View Full Version : Chuyện khó nói híc (không phải của em)
queenbee
13-03-2005, 03:50 PM
Em có bà chị họ ở quê nhưng đã ra Hà Nội sống tại nhà em được 7 năm rồi, sinh năm 1976, người nhỏ nhắn cũng biết nội trợ khâu vá.
Chuyện là thế này, ngày xưa chị ấy ra nhà em chơi, thấy tính tình lanh lợi nên mẹ em xin cho làm công nhân may của nhà máy may Thăng Long. Hồi đó chị ấy cũng có nhiều anh trai thích nhưng toàn ở quê, mà ra đây thì phải dứt tình, lại thêm bị em đầu độc là tội gì mà lấy chồng ở vậy nuôi thân béo mầm nên từng người tình bỏ ta như những dòng sông nhỏ. Năm ngoái niềm hy vọng cuối cùng sau 7 năm chờ đợi chị này cũng dứt áo ra đi lấy vợ. Từ đó nhà em làm đủ mọi cách, đăng báo, giới thiệu khắp nơi, đăng ký các trung tâm kết bạn, nhưng không ăn thua. Phần vì cũng hơi cứng tuổi và nhỏ bé 1m46. Không có tài sản gì nhiều, nhà lại ở quê.
Mẹ em nhờ giới thiệu toàn công nhân với xe ôm nhưng họ lại đòi hỏi nhà cửa. Em hiện giờ không ở nhà nên không thể bao che cho chị ấy được nữa, bố em thì cũng không muốn cho ở lâu trong nhà vì nhiều bà con khác cũng muốn gửi con ở đây.
Bố mẹ chị ấy thì đang đề nghị chị ấy xin con nuôi mà nuôi. Em thấy chuyện này bắt đầu có vẻ nghiêm trọng và lỗi cũng tại em một phần nên em mong các anh chị tư vấn cho. Hoặc nếu ai có thể giới thiệu cho chị em được thì tốt quá. Một hai năm nữa em cũng lên TL kết bạn luôn.
hic hic
Hoàng Tử Bé Xíu
13-03-2005, 04:57 PM
Ôi con gái lùn tịt có 1m46 mà lại tầm gần 30 tuổi rồi thì cũng khó đấy queenbee ơi. Sao cậu không nhờ mai mối cho các anh công nhân bảo vệ ở ngay chỗ làm, họ đồng cảm dễ hơn.
Lovelace
13-03-2005, 05:14 PM
Ko`m ơi , Kòm đâu rồi,ở đây có người cần giúp đỡ này, bớ 3 hồn 9 vía anh kòm nhà em ở đâu về đây ngay nhé :)
queenbee
13-03-2005, 05:21 PM
[QUOTE=Hoàng Tử Bé Xíu]Ôi con gái lùn tịt có 1m46 mà lại tầm gần 30 tuổi rồi thì cũng khó đấy queenbee ơi. Sao cậu không nhờ mai mối cho các anh công nhân bảo vệ ở ngay chỗ làm, họ đồng cảm dễ hơn.[/QUOTE]
Khổ quá, nhà tớ làm hết cách rồi đấy chứ. Tại chị này cũng cao số kia. Hồi xưa thì yêu một anh trót học đại học thế là bố mẹ chị ấy không cho yêu vì sợ sau này con mình bị ruồng rẫy (chị ấy học hết lớp 12 thôi )
Dùng dằng mấy năm rồi anh kia đi lấy 1 em văn công. Sau này chị ấy có yêu 1 anh công nhân cùng công ty nhưng anh này phải đi lao động xuất khẩu thế là tình tan. Mà đặc thù của công ty may là 98% nữ nên bây giờ không cạnh tranh được với các em trẻ.
Sau yêu một anh khác cùng quê nhưng ra Hà Nội làm ăn thì anh này mặc cảm nghèo, chia tay chẳng hiểu chạy làng hay sao đó. :((
Cuối cùng định quay về với anh giai ở quê thì anh ta lại lấy vợ.
Đăng báo được giới thiệu 1 anh , sau vài tháng làm quen thì phát hiện nhà anh này có người nghiện hút, anh này cũng cắt tóc vỉa hè, không chí thú làm ăn. hết.
Bó tay...
tamtit
13-03-2005, 05:29 PM
tàn cbn nhẫn :))
(hị .. đủ 10 từ)
Salut
13-03-2005, 06:49 PM
Tính tình cô ấy thế nào nhỉ? Tôi có mấy ông bạn vẫn đang độc thân. Tuổi tầm từ (sinh năm) 67 - 72 nghĩa là cũng đầu ba đít chơi vơi rồi. Nếu có gì ta tiến hành thăm dò dư luận cái nhỉ :)
queenbee
13-03-2005, 07:13 PM
Chị tớ là người biết điều nhưng cũng không hiền, tùy người xử sự. Không nói nhiều như tớ. Nhưng chỉ là lao động chân tay nên chẳng thể bàn chuyện văn học triết học, có đọc qua chưởng Kim Dung do tớ động viên. :))
Hoàng Tử Bé Xíu
13-03-2005, 10:14 PM
Tớ bảo này, hay Queeenbee mua cho chị ấy 1 cái máy tính rồi hướng dẫn chỉ cách cho chị ấy lên thăng long đi. Xong có thể là Queenbee viết hộ bài trên thăng long này cho chị ấy vài tháng, chắc chắn sẽ date được với cực nhiều anh hơi bị hoành tráng của nó.
Tớ thấy Tây nó đồn giai admin thăng long toàn lấy gái mạng thôi. Q thử xem.
daudinh
13-03-2005, 10:35 PM
Chắc queenbee nhờ mấy cái mục Tìm Bạn Trăm Năm ở báo PN... chứ mang lên đây chỉ làm thành chuyện cười thôi. Chẳng được gì đâu.
Salut
14-03-2005, 04:48 AM
Nếu có duyên, chị bạn chưa lấy chồng vội thì sẽ có dịp tớ dẫn ông bạn về ra mắt xem sao. Biết đâu đây. Sau đó ông mai bà mối sẽ nói chuyện tiếp với nhau bạn nhỉ :)
felicité
14-03-2005, 09:58 AM
Này này này... Bác Kòm nhà ta ế thì có ế, vấn đề thì cũng có vấn đề nhưng mà cũng chỉ có 7 vía thôi nhá, Lovelace nhá. 9 vía thì là... ấy à?
Thế phương án không xin con nuôi mà cứ đẻ hẳn ra mà nuôi có được không ạ? Nếu được thì chắc C4 ở đây tập trung lại giúp cũng được đấy!
Lovelace
14-03-2005, 03:53 PM
[QUOTE=felicité]Này này này... Bác Kòm nhà ta ế thì có ế, vấn đề thì cũng có vấn đề nhưng mà cũng chỉ có 7 vía thôi nhá, Lovelace nhá. 9 vía thì là... ấy à?[/QUOTE]
có phải không biết đâu =))
felicité
14-03-2005, 03:56 PM
Bác Babi đã nghiên cứu kỹ chưa?
[QUOTE=Lovelace]Ko`m ơi , Kòm đâu rồi,ở đây có người cần giúp đỡ này, bớ 3 hồn 9 vía anh kòm nhà em ở đâu về đây ngay nhé :)[/QUOTE]
Anh Kòm đây! Khổ thân nhà em kia nhỉ! Anh cao 1m52 nặng 47 ký nên em kia 1m46 với anh là ngon rồi, lại biết khâu vá nữa thì còn gì bằng. Nhưng cơ mà em tìm hiểu giúp anh xem cô kia có bị bệnh trĩ không? Anh nghe các cụ nhà anh nói là làm công nhân may là dễ bị trĩ lắm, trĩ nội trĩ ngoại thì đẻ đ:ái thế quái nào được! Kể ra mà cô kia nhà có cái cây xà cừ thì tốt, nhưng mà ở quê thì lấy đâu ra!
Với lại Thìn Tuất Sửu Mùi tứ xung, anh Sửu đứng số với cô Thìn liệu có sao không hả các cô các chú?
Các cô chú nhiệt tình với anh thế, anh cảm ơn lắm lắm lắm!
Lovelace
14-03-2005, 06:17 PM
bác chịu đèn nhà gái đi rồi em xem cho tử vi miễn phí cho 2 nhà xem xem đẻ mấy đứa thì tốt, chịu không nào ? :D
queenbee
14-03-2005, 06:30 PM
Ôi giời lại thành chuyện đùa rồi, chán quá đi mất.
Em, em, em, em không đùa. Em có ông chú (chú ruột, em zai bố em) sinh năm 1961-1962 gì đấy, đi lao động xuất khẩu ở Lybi Ly bì về, nhát gái lắm, cũng chịu khó làm ăn nhưng tư duy chậm (không khôn lỏi nên không giàu), hiện đang làm thợ cho công ty nhôm kính, có xe máy 100 phân khối. Chú em cao 1m70, beo béo, ngoại hình không rách rời không chắp vá, có đọc sách báo qua loa kiểu An ninh - Công an - Pháp luật - Tiền phong. Phải cái bà nội em thì kinh lắm, ác với con dâu có tiếng, nhà trong phố cổ chật chội, em sợ bà chị QBee không chịu được. Nhưng bà em 70 hơn rồi, cũng không còn sức mà ác lâu nữa. Đại khái là nếu QBee thấy được thì a lô em cái phương thức tiếp xúc.
Anh dốt nát chẳng biết gì, thế ngộ nhỡ chuyện qua em One mà thành thân, thì cứ chiểu theo Thọ Mai Gia Lễ mà tính, thì em One phải gọi em Quên Bê là gì nhỉ?
Aeolus
14-03-2005, 08:10 PM
Lỗi của em cực kỳ nghiêm trọng. Người ta bảo ở đời phải biết mình là ai.Tình yêu ở quê là thứ tình cảm trong sáng chân thật mà em nỡ xui cô ấy cắt đứt dây đàn, bội bạc người yêu nghe tàn nhẫn quá. Bây giờ gặp quả báo thì quá muộn. Anh e rằng em cũng sẽ phải chịu tiếp quả báo này :D.
Anh ở quê yêu người ở quê, 10 năm chờ đợi mới cưới được. Giờ thì ổn. Giai gái thành phố cũng nhiều thằng/ đứa chân khèo hở rốn, nước dãi chẩy suốt ngày, chứ được cái mịa gì mà háo.
PS : Tuy nhiên, nếu đây là chuyeuenj nghiem tuc, anh se gioi thieu cho hai chi em hai đám : Sinh năm 60 và 65, làm nhân viên bảo vệ cho một công ty chế biến gỗ tại Nhổn và khu bến phà Đen. Trình độ 10 /12, cơ bắp, nghiện thuốc lào. Tính hơi cục nhưng tốt bụng, không ác, thích xem đá bóng hơn là xem hình gái khỏa thân, có trách nhiệm với người thân.(thêm tý nữa, đi bộ đội phục viên về, anh 60 đã từng tham gia đánh Tầu)
[QUOTE=queenbee]
Em thấy chuyện này bắt đầu có vẻ nghiêm trọng và lỗi cũng tại em một phần nên em mong các anh chị tư vấn cho. Hoặc nếu ai có thể giới thiệu cho chị em được thì tốt quá. Một hai năm nữa em cũng lên TL kết bạn luôn.
hic hic[/QUOTE]
queenbee
15-03-2005, 02:40 AM
[QUOTE=one]Em, em, em, em không đùa. Em có ông chú (chú ruột, em zai bố em) sinh năm 1961-1962 gì đấy, đi lao động xuất khẩu ở Lybi Ly bì về, nhát gái lắm, cũng chịu khó làm ăn nhưng tư duy chậm (không khôn lỏi nên không giàu), hiện đang làm thợ cho công ty nhôm kính, có xe máy 100 phân khối. Chú em cao 1m70, beo béo, ngoại hình không rách rời không chắp vá, có đọc sách báo qua loa kiểu An ninh - Công an - Pháp luật - Tiền phong. Phải cái bà nội em thì kinh lắm, ác với con dâu có tiếng, nhà trong phố cổ chật chội, em sợ bà chị QBee không chịu được. Nhưng bà em 70 hơn rồi, cũng không còn sức mà ác lâu nữa. Đại khái là nếu QBee thấy được thì a lô em cái phương thức tiếp xúc.[/QUOTE]
HÌ hì, mẹ QB bây giờ bảo ly dị vợ rồi cũng xong, 40 trên cũng được, khổ thế không biết cái thân mình sau thế nào (( . Chỉ sợ chú em chê thôi One, chị họ chị cũng bình thường lại nhỏ bé :( nhưng được cái biết việc hihi. Nếu chú em mà có lòng thì chị cung cấp địa chỉ luôn. Gớm mấy đám đến nhà mẹ chị vui vẻ tiếp đón cứ như là lấy chồng lần 2 vậy =))
queenbee
15-03-2005, 02:42 AM
[QUOTE=Aeolus]Lỗi của em cực kỳ nghiêm trọng. Người ta bảo ở đời phải biết mình là ai.Tình yêu ở quê là thứ tình cảm trong sáng chân thật mà em nỡ xui cô ấy cắt đứt dây đàn, bội bạc người yêu nghe tàn nhẫn quá. Bây giờ gặp quả báo thì quá muộn. Anh e rằng em cũng sẽ phải chịu tiếp quả báo này :D.
Anh ở quê yêu người ở quê, 10 năm chờ đợi mới cưới được. Giờ thì ổn. Giai gái thành phố cũng nhiều thằng/ đứa chân khèo hở rốn, nước dãi chẩy suốt ngày, chứ được cái mịa gì mà háo.
PS : Tuy nhiên, nếu đây là chuyeuenj nghiem tuc, anh se gioi thieu cho hai chi em hai đám : Sinh năm 60 và 65, làm nhân viên bảo vệ cho một công ty chế biến gỗ tại Nhổn và khu bến phà Đen. Trình độ 10 /12, cơ bắp, nghiện thuốc lào. Tính hơi cục nhưng tốt bụng, không ác, thích xem đá bóng hơn là xem hình gái khỏa thân, có trách nhiệm với người thân.(thêm tý nữa, đi bộ đội phục viên về, anh 60 đã từng tham gia đánh Tầu)[/QUOTE]
Thôi đừng trách em nữa, em hối hận lắm rồi đến cái thân em bây giờ còn tắc lưỡi như thạch sùng nữa là. :( Bây giờ thì cứ chạy cho chị em đã. Để em giới thiệu cho em One trước nhá, may ra bắn 100 phát thì cũng có 1 phát trúng. :D
tnxame
15-03-2005, 03:37 AM
[QUOTE=queenbee]Em có bà chị họ ở quê nhưng đã ra Hà Nội sống tại nhà em được 7 năm rồi, sinh năm 1976, người nhỏ nhắn cũng biết nội trợ khâu vá.
Chuyện là thế này, ngày xưa chị ấy ra nhà em chơi, thấy tính tình lanh lợi nên mẹ em xin cho làm công nhân may của nhà máy may Thăng Long. Hồi đó chị ấy cũng có nhiều anh trai thích nhưng toàn ở quê, mà ra đây thì phải dứt tình, lại thêm bị em đầu độc là tội gì mà lấy chồng ở vậy nuôi thân béo mầm nên từng người tình bỏ ta như những dòng sông nhỏ. Năm ngoái niềm hy vọng cuối cùng sau 7 năm chờ đợi chị này cũng dứt áo ra đi lấy vợ. Từ đó nhà em làm đủ mọi cách, đăng báo, giới thiệu khắp nơi, đăng ký các trung tâm kết bạn, nhưng không ăn thua. Phần vì cũng hơi cứng tuổi và nhỏ bé 1m46. Không có tài sản gì nhiều, nhà lại ở quê.
Mẹ em nhờ giới thiệu toàn công nhân với xe ôm nhưng họ lại đòi hỏi nhà cửa. Em hiện giờ không ở nhà nên không thể bao che cho chị ấy được nữa, bố em thì cũng không muốn cho ở lâu trong nhà vì nhiều bà con khác cũng muốn gửi con ở đây.
Bố mẹ chị ấy thì đang đề nghị chị ấy xin con nuôi mà nuôi. Em thấy chuyện này bắt đầu có vẻ nghiêm trọng và lỗi cũng tại em một phần nên em mong các anh chị tư vấn cho. Hoặc nếu ai có thể giới thiệu cho chị em được thì tốt quá. Một hai năm nữa em cũng lên TL kết bạn luôn.
hic hic[/QUOTE]
Trình bày nhiều làm wé gì ?
Mật ảnh lên đây coi xem có giúp được không ?
kidman
15-03-2005, 08:24 AM
Xếp gạch đặt chỗ trước Queen Bee nhé ;)
queenbee
15-03-2005, 04:56 PM
[QUOTE=tnxame]Trình bày nhiều làm wé gì ?
Mật ảnh lên đây coi xem có giúp được không ?[/QUOTE]
Mật ảnh lại lên đây là sao nhỉ?
Tiện đây cho em hỏi có ai biết công việc gì lao động chân tay không cần trình độ cao mà cũng không đòi hỏi ngoại hình thì nói cho em biết với. Nhà em mấy hôm nay đi xin việc cho chị em mà chưa được, lương công nhân may giờ thấp quá lại phải làm ngoài giờ nhiều, cơ hội gặp gỡ và lập gia đình là gần như không có. Khổ quá cơ. Em xin đội ơn ạ. :-rose
robertino147
16-03-2005, 05:40 PM
Tớ thì chả có đám nào giới thiệu Bee cả, chỉ ngoài lề tí.
Tớ mới vào đời, nhìn thấy cảnh yêu đương hay chính xác hơn là quy trình tìm bạn đời của người lớn (VD trong trường hợp chị của Bee) mà thấy công thức, tính toán quá !
Nhân thể Gỡ rối tơ lòng, tớ chỉ mong chị của Bee sớm có gia đình thôi.
Các bác Thăng Long nhiều tuổi đời nhiều kinh nghiệm tư vấn tâm lí cho thằng em cái, em đang khủng hoảng, chán đời vì chuyện tình của nhân gian quá. Chả biết em sau này có giống chị của Bee không, lo quá. Mà không rõ có bạn nào trong Thăng Long cũng có nỗi lo như tớ không nhẩy ? :(
Thăng Long là nơi nói đùa như thật, cũng có lúc nói thật như đùa, ba cái chuyện này cứ phang thoải mái, lo gì thành chuyện thiếu nghiêm túc nhỉ !
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.