PDA

View Full Version : Thanh niên xa mẹ bị bỏ đói!


mentha
12-06-2006, 09:08 AM
[font=Times New Roman][size=3]Tôi hiện đang là lưu học sinh tại Trường ĐH Tổng hợp dầu khí Ploiesti Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti ở Romania. Đoàn chúng tôi gồm 9 người được Bộ GD-ĐT cử sang Romania học tập theo chương trình hợp tác về giáo dục giữa hai Chính phủ Việt Nam và Romania (quyết định số: 5345/QĐ-BGD-ĐT-HTQT của Bộ GD-ĐT). [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Tôi viết bài này nhằm nêu lên một vài vấn đề về học bổng mà chúng tôi đang gặp phải. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Hiện nay, mỗi người chúng tôi đang được hưởng học bổng hằng tháng là 200 USD bao gồm 150 USD từ Chính phủ Việt Nam và 50 USD từ Chính phủ Romania. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Mức học bổng này là thấp so với mức sống trung bình của nước bạn. Chúng tôi đã từng làm đơn xin Bộ GD-ĐT nâng mức học bổng lên để chúng tôi có thể sống và học tập tốt hơn. Nhưng đơn của chúng tôi đã bị từ chối. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Tôi hiểu rằng trong lúc đất nước còn nghèo thì những đòi hỏi của mình, mặc dù là chính đáng, cũng nên gác lại. Chúng tôi cố gắng sống tiết kiệm và luôn cố gắng học tập thật tốt để sau này quay về phục vụ đất nước. Chúng tôi được đại sứ quán hứa sẽ phát học bổng từng quý là 450 USD vào đầu mỗi quý. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Tuy nhiên, số tiền 450 USD đó không đến tay chúng tôi một cách dễ dàng mà thường bị chậm từ 1-2 tháng, cho nên đối với chúng tôi, chuyện nợ nần là chuyện thường tình. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Ở chỗ chúng tôi có các bạn đi theo học bổng của công ty dầu khí và Đề án 322, các bạn được học bổng cao hơn (các bạn theo Đề án 322 được hưởng mức 250 USD/tháng) và được nhận tiền cả năm vào đầu mỗi năm. Các bạn thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi nên cũng thường cho chúng tôi mượn tiền, đến lúc có học bổng thì trả lại cho các bạn ấy. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Cuộc sống của chúng tôi là: vay mượn trang trải, lúc nhận học bổng thì trả nợ, rồi sau đó vài tuần lại... vay tiếp. Cứ thế, không lúc nào thoát khỏi cảnh nợ nần. Điều đó đối với chúng tôi đã thành quen nên chúng tôi có thể chịu đựng được. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Tuy nhiên, suốt 5 tháng gần đây chúng tôi chưa hề nhận được học bổng từ phía Việt Nam. Chúng tôi phải chạy vạy để vay mượn đến nỗi giờ đây không còn chỗ để vay mượn nữa. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Các bạn đi theo học bổng của công ty dầu khí và Đề án 322 yêu cầu chúng tôi trả tiền để mua vé máy bay về Việt Nam nghỉ hè, chúng tôi chỉ có thể hứa trong hy vọng rằng: "Chắc là chúng tớ sắp có học bổng rồi...".[/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Ở đây còn có 10 bạn mới sang từ tháng 11/2005. Từ lúc sang đây đến giờ, đã gần 6 tháng trôi qua mà các bạn vẫn chưa nhận được học bổng từ phía Bộ GD-ĐT. Số tiền ít ỏi mang từ nhà sang để "phòng thân" đã tiêu hết từ thuở nào. Các bạn vẫn cố gắng học tập tốt trong khi lòng đầy lo lắng về số phận của mình, không biết có bị lãng quên nơi đất khách quê người này không?! [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Phần lớn các bạn do Bộ GD-ĐT cử đi đều có hoàn cảnh khó khăn. Thông (quê ở Bình Định), bạn cùng phòng và cùng khoa Công nghệ lọc hóa dầu với tôi đã từng đoạt một giải nhất và một giải nhì quốc gia và hiện đang là sinh viên xuất sắc nhất khoa (điểm trung bình học kỳ 1 của Thông là 9,8) nói với tôi: "Tình trạng kiểu này chắc học ở đây 5 năm, không được về lần nào quá...". [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Đêm nằm nghe Thông kể về ba mẹ ở Việt Nam phải dậy sớm ra đồng, về đứa em nhỏ đang ngày ngày mong anh trở về mà tôi thương quá. Nhưng giờ tôi có thể giúp được gì khi hoàn cảnh gia đình tôi cũng chẳng khác gì Thông. [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Hai đứa chìm vào giấc ngủ sau một ngày học tập mệt mỏi nhưng trong đầu vẫn lảng vảng câu hỏi: ngày mai lấy tiền đâu để mà trả nợ, mà sống đây... [/size][/font]

[font=Times New Roman][size=3]Trần Công Nhật


(UPG din Ploiesti , Bldul Bucuesti , nr 39, caminul 3, cam 201 - ROMANIA)



[color=black][font=Tahoma]Ông Nguyễn Xuân Hải - chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) cho rằng, có thể do sự trục trặc ở khâu thông tin![/font][/color]

[color=black][font=Tahoma][/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color]

[color=black][font=Tahoma]Những lưu học sinh được Bộ GD-ĐT cử sang nước bạn học tập theo hiệp định ký kết hợp tác về giáo dục giữa hai chính phủ được gọi là lưu học sinh diện hiệp định. [/font][/color]

[color=black][font=Tahoma][/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color]

[color=black][font=Tahoma]Trước năm 2001, toàn bộ lưu học sinh được cử đi học theo diện hiệp định không có chế độ cấp bù sinh hoạt phí, bởi mọi chi phí do phía bạn đài thọ. [/font][/color]

[color=black][font=Tahoma][/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color]

[color=black][font=Tahoma]Xét tình hình thực tế cần có một khoản tiền hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, ngày 17/10/2001, Chính phủ đã có Công văn số 4913/VPCP-QHQT về việc giải quyết chế độ sinh hoạt phí, cấp vé máy bay và xin biên chế quản lý lưu học sinh ở một số nước, đồng ý với các nội dung về chế độ sinh hoạt phí, cấp bù sinh hoạt phí cho lưu học sinh đào tạo theo hiệp định.[/font][/color]

[color=black][font=Tahoma][/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color]

[color=black][font=Tahoma]Theo quy trình, Bộ GD-ĐT là cơ quan đầu mối. Sau khi nhận được danh sách lưu học sinh diện hiệp định do Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại gửi về Bộ GD-ĐT, Vụ Hợp tác quốc tế lập danh sách, kiểm tra lại danh sách, sau đó gửi sang Vụ Kế hoạch-Tài chính làm công văn đề nghị cấp bù sinh hoạt phí cho lưu học sinh.[/font][/color]

[color=black][font=Tahoma][/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color]

[color=black][font=Tahoma]Việc các lưu học sinh đang theo học tại Romania chưa nhận được sinh hoạt phí hơn 5 tháng qua, có thể do sự trục trặc ở khâu thông tin. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã lập tức liên lạc với ông Phạm Văn Độ - cán bộ quản lý lưu học sinh Việt Nam tại Romania... Chỉ trong thời gian ngắn nữa, các lưu học sinh diện hiệp định tại Romania sẽ nhận được sinh hoạt phí.[/font][/color]



Theo Thanh Niên[/size][/font]

Chatmate
12-06-2006, 12:02 PM
Mịa, gửi tiền chưa cũng không biết. Thông tin gì ở đây nhỉ. Đáng lẽ các đồng chí phụ trách phải cho nghỉ hết

mentha
12-06-2006, 03:58 PM
Sau đây là ở Nga. Còn thanh niên xa mẹ nào bị bỏ đói nữa không?


Kính gửi Ban biên tập Báo Thanh Niên

Tôi là một sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học tổng hợp Quốc gia Tula (Nga). Sau khi đọc bài Du học sinh bị lãng quên! của bạn Trần Công Nhật ở Romania (đăng trên Báo Thanh Niên ngày 10.6.2006), tôi thấy tình cảnh của chúng tôi cũng không khác gì các bạn ấy nên xin viết bài này kính mong quý báo giúp chúng tôi tìm lời giải đáp.


Chúng tôi là những sinh viên đang học ở Nga theo đề án xử lý nợ (XLN) giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chúng tôi đang lâm vào tình cảnh "sống dở chết dở" vì tiền sinh hoạt phí (SHP) bao giờ cũng đến tay chúng tôi rất muộn. Chúng tôi đã nhiều lần viết thư cho các bác ở Bộ Giáo dục-Đào tạo và thậm chí còn đến gặp trực tiếp Đại sứ quán yêu cầu giải thích nhưng vẫn chỉ nhận được những lời hứa suông. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đoàn kết, gắn bó chia sẻ và động viên nhau cố gắng học tập tốt mà lúc nào cũng trong tình trạng đói triền miên. Cách đây 4 tháng, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga ký kết một số hiệp định mới trong đó quy định bên nào sẽ phải chi trả SHP cho nhóm sinh viên chúng tôi.

Khi chưa ký kết gì, chúng tôi đã khổ lắm rồi bởi lẽ tiền đến muộn. Nhưng khi đã ký kết xong, chúng tôi vẫn còn bị "bỏ đói" đến hơn 2 tháng sau mới nhận được ít SHP là 410 USD của "tháng 1 và nửa tháng 2". Vì thắc mắc, chúng tôi đã gọi điện, e-mail cho ĐSQ thì nhận được trả lời như sau: "Hiện nay giữa 2 Bộ Tài chính hai nước đang giải quyết tiếp những tồn đọng về nửa tháng học bổng tháng 2.2006. Khi nào giải quyết xong, Bộ Tài chính sẽ có thông báo. ĐSQ cấp những gì nhận được từ duyệt cấp của Bộ Tài chính Việt Nam. Đề nghị các đơn vị thông báo cho LHS biết, không thắc mắc, vì Nhà nước đã biết và đang giải quyết, không thể mất số tiền đó được...". (Trích nguyên văn văn bản gửi cho LHS tại Tula)

Thưa Ban biên tập, nỗi khổ của chúng tôi không kể đâu cho hết, tại sao chúng tôi không có quyền thắc mắc những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng tôi? Nhà nước hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhưng có biết rằng hiện nay giá cả ở Nga đang tăng vùn vụt và sự "xuống dốc không phanh" của đồng USD không? Hiện tại, SHP mỗi tháng là 250 USD không còn đủ cho chúng tôi trang trải những khoản đóng góp và mua đồ dùng học tập khi mà tiền ăn đã chiếm gần hết số tiền học bổng của chúng tôi. Rồi cả tiền học bổng nửa tháng 2 và tháng 3, 4, 5, 6 của chúng tôi cũng chưa thấy đâu. Chúng tôi bây giờ thì có khác gì các bạn ở Romania đâu, cũng sống trong cái cảnh "nợ như chúa chổm" từ lâu lắm rồi. Tất cả chúng tôi (bao gồm lưu học sinh theo diện XLN, diện Hiệp định và Bộ Quốc phòng) sẽ sống thế nào đây khi mà không ai còn đủ tiền để có thể sống đến cuối tháng?

Những người cho chúng tôi mượn tiền nay muốn về Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền để trả cho họ để họ về quê đây khi mà trong túi tôi chỉ còn những đồng côpek không đủ để mua một cái bánh mỳ đen (đồ ăn rẻ nhất ở Nga). Chúng tôi chẳng có yêu cầu gì to tát cả, chỉ mong sao Nhà nước mình gửi tiền cho chúng tôi đều đặn là chúng tôi vui lắm rồi. Vậy mà cũng có được đâu. Tháng trước, chúng tôi rất lo lắng khi một bạn gái trong đoàn ngất xỉu trong lớp vì đói quá. Cũng đúng thôi, không ngất xỉu sao được khi mà cả mấy tháng trời nay bụng chỉ toàn có mì tôm và nước lã. Bữa cơm bình dị nhất của một người Việt Nam cũng không có vì gạo bây giờ được ví như là một thứ đồ xa xỉ. Chúng tôi chán lắm rồi, nghĩ lại cái cảnh thiếu thốn đủ thứ thế này thì còn tâm trí đâu để mà học hành cơ chứ. Có mấy bạn cũng bức xúc gửi thư lên ĐSQ và mấy bác trong Bộ GD-ĐT nhưng không thấy hồi âm dù chỉ là một lời động viên. Tôi thay mặt cho những sinh viên theo diện XLN nói chung và sinh viên XLN ở Trường ĐH tổng hợp Quốc gia Tula nói riêng kính mong quý báo giúp chúng tôi tìm ra câu trả lời cho vấn đề này vì bây giờ chúng tôi không còn biết nhờ cậy vào ai nữa rồi... Nhà chúng tôi nghèo nên bố mẹ chúng tôi cũng khó mà giúp được. Nếu như tuần sau vẫn chưa có tiền học bổng có lẽ tôi sẽ phải bán chiếc máy vi tính của mình để có ít tiền mà mua thịt ăn để có sức ôn thi.

Tôi xin cam đoan những gì mình viết ra là sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Ban biên tập cho chúng tôi câu trả lời sớm nhất theo địa chỉ e-mail: quyenbinhdan_bk@yahoo.com.

Xin chân thành cám ơn quý tòa soạn.

Dove
12-06-2006, 06:39 PM
[QUOTE=mentha][font=Times New Roman][size=3]Tôi hiện đang là lưu học sinh tại Trường ĐH Tổng hợp dầu khí Ploiesti Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti ở Romania. Đoàn chúng tôi gồm 9 người được Bộ GD-ĐT cử sang Romania học tập theo chương trình hợp tác về giáo dục giữa hai Chính phủ Việt Nam và Romania (quyết định số: 5345/QĐ-BGD-ĐT-HTQT của Bộ GD-ĐT). [/size][/font]

.......Hiện nay, mỗi người chúng tôi đang được hưởng học bổng hằng tháng là 200 USD bao gồm 150 USD từ Chính phủ Việt Nam và 50 USD từ Chính phủ Romania. [/QUOTE]
Tôi là lưu học sinh trừơng ĐH công nghệ thực phẩm - Bulgaria. Đoàn chúng tôi gồm 3 cô con gái, theo chương trình hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Bulgaria.

Học bổng của chúng tôi còn thấp hơn các bạn nhiều : hằng tháng 80 USD từ phía Việt Nam + 50 USD từ phía Bulgaria (đây là mức học bổng thấp nhất trong số khối các nước Đông Âu cũ, Nga: 250$/ tháng, Ukraina: 250$/tháng ,Rumania: 200$/tháng.... trong khi đời sống của Ukraina, Rumania và Bulgaria tương đối xấp xỉ, theo số liệu cụ thể)

Chúng tôi chỉ được đài thọ duy nhất học phí. Với học bổng và mức giá cả sinh hoạt ngày càng tăng (đặc biệt khi Bulgaria và Rumania chuẩn bị gia nhập EU), có tiết kiệm nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã làm đơn chi tiết xin tăng học bổng nhưng đơn không được duyệt.

Đồng cảm với các bạn.

alo_picasso
12-06-2006, 10:55 PM
Sinh viên thì nói 1 kiểu còn Bộ GD-ĐT lại nói kiểu khác. Chuyên viên còn không biết rõ thông tin như thế nào thì làm ăn kiểu gì.
Cảm giác là Bộ làm việc rất chi là tác trách. Có 1 cơ số người(người mà ai cũng biết rồi đấy) lại sống rất là thoải mái mà không phải vướng bận đến chuyện tiền nong. Nói chung là chỉ khổ du học sinh nghèo thôi.

Reindeer
13-06-2006, 12:15 AM
Thôi thì cũng không làm được gì thì động viên tinh thần các chú chưa nhận được tiền vậy, cũng may mà thời tiết đang vào hè nên cũng đỡ lạnh lẽo, hi vọng là các thanh niên có thể tìm được việc làm lúc vào hè trong khi chờ tiền vào tài khoản.

homqua
13-06-2006, 12:40 AM
Về chuyện này thì lưu học sinh ở Bắc Kinh cũng gặp trường hợp tuơng tự, bị lãng quên gần như hoàn toàn chuyện chuyển giao học bổng đến tay sinh viên. Theo như em biết ở bên em không phải là do Bộ, mà là từ phía ĐSQ làm việc không tốt, ảnh huởng đến sinh viên rất nhiều. Những người biết chuyện có tâm muốn giúp mà cũng không thể nào có cách khiến ĐSQ tốt hơn được.
Cũng chỉ biết mong các anh chị sớm nhận được học bổng, sớm bớt khó khăn :)

ruaconleomep
13-06-2006, 12:46 AM
Hí ha hí hoáy, tóm lại là hết sức bình tĩnh bác ạ. Ở trên Bộ cũng rất nhiều việc. Nên thông tin nó hơi chậm. Các bạn chậm nhận được học bổng nên nhờ người nhà ở Việt Nam đến gặp các bác ở trên Bộ trình bày hoàn cảnh một chút, rồi tìm giải pháp, giờ các bên đều khó nên tất cả cùng phải cố gắng thôi. Tất cả đều là người có học, được giáo dục đào tạo cả. Mình nên cùng nhau giúp đỡ tìm giải pháp. Đừng nên đổ lỗi cho nhau.

[QUOTE=alo_picasso]Sinh viên thì nói 1 kiểu còn Bộ GD-ĐT lại nói kiểu khác. Chuyên viên còn không biết rõ thông tin như thế nào thì làm ăn kiểu gì.
Cảm giác là Bộ làm việc rất chi là tác trách. Có 1 cơ số người(người mà ai cũng biết rồi đấy) lại sống rất là thoải mái mà không phải vướng bận đến chuyện tiền nong. Nói chung là chỉ khổ du học sinh nghèo thôi.[/QUOTE]

ruaconleomep
13-06-2006, 12:51 AM
Em homqua xinh đẹp, anh nghĩ vấn đề ở Đại Sứ Quán thì cũng tương tự như vấn đề ở trên Bộ Giáo Dục. Nhưng cái này anh nghĩ là chỉ còn mỗi cách các bạn thanh niên xa mẹ đến thẳng Đại Sứ Quán thôi. Tóm lại là tất cả mọi người đều cố gắng, chuyện gì cũng giải quyết được hết. Đoàn kết là sức mạnh mà. Thanh niên xa mẹ, người nhà thanh niên xa mẹ, cán bộ Bộ Giáo Dục cũng như cán bộ Đại Sứ Quán đều nên cùng góp sức góp công. Đoàn kết toàn dân là sức mạnh.

[QUOTE=homqua]Về chuyện này thì lưu học sinh ở Bắc Kinh cũng gặp trường hợp tuơng tự, bị lãng quên gần như hoàn toàn chuyện chuyển giao học bổng đến tay sinh viên. Theo như em biết ở bên em không phải là do Bộ, mà là từ phía ĐSQ làm việc không tốt, ảnh huởng đến sinh viên rất nhiều. Những người biết chuyện có tâm muốn giúp mà cũng không thể nào có cách khiến ĐSQ tốt hơn được.
Cũng chỉ biết mong các anh chị sớm nhận được học bổng, sớm bớt khó khăn :)[/QUOTE]

Big
13-06-2006, 01:05 AM
Chẳng biết cái vụ tiền ở bên các bác thế nào chứ bên Nga ngày trước ( nhớ là ngày trước chứ bây giờ thì đỡ hơn rồi ) tiền học bổng các cháu các chú quản lí Lưu học sinh đem ra chợ quay vòng. Em thề là ko nói phét vì em có thằng bạn mẹ nó là dân buôn bên Nga, có một lần bọn em được nhận học bổng thằng bạn em nhận được đúng tờ 100 đô có cái dấu mà ngày trước mẹ nó làm bẩn :D.

Dove
13-06-2006, 04:04 AM
[QUOTE=ruaconleomep] anh nghĩ là chỉ còn mỗi cách các bạn thanh niên xa mẹ đến thẳng Đại Sứ Quán thôi.[/QUOTE]Như bọn mình, ở thành phố xa, lóc cóc lên được đến thủ đô, thứ 6 - ngày tiếp dân của ĐSQ (đã gọi điện trước), nhưng bộ phận chuyển tiền cho sinh viên chỉ làm việc thứ 3 & thứ 5 - không có thông báo(tại sao??? Trời mới biết)---> các cháu chờ hôm khác (bỏ học) lên nhé =((
Tóm lại là tất cả mọi người đều cố gắng, chuyện gì cũng giải quyết được hết. Đoàn kết là sức mạnh mà. Thanh niên xa mẹ, người nhà thanh niên xa mẹ, cán bộ Bộ Giáo Dục cũng như cán bộ Đại Sứ Quán đều nên cùng góp sức góp công. Đoàn kết toàn dân là sức mạnhĐoàn kết đoàn kết đại đoàn kết!
Chỉ có thể là khẩu hiệu bác ạ. Có những cô chú đối đãi tốt với sinh viên, nhưng đa phần thì rất nguyên tắc !!!!!!!
ĐSQ VN mình trong mắt đồng bào xa tổ quốc ghi điểm không cao. Thực tế là như vậy.có một lần bọn em được nhận học bổng thằng bạn em nhận được đúng tờ 100 đô có cái dấu mà ngày trước mẹ nó làm bẩn Bên bọn mình khi nhận, chuyển học bổng đều có khâu ghi lại seri :)

scrotum
13-06-2006, 07:11 AM
Phát huy sức mạnh dân chủ tập thể các bạn ạ. Các bạn nên khỏa thân đứng trước cổng SQ giương cao khẩu hiệu: "Không có tiền mua quần áo".

Có khi lại được nhận học bổng vài năm luôn ấy chứ. Đang mùa WC, nhớ bắt kèo nhé.

Chatmate
13-06-2006, 07:58 AM
[QUOTE=ruaconleomep]Hí ha hí hoáy, tóm lại là hết sức bình tĩnh bác ạ. Ở trên Bộ cũng rất nhiều việc. Nên thông tin nó hơi chậm. Các bạn chậm nhận được học bổng nên nhờ người nhà ở Việt Nam đến gặp các bác ở trên Bộ trình bày hoàn cảnh một chút, rồi tìm giải pháp, giờ các bên đều khó nên tất cả cùng phải cố gắng thôi. Tất cả đều là người có học, được giáo dục đào tạo cả. Mình nên cùng nhau giúp đỡ tìm giải pháp. Đừng nên đổ lỗi cho nhau.[/QUOTE]

Đó là trách nhiệm của Bộ và Sứ quán. Chứ sao lại có kiểu không có thì đến xin. Cái nào cũng làm ăn kiểu này thì còn ra cái gì.

cunbeo
13-06-2006, 08:54 AM
Học bổng của các bác hơn bố nó học bổng của bọn em ở Cuba rồi (50USD), cứ 2005 thì bọn em được nhận tiền của 2004, mà học bổng nó còn không chuyển thẳng sang Cuba, lại còn vòng vèo ở Mexico từ 3-4 tháng. Mỗi tội cũng chả biết kêu ai, em ở ngay thủ đô thì chả sao, chỉ khổ cái bọn ở cách thủ đô 1000km, đi đi lại lại vừa hết ngày vừa tốn bố nó mất hơn 10 USD rồi (mà đấy là lấy được vé xe vé tàu). Nói chung chuyện đấy là chuyện bình thường ở huyện, chả có gì là lạ cả. có kêu nữa thì cũng chỉ được nghe các bác ấy hứa thôi. Chúng tôi sẽ...thế này, thế kia. Vừa tốn thời gian vừa chả giải quyết được gì cả

Austin_power
13-06-2006, 01:58 PM
Không hiểu mấy đồng chí ấy ăn uống gì mà nói 250$ không đủ nhỉ. Hồi xưa mình đi học chỉ có học bổng tính ra được 5$, sứ quán có cho đồng mẹ nào đâu, ở nhà thì cũng không có gì gửi sang. Đói dài dài, bánh mì với bơ là chuyện rất bình thường còn mì tôm hồi ấy chỉ là giấc mơ (có điều sau này giấc mơ thành hiện thực 6 tháng liền nên bây giờ nó thành ác mộng). Đến quần áo cũng không có đủ, toàn diện đồ thừa của mấy ông năm trên. Có lần đi tán gái vào mùa thu, trời bắt đầu đổ mưa mà giày thì bị thủng, đi cứ tấp ta tấp tểnh, không biết gái nó có để ý thấy không. Đổi lại được cái vui, sau này nghĩ lại nếu không có thời kỳ khó khăn như thế thì chưa chắc đã có cái gì để nhớ đến đời SV.

caspi
13-06-2006, 03:18 PM
[QUOTE=Austin_power]Không hiểu mấy đồng chí ấy ăn uống gì mà nói 250$ không đủ nhỉ.[/QUOTE]Nhìn avatar bạn Dove là biết câu trả lời :)

dongduong
13-06-2006, 05:09 PM
ủa, bạn Dove đang học bên Bulgaria à?!

Dạo này bận bịu thi GOS và bảo vệ Luận văn quá nên bg mới biết tình hình mọi người như thế. Mấy người làm việc ở SQ về phòng Lưu học sinh công nhận tắc trách thật. Vẫn làm theo kiểu quan liêu, bao cấp hic... thấy mà cũng buồn cho các bạn trong cảnh ngộ đấy. Sống xa nhà mà không có tiền sinh hoạt phí chịu sao nổi!

alo_picasso
13-06-2006, 06:48 PM
[QUOTE=ruaconleomep]Hí ha hí hoáy, tóm lại là hết sức bình tĩnh bác ạ. Ở trên Bộ cũng rất nhiều việc. Nên thông tin nó hơi chậm. Các bạn chậm nhận được học bổng nên nhờ người nhà ở Việt Nam đến gặp các bác ở trên Bộ trình bày hoàn cảnh một chút, rồi tìm giải pháp, giờ các bên đều khó nên tất cả cùng phải cố gắng thôi. Tất cả đều là người có học, được giáo dục đào tạo cả. Mình nên cùng nhau giúp đỡ tìm giải pháp. Đừng nên đổ lỗi cho nhau.[/QUOTE]

Hì, cơ mà cái tình trạng này của Việt Nam xuất hiện ở rất nhiều nước rồi chứ có phải là 1 nước không đâu hả bác ơi. Cũng chẳng đổ lỗi cho ai cả đâu chỉ là cái phong cách làm việc không được tốt chỉ khổ thanh niên xa mẹ thôi. Chứ bác bảo nhờ người thân ở Việt Nam đến Bộ trình bày hoàn cảnh thì có mà mốt mùa. Như thế còn take time gấp vạn lần thanh niên xa mẹ ở bên kia ấy chứ.

qn70356
13-06-2006, 07:25 PM
Mình nghĩ là thực ra trước giờ các bạn sinh viên cũng đã tự vận động chứ chờ được các ông Bộ GD thì chết trắng xương từ lâu rồi.

Ngày trước bạn bè bọn mình toàn phải tự bò kiếm ăn cả. Bây giờ cũng thế thôi. Việc 8 thằng bâu quanh nồi cơm và cá khô nướng- mặt hau háu hạnh phúc :) -sau một ngày vật lộn với tuyết và mấy chục ký quần áo lê la chợ tỉnh từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm dường như còn sống động phơi phới trước mặt.

Tuy nhiên việc góp ý là rất cần để nâng cao hiệu quả và "tính chiến đấu" của mấy ông "quan...... liêu".

nintendo
13-06-2006, 07:40 PM
Các bạn SV bị chậm tiền thử kêu gọi các Hội đồng hương hoặc Hội doanh nghiệp này nọ ở nơi sở tại xem họ có giúp được gì không. Hic, châu Âu sắp đến mùa lạnh rồi mà thế này thì ... :(

Dove
13-06-2006, 07:43 PM
[QUOTE=Austin_power]Không hiểu mấy đồng chí ấy ăn uống gì mà nói 250$ không đủ nhỉ. Hồi xưa mình đi học chỉ có học bổng tính ra được 5$....Đói dài dài, bánh mì với bơ là chuyện rất bình thường còn mì tôm hồi ấy chỉ là giấc mơ .[/QUOTE]Đây là hồi đầu thập kỷ 90 thôi bác. Hồi đó xã hội phức tạp nên mới vậy. Còn 250$, vd như ở Nga, còn tùy vào ở thành phố nào mà đủ hay không.Như bọn em, bên Bun, học bổng của Bun từ năm 70 đến nay, vẫn là 90 Leva
+ hồi xưa vé ăn là 30 xu, vé xe bus 5 xu
+ hiện giờ: vé ăn 2 Leva, vé 60 xu - xe bus sắp tới sẽ lên 90 xu( 1 lev = 100 xu)
Vẫn 90 Leva, thế nên hiện giờ lưu học sinh mới được thêm việc trợ từ nhà nước (cảm ơn chính phủ)Nhìn avatar bạn Dove là biết câu trả lời
Sao cơ hả Caspi, avatar của mình có gì xấu hả bạn? Mình tự hào vì là sinh viên VN, trên đất Bun.
-Học không thua kém bất cứ sinh viên Bun nào (việc bọn mình có tên trong top 10 sinh viên có kết quả tốt của trường được chọn đi thực tế nửa tháng bên Thổ Nhĩ Kỳ hè này, là 1 minh chứng)
-Chơi (trong mức độ sinh viên) cũng không có gì phải bàn.
- Tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp và đạo đức xã hội của Việt Nam và Bulgaria
----> Bọn mình hoàn toàn tự hào đã đem lại cái nhìn thiện cảm về sinh viên VN trong con mắt nguời Bun ---> Trong mức độ nào đó, bọn mình đã thu xếp cuộc sống, không để cái thiếu thốn của học bổng ít ỏi lấn át, đó là điều đáng khen. Hay mọi người đều muốn nhìn sinh viên Việt Nam ở nứơc ngoài luôn phải thiếu ăn thiếu mặc, đi đâu cũng phải cúi đầu e dè, thiếu tự tin ?

Mà hồi bọn mình mới sang đây, cũng khổ sở lắm, vì cả thành phố chỉ có 3 đứa mình là người VN (sau này mới biết có mấy chú VN nữa ở đây cũng được hai ba chục năm chưa về), hầu như cộng đồng người VN đều ở Sofia, tiếng Bun thì nửa chữ không biết, học từ con số 0. Xa vòng tay che chở của gia đình, tất cả đều phải tự lực, từ lo cống thoát nước tắc đến cái áo bị đứt cúc.Tóc tai không biết chỗ cắt, và cũng không dám cắt (vì sợ mắc tiền), áo quần không biết đường mua. Năm đầu bọn mình còn không có tivi, không có máy tính, bạn bè ít ỏi (lớp học dự bị của mình chỉ có 4 người) Rồi dần dần phải quen và phải sống! Sống vui sống khỏe!

@Dongduong: đúng vậy, mình học bên Bun, bạn có mối liên hệ với lưu học sinh, hay Bulgaria ư? :)

Dove
13-06-2006, 07:51 PM
[QUOTE=nintendo]các Hội đồng hương hoặc Hội doanh nghiệp này nọ ở nơi sở tại xem họ có giúp được gì không. Hic, châu Âu sắp đến mùa lạnh rồi mà thế này thì ... :([/QUOTE]
Đơn cử như bên Bun mình, không có hội doanh nghiệp, còn hội đồng hương thì sự tồn tại của hội lớn mạnh đến mức mình đang tự hỏi liệu có hội đó hay không :-/
Mà châu Âu sắp vào hè, mùa nóng bạn ạ :p hi hi, còn sv thì mùa nào cũng thiếu.

viet_nam_share
13-06-2006, 07:56 PM
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4173