PDA

View Full Version : Tổng hợp các câu nói hay nhất của các Bờ Lộn viên


savapain
18-06-2006, 06:52 PM
1. Bắt chính hôm nay là trọng tài xyz, ông sinh ngày 15-4-1961. Ông cao 1m75, cân nặng 72kg và có nhóm máu O. Thống kê cho thấy trên sân hôm nay cũng có 7 cầu thủ nhóm máu O, 8 cầu thủ nhóm máu A, 4 cầu thủ nhóm máu B và 4 cầu thủ nhóm máu AB. Điều trùng hợp thú vị là cả 2 vị trọng tài biên đều có nhóm máu B.
2. Có thể thấy đội tuyển Arghen đang đá với các tam giác được hình thành từ mỗi 3 người 1. Các tam giác có đỉnh quay lên trên hoặc quay xuống dưới hoặc quay sang trái hoặc quay sang phải hoặc quay lung tung. Tổng số tam giác là tổ hợp chập 3 của 11 các bạn đợi chút để tôi tính ... kết quả là ... à xin lỗi phải là tổ hợp chập 3 của 10 vì không tính thủ môn.
3. (giọng uể oải) vào rồi! Phải thế chứ! Cuối cùng đội tuyển Ghana cũng ghi bàn rồi chứ. Chúng tôi nói có sai đâu?

Mời các bác thêm.

Vertu
18-06-2006, 07:40 PM
thật hay đùa đấy bác ? BLV ở nhà giờ hóm thế này cơ à ?

Pikachu
18-06-2006, 08:35 PM
3. (giọng uể oải) vào rồi! Phải thế chứ! Cuối cùng đội tuyển Ghana cũng ghi bàn rồi chứ. Chúng tôi nói có sai đâu?


Câu này của Thành Lương hay sao ấy. Xem mà cười phì cả mì.

savapain
18-06-2006, 09:54 PM
4. Nếu trận này (Nhật - Croatia) kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì cục diện bảng F sẽ rất khó đoán, ngoài Brasil đã chắc chắn, 3 đội còn lại đều có cơ hội.

Tsb các anh, từ bao giờ 1 đội mới có 3 điểm được chắc chắn qua vòng loại???

pdt136
18-06-2006, 10:03 PM
Bắt quả tang chú tuổi trẻ khai láo tuổi cho chú Kawaguchi, chú chàng 31 con mẹ nó rồi trẻ éo gì nữa.

http://tuoitre.com.vn/worldcup2006/Index.aspx?ArticleID=144991&ChannelID=352

Dù đã qua nhiều đời HLV nhưng thủ môn Kawaguchi là sự lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn của tuyển Nhật qua 3 kỳ World CUp 1998, 2002 và 2006. Mới chỉ 29 tuổi, nhưng chàng thủ môn cao 179 cm, nặng 78 kg này đã có 89 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, lần đầu năm 1997. Kawaguchi chủ yếu thi đấu tại Nhật, ngoại trừ thời gian 2 năm khoác áo Portsmouth tại Anh (2001-2003).

icemain
18-06-2006, 10:29 PM
2' sau khi Ý bị Mỹ gỡ hòa, và ngay sau khi De Rossi bị nhận thẻ đỏ, Bờ Lộn Viên nói ( Dek biết thằng nào bình loạn trận này): "Khó khăn càng thêm chồng chất với đội tuyển Mỹ".. Tsb chúng nó chứ, có khi vì thế mà thằng Mỹ mới bị đuổi thêm 2 thằng vào 45' & 47'.. Mịa kíp, công nhận BLV của VTV "giỏi vãi cả *ái"...

iznogoud
18-06-2006, 11:19 PM
Tạ Ben Cuông nói: Adriano vừa lên chức cha, con gái của anh vừa mới sinh cho anh 1 cô con gái đầu lòng, cả hai đều mẹ tròn con vuông, =))

icemain
18-06-2006, 11:23 PM
Bác Gù, em tưởng anh ấy rủ nhau Lên Lum-ber Line Lê Lai để uống cà-phê sau kh bình luận chứ... (Không phải em viết sai đâu nhé - phiên âm đúng cách bạn ấy nói).
Nhưng mà hình như mấy tên BLV của VTV/VCTV dek biết luật đối đầu hay sao mà nó vẫn xếp chú Czech đứng thứ 2 trong bảng (lúc nãy em vừa xem xong).

icemain
18-06-2006, 11:34 PM
- Càng vào sâu, các cầu thủ Brazil thi đấu càng khó chịu...
- Anh Lô-Lan-Đô đang rất nóng nòng ghi được bàn thắng... Công nhận nòng anh Ronaldo có vấn đề thật, các bác nhỉ...

Vertu
18-06-2006, 11:35 PM
chẹp em tưởng nói ngọng là nghỉ luôn chứ nhỉ ? Đài truyền hình vẫn tuyển à ? Hay con ông cháu cha
Hay là Slave đang xem kênh của địa phương đấy ?

Ziusha
18-06-2006, 11:38 PM
Hôm qua BLV trong trận Ghana-Séc liên tục nói là "Ghana chơi với chiến thuật khó chịu" và "cú chọc khe khó chịu của đọi tuyển Ghana". Các chuyên gia bóng đá cho hỏi cái là "chiến thuật khó chịu" nó là cái gì thế? Từ trước giờ mới nghe thấy chiến thuật phòng ngự, phản công... chứ cái này bí hiểm nhỉ! Hì, nghe khó chịu phết!

icemain
18-06-2006, 11:38 PM
[QUOTE=savapain]1. Bắt chính hôm nay là trọng tài xyz, ông sinh ngày 15-4-1961. Ông cao 1m75, cân nặng 72kg và có nhóm máu O. Thống kê cho thấy trên sân hôm nay cũng có [color=red]7 cầu thủ nhóm máu O, 8 cầu thủ nhóm máu A, 4 cầu thủ nhóm máu B và 4 cầu thủ nhóm máu AB[/color]. Điều trùng hợp thú vị là cả 2 vị trọng tài biên đều có nhóm máu B.
[/QUOTE]
Ơ thế trên sân có 23 cầu thủ nhỉ? Công nhận Bờ Lờ Vờ nhà mình giỏi thật...

@Vertu: Tớ xem VTV3 / VCTV3. Lói ngọng mà vẫn được tuyển thì đương nhận là COCC rồi.

Xói Xám
18-06-2006, 11:39 PM
Chỉ mỗi trên tathy nà không được nói ngọng thôi, còn lại thì thoải cbn mái

Styx
18-06-2006, 11:41 PM
Chẳng qua là cảm xúc thì dâng tràn nhưng từ ngữ thì nghèo nàn nên đành "khó chịu" chứ sao.

Pikachu
18-06-2006, 11:42 PM
[QUOTE=Vertu]chẹp em tưởng nói ngọng là nghỉ luôn chứ nhỉ ? Đài truyền hình vẫn tuyển à ? Hay con ông cháu cha
Hay là Slave đang xem kênh của địa phương đấy ?[/QUOTE]

Đài Trung Ương hẳn hoi đó bác. Giờ cứ nghe thấy cái giọng đó là em chuyển kênh. Nghe Thành Lương VTC nói lăng nhăng cũng được. Chí ít nhất nó còn nói giọng chuẩn.

campi
19-06-2006, 02:10 AM
"và thật bất ngờ người ghi bàn thắng là T.Henry" cbn, éo ai thấy bất ngờ cả

shinichi
19-06-2006, 02:15 AM
" Đường chuyền của cầu thủ X đã bị cầu thủ Y bắt bài " (Nhiều lúc đíu hiểu là bài gì )

X.
19-06-2006, 02:35 AM
Phap' - Hàn: " Có thể chắc chắn rằng bàn thắng đã đi qua vạch vôi". Em nghe xong đ' hiểu gì.

Styx
19-06-2006, 02:44 AM
One can be sure that blabla :D.

X.
19-06-2006, 02:52 AM
Thằng lìn nào bình luận trận Pháp- Hàn Quốc ấy các bác nhỉ? Thằng này nói sai be bét luôn. Cbn, nghe rất khó chịu.

Mr_Leanguy
19-06-2006, 02:59 AM
Ts nghe cái chất dọng nam ngang của thằng cu này, lè nhà lè nhè muốn đạp cho một phát. Dcm : Hiệp một của trận đấu này là một hiệp một mà T. Henry chơi đã rất cố gắng.
Không hiểu thằng điên này nó học đến lớp mấy rồi?
Edit lần nữa. Anh là một cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt. Ts nhà nó thế tiền đạo không có xu hướng tấn công thì phòng ngự à?

Styx
19-06-2006, 03:01 AM
Bác Dia đang ở VN à mà nghe được Bình Lộn Viên VN thế, sao ko nghe Thierry Gilardy?

Pikachu
19-06-2006, 03:02 AM
Một trang hai thằng là Tạ Biên Cương đó bác. Em muốn giết thằng này từ đầu giải kìa.

Kosy
19-06-2006, 03:08 AM
Iem nghe loáng thoáng câu này của thằng Tạ Trim Cương, các bác kiểm chứng giùm:

-Phải nói là tất cả các tình huống của hiệp một đã diễn ra đúng như chúng ta tưởng tượng.

em ngượng đỏ hết cả trim với cái thằng này mất.

Vertu
19-06-2006, 03:15 AM
[QUOTE=shinichi]" Đường chuyền của cầu thủ X đã bị cầu thủ Y bắt bài " (Nhiều lúc đíu hiểu là bài gì )[/QUOTE]
cái này thì bình thường thôi bác , bắt bài ý bảo đoán được ý đồ chuyền bóng của đối phương thôi

one
19-06-2006, 03:16 AM
Bác mà ở nhà xem được cái mặt thằng này thì còn thấy tởm nữa. Trông hãnh tiến vênh váo, mồm mép điệu rớt mà mặt mũi hình như còn son phấn, bình luận thì cứ cắm mặt vào giấy đọc sùi cả nước bọt. Hôm đầu lên bình luận trước và sau trận, nó còn đi dép tông. Kinh hết cả người!

Mr_Leanguy
19-06-2006, 03:21 AM
Vãi đái: Mặc dù không bằng các cầu thủ Hàn Cuốc về mặt thể lực, nhưng các cầu thủ Phớp vẫn blah blah blah...
Mình hãnh diện vãi đái.

Pikachu
19-06-2006, 03:24 AM
Hình như từ "khoá chịu" trở thành từ cửa miệng rồi bác ạ. Tuấn Anh dùng rồi Biên Cương cũng dùng. Trong 15 phút qua em nghe đến 3 từ khó chịu và 1 từ khóa chịu.

"Mặc dù có tầm vóc nhỏ bé nhưng khả năng kỹ thuật của Ribery rất tốt" ==> mấy thằng nhỏ mới khéo chứ to vụng bcm.

"Như vậy là Lee Chun Su đã rời sân và nhường chỗ cho anh là Ahn Jung Hwan" ==> hiểu chết liền

one
19-06-2006, 04:24 AM
http://i6.tinypic.com/14ufhgi.jpg

http://i5.tinypic.com/14ufhoj.jpg

Vertu
19-06-2006, 04:25 AM
nghe ra có vẻ ức chế nhỉ ? :D phẽo thế mà sao hai thằng BLV đấy chưa bị hỏi thăm gì nhỉ :D
Edit : cảm ơn One vì những hình ảnh sống động này.Đang mơ ước được nghe giọng nó với lại giọng em gái gi BL bóng đá nữa cho vui nhưng chưa biết down ở đâu

cối đá
19-06-2006, 04:28 AM
Thằng bé ngồi bình cùng Tạ Ben Cu trận hôm nay là Hồ Việt Khuê, sinh viên vừa tốt nghiệp trường Bách Khoa . Hôm trước thấy giới thiệu trên tin nhanh.
Trông lành quá,mà nói cũng nhạt!

one
19-06-2006, 04:35 AM
À quên, em đọc được tin này bên TTVN. Chị/bạn/em Thúy Hằng mà các bác sỉ vả đang mang bầu 6 tháng. Chả hiểu chị/bạn/em nghĩ gì mà vác bụng đi bình luận thế. Đến mèo nhà em có bầu còn phải ăn ngủ đủ cữ nữa là người.

FFFF
19-06-2006, 05:23 AM
Iem thật các bác, các bác làm iem thấy đời này còn có cái để vui vài trống canh. Em thật, bác nào làm ở đài Tàng Hình mà lỡ có nick trên này thì đề nghị ban bóng đá mời em Oẳn lên làm bình loạn viên cho mấy trận sắp tới để khỏi phí phạm nhân tài, không em các bác thấy cứ tiếc tiếc là!

savapain
19-06-2006, 08:16 AM
Các bác tập trung bắt giò các Bờ Lộn viên đi chứ (riêng em Hằng xin để dành từ Bành Lộn viên cho em ý).
Hôm qua gã béo ị ra sân được 5 phút rồi thì Braxin bắt đầu có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trong 1 pha lộn xộn trước khung thành Nhật bản, các cầu thủ cuống nên anh Bờ Lộn viên tên Hiệp cũng cuống cứ gào lên Ronaldooooooooo! Mịa, còn gào 2 lần cơ í X(

Levis
19-06-2006, 08:17 AM
Chị Thú y Hằng hôm nọ bình loạn vui vãi, trận ARG-S&M chị nói như sau: Đội S&M vừa mới bị dội một gáo nước lạnh, gáo nước này còn lạnh hơn cả gáo nước trong trận Hà Lan...Em cứ tưởng chị ấy vừa đi dự lễ té nước của người Thái về.

Dark_Knight
19-06-2006, 09:00 AM
Em thật, hôm nay nhìn quả mặt của thằng Tạ Biên Cương lần đầu . Hãm vãi l... !! Bình luận thì suốt ngày " Sau đóa thì ... " .. " đội Ê cu a đoa " ! Lại còn x đọc được mấy cái tên hơi dài một tí Hi - dô - si Na ka ta :-0 ( như 4` )!!

còi
19-06-2006, 09:11 AM
[QUOTE=slave]
Nhưng mà hình như mấy tên BLV của VTV/VCTV dek biết luật đối đầu hay sao mà nó vẫn xếp chú Czech đứng thứ 2 trong bảng (lúc nãy em vừa xem xong).[/QUOTE]


WC nó tính hiệu số trước rồi mới đến đối đầu mà bác, tính thế thì Séc vẫn nhì là đúng rồi còn gì

Nemo
19-06-2006, 10:23 AM
Thế léo nào mà lúc đầu giới thiệu Adriano vừa lên chức bố. Con gái anh nặng 3.6 kg. blah blah
Lúc sau khi chú này ghi bàn, anh giai lại nói: Adriano quả là hạnh phúc, anh dành bàn thắng này cho cậu con trai mới ra đời...
World Cup năm nay vui nhỉ.

quydem
19-06-2006, 10:27 AM
[QUOTE=Styx]One can be sure that blabla :D.
http://i6.tinypic.com/14ufhgi.jpg

http://i5.tinypic.com/14ufhoj.jpg[/QUOTE]

Hehe !chú này là BLV đó hả ,nó đang Gâu gâu cái gì không biết

mentha
19-06-2006, 10:41 AM
Xem bóng đá chẳng lẽ lại Mute âm thanh đi? Không nghe được tiếng động trên sân mất sướng. Cơ mà để tiếng thì lại phải nghe mấy thằng BLV thở ra thối không ngửi nổi. Ấm ức thật đấy!

binbanned
19-06-2006, 10:56 AM
Tạ Biên Cương: "Henry là cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt"
dcm câu này mình thấy hay nhất vì nó éo nói ra thì éo sao nhưng nó nói ra để nó thể hiện nó éo biết cái gì.
Thơ con cú nè: "Biên cương chả thấy Cương đâu
Lên VTV lại thấy chú Cương đọc bài"
dcm chắc nhìn phỏm nên nhầm thằng Henry với thằng tiền vệ cũng nên.
Cứ hôm nào nghe thằng hãm tài này BL là mình lại die.

dtvt
19-06-2006, 11:00 AM
Ôi thằng Tạ Cu Cương này có cái mặt khốn nạn nhỉ. Mỏ thì nhọn hoắt, mắt nửa mí nhìn "đĩ" kinh lên được. Ơ nhưng mà chính ra chúng nó nổi tiếng TL rồi vì anh em bây giờ khéo chăm chú nghe chúng nó nói để ném đá hơn là xem bóng đá mất :D. Thế các bắc ơi thằng Cương nó uống nước nguồn miền bắc hay uống nước nơi nào vậy mà nó có cái giọng ngon vậy?

R.I.P
19-06-2006, 11:14 AM
Èo, 2 bác này iêu thì cũng iêu nó ừa ừa thôi chứ, iêu quá ... lại quá bằng em à :p

[QUOTE=iznogoud]Tạ Ben Cuông nói: Adriano vừa lên chức cha, con gái của anh vừa mới sinh cho anh 1 cô con gái đầu lòng, cả hai đều mẹ tròn con vuông, =))[/QUOTE]
---> "bạn gái" chăm chăm ạ :>

[QUOTE=Mướp]"Mặc dù có tầm vóc nhỏ bé nhưng khả năng kỹ thuật của Ribery rất tốt"[/QUOTE]
---> "thân hình cao lớn" gần chăm chăm ạ :p

binbanned
19-06-2006, 11:17 AM
[QUOTE=dtvt]Ôi thằng Tạ Cu Cương này có cái mặt khốn nạn nhỉ. Mỏ thì nhọn hoắt, mắt nửa mí nhìn "đĩ" kinh lên được. Ơ nhưng mà chính ra chúng nó nổi tiếng TL rồi vì anh em bây giờ khéo chăm chú nghe chúng nó nói để ném đá hơn là xem bóng đá mất :D. Thế các bắc ơi thằng Cương nó uống nước nguồn miền bắc hay uống nước nơi nào vậy mà nó có cái giọng ngon vậy?[/QUOTE]

Nghe loanh quanh người ta đồn: Ku Cương sinh ra ở KonTum nhưng này nhỏ ba nó toàn cho nó uống nước dừa nên giọng với ngọt như Chanh các pác ạ!

Mr_Leanguy
19-06-2006, 01:14 PM
[QUOTE=bin]Tạ Biên Cương: "Henry là cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt"
dcm câu này mình thấy hay nhất vì nó éo nói ra thì éo sao nhưng nó nói ra để nó thể hiện nó éo biết cái gì.
Thơ con cú nè: "Biên cương chả thấy Cương đâu
Lên VTV lại thấy chú Cương đọc bài"
dcm chắc nhìn phỏm nên nhầm thằng Henry với thằng tiền vệ cũng nên.
Cứ hôm nào nghe thằng hãm tài này BL là mình lại die.[/QUOTE]
Câu này là nó nói thằng Seo un ki he ông của Hàn Cuốc đấy chứ, lúc đầu hiệp 2 thay người.

icemain
19-06-2006, 01:18 PM
[QUOTE=còi]WC nó tính hiệu số trước rồi mới đến đối đầu mà bác, tính thế thì Séc vẫn nhì là đúng rồi còn gì[/QUOTE]
Ừ nhỉ, vừa đọc lại FIFA xong.. Cbn chứ, mình cứ nghĩ như Euro, tính đối kháng trước..
http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/eu/fifa/regen.pdf

binbanned
19-06-2006, 03:01 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Câu này là nó nói thằng Seo un ki he ông của Hàn Cuốc đấy chứ, lúc đầu hiệp 2 thay người.[/QUOTE]

Nó nói thằng Henry nên em với nghi nó quay phỏm.
:p

osake
19-06-2006, 05:32 PM
Em thật ***** hiểu các chú BLV này có bao giờ nghe lại băng ghi giọng chúng nó không, hay là có sếp của chúng nó nghe lại rồi mà sửa cho mấy ông kễnh không chứ. Nhưng cái loại 4C, nói không phải giọng chuẩn mà được tuyển vào thế này, khéo nghe khen đểu còn vênh thượng lên ấy chứ, bao giờ mới bớt hâm đi được. Tsb, ai bắt chúng nó cứ phải liến thoắng đâu, nói càng nhoắng lên, càng nhiều chỗ ***** thể ngửi được.

binbanned
19-06-2006, 05:41 PM
He he đúng là phải ví mấy chú BLV như kiểu:
"Kinh thánh dù hay đến đâu
Sư ngọng càng đọc làu làu thì lại càng sai"

Nói hôm nay xong ngày mai quên mịe luôn. Cũng sướng éo phải nghĩ ngợi gì.

uatkimhuong
19-06-2006, 07:33 PM
=~( =~( :-t
Cho tớ chen ngang hỏi 1 tí, hôm nay có ai xem VTV3 không? Thằng bỏ mẹ nào nói cái món dự báo thời tiết thế? Nó vừa mới nói xong đây này, trước cái chương trình bóng đá ấy. Tsb nhà nó, nó học thuộc lòng rồi mà vẫn đọc kiểu "Rắn là một loài bò ... sát không chân" là thế nào? Lại còn nhấn mạnh từ kiểu gì như thằng tây nói tiếng Việt Nam ấy. ặc ặc.

binbanned
19-06-2006, 09:15 PM
Nghe bọn nó ồn là thèng Tuấn Tú thì phải?

Nhìn người đã thấy tối rồi. dcm " học mãi vẫn éo thuộc bài-sáng mai bố bắt mày dậy từ lúc 4h sáng để tụng kinh cho mày nhớ!" nhá!
Đúng là:
Hữu sinh hữu tội trên đời.
Em ngu là bởi nhiều người tài hơn
Thôi vào xem thằng Togố chết tn rùi.

leonardo da vinci
19-06-2006, 09:42 PM
Các bác giải thích hộ em thằng PV báo tuổi trẻ muốn nói gì, thật, càng ngày tiếng việt của em càng tệ hay pv viết tiếng việt ko nên hồn, câu cú tối nghĩa làm em ko hiểu:
"Và cũng với phẩm chất của một đội bóng lớn nhưng tuyển Ý đã có bàn thắng mở tỷ số trước"
(http://www.tuoitre.com.vn/worldcup2006/Index.aspx?ArticleID=144910&ChannelID=352)

Eshild
19-06-2006, 09:57 PM
Em mới nghe được 1 câu: Các cầu thủ biết đá bóng của Châu Âu.

Cầu thủ không biết đá bóng thì đứa nào cho vào đội tuyển nhỉ?

Tama
19-06-2006, 10:29 PM
Thằng ôn Biên Cương này ghét x chịu, đã nói giọng địa phương lại còn sáng tác ra các từ "mới" và sử dụng lặp đi lặp lại một cách hệ thống. Ví dụ: San hòa tỷ số. San bằng, chứ san hòa là san kặc gì. Ngoài việc trong các BLV có thằng này nói ngọng, thì tất cả các BLV VN, đã không biết cách đọc thì chớ, lại đều có thói quen gọi cả họ cả tên cầu thủ, ví dụ: Thi-e-ri-ăng-ri, Hi-đê-tô-shi-na-ka-ta. Thật quê mùa hết sức, vì nhẽ ra chỉ gọi họ của cầu thủ là đủ. Bình luận viên các nước khác đều chỉ gọi như vậy. Thêm nữa, tên quốc gia lại được gọi rất tùy tiện, không nhất quán, ví dụ Pháp thì gọi là Pháp, mà Séc thì cứ gọi là cộng hòa Séc. Cứ thế nhai trong hơn tiếng rưỡi, vô cùng khổ tai người xem có lương tri.

Tama
19-06-2006, 10:35 PM
[QUOTE=bin]Nghe bọn nó ồn là thèng Tuấn Tú thì phải?
[/QUOTE]

Ối, thằng này được cái chiều cao, nhưng trán thấp bỏ mẹ, giọng thì như ngậm cục đờm trong cổ, the thé the thé. Như thế chắc chắn là yếu sinh lý, các chị em đừng tưởng nó dài mà ngon. Đàn ông cổ phải rộng, âm thanh phải trầm, ấm, có uy, có sức nặng, thế thì vợ mới được nhờ.

dtvt
19-06-2006, 10:43 PM
Thằng Tuấn Tú đấy bây giờ thay thằng LV làm MC chương trình chiếc mũ kỳ diệu nổi tiếng thế mà chị Uất không nghe tiếng à.

shinichi
19-06-2006, 11:12 PM
"Chơi bóng không phải là điểm mạnh của các cầu thủ Ả Rập Xê Út." =))

Bismarck
19-06-2006, 11:25 PM
Đồ cổ: Bulgaria - Germany: 2-1 (Tứ kết WC 94)

Phút 79 Letchkov nâng tỉ số lên 2-1, phút 83 Brehme được tung vào sân, và:

Như vậy là ông Berti Vogts đã quyết định tăng cường hàng phòng ngự :B<<

Tác giả: Vũ Huy Hùng

Chú thích:
1. Brehme là hậu vệ trái thật nhưng ngoài nhiệm vụ phòng thủ thì còn thường xuyên tham gia tấn công và tạt bóng bổng rất chuẩn. Thay vì đoán ra ý đồ của Vogts là sẽ tăng cường các pha lật cánh đánh đầu trong 7 phút cuối cùng hy vọng san bằng tỉ số, thì anh Hùng chỉ nhìn thấy hậu vệ vào sân là "a thằng này là hậu vệ suy ra Vogts quyết gia cố hàng phòng ngự đây". Chắc anh Hùng nghĩ nếu Đức thua 1-3 trở lên thì Berti Vogts sẽ bị dân Đức chửi ủng mả, còn bảo toàn được tỉ số 1-2 thì về nước chỉ bị mắng thôi?

2. Hồi ấy đàn Bò Luận Viên trong chuồng VTV không lúc nhúc như lợn con giống bây giờ, nên hay lên TV là anh Hùng với anh Trần Văn Quang nói đứt quãng, buồn buồn, tẻ nhạt. Anh Hùng là chồng chị Nguyên Hạnh cũng nổi tiếng ở VTV, chị Nguyên Hạnh là người giới thiệu thằng Huy lợn vào ban thể thao để sau này nó ra sức tra tấn những cái lỗ tai khốn khổ của khán giả truyền hình.

Pikachu
19-06-2006, 11:43 PM
Em thấy hai chú BLV trên VTV3 trận Ukraine và Arabie Saoudite cũng không đến nỗi. Nhận định về bàn thắng thứ 2 tạm chấp nhận được, nhưng vẫn nói nhiều. Bác nào xem từ đầu biết tên không?

Tuanbass
19-06-2006, 11:44 PM
Lần trước anh có nghe bác Hoài sơn bình luận câu: "Văn Quyến căng chân sút chân trái, bóng đi sượt má ngoài chân phải" :D

Myth
19-06-2006, 11:57 PM
"Không đầu thì đầu gối cũng là đầu" @Phan Anh Tú

one
20-06-2006, 12:02 AM
Bác Anh Tú vừa bình luận giữa trận đấu. Nói về bàn thắng thứ nhất của Ukraine mà cầu thủ ghi bằng đầu gối, bác bảo đây không phải là bàn thắng may mắn. Đá bóng là thế, bất cứ bộ phận nào cũng có thể ghi bàn (trừ tay). Không phải đánh đầu thì đánh đầu gối, cũng là đầu cả. Em bắt đầu thích bác này rồi. =))

Redriver
20-06-2006, 12:10 AM
Đợt EURO 2004, các bác ý viết báo là mặc dù Rooney mới 18 tuổi, nhưng anh đá bóng rất khỏe, cbn chứ 18 tuổi không khỏe thì đợi đến bao giờ mới khoẻ? :D

haimuoingan
20-06-2006, 12:13 AM
[QUOTE=Bismarck]Đồ cổ: Bulgaria - Germany: 2-1 (Tứ kết WC 94)

Phút 79 Letchkov nâng tỉ số lên 2-1, phút 83 Brehme được tung vào sân, và:

Như vậy là ông Berti Vogts đã quyết định tăng cường hàng phòng ngự :B<<

Tác giả: Vũ Huy Hùng

Chú thích:
1. Brehme là hậu vệ trái thật nhưng ngoài nhiệm vụ phòng thủ thì còn thường xuyên tham gia tấn công và tạt bóng bổng rất chuẩn. Thay vì đoán ra ý đồ của Vogts là sẽ tăng cường các pha lật cánh đánh đầu trong 7 phút cuối cùng hy vọng san bằng tỉ số, thì anh Hùng chỉ nhìn thấy hậu vệ vào sân là "a thằng này là hậu vệ suy ra Vogts quyết gia cố hàng phòng ngự đây". Chắc anh Hùng nghĩ nếu Đức thua 1-3 trở lên thì Berti Vogts sẽ bị dân Đức chửi ủng mả, còn bảo toàn được tỉ số 1-2 thì về nước chỉ bị mắng thôi?

2. Hồi ấy đàn Bò Luận Viên trong chuồng VTV không lúc nhúc như lợn con giống bây giờ, nên hay lên TV là anh Hùng với anh Trần Văn Quang nói đứt quãng, buồn buồn, tẻ nhạt. Anh Hùng là chồng chị Nguyên Hạnh cũng nổi tiếng ở VTV, chị Nguyên Hạnh là người giới thiệu thằng Huy lợn vào ban thể thao để sau này nó ra sức tra tấn những cái lỗ tai khốn khổ của khán giả truyền hình.[/QUOTE]

Em nhớ hai chuyện cũng về hai ông này nhưng ít cổ hơn.
1. Vũ Huy Hùng: anh này hình như mê đội Pháp thì phải, cứ có Pháp là cổ vũ ghê lắm, em buồn cười hồi WC98 anh ấy bình luận bóng đá mà cứ bóng đến chân Desailly là lại gào tướng lên "Marcel thế này Marcel thế kia..." Mk, cứ làm như Marcel là con giai ông ấy mà mở cái mồm ra là Marcel, Marcel.

2. Trần Văn Quang: anh này thì éo hiểu sao không thể phát âm được âm n đi cạnh âm l hay sao ấy. Hồi những năm 94-95, khi mà Paris Saint Germain đang nổi đình nổi đám ở châu Âu, anh Ginola của PSG lúc đó thường xuyên được lên hình nên em nhớ lắm, suốt ngày bị anh Quang đọc thành Gi nô na :D Còn một chuyện nữa mà em cũng không quên được. Đó là việc anh Quang không biết cách đọc của từ Bologna, cứ Bô loóc gờ na mà dện. Anh này sau lên làm đạo diễn hình tường thuật trực tiếp bóng đá cũng không khá hơn về trình độ. Cứ sau một pha bóng nguy hiểm là dứt khoát phải chiếu lại ngay, đe'o thèm quan tâm xem tình huống sau nó thế nào, có gay cbn cấn hay không làm nhiều khi mình nghe thấy tiếng khán giả gào rú trên sân mà cứ phải xem lại một pha bóng sút vọt xà x( À, nhà anh này có quán cà phê ở mạn Cửa Bắc thì phải.

Còn về anh Huy lợn thì có nhiều điều để nói lắm. Mãi cho đến đây 3-4 năm, khi mà em sống đã có lý trí hơn :D thì em mới thôi bị bố mẹ em cằn nhằn khi phải nghe lẫn lộn giữa hai giọng nói: giọng anh Huy lơn tường thuật bóng đá hòa trong tiếng càu nhàu chửi rủa của em. Một ví dụ tiêu biểu cho cái sự vụng chèo chống cũng vụng nốt của anh Huy lợn là cách đọc tên thằng Silvestre. Suốt mấy năm, tên thằng bé bị đọc trại ra thành Xin-vét-trê. Rồi không hiểu vào một ngày đẹp giời nào đó, anh Huy lợn đã đọc bớt sai hơn tên thằng này bằng cách đọc thành Xin-vét rồi thanh minh: "Xin-vét-trê là biệt danh mà các cầu thủ Inter Milan đặt cho anh, giống như Beckham được gọi là Becks vậy. Tổ sư, em đe'o thấy một cái biệt danh nào xuất phát từ tên thật lại được đọc dài hơn cái tên gốc.

Bismarck
20-06-2006, 12:38 AM
Chuyện phát âm của anh Văn Quang thì đúng là hài hước. Ví như Batistuta thì anh chuyên đọc thành Ba-tít-sút-ta. Với lại bây giờ còn đỡ chứ ngày xưa các anh truyền hình chuyên có kiểu phát âm rất nặng và sai be bét, không hiểu có phải cũng do anh Quang phát minh ra rồi bọn về sau a dua hay không nhưng anh rất hay nghe từ mồm anh Quang. Ví dụ: Klinsmann ---> Cờ-lít-x-man, Bayern (Munich) ---> Bay-éc...và rất nhiều tên khác. Các anh ấy đã đé o đọc được đúng tên cúng cơm của người ta thì ừ thôi tạm bỏ qua, nhưng ít nhất đã đọc vớ vẩn thì đọc mẹ nó kiểu tiếng Việt đi cho nó còn thuận tai dễ nghe chứ cứ toàn đọc cái kiểu ba lăng nhăng đé o thể hiểu được là tiếng nước nào, nghe tức nổ đom đóm mắt.

TYPN
20-06-2006, 01:01 AM
Theo em thì thằng Long Vũ là cái thằng đáng bị ăn chửi nhiều nhất trong tất cả các thằng BLV. Thằng này tiêu biểu cho thể loại đã bình luận như kặc lại còn hay pha trò cười rẻ tiền với những câu bất hủ như "anh bay người sút như một võ sĩ karate", "anh tung người sút kiểu xe đạp chổng ngược", "anh đưa tay lên xoa tóc nhưng đầu anh làm gì có tóc". Mặc dù đợt vừa rồi không có nó xì xà xì xồ mấy câu tiếng Anh thì mẹ em cũng méo mặt với bọn hải quan Đức, nhưng mà chửi thì vẫn cứ phải chửi.

cối đá
20-06-2006, 01:02 AM
Có một câu rất ngu mà anh Huy lợn bao nhiêu năm vẫn sử dụng, để rồi Ben Cu và đồng đội bây giờ lúc nào cũng nhao nhao như một đám hát chèo:
Các bạn thân mến, mời các bạn trở lại sân vận động.... để theo dõi trận đấu giữa hai đội Braxin GẶP đội Croatia!

Sao cái lỗi đơn giản như thế mà muôn đời không sửa nhỉ?

cối đá
20-06-2006, 01:21 AM
Mà tiện thể, nói về báo hình thì đập luôn báo viết.Em đố bác nào đọc báo Nhân dân mà nhận ra nó viết về ai, kiểu như Dự WC 94, trong đội hình Hà Lan vẫn có những gương mặt như Ri các, Cô ê man, Vút tơ....Đội Đức có hàng hậu vệ Bút van, Hem mơ, Béc thau...do đội trưởng Mát thêu dẫn dắt. Về phía thủ môn, đội Bỉ vẫn sở hữu thủ thành Hom mơ!

Chỉ có mỗi cái tít đặt theo kiểu biền ngẫu là còn hóm hóm chút chút, giờ thì hết rồi. Đại khái như" Đánh du kích, Rumani giành thắng lợi/ Chơi cờ tàn, Cô lôm bi a ngẩn cao đầu" hay" Bởi thiếu người, cỗ xe tăng hỏng máy/ Do thắng trận, Scốt len cứu Béc ti"

Còn tổ sư của tởm lợm là những mục liên hệ giữa Tam quốc với bóng đá do Trưởng ban thể thao về hưu Bùi Hàn Sỹ viết trên Lao động.Chao ôi là khốn nạn cho những tờ báo phải trở thành trại tế bần cho những đối - tượng- không- thể- từ- chối mà tham bỉ, thiếu tự trọng,thiếu kiến thức và thiếu đầu tư chất xám như thế này:

Điểm binh trước giờ G



Trở lại chuyện World Cup 2006, đầu tuần này 32 đội tham dự, theo lệnh của FIFA đã đồng loạt "điểm binh trước giờ G".

Lại nói Hàn Tín nhung phục chỉnh tề, thân đến yết kiến Hán vương, tâu: "Hạ thần đã thao luyện quân mã xong, xin mời đại vương ngự lãm". Hán vương đáp: "Lần trước ta đã thấy tướng quân trù hoạch khác thường, quân cơ tinh xảo. Nay lại thao luyện hơn một tháng nữa, chiến thuật tất tuyệt vời, ta cần chi phải xem nữa!".

Tiêu Hà bước ra tâu: "Ngày xuất chinh sắp đến, xin đại vương xem xét tường tận để an lòng ngự giá". Hán vương theo lời, thẳng đến giáo trường, thấy cơ nào đội ấy, gươm giáo sáng loà, cờ hiệu uy nghi, nhân mã tề chỉnh, tiến thoái có kỷ cương, ngồi đứng theo khuôn phép, liền khen ngợi: "Hàn nguyên soái dùng binh như thế này dẫu Tôn, Ngô ngày xưa cũng chưa hơn được. Ta rất hài lòng và ngợi khen tinh thần cố gắng của tất cả các tướng và binh sĩ".

Đoạn quay lại hỏi Hàn Tín: "Nguyên soái liệu sức quân bây giờ đã Đông chinh được chưa?". Hàn Tín quỳ xuống tâu: "Thưa đại vương, hạ thần đã sai Phàn Khoái đi sửa đường sàn rồi, hạn trong một tháng phải xong". Hán vương ngạc nhiên hỏi lại: "Sạn đạo gian nguy, lên ghềnh xuống thác, dài 300 dặm, ba năm chưa chắc đã xong...". Hàn Tín tâu: "Việc quân cơ có nhiều chuyện lạ. Xin đại vương cứ yên tâm". Và sau này ai cũng rõ việc sửa đường sàn chỉ là kế nghi binh lừa địch của Hàn Tín, mà thực ra đại quân Hán lại lên quả núi Thái Bạch đánh úp vào Tam Tần khiến Chương Hàm trở tay không kịp...

Trở lại chuyện World Cup 2006, đầu tuần này 32 đội tham dự, theo lệnh của FIFA đã đồng loạt "điểm binh trước giờ G".

Theo danh sách "trình" trước FIFA, các anh hào lừng lẫy một thời của các cường quốc bóng đá đều góp mặt. Bên cạnh đấy là các tân binh mới toe, nhưng được đánh giá là "thế hệ bạch kim" cũng được ra mắt. Chỉ một vài hiện tượng nhỏ lẻ đây đó có chuyện "cựu binh" bị "thất sủng" phải ở nhà "ngồi chơi - xơi nước - xem tivi" và một vài cầu thủ đang còn chấn thương cũng phải "đi nạng" dự World Cup.

Nhìn vào đội hình hùng hậu vừa được "trình làng", các chuyên gia có nhiều dự đoán khác nhau về đội vô địch. Ngay cả đến "vua" Pele cũng đã phán: "Brazil kỳ này sẽ không vô địch". Mặc dù thực lực của Brazil lúc này "nhỉnh" hơn các đối thủ đôi chút, nhưng bóng đá vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ, nhiều chuyện lạ như Hàn Tín từng nói với Hán vương: "Việc quân cơ có nhiều chuyện lạ". Như Espanha 1982 hay Italia 1990, Brazil thực sự mạnh hơn các đội, nhưng cuối cùng Ý và Đức đã nẫng tay trên chiếc cúp vô địch. Bởi bóng đá không phải là chuyện lập trình của các nhà toán học mà là sự biến hoá chiến lược, chiến thuật thần kỳ nhưng lại phù hợp với thực tế trên sân của HLV. Do vậy mới có thơ rằng:

"Bốn năm một cuộc tranh hùng
Trống trận chưa dứt - chưa mừng được đâu".

Muốn biết đội nào vô địch, xin chờ hồi sau sẽ rõ

Bùi Hàn Sỹ

Anna
20-06-2006, 01:27 AM
Nói về chuyện bịa chuyện để chữa cháy của thằng Huy lợn thì em vẫn còn nhớ vụ này. Chắc là do bà con chửi nó ngu quá, đíu biết đọc tiếng nước ngài nên cháu nó lên lè nhè thanh minh, đại khái là: chúng tôi cố tình đọc thế để cho bà con nông dân VN dễ hiểu, chứ không phải chúng tôi không biết đọc. Nếu mà chúng tôi đọc đúng thì những tên cầu thủ như Figo, Couto ... chúng tôi phải đọc là Phi ghu, Cu tu... vì tiếng Bồ không có âm "o". Tổ sư bà nó, thật em thấy ít thấy thằng nào ngu mà mặt dầy như nó.

cối đá
20-06-2006, 01:32 AM
[QUOTE=Anna]Nếu mà chúng tôi đọc đúng thì những tên cầu thủ như Figo, Couto ... chúng tôi phải đọc là Phi ghu, Cu tu... vì tiếng Bồ không có âm "o". Tổ sư bà nó, thật em thấy ít thấy thằng nào ngu mà mặt dầy như nó.[/QUOTE]

Nhớ nhất đồng chí này năm 2000 luôn được các BLV lúc gọi là Cau Tô, lúc là Cút Tô :>

uatkimhuong
20-06-2006, 01:55 AM
Bọn nó dốt nhể, sao không đọc tên thằng cu Couto là Cu To đi nhỉ? Phiên âm thế mới gọi là Việt nam hóa triệt để.
Chính ra cứ nói ngọng như cái chú công an nào gọi Tiger cup là Ti Gơ cắp có khi lại đâm vui.

Xói Xám
20-06-2006, 02:13 AM
Bao giờ có quả Cắp Xi Cắp cũng vui phết Uất nhỉ. Các bác có ai còn nhớ cái thằng siêu dự bị Solsjkaer không cho em hỏi tên nó chính xác thì đọc thế nào nhỉ, trẹo hết cả hàm?

QuangVu
20-06-2006, 02:54 AM
[QUOTE=TYPN]Theo em thì thằng Long Vũ là cái thằng đáng bị ăn chửi nhiều nhất trong tất cả các thằng BLV. Thằng này tiêu biểu cho thể loại đã bình luận như kặc lại còn hay pha trò cười rẻ tiền với những câu bất hủ như "anh bay người sút như một võ sĩ karate", "anh tung người sút kiểu xe đạp chổng ngược", "anh đưa tay lên xoa tóc nhưng đầu anh làm gì có tóc". Mặc dù đợt vừa rồi không có nó xì xà xì xồ mấy câu tiếng Anh thì mẹ em cũng méo mặt với bọn hải quan Đức, nhưng mà chửi thì vẫn cứ phải chửi.[/QUOTE]
Ôi trời. Thế này thì hóm chứ sao lại chửi nhỉ. Tớ khoái nhất câu nó tóc tiếc gì đấy. Phê bình Long Vũ có lẽ chỉ phê bình đoạn nó bình luận bóng đá mà ít tính bóng đá thôi. Toàn pha trò là chính. Chứ cái đoạn nó khôi hài nghe được đấy chứ.

THNA
20-06-2006, 07:47 AM
[QUOTE=Xói Xám]Bao giờ có quả Cắp Xi Cắp cũng vui phết Uất nhỉ. Các bác có ai còn nhớ cái thằng siêu dự bị Solsjkaer không cho em hỏi tên nó chính xác thì đọc thế nào nhỉ, trẹo hết cả hàm?[/QUOTE]

Đọc là Solse bác ạ. Trước chúng nó cứ gào là Son-ske-ơ. Tuy nhiên, tiếng Mán nên thông cảm cho chúng nó nhưng các tiếng như Anh, Pháp thì cần đọc đúng, không biết thì hỏi một lần rồi dùng cả đời. Ngay cái tên Gerrard mà mỗi chú đọc một kiểu, điển hình là Huy béo cứ suốt ngày Ghê-ra, hoặc như chú Ferdinand người Anh thì bị biến thành Fec-đi-năng. Lỗi này cả đống.

Riêng chuyện phiên âm ở báo Nhân dân và Hà Nội mới, chắc các bố không nghĩ là người ta nhìn mặt chữ để nhớ chứ ai nhớ cách đọc. Kiểu như "Lai-bờ-nít-xờ" trong Đường lên đỉnh Olympia thì bố thằng tây biết được đó là Leibnitz.

iznogoud
20-06-2006, 08:26 AM
À, em còn nhớ thằng Huy lợn nó bình lộn WC 98 gọi anh Quinton Fortune của Nam Phi là Fót - tu - nê. Rồi nó lại đọc là anh Fót - tuyn, thanh minh là ở Nam Phi người ta vẫn gọi anh là Fót-tu-nê. Hài x tả. :D

Pikachu
20-06-2006, 08:29 AM
Thì cũng giống như chuyện đồng chí ấy gọi HLV Riedl là Ri-ét, sau đó cải chính rằng tên ông ta vốn là Ri-ét nhưng không hiểu sao bây giờ biến thành Rít-đần. ))

R.I.P
20-06-2006, 09:05 AM
Ụ nhà đứa nào hôm qua gọi đội yêu của em là Bờ-la-xin 5 lần tất cả nhá :-(( Bình mấy câu bên lề sân cỏ thôi mà như cám rang cát, em nghe còn khô cổ đến phải chiêu cả lít nước :-(( Đuổi hết bọn BLV nhố nhăng đi, cho em đi bình, đi bình, đi đi, bình bình :-((

D'artagnan
20-06-2006, 09:15 AM
[QUOTE=iznogoud]Tạ Ben Cuông nói: Adriano vừa lên chức cha, con gái của anh vừa mới sinh cho anh 1 cô con gái đầu lòng, cả hai đều mẹ tròn con vuông, =))[/QUOTE]
Thằng Gù nói sót, cháu nó còn nặng 3 cưn sáu nữa thì phải :D

yahiba
20-06-2006, 09:25 AM
Mẹ chúng nó chứ, em không biết thằng này là thằng nào: "Những đường chuyền của Voronin có nguy cơ thành bàn rất cao nếu cầu thủ tiền đạo dứt điểm thành công", nó éo hiểu là nó nói cái éo gì đâu mà.

Caterry
20-06-2006, 09:41 AM
[QUOTE=shinichi]" Đường chuyền của cầu thủ X đã bị cầu thủ Y bắt bài " (Nhiều lúc đíu hiểu là bài gì )[/QUOTE]
Cái này thì đúng bác ạ. "Bắt bài" thì không có gì lạ cả, do có thể đá chung một câu lạc bộ hoặc Y đã rõ lối đá của X nên Y hiểu là X sẽ sút ngay hay chuyền cho cầu thủ Z nào đó. Và chính vì thế nên Y chặn bóng tốt hơn, đứng đúng vị trí trong tình huống đó hơn.

còi
20-06-2006, 10:25 AM
[QUOTE=Mướp]Thì cũng giống như chuyện đồng chí ấy gọi HLV Riedl là Ri-ét, sau đó cải chính rằng tên ông ta vốn là Ri-ét nhưng không hiểu sao bây giờ biến thành Rít-đần. ))[/QUOTE]
vụ này em vẫn nhớ, ấy là hồi bác Ri-đần nhà chúng ta mới tới VN. Bạn QH thì gọi là Ri-ét, buổi tối bạn LV lên truyền hình đính chính ngay "chúng tôi xin nhắc lại là tên của HLV người Áo là Ri-đần chứ không phải là Ri-ét như nhiều người vẫn lầm tưởng"
bạn LV làm ban QH ngượng thối mặt
hài x tả

Gà béo
20-06-2006, 10:33 AM
Quả "xe đạp chổng ngược" LV dịch cũng được đấy chứ nhỉ. Thấy bọn nó gọi quả đấy là "bicycle kick".

Heiler
20-06-2006, 11:27 AM
[QUOTE=Anna]Nói về chuyện bịa chuyện để chữa cháy của thằng Huy lợn thì em vẫn còn nhớ vụ này. Chắc là do bà con chửi nó ngu quá, đíu biết đọc tiếng nước ngài nên cháu nó lên lè nhè thanh minh, đại khái là: chúng tôi cố tình đọc thế để cho bà con nông dân VN dễ hiểu, chứ không phải chúng tôi không biết đọc. Nếu mà chúng tôi đọc đúng thì những tên cầu thủ như Figo, Couto ... chúng tôi phải đọc là Phi ghu, Cu tu... vì tiếng Bồ không có âm "o". Tổ sư bà nó, thật em thấy ít thấy thằng nào ngu mà mặt dầy như nó.[/QUOTE]

Tsb nó em cú nhất là anh Dieter Hamman đá vừa hay tính cách vừa điềm đạm của em thì nó cứ rống lên là cái gì em nhớ cũng éo rõ nữa đâu như đíttơ hápman thì phải. Cú vật từ đó cứ con lợn này bình loạn là em tắt cbn tiếng TV.

dtvt
20-06-2006, 01:06 PM
Thằng Huy Lợn Ỉ nó nói đúng rồi còn gì nữa. Quê mình cái đíu gì cũng vin vào cái cớ 80% dân số VN làm ruộng. Mà đài truyền hình nó phục miễn phí thì phải phục số đông chứ, còn kêu gì nữa các TLers.

Chúng nó nói sai tên, đọc sai tình huống cũng tại vì hệ thống đào tạo của mình thôi các bác. Nó chỉ là đứa ăn "trái đắng của giáo dục nhà trường" mà thôi. Ngay như cái thằng LV ấy học ngoại ngữ mà không nói một câu tiếng anh cho ra tiếng anh. Hôm nọ nó nói cái câu "Thank you very much" mà còn sai bét nhè chè thiu. Thầy giáo dạy mãi rồi đặt cái lưỡi bò vào hai hàm răng ngựa rồi đẩy hơi ra thì nó mới ra được sound "th" của tiếng anh mà nó có làm được đâu. Bọn ngoại ngữ còn như vậy thì đồng bào tây nguyên Tạ Cu Cương chuyên đóng khố từ bé, uống nước đất đỏ ba gian thì làm sao mà nói được tiếng anh phỏng không ạ.

Giải pháp cho cái đàn bò này là đưa vào TL đào tạo. Phần ngôn ngữ thì giành cho mấy chị gái Uất và One dạy. Để có thể đọc, cảm nhận tình huống chính xác thì để cho Shay, Đắc, RC dạy ở câu lạc bộ Tinh Tuyển. Học các vũ điệu Sampa, Chăm-pa :D, Tango, Kim Chi, Tusinia thì để các thầy Tủm, Tỳn dạy. Còn để chúng nói đúng các từ về địa lý như lục địa đen, lục địa đỏ thì gửi đến cho ông Vạn sự thông dạy. Các bác thấy thế nào đảm bảo không tiến bộ lại chửi tiếp :D .

newman
20-06-2006, 01:19 PM
[QUOTE=THNA]
Riêng chuyện phiên âm ở báo Nhân dân và Hà Nội mới, chắc các bố không nghĩ là người ta nhìn mặt chữ để nhớ chứ ai nhớ cách đọc. Kiểu như "Lai-bờ-nít-xờ" trong Đường lên đỉnh Olympia thì bố thằng tây biết được đó là Leibnitz.[/QUOTE]

Ngoài lề một chút. Phiên âm ở báo ND và HNM tớ thấy là đúng rồi (cả về phát âm lẫn phát âm đủ của nó). Như vậy để người không biết ngoại ngữ còn đọc cho nó đúng và nghe người ta nói còn biết là nói về cái gì. Không biết ngoại ngữ đố có mà đọc được cái từ Leibnitz cho nó đúng đấy. Có chăng thì chú thích bên cạnh nguyên bản của cái tên đó thôi (cho nhớ mặt chữ :D)

Dark_Knight
20-06-2006, 02:24 PM
Em bổ sung thêm quả Rô - di - bét Xoong ! của anh Huy ( đọc gần 3 tháng , x hiểu 3 tháng sau bị cái x gì rơi vào đầu mà lại đọc đúng .......) !!

THNA
20-06-2006, 03:36 PM
[QUOTE=newman]Ngoài lề một chút. Phiên âm ở báo ND và HNM tớ thấy là đúng rồi (cả về phát âm lẫn phát âm đủ của nó). Như vậy để người không biết ngoại ngữ còn đọc cho nó đúng và nghe người ta nói còn biết là nói về cái gì. Không biết ngoại ngữ đố có mà đọc được cái từ Leibnitz cho nó đúng đấy. Có chăng thì chú thích bên cạnh nguyên bản của cái tên đó thôi (cho nhớ mặt chữ :D)[/QUOTE]

Nếu trong bài, bác phiên âm một lần rồi sau đó dùng tên nguyên bản cho những lần xuất hiện sau thì em không phản đối. Ấy nhưng nó lại:

1. Phiên âm hết. Ở quê em, dân chẳng biết tí ngoại ngữ nào nhưng nhìn tên cầu thủ trên sân là biết ngay thằng nào. Họ nhìn mặt chữ để nhớ chứ không ai nhớ một đống loằng ngoằng cách đọc. Bản thân các bác cũng nhớ mặt chữ chứ không nhớ phiên âm.

2. Phiên âm nhưng sai bét nhè. Bác có nhận ra Te-ri Vê-na-bờ-lơ là ai không? Viết Terry Venables, mặc dù có thể đọc không đúng nhưng bác hình dung ra ngay.

Do đó, em phản đối chuyện viết phiên âm cho dù đã chua thêm tên nguyên bản. Nên làm ngược lại là viết tên nguyên bản rồi mở ngoặc, phiên âm, đóng ngoặc, và sau đó thì chỉ viết tên nguyên bản cho lần xuất hiện sau trong bài.

xeko
20-06-2006, 04:47 PM
Cái nhìn của bác thịnh không đại điện được cho đủ 80% tầng lớp nông dân đâu bác ơi.

Pikachu
20-06-2006, 04:54 PM
Em cũng thấy các của bác THNA hợp lí hơn. Vì cách đọc chỉ cần một hai lần là nhớ. Có cảm tưởng cách làm của báo ND HNM hiện giờ chỉ làm cho dân trí kém thêm. Cứ đọc mấy báo đấy thì à uôm không biết ai vào ai. Ở đây có bác nào để ý chương trình thời sự có phụ đề cho người khiếm thính không. VTV cũng học theo hai báo kia. Trời đất, có phát thanh viên đọc rồi cần gì phiên âm như vậy nữa.

uatkimhuong
20-06-2006, 06:00 PM
Chính ra bi giờ VN mình dịch luôn tên các cầu thủ nước ngoài ra tiếng Việt như bọn TQ nó làm đâm hay. Ví dụ Beckham dịch thành Bé Khắm, Dieter Hamman thành Đít Tơ Ham ăn. he he

Mr_Leanguy
20-06-2006, 06:23 PM
Hồi nói chuyện với 1 thằng Tàu về bóng đá. Nó cứ kể liên thiên về một cái đội Hoàng Gia Mả đa lỉ nào đó. Nửa tiếng mới biết được Real có nghĩa là Hoàng Gia, còn Madrid thì không có nghĩa nên nghĩa là Mả đa lỉ. Mình mà nói Rê an Man đờ rít với Tàu là bọn nó bó tay luôn
Chính ra bi giờ VN mình dịch luôn tên các cầu thủ nước ngoài ra tiếng Việt như bọn TQ nó làm đâm hay. Ví dụ Beckham dịch thành Bé Khắm, Dieter Hamman thành Đít Tơ Ham ăn. he he

FCB
20-06-2006, 07:05 PM
Ai bảo bác từ Madrid không có nghĩa? Đ.m bọn tàu ngu, nửa nạc nửa mỡ. Đã phiên âm thì phiên âm hẳn, đã phiên nghĩa thì phiên nghĩa hẳn, nghe hài vãi.

Lil'BK
20-06-2006, 08:43 PM
[QUOTE=Gà béo]Quả "xe đạp chổng ngược" LV dịch cũng được đấy chứ nhỉ. Thấy bọn nó gọi quả đấy là "bicycle kick".[/QUOTE]

Nó còn thêm 1 tên nữa là ' flying over head '

Tây Độc
20-06-2006, 08:44 PM
Thế phải gặp thằng Nga ngố mới hài. Mình xem TV, thỉnh thoảng xem kênh Orbita của nó. Tên phim Mỹ chúng nó cứ phiên âm luôn ra tiếng Nga nhà chúng nó. Tên riêng thì không sao, đằng này toàn từ có nghĩa nó cũng phiên âm. Cứ tưởng tượng truyền hình TƯ chiếu phim có tên là: "Mít sừn im pót si bồn thờ ri", hay là "Bây dích inh sờ tinh" thì chắc dân tình ngất hết.

uatkimhuong
20-06-2006, 08:47 PM
=)) ôi đang xem chương trình Ai là triệu phú!!! Buồn cười quá. Cứ xem VTV3 hàng ngày thế này khéo nửa tháng mình trẻ lại thành trẻ con 3 tuổi mất!

Pikachu
20-06-2006, 08:59 PM
VTV3 Quang Tùng và Biên Cương.
VTC1 Hồ Hiệp và Thành Lương.
Chắc hôm nay em bước chân trái ra khỏi cửa.

Hoicanh
20-06-2006, 09:39 PM
[QUOTE=còi]vụ này em vẫn nhớ, ấy là hồi bác Ri-đần nhà chúng ta mới tới VN. Bạn QH thì gọi là Ri-ét, buổi tối bạn LV lên truyền hình đính chính ngay "chúng tôi xin nhắc lại là tên của HLV người Áo là Ri-đần chứ không phải là Ri-ét như nhiều người vẫn lầm tưởng"
bạn LV làm ban QH ngượng thối mặt
hài x tả[/QUOTE]
Hài nhất là cả ri-ét với Ri-đần đều đe'o đúng :)
Đang nghe anh Huy béo gọi Mai cơn Bát lắc cũng bố láo nốt. Thấy cái này bà con kêu mãi rồi mà các anh ấy đe'o sửa là sao nhỉ.

Thiên tử
20-06-2006, 09:43 PM
Em ghét nhất thằng Thành Lương, nói như thằng ái, mà toàn bật lại thằng bình luận cùng mình hoặc là khách mời. Kiến thức bóng đá thì đíu đâu vào đâu, nhưng toàn sủa nhảm. Bực cả mình.

uatkimhuong
20-06-2006, 09:46 PM
Ôi giời ơi, nó gọi cầu thủ Klose của Đức là : Mi - dô -sờ- láp Cờ lâu sơ, "và bàn thắng của anh ở giải này chỉ "kiém" có mấy bàn của anh" đợi x y z nào đó thôi. Sau đó nó chua thêm "ngoài việc anh biết ghi bàn bằng đầu, việc anh ghi bàn bằng chân ở giải này chứng tỏ anh là 1 cầu thủ biết ghi bàn bằng cả đầu lẫn chân..." =))

uatkimhuong
20-06-2006, 09:48 PM
Tổ sư thằng Ben Cu, nó bảo nhờ có Rô lan Đô làm kỉ lục ghi bàn ở WC2002 mà bóng đá tấn công mới thực sự lên ngôi.

iznogoud
20-06-2006, 10:04 PM
Uất nghe ko chuẩn rồi. Thằng Ben Cuông nó toàn đọc là Mi-zô-láp Cờ lâu sơ, không có sờ đâu, dô luôn.

Vertu
20-06-2006, 10:09 PM
các bác cho em hỏi : báo chí hay hộp thư truyền hình ở nhà đã có ai gửi thư hay viết bài phàn nàn về việc BLV mà phát âm không chuẩn chưa ? Thật là bôi bác , kênh truyền hình trung ương hẳn hoi mà lại thế....

campi
20-06-2006, 10:14 PM
Có gửi thư bọn nó cũng ignore thôi, nói chung bây giờ cứ phải cạnh tranh mạnh, tự khắc nó phải cố làm tốt hơn.
VTC dù sao vẫn chưa đủ đô, vì thị phần chỉ dành cho mấy nhà mua đầu kỹ thuật số.

uatkimhuong
20-06-2006, 10:18 PM
Cách tốt nhất là họ hàng mà có người làm ở truyền hình thì cứ lôi ra hành tội. Họ nhà mình có 2-3 mạng làm bảo vệ ở VTV, ngày nào cũng bị lôi ra chửi.....

campi
20-06-2006, 10:23 PM
Thực ra đọc tên cầu thủ cũng sẽ rất khó, thứ nhất là đọc theo tiếng anh có vẻ hợp lý, tuy nhiên đấy đâu phải là chuẩn, ví dụ rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và châu mĩ la tinh sẽ bị đọc sai.
Thứ hai, việc đọc tên cũng nên chọn cách dễ nghe, dễ phát âm để bà con nông dân còn nhớ. Có phải phục vụ mỗi trí thức trẻ đâu?

Dù sao thì bọn bình luận viên vẫn 4`

Cameraman
20-06-2006, 10:47 PM
Đcm chúng nó. Vừa nãy em với ông cậu nghe 1 câu đíu biết của thằng nào, mà cả 2 đều cười phá cả lên. Đang xem VTC1 trận Ecuador - Đức gần hết hiệp 1, nghe được câu: " ..... các đội đã chắc chắn lọt vào vòng 16 mét 50 " =))

temp
20-06-2006, 10:55 PM
hôm qua bọn Ukraina đá 3-5-2, rõ ràng tấn công áp đảo để ghi bàn thắng. Nhưng thằng BLV bẩu: đội Ukraina đá phòng ngự phản công rất hay.Mấy phút sau hình như thấy là chưa đủ chúng nó lại thêm câu: hậu vệ cánh Ả rập sợ các cầu thủ Ukraina đá phòng ngự phản công nên ko dám lên bóng.

thove
20-06-2006, 11:03 PM
anh Lông Vú( như người ở nhà đài hay gọi)(( Một cú đánh đầu đầy uy lực..bóng vọt xà ngang...rất chính xác.))
Anh Quang Tùng ( Tức Quang Tuất, như đồng bào trên mình vẫn gọi)(( HLV mới của đội tuyển TQ là ông Hốc Tông...)) mình nghe xong toát hết cả mồ hôi...0 lẽ Trung Hoa vĩ đại lại thuê 1 HLV người Lào?
Chú Vú Huy Hùng(( cầu thủ vừa sút bóng là Mát Thau Mát Thê Út....))
Chú Hoài Sơn bình luận 1 pha bóng, quả bóng đập vào biển quảng cáo và đi ra sau lưới (( Vào rồi...như vậy là tỷ số đã được nới rộng....không thưa các bạn..như vậy la bàn thắng không được công nhận...))Mình nghĩ mất chú Sơn kém hơn mắt con nai rừng rồi.
Huy Heo thi khỏi phải nói..có mỗi cái tên sân bóng, mà lúc nói Béc Na Bêu , lúc lại gào Béc Na Bơ.
Mấy hôm nay cái TV bản mình bị mất tiếng.Anh văn thư xã lại bảo..(( cái TV lại giống em Thúi Hằng rồi..được hình mất tiếng!)).
Cán bộ nào nói chuyện báo nhân dân, mình mới nhớ, ngày xưa báo này có đăng tin về Ma Cô Van Ban-Tếch cầu thủ giành quả bóng vàng châu Âu lần 2 liên tiếp,1 bài khá dài. Báo nhân dân hay,bản mình cũng có.

icemain
20-06-2006, 11:17 PM
[QUOTE=thove]Chú Hoài Sơn bình luận 1 pha bóng, quả bóng đập vào biển quảng cáo và đi ra sau lưới (( Vào rồi...như vậy là tỷ số đã được nới rộng....không thưa các bạn..như vậy la bàn thắng không được công nhận...))Mình nghĩ mất chú Sơn kém hơn mắt con nai rừng rồi.
[/QUOTE]
Cái vụ này tớ nhớ: trận Vietnam thắng Myanmar 4-1 hồi Tiger Cup 96. Hôm đó cả nhà được bữa cười vỡ bụng.

@Uất: Kêu ca với người nhà đài rồi - nhà đài cũng biết thằng Tạ Ben Cu-ông "ló lọng líu lọng lo" nhưng có làm được gì đâu.. Cùng họ Tạ cả, chả biết có gì với Tạ Bích Loan không?

Nha
20-06-2006, 11:52 PM
Hôm nay, Đức-Ecuador anh Thành Lương nói câu này mới hay: " ...hiệp 1 đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn với hiệp 2..." :-((
Mấy anh này chắc thức đêm nhiều quá đây, nói mà không còn biết mình đang nói gì, nói sai cũng chẳng thèm sửa lại. Thua!

icemain
20-06-2006, 11:57 PM
Thì chắc mấy anh ấy từ khi có Huy nhợn về nên có tài thầy bói - đoán trước được tương lai =)) Nhưng cũng chưa biết chừng lại đua đòi quay tài liệu như kiểu VTV nhưng nhìn nhầm hiệp 1 với hiệp 2 :D

haimuoingan
21-06-2006, 12:34 AM
[QUOTE=Heiler]Tsb nó em cú nhất là anh Dieter Hamman đá vừa hay tính cách vừa điềm đạm của em thì nó cứ rống lên là cái gì em nhớ cũng éo rõ nữa đâu như đíttơ hápman thì phải. Cú vật từ đó cứ con lợn này bình loạn là em tắt cbn tiếng TV.[/QUOTE]
Vâng, bạn mà là Bờ Lộn Viên thì em cũng chửi bạn luôn cả thể :D Dieter đe'o đâu mà Dieter, Dietmar cơ ạ. Mk, nhiều khi bảng tên nó hiện rành rành chữ Dietmar Hamann thế mà các bạn Bờ Lộn Viên thân yêu vẫn cứ xoen xoét Đi ét tơ Ha man làm em sốt hết cả tiết. Ngoài ra còn anh Ottmar Hitzfeld cũng toàn bị đọc là Otto.

Về chuyện đọc tên cầu thủ thì em nghĩ đâu có quá khó. Có giải Anh, Ý, Đức, Pháp, TBN thôi chứ mấy. Trong các thứ tiếng này thì ngoài tiếng Anh phát âm vô tổ chức ra còn các thứ tiếng khác đều tương đối nhất quán trong phát âm. Học mấy cái qui tắc này theo các bạn mất mấy ngày ạ?

leonardo da vinci
21-06-2006, 01:05 AM
[QUOTE=haimuoingan]Vâng, bạn mà là Bờ Lộn Viên thì em cũng chửi bạn luôn cả thể :D Dieter đe'o đâu mà Dieter, Dietmar cơ ạ. Mk, nhiều khi bảng tên nó hiện rành rành chữ Dietmar Hamann thế mà các bạn Bờ Lộn Viên thân yêu vẫn cứ xoen xoét Đi ét tơ Ha man làm em sốt hết cả tiết. Ngoài ra còn anh Ottmar Hitzfeld cũng toàn bị đọc là Otto.

Về chuyện đọc tên cầu thủ thì em nghĩ đâu có quá khó. Có giải Anh, Ý, Đức, Pháp, TBN thôi chứ mấy. Trong các thứ tiếng này thì ngoài tiếng Anh phát âm vô tổ chức ra còn các thứ tiếng khác đều tương đối nhất quán trong phát âm. Học mấy cái qui tắc này theo các bạn mất mấy ngày ạ?[/QUOTE]
bạn 20k, Dietmar và Ottmar là theo tiếng Đức, còn bọn Anh đôi khi nó gọi Otto hoặc Dieter, thì mọi người chủ yếu tiếp xúc vói tiếng anh cứ theo thế chứ ít ai để ý tiếng đức gốc phải không, thói quen mà. như tiếng Nga gọi là Piot Tschaikovsky thì bọn anh nó gọi la peter có gì đâu.

Pikachu
21-06-2006, 01:07 AM
[QUOTE=slave]
@Uất: Kêu ca với người nhà đài rồi - nhà đài cũng biết thằng Tạ Ben Cu-ông "ló lọng líu lọng lo" nhưng có làm được gì đâu.. Cùng họ Tạ cả, chả biết có gì với Tạ Bích Loan không?[/QUOTE]

Thật hả bác? =((

Bismarck
21-06-2006, 02:16 AM
[QUOTE=haimuoingan]
Về chuyện đọc tên cầu thủ thì em nghĩ đâu có quá khó. Có giải Anh, Ý, Đức, Pháp, TBN thôi chứ mấy. Trong các thứ tiếng này thì ngoài tiếng Anh phát âm vô tổ chức ra còn các thứ tiếng khác đều tương đối nhất quán trong phát âm. Học mấy cái qui tắc này theo các bạn mất mấy ngày ạ?[/QUOTE]
Để đánh vần được tiếng Đức một cách tử tế thì mất cùng lắm 1 tiếng đồng hồ đối với cái sọ chứa toàn đất cát và nước thải như sọ thằng Huy lợn, đối với người bình thường thì còn ngắn hơn rất nhiều.

Lý do lý trấu của thằng lợn này về cái cái sự phát âm ngu dốt của nó: "Cho bà con nông dân dễ hiểu dễ nhớ". Đồ con bò! Thế Ba-lắc thì khó hiểu khó nhớ hơn Ba-lếch ở chỗ nào? Nếu thực sự chúng nó vì bà con nông dân không biết ngoại ngữ thì sao không đọc mẹ hết theo tiếng Việt đi vì như thế mới là dễ hiểu dễ nhớ nhất. Hơi tí lại lôi nông dân ra làm lá chắn, hành vi này rất mất dạy nếu không muốn nói là cực kỳ đê tiện, càng góp phần làm giảm dân trí của nông dân, của chính chúng nó và thậm chí với sự len lỏi khắp mọi ngõ ngách của sóng truyền hình thì kể cả không nông dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nghe mãi rồi cũng thành quen tai, mà từ tai đến mồm chỉ có 1 gang tay. Nói đến đây thì nhớ lại hôm nọ nghe bác nhà báo Vũ Công Lập hay Vũ Dân Lập gì đó bác ấy phỏng vấn thằng cha bác sĩ gì người Đức được huy chương vì sự nghiệp thể thao Việt Nam, bác Lập múa may tiếng Anh với nó và anh nghe thấy bác ấy phát âm ra từ Uôn Cúp. Đó, thói quen chết người là như thế đó.

savapain
21-06-2006, 03:02 AM
Bình luận giữa trận đấu:
- Anh Quang Huy, lúc bình luận anh có cảm nghĩ như thế nào về bàn thắng của Joe Cole?
- Phải nói thật là tôi quá bất ngờ, vì tôi còn đang mải thống kê thì bóng vào lưới rồi và đến khi Joe Cole chạy ăn mừng thì tôi mới biết anh ta vừa ghi bàn!!! :D

daohoakhach
21-06-2006, 08:06 AM
"Người thực hiện thành công bàn thắng là ..."
mms://media.tuoitre.com.vn/media/phim/Gerrard2_WC.wmv
Chỉ nói thực hiện thành công quả đá phạt thôi chứ nhỉ.

Sunnies
21-06-2006, 12:26 PM
Tsb cái thằng Tạ Ben Cu, nó bảo là bàn thắng của Klose là bàn thắng thứ 1992 trong lịch sử các vòng chung kết WC mà chúng ta đã chứng kiến. Có đến cụ tổ nhà nó cũng không chứng kiến được đầy đủ 1/10 các bàn thắng đấy.
Lúc bình luận sau trận đấu thì luôn mồm là Rooney bị chấn thương phải ra sân, thằng bình luận bên cạnh nhắc đến lần thứ 3 mới không nhầm nữa

taiadau
21-06-2006, 01:07 PM
[QUOTE=Cameraman]Đcm chúng nó. Vừa nãy em với ông cậu nghe 1 câu đíu biết của thằng nào, mà cả 2 đều cười phá cả lên. Đang xem VTC1 trận Ecuador - Đức gần hết hiệp 1, nghe được câu: " ..... các đội đã chắc chắn lọt vào vòng 16 mét 50 " =))[/QUOTE]
Thằng Ễnh Ương đấy...đúng là chuối...Còn thằng Ben C nữa chứ... Owen chấn thương thì lại cứ nhè Rooney ....Rooney mà nghe thấy chắc cũng sợ vãi...

HAMI
21-06-2006, 01:37 PM
Các bác em, công nhận là từ khi bọn nó diễn trò cho anh em mình xem đâm ra em cũng hay xét nét. Tự nhận thấy là mình nhỏ nhen hẳn đi, cơ mà không kể lể thì tức không chịu được. Hôm vừa rồi có thằng dân trí lá cải vừa đặt cho lứa Batistuta, Veron, Lopez là thế hệ vàng thứ 2 của bóng đá Argentina, làm em ngạc nhiên há hốc mồm suốt cả buổi, tay phải xua liên tục không thì ruồi bay vào. Tsb nó nữa chứ, thế hệ vàng là cái thế hệ x gì? Báo chí tởm lợm, a dua nhau, cứ một cái bịch ni lông đựng tào phớ này nghĩ ra cái quái quỷ giời ơi nào đấy thì tức khắc tất cả những bịch còn lại cũng rung theo phụ họa. Thật khó miêu tả hết sự rùng rợn do cảnh tượng đó đem lại.

Hình như từ thế hệ vàng này được các anh dành tặng cho lứa Seagames 18, Tiger Cup, ... của Hồng Sơn, Huỳnh Đức,... tóm lại là rất lăng nhăng. Nhưng sau đó trở đi, bị lạm dụng thái quá, cái x gì cũng thế hệ vàng. Mấy thằng Đông Âu khi quay trở lại với thế giới cũng được thành vàng.
Vàng bạc đếch gì, chẳng qua là trước đó các ông ít thông tin về nó, đến lúc thấy nó đá hay quá thì sướng phát rồ, phong vàng ngay.

Argentina thì khác, từ năm 78 đến giờ, lúc nào nó chả là đại gia. Kể cả không thành công thì cũng chả ai dám chê nó yếu. Mà tính lứa Batistuta là thế hệ thứ 2 thế thì năm 78 là thế hệ vỡ lòng à? Rồi các cụ năm 30 nữa? Thật là đã dốt còn hay nói chữ. Thằng ku ở cái link em sẽ đưa cuối bài còn có cái so sánh ngu ngốc nữa là đội hình năm 98 với năm 2006, rồi gật gù cho là có khi năm 98 mạnh hơn. Thực ra là đội hình Arg thì lần nào dự giải chả mạnh. Có thể thành công ở mức này mức khác, nhưng chưa bao giờ nó là đội yếu, nếu xét về mặt đẳng cấp cầu thủ.

Nói chung là các anh báo chí và Bờ lờ vờ ở mình hay có cái thói a dua, bắt chước rất là kệch cỡm và lố bịch. :(

link: http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/6/124042.vip

seasun
21-06-2006, 01:54 PM
Hôm qua đương lúc bưng bát mì, nghe chú nào say sưa bình "các đội tuyển Ác-ghen-tina, Anh, Bờ-ra-xin, U-cờ-rai-na chắc chắn lọt vào vòng... 16m50", sặc thực sự. Sau đó chú ấy bập bập mồm xin lỗi ngay.

Rong
21-06-2006, 02:22 PM
Sao càng ngày em càng tởm cái bọn báo điện tử. Viết lăng nhăng lên, thể hiện tối đa sự ngu dốt và cái nhìn hết sức phiến diện:
"Trên hàng công, họ tự hào vì nắm trong tay 4 tiền đạo hàng đầu thế giới. Và niềm tin đó càng được củng cố khi cả Tevez và Messi (lại là những “Maradona mới”) đều ghi bàn khi được tung vào sân, những bàn thắng mà các nhà phê bình bóng đá đều đồng ý cho là vô thưởng vô phạt nếu xét về mặt thế trận và chiến thuật.
Nhưng ai trong số họ là một chân sút hàng đầu tại 3 giải đấu lớn nhất thế giới là giải Italia, Anh và Tây Ban Nha, nơi hội tụ của những hậu vệ đẳng cấp nhất hiện nay"
Nó không nhìn gương các bạn tuyển Pháp năm 2002 à. :-0

"Ngoài việc World Cup lần này được tổ chức ở châu Âu, có một nhân tố khách quan khác khiến Argentina càng khó khăn hơn để tìm đến vinh quang, đó là việc họ rơi vào nhánh đầy trắc trở, rất có thể phải đối mặt với Đức ở Tứ kết, và nếu vượt qua được ải này, là Italia hoặc Pháp ở Bán kết."
Quái quỷ, thế rơi vào nhánh nào thì không khó đây. Vào đến tứ kết toàn là bọn rắn mặt (trừ 2002, cóc nhái Hàn Quốc & Thổ nhảy lên làm người).

"Nhọc nhằn vượt qua người Anh ở Tứ kết bằng một trận thắng đầy tai tiếng"
Không thể giải thích được cái ngu đầy hằn học của thằng này. Trận đó chơi đôi công, đầy cống hiến. Anh chàng bảnh chọe bị đuổi khỏi sân do lỗi của chính bản thân anh ta, trách éo ai được, hay lại kiểu "đ ái dầm đổ tại trym". Ngay cả trận vs Hà Lan, sự xuất thần của Dennis mới định đoạt trận đấu. Thua tình huống.

cối đá
27-06-2006, 12:39 AM
Ối mẹ ơi, hôm nay vừa chuyển sang xem thử VTC1 để tránh Tạ Ben Cu, ai ngờ gặp ngayHuy lợn và Anh Ngọc song tấu kèn:

Huy lợn: nhìn sự gắn kết trong lối đá của Australia , ta có thể thấy rất rõ tính chất dân tộc của họ.Điều này giống như ở Australia, những con kanguru luôn sống thành bầy đàn.

Anh Ngọc: Tôi xin bổ xung thêm. Còn như Italia, đất rộng mà dân cư lại thưa thớt, miền Bắc và miền Nam luôn ghét nhau. Anh Huy có thấy đội hình của họ luôn giữ khoảng cách khá xa nhau không?

skywalker
27-06-2006, 12:57 AM
=)) chết cười với đoạn này thật. Đã thế Huy nhợn còn khen bọn kanguroo tổ chức bầy đàn rất tốt nữa chứ :))

Heiler
27-06-2006, 09:13 AM
[QUOTE=skywalker]=)) chết cười với đoạn này thật. Đã thế Huy nhợn còn khen bọn kanguroo tổ chức bầy đàn rất tốt nữa chứ :))[/QUOTE]
=)) Harry Kewell đổi nghề sang chuyên khênh cáng tại sân Kaiserslautern? Con bò LV nói anh bước ra sân với đôi cáng trên tay. Nói xong im một lúc không hề đính chính cho K.Giả xong lại nói tiếp.

Tây Độc
27-06-2006, 09:30 AM
[QUOTE=cối đá]Ối mẹ ơi, hôm nay vừa chuyển sang xem thử VTC1 để tránh Tạ Ben Cu, ai ngờ gặp ngayHuy lợn và Anh Ngọc song tấu kèn:

Huy lợn: nhìn sự gắn kết trong lối đá của Australia , ta có thể thấy rất rõ tính chất dân tộc của họ.Điều này giống như ở Australia, những con kanguru luôn sống thành bầy đàn.

Anh Ngọc: Tôi xin bổ xung thêm. Còn như Italia, đất rộng mà dân cư lại thưa thớt, miền Bắc và miền Nam luôn ghét nhau. Anh Huy có thấy đội hình của họ luôn giữ khoảng cách khá xa nhau không? [/QUOTE]

Ối giời ôi, WTF. =))

Thiên tử
27-06-2006, 09:33 AM
Anh Ngọc làm câu: Scolari đúng là một con cáo già.

connhangheo
27-06-2006, 09:49 AM
Đêm qua nó còn phát biểu câu thế này nghe mới hay chứ:
"Anh xxx sút bóng sống từ pha chuyền bóng của yyy".
Trừ đá phạt ra thì pha sút bóng nào chả là xử lý bóng sống. Thôi các bác vào đây xem ko cần bình luận này:
http://www.youtube.com/watch?v=vaFm47lsL2g&eurl=
Nhớ xem đừng xem trong giờ làm việc ko có đứa nó tưởng mình điên =))

skidrowq_
27-06-2006, 10:28 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Cách tốt nhất là họ hàng mà có người làm ở truyền hình thì cứ lôi ra hành tội. Họ nhà mình có 2-3 mạng làm bảo vệ ở VTV, ngày nào cũng bị lôi ra chửi.....[/QUOTE]
Chị ởi, nghe chị em mà lèm thế có mà em chửi cả họ nhà em ah. Chị cũng thông cảm mấy ông anh em có học hành Anh-Pháp gì đâu ... nói tiếng Anh kiểu mới học tiếng Việt :D
TLers thì đếch ông nào chịu đi bình loạn bóng đá cả, toàn chui vào đây hét vào tai nhau.

NoHearNoSee
27-06-2006, 10:37 AM
Tiên sư thằng Tạ Ben Cu, ko làm sao mà hỏi được số đt của nó. Hôm qua VCT nhà em hỏng, ko xem được, đành xài VTV3, thằng Cu nói ít nhưng vẫn sai. Nó bảo chỉ có Úc ở vòng bảng là bị dẫn bàn trước mà lội ngược dòng thắng ngược, nó quên mẹ nó trận Hàn Quốc -Togo chăng?

one
28-06-2006, 12:07 AM
Hôm nay em tránh vỏ dưa Tung Quàng - Bẹn Cu Ta thì gặp ngay 2 cái gáo dừa to vật Thành Lương - Hồ Hiệp. Bộ phận phát thanh trên 1 trong 2 cái gáo dừa đã nhả ra những lời ngà ý ngọc ném châu gieo vàng như sau: "Tất cả các trận đấu ngày hôm qua đều kết thúc với tỷ số 0-0 trừ trận Ý-Úc". =))

skywalker
28-06-2006, 12:26 AM
[QUOTE=connhangheo]Đêm qua nó còn phát biểu câu thế này nghe mới hay chứ:
"Anh xxx sút bóng sống từ pha chuyền bóng của yyy".
Trừ đá phạt ra thì pha sút bóng nào chả là xử lý bóng sống. Thôi các bác vào đây xem ko cần bình luận này:
http://www.youtube.com/watch?v=vaFm47lsL2g&eurl=
Nhớ xem đừng xem trong giờ làm việc ko có đứa nó tưởng mình điên =))[/QUOTE]

Vãi lúa =)) đau bụng quá =))

Heiler
28-06-2006, 09:33 AM
Các bác hay em nghe nhầm tây ban nha đá với pháp triển khai đội hình 4-4-3? DM thằng BLV nào làm trận này cùng thằng cu quang tùng nói thế.

R.I.P
28-06-2006, 10:54 AM
Hôm qua em nghe xong đúng câu này thì quyết định đi ngủ. Cho nhanh. Cho thanh thản. Chứ nửa đêm rồi, ngồi chửi tục văng bậy, rất là ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Và lúc này đây 2 đội Bờ-la-din và Ga-na đang bắt tay nhau trước trận đấu. Nhưng phía trước sẽ là 1 trận đấu có thể nói là rất sôi động" :-((

Oreo
28-06-2006, 11:43 AM
Thành Lương (trận Braxin-Gana, sau khi Ronaldo ghi bàn mở tỷ số):
"Tôi cho rằng bàn thắng của Ronaldo chắc chắn không phải là bàn thắng đầu tiên của Bra-xin trong trận đấu ngày hôm nay" :-((
Chắc anh giai nhầm giữa "đầu tiên" và "duy nhất".

iznogoud
28-06-2006, 11:46 AM
Cho dù anh Tạ Ben Cuông có ngọng líu ngọng lô và ngu dốt thì em thấy vẫn còn dễ chịu hơn là nghe cái thằng mả mẹ mặt ễnh ương kia bình luận. Ghét cực, chỉ muốn tát cho phát mặt quay như đĩa hát.

Pikachu
28-06-2006, 01:06 PM
Hôm qua chương trình bình luận cuối trận Pháp và TBN đồng chí Tạ Biên Cương nói rất hồn nhiên: Kinh nghiệm của Viera và kinh nghiệm của Zidane đã đem lại chiến thắng cho Tây Ban Nha.
May mà em không xem.

xeko
02-07-2006, 12:44 AM
BLV vừa bảo khi chú Bồ thứ hai đá trượt : Không vào ooooooooooo.. đá bóng không thành công... anh xxx đã bẻ cái lòng chân trái xxxx.
Hi hi hi, líu hết ả lưỡi lại, bố mấy thằng mê đội Anh có khác.

xeko
02-07-2006, 01:02 AM
Có lẽ những vở kich xa xưa của Sex pia cũng không căng thẳng thế này. Bố tiên sư hí hí hí, xem kịch anh Sex pia căng thẳng cái nỗi gì hả trời.
Mà thú thật hôm nay hai đội đá như chim, phạt đền gì hỏng 4 nhát, buồn nhỉ.

bill gate
02-07-2006, 01:23 AM
Bờ-ra-xin một mình chống lại cả châu Âu --> câu này hay

Pikachu
02-07-2006, 03:16 AM
Trên khán đài các cổ động viên Pháp đang hát vang bài "Lơ Mác-xây", hic. Không biết thì đừng nói bừa chứ :(

haimuoingan
02-07-2006, 03:32 AM
Em thật, mỗi lần vào đây em lại phải sử dụng mấy cái ký hiệu @#$@%#@# TSB nhà chúng nó chứ, chẳng hiểu sao những thằng ngu như thế mà cũng làm BLV được. Trong một tình huống phản công, thằng cầu thủ nó phải chạy chỗ thích hợp. Thế mà nó lại nói: "Cafu đã chuyển sang chơi bóng bên cánh trái. Điều này chứng tỏ sự bế tắc của các cầu thủ Brazil."

cối đá
02-07-2006, 04:07 AM
Anh Thành Lương hôm nay líu cả lưỡi: Chút nữa Juan( hậu vệ Braxin) đã bắt Dida phải vào bóng nhặt lưới, vào bóng nhặt lưới...

pumerd
03-07-2006, 03:56 PM
Sau trận Anh - Bồ Đào Nha, anh Quang Huy có bình luận về pha bóng không thổi phạt đền khi Valente cản Lennon. Theo anh ý nếu trọng tài không phải người Argentina thì đã có penalty, vì: "nếu không có Valente, Lennon đã có thể chạy tiếp" :-0. Có khi lúc đấy phải bảo anh Ricardo tránh nốt ra cho anh Lennon chạy nhỉ.

pkk
04-07-2006, 07:59 AM
Trận Anh-Bồ. Em cũng x để ý bạn nào bình luận: "Valente đang có bóng... Ở Tây Ban Nha có một câu lạc bộ là Getafe... gần giống với Valente" =))