View Full Version : :(( Anh của em thua rồi, huhu
:-(( Anh thua mất rồi :-((
Đau lòng quá :-((
:-((
icemain
02-07-2006, 12:54 AM
Thôi để yên cho người đã khuất. Một phút mặc niệm cho HLV Ericsson :D
Kể cũng tiếc Anh nhợn. Anh nhợn vào xứng đáng hơn. Để bọn Bồ thần kinh chả có cái vị éo gì đi tiếp, cứ thế nào ý.
che3mau
02-07-2006, 12:55 AM
Anh thua 100% là vì thằng HLV.
Thương anh Rooney quá đi mất :-(( Trọng tài rõ ràng thiên vị, rõ ràng ko cố ý, thế mà cho thẻ đỏ, cực kì vô lí, ts thằng trọng tài ..
:-((
icemain
02-07-2006, 12:56 AM
[QUOTE=Evil]Kể cũng tiếc Anh nhợn. Anh nhợn vào xứng đáng hơn. Để bọn Bồ thần kinh chả có cái vị éo gì đi tiếp, cứ thế nào ý .[/QUOTE]
Chị Vìu nói thế không đúng rồi. Trong 2 thằng thối, em ủng hộ thằng nào thối hơn bị loại. Anh out là quá đúng
Em sờ lung tung - nó đạp trả đũa vào trym thằng Carvalho - die là đúng. Nhưng mà thông cảm vì thằng ôn kia đá què chân Rooney trước.
Xin các bác, nhìn 2 thằng này hôm nay đá đấm thì nên tiễn cả lượt. Vừa xem vừa ngáp! Khóc nỗi gì?
[QUOTE=slave]Chị Vìu nói thế không đúng rồi. Trong 2 thằng thối, em ủng hộ thằng nào thối hơn bị loại. Anh out là quá đúng[/QUOTE]
Đúng là đúng thế léo nào!!!
Thối là thối thế léo nào!!!
Nô hơi bị nhầm nhá!!!
X(
Anh thua rồi :-((
May hơn khôn thôi. Hai thằng Bồ dở hơi cũng đá penalty ra ngoài đấy thây. Mà cũng chả ra cái éo gì. Thôi lần sau để thằng Brazil đạp cho dập mặt.
Chị Vìu nói thế chứ Bồ tuy bọn nó cũng thích ăn vạ nhưng Ronaldo Deco Figo với lại thằng da đen hậu vệ lên đá tiền đạo ấy, còn hay hơn nhiều bọn suốt ngày ngắm vuốt. Chị gái qua tuổi hồng tuyết rồi thì đánh giá nó cũng phải bớt mông lung đi chứ. Mấy lị quan trọng là Bồ có anh Big Phil, mỗi lần anh ấy chạy ra chỉ đạo hay ăn mừng em thấy cbn cả một niềm đam mê với bóng đá.
[QUOTE=Nô điên]Em sờ lung tung - nó đạp trả đũa vào trym thằng Carvalho - die là đúng. Nhưng mà thông cảm vì thằng ôn kia đá què chân Rooney trước.[/QUOTE]
Đạp trúng trym mà thằng kia nó còn nhông nhông đá được á, còn lâu ý!!!
Owen chấn thương ko đá được đủ đau lòng lắm rồi!
Anh Beck già không trụ nổi hết trận.
Trận này đá quá đen. :-(( Khổ thân Anh quá đi mất, huhu.
Tớ thấy Eriksson hôm nay thay người chả sai chỗ nào cả. Có chăng để Beck lại thì bọn BDN nó sợ mấy quả sút phạt trước khu cấm địa là cùng.
Hôm qua nghe nói, trước mỗi quả đá pen là thằng gì của Đức lại đưa notes cho chú Lehmann vì chú này cóc nhớ được hết. Bồ hôm nay cũng căng thẳng mà bọn Anh nhợn còn căng thẳng hơn. Thế mới biết thằng Mourinho nó coi trọng từng chi tiết nhỏ cũng có cái lí của nó.
[QUOTE=Blue]Thương anh Rooney quá đi mất :-(( Trọng tài rõ ràng thiên vị, rõ ràng ko cố ý, thế mà cho thẻ đỏ, cực kì vô lí, ts thằng trọng tài ..
:-(([/QUOTE]
Hơ hơ, lúc đó tớ cũng tự dưng lại đi thương thằng em chã đó. Nhìn mặt nó đần ra trông thảm vật, thế là quay sang cổ vũ Anh. Càng về sau nhìn mặt thằng C . Ronaldo càng ghét. Chú Rooney chắc về MU mài dao rồi, C. R chắc nghỉ hè cho đến khi chuyển sang Real luôn chứ chắc chẳng dám về gạp thằng chã nữa đâu :D :D
vananh
02-07-2006, 01:05 AM
Đe'o mẹ các đồng chí ghét Anh bảo nó đá chán, nhạt. Không hiểu hôm nay Bồ thể hiện cái thứ bóng đá "quyến rũ" "đẹp", "cống hiến" kiểu gì? Nhìn thằng Anh nó đá mười người mà còn tạo ra hai cơ hội, mà nói nó đá dở. Còn có chú gì bên kia phán là Anh đá bẩn, buồn cười vãi đái. Đúng là ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. Winner takes it all nhưng riêng mình thì đek thấy bọn Bồ đá hay ở cái chỗ nào, được cái trò lăn lộn ăn vạ là giỏi.
[QUOTE=Blue]Thương anh Rooney quá đi mất :-(( Trọng tài rõ ràng thiên vị, rõ ràng ko cố ý, thế mà cho thẻ đỏ, cực kì vô lí, ts thằng trọng tài ..
:-(([/QUOTE]
Quả đấy lẽ ra thằng trọng tài nó không định cho thẻ, chỉ đá phạt cho BDN thôi, thằng Ronaldo nó nhảy vào cãi lý, thằng Rooney nó đẩy thằng Ronaldo thế là ăn thẻ đỏ. Trọng tài phạt quả đấy là đúng rồi.
savapain
02-07-2006, 01:06 AM
Thôi em Blue, thằng Anh có lão chó HLV đó mà vào được đến đây phải nói là quá giỏi rồi. Đợi 2 năm nữa hy vọng người khác lên làm HLV, mấy thằng trẻ của Anh như Theo, Lennon, J. Cole chín thêm mà thua thì lúc đó hãy khóc.
Hôm nay, bọn Anh mà giữ nguyên tốc độ như hồi đầu hiệp 1 thì đâu đến nỗi. Càng sau càng đuồi đuội. Để cho thằng ngu Rooney làm bậy 1 phát nữa.
Em cũng cóc hiểu quả red card ấy là thế nào, nhưng mà trò kèm người của thằng Carvalho thì tưởng chú Rooney cũng rõ mồn một rồi chứ nhỉ, mờ khéo trọng tài người Argen nó đang bực nó làm cho cái red card nhỉ.
icemain
02-07-2006, 01:10 AM
[QUOTE=savapain]Thôi em Blue, thằng Anh có lão chó HLV đó mà vào được đến đây phải nói là quá giỏi rồi. Đợi 2 năm nữa hy vọng người khác lên làm HLV, mấy thằng trẻ của Anh như Theo, Lennon, J. Cole chín thêm mà thua thì lúc đó hãy khóc.[/QUOTE]
Thay chú Eric bằng McLaren thì cũng hơn gì. Chưa chi 4 năm nữa chúng ta sẽ vô địch - chả biết vô địch cái gì? Cứ nhìn cách điều quân trong trận CK UEFA thì biết. Anh vẫn phải khóc thôi :)
Mà bọn FIFA cũng đểu nhỉ - cho trọng tài Arg điều khiển. Ai chả biết Anh - Arg thù nhau như chó với mèo: từ quân sự đến bóng đá=))
kidman
02-07-2006, 01:11 AM
thằng Lampard đợt này chân cẳng kiểu éo gì các bác nhở, bóng đặt cho ngon như thế đá ra khó hơn đá vào mà nó làm được, quá tài. Bọn Anh hôm nay mà dứt điểm ngon lành thì bọn Bồ éo có lấy nửa tý cơ hội, các bác em công nhận không?
Nhưng mà em cũng thừa nhận thằng HLV Anh 4`. Thằng Rooney như thế mà bắt nó đá tiền đạo cắm thì ngu éo thể tả được. Nói chung Anh thua là vì thằng HLV ngu.
Chị Vìu, Rooney làm gì mà bậy. Tranh cướp bóng mấy cái va chạm tránh làm sao được, thằng kia hai chân kẹp chân anh Rooney nên chẳng may va phải trym rồi lăn ra ăn vạ đấy chứ!
Lennon với J.Cole thì ít kinh nghiệm quá rồi.
Như anh Peter Sếu thì chân tay loằng ngoằng quá, dứt điểm cũng chả ăn thua, 1 mình anh ý đá tuyến trên làm sao mà lấp khoảng trống được?
Lampard áp lực thế, làm sao mà thắng được thằng thủ môn 2 lần cản phá pen thành công?
Anh thua bất công quá :-((
Hàohoa
02-07-2006, 01:13 AM
Lịt con mẹ thằng Rooney trẻ con, lịt con mẹ thằng Errison. Trận này em vỡ mặt may phút cuối tỉnh bốc Por nên gỡ gạc được chút ít.
Sai lần chiến thuật là bốc thằng sếu vườn vào, thay thằng Beck cũng chuối, cuối cùng chả có ai đá phạt ra hồn.
hoanghuyae
02-07-2006, 01:14 AM
Em chỉ thấy chán đời cho thằng Rooney thôi, mặt thì như khỉ lai vượn, tính thì như thú ấy, tiên nhân nhà nó (từ hồi tham gia đến giờ deo có cống hiến deck gì). Thằng HLV thì em deck nói, mặt nhìn rất nhạt ! :(
[QUOTE=vananh]Đe'o mẹ các đồng chí ghét Anh bảo nó đá chán, nhạt. Không hiểu hôm nay Bồ thể hiện cái thứ bóng đá "quyến rũ" "đẹp", "cống hiến" kiểu gì? Nhìn thằng Anh nó đá mười người mà còn tạo ra hai cơ hội, mà nói nó đá dở. Còn có chú gì bên kia phán là Anh đá bẩn, buồn cười vãi đái. Đúng là ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. Winner takes it all nhưng riêng mình thì đek thấy bọn Bồ đá hay ở cái chỗ nào, được cái trò lăn lộn ăn vạ là giỏi.[/QUOTE]
Bạn VA có vẻ ghét BDN nhỉ. Đúng là ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. BDN đá từ đầu đến trước trận này hay thế còn gì. Trận này thằng BDN thiếu trụ cột + trời nóng + hậu vệ Anh chơi quá hay nên trận đấu mới buồn tẻ như thế. Trận sau có Deco và không đá với Anh BDN sẽ đá hay hơn :D.
Nói chung BDN sẽ vào CK và thua Ý hehe.
mấy quả thằng Lennon xộc từ cách vào, có mà bọn Bồ vãi tè ra, có điều Lampard chân gỗ nên phải chịu thôi.
[QUOTE=kidman]thằng Lampard đợt này chân cẳng kiểu éo gì các bác nhở, bóng đặt cho ngon như thế đá ra khó hơn đá vào mà nó làm được, quá tài. Bọn Anh hôm nay mà dứt điểm ngon lành thì bọn Bồ éo có lấy nửa tý cơ hội, các bác em công nhận không?
Nhưng mà em cũng thừa nhận thằng HLV Anh 4`. Thằng Rooney như thế mà bắt nó đá tiền đạo cắm thì ngu éo thể tả được. Nói chung Anh thua là vì thằng HLV ngu.[/QUOTE]
Đeo' phải HLV ngu mà là nước Anh ngu :D , vì đi thuê thằng ngu với giá ngất ngưởng cho nó đi chim gái X( X(
Bismarck
02-07-2006, 01:17 AM
Sau trận này chưa biết Rooney, Lampard, Gerrard, Carragher có lên thớt không nhưng chắc chắn Eriksson sẽ lên cũng như thâm thù UK - Arg càng sâu nặng :D
Hôm nay xem cảnh cu Beck bị thay ra ngồi ghế dự bị, hình như khóc. Tự nhiên thấy thương thương.
Anh muốn vô địch Euro hay WC thì ít nhất cũng phải mời được Scolari về làm HLV. Lão ấy là HLV giỏi nhất TG hiện nay đấy. Còn nếu dùng HLV Anh thì :(, chắc đợi thêm 40 năm nữa hãy tính tiếp :D
hoanghuyae
02-07-2006, 01:21 AM
Trót yêu đt Anh từ lâu, công nhận em xem bọn nó từ lâu chưa lần nào được thăng hoa. Đèo mịe, hồi euro2004 cũng trận Bồ Đào Nha, cũng thua đá penalty...
Giờ cũng hết mịe WC rồi, chả còn thằng nào mà cổ vũ :(
Tiên nhân nhà nó ! :(
Anh Beck mặt buồn thiu ngồi khóc ý chứ. Nhìn thương ko chịu được :-(( tuổi già sức yếu rồi. Beck chạy cánh quá ngon, thế mà phải ra ngồi ngoài bất lực.
Anh quá giỏi, đá 10 người mà ngang cơ Bồ, mấy quả lên hơi bị ngon, mỗi tội ko dứt điểm được mới đau.
Hic.
Thua!
kidman
02-07-2006, 01:22 AM
nhân chuyện HLV có cái này cho các bác giải trí. Em có khi cũng theo nghề HLV, xem có bọn nào nó thuê mình chim gái không?!
http://homepages.nildram.co.uk/~kritip/managers%20job.htm
Edelweiss
02-07-2006, 01:23 AM
Em lúc nào cũng thích đội Anh, mặc dù vào những nơi như kiểu World Cup hay Euro thì Anh toàn chỉ vào được tứ kết là hết. Mà đá penalty thì kiểu gì cũng thua thì phải. :(
Cái quả penalty mà đá lúc chưa có còi ý, sao lúc đấy không thay người khác nhỉ, k được thay à?. Em nhìn mặt cũng đoán thằng cha đấy chỉ có đá ra ngoài thôi. :(
Blue_Fragrance
02-07-2006, 01:24 AM
Scolari từ chối nên mới thuê Erikson đấy chứ :(. Anh thua, thương Gerrard quá.
savapain
02-07-2006, 01:25 AM
[QUOTE=Hàohoa]Lịt con mẹ thằng Rooney trẻ con, lịt con mẹ thằng Errison. Trận này em vỡ mặt may phút cuối tỉnh bốc Por nên gỡ gạc được chút ít.
Sai lần chiến thuật là bốc thằng sếu vườn vào, thay thằng Beck cũng chuối, cuối cùng chả có ai đá phạt ra hồn.[/QUOTE]
Chú đe'o xem thì đừng nói lung tung. Thằng Beck bị sao đó đe'o đá được mới phải thay ra. Sai lầm của thằng chó HLV là thay thằng Joe Cole ra bằng thằng sếu vườn. Sai lầm thứ hai là thay thằng Lennon = thằng hậu vệ nông rân. Ngay lúc đó đã có cảm giác thể nào thằng này cũng sẽ đá trượt Penalty rồi. Trận này Joe Cole, Lennon và Hargreaves đá hơi bị hay trong khi mấy thằng lão làng Gerrard với Lampard đá như kít.
vananh
02-07-2006, 01:26 AM
[QUOTE=nt2]Bạn VA có vẻ ghét BDN nhỉ. Đúng là ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. BDN đá từ đầu đến trước trận này hay thế còn gì. Trận này thằng BDN thiếu trụ cột + trời nóng + hậu vệ Anh chơi quá hay nên trận đấu mới buồn tẻ như thế. Trận sau có Deco và không đá với Anh BDN sẽ đá hay hơn :D.
Nói chung BDN sẽ vào CK và thua Ý hehe.[/QUOTE]
Hẹ hẹ, anh cũng không phải là fan của Anh nhưng thấy mấy đ/c trong này đì nó quá nên lại thích thôi. Ghét nhất là mấy chú mồm lúc nào cũng bóng đá đẹp, chắc là thích mấy quả rê, chuyền, sút của mấy đội kiểu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trước mấy đội bóng chú lùn. Càng vào trong gặp những thằng cao thủ, có mà đá đẹp, rê dắt hay phối hợp ban chuyền đẹp vào mắt. Trận Đức-Argen cũng đẹp quái gì, có hai bàn thắng vào số pha nguy hiểm thì may ra thêm một là ba. Dù Anh đá chán đơn điệu, thua nhưng phải công nhận nó là đội mạnh chứ không phải là đội chiếu dưới, dễ bóp mũi. Thôi, bóng đá phải có lúc sướng lúc tức mới là bóng đá, WC này còn mỗi Ý để cổ vũ.
kidman
02-07-2006, 01:28 AM
chính ra thuê mịa lão Hiddink về làm HLV thì quá ngon. Đội phò phò như Úc nhợn hay Hàn xẻng mà lão còn làm cho ra tấm ra miếng nữa là.
Quất Ngựa Truy Phong
02-07-2006, 01:29 AM
- Bồ mất Deco là chấp xe rồi còn gì!
- Thằng huấn luyện viên Anh như *****, chỉ giỏi chim gái.
- Bầy thê tử của mấy chú Anh hoành tráng quá, nên mấy cu hết gối là phải rồi.
- Sói già Scolari ba lần cho Errison ăn tát, xem quá đã. Lão ý bẫy thằng cục súc Rooney quá hay.
----> Tiếc cho một thế hệ vàng lại đi phò nhầm một thằng trẻ con! Hu hu....
Bóng đá đẹp thì chỉ có các anh Châu Phi cao to đen hôi thôi. Nhìn các anh ý đá mà sướng. Lúc nào cũng toe toét cười, ngã lăn lông lốc mấy võng cũng cười, ôm hôn vỗ vai đối thủ mỗi khi phạm lỗi và bị phạm lỗi như đúng rồi. Chiến thuật với kĩ thuật thì yếu, nhưng thể lực thì thôi rồi. Công nhận Châu Phi bị loại hết hơi phí!
Cơ mà Anh hôm nay đá cũng vẫn hay, mỗi tội đen quá! Thằng cha HLV ngu!
Thua cực kì tiếc!
Mà thằng Bồ thể nào cũng bị đá cho bẹp dúm ý chứ! Đáng đời!
[QUOTE=kidman]chính ra thuê mịa lão Hiddink về làm HLV thì quá ngon. Đội phò phò như Úc nhợn hay Hàn xẻng mà lão còn làm cho ra tấm ra miếng nữa là.[/QUOTE]
Hiddink thì cũng chỉ đến BK thôi Kid ạ. Muốn vào CK thì phải Scolari. Thằng này vào 2 CK rồi, năm nay có thể sẽ là lần thứ 3.
trình độ một 8 một 10 thì thằng nào tính toán ngon hơn, may mắn hơn thì nó sẽ ăn, chứ bác bảo Scolari hay nhất TG thì hơi quá. Euro 2004 đấy thôi, đá sân nhà, đội hình ngon, mà thua thằng nhóc Hy Lạp cả 2 trận.
[QUOTE=Quất Ngựa Truy Phong]Lão ý bẫy thằng cục súc Rooney quá hay.
----> Tiếc cho một thế hệ vàng lại đi phò nhầm một thằng trẻ con! Hu hu....[/QUOTE]
Bác nói Rooney nhà em thế à!!! Bác định nghĩa thế nào là cục súc hở? Anh ý đá hết mình, tuy rằng kể cả lúc đỉnh cao thì cũng chả làm được gì mấy, nhưng sự góp mặt của Rooney là ko thể thiếu. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng bứt phá, nắm bắt thời cơ của anh ý hơi bị hay. Những lúc cần Rooney là có Rooney, còn gì hơn thế???
Mất Rooney, 1 mình Sếu với Lampard không lấp được khoảng trống trên tuyến trên, tạo cơ hội làm bàn quá khó khăn!
Owen chấn thương là tổn thất quá lớn rồi! Căn bản giỏi nên bị đốn như điên. Đúng là cực đen!
vitieubao
02-07-2006, 01:49 AM
Hehe lúc thằng C Ronaldo giơ tay phân bua trình bày với chú trọng tai` : " Bác phải cho thằng mặt lừa này cái thẻ đỏ tống nó ra khỏi sân, nó là nó láo lắm, ở MU nó toàn bợp tai em :D" trông chú Rooney mặt đần thối ra, tay vung vẩy nắm áo ku Ronaldo nài nỉ nó bớt lời, mặt hầm hầm mồm lẩm bẩm: " về ông mài dao xẻo ku mày trả thù :D"
cối đá
02-07-2006, 02:19 AM
[QUOTE=Blue]Thương anh Rooney quá đi mất :-(( Trọng tài rõ ràng thiên vị, rõ ràng ko cố ý, thế mà cho thẻ đỏ, cực kì vô lí, ts thằng trọng tài ..
:-(([/QUOTE]
Tặng em Blue bài này, thằng bạn anh viết bên diễn đàn vnn2. Nếu thấy chưa đủ thì chờ anh xem nốt trận Pháp- Braxin rồi sẽ vào trả lời nhé. Còn trước mắt thì tạm thời em tranh thủ lau mũi đi, không có em thì nước mũi của các fan Anh cũng tràn ngập Thăng Long rồi. :-0
Về cái chết của bệnh nhân nguời Anh !
Cuối cùng thì bệnh nhân người Anh cũng chết, chết cũng chẳng hoành tráng hay oan ức gì cho lắm. Chết đơn giản như một người hết hơi một đêm mơ thấy mình qua đời, cứ tưởng chết đùa, ai ngờ chết thật. Chết toi con nòng nọc, chết chả buồn giãy chết, chết như mọi lần chết. Chết mặc kệ mấy em gái, mấy cô con gái mê giai đẹp hai ba chân dài chảy hết cả nước nôi đầm đìa sướt sượt. Chết thật , chết thật rồi, chết hẳn !
Thế chết vì bệnh gì, hay chẳng qua, chết do già, do hết hơi, do nhiễm cúm gà, cúm lợn, hay lở mồm long móng mà chết. Hay là do hàng xóm xấu bụng ném thuốc chuột vào nồi cám , cả nhà xơi phải lăn đùng ra chết. Hay bệnh chết, tai nạn chết… Chết thế nào cũng phải rõ, phải báo tử cho hàng xóm láng giềng biết mà phúng viếng chứ, chả lẽ chết âm thầm à!
Chết do già thì cũng chả đúng lắm, cầu thủ phây phây thế kia mà, quần áo hàng hiệu, giày dớ ngon lành. WAGs lượn lờ khoe hàng lộn giồng giồng lộn bóng bảy thế kia mà, nhất thế giới còn gì…già là già thế lào !? Chả phải chết già rồi…
Chết do ngộ độc, hay tai nạn thì cũng chẳng phải; Cũng chả đổ được lỗi cho cái thằng trọng tài Ác-giăng-tin nó báo thù trận Man-vi-nát năm nào, đuổi thẳng cổ cu Ru-ni, cái hy vọng xứ sương mù ra ngoài ngồi chơi ngắm sóng. Cùng cầu thủ với nhau mà chơi trò thò tay bóp bộ tư lệnh, triệt đường sinh nở có kế hoạch là éo được rồi, đuổi cũng phải.
Thế là chết có nhẽ nhiễm bệnh, cảm mạo phong hàn lâu ngày tiêu hết sinh lực mà chết, chứ cũng chẳng ung – thư - cổ - lại gì cho cam, cho đỡ oan ức.
Chết do cầu thủ chạy tưng bừng cả năm, nay hết sạch sinh khí, vào sân vật vờ như Ghê-ra, Lam- pà.
Chết từ những cạn kiệt nhân tài , phải mang đi đánh nhau cả những lẩy bảy Cao Biền như Oan – Cốt, thiếu niên như Ru – ni chưa nhớn…Hừ, đến xương cốt cũng oan ức thì làm nên cơm cháo gì, chỉ tổ tốn cơm và gây sẹo hận đời từ khi chưa nhớn, ích gì !
Chết từ những thợ cày hàng ruộng như Cà – ri Cà – ríc; Len- nôn Len – Lông… nay cũng đại diện cho quốc gia tông dật, gãy vỡ là phải.
Chết từ những diễn viên kịch sỹ như Bếch –khăm Bếch- khiếc, làm thì ít…ịt thì nhiều, chạy một lúc thì vãi dãi ra sân, kinh chết mịa.
…………..
Cảm mạo phong hàn cũng chả đến nỗi chết, một khi thầy giỏi, đố mày chết. Nước Anh đối đãi với thầy như thế nào để thầy cáu, thầy chả giận nhưng thầy cũng buồn chứ, thầy buồn thì thầy đang khôn trở thành ngu cũng chả mấy hồi. Bệnh nhẹ thầy bốc thuốc nhầm thì chết toi cũng phải, chả than van được gì. Vậy, người Anh chết là do bạc bẽo với thầy, chơi đểu thầy, tự mình trảm tướng trước khi ra trận, thua là chính xác, thắng mới là chuyện lạ. Người Anh về mang mấy thằng phóng tinh viên chó chết GATO chơi đểu thầy ra mà cắt dái, bẻ lưỡi, móc lên cây cho quạ rỉa…may ra thì có cơ khá lên được, nếu không vĩnh viễn là đoàn quân bất khả thắng trận !
icemain
02-07-2006, 02:21 AM
Oài, bạn Ronaldo nói tiếng Latin với trọng tài Argentina. Thế là bạn Rooney bạn ấy tịt - ủn Ronnie một phát. Thế là tạch thôi =))
http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=reu-worldenglandincident&prov=reuters&type=lgns
Đây, thông tin an ủi cho các bác hâm mộ Anh nhợn
Chia sẽ nỗi đau của các fan Anh và nỗi đau của riêng em:((
Snoop
02-07-2006, 09:36 AM
Đội Anh đá mờ nhạt thế, thua cũng không phàn này được gì nữa rồi. Bồ đá hơi bị hay, ít nhất là hơn đứt Anh. Thằng cu Ronaldo cute không chịu được, còn thằng Rooney thì đúng là vừa xấu giai vừa cục súc.
Brazil ra đi rồi thì chuyến này Đức chắc chắn chuyến này giành ngôi vô địch. Argentina đá ngang ngửa Đức nhưng hơi kém thần kinh, thua phải chịu thôi.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.