View Full Version : Italia, còn gọi là Ý, sẽ không vô địch WC 2006
trâughẻ
07-07-2006, 10:35 PM
em mà gặp con Vìu chắc phải đè nó ra hiếp mới sướng. Loại gái này phải hiếp nó thì nó mới ko chửi
uatkimhuong
07-07-2006, 10:36 PM
Admin có lẽ nên treo cái chú trâughẻ này lên vĩnh viễn đi. Post đầu tiên mà ăn nói mất dậy thế à?
Ủng hộ chị Uayt, mọi việc đã đi quá xa. Cắt mịa cái ấy của nó treo lên cột điện như trẻ trâu vẫn nói đê.
Cuộivn
07-07-2006, 10:52 PM
Cháu đang chăn trâu trên cung giăng thì chị Hằng cháu gọi cháu về, bảo xuống đây ngay. Chị bảo chị cũng mê Đức lắm, nhưng lợi dụng fan của Đức để chửi người khác là ngu, chó, lợn, nái, ... cộng với các kiểu ***** đái của cô Vìu và chú Bí là không được. Chị Hằng cháu bảo chú Saint và các chú admins nên treo cô Vìu chú Bí mấy hôm để hạ nhiệt.
ngonchangiua
07-07-2006, 11:17 PM
Đơn xin tự treo nick 1 tiếng
Kính gửi: các bác ẹc.
Đồng kính gửi: fans của Đức và fans của Italy.
Em (ngonchangiua) xin tự treo nick của mình 1h vì lý do sau:
-Tuy em ko phải là thằng chửi bậy om xòm (như 1 số bác fans của Đức và 1,2 bác trung lập khác) nhưng tội của em rất to: Từ hôm em vào topic này đến giờ (chiều hôm qua), đíu hiểu làm sao mà lại có nhiều bác cay mắt, tự dưng đang tình thương mến thương, lại gáy rất là kêu, chửi rất là khỏe, ko những chửi em mà lại còn chửi cả sang nhưng bạn dễ thương khác (em thấy tội nghiệp quá, dạng nhỏ nhen như em-lời bác Vertu bị ăn chửi thì cũng ko sao) đằng này toàn các bạn xinh đẹp dễ mến, bị chửi, cứ thế léo nào ý ạ. Thế rồi tự dưng chị Vìu, lại bị thằng trâu ghẻ dọa HIẾP, em hốt quá (vì hồi còn là trẻ chăn trâu, em biết cái trim của nó cũng to lắm cơ).
Vì vậy em xin tự nguyện treo nick của mình lên cây tre 1h (vừa đủ thời gian để em phi ra bờ hồ chụp ảnh, ko bác Seal bác ý lại phật ý), hy vọng, với sự hi sinh treo nick của em, sẽ giúp nguồi nguội cái đầu nóng của mấy bác, cho chúng mình yêu nhau hơn.
Trong rừng, ngày mồng 7, tháng 7 năm 2006
Kính thư
Ngón Chân Giữa
Thôi, chẳng phải treo nick. Chú Ngonchangiua chỉ cần xin đổi nick một tẹo là được, đổi chữ "Ngón" sang chữ "Đầu" cho nó thêm phần "trí thức"! Lúc đấy chị em chả nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ấy à ;)
.
[QUOTE=setsunai]0 biết bác Nha có hay xem đá bóng chuyên nghiệp 0 nhỉ? cái trò vỗ má, vuốt đầu là cái trò thằng cầu thủ nào cũng làm; và đã đem thân làm cầu thủ chuyên nghiệp thì ráng mà chịu, 0 chịu được thì về cấp phường mà đá, chẳng ai cấm cả; nó vuốt má thì mình cũng hoàn toàn có quyền vuốt má lại nó, đếch trọng tài hay FIFA nào có quyền phạt cả. Chẳng thằng nào vuốt má hay xoa đầu đối phương mà bị phạt cả, mặc dù ai cũng hiểu hành động đấy rất có thể là mang tính khiêu khích.
Bào chữa theo kiểu nó khiêu khích nên tôi phản ứng tự nhiên là bào chữa kiểu cảm tính và đàn bà, thích hợp với môi trường amateur, nghèo dốt và lạc hậu. Rất lạ là có nhiều đứa khi bàn đến các vấn đề kinh tế, sách vở linh tinh thì lý luận này nọ, kêu gào phong cách làm việc pro, có kỷ luật; thế mà động đến thực tế như thế này thì lại rất cảm tính. Đúng là phí cả công học gạo.
Kết thúc 90 phút 0 có nghĩa là FIFA hết quyền can thiệp, ai thắc mắc thì về đọc lại luật FIFA nhé, đại khái là những ai có tên trong danh sách chính thức thì từ lúc bước vào sân vận động cho đến khi bước ra ngoài thì đều bị luật FIFA quản chế.[/QUOTE]
Chị đã bảo mày thuộc loại Hàn tín, sẵn lòng chui háng bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào nên không hiểu được phản ứng tự vệ chính đáng của con người có tự trọng. Mà đến thằng Arg còn phủ nhận chuyện đấm đá. Arg không kiện thì chả có lý đâu mấy chú Ý nhợn nhảy vào. Chị cũng tin là khả năng chui háng của mày đạt tầm cỡ pro. Không cần thiết phải chứng minh.
FIFA xử thế là nhố nhăng. Trước đã hứa miễn nhiệm cho Đức, sau đến ngày chót lại thay đổi. Trường hợp này nhạy cảm, xử thế là đếch được. Gây thù oán giữa các đội. FIFA hoàn toàn có thể kéo việc xử phạt đến trận cuối cùng thì sẽ chẳng có ai phàn nàn cả. Cũng như trọng tài trên sân, FIFA hoàn toàn có thể giải quyết mềm dẻo . FIFA biết thừa như vậy là thiên vị cho Ý nhợn mà cũng làm.
Chị Vìu em công nhận hay nóng.
Em nghĩ là bác Setsunai không hề hằn học với Đức đến mức như bác đang thể hiện. Có thể cú đánh trả của Frings làm bác ấn tượng quá xấu, rồi các bác fan Đức ở đây lại bênh vực, biện hộ nhiều quá nên bác tức mới xả ra như thế.
Nhưng, chẳng lẽ chỉ từ ấn tượng xấu đó mà bác Nai trở nên khắt khe với người Đức quá chăng?
[QUOTE=setsunai]Thực ra trong bóng đá bây giờ, những trò như vuốt má, xoa đầu là những trò cơ bản mà bất cứ cầu thủ nào cũng làm với đối phương, trọng tài cũng chẳng thể phạt được.Cầu thủ mà 0 kiềm chế được, đi trả đũa lại những quả như thế là rất ngu. Ngu thì chết, chứ 0 thể thương hại được, nhất là Frings lại là 1 cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chứ 0 phải là con nít.[/QUOTE]
Từ đầu có ai nói thương hại Frings đâu, hay bác do bác nghĩ ra rồi lại mắng người khác.
Cá nhân em thấy thẻ đỏ cho Frings là đúng, là xác đáng, không hề oan (về mặt luật), còn có thể thông cảm được phần nào nếu bàn luận kiểu bên lề.
Trên sân bóng, vì nhiều lý do, người ta có thể hoặc cần phải phạm lỗi, đá rắn... nhưng chắc cũng chẳng đến mức mang cái ghét ấy ra ngoài sân... Thế mà bác cứ dựa vào đó để kết luận những cái đao to búa lớn như là lương tri... thì hơi nghiêm trọng.
[QUOTE=setsunai]0 biết bác Nha có hay xem đá bóng chuyên nghiệp 0 nhỉ? cái trò vỗ má, vuốt đầu là cái trò thằng cầu thủ nào cũng làm; và đã đem thân làm cầu thủ chuyên nghiệp thì ráng mà chịu, 0 chịu được thì về cấp phường mà đá, chẳng ai cấm cả; nó vuốt má thì mình cũng hoàn toàn có quyền vuốt má lại nó, đếch trọng tài hay FIFA nào có quyền phạt cả. Chẳng thằng nào vuốt má hay xoa đầu đối phương mà bị phạt cả, mặc dù ai cũng hiểu hành động đấy rất có thể là mang tính khiêu khích.
[/QUOTE]
Bác nói thế em chịu bác rồi. Bây giờ bác đang ở Nhật chứ gì, mà ở đâu cũng thế thôi và chơi trò gì cũng thế thôi, bác thử ra đường vuốt má thằng nào xem và bác bảo thêm với nó là bác chỉ đùa thôi xem nó xử sự thế nào với bác. Chả nhẽ nó đấm bác xong, bác lại bảo nó: mày không có tính chuyên nghiệp trong ứng xử.
Em cũng hay xem bóng đá chuyên nghiệp bác à, ngày xưa em thích nhất cú xông phi của anh Eric vào một cổ động viên, rồi treo giò chín tháng gì đó.
Ai bảo bác FIFA không có quyền phạt, tùy từng trường hợp bác à, nó cơ bản là xem xét thái độ, động tác anh ứng xử trên sân, phi thể thao là nó phạt ngay tặp lự. Các liên đoàn nó cũng làm y như vậy.
Sigma
07-07-2006, 11:57 PM
Thằng Arg phủ nhận chuyện đấm đá đơn giản là nó cũng như thằng Đức, hai thằng đều muốn chuyện xẹp xuống để tránh cảnh thuyền đắm cả lũ cùng chết, thế thôi.
Chuyện cu Frings cay cú, đã được can rồi mà còn cố nhoài đến đấm 1 quả thì tạch là đúng mẹ nó rồi. Nếu luật đúng như chú Nai nói, cầu thủ đã vào SVĐ là chịu sự cưỡng chế của luật Fifa bất kể trong hay ngoài trận đấu thì hành động cố đấm ăn xôi của chú Frings này cũng dốt chả kém gì chú Beck năm nao và chú Rooney năm này.
Tớ chả là fan của thằng đếch nào (quan điểm của tớ thì năm nay đội đe'o nào cũng chán), nhưng thấy các bạn fan Đức sau khi đội nhà thua trận tự nhiên lồng lộn như thế thật chả ra làm sao cả. Các bạn bảo rằng các bạn phản ứng không phải vì cay cú, nhưng thử hỏi nếu Đức, chứ ko phải Ý, vào chung kết, các bạn lại chả vuốt râu khề khà chứ ko phải long sòng sọc như thế này.
Chuyện cãi nhau ầm ỹ này từ trước trận Đức Ý. Chị đã định thôi, nhưng mấy thằng chó fan Ý cứ tiếp tục lên cơn. Cay cú hằn học cái gì. Mày không theo dõi từ đầu thì im mồm đi.
setsunai
08-07-2006, 12:36 AM
Mai tớ mới đi xem MI3 nhưng trao đổi 1 tí với bạn MI3 trước vậy.
Tớ chẳng hề ấn tượng xấu hay đẹp gì với Frings cả, ai phạm lỗi thì thẻ đỏ, ai móc ngoặc thì xuống hạng, ai khai gian lý lịch thì đuổi về nước ... đã chấp nhận làm cầu thủ chuyên nghiệp thì cứ theo luật mà làm; ai phát hiện thì có công, ai bao che thì có tội.
Nhưng có 1 số người lại có vẻ bao che cho việc phạm lỗi (chắc tại họ 0 biết luật thôi), lại còn lăng mạ người có công tố giác tội phạm (tớ tạm dùng từ mất lương tri để dành cho những người này, nếu bạn thấy từ khác hợp lý hơn thì tớ sẽ sửa lại). Vì thế nên tớ thấy cần phải nói rõ để cho họ nhận thức được đúng vấn đề, có được cách nhìn nhận và đánh giá sự việc1 cách bình tĩnh và khoa học.
P/S: Tớ nghĩ Đức xứng đáng là 1 trong 4 đội hay nhất giải này. Nói chung người Đức đã có 1 WC thành công cả về tổ chức lẫn thi đấu.
[QUOTE=MI3]Chị Vìu em công nhận hay nóng.
Em nghĩ là bác Setsunai không hề hằn học với Đức đến mức như bác đang thể hiện. Có thể cú đánh trả của Frings làm bác ấn tượng quá xấu, rồi các bác fan Đức ở đây lại bênh vực, biện hộ nhiều quá nên bác tức mới xả ra như thế.
Nhưng, chẳng lẽ chỉ từ ấn tượng xấu đó mà bác Nai trở nên khắt khe với người Đức quá chăng?
Từ đầu có ai nói thương hại Frings đâu, hay bác do bác nghĩ ra rồi lại mắng người khác.
Cá nhân em thấy thẻ đỏ cho Frings là đúng, là xác đáng, không hề oan (về mặt luật), còn có thể thông cảm được phần nào nếu bàn luận kiểu bên lề.
Trên sân bóng, vì nhiều lý do, người ta có thể hoặc cần phải phạm lỗi, đá rắn... nhưng chắc cũng chẳng đến mức mang cái ghét ấy ra ngoài sân... Thế mà bác cứ dựa vào đó để kết luận những cái đao to búa lớn như là lương tri... thì hơi nghiêm trọng.[/QUOTE]
ngonchangiua
08-07-2006, 12:52 AM
[QUOTE=Evil]Chuyện cãi nhau ầm ỹ này từ trước trận Đức Ý. Chị đã định thôi, nhưng mấy thằng chó fan Ý cứ tiếp tục lên cơn. Cay cú hằn học cái gì. Mày không theo dõi từ đầu thì im mồm đi.[/QUOTE]
Này này, cô Vìu, cô định dừng hồi nào ?
Cô chửi anh (và mấy chú nữa) mấy phát vô cớ anh đã nhịn, léo nói gì thì thôi, bây giờ lại ra vẻ ngơ ngác, vô can hử.
[QUOTE=setsunai]Mai tớ mới đi xem MI3 nhưng trao đổi 1 tí với bạn MI3 trước vậy.
Tớ chẳng hề ấn tượng xấu hay đẹp gì với Frings cả, ai phạm lỗi thì thẻ đỏ, ai móc ngoặc thì xuống hạng, ai khai gian lý lịch thì đuổi về nước ... đã chấp nhận làm cầu thủ chuyên nghiệp thì cứ theo luật mà làm; ai phát hiện thì có công, ai bao che thì có tội.
Nhưng có 1 số người lại có vẻ bao che cho việc phạm lỗi (chắc tại họ 0 biết luật thôi), lại còn lăng mạ người có công tố giác tội phạm (tớ tạm dùng từ mất lương tri để dành cho những người này, nếu bạn thấy từ khác hợp lý hơn thì tớ sẽ sửa lại). Vì thế nên tớ thấy cần phải nói rõ để cho họ nhận thức được đúng vấn đề, có được cách nhìn nhận và đánh giá sự việc1 cách bình tĩnh và khoa học.
P/S: Tớ nghĩ Đức xứng đáng là 1 trong 4 đội hay nhất giải này. Nói chung người Đức đã có 1 WC thành công cả về tổ chức lẫn thi đấu.[/QUOTE]
Mày mà cũng mở mồm nói chuyện lương tri á??? Loại người của đội khác ngay trước trận đấu quan trọng vì yêu cầu của đối thủ, là việc làm thiếu nhạy cảm, nhố nhăng. Ngay chủ tịch FIFA cũng thừa nhận lẽ ra nếu loại thì phải loại ngay trước đó mấy ngày chứ không thể để đến ngày cuối, gây sốc cho đội tuyển. Nếu như không xử lý kịp, và họ đã hứa miễn trách nhiệm cho Đức, họ hoàn toàn có thể trì hoãn việc xử phạt đến trận sau cùng.
Mày mới cần phải học cách nhận thức vấn đề và hiểu được các hành vi tự vệ chính đáng của con người. Nhưng cái bản chất hèn, chỉ giỏi thánh tướng bình phẩm chỉ trích người khác của mày sẽ ngăn cản mày không bao giờ hiểu được con người và có được những giải pháp nhân bản.
Không có luật nào quy định cụ thể từng trường hợp như thế này. Việc xử lý hoàn toàn là mềm dẻo theo ý của FIFA. Chính vì vậy cho nên FIFA mới tùy hứng lúc đầu thì bảo miễn trách nhiệm, sau lại phạt con người ta. Rồi quyết định phạt 2 trận cũng là tùy hứng nốt.
Không phải vô cớ mà báo chí Đức chửi báo Ý về vụ này, và liên đoàn bóng đá Ý ra sức thanh minh mình vô can. Vì đó là 1 hành động hèn hạ. Chỉ có những thằng ngu như mày mới không hiểu được điều ấy.
[QUOTE=Nha]. Chả nhẽ nó đấm bác xong, bác lại bảo nó: mày không có tính chuyên nghiệp trong ứng xử.
.[/QUOTE]
em vốn chỉ định đọc thôi nhưng nghe câu này hay ;-)
Bismarck
08-07-2006, 02:28 AM
Thằng Lợn Nái nó bị thần kinh con bà nó rồi. Chẳng nhẽ ăn đòn nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn? Xem nó hằn học chán chê giờ lại loe xoe sấp ngửa chạy ra xoa mông Đức nghộ nghĩnh chưa kìa: Tớ nghĩ Đức xứng đáng là 1 trong 4 đội hay nhất giải này =))
Đứa nào biết xem bóng đá cũng nên thừa nhận 2 điều này liên quan đến trận tứ kết Ger - Arg:
1. Đức vượt qua Arg chả có gì là không xứng đáng.
2. Arg cầm bóng tốt và nhỉnh hơn Đức một chút trong tấn công. Nếu giả sử Arg thắng Đức trận đó thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng vào vòng trong.
Cơ mà hôm qua anh còn thấy thằng chập cầu chì kia nó lăn lộn đấm ngực gào thét gọi trận này là trận tứ kết đầy tai tiếng 12 chống 11. Thế thì theo lẽ công bằng mà thằng này nó vẫn mạo danh chúa thì thằng Đức nên dừng lại ở đó để thằng Arg vào tiếp mới gọi là xứng đáng chứ. Tại sao hôm nay nó lại đổi giọng khác hẳn thế nhỉ? Hay là sau khi dùng xong mấy con bài như Maradona với cái đé o gì khóc tức tưởi để chửi xoáy Đức giờ hết vở rồi thì xoay sang đá đít hậu duệ cậu bé vàng? Lại khổ thân mấy thằng fan Arg chưa kịp mừng vì có "khán giả trung lập" bênh vực nay đã lại tan tành giấc mộng
[QUOTE=Sigma]
Tớ chả là fan của thằng đếch nào (quan điểm của tớ thì năm nay đội đe'o nào cũng chán), nhưng thấy các bạn fan Đức sau khi đội nhà thua trận tự nhiên lồng lộn như thế thật chả ra làm sao cả. Các bạn bảo rằng các bạn phản ứng không phải vì cay cú, nhưng thử hỏi nếu Đức, chứ ko phải Ý, vào chung kết, các bạn lại chả vuốt râu khề khà chứ ko phải long sòng sọc như thế này.[/QUOTE]
Cậu nói phải nhưng chỉ phải trên giấy. Bởi vì cậu vốn dĩ đã không quan tâm đến thằng nào thì làm sao cậu hiểu tâm trạng của người có quan tâm? Đúng là chúng tớ lồng lộn đấy nhưng có gì sai khi lồng lộn vì những điều bỉ ổi do những thằng tiểu nhân ngu xuẩn liên tục phun ra? Bênh vực đội mình yêu thích khỏi những thứ họ không vướng phải là không đúng à? Lồng lộn để trả lại những cái họ xứng đáng được hưởng là không ra làm sao cả à? Dĩ nhiên nếu Đức thắng bọn tớ cũng sẽ dạy dỗ những loại tiểu nhân ti tiện ấy đến nơi đến chốn nhưng với một kiểu khác khoan dung hơn. Đương nhiên, ai thắng mà chả vui. Nhưng chẳng lẽ thua trận thì cũng phải cúi đầu chấp nhận tất cả những thứ rác rưởi được phun vào bất kể từ đâu à? Xin lỗi nhé đó không phải thói quen của bọn này. Hay cậu định mỉa bọn tớ cư xử "không chuyên nghiệp"? Chắc phải khóc lóc cam chịu không dám chống trả vì sợ treo cột điện 1 tuần thử thách 6 tháng nếu tái phạm lên thêm tuần nữa, rồi viết đơn kiện lên admins đòi admins xem lại băng ghi hình để cư xử cho công bằng chắc?
skywalker
08-07-2006, 02:44 AM
Sao các bác còn thích chửi nhau mãi thế? Lại con lôi những chuyện xưa cũ ra làm bằng chứng, cái nào cũng kiểu selective fact, thế thì đến ***** bao giờ mới xong? Ok là có lúc Ý chơi bẩn đi, em là một tifosi nhưng cũng công nhận vậy, các bác chửi đi, thế các bác có thấy nhục không khi quả penalty năm 90 mà Brehme thực hiện thực ra là thằng Argen có phạm lỗi ***** đâu, chính Brehme công nhận chứ ***** ai khảo nhé,. Mà ghi bàn xong thì thủ môn-hậu vệ chuyền bóng cho nhau câu giờ, thế thì có gọi là đẹp không? Sau cái giải đấy, bọn FIFA nó thấy bỉ quá nên mới cho ra đời cái luật cấm hậu về chuyền bóng bằng chân về cho thủ môn đấy.
Nói chung là em ***** thích móc máy ra làm gì, nói thế là để các bác biết là các bác cứ lôi mấy cái selective fact ra chửi thì cũng có lúc cảm thấy ngượng mồm khi nghĩ về chính mình đấy.
Cười người hôm trước hôm sau người cười .
Những điều như vậy, em đồ là khi các bác bình tĩnh thì sẽ hiểu rất dễ dàng thôi. Thua thì buồn đã đành nhưng giận ***** gì mà lâu thế.
vananh
08-07-2006, 02:56 AM
Dù chơi bẩn, thắng không xứng đáng và không đoạt chức vô địch, đội tuyển Ý đã góp vào đội hình tiêu biểu của FIFA trong kỳ World Cup này 7 người. Năm nay tuyển Ý chơi đồng đều, các vị trí chơi chính thức lẫn dự bị vào thay đều hoàn thành nhiệm vụ. Mười một bàn thắng chia đều cho 10 cầu thủ, chưa kể bàn ghi vào lưới nhà của Zaccardo.
Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA vừa công bố đội hình sơ bộ 23 cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2006, trong đó có đến 7 cầu thủ Italia và 4 thành viên đội đối thủ của họ trong trận chung kết - Pháp.
Đội hình tiêu biểu tại World Cup 2006:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Italia), Jens Lehmann (Đức), Ricardo (Bồ Đào Nha)
Hậu vệ: Roberto Ayala (Argentina), John Terry (England), Lilian Thuram (Pháp), Philipp Lahm (Đức), Fabio Cannavaro (Italia), Gianluca Zambrotta (Italia), Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha)
Tiền vệ: Ze Roberto (Brazil), Patrick Vieira (Pháp), Zinedine Zidane (Pháp), Michael Ballack (Đức), Andrea Pirlo (Italia), Gennaro Gattuso (Italia), Luis Figo (Bồ Đào Nha), Maniche (Bồ Đào Nha)
Tiền đạo: Hernan Crespo (Argentina), Thierry Henry (Pháp), Miroslav Klose (Đức), Totti (Italia), Luca Toni (Italia)
Bismarck
08-07-2006, 03:02 AM
Nhân đây anh có lời với chú Skywalker (đé o liên quan gì đến bóng đá, tiện đây thì nói luôn):
1. Từ ngày có WC anh ít lai vãng vào nhạc nhẽo, nhân vừa ban nãy có người gửi link Lê Minh Sơn cho anh xem vì cái mặt anh tự nhiên được lôi vào trong đó, và người lôi là chú. Bình thường thì đã không có chuyện gì thì không có gì phải bực bội, nhưng vì những gì chú đã bi bô ở đó anh lưu ý chú biết chuyện gì thì hẵng nói, không biết thì im không ai bảo chú bị cụt lưỡi bẩm sinh.
2. Vì chú chưa đến mức làm anh thấy lợm giọng nên anh cảnh cáo chú lần thứ nhất vì hành vi đặt điều nhố nhăng của chú. Nếu chú tiếp tục thể hiện cái chã ngu xuẩn ấy ra lần nữa thì đừng trách anh.
skywalker
08-07-2006, 03:04 AM
Trước giờ Ý mà thắng là em vui, thua thì em tức. Nhưng nếu có tức thì tức chính bọn cầu thủ Ý đá như kak nên mới thua chứ ***** bao giờ chửi thằng thắng là chơi bẩn với cả rùa. Đá mãi ***** vào thì thua là phải đạo cbn rồi. Mk, hôm trận Đức, xem thằng Del Piero trước lúc ghi bàn nó sút bóng cẩu thả quá, xém nữa thì vứt mẹ cái remote ra cửa sổ. Ơn trời là sau nó làm thịt Lehman gỡ tội, mình lại thích :x
Mà kể ra thì mình có kiểu rất man rợ là thích Ý làm cho đối phương thua tức tưởi kiểu Úc, Đức. Đối phương ***** tâm phục khẩu phục càng hay. Bọn thua Ý lần sau gặp lại thì chơi máu lửa phải biết, đòi rửa hận mà. Khi đó mình là có cơ hội xem một trận kịch chiến nữa :D
Tristesse
08-07-2006, 03:06 AM
Anh Bí về nhà đài phát vài bản nhạc đêm khuya cho êm dịu nhỉ? Nhà đài gần chìm rồi anh ạ! :(
skywalker
08-07-2006, 03:15 AM
[QUOTE=Bismarck]Nhân đây anh có lời với chú Skywalker (đé o liên quan gì đến bóng đá, tiện đây thì nói luôn):
1. Từ ngày có WC anh ít lai vãng vào nhạc nhẽo, nhân vừa ban nãy có người gửi link Lê Minh Sơn cho anh xem vì cái mặt anh tự nhiên được lôi vào trong đó, và người lôi là chú. Bình thường thì đã không có chuyện gì thì không có gì phải bực bội, nhưng vì những gì chú đã bi bô ở đó anh lưu ý chú biết chuyện gì thì hẵng nói, không biết thì im không ai bảo chú bị cụt lưỡi bẩm sinh.
2. Vì chú chưa đến mức làm anh thấy lợm giọng nên anh cảnh cáo chú lần thứ nhất vì hành vi đặt điều nhố nhăng của chú. Nếu chú tiếp tục thể hiện cái chã ngu xuẩn ấy ra lần nữa thì đừng trách anh.[/QUOTE]
Nói chung là em cũng ***** thích mà cũng ***** có ý lôi bác vào mấy cái chuyện cãi nhau vớ vẩn. Chẳng qua thấy có người móc máy Phạm Duy thì em nghĩ đến bác sẽ akay chứ chả phải em úmbala gọi bác vào chửi nhau nhé. Cũng tương tự như bây giờ có ai móc máy Đức thì thể nào em cũng nghĩ ngay đến chị Vìu vào chửi.
Em thì bình thường ***** thích cãi nhau, trên mạng thì càng không, cũng ***** sợ ai dọa dẫm này nọ. Đời thiếu ***** gì cái phải nghĩ mà cứ mua việc vào cho bận lòng.
Mà thôi, đằng nào em cũng lượn.
vananh
08-07-2006, 03:36 AM
Các nữ tifosi Ý xinh đẹp gửi anh em nụ hôn thân ái này. Quá tuyệt phải không?
http://www.panorama.it/media/020001056632.jpghttp://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060704/i/3469192789.jpg
Bismarck
08-07-2006, 03:40 AM
Cảm ơn chú. Đứa nào móc máy PD là chuyện của nó, PD thì liên quan đé o gì đến anh mà chú phải có lòng tốt nghĩ đến anh? Anh đã nói ầm ĩ trên TL này từ rất lâu rồi rằng anh không ưa con người ông ta, đứa nào móc máy ông ta về phương diện con người thì kệ mẹ nó anh không quan tâm. Đứa nào móc máy nhạc của ông ta anh cũng đé o quan tâm nốt, mỗi thằng một tai nó thích nghe gì kệ mẹ nó anh không có nghĩa vụ phải lăn tăn trừ phi anh khó ở có nhu cầu xả bớt ra ngoài.
Cái làm anh khó chịu là chú giở giọng quàng cái nọ vào cái kia như thằng chã cháo hành đã từng xiên xẹo, anh đã không thèm chấp thằng ấy chú đừng tưởng hay ho mà a dua góp lời. Anh thấy khó ngửi.
Torsten Frings: "Quyết định của FIFA là một trò hề" - 7:12 8/7/2006
Vẫn chưa hết ấm ức, ngày hôm qua, tiền vệ người Đức - Torsten Frings đã gán cho quyết định cấm anh ra sân ở trận bán kết với Italia của FIFA là "một trò hề".
Frings là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của "Cỗ xe tăng" Đức tại World Cup vừa qua nhưng anh đã bị treo giò 1 trận chỉ đúng 24 tiếng trước giờ khai cuộc trận bán kết với Italia, sau khi Ủy ban kỷ luật xem xét lại cuộn băng ghi hình vụ lộn xộn ở trận đấu giữa Đức và Argentina.
Theo đó, hãng Sky của Italia đã cung cấp đoạn băng ghi lại cảnh Frings dơ tay về phía mặt tiền đạo Julio Cruz. Nhưng ngôi sao của Werder Bremen giải thích "đó chỉ là hành động tự vệ".
"Tôi đã bị cấm thi đấu vì một việc mà tôi không làm. Đó thực sự là một trò hề. FIFA đã phá hủy giấc mơ của tôi." - Frings phát biểu trên tờ Bild. Ở trận bán kết hôm thứ Ba, ĐT Đức đã bị Italia đánh bại trong hiệp phụ.
Tình huống bị cho là Frings đã tấn công Julio Cruz
"Tôi bị đình chỉ thi đấu chỉ vì đã cố bảo vệ mình sau khi bị lĩnh 2 cú đấm và 1 cú đá. Per Mertesacker cũng bị đá trong khi Bastian Schweinsteiger bị đấm. Và cả Miroslav Klose nữa, anh ấy đứng gần tôi và cũng bị tấn công."
Frings cho rằng anh có có thể chứng minh đã không làm gì sai: "Cruz thừa nhận rằng tôi không hề đánh anh ấy. Trọng tài cũng nói rằng ông ấy đã nhìn thấy tình huống đó nhưng không nghĩ là có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Nhưng rồi FIFA vẫn đình chỉ tôi. Đó là một âm mưu chính trị."
Frings cảm thấy rằng anh là nạn nhân để LĐBĐ Thế giới cứu vãn uy tín bị giảm sút vì những chỉ trích liên tiếp: "Tất cả những gì FIFA làm chỉ là để cố chứng tỏ họ không hề thiên vị đội chủ nhà. Đó là lý do tại sao họ cấm tôi thi đấu."
Hiện tại, FIFA vẫn đang điều tra hậu vệ Leandro Cufre của Argentina, người đã đá vào bụng Mertesacker và cả tiền vệ Maxi Rodriguez, người đã tham gia rất tích cực vào vụ lộn xộn ở trên
ThuHuong
08-07-2006, 10:03 AM
"Sau vụ Thu Hương với nameno thì Saint 4` treo người ta cũng phải suy nghĩ một chút, "
Vụ Thu Hương là gì?
Các bác Admin cho em khiếu nại. Ngày xưa Vìu bị treo nick, em có gửi giúp Vìu một message. Nhưng Vìu là Vìu, em là em. Các bác đừng vì em yêu quý Vìu mà đuổi em nha. Em chỉ Email hỏi tí ti (topic đau dạ dày), mà cũng bị các bác khóa topic.
Còn account của Vìu, em thì chỉ mong các bác treo hẳn đi cho Vìu em tập trung vào chuyên môn (Vìu đừng mắng em). Em vẫn đang chờ đọc mấy quyển sách của Vìu, tập trung viết cho xong đi.
Vìu em bản lĩnh cứng cỏi, nhưng mà cứ xông pha chiến trận, tên đạn bay vèo vèo thế này, em đau tim lắm Vìu ạ.
Lúc nào cũng yêu Vìu nhất.
Em.
savapain
08-07-2006, 10:32 AM
Mấy chú anti-fan Đức lèm bèm cái éo gì về việc chú Cruz chỉ vuốt má chú Frings anh đề nghị về kiếm lại các phim có Lý Liên Kiệt đóng ngâm cứu kĩ rồi lên đây phát biểu nhé. Đấy là 1 chưởng tiếng Tàu anh x nhớ nhưng diễn nôm nó là té nước theo mưa. Chú Frings sái mẹ quai hàm, Fifa phạt mà éo cất nổi lời cãi. Mọi việc xong xuôi mới mở được mồm thì còn nước non ích mẹ gì nữa?
Lang thang
08-07-2006, 11:58 AM
FIFA nó phạt gấp là cũng có lý của nó đấy. Vì nếu đằng nào cũng phạt, phạt luôn trận này, thắng thì vẫn được đá chung kết. Mất Frings mà Đức vẫn được coi là cửa trên mà.
[QUOTE=Lang thang]FIFA nó phạt gấp là cũng có lý của nó đấy. Vì nếu đằng nào cũng phạt, phạt luôn trận này, thắng thì vẫn được đá chung kết. Mất Frings mà Đức vẫn được coi là cửa trên mà.[/QUOTE]
Bịa, cửa trên chỉ khi có FRINGS. Bọn FIFA phạt láo.
[QUOTE=WC06]Bịa, cửa trên chỉ khi có FRINGS. Bọn FIFA phạt láo.[/QUOTE]
Không biết gì thì câm đi. Sát giờ bóng lăn Đức vẫn là cửa trên. Bóng của bọn Sportingbet trước giờ bóng lăn đây.
Đưc - Ý : 2,2 - 2,9 - 3,4.
chaudao
08-07-2006, 01:28 PM
Vìu già đã bị treo, buồn quá. Mụ đang diễn hay!!!
Cửa gì thì cũng phạt gian.
Nếu không vì đang là chủ nhà thì Đức đã làm ầm ỹ vụ này. Và trước trận đấu không đời nào họ chịu quyết định như vậy của FIFA.
===============
Frings: “FIFA loại tôi vì lý do chính trị”!
TT - Hôm qua, tờ Bild đã có cuộc phỏng vấn với tiền vệ Tortens Frings, người bị cấm thi đấu trận bán kết sau một quyết định gây xôn xao dư luận của FIFA.
* Anh đã “tiêu hóa” nổi cú sốc thất bại ở bán kết chưa?
- Chưa, hoàn toàn chưa! Chúng tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng. Chúng tôi đã chơi rất hay trong trận đấu với Ý. Chỉ còn một phút nữa mà chúng tôi mất vé vào chung kết. Nếu trận đấu dẫn đến loạt đá luân lưu, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng.
* Anh đã đấm Cruz?
- Sai! Tôi đã trở thành một nạn nhân cho việc ngăn cản sự xung đột sau khi tôi bị đá hai lần và một lần bị đạp. Miroslav Klose lúc đó đứng bên cạnh tôi cũng bị tấn công như tôi và một lần nữa tôi đã lập tức ngăn cản. Và như Cruz đã nói với báo chí, anh ta không hề bị đấm. Chỉ có FIFA đột ngột cấm tôi thi đấu.
* Sepp Blatter đã gián tiếp xin lỗi anh?
- Ông ấy đã xin lỗi nhưng không giúp tôi. Lẽ ra ông ấy phải tha bổng tôi vì lúc đó vẫn còn trước trận đấu. FIFA đã hủy giấc mơ của chúng tôi. Mọi thứ đều do chính trị!
* Vì sao anh lại nghĩ như vậy?
- Người Argentina tấn công chúng tôi, tôi ngăn cản, người Ý kích động mọi thứ. Vì vậy với lệnh cấm này, FIFA muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng họ không ưu đãi nước chủ nhà. Và rồi họ cũng phải cấm Cufre hai năm. Tôi “đi guốc trong bụng” họ.
* Anh nghĩ gì lúc này?
- Đó là một giấc mơ. Không may giấc mơ kết thúc không có hậu.
* Bây giờ mục tiêu của anh là gì?
- Vô địch châu Âu 2008. Bây giờ điểm đến của chúng tôi sẽ là vô địch châu Âu. Giấc mơ của chúng tôi chưa chấm hết. Chúng tôi sẽ trở lại.
savapain
09-07-2006, 04:04 AM
Thế đe'o nào thằng Đức lại phát bài "Mùa hè Italia" lúc nhận giải ba nhỉ? Điềm rồi.
Vertu
09-07-2006, 04:29 AM
bài đấy hay thì phát , điềm gì , điềm là như năm 90 Ý không vô địch chứ gì ?
campi
09-07-2006, 05:03 AM
Berlin là nơi tổ chức Olympic 1936, Cổng vào sân bận động Olympic ở Berlin vẫn còn một bảng đá khắc tên cá nhân và các đội tuyển đã dành huy chương vào ở kỳ thế vận hội đó. Ở phần Football đội tuyển được lưu danh là Italia. Đấy mới gọi là điềm :-D năm 36 đã vô định ở đó 70 năm sau lại quay lại vô địch thêm lần nữa.
Đm em nói thật, cho cái thằng Luca Toni vào tuyển tiêu biểu năm nay á? Xin lỗi nó đá ***** bằng một góc thằng Fred, thằng Messi nhà em nhé! Còn chú Totti, chú đá có vòng vật và vật vờ như thằng sái nghiện ấy, cho nó vào ***** cho Deco vào thì buồn cười lắm, hay tại nó cao hơn? Nhiều khi các chuyên gia phân tích hay ***** thể chịu được. =))
FIFA thấy bảo phạt bọn Ý dek cho đá 2010 nữa, đếu biết có dám thẳng tay chém tướng không vì quả này dễ nó vô địch lắm. :)
cối đá
09-07-2006, 06:32 AM
Ơ, phạt Ý vì cái x gì thế? Chẳng lẽ vì vụ Moggi à? đ/c Shay nói cụ thể đi, x gì lại cứ" nghe đâu"
Còn Toni có ai bầu vào đội hình tiêu biểu đâu
Vô địch được vào mắt. Nếu không mất Frings thì chắc chắn người Đức thắng. Đúng là bọn Ý chó má.
Số phận bọn ăn bẩn với đội Đức sẽ léo khá lên được.
Năm 58, Thụy điển móc ngoặc với trọng tài phạt Đức 2 thẻ đỏ ở trận bán kết vì những lỗi rất vớ vẩn. Sau trận đó là cuộc chiến tẩy chay Thụy điển ầm ỹ khắp nước Đức.
Năm 66, Anh lợn ăn gian 1 quả bóng chưa qua vạch vôi trong trận chung kết.
Và như đã thấy, Thụy điển gần 50 năm không ngóc đầu dậy nổi. Còn Anh lợn cũng vậy, suốt từ 66 đến nay không làm được trò trống gì.
Số phận của Ý lợn rồi cũng sẽ như vậy. Đừng trách là tại sao lại quá thiếu may mắn. Chúng mày sẽ bị đen 100 năm.
WC06 này có giọng chửi khá giống bác Vìu??
setsunai
09-07-2006, 09:21 AM
Thực ra 0 chỉ riêng Thụy Điển và Anh, những đội nào thắng Đức đều gặp phải 1 loạt những điều 0 may mắn.
Ví dụ như năm 82, Ý thắng Đức, thế là 20 năm rồi nguời Ý 0 biết đến chức vô địch.
Năm 86, Argentina thắng Đức, và tròn 20 năm, người Arg cũng 0 biết đến chức vô địch.
Năm 94, Bulgari thắng Đức; năm 98 Croatia thắng Đức; và giờ họ ở đâu?
Năm 02, Brazil thắng Đức, năm nay đá vật và vật vờ.
Những ví dụ như thế rất nhiều và rất nhiều, xin tặng các bạn Đức làm kỷ niệm.
Không phải là thắng mà là ăn bẩn thì sẽ bị trừng phạt. Vụ này Ý lợn ăn bẩn thằng Frings chứ không thì chúng mày thua mẹ nó rồi.
Ơ đm em thề em thấy thằng Toni trên kia em mới chửi, còn tin vụ Ý bị treo cho bớt tiêu cực chả từ vòng loại gửi xe đạp rồi ấy. Nó để cho đá hết giải nó mới xử. :D Nghe thích thích là.
hwman
09-07-2006, 10:14 AM
Tình hình là nghe ngóng trong này chán chê rồi nhưng tớ thấy cơ vô địch của Italia vẫn cao lắm. Chẳng nhẽ bọn chuyên gia nó gà hết hay sao mà để Ý cửa trên chấp Pháp đồng banh, bạn nào fan của Đức thì chú ý cái này mà đừng nói nhiều nữa. Các bạn cứ nói làm tớ đếch biết đánh đâu trận quan trọng này rồi đấy.
Pháp lợn gặp may hơn. Lịch sử đang lặp lại Euro 2000. Và nếu như lội ngược dòng ngoạn mục giống năm 82 thì là đội Pháp chứ đếch phải Ý. Pháp lợn cũng thi đấu rất chuối ở vòng bảng nhưng sau đó thẳng tiến đến trận chung kết giống Ý hồi 82. Và nếu vậy thì Pháp sẽ thắng. Pháp cũng chưa bao giờ thua ở trận chung kết trong tất cả các giải lớn. Cho dù là thua đội rất mạnh như là Brazil năm 98.
doi_thua
09-07-2006, 11:03 AM
Nói tóm lại anh Kờ lít man của các bạn Đức còn phải học nhiều mới bằng anh Líp pi của các bạn Ý. Anh Líp pi thuộc loại cáo cbn già rồi, trong khi anh Kờ lít man thì mới vào nghề thế là khá rồi. Phần thưởng luôn dành cho kẻ xứng đáng, năm nay đội Pháp hay Ý đoạt cúp tớ đều thấy xứng đáng cả.
Xứng cái cục phân. Vừa rùa vừa bẩn.
N3tXpert
09-07-2006, 11:10 AM
Ờ, các bạn Ý Pháp vô địch thì rùa. Vậy 'cục phân' Đức giải 3 là xứng đáng quá rồi, éo rùa tí nào cả.
hwman
09-07-2006, 11:44 AM
[QUOTE=WC06]Xứng cái cục phân. Vừa rùa vừa bẩn.[/QUOTE]
Cái này buồn cười quá, mang hơi hướng bọn đầu trọc, chắc made in Vìu.
Khi vang
09-07-2006, 12:36 PM
[QUOTE=WC06]Vô địch được vào mắt. Nếu không mất Frings thì chắc chắn người Đức thắng. Đúng là bọn Ý chó má.[/QUOTE]
Chó má là Chó cái, Ý vô địch WC06 là chó cái. Chán thật :D.
hoanghuyae
09-07-2006, 12:50 PM
[QUOTE=Khi vang]Chó má là Chó cái, Ý vô địch WC06 là chó cái. Chán thật :D.[/QUOTE]
Theo em thì Chó má đều là chó, "má" cũng là chó, nhưng "má" thì ăn thịt đồng loại, tức là ăn được thịt chó , còn " chó" thì không ăn thịt chó :-))
Cái này giống "Người ngợm", "ngợm" cũng thế !
---------------------------
Quay lại WC, hôm qua xem thời sự, thầy Thống Nhất cũng ra 1 bài thơ, Ý thắng ! (Giăng văn Giăng, buồn thở dài :D )
Vô địch vào mắt. Thế nào bọn Pháp nhợn cũng sẽ cạo lông mấy chú lợn Ỷ, hê hê hê. Thế mới là lịch sử lặp lại toàn tập.
[COLOR=Red]Danh thủ Michel Platini người Pháp đã tuyên bố trước báo giới rằng, Italy sẽ không thể giành được chức vô địch thế giới cho đến tận… năm 2030[/COLOR]
Khi vang
09-07-2006, 01:15 PM
[QUOTE=WC06]
[COLOR=Red]Danh thủ [SIZE=4]Michel Platini[/SIZE] người Pháp đã tuyên bố trước báo giới rằng, Italy sẽ không thể giành được chức vô địch thế giới cho đến tận… năm 2030[/COLOR][/QUOTE]
Chú đó là chú nào nhỉ? Đã bao giờ nâng cúp chưa? :D. Nói thế cũng là con hát mẹ khen hay thôi. Chờ tối nay đi, xem chó cắn mèo hay mèo cào chó. ;-)
Xr00157
09-07-2006, 02:01 PM
Vìu em về lại vườn nhà, trả lại topic cho người hâm mộ Ý Pháp đi. Già mẹ nó rồi, dai đèo tả. Đức đá kém cơ Ý trận đấy, thua là hết. Cớ đâu cứ đeo bám lèo nhà lèo nhèo. Em Vìu mà thân đàn ông, nghiệp cầu thủ hẳn sẽ chơi tốt ở vị trí Manndecker.
Chị cũng là CDV Pháp chứ bộ. Chả có cái léo gì là hơn cơ kém cơ. Chỉ có 1 bọn ăn bẩn nên thắng.Lịch sử nằm trong tay Pháp nhợn. Hê hê.
Anh Platini có định tranh cử chức chủ tịch UEFA với FIFA ko mà ăn nói bốc nhỉ?
Thấy bàn dân thiên hạ bảo: trận Pháp Bồ, 30' cuối trận là Pháp đuối rồi, toàn phải co về phòng ngự. Nếu đá quá 90' là Pháp tạch, chả rõ có đúng ko, mà có ảnh hưởng thể lực trận tới này ko nhỉ?
setsunai
09-07-2006, 04:34 PM
Ở bên VNN có bài này hay phết.
Trận tranh hạng ba WC 2006 thực sự chỉ đáng là một phiên chợ chiều!
Mặc dù đã có tới 3 bàn thắng cho đội chủ nhà, nhưng khó có thể nói đây là một trận đấu hay. Cả 2 đội chơi khá cởi mở đến mức cẩu thả như trong một trận giao hữu, với ưu thế nghiêng khá rõ về phía Bồ Đào Nha cho đến truớc bàn thắng đầu tiên của Sờ-Khoai-Sờ-Khoai-Dơ (tên với tuổi, dài lòng thòng như giun đũa).
Các cầu thủ Bồ nắm thế chủ động trên sân nhờ kĩ thuật kiểm soát bóng rất tốt, và khá già dặn so với các cầu thủ trẻ của Đức. Giá như trên hàng tấn công của Bồ không phải là tiền đạo chân gỗ Đặng Phương Pauletta thì có lẽ Bồ phải dẫn truớc Đức ít nhất 2 bàn ở các tình huống rất ngon ăn. Không loại trừ khả năng anh này có liên quan đến đuờng dây bán độ của Thắng Tài Jose, cùng với các anh thủ môn Ricardo và hậu vệ Nguyễn Huy Petit với những pha bán độ muời muơi.
Chắc chắn sau WC này, phía Công an Bồ sẽ vào cuộc mạnh tay. Trung tá Doãn Công Juan sẽ đứng ra lãnh đạo cuộc điều tra nhằm làm sạch bóng đá Bồ. Đuợc biết ngay sau trận này, các cầu thủ Petit, Pauletta và Ricardo sẽ bị áp giải thẳng về trại T16, cách Lisbon 30km để thẩm vấn về nghi án phản bội Tổ quốc.
Xem trận này, chắc chắn có nhiều fan của Đức ngồi khóc rưng rức vì tiếc khi nhìn các pha cản phá khá xuất sắc và sự ra vào rất hợp lý của anh Kahn. Giá mà trong trận đấu với Italia ở BK, anh Kahn đứng trong khung gỗ thay cho anh Lehmann thì chưa chắc Đức đã bị thua ở cú sút của Grosso, nghĩa là sẽ không có bàn của Del Piero, nghĩa là sẽ đá penalty, và nghĩa là anh Kahn sẽ đẩy đuợc dăm ba quả. Nghĩa là ngày mai Đức sẽ đá ở trận CK, và nghĩa là trong trận đó, anh Kahn sẽ giữ sạch đuợc mành luới.
WC năm nay nhìn chung là rất thiếu cảm xúc, trừ một số trận đấu của Italia. Rõ ràng là Italia đã làm bừng nở cảm xúc và vẻ đẹp cho World Cup lần naỳ. Thật, cái cách mà Italia hiếp Đức trong 2 phút cuối mới đàng hoàng và đĩnh đạc làm sao.
aachen
09-07-2006, 05:19 PM
Saint 4` xưa nay vẫn lên án và cấm tiệt việc nhiều thành viên dùng chung nick hoặc một người dùng nhiều nick, hễ thấy ai vi phạm là treo thẳng cánh. Hai hôm nay, nick WC06, viết bài đầu từ 12.06, lại phun ra những thứ mất dạy bẩn thỉu của con Vìu, thế là dùng chung nick hay nhiều nick đây? Tại sao có sự dung túng như vậy, hay là luật Saint chỉ áp dụng đối với người thôi? Lần trước vì bị dọa đã thả nó trước thời hạn, để nó tự tung tự tác bôi bẩn cả diễn đàn, chửi bới người khác, giờ lại cho tự phá luật để cho nó dùng nhiều nick, có phải là coi thường các thành viên khác không? Assmin thì không cần giữ lời, giữ thể diện, danh dự à? Hay là tathy nuôi Vìu cho chửi bậy để tăng hit đây? Thảo nào các diễn đàn bạn cứ GATO về thứ hạng trong alexa?
Lần trước thấy giangthu khoe đã yểm bùa Vìu, thấy ai trái ý mình cũng dọa yểm bùa đã buồn cười. Giờ Vìu cũng nguyền rủa những đội "dám" thắng Đức nhợn, không biết do bị yểm hay là lại quay sang học tập giangthu đây? Đúng là không có kẻ thù nào là vĩnh viễn.
cối đá
09-07-2006, 05:57 PM
Thôi các bác, x mẹ, vào topic bóng đá nào cũng thấy 70% là chửi nhau loạn xạ, giống như mua bó rau muống thì có tới quá nửa là xơ. Kiềm chế tí đê. Đức thua thì đã thua rồi.Đêm nay Ý thắng thì em cũng đủ vui mà thua thì cũng đủ chán để x quan tâm tới các bác nói gì cả.
Trở lại trận đêm nay, em rất lo về vị trí của Matterazi. Tuy chú này ăn ý với Cà navaro hơn nhưng ề độ quái thì không thể bằng Nesta được. Cái lo thứ hai , không sợ anh Đan hói hay anh Henry con trai của thần gió heo may mà chính là khả năng Trezeguet vào sân. Thằng cu này là trung phong ghi bàn có sự nhạy cảm bẩm sinh mẹ nó rồi, kèm nó vất vả phết!
skywalker
10-07-2006, 03:45 AM
Mambo Italiano, we are the champion......
vananh
10-07-2006, 03:46 AM
Thay mặt anh em fan Ý, anh xin được bày ỏ lòng tri ân với chú Oreo, mở cái topic thông minh vãi giúp Italia vô địch. :D
skywalker
10-07-2006, 03:52 AM
đúng, không nhanh tay thì bọn Pháp nhợn nó lập topic ngược lại thì bỏ mẹ :-))
Mình cũng xin trân trọng cảm ơn chị Vìu đã hết lòng chửi Ý, cổ vũ Pháp.
Vertu
10-07-2006, 03:56 AM
mặc dù vô cùng căm thù Ý mình cũng xin vào chúc mừng các Fan Ý :)
Công Tử Bạc Liêu
10-07-2006, 04:15 AM
Chết con mẹ chúng mày điiiiiiiiiiiiiiiiii, ha ha ha ha ha ha =))
wanderair
10-07-2006, 04:23 AM
Công nhận quý Oreo, giờ mà ngồi đây là em túm vào em ôm hôn thắm thiết luôn. :D
Eo ơi em đang sướng quá, không biết nói thế nào luôn. Hôm nay em còn hèn không dám xem, lúc đầu bật lên đến phút thứ 7 thấy bọn Pháp được quả penalty, tắt luôn. Xong thỉnh thoảng em lên chat gặp bạn cập nhật tỉ số cho. :D Đến gần cuối hiệp phụ thấy hàng xóm im im em bật lên thì đúng lúc Zidane bị đuổi ra nên em mới để xem, vừa xem vừa run. :p
Lúc này xem TV thấy các bạn Pháp mặt ỉu xìu và đường phố không có tiếng hò hét là em rất lấy làm hả lòng hả dạ. Công nhận bẩn tính nhỉ. :D
Ôi nhưng mà sướng quá. Yêu các anh Ý cực luôn!!! :x :x :x
Nhiều người Thăng Long đã đúng, Ý đã vô địch. Cảm xúc sung sướng bùng nổ sau cú penalty cuối cùng của Grosso, chiến thắng đã đến với những người cần nó hơn bao giờ hết. Chiến thắng được chờ đợi sau 24 năm với 1 lần đã vào đến chung kết rồi cũng thua trên chấm phạt đền nghiệt ngã. Chiến thắng đến sau những lần thất bại liên tiếp trước chính đội Pháp trên đấu trường quốc tế tại các vòng chung kết World Cup và Euro. Chiến thắng trước khi rất nhiều các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay sẽ đứng trước bóng đen vòng lao lý của những vụ dàn xếp tỷ số kinh thiên động địa rung chuyển cả đất nước Ý. Những người Ý đã đi tới chiến thắng thật gian khổ và dù cho trận chiến cuối cùng đã không hoàn toàn hoàn hảo thì đến khi họ có được chiếc Cúp đó, thì ngay cả bại tướng của họ ở trận chung kết cũng không thể than trách gì được nữa. Nhìn cái cách mà những cầu thủ Ý ăn mừng đã thấy rằng chiếc Cup vàng lần này đã mang đến cho họ niềm tin và sức sống mới như thế nào. Họ, những chiến binh dày dạn trận mạc ở 1 trong những đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới, đã ăn mừng chiến thắng như những cậu bé con. Họ đã hát, đung đưa, nhảy múa, ôm nhau, vật lộn, âu yếm, trêu chọc, đánh nhau, thậm chí xuống tóc. Không thể có nhiều cảm xúc hơn thế nữa. Và khi thấy họ đã làm gì với chiếc Cúp vàng, thì thực sự nó đã trở thành một thành viên mới ruột thịt của Azzurri. Không thể còn nói gì hơn được nữa, chúc mừng người Ý, chúc mừng Lippi, chúc mừng Cannavaro, Buffon, Grosso, Materazzi, Zambrotta, Perrotta, Pirlo, Gattuso, Camoranesi, Totti, Toni, De Rossi, Iaquinta, Del Piero và các cầu thủ Ý khác.
hehe, coi WC với C1, cứ thấy đội nào nó xuân từ đầu giải là nó vô địch :D. Cũng may Ý vô địch ko khéo TL lại chửi nhau to :D
shinichi
10-07-2006, 04:46 AM
Ý vô địch, đ'eo nói nhiều nữa. Hurahura olaa.
ThuHuong
10-07-2006, 04:55 AM
[QUOTE=aachen]Saint 4` xưa nay vẫn lên án và cấm tiệt việc nhiều thành viên dùng chung nick hoặc một người dùng nhiều nick, hễ thấy ai vi phạm là treo thẳng cánh. Hai hôm nay, nick WC06, viết bài đầu từ 12.06, lại phun ra những thứ mất dạy bẩn thỉu của con Vìu, thế là dùng chung nick hay nhiều nick đây? Tại sao có sự dung túng như vậy, hay là luật Saint chỉ áp dụng đối với người thôi? Lần trước vì bị dọa đã thả nó trước thời hạn, để nó tự tung tự tác bôi bẩn cả diễn đàn, chửi bới người khác, giờ lại cho tự phá luật để cho nó dùng nhiều nick, có phải là coi thường các thành viên khác không? Assmin thì không cần giữ lời, giữ thể diện, danh dự à? Hay là tathy nuôi Vìu cho chửi bậy để tăng hit đây? Thảo nào các diễn đàn bạn cứ GATO về thứ hạng trong alexa?
Lần trước thấy giangthu khoe đã yểm bùa Vìu, thấy ai trái ý mình cũng dọa yểm bùa đã buồn cười. Giờ Vìu cũng nguyền rủa những đội "dám" thắng Đức nhợn, không biết do bị yểm hay là lại quay sang học tập giangthu đây? Đúng là không có kẻ thù nào là vĩnh viễn.[/QUOTE]
Mày biến mẹ về bên kia với mấy thần tượng phò phạch Giáng Thu mới chả Gấu ghiếch của mày nhé. Ngu vừa thôi. Trình đọc hiểu tiếng Việt của mày có vấn đề à.
Pikachu
10-07-2006, 04:58 AM
Bác ThuHuong quá khích vậy?
cối đá
10-07-2006, 05:32 AM
Vâng, cuối cùng thì Ý vô địch rồi. Em các bác ngồi ở nhà thằng bạn xem, sướng quá, đến bây giờ về thì hạ hỏa chẳng còn gì để chia vui với các bác nữa.
Chỉ buồn cho anh Đan hói, thật sự thấy tiếc cho trận đấu cuối cùng của anh. WC có hai hình ảnh em thấy rất tội là chú Rooney thộn mặt ra nhìn Ronaldo tố mình và cảnh anh Đan lủi thủi đi qua chiếc cúp.
WC hết rồi, Ý vô địch thì sướng thật, nhưng chẳng vì thế mà thay đổi được cuộc sống ngày thường của anh em mình. Ngày hôm nay em sẽ còn cảm giác lâng lâng sung sướng, nhưng ngày mai thì lại phải quay lại với bao nhiêu thứ.
Thôi, giải tán thôi!
campi
10-07-2006, 06:00 AM
Ý vô địch xứng đáng, nhưng nếu Pháp có vô địch cũng không ai kêu ca gì. Nói chung từ phút thứ 70 trở đi trận đâu hơi nhạt, cầu thủ hai bên đặc biệt là Ý có vẻ rất mệt mỏi sau một tháng đá liên tục. Pha thẻ đỏ của Zidane không làm ảnh hưởng đến kết quả 120 phút, vì nhiều khả năng có mặt Zidane tỉ số vẫn sẽ là 1-1, nhưng có thể nhờ pha này các cầu thủ Ý tự tin đóng 11m hơn.
Em bắt tay nhà thơ vananh, lấy ghế ra ngồi đợi em wanderair :D.
Có lẽ chỉ có người Ý mới có cách ăn mừng chiến thắng đẹp và xúc động như vậy. Những nụ cười, những cái hôn, những trò nghịch ngợm, tạo dáng, những bàn tay ánh mắt mân mê chiếc Cup D, không thể quên được.
Nếu đủ tự tin và sáng suốt, FIFA hoàn toàn có thể bê nguyên con hàng phòng ngự đội Ý vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Buffon là người giữ đền số 1, dù Ricardo với ánh mắt thôi miên có vẻ đáng sợ hơn trước chấm 11m. Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Cannavaro. Phong độ của anh cũng rực sáng như nụ cười luôn thường trực trên môi anh, nụ cười chết người đối với các cổ động viên nữ, cũng như các cổ động viên nam thuộc cộng đồng gay :D. Còn Materazzi, anh xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu của giải, nếu người ta tính đến việc anh "chăm sóc" Zidane là một công lao. Khi Tyson Materazzi sút thành công quả penalty, em các bác tin chắc chiếc Cup D sẽ thuộc về người Ý.
Phát hiện của Ý ở giải này là chàng hậu vệ phải Fabio Grosso, 29 tuổi, quê ở Sicily. Em hình dung ra cảnh tại một miền quê nghèo xứ Palermo, bà mẹ của Grosso chắc đang không cầm được nước mắt khi thấy đứa con của mình vượt qua được những mặc cảm của người nhà quê xứ đảo, vụt lớn lên thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển áo thiên thanh. Còn cha của anh đốt một điếu xì gà, quát con cháu dọn rượu thịt để đón hội bạn già trong xóm đến chia vui, mắt ông cũng đẫm lệ hạnh phúc, còn giọng thì khản đi.
Ấn tượng nhất trên VTC hôm qua là hai thằng điên, một là anh Hùng, nói lắp ba lắp bắp sau "45 phắc của hiệp 1" (nguyên văn lời của anh), và hai là Anh Ngọc, không biết điên thật hay giả vờ điên, hô lên 4 lần "Italia, campeone di mondo" (khả năng em viết sai tiếng Ý là rất cao :D)
WC lần này là WC cuối cùng của quá nhiều danh thủ:
Pháp: Zidane, Thuram, Barthez..
Ý: Totti, Del Piero, Canavaro, Nesta(maybe), Pirlo...
Czech: Nedved
Brazil: Ronaldo, Cafu, Carlos...
BDN: Figo.
Anh: Beckham,..
Đức: Ballack..
Argen: Crespo, Requelme, Ayala..
Hà Lan: Ruud, Van der Sar
.............
Lần sau chắc chỉ được coi Gerrard, Lampard, Ronaldinho, Adriano.. Còn lại chắc sẽ có 1 loạt gương mặt mới của bóng đá TG.
WC 2010 tổ chức ngoài châu Âu, chắc sẽ đến lượt Brazil hay Argen vô địch!! Lần này thì phải chúc mừng người Ý cái đã!!
owlkind
10-07-2006, 10:53 AM
Tớ vào chia vui với các tifosi chút. Công nhận chú Oreo làm nhát topic thiêng thật, cbn sau quả penalty đểu đầu hiệp 1 mình đã tưởng Ý tạch rồi, vì thằng Pháp về đổ bê tông. Nhưng giời còn có mắt, cbn thằng trọng tài fạch cũng không giúp được Pháp trong pha đánh đầu gỡ hòa của Mat. Nói chung Pháp gà toi bò vào được đến trận chung kết cũng là xuân của nó rồi, giống Đức nhợn hồi nhà cầu 2002. Ý vô địch vì chúng ta bảo rằng nó đe'o vô địch được :D (đùa dạo này mình mê tín thế).
Campioni
10-07-2006, 01:04 PM
[QUOTE=Oreo]Em bắt tay nhà thơ vananh, lấy ghế ra ngồi đợi em wanderair :D.
Có lẽ chỉ có người Ý mới có cách ăn mừng chiến thắng đẹp và xúc động như vậy. Những nụ cười, những cái hôn, những trò nghịch ngợm, tạo dáng, những bàn tay ánh mắt mân mê chiếc Cup D, không thể quên được.
Nếu đủ tự tin và sáng suốt, FIFA hoàn toàn có thể bê nguyên con hàng phòng ngự đội Ý vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Buffon là người giữ đền số 1, dù Ricardo với ánh mắt thôi miên có vẻ đáng sợ hơn trước chấm 11m. Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Cannavaro. Phong độ của anh cũng rực sáng như nụ cười luôn thường trực trên môi anh, nụ cười chết người đối với các cổ động viên nữ, cũng như các cổ động viên nam thuộc cộng đồng gay :D. Còn Materazzi, anh xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu của giải, nếu người ta tính đến việc anh "chăm sóc" Zidane là một công lao. Khi Tyson Materazzi sút thành công quả penalty, em các bác tin chắc chiếc Cup D sẽ thuộc về người Ý.
Phát hiện của Ý ở giải này là chàng hậu vệ phải Fabio Grosso, 29 tuổi, quê ở Sicily. Em hình dung ra cảnh tại một miền quê nghèo xứ Palermo, bà mẹ của Grosso chắc đang không cầm được nước mắt khi thấy đứa con của mình vượt qua được những mặc cảm của người nhà quê xứ đảo, vụt lớn lên thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển áo thiên thanh. Còn cha của anh đốt một điếu xì gà, quát con cháu dọn rượu thịt để đón hội bạn già trong xóm đến chia vui, mắt ông cũng đẫm lệ hạnh phúc, còn giọng thì khản đi.
Ấn tượng nhất trên VTC hôm qua là hai thằng điên, một là anh Hùng, nói lắp ba lắp bắp sau "45 phắc của hiệp 1" (nguyên văn lời của anh), và hai là Anh Ngọc, không biết điên thật hay giả vờ điên, hô lên 4 lần "Italia, campeone di mondo" (khả năng em viết sai tiếng Ý là rất cao :D)[/QUOTE]
Hợ bác vừa nhắc tên em phỏng? :D
Công bằng mà nói Pháp hoặc Ý vô địch đều được (nhưng ghét đội chơi bẩn nên ko khoái Ý)
Chú Grosso thì có quả sút vào lưới Đức đẹp vãi
Cơ mà quả ngã kíêm Penalty trận gặp Úc còn đẹp hơn (hôm đó em hò hét ủng hộ Úc nhợn - mà đá như sh*t)
Sau quả vòng bảng lởm lởm - đúng là khó cản được Ý ẹ :D
PS: "Campioni del Mondo" thì phải
glazer
10-07-2006, 03:16 PM
Tự nhiên nhớ mấy bài bình loạn với dự đoán của chị Vìu hôm trước trận chung kết thế không biết.....:D
Chị mong muốn là Ý lợn thua để các con giời trắng mắt ra hiểu thế nào là may rủi. Kịch bản không phải như vậy, nhưng cũng phản ánh quá đúng sự may rủi chứ chả phải tài năng đếch gì của thằng nào.
Ý lợn lại chơi 1 trận khá dở hơi với Pháp lợn và rồi kết thúc bằng một quả thắng rùa do thằng Pháp tự thua chứ đếch phải vì thằng Buffon đẩy được quả nào.
Mình đã nói số phận thằng Buffon cũng chả khác gì thằng Ricardo. 4 quả phạt đền của trận này, chả đẩy được quả éo nào.
Không phải may rủi thì là cái đếch gì???
glazer
10-07-2006, 03:36 PM
THế hỏi chị VÌu là quả thằng Malouda ngã vờ thì thế léo nào, quả thằng Toni đánh đầu trúng xà ngang thì sao? may mà Ý nó vô địch, chứ chả lẽ lại để cho bọn Pháp nhợn vô địch bằng 3 quả ngã vờ à?? Tiếc là tiếc mỗi cái là đáng nhẽ chung kết là Đức gặp Ý thì hay, nhưng mà thế thì chị VÌu còn đau hơn vì Đức gì mà lại thua liên tiếp 2 trận chung kết nhỉ. Tổng kết lại Ý vô địch, Đức giải 3 là quá hợp lý rồi chị Vìu à, chị cứ ôm cái tình yêu Đức của chị mà đợi đến Euro 2008 nhé, mà từ bây giờ e đã nghi rằng là dễ Ý nó lại vô địch nốt cái Euro 2008 ý....hehe
Chú nói như K ý. Chỉ có chú mới tưởng tượng ra kịch bản Đức thua Ý nếu có Frings. Những cái gì không xảy ra thì đừng nói. Đừng bao giờ mở mồm nói với fan thế nào là hợp lý. Hợp lý nhất là Đức vô địch bởi vì năm nay Đức mạnh, đá hay và đẹp, được lòng người hâm mộ. Ý lợn chả thể hiện được cái gì ngoài thói gian gian bẩn bẩn.
Nói chung chú với chị chả có cái léo gì chung để nói với nhau đâu. Đừng cố làm đếch gì cho mệt. Mơ đấy mà vô địch Euro???
Chị Vìu em kiềm chế đi. Chị từ hôm Đức thua đi đâu cũng đổ tại thế lọ thế chai rồi hết thằng này ăn bẩn đến thằng kia Hàn Tín. Chị nói hợp lý hợp lý đấy là lý của chj chứ có phải của thiên hạ đâu. Thằng Ý chơi rắn đá chán phèo nhưng nó là thằng ít bị thủng lưới nhất từ đầu giải, tức là chả phải tự nhiên nó bò được đến trận chung kết.
Làm gì có cái gọi là hợp lý mí lị công bằng ở trên đời mà chị em đòi? Chị bớt nóng đi, em thật.
glazer
10-07-2006, 03:55 PM
Trước đây e cứ đề cao chị Vìu cơ, nhưng rồi ngồi nhìn lại chị Vìu vẫn như bao gái bình loạn bóng đá khác thôi, léo hiểu thế nào là tư duy và chiến thuật trong bóng đá, mà đã không hiểu được thì thấy thế léo được cái đẹp của cactenacio, thôi thì e cũng chả muốn nói với chị nữa, ula uloa Đức vô địch nếu có Frings.....haha
Thôi các thể loại như chú Glazer cũng nên biến đi cho nhiệt nó hạ. Nhịt cụ, cứ bâu xâu vào trêu tức người ta là thế nào?
[QUOTE=Styx] Chị nói hợp lý hợp lý đấy là lý của chj chứ có phải của thiên hạ đâu. Thằng Ý chơi rắn đá chán phèo nhưng nó là thằng ít bị thủng lưới nhất từ đầu giải, tức là chả phải tự nhiên nó bò được đến trận chung kết.
Làm gì có cái gọi là hợp lý mí lị công bằng ở trên đời mà chị em đòi? Chị bớt nóng đi, em thật.[/QUOTE]
Với tinh thần Đức, đội Đức còn nhiều cơ hội giành thắng lợi. Nhưng chắc cũng khó có thể lúc nào cũng fair play tuyệt đối được.
Mọi việc thế là xong rồi, nghĩa vụ đấu tranh vì sự fairplay của bóng đá tạm thế đã.
Chị Vìu bớt nóng và quay về làm nốt nhiệm vụ của ban tổ chức đê. Trao giải cho bà con cao điểm nhất đê.
[QUOTE=Nha]Với tinh thần Đức, đội Đức còn nhiều cơ hội giành thắng lợi. Nhưng chắc cũng khó có thể lúc nào cũng fair play tuyệt đối được.
Mọi việc thế là xong rồi, nghĩa vụ đấu tranh vì sự fairplay của bóng đá tạm thế đã.
Chị Vìu bớt nóng và quay về làm nốt nhiệm vụ của ban tổ chức đê. Trao giải cho bà con cao điểm nhất đê.[/QUOTE]
Bọn fan Đức giờ chắc đang cầu khẩn thằng Klins nó làm HLV thêm vài năm nữa. Cơ mà khó :D. Chiều nay đọc bài báo thấy bảo anh Klins , anh í quan tâm đến gia đình, anh í dek làm việc ở 1 chỗ quá 2 năm,.. rồi quan trọng nhất là anh í ko cần $.
Cơ mà Đức các lần sau hết hơi chủ nhà rồi, ko đẻ ra được 1 thế hệ như Matthaus thì chắc cũng khó nhỉ :D
Tớ cho là Đức trong mấy năm tới cơ rất cao vì thế hệ trẻ đá hơi bị được. 2008 là một dịp để kiểm chứng trước thềm Toilet năm 2010, những Podolski, Sờ-khoai-sờ-khoai-dơ :D, Philips Lahm... chắc gì đã kém Matthaus?
Đức nhợn năm nay ra lò được 3 thằng: Schweisteiger, Lahm với Podolski, mấy chú còn lại thấy bt. Euro 2008 phải ra lò thêm được 5 thằng như thế nữa, đến WC2010 ra được khoảng 6,7 chú đá dự bị cho đám đấy nữa thì mới có cơ. Nhưng 2 năm qua, chắc anh Klins anh í đi tìm khắp cả nước Đức rồi.
Nhìn WC 1990 chẳng hạn, Matthaus, Moller, Brehme, Klins, Voller, Hassler,... toàn thằng đứng top thế giới.
che3mau
10-07-2006, 04:37 PM
Thằng temp nói hơi bị ngu nhỉ và tự mâu thuẫn với chính mày đấy
Thực ra nếu nhìn vào đội ngũ hùng hậu thì tốt nhất cho Brasil vô địch luôn cần gì phải đá đấm cho mệt.
[QUOTE=temp]Bọn fan Đức giờ chắc đang cầu khẩn thằng Klins nó làm HLV thêm vài năm nữa. Cơ mà khó :D. Chiều nay đọc bài báo thấy bảo anh Klins , anh í quan tâm đến gia đình, anh í dek làm việc ở 1 chỗ quá 2 năm,.. rồi quan trọng nhất là anh í ko cần $.
Cơ mà Đức các lần sau hết hơi chủ nhà rồi, ko đẻ ra được 1 thế hệ như Matthaus thì chắc cũng khó nhỉ :D[/QUOTE]
Bác temp không hiểu ý rồi, không có anh Klins thì có anh khác, chắc cũng sẽ không kém. Chân cẳng Đức thì sẽ vẫn thế, trừ phi các chú được chơi nhiều ở những đội bóng lớn, giải đỉnh cao như C1. Cái chính là khả năng giải quyết tình huống và con người Đức nó có máu riêng rồi, có logic riêng rồi, không dễ chơi với nó đâu. Như nó chơi penalty í, không thất thường như các anh khác.
Em xin tạm giải thích thế.
Không phải ý chí bác ạ. Nó là bản năng của người Đức rồi. Không quá ca ngợi nó chứ, nhưng nó có văn hóa rất đáng nể.
Ví dụ ngay mất Frings vừa rồi làm Đức yếu đi. 4 năm nữa chả có lí do gì Đức ko mất cả 2 chú quan trọng ở vị trí của Frings với Ballack bây giờ chẳng hạn trước 1 trận đấu. Ko có dự bị tốt thì đá đấm gì. Đâu có phải cứ có ý chí là ăn.
hé hé, nhạt quá.Thôi để các bạn Đức mơ mộng tiếp vậy.
MrQueen
10-07-2006, 04:47 PM
Zidane vẫn được quả bóng vàng à? Lạ thật đấy nhỉ?
che3mau
10-07-2006, 04:56 PM
Thì ngoài lão hói ra chắc chỉ có Pirlo là cạnh tranh được nhưng Pirlo hôm qua toàn đi bộ, Đan Hói thì chạy rầm rầm nghệ sĩ thì Quả Bóng Vàng cũng đúng thôi.
[QUOTE=Nha]Bác temp không hiểu ý rồi, không có anh Klins thì có anh khác, chắc cũng sẽ không kém. Chân cẳng Đức thì sẽ vẫn thế, trừ phi các chú được chơi nhiều ở những đội bóng lớn, giải đỉnh cao như C1. Cái chính là khả năng giải quyết tình huống và con người Đức nó có máu riêng rồi, có logic riêng rồi, không dễ chơi với nó đâu. Như nó chơi penalty í, không thất thường như các anh khác.
Em xin tạm giải thích thế.
Không phải ý chí bác ạ. Nó là bản năng của người Đức rồi. Không quá ca ngợi nó chứ, nhưng nó có văn hóa rất đáng nể.[/QUOTE]
nếu bác Nha thích cãi nhau vớ vẩn với em tiếp thì đi ra chỗ khác, ko mấy đứa fan Đức ở đây nó lại khó chịu. Nếu cần thì bác search lại cái danh thủ Đức cuối thập niên 80 xem bọn nó đá ở CLB nào. Nói chung là đã là cầu thủ chủ chốt ở CLB lớn đấu trường lớn tức là có tài năng lớn rồi bác ợ. Còn ko thì em chả biết tài năng lớn nó là thế nào.
Thôi bác ạ. Là ý em nó thế. Để lúc khác em bác gặp nhau sau.
Em muốn nói là thằng Đức nó cứ vật vờ thế thôi, nhưng tầm như vào tứ kết thì giải nào nó cũng có thể vào được. Em không thống kê, nhưng chắc võ đoán cũng được như thế. Chỉ biết rằng nó đã 7 lần vào đến chung kết WC, chỉ kém anh Brazil về thành tích.
Bác tham khảo thử cái thông kê này: http://vi.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
Thế quái nào bác Italia nhà ta vô địch 2 phát lại vào thời phát xít Đức làm trùm, italia làm phó.
Em chắc là nếu Munich nhả 3 thằng đó ra thì bọn CLB ở TBN, Anh, Ý sẽ nhảy vào hốt ngay. Bọn tre trẻ còn lại thì chả dám chắc.
omega
10-07-2006, 05:16 PM
Chính ra chú Matterazi chơi bẩn từ hồi còn ở Inter nhé. Zi hói bị đuổi thì quả là có tí oan ức. Nên chăng cho nó cái thẻ vàng động viên trận cuối, không thì đã cho thẻ đỏ cũng nên biếu chú Mat 1 thẻ vàng.
Đức cần éo gì Euro: 3 lần Euro, nhất mẹ nó châu Âu rồi. Sau là Pháp lợn 2 lần, Ý lợn 1 lần. Nuôi quân cố gắng đến 2010 thôi vậy.
À còn thằng Temp nói năng stupid thế nào ý. Năm nay Ý lợn có sao giăng gì mấy đâu mà vẫn thắng. Trong khi Brazil thì sao xiếc đủ chia cho 2 đội. Thắng thua là cái vận rồi. Chỉ cần đội hình tàm tạm và cơ may là ổn. Nhưng mà Nam Phi nóng bỏ bu chỉ béo bọn Mỹ la tinh mí cả bọn Miền Nam như Ý nhợn, Pháp phiếc là thích thôi. Mặc dù rất mong nhưng chị e là Đức khó đá.
Tây Độc
10-07-2006, 07:26 PM
[QUOTE=Evil]
Ý lợn lại chơi 1 trận khá dở hơi với Pháp lợn và rồi kết thúc bằng một quả thắng rùa do thằng Pháp tự thua chứ đếch phải vì thằng Buffon đẩy được quả nào.
Mình đã nói số phận thằng Buffon cũng chả khác gì thằng Ricardo. 4 quả phạt đền của trận này, chả đẩy được quả éo nào.
Không phải may rủi thì là cái đếch gì???[/QUOTE]
OK, let's put it this way: Ý đá như phạch, nhưng Pháp đá phạch hơn, vì còn đá mẹ nó ra ngoài. :D
Chị Vìu cứ cay cú làm gì? Em thấy chị vẫn còn giống trẻ con con chơi chun chơi xu ngày xưa quá, cứ thua là cay cú chửi vung chí tình lên, dẫn đến hồ đồ bỏ mẹ. Em thì chẳng thích thằng Ý, chẳng ưa thằng Pháp mà cũng không thần tượng thằng Đức, mà nói thẳng ra là cũng chẳng thích bóng đá. Xem for fun thôi. Nhưng mà tóm lại thì thằng Ý nó đạt được mục đích tối cao là vô địch giải, các chú còn lại cũng muốn bỏ mẹ nhưng không được thì đành chấp nhận thôi. Được làm vua, thua làm giặc. Thằng chó nào chẳng có thủ đoạn, tiểu xảo, không nhiều thì ít. Bà chị cứ bị mờ hết cả mắt, đau đầu vì mấy cái vụ không hơi đâu này.
Tóm lại là hết giải rồi, tập trung đầu óc vào việc khác nhỉ? :D :D :D Hẹn gặp lại giải sau
setsunai
10-07-2006, 07:39 PM
[QUOTE=Tây Độc] Nhưng mà tóm lại thì thằng Ý nó đạt được mục đích tối cao là vô địch giải, các chú còn lại cũng muốn bỏ mẹ nhưng không được thì đành chấp nhận thôi. Được làm vua, thua làm giặc. Thằng chó nào chẳng có thủ đoạn, tiểu xảo, không nhiều thì ít. Bà chị cứ bị mờ hết cả mắt, đau đầu vì mấy cái vụ không hơi đâu này.
Tóm lại là hết giải rồi, tập trung đầu óc vào việc khác nhỉ? :D :D :D Hẹn gặp lại giải sau[/QUOTE]
Câu của bác Độc em thấy sửa lại là : Được ngồi nghe .... thua chửi bậy thì hợp với TL ta hơn :)
joker
10-07-2006, 07:59 PM
Anh thấy chú setsunai nên bớt bớt cái miệng lại, sẽ tránh được nhiều tai ương.
Ôi dào các bác cãi nhau nhiều quá. Em các bác hồi sáng làm tí rượu ngủ ngon x tả được. Đời lại tươi.
Công Tử Bạc Liêu
10-07-2006, 10:12 PM
Ô hay, lịt mịa, thế đé.o nào.. sư bố của nợ, hóa ra em vẫn được lên mạng đong gái này bà con làng nước ôiiii =)).
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.