05:30 AM
[QUOTE=L.I.S]
Em đố các bác thông điệp của dòng chữ sau đây là gì:
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[/QUOTE]
Christmas :>
L.I.S
08-01-2007, 08:39 AM
[QUOTE=taugesag]Christmas :>[/QUOTE]
No L = Christmas :B<<
Điền chữ tiếp theo:
QWE
AS
?
lethe1107
08-01-2007, 09:28 AM
là Z đúng không bác
L.I.S
08-01-2007, 11:42 AM
[QUOTE=lethe1107]là Z đúng không bác[/QUOTE]
Chuẩn ạ.
Lại điền tiếp nhé:
2,1,F,1,1,F,0,1,F,9,F....
icemain
09-01-2007, 12:44 AM
[QUOTE=phuhama]9- Người vừa khóc vừa cười gọi là người gì ? [/QUOTE]
Vừa xem lại Gặp nhau cuối năm, người này là người ăn mười cục... ô mai ấy nhỉ? :-))
faceoff
09-01-2007, 01:42 AM
[QUOTE=L.I.S]Chuẩn ạ.
Lại điền tiếp nhé:
2,1,F,1,1,F,0,1,F,9,F....[/QUOTE]
8
Đúng chưa nhỉ?
phuhama
09-01-2007, 03:48 AM
1 - Có 2 người mặt mũi đều giống nhau, ngày tháng năm sinh và giờ sinh cũng giống nhau, nhưng họ không nhìn nhận là sinh đôi, vì sao ?
Sinh ba, hoặc sinh tư, năm, sáu, bảy, ...108
2 - Có một người không cẩn thận té xuống giếng nước, quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?
Có tóc đâu mà ướt
3- Tại sao có những kẻ lưu manh ngồi xe Tắc xi không cần phải trả tiền xe ?
Vì hắn là tài xế taxi
4- Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh một đứa bé, răng của nó màu gì ?
Bé mới sinh làm sao có răng (nếu có sẽ là màu trắng thôi)
5- Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có một đứa em trai, nhưng đứa em trai đó không chịu nhận cầu thủ đó là anh của mình, sao vậy ?
Vì cầu thủ đá bóng là nữ
6- Có một người cởi quần trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới, tại sao ?
Cởi quần đi mưa, các bác giải tán đê.
7- Vì muốn sang Mỹ du học, Hải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học ở Mỹ, thử hỏi xem Hải ít nhất phải tốn bao nhiêu tiền ?
Nghĩ không thì chả phải tốn đồng nào cả
8- Nhà mình có 5 anh em, người đầu tiên tên Nhất Hành Sơn, người thứ hai tên Nhị Hành Sơn, người thứ ba tên Tam Hành Sơn, người thứ tư tên Tứ Hành Sơn, vậy người thứ năm tên gì, TRẢ LỜI NGAY !
phuhama
9- Người vừa khóc vừa cười gọi là người gì ?
Người tâm thần phân liệt :D
10- Một con ngựa đầu quay về phía Đông, hỏi đuôi nó quay về phía nào ?
Quay xuống đất
11- 2 người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố ?
1 (hay nhiều) cái hố nhỏ hơn
12- Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?
Nhà trắng ở Mỹ
13- Hải bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi mui kín. Bây giờ làm sao để ra đây ?
Mở cửa xe đi ra.
14- Ai là người có thể nhảy cao hơn ngôi nhà ?
Bất cứ người nào trên nóc nhà
15- Khi nào thì Giáng Sinh và Năm mới ở trong cùng một năm
Năm nào mà chả thế
16- Một con ngựa bị cột vào một sợi dây chỉ dài 5 mét. Xung quanh con ngựa chỉ có một bó rơm cách nó 10 m. Làm sao con ngựa có thể ăn được bó rơm đó ?
Tự nhiên đến mà ăn vì đầu kia sợi dây chẳng buộc vào đâu cả
17- Ở Việt Nam có 5% số người sử dụng điện thoại không có tên trong danh bạ điện thoại. Nếu ta lấy ngẫu nhiên 100 người trong danh bạ thì trung bình sẽ có bao nhiêu người không có số điện thoại ? ?
Không ai cả
phuhama
09-01-2007, 03:56 AM
Mẫu :
Hai vợ chồng cãi nhau đến pha gay cấn.
Chồng : Em có biết sự khác biệt giữa vợ và bồ nhí không?
Vợ : !?!
Chồng : 20
Vợ : ???
Chồng : 20 cân
Vợ (tức điên) : Thế anh có biết được sự khác nhau giữa chồng và nhân tình?
Chồng : !?!
Vợ : 20
Chồng : ????
Vợ : 20 phút
Câu hỏi : "Sự khác biệt giữa cave và vợ?"
[QUOTE=phuhama]
Câu hỏi : "Sự khác biệt giữa cave và vợ?"[/QUOTE]
2 trăm ngàn :D
lifegoeson
09-01-2007, 04:17 AM
Chồng: Em có biết sự khác biệt giữa cave và vợ không?
Vợ: 20 triệu
taugesag
09-01-2007, 06:59 AM
20 thằng (1 ngày)
L.I.S
09-01-2007, 08:19 AM
[QUOTE=faceoff]8
Đúng chưa nhỉ?[/QUOTE]
Đúng rồi bác ạ :B<<
Khác biệt: 20 ngàn tiền xe ôm
phuhama
11-01-2007, 04:30 AM
Các bác hay thích giải rập khuôn theo mẫu nhỉ. Tại sao là 20 hay 2 mà không phải là 1??
Em cho các bác đáp án của bonus luôn : [SIZE=4]1[/SIZE]
-1 ????
Các bác tiếp tục đoán phần sau số 1 nữa chứ?! ;-)
Ồ, thế mà mình cứ cố bảo tồn cái thần của số 2 núi đôi :-SS Thành ra rập khuôn à, chẹp chẹp.
[QUOTE=phuhama]Các bác hay thích giải rập khuôn theo mẫu nhỉ. Tại sao là 20 hay 2 mà không phải là 1??
[/QUOTE]1 chiếc tất :>> (tất mà không để đi chân phải cũng như chân trái ý). Ơ cái này em đoán mò, chứ không biết đâu nhá. Các bác không được cười em đâu đấy.
mahathir
11-01-2007, 11:56 AM
Có bác nào biết lý do gì mà các kết quả điều tra dân số đều cho thấy tỷ lệ nữ thường nhiều hơn nam là 2% không?
phuhama
12-01-2007, 03:26 AM
[SIZE=4]1 mm[/SIZE]
L.I.S
12-01-2007, 10:28 AM
[QUOTE=phuhama][SIZE=4]1 mm[/SIZE][/QUOTE]
Là bề dầy của cái dây chun hay chú chơi loại dầy 1mm.
phuhama
12-01-2007, 02:12 PM
[QUOTE=L.I.S]Là bề dầy của cái dây chun hay chú chơi loại dầy 1mm.[/QUOTE]
Đừng hỏi ngớ ngẩn thế chú Lịt xờ! X( Anh mà chơi loại dầy 1mm thì giờ này chú đâu có ở đây hóng chuyện các bác trên TL keke :D
Bonus 2 (chuối hơn Bonus 1 tất nhiên) :
-What do a rubix cube and a pen** have in common?
L.I.S
12-01-2007, 02:51 PM
[QUOTE=phuhama]Đừng hỏi ngớ ngẩn thế chú Lịt xờ! X( Anh mà chơi loại dầy 1mm thì giờ này chú đâu có ở đây hóng chuyện các bác trên TL keke :D
Bonus 2 (chuối hơn Bonus 1 tất nhiên) :
-What do a rubix cube and a pen** have in common?[/QUOTE]
Chú đúng là chả biết ***** gì, ngày trước vợ anh đố anh dùng loại đấy mà vẫn làm cho nó mang bầu. Thế ***** nào vẫn tòi ra chú.
phuhama
13-01-2007, 02:02 AM
[QUOTE=L.I.S]Chú đúng là chả biết ***** gì, ngày trước vợ anh đố anh dùng loại đấy mà vẫn làm cho nó mang bầu. Thế ***** nào vẫn tòi ra chú.[/QUOTE]
Chú Lịt xờ cứ khéo đùa. Chú tòi ra sau anh mà cứ nói ngược hị hị. Thế là thế quái nào??! :-?
Công nhận anh kém thông minh. Bây giờ anh mới hiểu ra câu than thở của vợ chú ngày trước "Khổ lắm anh ạ, nhà em cứ toàn ăn độn! May mà có anh!!" :>>
Haibara82
13-01-2007, 03:33 PM
Bác Hà mã dạo này ra câu đố không hay, mà lại còn vướng vào vụ tranh luận với bạn LIS nữa chứ.
Anh chị em đang đợi thêm 1 chùm câu đố hay ho của bác đấy ạ, bác sưu tập và post lên đi ạ.
phuhama
13-01-2007, 04:13 PM
[QUOTE=Haibara82]Bác Hà mã dạo này ra câu đố không hay, mà lại còn vướng vào vụ tranh luận với bạn LIS nữa chứ.
Anh chị em đang đợi thêm 1 chùm câu đố hay ho của bác đấy ạ, bác sưu tập và post lên đi ạ.[/QUOTE]
Em Hai & 4C đừng nóng. Không có lửa
Hàng về nhé :
1- Hai phạm nhân bị nhốt chung một phòng giam, một phạm nhân vì tội trộm cắp bị tù giam một năm, một phạm nhân khác can tội buôn ma túy số lượng lớn và giết người, nhưng không hiểu sao lại chỉ nhốt có 2 tuần mà thôi ?
2- Khi ăn táo, cắn vào một miếng...thấy có một con sâu, cảm thấy sợ; thấy con sâu thứ hai càng thấy đáng sợ. Vậy hỏi trông thấy mấy con sâu là sợ nhất ?
3- Mụn dậy thì mọc ở chỗ nào mà thiếu nữ đỡ phải lo lắng ?
4- Loại *** nào mà bạn dám đưa tay không vào bốc ?
5- Họ Trần đi công tác đã về nhà trước ngày dự định, vừa bước vào cửa phòng ngủ nhà mình thì thấy vợ mình cùng ngủ với họ Nguyễn người hàng xóm trên giường nhưng họ Trần chẳng chút giận dữ, vì sao ?
6- Hải ở trong một nhóm lính dù gồm 10 người, ngồi máy bay trực thăng nhảy dù, trưởng ban lính dù căn dặn lính dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay đếm đến 30 giây mới được bung dù. Kết quả có 9 người bình an xuống đất, còn Hải không may thiệt mạng , tại sao ?
7- Trong sở thú, voi là động vật có cái mũi dài nhất, thế mũi dài thứ hai là con gì ?
8- Hartist có một đứa em trai, mới có 3 tháng tuổi mà biết đọc, biết viết, biết hát, biết nhảy, biết làm Toán...Tại sao lại có chuyện này ?
9- Câu hỏi như thế nào thì không bao giờ có thể trả lời "Rồi" ?
10- Câu hỏi như thế nào thì luôn trả lời "Rồi" ?
11- Cái gì mà ta phải giữ khi đã trao cho người khác ?
12- Trên xe buýt chỉ có mười người hay bắt chước. Một người bắt chước đi ra, hỏi trong xe còn mấy người bắt chước?
13- Khi tôi đang trên đường đi du lịch Nha Trang, tôi thấy một người đàn ông có 7 cái bao, trong mỗi bao có 7 con mèo, mỗi con mèo có 7 con mèo con, mỗi con mèo con có 7 con chuột. Vậy hỏi có bao nhiêu người đang đi đến Nha Trang ?
14- Lấy thước gỗ và thước nhựa đánh vào tay thì cái nào đau hơn ?
15- Tôn Ngộ Không & Ronando có mối liên hệ gì với nhau?
16- Khi khuấy cafe nóng,chúng ta nên dùng ngón trỏ hay ngón cái?
17- Vì sao khi đứng con cò thường co một chân lên?
18- Trong tất cả các vị thần, ai là người yêu âm nhạc nhất?
19- Đố bạn ném quả trứng lên cao 5 m mà không làm bể trứng?
Lumine
13-01-2007, 04:25 PM
1. Tử hình
4. *** mũi :>>
5. Họ Nguyễn người hàng xóm là mẹ/em/chị gái của vợ họ Trần
bakien
13-01-2007, 04:25 PM
1. Sau 2 tuần thì dựa cột
2. Câu này hỏi trên kia rồi
3. Ngực
4. Sắt
5. Nguyễn Thị Gái
6.
7.
8.
9.
10.
11. Lời hứa
12. Bọn còn lại cũng bắt chước hết
13.
14. Cái tay
15.
16. Cả 2 thì mới kẹp thìa được chứ
17. Co 2 thì thành nằm à
18.
19. Rơi xuống mới bể, ném lên thì thoải mái
Theo em bác mã nên cho tầm 10 câu là vừa đẹp, rồi đặt dead line, sau đó giải đáp rồi lại qua câu mới.
Lumine
13-01-2007, 04:27 PM
12. 0
L.I.S
13-01-2007, 04:28 PM
Câu 2 đố rồi còn gì
Câu 5: Họ Nguyễn là gái
Câu 6: Nó đếm nhầm nên đếm lại
@phuhama: chú bựa anh đ-éo chấp. Chuyện nguồn gốc là vấn để nhạy cảm, chú thích lôi ra để làm trò đùa, thế nào cũng có ngày chú nuốt đắng ngậm cay đấy.
Lumine
13-01-2007, 04:31 PM
13. 1
Lumine
13-01-2007, 04:33 PM
15. Có chung ông tổ.
Zpiii
13-01-2007, 04:38 PM
1- Hai phạm nhân bị nhốt chung một phòng giam, một phạm nhân vì tội trộm cắp bị tù giam một năm, một phạm nhân khác can tội buôn ma túy số lượng lớn và giết người, nhưng không hiểu sao lại chỉ nhốt có 2 tuần mà thôi ?
- Nhốt hai tuần rồi đem bắn bỏ.
2- Khi ăn táo, cắn vào một miếng...thấy có một con sâu, cảm thấy sợ; thấy con sâu thứ hai càng thấy đáng sợ. Vậy hỏi trông thấy mấy con sâu là sợ nhất ?
- Ăn xong rồi, biết là trong táo có sâu mà nhìn chả thấy con sâu nào là sợ nhất.
3- Mụn dậy thì mọc ở chỗ nào mà thiếu nữ đỡ phải lo lắng ?
- Ti.
4- Loại *** nào mà bạn dám đưa tay không vào bốc ?
- C*** cối xay.
5- Họ Trần đi công tác đã về nhà trước ngày dự định, vừa bước vào cửa phòng ngủ nhà mình thì thấy vợ mình cùng ngủ với họ Nguyễn người hàng xóm trên giường nhưng họ Trần chẳng chút giận dữ, vì sao ?
- Họ Nguyễn người hàng xóm là gái.
12- Trên xe buýt chỉ có mười người hay bắt chước. Một người bắt chước đi ra, hỏi trong xe còn mấy người bắt chước?
- Chắc là bắt chước nhau ra cả, chả còn người nào.
13- Khi tôi đang trên đường đi du lịch Nha Trang, tôi thấy một người đàn ông có 7 cái bao, trong mỗi bao có 7 con mèo, mỗi con mèo có 7 con mèo con, mỗi con mèo con có 7 con chuột. Vậy hỏi có bao nhiêu người đang đi đến Nha Trang ?
- Một người.
14- Lấy thước gỗ và thước nhựa đánh vào tay thì cái nào đau hơn ?
- Tùy gỗ và nhựa, tùy đánh mạnh hay nhẹ nữa chứ.
16- Khi khuấy cafe nóng, chúng ta nên dùng ngón trỏ hay ngón cái?
- Không dùng ngón nào.
19- Đố bạn ném quả trứng lên cao 5 m mà không làm bể trứng
Zpiii
13-01-2007, 04:40 PM
Em đố các bác thực hiện phép chia này:
4 : 3 = 2.
Lumine
13-01-2007, 04:44 PM
7. Con voi con :D
Lumine
13-01-2007, 04:56 PM
[QUOTE=Zpiii]Em đố các bác thực hiện phép chia này:
4 : 3 = 2.[/QUOTE]
Cái này thì em chỉ biết có cái function trong Excel nó thế này:
Even(4/3)=2
Zpiii
13-01-2007, 04:57 PM
Sai bác ạ, đáp án hình như là thú vị hơn!
N3tXpert
13-01-2007, 05:47 PM
6- Hải ở trong một nhóm lính dù gồm 10 người, ngồi máy bay trực thăng nhảy dù, trưởng ban lính dù căn dặn lính dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay đếm đến 30 giây mới được bung dù. Kết quả có 9 người bình an xuống đất, còn Hải không may thiệt mạng , tại sao ?
Tại nó nghe lời thằng trưởng ban.
L.I.S
13-01-2007, 06:57 PM
Câu 13. Khách và tôi. 2 người.
Câu 14. Chả cái nào đau
Câu của Zpiii đố ở trển rồi. 4/3 = tứ chia tam.
L.I.S
13-01-2007, 07:02 PM
Đố các bác:
1. Tại sao không bao giờ thấy chụp ảnh sư với cái lược
2. Đố các bác vẽ được hình vuông với 3 đường thẳng
3. Với 6 que diêm làm sao xếp thành 2 vòng tròn :D
Haibara82
13-01-2007, 09:28 PM
Bác hã mã:
6. Dù của Hải không bung ra
7. Con voi em.
8. Vì em Harist là thần đồng ( câu này chắc là sai).
9. Câu hỏi: Đố bạn không nói từ " Rồi"?
10. Đố bạn nói được từ " Rồi"?
13. 2 Người: tôi và người đàn ông kia.
Bạn LIS:
2. Hình vuông nào chả có 3 đường thẳng, thoải mái đi.
3. 6 que diêm : xếp 2 que thành II và 4 que còn lại thành hình tròn. Thế là với 6 que diêm ta xép được 2 hình tròn.
Zpiii
14-01-2007, 02:29 PM
Thật, em nghĩ câu này nó ếch ếch thế nào ấy. Những câu ếch ếch thế này đôi khi đáp án lại hay.
L.I.S
14-01-2007, 03:56 PM
Dạ, chưa bác nào có đáp án đúng cả.
phuhama
15-01-2007, 12:16 AM
1- Hai phạm nhân bị nhốt chung một phòng giam, một phạm nhân vì tội trộm cắp bị tù giam một năm, một phạm nhân khác can tội buôn ma túy số lượng lớn và giết người, nhưng không hiểu sao lại chỉ nhốt có 2 tuần mà thôi ?
Vì hắn bị xử tử
2- Khi ăn táo, cắn vào một miếng...thấy có một con sâu, cảm thấy sợ; thấy con sâu thứ hai càng thấy đáng sợ. Vậy hỏi trông thấy mấy con sâu là sợ nhất ?
Thấy vài nửa con sâu còn ngo ngoe
3- Mụn dậy thì mọc ở chỗ nào mà thiếu nữ đỡ phải lo lắng ?
Quanh t y
4- Loại *** nào mà bạn dám đưa tay không vào bốc ?
*** mũi
5- Họ Trần đi công tác đã về nhà trước ngày dự định, vừa bước vào cửa phòng ngủ nhà mình thì thấy vợ mình cùng ngủ với họ Nguyễn người hàng xóm trên giường nhưng họ Trần chẳng chút giận dữ, vì sao ?
Họ Nguyễn là ..chị hàng xóm
6- Hải ở trong một nhóm lính dù gồm 10 người, ngồi máy bay trực thăng nhảy dù, trưởng ban lính dù căn dặn lính dù sau khi nhảy ra khỏi máy bay đếm đến 30 giây mới được bung dù. Kết quả có 9 người bình an xuống đất, còn Hải không may thiệt mạng , tại sao ?
Vì nó bị tật cà lăm
7- Trong sở thú, voi là động vật có cái mũi dài nhất, thế mũi dài thứ hai là con gì ?
Một con voi khác
8- Hartist có một đứa em trai, mới có 3 tháng tuổi mà biết đọc, biết viết, biết hát, biết nhảy, biết làm Toán...Tại sao lại có chuyện này ?
Vì có người bịa ra
9- Câu hỏi như thế nào thì không bao giờ có thể trả lời "Rồi" ?
"Mày ngủ chưa?" hay "Mày chết chưa?"
@Lịt xờ : Buớc chân vào TTT của Fê má mì là chấp nhận chuyện cười người hôm truớc hôm sau người cuời nên chú cũng đừng để bụng như thế. Còn nếu chú cảm thấy ko chịu được nhiệt, anh ko dám giữ chú.
Lumine
15-01-2007, 06:30 AM
[QUOTE=phuhama]9- Câu hỏi như thế nào thì không bao giờ có thể trả lời "Rồi" ?
"Mày ngủ chưa?" hay "Mày chết chưa?"
Hí hí hí... câu này buồn cười, vì em có nghĩ đến câu "Mày ngủ chưa?" cơ mà thấy đứa nào đặt câu hỏi đấy thì cũng x quá, x éo chịu nổi. :D
lifegoeson
15-01-2007, 06:49 AM
Em thấy câu này chưa bác nào trả lời đúng hết
3. Mụn dậy thì mọc ở chỗ nào mà thiếu nữ đỡ phải lo lắng ?
Mọc ở mặt người khác
bakien
15-01-2007, 10:57 PM
9 câu sau thì sao , giải tiếp đi rồi còn đố tiếp bác mã ơi !
Lumine
15-01-2007, 11:29 PM
Hình như có câu 18 chưa ai trả lời, em liều bấm độn quả :D: Apollo
phuhama
16-01-2007, 02:47 AM
10- Câu hỏi như thế nào thì luôn trả lời "Rồi" ?
"Mày biết nói chưa?"
11- Cái gì mà ta phải giữ khi đã trao cho người khác ?
Lời hứa của mình
12- Trên xe buýt chỉ có mười người hay bắt chước. Một người bắt chước đi ra, hỏi trong xe còn mấy người bắt chước?
Chẳng còn tên bắt chước nào ở lại trên xe
13- Khi tôi đang trên đường đi du lịch Nha Trang, tôi thấy một người đàn ông có 7 cái bao, trong mỗi bao có 7 con mèo, mỗi con mèo có 7 con mèo con, mỗi con mèo con có 7 con chuột. Vậy hỏi có bao nhiêu người đang đi đến Nha Trang ?
2 người
14- Lấy thước gỗ và thước nhựa đánh vào tay thì cái nào đau hơn ?
Cái tay đau nhất
15- Tôn Ngộ Không & Ronando có mối liên hệ gì với nhau?
Ngoài hành tinh
16- Khi khuấy cafe nóng,chúng ta nên dùng ngón trỏ hay ngón cái?
Cả hai (cầm thìa khuấy)
17- Vì sao khi đứng con cò thường co một chân lên?
Vì mẹ con cò dạy thế :D
18- Trong tất cả các vị thần, ai là người yêu âm nhạc nhất?
Écho /Ηχώ / Êkhố/ Ê-cô. (Chỗ nào có nhạc chỗ ấy có ê-cô) :D
19- Đố bạn ném quả trứng lên cao 5 m mà không làm bể trứng?
Ném thoải mái miễn là tới được 5m. Phần còn lại không tính
;-)
Caterry
17-01-2007, 11:59 AM
[QUOTE=phuhama]10- Câu hỏi như thế nào thì luôn trả lời "Rồi" ?
"Mày biết nói chưa?"
11- Cái gì mà ta phải giữ khi đã trao cho người khác ?
Lời hứa của mình
12- Trên xe buýt chỉ có mười người hay bắt chước. Một người bắt chước đi ra, hỏi trong xe còn mấy người bắt chước?
Chẳng còn tên bắt chước nào ở lại trên xe
[COLOR=Red]13- Khi tôi đang trên đường đi du lịch Nha Trang, tôi thấy một người đàn ông có 7 cái bao, trong mỗi bao có 7 con mèo, mỗi con mèo có 7 con mèo con, mỗi con mèo con có 7 con chuột. Vậy hỏi có bao nhiêu người [COLOR=DarkGreen]đang đi đến Nha Trang [/COLOR] ?
2 người[/COLOR]
14- Lấy thước gỗ và thước nhựa đánh vào tay thì cái nào đau hơn ?
Cái tay đau nhất
15- Tôn Ngộ Không & Ronando có mối liên hệ gì với nhau?
Ngoài hành tinh
16- Khi khuấy cafe nóng,chúng ta nên dùng ngón trỏ hay ngón cái?
Cả hai (cầm thìa khuấy)
17- Vì sao khi đứng con cò thường co một chân lên?
Vì mẹ con cò dạy thế :D
18- Trong tất cả các vị thần, ai là người yêu âm nhạc nhất?
Écho /Ηχώ / Êkhố/ Ê-cô. (Chỗ nào có nhạc chỗ ấy có ê-cô) :D
19- Đố bạn ném quả trứng lên cao 5 m mà không làm bể trứng?
Ném thoải mái miễn là tới được 5m. Phần còn lại không tính
;-)[/QUOTE]
2 người là sai rồi. Không xác định số người cụ thể
chouchou
17-01-2007, 04:29 PM
[QUOTE=Zpiii]Em đố các bác thực hiện phép chia này:
4 : 3 = 2.[/QUOTE]
Cái này dễ hí hí: 4 là Tứ, 3 là Tam, Tứ chia Tam nói lái lại là Tám chia Tư :D
phuhama
21-01-2007, 11:32 PM
1. Một chàng trai lần đầu đến hộp đêm. Ở đó anh bắt gặp một cô gái rất đẹp và khêu gợi, sau rất nhiều cố gắng anh ta đã làm quen được cô gái và đi chơi với cô suốt đêm hôm đó. Đến gần sáng, sắp phải chia tay nhau, anh mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô.
Anh ta hỏi : Tên em là gì vậy?
Cô gái trả lời giọng khiêu khích : Tên em là phần quí nhất của con trai!
Chàng trai về nghĩ cả đêm mới biết được tên cô gái. Tên cô ta là gì vậy?
2. Con gì càng lớn càng nhỏ?
3. Cái gì càng kéo càng ngắn?
4. Môn nào càng thắng càng thua?
5. Đầu dê, đuôi ốc là con gì?
6. Con gì chết rồi mà vẫn còn cục cựa?
7. Thứ gì mà người mua không bao giờ muốn sử dụng đến?
8. Có 9 quả cân, trong đó có 8 quả bằng nhau , một quả nhẹ hơn, làm thế nào tìm ra quả nhẹ hơn chỉ bằng hai lần cân?
9. 1=5, 2=10, 3=15, 4=20, năm bằng bao nhiêu ?
10. Một đàn khỉ bị điếc tai, đang đu từ cành cây nọ sang cành cây kia trong rừng , bỗng một con bám trượt lăn từ trên xuống dưới chết tươi, hỏi đàn khỉ còn bao nhiêu con???
châncong
21-01-2007, 11:40 PM
1) Ngọc
4) Kéo co
6)Cá
7) Condom, thuốc, quan tài,
9) 5=20
Thổ Quan
22-01-2007, 12:41 AM
1) Ngọc
2) Con cua
3) Điếu thuốc/ Hút thuốc (kéo = rít)
4) Đua xe (thắng = phanh)
5) Con dốc
6) Con gà
7) Quan tài
8) Chia 9 quả cân làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 quả. Đặt 2 nhóm lên 2 bên đĩa cân. Biết ngay quả cân nhẹ hơn nằm ở nhóm nào. (Nếu bằng nhau thì ở quả cân nhẹ hơn ở nhóm còn lại. Còn nếu lệch nhau thì lọ là phải hỏi). Tiếp tục đặt 2 quả trong nhóm có quả cân nhẹ hơn lên 2 bên đĩa cân. ---> Túm được quả nhẹ luôn nhé!
9) 5=1
10) Vẫn còn từng đấy con! (Có hỏi sống chết quái gì đâu!)
He he! Trao giải thôi!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.