PDA

View Full Version : Oh Salsa -So Sexy!


Pages : [1] 2

Ziusha
22-06-2006, 02:56 PM
Tháng 6 - Quảng Bình trời xanh ngắt, biển lặng. Mọi thứ cứ chậm rãi khoan khoan hò khoan

http://i5.tinypic.com/157eyx5.jpg

Trong lúc đó, xuất phát từ Hà Nội, hơn 30 con người, trong đó có 1 con mới chưa đầy 1 tuổi, đã và sắp mê salsa, khăn gói lên đường đi Quảng Bình. Vừa kịp ổn định chỗ ngồi là các Chị gái Chân dài Tự sướng đã bắt đầu làm otô đã sóc lại còn sốc hơn với màn sát sàn sạt-khít khìn khịt Bachata trên xe buýt :D

http://i5.tinypic.com/157f8jm.jpg

Cả đoàn nhanh chóng nhận phòng về dưỡng sức để chuẩn bị cho cú Salsa Attack vào đêm. À, trong lúc phần lớn các salseros đi ngủ ngày thì cũng có một vài nữ xinh và nam đẹp đã kịp ra biển làm nhiều trò và "bị tác nghiệp"

http://i5.tinypic.com/157g83k.jpg

http://i5.tinypic.com/157gais.jpg

http://www2.ttvnol.com/uploaded2/nhanchung/qb1.jpg
[COLOR=DarkOrange]

(Phần II: Đêm Salsa - Sexy sẽ được tiếp tục post sau, hihi giờ em đi làm đã :D )[/COLOR]

scrotum
22-06-2006, 07:18 PM
Trông ngon lành quá các em ơi. Anh vừa thử đứng trước gương lắc hông vẫn thấy còn dẻo, còn gợi lắm. Thế là thì một liều ba bảy cũng liều nhắm mắt đưa chân thôi. Ghi tên anh vào cái CLB ấy đi Ziu ơi.

Rất xin lỗi Vàng chủ tịch vì tính mình ham chơi, lại thích phụ nữ đẹp. CLB bơi dạo này toàn đực, đẹp thì có đẹp nhưng không hấp dẫn mình.

Freeman
23-06-2006, 03:26 AM
So cute so sexy, đúng gout mình, chả biết nói gì hơn cả, đợi tiếp phần hai, coi là spam đê những đeck chịu được, nói phát hưởng ứng cho đã ...

Phan An
23-06-2006, 09:08 AM
[QUOTE=scrotum]Trông ngon lành quá các em ơi. Anh vừa thử đứng trước gương lắc hông vẫn thấy còn dẻo, còn gợi lắm. Thế là thì một liều ba bảy cũng liều nhắm mắt đưa chân thôi. Ghi tên anh vào cái CLB ấy đi Ziu ơi.

Rất xin lỗi Vàng chủ tịch vì tính mình ham chơi, lại thích phụ nữ đẹp. CLB bơi dạo này toàn đực, đẹp thì có đẹp nhưng không hấp dẫn mình.[/QUOTE]

TW cũng đã có lệnh cho tôi bám rễ vào tổ chức này để theo dõi tình hình hoạt động của địch.

Xói Xám
23-06-2006, 10:05 AM
Em tự nguyện xâm nhập hàng ngũ của địch

setocxu
23-06-2006, 01:59 PM
Hic.. nhìn như cảnh trên thiên đường ấy nhỉ? Ziu nhớ post có chọn lọc (giảm độ hot) không các hội trên này đổ bộ sang đấy thì Ziu TL hiu hắt lắm đấy!!

Ziusha
23-06-2006, 02:29 PM
http://i3.tinypic.com/15dszu9.jpg

[COLOR=Red]
Địch bọn em xin 1-2-3 hích tiết lộ lịch hành sự như sau:[/COLOR]

Hàng tuần các salseros, trong đó có em các bác, gặp nhau nhiều nhất 2 lần: thứ Tư và thứ Bẩy tại Nutz Bar, trong Khách sạn Sheraton, đường Nghi Tàm.

Thứ Tư: Dành cho việc tập luyện uốn éo. Hôm đó có đủ các giai để các chị gái làm cột mà lại không đông lắm (Mấy chị gái salseras nhắn em cố gắng mời được các anh TL-ger kiểu anh Saint hay bác Tủm lên Nutz làm cột cho vững ạ :>> )

Thứ Bẩy: Dành cho việc sát sạt-khít khịt. Đong đưa và sát sạt rất tiện do quá thiếu space. Đôi khi chả biết mình sát sạt với partner của ai. Tiện nhờ ;;)

Ở đấy bọn em tung tăng điệu Salsa sexy, Merengue mà bạn Cún gọi là Aerobics và điệu Bachata bạn RIP bảo ịt ịt. Rồi lúc nào chán quick quick -slow thì mọi người nhẩy tự do Ai Dê- Ai Dê hoặc Movimiento Sexy - uốn thoải mái kiểu b.Tủm trước gương hoặc em các bác lúc sáng dậy trên giường :>> .

Em là em rất phản đối bóng đá – dạo này cứ đang phê sờ sờ tự dưng lại VÀOOOOO, các anh giai thì ôm các chị gái nhưng mắt cứ dán vào màn hình - mất hứng ghê. Tất cả chỉ tại mấy cái TV xung quanh quầy bar. Cũng còn 1 điểm dở nữa của Nutz là có rất nhiều góc kín. Các anh giai nốc bia lười hoạt động toàn chui vào đấy nhỏ Tobicom! X(


PS: Lịch hoạt động của các CLB khác em không nắm rõ vì em thường chỉ "nằm vùng" ở 1 nơi. Để các đại cao thủ khác vào phổ biến

Ziusha
23-06-2006, 03:06 PM
[QUOTE=setocxu]Hic.. nhìn như cảnh trên thiên đường ấy nhỉ? Ziu nhớ post có chọn lọc (giảm độ hot) không các hội trên này đổ bộ sang đấy thì Ziu TL hiu hắt lắm đấy!![/QUOTE]
Ui Sẻ ơi, đã cắt gọt rồi, gato nên chỉ toàn lấy ảnh không fải No.1 rồi đấy ;-) Mà kể cả mọi người có đổ bộ lên Nutz thì cũng chỉ 2 lần/tuần. Còn lại thì lại tha thẩn trong TL vào topic Gái đẹp thôi ý mà. Ziu chả lo :D

Mr.Phan An: Bác bám vào rễ nào đấy ạ? ;-)

tiger
23-06-2006, 03:20 PM
TW quyết định rút tất cả điệp báo viên (PA...etc) về nước để đảm bảo an toàn và chỉ thị đích danh admin hưu trí Tiger trực tiếp tham gia đánh vụ này.
P/S: Ziusha ơi hôm nào khít khịt sát sạt thì nháy mình nhé.

Blue
23-06-2006, 04:37 PM
Ôi ôi, ngon ngonnnn

Ziggy_hi
23-06-2006, 05:00 PM
Em trả topic bên kia cho bác Tỳn, nhờ topic của chị Ziu đăng quảng cáo:

Giới thiệu qua về Hyec cũng như bà chị giới thiệu về ct ở Nutz nhé:
Hyec có thâm niên đào tạo về 10 điệu Dancesport.net, đóng đô ở số 1 Tăng Bạt Hổ
http://www.vietnamdancesport.com/

Sau một thời gian thử nghiệm, bọn em sẽ tiến hành lớp Salsa song song với các lớp dancesport bắt đầu từ ngày 03/07, cụ thể là lớp Salsa cơ bản sẽ học 2 buổi một tuần, thứ hai và sáu từ 20h đến 22h, nội dung học bao gồm Salsa, Merengue, Bachata và sẽ kéo dài trong 12 buổi. TL ta có ai quan tâm Salsa thì qua lớp em chơi nhé.

Ziusha
23-06-2006, 05:26 PM
Zig chỉ được cái nhẩy nhuyễn - quảng cáo còn kém nhé. Đây, để chị đăng hộ thầy cô giáo Sỹ Mai - Vô địch Salsa trong cuộc thi Salsa đầu tiên ở HN, mấy cái ảnh khít khịt trên biển nhé:
http://i3.tinypic.com/15dx3pw.jpg

Lúc đầu còn lịch sự, chứ có chưa đầy phút sau là đã đê tê mê chả để ý gì nữa

http://i4.tinypic.com/15dx9nl.jpg


Đôi này được cái nhìn thích ghê, cứ rủ rỉ rù ri như hai con chim ri (hay chim cu nhỉ :-/ )

Parapapa
23-06-2006, 10:53 PM
Những việc khó khăn thế này thì chủ tịch phải đứng mũi chịu sào, đầu sóng ngọn gió chứ. Bác Tủm, bác Phan An và đồng chí Maj ở lại giữ bể và dưỡng thương đi, để vụ này em ngự giá thân chinh vào sâu trong [COLOR=White]lòng[/COLOR] địch.

Các bạn salseros thân mến, mình chỉ có một thắc mắc là mình có một số thứ hơi quá khổ, đặc biệt quá khổ hơn khi thấy các bạn gái xinh đẹp. Dị tật bẩm sinh đó khiến mình có khó khăn, gây ra một khoảng trống không thể sát sạt khít khịt được. Liệu điều này có thể khắc phục bằng khổ luyện không? Mình cảm ơn :x

majestyan
23-06-2006, 11:09 PM
:> , đấy là tại các bác nói đấy nhé. Em ở nhà em bơi, Choc sắp về rồi, sắp về rồi!!! :x

cunbeo
23-06-2006, 11:12 PM
Ziu ơi, mai tiếp tục nằm vùng chứ nhỉ. Tớ đang có quả CD Salsa mới vừa được gửi về hôm qua, chắc mai mang lên đấy cho mọi người nghe luôn, chứ nghe aerobics Movimiento Sexy, Makarena với Asereje với bài học vỡ lòng Bachata Ò ó o mãi chán quá rồi.

Riêng quả TV trên Nutz Cún không phản đối, mình được cái cũng ham bóng đá hơn Nước Mắm nên nhất quyết tối thứ 7 nào cũng chỉ tập thể dục trong vòng 30 phút (ít ra từ bây giờ đến đầu tháng 7)

momo
23-06-2006, 11:59 PM
[QUOTE=Ziusha]
http://i5.tinypic.com/157f8jm.jpg [/QUOTE]

Chị tóc xoăn này có quả quần Liz Claiborne màu xanh giống y quần của mình, chất đũi cực mát, mặc dài suôn thế kia đi heels vào mới đẹp. Cơ mà mình thử đến cỡ rộng thùng thình mà quần vẫn bị treo trên mắt cá mới đau. :(

NCC
24-06-2006, 02:03 AM
Khoe chân dài khéo thế không biết

cunbeo
24-06-2006, 02:03 AM
Chị quần xanh có phải chị Phương 0 nhỉ?
Hôm trước xem Cờ líp có đoạn Dance Fan bị các bé gái quần cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thê mới hiểu tại sao thầy Benkai của mình lại trốn ở nhà không đi.
Định làm tí luyện tập ngày mai nhưng lại vừa bị đứa khác nó đổi kế hoạch mất rồi.Đành hẹn bạn Ziu hôm khác bọn mình cùng tập thể dục nhịp điệu Asereje vậy

Ziusha
24-06-2006, 02:30 AM
[QUOTE=Parapapa] Các bạn salseros thân mến, mình chỉ có một thắc mắc là mình có một số thứ hơi quá khổ, đặc biệt quá khổ hơn khi thấy các bạn gái xinh đẹp. Dị tật bẩm sinh đó khiến mình có khó khăn, gây ra một khoảng trống không thể sát sạt khít khịt được. Liệu điều này có thể khắc phục bằng khổ luyện không? Mình cảm ơn :x[/QUOTE]

Thì bác cứ cứ làm đúng cái cách "vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình" ở bể bơi ý. À, mà bác cũng đừng quên treo cái poster này lên chỗ dễ nhìn thấy nhất lúc luyện tập nhé
http://i3.tinypic.com/15euu5j.jpg

Đây này chữa được rồi này. Khít khịt luôn, bác nhỉ ;-) . Hãy nhắm mắt và tưởng tượng một ngày bác sẽ khít khịt với một chàng trai thế này. Lập tức mọi khoảng cách sẽ được xoá nhòa ngay :D
http://i3.tinypic.com/15evlnm.jpg

Nếu vẫn còn thắc mắc mời bác đến Nutz thực hành, chứ cứ vừa đeo kính lúp-bơi vừa tự ngắm và hỏi về các dị tật thuờng gặp khi xem salsa này, em khó trả lời quá :x

Asteri
24-06-2006, 02:31 AM
Hôm vừa rồi tớ lên Nutz, nhìn mọi người nhảy thích quá. Nhiều giai nhảy đẹp, gái thì sexy thôi rồi... :( SG công nhận kém tắm, có chỗ dạy Salsa vắng như chùa bà Đanh...

Tớ ghiền Salsa quá.... huhuhu, Ziu Zìu ơiiiii....

Ziusha
24-06-2006, 02:45 AM
[QUOTE=Asteri]Hôm vừa rồi tớ lên Nutz, nhìn mọi người nhảy thích quá. Nhiều giai nhảy đẹp, gái thì sexy thôi rồi... :( SG công nhận kém tắm, có chỗ dạy Salsa vắng như chùa bà Đanh...
Tớ ghiền Salsa quá.... huhuhu, Ziu Zìu ơiiiii....[/QUOTE]

Asteri ơi, có 2 cách:
1. Ra Hà Nội
2. Tìm tài trợ để nhóm salsa và bạn gái với quần đính đầy kim cương vào Sài Gòn! Hí hí quậy tơi bời luôn. Gì chứ con gái salsa được cái quậy kinh - toàn lúc cần và chỗ cần :D .

Để mai mình kể tiếp chuyện đi Quảng Bình có tài trợ nhé :D , buồn ngủ quá rồi!

P.S: Nhà Cún bóc tem xong cho Ziu mượn cái đĩa CD nghe thử với. Có gì để Ziu bảo mấy anh DJ bật, chứ công nhận nghe mãi một loại nhạc chán ghê!

Ziusha
24-06-2006, 03:05 AM
To Asteri:
Công nhận trong SG món này hơi đuội dù có thầy TBN xịn ở T.V.Lung (La Casa?). Hay là ở SG có nhiều thú vui hơn nên salsa chưa có đất?
Ngoài này có nhiều em gái rất máu và nhiệt tình quảng bá cho Salsa. Ấy phải thấy có những lần selseros chịu khó vào các quán như B.Chin hay Paloma (mơí)... nhẩy miễn phí chỉ với mục đích quảng bá salsa. Đúng là nhiều người chơi môn này dễ ghiền và đam mê thật ;;)

Redriver
24-06-2006, 03:28 AM
La Casa Latina, 11 TVL à, bar đấy đông khác không hả Ziu, 2 anh em cu bạn mình mở cái bar đó được 2 năm rồi, chả hiểu kinh doanh tốt không? Dạo này mở cả Salsa nữa cơ à, máu nhỉ.

Asteri
24-06-2006, 11:45 AM
Ừ, Salsa có dạy ở La Casa Latina, vắng hiu hắt... tiền dạy thì đắt lòi (Xin lỗi lâu tớ không nhớ là bao nhiêu). Còn thì chưa biết ở đâu có dạy cả... nhìn nhảy sexy qué chịu được.

[QUOTE=Ziu]Asteri ơi, có 2 cách:
1. Ra Hà Nội
2. Tìm tài trợ để nhóm salsa và bạn gái với quần đính đầy kim cương vào Sài Gòn! Hí hí quậy tơi bời luôn. Gì chứ con gái salsa được cái quậy kinh - toàn lúc cần và chỗ cần . Đây lại ví dụ. Ấy đoán thử xem salseras Hà Nội đang làm gì các anh giai ngồi ghế nhé [/QUOTE]

Cách 1: Không thể rồi
Cách 2: Vụ tài trợ thì chưa biết (hehe). Salseras đang thực tập lap dance à? :D

homqua
24-06-2006, 12:12 PM
Đẹp dã man mà cũng sexy dã man :D
Em về nhất định em sẽ đi chiêm nguỡng câu lạc bộ Salsa mới được, Ziu cho em bám chân 1 hôm nhá :x

Gray
24-06-2006, 12:53 PM
Đây có phải Ziusa ko, trông hơi bị sexy đấy ;)

http://img.photobucket.com/albums/v123/bangaixinhxan/qb1.jpg

DanceFan
24-06-2006, 03:20 PM
[QUOTE=cunbeo]Ziu ơi, mai tiếp tục nằm vùng chứ nhỉ. Tớ đang có quả CD Salsa mới vừa được gửi về hôm qua, chắc mai mang lên đấy cho mọi người nghe luôn, chứ nghe aerobics Movimiento Sexy, Makarena với Asereje với bài học vỡ lòng Bachata Ò ó o mãi chán quá rồi.
[/QUOTE]
Úi úi đĩa gì vậy Cunbeo ơi! toàn phải nghe mấy bài bitrate thấp down trên mạng về không khoái. Nếu đĩa không chống copy thì cho tớ chia sẻ với được không? ;;) ;;) ;;) Cunbeo đang tập ở ODC hả? hôm nào cho diện kiến nha.

Ziu ơi còn nhìu ảnh hot quá mà, post cho pà con chết không gượng dậy được luôn đi. Mà đừng post rõ mặt đó nhé hê :D

Thấy nhiều người hỏi thông tin lớp mà mãi không thấy Benkai trả lời, DF xin đưa vài thông tin như sau:

1. Về chỗ chơi: Ở Hanoi hiện nay có 2 nơi duy nhất chơi Salsa với lịch hàng tuần là:
- Nuzt- Pub thuộc Khách sạn Sheraton. Vào thứ 4 và thứ 7
- ODC- bảo thàng Thông Tin- số 1 Giang Văn Minh- vào tối thứ 6 hàng tuần. Chơi mix với Dancessport.
2. Về đào tạo: Hiện có 3 nơi chính.
- ODC- CLB đầu tiên của người Việt dậy Salsa do Benkai đảm nhiệm. Lớp cơ bản vào thứ 2, thứ 5- hiện đang rất nhiều các em trẻ đẹp và hơi thiếu nam. Lớp tài tử nâng cao vào Chủ Nhật.
Xin các bạn xem tạm thông tin trong cái nhà tranh mới dựng này: http://odcclub.googlepages.com/
- Nuzt-Sheraton: Vào thứ 4 và thứ 7 trước giờ chơi (10PM)
- Sắp tới có Hyec cũng mở lớp cơ bản như Ziggy đã giới thiệu ở trên.

[SIZE=4]Gửi các bạn ở Sài Goòng:[/SIZE]
Hiện ở Saigon có 2 nơi dậy Salsa:
1. Casa Latina- Thái Văn Lung. Chỗ này do Fabien- 0918180046 người Pháp gốc 50% Việt đảm nhiệm. Chỗ này chơi theo phong cách Cuba không phổ biến lắm.
2. La Habana: số 6 Cao Bá Quát, chỗ ngay cạnh Camargue ấy. Chỗ này do Urko Masse- 0909088876 người Tây Ban Nha dậy. Anh này chơi theo phong cách LA, NY là phong cách rất phổ biến hiện nay. Mình khuyên các bạn nên học của lớp anh này.
Mình không nhớ lịch rõ lắm, hình như cả 2 nơi chỉ dậy từ thứ 2 đến thứ 4 thôi thì phải. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp để hỏi.
Hiện số người chơi Salsa ở Saigon chưa nhiều, thậm chí còn chưa có được 1 buổi chơi cố định hàng tuần ở 1 địa điểm cố định. Rất mong có nhiều bạn tham gia để phong trào ở Saigon phát triển, thi thoảng các bạn Hanoi đi công tác còn có nơi để giao lưu nhỉ!

Phiu
24-06-2006, 03:25 PM
Các bạn tích cực quảng cáo thế nhỉ hehe

LatinBlood
24-06-2006, 04:08 PM
Chẳng có tấm hình nào để minh họa nhưng LB nhớ vào một đêm mưa nhỏ, Malik đang ngồi ăn lẩu bỗng nhiên chàng đứng phắt dậy, trèo lên chiếc Wawe nhảy Zouk, lúc đó một nàng cũng k chịu nỗi, vắt chân qua đầu xe nhảy đối lại chàng, cực sexy, đến nỗi LB hét toáng lên, " Muốn được yêu quá!"

Ai mà kêu âm nhạc nghe quá quen mà mất cảm hứng nhảy thì chưa ngấm SS vào người rồi, LB chẳng cần âm nhạc cũng nhảy điên cuồng nữa là. Quả thật sau chuyến đi Salsa Attack ở bờ biển Miền Trung xinh đẹp, salsa club lại có thêm một số gương mặt thể hiện rõ sự mạnh mẽ, đầy đam mê, nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt của tình yêu.

@Asteri: SG có thể nói là không có đất để thổi bùng salsa, với anh chàng điển trai lai Pháp, nhảy cũng khá bắt mắt, mội tội chàng ấy hơi kiêu, nên bà con chúng tớ cũng muốn vào chơi một bữa hoàng tráng nhưng lại không đủ cảm hứng. Salsa muốn vui và sôi động thì tất cả mọi người hãy hòa chung cùng một niềm đam mê, hướng những người mới biết đến SS dễ học như thế nào, ngoài Nutz ra, thì hiện nay ở HN đã có khoảng trên 30 địa điểm được chúng tớ tổ chức các cuộc đổ bộ, tấn công.

Nhân tiện đây, chúc các bạn của LB luôn nuôi dưỡng một tình yêu đủ lớn để đưa SALSA đến nhiều người và nhiều nơi hơn nữa.

LatinBlood
24-06-2006, 04:23 PM
[QUOTE=Ziusha]To Asteri:
Công nhận trong SG món này hơi đuội dù có thầy TBN xịn ở T.V.Lung (La Casa?). Hay là ở SG có nhiều thú vui hơn nên salsa chưa có đất?
Ngoài này có nhiều em gái rất máu và nhiệt tình quảng bá cho Salsa. Ấy phải thấy có những lần selseros chịu khó vào các quán như B.Chin hay Paloma (mơí)... nhẩy miễn phí chỉ với mục đích quảng bá salsa. Đúng là nhiều người chơi môn này dễ ghiền và đam mê thật ;;)[/QUOTE]

Tối qua, được dạo qua mấy cái hồ, khu vực cầu phao để ra Thiên Nga, du thuyền, LB phát hiện dân tình ngồi uống nước khá đông, toàn nam thanh nữ tú, trong lúc chờ giai TL lên thuyền, LB làm vài bước solo, bà con xunh quanh mắt tròn mắt dẹt, tiện đây LB kêu gọi anh em nhà ta tuần tới làm quả SS ven hồ nhé! Địa điểm thì mọi người đưa dùm em idea để cùng chọn.

scrotum
24-06-2006, 05:07 PM
[QUOTE=LatinBlood]Tối qua, được dạo qua mấy cái hồ, khu vực cầu phao để ra Thiên Nga, du thuyền, LB phát hiện dân tình ngồi uống nước khá đông, toàn nam thanh nữ tú, trong lúc chờ giai TL lên thuyền, LB làm vài bước solo, bà con xunh quanh mắt tròn mắt dẹt, tiện đây LB kêu gọi anh em nhà ta tuần tới làm quả SS ven hồ nhé! Địa điểm thì mọi người đưa dùm em idea để cùng chọn.[/QUOTE]

Mặc dù rất thiện cảm với các em SS, nhưng anh cũng phải bẹo mông nhắc nhở, nhảy đâu thì nhảy nhưng cũng phải đúng nơi đúng chỗ. Năm xưa nam sỹ Anh Khánh salsa ở bờ hồ mới có 10 phút mà vào đồn CA Hàng trống tạm giữ hành chính mất cả ngày đấy.

Các em cẩn thận nhé, không anh lại phải đi cứu thì mệt lắm.

Asteri
24-06-2006, 11:40 PM
Hôm thứ tư (21/6) tớ ngồi ở Nutz, có rất nhiều giai nhân nhảy đẹp nhưng ấn tượng với một vài người thôi như cô nào mặc áo trắng, quần lụa trắng, tóc dài lúc búi lúc buông xuôi hơi xoăn. Và một cô áo đen, váy đen, đặc biệt sau lưng chỉ vài ba sợi dây đen, tóc vấn cao có cài hoa.

Không hiểu trong ngày ấy có ai trong hội salsa TL không nhỉ? Hay có khi LB là một trong 2 cô hot hot ấy :D.

Nhân tiện có ai up giùm bài gì mà có 'sexy sexy'... cho tớ với. Tks trước nhé!! :x

Saint
25-06-2006, 04:25 AM
[COLOR=Blue]Tôi viết cái này sau khi hồi chiều tối ngồi cạnh người đẹp (Latinblood), tôi có nói với em rằng cái cách các em đang quảng bá cho salsa hơi phản cảm. Tôi không phản đối việc em và các bạn muốn thúc đẩy phong trào salsa nhưng cứ với cái cách hiện tại thì sợ rằng Thăng Long giống như cột điện, nơi mọi người có thể dán đủ thứ quảng cáo từ bả diệt chuột cho tới thuốc chống hôi nách.[/COLOR]
-----------

Cách đây mấy năm khi còn đang tưởng là sẽ định cư vĩnh viễn ở Đảo, lần nào về VN tôi cũng đi chơi như một con thiêu thân vậy. Lần tết năm 2001, bà chị gái mới đi lấy chồng hồi tháng 9, nhà vắng người, tôi gọi điện về thấy giọng bà già có vẻ nghèn nghẹt nước mắt, thế là húng gà húng vịt ra mua vé về luôn. Về nhà làm con ngoan hơn một tuần cho đến qua tết mùng 4 lại bay quay về đảo. Ở nhà lịch làm việc là sáng đưa bà già đi sắm tết rồi về dọn dẹp nhà cửa trang trí quất đào này nọ, tối ăn cơm ở nhà cùng hai cụ nhưng cứ đến 11 giờ khi các cụ lên phòng là tôi bắt đầu ra đường. Lúc ấy bạn bè hoặc đã có gia đình hoặc bận bịu với những quan tâm riêng nên tôi cô độc kinh khủng.

Nơi tôi tới lúc ấy là Magic, một vũ trường vắng nhất trong các vũ trường ở Hà Nội lúc bấy giờ. Dẫu sao, cái sự vắng ấy lại khiến tôi thích thú, bởi vũ trường vắng nên DJ muốn chơi nhạc gì là tùy khách hơn nữa nơi đây lại khá gần nhà tôi. Cũng phải nói luôn là lần về 2 tuần hồi tháng 9 năm 2000 đám cưới bà chị gái tôi cũng đã lên Magic chơi rất nhiều, chỉ đứng ở quầy bar, uống và nghe nhạc, khi ấy tôi làm bạn với kha khá những người làm việc ở đây.
Ngay tối đầu tiên với 1 chai Club tôi đã thành bạn ruột của chú Joe, DJ người Phillipine và một số nhân viên trong quầy bar cũng như anh giai quản lý vũ trường. Sau đó, cứ đều đặn tôi lên, đầu tiên là chỉ ghi vào giấy những bài mà tôi thích nghe khi uống, sau tôi tự burn đĩa rồi mang lên đưa cho Joe chơi. Thời gian đó, 2 tuần ở nhà tôi lên đó ít nhất là hơn chục lần chỉ uống, tán láo với mấy người ở đó tới cỡ 12 rưỡi một giờ đóng cửa là về ngủ.

Thời điểm này tôi rất thích hai bản, một là Whole again của Atomic Kitten và bản thứ hai là I got a girl của Lou Bega ngoài ra là nhạc của Eminem và kể cả bản When I die do No Mercy cover. Bản I got a girl do giai điệu sôi động nên có thể chơi trong giờ còn bản Whole again chỉ có thể chơi lúc chuyển nhạc qua slow dance. Tuy nhiên do anh việt kiều chủ của Magic hoặc do ideas của một số dân chơi đi dép lê thi thoảng tạt qua muốn nghe những thứ thình thình rầm rập cho giống New (century) nên đồng chí DJ cũng khá khó khăn khi chơi cái CD của tôi. Cá nhân tôi không phải không thích Trance, nhưng nếu như ai đi chơi ở Hà Nội, kể cả bây giờ cũng vậy, tới discotheque nhìn thiên hạ nhảy thì nói thật nhé, ngứa mắt cực. Hồi quãng cuối 95 đầu 96 là thời kỳ cực thịnh của Queenbee Láng Hạ, dân đi chơi có văn hóa hơn, DJ là mấy thanh niên dạt vòm từ Saigon ra, rất chịu khó sưu tầm học hỏi nên nhạc khá hay nếu như không muốn nói đội DJ đời đầu hay đồng chí Việt còi đấy dạy dân Hà nội nghe nhạc. Hồi đó, Dũng râu (Mái Lá sau này) cũng là dân chơi được, bà già là giám đốc nhạc viện TP HCM cũ nên tai thẩm âm ổn của nó. Hôm nào DJ có vấn đề chơi lẩm cẩm là bị khách la ó, Dũng râu chửi ngay. Việt còi cũng là nhân vật buồn cười, nhìn như con ve sầu vì mắt kính to quá cỡ, tóc dài buộc túm phía sau nhìn rất phủi. Đồng chí đấy cũng đú linh tinh, xem phim bộ hongkong thấy có thằng dùng cái motorola to đùng thế là lọ mọ đi gửi mua bằng được một cái từ hongkong.
Quên, lại quay về chuyện tôi đi chơi ở Magic, tức là đợt tết về tôi lại tiếp diễn cảnh ngày làm con ngoan tối lên Magic chơi. Lúc này đội trên Magic đón chào tôi như một thành viên trong gia đình đi xa mới quay về. Tôi vừa vào cửa là đã có người lên nói với đồng chí DJ để chơi bản I got a girl coi như chào mừng.

Thời gian này ở Đảo cũng bắt đầu phong trào Salsa, có điểm khác là ở Đảo không giống như ở ta, cái gì phong trào cũng rộ lên rồi chết rất nhanh. Ở Đảo ballroom dancing luôn là một nét văn hóa và được duy trì từ rất lâu. Do đời sống vật chất ổn định và sung túc, sự khác biệt này có thể hiểu được.
Lúc đó trên đường đi đến trường tôi lại thỉnh thoảng nhìn thấy bên đường thấy có quảng cáo Salsa lesson £10/hr. Tính tôi vốn tò mò lại thích những thứ hớn hở cộng thêm mấy cái video clip trên tivi hấp dẫn quá nên tự hứa với mình là thế nào cũng phải thử.
Nói thế nhưng cũng phải đến thời gian nghỉ Easter tức là khoảng cuối tháng tư, lúc ấy được nghỉ, rỗi việc nên mới nghĩ đến chơi bời. Đi một mình sợ không có bạn nên tôi rủ đứa bạn cùng nhà, nói ra nghe có vẻ hơi đánh bóng đạo đức nhưng sự thật là chỉ bạn thôi. Hai đứa share nhà, cái này ở bển là thường, nó hot cực, có b/f rồi nhưng không ở Đảo. Nó cũng thuộc dạng hớn hở nên khi tôi rủ tao với mày đi học salsa đi nó ok ngay. Bởi từ lúc tôi mồ côi bạn gái, đi club hai đứa vẫn đi với nhau nếu như không rủ thêm được ai.

(còn tiếp)

Saint
25-06-2006, 05:14 AM
Học salsa ở Đảo cũng giống như ở Hà Nội bây giờ, chỗ bọn tôi đến là một cái Bar & Restaurant toàn bán đồ Mễ ở tầng hầm một tòa nhà trên đường Charing Cross gần Leicester Square. Đi học cũng đông lắm, có điều do bọn tôi đều đi làm và phải 6 giờ mới tan sở nên đến chỗ học thường là 7 giờ hơn. Đến 9 giờ là class over bắt đầu giờ của bar & restaurant hoạt động và các học sinh vừa lẫm chẫm copy theo bước chân của thầy phi thẳng ra sàn lắc hông. Nói thật là tôi bây giờ chả nhớ hồi đó mình với con bạn nhảy nhót thế nào. Chỉ nhớ bar mở cửa từ sớm, nói là restaurant mà đồ ăn chỉ độc Sandwich với Pizza là khả dĩ nên trước khi tới, bọn tôi đều đã nhét vào bụng cái gì đó để khi học nhảy chỉ có giải khát bằng tequila. Đã tequila thì máu, đã máu là bừa. Ở Đảo có cái hay là chỉ cần đào một cái hố, thắp một ngọn đèn và trưng biển bán rượu là khách kéo vào ầm ầm huống chi đây lại còn là Salsa club nên đông lắm. Buồn cười, đa số dân tới đây là dân nước ngòai chứ bọn Anh lại ít, rất đông sinh viên từ lục địa qua và có vẻ như rất nhiều dân Spanish. Lai vãng ở đây tôi cũng quen khá nhiều, thằng khoe ở Đức, thằng nói tao Brazil và bọn Oz thì hơi bị đông. Nói về salsa thì có vẻ như lúc rầm rộ ở Đảo là nó đã hơi lỗi thời ở Mỹ, dân Đảo thường bị tình trạng đến sau giống như chuyện Stars War chiếu ở Mỹ được hai tháng, dân Hongkong ra rạp quay trộm về burn DVD rồi thì ở Đảo mới bắt đầu ra rạp.

Viết tiếp thế nào cũng bị chửi tiếp là mở mồm ra là khen tây, hay đúng hơn là khen dân English. Hồi tối ở Hải Xồm bị bác Đầu Đất nói rồi. Khổ, có khen đâu, nó có sao mình nói vậy. Bọn English nó có cái hay là có hobby, mỗi thằng một sở thích khác nhau. Đa phần thì cắm mặt làm vườn, trồng hoa hoặc trồng rau, thằng giàu thì thích cuối tuần giăng buồm ra khơi, mấy cặp vợ chồng già buồn tình hâm nóng tình yêu ngoài du lịch đó đây còn đặt lịch hàng tuần ra community center sinh hoạt ballroom dance. Chính vì cái lối sống thằng nào biết thằng ấy, thằng nào có thú vui của thằng ấy nên sự tôn trọng lẫn nhau của dân ở Đảo nó khác hẳn cái sự soi mói dè bỉu của dân An Nam ta. Tôi không có ý định ám chỉ nên mọi người cũng đừng suy diễn linh tinh. Cũng giống như thời gian vừa qua có một số báo ầm ĩ chuyện thuốc lắc. Tôi không lắc, không bay, không cắn thuốc và cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm về những chuyện này nên tôi không phát biểu. Kinh nghiệm bản thân thì từ hồi năm 96 có một lần được chia một phần tư viên ectasy màu hồng ở Queenbee tôi làm nhát nhưng cũng chả xi nhê gì nên không quan tâm lắm. Đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất, say thì cũng thế thôi, còn những chuyện thuê phòng karaoke rồi quần hôn với nhau thì tôi chỉ đọc trên báo, báo VN tôi không tin lắm thật thà.

Quay về chuyện nhảy nhót, sẽ có người nói Salsa quá sexy, nhìn mấy tấm hình trên có cảm giác như đang trong strip club và those girls đang give those guys some lap dance. Sexy cứ gì phải là Salsa, tôi thấy Rumba cũng sexy, Tango cũng sexy, ballroom dancing ngày xưa tôi thích nhất là Cha Cha. Còn Mambo với Salsa thì cũng không khác nhau nhiều lắm, nhảy sexy hay không là do người chứ không nhất thiết phải quần áo hay uốn éo Salsa hoặc Mambo, theo tôi là vậy. Nếu đã thế thì có lý do gì mà một mình Salsa rộn ràng quá vậy? Cái cách mà Salseros đang làm bây giờ chả khác gì Pháp luân công truyền giáo.

Ở ta có nhiều chuyện, nói mãi, chỉ trích mãi rồi cũng chỉ vậy. Đơn giản là mỗi cá nhân chúng ta không tự chiến thắng được mình. Tại sao cứ phải mặc hàng hiệu đi xe đẹp mới làm cho người ta tự tin? Tại sao cứ phải học ở bển về thì mới cho mình cái quyền được nói chuyện tòan cầu hóa? Cái bệnh tự ti nó ngấm vào người mình lâu quá rồi, lỗi của ai? Của xã hội? Của bộ Giáo dục? Mà của ai thì cũng kệ nó chứ, lớn rồi cũng phải tự biết suy nghĩ. Còn không Thăng Long là nơi lạc loài một lũ kéo nhau vào, ta biết chúng ta còn kệ cha chúng nó?

À lảm nhảm nhỉ, kể tiếp chuỵên Salsa ở Đảo của tôi nhé. Bọn tôi lúc đó hai đứa đi, sau thì tôi cũng chán chỉ thích đứng uống và ngắm gái. Con bạn tôi thì nó được một thằng cao to đen hôi người Nigeria theo. Nó sợ lắm ở nhà luôn, tôi thấy nó ở nhà thấy mình đi lên đấy quá nhiều khả năng là chả có vị gì hơn nữa thời gian nghỉ Easter cũng hết nên cũng thôi luôn.

Từ hồi đó đến giờ cũng năm năm rồi, Ricky Martin bây giờ chìm lìm lịm, Lou Bega chắc cũng chả mấy ai biết đến tên, Hà Nội bắt đầu có Salsa, không hiểu có giống như Lambada một thủa không?

Lihny
25-06-2006, 09:03 AM
Đọc bài Sen thì thấy Úc lợn cọp được nhiều điểm của Đảo phết. Chẳng hạn Úc nhợn cực máu gardening, sailing và ballroom dancing, tất nhiên ngoài mấy trò rugby footie ra chứ không các bác lại bảo em người con gái ngố hehe.

Em còn nhớ hồi xuống Newcastle thăm ông bà giáo của em (hai cụ này chắc phải dành riêng một bài viết sau, hai cụ cool mà húng kinh nhá), cụ ông làm về môi trường, cụ bà là giáo viên sử Châu Á-Đông Nam Á nên rất rất yêu quý VN. Hai cụ lọ mọ sang Vn từ cái thời năm 96-97, đi du lịch và dạy một lũ trẻ con như em tiếng Anh. Sơ qua là thế, tận hồi em sang Úc lợn học, hai cụ vẫn giữ liên lạc đều và mời em xuống nhà chơi. Nhà hai cụ có hẳn quả vườn con con rất xinh, trồng đủ thứ rau thơm Việt, cà chua, ớt cay, ổi... Cụ ông khoe là vác hạt giống về từ hồi 97-98 đấy. Góc vườn là một cái chuồng gà cũng nhỏ nhỏ xinh xinh và 4 cô công chúa gà mái mơ (gà Úc lợn đuôi lòe xòe nhìn như mặc váy dạ hội rất chi là yểu điệu nên em gọi là công chúa). Đưa em đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên ở Newcastle còn giải thích cặn kẽ từng loại cây, từng loại hoa một ở Úc, say mê và nhiệt tình lắm lắm.

Vụ nhảy nhót thì ballroom dancing nói chung và salsa nói riêng rất chi là thông dụng ở Úc, hay chí ít là ở Sydney. Cũng chỉ cần vài đồng là đi học một lớp salsa được, ballroom thì đắt hơn tý. Học thì vui, vui hơn bên nhà tại chúng nó học mà chơi chơi mà học, và đặc biệt không ngại thực hành cùng nhạc, không sợ sai cũng đíu quan tâm thằng khác nó dòm ngó kèn cựa mình nên nhìn chung lên chân rất nhanh. Lên sàn một cái là nhảy cực kỳ máu lửa nhưng không hề show off, kiểu như well just have fun mí lại enjoy yourself mates, đâm ra nhìn vào khoái khoái là. Tìm bạn nhảy cũng đơn giản, mịa không bị óanh giá là sao mày con gái mà đi mời giai nhảy thế blabla. Em kiếm được ối bạn tốt qua mấy vụ nhảy nhót này chả hết. Salsa bên Úc rầm rộ mấy năm nay rồi và chưa thấy dấu hiệu thoái trào, chắc tại Úc lợn cũng melting pot, dân Mỹ latin, TBN nhiều như quân nguyên. Ballroom thì vưỡn thế, Úc vẫn có truyền thống này chắc từ Đảo nhà Sen, già trẻ gái trai từ 8-80 đã thích là chơi luôn, mà chơi đều đặn là khác.

Chuyện Úc lợn thì nhiều nhưng chắc phải thư thư thi xong em sẽ hầu cả nhà, nhiều cái cũng nhắng phết. Đặt cục gạch luôn cuối năm về nhảy nhót với hội dancing ở nhà nhá. HN có salsa cũng vài ba năm nay rồi nhưng mà chủ yếu theo kiểu mode, không biết thì quê. Hy vọng đủ sức lớn mạnh chứ không chết yểu như lambada.

scrotum
25-06-2006, 11:56 AM
Thử một lần phá cách đi Siant, 30 tuổi đâu đã già mà tính sáng tạo cũ mòn vậy. Từ bài viết sau, hãy tránh 3 điều sau:

1. Nhắc đến chuyện ở Đảo.

2. Nêu tên bài hát mình thích và liên hệ đến đời tư tác giả.

3. Nhắc tên một số loại rượu.

Hãy đừng đụng đến 3 vấn đề trên, Siant sẽ có một cách nhìn, đánh giá vấn đề mới hơn, sắc sảo hơn, phục vụ cho công tác mưói tốt hơn.

Saint
25-06-2006, 12:35 PM
Lihny: Bọn ở Đảo bây giờ thế nào anh không biết, trước anh thấy đứa nào Salsa thì vẫn Salsa, cũng giống như đội thích ballroom dancing thôi. Vấn đề là nó không theo phong trào, không theo mốt, không tự làm thế chỉ để cảm thấy và cho mình cái quyền tao ngon hơn mày.

Scrotum: Cảm ơn bác, tại em thứ nhất là vì già nên lẩm cẩm, bắt đầu đến giai đọan gặm nhấm quá khứ. Thứ hai là em thả thính, thứ 3 là mk đe'o hiểu tại sao nhưng đi chơi thế nào em cũng kể em uống gì. Thực ra vì ở đấy có mẹ gì đâu ngoài tequila hay ba cái thứ coctail uống tới đâu biết tới đó, so với mấy thứ đấy uống tequila cho nó lành.

Phiu
25-06-2006, 03:18 PM
Bổ sung thêm mấy luận điểm của bác Tủm:

1. Tránh kể lại sự kiện theo kiểu văn tả thật. Tôi ở chỗ này, xung quanh tôi mọi người làm thế kia, chúng nó uống gì và tôi thấy bạn tôi ra sao.

2. Nên viết ngắn đi chút để còn sức kết luận hay hơn, đoạn đầu bạn viết rạt rào, văn chương lai láng, sức bút khỏe khoắn và tràn đầy, đến đoạn kết thì cạn kiệt ý tưởng, kết cái bụp kiểu chán chẳng muốn viết nữa khiến cho công sức phía trên đổ ra sông ra biển hết.

3. Thế túm lại đoạn trên ý gì? Cưa gái phỏng, biết mẹ tỏng là trông các em salsa sexy xông vào thả thính chứ gì =)).

Fwngjia
25-06-2006, 03:34 PM
Các bạn chấm dứt cãi lộn để các em salsa vào post ảnh sexy thả thính giai Thăng Long chứ, anh thích xem ảnh, nói suống hiểu thế líu nào được.

Trung ương nhắn đồng chí cán bộ nằm vùng đang ngoáy mông trong lòng địch, là trung ương đang đợi báo cáo khẩn của đồng chí để chuẩn bị ba cùng, phối hợp với đồng chí nắm thắt lưng địch mà ngoáy.

mom
25-06-2006, 03:44 PM
[QUOTE=tiger]TW quyết định rút tất cả điệp báo viên (PA...etc) về nước để đảm bảo an toàn và chỉ thị đích danh admin hưu trí Tiger trực tiếp tham gia đánh vụ này.
P/S: Ziusha ơi hôm nào khít khịt sát sạt thì nháy mình nhé.[/QUOTE]

Bác em cẩn thận. Phan An tiên sinh vừa bị ấy ấy ở đấy rồi :(

Ziusha
25-06-2006, 10:48 PM
Mình mới đi chơi và nhẩy Salsa thật trong weekend thế mà nhiều chuyện xẩy ra quá. Đêm qua em Latin Blood gặp mình trên Sheraton. Câu đầu tiên là "Em gặp anh Saint rồi đấy! Anh ý trông được lắm và rất to!" Lúc đầu mình cứ bán tín bán nghi. Giờ vào đây thì hiểu rồi - Saint post các bài TO ơi là TO! Thế là anh Saint impress được em LB quá rồi đấy!

Gần đây, em chả đọc được hết các bài TO của anh vì nó dài dòng quá, lâm li lan man quá, thấm đậm tính hoài cổ và bế tắc tuổi 30 quá (em xin phép bác Tủm). Nhưng lần này em mạn phép được reply bài của Saint vì nó có một số chỗ khá động chạm đến em và ý đồ của em khi lập ra topic này. Nhưng trước tiên, cho em sum up lại các ý của anh để trả lời cho đúng, ngắn gọn và đủ, cũng như dành thời gian cho việc post ảnh.

Đây có phải là những ý chính của a.Saint trong mấy post trên không?

1. Các em đang quảng cáo salsa kiểu phản cảm. Cái cách mà Salseros đang làm bây giờ chả khác gì Pháp luân công truyền giáo.
2. Sexy cứ gì phải là Salsa, tôi thấy Rumba cũng sexy, Tango cũng sexy, ballroom dancing ngày xưa tôi thích nhất là Cha Cha...
3. Hà Nội bắt đầu có Salsa, không hiểu có giống như Lambada một thủa không?
4. Vấn đề là nó không theo phong trào, không theo mốt, không tự làm thế chỉ để cảm thấy và cho mình cái quyền tao ngon hơn mày.

Ký tên:
Em gái dại giai, nhưng không dại Saint

P.S: Em đã xóa 1 cái ảnh vì nó không phải là salsa hay một điệu Latin gì khác. It was just a private game, không dành cho Diễn đàn. Ảnh này được xoá trước khi bài của a.Saint được post vì vậy 2 việc này chả có gì liên quan!

scrotum
26-06-2006, 12:13 AM
[QUOTE=Ziusha]

1. Các em đang quảng cáo salsa kiểu phản cảm. Cái cách mà Salseros đang làm bây

[/QUOTE]

Bọn em cứ tự tin mạnh dạn mà làm. Thực ra vụ phổ biến salsa chỉ mang tính chất truyền bá một thể loại văn hóa và vui là chính, chứ không phải là làm ăn, tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy không nên nhìn nhận vấn đề này một cách nặng nề như thế.

Từ trước đến giờ, anh thấy Saint thường giữ được bình tĩnh trong các trận đụng độ giữa các thành viên hoặc admin, nhưng chưa bao giờ giữ được bình tĩnh nếu có ai đó định "làm ăn" trên TL. Vụ salsa ai cũng nhìn thấy đó không phải là vụ làm ăn, nhưng chẳng lẽ, chân em LB đã dài rồi, lại khen đầu thông minh nữa thì hóa ra Saint là cái bị bông à? :D

blade
26-06-2006, 07:03 AM
Bác chủ nhà cần gì phải viết nhiều thế ạ, bác cứ xem đây như 1 topic gái mạng khác của forum là được. Mà em thấy mấy cái ảnh kia cũng hốt không kém mấy cái dance trong DeJa Vu đấy chứ hehe. Công nhận đúng phải khít khịt thì mới hot, mới đắt. Bác nói quá các em nó ko pót ảnh nữa thì em cũng mất chỗ mua vui.

Saint
26-06-2006, 08:55 AM
[QUOTE=Ziusha]Mình mới đi chơi và nhẩy Salsa thật trong weekend thế mà nhiều chuyện xẩy ra quá. Đêm qua em Latin Blood gặp mình trên Sheraton. Câu đầu tiên là "Em gặp anh Saint rồi đấy! Anh ý trông được lắm và rất to!" Lúc đầu mình cứ bán tín bán nghi. Giờ vào đây thì hiểu rồi - Saint post các bài TO ơi là TO! Thế là anh Saint impress được em LB quá rồi đấy!

Gần đây, em chả đọc được hết các bài TO của anh vì nó dài dòng quá, lâm li lan man quá, thấm đậm tính hoài cổ và bế tắc tuổi 30 quá (em xin phép bác Tủm). Nhưng lần này em mạn phép được reply bài của Saint vì nó có một số chỗ khá động chạm đến em và ý đồ của em khi lập ra topic này. Nhưng trước tiên, cho em sum up lại các ý của anh để trả lời cho đúng, ngắn gọn và đủ, cũng như dành thời gian cho việc post ảnh.

Đây có phải là những ý chính của a.Saint trong mấy post trên không?

1. Các em đang quảng cáo salsa kiểu phản cảm. Cái cách mà Salseros đang làm bây giờ chả khác gì Pháp luân công truyền giáo.
2. Sexy cứ gì phải là Salsa, tôi thấy Rumba cũng sexy, Tango cũng sexy, ballroom dancing ngày xưa tôi thích nhất là Cha Cha...
3. Hà Nội bắt đầu có Salsa, không hiểu có giống như Lambada một thủa không?
4. Vấn đề là nó không theo phong trào, không theo mốt, không tự làm thế chỉ để cảm thấy và cho mình cái quyền tao ngon hơn mày.

Ký tên:
Em gái dại giai, nhưng không dại Saint

P.S: Em đã xóa 1 cái ảnh vì nó không phải là salsa hay một điệu Latin gì khác. It was just a private game, không dành cho Diễn đàn. Ảnh này được xoá trước khi bài của a.Saint được post vì vậy 2 việc này chả có gì liên quan![/QUOTE]

1. Em xin đính chính với các bác cũng như các bạn là những thứ em lảm nhảm viết lách trên này không phải là để tán tỉnh ai trong Thăng Long. Nếu có thì cứ trắng trợn ra là bạn Naki đấy. (Xem trong cái topic Xem phim rồi nói phét ấy)
2. Em viết một bài dài ngoằng để em Ziusha lọc ra đúng mấy câu, em công nhận luôn em Ziusha siêu. Lý do cũng bình thường, em các bác vốn là thằng rỗi hơi hay ngứa mũi vì mùi bún chả từ đầu phố. Nếu đầu phố bốc mùi em khó chịu đã đành, đằng này ngay trước cửa nên với tư cách hàng xóm láng giềng chơi chung forum em nhắc nhở ngay.
Hôm qua, em đi ăn chay với bọn Mỏ Khoét, thế quái nào biết được kha khá chuyện hay ho về bản thân mình mà đến giờ phút này mình vẫn chả biết tí tẹo nào. Cộng thêm chuyện duyên kỳ ngộ ngồi ngay sau lưng bọn em là một đám học và dạy ballroom dancing. Đúng em công nhận với các bác nó cũng chỉ nên bình thường như một topic gái đẹp, và đi nhảy nó cũng chỉ là như bác Tủm đi bơi với chủ tịch Vàng hay anh Phiu anh Phỉ dan díu cầm tay nhau đi uống rượu ở I-box.
Nếu sự đời bình thường vậy thì em chả có tí ti ý kiến em thật. Có điều các bạn Salseros (viết đúng không nhỉ) lại hơi giống như việc em Tử làm từ thiện mà đã một lần em cũng có ý kiến. Đừng có cố gắng làm người khác cảm thấy hổ thẹn khi không đóng tiền vào những họat động từ thiện của mình, họ không tham gia nhưng điều đấy không có nghĩa là họ không có lương tâm.

PS: Anh không nghĩ em dại anh tình yêu Ziusha ạ, và anh cũng không hi vọng có trường hợp ngược lại.

Nguoicongaingo
26-06-2006, 08:59 AM
Bổ sung thêm mấy luận điểm của bác Phiu :D

1. Tránh xưng Tôi, mà nên xưng anh, xưng mình hoặc xưng Saint cho thân mật. :x

Ví dụ:
Saint viết cái này sau khi hồi chiều tối ngồi cạnh người đẹp (Latinblood), Saint có nói với em rằng cái cách các em đang quảng bá cho salsa hơi phản cảm =((

2. Ngoài ra, trước khi kết thúc bài viết, nên post 1 ít Nhạc tham khảo để diễn tả lại toàn bộ cung bậc tình cảm mà mình đã trải qua. Có nhạc minh hoạ, các bạn sẽ hiểu và thông cảm với mình hơn. Đối với những người bận rộn như bác Trường An, bác Tủm bác Phiu , họ có thể không cần đọc 1 chữ nào mà chỉ cần download phần Nhạc tham khảo về nghe là phán đoán được tình hình; họ sẽ chủ động thu xếp thời gian vào an ủi, đồng thời tìm biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trước mắt.

:(

Ngọc Hân
26-06-2006, 09:32 AM
Một số căn bệnh dễ mắc phải khi nhảy Salsa

Điệu nhảy Salsa vốn ẩn chứa nhiều chất men, nồng nhiệt và say mê vì Salsa tức là "gia vị". Sự sexy của điệu nhảy này được tạo ra bằng cái liếc mắt tình tứ, sự vuốt ve của 4 bàn tay và đặc biệt sự di chuyển của phần hông và 4 cặp chân giò

Vì vậy, những bệnh nhân nhảy Salsa lần đầu dễ mắc phải 1 số căn bệnh sau đây:

- Mắc lác
- Mắt đảo như bi
- Chân tay cong
- Tim mạch bị ảnh hưởng do vận động quá sức

Biện pháp chữa trị --------------> Tiêm ngay tại sàn nhảy :(

R.I.P
26-06-2006, 09:43 AM
4 cặp chân giò hóa ra lên sàn salsa toàn ... bò nhảy với nhau à y tá ơiiiiiiiiiiiiiiiii :-((

Phiu
26-06-2006, 10:12 AM
'Tiêm' ngay tại sàn nhảy có sợ.... sexy quá không Hân ới.

NoHearNoSee
26-06-2006, 10:27 AM
Hồi sau Lam ba da còn có Ma ca re na gì đấy, bắt tay bắt chân rồi ngoáy cái mông là ngoáy cái mông, nhảy một góc 90 độ rồi lại tuần hoàn từ đầu. Cuối cùng cũng xịt ngóm. Mà công nhận các bác Salsa này đam mê thật. Ballroom hơn chục điệu, nhạc thay đổi liên tục mà tuần đi 5 buổi 5 nữ khác nhau (cộng thêm bắt tỉa ở sàn nhảy) mà em cũng thấy oải, thấy nhàm. Thế mà các bác tuần 2 buổi nhảy có nhõn một điệu mà vẫn đam mê em thấy tài.

Lihny
26-06-2006, 11:48 AM
Hehe nói một cách công bằng salsa hay của ló, biết nhảy rồi cũng húng lìu em công nhận. Có được nhiều em gái hot mê salsa ở HN hay ở đâu đi nữa cũng là điều hay bởi ai mà không có đam mê, cái gì cũng đều đều ok thì hơi bị tẻ nhạt phỏng ạ.
Nhưng em nghĩ cái cần phải xem xét ở đây là cách các ty thể hiện đam mê với salsa qua cách tuyên truyền trên TL này. Ý Sen cũng chỉ thế thôi, các gái salseros (mịa nghe na ná như socceroo bên Úc này đang ầm ĩ quảng cáo) xin mời cứ việc nóng bỏng và nhảy nhót mái thoải, anh em rất ngưỡng mộ, ai máu me sẽ khắc tham gia, đâu cần phải lên kế hoạch ra bờ hồ lắc cho dân tình mắt tròn mắt dẹt mí lại sát sạt tuốt tuột. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn cũng xa các bác nhể. Quả bờ hồ đấy bao nhiêu phần trăm ngưỡng mộ thì em không biết chứ cứ nghĩ em đang ưỡn ẹo cafe với giai gái bên hồ tự dưng có mấy chị quần kim cương hot hot sexy ra ngoáy mông một mình chắc em tưởng các chị ấy có vấn đề về thần kinh hay cái gì còn hơn thế nữa. Y như Úc lợn này ở trung tâm cạnh Townhall hay có mấy bác truyền giáo tay cầm mic đứng ra rả nói về sự thống khổ của thế giới và loài người nếu không có Chúa, có khi còn túm lại bắt nghe bằng được. Em thật em rất tôn trọng tín ngưỡng cá nhân nhưng mà mịa lẽo đẽo theo con nhà người ta bắt em theo đạo mí lại cứ dọa em nếu không theo tâm hồn em sẽ khô cằn tối tăm đầy rẫy quỷ sứ với địa ngục không ai chơi thì mịa phản cảm không để đâu cho hết.

Ziusha
26-06-2006, 12:43 PM
[QUOTE=Lihny]...các gái salseros (mịa nghe na ná như socceroo bên Úc này đang ầm ĩ quảng cáo) xin mời cứ việc nóng bỏng và nhảy nhót mái thoải, anh em rất ngưỡng mộ, ai máu me sẽ khắc tham gia, đâu cần phải lên kế hoạch ra bờ hồ lắc cho dân tình mắt tròn mắt dẹt mí lại sát sạt tuốt tuột. [/QUOTE]

[COLOR=Red]Bác Tủm, Lihny và mọi người hoàn toàn chính xác và rất chí lý về vụ Salsa bên Bờ Hồ! Mình cũng như một số người chỉ biết tin này do em LB post ở trên đây. Cá nhân mình chưa bao giờ mình quảng bá hưởng ứng cho những hành động kiểu này và trong topic này cũng chỉ có em LB (cũng là ng khá mới của TL) đưa ra ý tưởng đó vì vậy mình nhờ Linhy edit lại đoạn mình bôi đậm nhé, tks :B<< . [/COLOR]

Hôm nào về Lihny nhớ ghé qua nhẩy với bọn mình. Không khí ở đây vui không kém gì bên Thái đâu (chưa ngó qua salsa bên Úc nên không dám kết luận) dù quy mô nhỏ hơn.

skywalker
26-06-2006, 01:21 PM
Đam mê thì phải có thời gian mới đóng dấu kiểm chứng được. Em đồ là nếu có một hình thức dance nào đó hot hơn, khoe được eo, mông, ngực... thì các nàng bỏ salsa ngay.

osake
26-06-2006, 01:30 PM
Các bác cứ bàn luận phức tạp quá làm sao nhẵng vụ post ảnh nghệ thuật Salsa nhỉ, kô đam mê thì sao mà hiểu được các chị em phê salsa thế nào. Thế hóa ra là đi chơi sàn Salsa, từ đầu đến cuối luôn, chứ không phải đổi sang vài điệu khác cho thay đổi không khi sao? Em với gái nhà cũng thích nhảy nhót, vỡ lòng thôi, nhưng thập cẩm cả. Chứ chơi 1 món thôi, kể có khi cũng nhàm.

Ziusha
26-06-2006, 03:08 PM
[QUOTE=Saint]1. ... Có điều các bạn Salseros (viết đúng không nhỉ) lại hơi giống như việc em Tử làm từ thiện mà đã một lần em cũng có ý kiến. Đừng có cố gắng làm người khác cảm thấy hổ thẹn khi không đóng tiền vào những họat động từ thiện của mình, họ không tham gia nhưng điều đấy không có nghĩa là họ không có lương tâm... [/QUOTE]
Rồi, bây giờ 4 ý rút xuống còn 1 ý. [COLOR=Blue]Anh thay từ "các bạn salseros" = từ "em LB" hộ em nhé[/COLOR]. Với em thế là xong, anh nhỉ!

[QUOTE=Saint] ...Ricky Martin bây giờ chìm lìm lịm, Lou Bega chắc cũng chả mấy ai biết đến tên, Hà Nội bắt đầu có Salsa, không hiểu có giống như Lambada một thủa không?" [/QUOTE]
Hà nội bắt đầu có salsa một cách chính thức em mạn phép tính từ khi Raoul mở ra lớp học đầu tiên vào năm 2003, cách đây 3 năm (em sẽ dành 1 post riêng về kỷ niệm này) trên Jazz Club QVM. Hồi đó có khoảng hơn chụ học viên. May cũng là Tây dậy nên không bị ném đá nhiều mí lại Tây nó nói là làm được nên phòng trào salsa lớn đều lên, từ 1 tuần/buổi lên 2 lần, từ chỗ chỉ có Nutz nay đã có thêm ODC, Hyec (sắp)... và một website salsavietnam.com do em Ly tự cặm cụi làm.Cá nhân EM cũng chả biết là phong trào này sẽ tồn tại đến bao giờ nhưng ít nhất là vẫn còn những người vẫn giữ được thói quen (em không dùng từ đam mê nữa nhá ;-) ) trong suốt 3,4 năm và cố gắng đóng góp vào phong trào bằng các hoạt động cụ thể chứ không chỉ là Thým-Bánh-Mỳ thì em vẫn còn niềm tin. Thật ra, không còn Celia Cruz, Buena Vista, T.Puente hay G.Estefan thì Salsa vẫn tồn tại mà!

Cũng nhân tiện anh Saint vào đây mang lại không khí thím-Bánh-Mỳ cho bọn em, em xin tâm sự vài lời thế này:

1. Em chả phải em LB càng không phải phát ngôn viên của các salseros Hà Nội nên từ các post sau, em hứa sẽ chỉ chịu trách nhiệm và bảo vệ những gì EM viết :D !

2. Lập topic này ra, em cho nó ngay vào phần “Chợ tình-Giao lưu..”, chứ không phải Sàn thương mại, Thế giới ảnh hay CLB NSC…em nghĩ là ai cũng hiểu dụng ý đơn giản của em. Post ảnh người đẹp và nhẩy đẹp lên là em muốn cho mọi người cùng chia sẻ cái không khí salsa cực thoải mái và sexy, cũng là tranh thủ “dụ” mọi người tham gia một hình thức giải trí văn hóa, vui vẻ và có tác dụng giảm mỡ cơ bụng khá tốt. Ai thích thì tham gia không thì lên Ibox, ra bể bơi, đi nhậu, karaoke… Mở ngoặc, bản thân em weekend vừa rồi cũng vừa ngồi Ibox, chiều thứ 7 đi bơi ở ASEAN và đi uống bia với bạn đấy – feel cực sexy luôn. Đóng ngoặc.

3. Trên Nutz, (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=198759&postcount=7) nơi EM sinh hoạt, bọn em tung tăng điệu Salsa sexy, Merengue mà bạn Cún gọi là Aerobics và điệu Bachata bạn RIP bảo ịt ịt. Rồi lúc nào chán quick quick -slow thì mọi người nhẩy tự do Macarony, Ai Dê- Ai Dê hoặc Movimiento Sexy - uốn thoải mái kiểu b.Tủm trước gương hoặc em các bác lúc sáng dậy trên giường. Cái này em đã viết ở post #7 và sau đó Dancefan đã bổ sung bên trang 2. Bác Osake đọc lại hộ em nhé :x Từng này điệu nhẩy trong vòng 3 tiếng của 1 tối em thấy là đủ, nhất là nếu âm nhạc hay.

Thôi, để em quay lại post ảnh nhé (Mãi chưa hoàn thành xong được phần II, chán quá)

http://i3.tinypic.com/15q7kwk.jpg

blade
26-06-2006, 03:22 PM
Mịe cái ký tự A trong ảnh công nhận là thằng phó nháy nó khéo sắp xếp, chắc là rất nhiều em trong hội Salsa mong ở vị trí này nhỉ, hẹ hẹ.

Mà công nhận chắc anh già nên lạc hậu, em Ziu giải thích hộ anh phát cứ phải bikini và quần bơi thì mới nhảy được Salsa hay sao ạ? Chả là anh nhìn cũng ham, ngặt mỗi tuổi già bụng phệ nhiều mỡ nên ngại mặc quần bơi.

NoHearNoSee
26-06-2006, 03:24 PM
Phan Y Ly có phải em này ko

http://www.winchester.ac.uk/View.ashx?Item=8131

http://www.salsapower.com/who/who_photos/phan_sm.jpg

Trông em ý ko nghĩ đến Salsa lắm, nghĩ đến cái khác

donghonho
26-06-2006, 03:25 PM
Nhảy salsa là kiểu nhảy liều mình như chẳng có. Đồ của bạn cũng như là đồ của mình. Em mấy lần muốn học nhưng chưa đủ dũng cảm quên thân nên học không nổi.

NoHearNoSee
26-06-2006, 03:37 PM
Nhảy cái này công nhận đầu gối dễ va vào trim, há kể cũng hơi sợ, cạ của nhau thì ko sao, vớ vẩn tay tóm ko được lại tóm vào ngực con nhà người ta thì ăn tát có ngày.

http://www.lizgallego.com/salsa_drop_2003.JPG

Chị gái mà rút chân trái ko khéo là anh này ăn một phát lên gối vào trim.

http://www.esto.es/salsa/webimg/dancewmep.jpg

Một trong những tư thế cơ bản của Salsa, tay phải nam rất dễ chạm ngực nữ, khi đi nhảy nhớ đánh răng hoặc súc miệng Listerin, ko thì cười phả vào mặt nhau.

http://www.crabbel.de/bilder/Taenzer-in-Tanzshows/Latino-Karibische-Taenze/Latin-Tanzshow-mit-Salsa-Fuego@1453-2.jpg

Thế này ở VN đã có đôi thực hiện (quên tên, ai nhắc hộ cái), quá làm xiếc

Tạm thế đã, tí phân tích tiếp về hình học 3D và vật lý học trong nhảy

LatinBlood
26-06-2006, 04:46 PM
Gửi Saint! Em đưa vài thông tin thăm dò mà thấy anh em ta bàn ra tán vào, góp ý cho em như vậy thấy cảm kích lắm, thưa với anh rằng trong danh sách của em có khoảng 100 địa điểm để chơi Salsa attack, hôm trước đi Hồ Tây, có ít cảm xúc bèn viết lên TL, chứ em cũng đam mê một vài thứ khác nữa, ví dụ đêm qua xem các em trung học tham gia cuộc thi nhảy poping mà phê quá! Xin thừa nhận, việc Salsa attack là idea một vài người, chứ không phải của toàn dân salseros. Em cũng tính đến việc chơi ở chỗ nào nhạc hay và địa điểm thuận lợi, mà Saint đi Đông Tây Nam Bắc đã nhiều, chỉ chưa thấy Saint ở Nutz, có điều gì không lôi cuốn chàng điển trai này nhỉ?.

Evil
26-06-2006, 05:01 PM
Salsa hình như cũng có lâu rồi chứ nhỉ. Từ hồi đầu thế kỷ, mấy con bé Arhentina cùng học tiếng ví chị ở Đức lợn đã nhảy loạn lên rồi. :D

Lihny
26-06-2006, 05:38 PM
Salsa thì lâu lắm rồi chị Vìn ơi. Châu Âu với Mỹ chơi chán chê từ năm 98-99, sau đấy sang đến Úc lợn rồi Châu Á, cụ thể là VN nhà ta.

Vấn đề là ở chỗ cái salsa attack ấy đấy. Nói chung chị em làm gì cũng vô tư nhưng đừng để những người ngoại đạo như tớ cảm giác bị đấm salsa vào mẹt, đau đớn lắm, giống quả religion attack tớ gặp ở Úc lợn ấy, gặp xong cứ bâng khuâng I'm losing my religionnnn (if any) hehe. Thế mới biết nghệ thuật marketing cũng lắm chỗ tinh vi nhể.

cunbeo
26-06-2006, 06:29 PM
To Dance Fan and Ziu: Hôm nào tớ sẽ mang mấy cái CD của tớ lên Nutz cho mấy cái bạn DJ các bạn ấy bật, có gì DF với Ziu lấy mà cóp luôn.Mỗi tội đợt này bận quá, lại mải mê quả bóng tròn nên là tinh thần thể dục thể thao rất vớ vẩn. Thứ 7 tuần này thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có mặt để làm tí movimiento sexy

Mà Salsa nó có từ lâu lắm rồi cơ mà, các bạn châu Mỹ, đặc biệt là các bạn vùng Caribe chiến nhạc này từ những năm 50 (trước đấy có không thì em không rõ), mà các bạn ấy chưa bao giờ coi nó là mốt hay phong trào gì cả, đơn giản chỉ là văn hóa thôi cho nên đến bây giờ em thấy nó vẫn tồn tại.

Còn chuyện nó tồn tại được bao trên cái đất Hà Nội này thì các bác bận tâm làm gì cho nó mệt người. Đến vợ (chồng) các bác có lúc các bác thấy yêu, có lúc các bác thấy chán thì cái thể loại nhạc Nước Mắm (Salsa means Nước Mắm) này chả phải là ngoại lệ.

skywalker
26-06-2006, 06:56 PM
Xem phim Forbidden Dancing thấy công nhận hot thật, nóng hết cả mặt. Lần đầu thằng cu con vuốt ngực bạn nhảy, con bạn nhảy cẫng cả lên. Hot, quá hot....

Ziusha
26-06-2006, 07:11 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Một số căn bệnh dễ mắc phải khi nhảy Salsa

Điệu nhảy Salsa vốn ẩn chứa nhiều chất men, nồng nhiệt và say mê vì Salsa tức là "gia vị". Sự sexy của điệu nhảy này được tạo ra bằng cái liếc mắt tình tứ, sự vuốt ve của 4 bàn tay và đặc biệt sự di chuyển của phần hông và 4 cặp chân giò [/QUOTE]
Y tá Hân, mừng quá thấy Hân về mà mình mừng quá. Chả là ở lớp salsa bọn mình có mấy chị em đang bị căn bệnh thế này: chả hiểu sao cứ nhẩy với anh giai nào hấp dẫn một tý là người nó cứ như thiếu huyết áp ý, tự dưng ngả ngả ngả vào vai bạn nhẩy. Tiêm thì không được rồi, vì y tá ít người nhiều :( Bệnh gì thế nhỉ - có cách gì chữa không. À, mà để có phác đồ điều trị Hân có cần thí nghiệm không, mình cử một trong mấy anh này (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=199054&postcount=19) đến nhé ;-) À, đấy, luôn tiện chữa cho bác Parapapa giúp mình với. Từ hôm đấy đến giờ thấy chữa bệnh, chả biết tình hình thế nào :-/


[QUOTE=NoHearNoSee]
http://www.crabbel.de/bilder/Taenzer-in-Tanzshows/Latino-Karibische-Taenze/Latin-Tanzshow-mit-Salsa-Fuego@1453-2.jpg

Thế này ở VN đã có đôi thực hiện (quên tên, ai nhắc hộ cái), quá làm xiếc [/QUOTE]

Rồi - có rồi. Được giải nhì thi salsa đợt vừa rồi :D Em trai trên Kiên, em gái tên NoNhớ :D

http://img112.imageshack.us/img112/4844/52xr.jpg
http://www.photoworld.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/10011-img_3034-dance-p.jpg

(C): ĐÔI NHẨY NÀY LÀ [COLOR=White][SIZE=1]ảnh[/SIZE][/COLOR] CỦA b.TỲN (hét khản cổ quá bác Tỳn ơi)

Ziusha
26-06-2006, 07:25 PM
Tối rồi, làm quả ảnh đêm cái xong về lại làm gái ngoan ở nhà:

http://i4.tinypic.com/15q7ogk.jpg

P.S: bác Blade cứ áo lông, nhiều lông vào đi nhẩy salsa!. Có gì y tá Hân sẽ tiêm cho bác tại chỗ luôn :D

daudinh
27-06-2006, 01:57 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Phan Y Ly có phải em này ko

http://www.winchester.ac.uk/View.ashx?Item=8131

http://www.salsapower.com/who/who_photos/phan_sm.jpg

[/QUOTE]

Vừa lại thấy Phan Ý Ly trên báo Tuổi Trẻ số hôm nay 2006-06-27. Làm hết mình, chơi hết mình, ngon!

LatinBlood
28-06-2006, 02:07 PM
Hôm nay ma_nho gửi cho một bản zouk, nghe dễ thương nên post cho mọi người nghe.

http://www.4shared.com/file/2249898/a83d048c/2_zouk_love_-_talina_lise_-_tu_es_parti.html

Cuộc sống này, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ là điều giản đơn, tôi không cần xe hơi, nhà lầu, một cơ thể đẹp và những chuyến du ngoạn đây đó, chỉ cần anh nhìn vào mắt tôi và biết tôi đang muốn gì, tôi yêu âm nhạc và sự tự do trong tâm hồn tôi.

Ziggy_hi
28-06-2006, 05:58 PM
Xin lỗi, không có ý định post ở đây, ấn nhầm nút :D
Đã đưa bài qua http://www.vietnamdancesport.com/forum

R.I.P
29-06-2006, 09:35 AM
[QUOTE=Ziggy_hi]... sẽ không rễ ràng được định nghĩa ...

...Còn tiếp....[/QUOTE]
Bác gíc-gì-gi nên cẩn thận, đến bác Tỳn em sai chính tả còn có nguy cơ lên Highland Điện Biên Phủ hóng mát đấy ;-)

DanceFan
03-07-2006, 11:14 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Phan Y Ly có phải em này ko

http://www.winchester.ac.uk/View.ashx?Item=8131

http://www.salsapower.com/who/who_photos/phan_sm.jpg

Trông em ý ko nghĩ đến Salsa lắm, nghĩ đến cái khác[/QUOTE]

Bác hạnh phúc nhỉ ;;) Em thì nhẩy mãi với bạn ấy, rất gần, rất sát... sát đến không còn khoảng cách mà không tài nào nghĩ đến được cái gì khác, cú như con thú... Nhưng thế cũng có nghĩa là bác chẳng bao giờ chơi được dancing đâu ah. Cứ nhìn nữ rồi nghĩ đến cái khác thì nó "vướng" lắm đố bác nhẩy nổi :D

@... Salsa không nhất thiết cần đến bikini mới chơi được ah. Salsa cũng không đồng nghĩa với Sexy, nhưng hiển nhiên 1 điều là khi người ta muốn giới thiệu cái gì đó mới thì phải lôi những thứ hấp dẫn nhãn quan ra trong đó có sexy. Chơi Salsa cũng có nhiều phong cách lắm ah. Sexy có, tài tử có, đùa giỡn có, thậm trí phong cách nô lệ, khinh bạc cũng có...
@... Người ngoài phán xét Salsa bằng cái vỏ chuyển động bề ngoài, người trong cuộc nhìn Salsa bằng cảm nhận âm nhạc rồi thể hiện ra bằng chuyển động. Sexy hay không chỉ là kết quả của sự cảm nhận chứ người chơi Salsa không cố tình hướng đến.
Có điểm buồn cười ở Việt Nam chúng ta là rất nhiều người ngoài cuộc không thực tế trải nghiệm thì lại rất thích phân tích và phán xét vấn đề. Người ta nghĩ rằng ngồi search internet vài tiếng, kiếm được 1 ít thông tin lý thuyết trên mạng rồi có thể ngồi viết cứ như là mình là ông tổ của vấn đề í...
Hãy để chính cái tai của bạn nghe, chính cái mắt của bạn nhìn, chính cái cơ thể bạn chuyện động rồi sau đó hãy nói là bạn thích hay không. Và dù bạn thích hay không thì chúng tôi vẫn chơi vì chúng tôi biết rõ mình đang chơi 1 môn bằng cảm xúc và trí tuệ chứ không phải là 1 thứ khêu gợi bẩn thỉu.

Ziusha
03-07-2006, 12:32 PM
Mới 5 giờ chiều, còn lâu mới đến G-hour thế mà Đội Máu Không chịu được đã lao ra bờ biển để salsa mí lại Bachata :x .

http://i3.tinypic.com/16itaf7.jpg
http://i3.tinypic.com/16isf7o.jpg


Anh H là quả đội nón từ bể bơi lên Salsa luôn. Cái máy ảnh đeo đúng chỗ của bác Tỳn, Sexy nhỉ ;-)
http://i4.tinypic.com/16ithdc.jpg

Cô giáo Ph (cô giáo Thảo là cái đinh nhá :> ) dậy học trò trẻ giai hơi bị nhiệt tình và khít khịt đấy.
http://i3.tinypic.com/16iscpl.jpg

Dùng mỹ nhân kế mãi mới tách được cái đôi cô và trò ra sinh hoạt tập thể được

http://i4.tinypic.com/16ite8j.jpg
http://i4.tinypic.com/168tmrn.jpg
(À, cái đống đằng sau là để giờ G-hour mọi nguời đốt phá đấy :D )

pumpkin
03-07-2006, 12:38 PM
Em ném đá phát. Cái ảnh thứ 3 từ trên xuống, chú ý cô giáo Ph mặc bộ bikini màu đỏ. Xem cái tay trái của cô ấy đặt ở chỗ nào thế kia? hế hế.

connhangheo
03-07-2006, 12:55 PM
Trông mấy bức hình giống thổ dân da đỏ phết!

Gái tuy ko đẹp nhưng biết hưởng thụ cuộc sống thế là được rồi. Hình thức sinh hoạt này nên được nhân rộng. Nhất là chị em over 30 thì sinh hoạt thế này cho nó hồi xuân, đấy là mình nghĩ thế :D

Ziusha
03-07-2006, 01:01 PM
[QUOTE=connhangheo]Gái tuy ko đẹp nhưng biết hưởng thụ cuộc sống thế là được rồi. Hình thức sinh hoạt này nên được nhân rộng. Nhất là chị em over 30 thì sinh hoạt thế này cho nó hồi xuân, đấy là mình nghĩ thế :D[/QUOTE]

Vầng, em là em cứ khuyến khích mọi người nhẩy nhót, chả cứ cổ điển hay Salsa, còn hơn ngồi VLTK 10/24 khi mới chưa đến 30. Đời công nhận còn lắm niềm vui!

@Cún: Tối hôm trước chả thấy nhà Cún với cái CD đâu - nước mắm mừng Sinh nhật cũng chờ mãi. Thôi, hít le nhà Cún X( [COLOR=White](đến lúc có CD mới thôi!)[/COLOR] :p

cunbeo
03-07-2006, 01:25 PM
[@Cún: Tối hôm trước chả thấy nhà Cún với cái CD đâu - nước mắm mừng Sinh nhật cũng chờ mãi. Thôi, hít le nhà Cún X( [COLOR=White](đến lúc có CD mới thôi!)[/COLOR] :p[/QUOTE]


Ziu ơi, Cún sờ lờ (ý tớ là xin lỗi), tớ vừa làm quả xòe xe nghệ thuật xong, tay chân chưa nhuần nhuyễn để pha nước mắm được nên thứ 7 vừa rồi lỡ hẹn với Ziu.Chưa kể Argentina nhà tớ bị thua, nên cũng chán đời, chả muốn đi đâu cả

Cún hứa khi nào khỏi bù một gấp đôi nhé, được chưa?Không hít le nữa nhé. :-* :-* :-* :-* :-* :-*

NCC
03-07-2006, 02:17 PM
[QUOTE=skywalker]Xem phim Forbidden Dancing thấy công nhận hot thật, nóng hết cả mặt. Lần đầu thằng cu con vuốt ngực bạn nhảy, con bạn nhảy cẫng cả lên. Hot, quá hot....[/QUOTE]
Forbidden Dance chứ nhỉ? :-/

Supaman
03-07-2006, 02:18 PM
http://i4.tinypic.com/16ithdc.jpg

Bác H. này có phải thầy H. dạy Lý không nhỉ? Nhìn quả môi đoán ra mấy phần. :D

Nếu đúng thì hồi cấp 3 có học thầy, tính vui và quái khủng luôn. Thầy được đặt nick là H. "mây" mà, suốt ngày ôm học sinh nữ hoặc cô giáo trẻ nhảy và hát ""Mây, sao còn bay mãi không quay về đây, sao còn hờ hững với nhau từng giây,..." :x

Hòai
03-07-2006, 02:26 PM
[QUOTE=connhangheo]Trông mấy bức hình giống thổ dân da đỏ phết!

Gái tuy ko đẹp nhưng biết hưởng thụ cuộc sống thế là được rồi. Hình thức sinh hoạt này nên được nhân rộng. Nhất là chị em over 30 thì sinh hoạt thế này cho nó hồi xuân, đấy là mình nghĩ thế :D[/QUOTE]

Công nhận là dạo này các bài viết về Salsa nhan nhản ở khắp nơi trên các tạp chí. Hôm qua em vừa đọc được trên đặc san TP một bài viết trong đó có đoạn kể: một chị đã 44 tuổi rất đam mê Salsa. Đầu tiên hai con của chị này phản ứng dữ dội khi thấy mẹ mình có dự định tham gia hội nhảy nhót nhưng cuối cùng niềm đam mê của người mẹ đã chiến thắng. Giờ chị vẫn là thành viên tích cực của Nutz club :) Từ ngày tập Salsa, chị thấy khỏe ra, đẹp lên...

batchaohanh
03-07-2006, 10:09 PM
nhà cháu hôm qua đi cái chỗ này ợ, xời ơi toàn em xinh tươi :x

http://img271.imageshack.us/img271/3994/img13092copy3cv.jpg

nhìn cứ gọi là đê mê :>>

http://img271.imageshack.us/img271/6298/img139421kq.jpg (http://imageshack.us)

dưng rồi đang yên đang nành lại có mấy bác già già xông ra ôm nhau xít xịt sát sàn sạt,
các bác gái ăn mặc sệch si, nòi cả rốn lẫn một số thứ, làm cháu cứ hoa cả mắt =P~

http://img271.imageshack.us/img271/539/img13572copy7ea.jpg

LatinBlood
04-07-2006, 12:25 AM
Híc, batchaohanh ơi, chổ này là chổ nào vậy hở bác?

blade
04-07-2006, 02:06 AM
[QUOTE=DanceFan]Bác hạnh phúc nhỉ ;;) Em thì nhẩy mãi với bạn ấy, rất gần, rất sát... sát đến không còn khoảng cách mà không tài nào nghĩ đến được cái gì khác, cú như con thú... Nhưng thế cũng có nghĩa là bác chẳng bao giờ chơi được dancing đâu ah. Cứ nhìn nữ rồi nghĩ đến cái khác thì nó "vướng" lắm đố bác nhẩy nổi :D [/QUOTE]

Ừ, anh công nhận là với các chị em được pót ảnh lên đây thì anh nhìn mãi vẫn chẳng thấy cái "khác" chỗ nào cả, nên chắc cũng chẳng chơi dancing được, hẹ hẹ.

Các em chơi được thì cứ chơi, xong pót hình cho mọi người mua vui, mà pót lên thì mọi người ném đá là chuyện bình thường, việc quái gì phải lên đây cạnh khóe, nhỉ !

Saint
04-07-2006, 02:09 AM
[QUOTE=batchaohanh]nhà cháu hôm qua đi cái chỗ này ợ, xời ơi toàn em xinh tươi :x

http://img271.imageshack.us/img271/3994/img13092copy3cv.jpg

nhìn cứ gọi là đê mê :>>

http://img271.imageshack.us/img271/6298/img139421kq.jpg (http://imageshack.us)

dưng rồi đang yên đang nành lại có mấy bác già già xông ra ôm nhau xít xịt sát sàn sạt,
các bác gái ăn mặc sệch si, nòi cả rốn lẫn một số thứ, làm cháu cứ hoa cả mắt =P~

http://img271.imageshack.us/img271/539/img13572copy7ea.jpg[/QUOTE]

Cái này có dính dáng gì tới trường CVA không hả Hành? mk mình nhìn thấy chị Dương, đang là giáo viên chủ nhiệm lớp Anh của CVA. Chị Dương này vui tính lại hớn hở nên học sinh có vẻ quý lắm.
Hồi trước bảo giới thiệu cho mấy cháu học sinh, mình lắc đầu vì sợ trẻ quá, bây giờ tính lại thực ra các cháu kém mình cũng chỉ 7, 8 năm chứ mấy.

skywalker
04-07-2006, 02:14 AM
[QUOTE=NCC]Forbidden Dance chứ nhỉ? :-/[/QUOTE]


Chắc vậy, em không nhớ rõ tên. Có một phim tiêu đề gần giống như vậy nhưng là về bọn nhảy lambada.

JW
04-07-2006, 02:20 AM
À thế mình biết đồng chí batchaohanh là ai rồi. Quả không hổ danh, cả buổi chỉ có mỗi việc đi đi lại lại chụp ảnh các em các cháu.

Hôm đấy là tụ tập của dân ở Mẽo về, chúng nó hòanh tráng thuê cả cái Seventeen để làm. Khổ gái đẹp đứng kín đường dân tình đi qua cứ ngoái hết lại nhìn. Đúng là mấy em D3 Chu Văn An khóa 00-03 tổ chức thật. Chị Dương trẻ quá mà mình vẫn phải gọi bằng cô vì đi cùng với học sinh của chị. Mẹ, kể cũng hơi ngượng mồm.

Chocolatiebabe
04-07-2006, 06:49 AM
[QUOTE=blade]Mà công nhận chắc anh già nên lạc hậu, em Ziu giải thích hộ anh phát cứ phải bikini và quần bơi thì mới nhảy được Salsa hay sao ạ? Chả là anh nhìn cũng ham, ngặt mỗi tuổi già bụng phệ nhiều mỡ nên ngại mặc quần bơi.[/QUOTE]

Không hiểu sao em mà mặc mỗi đồ bơi là em rất cảm thấy "ý thức" là mình gần như không mặc gì mấy cả. Nếu chạy nhảy đào hố cát, bơi lội, nhảy sóng thì ok chứ bảo ôm bác nào nhảy thì em chịu mất. :p
Với lại em thấy nhảy mặc váy ngắn/dài xòe xòe, đi guốc cao ngúng nguẩy nhìn vẫn gợi cảm hơn.
Anyway, nhìn ảnh hội Salsa bãi biển mà em lo cho sự tồn tại của hội bơi, hội đá bóng... quá. :( :(

Ziusha
04-07-2006, 08:43 AM
[QUOTE=batchaohanh]

dưng rồi đang yên đang nành lại có mấy bác già già xông ra ôm nhau xít xịt sát sàn sạt,
các bác gái ăn mặc sệch si, nòi cả rốn lẫn một số thứ, làm cháu cứ hoa cả mắt =P~

http://img271.imageshack.us/img271/539/img13572copy7ea.jpg[/QUOTE]

À, thế ra Batchaohanh là đồng chí có quả máy to đùng trước rốn, cứ lia lịa chụp à? Hihi, thế thì hình như mình cũng đoán ra là ai. Báthchao ơi, cho hội Salsa xin bản quyền mấy cái ảnh để ném lên trang web riêng nhé. Cứ PM cho mình, thanks.
Luôn tiện nhắn luôn nhà nhiếp ảnh phương phi, ngồi gần mình hôm đấy, cũng ném cho mình cái ảnh không bị mờ nhé!

Công nhận, các em du học sinh trẻ đẹp xinh tươi, nhìn thích mắt ghê! À, bác nào hôm đấy xem thì cho em cái so sánh giữa màn salsa của anh chị già VÀ màn Bambô-ế ề ê của các em gái trẻ cái (mình cũng chả nhìn xem các em ý có xinh không, cứ tập trung vào mỗi khúc giữa đang đẩy qua đẩy lại :D )

Ziusha
04-07-2006, 08:46 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Không hiểu sao em mà mặc mỗi đồ bơi là em rất cảm thấy "ý thức" là mình gần như không mặc gì mấy cả. Nếu chạy nhảy đào hố cát, bơi lội, nhảy sóng thì ok chứ bảo ôm bác nào nhảy thì em chịu mất. :p
Với lại em thấy nhảy mặc váy ngắn/dài xòe xòe, đi guốc cao ngúng nguẩy nhìn vẫn gợi cảm hơn.
Anyway, nhìn ảnh hội Salsa bãi biển mà em lo cho sự tồn tại của hội bơi, hội đá bóng... quá. :( :([/QUOTE]

Chóc ơi, đúng là mặc bikini để đi bơi, nghịch cát chứ ai lại để dancing. Tụi Cuba có nhẩy nhót trên bãi biển thì cũng soóc đề huề :D Váy ngắn thì hội Salsa cũng chuẩn bị để đêm nhẩy rồi. Mấy cái bikini-salsa là Đội Máu Không chịu được tung tăng đấy, chị thấy cũng lạ và vui.

Về đêm là khác mà. Nào thì váy ngắn,
http://i6.tinypic.com/16ke73p.jpg

chân trần Salsa nhé
http://i6.tinypic.com/16ke4au.jpg

Túm lại, theo chị, váy ngắn váy dài gì đều đẹp cả nếu nhẩy đẹp và có chất ;-)
http://i6.tinypic.com/16kn78g.jpg

connhangheo
04-07-2006, 10:10 AM
Bức hình cuối công nhận đẹp. Nhưng sao mấy anh trai ăn mặc chán thế nhỉ, ít ra cũng phải như cái anh mặc quần chim cò. Chứ nhìn mấy anh kia thì hơi chán. Đúng là nhìn những bông hoa nhài cắm ko đúng chỗ cũng bớt đẹp đi mấy phần :-t :-SS

NoHearNoSee
04-07-2006, 10:56 AM
Chị em VN mình hôm nào làm cái mũ như thế này cho nó sành điệu

http://dynamicdancers.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/latino-035_th.jpg

Váy này trông cũng hay, lúc lắc ngực mấy cái sợi phía dưới nó văng qua văng lại trông ngộ ngộ.

http://www.worldent.com/phDancers_files/Brazil5.gif

Mấy bước cơ bản mà nhìn khó vãi lúa, bước góc phải dưới giống bước lắc chum của Samba

http://www.jaragua.it/elsa%20vega.jpg


Mỗi ngày luyện đứng thế này 5 phút chắc sau này đẻ dễ lắm đây

http://www.stepbystepdance.nl/streetdance/streetdance.jpg

Chim bay cò bay nào

http://www.salsafestival.pl/img/mas-salsa-show.jpg

Thôi ko đùa nữa, chán rồi

felicité
04-07-2006, 11:10 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Váy này trông cũng hay, lúc lắc ngực mấy cái sợi phía dưới nó văng qua văng lại trông ngộ ngộ.

http://www.worldent.com/phDancers_files/Brazil5.gif[/QUOTE]

Cái này chưa sệch si lắm. Người ta còn dán mỗi miếng tròn tròn có tua rua xung quanh cơ. Lúc đấy lắc mới gọi là ngộ.
...Thôi ko đùa nữa, chán rồi
Nước ốc xái 3!

Mac
04-07-2006, 12:40 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]
Anyway, nhìn ảnh hội Salsa bãi biển mà em lo cho sự tồn tại của hội bơi, hội đá bóng... quá. :( :([/QUOTE]
Không biết hội bơi lội thế nào chứ đội bóng đá Tinh tuyển có những thứ riêng và khác hoàn toàn với hội Salsa này nên không lo mất khách tí nào em Chóc yên tâm đi. Mời em và các nho khác tham dự các trận thi đấu của đội Tinh tuyển, sẽ thấy ngay.

Thổ Quan
04-07-2006, 01:26 PM
[QUOTE=felicité]Cái này chưa sệch si lắm. Người ta còn dán mỗi miếng tròn tròn có tua rua xung quanh cơ. Lúc đấy lắc mới gọi là ngộ.

Nước ốc xái 3![/QUOTE]

Cần quái gì phải dán. Nhớ quả ảnh Hằng Nga Xiên Thịt trong HTX không? :>

connhangheo
04-07-2006, 02:37 PM
Các bác post mấy cái hình Tây trông ghê bỏ bu, định hạ thấp uy tín salsa phỏng?

Ziusha
04-07-2006, 04:50 PM
Đúng là đồ đã NoHearlại còn NoSee :D Nhìn múa bụng hóa múa salsa, rồi quay sang Aerobics, lại quay về dancesport. Nói chung, đồng chí đem cả trâu cả người lên Nutz đê, ngoáy salsa tý là biết ngay chỗ nào của đồng chí lúc lắc, nhá! :p

Đêm hôm trước, mất ngủ vì xem trận Pháp-Brasil. Brasil thua mới đau. Thế là mấy đội Nam Mỹ mình ủng hộ về nước hết rồi :( . Hôm qua tự dưng thấy bài này, cũng luôn tiện có bác MAC (loại phấn má này em thích dùng lắm ý, thoa thoa, mịm mịn ghê ;;) ) của đội bóng thập thò ở đây, em post cái này lên cho vui cửa vui nhà tý, dù đọc lướt qua cũng chả hiểu lắm tác giả viết cái gì ;-)

[COLOR=Orange]Tango Vs. Samba

Với những ai mê khiêu vũ cổ điển(?), Tango và Samba là hai trường phái trái ngược nhau.Cuồng nhiệt đấy, say mê đấy, nhưng bản chất của hai điệu nhảy Nam Mỹ hoàn toàn khác xa nhau.Người nhảy đẹp Samba chưa chắc đã biết đi Tango đúng cách.Ngược lại, ai là môn đệ của Tango, cũng khó lòng thể hiện được chất bốc lửa của Samba.

Nói đến Tango, người ta nghĩ ngay tới chất sang trọng.Những bước đi nhẹ nhàng mà dứt khoát, dáng vẻ kiêu kỳ luôn ngẩng cao nhìn về phía trước gợi nên sự quý phái như một bản chất luôn gắn liền với Tango.Ngược lại, ở Samba có chút gì đó mang tính hoang dã, "cháy" hết mình với từng bước đi trong mỗi điệu nhạc.Sôi động, cuồng nhiệt chẳng kém, nhưng lại không đến mức phổ thông, dễ dàng như Cha-cha-cha hay Mambo.Samba của Brazil dù dân dã nhưng lại mang tính chọn lọc hơn mà không phải ai cũng đủ khả năng trình diễn hết cái hồn của điệu nhảy này.

Có thể ai đó đang nói người viết lạc đề khi nói quá nhiều về khiêu vũ cổ điển.Song ở góc độ nào đó, Tango và Samba thực sự gợi nên những đặc tính của hai trường phái bóng đá Argentina - Brazil, quê hương của hai điệu vũ Latin nổi tiếng.Như chính điệu nhảy mà dân tộc mình sản sinh, lối chơi Argentina có gì đó cầu kỳ, kiểu cách hơn.Họ sẵn sàng phô trương vẻ đẹp, kĩ thuật, thậm chí có thể vươn lên tầm nghệ thuật ( như pha phối hợp kinh điển dẫn đến bàn thắng của Cambiaso vào lưới Serbia & Montenegro ) nhưng lại không sa đà vào sự tự phát, ngẫu hứng quá trớn.Lối chơi đó giàu sự tính toán hơn, đặc tính mà ở châu Âu người ta gọi là kỷ luật, nhưng ở Nam Mỹ, nó chưa đến mức gò bó như một thứ kỉ luật, bởi vẫn cần dành đất cho tài hoa thể hiện.Chính sự tính toán dựa trên nền tảng là chất nghệ sỹ của người Nam Mỹ mà Argentina thể hiện sức mạnh đáng sợ, bởi nó là sự kết hợp giữa cái hay của người châu Âu ( bóng đá hiện đại ) và cái chất của Nam Mỹ ( bóng đá ngẫu hứng ).

Không như Argentina, lối chơi Brazil lại đậm chất hoang dã như điệu nhảy Samba thứ thiệt."Cháy" hết mình khi đã bước vào thảm cỏ, gác sang một bên những toan tính chiến thuật để bước vào sân khấu lớn, nơi người Brazil quan niệm chỉ dành cho những nghệ sỹ thực thụ, chứ không phải chiến binh hay công chức để đi ngược lại cái đẹp, hay bị gò bó bởi kỷ luật.Sự hoang dã đó có thể khiến Brazil đễ bị tổn thương, nhưng ngược lại, nó cũng có thể là thứ sức mạnh không thể kháng cự như một mãnh thú giữa rừng xanh.Thứ bóng đá đó chỉ chính họ mới có thể chơi được ( giống như Samba hoang dã thế song không phải ai cũng học được ) nhưng nó chỉ đem lại hiệu quả trong một ngày đẹp trời hay một thế hệ kiệt xuất tài năng.Ngược lại, những nghệ sĩ nhưng chưa tới tầm lại có thể biến màn biểu diễn của họ trở thành bi hài kịch ( như Brazil 1982, 1986, 1990 ).Đó cũng là lý do Brazil đẹp đấy, nhưng đôi khi cái đẹp gắn liền với cái "chết" của chính họ. "
[SIZE=1]( Bài viết "Tango Vs. Samba" của tác giả Hà Thanh trong mục "tản mạn bóng đá"-báo Bóng đá số ra ngày 18/6/2006 )[/SIZE][/COLOR]


P.S: Có lẽ Tango trong bài viết này phải được hiểu là Tango Áchentina, khác hẳn với các Tango mà giới Dancesport (International Tango) vẫn nhẩy.

! Nghe theo lời Ngố, mình làm quả nhạc minh họa cho ai không thích đọc. http://xibum.pisem.net/Videos/Bamboo_Shakira.mp3

NoHearNoSee
04-07-2006, 05:10 PM
To Ziu,

Tớ toàn lấy ảnh Salsa xịn đó chứ. Bạn ấn phải chuột rồi xem properties mà xem. Có chơi trò râu ông nọ cắm cằm bà kia đâu? Mấy hôm nay bị ốm, viêm họng, sổ mũi, nằm bẹp ở nhà ko có việc gì làm nên tích cực lên Thăng Long lèm bèm, các bác thông cảm cho tý. Còn lên Quán Điên ở Sheraton thì tớ lên nhiều rồi, nhưng tớ không thích vì chỉ nhảy có nhõn 1 điệu, nghe lúc đầu phật phật thì cũng thích, nhưng sau thì mệt lắm. Hơn nữa đồ uống cũng đắt, 50k cho 1 người là khá nhiều (nhảy sàn khác chỉ mất 15k/người). Còn nhìn mặt Phan Y Ly thì tớ thấy hơi nông dân, cho em ý cầm cái cày thì có lẽ hợp hơn là Salsa (chỉ là ý kiến cá nhân thôi, cũng có thể thằng chụp ảnh lởm quá), trông mặt không có cái gì gọi là say đắm với cả hoang dã, mềm, lắc cả. Cái khác là cái khác đấy, chứ ko phải tớ thấy em nó sexy

Còn bạn DanceFan nói "Nhưng thế cũng có nghĩa là bác chẳng bao giờ chơi được dancing đâu ah" thì mình xin đính chính lại là mình bắt đầu học nhảy từ năm 1996 cơ, và vẫn còn ham thích đến tận bây giờ. Các bạn đam mê Salsa là rất đang quý, mình không có ý kiến gì, thỉng thoảng chỉ có vài câu châm chọc cho vui thôi.

caspi
04-07-2006, 05:20 PM
[QUOTE=Saint]Cái này có dính dáng gì tới trường CVA không hả Hành? mk mình nhìn thấy chị Dương, đang là giáo viên chủ nhiệm lớp Anh của CVA. Chị Dương này vui tính lại hớn hở nên học sinh có vẻ quý lắm.
Hồi trước bảo giới thiệu cho mấy cháu học sinh, mình lắc đầu vì sợ trẻ quá, bây giờ tính lại thực ra các cháu kém mình cũng chỉ 7, 8 năm chứ mấy.[/QUOTE]Dương nào hả Saint, chỉ cho anh xem cái, khéo lại là bạn cũ.

Ziusha
04-07-2006, 05:43 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Váy này trông cũng hay, lúc lắc ngực mấy cái sợi phía dưới nó văng qua văng lại trông ngộ ngộ.

http://www.worldent.com/phDancers_files/Brazil5.gif

To Ziu,
Tớ toàn lấy ảnh Salsa xịn đó chứ. Bạn ấn phải chuột rồi xem properties mà xem. Có chơi trò râu ông nọ cắm cằm bà kia đâu?[/QUOTE]

Cược không? Kiểu ăn mặc này thì chắc chắn là Belly Dance! :D
Còn đương nhiên người ta có thể mặc cái gì nhẩy salsa cũng được ;-)

[QUOTE=NoHearNoSee] Còn lên Quán Điên ở Sheraton thì tớ lên nhiều rồi, nhưng tớ không thích vì chỉ nhảy có nhõn 1 điệu, nghe lúc đầu phật phật thì cũng thích, nhưng sau thì mệt lắm. Hơn nữa đồ uống cũng đắt, 50k cho 1 người là khá nhiều (nhảy sàn khác chỉ mất 15k/người). [/QUOTE]
50k trên Nutz có bao gồm 2 đồ uống. Sàn gỗ, điều hòa 4 mùa, ánh sáng tốt, quầy bar có TV xung quanh, đằng sau là khu vườn gió mát lộng và view ổn. Chưa có sàn nào offer được những thứ này, kể cả với giá 50k. Vậy nên cá nhân tớ thấy 50k cho 1lần/tuần và được từng này thứ thì ko đắt tý nào. (Đây là ý kiến cá nhân chứ ko fải quảng cáo cho Nutz nhé!)

[QUOTE=NoHearNoSee] Còn nhìn mặt Phan Y Ly thì tớ thấy hơi nông dân, cho em ý cầm cái cày thì có lẽ hợp hơn là Salsa (chỉ là ý kiến cá nhân thôi, cũng có thể thằng chụp ảnh lởm quá), trông mặt không có cái gì gọi là say đắm với cả hoang dã, mềm, lắc cả. Cái khác là cái khác đấy, chứ ko phải tớ thấy em nó sexy [/QUOTE]
Khôn ngoan mỗi người mỗi ý - lịch sự mỗi người mỗi mùi. Tớ là gái - nhìn gái theo khía cạnh khác. Ly nó đam mê Salsa và hết lòng quảng bá cho thứ nó đam mê là đáng khích lệ rồi.

Mà đồng chí ơi, Salsa đâu chỉ có YLy. Đến đấy nhìn em Châu-Quần xanh hay Lờ Bờ, máu hơn thì xem chị gì 44 tuổi mà em Hoài kể ý ;-) ... Tớ thật, tớ đi nhẩy có phải lúc nào cũng toàn thấy giai Sexy đâu, thế mà vẫn lắc được, thích được - nhẩy nó còn là nhiều thứ khác, nhỉ! Ấy nhẩy lâu rồi, chắc còn rõ hơn tớ :B<<

Hòai
04-07-2006, 06:04 PM
Chị Zịu. Em có 1 ý kiến và có 1 câu hỏi:

Em thấy nhảy, thực chất cũng có thể coi là một hình thức thể thao, khiến con người khỏe mạnh và yêu đời hơn. Tuy nhiên em muốn tìm hiểu mặt trái của nó. Tức là tình ý có nảy sinh khi hai đối tượng nam nữ cứ sát sạt khít khịt không ạ. Nếu là người dễ cảm như em thì em e là đi nhảy về lại bị mắc bệnh tư tưởng rồi sau đó thì cứ nghĩ đến những việc khác thì phiền ạ. Chẳng lẽ được một chàng trai ôm mà lại cứ phải gồng lên, tự biến mình thành gỗ đá thì em thấy vừa buồn cười, vừa khó chịu thế nào ấy ạ...

Chị có cách nào hoặc có bí quyết gì không?

Chị đừng mắng em nhé.

Chocolatiebabe
04-07-2006, 06:15 PM
Quan điểm của em là "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì việc gì phải gồng" :p

robertino147
04-07-2006, 08:03 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Quan điểm của em là "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì việc gì phải gồng" :p[/QUOTE]

Thế ngộ nhỡ giai gái đã có vợ chồng (hoặc người gần như vợ chồng) thì sao hả Choc ?
Chị Hoai chị ấy hỏi chắc là ý thế ...

DanceFan
04-07-2006, 08:26 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]
Còn bạn DanceFan nói "Nhưng thế cũng có nghĩa là bác chẳng bao giờ chơi được dancing đâu ah" thì mình xin đính chính lại là mình bắt đầu học nhảy từ năm 1996 cơ, và vẫn còn ham thích đến tận bây giờ. Các bạn đam mê Salsa là rất đang quý, mình không có ý kiến gì, thỉng thoảng chỉ có vài câu châm chọc cho vui thôi.[/QUOTE]

Dạ cảm ơn pác đã đính chính! tại em cũng chưa bít pác là ai nên cũng đùa cho vui và cũng là bảo vệ bạn Ly của em tí thui mà, tại bạn ấy không tham gia ở đây. Quả là nhìn 1 người con gái uốn éo, quần áo hở hang thì "cũng có thể" lần người đầu tiên nhìn nguoi ta se look down (tu nhien khong type co dau duoc). Nhung sau 1 thoi gian choi voi nhau em phai thua nhan la nhom Salsa song rat duoc.
Du sao pac' van hanh phuc hon em vi pac luon giu duoc passion! Em cung choi Ballroom duoc 11 nam (co le cung bat dau cung thoi voi pac'). Em cung me dien lam, nhung kho em la cam xuc voi ballroom cua em no cu chay theo hinh Sin len xuong. Voi li. em nhan thay de choi Ballroom cho no suong đến tột đỉnh (hơ hơ type được có dấu rồi :)) thì ở Hanoi không có sàn nào đủ thông thoáng cho mình chơi hết bước cả (dù sao các sàn họ cũng kinh doanh, họ muốn càng đông càng thích trong khi mình thích chỉ vừa vừa người thôi). Thế là đúng lúc hình Sin của em nó trũng xuống thì Salsa đến với em (năm 2003). Không đòi hỏi khắt khe kỹ thuật như Ballroom, không cần quá nhiều diện tích, tự do biến hóa vô tận... Em thấy nó thoái mái, thư dãn quá so với ballroom. Thế là em chơi cả 2.
Em nghĩ Salsa mới là điệu nhẩy đại chúng hóa được rộng dãi vì nó dễ. Nói vậy vì thực tế em nhìn thấy là nhiều người muốn dance, đi học Ballroom rồi phải bỏ cuộc. 1 số bạn yêu Salsa đang cố gắng để phổ biến thông tin nhằm phát triển cộng đồng Salsa. Một số ảnh post lên đây chỉ là của 1 chuyến đi dã ngoại cùng nhau. Vì mọi người cảm thấy vui quá đi nên post lên vô tư. Tuy nhiên qua chuyện này Em nhận thấy là đem tiêu chí Sexy ra quảng bá có lẽ chưa hợp. Sexy chỉ là 1 đặc điểm của Salsa chứ không phải là tất cả Salsa. Mọi người có thể chơi theo cách của mình mà không nhất thiết phải Sexy, điều này thì tụi em luôn tôn trọng triệt để khi đào tạo tại ODC.
Có thể đến 1 lúc nào đó pác mệt mỏi với ballroom, hãy thử cho Salsa 1 cơ hội biết đâu pác sẽ thấy là nó cũng "hay của ló" nhỉ :D

Salsa chỉ là cách gọi chung thôi. Đã chơi Salsa thì sẽ chơi cả Merengue và Bachata. Như vậy là có 3 điệu chứ chẳng phải 1 điệu. Một số nơi còn chơi cả Chachacha theo phong cách Cuba... Nên cũng không đến nỗi nhàm chán quá đâu ah. Với lại điều quan trọng là cảm xúc í ah. Vì luôn cảm nhận tốt điệu nhẩy mà không làm cho chúng ta chán. Phần đa người chơi ballroom ở Vietnam cảm nhạc rất kém, nên dù cho có rất nhiều điệu nhẩy để lựa chọn nhưng nhìn nhiều người nhẩy cứ lờ đờ như chết rồi í, hoặc là vất vả để thực hiện những bước khó như nông dân í...

@ Hoai: theo mình thì khi đạt đến đỉnh cao của cái gì đó thì mình sẽ có cảm giác sở hữu và kiểm soát được nó. Nhẩy với nhau cũng vậy, cứ đứng xa xa sau rồi lỡ có "ụp" vào nhau 1 cái thấy người nóng rực, đầu óc lung tung hết lên... Nhưng nếu cứ mạnh dạn ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ trở nên bình thường và mình sẽ chế ngự được mọi cảm xúc ngoài dancing. Nếu có ai đó đến với nhau sau khi nhẩy thì cũng vì họ quý mến cá tính của nhau chứ có lẽ cũng chẳng phải vì 1 vài sự va chạm.

Saint
04-07-2006, 09:11 PM
Còn gọi nhau là pác và nói biết thành bít thì tớ treo khẩn trương đấy.
Lớn rồi, đừng có học đòi viết lách như bọn trẻ con, ngứa mắt lắm.

R.I.P
04-07-2006, 09:28 PM
Không thể tưởng tượng sao các bạn salsa lại viết sai chính tả nhiều đến thế :( Hôm nọ là bạn Gí-gì-gi. Không biết sau khi cắt bài đem đi chỗ khác vì "không có ý định post ở đây", bạn ý có sửa lại lỗi hay không.

Hôm nay đến lượt bạn Quạt-nhảy này :-((

Em cũng phải thành thật với các bạn, em cực già và cực khó tính luôn, gần bằng anh Sên em rồi, mong các bạn nghe rồi thông cảm cho. Nhảy dẻo sống bốc mà viết tiếng Việt đúng chính tả chút cũng không ai chê các bạn đâu. Bít, mừ, pác, ... các bạn cho là nó xì-tin, nó kô-tếch, em chả dám phản đối (nhưng anh Sên em là anh ý có đấy). Nhưng sang đến mức "rễ ràng", "thư dãn", "rộng dãi" thì em xin các bạn, các bạn nhảy vừa thôi, bổ túc thêm tiếng Việt cho mọi người cảm ơn bội phần. Ạ! :-SS

Chạy theo đọc bài của các bạn, không phải ăn cơm gặp phải sạn nữa mà là đang ăn sạn thì vướng vào hạt cơm. Rất là khó nghĩ =((

Em không đanh đá đâu, là cực đanh đá đấy, các bác đừng góp ý, phí lời ra.

Ham~tai`
04-07-2006, 09:50 PM
Oạch.
Đang nóng bỏng Salsa tự dưng chuyển cảnh sang giờ giảng chính tả Tiếng Việt. Em là cứ thấy như truyện tranh Nhật Bản ý. Bác nào đọc truyện Gia đình Tiến sĩ Slump chưa nhỉ ! =))

wanderair
05-07-2006, 03:45 AM
[QUOTE=Hoai]Chị Zịu. Em có 1 ý kiến và có 1 câu hỏi:

Em thấy nhảy, thực chất cũng có thể coi là một hình thức thể thao, khiến con người khỏe mạnh và yêu đời hơn. Tuy nhiên em muốn tìm hiểu mặt trái của nó. Tức là tình ý có nảy sinh khi hai đối tượng nam nữ cứ sát sạt khít khịt không ạ. Nếu là người dễ cảm như em thì em e là đi nhảy về lại bị mắc bệnh tư tưởng rồi sau đó thì cứ nghĩ đến những việc khác thì phiền ạ. Chẳng lẽ được một chàng trai ôm mà lại cứ phải gồng lên, tự biến mình thành gỗ đá thì em thấy vừa buồn cười, vừa khó chịu thế nào ấy ạ...

Chị có cách nào hoặc có bí quyết gì không?

Chị đừng mắng em nhé.[/QUOTE]
Chị ơi, đi nhảy cũng là 1 hình thức thư giãn và giải trí, giải trí mà cũng phải gồng thì khổ nhỉ. :p Để em nói chị nghe kinh nghiệm của em, mặc dù lâu rồi em cũng không đi nhảy, và trình độ em cũng thuộc dạng còi thôi. :(

Ngày trước em đi học nhảy, mấy đứa bạn thân rủ nhau đi, đến lúc chia cặp ra tập nhảy với nhau thì còn ngượng lắm, chân tay cứ như thừa hết cả ra ý. Em còn bị bố em bảo là "Chúng mày nhảy như đẩy xe bò". :D Mà chả hiểu sao tập mãi rồi vẫn thấy mình nhảy xấu thế. Sau rồi em phát hiện ra một điều là khi nhảy thì nên mặc kệ mọi thứ xung quanh. Chẳng cần quan tâm người ngoài nhìn mình thế nào, đừng có nghĩ đến những cái sát sạt va chạm gì đấy, chỉ tập trung vào nhạc và chuyển động của bản thân mình thôi, khi đó thì chị sẽ có thể nhảy và thư giãn hết mình được chị ạ. Chị cứ thử 1 lần xem, biết ngay. :B<<

Bản thân em thì thấy dancing là một thứ mà con người ta rất dễ say mê, và hoàn toàn không có gì xấu. Nó chỉ xấu khi người ta có ý nghĩ xấu thôi. :)

joker
05-07-2006, 08:03 AM
Thôi cô wander cho anh xin. Các cô thích cạ cạ vào nhau thì có mà nghĩ ra đủ trò, thể dục thể thao cái gì bổ lắm, ích lắm. Thử hỏi những cái động tác trên giường với nhau thế, lại còn mang ra đường mà diễu nữa. Hứ, hay ho lắm đấy, có mà mang cái mặt mo vào.

Cái nhảy nhót nhảy đầm là văn hóa Tây, chúng nó đứt dây thần kinh quen rồi nên chẳng có ngượng ngùng gì cả. Thái quá ép nó vào hoàn cảnh cuộc sống ở Việt Nam là không được. Gớm thỉnh thoảng đi bộ ra công viên Thành Công anh lạ gì. Nhảy nhót một lúc "đào" lại động viên, bảo mai thế nào cũng có sâm tẩm bổ cho "kép". Rõ động cỡn.

DangTuan
05-07-2006, 08:17 AM
Thôi xin thày joker, thày đừng có phán phiếc luynh tuynh, thế nào là văn hóa Tây? thời nay cái gì mà chả phần lớn bắt nguồn từ tây: Internet, PC, bóng đá, nhảy đầm...Muốn quay về văn hóa lúa nước thì cởi trần đóng khố và múa sạp đi cho nó bản sắc.

Vấn đề ở đây là taste, không thích thì đừng ép người khác không thích và chê người khác chỉ vì họ thích không giống mình.

Như cháu wanderair nói thì là quá chuẩn: "Dancing là một thứ mà con người ta rất dễ say mê, và hoàn toàn không có gì xấu. Nó chỉ xấu khi người ta có ý nghĩ xấu thôi".

PS. Nhân thể nhắc đ/c Không nghe Không thấy: khiêm tốn tí đê.

joker
05-07-2006, 08:22 AM
Bác em đi dẩy chẳng lẽ bác em lại bảo đi dẩy xấu, em rất thông cảm. Thật bác sáng sáng ra công viên em thấy toàn người già, già lắm và người béo đi tập thể dục. Nói chung hầu hết là người ốm yếu bệnh tật ham sống sợ chết họ mới đi tập chứ thanh niên em chẳng thấy ai. Cho nên ai cứ bảo cái này bổ lắm, tốt lắm, sức khỏe lắm là em nghi ngờ bác ạ.

Nhìn vào tên cái topic này thì thấy. Tại sao lại phải là sexy, mà không phải là nết na thùy mị? Rõ là phải có cái gì đấy thì mới phải quảng cáo thế chứ.

Hòai
05-07-2006, 10:05 AM
Vầng, thưa các bác, các anh, các chị. Em cũng thấy Đăng xinh thực sự là một môn thể thao hấp dẫn và có ích cho sức khỏe.

Bản thân em rất thích xem các anh Tây chị Tây biểu diễn và công nhận là rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Từ nhỏ mỗi lần trên Ti vi có chương trình thi Đôi nhảy đẹp hoặc Trượt băng nghệ thuật đôi là em cấm có bỏ buổi nào. Nhìn cứ vi vi vút vút lướt gió lãng mạn rất chi thích mắt.

Tuy nhiên em vẫn phân vân là một bộ môn đầy tính nghệ thuật và thẩm mỹ như thế có kén người học không? Ví dụ là người nhảy nên có hình thức cao ráo, đẹp mã, phong cách tự nhiên ví dụ là thế? Như em chẳng hạn vừa còi vừa xí, mắt cận lòi tói cứ thấy ngượng ngượng thế nào í. Em chỉ sợ ra đấy bị chê là nhà quê với cả dẫm vào chân người ta lại phải đền tiền cao dán mí lại mật gấu...

Bên cạnh đó, em bị 1 mặc cảm ghê gớm rằng thì là mà em vừa mới tiết lộ mí lị bạn trai của em là em chuẩn bị đi học Đăng xinh đây, hỏi đi sắm giầy với quần áo nhảy ở đâu thì anh ấy nhìn em chằm chằm như thể em là cục thiên thạch rớt từ trên trời xuống đất í. Sau đó anh ấy chỉ nói độc nhõn có 1 câu: "Em điên à? Vớ vẩn" (Anh ấy làm thầy dạy nhảy ở Câu lạc bộ đấy, thế mới chết). Rồi em cũng hỏi thêm vài người đứa bạn thân nữa. Đứa nào nó cũng bảo em là: Điên à, có điên không mà đi? Em chả hiểu em có gì khiếm khuyết gì để đến nỗi ai cũng bảo em là không hợp. Thế cứ ai muốn đi học nhảy đều là điên hết ạ? Thế là ngọn lửa Đăng xinh mới tưng bừng trong em đành xì khói.

Thế các anh chị bảo em phải thế nào? Có nên đánh tan rào cản với cái hội cứ bảo em là không hợp Nhảy nhót hay là không ạ?

FAMAS
05-07-2006, 10:16 AM
Nói chung hạn chế về hình thể dễ gây phản cảm cho người khác. Ví dụ như ở mấy chỗ câu lạc bộ khiêu vũ em thấy toàn ông bà già, nếu có thanh niên thì nhìn nó cứ quê quê thế nào ấy. Em xin lỗi các bác. Có lẽ là do ăn mặc không có thẩm mỹ lắm. Người mình thì vốn lưng dài chân ngắn, mặc đồ phải biết cách làm tôn người, ví dụ như mấy cái hình trong này. Em nói các anh chị đừng giận, em thấy có mấy chị quấn cái khăn hơi quá thấp cho nên lưng hơi bị quá dài, nhìn nó mất cảm tình cực.
Nhảy thì ai chả máu, lúc học thì mặc quần đùi, mặc đồ ngủ học cũng được, nhưng lúc đi chơi lên sàn cũng nên ăn mặc cho đàng hoàng. Em có tham gia nhảy nhót hồi cấp 3, sau vào ĐH không có thời gian hơn nữa em thích Discotheque hơn.

blade
05-07-2006, 01:26 PM
[QUOTE=Hoai]Tuy nhiên em vẫn phân vân là một bộ môn đầy tính nghệ thuật và thẩm mỹ như thế có kén người học không? Ví dụ là người nhảy nên có hình thức cao ráo, đẹp mã, phong cách tự nhiên ví dụ là thế? Như em chẳng hạn vừa còi vừa xí, mắt cận lòi tói cứ thấy ngượng ngượng thế nào í. Em chỉ sợ ra đấy bị chê là nhà quê với cả dẫm vào chân người ta lại phải đền tiền cao dán mí lại mật gấu...[/QUOTE]

Anh nghĩ là có đấy ty ạ, 1 môn sếch-xi và gợi cảm như xan-xa ko thể là 1 món giải trí for dummy được, ty cứ nhìn các ảnh được pót lên là đủ hiểu. Phải là người có hình thể chuẩn và mang trong mình 1 trái tim đầy lửa đam mê với sếch-xi thì mới làm được (và nếu đứt luôn dây thần kinh xấu hổ thì có lẽ càng được khuyến khích) cái trò gọi là shit shìn shịt này. Các bạn thông cảm dù đang mùa hè nhưng tối nay khu nhà mình lạnh quá nên đau cổ họng, phát âm chữ "khít" ko được ạ

Bản thân anh cũng rất ham vui, nhưng sợ các em đi dzẩy đầm toàn chân dài và xinh như thỏi Sô-cô-la bên Trung Tâm Thời Trang, còn mình vừa thấp vừa già vừa xấu, nếu vô tình bị chụp ảnh thì ko khéo sẽ giống thế này (http://img126.imagevenue.com/img.php?loc=loc90&image=62084_Victoria_Silvstedt_in_Sardinia_1.jpg) mất, lúc ấy do anh còn dây thần kinh xấu hổ, lại nghĩ quẩn thì bỏ mẹ.

DanceFan
05-07-2006, 02:48 PM
[QUOTE=R.I.P]Không thể tưởng tượng sao các bạn salsa lại viết sai chính tả nhiều đến thế :( Hôm nọ là bạn Gí-gì-gi. Không biết sau khi cắt bài đem đi chỗ khác vì "không có ý định post ở đây", bạn ý có sửa lại lỗi hay không.
Hôm nay đến lượt bạn Quạt-nhảy này :-((
[/QUOTE]

Ấy bạn R.I.P đừng "dịch sai chính tả" của tớ ;-) , nick của tớ dịch theo Anh-Việt là "người say mê nhẩy", mà dịch theo Việt-Việt thì các bạn tớ dịch vui là "đang phang" :p . Mà trí tưởng tượng của ấy cũng nghèo nàn nhỉ ;;) , mới có 2 người sai chính tả mà đã không tưởng tượng nổi rồi :( . Với lại đừng quy kết thành "các bạn salsa" mà mọi người tẩy chay tớ thì chết. Tớ sai tớ xin nhận cho riêng tớ và tiếp thu sửa chữa nghiêm chỉnh.
Cảm ơn bác "Thánh" và R.I.P đã phát hiện và nhắc nhở. Hồi nhỏ DF học trường làng hay cúp giờ tiếng Việt đi nhẩy cò cò (năng khiếu nhẩy phát triển từ đó :D ) nên giờ này mới khổ vì chính tả thế này. Dờ nặng hay dờ nhẹ, sờ nặng hay sờ nhẹ... là điểm yếu của em. Các bác đừng mắng em cùn nhưng đôi lúc lúng túng đành làm liều theo kiểu nói sao viết vậy (vì khi nói có mấy người phân biệt đâu :>> ). Nay nghe Thăng Long là nơi quy tụy các bậc thánh hiền, em cũng xin vào góp vui với chữ dancing để tạo điều kiện chỉnh sửa chính tả. Mong các bác rộng lòng mà đừng treo nick đuổi 1 người ham học hỏi như em nếu lỡ em vẫn vô tình sai chính tả.

G703
05-07-2006, 03:18 PM
Nhân tiện 4c đang ném đá món dancing, anh cũng ném thêm một cục.

Xin nói trước là anh cũng chẳng lạ lẫm gì với cái món này cả. Anh bắt đầu học ballroom từ năm 1985-86 (có lẽ là từ lúc nhiều cô/chú trong này vẫn còn...truổng cời). Ngày ấy HN có bao nhiêu sàn nhảy là có mặt bọn anh ở đấy. 1 tuần có 7 tối thì bọn anh có mặt ít nhất trên sàn là 6.5 tối. Không có xiền mua vé thì nhảy rào vào, chen vào đám đông, hoặc làm quen với bảo vệ để trốn vé (hồi đấy là sv mà, làm gì có nhiều xiền để mua vé). Cứ thế chơi và nghiện khoảng 2-3 năm. Các con nghiện trên sàn đều biết nhau cả. Và tất nhiên thời ấy người ta vẫn còn ngây thơ lắm. Đi nhảy chỉ biết ra sàn nhảy rồi về, chứ không có "offline" ngoài sàn nhảy như bây giờ. Và tất nhiên, hồi ầy thỉ chỉ có các điệu nhảy ballroom kinh điển hoặc disco là cùng. Mãi về sau mới có những điệu nhảy bốc bốc như kiểu mămbô hay là lambada mới bắt đầu phổ biến.

Nói dài dòng như vậy để 4c hiểu rằng anh cũng chẳng phải xa lạ gì với sàn nhảy cả, nên rất hiểu về nó.

Nói chung, biết cái gì thì thì cũng tốt (tất nhiên là trừ....heroin hay lắc...). Và dancing thì cũng vậy. Biết là tốt. Nhưng nên xác định rõ mục tiêu của việc ấy là gì. Đã chơi cái gì thì ai cũng muốn giỏi cái đó. Và dancing cũng vậy. Tuy nhiên, riêng dancing thì lại có một điều đặc biệt mà không phải ai cũng nhận ra. Đấy là cái đích của việc nhảy giỏi là gì. Mới học thì thích. Thích rồi thì nghiện. Nghiện rồi thì muốn giỏi hơn nữa. Nhưng cuối cùng, nhảy cực giỏi (như mấy nhân vật nổi đình đám trước kia và cả bây giờ) thì để làm cái gì? Biết để chơi, để giải trí, để thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè thì là điều tốt. Nhưng đam mê quá mức thì con đường cuối cùng là trở thành dancer chuyên nghiệp thì để làm gì? Liệu 4c có định trở thành những dancer chuyên nghiệp hay không?

Ngày trước, mặc dù chỉ chơi ballroom rất nghiêm túc mà đã có rất nhiều chuyện phức tạp giữa các partner. Ví dụ điển hình là anh Dũng - không phải Dũng hói (đã được nhắc đến khá nhiều trong topic này) và chị Minh chẳng hạn. Sau một thời gian làm partner đã đi đến chỗ cặp bồ với nhau, và kết cục là người thì bỏ vợ, người thì bỏ chồng để ở hẳn với nhau. Chẳng biết bây giờ 2 người ấy còn ở với nhau hay không nữa.

Cách đây không lâu, tôi có đến chỗ ODC hay cái gì đấy của mấy bạn trong này (chỗ Bảo tàng Quân chủng thông tin, Giang Văn Minh) để xem bây giờ người ta chơi salsa thế nào. Quả thật là mặc dù không lạ lẫm gì với sàn nhảy, nhưng thật sự bị choáng vì các điệu nhảy mà người ta đang kêu gào phổ cập hiện nay như: salsa, bachata.... vì mức độ....dâm dãng của nó. Những người yêu thích môn này đừng vội cho rằng đấy là do ý nghĩ của người ta, và rằng đấy là...nghệ thuật... (như bạn gì ở trên đã nói). Quả thật, nếu nó không có những yếu tố ấy thì làm sao có thể làm cho người khác có cái suy nghĩ ấy được?

Ở đây, tôi không phản đối chuyện các bạn học nhảy salsa, bachata hay cái gì đấy. Nếu các bạn thích, thì OK, bạn cứ việc. Nhưng cái sự truyền bá cái sở thích của mình cả ở ngoài xã hội và đặc biệt trong TL này mới là điều cần nói. Nó làm cho người ta nghĩ đến sự truyền giáo của một loại tôn giáo nào đấy. Điều này làm cho nhiều người lầm tưởng về một trò chơi lành mạnh, nhưng nó rất có thể lôi cuốn người khác vào những con đường mà người ta không mong muốn.

Nói tóm lại, nếu bạn thích, xin mời cứ chơi, những hãy để người khác có sự lựa chọn của họ. Đừng giống như đám con nghiện heroin lôi cuốn người khác thử để tìm cách bán heroin cho họ.

Ziusha
05-07-2006, 03:31 PM
@b.Blade: Mấy bác già ở CQ em cũ kỹ, nhầu nát nhưng cực tự tin khi đi với bồ trẻ nhá. Các bác ý bảo là: là thằng đàn ông thì lo quái gì đến chiều cao, đẹp trai thì chỉ cần hơn khỉ tý. Quan trọng là có cái gì trong túi quần! Thế bác em có gì mà xách mé, tự ti, nói chung Thým-Bánh-Mỳ-và-Joker, thế? Cái dây thần kinh xấu hổ của bác em hóa ra chỉ để nguợng với việc đi với gái (cao) hơn mình thôi hả, hic :( Em cố tình post ảnh bác H. (trang 5) có tuổi nhưng ko có sắc mấy, vẫn đội nón đi salsa là có ý. Ý gì thì chắc mọi người hiểu.

@Hoài: Em đi nhẩy với bác Tỳn đi. Xong về đây chị em mình lại tâm sự tiếp :D . Chị cá với em là lúc đó (các) câu hỏi của em sẽ khác hoàn toàn ;-)

Ziusha
05-07-2006, 03:44 PM
[QUOTE=G703]Nói tóm lại, nếu bạn thích, xin mời cứ chơi, những hãy để người khác có sự lựa chọn của họ. Đừng giống như đám con nghiện heroin lôi cuốn người khác thử để tìm cách bán heroin cho họ.[/I][/QUOTE]

Bác G703 đi nhẩy nhiều rồi mà phán như mấy bác thanh tra văn hóa ý nhỉ. Mà bác em có phốt gì với dancing mà bức xức ghê thế?

Em mệt mỏi phết khi cứ phải nhắc đi nhắc lại mục đích của topic này. Em mượn lời của bác Tủm nhé để giải thích một lần nữa cho những người như bác G703 nhé:

[QUOTE=scrotum]...Thực ra vụ phổ biến salsa chỉ mang tính chất truyền bá một thể loại văn hóa và vui là chính, chứ không phải là làm ăn, tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy không nên nhìn nhận vấn đề này một cách nặng nề như thế. [/QUOTE]
Thêm 1 ý, sexy nó là ở cái định nghĩa (@Mr.Sợ vợ Chân thành) ;-)

G703
05-07-2006, 03:55 PM
[QUOTE=Ziusha]Bác G703 đi nhẩy nhiều rồi mà phán như mấy bác thanh tra văn hóa ý nhỉ. Mà bác em có phốt gì với dancing mà bức xức ghê thế?

Em mệt mỏi phết khi cứ phải nhắc đi nhắc lại mục đích của topic này. Em mượn lời của bác Tủm nhé để giải thích một lần nữa cho những người như bác G703 nhé:
[/QUOTE]

Trả lời Ziusha:

Quả thật, nếu nó không có những yếu tố ấy thì làm sao có thể làm cho người khác có cái suy nghĩ ấy được?

Đừng vội đổ tại ý nghĩ của người khác không hay về mình. Hãy nghĩ rằng chính mình làm cho người khác có ý nghĩ không hay như vậy.

Xin nói thêm là anh chẳng có phốt phiếc gì với dancing cả. Chơi mãi rồi đến một lúc nào đó sẽ chán rồi bỏ thôi. Bây giờ, xem bà con nhảy, nhiều lúc anh có ý nghĩ (không biết có...kỳ quặc hay không) là chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại có thể....dance được :(. Mà là dancing nói chung ấy, kể cả ballroom chứ không riêng gì salsa hay bachata...

Hòai
05-07-2006, 04:00 PM
Dạ vầng, các bác các anh, các chị.

Đúng là bộ môn Đăng xinh này dù đã du nhập vào VN từ mấy chục năm có lẻ nhưng so với những bộ môn khác như: Internet, PC, bóng đá, Tennist... thì vẫn bị xăm xoi hơi kỹ phải không ạ. Căn bản là bởi vì Đăng xinh có những nét đặc trưng của nó mà ở xã hội mình, với những người thế hệ cũ thì hơi hơi nhạy cảm: là Nam nữ cứ phải thụ thụ bất thân í. Dở hơi các bác nhỉ.

Em nghĩ là mấy bác già già trên kia có tư tưởng cổ la hy chẳng khác gì ông bà già em mấy tý. Vừa thấy con xỏ váy xách giày hơi hơi sexy một tẹo đã dí tay lằn cả trán quát ầm lên bắt thay, chứ nói gì đến việc nhìn thấy em nhảy nhót múa lượn tưng bừng trong tay mấy chàng trai nào đấy. Hừm, đúng là các cụ già cổ lỗ thế không biết.

Ơ thế nhưng mà em nghĩ là các cụ ấy cũng có lý là bởi vì hiện trạng sàn nhảy vũ trường của mình bây giờ lôm nhôm quá hay sao. Rất chi là nhiều tệ nạn xã hội. Thỉnh thoảng đi thì được chứ đi nhiều thế nhỡ công an nó bắt. Mình thì chẳng làm gì xấu nhưng chẳng phải đầu cũng phải tai thì sao?

À quên em xin thú thật là có một lần em đi đến vũ trường Queenbee rồi. Hôm ấy em cũng háo hức lắm vì chưa đến vũ trường bao giờ mà. Em được một anh mời nhảy. Tất nhiên là em chẳng biết gì nên điều duy nhất em có thể nhớ được là cố gắng không đâm thủng chân anh í. Rồi tự nhiên vòng tay anh í chặt hơn một chút rồi anh ấy thơm lên tóc em, má em... em nhắm nghiền mắt lại. Rồi chợt nhớ ra là em chẳng quen biết gì anh ấy trước đó. Em vội vùng ra và lao về chỗ bạn em ...

Rõ khổ. Từ đấy em chưa dám đi lại ạ.

robertino147
05-07-2006, 04:39 PM
Các bác TL tranh luận chán quá đi, em thấy cãi nhau kiểu này chẳng có ý gì mới. Rốt cục salsa sexy hay không sexy, xấu hay không xấu lại lôi nhau về vấn đề cảm nhận mỗi người.
Khổ nỗi cảm nhận mỗi người là khác nhau, cho nên phải có tiêu chuẩn chung chứ cãi nhau định tính kiểu này thì dài dòng mà chả có tí triết nào.

Em các bác thấy vấn đề phân định ranh giới giữa ảnh sex với ảnh nude nghệ thuật nó cũng hao hao như thế này :-? . Mà cái này cũng là nghề của bác Tỳn, vả lại tụi em cũng chưa được hiểu biết nhiều về lĩnh vực ấy mấy. Bác em có thể cho một vài bài viết về lĩnh vực này không ạ ? Vừa để nâng cao kiến thức, trình cảm nhận và bớt kiểu tranh cãi dài dòng lê thê như thế này trên TL.
Em cảm ơn bác. :)

G703
05-07-2006, 05:44 PM
[QUOTE=robertino147]Các bác TL tranh luận chán quá đi, em thấy cãi nhau kiểu này chẳng có ý gì mới. Rốt cục salsa sexy hay không sexy, xấu hay không xấu lại lôi nhau về vấn đề cảm nhận mỗi người.
Khổ nỗi cảm nhận mỗi người là khác nhau, cho nên phải có tiêu chuẩn chung chứ cãi nhau định tính kiểu này thì dài dòng mà chả có tí triết nào.

Em các bác thấy vấn đề phân định ranh giới giữa ảnh sex với ảnh nude nghệ thuật nó cũng hao hao như thế này :-? . Mà cái này cũng là nghề của bác Tỳn, vả lại tụi em cũng chưa được hiểu biết nhiều về lĩnh vực ấy mấy. Bác em có thể cho một vài bài viết về lĩnh vực này không ạ ? Vừa để nâng cao kiến thức, trình cảm nhận và bớt kiểu tranh cãi dài dòng lê thê như thế này trên TL.
Em cảm ơn bác. :)[/QUOTE]

Rút cục thì nó thành một cục thế này: (anh Vũ Trọng Phụng đã rút được một cục cách đây gần một thế kỷ rồi)

- Đối với vợ, phải cương quyết, kiểu như: "Không nhảy nhót gì cả! Ở nhà! Trông con!"

- Đối với các em, phải mềm mỏng, dịu dàng, kiểu như: "Em ơi, salsa, bachata hay lắm, nghệ thuật lắm. Tối nay mình lên Nutz khít khìn khịt, sát sàn sạt em nhé..." ;-)

scrotum
05-07-2006, 06:14 PM
Hé hé, các bác nặng nề với nhau quá.

Bác G703 ơi, để có được cái nhìn tỉnh táo có phần lạnh lùng về sự vụ dẩy đầm như bây giờ, cách đây gần hai chục năm bác em cũng đã trải qua thời kỳ khói lửa 6,5 đêm/tuần có mặt ở các sàn phải không ạ?

Vấn đề nó ở chỗ đó. Bác em cứ kệ cụ cái bọn salsa này 20 năm nữa khi vú dắt quanh cạp quần, bụng một rổ phèo xem chúng nó khít khịt sít sịt nữa không rồi hãy chửi cho em. Thề với bác là đến lúc ấy chúng nó không chơi "ba la chuỳ", "quạt", "kiếm" thì bác đập tan mẹt chúng nó em không can. Còn bây giờ, các em ấy còn trẻ, còn nhiệt huyết thì cứ để cho các em nó chiến. Cách già chúng ta ngồi ngắm vỗ tay khen mông khen đùi có phải là văn minh không ạ.

Còn trường hợp Vẹo bác đã từng đi dảy đầm với zai già TL thì kính mời bác mâm trên, chửi cho thật lực. Để em phụ cùng: Tổ sư bố thằng chó con đĩ nào ngồi ngâm cứu ra điệu salsa bachata để thím Bánh mỳ em cũng đang dún dẩy.

NoHearNoSee
05-07-2006, 06:45 PM
Chết thật, lần đầu tiên thấy 1 người gọi Sen fo` là Thánh. Oai quá Sen ơi.

Có 2 trường phái nhảy: nhảy vị nhảy và nhảy vị nhân sinh. Ai nhảy cho sướng cái chân thì kệ mẹ thiên hạ, bố mày cứ thư giãn cái đã, coi như thể dục giảm béo. Nhảy vị nhân sinh là nhảy mà phải xem xem thằng khác nó nói gì, mình cần hoàn thiện cái gì, quần áo trang phục phải đúng mốt, bước phải thời thượng theo cái đôi mà vừa đoạt giải năm vừa rồi ý.

Âm nhạc là linh hồn của múa. Thể hình là cốt tủy của nhảy. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhảy chơi thôi, ko phải Pro nên cố gắng nhảy sao cho người ta thấy được là đẹp trong cái vốn thể hình của mình, niềm đam mê trong ánh mắt, trong bước nhảy. Theo tôi, thế là ổn.

uatkimhuong
05-07-2006, 09:07 PM
Cho em giơ tay hỏi tí tẹo ạ, độ này bộ đội ta đổ đốn nhở? Chỗ bảo tàng nghiêm trang về hẳn 1 binh chủng thế lại cho thuê nhảy nhót thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Thứ hai là em nghĩ bác G703 bị mấy cái đứa trong cái chỗ ODC gì đó nó làm cho bác có ý nghĩ là salsa, batacha.... là dâm đãng rồi. Dạo xưa em có dịp ở cạnh một số bạn Nam Mĩ chính hiệu. Cuối tuần nào các bạn ý cũng xuống bar đăng xinh và uống bia đến sáng mới xong. Và tất nhiên là lúc nào cũng có đủ loại đăng xinh của Nam Mĩ. Salsa thì suốt đêm luôn. Các bạn ý nhảy chả có gì là dâm đãng cả. Là bạn bè, người quen bình thường thì các bạn ý chỉ cầm tay là cùng, còn lại người cách cả mét luôn ấy chứ. Mức độ shit shịt sát sạt phụ thuộc vào mức độ quen biết của 2 người nhảy nhót. Đôi nào mà đang cặp với nhau thì thôi rồi lượm ơi, quằn quại oằn oại. Đôi nào mà chỉ biết nhau với vẩn thì cầm tay nhau xoay xoay mấy vòng là cùng.
Nhưng để điều khiển được cái kiểu nhảy phù hợp với mức độ tình cảm của bản thân thì chắc chỉ có các bạn châu Âu hay châu Mĩ, châu Phi là làm được chứ các bạn VN thì chắc là không. Vì các bạn VN từ bé có biết nhảy là cái gì đâu. Lớn lên chân tay cứng lại rồi, đầu óc khô lại rồi mới biết thế nào là nhảy nhót. Mà đi học nhảy thì chỉ được học mỗi một kiểu là phải shit shit vào với nhau. Đầu óc đã kém tưởng tượng lại thêm thầy cô giáo cũng kém --- > salsa thành điệu nhảy dâm đãng.
Có mấy lần có mấy bà già rủ tớ lên cái quán gì có tên Kosmos ở chỗ NGọc Khánh. Chỗ đó chán ốm toàn các bà nạ dòng với các ông nạ dòng đến ôm nhau nhảy. Nhảy kiểu gì mà cứng đơ đơ, đưa ra kéo vào, xoay mấy vòng, gần cuối bản nhạc thì bà chị ưỡn người ra đàng sau làm ông bạn nhảy suýt té, thế là xong điệu nhảy. Mà lạ, nhạc nhanh hay chậm các ông các bà ý đều biểu diễn có nhõn đúng 1 kiểu. Chán kinh!

[QUOTE=G703]Cách đây không lâu, tôi có đến chỗ ODC hay cái gì đấy của mấy bạn trong này (chỗ Bảo tàng Quân chủng thông tin, Giang Văn Minh) để xem bây giờ người ta chơi salsa thế nào. Quả thật là mặc dù không lạ lẫm gì với sàn nhảy, nhưng thật sự bị choáng vì các điệu nhảy mà người ta đang kêu gào phổ cập hiện nay như: salsa, bachata.... vì mức độ....dâm dãng của nó. Những người yêu thích môn này đừng vội cho rằng đấy là do ý nghĩ của người ta, và rằng đấy là...nghệ thuật... (như bạn gì ở trên đã nói). Quả thật, nếu nó không có những yếu tố ấy thì làm sao có thể làm cho người khác có cái suy nghĩ ấy được?
[/QUOTE]

Mít
05-07-2006, 09:28 PM
Topic này đựoc mở ra em thấy mục đích cũng chỉ là giới thiệu hoạt động của CLB ( em gọi nôm na thế nhé) nhưng mà chín người mười ý, từ đấy mà thành chuyện này chuyện nọ. Em đọc topic thấy nhiều ý kiến quá. Salsa ở VN thực sự phát triển trong vòng 1 -2 năm trở lại đây phải không ạ ? Nhớ có một dạo, mấy đứa bạn em í ới rủ nhau đi học nhảy salsa, bắt nguồn từ một lần tình cờ thấy người ta nhảy rồi thích. Đi học nhảy mỗi đứa mang một mục đích, nhưng đa phần là học biết cho hợp thời, chả gì thì salsa cũng đang thịnh. Thế nên chẳng đc lâu dài. Phàm không say mê không hứng thú thì đâu có bền. Chỗ em ở đang mùa hè, chiều tối dạo công viên cũng thấy nhiều anh chị ôm nhau nhảy quên trời đất, chả cần nhạc chỉ có tiếng vỗ tay đệm theo của mọi ng xung quanh. Từ một cặp nhảy rồi cũng thành cả một đám đông náo nhiệt, nhảy hết mình. Tận hưởng cuộc sống mà, đâu cứ gì già trẻ trai gái đâu. Đầy cô béo ơi là béo cũng nhảy như ơi.
Em thấy các chị thích nhảy cứ nhảy, ai nói gì cứ nói, biết trước mình nhảy sẽ hot sẽ sexy rồi, thì người ta nói này nọ cũng có gì khác đâu. Sexy đụng chạm chẳng là gì, nó xấu hay không phụ thuộc vào người thể hiện cơ mà.

Saint
05-07-2006, 10:11 PM
Em bây giờ mà lắc thế này thế x nào cũng quỵ đánh hự một phát xuống giữa sàn. Mới lị em thấy salsa đâu nhất thiết phải sát sàn sạt, khít khìn khịt đâu nhỉ. Hay tại bọn Anh nhà quê nó không thế?

Ballroom dancing có thể duy trì được, trong trường hợp là một cặp hoặc là một couple nghiêm túc hoặc đã là vợ chồng và họ đi dance giống như hai vợ chồng đi đánh tennis buổi tối vậy. Em hình như cũng biết cái bác Dũng bác G703 nhắc tới, bác này cao cao gầy gầy hay mặc đồ trắng từ đầu đến chân và đi nhảy ở Tăng Bạt Hổ đúng không?

joker
05-07-2006, 10:55 PM
Ô hay, thế chẳng lẽ ai vào đây cũng phải ủng hộ Salsa à? Cái gì Tây Tàu không có nghĩa là nó mặc định tốt, nó phải phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Tây Tàu nó nhảy xít xìn xịt không có nghĩa là mình cũng phải nhảy xít xìn xịt. Rõ toàn động tác trên giường thế mà các cô các bác còn cãi à. Gớm mà trên giường được sexy thế em thấy đã tốt.

Không ai cấm dẩy đầm, nhưng dẩy thì phải ra dẩy chứ, cứ gì phải dính vào nhau. Những động tác uốn lượn, mềm dẻo, lăng qua lăng lại đầy sức mạnh mới cho thấy cái sự uyển chuyển, văn hóa, sức khỏe của khiêu vũ, chứ xít xìn xịt chẳng gợi đến cái gì tốt đẹp cả mà chỉ gợi tình thôi. Các bác kông nhận em không?

Parapapa
05-07-2006, 11:12 PM
Em thì em cho Salsa rất hay. Thứ nhất là sexy chả có gì là xấu, gợi tình cũng chả có gì xấu, thứ hai là Salsa rất tiết kiệm diện tích. Một cái giường nếu nằm để tèn ten nhiều lắm là được hai đôi hoặc nếu thoải mái chỉ được một đôi. Cùng diện tích một các giường nếu đứng Salsa tèn ten thì lại được những 7,8 đôi một lúc. Trên cỏ, trên cát, trên đồi, trên nương, trên rẫy, trên ruộng bậc thang, trên nóc ô tô, trên laptop, trong ngõ, ngoài đường, trong thang máy,.... địa hình nào cũng ok cả mà không sợ bẩn mông. Tiện lợi thế các bác lèm bèm được thì em chịu đấy X(

uatkimhuong
05-07-2006, 11:24 PM
=)) =)) đang tưởng tượng bác PrPP salsa trên mọi địa hình đây.

joker
05-07-2006, 11:28 PM
Thì thế, rõ ràng là tình dục thì cứ nói toẹt ra là tình dục đi. Lại còn bảo bọn em đi nhởn, bọn em đi thể thao, bọn em sức khỏe. Nẫu quá cơ.

Carling
05-07-2006, 11:32 PM
TL già làng trưởng bản lâu lâu lại tụ họp nhau thế này kể cũng thú của nó nhỉ. Nhảy thì rõ là mình không thích, dưng mà lâu lâu ngồi nhìn bạn gái mình nhảy với người khác cũng có cái hay của nó đấy chứ. Kiểu cứ khuyến khích cho bạn mình "sa đọa" xem cuối cùng bạn ấy có gan đi đến đâu ấy mà. Dưng thành thật mà nói, em các bác tuổi còn trẻ, nhiệt huyết còn nhiều, gan mật vẫn xung thì làm thế chả xi nhê mẹ gì. Nhưng các bác già già chút thì nên bảo trọng, thấy không đủ sức thì cứ như bác G em cho nó lành. Tuổi già đến ấy thế mà nhanh, mới thủa nào trèo tường vượt rào trốn bảo vệ oai hùng chinh chiến là thế, giờ ngồi canh Vịt giời mà tim đập chân run. Nói chung ấy mà, làm giai phải nói là nhục.

P/S Ấy là em cảm thán cho cái thân giai thôi, chứ không định chửi bác G em đâu nhé, đừng thù em, tội nghiệp.

Parapapa
05-07-2006, 11:34 PM
[QUOTE=joker]Thì thế, rõ ràng là tình dục thì cứ nói toẹt ra là tình dục đi. Lại còn bảo bọn em đi nhởn, bọn em đi thể thao, bọn em sức khỏe. Nẫu quá cơ.[/QUOTE]

Ô hay, cô Joker này chính là thím bánh mỳ hay sao mà nghe giọng hằn học với lớp trẻ thế? Tình dục thì không phải thể thao chắc, không cần sức khỏe chắc? Còn Nhởn là cái gì thế?

@Uất: Từ hồi Uất post ảnh váy hồng lên anh phải hết sức tránh mặt Uất đặc biệt chỗ vắng người. Uất thương chúng mình thì Uất tránh xa anh ra nhé, không lúc nào đấy anh không kiềm chế thú tính được anh tức mình Salsa cho một phát thì chúng mình lại phải lấy nhau, mất tự do của cả hai đáng tiếc lắm. :-*

Ziusha
05-07-2006, 11:47 PM
[QUOTE=Parapapa]Em thì em cho Salsa rất hay. Thứ nhất là sexy chả có gì là xấu, gợi tình cũng chả có gì xấu, thứ hai là Salsa rất tiết kiệm diện tích. Một cái giường nếu nằm để tèn ten nhiều lắm là được hai đôi hoặc nếu thoải mái chỉ được một đôi. Cùng diện tích một các giường nếu đứng Salsa tèn ten thì lại được những 7,8 đôi một lúc. Trên cỏ, trên cát, trên đồi, trên nương, trên rẫy, trên ruộng bậc thang, trên nóc ô tô, trên laptop, trong ngõ, ngoài đường, trong thang máy,.... địa hình nào cũng ok cả mà không sợ bẩn mông. Tiện lợi thế các bác lèm bèm được thì em chịu đấy X([/QUOTE]

Cái chính là các bác ý sợ bẩn mông và không Salsa tèn ten được trên mọi địa hình nên gato. Chí tưởng tượng như cuả chị Uất thì càng không có rồi. Nên miễn bàn luôn.

Thím Joker đi bơi dâm đãng với thým Bánh mỳ tí đê, xong quay lại mặc quần luạ đen nói chuyện salsa tiếp với bọn em nhé

joker
05-07-2006, 11:51 PM
Thôi thế này nhá, cô chú nào chưa vợ chưa chồng thì Salsa thoải mái. Chứ có vợ có chồng rồi mà con Salsa là phải cấm tiệt. GATO cái gì mà GATO.

Luật Hôn nhân và Gia đình đã nêu rõ:

"Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trong hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt." và "Cấm người đã có gia đình mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác"

Mọi hành động nào xâm hại đến quan hệ vợ chồng đều phải bị lên án. Salsa là một cái thứ như thế.

Parapapa
05-07-2006, 11:57 PM
[QUOTE=joker]Thôi thế này nhá, cô chú nào chưa vợ chưa chồng thì Salsa thoải mái. Chứ có vợ có chồng rồi mà con Salsa là phải cấm tiệt. GATO cái gì mà GATO.

.[/QUOTE]

Cô Joker này đến thế này là hơi quá thể. Thế anh lấy vợ Uất anh, cô không cho anh Salsa với nàng, cô cấm tiệt anh thì cô cầm dao cô xẻo anh đi còn hơn. Chính cô mới gọi là xâm hại đời tư, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình anh thì có. Ác như con tê giác X(

@Ziu : Pá - rà - pa - pà :D

uatkimhuong
05-07-2006, 11:58 PM
=)) =))
Đang tưởng tượng bác PrPP salsa kiểu phát một, phát một.

Ziusha
06-07-2006, 12:18 AM
[QUOTE=joker]Thôi thế này nhá, cô chú nào chưa vợ chưa chồng thì Salsa thoải mái. Chứ có vợ có chồng rồi mà con Salsa là phải cấm tiệt. GATO cái gì mà GATO.

Luật Hôn nhân và Gia đình đã nêu rõ:

"Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trong hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt." và "Cấm người đã có gia đình mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác"

Mọi hành động nào xâm hại đến quan hệ vợ chồng đều phải bị lên án. Salsa là một cái thứ như thế.[/QUOTE]

Ở đây có 1 bác đang làm ở Bộ VH-TT, ngươì yêu bên Bộ KH-ĐT đấy. Thím Joker vào đề xuất quả Nghị định về quản lý các hoạt động Salsa đê. Kiểu bao tuổi thì được Salsa, lấy chồng vợ rồi thì Salsa mấy tháng/1 lần, khoảng cách khi nhẩy salsa là bao nhiêu, các sàn salsa phải có mấy cửa sổ, điạ hình nào thì được salsa bẩn mông địa hình nào không ...
Xời, xong Nghị định này khéo cuối năm thým lên lãnh đạo Vụ QLTệ nạn xã hội chứ chẳng chơi. Mà may mắn nưã thì khoảng 20 chục năm sau lấy được chồng, rồi tắt đèn thì thà thì thụt 123-hích, 123-hích. Nhờ :D

@PrPP: Mắt nai ơi, xin đừng đi Chácha (icon chớp chớp mắt kiểu nai ý)

scrotum
06-07-2006, 12:51 AM
[QUOTE=joker]Thì thế, rõ ràng là tình dục thì cứ nói toẹt ra là tình dục đi. Lại còn bảo bọn em đi nhởn, bọn em đi thể thao, bọn em sức khỏe. Nẫu quá cơ.[/QUOTE]

Bạn này nói phải. Si đa với salsa cùng một họ đấy. Các anh các chị cứ cẩn thận cho em nhờ.

sn@ke
06-07-2006, 01:04 AM
Bác nào học XH có nghiên cứu về cách mạng tình dục phương Tây ko nhỉ, chứ em nhớ ko nhầm nó cũng phải xảy ra từ trước cái phong trào híp pee một lúc.
VN mình được cái bỏ quá độ giỏi, em ủng hộ salsa. Ôi shit shìn shịt muôn năm, không bẩn mông muôn năm.

Saint
06-07-2006, 01:20 AM
Em Ziusha đánh võng giỏi nhờ, bác em nói chuyện dancing dễ dẫn đến chuyện gia đình tan vỡ, em lại lấy ví dụ hai anh chị yêu nhau đi nhảy với nhau. Em thật các bác chứ chuyện nhảy nhót va chạm sát sàn sạt mà không động lòng nghe vô lý bỏ mẹ, hoặc đối tác quá lởm hoặc một trong hai bị lãnh cảm.
Em thấy việc dancing giống như đi social khi người ta còn trẻ khỏe và tự do, đến khi ràng buộc mẹ nó rồi, kể cả chuyện có người yêu thôi nhé mà cứ đi tán tỉnh đứa khác hoặc sát sàn sạt khít khìn khịt rồi bảo là chỉ social thôi thì có chó nó tin.
Cái gì cũng nên có điểm cân bằng các bác em ạ.

joker
06-07-2006, 01:33 AM
Bây giờ thử cùng quan sát và phân tích việc này nhé:" tại sao các em gái, như em Tris, lại mặc váy ngắn mà không mặc quần lót ra đường cho rồi?"

Nhìn cái váy ngắn của em Tris trong bài Quần áo gì đấy, tôi tự hỏi :"ơ thế này thì khác gì mặc quần lót". Thì đúng thế chứ còn gì nữa. Nhưng tại sao người ta lại không dám mặc quần lót ra đường mà lại mặc một cái giống như quần lót? Bởi vì xã hội không cho phép mặc quần áo lót ra đường, ra đường mà mặc quần đùi áo may ô sẽ bị phạt, bị xã hội lên án, phỉ nhổ.

Thế là các nhà tạo mẫu nghĩ ra cái váy ngắn, tạo điều kiện cho quí bà quí cô khoe ra những mảng thịt không cần thiết phải khoe. Chắc sẽ có người hỏi, mặc váy/quần ngắn mát thế sao không cho người ta mặc. Xin thưa mà rằng, vâng, mặc ở đâu thì mặc, trong nhà, trong phòng ngủ, phòng tắm thì mặc chứ mặc ra đường là cấm có được.

Con ngựa, con bò có dái treo lủng lẳng, nhưng con người chúng ta thì không phải súc vật, vì thế, chúng ta mới có quần áo để che đi những cục thịt thừa cần phải che. Cho nên, không cần thiết phải làm những việc như vậy.

Thế thì bản chất của cái váy/quần ngắn là gì? Bản chất của nó là quần áo lót, mang tên cái váy cái quần chẳng qua là dùng hình thức để che đậy bản chất.

Salsa cũng thế, mang cái tên nhảy (à parapapa, thời bọn tớ gọi chệch đi nhẩy là đi nhởn), khiêu vũ cốt chỉ nhằm che đậy cái bản chất dâm dật của nó mà thôi.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, salsa thì có thể không sida nhưng salsa thì rất rất gợi tình, rất rất có nguy cơ làm tan nát nhiều thứ nền tảng của xã hội nên phải chịu sự quản lý đặc biệt, thậm chí là phải bị cấm. Vợ chồng đi nhảy với nhau thì không sao, nhưng thử đếm trong số những người đi nhảy có mấy đôi là vợ chồng?

scrotum
06-07-2006, 01:35 AM
Cuối 70 đầu 80 các bác có nghe thấy cụm từ "nhẩy xếch" được Bắc tiến cùng Akai băng cối không ạ? Động tác tương đối đơn giản chỉ đứng một chỗ ngoáy mông ưỡn bụng lắc hông theo vòng tròn, hứng thêm tí nữa thì gẩy gẩy cái bụng, tiền thân của vũ điệu salsa đấy. Đó là tàn dư thời mồ ma thằng Đế quốc gọi là "nhảy sex" sang chế độ xã hội chủ nghĩa thành "nhẩy xếch".

Salsa rõ ràng không chỉ sexy mà còn sex nặng nữa các bác nhở.

Dưng mà sex không xấu, lợi đủ đường là đằng khác. Biết thế để những kẻ già cả lẫn cẫn sợ biến cố cuộc đời như em ngồi ngắm chứ chẳng dám thực hành.

scrotum
06-07-2006, 01:41 AM
[QUOTE=joker]

Salsa cũng thế, mang cái tên nhảy (à parapapa, thời bọn tớ gọi chệch đi nhẩy là đi nhởn), khiêu vũ cốt chỉ nhằm che đậy cái bản chất dâm dật của nó mà thôi.

QUOTE]

Bác nói thế em cũng vẫn chưa thông lắm. Đối với lớp trẻ, tình dục hay là chết, hứng tình là rủ nhau đi sinh nhật cụ Cừ, cần gì phải ngụy trang bằng điệu nhẩy.

Cánh già chúng ta thì có thể.

joker
06-07-2006, 01:44 AM
Em vẫn nhớ cái kiểu nhẩy xếch bác scrotum kể. Khi có băng video của bọn Tư bổn nó tràn vào thì bà con mới hiểu nhẩy xếch là nhảy thế nào. Cảnh điển hình là trong một cái phòng gym, các anh các chị uốn uốn éo éo, cũng mang danh tập thể dục đấy nhưng mông miếc cứ gọi là hết từ đằng trước ra đằng sau, từ bên trái sang bên phải, rồi thì đùi khép ra lại mở vào, ối giời cứ gọi là lác mắt hột, hết đứng lên lại ngồi xuống.

Báo hại thằng em em đi học cấp I còn hỏi cô giáo nó là có phải hôm qua cô đi nhẩy xếch không làm bố mẹ bị nhà trường gọi lên sạc cho một trận. Ơ mà hồi đấy cứ hơi tí lại gọi phụ huynh lên sạc, viết thư tình cũng gọi phụ huynh, liếc nhau trong giờ cũng gọi phụ huynh.

Saint
06-07-2006, 01:48 AM
Các bác gọi nó là cái gì cũng được, thực ra salsa cũng chả khác mẹ gì những cuộc lễ làng rước thánh chen chúc để giai gái thỏa sức sờ mó nhau. Bọn tây nó cũng phải tổ chức mấy cái dance cho học sinh để giai gái có cơ hội va chạm và dụ dỗ nhau pregnant, cái đấy nói nhẹ thì là cái mẹ gì đấy social, vâng nếu không có những quả social như thế thì làm sao giai gái có thể có cơ hội mà vơ với nhau.
Mỗi thời mỗi khác, nhưng điểm chung là các giá trị gia đình và commitment vẫn giữ nguyên nhé.

joker
06-07-2006, 01:48 AM
Em là em muốn nói đến cái cách mà người ta quảng bá Salsa. Đi đâu cũng là một điệu nhảy bạo liệt, tốt cho sức khỏe v.v và v.v Thôi em xin, xếch thì nói là xếch bố nó đi cho xong. Dù gì, xã hội ta cũng chưa chấp nhận những hình thức đi xếch tập thể như vậy, nên họ phải biến tướng nó đi. Nói như đoạn bác scrotum quote là để lật tẩy cái bản chất ấy của salsa.

Còn tình dục cũng như ăn uống, không thể không ăn, nhưng phải có sự điều độ và đúng mực. Không phải bạ đâu ăn đấy, cho gì cũng ăn, mà ăn nhiều cũng không tốt. Nhiều quá tăng-xông mà chết mất.

uatkimhuong
06-07-2006, 01:49 AM
=)) =)) mấy bác nói chuyện buồn cười không tả được, cứ như Xuân tóc đỏ với lại Azit Nexin cả lượt.
Cái chuyện nhảy xếch làm nhà cháu nhớ tới chuyện "chát xình chát chát bùm" =)) Dạo xưa suốt ngày ông khỉ gì diễn viên hài kiêm thợ đóng giầy kể cái chuyện cười này trên đài rồi lại diễn trên TV. Mông thì hóp, má thì hóp, tóc thì lơ thơ, xong cứ chát chát xình xình, buồn cười không tả được.

scrotum
06-07-2006, 01:52 AM
[QUOTE=Saint]Các bác gọi nó là cái gì cũng được, thực ra salsa cũng chả khác mẹ gì những cuộc lễ làng rước thánh chen chúc để giai gái thỏa sức sờ mó nhau. Bọn tây nó cũng phải tổ chức mấy cái dance cho học sinh để giai gái có cơ hội va chạm và dụ dỗ nhau pregnant, cái đấy nói nhẹ thì là cái mẹ gì đấy social, vâng nếu không có những quả social như thế thì làm sao giai gái có thể có cơ hội mà vơ với nhau.
Mỗi thời mỗi khác, nhưng điểm chung là các giá trị gia đình và commitment vẫn giữ nguyên nhé.[/QUOTE]

Ừ, bạn Saint nói điều này mình thấy có lý. Bọn Tây nó lười đẻ bỏ xừ, đất rộng dân số lại ít. Đó cũng là một cách đẩy mạnh việc tăng dân số của chúng nó.

blade
06-07-2006, 02:05 AM
Vấn đề ko phải là nó gợi tình hay cái gì tương tự, cái anh ghét là thái độ của cái đám nhảy pót bài trên này, mịe nói thật đọc bài của thằng ku Quạt-Nhảy anh chỉ muốn nhét kít vào mồm nó.

Như anh đã nói từ ban đầu, cứ chơi thoải cbn mái đi, rồi pót hình lên mua vui cho mọi người, nếu chỉ làm thế thì anh ủng hộ topic này cực, anh thấy đôi khi còn hay hơn cả topic gái mạng, nó làm anh cảm nhận cuộc sống nó muôn màu biết bao, hẹ hẹ. Vì xem gái mạng mình cũng đếch có gì ngạc nhiên (cứ như là 1 phiên bản nhẹ của Sếch-Việt chứ chẳng đùa nhỉ), trong khi xem cái này công nhận nó làm anh mở tầm mắt cực, cứ theo lời các em nó quảng cáo: hội salsa có dân du học nhá, có dân được lên TTO nhá, có dân công chức nhá, có các bác già nhầu nát nhưng trong túi lắm tiền nhá,... nhưng yêu sếch-xi cực nhá, thích shit shìn shịt với nhau chỉ với bikini + quần bơi trên người nhá, blah blah blah.

Hồi ở cơ quan cũ của anh cũng có 1 hội salsa do 1 chị là dân du học đứng ra tổ chức, có biểu diễn báo cáo trong những ngày hội lớn của cty, và anh thề là lúc í anh có cảm tình với nó cực. Và anh xác nhận là họ chỉ mặc trang phục bình thường để nhảy, ko có cái trò khít khịt hay quần bơi áo tắm các kiểu, cũng chẳng bao giờ có cái trò như cái lap-dance được pót ở các trang trước (cái pic mà các em đố các em đang làm gì các anh đới)

Các cô có sức chơi thì anh chẳng có mịe gì phải phản đối, cơ mà giở giọng dạy đời về cái shit shìn shịt này thì anh e là đé0 ổn, thế nhá.

joker
06-07-2006, 02:26 AM
Cái hay, cái đáng nể, cái khổ luyện của Salsa ở chỗ người ta có thể nhảy hàng tiếng đồng hồ, uốn éo, lắc qua lắc lại thoải mái mà cuốn sách đặt trên đầu không bị rơi xuống. Đấy, nghệ thuật khác xít xìn xịt nó ở chỗ ấy.

Tama
06-07-2006, 02:28 AM
[QUOTE=Ziusha]
http://i6.tinypic.com/16kn78g.jpg[/QUOTE]

M, hai em váy trắng ngắn trông giống bọn nhân viên mát xa các bác nhể. Mấy quả lưng trần nhễ nhại này giống trong phim Baise moi thế, nói chung em các bác không thấy chất chơi bời, đĩ thõa, sexy như mấy con tây mà biết nói thế nào nhỉ, như là mấy em này đang bị being exploited ấy.

joker
06-07-2006, 02:32 AM
Chú Tama nói thế cũng hơi quá rồi. Ai lại đi so sánh người ta thế.

Saint
06-07-2006, 02:38 AM
Các bác em ném đá thế này thì các bạn salsa chột luôn hết dám vào Thăng Long để bảo vệ hay post hình. Các bác em chú ý là không bình phẩm ngoại hình nhé, em vốn xấu giai, lùn, già, béo và hói nên em hay động lòng.

Tama
06-07-2006, 02:40 AM
Chú nói quá là quá thế nào, có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn, bốt ảnh lên diễn đàn phải để cho người ta bình luận chứ.

Lại nói thêm, xxx châu Á, mà nhiều nhất là của Nhật, chán, không hẳn vì người đóng xấu hơn người đóng của Âu, Mỹ, mà vì trong đó vai nữ toàn cứ như là bị hiếp ấy.

Thêm vào đây cho đỡ phải một bài dở hơi nữa.

Saint: Anh không bình luận ngoại hình, mà là phong cách nhé.

NCC
06-07-2006, 02:55 AM
Chú có quyền bình nhưng cũng cần lịch sự và tôn trọng người khác. Có đứa nó nhìn vợ chú rồi bảo "giống hệt con kave đứng đường ở Hà Đông" ... chú nghe có xuôi không?
Chú có quyền thích hay không thích sala, người ta cũng có quyền đam mê sala. Những cái ảnh này mang tính chất riêng tư, của một nhóm người có chung sở thích.
Theo anh chú nên xin lỗi Ziu và những người bạn, đồng thời xóa những câu bình luận vớ vẩn phía trên kia đi!

Tama
06-07-2006, 03:02 AM
Anh chả biết Ziu cũng như chú NCC thối hoăng chỗ nào cũng vào bài tiết là ai. Những cái ảnh trên anh đếch biết tên ai, và hoàn toàn không có tí privacy nào lộ hết.

Anh cứ bình!

Tama
06-07-2006, 03:06 AM
[QUOTE=NCC]Chú có quyền bình nhưng cũng cần lịch sự và tôn trọng người khác. Có đứa nó nhìn vợ chú rồi bảo "giống hệt con kave đứng đường ở Hà Đông" ... chú nghe có xuôi không?
[/QUOTE]

Thì cũng như nếu có đứa nó nhìn mẹ chú NCC rồi nó bảo "giống hệt mấy con lưng trần nhễ nhại trên TL kìa", thôi!

JW
06-07-2006, 03:07 AM
Mình thấy các bạn hơi bị lạm dụng cái mạng ảo để nói những cái các bạn không bao giờ dám nói trước mặt người ta ngoài đời. Chứ ở ngoài mà cũng nói thế, thì mình e rằng các bạn không bị tát lệch mặt hay đấm vỡ quai hàm mới là chuyện lạ.

Thôi nghỉ xem bóng đá đê. Các bạn lèm bèm vừa thôi, lèm bèm quá mình đe'o chịu nổi.

joker
06-07-2006, 06:31 AM
Không phải ấy nhưng mà anh thấy Tama nói mà không nghĩ, chẳng có lý gì trong cái nhận xét của chú cả. Thật chú chứ ra đường bây giờ đố biết đâu là cave, đâu không.

Saint
06-07-2006, 06:40 AM
Thôi đề nghị các bác không bình luận nhan sắc người khác nữa, bác Tama tái phạm là em đe'o khách sáo đâu.
Hạ hỏa em cũng đang nghĩ khít khìn khịt và sát sàn sạt kiểu Blade thế này thì nó thế nào nhỉ?
Cứ nhìn cái hình này em thấy tương lai em sáng lạn vô cùng.

http://jul05.imghost.us/vmnnes.jpg

joker
06-07-2006, 06:42 AM
Ơ sao nhìn tay con Tây này giống tay con trai thế? Chuyển đổi giới tính à?

skywalker
06-07-2006, 06:47 AM
[QUOTE=Tama]Thì cũng như nếu có đứa nó nhìn mẹ chú NCC rồi nó bảo "giống hệt mấy con lưng trần nhễ nhại trên TL kìa", thôi![/QUOTE]

Chú Tama này lôi cả mẹ người ta ra xúc xiểm sao vẫn còn sống nhăn nhở thế này.

Parapapa
06-07-2006, 07:52 AM
[QUOTE=joker]"Cấm người đã có gia đình mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác"

Mọi hành động nào xâm hại đến quan hệ vợ chồng đều phải bị lên án. Salsa là một cái thứ như thế.[/QUOTE]

Đoạn này cô Joker có vẻ hiểu nhầm nhé. Cấm chung sống như vợ chồng hiểu theo nghĩa là ăn nằm với nhau, tức là ăn với nhau, nằm với nhau, ở cùng nhau .... Còn thi thoảng Salsa với nhau vài phát vừa thể thao, vừa tốt cho sức khỏe thì chả pháp luật nào cấm cả.

Hòai
06-07-2006, 09:23 AM
Ù ây các bác, sau một đêm mà lên ngần ấy đá và chủ đề Salsa đã biến thành cái gì thế này?

Theo em thì Đăng xinh nói chung hoặc Salsa nói riêng bản chất không xấu tẹo nào, thậm chí còn rất tốt. Vấn đề là các bác và các anh chị trong hội vận dụng việc quảng bá thế nào để thể hiện đúng được bản chất và những điểm tốt ấy. Chứ em thấy lấy tiêu chí Sexy kèm theo dẫn chứng cùng những bức ảnh trên kia thì phản tác dụng. (Nếu post lên để chơi thì không sao nhưng nếu đã là quảng bá một cách nghiêm túc cho Salsa thì...). Vợ, chồng, bạn trai hoặc bạn gái của những người đang tham gia hoặc muốn tham gia hội của các bạn có khi đọc hoặc xem hình lại thấy lo ngại cho người thân, chẳng muốn cho tham gia nữa thì sao? Mà hình ảnh về Salsa lại bị bóp méo. Thế có phải là uổng công các bạn không?

NCC
06-07-2006, 09:48 AM
[QUOTE=Tama]Thì cũng như nếu có đứa nó nhìn mẹ chú NCC rồi nó bảo "giống hệt mấy con lưng trần nhễ nhại trên TL kìa", thôi![/QUOTE]
Thằng ranh con này!
Mày điên à, bố mày nói để mày biết ý, lịch sự và tôn trọng người khác chứ có ị vào mả tổ nhà mày không mà mày lôi những người lớn tuổi vào để ví von?

SonicDolphin
06-07-2006, 10:24 AM
Loạn hết cả lên rồi, em chẳng thấy đoạn này còn đâu là Salsa nữa.

Cho em hỏi một câu là các anh chị tham gia viết bài trong topic này có bao nhiêu người học và nhảy được Salsa ạ? hay chỉ có một vài người nhảy được Salsa còn lại là đều được xem ở đâu đó hoặc xem những bức ảnh đi Quảng Bình ở trên rồi bình loạn và chửi bới thế ạ????
Quả thật hội Salsa Hanoi đi Quảng Bình có những bức ảnh Sexy như trên chỉ nên để làm kỷ niệm và xem riêng với nhau, chứ để minh họa là hình tượng Salsa thì cực kỳ phản cảm và làm cho những ai chưa nhảy Salsa đều nghĩ là dâm đãng như xxx.....

Với em, Salsa là một điệu nhảy rất thoải mái, dễ học và không gò bó. Nhảy Ballroom thì chảnh quá, cầu kỳ về kỹ thuật, người chơi và cả quần áo, giày dép nào cho hơp, còn Salsa thì không, mặc thế nào nhảy cũng được, đi dép lê hay tông lì đều được tuốt. Ai bảo nhảy Salsa là cứ phải khít khìn khịt và sát sàn sạt nào???? tư thế dính lấy nhau như thế này thường xuyên diễn ra với điệu Bachata và Merengue còn Salsa thì hầu như không cần thiết nếu người nhảy không muốn thể hiện. Salsa dùng tay để kết nối 2 người nhảy và thể hiện điệu nhảy đó, còn Merengue và Bachata dùng hông là chủ yếu nên phải dính vào nhau oánh hông nó mới đẹp. Em nghĩ các bác nhầm hết Salsa với 2 điệu nhảy kia roài.

Quay lại vụ Quảng Bình, buổi hôm đó em không tham gia nhưng nhìn ảnh là biết các bác nhảy ở trên cát. Về vấn đề kỹ thuật, nhảy trên cát mà thể hiện điệu Salsa thì rất khó nhảy, e hồ đồ đoán các bác ý nhảy Merengue và Bachata là nhiều, chị Ziu có vào thì đính chính hộ xem có phải thế không nhé.

À còn điệu Zouk Love nữa, cái này thì khó có thể nhìn thấy kẽ hở giữa 2 người. Dân đi nhảy nhiều hay lồng điệu nhảy này vào Salsa và mấy điệu kia khi đang phê nhau.... Túm lại là các bác nên phân biệt đâu là Salsa, vì phần lớn các bác không nhảy Salsa mà nhìn ảnh thế kia thì nhầm lẫn hết cả.

ODC có dạy Salsa và buổi sinh hoạt vào t6 có mở vài bài về mấy điệu nhảy trên cho học viên giao lưu, nhưng không bao giờ có cảnh nhảy như chị Uat nói đâu.

FAMAS
06-07-2006, 10:28 AM
Thế nào là học và nhảy được salsa hả Sonic ơi? Vấn đề ở đây là mọi người đang chỉ trích cái cách quảng cáo Salsa của mấy người như Ziusha với Mít lại cả ông DanceFan nào đó trong này đấy chứ.

Đừng nghĩ rằng mọi người ở đây ngu dốt Sonic ạ. Thật tình đấy, đội mũ bảo hiểm vào đi.

SonicDolphin
06-07-2006, 10:37 AM
Úi xời, em viết bài cũng đội mấy cái nồi cơm điện rồi FA ợ, an toàn cực kỳ chẳng sợ....

Vấn đề em chẳng nói ai ở đây ngu dốt cả, FA đừng có ném đá tảng như thế kẻo hỏng hết ý tốt kéo lại chút thiện cảm về Salsa của em.

DanceFan
06-07-2006, 12:50 PM
[QUOTE=blade]Vấn đề ko phải là nó gợi tình hay cái gì tương tự, cái anh ghét là thái độ của cái đám nhảy pót bài trên này, mịe nói thật đọc bài của thằng ku Quạt-Nhảy anh chỉ muốn nhét kít vào mồm nó.
Các cô có sức chơi thì anh chẳng có mịe gì phải phản đối, cơ mà giở giọng dạy đời về cái shit shìn shịt này thì anh e là đé0 ổn, thế nhá.[/QUOTE]

Admin cho em hỏi, viết như trên mà chưa bị treo nick ạ? :-/

blade: chú đã khều chân anh từ mấy trang trước, nhưng anh đã cố tình không đoái hoài mà chú vẫn không hiểu, blade với blind quả cũng gần nhau. Anh nhận thấy sự tối tăm trong suy nghĩ của chú qua bài viết, giờ anh còn nhận thấy chú quá nóng nẩy và hung hăng. Anh chỉ có đôi điều:
- Đây là topic Ziusha lập ra, thứ nhất chú thấy chướng mắt thì đừng vào.Chú quá coi thường người khi gọi chúng tôi là "cái đám nhẩy", vậy xin chú đừng chõ cái tiền môn vào câu chuyện của chúng tôi.
- Thứ 2, cá nhân chú không thích anh thì chú đừng nhắc đến nick của anh. Bài viết của anh được thừa nhận ở Thanglong này hay không đã có Admin suy xét.

Chú cũng có tuổi rồi, cũng đi nước ngoài nước trong rồi, rỗi hơi thì cũng nên biết lựa lời mà phát ngôn. Nên biết cách bảo vệ bộ nhá của chú 1 tí.
Anh thật lòng không muốn đôi co với chú ở đây làm mọi người phải đọc những thứ khó lọt tai. Anh chưa thù oán gì với chú, nhưng nếu chú ngứa tai mà còn ấm ức thì có thể tìm gặp anh.

Phiu
06-07-2006, 01:07 PM
Ầy, bạn DF sửa lại bài đê, ai lại lôi cả private của mình lên đây làm gì, trong TL này là thế, chuyện gì cũng chửi được, chứ chưa nói đến chuyện nhảy nhót là chuyện rất nhạy cảm với văn hóa VN nói chung, căn bản mà nói chửi không động đến cá nhân, và chửi tư tưởng là ô kê, tớ thấy đoạn trên bạn trả lời là ổn rồi, giờ chờ bạn blade phản công bằng luận điểm, khôgn nên đưa cá nhân lên làm gì cả mất hay.

Phiu
06-07-2006, 01:22 PM
Thôi bác Famas, chắc bạn ý mới vào nên không nắm được cách nói chuyện trên này, bác xóa cái số đi, cho người ta thời gian hòa nhập đê.

DanceFan
06-07-2006, 01:24 PM
Chào các bác, các anh chị em...
Em là 1 trong những người chơi salsa và đang góp phần xã hội hóa salsa 1 cách lành mạnh ở Viêt Nam. Dù sao cá nhân Em cũng rất vui vì hiện đã có nhiều người quan tâm dù ý kiến của các bạn là khen hay chê. Nhưng em hơi lo! vì mải vui quá mà câu chuyện của chúng ta đang biến tướng Salsa thành 1 thứ gì đó thật đồi bại, ngược thuần phong mỹ tục, cái mà thực tế Salsa ở Việt Nam chúng ta nó không như vậy. Có bác lại nhầm lẫn "nhẩy xếch" với Salsa thì nguy quá. Vậy rất mong là nếu có bác nào thật sự quan tâm thì tìm hiểu kỹ hãy bàn nghiêm túc, còn không thì các bác cứ chiêm ngưỡng ảnh và bình phầm theo con mắt của nhiếp ảnh gia.
Em thấy bác uatkimhuong viết 1 đoạn rất chí lý:
Dạo xưa em có dịp ở cạnh một số bạn Nam Mĩ chính hiệu. Cuối tuần nào các bạn ý cũng xuống bar đăng xinh và uống bia đến sáng mới xong. Và tất nhiên là lúc nào cũng có đủ loại đăng xinh của Nam Mĩ. Salsa thì suốt đêm luôn. Các bạn ý nhảy chả có gì là dâm đãng cả. Là bạn bè, người quen bình thường thì các bạn ý chỉ cầm tay là cùng, còn lại người cách cả mét luôn ấy chứ. Mức độ shit shịt sát sạt phụ thuộc vào mức độ quen biết của 2 người nhảy nhót. Đôi nào mà đang cặp với nhau thì thôi rồi lượm ơi, quằn quại oằn oại. Đôi nào mà chỉ biết nhau với vẩn thì cầm tay nhau xoay xoay mấy vòng là cùng.

Salsa Viêt Nam hiện nay đang phát triển đúng như mô tả ở trên. Có bác nào chộp được đúng lúc 1 đôi yêu nhau đang "thôi rồi lượm ơi" như trên đã nói, mà quy kết Salsa chỉ là như vậy thì quả là chưa vị tha lắm.
Chúng em cũng chẳng phải là lên đây để quảng cáo. Theo em thì Ziusha chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh của 1 chuyến đi của 1 nhóm theo cách thông thường, nhưng đã không lường hết được chiều hướng lại ra thế này. Có khi Ziusha nên xin đóng topic lại nếu cứ tiếp tục kiểu này.
Em thích Salsa, thấy nó đẹp, nó chẳng có gì đáng lên án và muốn bảo vệ nó. Nhưng cứ tốc độ tung hứng, biến tướng thế này thì em cũng không đủ thời gian lên đây mà thanh minh cho nó. Dù sao cũng là thế giới ảo. Chào các bác em ngược.

FAMAS
06-07-2006, 01:26 PM
Anh Phiu thông cảm, em mới đi thực tập về đang rất húng chó. Đợt vừa rồi bọn em ở Sầm Sơn, có mấy thằng thanh niên bản cũng ti toe đi xe tàu tay cầm Nokia made in Bằng Tường vào chỗ bọn em trọ để đong gái. Bọn con trai thì dát không dám nói gì vì sợ chúng nó đánh. Bọn em trọ ở nhà phó trưởng công an thị trấn hẳn hoi mà chúng nó cũng không sợ. Cụ nhà chúng nó chứ, cũng bày đặt mời đi rẩy đầm. Tự nhiên em thấy cái thằng Quạt nhẩy này giống mấy thằng dân chơi kiêm dân chài quá nên em ghét.

DanceFan
06-07-2006, 01:32 PM
[QUOTE=FAMAS]Em thật thà em chưa thấy ai ngắn trán và nóng đầu như cái quả quạt nhảy ở trên. Đã nói nhập gia tùy tục, em nghĩ quả này chắc được ai bảo kê nên mới một câu Admin hai câu Assmin.
Có gan post bài thì cũng có gan ngồi nghe chúng nó chửi.
Lại còn post số di động lên nữa chứ. Định rủ nhau ra ngoài làm tí tiết à? Ôi em sợ quá, lại còn xã hội đen mới kinh. Ok em ghét cái thái độ, em save cái .............. này lại, lúc nào buồn em đùa một tí cho vui vậy.
Đúng là cái đồ bọ gậy.[/QUOTE]

Ừ, cảm ơn bác Phiu nhắc nhở!

Vầng, em chưa biết. Em đã xóa số đt, vậy nhờ bác Famas xóa hộ số của em trong bài của bác. Cảm ơn nhiều!

DanceFan
06-07-2006, 01:41 PM
[QUOTE=FAMAS]Anh Phiu thông cảm, em mới đi thực tập về đang rất húng chó. Đợt ...
Cụ nhà chúng nó chứ, cũng bày đặt mời đi rẩy đầm. Tự nhiên em thấy cái thằng Quạt nhẩy này giống mấy thằng dân chơi kiêm dân chài quá nên em ghét.[/QUOTE]
OK, chắc tớ cũng gần giống vậy mà :D thông cảm và xóa hộ cái số điện thoại của tớ trong bài đi nhá. Nghỉ ngơi cho nó đỡ "chó" đi rồi mình sẽ cùng trao đổi ở các topic khác sau vậy.

SonicDolphin
06-07-2006, 01:49 PM
Tình yêu FA cũng nóng nhỉ.
Người ta rút lui rồi thì tình yêu cũng rộng lượng đi, xóa cái số điện thoại tình yêu đang giữ đi, ai lai thông tin cá nhân cứ bung bét hết lên thế này.

DF về với cuộc sống của mình ở nơi khác đi nhé, lang thang lên đây ăn chưởng là đúng rồi, đã thế còn khinh "địch" không thèm che chắn nồi cơm hay phích nước điện thì te tua là phải.

FAMAS
06-07-2006, 01:56 PM
Xin lỗi anh Quạt nhẩy, chả hiểu anh bao nhiêu tuổi mà còn ngu dốt đưa số điện thoại lên forum. Tẹo nữa thằng Blade nó ngủ dậy nó chả nói năng gì cứ thản nhiên vào mấy diễn đàn buôn bán nó post lên một cái post rao hàng giá rẻ rồi bảo gọi 24/24 thì đời anh chỉ có móm.
Qua thái độ anh trên này để thử tả hình dáng xem sao nhé. À thôi, tả ra thì anh chả khác mấy thằng dân chơi nửa mùa Sầm Sơn. Lên forum cũng nổ vừa thôi anh ạ, cái ODC nhà anh như cái chuồng lợn mà anh cứ bơm bóng bay.

blade
06-07-2006, 02:13 PM
[QUOTE=DanceFan]Admin cho em hỏi, viết như trên mà chưa bị treo nick ạ? :-/

blade: chú đã khều chân anh từ mấy trang trước, nhưng anh đã cố tình không đoái hoài mà chú vẫn không hiểu, blade với blind quả cũng gần nhau. Anh nhận thấy sự tối tăm trong suy nghĩ của chú qua bài viết, giờ anh còn nhận thấy chú quá nóng nẩy và hung hăng. Anh chỉ có đôi điều:
- Đây là topic Ziusha lập ra, thứ nhất chú thấy chướng mắt thì đừng vào.Chú quá coi thường người khi gọi chúng tôi là "cái đám nhẩy", vậy xin chú đừng chõ cái tiền môn vào câu chuyện của chúng tôi.
- Thứ 2, cá nhân chú không thích anh thì chú đừng nhắc đến nick của anh. Bài viết của anh được thừa nhận ở Thanglong này hay không đã có Admin suy xét.

Chú cũng có tuổi rồi, cũng đi nước ngoài nước trong rồi, rỗi hơi thì cũng nên biết lựa lời mà phát ngôn. Nên biết cách bảo vệ bộ nhá của chú 1 tí.
Anh thật lòng không muốn đôi co với chú ở đây làm mọi người phải đọc những thứ khó lọt tai. Anh chưa thù oán gì với chú, nhưng nếu chú ngứa tai mà còn ấm ức thì gọi anh 0953xxxxxx, hoặc gặp anh ở CLB ODC- 1 Giang Văn Minh.[/QUOTE]

=))

Hố hố, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước đi chú em, gì mà thù oán, gì mà phải gặp nhau kinh thế, anh tuy già rồi nhưng cam đoan là ko gay, đừng làm anh sợ, nhá!

Đúng ra anh ko có thời gian rảnh và cũng đếch muốn hầu chuyện với cái bọn chuyên chã hóa tiếng Việt bằng cái thứ hổ lốn: bít, pác, mừ,roài....như chú. Nhưng thôi hôm nay nhân dịp quốc khánh đế quốc vừa chấm dứt, để anh đả thông cái kinh mạch xấu hổ của chú vậy.

Thứ nhất, anh góp ý chú về thái độ khi tranh luận online, chú nên phân biệt được đâu là mạng, đâu là đời, có lẽ ra đời cởi áo ra, anh và chú chưa biết thằng nào hơn thằng nào về độ lưu manh hay mặt dày, cũng như chưa biết thằng nào nhảy shit shịt đẹp hơn thằng nào. Anh cũng thừa nhận là khi sống trên mạng, anh mới thấy mình mới thật là mình, ko bị các quan hệ xã hội nó làm gò bó. Do đó đã lên TL này để mua vui, bị thằng khác nó chửi, thì cũng phải tìm lý lẽ mà chửi lại, cho dù cái lý lẽ đó đôi khi nó ngu và thối đi chăng nữa, thì nó cũng làm người khác nhìn chú, ngưỡng mộ chú, khâm phục chú, và đánh giá rằng ít ra bên trong cái được gắn trên cái cần cổ sếch-xi của chú, có 1 phần là não. Chứ chưa nói được câu nào đã lăn ra giãy đành đạch, mách lẻo với tập đoàn assmin này các bác ơi, thằng blade nó chửi em này, thì anh đồ rằng sự suy đoán ban đầu của anh về chú có vẻ hơi đúng. Nhắc lại với chú là anh ko gay, nên ko thích gặp giai, nhé.

Giờ quay về cái topic và cái trò quảng bá Sếch-xi của chị em nhà chú, anh đã nói bao nhiêu lần anh là giai nên anh thích xem ảnh sếch-xi cực, chú thông chưa, thích còn hơn ảnh gái mạng, vì ở TL chưa topic nào có ảnh hốt và mang tính thời sự (song hành cả với TTO còn gì) như thế, hẹ hẹ. Lúc đầu anh cũng ko nghĩ 4C chuối nải chuối buồng trong cách nghĩ như thế, thế rồi dần dần, qua bài viết của chị em nhà chú, anh lờ mờ nhận ra các chú ko biết vô tình hay cố ý đem cái món dzẩy đầm này ra như là 1 tiêu chí để đánh giá người đang đối thoại với mình (Mặc dù đã có nhiều người nhắc khéo rằng họ cũng đã từng tham gia dancing có khi còn trước cả 4C). Điển hình là cái pót chú viết đại loại như ở VNam toàn người chả biết gì, gú phát rồi phán, blah blah. Xong lại đến cái pót dở hơi mà ai cũng muốn ị vào vì sự phong phú của ngôn từ chuyên dùng với các em chờ cứu net, cũng như vì sự thương cảm với những người bị chú chê là cảm nhạc kém. Với anh, như thế thì đé0 được nữa dzồi.

Cuối cùng, trước giờ anh ko tham gia vào vấn đề này, đó là ảnh hưởng đến xã hội của cái gọi là Sếch-xi mà các chú đang cố gắng truyền bá. Trước giờ anh ko tham gia thảo luận, vì anh nghĩ cái cộng đồng salsa sếch-xi này chỉ là 1 bộ phận rất nhỏ trong cái cộng đồng của toàn bộ người chơi dancing ở VN. Và nếu có ai đó cho anh dùng số từ ít nhất để miêu tả nó, anh xin đề nghị từ: rửng mỡ. Vì sao? Vì 4C ko lôi kéo người ta bằng những cái thuần túy của dancing, các chú lôi kéo bằng cách úp mở rằng vào hội đê, hốt lắm, xem này khít khịt thích chưa, xem các bác giai được các em gái làm gì kìa,... Những cái đó anh thật đến những thằng tư tưởng cực thoáng nó cũng sẽ liên tưởng đến cái khác, anh thật vợ anh mà khít khịt kiểu đấy với thằng khác, anh tát cho bỏ mẹ chứ đừng có mà lôi thôi thể thao với chả khiêu vũ. Anh đồ rằng khi cái kiểu sexy salsa này phát triển đến 1 mức cao hơn, nó sẽ chẳng khác 1 buổi orgy ở xứ cờ hoa là mấy.

Chú cứ bình tĩnh trả lời, sáng mai anh hồi đáp vào giờ cafe sáng.

DangTuan
06-07-2006, 02:17 PM
Nhắc nhở đ/c FAMAS một lần nữa, cái lối ăn nói thế này dễ tạch đùng lắm.

FAMAS
06-07-2006, 02:18 PM
Thôi xong, bác Blade em ngủ dậy rồi. Hôm qua cứ tưởng là bác em xem đá bóng rồi ngủ lăn quay ra đến chiều nay mới ngóc đầu lên được. Em thật bác, em đọc bài thằng cha Quạt nhẩy này em cũng đ'eo thể chịu nổi. Em chỉ biết tóm tắt ở hai chữ: giai làng.

FAMAS
06-07-2006, 02:20 PM
Vừa post xong thì em thấy bác Tỳn em vào nhắc nhở? Em nói luôn, bác muốn bác cứ treo, có điều bác treo em vì thằng Quạt nhẩy thì hơi bị buồn cười. À em quên mất, hình như bác bảo kê nhảy nhót nhỉ. Em thấy bác có quả dance sport club gì đấy.

Tama
06-07-2006, 02:24 PM
[QUOTE=NCC]Thằng ranh con này!
Mày điên à, bố mày nói để mày biết ý, lịch sự và tôn trọng người khác chứ có ị vào mả tổ nhà mày không mà mày lôi những người lớn tuổi vào để ví von?[/QUOTE]

Anh thấy đ.m. mày theo đít anh lèo nhèo mấy lần rồi, anh ị cho mày phát thì mày lại lồng lên như chó chết. Anh nói cho mày biết, anh rất tình nhưng cũng rất rạch ròi, có người gọi là ác. Có thằng là tổng giám đốc một tổng 91 đã từng tát gẫy răng một con phò, anh không phản đối hành động ấy khi biết rằng nó vi phạm quy tắc ứng xử. Mày còn thấy khúc mắc thì ra chỗ khác xử lý, không thì từ nay đừng theo anh nữa, không hay, nhé!

Cám ơn các bạn admin đã nhắc nhở, các bạn cứ như "trật tự" đường phố ấy, lực lượng tự phát làm trọng tài giải quyết các va chạm ngoài đường. Ra đường sợ nhất các bạn.

Hòai
06-07-2006, 02:29 PM
Bạn Tà ma với bạn Nhún cào cào đang nhảy điệu gì thế? Các bạn định sáng tác kiểu nhảy mới à? :D

DanceFan
06-07-2006, 04:37 PM
[QUOTE=blade]=))
Thứ nhất, anh góp ý chú về thái độ khi tranh luận online, chú nên phân biệt được đâu là mạng, đâu là đời, có lẽ ra đời cởi áo ra, anh và chú chưa biết thằng nào hơn thằng nào về độ lưu manh hay mặt dày, cũng như chưa biết thằng nào nhảy shit shịt đẹp hơn thằng nào. Anh cũng thừa nhận là khi sống trên mạng, anh mới thấy mình mới thật là mình, ko bị các quan hệ xã hội nó làm gò bó. Do đó đã lên TL này để mua vui, bị thằng khác nó chửi, thì cũng phải tìm lý lẽ mà chửi lại, cho dù cái lý lẽ đó đôi khi nó ngu và thối đi chăng nữa, thì nó cũng làm người khác nhìn chú, ngưỡng mộ chú, khâm phục chú, và đánh giá rằng ít ra bên trong cái được gắn trên cái cần cổ sếch-xi của chú, có 1 phần là não. Chứ chưa nói được câu nào đã lăn ra giãy đành đạch, mách lẻo với tập đoàn assmin này các bác ơi, thằng blade nó chửi em này, thì anh đồ rằng sự suy đoán ban đầu của anh về chú có vẻ hơi đúng. Nhắc lại với chú là anh ko gay, nên ko thích gặp giai, nhé.
.[/QUOTE]

blade, cảm ơn chú đã cho anh biết rõ hơn về luật chửi nhau ở đây. Anh mới vào chưa tỏ nên cẩn thận hỏi lại, chứ cũng đé..o phải được bảo ngô bảo kê gì ở đây mà tí tí í ới admin.
Đọc bài của chú và thằng Pho mát anh không tìm được 1 ý gẫy gọn nào nói về dancing thật sự cả. Các chú mở đầu bằng chữ dancing nhưng lại diễn giải về cái đít gì ấy (dancing nó cũng thay đổi và phát triển về kỹ thuật, phong cách như nhiều lĩnh vực khác nên chú đừng lôi ai đó học dancing từ 10 năm trước ra để làm kiến thức nền- cũ quá rồi!). Thế nên anh không muốn tiếp tục ding-dong với các chú về dancing. Anh vào đây không phải để gây thù chuốc oán, cũng như không phải để bị lái vào những cuộc cãi cọ khi anh chưa bị xì trét. Diễn đàn có luật chửi, các chú cứ chửi, còn cái số điện thoại là lỗi của anh đã lỡ post lên sau khi type chữ blind, nên mong chú xóa hộ trong bài quote đi. Anh cảm ơn!

Hòai
06-07-2006, 04:40 PM
[QUOTE=DanceFan]blade, cảm ơn chú đã cho anh biết rõ hơn về luật chửi nhau ở đây. Anh mới vào chưa tỏ nên cẩn thận hỏi lại, chứ cũng đé..o phải được bảo ngô bảo kê gì ở đây mà tí tí í ới admin.
Đọc bài của chú và thằng Pho mát anh không tìm được 1 ý gẫy gọn nào nói về dancing thật sự cả. Các chú mở đầu bằng chữ dancing nhưng lại diễn giải về cái đít gì ấy (dancing nó cũng thay đổi và phát triển về kỹ thuật, phong cách như nhiều lĩnh vực khác nên chú đừng lôi ai đó học dancing từ 10 năm trước ra để làm kiến thức nền- cũ quá rồi!). Thế nên anh không muốn tiếp tục ding-dong với các chú về dancing. Anh vào đây không phải để gây thù truốc oán, cũng như không phải để bị lái vào những cuộc cãi cọ khi anh chưa bị xì trét. Diễn đàn có luật chửi, các chú cứ chửi, còn cái số điện thoại là lỗi của anh đã lỡ post lên sau khi type chữ blind, nên mong chú xóa hộ trong bài quote đi. Anh cảm ơn![/QUOTE]

Anh gì ơi, sai chính tả. Gây thù chuốc oán. Anh sửa lại đi kìa.

DanceFan
06-07-2006, 05:29 PM
Ối giời! post 1 cái sửa ngay mà vẫn có người phát hiện. Nhưng mà sửa truớc post của Sương Sớm 1 phút lận.

uatkimhuong
06-07-2006, 06:53 PM
Các bạn salsa tung váy lên đáp trả mấy anh blade, Famas.... chả sexy tí nào. Chán vãi.
Bồ mình mà đú đởn đi nhảy nhót với gái là mình cho hắn tự xử như anh bộ đội của chị Hoai ngay. Đến bọn Tây nhợn cũng chưa thấy thằng nào tử tế mà khi đi nhảy nhót lại không mang bồ bịch hoặc vợ mình đi cả. Những bọn nào cứ lui lủi đi 1 mình là toàn bọn đi kiếm giai/gái làm quả one-night-stand. Ở VN bây giờ lại có cách mạng tình dục kiểu châu Âu những năm 60s. Có điều khi đó cách mạng đó gắn với phong trào hippy: hút hít, lắc, ngủ tập thể. Còn VN bi giờ thì là : salsa... không bít có ngủ nghê gì không? Không lạm bàn ở đây. Nhưng cái kiểu quảng cáo Salsa - sexy - khít khịt thì chuyện ngủ có gì là không thể?
Công nhận bây giờ ở VN nhiều người thừa tiền, thừa thời gian, thừa tình cảm thật!

scrotum
06-07-2006, 07:00 PM
Ý chị Uất có phải là Salsa Bachata nếu với chồng, vợ, bồ là OK phải không ạ? Còn nếu zai tân, gái son thì được thoải mái đúng không?

Em ván đóng thuyền rồi nên đôi lúc mê quá cũng chỉ dám đứng trước gương rồi nhảy nhót thôi. Em ngoan.

Thổ Quan
06-07-2006, 07:01 PM
[QUOTE=DangTuan]Nhắc nhở đ/c FAMAS một lần nữa, cái lối ăn nói thế này dễ tạch đùng lắm.[/QUOTE]

Bác ới! Bác bênh các bạn Salsa khiếp quá! Ném đá là một phần của văn hóa TL rồi. Lẽ ra Bác nên để các bạn quán triệt điều này, trước khi Bác active nick cho các bạn ấy!

Cháu trêu bác tí thôi! Chứ ở "bên kia" các bạn ấy cũng chả hiền lành gì cho nó cam. Lôi thôi các bạn ấy chả Tango cứng vào mặt "bọn phá đám" ngay ấy chứ!

Parapapa
06-07-2006, 07:12 PM
Em thì em đồng ý hoàn toàn rằng Salsa khác hẳn chuyện tèn ten. Nhưng đấy đơn thuần là linh cảm vì những lí lẽ của các Salsaros đưa ra ở đây để quảng bá cho Salsal em chưa thấy nổi bật được điểm khác biệt, tại sao lại nên đến với Salsa mà không phải ở nhà tèn ten.

Sát sạt, khít khịt ư? Tèn ten sát sạt khít khịt hơn, thích hơn mấy lần ấy chứ? Phiêu ư? Tèn ten mới gọi là mây còn phiêu lãng không quay về đây chứ. Không cần nhạc vẫn có thể lắc lư cảm nhận ư? Ồi dời, em không cần nhạc tèn ten vẫn cảm nhận ác liệt. Thể thao, sức khỏe ư? Theo nghiên cứu thì ten ten đem lại sức khỏe tốt lắm, đốt nhiều calo, máu huyết lưu thông rần rật. Phổ cập đại chúng ư? Máu lửa ư? Em hỏi bác chân thành, phổ cập và máu lửa cái gì hơn?

Ngoài chuyện tiết kiệm chỗ và đỡ bẩn mông ra, em chưa thấy sự khác biệt thực sự nào khiến em phải đến với Salsa mà không phải đến với tèn ten cả. Các bác Salsaros thử chỉ ngắn gọn cho em mấy ưu điểm, mấy sự khác biệt xem thế nào? Em cảm ơn ạ.

PS: Tèn ten quê em hiểu là chạy bộ buổi sáng. :)

iznogoud
06-07-2006, 07:13 PM
Ơ nhưng mà chạy bộ buổi sáng tại sao lại bẩn mông hả bác Parapapa :D?

sn@ke
06-07-2006, 07:21 PM
[QUOTE=iznogoud]Ơ nhưng mà chạy bộ buổi sáng tại sao lại bẩn mông hả bác Parapapa :D?[/QUOTE]
ParaGames mà bác Xít, chắc cái xe ko được lau sạch ;;)

caspi
06-07-2006, 07:23 PM
Em đề nghị các bác thay đổi cái nhìn tục tĩu về salsa được không ạ. Salsa, nhảy xếch, ballroom gì cũng thế, đều bắt nguồn từ các điệu nhảy múa tế lễ thời xa xưa, phỏng ạ. Mà thời các cụ Hùng đã có công dựng nước thì nhảy nhót tế lễ dù có lấy cớ ăn mừng mùa màng hay cái con khỉ gì nữa thì cũng mang tính ca ngợi tín ngưỡng phồn thực, đúng 0 các bác. Nước Việt 4000 năm văn hiến của mình cũng thế, Ai Cập 10000 năm văn hiến cũng thế, mà USA 200 năm văn hiến cũng vậy, thằng nào cũng tìm mọi cách diễn tả cái dùi gõ vào cái mõ thôi ạ.

Em thì em thấy nhảy sạp cũng tục tĩu chẳng kém gì salsa, cũng thò ra thụt vào, cũng mở mở khép khép, mặc dù 0 khít khìn khịt nhưng ý nghĩa cũng thế thôi, chúng nó nhảy sạp xong rồi rủ nhau sang Lâm Gia Trang thì cũng rứa.

Salsa váy ngắn còn được cái bổ mắt cho anh em mình, các bác chê cái nỗi gì.

scrotum
06-07-2006, 07:28 PM
Cách nhìn vấn đề về Salsa của bạn Caspi không mới nhưng rất hay.

joker
06-07-2006, 11:18 PM
Hôm qua đứng bên cửa sổ lúc trời sắp mưa, tự dưng anh miên man nghĩ, thật đúng là qui luật của trời đất, nắng lắm rồi lại mưa nhiều, hết hạn hãn lại đến bão lũ. Bao nhiêu năm nay, chẳng tránh được. Sự vật, hiện tượng, con người hay bất cứ thứ gì khác sống trên thế giới này đều chịu ảnh hưởng của các qui luật.

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, có lẽ một qui luật sinh tồn đã được xác lập :"đấu tranh để tồn tại, tồn tại phải đấu tranh".

Còn Đác-uyn, một nhà khoa học, lại có cách tổng kết khác; ông đã chỉ ra rằng, những loài nào có khả năng thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, dù chỉ một ít thôi, thì xác suất tồn tại sẽ cao hơn các loài khác rất nhiều.

Thực vậy, cuộc sống hàng ngày của chúng ta chính là một cuộc đấu tranh, và cũng bao gồm rất nhiều thỏa hiệp. Thật may mắn, salsa cũng nằm trong cái qui luật đấu tranh - thỏa hiệp này. Công bằng mà nói, chỉ riêng khả năng tồn tại, phát triển và còn du nhập sang Việt Nam đã tự nói lên sức sống của salsa.

Tuy nhiên, để tiếp tục tồn tại, salsa không những chỉ phải tiếp tục đổi mới về kỹ thuật, nội dung mà còn phải thích ứng với những môi trường khác nhau, ở những địa điểm khác nhau mà nó đang cố vươn đến.

Bản thân sự tồn tại là một thỏa hiệp. Vị trí hiện tại của Salsa tại Việt Nam cũng là một thỏa hiệp, nó là kết quả của nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, từ văn hóa tới khí hậu, địa hình địa vật. Đương nhiên, vị trí này không phải là cố định. Ngày hôm nay tôi có thể phản đổi salsa, nhưng mai sau, con cháu tôi lại có thể ủng hộ nó hết mình, hoặc salsa có thể không tồn tại nữa.

Cụ thể ra sao, không đoán trước được, nhưng nó cũng sẽ không nằm ngoài các qui luật tự nhiên.

Cho nên các bạn yêu quí Salsa ạ, hãy coi việc có người phản đối salsa là điều bình thường. Các bạn hãy bình tĩnh, tự tin mà đáp trả. Chúc các bạn thành công.

joker
06-07-2006, 11:38 PM
Cách nhìn của Caspi không sai. Ngay trong phim ảnh phương Tây, họ cũng thường sử dụng các cảnh nhảy múa để thay cho cảnh xếch. Nói đến đây, anh lại tự hỏi mình, thế sao người ta lại làm như vậy?

Vấn đề chính là ở chỗ đó - cách thể hiện.

Tình dục không chỉ bình thường, mà nó còn là một việc rất thiêng liêng. Lịch sử phát triền hàng ngàn năm của các điệu múa không chỉ khẳng định chân lý này mà còn đề cao nó hơn nữa.

Ngay với salsa, rất nhiều bạn đã nói trong này, có nhiều cách thể hiện khác nhau. Xít xìn xịt sát sàn sạt chỉ là một hoặc hai trong số đó. Và rất tiếc, cái cách thể hiện này khiến người ta liên tưởng đến những thứ tục tĩu nhất, dâm ô nhất, thú tính nhất trên đời.

Chọn cách thể hiện nào cho phù hợp để mà tồn tại, để mà được chấp nhận ở Việt Nam chính là sự lựa chọn ở trong tầm tay của các bạn trong hội Salsa Việt Nam.

Rất tiếc, bạn Sonic lại cho rằng điều này phụ thuộc vào số đông không biết salsa. Thưa bạn, một ngày vàng ngọc 24 tiếng, trừ đi 8 tiếng ngủ, 2 tiếng đi đường, 2 tiếng ăn uống, bạn còn lại 12 tiếng. Trong mười hai tiếng này, thời gian có hiệu quả chỉ chiếm 10-13%. 87-90% còn lại, con người ta bị mất vào những việc không đâu vào đâu. Ngay đến một việc nhỏ như gọi điện thoại, người ta còn mất rất nhiều thời gian không hiệu quả cho việc tra số, chờ chuông, chào hỏi xã giao vớ vẩn.

Vậy thì nếu yêu cầu những ai có hiểu và biết nhảy salsa mới được phê phán salsa là một điều rất phi lý. Lẽ đơn giản, nếu vậy thì có quá nhiều điều ta phải biết trên thế giới này trước khi chết.

Vì thế, dù chúng tôi có hiểu hay không hiểu salsa thì chúng tôi vẫn đủ năng lực hành vi để phê phán những cái dở của nó.

Carling
06-07-2006, 11:47 PM
Mình thật, khít hay phấc chủ yếu nó do người ta muốn hay không. Chuyện ngoại cảnh thay đổi từ việc ngồi sát nhau trên văn phòng đến sát nhau trên sàn nhảy có đ. gì nhiều đâu mà các bạn nhặng hết cả lên thế nhỉ. Chính ra kiểu kính trắng tranh thủ tăng gia buổi trưa, chiều về làm vợ hiền, chồng ngoan mới gọi là đệ nhất tởm.

sn@ke
07-07-2006, 01:12 AM
Bọn Tây man di chân tay to, đầu cũng to nên mới có những điệu nhảy chả cần thông kim bác cổ để mà à một tiếng phồn thực. Người Việt mình nên nhảy lắm chứ nhưng chả nhẽ để cái đầu nó teo lại lãng phí 4000 năm lịch sử lắm lắm.

Cái nhìn của bác Caspi ko mới, thậm chí rất nguy hiểm và trái với tinh thần TL ta xưa.

Prst
07-07-2006, 10:33 AM
Em xin lỗi, không biết em có vấn đề về đọc hiểu không nhưng mà em thấy anh joker lúc thì anti- lúc lại pro-Salsa là sao ạ?

NoHearNoSee
07-07-2006, 12:26 PM
Cái đó khoa học gọi là Nhị nguyên luận. Hé hé

Mít
07-07-2006, 12:56 PM
[QUOTE=FAMAS]Thế nào là học và nhảy được salsa hả Sonic ơi? Vấn đề ở đây là mọi người đang chỉ trích cái cách quảng cáo Salsa của mấy người như Ziusha với [COLOR=Yellow]Mít [/COLOR] lại cả ông DanceFan nào đó trong này đấy chứ.

Đừng nghĩ rằng mọi người ở đây ngu dốt Sonic ạ. Thật tình đấy, đội mũ bảo hiểm vào đi.[/QUOTE]

Ơ kìa bác đọc thế nào mà lại lôi em vào làm ví dụ vai quảng cáo thế nhỉ :-/ ?
Bản thân em thấy dancing chả có gì là xấu cả, salsa cũng chỉ là một điệu nhảy, xấu hay không thì là do người nhảy thể hiện ra sao để ng ngoài nhìn vào đánh giá thôi.

setocxu
07-07-2006, 02:21 PM
Chán, chán quá! Cuối cùng lại đi vào vết xe đổ của đa số các topic trên này, cãi nhau ủm tỏi cả lên. Từ đầu bạn Ziu đã bảo post ảnh các bạn ấy đi bãi biển về thế thôi. Ảnh đẹp thế rồi cuối cùng các bác lan man hết cái lọ sang cái chai thế này. Đề nghị bạn Ziu post tiếp ảnh đi, các bạn khác tranh luận thì lập topic khác mà cãi nhau. Nào, Salsa tiếp điiii

Benkai
07-07-2006, 03:47 PM
Qua thực tế đã trải qua và tham khảo bạn bè, Benkai muốn nói một vài cảm nhận về Salsa ở châu Á qua một số kinh nghiệm bản thân.

Dường như khi du nhập vào châu Á, ở các thành phố, quốc gia như Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bắc Kinh, Hongkong ... Salsa trở nên hiền hòa và mềm mại hơn. Có thể nhận thấy phong cách Los Angeles vào phách 1 (LA on 1) rất dễ dàng được chấp nhận bởi có 1 khoảng cách nhất định giữa nam và nữ. Nhưng vẻ gợi cảm và sexy không hề bị giảm đi bởi lẽ nó được thêm thắt "gia vị" rất chuẩn và tinh tế. Các đường sóng lượn ở hông của nữ, các bước solo ngẫu hứng nhẹ nhàng của nam khiến cho bước nhảy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết vì cái sự xa xa mà gần gần kích thích ngũ quan cảm giác. Có thể nói, các loại hình văn hóa du nhập vào châu Á đều được người châu Á đón nhận khá dè dặt và có chọn lọc. Và "LA on 1", hay còn gọi là Cross Body Style như là một sự chọn lọc tự nhiên, thể hiện sự khát khao hòa mình với thế giới nhưng vẫn giữ một vẻ kín đáo đậm chất Đông phương.

Chocolatiebabe
07-07-2006, 08:32 PM
[QUOTE=sn@ke]Bọn Tây man di chân tay to, đầu cũng to nên mới có những điệu nhảy chả cần thông kim bác cổ để mà à một tiếng phồn thực. Người Việt mình nên nhảy lắm chứ nhưng chả nhẽ để cái đầu nó teo lại lãng phí 4000 năm lịch sử lắm lắm.

Cái nhìn của bác Caspi ko mới, thậm chí rất nguy hiểm và trái với tinh thần TL ta xưa.[/QUOTE]

Ôi giời, phụ nữ miền núi còn ở trần nổi lửa nhảy dưới ánh trăng. Giai miền núi thì đóng khố ở trần bôi bùn lên ngực, tù và lồng lộn còn chẳng làm sao. Có mỗi cái Salsa mà ban đầu chị Ziu chỉ vào "quảng cáo" đùa đùa vui vui thôi mà các anh phản ứng thế? :p

Còn chuyện báo chí khác quảng cáo phản cảm về Salsa hay không thì em không biết. Nhưng kệ họ, mình không thích thì không nhảy, chứ có ngồi đây cầu nhầu với nhau cũng chả được ích gì. Quy luật của xã hội nó thế, có muốn bài trừ thì em nghĩ bài trừ bia ôm với karaoke ôm còn có ích hơn. :>

Thổ Quan
08-07-2006, 06:11 PM
Không biết điệu ịt ịt của các bác có bằng quả My Humps (http://www.youtube.com/watch?v=-Gd4H9EmWL4) này không? :>>

user: khanh123456
pass: 123456

Rhetty
10-07-2006, 03:15 PM
[QUOTE=joker]
Vì thế, dù chúng tôi có hiểu hay không hiểu salsa thì chúng tôi vẫn đủ năng lực hành vi để phê phán những cái dở của nó.[/QUOTE]
Anh joker mặt mỏng, nốt ruồi điêu khóe miệng ơi, có gì tối thứ 4 này chúng mình lên Nutz sát sàn sạt, khít khìn khịt anh nhé. Xem sau đấy năng lực hành vi để phê phán của anh còn đủ đến đâu nữa, hihi.

Ziusha
10-07-2006, 04:41 PM
Trời trong xanh, em vừa là lá la vừa xin phép được quét sân đá và dọn dẹp đồ đạc của em như thế này:

[COLOR=DarkRed]Một:[/COLOR]
Post #54 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=200209&postcount=54)
2. Lập topic này ra, em cho nó ngay vào phần “Chợ tình-Giao lưu..”, chứ không phải Sàn thương mại, Thế giới ảnh hay CLB NSC…em nghĩ là ai cũng hiểu dụng ý đơn giản của em. Post ảnh người đẹp và nhẩy đẹp lên là em muốn cho mọi người cùng chia sẻ cái không khí salsa cực thoải mái và sexy, cũng là tranh thủ “dụ” mọi người tham gia một hình thức giải trí văn hóa, vui vẻ và có tác dụng giảm mỡ cơ bụng khá tốt. Ai thích thì tham gia không thì lên Ibox, đi nhậu, karaoke, tèn tén ten (quê em gọi là đi bơi các Vàng ạ :D )… Mở ngoặc, bản thân em weekend vừa rồi cũng vừa ngồi Ibox, chiều thứ 7 đi bơi ở ASEAN và đi uống bia với bạn đấy – feel cực sexy luôn. Đóng ngoặc.

1. Em chả phải em LB càng không phải phát ngôn viên của các salseros Hà Nội nên từ các post sau, em sẽ chỉ chịu trách nhiệm và bảo vệ những gì EM viết !


[COLOR=DarkRed]Hai:[/COLOR]
Post #51 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=199686&postcount=51)

Bác Tủm, Lihny và mọi người hoàn toàn chính xác và rất chí lý về vụ Salsa bên Bờ Hồ! Mình cũng như một số người chỉ biết tin này do em LB post ở trên đây. Cá nhân mình chưa bao giờ quảng bá hưởng ứng cho những hành động kiểu này và trong topic này cũng chỉ có em LB (cũng là ng khá mới của TL) đưa ra ý tưởng đó vì vậy mình nhờ Linhy edit lại đoạn mình bôi đậm nhé, tks .

[COLOR=DarkRed]Ba:[/COLOR]
Post#41 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=199686&postcount=41) P.S: Em đã xóa 1 cái ảnh vì nó không phải là salsa hay một điệu Latin gì khác. It was just a private game, không dành cho Diễn đàn


[COLOR=DarkRed]Bốn:[/COLOR]
Post #87 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=204933&postcount=87)
Chóc ơi, đúng là mặc bikini để đi bơi, nghịch cát chứ ai lại để dancing. Tụi Cuba có nhẩy nhót trên bãi biển thì cũng soóc đề huề Váy ngắn thì hội Salsa cũng chuẩn bị để đêm nhẩy rồi. Mấy cái bikini-salsa là Đội Máu Không chịu được tung tăng đấy, chị thấy cũng lạ và vui. Túm lại, theo chị, váy ngắn váy dài gì đều đẹp cả nếu nhẩy đẹp và có chất

[COLOR=DarkRed]Năm: [/COLOR]
Post #97 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=205191&postcount=97)
Tớ thật, tớ đi nhẩy có phải lúc nào cũng toàn thấy giai Sexy đâu, thế mà vẫn lắc được, thích được - nhẩy nó còn là nhiều thứ khác, nhỉ! Ấy nhẩy lâu rồi, chắc còn rõ hơn tớ

Post #114 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=205833&postcount=114)…Em cố tình post ảnh bác H. (trang 5) có tuổi nhưng ko có sắc mấy, vẫn đội nón đi salsa là có ý. Ý gì thì chắc mọi người hiểu. Nếu có hiểu nhầm thì chắc là ở đây. Em lầm là ai cũng hiểu một cách vô tư như em, rằng:
- Sexy chả có gì là xấu, thậm chí là một lời khen nếu đúng chỗ;
- Một điệu nhẩy và con người Sexy (vì mặc bikini và cách dùng từ láy sít sịt không sucessful lắm) cũng không có gì là đáng bị lên án và đánh đồng với dâm đãng, tục tĩu, ngủ nghê…;
- Già trẻ trai gái, mũ phớt-nón, váy ngắn-váy dài, có gia đình hay chưa… ai enjoy được điệu nhẩy thì cứ đi - em recommend và recommend only!
- Nếu người nhẩy chỉ enjoy điệu nhẩy và atmosphere thì chả có gì xấu xẩy ra. Còn ai không control được mình làm gì khi nhẩy người đấy tự biết – không phải mục đích của topic này.

[COLOR=DarkRed]Đấy, nhà em vừa dọn dẹp xong và sẽ décor lại. Nếu các bác có nhã ý cùng trao đổi với em về Salsa và các điệu Latin khác không thuộc dòng Dancesport, thì em trải thảm Ba tư mời. Còn nếu dứt khoát phải ném đá cho chết “cái lũ Salsa rửng mỡ” thì em, như một chủ nhà (topic), nhẹ nhàng mời các bác xuống Người Thăng Long XX giúp em. Ở đó em cũng mong các bác ném đá rõ ràng nick nào và vấn đề gì làm các bác phật ý chứ “cái lũ salsa rửng mỡ” cũng nhiều người, nhiều ý kiến lắm.[/COLOR]

@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-

Mời cả nhà 5' giải lao với Monchy y Alexandra, một trong những ngôi sao của thể loại nhạc Bachata, và bài "Premio Lo Nuestro" Các nghệ sĩ và vũ công đều áo vét cổ bướm- váy dài đàng hoàng, khoảng cách "dễ phòng thủ" ;;)
http://www.youtube.com/watch?v=3l8BsrYvK60
http://www.youtube.com/watch?v=3l8BsrYvK60

FAMAS
10-07-2006, 04:52 PM
[font= verdana]Em vẫn còn đi học nên không được kinh tế dồi dào như các anh các chị. Các cụ nhà em chỉ cho em tiền học và nuôi ăn ở. Tiền ăn chơi nhảy múa hay mua sắm quần áo ipod là em phải đi làm thêm. Mà đi làm ở VN thì các anh chị biết rồi, cái ipod second hand hôm trước em mua 5 triệu là hết sạch tiền 3 tháng vừa rồi em đi làm thêm. Ở công ty vào internet thì cứ phải nhìn trước ngó sau vì lão sếp ở đây cạu cọ lắm. Lúc nào cũng chỉ sợ nhân viên chat chit với forum này nọ.
Quan điểm của em về salsa không phải là một bộ môn tình dục học hay kích động dục tình. Nếu có kích động thì cũng tốt chứ sao, bởi đại đa số bộ phận nhân dân sẽ không phải dùng viagra. Chán đời là cái cách các anh các chị nhảy múa trên Thăng Long này, bị cấm bình phẩm ngoại hình nên em không dám. Thôi so sánh nhé, quảng cáo kem đánh răng Bông Lan đánh 1 tuần không đau răng không lấy tiền mà người ta vẫn phải dùng một chị có hàm răng cực đẹp. Các anh các chị muốn quảng cáo thuốc trắng da rõ ràng không thể đưa mấy anh nhọ lên đúng không ạ.
Đấy là em chưa kể đến cái đoạn sấn xổ cãi nhau như bọn hàng tôm hàng cá. À bọn latin đại đa số tòan dân thất học lười biếng lao động chân tay chỉ thích fukc nhau là chính. Ai ở Mỹ confirm em phát. Bọn bạn em nó toàn bảo thế.[/font]

Chocolatiebabe
10-07-2006, 05:03 PM
Đoạn 1 của anh Famas viết không biết nhằm mục đích gì liên quan đến Salsa? :p Nhưng gì thì gì, trong lòng em và mọi người sẽ khắc lại hình ảnh 1 anh Famas hiếu thảo, cần kiệm nhé. :>
Đoạn 2 về quan điểm của anh, em tổng kết lại là a. Anh không phản đối Salsa b. Anh chỉ phản đối "hình quảng cáo chưa đẹp như anh mong muốn". Mà chị Ziu có "quảng cáo" đâu ạ. Chưa kể ảnh mà có chưa đẹp lắm là do cánh đàn ông bọn anh. Chứ em là em thấy các chị đẹp thế còn gì? :D Đấy nhé, tại là tại cánh đàn ông. Các ông đi nhảy mà đầu óc xám xịt quay cuồng cũng là do bản thân các ông. :>
Béo là do ăn tham, do không biết kiềm chế, cớ sao đổ thức ăn ngon? :D
Đoạn 3 anh bai` trừ chỉ trích dân mỹ latin do ông bạn nào của anh "phán" hay do điệu nhảy "cho bọn vô học" mà anh không hề phản đối bên trên? Hay anh muốn hỏi các anh các chị có nhiều kiến thức về dân Mỹ Latin giảng giải xem họ có thực như ông bạn anh nhận xét không?

Nói chung là em chưa hiểu tâm ý của anh lắm, nhưng những bài không rõ tâm ý rất hay gây đến cái nhau loạn xị không chủ đề ạ. Thế nên em đề nghị Chị Ziu đã hút bụi quét nhà thì chúng mình cũng ngừng xả rác nhé! ;-) :B<<

Lunatic
11-07-2006, 11:50 AM
Cháu thấy đây là loại hình văn hóa hấp dẫn lành mạnh kiểu như khỏe để dâm đãng bên bơi lội đấy chứ.

Post tiếp nhé, cháu theo dõi từ giờ rồi rủ vợ cháu đi học cùng cháu ;;)

LatinBlood
13-07-2006, 01:48 AM
Sau một chuyến đi thưởng thức shit shin shit không hiểu Batchaohanh có cảm nghĩ thế nào về "dân salsa rửng mỡ" ?

ruaconleomep
13-07-2006, 08:56 AM
Thôi xong :( , thế là một chiến sĩ của ta đã rơi vào vòng tay địch. Chỉ vì một phút bồng bột mà công sức bao năm giữ gìn.
Vô cùng thương tiếc tiễn anh đi. =((
-- nhạc --
Có một loài chim không bao giờ bay ...
-- nhạc --

[QUOTE=LatinBlood]Sau một chuyến đi thưởng thức shit shin shit không hiểu Batchaohanh có cảm nghĩ thế nào về "dân salsa rửng mỡ" ?[/QUOTE]

icemain
14-07-2006, 08:44 PM
Các bác cho em hỏi là thứ 4 này có Salsa ở Sheraton không ạ? Tranh thủ về nhà xem kiểu nhảy đó là gì mà hot quá vậy :-ss

Chocolatiebabe
15-07-2006, 07:09 AM
Về đi anh, bác Tỳn và đồng đội sẽ chờ anh tối nay 8 rưỡi ở Nutz với điệu Zuklove :B<<

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/meo.gif

batchaohanh
15-07-2006, 06:38 PM
tạm cái hình đã

http://img87.imageshack.us/img87/189/salsaqc7.jpg (http://imageshack.us)

8 rưỡi tối nay nhỉ latin blood :-*

DangTuan
16-07-2006, 05:42 AM
Hì, thế rốt cuộc Choc đăng ký sinh hoạt ở CLB nào? "Bơi để đảm đang" hay CLB "Ô! Salsa hay là chết (cụ nó đi)" đấy?
:D
[QUOTE=Chocolatiebabe]Về đi anh, bác Tỳn và đồng đội sẽ chờ anh tối nay 8 rưỡi ở Nutz với điệu Zuklove :B<<

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/meo.gif[/QUOTE]

LatinBlood
16-07-2006, 03:04 PM
Thông tin không sexy ... lắm!

Tối qua, 15/06 tại Nutz- Sheraton Hotel. Tôi gặp rất nhiều người quen, khoảng 11h có cậu tên là Ngọc, đã từng dẫn nhảy ở nhiều nơi, như Fashion, Venus, cậu ta có khuôn mặt lai lai, nhà có hai anh em, cô em gái cũng khá xinh, va người mẹ cũng có nét lai Tây, thủa tôi gặp cậu ta chừng 5 năm trước đây, Ngọc có vẻ thư sinh, da trắng hồng, và nhảy cổ điển cũng tàm tạm, cậu ta xuất hiện rất nhiều địa điểm nhảy cổ điển, ông anh kết nghĩa đã từng mời Ngọc về dạy nhảy, và đã có lần Ngọc đi ăn uống cùng nhóm bạn của tôi. Khi đến học salsa ở Nutz năm 2004 đến hết năm 2005, Ngọc hay đi cùng một cô bạn gái tên là Chi, rồi khoảng nửa năm nay, tôi không thấy cậu ta xuất hiện ở Salsa Club.

Hôm qua, cậu Ngọc này có xin điện thoại của tôi, nói thực lòng là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo và lấy điện thoại 7260 của mình ra ghi lại số của Ng. Bạn bè và tôi nhảy bachata, hip hop sau đó, thấy Ngọc chỉ ngồi hút thuốc lá, khuôn mặt nhạt thếch, tôi có cảm giác cậu ta đang mang bệnh, chỉ trong tích tắc thôi, khi tôi k để ý đến chiếc túi sách to vật vã của mình, Ngọc đã biến mất, có linh cảm không thấy ổn, tôi bèn đến chỗ cái túi còn đang ngự trên ghế, thì ôi thôi, chiếc khoá kéo đã được mở chừng 15cm, chiếc dt 7260 đã biến mất, nhưng đúng là còn may mắn là ví tiền, và nhiều thứ khác vẫn còn. Tôi không kêu la ngay, và chạy thật nhanh ra bãi xe, cậu ta không còn ở đó. Và tôi đã kiểm tra vài nguồn thông tin về Ngọc, lao xe vội về 33A Lý Quốc Sư, gặp được một chú cho biết, mẹ con nhà Ngọc đã dời khu này chừng 1 tháng.

Lòng tôi nghẹn lại, tôi thừa nhận mình đã mắc sai lầm... , đi chơi bấy nhiêu năm, hôm nay được nếm mùi...Không nói ra chắc ai cũng có thể hiểu cảm giác thế nào, tôi còn lo lắng hơn là tiếc nuối vì mất của. Gần 800 số dt lẫn thông tin, đã rời xa trong tích tắc!

Các bạn có thể coi câu chuyện về sự hớ hênh của tôi mà rút kinh nghiệm, đi đâu, ở chốn nào cũng nên cẩn thận, còn ai đó tốt bụng hơn, hãy PM cho tôi về Ngọc, tôi vẫn hy vọng nó giữ lại cho tôi cái sim card.

Phiu
16-07-2006, 03:32 PM
Tiếc nhở, em gái chú Ngọc này rất chi là xinh xinh xinh nhé, ngon dã man, cao phải 1m68, mặt tây, dáng cũng tây, trước em óanh bi a cùng đại loại là khôgn thắng được ván nào, căn bản là cứ ngắm mãi thôi.

Cô Blood thử hỏi Phương xem, hồi trước anh thấy Phương hay cặp với cu Ngọc này đấy. May ra

Cuộivn
16-07-2006, 04:58 PM
Gái salsa viết văn hay, đọc lên cứ nhịp 1 nhịp 1, toàn nghỉ ngắn không có nghỉ dài, lại rất hình sự, anh thích.... BTW, đi đú nguy hiểm nhỉ, có ngày thì mất cả cái ấy ấy đới em La tinh bờ lút sờ ạ. Lúc ấy lại ngồi khóc ti tỉ vì không cảnh giác từ lúc mất cái điện thoại vài tr. VN tới giờ mất luôn cái vài ngàn đô thì ăn năn đà quá muộn.

Thổ Quan
16-07-2006, 05:07 PM
Lịt cụ nó! Các bác vào San-sa, Tăng-gô cứng, lắc mông vỡ mịa quai hàm thằng Cuội này đi cho em! Ts cái loại kén tắm! Thấy gái xinh, gái ngon, gái sẽy... mà đ@'o xơi được là nhảy vào dèm vớ dèm vẩn.

Bác Benkai viêm cánh xem thế nào lừa thằng êu này đi nhảy Bi-bốp đê. Đến đoạn luồn qua nách thì bác khép cánh lại cho nó chết ngạt kun mịa nó đê!

Ợ, dạo này mình chửi bậy ghê quá! :>>

cunbeo
17-07-2006, 10:07 AM
Chia buồn với LB nhé, hôm thứ 7 vừa rồi tớ cũng ở trên đấy, cũng có nhìn thấy Ngọc nhưng mà không thân thiết nên cũng chỉ chào hỏi qua loa.

Ziusha: Mang cho Ziu cả can nước mắm đi chúc mừng sinh nhật, nhưng hệ thống máy móc hôm đấy 4` hơn cả cave nên là cuối cùng bạn DJ bạn ấy không đổ nhạc vào máy được, còn CD tớ mang đi thì nó y hệt như cái CD Soy Cubanita mà Raul mang đến. Hay là hôm nào Cún dẫn Ziu đến nhà thằng bạn Cún lấy nước mắm của nó nhá

Nhưng mà Sheraton dạo này chán, Raul về có khá khẩm lên được 1 chút nhưng mà đông đúc chặt chội quá. Latino Bar bây giờ hay hơn.

BTW, chả hiểu các bạn Salseros ở ODC đợt này đi Hạ Long khít khịt, sát sạt có gì hay ho không? Benkai với Dance Fan post ảnh lên cho bà con chiêm ngưỡng với nhé.

Ziusha
17-07-2006, 10:57 AM
@LB: Khổ thân em! Mọi người dặn nhau về Ngọc rồi mà :( Gọi cho cái Trang đi, nó cũng còn số của Ngọc đấy.

@Phiu: Thế là cuối cùng cái "tiếc nhở" của anh là dành cho điện thoại của em LB hay là cho bồ mới của em gái Ngọc thế? ;-)

@Cún: Mình vừa trải qua một salsa-free week! Nhớ ghê! May quá tối thứ 7 vừa rồi không lên Nutz chứ lên mà thấy thùng nước mắm của Cún không tưới lên người Dj được thì nhà Ziusha đau khổ nhường nào? À mà cái đĩa Soy Cubanita của Raoul mình chưa có nên coi như mới luôn - Thứ 4 này Cún cắp nách mang đi cho mình nhé, mí lại còn có cớ "hola Cún!". BTW, Cún qua Latino Bar (cũng do Raoul đứng ra "thầu" trước khi về nước) chưa? Bên đấy thế nào? Ngoài việc ít người hơn vì mới thì có gì hay hơn không?

@Thổ: Anh Thổ chửi bậy sexy thế Hí hí. Ý tưởng của anh Thổ hơi bị được. Cơ mà em đề nghị bác Bẹn mời bạn Cuội ra Bachata mới đúng "tầm". Lúc đầu cứ lả lơi cho em, xong lúc Cuội phê lên, bác Bẹn cứ kẹp đùi của bạn Cuội vào, kiểu sanwich như mọi khi ý. Xong cứ trong tư thế đấy 123-hích cho em. Gẫy vô số thứ (chứ kiểu của anh Thổ chỉ cùng lắm là hỏng phổi- không phải thứ quan trọng nhất của đàn ông, nhờ ;;) ) Xời, xem Cuội sau cú sexy sandwich đấy thế nào!

Sáng thứ 2 mà làm một bài salsa cho cả tuần vui vẻ cái nhỉ. Bài này có tiết tấu khá rõ để vào nhịp salsa. Nhạc rộn ràng và chưa được bật trên Nutz bao giờ. Warning nhé, chị gái TBN này chỉ nên nghe chứ không nên xem :D

[COLOR=DarkRed]Rosario Flores - Como quieres que te quiera [/COLOR] (http://www.4shared.com/file/2027817/d20cb08d/rosario_flores_-_como_quieres_que_te_quiera.html)

LatinBlood
17-07-2006, 11:35 AM
@ Cunbeo:Tớ cũng chẳng thân thiết với cái thằng nghiện này, nếu có lấy số của nó, thầm nghĩ có đứa bạn nào muốn tìm ra nó, cũng k vô ích, không ngờ nó chơi luôn mình.

@Cuoivn: em thấm thía rồi, hôm ấy nó lấy cả túi sách, về khu nhà em vơ xe máy và đồ đạc nữa thì em đi toong luôn.

LatinBlood
17-07-2006, 11:45 AM
Một chị ở VNNew có đưa ra tin là 21/07 này ở Latino Bar có ban nhạc Columbia, sẽ trình diễn rumba, salsa, merengue...Họ sẽ biểu diễn trong vòng 2 tuần lễ. Thông tin sớm, có gì thay đổi sẽ nhắn lại anh em biết sau nhe!

kienchuauds
17-07-2006, 01:09 PM
Sao giờ nhiều ngừoi mất kiểu này thế nhỉ

DanceFan
17-07-2006, 03:28 PM
Hừm... nghĩ mãi mới nhớ ra cu Ngọc này. Khổ! được cái mặt tiền và cái a lô thì lại mất cái tâm. Có lẽ LB không phải là nạn nhân nữ đầu tiên của chú này. Xin chia buồn.
- Ảnh của chuyến offline Hạ Long chắc sẽ được post lên bên ttvn và đường link của ODC trong vài ngày tới. Nhìn chung chuyến đi không nóng bằng Quảng Bình nhưng cũng rất thú vị...
- Tin thời sự: Urko- người đang phát triển Salsa theo phong cách L.A ở HCM, mới đến Hanoi tối qua cho kỳ nghỉ hè tại miền Bắc. Những ai quan tâm đến Salsa và muốn trao đổi học hỏi kinh nghiệm có thể cùng gặp Urko lúc 6:30PM tối nay tại Cafe tầng 5 tòa nhà Cá Mập (ăn tối, uống nước- sharing).
+ 8:00PM Urko sẽ đến thăm ODC trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với các học viên.
+ Tối thứ 4 Urko sẽ tham gia giao lưu tại Nutz
+ Tối thứ 5 sẽ tham gia giao lưu tại Latino Bar (có ban nhạc Colombia chơi live)
Urko là người chơi theo phong cách lãng mạn, tình cảm, rất quan tâm và nâng niu bạn nhẩy... không quá sexy như Malik. Những bạn quan tâm có thể gặp và trao đổi, hoặc đơn giản là chiêm ngưỡng cách dùng đôi chân rất ấn tượng của cậu ta.

Ziusha
17-07-2006, 03:43 PM
Cả nhà ơi, đi nghe nhạc do mấy đồng chí Columbia chơi đê! <:-P
Ngay tối này, thứ 2 ngày 17/7, và tối mai, tại Nutz bar-KS Sheraton, ban nhạc Columbia này sẽ mở màn.

Nhạc Salsa và Merengue thì chắc chắn có rồi, nhưng Ziusha lại mong nhất Regaetton. Nhìn dân Columbia nhẩu điệu R. này thì mê hồn. Salsa theo phong cách Columbia thì mình không chơi được nên chắc đành đứng xem :(.

Hy vọng là sẽ có màn dancing giao lưu chứ không như ban nhạc Argentina vừa rồi ở Festival Huế - nhạc công chơi Tango Argenina mà không biết nhẩy, để em gái ca sĩ phải Tango sola - trông thảm ghê!

DanceFan
18-07-2006, 11:45 AM
Cả nhà ơi, đi nghe nhạc do mấy đồng chí Columbia chơi đê!
Ngay tối này, thứ 2 ngày 17/7, và tối mai, tại Nutz bar-KS Sheraton, ban nhạc Columbia này sẽ mở màn.

Ối giời! thế tối qua Ziu em có lên Nuzt không? Cũng háo hức tính sau khi đưa Urko lên ODC thì 10 giờ sẽ về Nuzt, nhưng khi gặp thì Urko nói ban nhạc tối nay sẽ chơi ở Sheraton nhưng là Sheraton Saigon kìa. Check lại với Hà nổ quản lý Nuzt thì đúng thế "thứ 2 Nuzt đóng cửa như thường lệ". Đành kéo về Latino Bar chơi nhạc của mình "tự sướng"

LatinBlood
18-07-2006, 01:23 PM
Trời dịu mát, tôi ngồi ngoài sân để xua tan cái nóng bức vì quá đông học viên tại ODC. DanceFan về club cùng hai người Spanish, họ có chiều cao trung bình, mãi sau mới biết một trong họ là Urko, anh ấy có đôi chân dẻo, nhìn có nét giống với Fabien trong Lacasa Latina. Tôi là người thứ hai may mắn được nhảy cùng anh tại ODC tối qua. Vì không phải Partner nên anh vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm tôi cảm thấy bị xa lạ quá, cũng không thân thiết quá, đó là khi chúng tôi nhảy Bachata. Urko đưa nhịp chuyển động bằng hông và điều khiển tay tôi rất rõ, nếu mà tôi chưa biết nhảy thì có lẽ anh cũng khiến tôi rất dẽ dàng học và theo anh. Urko cũng nhận ra tôi theo những bước anh dẫn rất nhanh nên hầu như anh liên tục cho các động tác khác nhau trong một bài nhạc. Đến khi Urko chuyển sang cô bạn đi cùng anh nhảy Bachata, tôi mới cảm nhận hết cái trữ tình của họ. Họ đứng sát nhau hơn, cũng không cần phải nhìn vào mắt nhau nhiều, mà chính là hòa tâm hôn vào điệu nhảy. Bạn không thể nhảy được đẹp nếu tâm hồn bạn đang nhớn nhác trên những khuôn mặt của người khác, bạn còn đang phiền muộn với những vấn đề trong cuộc sống. Và khi bạn không biết cách tôn trọng bạn nhảy của mình và biết cách gây thêm hứng thứ cho bạn nhảy,... có nghĩa là bạn chưa học được cách làm sao trở nên nhảy đẹp.
Hãy cùng tôi đến gặp Urko, anh ấy sẽ nói cho bạn những điều tuyệt vời!

P/S: Tôi chẳng quảng cáo cho ai cả, đơn giản là tôi đã có thực nghiệm.

Ziusha
18-07-2006, 02:18 PM
[QUOTE=DanceFan]Ối giời! thế tối qua Ziu em có lên Nuzt không? Cũng háo hức tính sau khi đưa Urko lên ODC thì 10 giờ sẽ về Nuzt, nhưng khi gặp thì Urko nói ban nhạc tối nay sẽ chơi ở Sheraton nhưng là Sheraton Saigon kìa. Check lại với Hà nổ quản lý Nuzt thì đúng thế "thứ 2 Nuzt đóng cửa như thường lệ". Đành kéo về Latino Bar chơi nhạc của mình "tự sướng"[/QUOTE]
Thế thì chả biết phải hic hic hay hihi nữa đây vì hôm qua mưa quá, em lười và có việc --> ở nhà lăn ra đọc sách+ngủ. Tự sướng thôi rồi :D

À, thế Latino Bar có gì hay không anh DF?

connhangheo
18-07-2006, 02:38 PM
[QUOTE=LatinBlood]
P/S: Tôi chẳng quảng cáo cho ai cả, đơn giản là tôi đã có thực nghiệm.[/QUOTE]

Có thêm ảnh minh họa thì sẽ sinh động hơn nhiều. Cái topic về nhảy mà hơn 10 bài viết rồi ko có ảnh minh họa thì nó sắp giống topic tâm sự lãng đãng rồi...

Ziusha
18-07-2006, 04:34 PM
Ziusha đính chính (sau khi alô với bên KS): Trong tuần này, ban nhạc Columbia sẽ có 2 buổi biểu diễn ở Melia Hà Nội, chứ không phải Nutz! Hai buổi này vào tối 20 và 21/7 từ 9pm.

Tuần sau... là lịch tuần sau, tức là chưa có gì. Ai có thông tin gì chắc chắn hơn thì ới cả nhà với nhé.

DanceFan
18-07-2006, 04:36 PM
[QUOTE=Ziusha]Thế thì chả biết phải hic hic hay hihi nữa đây vì hôm qua mưa quá, em lười và có việc --> ở nhà lăn ra đọc sách+ngủ. Tự sướng thôi rồi :D

À, thế Latino Bar có gì hay không anh DF?[/QUOTE]

..."mưa quá" (chẳng hiểu trời mưa hay gì)..."có việc"... "ngủ"... "tự sướng" hê hê ... :-0 khó hiểu khó nghĩ ghê cơ :D

Latino Bar vẫn thế em ạ! mình lên thì đem nhạc theo bảo họ chơi giúp rồi tự sướng thôi, nhạc sống của nó thì rất ổn định ngày nào cũng giống ngày nào :D .
Tiếc quá! 1 bar latino quá đẹp mà gần năm trời vẫn giậm chân tại chỗ, mặc dù quảng cáo rùm beng trên các báo. Giá ở đây quá đắt để đại chúng đến thường xuyên. Carlos cho biết là hắn không có ý định muốn biến Latino Bar thành 1 địa điểm để dancing và có nhiều người đến, mà muốn tạo 1 thương hiệu lịch sự cao cấp như kiểu I-Box. Ngu thế! làm gì có cái Bar latin nào mà lại cao cấp lịch sự... Bó chân thôi.

Có thêm ảnh minh họa thì sẽ sinh động hơn nhiều. Cái topic về nhảy mà hơn 10 bài viết rồi ko có ảnh minh họa thì nó sắp giống topic tâm sự lãng đãng rồi...

Dạ! 1 số bác ở đây có tài "độ" ảnh nên ảnh post lên là bị vẽ vời cho đến nhầu nát ngay. Bác đọc các trang trước thì biết ah. Nên tụi em không dám triển lãm bừa bãi ở sân chơi chuyên nghiệp này. Bác quan tâm thì qua sân nghiệp dư bên kia với tụi em cho dễ bề. Cũng kính xin bác đừng copy ảnh bên đó qua bên này.
http://www2.ttvnol.com/f_93/791343.ttvn

Saint
18-07-2006, 05:28 PM
Hơi giống thuốc tẩy Hoàng Tiến rồi đấy các bạn ạ.

LatinBlood
18-07-2006, 10:44 PM
Tâm sự cho chúng em biết, dạo này anh hay tự sướng ở đâu thế? Còn xem ở Cine WinCom nữa không anh Saint?
Một ngày nào đấy, biết đâu Saint yêu salsa hơn cả em!

langha
18-07-2006, 11:37 PM
Mình cũng chẳng phải cành cao gì, nhưng nhận xét một cách thẳng thắn và chân thực là các bạn Salsa rẻ tiền quá. Bạn Saint dùng từ Hoàng Tiến hơi ẩn dụ sợ các bạn không hiểu, thôi thì mình cứ nói ra luôn cho nó tròn. Cách các bạn quảng cáo về salsa chỉ phù hợp với đối tượng dân trí thấp, ít học, nhà quê lên tỉnh học đòi này nọ thôi. Chứ với bọn mình, cái kiểu đấy nghe nó không lọt lỗ nhĩ. Ấy là mình cứ nói vậy, tiếp thu đến đâu tùy các bạn, tiếp thu không nhanh bọn admin ngứa mắt nó lại khóa cụ topic này lại, thì cũng buồn phết.

Ziusha
19-07-2006, 09:34 AM
Èo, sợ nhỉ. Thế làm thế nào để tiếp thu nhanh đây? Đồng chí Lãng xẹt lấy admin dọa khóa topic ra mà cạnh khóe, mà dọa thì tớ sợ quá, èo sợ không dám salsa nữa mất!

Bới đống rác cũ ra nhá lại, rồi xả mấy cọng rác (không) mới ra mới là học vấn, dân trí cao tỉnh thành...và đắt tiền, nhỉ? Đồng chí không thích, lỗ nhĩ và vài thứ khác của đồng chí không có khả năng đọc-hiểu thì lượn đi. Mệt người!

uzii
19-07-2006, 10:03 AM
Anh cực lực phản đối sự ném đá của C4` !!!

Ví như những gái mặt sần nhưng mông nở, trán ngắn nhưng chân dài, nói chuyện rất ngu nhưng có eo thon bù lại. Loại gái ấy khó có thể có cơ hội chăn giai trên bàn cà phê, nhưng vào cái sàn sát sạt, khít khịt (viết tắt là shít shịt) này, họ cũng có cơ hội giao lưu khác giới như ai. Mà gặp phải loại giai ưa gái fickable hơn gái talkable, họ còn có những ưu thế rõ rệt.

Hiến pháp Việt và Mẽo đều có ghi: "Mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc". Nếu đó là hạnh phúc của họ và họ mưu cầu nó, anh đề nghị C4` nên tôn trọng.

Lại như những giai, ngày thường uống cả vỉ Viagra vẫn tè ướt giày, nhưng vào cái sàn sát sạt, khít khịt (viết tắt là shít shịt) này, y có thể đem lại ấn tượng về một sự cường dương, còn xài tốt, như ai ...

Chẳng có hiến pháp nào ghi về quyền mưu cầu ảo tưởng. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, truyền thống của dân tộc ta, anh cũng đề nghị C4` nên tôn trọng họ.

Anh cũng nhiệt liệt phản đối những ngôn từ quy chụp, vô căn cứ của C4`:

Sính ngoại: Nên biết, những điệu nhảy này, không phải từ bọn Tây trắng hủ lậu, cũng không phải từ bọn Tây đen mọi rợ, mà là từ bọn Tây duôm duôm tạp chủng. Từ khi Tạp Chủng Quốc Huê Kỳ trở thành cường quốc số một thế giới, từ "tạp chủng" đã mang ý nghĩa rất chi là tích cực.

No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi: Những ngày nghèo đói, cụm từ này mang ý nghĩa rất tiêu cực. Nhưng từ khi mở cửa, đi theo con đường "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh", nó đã mang sắc thái khác, và như giới văn huê văn nghê thường nói, đó mang ý nghĩa về một "giới trẻ thành đạt, có đời sống tinh thần phong phú" ...

connhangheo
19-07-2006, 10:18 AM
Saint thì nói nhõn câu rồi thì phải tự hiểu lấy, kiểu tao là xếp nói thế mày phải tự hiểu. Một số C4` chắc là không đủ tự tin để chơi món này nên nhảy vào ném đá. Em thật, không hút thuốc lá thì làm đ-éo gì biết thuốc nào ngon. Mấy bạn biết hút thuốc thì cứ giải thích thuốc lá nó thế này thế nọ lại sành. Nhưng - Ảnh đâu? Cần phải có ảnh các bác ạ. Không có ảnh thì cãi nhau phỏng có ích gì. Có ảnh là không cần phiên dịch (@Nút) mà cũng đừng phiên dịch. Thế nhá!

À quên bác Uzii thâm vãi...

uzii
19-07-2006, 10:27 AM
À quên, nói rõ không lại bị ném đá vớ vẩn: Dancer chân chính thì đương nhiên anh tôn trọng zồi, anh là anh đề nghị C4` nên tôn trọng cả dancer không chân chính ...

LatinBlood
19-07-2006, 10:49 AM
To UZII! Có chuyện này kể anh nghe:
Có bốn kiểu phụ nữ được giới đàn ông công nhận, em mới ghi lại được trong một dịp offline cùng dân đi câu.

Thứ nhất: Đó là kiểu phụ nữ thông minh, xinh đẹp, sexy, am hiểu các vấn đề trong xã hội. Những người này không có nhiều. Cần phải có lòng kiên trì mới nhử nàng lên khỏi mặt nước. Mức độ này khó nhất.

Thứ hai: Đó là kiểu phụ nữ xinh đẹp, sexy, và thông minh xếp ở dạng bình thường, khả năng sinh sản tốt. Nàng được nhiều người muốn câu và sống không bị nhức đầu nhiều.

Thứ ba: Đó là kiểu phụ nữ học vấn cao, thông minh xuất chúng, nhưng mỗi tội nàng có vẻ ngoài khiêm tốn, hơi khó coi một tý,khả năng sinh sản tốt. Đi câu những nàng này, rất phù hợp với những quí ông muốn hướng đến sự ổn định. Mức độ khó ở dạng trung bình.

Thứ tư: Đó là kiểu phụ nữ không thông minh, không xinh đẹp, không gợi tình, không có khả năng sinh sản tốt. Nàng nổi trên mặt nước quá nhiều, ai thích vớt thì vớt.

To All: Người xưa có câu: "Nồi nào úp vung đấy", các bác cảm thấy hợp với ai thì cứ mắc cần câu ở khu vực đó, đừng thả câu không đúng chỗ vừa mất mồi, tốn thời gian, lại tốn cả sức lực nữa!

@Langha: Đây không phải là quảng cáo salsa gì hết, những người chơi môn này chia sẻ những niềm vui hay những vấn đề xung quanh nhảy nhót. Nếu Langha cảm thấy chỗ này chỉ dể dành cho dân it học thì cũng chẳng nên giao du với hội nhà này nữa kẻo trí học của Langha bị xa đọa thêm!
Ah, nói thêm em là dân tỉnh lẻ 100%. Ngu si là ở mỗi người chứ đâu nên quy chụp dân tỉnh lẻ là ít học?

Em cũng đi làm, về nhà vẫn hoàn thành nội trợ, việc em đi chơi để em tự do tâm hồn, không bị phiền muộn, âu lo những điều vặt vãnh, nhẽ ra phải được ủng hộ mới phải. Mấy nữa em bận chuyện con cái, các bác mời em đến 10 lạy, cũng chưa chắc em đã rứt ra mà đi được.

uzii
19-07-2006, 11:03 AM
To Lờ Bờ: Anh hiểu, anh hiểu, phải năng đi nhẩy thôi em ạ, mình không uống cà phê với nhau được rồi ...

Hòai
19-07-2006, 11:21 AM
[QUOTE=LatinBlood]To UZII! Có chuyện này kể anh nghe:
Có bốn kiểu phụ nữ được giới đàn ông công nhận, em mới ghi lại được trong một dịp offline cùng dân đi câu.

Thứ nhất: Đó là kiểu phụ nữ thông minh, xinh đẹp, sexy, am hiểu các vấn đề trong xã hội. Những người này không có nhiều. Cần phải có lòng kiên trì mới nhử nàng lên khỏi mặt nước. Mức độ này khó nhất.

Thứ hai: Đó là kiểu phụ nữ xinh đẹp, sexy, và thông minh xếp ở dạng bình thường, khả năng sinh sản tốt. Nàng được nhiều người muốn câu và sống không bị nhức đầu nhiều.

Thứ ba: Đó là kiểu phụ nữ học vấn cao, thông minh xuất chúng, nhưng mỗi tội nàng có vẻ ngoài khiêm tốn, hơi khó coi một tý,khả năng sinh sản tốt. Đi câu những nàng này, rất phù hợp với những quí ông muốn hướng đến sự ổn định. Mức độ khó ở dạng trung bình.

Thứ tư: Đó là kiểu phụ nữ không thông minh, không xinh đẹp, không gợi tình, không có khả năng sinh sản tốt. Nàng nổi trên mặt nước quá nhiều, ai thích vớt thì vớt.

To All: Người xưa có câu: "Nồi nào úp vung đấy", các bác cảm thấy hợp với ai thì cứ mắc cần câu ở khu vực đó, đừng thả câu không đúng chỗ vừa mất mồi, tốn thời gian, lại tốn cả sức lực nữa!

@Langha: Đây không phải là quảng cáo salsa gì hết, những người chơi môn này chia sẻ những niềm vui hay những vấn đề xung quanh nhảy nhót. Nếu Langha cảm thấy chỗ này chỉ dể dành cho dân it học thì cũng chẳng nên giao du với hội nhà này nữa kẻo trí học của Langha bị xa đọa thêm!
Ah, nói thêm em là dân tỉnh lẻ 100%. Ngu si là ở mỗi người chứ đâu nên quy chụp dân tỉnh lẻ là ít học?

Em cũng đi làm, về nhà vẫn hoàn thành nội trợ, việc em đi chơi để em tự do tâm hồn, không bị phiền muộn, âu lo những điều vặt vãnh, nhẽ ra phải được ủng hộ mới phải. Mấy nữa em bận chuyện con cái, các bác mời em đến 10 lạy, cũng chưa chắc em đã rứt ra mà đi được.[/QUOTE]

Chị Latin Blood, em thêm ý kiến là không nên phân loại phụ nữ ra như thế ạ. Từ loại một đến loại 3- có khả năng sinh sản...etc. thì em chắc chắn với chị là khả năng đã bị vớt hết rồi.

Còn loại 4 - không có khả năng sinh sản hừm... lại còn không thông minh, không xinh đẹp, không gợi tình em thấy không có phụ nữ loại này đâu.

Các anh ở đây bắt nạt chị em Salsa quá rồi đấy. Các anh Salsa trốn đâu rồi. Sao lại để chị em giơ đầu chịu báng thế kia.

Cuộivn
19-07-2006, 08:32 PM
[QUOTE=LatinBlood]To UZII! Có chuyện này kể anh nghe:
Có bốn kiểu phụ nữ được giới đàn ông công nhận, em mới ghi lại được trong một dịp offline cùng dân đi câu.

Nếu Langha cảm thấy chỗ này chỉ dể dành cho dân it học thì cũng chẳng nên giao du với hội nhà này nữa kẻo trí học của Langha bị xa đọa thêm!

[/QUOTE]

Gái đi nhởn tối ngày và chuyên viết sai chính tả, ngữ pháp thì là kiểu thứ mấy em Bờ Lút Sờ ơi?
Admin có vẻ ưu ái gái chân dài tóc ngắn hay ngoáy mông nhỉ? Mấy chú chã mà viết sai chính tả triền miên thế này bị treo cháy đen thui trên cột điện từ lâu rồi ấy chứ.

Fwngjia
19-07-2006, 10:56 PM
Em Bờ lút sờ có vẻ quan tâm nhiều đến khả năng sinh sản quá nhỉ, thế này tức là khi gặp 1 em xinh, các bạn cần phải hỏi ngay "Khả năng sinh sản của em thế lào", nếu gái mà tát mình, chửi mình, tức là em nó khả năng sinh sản kém. Mà bọn gái xinh + khả năng sinh sản kém, hoặc rất kém, nó nằm ở nhóm nào Bờ lút sờ nương nương?

uzii
20-07-2006, 09:51 AM
[QUOTE=kontwou]Em Bờ lút sờ có vẻ quan tâm nhiều đến khả năng sinh sản quá nhỉ, thế này tức là khi gặp 1 em xinh, các bạn cần phải hỏi ngay "Khả năng sinh sản của em thế lào", nếu gái mà tát mình, chửi mình, tức là em nó khả năng sinh sản kém. Mà bọn gái xinh + khả năng sinh sản kém, hoặc rất kém, nó nằm ở nhóm nào Bờ lút sờ nương nương?[/QUOTE]

Bác Phừng lẩm cẩm rồi, ai lại hỏi mấy câu vô duyên thế?

Này nhé, khi vào sàn, làm quả sát sát, khít khịt (hay còn gọi là shít shịt và bạn 5xu diễn nôm là lắp đít), hai tay của bác nắm 2 cái quai xương chậu của gái, thằng em bác kiểm tra độ co giãn các cơ đùi trong của gái, đùi của bác kiểm tra độ mẩy bàn tọa của gái ... Với chừng đó thông tin chạy vào cái đầu rất nhiều thứ tóc của bác, em thiết nghĩ bác phải cảm nhận một cách rất sâu sắc khả năng sinh sản của gái chứ nhỉ? =))

leonardo da vinci
20-07-2006, 10:58 AM
tsb chú uzzi, dám xỏ lão cả fuwng nhá =)) =)) =))

LatinBlood
20-07-2006, 12:57 PM
Thì nói ở trển là câu chuyện của mấy anh đi câu. Chứ hôm nọ LB lại nghe được chuyện kén vợ là phải trán không cao quá ( sát chồng), ngực nở, mông to, xương chậu phải nở, nước da hồng mịn màng, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Cái bác đó lại chẳng hề đặt tiêu chuẩn thông minh cao quá, vừa đủ hiểu chồng là được.
Kiểu nhận biết của Uzzi về độ sinh sản của nữ cũng khá khá đấy!

Ziusha
20-07-2006, 01:02 PM
Cả nhà ơi, tối nay 20/7, lên Melia nghe nhạc của nhóm Columbia tên Fuego Latino nhé! Ban nhạc bắt đầu từ 8pm, nhưng chắc mình ăn tối rửa bát xong, khảng 9pm mới lên đấy. Thầy Raoul thông báo là sẽ all-standing nên mình sẽ không đặt bàn, mí lại còn đứng mà ready to salsa chứ! :> .
Còn ai muốn đặt bàn thì gọi theo số này nhé: 9343343, extension 7531

http://i5.tinypic.com/20hvwg7.jpg
Up quả ảnh hộ cho ban nhạc (vì thầy Raoul)

PS: Đề nghị em LB dắt tay các anh Ú, chú Fừng, chị Sướng... ra chỗ khác khám nghiệm SinhSản nhé - trả lại Ziusha chỗ SalSa and only! :-B

uatkimhuong
20-07-2006, 06:51 PM
[QUOTE=LatinBlood]hôm nọ LB lại nghe được chuyện kén vợ là phải trán không cao quá ( sát chồng), ngực nở, mông to, xương chậu phải nở, nước da hồng mịn màng, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Cái bác đó lại chẳng hề đặt tiêu chuẩn thông minh cao quá, vừa đủ hiểu chồng là được.

[/QUOTE]
=)) từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy có người bẩu trán cao là sát chồng. May mà em Lờ Bờ này trán ngắn (không sát chồng!) và gò má hơi cao cao (đủ thông minh!) ;;) . Anh nào là chồng em này chắc đẻ ra gặp đúng lúc giời đi vắng, rõ là trúng số!

LatinBlood
21-07-2006, 12:52 PM
Lạy UấtKimCuong đấy! Không bàn luận sinh sản nữa.Chị Zuisha lại cấm em vào đây thì mọi người không thấy mẹt em nữa, có kẻ rầu chết đi được.

Em tóm tắt ban nhạc Columbia tối qua biếu diễn tại Latino Bar. Đây không phải là ban nhạc có tiếng tăm mấy, nhưng nhiều anh em có cảm giác đang được ở Cuba, hòa mình vào tiếng nhạc sôi động với các vũ điệu được cover lại, mấy cô singer kiêm cả dancer này rất khỏe, vừa hát, vừa dùng các nhạc cụ, và nhảy rất hấp dẫn nữa. Mấy bài nhạc đầu thì mới có khoảng 3 đôi ra nhảy, nhưng sau đó chẳng còn chỗ để mà thể hiện. Họ chơi các bài nhạc mà Nutz hay dùng CD để dạy học. Tuy nhiên nếu có ban nhạc này chơi nhiều ở Latino thì đảm bảo anh chị em salseros qua đây hết.

Raoul rất máu, anh đã lên sân khấu hát cùng ban nhạc một bài, và liên tục nhảy cùng các cô gái rất sexy. LatinBlood tối qua đi mặc một chiếc váy chật, nhảy với Raoul cứ như gà mắc tóc, bèn phải chạy ra Nguyễn Du thửa một cái quần Jean.

LB ấn tượng nhất bài LaBomba, mọi người nhảy tập thể, 3 cô gái trong band, xuống sân khấu và có những động tác rất hot. "Everybody, get down, get down, get down,...get up, get up, get up..." đứng quay các động tác này, LB phì cười là âm nhạc có sức điều khiển lớn thật! Già, trẻ, gái, trai bỗng nghe theo lời anh chàng guitarist kiêm singer, như một màn múa tập thể không tập luyện trước. Ai có ảnh thì post lên nhé!

Những bài gần cuối show diễn, mọi người hò la, nên ban nhạc phải diễn thêm 3 bài nữa. Ối giời ơi, định ở nhà để học cách tu, nhưng chưa có căn quả, không kiềm chế cái chân được. Âm nhạc luôn lôi cuốn, và khiến tôi mải mê...

uzii
21-07-2006, 01:16 PM
Nghe nhóm Cô-lum-bi-a, tưởng như đang ở Cu -ba.
Nghe tiếng Ăng Gô La lại tưởng Ác hen ti na.
Nhảy tụt cả váy, nhảy thay cả quần ...

Háo hức quá đi (@ Ku Lìn)