View Full Version : Italia, còn gọi là Ý, sẽ không vô địch WC 2006
Em tranh thủ nhanh tay mở cái topic này cái, không bác nào lại lập topic với tên ngược lại thì bỏ mịa :D
Ham~tai`
05-07-2006, 09:31 AM
Chị Vìu không còn tung hô Đức nữa nhỉ ! ;))
Tội nghiệp đội chủ nhà.
WC còn gì nữa mà tung hô???? Nhưng chị luôn luôn ủng hộ Đức về mọi thứ.
Ngọc Thắng
05-07-2006, 09:46 AM
France, còn gọi là Pháp, cũng sẽ không vô địch WC 2006. Mặc dù vậy France, còn gọi là Pháp, sẽ th... Italy, còn gọi là Ý trong trận đấu vào ngày 09 tháng 7 :D Vâng, Ý sẽ vô địch :D
Kính gửi bác Thắng.
3 lý do khiến Ý không thể vô địch World Cup 2006:
1. Các cầu thủ Ý để tóc quá dài: Tính từ 1994, là khi em bắt đầu xem WC kỹ kỹ 1 tý, chức vô địch luôn thuộc về các đội có cầu thủ tóc ngắn và cực ngắn.
1994 là thắng lợi của anh Đùi gà đầu đinh truớc 1 anh Bát dô tóc thề.
1998, hừm, đúng là Pháp có những cu tóc dài chất nghệ, nhưng ở Braxin có ai ít tóc như Bác thét không? Và ai có thể tranh vị trí số 2 của Đan hói.
2002, đó là chiến thắng của dàn cầu thủ đầu trụi đến từ xứ sở Sam ba trước đội bóng của Kim Mao Sư Vương Oliver Kahn.
Đến năm nay, vẫn còn đó quả sọ dừa của Barthez, và mái tóc của Zidane thì cũng đã ra đi dần theo năm tháng. Pháp phải vô địch WC 2006.
2. Cán cân của thần may mắn nghiêng về Domenech: Đơn giản vì Domenech là một đệ tử trung thành của các vị thần. Nêch lựa chọn cầu thủ vào đội tuyển cũng như đội hình chính trước hết dựa vào ngày sinh, mà như Nêch lý giải, là căn cứ theo khoa chiêm tinh học, mà đó là gì, nếu không phải là ý kiến chỉ đạo của các vị thần. Có ai quên được hình ảnh vị chiêm tinh gia ưu tú của nước Pháp mắt ngước lên trời, miệng lầm rầm niệm chú. Những quyết định ngớ ngẩn của các ông HLV Braxin, Achen, Đức, và sắp tới đây của BĐN và Ý thể hiện rõ sự sủng ái của thần may mắn dành cho người đệ tử trung thành của mình.
3. Chiến thắng của Pháp là chiến thắng của nhân loại tiến bộ trước các thế lực phản động: Đoạn này em vay mượn ý của bác chè nhà em. Việc Ý vô địch là không thể xảy ra, vì đó chính là thất bại của toàn thể loài người trước con bạch tuộc mafia, cũng như thất bại của bóng đá trước nạn bán độ và dàn xếp tỷ số. Còn chiến thắng của Pháp sẽ là cái tát vào mặt các phần tử phân biệt chủng tộc. Cái tát đó lại diễn ra ngay trên đất Đức, sẽ là một cú hích cho nước chủ nhà trong cuộc chiến với lực lượng đầu trọc và phát xít mới.
Còn rất nhiều, rất nhiều lý do khác, mà nếu bác em muốn nghe em sẽ trình bày thêm. Nhưng có lẽ 3 lý do em nêu trên là đủ để thuyết phục bác em rằng Pháp sẽ vô đich WC 06 :D
titmit
05-07-2006, 11:23 AM
Mẹ, tôi thừa nhận là thằng Ý có lối đã ma mãng và hết sức nguy hiểm thú thật khi tôi xem Ý đá bóng tôi thực sự không biết là lúc nào bọn chúng có ý định ghi bàn, bọn chúng có thể ghi bàn mọi lúc và luôn mang tính bất ngờ bằng lối đá phản công sắc sảo. Hôm qua mặc dù tôi luôn ủng hộ Đức nhưng tôi luôn cảm thấy tinh thần mình bất ổn cho đến tận cuối hai hiệp phụ.
Nhưng tôi ghét lối đá của bọn Ý và thật sự thì ở giải năm nay bọn này chưa gặp phải đối thủ nào xứng tầm cho đến khi gặp Đức, bọn này may. Tôi tin bọn này ***** vô địch được và Pháp sẽ là đội cuối cùng!
Nói phét được mùa. Cái đếch gì mà "lúc nào chúng nó có ý định ghi bàn". Chả qua là có đưa được bóng vào gần 16m50 hay không. Thằng nào thắng xong cũng được cá chú fan viết bài ca tụng hết lời, nào là tinh thần thép, ý chí, ma mãnh, vưn vưn. Mấy hôm sau thua lại bắt đầu chỉ trích đúng những chỗ đấy. Funny thật. Đọc bài trên Net đúng là ngứa cả mắt. Toàn các chú lúc thường dự đoán chung sai tá lả, đến khi được 1 trận bắt đầu nói như rồng leo.
Để 10/7 xem thế nào.
vananh
05-07-2006, 11:51 AM
Các cầu thủ Ý không thể nào nâng cúp vô địch, bởi có khi nào những cán bộ ngoại giao lại trở thành kẻ chiến thắng trên sân cỏ? :D Hãy nhìn những Gatuso, Materazi mỉm cười xoa lưng bắt tay cầu thủ đội bạn khi mình bị phạm lỗi và nụ cười tươi roi rói của Fabio Canavaro khi bị trọng tài bắt những lỗi chả thuộc về anh. Đến Totti một gã nóng đầu giờ cũng trở nên nhút nhát khó hiểu, chứ chưa nói đến anh chàng thỏ đế Pirlo, bị đốn ngã chỏng gọng giữa sân cũng chỉ dám rụt rè gọi trọng tài chính hãy nhìn cờ đang vẫy trên tay trọng tài biên. Nếu người Ý có Rooney thì Ý sẽ chắc chắn vô địch. Cứ đá như thế này thì Ý không thể vô địch.
bác Vìu chửi thế là đúng rồi, 1 đội tuyển mà 5 năm vừa qua chưa thắng được 1 đội mạnh nào thì ca ngợi gì chứ :D
Mà em tưởng WC chấm dứt rồi, thì bác quan tâm làm gì nữa?
Thế thắng Arg hôm nọ là cái gì???? Không xem đá bóng nữa, nhưng mấy thằng dở hơi nói như rồng leo ngứa cả mắt. Thằng Sen phò đóng mẹ nó topic Đức lại rồi chứ chị chui vào đây làm cái léo gì.
skywalker
05-07-2006, 12:25 PM
Công nhận là Ý không thể vô địch được :D khó lắm khó lắm :D
Toàn chơi áo body cho chị em ngắm, tóc thì dài, nói chung là chỉ đỏm dáng thôi :D
setsunai
05-07-2006, 12:26 PM
Em xin phép copy paste 1 bài từ bên Vietnamnet về.
Chúa về La Mã
Người bảo : “Các con, tất cả hãy trở thành những Bộ trưởng Ngoại giao khả kính nhất…”. Và thế là Gattuso thân ái xoa lưng Ballack dù anh này vừa phạm lỗi với mình, còn vị trọng tài thì nghệt mặt ra vì đang định thổi còi phạt người mắc lỗi. Thế là Materrazi chỉ bị xô ngã chứ chẳng hề xô ai, còn Pirlo, Totti chỉ dám thở than khe khẽ, thậm chí còn gắng gượng mỉm cười với đối phương. Nụ cười thân thiện nhất cũng thường trực trên gương mặt của Cannavaro, và nếu các cầu thủ Italia không nhảy lên tránh bóng trong những pha vào bóng quyết liệt của đối phương thì có lẽ thời gian kiểm soát bóng thực tế của người Italia còn cao hơn con số 57% nhiều.
Đã từng hưởng lợi, Italia hiểu quá rõ thế nào là “lỗi nhận định” của trọng tài. Sự cảnh giác không hề thừa khi trong cả hai hiệp chính, hiệp nào Đức cũng được hưởng phạt trực tiếp ngay trước khu cấm địa của Italia. Người Argentina có kỹ thuật cá nhân, song có lẽ họ cần học hỏi nhiều ở người Italia, ít nhất là ở cung cách biến những khẩu đại pháo Klose, Lahm hay Odonkor thành mấy khẩu súng trường nổ phát một. Bài toán xem ra rất đơn giản : một người kèm và có ngay một người bọc lót. Kết quả là với kỹ thuật cá nhân thuộc dạng trung bình yếu trên bình diện châu Âu, Klose và Lahm nhanh chóng mất bóng, Odonkor biến thành vận động viên điền kinh, còn Podolski chỉ có thể rê quẩn ở khu vực rất xa khung thành đối phương.
Có một cảm giác rất thật khi xem trận bán kết Đức – Italia đêm qua. Đó là cảm giác khi xem mèo vờn chuột. Italia chủ động ban ngắn, đổi hướng tấn công liên tục sang hai cánh, song trên thực tế, hướng tấn công chủ yếu lại chính là trung lộ. Người Đức đã mắc lừa, và hai bàn thua ở hiệp phụ đã chứng tỏ điều đó. Từ ngày chơi bóng đến nay, chắc đêm qua là đêm Pirlo chơi hay nhất khi anh lèo lái các đợt tấn công như một số 10 của bóng đá thời cổ đại. Buffon thì quá hay, vì anh là Buffon chứ không phải thủ môn người Ukraina hay Serbi
Cũng có đôi khi, Chúa chạnh lòng thương cho Đức. Nhưng những quả phạt biếu không ngon thế mà Đức không ăn thì Chúa cũng đành chịu thôi. Và vì Chúa không thể ủng hộ đồng thời cho cả hai bên, nên đêm qua Nguời đã trở về La Mã. Và vì như thế nên Klinsmann đã đá thúng đụng nia chỉ vì một pha bóng linh tinh vớ vẩn ngay từ khi trận đấu mới khởi đi được vài ba phút.
Chị Vìu em chui vào đây là hoàn toàn đúng đắn. Đối với 1 fan chân chính của đội Đức, ngoài việc cùng ngồi lại và suy ngẫm, thử hỏi còn có gì thích hợp và đúng đắn hơn khi tham gia vào một topic xỉ vả bọn mafia Ý vừa lọt vào trận chung kết nhờ lối chơi tiêu diệt bóng đá cũng như chút ân huệ của thần may rủi?
Nhân tiện được gặp chị Vìu, là người cổ vũ bóng đá theo trường phái tâm linh, em nhớ ra một chi tiết mà có lẽ mọi người nên biết (nếu chưa biết), để vững lòng tin rằng chức vô địch năm nay chỉ có thể về tay Pháp chứ không dành cho bất kỳ đội nào khác.
Chi tiết đó liên quan đến quyết định gây sốc của Zidan khi anh tuyên bố quay trở lại đội tuyển, dù trước đó anh đã hạ quyết tâm dành trọn tài năng của mình cho bóng đá cấp CLB. Trả lời báo chí, Zidan cho biết anh đi đến quyết định nói trên, sau khi một người đàn ông thần bí xuất hiện trong giấc mơ của anh và nói rằng anh phải quay lại đội tuyển. Zidan là một cầu thủ trung thực, do vậy chúng ta chỉ có thể có 1 cách giải thích duy nhất cho câu chuyện kể trên. Đó là một "divine intervention" (@ Pulp Fiction :D).
Sự can thiệp màu nhiệm đó, cùng những buổi dâng sao giải hạn của thày Domenech, buộc đội Pháp không còn lựa chọn nào khác là vô địch WC năm nay :D
campi
05-07-2006, 12:27 PM
[QUOTE=Evil]Thế thắng Arg hôm nọ là cái gì???? Không xem đá bóng nữa, nhưng mấy thằng dở hơi nói như rồng leo ngứa cả mắt. Thằng Sen phò đóng mẹ nó topic Đức lại rồi chứ chị chui vào đây làm cái léo gì.[/QUOTE]
EM không phải Fan của Đức cũng không ghét Đức, để em cho ý kiến khách quan.
- TRước giải này Đức đá cực ẹ, không tính chuyện mấy năm không thắng được đội nào mạnh thì EURO 2004 cũng phải sách vali về nước. GIao hữu ngay trước thềm WC thua ý tan nát 4-1, hòa Nhật 2-2 (bị dẫn trước ngay trên sân nhà, mà Nhật như thế nào thì bà con biết rồi) bị chính báo chí và dân Đức chửi rất nhiều.
- Vào giải, nói chung là bọn bình luận viên ở chỗ em nó đều bất ngờ vì Đức đá hay, cho dù các đối thủ chưa phải là kinh khủng lắm. (bọn được thuê lên tivi bô lô ba la toàn là cựu cầu thủ và huấn luyện viên đẳng cấp).
- Đức hạ ARG và thua Ý những phút cuối của hiệp phụ chứng tỏ đẳng cấp của Đức không thua lắm. Nhưng nói cho công bằng, Đức yếu hơn một chút. Vì sao? VÌ Đức đang được đá trên sân nhà, lợi thế rất lớn, tinh thần các cầu thủ rất cao. Lợi thế sân nhà lớn thế nào thì các bác cứ nhìn vào lịch sử WC thì biết. GIờ nếu lôi ra sân trung lập đá, chắc chắn Đức sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
- Tuy nhiên, Đội tuyển Đức sẽ có một tương lai khá sáng. VÌ dàn cầu thủ trẻ này rất có triển vọng, năm 2008, nhiều khả năng Đức sẽ rất mạnh.
Đúng vậy, nhất trí với chú Oreo, chúng ta, những người hâm mộ vẻ đẹp túc cầu giáo đích thực, không thể chấp nhận lối đá thực dụng và đầy toan tính của những gã cầu thủ khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. Một lối đá mà những tiền đạo không có kỹ thuật đi bóng và chuyền bóng, bọn chúng chỉ chăm chăm chớp thời cơ ở trong vùng 16m50, lừa bóng bằng những động tác quặt hoặc đẩy chạy rồi sút như trời giáng, không khác gì những con trâu. Một lối đá mà tiền vệ tấn công thì không có những pha đảo người lắc cổ chân lắt léo làm mê hoặc lòng người, bọn chúng chỉ biết đá bằng những pha đơn giản của bọn trẻ con đường phố như phối hợp đập tường rồi dốc bóng hoặc đẩy qua háng cầu thủ đội bạn rồi chuyền vào cho bọn tiền đạo trâu bò dứt điểm. Tiền vệ trụ thì thực sự là những tên tiểu nông thôn dã, chúng chỉ thiếu có 1 cái cuốc nữa thôi. Một lối đá mà hậu vệ chỉ biết phá bóng và dùng tiểu xảo phạm lỗi nhưng mỗi lần bị thổi phạt thì chúng ra vẻ biết điều nhận lỗi hoặc ngơ ngác vô tội đầy thánh thiện. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với bọn này. Và gã huấn luyện viên đầu bạc nữa, hắn ra vẻ đạo mạo bình tĩnh rồi lại ngoại giao bắt tay huấn luyện viên đội bạn khi hết trận. Thử thua xem, hắn sẽ không còn giả tạo và điềm tĩnh kiểu người trên được nữa. Tóm lại, bọn Ý thật lố bịch và đáng coi thường. Tiến lên, Bồ hay Pháp đều tốt, nhưng không bao giờ là Ý.
[QUOTE=Evil]Thế thắng Arg hôm nọ là cái gì???? Không xem đá bóng nữa, nhưng mấy thằng dở hơi nói như rồng leo ngứa cả mắt. Thằng Sen phò đóng mẹ nó topic Đức lại rồi chứ chị chui vào đây làm cái léo gì.[/QUOTE]
pen là để quyết định để loại nhau thôi, đá pen người ta ko tính là 1 trận thắng hay thua.
Thắng là thắng thua là thua, có mỗi chú không tính chứ bình luận viên lần nào chả nhai nhải đội nọ đội kia đã thua vì penalty.
Nói phét được mùa là đang nói chuyện giải này. Tự dưng lại lôi chuyện 4-5 ra. Mà tại sao lại lấy mốc 5 năm. Chứ nếu không thì xét thành tích từ 86 đến giờ chẳng hạn, Ý làm được cái đếch gì, trong khi đó Đức 1 lần vô địch, mấy lần nhì.
[QUOTE=campi]EM không phải Fan của Đức cũng không ghét Đức, để em cho ý kiến khách quan.
- TRước giải này Đức đá cực ẹ, không tính chuyện mấy năm không thắng được đội nào mạnh thì EURO 2004 cũng phải sách vali về nước. GIao hữu ngay trước thềm WC thua ý tan nát 4-1, hòa Nhật 2-2 (bị dẫn trước ngay trên sân nhà, mà Nhật như thế nào thì bà con biết rồi) bị chính báo chí và dân Đức chửi rất nhiều.
- Vào giải, nói chung là bọn bình luận viên ở chỗ em nó đều bất ngờ vì Đức đá hay, cho dù các đối thủ chưa phải là kinh khủng lắm. (bọn được thuê lên tivi bô lô ba la toàn là cựu cầu thủ và huấn luyện viên đẳng cấp).
- Đức hạ ARG và thua Ý những phút cuối của hiệp phụ chứng tỏ đẳng cấp của Đức không thua lắm. Nhưng nói cho công bằng, Đức yếu hơn một chút. Vì sao? VÌ Đức đang được đá trên sân nhà, lợi thế rất lớn, tinh thần các cầu thủ rất cao. Lợi thế sân nhà lớn thế nào thì các bác cứ nhìn vào lịch sử WC thì biết. GIờ nếu lôi ra sân trung lập đá, chắc chắn Đức sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
- Tuy nhiên, Đội tuyển Đức sẽ có một tương lai khá sáng. VÌ dàn cầu thủ trẻ này rất có triển vọng, năm 2008, nhiều khả năng Đức sẽ rất mạnh.[/QUOTE]
Chú Campi nói chán thật. Đội yếu hơn chút thắng mới có chuyện để nói, chứ đội được cho là trên cơ luôn thắng thì nói làm đếch gì. Tổ chức WC làm đếch gì, bình bầu bỏ phiếu cho nó nhanh. Điểm hay nhất của người Đức là họ luôn làm được nhiều chuyện trên khả năng của họ.
Thôi kệ bu cái topic dở hơi này. Chị đợi đến 10/7, sẽ có rất nhiều chuyện hay. :D
5 năm là tính từ trận Đức hạ Anh 1-0 ngay tại sân của bọn Anh nhợn, hình như vào năm 2001. Phải nói là hồi cuối những năm 80, dàn cầu thủ của Đức quá kinh, đến Euro96 mặc dù kém đi, nhưng vẫn còn vài chú đỉnh, nhưng từ đó về sau thì thỉnh thoảng ra 1 chú. Đức chính ra có nhiều việc phải làm sau cái WC này.
Ơ mà đây là topic về Italia (Ý), nên em cũng phải làm vài câu cho phải phép: Ý dek thể nào vô địch được, trước nay chưa có thằng nào may mắn mà vô địch cả, mà Ý thì may từ đầu giải nên dek thể vô địch được.
À nhờ các bạn cho giúp cái link của bài "Chúa về La Mã" trên kia với. Gúc rồi mà không thấy, mình đang muốn đọc xem anh nào viết vui thế. Cảm ơn trước
taiadau
05-07-2006, 01:06 PM
[QUOTE=Mac]Đúng vậy, nhất trí với chú Oreo, chúng ta, những người hâm mộ vẻ đẹp túc cầu giáo đích thực, không thể chấp nhận lối đá thực dụng và đầy toan tính của những gã cầu thủ khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. Một lối đá mà những tiền đạo không có kỹ thuật đi bóng và chuyền bóng, bọn chúng chỉ chăm chăm chớp thời cơ ở trong vùng 16m50, lừa bóng bằng những động tác quặt hoặc đẩy chạy rồi sút như trời giáng, không khác gì những con trâu. Một lối đá mà tiền vệ tấn công thì không có những pha đảo người lắc cổ chân lắt léo làm mê hoặc lòng người, bọn chúng chỉ biết đá bằng những pha đơn giản của bọn trẻ con đường phố như phối hợp đập tường rồi dốc bóng hoặc đẩy qua háng cầu thủ đội bạn rồi chuyền vào cho bọn tiền đạo trâu bò dứt điểm. Tiền vệ trụ thì thực sự là những tên tiểu nông thôn dã, chúng chỉ thiếu có 1 cái cuốc nữa thôi. Một lối đá mà hậu vệ chỉ biết phá bóng và dùng tiểu xảo phạm lỗi nhưng mỗi lần bị thổi phạt thì chúng ra vẻ biết điều nhận lỗi hoặc ngơ ngác vô tội đầy thánh thiện. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với bọn này. Và gã huấn luyện viên đầu bạc nữa, hắn ra vẻ đạo mạo bình tĩnh rồi lại ngoại giao bắt tay huấn luyện viên đội bạn khi hết trận. Thử thua xem, hắn sẽ không còn giả tạo và điềm tĩnh kiểu người trên được nữa. Tóm lại, bọn Ý thật lố bịch và đáng coi thường. Tiến lên, Bồ hay Pháp đều tốt, nhưng không bao giờ là Ý.[/QUOTE]
Anh ko hiểu chú có biết xem đá bóng ko... mà lại phát biểu như vậy, nên khách quan 1 chút...ít nhất cũng là 1 chút...ko thì chỉ làm trò cho người khác thôi ..thật đấy. Với riêng trận Đức-Ý... thì thú thực là Ý hơn hẳn, tất nhiên chỉ trong phạm vi trận hôm qua thôi (xem số liệu thống kê cũng phản ánh như vậy) và nói Ý hôm qua chơi phòng thủ - phản công là x đúng 1 tí tẹo nào cả...giống bọn BLV
Xa vắng
05-07-2006, 01:08 PM
Phải công nhận là nếu Ý năm nay vô địch thì phong cách bóng đá an toàn lại lên ngôi, y như Hy lạp ở Châu Âu vừa rồi. Tất nhiên là Ý không chỉ là phòng ngự bê tông mà còn là phản công đậm chất kỹ thuật và đầy mưu mẹo.
Ví dụ như trận hôm qua, biết trước anh ku Klinsman cả đời chỉ có một mẹo là oánh nhanh phủ đầu (trừ trận đá bẩn với Argen cộng anh HLV của Argen ngu đột xuất nên lội ngược được một bàn rồi cò kưa kéo đến đá phạt đền) nên Ý nó có những lúc nhường cả khu vực giữa sân để phòng ngự cho ăn chắc. Oánh như oánh vào bị bong. Cả hiệp 1 bọn Ý chịu đứng cho bọn Đức đấm đá. Khán giả hò hét điên cuồng, Klinsman nhảy như con choi choi. Đếch giải quyết được gì mà chỉ tổ tự làm mệt mình. Còn Lippi lúc đó hết vuốt tóc lại lau kính. Chắc trong đầu nghĩ thầm: Klinsman, trình chú còn non lắm. Hoắng được một téo thì chú Klinsman sợ sập bẫy đâm hèn nhát, nhiều pha đội Đức cầm bóng khu trung tuyến mà không dám tấn công. Mà hèn cũng phải thôi. Có thằng Frings đá được thì tự nhiên đi oánh nhau bị thẻ đỏ. Thằng Lahm thì khôn nhưng chạy một tý là thở. Dâng cao Ý nó gõ cho một cái thì nhục mặt. Còn công thì chắc gì đã ăn, Ballack cả giải đá như ngỗng, bơi đi bơi lại thỗn thện, tóc tai bơ phờ, không ghi bàn nào, không kiến tạo pha tấn công nào ra hồn.
Nhưng phải nói phát xít Ý nó ác hơn phát xít Đức. Cuối hiệp phụ thứ hai nó có đến 3 thằng sát thủ vào sân. Thằng đá phạt góc Toti cả trận đá phát gọc quả nào đều bị Lehman bắt quả đấy, thế mà nó không chịu thay đổi, trừ quả cuối hiệp 2. Phải nói thằng này kiên trì đợi thời cơ xỉ nhục đội Đức. Nó đá phạt góc vào cho Iaquinta, thằng lại thay vì oánh đầu vào gôn thì lại oánh đấu ra cho Pirlo. Thằng Pirlo thay vì sút luôn thì lại đá qua chân Grosso. Thằng này sút.. Lehman không kịp kéo bửu bối trong bít tất ra đọc. Thế là bóng vào lưới. Chưa kịp hoàn hồn thì thằng Gilardino phải nói là mất dạy thật. Mình nó cầm bóng băng vào phía trái khu 16m50. Nó lại ko sút mà lại rẽ vào giữa. Láo thế. Lừa cả nước Đức à? Rẽ vào giữa rồi lại gót ngược ra cánh cho Del Piero. Thằng này thì trùm mất dạy. Bọn Đức lúc ấy nhục lắm rồi, thế mà nó dẫn bóng vào góc gần xong rồi sút cầu vồng qua góc xa. Hạ nhục nhau thì đến thế là hết cỡ.
Đúng là đẳng cấp phải gặp thằng trên phân nó mới lộ rõ. Không thì cũng chỉ là bọn cậy gần nhà dọa dẫm trẻ con.
Đội Ý tuy thể hiện mình có lối chơi trí tuệ và bản lĩnh nhưng nếu mà vô địch thì tủi cho WC năm nay quá. Tuy năm nay không có đội nào ra hồn đại diện cho lối đá tấn công. Nhưng Ý vô địch thì hơi bị chán.
[QUOTE=taiadau]Anh ko hiểu chú có biết xem đá bóng ko... mà lại phát biểu như vậy, nên khách quan 1 chút...ít nhất cũng là 1 chút...ko thì chỉ làm trò cho người khác thôi ..thật đấy. Với riêng trận Đức-Ý... thì thú thực là Ý hơn hẳn, tất nhiên chỉ trong phạm vi trận hôm qua thôi (xem số liệu thống kê cũng phản ánh như vậy) và nói Ý hôm qua chơi phòng thủ - phản công là x đúng 1 tí tẹo nào cả...giống bọn BLV[/QUOTE]
Hehe, em thì không hiểu bác Ta ia có vấn đề về đọc hiểu không?
[QUOTE=Xa vắng]Phải công nhận là nếu Ý năm nay vô địch thì phong cách bóng đá an toàn lại lên ngôi, y như Hy lạp ở Châu Âu vừa rồi. Tất nhiên là Ý không chỉ là phòng ngự bê tông mà còn là phản công đậm chất kỹ thuật và đầy mưu mẹo.
Ví dụ như trận hôm qua, biết trước anh ku Klinsman cả đời chỉ có một mẹo là oánh nhanh phủ đầu (trừ trận đá bẩn với Argen cộng anh HLV của Argen ngu đột xuất nên lội ngược được một bàn rồi cò kưa kéo đến đá phạt đền) nên Ý nó có những lúc nhường cả khu vực giữa sân để phòng ngự cho ăn chắc. Oánh như oánh vào bị bong. Cả hiệp 1 bọn Ý chịu đứng cho bọn Đức đấm đá. Khán giả hò hét điên cuồng, Klinsman nhảy như con choi choi. Đếch giải quyết được gì mà chỉ tổ tự làm mệt mình. Còn Lippi lúc đó hết vuốt tóc lại lau kính. Chắc trong đầu nghĩ thầm: Klinsman, trình chú còn non lắm. Hoắng được một téo thì chú Klinsman sợ sập bẫy đâm hèn nhát, nhiều pha đội Đức cầm bóng khu trung tuyến mà không dám tấn công. Mà hèn cũng phải thôi. Có thằng Frings đá được thì tự nhiên đi oánh nhau bị thẻ đỏ. Thằng Lahm thì khôn nhưng chạy một tý là thở. Dâng cao Ý nó gõ cho một cái thì nhục mặt. Còn công thì chắc gì đã ăn, Ballack cả giải đá như ngỗng, bơi đi bơi lại thỗn thện, tóc tai bơ phờ, không ghi bàn nào, không kiến tạo pha tấn công nào ra hồn.
Nhưng phải nói phát xít Ý nó ác hơn phát xít Đức. Cuối hiệp phụ thứ hai nó có đến 3 thằng sát thủ vào sân. Thằng đá phạt góc Toti cả trận đá phát gọc quả nào đều bị Lehman bắt quả đấy, thế mà nó không chịu thay đổi, trừ quả cuối hiệp 2. Phải nói thằng này kiên trì đợi thời cơ xỉ nhục đội Đức. Nó đá phạt góc vào cho Iaquinta, thằng lại thay vì oánh đầu vào gôn thì lại oánh đấu ra cho Pirlo. Thằng Pirlo thay vì sút luôn thì lại đá qua chân Grosso. Thằng này sút.. Lehman không kịp kéo bửu bối trong bít tất ra đọc. Thế là bóng vào lưới. Chưa kịp hoàn hồn thì thằng Gilardino phải nói là mất dạy thật. Mình nó cầm bóng băng vào phía trái khu 16m50. Nó lại ko sút mà lại rẽ vào giữa. Láo thế. Lừa cả nước Đức à? Rẽ vào giữa rồi lại gót ngược ra cánh cho Del Piero. Thằng này thì trùm mất dạy. Bọn Đức lúc ấy nhục lắm rồi, thế mà nó dẫn bóng vào góc gần xong rồi sút cầu vồng qua góc xa. Hạ nhục nhau thì đến thế là hết cỡ.
Đúng là đẳng cấp phải gặp thằng trên phân nó mới lộ rõ. Không thì cũng chỉ là bọn cậy gần nhà dọa dẫm trẻ con.
Đội Ý tuy thể hiện mình có lối chơi trí tuệ và bản lĩnh nhưng nếu mà vô địch thì tủi cho WC năm nay quá. Tuy năm nay không có đội nào ra hồn đại diện cho lối đá tấn công. Nhưng Ý vô địch thì hơi bị chán.[/QUOTE]
Đúng là đẳng cấp về độ bẩn của con Xa-Vắng này cao hơn hẳn đồng bào !!!
Cứ ngẫm nghĩ kỹ xem ai là người phải cảm thấy nhục.
Xa vắng
05-07-2006, 01:27 PM
[QUOTE=Evil]Đúng là đẳng cấp về độ bẩn của con Xa-Vắng này cao hơn hẳn đồng bào !!!
Cứ ngẫm nghĩ kỹ xem ai là người phải cảm thấy nhục.[/QUOTE]
Em Vìu thương, chị thực sự thất vọng về em. Chị không thể hiểu nổi tại sao em lại nhảy vào chửi chị khi mà chị không động chạm gì tới em cả.
[QUOTE=taiadau]Anh ko hiểu chú có biết xem đá bóng ko... mà lại phát biểu như vậy, nên khách quan 1 chút...ít nhất cũng là 1 chút...ko thì chỉ làm trò cho người khác thôi ..thật đấy. Với riêng trận Đức-Ý... thì thú thực là Ý hơn hẳn, tất nhiên chỉ trong phạm vi trận hôm qua thôi (xem số liệu thống kê cũng phản ánh như vậy) và nói Ý hôm qua chơi phòng thủ - phản công là x đúng 1 tí tẹo nào cả...giống bọn BLV[/QUOTE]
Chú taiadau không hiểu topic này để làm gì rồi, chú sang topic Pháp vô địch đọc xong rồi qua đây sẽ vỡ ra.
Chị Vìu chửi chết mẹ bọn tuyển Ý đi, còn bọn fan Ý ở đây nhiều lắm chị chửi không hết đâu thôi bỏ qua cho bọn fan đi chị.
titmit
05-07-2006, 01:36 PM
Nói tóm lại Vìu cái gì cũng biết từ chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và thể thao không có lĩnh vực gì Vìu không biết như vậy sự hiểu biết của Vìu có sâu không ?
[QUOTE=Xa vắng]Em Vìu thương, chị thực sự thất vọng về em. Chị không thể hiểu nổi tại sao em lại nhảy vào chửi chị khi mà chị không động chạm gì tới em cả.[/QUOTE]
Đầu óc thì vừa ngu vừa ti tiện mà cứ tưởng tượng chọc tức được thiên hạ. Khổ quá. Chịu khó viết vài bài dài dài nữa đê. :D
omega
05-07-2006, 01:45 PM
ơ, cái nhà cô Vắng & cô Vìu thích thì ra toilet nữ mà giải quyết nhé. Mà thế đe'0 nào cô Vìu cháu hơi tí lại khiến cho thiên hạ nổi đóa lên thế nhở :D
Sáng nay kể ra thua 2 bàn cũng là đau cho các chú Đức. Dưng mà cũng tại đẳng cấp thôi 4C ạ. Năm nay Fáp vô địch.
Chim Xanh
05-07-2006, 04:54 PM
:-((
Tớ hỏi Xa vắng tẹo, là Xa vắng thích đội nào, hay thích bóng đá nói chung thôi (:D: cười đểu). Mà thấy Xa vắng là gái mà cũng sành điệu về bóng đá phết, mỗi tội cứ ngoáy vào nỗi đau của tớ (và nhất là chị Vìu tớ nữa).
Nếu giả sử không có hai phút cuối điên rồ đau đớn, thì sẽ lại là đấu súng, rồi có khi chú Totti hay một chú nào đó lại thành tội đồ như anh Baggio ngày xưa, rồi người ta lại khen ngợi Đức, lại chậc chậc tiếc cho Ý, lại sẽ nói rằng: Ý trận này thua cũng không phải hối hận vì đã đá hết sức mình và có nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn ...vân vân và vân vân...
Nhưng than ôi đau đớn thay, năm nay đội Đức vẫn chưa tìm lại hoàn toàn được bản sắc ngày xưa, vẫn chưa già dơ đến mức độ lì lợm đến lạnh lùng. Ôi B.Muchen chung kết C1 (vs MU), ôi bán kết 2006, chỉ một chút nữa thôi, các bạn ấy sẽ quay với cội nguồn của truyền thống, quay về với những giá trị được ngợi ca và đã khắc sâu vào tâm trí những fan hâm mộ, phong-cách-Đức. Nhưng cũng chỉ cần 2 phút cuối cùng, người ta lại phải hoài niệm về cái-ngày-xa-xưa.
Tớ vẫn hy vọng về một chút may mắn cho Đức, nếu họ vô đich, nhưng mà tớ cũng vẫn tự nhủ, để khỏi quá hụt hẫng, rằng: chắc chưa đến lúc đặt hết niềm tin và hy vọng. Chỉ khi nào Đức có một thủ lĩnh thực sự như F. Beckenbauer hay L. Matheus hay chí ít cũng phải Sammer hoặc Effenberg, một cá tính, một nhà lãnh đạo thực sự, nơi mang đến niềm tin vững chắc và ý chí chiến đấu cho toàn đội, và phải có 1 chú tiền đạo sát thủ theo đúng nghĩa là khi nào cần 1 bàn, là có đủ 1 bàn... lúc ấy, còn chờ gì nữa mà không đặt tất tay.
Than ôi, nỗi buồn này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn :-((.
PS. Mà sao tự nhiên cay ông em Ballack, em ấy bị chấn thương, hay là em ấy khệnh khạng quá rồi,em ấy chơi thiếu lửa quá. Mà nếu thực sự em ấy khệnh khạng, thì đội Đức không còn là Đức nữa rồi :-((.
Xa vắng
05-07-2006, 05:06 PM
[QUOTE=Chim Xanh]
Nếu giả sử không có hai phút cuối điên rồ đau đớn, thì sẽ lại là đấu súng, rồi có khi chú Totti hay một chú nào đó lại thành tội đồ như anh Baggio ngày xưa, rồi người ta lại khen ngợi Đức, lại chậc chậc tiếc cho Ý, lại sẽ nói rằng: Ý trận này thua cũng không phải hối hận vì đã đá hết sức mình và có nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn ...vân vân và vân vân...
[/QUOTE]
Chị hâm mộ Lippi tóc bạc là vì cái đoạn 2 phút này đấy. Nhìn vào thay người ở hiệp phụ sẽ thấy Lippi đã chuẩn bị cho tình huống đá phạt đền. Chắc chắn là 3 người đá đầu sẽ là Toti, Pirlo và Del Piero. Buffon bắt phạt đền cũng khá lắm. Quan trọng nhất là Lippi và đội Ý đã chuẩn bị tinh thần đá phạt đền với Đức. Cho nên nếu không có hai phút huy hoàng kia thì đá phạt đền chưa chắc Đức đã ăn. Tầm của Đức được tranh 3-4 là hoành tráng lắm rồi.
che3mau
05-07-2006, 05:10 PM
Không biết Klinsmann có làm HLV tiếp nữa không nhỉ ?
Mong là còn làm tiếp
chaohanh
05-07-2006, 05:27 PM
Có những phút làm nên lịch sử
Có những lời hơn mọi bài ca...
Thua thì thua rồi vì đơn giản là bị thua. Trình cao hơn sao lại để hở sườn cho bọn nó chọc khe sút vìu phát vào giữa háng thế???
[QUOTE=Evil]Đầu óc thì vừa ngu vừa ti tiện mà cứ tưởng tượng chọc tức được thiên hạ. Khổ quá. Chịu khó viết vài bài dài dài nữa đê. :D[/QUOTE]
Thế này thì có phải là đả kích cá nhân không má Vìu??? Mấy cái post tranh luận của má cũng dài phết nhỉ! Má tếch Ý gì đeeeee
:p
cối đá
05-07-2006, 05:28 PM
Tớ thấy hôm qua lúc bắt đầu hiệp phụ thứ hai, Đức có một tâm lý rất rõ: thôi, bọn Ý phòng thủ chặt bỏ mẹ, dốc lên ép sân nó lại chơi đòn hồi mã thương thì bỏ mẹ. Cứ túc tắc vừa đá vừa giữ, 11m thì sống chết gì cũng ăn.
Đức chết cũng là vì cái tâm lý ấy, cộng thêm sự xuất sắc của tiền đạo Ý. Bởi từ đầu hiệp hai, bóng đã vù vù phang vào khung thành mấy lần rồi. Không kể 2 quả bật cột thì phải nhắc đến pha sút xa của Pirlo, quả đá ra ngoài của Del Piero hay pha chuyền của Del Piero mà Iaquita sút bật chân hậu vệ.
Còn Ý nhà tớ vào chung kết mà gặp Pháp thì tớ cũng lo bỏ mẹ, hè hè....
che3mau
05-07-2006, 05:31 PM
Lo là Italy sẽ thua Pháp ở trung tuyến và rồi cũng sẽ chết ở những phút cuối cùng vì không đủ thể lực . Mịa Pháp lại làm vua à??
overthere
05-07-2006, 06:31 PM
Chẳng hiểu gì về bóng đá cả nhưng sướng! Thế có được không nhỉ?
Sướng bởi vì Đức thua. Ý hay bất cứ một thằng vô danh tiểu tốt nào đó đập cho nó toi em cũng sướng! Thế có được không nhỉ?
Ở công ty em có 1 thằng người Đức và 1 thằng bản địa làm 4` cho nó. Cứ mỗi lúc cty rủ nhau đi uống bia là chúng nó lải nhải và tâng bốc nhau vô số về cái nền bóng đá nhà nó và thỉnh thoảng còn hỏi đểu mình rằng bao giờ BD VN mới được đến những chỗ như thế này mà chơi.( nó căm em bởi em hơn nó mà em có bao giờ trêu chọc gì nó đâu?) Từ đó trở đi cứ mỗi giải BD lớn mà thằng Đức thua là em sướng! Từ sáng đến giờ thằng con lợn ấy đi đến đâu mọi người đều hỏi thăm. Sướng quá!
Về cái vụ Ý có vô địch hay không em bảo không- cảm giác thế!( biết d gì mà phân với chả c!). Trận Ý-Đức thực ra bằng con mắt chẳng hiểu gì về BD cả thì thấy:
- Hiệp 1 Ý ép Đ, các đường truyền đẹp, chính xác nhưng chẳng dứt điểm gì được cả.( Cũng có thể chiến thuật nó thế làm bàn xong để nó ép thì toi??)
-Hiệp 2 cả 2 đội đá lờ phờ như rùa nằm ngửa xem chán bỏ bu.
-Các hiệp phụ chứng tỏ được HLV của Ý quả là cao tay( hay là chiến thuật " tất tay"?) thì em chẳng rõ nhưng thấy Ý ép từ đầu và không khí trận đấu sôi nổi hơn hẳn. Thấy rõ Đ muốn giây dưa để chờ 11m .
2 phút cuối là hạnh phúc của em trong tuần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó 2 chân lý của bọn Đ bị tan thành mây khói: 1- Bóng đá là trò chơi gồm có 22 người chạy theo quả bóng và cuối cùng là Đ thắng, 2- phút 89 luôn luôn là của người Đ. Hehehe
[QUOTE=temp]5 năm là tính từ trận Đức hạ Anh 1-0 ngay tại sân của bọn Anh nhợn, hình như vào năm 2001. Phải nói là hồi cuối những năm 80, dàn cầu thủ của Đức quá kinh, đến Euro96 mặc dù kém đi, nhưng vẫn còn vài chú đỉnh, nhưng từ đó về sau thì thỉnh thoảng ra 1 chú. Đức chính ra có nhiều việc phải làm sau cái WC này.
Ơ mà đây là topic về Italia (Ý), nên em cũng phải làm vài câu cho phải phép: Ý dek thể nào vô địch được, trước nay chưa có thằng nào may mắn mà vô địch cả, mà Ý thì may từ đầu giải nên dek thể vô địch được.[/QUOTE]
Chú cứ 1 câu bảo Y' may, 2 câu bảo Y' mắn. Anh đeo' thấy may mắn ở đâu cả, chú chỉ anh cái ?
bác Ciao đọc lại các pót trước đi, xem tinh thần của topic rồi hãy thắc mắc.
Saint
05-07-2006, 09:20 PM
Nghiêm túc là em thấy chị Xa Vắng em hơi bị hài hước, đọc post trong này đe'o nói em phét em lăn ra cười ít nhất 5'. Đặc biệt cái đoạn chị em bảo bọn Ý nó lừa cả nước Đức. Xin lỗi các bạn fan Đức nhưng các bạn phản ứng buồn cười bỏ mẹ. Được làm vua thua làm giặc có đe'o gì phải cay cú. Tập làm good loser đê, ở đời quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thua keo này bày keo khác có gì mà các bạn cứ làm như thế giới nổ tung năm 2006 thế/.
Chú Béo lại nâng cao quan điểm, dương đông khích tây để chị phò lại phấn khởi mửa thêm ra, cứ tưởng là hay ho lắm.
Bao nhiêu bài mổ xẻ phân tích chê bôi ở ngoài kia còn chả thấm vào đâu. Con phò ngu ngu này là cái đếch gì. Quả thật là mình cũng chưa đọc kỹ xem nó viết cái gì.
Chả ai cay cú cả. Chỉ buồn vì cuộc đời không công bằng, để cho những bọn hay ăn bẩn có dịp vênh váo, chứ dĩ nhiên không ai phủ nhận là Ý có những thế mạnh riêng. Từ nhiên vì những đứa như con phò này mà đâm ghét cả đội Ý.
Saint
05-07-2006, 09:46 PM
Chị Vìu, em đề nghị chị nên kiềm chế khi gọi người khác là phò là ngu chỉ vì họ không có cùng quan điểm và suy nghĩ như chị.
Bằng không em buộc phải ép chị nghỉ ngơi một thời gian để bình tĩnh lại.
joker
05-07-2006, 09:49 PM
Gớm các cô các chú nói chuyện rôm rả quá. Con Xa Vắng rất ngu khi nó ra sức phân tích cho các bạn fan Đức thấy tại sao Đức thua.
Ngu gì mà ngu thế. Các bạn Đức và fan Đức ai cũng ngậm ngùi mà công nhận Ý thắng xứng đáng. Nào có ai phản đối mà nói Ý chơi bẩn như bọn Áchen hay Bồ đâu mà cô cũng húng lên, đứng xách váy chửi người ta. Đức thua vì Ý mạnh hơn, có thế thôi mà cũng làm trò. Rõ là khiêu khích, thích chọc chị Vìu để chị ý lên cột.
Anh thấy cô nên vào bệnh viện thần kinh, ở đó rất phù hợp với những người mắc chứng hoang tưởng như cô. Cái loại như cô anh thấy thật là tởm và đáng khinh. Cô tởm và đáng khinh vì cô ngạo nghễ một cách mất dạy, cô ngạo nghễ đòi đi dạy khôn người khác trong khi cô đếo có cái tư cách đấy nhé.
funnyangel
05-07-2006, 09:50 PM
[QUOTE=Mac]Đúng vậy, nhất trí với chú Oreo, chúng ta, những người hâm mộ vẻ đẹp túc cầu giáo đích thực, không thể chấp nhận lối đá thực dụng và đầy toan tính của những gã cầu thủ khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. Một lối đá mà những tiền đạo không có kỹ thuật đi bóng và chuyền bóng, bọn chúng chỉ chăm chăm chớp thời cơ ở trong vùng 16m50, lừa bóng bằng những động tác quặt hoặc đẩy chạy rồi sút như trời giáng, không khác gì những con trâu. Một lối đá mà tiền vệ tấn công thì không có những pha đảo người lắc cổ chân lắt léo làm mê hoặc lòng người, bọn chúng chỉ biết đá bằng những pha đơn giản của bọn trẻ con đường phố như phối hợp đập tường rồi dốc bóng hoặc đẩy qua háng cầu thủ đội bạn rồi chuyền vào cho bọn tiền đạo trâu bò dứt điểm. Tiền vệ trụ thì thực sự là những tên tiểu nông thôn dã, chúng chỉ thiếu có 1 cái cuốc nữa thôi. Một lối đá mà hậu vệ chỉ biết phá bóng và dùng tiểu xảo phạm lỗi nhưng mỗi lần bị thổi phạt thì chúng ra vẻ biết điều nhận lỗi hoặc ngơ ngác vô tội đầy thánh thiện. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với bọn này. Và gã huấn luyện viên đầu bạc nữa, hắn ra vẻ đạo mạo bình tĩnh rồi lại ngoại giao bắt tay huấn luyện viên đội bạn khi hết trận. Thử thua xem, hắn sẽ không còn giả tạo và điềm tĩnh kiểu người trên được nữa. Tóm lại, bọn Ý thật lố bịch và đáng coi thường. Tiến lên, Bồ hay Pháp đều tốt, nhưng không bao giờ là Ý.[/QUOTE]
Sao mình ghét bạn này quá X(
che3mau
05-07-2006, 09:52 PM
"Chúa về La Mã" đế hiểu sao có thằng nào dám viết cái bài này ??
Công nhận thái độ hằn học tiểu nhân đắc chí nó thể hiện hết ra.
Phải công nhận là ghê tởm!!!
[QUOTE=cối đá]Tớ thấy hôm qua lúc bắt đầu hiệp phụ thứ hai, Đức có một tâm lý rất rõ: thôi, bọn Ý phòng thủ chặt bỏ mẹ, dốc lên ép sân nó lại chơi đòn hồi mã thương thì bỏ mẹ. Cứ túc tắc vừa đá vừa giữ, 11m thì sống chết gì cũng ăn.
Đức chết cũng là vì cái tâm lý ấy, cộng thêm sự xuất sắc của tiền đạo Ý. Bởi từ đầu hiệp hai, bóng đã vù vù phang vào khung thành mấy lần rồi. Không kể 2 quả bật cột thì phải nhắc đến pha sút xa của Pirlo, quả đá ra ngoài của Del Piero hay pha chuyền của Del Piero mà Iaquita sút bật chân hậu vệ.
Còn Ý nhà tớ vào chung kết mà gặp Pháp thì tớ cũng lo bỏ mẹ, hè hè....[/QUOTE]
Thế này là ăn may chứ còn gì nữa. Chỉ 2 phút nữa là người Đức hoàn thành kế hoạch của mình để đẩy cả hai đá 11 mét. Nói gì thì nói, cứ đá 11m là Ý có cơ toi nhiều hơn rồi. Mặc dù chị cũng chả thấy sung sướng gì nếu Đức lại đá 11m. Rồi báo chí lại tung hô, Klins chiến thuật sáng suốt này nọ. Phút 118, chú HLV của Ý lại chả mặt cắt không còn hột máu. Thậm chí nếu bị ghi bàn sớm hơn bọn Đức vẫn có cơ gỡ lại, chứ không bị vỡ trận luôn để nhận thêm quả thứ 2. 2 phút cuối cùng là quyết định của Chúa thôi bố ạ.
Thắng thì cứ nói cho sướng mồm mà không biết nghĩ những quả thằng Schneider, thằng Podolski cũng suýt vào.
Công Tử Bạc Liêu
05-07-2006, 10:03 PM
Báo cáo các anh các chị, năm nay Ý mà đé.o vô địch thì tôi đé.o bao giờ lên mạng tán gái nữa!
Vertu
05-07-2006, 10:06 PM
ghi nhận câu nói này của Liêu công tử.Đã screenshot có edit giờ cũng không kịp
Liêu nói lời, giữ lời nhớ. :x
Bọn chị đang rất bình tĩnh, thảo luận nghiêm túc đấy chứ.
Chú Béo đừng nhố nhăng. Ở TL xưa nay chưa bao giờ có luật treo ai chỉ vì chửi người khác là phò mí chả ngu.
Chú béo làm ơn nhắn nhủ con Xa-Vắng đấy, chị không thích dây vào loại gái ấy đâu. Nhưng cứ lằng nhằng nói năng bửn bửn khéo có ngày chị bực mình là thiệt đấy. Evil trông hiền hiền ít nói thế nhưng nhiều mưu lắm. =))
cối đá
05-07-2006, 10:35 PM
Chán chị Vìu quá, chạy hết topic này đến topic khác. Em đâu có bảo là Ý không gặp may.Chưa nói đến chuyện Đức ăn trước, rất có thể may mắn của Ý nằm ở việc họ không ghi bàn thắng từ đầu hiệp phụ. Khi ấy, ngoài hàng hậu vệ, Ý chỉ còn duy nhất Gatusso biết chơi phòng ngự và họ sẽ cực kì khó khăn khi Đức chiếm được trung tuyến để xối bóng vào.
Nhưng vấn đề nằm ngay từ phía thằng Đức kia.Khi Ý đã có một vài đợt phản công, Đức đâm ra sợ dâng cao rồi trở tay không kịp. Vì vậy họ chỉ tấn công với tâm lý 5 ăn 5 thua để chờ đá 11m cho chắc ăn. Trong khi cũng vì sợ đá 11m mà bọn Ý tấn công như hóa dại.Những tình huống bóng cố định như phạt góc, hậu vệ Ýcũng lao lên tấn công với mong muốn ghi bàn . Còn rõ ràng anh Klinsman lúng túng trong hiệp phụ thứ hai vì không biết nên chơi tấn công hay phòng ngự phản công. Biết đâu, khi thấy Ý bỏ hết các tiền vệ phòng ngự, Klinsman đánh liều đưa Neuvile vào mà vẫn giữ nguyên cặp tiền đạo kia thì mọi sự đã khác.Tưởng đá 11m ngon là hay, cuối cùng tâm lý tự tin ỷ lại đâm ra lại hại chính người Đức.Nếu họ chấp nhận xác suất bị phản công vỡ mặt để ngấu nghiến tấn công như khi bị dẫn bàn thì chưa biết thế nào.Em muốn nói là nói chuyện ấy.
setsunai
05-07-2006, 10:42 PM
[QUOTE=Xa vắng] Chưa kịp hoàn hồn thì thằng Gilardino phải nói là mất dạy thật. Mình nó cầm bóng băng vào phía trái khu 16m50. Nó lại ko sút mà lại rẽ vào giữa. Láo thế. Lừa cả nước Đức à? Rẽ vào giữa rồi lại gót ngược ra cánh cho Del Piero. Thằng này thì trùm mất dạy. Bọn Đức lúc ấy nhục lắm rồi, thế mà nó dẫn bóng vào góc gần xong rồi sút cầu vồng qua góc xa. Hạ nhục nhau thì đến thế là hết cỡ.
Đúng là đẳng cấp phải gặp thằng trên phân nó mới lộ rõ. Không thì cũng chỉ là bọn cậy gần nhà dọa dẫm trẻ con.
Đội Ý tuy thể hiện mình có lối chơi trí tuệ và bản lĩnh nhưng nếu mà vô địch thì tủi cho WC năm nay quá. Tuy năm nay không có đội nào ra hồn đại diện cho lối đá tấn công. Nhưng Ý vô địch thì hơi bị chán.[/QUOTE]
Xem lại pha quay chậm thì 0 phải là đánh gót, Gilardino chưa đủ kỹ thuật để gót như thế, nó chỉ ngoặt lòng trong thôi; mà Del Piero nó cũng chẳng dẫn bóng, chuyền đẹp quá nên nó chỉ cần chạy đến mà vẩy lòng 1 phát là đồng thời vẩy cả nước Đức ra ngoài rồi.
Bác gì nhận xét là 0 biết lúc nào Ý ghi bàn, em thấy cũng đúng. 1 mình Gilardino đối mặt với 3 hậu vệ, 1 thủ môn, ai dám nghĩ là nó ghi bàn? thần đồng nước Đức đứng trống trải 0 ai kèm mà còn đánh đầu ra ngoài cơ mà. Nhưng mà tự dưng lại xuất hiện Del Piero. 3 thằng hậu vệ đứng chụm hết ở cánh phải, Del Piero thì nó lại túc tắc chạy xuống cánh trái, cứ như trò hề.
[QUOTE=Evil]Thế này là ăn may chứ còn gì nữa. Chỉ 2 phút nữa là người Đức hoàn thành kế hoạch của mình để đẩy cả hai đá 11 mét. Nói gì thì nói, cứ đá 11m là Ý có cơ toi nhiều hơn rồi. Mặc dù chị cũng chả thấy sung sướng gì nếu Đức lại đá 11m. Rồi báo chí lại tung hô, Klins chiến thuật sáng suốt này nọ. Phút 118, chú HLV của Ý lại chả mặt cắt không còn hột máu. Thậm chí nếu bị ghi bàn sớm hơn bọn Đức vẫn có cơ gỡ lại, chứ không bị vỡ trận luôn để nhận thêm quả thứ 2. 2 phút cuối cùng là quyết định của Chúa thôi bố ạ.
Thắng thì cứ nói cho sướng mồm mà không biết nghĩ những quả thằng Schneider, thằng Podolski cũng suýt vào.[/QUOTE]
Chị Vìu em yêu quá hóa cuồng rồi. Đá 120 phút chứ có đá 118 phút đâu mà ăn măy. Đức là chuyên gia ghi các bàn quyết định vào những phút cuối cùng ở các kỳ WC trước đó thôi. Từ khi bị anh Buôn Gà Ri làm nhục ở Mỹ vào phút 89 thì mới tiệt hẳn tinh thần này. Người ta ca ngợi tinh thần thép của người Đức là do Đức chiến đấu không mệt mởi đến tận giây cuối cùng vậy, thế mà gần đây hay chết thế thì có lẽ do Đức giờ quá nhiêu anh em nhập cư Ba Lan nên bị nhạt đi rồi?
joker
05-07-2006, 10:54 PM
Gớm chú Ciao lắm mồm. Đức hay không Đức, thép hay không thép thì trước tiên người ta là con người, có trái tim, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên nếu không cầm cự được cho hết 120 phút. Đội Ý mạnh hơn thì đội Ý ghi được bàn, có thế thôi.
Còn cái loại đếo phải người, không có tim, chỉ có máu chó giống một số chú trong này thì mới đáng bị lên án chứ.
Chị Vìu dường như đang định noi theo gương của bạn Azer ấy nhỉ? Chị em cứ bình tĩnh đi mà, thua keo này ta bày keo khác, làm gì mà xem bóng đá cứ mở mồm ra là ngu với phò bay toán loạn.
Vâng, với cái sự rất là 4` của Ý, 1 lối đá bóng ngu si may mắn, em mong là nó không thể vô địch được. Chỉ có bóng đá đẹp, tấn công huyền ảo như bóng đá Pháp mói có cơ hội. Pháp vô địch.
PS: trong giải này, em cổ vũ thằng nào, thằng đấy chết.
cối đá
05-07-2006, 10:55 PM
Bàn thứ hai thì nói làm gì. Lúc ấy hậu vệ Đức mất hẳn tinh thần nên bị cuốn theo Gilardino, không còn tâm trí đâu mà bắt người nữa. Trận hôm qua, những người thật sự đáng khen ngợi là Canavaro, Buffon,Pirlo. Grosso chỉ xuất thần ở pha ghi bàn đầu tiên, còn Del Piero ghi bàn thứ hai cũng đẹp nhưng chỉ có giá trị như một sự chuộc lỗi với trận chung kết năm 2000 thôi.
[QUOTE=joker]Gớm chú Ciao lắm mồm. Đức hay không Đức, thép hay không thép thì trước tiên người ta là con người, có trái tim, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên nếu không cầm cự được cho hết 120 phút. Đội Ý mạnh hơn thì đội Ý ghi được bàn, có thế thôi.
Còn cái loại đếo phải người, không có tim, chỉ có máu chó giống một số chú trong này thì mới đáng bị lên án chứ.[/QUOTE]
Joker chú bị điên à? Y' hay Đưc thắng với anh hay với mọi người ở đây thắng cũng thế thôi. Có phải Việt Nam ***** đâu mà tinh thần dân tộc này nọ, bla bla mà đau xót? Đm, buồn thì cũng chỉ 15 phút thôi chứ mấy? Hôm sau lại chẳng vục mặt mà đi làm, đầu óc đêu' đau mà care mấy cái chuyện phò phạch này mà chú nói ai không có tim, có máu chó. Đm, khéo với chú Đức nhợn nó thua khếo chú đau hơn khi Việt Nam thua nhỉ, thế máu chú là máu đ'eo gì thê'?
uatkimhuong
05-07-2006, 11:04 PM
Hôm qua Ý đá hay hơn, thắng là phải rồi! hihihihi, cũng may cho nó chứ hết 120' mà hòa thì có khi lại cú quá đến óanh nhau như bọn Arg. thôi.
Bọn báo chí Vn cứ tâng bốc Ý iếc hào hoa này nọ chứ bọn đấy hào với hoa cái khỉ mốc. Chẳng qua trông đẹp mã tí thôi. Mà bọn Ý đấy chuyên ăn trộm, kinh chết. Sang Ý không cẩn thận thì mấy anh đẹp giai ấy nẫng sạch đồ đạc của mình ngay ấy chứ lị.
clumsyboy
05-07-2006, 11:07 PM
Mặc dù rất quý đội Đức nhưng phải thừa nhận hôm qua các bạn Ý thắng xứng đáng. Ý đá nhỉnh hơn cả trận, và bắt chết hai cánh của Đức. Có được bàn thắng phút cuối phải nói là may mắn, vì từ đầu trận cho đến thời điểm đó, cả hai đội đều đã có cơ hội khá rõ. Nhưng nếu không có một chút may mắn thì khó mà vô địch được. Trước bán kết Ý đã chả vượt qua Úc bằng quả penalty may mắn và gặp một Ukraina kém cơ đó thôi.
Hy vọng Ý sẽ gặp Bồ trận chung kết
[QUOTE=uatkimhuong]Hôm qua Ý đá hay hơn, thắng là phải rồi! hihihihi, cũng may cho nó chứ hết 120' mà hòa thì có khi lại cú quá đến óanh nhau như bọn Arg. thôi.
Bọn báo chí Vn cứ tâng bốc Ý iếc hào hoa này nọ chứ bọn đấy hào với hoa cái khỉ mốc. Chẳng qua trông đẹp mã tí thôi. Mà bọn Ý đấy chuyên ăn trộm, kinh chết. Sang Ý không cẩn thận thì mấy anh đẹp giai ấy nẫng sạch đồ đạc của mình ngay ấy chứ lị.[/QUOTE]
Ơ mà đi ngoài đường hiếm thấy anh nào, chị nào đẹp lắm Uất à. Hay bọn nó chui vào đâu hết rồi ý. Tiệt chẳng thấy, toàn mấy anh nhọ nhọ bân bẩn, công nhận nhiều dân Di gan ăn cắp vãi lúa , hehe
Vertu
05-07-2006, 11:08 PM
[QUOTE=Ciao]Joker chú bị điên à? Y' hay Đưc thắng với anh hay với mọi người ở đây thắng cũng thế thôi. Có phải Việt Nam ***** đâu mà tinh thần dân tộc này nọ, bla bla mà đau xót? Đm, buồn thì cũng chỉ 15 phút thôi chứ mấy? Hôm sau lại chẳng vục mặt mà đi làm, đầu óc đêu' đau mà care mấy cái chuyện phò phạch này mà chú nói ai không có tim, có máu chó. Đm, khéo với chú Đức nhợn nó thua khếo chú đau hơn khi Việt Nam thua nhỉ, thế máu chú là máu đ'eo gì thê'?[/QUOTE]
thật với Ciao chứ hôm qua Đức thua tớ buồn chán đau đớn hơn khi VN thua nhiều.Trong bóng đá đối với tớ Đức là số 1 , còn màu cờ sắc áo quốc gia nó lại là chuyện khác.Thế Ciao bảo thế là máu gì ?
uatkimhuong
05-07-2006, 11:12 PM
Phét! nhìn bọn Di gan là biết ngay. Nhưng phải nói là ở Ý nhiều kẻ trộm nhất đi! Sau đó là Pháp, TBN, UK, HL, Đức,...... =))
[QUOTE=Ciao]Ơ mà đi ngoài đường hiếm thấy anh nào, chị nào đẹp lắm Uất à. Hay bọn nó chui vào đâu hết rồi ý. Tiệt chẳng thấy, toàn mấy anh nhọ nhọ bân bẩn, công nhận nhiều dân Di gan ăn cắp vãi lúa , hehe[/QUOTE]
Chị cũng bị đau đầu, buồn bã ngơ ngẩn suốt mười mấy tiếng đồng hồ, từ lúc kết thúc trận cho đến bây giờ. Không làm được việc gì cả. Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn.
Vấn đề không phải là tinh thần dân tộc (mình chả có họ hàng gì với người Đức cả), mà là liên quan đến những thứ mà mình đã từng gắn bó và những người mình yêu quý. Thực ra thì chuyện này chả liên quan gì đến đội Ý, Ý chỉ vô tình là nguyên nhân. Nếu thất bại từ trận gặp Arg thì có lẽ nỗi buồn cũng y hệt thế.
Năm 2002, còn vào được chung kết. Mình vẫn còn nhớ hôm chung kết bọn mình ra quảng trường xem. Sau đó nửa trận thấy bắt đầu thua rồi thì tụ tập về nhà 1 anh. Dù biết ngay từ đầu rằng kết cục không thể khác, hồi ấy Brazil mạnh quá mà Đức còn yếu và chuệch choạc hơn bây giờ nhiều, nhưng hết trận tất cả mọi người đều buồn, không ai nói gì. Ai cũng gắn bó mang nhiều ơn huệ với nước Đức nên cũng buồn vui theo buồn vui của họ. Cũng cảm thấy như trong mình có 1 dòng máu Đức vậy.
Lần này đội Đức mạnh hơn, khả năng đoạt cúp cũng lớn hơn vì đá sân nhà. Chuyện đội này đội kia trên cơ không phải là hiếm ở WC, và cũng không hiếm trường hợp đội được coi là dưới cơ thắng. Vì thế không nên đặt ra ở đây. Nhất là trong trận này Đức cũng chẳng kém Ý là bao.
Và nếu vượt qua được 2 phút nhỏ nhoi ấy, cơ hội của người Đức cũng rất cao. Chính vì vậy nên mới cảm thấy tiếc vô cùng. Tại sao God lại không đứng bên người Đức để những người bạn của mình và hàng triệu người Đức mà mình yêu quý cảm phục về nhiều mặt được vui. Lại tưởng tượng ra khuôn mặt buồn rười rượi của rất nhiều bạn bè ở Đức mà cảm thấy không chịu đựng nổi. Bất công quá. Đối với fan thì đừng bao giờ dùng từ xứng đáng làm gì cho mệt. Chỉ có đội của họ yêu quý là xứng đáng chiến thắng thôi. Và không chỉ chuyện bóng đá. Mọi cuộc thi khác, người Đức làm gì mình cũng mong họ chiến thắng.
Vấn đề không phải là cay cú ăn thua gì, mà là mong cho họ có được 1 món quà lớn để mình có dịp được chia vui với họ. Họ xứng đáng được hưởng những thứ như vậy. Chị lại không hề có một ấn tượng xấu nào về nước Đức và người Đức, mà trước nay chỉ mang ơn họ và kính nể tính cách dân tộc họ. (Điều này khác hẳn với Pháp, dù chị có dịp tiếp xúc với ngôn ngữ, văn hóa và nước Pháp trước tiên, đã từng ủng hộ họ và rồi rời bỏ họ để chỉ cảm thấy khâm phục người Đức thôi). Không biết đến bao giờ mới lại có được cơ hội tương đối tốt như năm nay.
Chú Vertu dùng từ đau đớn có lẽ là đúng đấy. Chị cũng có cảm giác gần gần như vậy. Cả ngày rơm rớm nước mắt mấy lần. Cảm thấy trò bóng đá này có độ may rủi nhiều quá.
Đi Lang Thang
05-07-2006, 11:58 PM
[quote=Vìu]Chị lại không hề có một ấn tượng xấu nào về nước Đức và người Đức, mà trước nay chỉ mang ơn họ và kính nể tính cách dân tộc họ.[/quote]
Vầng, em cũng nể người Đức như chị, nhưng lúc nào họ cũng thắng thì có khi không. Mong cho họ "increscunt animi, virescil volnere virtus".
hwman
06-07-2006, 12:00 AM
Bà chị này chửi nhau giỏi mà cũng đa cảm phết nhỉ, hay thôi đổi béng tên thành Đa Cảm được đấy.
Ơ, ở ngoài đời chị là người đa cảm, ít nói, và chưa ai bảo là chửi giỏi bao giờ mà.
Khi vang
06-07-2006, 12:18 AM
[QUOTE=Evil]Ơ, ở ngoài đời chị là người đa cảm, ít nói, và chưa ai bảo là chửi giỏi bao giờ mà.[/QUOTE]
. Em chưa từng đến nước Đức, không biết tiếng Đức và văn hóa Đức, điều quan trọng là em cũng không thích đội Đức, thế mà đọc xong bài trên của chị em cũng gần khóc. Chị đúng là một người giống em, à quên, em cũng giống chị chứ. ;;)
joker
06-07-2006, 12:23 AM
Đấy, các cô các chú vào mà đọc để hiểu thế nào là một con người hâm mộ thể thao kiểu mẫu. Người ta thua, và dằn vặt trong đau đớn, chứ đếo ai lại sồn sồn lên đòi "fucking" người khác bao giờ.
Saint
06-07-2006, 12:25 AM
Lúc đọc diễn văn từ chức, anh Thiệu em có khóc rống trên tivi và bảo rằng làm kẻ thù của Mỹ thì hạnh phúc hơn làm đồng minh và bạn của Mỹ. Không hiểu sao lúc này em cũng có cảm giác y hệt nhé. Chị Vìu em đã Master ở Đức, bây giờ lại làm Doctor ở Mỹ không biết có khi nào bị cộng hưởng và nhân đôi không?
Khi vang
06-07-2006, 12:43 AM
[QUOTE=Saint] Chị Vìu em đã Master ở Đức, bây giờ lại làm Doctor ở Mỹ không biết có khi nào bị cộng hưởng và nhân đôi không?[/QUOTE]
Ui da, chị Vìu chiến quá ta, chị cho em làm đệ của chị có được không? Chỉ có điều em là fan của Ý. Ý sẽ vô địch World Cup 2006. :B<<
uatkimhuong
06-07-2006, 12:44 AM
:-((
Tài thật, như mình bây giờ, cái quái gì nó cũng bình bình, thường thường. Thế mà Vìu vẫn cứ nồng nhiệt, đa cảm, bốc lửa thế này!!
Sự đời đã tắt lửa lòng
Sao còn ôm trái bóng tròn làm chi..
:D
[QUOTE=Evil]Thế này là ăn may chứ còn gì nữa. Chỉ 2 phút nữa là người Đức hoàn thành kế hoạch của mình để đẩy cả hai đá 11 mét. Nói gì thì nói, cứ đá 11m là Ý có cơ toi nhiều hơn rồi. Mặc dù chị cũng chả thấy sung sướng gì nếu Đức lại đá 11m. Rồi báo chí lại tung hô, Klins chiến thuật sáng suốt này nọ. Phút 118, chú HLV của Ý lại chả mặt cắt không còn hột máu. Thậm chí nếu bị ghi bàn sớm hơn bọn Đức vẫn có cơ gỡ lại, chứ không bị vỡ trận luôn để nhận thêm quả thứ 2. 2 phút cuối cùng là quyết định của Chúa thôi bố ạ.
Thắng thì cứ nói cho sướng mồm mà không biết nghĩ những quả thằng Schneider, thằng Podolski cũng suýt vào.[/QUOTE]
2 quả thằng Ý đá trúng xà ngang và cột dọc có là ăn may ko nhỉ ?
Vì Vìu mắc bệnh trẻ con hơi lâu. :)
[QUOTE=uatkimhuong]:-((
Tài thật, như mình bây giờ, cái quái gì nó cũng bình bình, thường thường. Thế mà Vìu vẫn cứ nồng nhiệt, đa cảm, bốc lửa thế này!!
Sự đời đã tắt lửa lòng
Sao còn ôm trái bóng tròn làm chi..
:D[/QUOTE]
Hệ hệ, chị Uayt em nhìn đi cũng phải nhìn lại chứ. Chị em có thấy đứa nào Doctor bình bình thường thường như chị mà lại có cái Cup C không bỉnh thường giống chị em không? Chị Vùi chưa pót ảnh nên em không biết. Nhưng mà em đoán chắc là khi chị Vùi em có làm Doctor xong, post Doctor xong, rồi post post Doctor xong ở Mẽo hay bất cứ đâu khác chắc cũng khó đuổi được chị Uyat em về khoản Cup củng nhể.
Chị Uyat em vô đich cbn rồi, léo phải Ý, léo phải Đức mà cũng léo phải Pháp lợn vô địch nhá :D
joker
06-07-2006, 01:30 AM
Anh thấy bọn giai ở Thăng Long này có một đặc điểm là rất nhiều thằng lèm bèm. Anh chán ngấy mấy thằng lúc nào cũng đi lẽo đẽo theo Evil, theo Uat, theo One. Cái câu cửa miệng của chúng nó lúc nào cũng là Uat cup C, là Evil quá khích, là One tinh vi.
Sao chúng mày nói mãi thế không chán à. Hay cái đầu óc bã đậu chỉ toàn thở ra được mấy câu thế thôi?
cối đá
06-07-2006, 01:54 AM
Thư giãn 5 phút, các bác. Em là fan Ý mà đọc bài này cũng phải bịt mũi. Khắm quá
http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/7/127604.vip
cối đá
06-07-2006, 06:51 AM
Sáng nay đọc tin nhanh bắt gặp một dòng của sến viên Anh Ngọc khá thật thà: Giờ đây những người yêu Italy có một niềm mong mỏi: được nhìn Italy vô địch một lần. Rồi chết cũng được...
Ham~tai`
06-07-2006, 08:19 AM
Thôi rồi, quả này Pháp vào CK khéo lại bị thằng Ý hấp diêm mất. Trông đá với Bồ đã thấy Pháp rệu rã kiệt sức lắm rồi ! Ặc không muốn tưởng tượng tiếp nữa !
Ngọc Thắng
06-07-2006, 09:31 AM
Không cần biết Ý chơi chặt chẽ thế nào, phòng thủ phản công hay ra làm sao, Lippi cao thủ hơn Domenech đến đâu, chỉ biết một điều chắc chắn là Ý gặp Pháp cũng như cua thấy ếch, co hết càng lại chờ nộp mạng. Ý mà gặp Bồ chung kết thì may ra vô địch, còn gặp Pháp là gặp hạn. Nói chung trận chung kết tỉ số lại là 1-0 nghiêng về Pháp hoặc 0-0 rồi penalty Pháp thắng thôi.
Thắng "việt kừu" và Evil "đại b(t?)ướng" có cái lối bình loạn giống hệt nhau, người ta gọi đó là "gái luận bóng đá!" ;).
Ý - Pháp: 1-0, bàn thắng được ghi vào đầu hiệp hai. Full stop!
.
leonardo da vinci
06-07-2006, 11:05 AM
[QUOTE=joker]Anh thấy bọn giai ở Thăng Long này có một đặc điểm là rất nhiều thằng lèm bèm. Anh chán ngấy mấy thằng lúc nào cũng đi lẽo đẽo theo Evil, theo Uat, theo One. Cái câu cửa miệng của chúng nó lúc nào cũng là Uat cup C, là Evil quá khích, là One tinh vi.
Sao chúng mày nói mãi thế không chán à. Hay cái đầu óc bã đậu chỉ toàn thở ra được mấy câu thế thôi?[/QUOTE]
ko thế thì còn cái x gì để nói về gái tl hả chú, hay bẩu gái TL thông minh, gái khéo tay hay làm (online). Người ta chỉ nó cái gì đựoc thể hiện (khoe) trên Fr, như chú joker thể hiện lúc xưng chị lúc xưng anh , tức giới tính ko rõ ràng, hoặc gay hoặc les hay là bi-x :D , ngoài ra còn cái quái gì để nói, hử .
[QUOTE=Gray]Thắng "việt kừu" và Evil "đại b(t?)ướng" có cái lối bình loạn giống hệt nhau, người ta gọi đó là "gái luận bóng đá!" ;).
Ý - Pháp: 1-0, bàn thắng được ghi vào đầu hiệp hai. Full stop!
.[/QUOTE]
2-0 đi bác em :D . Em chả quan tâm thằng nào thắng, chỉ quan tâm xem độ nào ngon để chơi thôi.
AnhCu
06-07-2006, 11:23 AM
[COLOR=DarkOrange]Ý - Pháp : 2 - 0 (hiệp 1) ;;) :p
thế thôi, cứ bàn nhiều ? :B<< [/COLOR]
taiadau
06-07-2006, 01:03 PM
[QUOTE=che3mau]Lo là Italy sẽ thua Pháp ở trung tuyến và rồi cũng sẽ chết ở những phút cuối cùng vì không đủ thể lực . Mịa Pháp lại làm vua à??[/QUOTE]
Pháp x bao giờ thắng Ý theo kiểu bác nói được (đoạn in đậm)...thật đấy. Dù có phong độ cao cũng ko bao giờ ép được ý (nhất là về lối chơi...), nhưng có 1 điều củ chuối là những năm gần đây Pháp lại là đội chiến thắng...dù chơi ko thật sự tốt...và đặc biệt gặp nhiều may mắn. Lần này thấy Pháp đá kém...nhưng vẫn hơi lo lo ....
Xa vắng
06-07-2006, 02:01 PM
Trận chung kết năm nay đầy nghẹt người của Juve (cả mới lẫn cũ). Trên hàng ghế HLV thì một nửa là Juve rồi (Lippi và trợ lý). Trên sân thì hôm trước đội Ý đã có lúc có 6 người của Juve chạy trên sân. Trận chung kết sẽ có thêm một đống Pháp là người của Juve nữa.
Chiện, Juve mà lị, mỗi tội năm sau xuống C1, thế mới đau, mà C1 ở đây không phải là cái Champion League bây giờ, mà là cái Serie C1 toàn đội bán nghiệp dư mới mê chứ.
Nhưng các bác công nhận Ý năm nay đá in hệt Juve không? Không đẹp nhưng đầy tính toán, kệ mẹ chúng mày chửi, miễn bố thắng, nhá
Ý lần này toi mẹ nó bọn Pháp rồi. Thế mới là công lý. Để cho mấy thằng bẩn bẩn này vô địch phi lý bỏ mẹ.
Mk, mấy hôm nay đọc bình luận của mấy thằng chó Thanh niên với Tuổi trẻ ngứa cả mặt. Cái léo gì mà "của Cesar phải trả cho Cesar". Nếu đúng của Cesar thì mấy con chó Ý này phải chết trước tiên. Đấy mới là công bằng. Không thể có chuyện ăn bửn mà sống mãi được.
Ngọc Thắng
06-07-2006, 04:46 PM
[QUOTE=Gray]Thắng "việt kừu" và Evil "đại b(t?)ướng" có cái lối bình loạn giống hệt nhau, người ta gọi đó là "gái luận bóng đá!" ;).
Ý - Pháp: 1-0, bàn thắng được ghi vào đầu hiệp hai. Full stop!
.[/QUOTE]
Vừa rồi nó là dự đoán, cũng như chú mày đoán ở trên ấy, có cái léo gì gọi là bình luận ở đây?
Còn nếu chú mày thích bình luận với anh thì vào chiến vì sao Ý thắng đi, anh sẽ nói vì sao Pháp thắng, thế nhé.
che3mau
06-07-2006, 05:01 PM
Em đếch thích làm anh hùng như Xê - dza cuối cùng cũng chết vì gái !!!
viet_nam_share
06-07-2006, 05:08 PM
Ba lý do để Ý thắng:
1/ Ý vào trận chung kết WC70 - THUA , 12 năm sau (WC82) lại vào - THẮNG , 12 năm sau (WC94) lại vào - THUA, 12 năm sau (WC2006) lại vào - TH...
2/ Thể hiện của Ý ở kỳ WC này cho tới giờ nói chung là hơn Pháp.
3/ Tỷ lệ đặt cược Ý thắng là thấp hơn (khoảng 1 ăn 2.5 so với Pháp 1 ăn 2.8)
Vì vậy em đoán là ... PHÁP sẽ thắng.
(theo kinh nghiệm của VN, tác động của lý do số 3 đến kết quả là rất lớn; điều này đã thể hiện ở các kỳ WC gần đây: 98, 02 và cả kỳ này ... rất nhiều kết quả bất ngờ)
setsunai
06-07-2006, 05:17 PM
Thực ra Ý thắng hay Pháp thắng thì đều là chiến thắng của chân lý, của bóng đá đẹp, của lương tri. Nó chứng minh cho ta thấy rằng dù anh có nhiều ngôi sao nhưng tinh vi thì anh vẫn thua; dù anh có huấn luyện viên giỏi, giàn cầu thủ cũng 0 đến nỗi nào nhưng mà ỷ vào lối chơi tiểu xảo cứ động đến là ngã lăn thì anh vẫn thua; hay là cho dù có sự ủng hộ chân chính của khán giả nhà, của sân nhà nhưng ỷ vào sự thiên vị của trọng tài, vào sự may rủi của trò 11m thì anh cũng phải thua.
Bọn Đức và bè lũ thường ỷ vào những lý do là chỉ cần 2 phút thôi, rồi là Frings mà 0 bị thẻ đỏ thì ... để biện minh rằng chúng xứng đáng vào chung kết, rằng chúng bị đối xử bất công.
Nhưng bất kỳ 1 người có chút hiểu biết về bóng đá thì cũng dễ dàng nhận thấy rằng với lối đá trên cơ, với 2 quả đập xà ngang cột dọc thì ai mới là người xứng đáng chiến thắng, hơn thế nữa đội bóng đó vừa đá lại vừa phải tránh phạm lỗi với đối phương, tránh để đối phương phạm lỗi với mình; thật là khó càng thêm khó.
Bất kỳ 1 người có chút lương tri đều thấy rằng 1 thằng cầu thủ đánh người thì xứng đáng bị thẻ đỏ, cho dù nó là ai đi chăng nữa.
Bọn Đức và bè lũ chắc chắn có chút hiểu biết về bóng đá và có chút lương tri, vậy tại sao chúng vẫn cay cú cuồng loạn như vậy? Câu trả lời đơn giản là vì chúng đặt sĩ diện của bản thân lên trên tất cả
.
Tất cả các báo đều phải thừa nhận bọn Ý lợn gian giảo lưu manh. Quả phạt đền của thằng totti ăn phải nói là quá bẩn. Đến bây giờ đội tuyển ÚC vẫn chạy theo đòi Fifa giải quyết. Quả Frings cũng vậy. Nói là đánh người nhưng thằng bị đánh còn không lên tiếng thì mấy thằng chó bẩn chọc mõm vào. Mà thực ra, gây sự khiến người khác nổi nóng đánh lại là điều đương nhiên. Đặc biệt là bê bối của bóng đá Ý. Bẩn thỉu tởm lợm chả khác éo gì bóng đá châu Á. Nói gì đi nữa, xét về mọi mặt chứ không chỉ bóng đá thì Ý dẫn đầu về độ bẩn.
Xà ngang cột dọc là cái éo gì. Nói gì mà ngu thế. Nếu thế thì Đức cũng có đầy cơ hội ghi bàn như của Podolski.
Chính vì vậy Brazil hay Anh chết thì người hâm mộ cũng thương tiếc, chứ bọn Ý lẽ ra phải chết lâu rồi. Gắn lương tri vào bọn Ý thì đúng là sỉ nhục cho bóng đá thế giới. Bóng đá Ý mà bảo là đẹp thì đúng là mắt lác.
Vìu hình như cay cú bóng đá đến cuồng loạn rồi hay sao ấy nhỉ ;-) .
Btw, Vìu cứ chửi Ý thật nhiều vào :D
Giải này Pháp thắng thì cũng như Euro 04 Hy Lạp thắng thôi.
Xa vắng
06-07-2006, 05:42 PM
Bọn Đức cố đấm ăn xôi nhỉ, quá là đàn bà. Đã thắng Argentina bằng trọng tài bẩn rồi, hết trận lại còn đánh nhau. Không thể nào gọi là tinh thần thể thao được. Lại còn đi kiện cáo, cố đấm ăn xôi, xôi lại Vỉu.
Bọn Ý đá với Đức chính ra căng thẳng phết. Bọn Đức chân to cứ nhăm nhăm chặt chém nên bọn Ý bị phạm lỗi nhẹ một cái là ngã lăn quay ra cho yên tâm. Khổ nhục kế hơn 100 phút, đến 2 phút cuối thì bắn pháo hoa hai phát liền. Bọn Đức đúng là gồng mình tiểu xảo, tiểu lại Bí.
Kamille
06-07-2006, 05:53 PM
Bạn Xa vắng làm sao mà hít hà chồng Kam khắp nơi thế? Muốn được cưới về làm vợ bé phỏng?
Ý lợn bẩn từ con cổ động viên bẩn đi. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cắn trộm được phút cuối, chứ đang lo đá penalty xanh cả mặt. Khổ nhục kế đếch gì, rùa rùa được quả thì nhặng xị ngậu cả lên như chó dại. Đá thì ngu. Đá với Mỹ mà xoắn hết cả mông, hậu vệ đếch gì còn tự đá vào lưới nhà. Đá với Úc thì đến giờ dân Úc vẫn nhằng nhẵng chạy theo chửi. Đức thì dĩ nhiên là chửi vì tội cắn bẩn vụ Frings. Nói chung là đi đâu gieo thù chuốc oán đến đấy vì tội ăn bẩn, chứ chả phải giỏi giang thuyết phục đếch gì. Quen thói cắn trộm, ăn bẩn thế nên bây giờ cả lũ xuống hạng. Dân Ý cũng phải lôi đội tuyển ra tòa chứ đếch cần thằng nước ngoài nào lôi. Đúng là sự sỉ nhục của bóng đá quốc tế.
Parapapa
06-07-2006, 06:33 PM
MAFIA ITALIA - PIZZA ITALIA
Pơ giô, sờ pa ghét ti, ITALIA
Vô địch, vô đình địch
=))
:x :x :x :x :x :x :x
:x :x :x :x :x :x
:x :x :x :x :x
:x :x :x :x
:x :x :x
:x :x
:x
http://matnickroi.vnrelax.com/hihi.mp3
Cứ tưởng Bồ vào hóa ra Pháp vào, trận tới này căng nhỉ: Zidane vs Lippi. 2 người này thì quá hiểu nhau rồi. Lippi chả là người đào tạo Zidane trở thành thủ lĩnh trên sân hay sao? Chả biết anh già Lippi giờ đang tính toán gì nữa.
Vertu
06-07-2006, 07:02 PM
[QUOTE=Xa vắng]Bọn Đức cố đấm ăn xôi nhỉ, quá là đàn bà. Đã thắng Argentina bằng trọng tài bẩn rồi, hết trận lại còn đánh nhau. Không thể nào gọi là tinh thần thể thao được. Lại còn đi kiện cáo, cố đấm ăn xôi, xôi lại Vỉu.
Bọn Ý đá với Đức chính ra căng thẳng phết. Bọn Đức chân to cứ nhăm nhăm chặt chém nên bọn Ý bị phạm lỗi nhẹ một cái là ngã lăn quay ra cho yên tâm. Khổ nhục kế hơn 100 phút, đến 2 phút cuối thì bắn pháo hoa hai phát liền. Bọn Đức đúng là gồng mình tiểu xảo, tiểu lại Bí.[/QUOTE]
Xa Vắng lúc đầu post còn hóm hỉnh càng về sau càng thấy thể hiện sự thiếu muối.Đức đã loại đáng lẽ không nói nữa nhưng thôi nốt vậy.
Cho hỏi Xa Vắng một vài điều :
- Trọng tài bẩn chỗ nào trận đấy ?
- Hết trận đánh nhau là do thằng nào đánh trước , bọn Arghentina nó thua nó lao vào như chó điên thế chẳng lẽ đứng yên cho nó đánh ?
- Trận Đức Ý Đức gồng mình tiểu xảo chỗ nào ?
Giờ Đức loại rồi chắc Xa Vắng cũng phần nào hài lòng , thôi thì nói ít đi một tẹo đe'o ai bảo Xa Vắng câm , chứ nói càng dài càng dại đấy
setsunai
06-07-2006, 07:47 PM
Có 1 điều mà tôi thắc mắc mãi từ vòng tứ kết. Năm 74 đá trên sân nhà, Đức vô địch; 16 năm sau đá trên sân Ý, Đức lại vô địch; và 16 năm sau lại quay về sân nhà, vậy thì khả năng Đức vô địch cao lắm chứ ??? Tại sao chẳng có báo nào đề cập đến điều này, mặc dù số fan Đức trong làng báo thể thao 0 phải là ít.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu. Vì là chủ nhà nên Đức lọt vào 1 bảng rất dễ, đối thủ ở vòng 1/16 cũng chỉ là những đội nhẹ cân; cho nên nói lên điều này ở vòng bảng hay vòng 1/16 thì hơi sớm. Còn sau trận tứ kết đầy tai tiếng 12 người thắng 11 người kia mà đề cập đến điều này thì kệch cỡm quá; những nhà báo, cho dù có là fan Đức đi chăng nữa, cũng đủ lương tri mà biết dừng đúng thời điểm.
Nhưng mà hình như 0 chỉ có như thế, chiến thắng năm 74 là 1 chiến thắng đầy vẻ vang và toàn diện, liệu đội Đức năm 06 này có thể so sánh với đội Đức năm 74 0? tất nhiên là 0. Còn chiến thắng năm 90 thì hẳn là ai cũng nhớ đến giọt mắt uất ức của Maradona khi mà trọng tài đã biếu 0 cho người Đức 1 quả penalty đầy tưởng tượng, các fan Đức có lẽ cũng chẳng muốn đem chiến thắng nhuốm màu trọng tài đấy mà so sánh với năm 06 này. Tất cả có lẽ chỉ chờ chiến thắng trước Italy là sẽ vỡ òa lên, nhưng chúa đã công bằng.
Thực ra thất bại cũng chẳng phải là 1 cái gì quá tồi tệ đến mức người ta có thể cay cú và hậm hực đến như vậy. Có thất bại thì mới có thành công. Nếu nước Đức 0 thất bại năm 86 thì chắc gì năm 90 họ đã được hưởng quả penalty tranh cãi kia. Nếu cái đầu Letchkov 0 hạ gục nước Đức năm 94 thì chắc gì năm 96 Đức lại vô địch Euro? Nếu 0 có 1 năm 98 thất bát thì chắc gì năm 2002 Đức đã vào đến chung kết?
Với bản lĩnh của người Đức thì thất bại 2006 này biết đâu sẽ làm bàn đạp cho chiến thắng năm 2010 sẽ được tổ chức tại thuộc địa cũ của họ ??? Nhưng trước mắt có lẽ là Euro 2008. Tuy 1 bác đã phát biểu rằng đội đứng thứ 3 WC thường 0 tham dự được Euro tiếp theo, nhưng với thực lực hiện giờ của Ballack và đồng đội thì tôi tin rắng vị trí thứ 4 không phải là 1 cái gì quá khó khăn lắm.
vanity
06-07-2006, 07:51 PM
Ý vô địk! Gross muôn năm!!!
Khi vang
06-07-2006, 08:04 PM
[QUOTE=Evil]Tất cả các báo đều phải thừa nhận bọn Ý lợn gian giảo lưu manh. Quả phạt đền của thằng totti ăn phải nói là quá bẩn. Đến bây giờ đội tuyển ÚC vẫn chạy theo đòi Fifa giải quyết. Quả Frings cũng vậy. Nói là đánh người nhưng thằng bị đánh còn không lên tiếng thì mấy thằng chó bẩn chọc mõm vào. Mà thực ra, gây sự khiến người khác nổi nóng đánh lại là điều đương nhiên. Đặc biệt là bê bối của bóng đá Ý. Bẩn thỉu tởm lợm chả khác éo gì bóng đá châu Á. Nói gì đi nữa, xét về mọi mặt chứ không chỉ bóng đá thì Ý dẫn đầu về độ bẩn.
Xà ngang cột dọc là cái éo gì. Nói gì mà ngu thế. Nếu thế thì Đức cũng có đầy cơ hội ghi bàn như của Podolski.
Chính vì vậy Brazil hay Anh chết thì người hâm mộ cũng thương tiếc, chứ bọn Ý lẽ ra phải chết lâu rồi. Gắn lương tri vào bọn Ý thì đúng là sỉ nhục cho bóng đá thế giới. Bóng đá Ý mà bảo là đẹp thì đúng là mắt lác.[/QUOTE]
Chị à, chị ở Đức mà không thấy mấy vụ trọng tài Đức bị đi tù vì bán độ à. Cũng nhục như mấy chú trọng tài Việt Nam thôi.
che3mau
06-07-2006, 08:16 PM
Năm 90 thằng satsuma quít có biết coi đá banh chưa nhỉ ? Cái gì mà Maradona khóc tức tưởi ?
Nếu tức tưởi thì phải nói đến năm 1986 khi nó ghi bàn bằng tay anh Lineker tức tưởi mới đúng. Năm 94 bị dính dopping cũng hu hu nói FIFA chơi tao, năm 90 thì trước giải còn nói là FIFA sắp đặt hết rồi tao còn lạ gì. Không hiểu sao một thằng xì ke nghiện ngập vậy mà mày cũng tin. Người ta nói cave kể chuyện con nghiện trình bày.
Còn trận tứ kết đến giờ anh cũng cóc hiểu sao có thằng lèm bèm trọng tài thiên vị, mà đế bao giờ nói đến cái trái penalty lởm cuối trận với Ozzie. Năm nay anh cũng ủng hộ Úc và phải nói chú em này hơi bị xui Croatia thì Mr Poll quên đuổi người vào vòng trong thì lại thua ngay phút chót.Trong khi đó trận nào cũng có tranh cãi nhưng anh phải nói là trọng tài bắt trận Đức là công bằng.
Thằng quít chua có biết thằng Ro con hôm qua cũng hu hu khóc tức tưởi đòi được penalty và trọng tài thiên vị Pháp không ?
joker
06-07-2006, 09:57 PM
Không hiểu sao vẫn có thằng lải nhải trọng tài thiên vị Đức trận Đức - Áchen, che nhỉ? Hay đấy là cứu cánh cuối cùng cho danh dự của các fan đội Áchen. Thôi nếu thế thật thì anh cũng không chấp nhặt nữa mà làm gì.
Scarlet
06-07-2006, 10:08 PM
:D [QUOTE=joker]Không hiểu sao vẫn có thằng lải nhải trọng tài thiên vị Đức trận Đức - Áchen, che nhỉ? Hay đấy là cứu cánh cuối cùng cho danh dự của các fan đội Áchen. Thôi nếu thế thật thì anh cũng không chấp nhặt nữa mà làm gì.[/QUOTE]
Ôi mấy anh con trai mà cứ như mấy em teen teen ấy nhỉ? Cãi nhau chí chóe fan với chẳng fiec. Em ủng hộ Arg đây này nhưng từ năm 90 thì em không còn xem bóng đá nữa khi Arg thua Đức ở trận chung kết. Lần này lại thua Đức, mình không vui thôi, hôm sau lại bình thường. :D Nói chung trong 1 trận bóng đá bao giờ em cũng ủng hộ được một đội.
Ý - Đức ủng hộ Ý, Đức ra mát lòng mát ruột nhưng cũng chẳng kêu la
Pháp- Brazil ủng hộ Pháp vì ghét mấy thằng Brazil may quá chúng nó bán xới sớm
Pháp- Bồ ủng hộ Bồ vì ghét mấy thằng lợn Pháp nhưng Pháp thắng cũng không sao. hihi
Anh- Bồ ủng hộ Bồ vì ghét Anh (ặc giờ mới phát hiện khéo em phải ghét 30 đội bóng mất)
Vui không tự đắc mà buồn thì không nổi điên... Sống thế đời mới vui được :D
setsunai
06-07-2006, 10:31 PM
Có 1 số bọn Đức tự biết là mình được trọng tài thiên vị nhưng lại bấu víu nào là Ý, nào là Pháp ... cũng được trọng tài thiên vị.
Thực ra chỉ cần có 1 chút kiến thức và bình tĩnh chịu khó suy nghĩ chứ 0 cay cú cuồng loạn thì sẽ thấy ngay lý luận kiểu như thế là vớ vần, là đàn bà.
Trọng tài là 1 con người, trong trận đấu có những tình huống xảy ra quá nhanh, 0 thể nhìn thấy rõ bản chất nhưng bắt buộc phải đưa ra quyết định. Và vì thế hậu vệ Ý bị thẻ đỏ, Pháp và Ý được hưởng 11m, cho dù có là sai lầm của trọng tài đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể trách "người ai mà chẳng có sai lầm". Và nếu có ai hưởng lợi từ cái sai lầm đấy thì có lẽ chỉ nên dùng từ "may mắn" để diễn tả.
Tuy nhiên nếu những sai lầm ấy mang tính hệ thống; ví dụ như luôn thổi phạt lỗi ở gần vòng cấm địa mà lại bỏ qua lỗi ở khu trung tuyến; luôn thổi phạt khi đáng lẽ phải cho lợi thế; luôn thổi phạt lỗi nhỏ mà lại bỏ qua lỗi lớn ... thì ta phải xem lại liệu có gì bí ẩn đằng sau hay 0. Và với những ai hưởng lợi từ nhứng sai lầm mang tính hệ thống đấy thì "bỉ ổi" là từ diễn tả đúng nhất.
joker
06-07-2006, 10:43 PM
Em setsunai thật là có vấn đề về logic.
Nói đi nói lại loằng ngoằng, em khẳng định là trọng tài bắt thiên vị cho Đức, thế em dẫn chứng xem cái.
che3mau
06-07-2006, 10:51 PM
Riêng mình thì mình thấy penalty cho Đức, trọng tài nhảm thổi phạt trong vòng cấm mà bắt đá chếch ra ngoài đến 5 thước, chắc Italy nó mại mua trọng tài cha nó rồi.
Còn vì lỗi gì hả? Lỗi chống người ôm cản người ta nhảy lên. Chưa kể vài thằng Italy rất ngu như thằng Totti tự dưng lao vào người thằng Ballack thằng này cũng hiền nên thu chân chứ nó ra đòn thì gẫy mẹ nó chân rồi.
vananh
06-07-2006, 11:15 PM
Đúng rồi, trận bán kết trọng tài đã bắt rất thiên vị cho đội Ý. Đội Đức thua là vì trọng tài. Chiến thắng của Ý là không xứng đáng. Điều này sẽ không thể xảy ra trong trận chung kết. Ý sẽ không vô địch. Anh em nhớ lại cái tiêu đề của topic đê. :D
connhangheo
06-07-2006, 11:15 PM
Chính ra em tự hỏi mình em có vấn đề gì ko nhé các bác chẩn bệnh cho phát. Từ trước tới nay mỗi khi xem đá bóng em ko có kiểu phải là đội mình thích mới xem đâu nhé. Cái chính là trận đấu nó có nhiều pha bóng đẹp, rượt đuổi tỷ số bla bla là em thích. Chính vì thế mà những trận có đội Ý đá em ít khi xem. Trận Đức - Arg em thích. Và tới đây trận tranh giải 3 có khi xem lại hay hơn trận chung kết các bác ạ.
Thằng setsunai nói mà không biết ngượng mồm:
Đối thủ của Ý giải này toàn bọn lởm khởm, nào là Mỹ, Ghana, Czech, Úc, Ukraina. Thế mà trầy trật hòa mí cả thắng chụp giật. Bảng của Ý thì có cái đếch gì là khó. Trong khi Đức ít ra còn phải đối đầu với Thụy điển, Arg và mất nhiều sức cũng như vì trò bẩn của thằng Ý mà mất quân.
Trận tứ kết có gì mà tai tiếng. Tai tiếng làm sao bằng trận Úc của Ý, đến bây giờ bọn Úc vẫn không công nhận chiến thắng đấy. Mầy thắng Ý biết điều ăn bẩn ngậm mẹ mồm lại mới đúng. Rùa rùa được quả ăn may mà cũng nhặng cả lên.
Uất ức Maradona cái gì? Nói mà không biết ngượng. Thằng Maradona thì cả thế giới biết là thằng dở hơi chơi bóng bằng tay, nào là doping. WC nào cũng được người ta nhắc lại như là 1 điển hình của chơi bẩn. Thế mà còn dám lôi thằng đấy ra dẫn chứng làm như oan ức lắm. Đúng vừa ăn cướp vừa la làng.
Đội năm nay không so được với năm 74, hay 90 nhưng các đội khác như kiểu Ý yếc cũng chả cái đếch gì. Mk, may hơn khôn. Khổ quá cứ ngoạc mồm ra mãi.
Nói chung bẩn từ câu lạc bộ bẩn đi. Nổi tiếng bẩn toàn thế giới rồi. Dân Ý cũng đếch chịu nổi phải bới ra cho toàn thế giới biết. Ngậm mẹ mồm lại cho đỡ thối.
Pháp nhợn đập chết mẹ bọn này đi, nhức đầu quá.
ngonchangiua
06-07-2006, 11:22 PM
[QUOTE=vananh]Đúng rồi, trận bán kết trọng tài đã bắt rất thiên vị cho đội Ý. Đội Đức thua là vì trọng tài. Chiến thắng của Ý là không xứng đáng. Điều này sẽ không thể xảy ra trong trận chung kết. Ý sẽ không vô địch. Anh em nhớ lại cái tiêu đề của topic đê. :D[/QUOTE]
Thiên vị cái giề, Đức cậy chó gần nhà, băm bổ đạp lấy đạp để mấy anh Ý, lại còn đá rất chi là thiếu fair play, thua xứng đáng rồi còn lằng nhằng giề nữa.......
X(
vananh
06-07-2006, 11:25 PM
Chị Vìu ới ời ơi, em hỏi chị cái chị có bao giờ biết thực lực các đội mạnh yếu trên thế giới chưa ạ (theo hoặc không theo bảng xếp hạng của FIFA cũng được). Em hỏi chị chứ Czech của bác Tỳn, Mỹ của chị (tại em thấy chị cũng cổ vũ nó ác), Ghana mà lởm khởm thì Costa rica, Balan với Ecuador là gì hả chị? Bố của lởm khởm à?
Công Tử Bạc Liêu
06-07-2006, 11:28 PM
:((, bạn em ở Ý Đại Lợi có nhắn về cái tin là Ý năm nay chỉ cần tới đây thôi là ăn đủ rồi, không cần phải cố. Vì lý do kinh tế gì đó. Em chả hiểu. Buồn :((
Thế vứt Thụy điển với Arg đi đâu. Thằng dở hơi Setsunai bảo Đức toàn gặp đội dễ. Mk, ừ đúng là dễ hơn đối thủ của Ý.
Vertu
06-07-2006, 11:41 PM
[QUOTE=ngonchangiua]Thiên vị cái giề, Đức cậy chó gần nhà, băm bổ đạp lấy đạp để mấy anh Ý, lại còn đá rất chi là thiếu fair play, thua xứng đáng rồi còn lằng nhằng giề nữa.......
X([/QUOTE]
thằng này ở trong rừng thật à ? băm bổ thiếu fair play thế nào thì nói rõ minh chứng ra chứ đừng phán láo phán toét thế nhé ?
setsunai
06-07-2006, 11:44 PM
[QUOTE=ngonchangiua]Thiên vị cái giề, Đức cậy chó gần nhà, băm bổ đạp lấy đạp để mấy anh Ý, lại còn đá rất chi là thiếu fair play, thua xứng đáng rồi còn lằng nhằng giề nữa.......
X([/QUOTE]
Trận bán kết thì Đức bị 2 thẻ vàng, Ý bị 1 thẻ; theo thống kê thì Đức bị thổi 21 lần, còn Ý thì 19 lần. Nhìn qua các con số này thì 0 thể nói là Đức bị (được) trọng tài thiên vị được.
ngonchangiua
06-07-2006, 11:53 PM
[QUOTE=Vertu]thằng này ở trong rừng thật à ? băm bổ thiếu fair play thế nào thì nói rõ minh chứng ra chứ đừng phán láo phán toét thế nhé ?[/QUOTE]
thống kê trận đấu thì đã rõ mịa nó ra rồi con giề.
Còn ko fair play ở chỗ nào phỏng, giữa hiệp 1, Ý đá ra ngoại cho bác sỹ vào chăm sóc 1 chú chấn thương, xong Đức nhất quyết x chịu trả bóng, thế là chơi đẹp hay chơi xấu, hử? X(
[QUOTE=che3mau]Riêng mình thì mình thấy penalty cho Đức, trọng tài nhảm thổi phạt trong vòng cấm mà bắt đá chếch ra ngoài đến 5 thước, chắc Italy nó mại mua trọng tài cha nó rồi.
Còn vì lỗi gì hả? Lỗi chống người ôm cản người ta nhảy lên. Chưa kể vài thằng Italy rất ngu như thằng Totti tự dưng lao vào người thằng Ballack thằng này cũng hiền nên thu chân chứ nó ra đòn thì gẫy mẹ nó chân rồi.[/QUOTE]
Anh đồ rằng chú Chè ko biết đá bóng. Totti nhà anh vừa chắn thương 3 thắng, quay trở lại chưa đầy 1 thắng nên nhát chân. Cú đấy 5 ăn 5 thua, thấy anh Ballack hùng hục chạy tới thò chân ra đạp bóng nên anh Totti mới nhẩy lên đầu anh kia tránh đòn đấy thôi. Đm thêm 3 thắng nữa thì nghỉ cm nó đá bóng luôn chứ lị. Có lần anh bị nghỉ 1 thắng giời, về sau đá lại mất đúng 2 thắng để lấy cảm giác đá chứ đừng nói là đá tốt như trước.
Vertu
07-07-2006, 12:12 AM
[QUOTE=ngonchangiua]thống kê trận đấu thì đã rõ mịa nó ra rồi con giề.
Còn ko fair play ở chỗ nào phỏng, giữa hiệp 1, Ý đá ra ngoại cho bác sỹ vào chăm sóc 1 chú chấn thương, xong Đức nhất quyết x chịu trả bóng, thế là chơi đẹp hay chơi xấu, hử? X([/QUOTE]
thống kê đây
shots on target : 2 - 6
shots off target : 11 - 8
possession (%) : 46 - 54
corner kicks : 4 - 12
offsides : 1 - 11
fouls : 21 - 19
yellow cards : 2 - 1
red cards : 0 - 0
thế Đức nó băm bổ đạp mấy anh Ý ở chỗ nào ?
riêng về pha chăm sóc trấn thương đúng là Đức có một pha không trả bóng thật nhưng có nhớ là tình huống là thế nào lắm , hình như tại thằng Ý nào đấy tự lăn đùng ra ,bác sĩ chưa vào nó đã lại chạy như ngựa thì phải .Nhưng không chắc để xem lại pha đấy đã rồi cãi nhau tiếp.
Bismarck
07-07-2006, 12:14 AM
Thú thật là đọc mấy bài của thằng nhãi Lợn Nái này mình cũng không thể hiểu nổi làm sao mà nó hằn học với Đức ghê gớm thế nhỉ? Nhớ hồi năm 94 Đức bật bãi tại vòng tứ kết cũng có mấy thằng độc giả giở giọng ti tiện tương tự như thế trên tin nhanh TT&VH. Không hiểu thằng này có thuộc bọn kia không nhưng chúng có một điểm chung là khi Đức còn thắng thì ngậm mồm đến khi Đức thua thì được mùa nháo nhào thi nhau đấu tố. Mình thật sự không hiểu những loại người này nó bị làm sao? Chẳng nhẽ chung quy cũng tại vì nước lụt chó được thể nhảy lên bàn thờ tổ?
Mình có ý kiến với mấy fan Đức thế này: Thôi thì chúng ta là người bại trận, cứ nhường nhịn cho thằng Lợn Nái nó eng éc cho sướng mồm. Cãi làm gì cứ để cho nó thể hiện hết bản chất ra đi. Nó càng lồng lộn thì mình càng khoan khoái vì nó càng hằn học bao nhiêu tức là nói lên nó từng bao phen tủi nhục vì Đức bấy nhiêu. Nay đến thời của nó rồi thì cho nó nói đi. Mình cứ đứng ngoài mà vỗ tay thôi. Tại sao nhiều khi trong cuộc sống mình vẫn cúi xuống tặng người hành khất chút quà nhỏ mà lại nỡ tước đi niềm vui to lớn vừa chợt đến của những thằng tiểu nhân? Coi như làm từ thiện cho nó đi vì chẳng mấy khi nó được vui như thế sau chuỗi những năm dài nhục nhã đớn đau.
Chỉ có điều mình hơi lăn tăn là thằng Lợn Nái kia nó giao giảng về lương tri rất đao to búa lớn, nhưng khi nó phỉ nhổ vào những nỗ lực rất đáng trân trọng của các cầu thủ trẻ Đức cũng như đặt điều tố cáo những tội lỗi mà người Đức không hề có, thì không hiểu thằng này nó tự chấm điểm lương tri của nó được bao nhiêu?
ngonchangiua
07-07-2006, 12:21 AM
[QUOTE=Bismarck]Thú thật là đọc mấy bài của thằng nhãi Lợn Nái này mình cũng không thể hiểu nổi làm sao mà nó hằn học với Đức ghê gớm thế nhỉ? Nhớ hồi năm 94 Đức bật bãi tại vòng tứ kết cũng có mấy thằng độc giả giở giọng ti tiện tương tự như thế trên tin nhanh TT&VH. Không hiểu thằng này có thuộc bọn kia không nhưng chúng có một điểm chung là khi Đức còn thắng thì ngậm mồm đến khi Đức thua thì được mùa nháo nhào thi nhau đấu tố. Mình thật sự không hiểu những loại người này nó bị làm sao? Chẳng nhẽ chung quy cũng tại vì nước lụt chó được thể nhảy lên bàn thờ tổ?
Mình có ý kiến với mấy fan Đức thế này: Thôi thì chúng ta là người bại trận, cứ nhường nhịn cho thằng Lợn Nái nó eng éc cho sướng mồm. Cãi làm gì cứ để cho nó thể hiện hết bản chất ra đi. Nó càng lồng lộn thì mình càng khoan khoái vì nó càng hằn học bao nhiêu tức là nói lên nó từng bao phen tủi nhục vì Đức bấy nhiêu. Nay đến thời của nó rồi thì cho nó nói đi. Mình cứ đứng ngoài mà vỗ tay thôi. Tại sao nhiều khi trong cuộc sống mình vẫn cúi xuống tặng người hành khất chút quà nhỏ mà lại nỡ tước đi niềm vui to lớn vừa chợt đến của những thằng tiểu nhân? Coi như làm từ thiện cho nó đi vì chẳng mấy khi nó được vui như thế sau chuỗi những năm dài nhục nhã đớn đau.
Chỉ có điều mình hơi lăn tăn là thằng Lợn Nái kia nó giao giảng về lương tri rất đao to búa lớn, nhưng khi nó phỉ nhổ vào những nỗ lực rất đáng trân trọng của các cầu thủ trẻ Đức cũng như đặt điều tố cáo những tội lỗi mà người Đức không hề có, thì không hiểu thằng này nó tự chấm điểm lương tri của nó được bao nhiêu?[/QUOTE]
Đéo biết ai nháo nhào, ai eng éc trước nhá, x đọc kỹ lại con ra vẻ ta đây quân tử....
Rõ dơ
Bọn fan Ý lợn chúng mày nhảy vào topic của người Đức eng éc trước chứ còn gì nữa. Định chối hả???
ngonchangiua
07-07-2006, 12:28 AM
Ơ hay, hóa ra topic này là của người ĐỨc hử, sao nói tiếng Việt giỏi vậy cà, lại còn biết dùng từ "lợn" để bổ nghĩa cho chữ "bọn fan Ý" nữa chứ.
Đã thua lại còn cứ thích càu nhàu, lởm vãi.
chán quá, giờ các bác cứ làm cái poll, để members trong TL vote, xem 2 trận Đức-Argen, Đức-Ý thì đội nào xứng đáng thắng hơn. Còn kết quả trận đấu thì có rồi, mà chửi nhau thì cũng đến thế thôi!
Vertu
07-07-2006, 12:30 AM
[QUOTE=temp]chán quá, giờ các bác cứ làm cái poll, để members trong TL vote, xem 2 trận Đức-Argen, Đức-Ý thì đội nào xứng đáng thắng hơn. Còn kết quả trận đấu thì có rồi, mà chửi nhau thì cũng đến thế thôi![/QUOTE]
thế này sao không làm cái poll : ai là Fan Đức - ai không là Fan Đức có phải nhanh hơn không ?
Vertu
07-07-2006, 12:33 AM
[QUOTE=ngonchangiua]Ơ hay, hóa ra topic này là của người ĐỨc hử, sao nói tiếng Việt giỏi vậy cà, lại còn biết dùng từ "lợn" để bổ nghĩa cho chữ "bọn fan Ý" nữa chứ.
Đã thua lại còn cứ thích càu nhàu, lởm vãi.[/QUOTE]
Thắng nó bảo trọng tài bênh Đức , Đức bẩn với thắng không xứng đáng đã đành đến thua nó cũng nhảy vào bảo trọng tài bênh Đức , Đức bẩn với (thua) không xứng đáng.
Ai làu nhàu trước ?
[QUOTE=Vertu]thế này sao không làm cái poll : ai là Fan Đức - ai không là Fan Đức có phải nhanh hơn không ?[/QUOTE]
vậy là bác thừa nhận cả 2 trận Đức ko xứng đáng thắng hơn? hay là tất cả các fan khác đều ghét Đức hơn các đội Argen và Ý?
setsunai
07-07-2006, 12:38 AM
Đọc lại các post trong topic này có thể nhận thấy ngay 1 điều là post nào của các fan Đức thì thường có xu hướng kèm theo những từ ngữ bậy bạ và lối xưng hô xách mé. Người Đức tuy nổi tiếng thế giới về sự lạnh lùng và tính kỷ luật, nhưng chưa bao giờ họ bị coi là những kẻ vô lễ, thiếu văn hóa cả.
1 đội bóng có những cổ động viên không có văn hóa thì đội bóng đấy không thể nào trở thành 1 đội bóng lớn. Hy vọng rằng những trường hợp trên chỉ là những trường hợp lạc loài cá biệt; những biểu hiện của sự thiếu tự chủ, mất cân bằng về tâm sinh lý trong cuộc sống hàng ngày.
Chủ nhật này, cho dù Ý thắng hay Pháp thắng, thì tin rằng những cổ động viên của 2 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, của 2 nền văn hóa nghệ thuật lớn trên thế giới sẽ chung vui cho chiến thắng của bóng đá đẹp.
Vertu
07-07-2006, 12:38 AM
[QUOTE=temp]vậy là bác thừa nhận cả 2 trận Đức ko xứng đáng thắng hơn? hay là tất cả các fan khác đều ghét Đức hơn các đội Argen và Ý?[/QUOTE]
bác thích poll piếc giống Azer nhỉ , hay để cho khách quan bác làm cái poll ở trang web bóng đá quốc tế nào đi chứ làm ở đây nói lên được điều gì ?
ngonchangiua
07-07-2006, 12:39 AM
[QUOTE=vananh]Đúng rồi, trận bán kết trọng tài đã bắt rất thiên vị cho đội Ý. Đội Đức thua là vì trọng tài. Chiến thắng của Ý là không xứng đáng. Điều này sẽ không thể xảy ra trong trận chung kết. Ý sẽ không vô địch. Anh em nhớ lại cái tiêu đề của topic đê. :D[/QUOTE]
Có chú nào fan của Ý làu nhàu từ trước hay ko, tớ đếch biết, tớ bắt đầu reply trong topic này sau bài của bà chị Vanh này, nhá.
Được chưa, Đức thua rồi, sao ko để dành sức mà khóc, lên đây post bài làm giề.
Vertu
07-07-2006, 12:42 AM
[QUOTE=ngonchangiua]Có chú nào fan của Ý làu nhàu từ trước hay ko, tớ đếch biết, tớ bắt đầu reply trong topic này sau bài của bà chị Vanh này, nhá.
Được chưa, Đức thua rồi, sao ko để dành sức mà khóc, lên đây post bài làm giề.[/QUOTE]
à thế ý cậu bảo là "chị Vanh" đấy là một fan Đức đang chửi Ý chứ gì , thế cậu đọc lại từ đầu đi đã nhé , cậu vừa vào không biết đầu đũa đã chụp mũ người khác thế thì không được hay cho lắm.
làm ở đây đi, ở đây đang chửi nhau, mà ở đây toàn dân VN cả, chắc cái sample nó cũng ko thiên lệch lắm. Còn làm ở các trang web khác, các bác lại có lí do: ví dụ chỗ đó nhiều bọn Anh, chỗ đó nhiều bọn Đức, chỗ đó ít người tham gia.... Em chả yêu cầu như kiểu fair-play hay ko? Với lại giờ toàn chửi nhau ntn, lock topic cũng dek ăn thua, em chả nghĩ ra cách nào khác cả.
Vertu
07-07-2006, 12:46 AM
[QUOTE=temp]làm ở đây đi, ở đây đang chửi nhau, mà ở đây toàn dân VN cả, chắc cái sample nó cũng ko thiên lệch lắm. Còn làm ở các trang web khác, các bác lại có lí do: ví dụ chỗ đó nhiều bọn Anh, chỗ đó nhiều bọn Đức, chỗ đó ít người tham gia.... Em chả yêu cầu như kiểu fair-play hay ko? Với lại giờ toàn chửi nhau ntn, lock topic cũng dek ăn thua, em chả nghĩ ra cách nào khác cả.[/QUOTE]
thì cái việc chỗ đông Anh , chỗ nhiều Đức nó cũng có khác là TL Fan Đức ít hơn Fan Arghen + Ý đâu hả bác ?
trận tới Ý gặp Pháp, bọn fan Pháp trong này nó sẽ vote cho Đức nhợn. Kể cả thế, em cũng tin bác dek dám lập poll, vì có chính mấy bác fan Đức thừa nhận Đức đá chán hơn.
ngonchangiua
07-07-2006, 12:51 AM
[QUOTE=ngonchangiua]Thiên vị cái giề, Đức cậy chó gần nhà, băm bổ đạp lấy đạp để mấy anh Ý, lại còn đá rất chi là thiếu fair play, thua xứng đáng rồi còn lằng nhằng giề nữa.......
X([/QUOTE]
@vertu:
Nhá, he, quất lại cho chú phát xem anh đã viết cái gì mà chú bảo anh vào đây để chửi nhau mí lị gây sự với fans của Đức, anh chỉ bảo vệ chính kiến của anh là "Ý thắng Đức là hoàn toàn xứng đáng", nhá.
P/S: có thấy bác setsunai, khán giả trung lập nhận xét cái giề ko?
uatkimhuong
07-07-2006, 12:52 AM
=)) =)) =)) Túm lại trận chung kết các bác đoán thằng nào thắng để còn cá độ cái! Không biết TL có cá trận tranh cúp đồng chì không nhỉ?
[QUOTE=setsunai]Đọc lại các post trong topic này có thể nhận thấy ngay 1 điều là post nào của các fan Đức thì thường có xu hướng kèm theo những từ ngữ bậy bạ và lối xưng hô xách mé. Người Đức tuy nổi tiếng thế giới về sự lạnh lùng và tính kỷ luật, nhưng chưa bao giờ họ bị coi là những kẻ vô lễ, thiếu văn hóa cả.
1 đội bóng có những cổ động viên không có văn hóa thì đội bóng đấy không thể nào trở thành 1 đội bóng lớn. Hy vọng rằng những trường hợp trên chỉ là những trường hợp lạc loài cá biệt; những biểu hiện của sự thiếu tự chủ, mất cân bằng về tâm sinh lý trong cuộc sống hàng ngày.
Chủ nhật này, cho dù Ý thắng hay Pháp thắng, thì tin rằng những cổ động viên của 2 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, của 2 nền văn hóa nghệ thuật lớn trên thế giới sẽ chung vui cho chiến thắng của bóng đá đẹp.[/QUOTE]
Đúng rồi. Tính thành tích chung, Đức mới chỉ nhất châu Âu, nhì thế giới thôi chứ chưa phải là đội bóng lớn. Thằng Setsunai là 1 thằng ngu, trung lập cái đếch gì.
Vertu
07-07-2006, 12:54 AM
[QUOTE=ngonchangiua]@temp:
Nhá, he, quất lại cho chú phát xem anh đã viết cái gì mà chú bảo anh vào đây để chửi nhau mí lị gây sự với fans của Đức, anh chỉ bảo vệ chính kiến của anh là "Ý thắng Đức là hoàn toàn xứng đáng", nhá.
P/S: có thấy bác setsunai, khán giả trung lập nhận xét cái giề ko?[/QUOTE]
Ý xứng đáng thắng đồng nghĩa với việc Đức băm bổ đá bẩn à ? Chú có vấn đề về diễn đạt ý tưởng à ? Nếu chú chỉ bảo Ý thắng Đức là xứng đáng anh cũng chẳng có gì để chửi nhau , đằng này chú đọc lại bài đầu tiên chú post đi xem chú post thế nào.Chú không chửi Fan Đức nhưng chú vô cớ chửi Đức cũng thế thôi.
joker
07-07-2006, 12:55 AM
Thôi chúng mày im mồm hết đi, tự dưng anh thấy cái bọn chã sao mà nhiễu sự thế không biết. Ối Uat ơi anh đau đầu quá, em cào tóc anh cái.
Bismarck
07-07-2006, 12:56 AM
Thằng Lợn Nái này làm fan đội nào thì đội đó hãnh diện phải biết. Này Vertu, chú với chú temp dừng cái trò chã ấy lại được chưa? Đi tìm hiểu xem thằng Lợn Nái nó hâm mộ đội nào đi, rồi chúng ta cổ vũ cho niềm vui trên trời rơi xuống của nó được kéo dài thêm tí chút.
[QUOTE=ngonchangiua]@vertu:
Nhá, he, quất lại cho chú phát xem anh đã viết cái gì mà chú bảo anh vào đây để chửi nhau mí lị gây sự với fans của Đức, anh chỉ bảo vệ chính kiến của anh là "Ý thắng Đức là hoàn toàn xứng đáng", nhá.
P/S: có thấy bác setsunai, khán giả trung lập nhận xét cái giề ko?[/QUOTE]
Ý bẩn từ vụ Frings nên bị các anh chị ở đây chửi cho từ trước trận rồi. Xứng cái đếch gì. Sự sỉ nhục của công lý.
Keep your minds cool and don't let your hearts talk too much, wise boys and mens.
Uh. if u r not half a man, u can talk like Evil ;)
.
ngonchangiua
07-07-2006, 12:59 AM
[QUOTE=Vertu]Ý xứng đáng thắng đồng nghĩa với việc Đức băm bổ đá bẩn à ? Chú có vấn đề về diễn đạt ý tưởng à ? Nếu chú chỉ bảo Ý thắng Đức là xứng đáng anh cũng chẳng có gì để chửi nhau , đằng này chú đọc lại bài đầu tiên chú post đi xem chú post thế nào.Chú không chửi Fan Đức nhưng chú vô cớ chửi Đức cũng thế thôi.[/QUOTE]
Chú xem lại tổng kết trận đấu chưa mà đã hót nhặng xị.
21 fouls + 2 thẻ vàng của Đức so với 19 fouls +1 thẻ vàng của Ý, ai băm bổ hơn ai?
Ý đá ra biên cho bác sỹ vào sân, Đức ôm bóng tấn công luôn thì là chơi đẹp , phỏng?
P/S: Các bác thấy em nói có ngoa câu nào ko?
[QUOTE=ngonchangiua]Chú xem lại tổng kết trận đấu chưa mà đã hót nhặng xị.
21 fouls + 2 thẻ vàng của Đức so với 19 fouls +1 thẻ vàng của Ý, ai băm bổ hơn ai?
Ý đá ra biên cho bác sỹ vào sân, Đức ôm bóng tấn công luôn thì là chơi đẹp , phỏng?
P/S: Các bác thấy em nói có ngoa câu nào ko?[/QUOTE]
Nhưng vụ Frings ngay trước đó rất bẩn....bẩn kinh. Ý bẩn truyền thống rồi. Về nước là xuống C1 cả loạt. Đừng cãi nữa, khổ quá.
Vertu
07-07-2006, 01:02 AM
[QUOTE=ngonchangiua]Chú xem lại tổng kết trận đấu chưa mà đã hót nhặng xị.
21 fouls + 2 thẻ vàng của Đức so với 19 fouls +1 thẻ vàng của Ý, ai băm bổ hơn ai?
Ý đá ra biên cho bác sỹ vào sân, Đức ôm bóng tấn công luôn thì là chơi đẹp , phỏng?
P/S: Các bác thấy em nói có ngoa câu nào ko?[/QUOTE]
Hơn 2 lỗi 1 thẻ trong cái trận có tổng cộng 40 lỗi của 2 bên thì là băm bổ hơn ?
Thôi vâng tôi thua , anh đúng.Cãi nhau với cái loại nhỏ nhen thế này có mà cãi cả ngày.
uatkimhuong
07-07-2006, 01:04 AM
[QUOTE=Vertu]Thôi vâng tôi thua , anh đúng.Cãi nhau với cái loại nhỏ nhen thế này có mà cãi cả ngày.[/QUOTE]
=)) =))
Thiết tha đề nghị chú NgonChanGiua post ngay hình của bản thân lên đây để bà con đánh giá hộ cho. Chứ cứ như thế này là chú bị chú Vertu chê là nhỏ nhen thì mất tự tin lắm =))
D3OfPho
07-07-2006, 01:05 AM
Cũng hi vọng là tụi Ý xuống C1 để cho HTV nó đ' mua bản quyền Seria A nữa, mua Liga hay Bundesliga đổi khẩu vị.
ngonchangiua
07-07-2006, 01:05 AM
[QUOTE=Evil]Ý bẩn từ vụ Frings nên bị các anh chị ở đây chửi cho từ trước trận rồi. Xứng cái đếch gì. Sự sỉ nhục của công lý.[/QUOTE]
Bẩn cái giề, đạp vào mặt ngườ ta, bị nghỉ là phải rồi, lăn tăn giề nữa(lại còn đi đêm với FIFA để được chọn trận nghỉ thứ 2 mới ghét chứ, tưởng vào CK ngon ăn lắm đấy hử)
Báo chí Đức cũng thối lắm cơ, đíu lôi được chuyện gì ra bêu Ý, lại lôi bố chú Gattuso đã từng làm công nhân ở Đức ra làm trò hề, tởm vãi.
[QUOTE=temp]chán quá, giờ các bác cứ làm cái poll, để members trong TL vote, xem 2 trận Đức-Argen, Đức-Ý thì đội nào xứng đáng thắng hơn. Còn kết quả trận đấu thì có rồi, mà chửi nhau thì cũng đến thế thôi![/QUOTE]
Chú dốt vừa thôi. Đã gọi là sở thích thì Poll piếc chả ý nghĩa đếch gì. Bởi không thể áp đặt ý kiến cho người khác. Nếu không thì tổ chức vòng II làm đếch gì, tốn tiền thiên hạ. Xong vòng bảng là vote luôn Nhất nhì ba. Mà, cũng chả nên tổ chức WC làm gì cho mệt. Vote luôn xem thằng nào xứng đáng vô địch thế giới.
Thằng nào ăn bẩn thì vẫn phải chửi chứ !!!
ngonchangiua
07-07-2006, 01:14 AM
[QUOTE=Vertu]Hơn 2 lỗi 1 thẻ trong cái trận có tổng cộng 40 lỗi của 2 bên thì là băm bổ hơn ?
Thôi vâng tôi thua , anh đúng.Cãi nhau với cái loại nhỏ nhen thế này có mà cãi cả ngày.[/QUOTE]
Đang khóc đấy à, thôi, thôi, anh xin, quân tử như chú mà lại phải khóc vì thằng nhỏ nhen như anh à?
Bây gì chú thích anh làm gì để hết ấm ức nào, vừa chạy ra đường vưa hét " Tuyên Đức muôn năm, tuyển Đưc Huy chương đồng" nhá.
Yêu lắm cơ.
che3mau
07-07-2006, 01:15 AM
Chú lại học anh AZER rồi !!! nhớ làm cái poll tiếng Anh tiếng Pháp luôn cho nó hoành tráng nhé
Thế mời các bác chửi nhau cho đỡ buồn đỡ tức...
Còn chuyện vote thì ko thể vote từ đầu giải được. Ví dụ trước giải Brazil vẫn được coi là mạnh hơn Pháp. Nhưng sau khi xem trận Pháp Brazil, dân tình đều thừa nhận Pháp thắng xứng đáng.
che3mau
07-07-2006, 01:19 AM
Anh hỏi thật temp là tuyển thủ CLB nào thế ? Hồi đó mình khoe đã tham gia đá bóng phong trào chú temp phang luôn thế chú đá bóng cấp quốc gia chưa . Làm mình sợ thót !
chè cãi nhau buồn cười, chắc chè đá giải quận nên trình độ hơn người, được quyền chửi tất cả bọn khác là ngu. Cứ tính thế thì chè lên Net search hẳn bình luận của 1 thằng danh thủ nào đó về các trận đấu, xong rồi đem vào pót, thế là hết cãi nhau.
setsunai
07-07-2006, 01:25 AM
Kể ra thì Frings số cũng đen, đang yên đang lành tự dưng lại đi đánh nhau; mà bản thân Frings cũng đâu phải trẻ con gì mà lại dễ bị khích động như thế??? Thẻ đỏ cho Frings là rất chính xác, chủ tịch FIFA là người Đức cũng phải nói rằng đáng lẽ vụ này phải được xử lý sớm hơn, kể ra thì cũng khó xử, chắc là chịu nhiều sức ép.
Trước giải hình như có chú Hà Lan gì khai man lý lịch tính nhập cư sớm để sang Đức đá, nhưng mà bị phát hiện, cuối cùng lại phải ngồi nhà thấp thỏm đợi giải sau. Trước những bằng chứng hiển nhiên như thế thì liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng bó tay thôi.
Không thể hiểu nổi tại sao có những người vẫn cay cú vụ Frings ???
[QUOTE=setsunai]Kể ra thì Frings số cũng đen, đang yên đang lành tự dưng lại đi đánh nhau; mà bản thân Frings cũng đâu phải trẻ con gì mà lại dễ bị khích động như thế??? Thẻ đỏ cho Frings là rất chính xác, chủ tịch FIFA là người Đức cũng phải nói rằng đáng lẽ vụ này phải được xử lý sớm hơn, kể ra thì cũng khó xử, chắc là chịu nhiều sức ép.
Trước giải hình như có chú Hà Lan gì khai man lý lịch tính nhập cư sớm để sang Đức đá, nhưng mà bị phát hiện, cuối cùng lại phải ngồi nhà thấp thỏm đợi giải sau. Trước những bằng chứng hiển nhiên như thế thì liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng bó tay thôi.
Không thể hiểu nổi tại sao có những người vẫn cay cú vụ Frings ???[/QUOTE]
Thụy Sỹ chú à.
Dân tình là ai??? Chú có biết bao nhiêu thằng bỏ đếch thèm xem WC tiếp vì Brazil thua Pháp không??? Bóng đá là trò chơi đem lại niềm vui cho khán giả. Nói chuyện xứng đáng hay không cứ chập cheng thế nào ý. Ngoài ra, 1 trận thì làm sao biết thực lực xứng đáng hay không??? Chú có đảm bảo là nếu cho đá lại bọn Brazil không rút được kinh nghiệm gì và sẽ thua Pháp không.
À còn thằng cu Ngonchangiua thì nên hô thêm "Ý muôn năm. Gian lận bóng đá muôn năm!".
Luật FIFA cũng nhố nhăng. Hết trận rồi lại sao lại được quyền can thiệp vào việc riêng của cầu thủ. Thằng gây sự với thằng phản ứng lại bị phạt như nhau là thế đếch nào??? FIFA có chạy theo được tất cả các cầu thủ để kiểm tra tư cách đạo đức chúng nó trong đời thường được không. Chúng nó đánh nhau, chửi bới ở ngoài đường thì có phạt không. Mà xử phạt vì bằng chứng của bọn sắp đá đưa ra là 1 việc hết sức kém nhạy cảm. Còn vụ Ý iếc gian lận 4 CLB to nhất, liệu FIFA có phạt không???
bác Vìu em định đưa về nhận định bóng đá là 1 trò may rủi á :)).
Xứng đáng hay ko chỉ xét trong 1 trận đấu đấy, còn chuyện thực lực tính điểm trên bảng xếp hạng TG là chuyện của FIFA.
Dân tình là các members trên TL, bạn bè em, kể cả những đứa yêu thích Brazil, rồi news em đọc trên Internet.
Khi vang
07-07-2006, 01:42 AM
[QUOTE=D3OfPho]Cũng hi vọng là tụi Ý xuống C1 để cho HTV nó đ' mua bản quyền Seria A nữa, mua Liga hay Bundesliga đổi khẩu vị.[/QUOTE]
Bundesliga là giải hạng 2 ở Âu châu thôi, xem làm gì cho phí thời gian
à quên, riêng bác Vìu , em ko định tranh cãi: vâng, đó là chuyện con hát mẹ khen hay!
ngonchangiua
07-07-2006, 01:51 AM
[QUOTE=Evil]
À còn thằng cu Ngonchangiua thì nên hô thêm "Ý muôn năm. Gian lận bóng đá muôn năm!".
?[/QUOTE]
Cảm ơn bác, em cũng hô câu đấy rồi đấy chứ, mà chú Vertu nhà mình vẫn cứ ấm ức ngồi khóc 1 mình, thỉnh thoảng lắm mới nấc được 1 cái rồi lại tu tu tiếp. Thương quá cơ.
Đấy nhá, vì tình members, em quên cả tình yêu bóng đá, các bác có thấy em nhỏ nhen không nào
:>>
Vertu
07-07-2006, 01:56 AM
[QUOTE=ngonchangiua]Cảm ơn bác, em cũng hô câu đấy rồi đấy chứ, mà chú Vertu nhà mình vẫn cứ ấm ức ngồi khóc 1 mình, thỉnh thoảng lắm mới nấc được 1 cái rồi lại tu tu tiếp. Thương quá cơ.
Đấy nhá, vì tình members, em quên cả tình yêu bóng đá, các bác có thấy em nhỏ nhen không nào
:>>[/QUOTE]
Nhạt lắm chú ạ.Khi nào chú có lý lẽ rõ ràng ném đá anh thì chú hẵng lôi nick anh vào chứ chú đừng lôi nick anh ra réo suốt ngày như tên bố chú thế anh cứ hắt xì liên tục.
Anh đã bảo anh không muốn cãi nhau với chú rồi chú cứ ngồi gào rống nick anh thế để làm cái gì ?
Tại sao chú lại lấy tiêu chí xét xứng đáng là 1 trận??? Điều quan trọng ở đây là đội nào đáng được đi tiếp để cống hiến cho khán giả. Việc "chơi tốt 1 trận" và việc "đáng được đi tiếp" là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Nhưng bóng đá là trò chơi may nên dựa trên tiêu chí cứng nhắc nào cũng buồn cười. Mất đi tính chất hấp dẫn của nó.
Các cầu thủ Ý khổ luyện thế này, Pháp thắng thế đ-éo nào được.
http://www.sendspace.com/file/kl5fn4
ngonchangiua
07-07-2006, 01:59 AM
Nín rồi hử, thì thôi vậy, lại quay lại với tình yêu nước Ý "Viva viva Italy"
uatkimhuong
07-07-2006, 02:01 AM
Toàn thể chị em TL thiết tha đề nghị chú Ngón chân giưa post ảnh toàn thân lên để chị em đánh giá xem có nhỏ nhen thật không.
Úi xời, chú ngonchangiua, chú pót ảnh lên đi cho chị em chiêm ngưỡng:D
uatkimhuong
07-07-2006, 02:06 AM
Đau quá các bác ạ, mải xem cãi nhau về bóng đá mà bỏ lỡ mất trận quần của em Sharapova. Bây giờ về xem tin thấy em ý thua chỏng 4 vó lên giời. huhuhu. Thế là hết cả cup.
[QUOTE=Evil]Tại sao chú lại lấy tiêu chí xét xứng đáng là 1 trận??? Điều quan trọng ở đây là đội nào đáng được đi tiếp để cống hiến cho khán giả. Việc "chơi tốt 1 trận" và việc "đáng được đi tiếp" là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Nhưng bóng đá là trò chơi may nên dựa trên tiêu chí cứng nhắc nào cũng buồn cười. Mất đi tính chất hấp dẫn của nó.[/QUOTE]
vâng, nếu bác làm cái poll về việc đội nào xứng đáng đi tiếp để cống hiến cho khán giả cũng được.
pdt136
07-07-2006, 02:07 AM
[QUOTE=setsunai]
Không thể hiểu nổi tại sao có những người vẫn cay cú vụ Frings ???[/QUOTE]
Éo cho người ta đá thì người ta cay cú chứ có cái đếcks gì mà thắc mắc.
Ý năm nay éo vô địch được đâu, thua là cái chắc, Pháp mạnh quá Ý éo làm trò được đâu. Các bác cứ tưởng tượng nếu coi những cú sút của Pháp ở giải Toa lét này thành những cú giã làm tình thì cỡ lì lợm như Yến Vy cũng tru tréo lên vì sướng là cái chắc, tin em đi.
Bambino
07-07-2006, 02:11 AM
Hehe, cái clip so funny, Ý tập ngã hay quá
che3mau
07-07-2006, 02:14 AM
Chú temp nói làm anh mắc cười quá chú . Ở TL người ta khoe PhD Princeton khoe BMW khoe villa biệt thự chứ cóc ai ngu mà đi khoe tao là cầu thủ giải phong trào . Đá banh là thú vui, giết thời gian. Anh cóc khoe mình giỏi hơn người cũng chẳng nói chú ngu nhưng anh chỉ nói rằng: với bóng đá anh cũng biết chút chút , có tham gia tí ti gọi là . Mặc dù thấy chú phán ẩu búa lua xua anh đã thăm dò nhưng chú còn ghê hơn bình loạn tá lả làm anh hơi ớn . Chú được cái hay là cũng biết đọc báo và nói phét nhưng vào từng tình huống cụ thể thì chú cóc nói được cho thấy chú chỉ cưỡi ngựa xem hoa và nói chung chú cũng cóc thể nói gì nhiều hơn thế .
che3mau
07-07-2006, 02:18 AM
chú setsunai buồn cười quá , Frings lên báo có nói là tao chỉ tự vệ, chú Cruz cũng nói là mình không sao thì cũng đúng thôi , bị đánh thì cũng phải đánh lại chứ . Còn anh đã nói rồi Đức hơi bị hiền đê , chú nhìn thể hình cufre với Mertersacker thì chú thấy . Ngoài ra anh nghĩ nên cho thằng Cufre cấm thi đấu độ 1 năm, ai đời đạp ngay dái con người ta té xỉu . Anh nghĩ anh đạp dái mày một phát thì mày lại mang mã tấu trảm anh ấy chứ lại . Thế mà có thằng còn nói thua thì đánh nhau là dễ hiểu ???
Hay là anh ở Đức nên suy nghĩ nó cũng khác với Argentina nhỉ ?
vầng , nhưng cũng đek đến nỗi mù quáng nhận xét về 1 đội đá quá chán mà cứ ngồi đó bảo nó phong độ hôm nay cũng được, chả sa sút tẹo nào.
ngonchangiua
07-07-2006, 02:21 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Toàn thể chị em TL thiết tha đề nghị chú Ngón chân giưa post ảnh toàn thân lên để chị em đánh giá xem có nhỏ nhen thật không.[/QUOTE]
Hí, mấy bác đại tướng, đại úy tự dưng hôm nay lại quan tâm đến 1 thằng binh nhì như em thế, cảm động quá. Em đã bảo rồi, em nhỏ nhen lắm (bụng em đây lông-tiểu nhân lông bụng mà), lại hay xấu hổ nữa. :>>
Viva viva, tuyển Ý (giả vờ hét vài câu cho khỏi lạc đề, ko bác ẹc ban thì bỏ mịa.)
che3mau
07-07-2006, 02:23 AM
Anh nhớ là anh chỉ bình trận TD với Đức thôi nhé . Rồi đến Argentina chú có chui vào đâu ?
Đang chờ chú đến để mà đàm đạo thì chẳng thấy đâu . Mịa bình như cối đá với Elognoy thì thằng chè này có dám hó hé gì không ?
Cái link này coi cho nhanh, đớ phải load:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6892826596504387154
[QUOTE=ngonchangiua]Hí, mấy bác đại tướng, đại úy tự dưng hôm nay lại quan tâm đến 1 thằng binh nhì như em thế, cảm động quá. Em đã bảo rồi, em nhỏ nhen lắm (bụng em đây lông-tiểu nhân lông bụng mà), lại hay xấu hổ nữa. :>>
Viva viva, tuyển Ý (giả vờ hét vài câu cho khỏi lạc đề, ko bác ẹc ban thì bỏ mịa.)[/QUOTE]
Thế chú có pót ảnh chú lên đây đi, Đại tướng với cả đại úy nói mà binh nhì không nghe lời à?D
Chị chả làm cái cách Poll dở hơi theo ý chú. Chị vẫn tin rằng fan của Đức đông hơn, và những người khâm phục những tiến bộ của đội tuyển Đức gần đây đông hơn nên nếu Poll Đức-Ý đội nào đáng đi tiếp thì Đức sẽ thắng. Chỉ có điều, có những bọn khác kiểu như fan Arg cú vì thua, hay bọn khác ví dụ fan Pháp không muốn Đức tiếp vì ngại "kị rơ" sẽ làm ảnh hưởng kết quả Poll. Hơn nữa, chả ai Poll để làm cái đếch gì.
Thắng thua phụ thuộc nhiều vào toan tính của HLV và may rủi. Đá đẹp không đồng nghĩa với thắng, nên người ta ít dám phiêu lưu để đá đẹp, cho nên chẳng thể nói được điều gì. Phải nhận xét như chú này "cả hai đội đi tiếp đều xứng đáng" mới thực sự công tâm.
http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/7/5/154612.tno
Klins thực ra chả sai cái gì cả. May mắn thêm 2 phút nữa thì anh ấy lại được gọi là con cáo già chứ đếch phải Lippi. Chị đếch thể nào chấp nhận được mấy thằng bồi bút, trước trận thì tán dương chiến thuật, phong độ không tiếc lời, sau trận thì chửi như hát hay, phủ nhận hoàn toàn những gì mà người khác đã làm.
Anh em tifosi cãi nhau làm léo giề. Chuẩn bị tinh thần mua Pizza ăn mừng đê. Chị Vìu nói mãi cũng sẽ chán thôi. Klissi còn công nhận Ý sứng đáng đi tiếp hơn thì anh em care làm léo giề mấy cái vụ phỉ báng này. C'est la victoire qui compte. Forza italiano.
Bậy, Klins là người Đức chủ nhà lịch lãm nên chúc mừng đội bạn. Chứ chả thằng đếch nào bảo thằng kia xứng đáng đi tiếp hơn mình. Nhất là khi Klins giành được rất nhiều thành công trong thời gian vừa qua.
Mấy thằng trong này đang cố gào lên vì biết là chỉ còn được hớn hở hai ngày nữa thôi.
[QUOTE=Evil]Bậy, Klins là người Đức chủ nhà lịch lãm nên chúc mừng đội bạn. Chứ chả thằng đếch nào bảo thằng kia xứng đáng đi tiếp hơn mình. Nhất là khi Klins giành được rất nhiều thành công trong thời gian vừa qua.
Mấy thằng trong này đang cố gào lên vì biết là chỉ còn được hớn hở hai ngày nữa thôi.[/QUOTE]
Thua 1 - 4 trước WC ở sân khách, về sân nhà thua 0 - 2 ở hiệp phụ thế cũng là tiến bộ lắm rồi.
1-4 giao hữu, kiểm tra cầu thủ, tính đếch gì. 0-2 là ăn bẩn sợ dúm dó nên phải đánh Frings. Người Đức phóng khoáng nên dễ bị cắn trộm. Mà Ý lợn cũng suýt chết, tưởng sắp Penalty nên mặt thằng nào thằng nấy cắt không còn hột máu.
o hô, sao bác em cứ túm lấy vụ Frings mà soi thế? Anh Nesta của em ko đá mà Ý có thua đâu, vắng trăng thì đã có sao mà. Muốn người ta không biết thì đừng có làm, đấm nhau thì red card oan gì nữa? Thằng cu De Rossi bị thẻ đỏ, phạt 3 trận mà Ý vẫn vào đến chung kết đấy thôi.
Vertu
07-07-2006, 03:06 AM
[QUOTE=Ciao]o hô, sao bác em cứ túm lấy vụ Frings mà soi thế? Anh Nesta của em ko đá mà Ý có thua đâu, vắng trăng thì đã có sao mà. Muốn người ta không biết thì đừng có làm, đấm nhau thì red card oan gì nữa? Thằng cu De Rossi bị thẻ đỏ, phạt 3 trận mà Ý vẫn vào đến chung kết đấy thôi.[/QUOTE]
ah uh thì về cái phần Ý có lực lượng hùng hậu hơn , thay thế dễ dàng những cầu thủ bị treo giò thì công nhận.
Hơn nữa chị Vìu nhắc Frings ý nói đến chuyện Italy tấu đểu để Frings bị treo giò,qua đấy có thể thấy được đấy đủ thủ đoạn của Ý.Đội hình sứt mẻ từ trước trận nên Italy thắng trận cũng phải thôi.Mưu mô tận dụng mọi cơ hội thế thì xứng đáng rồi.Trách là trách người Đức chất phác nên bị bọn nó chèn ép thôi.
Thua thắng không phải là điều quan trọng. Quan trọng là thắng bẩn nên khó chịu. Và thái độ của bọn fan Ý chúng mày trước trận nữa.
Mới lại những gì không xảy ra thì không thể nói trước điều gì. Ai dám so Nesta với Frings.
che3mau
07-07-2006, 03:14 AM
Chú Ciao so De Rossi với Frings anh lại buồn cười nếu Pirlo ra ngoài thì sao nhỉ ? . Còn Nesta ra ngoài thì Đức cũng dám chấp Metzelder hay Mertersacker đấy .
[QUOTE=Vertu]ah uh thì về cái phần Ý có lực lượng hùng hậu hơn , thay thế dễ dàng những cầu thủ bị treo giò thì công nhận.
Hơn nữa chị Vìu nhắc Frings ý nói đến chuyện Italy tấu đểu để Frings bị treo giò,qua đấy có thể thấy được đấy đủ thủ đoạn của Ý.Đội hình sứt mẻ từ trước trận nên Italy thắng trận cũng phải thôi.Mưu mô tận dụng mọi cơ hội thế thì xứng đáng rồi.Trách là trách người Đức chất phác nên bị bọn nó chèn ép thôi.[/QUOTE]
Vertu này, chịu khó suy nghĩ tí đi. Nếu Y' nó xểnh ra thì báo Đức nó cũng se khui thôi. Làm chó có thằng nào hiền hơn thằng nào? Có điều là hết vẹo không làm gì được nên thế thôi. Giới truyền thông, lá cải nó truyền thống thế mẹ rồi, làm như Đức nó ngu đến mức không biết phản pháo là gì. 2004 cả thế giới đòi phạt anh Totti 3 trận chì vì bãi nước bọt, thế đấm vỡ mồm người ta mà bị có 1 trận thì cũng là nhẹ rồi. Nói rồi, muốn người ta không biết thì đừng có làm, làm rồi thì đừng đổ tại là em bị phạt vì có anh cảnh sát tuýt còi.
[QUOTE=che3mau]Chú Ciao so De Rossi với Frings anh lại buồn cười nếu Pirlo ra ngoài thì sao nhỉ ? . Còn Nesta ra ngoài thì Đức cũng dám chấp Metzelder hay Mertersacker đấy .[/QUOTE]
=)), chè không biết cộng à? Nesta + De Rossi có = Frings không?
[QUOTE=Evil]Thua thắng không phải là điều quan trọng. Quan trọng là thắng bẩn nên khó chịu. Và thái độ của bọn fan Ý chúng mày trước trận nữa.
Mới lại những gì không xảy ra thì không thể nói trước điều gì. Ai dám so Nesta với Frings.[/QUOTE]
Cái thái độ của chị mới là tởm. Chửi bậy loạn lên hết từ pic này sang píc khác mà còn đòi khó chịu với ai?
Dốt vừa thôi. Mà đừng có ngoa ngôn. Đến thằng Arg còn phủ nhận chuyện bị đấm. Có điều thằng Frings có thể giơ tay lên thật nhưng có chạm vào mặt thằng kia hay không, chạm cỡ nào là chuyện khác. Đức đang là chủ nhà, phải lịch sự. Beckenbauer còn bắt phải chúc mừng Ý chứ chả có CDV dở hơi nào muốn làm việc đấy.
Mk, bọn Ý chúng mày cả đội tuyển lẫn fan đứa đếch nào cũng bù lu bù loa được nhỉ. Tởm. Nói chung là ăn bẩn.
Tính gì mà dốt thế: Hai thằng dở hơi đấy vào thì phải bỏ hai thằng khác ra. Mà không ai cộng Trâu với Bò = Ngựa cả.
cối đá
07-07-2006, 03:23 AM
Chán quá, topic x nào cũng thấy mấy bác đánh lộn. Mà đánh thì phải đấm đá,lên gối,tát, cấu, vèo, cùi trỏ, khạc đờm...thế nào cho bắt mắt, x ai lại như mấy đứa trẻ con toàn rình nhặt shit dưới đất lên nhét vào mồm nhau.Các bác fan Đức lẫn fan Ý chịu khó kiềm chế hơn tí đi.
Em các bác chỉ khoái bàn chiện bóng đá và chiến thuật thôi.Với em, Ý bẩn, ngu, hay đá dở thì vẫn là đội bóng em theo từ 16 năm nay.Nhưng xin kéo áo bác nào tuyên bố rằng phòng ngự là bóng đá tiêu cực. Thật bác, tấn công hay phòng ngự mà xuất sắc thì đều sướng mắt cả. Nếu bọn Ý mà trình diễn cateciano chuẩn như trận bán kết Euro 2000 với cách phong tỏa đối phương ngay từ sân nhà thì cũng là nghệ thuật bóng đá đích thực con mẹ nó rồi, phỏng ạ?
vananh
07-07-2006, 03:24 AM
[QUOTE=che3mau]Còn Nesta ra ngoài thì Đức cũng dám chấp Metzelder hay Mertersacker đấy .[/QUOTE]
Chao ôi, một sự so sánh thực là thớ lợ. Em xin hết. Thử hỏi dân xem bóng đá, ai biết Metzelder, Mertersacker là thằng nào? Chỉ những người có tham gia đá bóng giải xóm mới có những kiến giải hay ho đến như thế thôi.
Vertu
07-07-2006, 03:25 AM
[QUOTE=Ciao]Vertu này, chịu khó suy nghĩ tí đi. Nếu Y' nó xểnh ra thì báo Đức nó cũng se khui thôi. Làm chó có thằng nào hiền hơn thằng nào? Có điều là hết vẹo không làm gì được nên thế thôi. Giới truyền thông, lá cải nó truyền thống thế mẹ rồi, làm như Đức nó ngu đến mức không biết phản pháo là gì. 2004 cả thế giới đòi phạt anh Totti 3 trận chì vì bãi nước bọt, thế đấm vỡ mồm người ta mà bị có 1 trận thì cũng là nhẹ rồi. Nói rồi, muốn người ta không biết thì đừng có làm, làm rồi thì đừng đổ tại là em bị phạt vì có anh cảnh sát tuýt còi.[/QUOTE]
Ciao nói quá thế nào , vụ anh Frings đến Cruz nó cũng bảo không sao,làm gì mà đấm vỡ môm.Mà lúc đấy Arghen nó lao vào trước , Frings có đấm đá cũng chỉ là tự vệ làm sao mà so với việc Totti cố tình nhổ nước bọt vào thằng khác hoặc Rossi cùi vỡ mồm thằng khác
http://i41.photobucket.com/albums/e269/VertuHN/germanyfracas_wideweb__470x3110.jpg
[QUOTE=Evil]Dốt vừa thôi. Mà đừng có ngoa ngôn. Đến thằng Arg còn phủ nhận chuyện bị đấm. Có điều thằng Frings có thể giơ tay lên thật nhưng có chạm vào mặt thằng kia hay không, chạm cỡ nào là chuyện khác. Đức đang là chủ nhà, phải lịch sự. Beckenbauer còn bắt phải chúc mừng Ý chứ chả có CDV dở hơi nào muốn làm việc đấy.
Mk, bọn Ý chúng mày cả đội tuyển lẫn fan đứa đếch nào cũng bù lu bù loa được nhỉ. Tởm. Nói chung là ăn bẩn.[/QUOTE]
Lich sự léo được, nói chung là cái loại này cứ phải chửi rồi.
Mày ngu vừa thôi. ĐM cả cái tiểu ban của Fifa nó ngồi nó soi thế mà còn cãi à? Ngu như chó ý. Đeo' đúng thì cả nước Đức nó nhẩy lên để phản đối rồi, léo phải đợi đến mầy gân cổ lên như con vịt già thế nghe chưa? Ngu vừa phải thôi chứ ngu quá léo ai chịu được.
Vertu
07-07-2006, 03:28 AM
[QUOTE=vananh]Chao ôi, một sự so sánh thực là thớ lợ. Em xin hết. Thử hỏi dân xem bóng đá, ai biết Metzelder, Mertersacker là thằng nào? Chỉ những người có tham gia đá bóng giải xóm mới có những kiến giải hay ho đến như thế thôi.[/QUOTE]
Ở đây bác chè đang so sánh về vai trò của nó với đội tuyển bác ạ , chứ không phải so sánh về giá trên thị trường chuyển nhượng nhé.
[QUOTE=Vertu]Ciao nói quá thế nào , vụ anh Frings đến Cruz nó cũng bảo không sao,làm gì mà đấm vỡ môm.Mà lúc đấy Arghen nó lao vào trước , Frings có đấm đá cũng chỉ là tự vệ làm sao mà so với việc Totti cố tình nhổ nước bọt vào thằng khác hoặc Rossi cùi vỡ mồm thằng khác
http://i41.photobucket.com/albums/e269/VertuHN/germanyfracas_wideweb__470x3110.jpg[/QUOTE]
O hay, cả 1 đống thằng của Fifa nó làm gì thế hả Vertu, chỉ có ngồi với soi lại pha quay chậm thôi mà. Tớ leo' quan tâm đến Frings, mà cả nước Đức nó cũng chẳng phản đối lại thì còn gì để thanh minh nữa đâu?
Vertu
07-07-2006, 03:33 AM
à sao lại không phản đối , có phản đối thì quyết định cũng đã rồi.Cái tớ đang nói ở đây là hành động của báo chí Ý rõ ràng là thủ đoạn Ciao có công nhận không? Còn việc đội khác có làm thế hay không lại là vần đề khác.
Nhưng thôi , bóng đá là bao gồm cả thủ đoạn , cả may rủi và nhiều thứ khác.
Thắng làm vua thua làm giặc.Có điều bạn nào cứ phỉ báng Đức thì tớ phản ứng thế thôi.
nhaque
07-07-2006, 03:34 AM
Chị Vìu nhà em vẫn cực đoan mà trẻ con nhỉ, hay ở tuổi này mà vẫn lông bông nên nó thế ? Nhưng mà cứ tiếp thế này thì khó lắm, bọn cầu thủ Đức đứa đ éo nào chả có gái xinh, thắng thua chúng nó tối về vẫn chiến gái, kệ mịe chúng nó, chị quan tâm làm gì nữa, em chia sẻ với chị, thật đấy, đ éo phải nói đ ểu đâu.
Vì người Đức là chủ nhà, lịch sự, đếch chấp mấy thằng bẩn. Đằng nào thì mọi sự cũng xong rồi. Chúa cũng không đứng bên người Đức và cho họ chiến thắng cần thiết. Đáng tiếc là cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng.
che3mau
07-07-2006, 03:36 AM
Chú Ciao đọc hiểu có vấn đề à ?
Còn bác Vân Anh cũng thế không bị sai cơ bản nhưng chệch cái í hết sức là lồ lộ của cháu thi nhân có khác nhìn cái gì cũng mấy tầng nghĩa .
Chú Ciao cóc biết gì về trường hợp thằng Frings thì câm đi nhé . Tiểu ban FIFA đã nói là DFB không có quyền khiếu kiện trong trường hợp này . Chẳng hạn như pha penalty của Úc thì FIFA làm gì nào ?
Ngoài ra í anh đã nói là chú Frings chỉ tự vệ mà cóc thằng nào chịu hiểu , cứ lúc chó nào cũng nói có làm có chịu giết người vì tự vệ cũng trắng án chú có biết không nhỉ ?? Anh phải nói chứ Frings và Cruz đều chơi đẹp.
thonau
07-07-2006, 03:36 AM
[QUOTE=Evil]
Mk, bọn Ý chúng mày cả đội tuyển lẫn fan đứa đếch nào cũng bù lu bù loa được nhỉ. Tởm. Nói chung là ăn bẩn.
[/QUOTE]
Vìu lại suy diễn rồi. Vìu biết ai trong số 23 cầu thủ đội Ý, quen bao nhiêu fan của Ý?
[QUOTE=che3mau]Chú Ciao đọc hiểu có vấn đề à ?
Còn bác Vân Anh cũng thế không bị sai cơ bản nhưng chệch cái í hết sức là lồ lộ của cháu thi nhân có khác nhìn cái gì cũng mấy tầng nghĩa .
Chú Ciao cóc biết gì về trường hợp thằng Frings thì câm đi nhé . Tiểu ban FIFA đã nói là DFB không có quyền khiếu kiện trong trường hợp này . Chẳng hạn như pha penalty của Úc thì FIFA làm gì nào ?
Ngoài ra í anh đã nói là chú Frings chỉ tự vệ mà cóc thằng nào chịu hiểu , cứ lúc chó nào cũng nói có làm có chịu giết người vì tự vệ cũng trắng án chú có biết không nhỉ ?? Anh phải nói chứ Frings và Cruz đều chơi đẹp.[/QUOTE]
Chú chè ngu leo' chịu được. Léo ai lại so sanh' 2 trường hơp này với nhau. 1 trường hợp trên sân, thì phai theo trọng tàii mẹ nó rồi, con người có phải thánh léo đâu mà không sai được? Còn cu Frings thì là do xem lại các pha quay chậm từ mọi máy quay, sau mấy ngày rồi mới quyết định có phạt hay không. Thế cả đống thằng soi tivi đó nó ngu hết chắc? Bao giờ thằng chủ nhà chẳng được nương nhẹ hơn. Thế mà cũng bị phạt 1 trận thì có gì để nói nữa đâu?
Thôi đeo' cãi nhau vụ nay nữa. Mệt vãi lìn, thà đi xay caserne đánh nhau còn hơn, hehe. Chào mọi người tớ lượn.
Các bạn giải tán hết đi, các bạn không thấy quá lố rồi sao? Cả 1 lũ nhảy chồm chồm lên, đứa nào cũng gắng cong đít lên thật cao để ị vào đầu đứa khác, đứa nào cũng thối um. Các bạn làm nhiều người thấy chướng, thấy phát sợ vì sự cuồng nhiệt bóng đá rồi đấy. Bệnh vừa thôi :D
Vertu
07-07-2006, 04:05 AM
à vui là chính ý mà bạn Anna , chán lại thôi , khi nào khỏe lại lao vào... cãi nhau tiếp.Bạn nào thấy chướng thì đừng đọc nhé chứ có gì đâu mà bệnh tật.Bạn Anna đi bắn CS tiếp đi
[QUOTE=Ciao]Chú chè ngu leo' chịu được. Léo ai lại so sanh' 2 trường hơp này với nhau. 1 trường hợp trên sân, thì phai theo trọng tàii mẹ nó rồi, con người có phải thánh léo đâu mà không sai được? Còn cu Frings thì là do xem lại các pha quay chậm từ mọi máy quay, sau mấy ngày rồi mới quyết định có phạt hay không. Thế cả đống thằng soi tivi đó nó ngu hết chắc? Bao giờ thằng chủ nhà chẳng được nương nhẹ hơn. Thế mà cũng bị phạt 1 trận thì có gì để nói nữa đâu?[/QUOTE]
Không phải vô cớ mà FIFA từ đầu đã miễn cho người Đức. Mấy thằng Ý giãy đành đạch ăn vạ thì người ta lại phải xét lại. Đức chủ nhà nên phải im nhường mấy thằng ăn vạ để tỏ ra hiếu khách. Cả đống thằng soi tivi không ngu nhưng cũng ngán thằng ăn vạ nên bố thí cho nó 1 tý. Phạt 1 trận để cho xong chuyện đi, vì đáng ra nếu vụ việc có thực thì phải phạt vài trận chứ.
Có mỗi cuộn phim của thằng Ý chứ lấy đếch đâu ra mọi máy quay.
cối đá
07-07-2006, 04:42 AM
Đùa chứ công nhận đọc bài chị Vìu lý luận bật tanh tách của nó .
[QUOTE=Ciao]Lich sự léo được, nói chung là cái loại này cứ phải chửi rồi.
Mày ngu vừa thôi. ĐM cả cái tiểu ban của Fifa nó ngồi nó soi thế mà còn cãi à? Ngu như chó ý. Đeo' đúng thì cả nước Đức nó nhẩy lên để phản đối rồi, léo phải đợi đến mầy gân cổ lên như con vịt già thế nghe chưa? Ngu vừa phải thôi chứ ngu quá léo ai chịu được.[/QUOTE]
Khổ thân Cị em không biết tiếng Đực, chỉ biết tiếng Ỵ, nên không biết báo Đức nó chửi Ỵ như thế nào. Tất nhiên vì cái Slogan to tướng bày chình ình ra ở sân vận động, thì nó không dám chửi to. Chứ thằng ku Đức nào nó chẳng chửi thủ đoạn hèn hạ của Ỵ.
Nhưng mà thôi, qua rồi, Ỵ thắng, Ỵ đi tiếp, nghĩ nhiều đau diều các bạn của tớ nhỉ.
[QUOTE=che3mau]Anh nhớ là anh chỉ bình trận TD với Đức thôi nhé . Rồi đến Argentina chú có chui vào đâu ?
Đang chờ chú đến để mà đàm đạo thì chẳng thấy đâu . Mịa bình như cối đá với Elognoy thì thằng chè này có dám hó hé gì không ?[/QUOTE]
sau trận Đức-Argen, 1 lũ ùa ra nhặng cả lên nào là: winner takes all, nào là Đức ý chí đá hay... Đứa nào bênh Argen đá hay hơn là lập tức bị gắn mác Azer, quy nạp cho nó tất cả các tính của Azer. Chuyện đánh nhau là chuyện ngoài 120' liên quan dek gì đến đá hay với ko hay, mà cả lũ tập trung lại đấu tố như Hồng vệ binh, à quên ném đá kiểu TL. Bình biếc cái dek gì nữa.
Ông chè khen ông cối đá bình hay, giờ quote lại 1 đoạn;
Nhưng vấn đề nằm ngay từ phía thằng Đức kia.Khi Ý đã có một vài đợt phản công, Đức đâm ra sợ dâng cao rồi trở tay không kịp. Vì vậy họ chỉ tấn công với tâm lý 5 ăn 5 thua để chờ đá 11m cho chắc ăn. Trong khi cũng vì sợ đá 11m mà bọn Ý tấn công như hóa dại.Những tình huống bóng cố định như phạt góc, hậu vệ Ýcũng lao lên tấn công với mong muốn ghi bàn . Còn rõ ràng anh Klinsman lúng túng trong hiệp phụ thứ hai vì không biết nên chơi tấn công hay phòng ngự phản công. Biết đâu, khi thấy Ý bỏ hết các tiền vệ phòng ngự, Klinsman đánh liều đưa Neuvile vào mà vẫn giữ nguyên cặp tiền đạo kia thì mọi sự đã khác.Tưởng đá 11m ngon là hay, cuối cùng tâm lý tự tin ỷ lại đâm ra lại hại chính người Đức.Nếu họ chấp nhận xác suất bị phản công vỡ mặt để ngấu nghiến tấn công như khi bị dẫn bàn thì chưa biết thế nào.Em muốn nói là nói chuyện ấy.
Nói thế này là vuốt đuôi, trong 2 cái choices, cái nào an toàn hơn thì nó chọn, chứ rõ ràng đá pen dễ ăn hơn thì việc gì phải liều mạng.
cối đá
07-07-2006, 05:29 AM
Hè hè, em đây. Em không dám nhận là bình hay bình giỏi gì cả. Nhưng tán láo về chiến thuật thì em rất khoái.Cái bác temp nói thì em xin trả lời: 1) Đức dở vì LÚNG TÚNG, không ra phòng ngự mà cũng chẳng ra tấn công. 2) Chờ đá 11m nhưng vẫn rất có khả năng chồm lên cắn cổ đối phương khi sơ hở, chứ không phải vừa đá vừa mắt trứoc mắt sau nhìn đồng hồ, để rồi nhường mẹ thế trận cho Ý. Lúc ấy trung tuyến của Ý cực mỏng, đánh thẳng vào đó thì đám Del Piero, Totti, Iaquita...có lắp động cơ vào đít cũng không lấp được.Cho nên cái may của Ý chính là việc họ ăn bàn vào cuối chứ không phải đầu hiệp phụ, khi người Đức có thể vùng lên tấn công.
PS: Tự nhiên lại nhớ chuyện xem các chuyên gia bóng đá nhà mình bình WC hay chết cụ. Ông nào cũng phán toanh toách theo kiểu giá mà thằng Klinsman nghe tôi hay Perkerman ngu quá...Chỉ có Lê Thụy Hải là trả lời : Mình xem chúng nó đá học được chút nào thì học, chứ thật ra trình độ cầu thủ Việt Nam thấp hơn nhiều.Điểm 10 về sự trung thực cho Hải lơ, hehe
vâng, cứ nhẹ nhàng thôi bác cối đá.
Đức mà đòi đá tấn công kiểm soát bóng thì lấy ai để thay vào sân? Em nhớ trận gặp Balan với trận gặp Argen, lúc cần tấn công và kiểm soát bóng thì người vào sân là chú Tim Borrowski chứ ko phải ai khác. Nhưng trận gặp Ý thì Tim được đá ngay từ đầu và thay ra rồi. Trong tất cả các trận, kể cả trận dễ nhất gặp Ecu, Đức quanh quẩn cũng chỉ thay Borrowski, Odonkor, Neuville. Còn ai nữa đâu? Nên em nghĩ Klinsmann ko tin tưởng lắm vào đám dự bị còn lại.
Hiệp 2, Camoraresi của Ý đá như đi bộ, về sau thì càng đuối, toàn chuyền về, có pha lại mất bóng ngớ ngẩn. Nhưng Lippi vẫn ko thay ra, chứng tỏ về mặt sức ép của Đức lên cánh bên đó Lippi ko lo lắng lắm. Cánh còn lại thì Odonkor chỉ có chạy dừng lại và tạt bóng, nhiều lúc còn ko cần quan tâm trước mặt có hậu vệ Ý hay ko cứ thế là tạt. Em nghĩ là Lippi sẽ nhìn hàng hậu vệ trước rồi mới dám chơi bài 4 tiền đạo thế. Iaquinta với Gilardinho gần cuối trận mới vào sân, nên lúc sang hiệp phụ bọn Đức cũng dè chừng nhất là sau 2 quả dính khung thành, chứ ko phải là gắn motor vào đít mà ko chạy được.
Em đồng ý là anh Klins lúng túng, nhưng trong tay anh Klins ko còn quân bài nào nữa để chơi, ngoài việc lại đưa Neuville vào để tận dụng sức khỏe và kinh nghiệm của chú này.
setsunai
07-07-2006, 09:24 AM
[QUOTE=cối đá]Hè hè, em đây. Em không dám nhận là bình hay bình giỏi gì cả. Nhưng tán láo về chiến thuật thì em rất khoái.Cái bác temp nói thì em xin trả lời: 1) Đức dở vì LÚNG TÚNG, không ra phòng ngự mà cũng chẳng ra tấn công. 2) Chờ đá 11m nhưng vẫn rất có khả năng chồm lên cắn cổ đối phương khi sơ hở, chứ không phải vừa đá vừa mắt trứoc mắt sau nhìn đồng hồ, để rồi nhường mẹ thế trận cho Ý. Lúc ấy trung tuyến của Ý cực mỏng, đánh thẳng vào đó thì đám Del Piero, Totti, Iaquita...có lắp động cơ vào đít cũng không lấp được.Cho nên cái may của Ý chính là việc họ ăn bàn vào cuối chứ không phải đầu hiệp phụ, khi người Đức có thể vùng lên tấn công.
[/QUOTE]
Bác Cối đá luận thế này, em 0 cho là phải. Cuối trận tuy Ý tung khá nhiều tiền đạo vào nhưng mà Iaquinta và Del đá khá lùi, mới vào nên 2 thằng này sung chạy lên chạy xuống như ngựa, Gattuso thì chốt hẳn phía dưới.
Những lý luận kiểu như đội hình nó có điểm yếu chỗ này chỗ kia, đánh vào là chết .... của bọn báo chí, bình luận viên VN rất là buồn cười. Kém về bóng đá như dân Việt mà còn biết được điều đấy chẳng lẽ những bọn xuất sắc như Pháp, Ý nó lại 0 nhận ra? (Xem lại lời Lê Thụy Hải).
Thời buổi thông tin, camera đầy rẫy như hiện giờ, phạm lỗi kín ngay sau trận đấu như Frings, khai man lý lịch như chú Hà Lan cũng 0 thoát được lưới trời lồng lộng thì các huấn luyện viên nắm đội hình chiến thuật, khả năng của từng cầu thủ đối phương như lòng bàn tay vậy.
Vấn đề là: bạn biết họ là ai, bạn biết họ chơi như thế nào; nhưng bạn 0 đủ khả năng (cả về chiến thuật lẫn con người) để đánh bại họ.
[QUOTE=setsunai]Bác Cối đá luận thế này, em 0 cho là phải. Cuối trận tuy Ý tung khá nhiều tiền đạo vào nhưng mà Iaquinta và Del đá khá lùi, mới vào nên 2 thằng này sung chạy lên chạy xuống như ngựa, Gattuso thì chốt hẳn phía dưới.
Những lý luận kiểu như đội hình nó có điểm yếu chỗ này chỗ kia, đánh vào là chết .... của bọn báo chí, bình luận viên VN rất là buồn cười. Kém về bóng đá như dân Việt mà còn biết được điều đấy chẳng lẽ những bọn xuất sắc như Pháp, Ý nó lại 0 nhận ra? (Xem lại lời Lê Thụy Hải).
Thời buổi thông tin, camera đầy rẫy như hiện giờ, phạm lỗi kín ngay sau trận đấu như Frings, khai man lý lịch như chú Hà Lan cũng 0 thoát được lưới trời lồng lộng thì các huấn luyện viên nắm đội hình chiến thuật, khả năng của từng cầu thủ đối phương như lòng bàn tay vậy.
Vấn đề là: bạn biết họ là ai, bạn biết họ chơi như thế nào; nhưng bạn 0 đủ khả năng (cả về chiến thuật lẫn con người) để đánh bại họ.[/QUOTE]
Thằng chó này tinh vi vừa thôi. Ngứa hết cả mắt. Với 1 đội Mỹ yếu như thế mà Ý nhợn còn sun hết cả chim không thắng nổi, anh em tự đá vào lưới nhà thì đừng nói về chuyện khả năng này nọ. Đừng biện bạch là trận đấy Ý không cần thắng, vì đấy là trận rất quan trọng.
Thắng thì nói thế léo nào cũng được. Nhưng không hiểu được 1 điều tối thiểu rằng tất cả chỉ là ở vận may. Thằng Lippi sắp đến cuối trận với Đức mặt mũi lại chả xám ngoét vì kế hoạch sắp đổ bể. May mà Chúa thương hại ra tay cứu chúng nó đúng lúc ấy. Tất cả chỉ là May-Rủi mà thôi. May mà Đức thắng trận Arghen chứ không thì còn khổ, điếc tai vì những con lợn tinh vi, fan của Arghen kiểu như thế này.
Nên biết rằng ở trước trận hầu hết các chuyên gia đều cho rằng hai đội là cân bằng, thậm chí Đức còn được dự đoán thắng nhiều hơn. Và thực tế trên sân diễn ra đúng như vậy, khi mà gần hết cả hai hiệp phụ hai bên đều không có bàn thắng và đều bỏ lỡ nhiều cơ hội. Còn lại cuối trận chỉ là chuyện may rủi. Chứ đếch phải như mấy con lợn Việt nam thấy kết quả rồi mới nhặng xị lên viết bài vuốt đuôi làm như ta đây hiểu biết lắm. Nên hiểu rằng nếu người Đức bị thủng lưới sớm hơn thì người Đức sẽ có đối sách khác chứ đếch phải chịu im mà thất bại. Rồi Ý lại lui về phòng thủ, rồi lại bị gỡ giống trận Arghen. Chẳng qua vì đen vào phút cuối, không còn thời gian để gỡ nữa. Lại còn mấy con lợn tâng bốc Lippi tính toán giỏi thắng vào phút cuối để không kịp gỡ. Đến bố thằng Lippi cũng đếch tính được như thế, và thực ra nó cũng chỉ cầu mong ghi bàn sớm hơn cho đỡ đau tim.
Ngu thì câm mẹ mồm đi cho được việc. Chị hay chửi bậy nhưng chị chưa bao giờ lên cơn phỉ báng đội thua kiểu như phỉ báng Arghen như chúng mày. Vì chị hiểu cuộc chơi hoàn toàn là may rủi.
Đm, nói chung Ý vào chung kết, cãi nhau đ éo gì? Vầng thì Ý bẩn Ý ghẻ Ý tiểu xảo. Và Ý thắng Đức.
Chugn kết: Ý 2 - 0 Pháp
Ờ, chị Vìu nói đúng, mọi cuộc chơi đều là may rủi. Nếu chẳng may trận đấu khôgn diễn ra theo đúng ý đồ của Lippi thì là ông ý kém. Nhưng thật thà em nghĩ rằng Đức cần thêm một thời gian cho kinh nghiệm và sự tinh quái, còn đá thẳng tưng thì khó có giải lắm, bóng đá giờ là thực dụng, đến đội mạnh như Brazil hồi trước anh Rivaldo còn lăn ra ăn vạ thì cũng chẳng có chỗ cho bóng đá không tiểu xảo được đâu.
Hơn là hơn cái léo gì??? Thắng phải như thắng Ukraina, Ghana. Đấy mới là thắng thuyết phục. Quả thắng Đức là ăn may rõ.
Thôi đi ông ạ. Thắng thì thích nói thế nào thì nói cho sướng mồm. Arghen thì cũng tinh quái, giỏi giang có kém gì ai. Thế mà cũng đứt cầu sớm. Người Đức không thực dụng thì còn ai thực dụng. Klins thua Chúa chứ chả thua đếch gì Lippi. Cả thầy lẫn trò mặt mũi xám ngoét vì đếch làm gì nổi chúng nó suốt gần 120 phút. Viễn cảnh Penalty là sắp thua đến nơi rồi. Rùa rùa được phát lại lên cơn đòi dạy dỗ đội bạn. Mk!!! Đúng là sự chó má của cuộc đời.
Người Đức chủ quan nên tự thua chính mình. Chứ léo phải người Ý trên cơ, thắng thuyết phục, người Đức không đánh nổi này nọ.
Sigma
07-07-2006, 01:43 PM
He he … đồng ý là làm đếch gì có chuyện Ý thắng thuyết phục được. Trận Đức – Ý cũng như các trận Đức - Arg hay Anh – Bồ, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên có thằng đe'o nào biết ai sẽ thắng ai đâu, fan đội đe'o nào chả run bỏ mẹ. Thế mà sau khi kết quả phân định rồi thì úi giời ơi, thiên hạ xúm vào bình luận nói phét cứ như là bố của thằng HLV đội thua.
Nhưng đã thế thì chị Vìu cũng đừng đổ thừa tại Đức chủ quan … nên thua nữa, nghe chối lắm. Thua là thua, thế thôi. Ngay chị Đức thua mà còn ấm ức đổ thừa tại, bị … này nọ thì trách gì bọn fan Ý chả ca đội chúng nó lên đến giời.
vnpro
07-07-2006, 01:44 PM
Nhìn mặt chú Klins đến là thương. Đang hí hửng mơ viễn cảnh penanty thì bị đập cho hai quả vỡ mặt. Bọn Đức nhợn vào đến BK là may lắm rồi.
EfesPilsener
07-07-2006, 01:58 PM
Chung kết: Italia-France!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lẽ phải luôn thuộc về kẻ thắng cuộc.....Italia vô địch năm nay! Đức đá hay,nhưng thua!
taiadau
07-07-2006, 02:04 PM
[QUOTE=Evil]Dốt vừa thôi. Mà đừng có ngoa ngôn. Đến thằng Arg còn phủ nhận chuyện bị đấm. Có điều thằng Frings có thể giơ tay lên thật nhưng có chạm vào mặt thằng kia hay không, chạm cỡ nào là chuyện khác. Đức đang là chủ nhà, phải lịch sự. Beckenbauer còn bắt phải chúc mừng Ý chứ chả có CDV dở hơi nào muốn làm việc đấy.
Mk, bọn Ý chúng mày cả đội tuyển lẫn fan đứa đếch nào cũng bù lu bù loa được nhỉ. Tởm. Nói chung là ăn bẩn.
Tính gì mà dốt thế: Hai thằng dở hơi đấy vào thì phải bỏ hai thằng khác ra. Mà không ai cộng Trâu với Bò = Ngựa cả.[/QUOTE]
Ko ai so sánh cầu thủ theo kiểu nay được...xét về tên tuổi thì Nesta còn hơn Fring đấy....nhưng tại WC này...thì đúng là tầm ảnh hưởng của Fring lớn hơn của Nesta đối với đội của mình....Nói tóm lại cãi nhau làm gì...trong 1 trận đấu có thể nói ngang cơ...đội nào may mắn hơn 1 chút thì sẽ giành thắng lợi (Ý-Đức) tất nhiên ko thể nói Ý thắng Đức là ăn bẩn được (kể cả nếu Đức thắng cũng vậy). Tuy nhiên tại trận này...sự may mắn của Ý cũng có cơ sở của nó...và hoàn toàn ko theo kiểu rùa....
Tất nhiên tôi là người hâm mộ Ý...
(Ý ko mạnh lên nếu chúng ta hạ thấp Đức và ngược lại....đề nghi mọi người tập trung vào chuyên môn thì hơn là cãi chửi nhau tùm lum thế này :))
skywalker
07-07-2006, 04:08 PM
Đến giờ này mà vẫn còn cãi nhau với Vìu à?
ngonchangiua
07-07-2006, 04:13 PM
hay chưa này, toàn nam thanh nữ tú nhà Thăng Long hào hoa dâm đãng, lên đây, toàn phun ra lời vàng ý ngọc, sướng nhỉ. Thế mà vẫn chưa chú nào bị treo lên cột điện mới lạ chứ:
@ fans của Đức: Thôi, hoặc là các bác ngồi khóc cho đỡ tủi, hoặc là dành sức cổ vũ cho trận giải 3, lên đây chửi um xùm có giúp Đức vào CK được ko.
@fans của Ý: Ơ kìa, các bác, ác gì mà ác thế, ác đíu chịu được, ác quá cơ, em giận rồi đấy, người ta đang buồn, đang đau khổ, thì để người ta yên. Các bác làm thế này thì khác léo gì rạch mông người ta ra rồi hì hục vắt chanh, trà ớt vào. Thôi mà, em xin, em xin, nỡm ạ.
[QUOTE=ngonchangiua] Thôi mà, em xin, em xin, thích chửi thì chưi em đây này, nỡm ạ.[/QUOTE]
Thôi bác đã có lòng thế, em không từ chối. Tsb bác Chân giữa :D
[QUOTE=ngonchangiua]Thôi mà, em xin, em xin, thích chửi thì chưi em đây này, nỡm ạ.[/QUOTE]
Thôi bác đã có lòng thế, em không từ chối. BTS bác Chân giữa
Ngọc Thắng
07-07-2006, 06:40 PM
0-1, Pháp thắng, các chú hãy nhớ lời bác.
ngonchangiua
07-07-2006, 06:54 PM
[QUOTE=Oreo]Thôi bác đã có lòng thế, em không từ chối. Tsb bác Chân giữa :D[/QUOTE]
cái gì đấy :-0 ghét nhỉ!!!!
uatkimhuong
07-07-2006, 06:55 PM
Chú ngonchangiua không chịu post hình ngón chân lên đây cho nên bị chửi là phải rồi =)) Còn ngạc nhiên cái nỗi gì nữa?
ewige_liebe2005
07-07-2006, 07:54 PM
[QUOTE=Evil]Hơn là hơn cái léo gì??? Thắng phải như thắng Ukraina, Ghana. Đấy mới là thắng thuyết phục. Quả thắng Đức là ăn may rõ.
Thôi đi ông ạ. Thắng thì thích nói thế nào thì nói cho sướng mồm. Arghen thì cũng tinh quái, giỏi giang có kém gì ai. Thế mà cũng đứt cầu sớm. Người Đức không thực dụng thì còn ai thực dụng. Klins thua Chúa chứ chả thua đếch gì Lippi. Cả thầy lẫn trò mặt mũi xám ngoét vì đếch làm gì nổi chúng nó suốt gần 120 phút. Viễn cảnh Penalty là sắp thua đến nơi rồi. Rùa rùa được phát lại lên cơn đòi dạy dỗ đội bạn. Mk!!! Đúng là sự chó má của cuộc đời.
Người Đức chủ quan nên tự thua chính mình. Chứ léo phải người Ý trên cơ, thắng thuyết phục, người Đức không đánh nổi này nọ.[/QUOTE]
Đức có thể thua ai cũng đc nhưng ko thể thua cái bọn pizzalieferant đấy đc, =((
@ý nhợn: ihr seit nur ein pizzalieferant pizzalieferant pizzalieferant ...........
http://ttvnol.com/uploaded/chikabow/img_0012.jpg
http://ttvnol.com/uploaded/chikabow/img_0011.jpg
Thôi, chú ngón chân giứa hay cái chân giữa pót cái ảnh lên đi. Ảnh ngón chân hay chân giữa đều được chấp nhận cả. Cho chú thời hạn 24 giờ trước trận chung kết:D
Đau khổ cái con m mày. Loại đê tiện ăn chạy theo lợn Ỷ nhặt k ứt mà đòi chọc tức được các chị. Quên khẩn trương đi.
Rạch mông cái con m mày.
[QUOTE=ngonchangiua]hay chưa này, toàn nam thanh nữ tú nhà Thăng Long hào hoa dâm đãng, lên đây, toàn phun ra lời vàng ý ngọc, sướng nhỉ. Thế mà vẫn chưa chú nào bị treo lên cột điện mới lạ chứ:
@ fans của Đức: Thôi, hoặc là các bác ngồi khóc cho đỡ tủi, hoặc là dành sức cổ vũ cho trận giải 3, lên đây chửi um xùm có giúp Đức vào CK được ko.
@fans của Ý: Ơ kìa, các bác, ác gì mà ác thế, ác đíu chịu được, ác quá cơ, em giận rồi đấy, người ta đang buồn, đang đau khổ, thì để người ta yên. Các bác làm thế này thì khác léo gì rạch mông người ta ra rồi hì hục vắt chanh, trà ớt vào. Thôi mà, em xin, em xin, nỡm ạ.[/QUOTE]
[QUOTE=Ciao]Chú chè ngu leo' chịu được. Léo ai lại so sanh' 2 trường hơp này với nhau. 1 trường hợp trên sân, thì phai theo trọng tàii mẹ nó rồi, con người có phải thánh léo đâu mà không sai được? Còn cu Frings thì là do xem lại các pha quay chậm từ mọi máy quay, sau mấy ngày rồi mới quyết định có phạt hay không. Thế cả đống thằng soi tivi đó nó ngu hết chắc? Bao giờ thằng chủ nhà chẳng được nương nhẹ hơn. Thế mà cũng bị phạt 1 trận thì có gì để nói nữa đâu?[/QUOTE]
Ciao nói thế là không được, xin lỗi các bạn Đức đi, cho thoải mái còn xem trận cuối.
Tớ vừa gọi điện cho thằng S.Bllater yêu cầu nó giải thích mấy vụ Đức-Argen, Đức-Ý, kẻo không để anh em trên diễn đàn chửi nhau như mổ bò. Thì được nó giải thích thế này:
Trận Đức-Argen thì nó chỉ đạo trọng tài bắt thiên vị cho Đức một chút thôi, vì Đức là đội chủ nhà. Nó còn nói trận đấy thì không cần bảo thằng trọng tài cũng sẽ bắt cho Đức vì nó đã chỉ định trọng tài Slovakia- Lubos Michel, tên nghe Đức thế :) . Còn thằng Argen thì thằng này bướng với FiFa lâu rồi, từ hồi anh Bàn tay của chúa chủi FiFa năm 90. Đâu phải tự nhiên mà anh này dám chửi FiFa, chắc dân Argen nó chửi nên anh này cũng bắt trước, cái này thì S.Blatter không nói mình cũng đoán được vì từ thời Havenglange cơ mà.
Trận đấu đó Argen tuy mạnh nhưng chưa đủ mạnh để chống lại hàng công đá bốc của Đức + trọng tài. Thằng Pekeman ngu thì phải chịu!
Còn trận Đức-Ý thì nó giải thích thế này. Đức và Ý đều là những quyền lực nằm trong FiFa, nên nó bảo nó làm gì thì cũng phải vuốt mặt nể mũi. WC diễn ra đúng vào thời điểm bóng đá Ý đang khủng hoảng, người LĐBĐ Ý đang rất cần một chiến thắng để dẹp đường dư luận cho những khả năng giải quyết sau này với các đội bóng lớn. Với bản tính lobby tốt của mình, luôn biết chơi đẹp với các tình huống ngầm, liên đoàn Ý đã tiến hành lobby FiFa và các chú Đức trong FiFa, lobby thế nào thì Sep không nói, mà nó cũng chẳng cần nói. Chốt lại là trọng tài không được bắt lệch cho Đức, thậm trí còn phải thiên về Ý một chút, phần còn lại để người Ý tự giải quyết, được thua phải chịu. FiFa và UEFA nghĩ cũng phải, chả nhẽ C1 lại thiếu 2 thằng AC, Juve những vài năm, thế thì còn gì là C1 nữa. Thằng FiFa này vốn là thằng ba phải bản chất rồi, rất khôn khéo mới duy trì được vị trí ngồi mát ăn bát vàng này chứ, dĩ nhiên là nó trên tài LDBD Việt Nam một bậc, dù gì thì nó cũng sống ở Châu Âu mà, không đến nỗi bẩn như LDBD VN.
Thế là người Ý vào trận với một tinh thần thoải mái, với hàng phòng ngự chắc chắn và chơi càng ngày càng tập trung, đã cản bước được các chân sứt Đức. Lippi chờ cơ hội thực hiện ý đồ, và ý đồ đã được tung ra vào những phút cuối hiệp chính và đầu hiệp phụ thứ nhất, nhưng may mắn chưa thực sự đến với người Ý. Và rồi trong những khoảnh khắc ít ngờ nhất, người Ý đã ghi được những bàn thắng quyết định. Chứ vào penalty thì người Ý cũng run lắm, thêm Buffon thì chỉ dám khẳng định 50-50.
Vụ việc của Frings thì Sep bảo rằng, ban đầu FiFa định bỏ qua, nhưng LDBD Y cứ nằng nặc đòi thêm được cái đó nữa cho nó, sau mấy ngày vận động cả FiFa mới xuôi. Nhưng Sep cũng bảo nó không thích điều này chút nào, mình đoán ý nó chắc nói bọn Ý vụ này bẩn.
Các bác thế đã thỏa mãn chưa. Tập trung xem nốt 2 trận cuối nhé.
Thằng Lippi đúng là mặt như con lợn xề, nhăn nhúm tởm lợm. Quen thói la liếm chụp giựt.
aachen
07-07-2006, 08:53 PM
Con Vìu ngu và mất dậy kia, mày văng bậy vừa vừa thôi, mày không có lòng tự trọng thì cũng phải thương Saint 4`, nghĩ đến người khác nữa chứ. Trừ phi mày cũng giống thằng Vi Tiểu Bảo.
Vấn đề không phải là cay cú ăn thua gì, mà là mong cho họ có được 1 món quà lớn để mình có dịp được chia vui với họ. Họ xứng đáng được hưởng những thứ như vậy.
Mày mong muốn bạn mày chiến thắng là việc của mày, nhưng lúc nó không thắng được thì mày thể hiện sự bất lực bằng cách chửi bới, mạt sát những người có ý kiến trái ngược, thậm chí cả một đất nước. Mày chửi người khác xơi xơi nhưng khi ai động đến mày thì lại không được, mày mở topic khác đòi treo người ta lên, vì tội "một account vô danh" dám "chửi bới một nick có tên tuổi". Xin lỗi đi, nói ngu, nói mất dạy là người ta có quyền chửi, thậm chí trong TL này nhiều khi người ta chửi nhau chỉ vì nhiều cái rất không đâu. Sau vụ Thu Hương với nameno thì Saint 4` treo người ta cũng phải suy nghĩ một chút, mày còn đòi treo Xa vắng. Chẳng lẽ chỉ có Gaup, gần đây thì là Châu còi, mới được phép động đến mày, còn nick nào mới vào thì phải nghe chửi và im lặng? Làm gì có chuyện "mẹ lái máy bay"!. Saint bảo là phải tôn trọng phụ nữ, tao công nhận, nhưng mày chửi bậy, văng "léo" là đã tự tước đi quyền được người khác tôn trọng rồi. Không chỉ trong topic Đức thì mới có fan của đội khác vào tranh cãi, các topic Ucraina, Hà Lan, Anh hay Achentina cũng thế, chẳng ai có quyền cấm cả. Chúng mày lấy cớ bị khiêu khích trước để chửi người ta, cho là mình có quyền tự vệ, có quyền giở mọi trò bẩn hả? Nếu không sao còn nhảy vào topic Ý này làm gì? Thảo nào cứ bênh thằng Frings chằm chặp.
Không phải vô cớ mà FIFA từ đầu đã miễn cho người Đức. Mấy thằng Ý giãy đành đạch ăn vạ thì người ta lại phải xét lại. Đức chủ nhà nên phải im nhường mấy thằng ăn vạ để tỏ ra hiếu khách. Cả đống thằng soi tivi không ngu nhưng cũng ngán thằng ăn vạ nên bố thí cho nó 1 tý. Phạt 1 trận để cho xong chuyện đi, vì đáng ra nếu vụ việc có thực thì phải phạt vài trận chứ.
Câu đầu của mày đã cho thấy là FIFA thiên vị thằng Đức rồi còn gì. Nếu không có bằng chứng, không có quy định trong luật về việc treo giò thì lấy căn cứ đâu mà phạt? Tại sao lỗi phải treo giò ban đầu lại được bỏ qua? Thằng Cufre của Achentina cũng bị phạt thẻ đỏ sau trận đấu thì sao? Cho dù thằng Frings bị khiêu khích mà phản ứng lại thì vi phạm luật là phải bị phạt. Thằng Beckham với Rooney cũng là bị phạm lỗi trước, ức chế quá mới trả đũa lại rồi bị đuổi, có thể nói là tự vệ hay là vì bị khiêu khích trước không? Phạt nặng hay nhẹ là tùy theo mức độ vi phạm của nó thôi. Sao thằng Mertesacker và Schweinsteiger bị đánh mà không tự vệ, không bị treo giò? Vì chúng nó khôn hơn thằng kia, nó biết kiềm chế. Mà thằng nào ra dấu hiệu bảo bọn kia câm mồm, bọn nào cậy gần nhà cứ thấy người ta lên bóng thì la ó, có phải là khiêu khích không? Thằng nào năm 90 bị đuổi khỏi đội tuyển, thằng nào nừa bị đuổi cùng với Rijkaard? Vì thế, nếu thằng Frings đáng bị phạt mà FIFA không phạt thì bọn Ý có quyền kiện, nó không làm mới gọi là ngu! Mày nói vụ này thằng Ý bẩn mà không thấy nhục à? Thằng Ý có khiêu khích thằng Đức đâu, tự thằng Đức gây ra thì phải chấp nhận thôi. Chấn thương và thẻ phạt là vấn đề không thể tránh khỏi, thằng Ý cũng phải tự xoay xở với những người nó có trong tay thôi, nó còn thiếu đến 2 thằng đá chính.
Lại còn bảo bọn Ý đưa đội tuyển ra tòa nữa chứ. Bọn nó xử là xử các CLB, thực chất là lãnh đạo các CLB và liên đoàn, không phải xử đội tuyển nhé. CLB mà bị xuống hạng thi cầu thủ chuyển sang CLB khác. Nếu chửi nền bóng đá bẩn thì liên đoàn nào phải xì tiền ra bồi thường cho thằng Hamburg về vụ Hoyzer đây? Vấn đề là thằng nào sai thì thằng đấy chịu tội, đừng vơ những thằng khác vào.
Một cái ngu nữa là mày cứ lèm bèm trận Ý gặp Úc với Mỹ. Thằng Úc tự nhiên hưởng lợi nhờ quả thẻ đỏ oan của thằng Materazzi nên hiệp 2 mới ép được Ý, sao lúc đấy không thấy nói gì? Cả quả thẻ đỏ lẫn quả phạt đền đều là do sai lầm của trọng tài, mỗi thằng lợi và thiệt một lần. Nói như thế không có nghĩa là công bằng, ở thời điểm đấy thì quả phạt đền có ý nghĩa quyết định chiến thắng nhưng không có nó cũng không nhất thiết Ý sẽ thua. Trận đấy chỉ có trọng tài là mắc nhiều sai lầm, thế thôi. Úc vào vòng 2 cũng nhờ bàn thắng quyết định ghi ở thế việt vị, tất nhiên là trận đấy thì trọng tài quá lởm và cũng bỏ qua lỗi khác của thằng Croatia. Ý thắng Úc không thuyết phục nhưng cũng chẳng phải là thắng nhục. Thằng TBN được 1 quả phạt đền tưởng tượng, lại được hơn người do lỗi của trọng tài, nó có chê không? Còn trận gặp Mỹ thì thằng Ý chơi không tốt, thì sao? Vì trận đấy mà nó không được quyền vô địch à? Thằng Ý nó gặp đội yếu thì thắng 3-0, 2-0, gặp đội mạnh như Úc thì chỉ ăn được 1-0, còn gặp thằng Mỹ đứng thứ 5 bảng xếp hạng FIFA thì nó cầm hòa Mỹ, thế là cũng khá rồi. Mà bảng của Ý ngon hơn Đức nhỉ, năm 2004 Đức thắng Séc được mấy bàn? Đức mà vứt vào bảng đấy có mà nhất ngay sau lượt đầu.
Klins thua Chúa chứ chả thua đếch gì Lippi. [COLOR=Blue]Cả thầy lẫn trò mặt mũi xám ngoét vì đếch làm gì nổi chúng nó suốt gần 120 phút.[/COLOR] Viễn cảnh Penalty là sắp thua đến nơi rồi.
Một trận đấu ở vòng loại trực tiếp có 90 phút chính thức, nếu có hiệp phụ thì là 120 phút. Thằng nào ghi được nhiều bàn hơn trong thời gian quy định là thắng. Đến loạt luân lưu thì là may rủi rồi, chẳng qua là thay cho trò tung đồng xu ngày trước. Nên thằng nào mạnh thì cũng muốn giải quyết xong trước khi hết hiệp phụ, tin thế nào được vào trò may rủi kia, thằng kém thi chăm chăm thủ cho hết giờ, biết đâu lại xuân như trước. Chẳng ai bắt phải ghi bàn vào phút nào cả, cuối trận cũng chẳng sao, ghi vào phút cuối thì bọn kia hết gỡ, có trọng tài cũng không cứu được. Cho nên người ta ghi bàn vào 2 phút cuối cũng chẳng có gì gọi là may (nói dại trận gì đá hơn 1 người không ghi bàn vào phút 90 thì lại phải cố kiếm được 1 điểm ở lượt cuối, đâu có được vào thẳng sau 2 trận). Cái xanh xanh ở trên còn có ý là mạnh thế, ép thế mà không ghi được bàn nhỉ?
Nói chung thì cổ động viên của hai bên cũng hay chửi nhau nhưng đề nghị các bạn phe Ý đừng gọi mấy con Vìu, Bí, che3mau, Vertu... là fan Đức. Đức mà lại nhận bọn này làm fan á, để mà mang nhục. Không phải ai kiss-ass mình thì cũng vơ vào làm fan đâu. Người Đức chủ nhà người ta "lịch sự" lắm.
Em không chọc tức gì chị Vìu đâu nhưng em thề với chị là xét bề ngoài mà nói em hơi bị bồ kết anh Lippi, trông cứ như tài tử xi nê, hồi trước hút xì gà phì phèo trôgn hơi bị lê tê mê. Còn trình độ lại mỗi người một ý, nhưng mà em thấy anh Lippi rất giỏi, với em anh này là thứ nhì, thứ nhất là anh Cappello.
che3mau
07-07-2006, 08:58 PM
Có bác nào nghe mấy cái chuyện năm dã sử vì sao 94 Brazil vô địch của mấy chú nhà báo Italy và năm 98 Pháp vô địch cũng nói về đầu độc Brazil nặng nhất chích thuốc cho Ro béo.
Năm 2004 còn có chuyện bác sĩ nói 54 còn có chuyện Đức chơi dopping nhưng sau đó anh Chủ tịch mắng át đi và nói nghiên cứu kĩ lại xem thế nào và sau đó khẳng định là không có
Nhưng Italy và Argentina là hơi bị bẩn, Italy thì là cái chuồng gà mua độ từ lâu rồi , nghe hơi nồi chõ nó nói thế, mình từng đá banh cho đội hạng 5 của Italy nên chỉ biết đến thế thôi.Còn Argentina thì vì anh Havenlang Brazil trị vì lâu quá, chơi nó nhiều quá nên nó phải lấy lại công bằng bằng những phương pháp không công bằng.
Ngoài ra còn đọc cái bài nó nói là MU và nước Anh bị tuyệt giống vì nổ máy bay.Thực ra nổ máy bay là dàn dựng chứ không phải tai nạn
[QUOTE=Phiu] Còn trình độ lại mỗi người một ý, nhưng mà em thấy anh Lippi rất giỏi, với em anh này là thứ nhì, thứ nhất là anh Cappello.[/QUOTE]
Em cũng nghĩ nhưng bác Phiu, Capplelo có độ tinh quái hơn, đọc và xử lí trận đấu nhanh hơn. Anh Lippi thì thận trọng hơn và rất ổn định. Em thì chỉ chán mỗi anh Anceloti, anh này trông cũng giống Hiddink phết.
setsunai
07-07-2006, 09:09 PM
[QUOTE=Phiu]Em không chọc tức gì chị Vìu đâu nhưng em thề với chị là xét bề ngoài mà nói em hơi bị bồ kết anh Lippi, trông cứ như tài tử xi nê, hồi trước hút xì gà phì phèo trôgn hơi bị lê tê mê. Còn trình độ lại mỗi người một ý, nhưng mà em thấy anh Lippi rất giỏi, với em anh này là thứ nhì, thứ nhất là anh Cappello.[/QUOTE]
Klinsman hồi còn thi đấu thì hơi gầy, 0 ấn tướng lắm; lên làm huấn luyện viên béo ra được 1 tí nên cũng phong độ, mấy đứa con gái mà em quen đứa nào đứa nấy mê tít. Nhưng mà trận bán kết cứ đứng ngoài gào thét, vung nước tung tóe nên mất điểm quá.
Đùa các bạn thôi nói Ý bẩn được không? Ừ thì bẩn đấy, có vấn đề gì đâu nhỉ? Tớ nói chung thích các đội bóng tinh quái. Và dùng mọi cách để giành lấy chiến thắng. Ngoài đời cũng vậy, có hai bạn cùng mơ ước đi tây học sau khi ra trường, mình rất khoái bạn mông bảng điểm gửi đi sang nước ngoài xin học bổng, hơn là bạn fair play không làm xong ở trong nước chửi thằng kia đm thằng mông bảng điểm báu bở đe'o gì, bố không thích làm thế chứ làm thế bố đi lâu rồi, kiểu thế. Mà là ví dụ thôi nhé.
setsunai
07-07-2006, 09:11 PM
Klinsman hồi còn thi đấu thì hơi gầy, 0 ấn tướng lắm; lên làm huấn luyện viên béo ra được 1 tí nên cũng phong độ, mấy đứa con gái mà em quen đứa nào đứa nấy mê tít. Nhưng mà trận bán kết cứ đứng ngoài gào thét, vung nước tung tóe nên mất điểm quá.
Có 1 số bọn Đức nói là Frings bị đánh nên phải đánh lại, chứ 0 thì bị đánh chết ... Chứng tỏ là bọn này 0 hề xem tivi, mà chỉ ngồi 1 chỗ phát biểu bậy bạ, nhố nhăng, vô liêm sỉ. Dưới đây là đoạn clip mà FIFA đã dựa vào đó để phạt thẻ đỏ Frings.
http://www.youtube.com/watch?v=7SWKeGgEiKc
Có thể dễ dàng thấy là Cruz tát vào má Frings, sau đó đã bị can ra, bị khóa tay. Nhưng sau đó Frings lại sấn tới tìm cách đấm.
Thực ra trong bóng đá bây giờ, những trò như vuốt má, xoa đầu là những trò cơ bản mà bất cứ cầu thủ nào cũng làm với đối phương, trọng tài cũng chẳng thể phạt được.Cầu thủ mà 0 kiềm chế được, đi trả đũa lại những quả như thế là rất ngu. Ngu thì chết, chứ 0 thể thương hại được, nhất là Frings lại là 1 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chứ 0 phải là con nít.
Em định quote bài bác setsunai, cái đoạn bác bảo Frings ngu.
Em thật với bác, tên em là Nha thật, nhưng mà cái kiểu hành động đó của Cruz, phải em thì em cũng nhảy vào đấm vỡ mõm nó ra cho chừa. Đe:ó ai mà chịu được. FiFa xử thế nào cũng được. Vì về bản chất thì hành động của Frings có là phản ứng tự nhiên, còn về quan điểm số đông thì đó là không nên.
Thằng Aachen ngu không hiểu đầu cua tai nheo gì từ đầu thì câm mẹ mồm đi. Chị chả rỗi việc tự dưng đi chửi bọn Ý lợn.
1) Chị chửi chúng nó từ trước trận đấu vì thái độ của chúng nó. Bất lực cái chó gì. Sau trận lại có mấy con chó chạy lòng vòng khiêu khích nên phải chửi tiếp.
2) Mày nói gì mà ngu thế. Mày có đảm bảo được là tất cả bọn danh thủ đi ngoài đường đánh nhau sẽ nhận được thẻ phạt không??? Vụ này là mấy con lợn Ỷ ăn vạ kinh quá nên phải bố thí cho chúng nó. Xử thế là không được. Chị thực ra léo care kết quả trận đấu. Nhưng chị ghét thái độ của mấy con lợn Ỷ nên phải chửi cho chết mẹ chúng nó đi. Chứ bố thí cho chúng nó vòng WC này có vấn đề gì đâu.
3) So với 2004??? đầu mày toàn k ứt à??? Việc nào đi việc ấy. Đức không nhất sau vòng 1 có khi lại vô địch kỳ này.
4) CLB của chúng nó bẩn. Bản chất của dân Ý là ăn bẩn. Ngấm vào máu rồi. Không phải bàn cãi. CLB thì không có cầu thủ đá thì dàn xếp tỷ số vào mắt à.
5) Chị mày bảo là bọn Ỷ lợn gần 120 phút chả làm được cái chó gì. Mặt cắt không còn hột máu. Thế trận là cân bằng chứ không phải như mấy thằng ngu Setsunai nói. Mày léo theo dõi kịp thì nên hỏi lại, cứ suy diễn lung tung là thế nào.
6) Không phải vô lý mà đến tận bây giờ bọn Úc vẫn lăn ra đòi kiện quả penalty đấy.
7) Chị không cần mấy thằng ngu như mày tôn trọng. Được tôn trọng chị khéo chị xấu hổ. Mày giống tất cả những thằng ngu khác trên TL này đòi áp đặt cách cách tư duy, cách ứng xử cho người khác. Gieo gì gặt nấy. Không phải vô cớ mà lần này chị chửi nhiều đến vậy.
8) Mày làm fan của đội nào cũng khiến đội ấy xấu hổ vì sự ngu si của mày.
9) Vụ Noname gì đấy không biết thì cũng câm mẹ mồm đi cho được việc.
Câu cuối cùng giành cho mày: "Đừng hi vọng thay đổi người khác theo ý mình mà phải biết chấp nhận, bởi vì người ta hoàn toàn khác mày. Chơi bẩn với người sẽ có lúc ăn đủ."
Vertu
07-07-2006, 09:30 PM
[QUOTE=setsunai]Klinsman hồi còn thi đấu thì hơi gầy, 0 ấn tướng lắm; lên làm huấn luyện viên béo ra được 1 tí nên cũng phong độ, mấy đứa con gái mà em quen đứa nào đứa nấy mê tít. Nhưng mà trận bán kết cứ đứng ngoài gào thét, vung nước tung tóe nên mất điểm quá.
Có 1 số bọn Đức nói là Frings bị đánh nên phải đánh lại, chứ 0 thì bị đánh chết ... Chứng tỏ là bọn này 0 hề xem tivi, mà chỉ ngồi 1 chỗ phát biểu bậy bạ, nhố nhăng, vô liêm sỉ. Dưới đây là đoạn clip mà FIFA đã dựa vào đó để phạt thẻ đỏ Frings.
http://www.youtube.com/watch?v=7SWKeGgEiKc
Có thể dễ dàng thấy là Cruz tát vào má Frings, sau đó đã bị can ra, bị khóa tay. Nhưng sau đó Frings lại sấn tới tìm cách đấm.
Thực ra trong bóng đá bây giờ, những trò như vuốt má, xoa đầu là những trò cơ bản mà bất cứ cầu thủ nào cũng làm với đối phương, trọng tài cũng chẳng thể phạt được.Cầu thủ mà 0 kiềm chế được, đi trả đũa lại những quả như thế là rất ngu. Ngu thì chết, chứ 0 thể thương hại được, nhất là Frings lại là 1 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chứ 0 phải là con nít.[/QUOTE]
thật bác em nhẹ nhàng lắm mới bảo bác càng nói càng ngu, thế không đúng là Arghen đánh trước à ? Thế không đúng là Cruz đánh trứơc à ? Frings thì cũng là người , bị tát má này chẳng lẽ giơ nốt má kia ra cho nó tát ? Bác bị tát chắc bác đứng im cho thằng khác tát , bọn kia can chắc bác bình tĩnh ngay được đấy ? Dày dạn kinh nghiệm nhưng tình huống đấy nó là sau trận đấu rồi , hơn nữa hỗn loạn thế cả lũ Arghen nó làm loạn lên chứ có phai là chỉ 2 cá nhân Frings cả Cruz đâu.Nếu như đấy là tình huống trong trận đấu giữa 2 cá nhân thì tin chắc Frings sẽ không làm vậy.
còn điểm Frings bị phạt em không phản đối.Đấm người bị phạt dù lý do gì cũng tình ngay lý gian.Cái mọi người vẫn đang nói ở đây là nhìn lại tình huống thì không có gì nghiêm trọng , không ai để ý đến chi tiết này cho đến khi truyền hình ý nhảy vào bơm đểu.Làm sao so sánh chuyện này với chuyện Beckham cố tình đá hay Rooney đạp thằng kia ngay trong trận đấu được.
Bóng đá là bao gồm cả thủ đoạn cái này em đã nói nhiều lần rồi phải chấp nhận thôi.Nhưng các bác Ý lại cứ gân cổ lên bảo như thế là đúng , là đẹp mới chịu được cơ.
Các bác cãi nhau luẩn quẩn tiêu cực bỏ mẹ, cái gì đúng phải nhận cái gì sai phải chịu chứ đe'o gì cứ bảo Ý làm thế là đúng , là cáo già , là v.v.v...
[QUOTE=setsunai]Klinsman hồi còn thi đấu thì hơi gầy, 0 ấn tướng lắm; lên làm huấn luyện viên béo ra được 1 tí nên cũng phong độ, mấy đứa con gái mà em quen đứa nào đứa nấy mê tít. Nhưng mà trận bán kết cứ đứng ngoài gào thét, vung nước tung tóe nên mất điểm quá.
Có 1 số bọn Đức nói là Frings bị đánh nên phải đánh lại, chứ 0 thì bị đánh chết ... Chứng tỏ là bọn này 0 hề xem tivi, mà chỉ ngồi 1 chỗ phát biểu bậy bạ, nhố nhăng, vô liêm sỉ. Dưới đây là đoạn clip mà FIFA đã dựa vào đó để phạt thẻ đỏ Frings.
http://www.youtube.com/watch?v=7SWKeGgEiKc
Có thể dễ dàng thấy là Cruz tát vào má Frings, sau đó đã bị can ra, bị khóa tay. Nhưng sau đó Frings lại sấn tới tìm cách đấm.
Thực ra trong bóng đá bây giờ, những trò như vuốt má, xoa đầu là những trò cơ bản mà bất cứ cầu thủ nào cũng làm với đối phương, trọng tài cũng chẳng thể phạt được.Cầu thủ mà 0 kiềm chế được, đi trả đũa lại những quả như thế là rất ngu. Ngu thì chết, chứ 0 thể thương hại được, nhất là Frings lại là 1 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chứ 0 phải là con nít.[/QUOTE]
Chỉ có loại như mày, quen tư duy Hàn tín,sẵn lòng chui háng bất cứ thằng nào, thì may ra kiềm chế được. Những người cương trực, thẳng tính có máu anh hùng thì khó có thể kiềm chế. Ừ, nhưng loại như mày thì có ai cho đá bóng bao giờ đâu mà hiểu được.
Khổ cái đã ngu đã hèn, ngồi 1 chỗ lại còn thích bố tướng phán không được thế nọ thế kia cơ ạ. Ếch nhái cứ ộp oạp chê sư tử.
shophiu
07-07-2006, 09:31 PM
[QUOTE=Evil]Thằng Aachen ngu không hiểu đầu cua tai nheo gì từ đầu thì câm mẹ mồm đi. Chị chả rỗi việc tự dưng đi chửi bọn Ý lợn.
1) Chị chửi chúng nó từ trước trận đấu vì thái độ của chúng nó. Bất lực cái chó gì. Sau trận lại có mấy con chó chạy lòng vòng khiêu khích nên phải chửi tiếp.
2) Mày nói gì mà ngu thế. Mày có đảm bảo được là tất cả bọn danh thủ đi ngoài đường đánh nhau sẽ nhận được thẻ phạt không??? Vụ này là mấy con lợn Ỷ ăn vạ kinh quá nên phải bố thí cho chúng nó. Xử thế là không được. Chị thực ra léo care kết quả trận đấu. Nhưng chị ghét thái độ của mấy con lợn Ỷ nên phải chửi cho chết mẹ chúng nó đi. Chứ bố thí cho chúng nó vòng WC này có vấn đề gì đâu.
3) So với 2004??? đầu mày toàn k ứt à??? Việc nào đi việc ấy. Đức không nhất sau vòng 1 có khi lại vô địch kỳ này.
4) CLB của chúng nó bẩn. Bản chất của dân Ý là ăn bẩn. Ngấm vào máu rồi. Không phải bàn cãi. CLB thì không có cầu thủ đá thì dàn xếp tỷ số vào mắt à.
5) Chị mày bảo là bọn Ỷ lợn gần 120 phút chả làm được cái chó gì. Mặt cắt không còn hột máu. Thế trận là cân bằng chứ không phải như mấy thằng ngu Setsunai nói. Mày léo theo dõi kịp thì nên hỏi lại, cứ suy diễn lung tung là thế nào.
6) Không phải vô lý mà đến tận bây giờ bọn Úc vẫn lăn ra đòi kiện quả penalty đấy.
7) Chị không cần mấy thằng ngu như mày tôn trọng. Được tôn trọng chị khéo chị xấu hổ. Mày giống tất cả những thằng ngu khác trên TL này đòi áp đặt cách cách tư duy, cách ứng xử cho người khác. Gieo gì gặt nấy. Không phải vô cớ mà lần này chị chửi nhiều đến vậy.
8) Mày làm fan của đội nào cũng khiến đội ấy xấu hổ vì sự ngu si của mày.
9) Vụ Noname gì đấy không biết thì cũng câm mẹ mồm đi cho được việc.
Câu cuối cùng giành cho mày: "Đừng hi vọng thay đổi người khác theo ý mình mà phải biết chấp nhận, bởi vì người ta hoàn toàn khác mày. Chơi bẩn với người sẽ có lúc ăn đủ."[/QUOTE]
Bẩm cụ, bài này mà thêm được tí hình ảnh minh họa thì tốt quá. Để con in ra cho thằng cu nó học các loài động vật nuôi trong nhà :@) :-30 :monkey: :chicken: .
setsunai
07-07-2006, 10:07 PM
[QUOTE=Nha]Em định quote bài bác setsunai, cái đoạn bác bảo Frings ngu.
Em thật với bác, tên em là Nha thật, nhưng mà cái kiểu hành động đó của Cruz, phải em thì em cũng nhảy vào đấm vỡ mõm nó ra cho chừa. Đe:ó ai mà chịu được. FiFa xử thế nào cũng được. Vì về bản chất thì hành động của Frings có là phản ứng tự nhiên, còn về quan điểm số đông thì đó là không nên.[/QUOTE]
0 biết bác Nha có hay xem đá bóng chuyên nghiệp 0 nhỉ? cái trò vỗ má, vuốt đầu là cái trò thằng cầu thủ nào cũng làm; và đã đem thân làm cầu thủ chuyên nghiệp thì ráng mà chịu, 0 chịu được thì về cấp phường mà đá, chẳng ai cấm cả; nó vuốt má thì mình cũng hoàn toàn có quyền vuốt má lại nó, đếch trọng tài hay FIFA nào có quyền phạt cả. Chẳng thằng nào vuốt má hay xoa đầu đối phương mà bị phạt cả, mặc dù ai cũng hiểu hành động đấy rất có thể là mang tính khiêu khích.
Bào chữa theo kiểu nó khiêu khích nên tôi phản ứng tự nhiên là bào chữa kiểu cảm tính và đàn bà, thích hợp với môi trường amateur, nghèo dốt và lạc hậu. Rất lạ là có nhiều đứa khi bàn đến các vấn đề kinh tế, sách vở linh tinh thì lý luận này nọ, kêu gào phong cách làm việc pro, có kỷ luật; thế mà động đến thực tế như thế này thì lại rất cảm tính. Đúng là phí cả công học gạo.
Kết thúc 90 phút 0 có nghĩa là FIFA hết quyền can thiệp, ai thắc mắc thì về đọc lại luật FIFA nhé, đại khái là những ai có tên trong danh sách chính thức thì từ lúc bước vào sân vận động cho đến khi bước ra ngoài thì đều bị luật FIFA quản chế.
Vertu
07-07-2006, 10:07 PM
[QUOTE=setsunai]Chứng tỏ là bọn này 0 hề xem tivi, mà chỉ ngồi 1 chỗ phát biểu bậy bạ, nhố nhăng, vô liêm sỉ. [/QUOTE]
nói nốt câu cuối với Setsunai lần sau phát biểu cái gì thì nên biết suy nghĩ và có trách nhiệm một tẹo , từ hôm qua đến giờ toàn vào phán láo phán toét xong chạy, không đâu vào đâu cả , cứ đổ dầu vào lửa
Bismarck
07-07-2006, 10:13 PM
Anh đến chết cười với cái thằng Lợn Nái sọ to chứa toàn hạt nho này. Fans Đức cay cú vụ Frings. Đúng! Mất mẹ cái khúc xương sống của đội bóng ai chả cay. Thế nhưng cay vì cái gì thì nó lại đé o hiểu. Cho nên nó cứ hùng hục chạy đi xun xoe thưa bẩm cụ Gúc hàng trăm lần để đem về cái này cái nọ. Thương đé o chịu được. Anh thương nó quá cơ các chú ạ =))
Nhưng anh thương nó nhất là nó liên tục tự tay bóp zái cứ phòm phọp. Anh là người dưng nước lã còn không chịu nổi huống hồ vợ nó mà biết chuyện khéo phát điên phát khùng mất. Đầu tiên nó giao giảng về lương tri nhưng tự chấm cho mình bao điểm lương tri thì đến bây giờ vẫn chưa công bố kết quả. Tiếp theo nó chửi đểu các anh nó là xách mé vô văn hoá, nhưng nó lại sẵn sàng oanh vàng thỏ thẻ ra những thứ tương tự, nào là bọn này bọn nọ, nào là vô liêm sỉ, nào là ngu dốt nào là đủ các kiểu...Hay anh nhầm lẫn về sự khác biệt giữa có văn hoá và vô văn hoá? Hay phải chăng trong môi trường của cái tế bào xã hội của nó thường như vậy nên nó lầm tưởng đó là có văn hoá?
Mà bây giờ thì anh mới phát hiện ra 1 điểm thú vị: Thằng cay cú nhất, hoá điên hoá dại kinh nhất và lèm bèm nhiều nhất về vụ Frings này không phải mụ Vìu, không phải chú Chè, không phải chú Vertu, càng không phải anh, chú Cối cũng đé o phải, chú Ciao lại càng không mà chính là thằng Setsunai với tục danh Lợn Nái. Hay có khi nó không thích Pháp, thù ghét Ý và lại chính là fan Đức thì bỏ mẹ anh em ạ, bọn mình đánh nhầm chiến hữu rồi và lũ fan Ý kia bị thọc dao sau lưng rồi =)) Thằng này diễn trò hay đấy, cứ để nó phát huy đi.
Dân TL vốn có võ ngửi văn đoán người, giờ anh sáng lập ra môn phái mới là ngửi văn vẽ người. Cứ căn cứ vào những gì thằng Lợn Nái nó phun toé loe từ hôm qua (là lúc anh bắt đầu xem topic này bắt đầu ở chỗ nó giao giảng lương tri, trước đó thế nào thì anh chịu) thì anh hình dung cái thủ của nó sẽ có hình dáng thế này:
http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2005/12/23/weekpix/051222_beast.jpg
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.