View Full Version : Tên anh + tên em
Hổ đói
14-03-2005, 03:25 PM
Nghĩ nhiều lúc cũng buồn cười!!!
Cháu có một chị khách hàng, tên là Hiếu. Vui nhất là anh chồng chị tên ấy tên là Chiến. Hê hê: [COLOR=Teal]Hiếu - Chiến[/COLOR]
Lại nhớ, trên đài truyền hình, cũng có cặp vợ chồng có tên rất dễ nhớ: [COLOR=Teal]Lâm - Ly[/COLOR]
Hay chẳng đâu xa, ở TL này nghe đồn có chú [COLOR=Teal]Không Sâu Răng[/COLOR], nghe đâu đang yêu một cô bé tên là [COLOR=Teal]Chưa Viêm Lợi[/COLOR] thì phải, ai biết tin này chính xác, xin còn fơm cái =))
Hổ đói
16-03-2005, 09:23 AM
Hôm trước đi ăn cưới, thấy đề " Đám cưới Giang - Mai trên gác 2" =))
Mr_Leanguy
16-03-2005, 09:30 AM
Ngày xưa đi học vẽ thầy Lai, cô tên là Chín. Anh em cứ gọi là cả thầy lẫn cô vẫn chưa được một chỉ.
demdalat2004
16-03-2005, 09:43 AM
Thằng bạn mình tên Nghĩa, lấy con Trang cùng xóm, hôm đi ăn cưới thấy đề trang trọng Nghĩa Trang trăm năm hạnh phúc....:D
thị nở
16-03-2005, 12:41 PM
Ui zời,ối: Chồng Cường vợ Dương.
Anh Thảo chị Mai........vân vân và vân vân..........
Hổ đói
16-03-2005, 12:54 PM
kể nốt cái vân vân đấy đi em, hay không nhớ được???
em hỏi khí không phải chứ tên anh - tên em được không ạ ?
ví dụ như quê em có anh Bình Nguyên lấy cô Bình yên ý mà
Bình Nguyên - Bình Yên = ?
Nguyenzz
16-03-2005, 06:04 PM
[QUOTE=m_m]em hỏi khí không phải chứ tên anh - tên em được không ạ ?
ví dụ như quê em có anh Bình Nguyên lấy cô Bình yên ý mà
Bình Nguyên - Bình Yên = ?[/QUOTE]
Ờ chú Mờ post cái này anh lại nhớ bài thơ đọc được đâu đó . Một dạng câu đố :
Trông luồng mà bỏ U_Rê
Cứ làm giai ắt là mê trông luồng
Giải hộ anh cái luôn nhở !
LẩuDê
16-03-2005, 06:06 PM
Vậy em mới nói rằng chú nào mà tên là Nghĩa thì những em như Địa hoặc Trang là khó lấy lắm mà..hehehe.Có 1 em tên là Toan hỏi em tên gì em trả lời tên em là Mưu,nàng thích ngay..hehe
voicoi
16-03-2005, 08:31 PM
Lại nữa. Cơ quan em kìa, vợ Hoàng chồng Huy, vợ Hà chồng Hải (Kotobuki?), vợ Ân chồng Cần, vợ Hoàn chồng Kiếm, vợ Hà chồng Nội, vợ Thái chồng Hậu... Dưng mờ bùn cừi nhất là vợ Cơ chồng Hội, vợ Cầm chồng Thú. Thật, nói dối chết liền!
demdalat2004
16-03-2005, 08:43 PM
Chồng Voi, vợ Còi
Tristesse
16-03-2005, 11:46 PM
Em có biết mấy trường hợp sau:
- Chồng Thành vợ Trung
- Chồng Hiền vợ Hậu
Đặc biệt nhất là thầy cô của me. em:
Vợ Cầu chồng Tiêu!!!
---
daudinh
17-03-2005, 12:41 AM
Chồng Đạm vợ Thu có chưa nhỉ?
chồng họ Tà, vợ họ Ma
"chúc hai họ Tà Ma ...."
Cá Ngão
17-03-2005, 05:33 AM
chồng tên Toóng (phải gõ ra gõ vào mới gõ được cái tên này, tên đúng là hay), vợ tên là Giòn.
Toóng Toóng giòn giòn..
Nguyenzz
17-03-2005, 06:55 AM
Kính thưa hai họ . Hôm nay 2 họ vác mặt về đây để chứng kiến lễ giáp mông của Cháu Nguyễn Văn Ân và cháu Lê Thị Ái . sau bao năm chui bờ rúc bụi , kể từ ngày hôm nay 2 cháu Ân Ái sẽ đàng hoàng , thả cửa ái ân ...he he
Coquette
17-03-2005, 08:06 AM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Ngày xưa đi học vẽ thầy Lai, cô tên là Chín. Anh em cứ gọi là cả thầy lẫn cô vẫn chưa được một chỉ.[/QUOTE]
Chậc chậc, thế ra bác Gầy cũng từng tu luyện ở lò thầy Lai đấy ạ? Ôi thời oanh liệt xa xưa...
(xin lỗi cả nhà iem lạc đề tí :p)
voicoi
17-03-2005, 08:31 AM
Hơ bác DDL cứ đùa em. Chúng gọi em là voi còi cũng tại cái xứ cao nguyên nhà bác. Hôm đó tham quan khách sạn Hằng Nga, nhà Cầm-Thú bảo em kiếm cô nào mà đi trăng mật gấu ở đây, có gương trên trần cho nó huỳnh tráng. Em bảo thú dữ bị người ta săn hết rồi, vả em sợ, nên có thú nào hiền hiền chút không. Thế là chúng bảo còn voi là hiền lành đó, nhưng cái bộ xương của em bác thì phải kiếm con voi còi chứ không thì nó đè dập mật. Vậy là chết ngắc với cái tên từ đó.
Mr_Leanguy
17-03-2005, 09:23 AM
Cạnh nhà em bây giờ có bác Tám, chồng bác tên là Triệu.
[QUOTE=Coquette]Chậc chậc, thế ra bác Gầy cũng từng tu luyện ở lò thầy Lai đấy ạ? Ôi thời oanh liệt xa xưa...
[/QUOTE]
Chẹp, hơn chục năm rồi. Mà ngày xưa mình cũng dại, theo cái nghề cầm bút chì có phải hay không, tự dưng bỏ ngang chuyển sang làm coder làm tró gì không biết....Thậm ngu. (( ((
Hổ đói
17-03-2005, 09:47 AM
Ầy dà, cái đồng chí này phải biết yêu nghề chứ, vui với nghề chứ???
Làm cái thằng nông dân như tớ mà vẫn vui như tết, vẫn ngày ngày vừa cấy núa vừa tranh thủ vào TL nượn nờ đây này ...
sasskatoon
17-03-2005, 10:21 AM
Các bác ơi, chồng tên Hưng vợ là chị Phấn thì sao nhỉ, sinh hai con trai đặt tên là Dương và Cường cũng hay, sinh 1 trai một gái cu~ng đặt là Dương và Cường nhưng nếu 2 con gái cả thì em chịu, các bác có cao kiến gì ko?
[QUOTE=Mr_Leanguy]Ngày xưa đi học vẽ thầy Lai, cô tên là Chín. Anh em cứ gọi là cả thầy lẫn cô vẫn chưa được một chỉ.[/QUOTE]
à thầy Lai dạy XD á ... hóa ra cùng 1 lò luyện ,không biết giờ thầy đã nghỉ hưu chưa nhỉ? MR
Cavenui
17-03-2005, 11:03 AM
[QUOTE=Nguyenzz]Ờ chú Mờ post cái này anh lại nhớ bài thơ đọc được đâu đó . Một dạng câu đố :
Trông luồng mà bỏ U_Rê
Cứ làm giai ắt là mê trông luồng
Giải hộ anh cái luôn nhở ![/QUOTE]
Hôm qua reply Zét đồng chí thì lại thấy đồng chí xoá đi nên tớ cũng xoá.
Ngày xưa thấy những thằng tên Long hay bị gọi là Long dê, hỏi tại sao thì tụi nó đọc cho câu này:
Ông Long đầu đội mũ huyền
Chăn dê mà lại bỏ quên dê rồi.
Định xui bác Longcuchuoi lấy cái tít "Đội mũ mất dê" nhưng không hiểu câu ấy nghĩa là gì, nhờ các đ/c giải hộ luôn thể.
[QUOTE=sasskatoon]Các bác ơi, chồng tên Hưng vợ là chị Phấn thì sao nhỉ, sinh hai con trai đặt tên là Dương và Cường cũng hay, sinh 1 trai một gái cu~ng đặt là Dương và Cường nhưng nếu 2 con gái cả thì em chịu, các bác có cao kiến gì ko?[/QUOTE]
thì 2 gái đặt là Âm Thịnh
2 con giai thì đặt là Dương Cường mà
Hổ đói
17-03-2005, 01:12 PM
nếu là 2 con gái, cứ phang cho em Dương - Dương (hê, Bạch Dương với Thùy Dương nghe cũng sướng cái lỗ tải phỏng bác?)
Nguyenzz
17-03-2005, 01:57 PM
[QUOTE=Cavenui]Hôm qua reply Zét đồng chí thì lại thấy đồng chí xoá đi nên tớ cũng xoá.
Ngày xưa thấy những thằng tên Long hay bị gọi là Long dê, hỏi tại sao thì tụi nó đọc cho câu này:
Ông Long đầu đội mũ huyền
Chăn dê mà lại bỏ quên dê rồi.
Định xui bác Longcuchuoi lấy cái tít "Đội mũ mất dê" nhưng không hiểu câu ấy nghĩa là gì, nhờ các đ/c giải hộ luôn thể.[/QUOTE]
Chết thật . Núi sao bẩu mình xóa đi . Có xóa đâu ! Trang 1 vẫn sờ sờ ra đấy . :D
Ờ Long mà thêm cái mũ mí lị dấu huyền là Lồng ..bây giờ mà bở chữ G ( rê-dê ..) thì còn ...í bậy bạ không hà ..Núi ơi là núi :)) !
[QUOTE=Nguyenzz]Ờ chú Mờ post cái này anh lại nhớ bài thơ đọc được đâu đó . Một dạng câu đố :
Trông luồng mà bỏ U_Rê
Cứ làm giai ắt là mê trông luồng
Giải hộ anh cái luôn nhở ![/QUOTE]
câu đố khó quá bác ạ
Ngẫu hứng em làm hai câu thơ nối vậy
Trông luồng mà bỏ U_Rê
Cứ làm giai ắt là mê trông luồng
Cao bồi mà được u thương
Bao nhiêu thiếu nữ vấn vương cao bồi
[QUOTE=Cavenui]Hôm qua reply Zét đồng chí thì lại thấy đồng chí xoá đi nên tớ cũng xoá.
Ngày xưa thấy những thằng tên Long hay bị gọi là Long dê, hỏi tại sao thì tụi nó đọc cho câu này:
Ông Long đầu đội mũ huyền
Chăn dê mà lại bỏ quên dê rồi.
Định xui bác Longcuchuoi lấy cái tít "Đội mũ mất dê" nhưng không hiểu câu ấy nghĩa là gì, nhờ các đ/c giải hộ luôn thể.[/QUOTE]
Em có ý kiến thế này
nên đổi là
Ông Long đầu đội mũ đen
Chăn dê mà lại bỏ quên dê rồi
1: Huyền = Đen
2: chữ huyền lộ liễu quá
3: Chữ đen hợp vần với chữ quên hơn
(chỉ là góp ý nếu có mạo phạm mong bỏ qua :-) )
Tớ thật, hôm nọ đi hát Karraoke với mấy chú khứa, vào quán thấy bà chủ đon đả chạy ra săn đón ra cái điều quý báu lắm, được 3 câu đường mật bắt đầu vào chủ đề "Hát 5 sờ 1" thấy bà chủ dõng dạc:
- Giang, Mai, Hoa, Liễu đâu rồi lên cả đây nào?
Thôi, xong khứa nhà mình té hết, mà mình là cạch luôn không bao giờ tham gia môn ấy nữa.
Bác Leanguy nói tới từ Lai Chín nghĩa là chưa tới 1 chỉ . Chỉ 24K phỏng bác ?
Các cụ mình ở quê hay đặt tên của mấy đứa con thành một dây nghe kêu phết . Đặc biệt sáng tạo ở những người con ngoài kế hoạch :-) .
longcuchuoi
18-03-2005, 12:25 PM
Hôm xưa tớ đi bê mâm quả cho đám cưới thằng bạn, gặp mấy em nhà gái xinh như mộng ra đón mâm quả, tớ mới cười duyên với một em :
- Nặng quá, em nhỉ ? À mà em tên gì thế ?
- Dạ, em tên Lụu !
Thế là ngoác miệng ra cười đểu :Ớ thế à ? Hay quá, anh tên là Đạn nè !
Hổ đói
05-04-2005, 05:35 PM
Không biết vợ chồng nhà Long - Phẩn dạo này làm ăn thế lào nhể?????
Hổ đói
05-04-2005, 05:38 PM
Cháu đồ là cặp này sẽ giàu nhất Việt Nam mình: Phong - Thủy
(không biết vợ chú DDL tên chi nhể?)
longcuchuoi
05-04-2005, 05:42 PM
Vợ chú DDL tên là Nhĩ bác Hổ ạ, Phong - Nhĩ.
demdalat2004
05-04-2005, 05:46 PM
Hắt hơi liên tục hoá ra các vị đang ếm tôi, được lắm, vợ tôi tên gì cũng ổn, chỉ cần Phong....nhũ phì đồn là ổn =))
Hổ đói
05-04-2005, 05:49 PM
Hế hế, khoẻ không em, ảnh ẻo đâu roài, cho anh ít đi...! Chú hắt hơi không phải tại ông Chuối, mà là do anh ngày nào cũng mong ảnh của chú...
demdalat2004
05-04-2005, 06:10 PM
Bác lại thế nữa rồi, shop hoa chưa sang được, đang rầu thúi ruột, bác nào TL muốn sang thì em sang rẻ cho, khuyến mãi cả nhân viên chân dài ợ, hị hị
Phòng Tổ chức
Trưởng phòng: Trần Đình Hạnh
Phó phòng: Đặng Hồng Phúc
nv: Nguyễn Chí Vì
nv: Nguyễn Ngọc Sinh
nv: Đinh Thị Lý
Nghe tên mà đúng vãi :))
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.