PDA

View Full Version : Đức sẽ thắng BDN


che3mau
06-07-2006, 06:16 PM
Ngồi chờ lunch time , em làm cái topic này cái. Tránh cái hạng 3 an ủi gợi nhớ trận thua vừa rồi nên em Cổ động "Đức sẽ thắng BDN"

Trận tranh giải 3 này là một trận đấu có nhiều í nghĩa, nếu như trước Argentina mình phải đá phòng ngự pressing chủ động đá với Italy thiếu mất central mids nên đành lên biên còn thứ 7 này khi Frings trở lại, trận đấu lại không nhiều í nghĩa nên hi vọng Klinsmann sẽ đá cống hiến như mấy trận trước . Chiến thắng là không đủ mà phải thắng đẹp giòn, để mang lại niềm tin cho Đức và anh Klin ngoài ra cũng là phần thưởng giành cho mấy anh em sắp về hưu niềm vui cho mấy em trẻ có đà mà tiến lên. Đồng thời cũng phải cho mấy thằng BDN nó bớt tấu hài và thằng Phil bớt blah blah. Dù phải công nhận Phil là HLV giỏi nhưng nhìn cách chú ấy chạy theo trọng tài hôm qua mà sinh sự nhìn rất phản cảm. Tưởng như cái thời giao hàng mối chợ lớn của em nó trở về.

Em mong các bác ủng hộ đến cùng cho giải thành công tốt đẹp.!!!

Hôm qua cầm tờ báo của FC Bayern mịa nó kiếm tờ đó ở cái vùng Ruhr này hơi bị khó, mấy thằng kia nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.Anh Hoeness và anh Rummenigge khen anh Klinsmann như kiss-ass rồi còn thì là gọi điện tâm sự , van nài v.vv đầu giải chửi người ta . Không sao cũng như Vìu em quen mấy thằng người Đức này rồi rude nhưng mà big heart.

Em chuẩn bị hết rồi có gì thì anh em mình vui vẻ, bia vại đã đầy đủ, đùi hầm hay bánh mì Thổ. Vìu ở bển chắc nhớ bia Đức lắm nhỉ, em thì vẫn không sao quên được khi thằng bạn đố em bằng 1 câu với 1 accent Đức khá nặng " What is the similarity between having sex in the boat n American Beer". "They r fcuking so close to water" :D :B<<

Chào thân ái và quyết thắng!!!

Evil
06-07-2006, 06:26 PM
Chị chả quan tâm Đức thắng hay không. Chị chỉ mong Pháp nhợn đá đít Ý nhợn để đòi lại công lý cho thế giới và mấy thằng mấy con nhà báo ngu xuẩn VN khỏi gào ăng ẳng như chó dại như mấy hôm vừa rồi. Để xem chúng nó lại uốn lưỡi cú diều bình luận thắng thua thế nào. Mk, tán dương đội Ý vượt qua bê bối ở nước nhà tiến vào chung kết. Đúng là dở hơi. Quá bằng khuyến khích gian lận bóng đá quốc tế.

Bọn bồi bút này phải nói là thiểu năng trí tuệ, quên ngay lập tức được những trận Ý toát mồ hôi ngớ ngẩn với Mỹ, trận ăn gian Úc để tán dương Ý nhợn lên mấy. Cứ làm như phong độ chúng nó ổn lắm, xứng đáng lắm. Ngay lập tức dành những lời rất cay độc đối với người Đức. Trong khi phải nói rằng đội Đức ở giải này là đội chơi ấn tượng nhất. Trận nào cũng đáng khen.

Đức 7 lần vào chung kết rồi, hám đếch gì cái giải ba. Mà tiền thưởng có tăng được xu nào đâu. Trận Pháp-Bồ vừa rồi chị không xem, và cả mấy trận tới chị cũng sẽ đếch xem. Chả có cái vị gì nữa mà xem.

leonardo da vinci
06-07-2006, 07:15 PM
giải 3 hay giải tư thì khác đ'eo gì nhau hả bác 3 màu, big loser no difference. giải 3 chỉ cho các chú loi choi lần đầu tiên lọt vào bán kết cố gắng chứ nhưng tầm đã vài lần vô địch, runerup vài lần thì cái này quan trọng x gì.
Vìu mấy ngày tới đi xả stress đê, hay em bảo 'vìu lái xe sang chỗ em, đang có interrnational Jazz fesstival, mới lại xem múa thoát y của giai cho các chị em, hơi bị cool và nổi tiếng còn hơn đi New England.

Khi vang
06-07-2006, 10:05 PM
[QUOTE=leonardo da vinci]giải 3 hay giải tư thì khác đ'eo gì nhau hả bác 3 màu, big loser no difference. giải 3 chỉ cho các chú loi choi lần đầu tiên lọt vào bán kết cố gắng chứ nhưng tầm đã vài lần vô địch, runerup vài lần thì cái này quan trọng x gì.
Vìu mấy ngày tới đi xả stress đê, hay em bảo 'vìu lái xe sang chỗ em, đang có interrnational Jazz fesstival, mới lại xem múa thoát y của giai cho các chị em, hơi bị cool và nổi tiếng còn hơn đi New England.[/QUOTE]
Khác chứ bác, giải 3 là có huy chương rồi :D , chứ giải tư thì làm gì có huy chương.

ngonchangiua
06-07-2006, 10:32 PM
Thể nào 1 trong 2 chú Đức hoặc BDN sẽ vắng mặt WC tới tại Nam Phi.
(Giống Anh lợn giải 94, Thụy Điển giải 98, Hà lan giải 02 hay Thổ Nhĩ Kỳ năm nay)

Evil
06-07-2006, 11:28 PM
Đợi Ý lợn thua Pháp vào chửi luôn 1 thể.

gauboco
07-07-2006, 12:37 AM
chị ơi, em xin chị, đừng cổ vũ cho Pháp, chị cứ giữ vững lập trường cách mạng như trước trận Bồ - Pháp đi ạ. Em lo cho đội Pháp của chúng em quá !

vedau
07-07-2006, 12:38 AM
Mình cũng không hiểu thằng Bã chè làm cái topic này làm cái gì, hay là giải 3 đã là mãn nguyện lắm rồi.

Evil
07-07-2006, 12:40 AM
Chị cũng nghĩ FIFA cho đá trận giải ba vô duyên hết chỗ nói. (May ra chỉ mấy chú muốn kiếm giày vàng giày bạc gì đấy thích.) Hoặc là trao mẹ nó giải đồng hạng. Hoặc tính điểm cộng cả vòng 1, 2 gì đấy rồi trao giải cho 1 thằng.

Chú Chè vẫn thích cho đá thì cho tất cả mấy thằng dự bị vào đá để đỡ sau nhận tiền thưởng liên bang đỡ ngại. Ít ra cũng có đóng góp chút ít.

Đức mà lại lo giống như Anh, Thụy điển, Hà lan, Thổ thiếc??? 15 lần vào chung kết. 3 lần vô định WC, 4 lần nhì, 3 lần vô địch Euro. Nói gì thì nói, tính đến giờ phút này vẫn nhất châu Âu. Và chỉ sau Brazil nếu xét tầm thế giới. Bây giờ cần kiếm thêm giải vô địch thế giới để đánh đu với Brazil thôi chứ giải Euro cũng không cần vì hiện tại cũng chưa thằng nào bằng.

Anna
07-07-2006, 01:03 AM
Hị hị, mình thì rất là mừng và tin tưởng. Chị Vìu mình ghét Ý, thích Pháp mà.

Vertu
07-07-2006, 01:04 AM
Anna cũng cổ vũ thằng nào thằng đấy đứt , cũng có khác gì nhỉ ?

Anna
07-07-2006, 01:35 AM
Anh cổ vũ Pháp mà, thằng Ver không thấy anh hô hào trong topic Pháp vô địch à.

Evil
07-07-2006, 03:29 AM
Nếu Ý không ăn được giải này thì Đức thua Bồ 0-10 chị vẫn thấy hài lòng. Cuộc đời này phải có chút công lý chứ nhỉ.

Anna
07-07-2006, 03:55 AM
Em thì thấy thằng Ý hay thằng bỏ mẹ nào đấy vô địch thì có ảnh hưởng gì đến công lý cuộc đời đâu. Chị Vìu, em khuyên chân thành chị tắt máy tính nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 ngày đi. Bóng đá để giúp con người ta vui vẻ chứ có phải là để người ta cay cú, rồi mạt sát nhau đâu.

che3mau
07-07-2006, 06:08 AM
Chị Vìu em thấy vợ anh Sebastian Deisler niềm tin của nước Đức xấu cực đen và mập như thùng phi chị Gúc phát ra ngay . Chị Vìu em mà chịu giai trẻ thì đã xong rồi !

Tin buồn đây các đồng chí Mertersacker bị chấn thương đi giải phẫu rồi nên sẽ không đá trận cuối Arne Friedrich nhiều khả năng cũng không đá . Klose thì bị calf . Ballack thì vẫn thấy nói fit dù 2 trận vừa rồi chỉ chạy bộ buổi sáng .Lehmann ra nghỉ cho Kahn chơi trận cuối WC

Mịa tình hình hơi bị căng thẳng nhỉ
Dự đoán đội hình
Schneider-Huth-Metzelder-Lahm
Schweitenger-Frings-Ballack-Borrowski
Podolsky-Klose/Neuville/Asamoah nhưng em khoái Hanke nhất

Bratwurst
07-07-2006, 06:21 AM
Cho mình hỏi câu ngoài lề chút! Bạn Che3mau ở chỗ nào vùng Ruhr vậy??

che3mau
07-07-2006, 06:23 AM
Thế bạn định bomb mình à ?

Bratwurst
07-07-2006, 06:29 AM
Đúng là tâm trạng của người lắm kẻ thù....Thú thật mình chỉ muốn mang Champagne đến vui mừng cùng cậu thôi.:)

Vertu
07-07-2006, 06:31 AM
=)) bác Ché hóm nhỉ , khéo hôm nào cũng phải thăm bác Chè cái cho biết mất :D

Evil
07-07-2006, 11:00 AM
Mk, thế giấc mơ của mình trước trận với Ý mấy hôm lại đúng à. Tự dưng lại mơ thấy Kahn bắt (không phải trận với Ý). Chị đã bảo thằng Bí là chị cảm thấy Dortmund là đất dữ mà. Dĩ nhiên là trước đó chị không biết gì về thống kê lịch sử ở Dortmund.

Thôi chú Chè quên cái trận giải 3 ngớ ngẩn này đi.

setsunai
07-07-2006, 11:10 PM
Liên đoàn bóng đá Đức khẳng định là Ballack sẽ 0 chơi trận 3-4. 1 số trụ cột khác cũng có thể 0 chơi. Chẳng lẽ lại định nhường giải 3 cho bọn Bồ Đào Nha ? Chẳng hiểu anh Klinsman tính toán thế nào? Hay chỉ là đòn gió thôi.

Nhưng mà Podolski được giải cầu thủ trẻ xuất sắc rồi, chắc là số phiếu hơn chú Ronaldo 1 tẹo. 2 chú này thì thực ra chú nào được cũng rất xứng đáng (trong khi theo khán giả bầu chọn thì lại là Messi; đúng là vớ vẩn vì chú này đá có vài chục phút bọ nhưng lại được media bơm lên kinh quá). Trận cuối Kahn bắt thì Lehman khó mà giành được giải thủ môn xuất sắc nữa rồi.

Evil
07-07-2006, 11:18 PM
Cần đếch gì cái giải ba. Ballack chấn thương tập tễnh từ đầu giải đến giờ. Klose cũng chấn thương từ trước trận gặp Arg, trận cuối chưa chắc đã ra sân được. Klose hai trận cuối đều phải ra sân sớm, chán thật. Nếu không thì biết đâu đấy. Nhưng chắc vẫn là vua phá lưới. Giải lần này chán thật, 5 bàn cũng vua phá lưới.

Thôi cho các chú dự bị vào múa may về lấy tiền thưởng. Thắng thì thắng, mà không thì cũng chả sao. Chấn thương thì biết làm thế nào bây giờ. Trừ vô địch ra, chị thấy nhì, ba, tư đều như nhau hết. Vào bán kết là 180K $ rồi, có ít đâu. Chả nhẽ không đá tí nào cũng được thưởng. Poldi được giải trẻ là đúng rồi. Thằng Ronaldo hỗn như ranh và bị bọn Anh ghét vì vụ thằng Rooney, vận động tẩy chay nên đếch được giải.

che3mau
07-07-2006, 11:46 PM
Sư bố thế thì mai đá đội hình dự bị à, què hết cha nó rồi Lahm, Ballack, Friedrich, Mertersacker 2 chú doubtful là Borrowski và Klose, Lehmann nhường vị trí cho Kahn nên sẽ có 7 thay đổi. Trận gặp Italy chắc là vắt hết sức của các chú em rồi . Đá 2 trận hiệp phụ thì còn hơn đá thêm 1 trận ấy chứ

Đội hình cập nhật dự kiến
Kahn
Odonkor-Huth-Metzelder-Marcell Jansen
Schweitenger-Schneider-Frings-Hitzelsperger
Neuville-Podolsky

Bismarck
08-07-2006, 11:53 PM
Bierhoff bảo cần phải thắng để cảm ơn người hâm mộ. Nhưng cần đếch gì. Đức đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để vào tới bán kết chính là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những người yêu quý họ rồi. Cái cần hướng tới EURO 2 năm sau, Klinsmann nếu tiếp tục tại vị thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm mà đầu tiên là tìm kiếm thêm những tài năng khác. Có 1 thực tế ở WC này mà chúng ta phải nhìn nhận là lực lượng dự bị còn có khoảng cách đáng kể so với đội hình chính. Muốn thành công không thể chỉ dựa vào 12-13 cầu thủ.

Dẫu sao cũng chúc Klinsi và đội bóng may mắn trong trận đấu tối nay. Kopf hoch, Jungs!

WC06
09-07-2006, 12:18 AM
Lọt lưới 5 bàn thì thủ môn xuất sắc giề. Ghét thói đạo đức giả của thằng Setsunai. Mai Pháp sẽ vô địch. Còn Thủ môn xuất sắc và Quả bóng vàng sẽ về tay thắng Buffon và 1 thằng nào đấy đội Ý, gọi là giải an ủi. Hề hề.

Vertu
09-07-2006, 02:46 AM
léo mẹ vừa bật tivi thấy phút 45 anh Ronaldo ngã như trong phim , đẹp ***** tả

Pikachu
09-07-2006, 03:39 AM
Xem cách thay người của Klinsman thấy hay quá. Hình như anh ta tìm mọi cách để cho các cầu thủ chưa có cơ hội ra sân trong các trận trước được có cảm giác đá WC.

Vertu
09-07-2006, 03:43 AM
cái này thì rõ quá rồi còn hinh như gì nữa hả Mướp :)

mom
09-07-2006, 03:50 AM
3-1. Đức thắng rồi.

clumsyboy
09-07-2006, 03:50 AM
Chúc mừng đội Đức

Pikachu
09-07-2006, 04:01 AM
[QUOTE=Vertu]cái này thì rõ quá rồi còn hinh như gì nữa hả Mướp :)[/QUOTE]

Nếu em là một cầu thủ trẻ, em sẽ đá hết sức để cảm ơn người thầy như Klinsman.

Styx
09-07-2006, 04:06 AM
Thế nếu em trung niên thì em đá vật vờ à Mướp?

Pikachu
09-07-2006, 04:18 AM
Nếu trung niên thì em sẽ ít bị "kích động" theo kiểu đó hơn. :) Nhưng Klinsman đối xử với cầu thủ lớn tuổi cũng khéo lắm. Felicitation Allemagne.

Cha ra lam sao
09-07-2006, 04:27 AM
Chúc mừng Đức đã có kết quả đẹp tuy chưa phải là hoàn hảo. Các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng tinh thần thi đấu cực tốt và có lối đá tấn công đa dạng. Em nghĩ Đức sẽ còn tiến xa.

Đùa chứ em thật giờ các bạn Bồ làm em quá thất vọng. Argen có thể chơi nhiều tiểu xảo nhưng thực sự không đến nỗi chơi bẩn và thiếu tinh thần thể thao như Bồ năm nay. Hoặc ít nhất Argen còn có thực lực mạnh còn Bồ thì hoàn toàn hỏng, cầu thủ trẻ kiểu C.Ronaldo đá chưa bằng ai mà đã học thói chơi bẩn, ích kỷ và khoe mẽ.

bigcitylight
09-07-2006, 04:44 AM
Chúc mừng đội tuyển Đức !!! Các bạn luôn là nhà vô địch trong tim chúng tôi !!!

http://img439.imageshack.us/img439/7286/116fr.jpg (http://imageshack.us)

http://img431.imageshack.us/img431/9405/256wu.jpg (http://imageshack.us)

http://img99.imageshack.us/img99/4682/175od.jpg (http://imageshack.us)

Thien
09-07-2006, 04:50 AM
Chúc mừng Đức, thắng quá xứng đáng, Schweinsteiger kết thúc hay quá làm em mất tiền.
Công bằng thì hiệp 1 mặc dù bị ép nhưng Bồ có cơ hội nét hơn Đức mà không tận dụng được, bỏ lỡ cơ hội đã thành thói quen của Bồ ở giải này. Còn thằng Ronaldo thì đúng là hết thuốc chữa, mấy thằng trọng tài sau khi thấy chú Ivanov bị xử lý đâm ra hiền, nhìn nó làm trò cũng mặc kệ, xem bực mình léo tả. Hy vọng anh Klins sẽ tiếp tục công việc, các thanh niên dưới tay anh đá chững chạc, thông minh và cống hiến, tạo nên một đội Đức đá tấn công hay nhất giải.

che3mau
09-07-2006, 04:54 AM
Hôm nay đi ra thấy Willhill nó ghi 3-1. 1-14 mình đã ngờ ngợ định vào chơi luôn cuối cùng lừng khừng bỏ đi . Tiếc của !!

bigcitylight
09-07-2006, 04:56 AM
Ba quả đại bác nhãn hiệu Schweinsteiger.

Quả thứ nhất :

http://img144.imageshack.us/img144/8135/153xq.jpg (http://imageshack.us)

Chết cha mày đi thằng gôn !

http://img144.imageshack.us/img144/458/122ot.jpg (http://imageshack.us)

bigcitylight
09-07-2006, 05:02 AM
Quả thứ hai :

http://img488.imageshack.us/img488/9176/96wl.jpg (http://imageshack.us)

Thò chân thối !

http://img146.imageshack.us/img146/6561/117yh.jpg (http://imageshack.us)

bigcitylight
09-07-2006, 05:06 AM
Quả thứ ba :

http://img146.imageshack.us/img146/4396/66gz.jpg (http://imageshack.us)

Không trách được chú Ricardo !

http://img354.imageshack.us/img354/7853/10re1.jpg (http://imageshack.us)

http://img268.imageshack.us/img268/4298/48tx1.jpg (http://imageshack.us)

WC06
09-07-2006, 08:02 AM
Cu ơi, sao trận trước cu không lóe sáng cho đội tuyển được nhờ. Rõ chán đời. Số phận thằng Buffon rồi cũng chả hơn gì thằng Ricardo. Đêm nay Pháp vô địch nữa là được mình an ủi phần nào.

che3mau
09-07-2006, 08:23 AM
Đã 8h sáng hơn mà sao cóc ngủ được , cứ nhâm nhi mãi li cà phê sữa . Bố nó thằng BDN bị ăn liền 3 quả chứng tỏ yếu , đấy là anh em mình chơi đội hình 3 ấy chứ . NGhĩ mà tiếc nhỉ !!

Chú Frings trận này đá vẫn hay thay thế thành công Ballack dù cho khả năng tấn công của chú còn kém, Lahm thì vẫn như mọi khi, chú Jansen đá cũng tròn vai, Schweitenger thì sư bố cu, hôm nay táng 3 trái như đại bác mà mấy hôm cu đá chán bỏ mẹ, thằng này 84 anh em nhỉ ? Lahm 83, Jansen 85. Podolsky 84. Ngoài ra thằng Huth cũng tự injured khi warm-up đúng là cái thằng vụng về

Thực ra đến hôm nay mình mới hiểu vì sao hôm trước thua. Ngoài Frings bị cấm thi đấu thì Ballack, Borroski,Friedrich và Mertersacker đều què cha nó hết rồi . Dường như 2 trận 120 phút đã lấy hết sức của các chú ấy rồi .

Ôi buồn ngủ quá, dù sao cũng an ủi, chắc là cu Klose thêm cái giải Golden Shoes.

WC06
09-07-2006, 08:53 AM
Niếm tin vào tương lai vậy.

1966-2002: nhì
1970-2006: ba
1972-2008: vô địch châu Âu?
1974-2010: vô địch WC?

Cuộivn
09-07-2006, 09:08 AM
Chỉ là cái giải an ủi thôi mà. Có gì đâu mà các bạn hưng phấn thế.

Đố các bạn đội nào đoạt giải ba WC các năm 2002, 1998, 1994 đấy?

Lịch sử chỉ ghi nhớ nhà vô địch các bạn ạ.

WC06
09-07-2006, 09:14 AM
Tôi cũng chả quan tâm đến giải ba. Đức 7 lần vào chung kết rồi. Cần đếch gì cái giải ba.

Cuộivn
09-07-2006, 09:16 AM
[QUOTE=Bismarck]Bierhoff bảo cần phải thắng để cảm ơn người hâm mộ. Nhưng cần đếch gì. Đức đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để vào tới bán kết chính là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những người yêu quý họ rồi. Cái cần hướng tới EURO 2 năm sau, Klinsmann nếu tiếp tục tại vị thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm mà đầu tiên là tìm kiếm thêm những tài năng khác. Có 1 thực tế ở WC này mà chúng ta phải nhìn nhận là lực lượng dự bị còn có khoảng cách đáng kể so với đội hình chính. Muốn thành công không thể chỉ dựa vào 12-13 cầu thủ.

Dẫu sao cũng chúc Klinsi và đội bóng may mắn trong trận đấu tối nay. Kopf hoch, Jungs![/QUOTE]

Thay mặt Klinsman, huấn luyện viên trưởng đội tuyển đức, tôi, Cuộivn, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Hằng Nga xin trân thành cám hơn cổ động viên số một của đội tuyển Đức là bạn Bismark, mặc dù bạn là cổ động viên có xuất thân nhà qué, không có tí máu mủ nào với chủng tộc Đức da trắng văn minh.

Chúng tôi (đội Đức chú không phải đội Hằng Nga) đánh giá cao góp ý của bạn về mặt tìm kiếm tài năng cho lực lượng dự bị. Hôm qua đội quân trẻ của Đức đã hiếp Bồ mấy phát liền nhưng đúng như bạn Bismark nhận xét, lứa trẻ còn có khoảng cách khá xa với đội hình chính. Đặc biệt là khoảng cách về tuổi tác. Cái này có lẽ không bao giờ thu ngắn được.

Chúng tôi (nước Đức) là nước không đông dân như nước bạn nên tìm tài năng trẻ là rất khó. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng bằng tinh thần Đức. Ý của Bierhoff là như vậy. Cần phải nhặt nhạnh các kiểu chiến thắng và giải (cho dù là giải an ủi). Câu "cần đếch gì" của cổ động viên xuất thân từ nhà quê chăn gà Bismark đã làm mếch lòng đội tuyển của chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt, việc bạn sử dụng nickname Bismark (tên thủ tướng vĩ đại nhất của chúng tôi) mặc dù bạn xuất thân từ một vùng đất vô danh lạc hậu và nghèo, làm chúng tôi rất khó chịu.

Xin bạn cho biết, cấp ba bạn học ở trường nào?

WC06
09-07-2006, 10:33 AM
Đúng là luyên thuyên nhất Cuội. Diện tích và dân số Đức đúng bằng Việt nam.

Xr00157
09-07-2006, 01:53 PM
Vầng, đèo mẹ. Em thấy các bác cuồng tín bỏ mịa. Bình luận vô duyên vật vưỡng. Hôm trước Đức đá tứ kết bán kết thì còn chuyện mà nói chứ tranh giải 3 làm cái mẹ gì đâu mà cũng tâng cũng hót.

Quay về chuyên môn em thấy thằng Ballack đá ph ò bỏ mẹ. Trận nào nó đếch đá là thấy tưng bừng hơn hẳn. Từ chung kết 2002 đến khai mạc 2006 và kể cả 3-4 hôm qua.

Bên lề: bữa qua xem chú Frings đá lại thấy ấm ức và đèo thế nảo hiểu nổi tại sao cái bọn FIFA chúng nó 2 mặt như thế. Một mặt chúng nó treo bọn Griechenland vì lý do chính trị chính em. Mặt khác chúng nó treo chú Frings vì Đức là nước chủ nhà nên cần chứng minh là đèo được thiên vị. Cũng có thể coi là một politische Entscheidung trong Sport, ph ò nhỉ.

che3mau
09-07-2006, 04:47 PM
Bố thằng Cuội , sao còn giận anh cái vụ ở bên mẹo vặt đúng không, trưa rồi mua Mc Donald rồi tìm con nào đó xem Gặp nhau cuối tuần đi cu.

bigcitylight
09-07-2006, 05:48 PM
Hai tượng đài của bóng đá thế giới đã giã từ đội tuyển quốc gia sau trận đấu đêm qua.

http://img212.imageshack.us/img212/3599/254nk.jpg (http://imageshack.us)

Tây Độc
09-07-2006, 08:14 PM
Xem trên DW-TV, thấy WC chưa hết mà các em Đức ăn mừng kinh quá, như là đội vô địch ý. Đông nghịt. Dựng sân khấu ở quảng trường để đón tiếp.

Evil
12-07-2006, 11:48 AM
Klins thôi rồi. Chú Klins được lòng mọi người nhưng vẫn kém may hơn thằng cha Voller nhỉ. Nghề HLV cũng bạc bẽo thật. Nhiều khi cũng đếch phụ thuộc vào năng lực của mình. Có lẽ Klins đã có quyết định sáng suốt là quay trở lại Mỹ đi làm ăn hơn là làm HLV cho bất cứ đội nào.

Có cơ hội tốt nhất là đá trên sân nhà mà không thể vô địch thì ra đi là quyết định đúng đắn.

che3mau
12-07-2006, 08:27 PM
Vìu ơi, em là em cóc tin tưởng thằng Joachim Lowe (nôm na nó là xoa chim dưới)
Klinsmann coi thế mà sợ vợ, công nhận chị nào lấy anh này sướng !

Evil
12-07-2006, 11:53 PM
Chị thì chả tin thằng nào với thằng nào. Cứ phải cho chúng nó đạo diễn thử mới biết được chứ. Có điều, Klins là một chuyên gia tâm lý rất giỏi và rất lịch lãm. Chị thích. Tiếc là, để thành công cần có vận chứ không thể chỉ tốt tốt mà được. Sao Đức tuyền chọn HLV người nhà mà không dám thuê bọn nước ngoài kiểu như Scolari nhể. Bọn Đức bảo thủ thật.

Bismarck
13-07-2006, 12:00 AM
Anh thì không hiểu thằng cha Klinsmann định và đã làm trò gì. Mất công mất sức dựng nên 1 đội bóng trẻ có tiềm năng rồi mới được 2 năm thì chạy trong lúc còn dở ông dở thằng. WC06 là đợt thử lửa đầu tiên cho đám trẻ chứ không phải cuối cùng. Thành quả xứng với tuyền thống (nếu có) thì nằm ở phía trước chứ không phải WC06. Hạng 3 vừa rồi có thể coi là 1 thành công bước đầu ngoài mong đợi cho dàn cầu thủ trẻ. Thế mà làm trò gì thế?

Klinsmann đi hay ở anh không lăn tăn. Anh lăn tăn là Đức nên hay quay về với phong cách xe tăng quen thuộc hay lại tiếp tục kiểu V2 như vừa rồi? V2 thì thích mắt thật đấy nhưng để thực sự mang lại hiệu quả trước những đối thủ lớn thì phải có những tiền vệ công thật giỏi và tiền đạo sắc bén như...Klinsmann chứ. Đức bây giờ thì bói đâu ra?

tnxmholland
13-07-2006, 05:34 AM
http://i20.photobucket.com/albums/b239/tuanvu81/PICT0821.jpg

Evil
13-07-2006, 08:13 PM
Klinsi cư xử thật tuyệt. Một nhân cách rất tuyệt. Thật tiếc là chú đã đi.

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/huynhthang/Thu_nam/Thu_nam_194/02pb.jpg

Hi vọng 2 năm nữa, trước khi vòng loại WC, Klinsi sẽ quay lại. Lúc ấy những áp lực của hôm nay đã giảm nhiều. Lứa cầu thủ trẻ ngày nay sẽ trưởng thành, nhiều kinh nghiệm hơn. Thực ra Đức cần nhắm vào WC hơn, Euro cũng không cần lắm vì đã 3 lần rồi. Mà cũng có quy luật đáng để hi vọng đấy.

54-74: 20 năm, 90-10: cũng 20 năm

66 - 02: nhì
70 - 06: ba
74 - 10: vô địch.

PS: thực ra chú Bí quá lo. Đức chỉ đá biểu diễn với bọn yếu yếu thôi. Còn với những bọn mạnh, Đức thận trọng bỏ bu. Cứ xem trận với Arghen, Ý thì rõ.

skywalker
13-07-2006, 10:43 PM
[QUOTE=tnxmholland]http://i20.photobucket.com/albums/b239/tuanvu81/PICT0821.jpg[/QUOTE]

2010: 2 không, 1 không :D

ZIP
14-07-2006, 05:23 AM
Em thì thấy anh Klinsmann nghỉ không có gì là lạ, sau toàn bộ những gì mà báo chí (đặc biệt là báo Bild), truyền thông, và khá nhiều các nhân vật nổi tiếng đã làm (phàn nàn, chửi bới, thâm chí lăng mạ ...) đối với anh ấy cho đến lúc bắt đầu WC06.

Ở Đức, Bild là tờ báo có tiếng nói có nhiều trọng lượng nhờ số lượng phát hành hang ngày lên tới hàng (chục?) triệu bản. Mà đầu tầu của Bild là thể thao, đúng hơn là bóng đá. Vì vậy phó tổng biên tập và đứng đầu lĩnh vực thể thao của Bild là người có quyền lực ngầm tương đối mạnh. Beckenbauer, Matthäus, Netzer, Effenberg ... đều giao hảo với Bild, có thể có cả hợp đồng các thể loại mà không được công bố. Còn Klinsmann từ hồi là cầu thủ đay không muốn dây dưa gì, do anh ý sống hiền lành, khép kín, muốn tránh tối đa chuyện của mình và gia đình bị đưa ra đàm tếu. Vì vậy mà Bild chửi Klinsi ra rả. Đặc biệt tồi tệ hơn là vào năm 96, Klinsi vận động anh em (Hässler, Brehme...) đề nghị Berti Vogts loại Matthäus ra khỏi đội hình dự Euro96 và đã thành công. Vì Matthäus luôn tuồn các loại thông tin nội bộ ra ngoài (cho Bild). Từ đó thì thôi rồi, các con giời thi nhau chửi anh Klinsi khi có cơ hội. Bild thì đầu têu đưa tin Klinsi là Gay, không biết từ đâu mà chụp được ảnh Klinsi trong phòng tắm chỗ đội tuyển đóng quân. Mấy thằng báo khác thì được thể hùa theo, tha hồ bêu riếu ...

Đến khi anh nhận chân huấn luyện đội tuyển sau thất bại ê chề ở Euro 04 mà khi đó không ai muốn, Klinsi trở thành huấn luyện viên đầu tiên không thèm thông báo cho Bild về đội hình xuất phát ít nhất 1 ngày trước mỗi trận đấu, điều mà trước đây chưa từng có. Rồi áp dụng phương pháp rèn luyện thể lực của Mỹ, thứ mà đối với các CLB Đức khá xa lạ. (Sau WC nay chac bon nó thi nhau áp dụng, em nghĩ thế :-)). Và chính Klinsi đã đuổi Sepp Mayer khỏi vị trí HLV thủ môn sau khi lão này hay bép xép chuyện nội bộ ra ngoài, vì thế Köpke mới được mời thay thế. Các bác cũng biết đấy, khi áp dụng phương pháp huấn luyện mới, với 1 dàn cầu thủ trẻ không phải lúc nào cũng thành công, không phải trận nào cũng thắng được. Nhưng phải công nhận là kỉ luật của toàn đội, sự đoàn kết nội bộ tăng lên thấy rõ. Còn cái bọn kia, chúng nó cứ chờ mỗi trận thua (trước WC) là xông vào chỉ trích các kiểu, không thèm để ý đến các yếu tố khác. Đến ngày giỗ đầu của bố Klinsi, anh ta đã hứa với mẹ từ trước là sẽ ở bên bà (tại nhà của vợ chồng anh ở Mẽo). Bọn kia chúng nó không thèm tìm hiểu, cứ thấy vắng mặt trong buổi họp báo của 32 HLV các đội là giở các giọng điệu ra châm chọc.

Tình hình được cải thiện dần khi trước WC, anh Klinsi đồng ý trả lời phỏng vấn báo Bild, rồi loạt trận thắng của đội tuyển Đức cho đến trận bán kết. Các con giời thi nhau khen ngợi, nào là đội tuyển trẻ trung, lối chơi quyết liệt, tinh thần đồng đội, ... thậm chí là đội quân của Klinsmann đã làm tăng tinh thần lạc quan, yêu nước của toàn dân trong tình hình kinh tế blah blah.
Anh Klinsi thì mệt mỏi lắm sau 2 năm huấn luyện, muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình và không muốn dây dưa thêm với các thể loại báo chí Đức nữa nên mới ra đi. (Mặc dù có thể ở lại nếu giành được chức vô định). Đến năm 2010 có thể sẽ gặp lại đội tuyển Đức trên cương vị HLV của Mẽo, hehe.

P.S Em cắm cổ viết bài này chỉ muốn bày tỏ ngưỡng mộ với anh Klinsi, các bác đừng chửi em nếu đọc thấy lủng củng quá.

che3mau
14-07-2006, 05:45 AM
Đến ngày giỗ đầu của bố Klinsi, anh ta đã hứa với mẹ từ trước là sẽ ở bên bà (tại nhà của vợ chồng anh ở Mẽo)

Sao anh ở bên này mấy chục năm rồi mà có thấy thằng Mỹ đen Mỹ trắng Mỹ vàng PhO nào nó làm đám giỗ đâu ta?

FFFF
14-07-2006, 06:30 AM
Bác Chè đi sâu sát hơn 1 chút nhỉ! Dân Tây không giỗ chạp linh đình như dân ta nhưng những ngày như này vẫn có việc gia đình sum họp với nhau, để chia xẻ với nhau và tưởng nhớ tới những người đã khuất, 1 ví dụ cho điều này là phim Saving Private Ryan bác ạ.