PDA

View Full Version : Xin lỗi Choc....


nintendo
07-06-2006, 12:10 AM
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_2c.jpg

Chocolatiebabe thân,

Anh viết những dòng sau để nói lời xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không thoải mái và khó xử. Tất cả chuyện này do anh gây nên và anh cảm thấy rằng anh đã không đúng với em. Anh cũng mong rằng em không vì ghét anh mà giận lây (if any) sang người khác vì mọi người đều không có ý gì xấu cả.
Chúc em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp và xinh tươi.

Anh.

P/s: Đáng ra những lời này anh nên PM cho em nhưng không muốn PM đầu tiên của anh cho em lại bắt đầu bằng những lời xin lỗi. Hơn nữa, anh cũng muốn rằng các anh các chị khác biết rằng anh không (/chưa) xứng đáng với em để mọi người đỡ phải thương anh... À, và anh cám ơn em đã không dùng lời lẽ nặng nề nào để phản đối anh... Thx


.......

Các anh chị yêu quý, em các bác sáng nay dậy ra gửi xe thì lấy mãi không được vé xe. Nhìn ngang dọc tí mới thấy hóa ra mình bị loại từ vòng gửi xe rồi.
Thực ra cuộc đời này chứa đựng đầy những điều ngẫu nhiên và em các bác cũng hiểu rằng khóa này em các bác bay dự khuyết rồi.......

[COLOR=Blue]Có lẽ bắt đầu từ thế này nhỉ? ....[/COLOR]

http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_245.jpg


[COLOR=Blue]...Rồi thế này....[/COLOR]

http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_2ar.jpg


[COLOR=Blue]....Và loạt bài về sự chân thành, chung thủy ....[/COLOR]

http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/d1.jpg


[COLOR=Blue]...Lãng mạn?...[/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_2tt.jpg


[COLOR=Blue]...Bảo vệ phụ nữ....[/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_2ttr.jpg


[COLOR=Blue]...Nhưng....[/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Capture_2rt.jpg

Thế nên em biết thân biết phận từ lâu rồi ạ. Dù sao cũng cám ơn bác 5xu, anh Slave, chị Uat, chị Kam, bạn R.I.P, bác Carling, bạn Eshild, và cao nhân 8 của em..... và các bạn khác (if any)

(À, mấy cái này có thể cho vào phần "What not to do" trong "Tán tỉnh nhau" được không nhỉ các bác nhỉ?) :)

Em vừa xơi tầm 10 chén rượu lửa và gần chai Absolute + chỗ em cũng hơn 3am rồi nên có gì sai thì các bác cứ coi là rượu nói nhé ạ. Đại ý là vậy, em xin hết ạ. http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/P6060161_resize.jpg

Eshild
07-06-2006, 12:18 AM
Thấy chưa. Em nói có sai đâu. Bạn Nin bạn ý cao thủ cực, ứ đơn giản ngây thơ như người ta nói đâu nhé. Công nhận dạo này mắt mình tinh. Phục mình thế chứ.

tanah
07-06-2006, 12:19 AM
Ôi lịch lãm gen tờ lờ mần vãi :(

Cứ duyên dáng thanh lịch vãi hàng hút gái thế này thì phải cẩn thận ko bọn admin ghen ăn tức ở nó treo cụ lên.

(ei long weekend tuần sau anh lên Syd chơi, có rảnh thì đi chơi phát, PM cái mob, dạo này dùng số nào?)

nintendo
07-06-2006, 12:21 AM
[QUOTE=Eshild]Thấy chưa. Em nói có sai đâu. Bạn Nin bạn ý cao thủ cực, ứ đơn giản ngây thơ như người ta nói đâu nhé. Công nhận dạo này mắt mình tinh. Phục mình thế chứ.[/QUOTE]

Em các bác cực đơn giản, chỉ bằng 1 phần 1000^1000 Maria giản đơn.

Anh Tanah: Vẫn số cũ thôi ạ. Thêm cái 0431062218 mở ban ngày in case ạ.

tanah
07-06-2006, 12:24 AM
Hehe bỏ số mob đi ko khéo bị thằng nào nó bomb giờ.

nintendo
07-06-2006, 12:25 AM
[QUOTE=tanah]Hehe bỏ số mob đi ko khéo bị thằng nào nó bomb giờ.[/QUOTE]

Số để back-up thôi, không sợ ạ.

Eshild
07-06-2006, 12:30 AM
Em nghĩ các assmin nhà mình set cái title mới cho bạn Nin đc rồi đấy ạ. Câu đơn giản như Maria nghe triết học khủng cbn khíp =))

Seal
07-06-2006, 12:42 AM
Công nhận em Chóc nhà mình đúng là really high profile baby nên các anh khó đong đưa nhẩy:D. Từ hải đăng tới chã chưa ai đủ trình làm tan băng trái tim em:). Tiếc thật, tiếc thật;))
Em có lời khuyên là bác nào muốn tán em Chóc thì sang thread Tán tỉnh do em Chóc lập ra để học các bí kíp mà em Chóc truyển ra đê. Biết đâu con vào một ngày đẹp trời có bác nào lại trở thành Dương Quá thì sao :D

Chocolatiebabe
07-06-2006, 12:58 AM
Ồi, thú thực bây giờ nghe bác Đô lý giải thế này em mới biết là topic tập gym v.v.... là for Choc's benefits. :p Em xin lỗi, em không để ý! Thôi thế có khi là do mình không có duyên rồi bác ạ. Đành vậy! Thôi thì trong cái dở cũng có cái tốt nhỉ, bây giờ bác đã giảm 12 kg, lại nhẹ nhàng tâm lý em đoán chắc thế nào cũng ối em gái chạy theo. :>
@anh Seal: Em Choc không băng giá đến vậy đâu, chỉ có chưa ai tìm được nút khởi động của em thôi. :p Em nồng nàn thắm đượm tình người lắm! :D :D

raclette
07-06-2006, 01:51 AM
Nút đó ở giữa nút F và H nhỉ

mariko san
07-06-2006, 02:00 AM
Hôm nay em cũng say, liều mình làm phát...

Say, nên em cũng không đọc kỹ, cũng không xem kỹ, lướt thì em thấy:
1. Anh Đô uống cái gì ngòn ngọt, có tí bật lửa, em đoán là B52. Cái này trông rất hoành tráng, lại đẹp, ý em nói là đèm đẹp. Ngòn ngọt với đèm đẹp...

2. Anh Đô tâm sự nghe ra có chiều cay đắng...

1+2--------> Anh Đô vẫn cay đắng và vẫn thích những cái gì ngòn ngọt+đèm đẹp.

Rồi, xong một màn kết luận hồ đồ (chắc chắn các anh các chị sẽ bảo em thế). Thôi kệ, bây giờ em quay sang màn tự vấn:

Em hỏi: Sao anh Đô lại thích chị Choc? Em trả lời: Tại chị Choc đẹp lắm. (Ghen tị đấy nhá, ghét chị Choc rồi đấy nhá, ghét luôn đôi chân khẳng khiu không mịn màng, không dịu dàng, không dài miên man của em rồi đấy nhá, thề không soi gương nữa rồi đấy nhá...)
Rồi, xong.
Bây giờ em lại hỏi: Sao anh Đô lại say đắm vật vã đến khổ sở như thế vì chị Choc??? Em lại trả lời : Quảng cáo. Vầng, em nghĩ đến quảng cáo ah.

Bây giờ em lại hỏi: Cay đắng thế, anh ạ, sao anh không tequila-does-Tequila. B52 nhạt lắm anh à.

Này nhé, thay vì muối chanh lên mu bàn tay, thì đây hõm vai của em-này thì muối-này thì giọt chanh. Này thì "one shot after another", rồi thì áp môi anh lên hõm vai. Này thì muối, này thì giọt chanh, này thì da thịt nồng nàn...

Phát thứ 5 thì em xin thề, với gái chân cong như em anh cũng sẽ nồng nàn như với chị. :D

Nốt: anh cứ ngòn ngọt đèm đẹp thế, sao có được Choc.

P/S: Màn cay đắng của anh Đô có giống màn "thực dụng hay không thực dụng" của bạn gì người thương của anh Phiu không nhỉ?

(Bác Du Hà vào cứu em, không các anh các chị treo em lên mất)

Lil'BK
07-06-2006, 02:03 AM
[QUOTE=raclette]Nút đó ở giữa nút F và H nhỉ[/QUOTE]
Thì bác cứ nói toẹt ra cái nút G cho nó xong , còn phải ưỡn ẹo mãi . G là gì , string hay spot .

phuhama
07-06-2006, 02:48 AM
Không biết bạn Đô say tỉnh thế nào mà bạn ấy theo Dan Brown chơi anagram ác phết. :-? :D
HLK viết:
Thì ủn, nhưng mà Đô béo ụt ịt anh ạ, bảo Đô giảm bớt 12 kg nữa thì ủn mới dễ

Nintendo viết:
... xơi tầm 10 chén rượu lửa (B 52[COLOR=LemonChiffon] be fine too[/COLOR]) và gần chai Absolute +

Nintendo viết:
... Một lần nữa em xin xơi [COLOR=Red]Hoa[/COLOR], gặm [COLOR=Red]Lá[/COLOR], ăn [COLOR=Red]Kỏ [/COLOR]

Nintendo viết:
Nhưng quả thực em các bác chỉ có mỗi sự chân thành thôi ạ.

Seal
07-06-2006, 02:49 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ồi, thú thực bây giờ nghe bác Đô lý giải thế này em mới biết là topic tập gym v.v.... là for Choc's benefits. :p Em xin lỗi, em không để ý! Thôi thế có khi là do mình không có duyên rồi bác ạ. Đành vậy! Thôi thì trong cái dở cũng có cái tốt nhỉ, bây giờ bác đã giảm 12 kg, lại nhẹ nhàng tâm lý em đoán chắc thế nào cũng ối em gái chạy theo. :>
@anh Seal: Em Choc không băng giá đến vậy đâu, chỉ có chưa ai tìm được nút khởi động của em thôi. :p Em nồng nàn thắm đượm tình người lắm! :D :D[/QUOTE]
Chóc yêu quý, anh không bảo con người em băng giá và không thấm đậm tình người. Mà ngược lại anh thấy em quá high profile và mượn câu của bác Saint và của Churchill: " Too good to be come true!!!" ;;).
Anh nhớ không nhầm thì có lần em tự hỏi mình "có phải trái tim mình đang bị băng giá hay không?!", có lẽ những gì anh muốn nói dựa trên khía cạnh này thì đúng hơn ;-). Anh cũng đã từng tự đặt câu hỏi kiểu này với mình nên anh đoán mò với em thế :D
@bác LilBK: Bác không sợ hải đăng cho bác lên cột điện à mà giám tuyên bố những câu kiểu như vậy với em Chóc:D

che3mau
07-06-2006, 02:53 AM
Saint và của Churchill: " To good to be come true!!!"

Câu này là cái gì??

Seal
07-06-2006, 02:59 AM
[QUOTE=che3mau]Câu này là cái gì??[/QUOTE]
Em sửa rùi đấy, cảm ơn bác:).

che3mau
07-06-2006, 03:29 AM
hình như là too good to be true hả Seal ơi?

archuk
07-06-2006, 05:03 AM
Hình như cái thứ đen đen mà bạn Nin "mút" là Black Sambuca chứ không phải B52 đâu San ơi. Mà làm xong 10 choác này mà lại lên TL post bài thì phí rượu quá.

N3tXpert
07-06-2006, 05:10 AM
He he, một ví dụ kinh điển về chuyện tán gái. Cả cái thread xin lỗi này cũng nằm trong kế hoạch rồi.

Chocolatiebabe
07-06-2006, 06:09 AM
[QUOTE=Lil'BK]Thì bác cứ nói toẹt ra cái nút G cho nó xong , còn phải ưỡn ẹo mãi . G là gì , string hay spot .[/QUOTE]

Tiếc là để đến được nút G thì còn phải "ưỡn ẹo" qua nút A.T.R.A.C.T.I.O.N rồi đến nút F.A.N.C.Y rồi đến nút M.A.D.L.Y.I.N.L.O.V.E nữa bác ạ, thế nên nó mới khổ thân em thế này đây. :)
@Anh Seal: Em không phải Too good to be true mà em là The girl next door. Em vui vẻ với tất cả mọi người mà, đâu có băng giá lắm đâu :p Ai cũng nghĩ em vậy mà xa lánh em thì buồn lắm! :( Nhưng anh cũng nhớ giỏi thật, quả là có lần em "than" như vậy thật. :p
@Anh Expert: Em tưởng ví dụ phải thành công thì mới gọi là kinh điển chứ ạ!? :>

nintendo
07-06-2006, 07:02 AM
[QUOTE=Seal]...Biết đâu con vào một ngày đẹp trời có bác nào lại trở thành Dương Quá thì sao :D[/QUOTE]

À, nhắc tới Dương Quá lại nghĩ đến Cô Giáo Phi. Bác nào đang xem Thần Điêu Hiệp Lữ 06 có thể thích đoạn after scene em mới thửa bên FFVN về. 2 cái link giống nhau, ko biết cái nào hết hạn trước.
http://www.yousendit.com/transfer.php?acti...B972DAF2A5FCA6C
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=62EEFA9A4EE99D0C

grass
07-06-2006, 08:00 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Tiếc là để đến được nút G thì còn phải "ưỡn ẹo" qua nút A.T.R.A.C.T.I.O.N rồi đến nút F.A.N.C.Y rồi đến nút M.A.D.L.Y.I.N.L.O.V.E nữa bác ạ, thế nên nó mới khổ thân em thế này đây. :)
[/QUOTE]

Khó lắm Chốc ơi, tình đẹp thế này chỉ có trong phim thôi còn ngoài đời thì hiện thực khách quan nó phũ phàng lắm. Kiếm được 1 thằng đầu óc tốt, học hành tử tế, biết tính tích phân trên manifold, đọc thuộc lòng truyện Kiều với Hamlet cả xuôi lẫn ngược thì nó lại đêck biết nấu ăn. Thằng có hoa tay biết nấu phở kiểu Campuchia, hoặc là rán thịt cừu kiểu Iran thì quần áo thoang thoảng mùi nước nắm. Thằng biết bôi Tigi Bedhead lên tóc, xức Gio Armani vào lông, mặc áo sơ mi thêu hoa mẫu đơn thì mỡ lại nhiều hơn thịt, chưa kể là 99% thích trai hơn gái ;-) . Thằng nào thể thao, khỏe mạnh, bắp tay to như đùi Lý Đức, ngực nở hơn Anold, mông cong như lưng lạc đà thì lại đi Phượng Hoàng đời đầu. Còn thằng lái xe Lexus gắn chậu hứng nước mưa trên nóc thì lại không có tóc ;-), v.v. Thế thôi, anh thấy em nên đảo nguợc cái kế hoạch lại, tức là xuất phát từ G, tiếp đến G thêm phát nữa, rồi G tiếp, cứ làm như thế vài chục lần là ATTRACTION với LOVE ngay (không nên madly làm gì), còn nếu thích FANCY thì em chịu khó ghé thăm mấy cái adult shops, mua thêm mấy cái rung, mấy cái khóa, mấy cái roi là ok con bà nó ngay ấy mà :D :D

07-06-2006, 08:09 AM
Tiếc quá là tiếc, mình mà vào kịp cái topic bên kia mình sẽ phản đối luôn :D

Em Chốc phải để anh.

A.T.R.A.C.T.I.O.N ,F.A.N.C.Y ,M.A.D.L.Y.I.N.L.O.V.E : Anh nghĩ là nếu anh làm cho em có cảm giác "Đê mê con tê tê" thì chắc 3 cái tiêu chí trên thỏa mãn hết. Phỏng á?

Em xin lỗi các tình yêu bác trước nhé, vụ này là em không có nhường ai được ạ.

Chocolatiebabe
07-06-2006, 08:13 AM
Có lẽ chị em khác anh em ở chỗ không có ATRACTION thì không G được, G mấy lần thì cũng thế thôi. Không ATRACTION thì khó FANCY được, chưa nói đến LOVE. Mà hình như anh nhầm FANCY với FANTASY thì phải. Thế này khéo chị nào mới thổ lộ chị ý "fancy" anh, mà anh đùng đùng ra hàng mua roi, mua khóa số 8, mua PVC undie thì dễ bị hắt nước đuổi đi lắm :D :D
Nhưng mà em nghiệm ra rồi, công thức của em chỉ có thế này thôi. Nhé, 4L
1. Luck (để tìm được người ấy)
2. Lust (để giữ mãi ngọn lửa)
3. Love (dĩ nhiên)
4. Laughter (để cuộc sống luôn chộn rộn niềm vui)

Có thế mà cũng khó vậy hả anh? :p

07-06-2006, 08:20 AM
Chốc em yêu, em thiếu cái L nào để anh bổ sung nào? hihi

Ham~tai`
07-06-2006, 08:24 AM
Chú Đô làm quả này là thất thế rồi, 1 bước sa cơ.....
Đáng lẽ vẫn còn hi vọng nhưng ......

Đừng để mình bị lùn trong mắt gái, Đô ạ!

N3tXpert
07-06-2006, 08:41 AM
Thất bại hay không thì chú Đô cũng để lại ấn tượng nhất trong mấy thằng theo đuôi tán tỉnh em Chốc. Có được tí phong cách đàn ông mặc dù hơi bị gay :)

langit
07-06-2006, 08:51 AM
Chết cười chú Đô này.
To Tanah: Sao mình lại thức khuya thế hả mình?

Chocolatiebabe
07-06-2006, 08:58 AM
Dạ cám ơn anh Tê Tê chóc vẩy. Đối với anh em không thiếu chữ cái L nào hết ạ. Mà anh cũng làm gì có mà đòi bù. Anh chỉ có 4S thôi phải không anh? :)

connhangheo
07-06-2006, 09:05 AM
Nói chung là bi kịch: Nho thì đã chín, Cáo zin thì chưa đủ già, Cáo già thì ko còn zin.

grass
07-06-2006, 09:07 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Có lẽ chị em khác anh em ở chỗ không có ATRACTION thì không G được, G mấy lần thì cũng thế thôi. Không ATRACTION thì khó FANCY được, chưa nói đến LOVE. Mà hình như anh nhầm FANCY với FANTASY thì phải. Thế này khéo chị nào mới thổ lộ chị ý "fancy" anh, mà anh đùng đùng ra hàng mua roi, mua khóa số 8, mua PVC undie thì dễ bị hắt nước đuổi đi lắm :D :D
Nhưng mà em nghiệm ra rồi, công thức của em chỉ có thế này thôi. Nhé, 4L
1. Luck (để tìm được người ấy)
2. Lust (để giữ mãi ngọn lửa)
3. Love (dĩ nhiên)
4. Laughter (để cuộc sống luôn chộn rộn niềm vui)

Có thế mà cũng khó vậy hả anh? :p[/QUOTE]

Luck: only comes to people who seek it
Lust: is a beast, if you keep it well fed, it dies, but if you leave it hungry, it dies too.
Love: is just an illusion
Laughter: is the best medicine (which probably cures AIDS)

Vẫn khó lắm Chốc à, 4 cái L em muốn đều không thực tế cả. Theo hiện thực khách quan mà nói thì em phải tập trung vào những cái L có sẵn ;-) ;-) ;-) , rồi sau đó mới phát triển ra những cái L khác.

Hehe, đúng là hình như anh nhầm fancy với fantasy thật, mặc dù là cái thesaurus củ chuối của anh nó cứ cãi 2 thằng đấy là anh em (synnonyms).Nhưng suy đi, nghĩ lại thì có vẻ fancy là kiểu hồng hồng tuyết tuyết, hoa rơi lững lờ hữu ý, nước lạnh lùng chảy vô tình còn fantasy mới là khóa, là roi, là rung thật, thanks Chốc nhé, đúng là you can learn something new everyday thật.

DangTuan
07-06-2006, 09:18 AM
Bạn Nín công nhận chân thành, nhưng mà chân thành vừa thôi chân thành quá ...@5xu. :)

nintendo
07-06-2006, 09:42 AM
[QUOTE=Ham~tai`]Chú Đô làm quả này là thất thế rồi, 1 bước sa cơ.....
Đáng lẽ vẫn còn hi vọng nhưng ......
Đừng để mình bị lùn trong mắt gái, Đô ạ![/QUOTE]

Hìhì, vui thôi mà bác, take it easy mate.

[QUOTE=grass]..Thằng biết bôi Tigi Bedhead lên tóc, xức Gio Armani vào lông, mặc áo sơ mi thêu hoa mẫu đơn thì mỡ lại nhiều hơn thịt, chưa kể là 99% thích trai hơn gái ;-) . ..[/QUOTE]

Grass:

Tớ nhắc lại thêm 1 lần nữa là tớ không gay. Quần áo cũng ăn mặc bình thường như bao người khác thôi. Xin bạn đừng lấy cái áo đấy ra mà bàn tán kiểu như thế, giữ cái đức tí đi, về lâu về dài không tốt đâu. Trên TL người ta bỉ arguments chứ không đả kích personalities nhé.

[QUOTE=N3tXpert]Thất bại hay không thì chú Đô cũng để lại ấn tượng nhất trong mấy thằng theo đuôi tán tỉnh em Chốc. Có được tí phong cách đàn ông mặc dù hơi bị gay :)[/QUOTE]

NetXpert:

1. Tao chưa bao giờ tán tỉnh Choc cả nên không thể nói kiểu thế.
2. Bọn khác nói linh tinh không sao chứ anh em biết nhau cả mà thằng TA kều cũng vào hùa kiểu này thì hơi bị chán.

Bác DangTuan:

Bác đúng là người lớn có khác, em cám ơn lời khuyên của bác nhiều lắm ạ. Hic, nhưng mà con người em từ bé nó đã thế rồi, khó thay đổi lắm. Em các bác sống luôn trọng cái đức, trọng cái tình và khi nào cũng chân thành với tất cả mọi người. Xét cho cùng, người đánh có thể không chết nhưng nếu đức đuội thì khó tránh cái tát của trời. Do đó em không ân hận gì cả, mặc dù nhiều khi bị mấy thằng "đáng mặt đàn ông chân chính" gọi là gay hoặc là mọi người nói là ngây thơ cũng được.

07-06-2006, 09:50 AM
Chốc yêu, anh ko có 4S, anh chỉ có 1S thôi :D Ngoài ra anh có thêm 4C. 4L anh chưa có, nhưng nếu vì em mà phấn đấu thì sẽ có.

Đời nó phải có vài cái thiếu mà phấn đấu chứ đủ quá thì còn gì thú vị em nhỉ? ;)

HoangTung
07-06-2006, 10:01 AM
[QUOTE=nintendo]

Bác DangTuan:

Em các bác sống luôn trọng cái đức, trọng tình và khi nào cũng chân thành với tất cả mọi người. Xét cho cùng, người đánh có thể không chết nhưng nếu đức đuội thì khó tránh cái tát của trời. Do đó em không ân hận gì cả, mặc dù nhiều khi bị mấy thằng "đáng mặt đàn ông chân chính" gọi là gay hoặc là mọi người nói là ngây thơ cũng được.[/QUOTE]

Nin ơi, mọi người quí em nên đùa tí thôi, chứ ai cũng thấy Nin dễ thương lắm.

ngoingam
07-06-2006, 10:14 AM
Nin nói rõ ràng ra cho em Choc hiểu là em ý không phải mục tiêu cuối cùng đi.
[QUOTE=Chocolatiebabe]Tiếc là để đến được nút G thì còn phải "ưỡn ẹo" qua nút A.T.R.A.C.T.I.O.N rồi đến nút F.A.N.C.Y rồi đến nút M.A.D.L.Y.I.N.L.O.V.E nữa bác ạ, thế nên nó mới khổ thân em thế này đây. :)
@Anh Seal: Em không phải Too good to be true mà em là The girl next door. Em vui vẻ với tất cả mọi người mà, đâu có băng giá lắm đâu :p Ai cũng nghĩ em vậy mà xa lánh em thì buồn lắm! :( Nhưng anh cũng nhớ giỏi thật, quả là có lần em "than" như vậy thật. :p
@Anh Expert: Em tưởng ví dụ [COLOR=Red]phải thành công thì mới gọi là kinh điển chứ[/COLOR] ạ!? :>[/QUOTE]

ngoingam
07-06-2006, 10:17 AM
Vừa viết xong đọc lại thấy Nin viết cái này rồi.
[QUOTE=nintendo]

NetXpert:

1. Tao chưa bao giờ tán tỉnh Choc cả nên không thể nói kiểu thế.

[/QUOTE]

tanah
07-06-2006, 10:45 AM
[QUOTE=langit]Chết cười chú Đô này.
To Tanah: Sao mình lại thức khuya thế hả mình?[/QUOTE]

[Cãi]: Đâu anh dậy sớm đấy chứ :>>

Hehe thôi anh em giải tán đê. Chính thức confirm là em Nin Đô không phải gay, anh em nằm ôm nhau sờ trym cả năm trời còn lạ gì :D

scrotum
07-06-2006, 11:47 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Dạ cám ơn anh Tê Tê chóc vẩy. Đối với anh em không thiếu chữ cái L nào hết ạ. Mà anh cũng làm gì có mà đòi bù. Anh chỉ có 4S thôi phải không anh? :)[/QUOTE]

Chết, từ hôm qua đọc mà không thấy chỗ để chen vào ho một cái. Tên anh không có trong danh sách 4S của bạn Tê nhé.

icemain
07-06-2006, 12:02 PM
[QUOTE=HoangTung]Nin ơi, mọi người quí em nên đùa tí thôi, chứ ai cũng thấy Nin dễ thương lắm.[/QUOTE]
Thêm một chút gì lãng mạn, dễ thương, yểu điệu nữa, Nin nhỉ... Gì chứ cái chiêu xin lỗi + tán tỉnh kiểu này thì đúng là cao siêu thật.. Vừa gây ấn tượng, lại được cảm tình người đẹp.. Phi vụ tuyển thuyền trưởng, thủy thủ của em Choc chả mấy thành công...
Nhưng Đô nhớ em Choc thích ăn sinh tố mãng cầu buổi sáng, sushi Nhật buổi trưa nhé... Buổi tối thì tất nhiên cần gia vị Tình yêu đấy...

188bet
07-06-2006, 12:21 PM
Đô đi nước cờ này sai rồi mày , lần sau có gì phải bàn bạc kĩ với tao rồi anh em cùng công thành nhớ . Mình thì mình ghen với thằng Đô một nhưng ghen với anh nào chụp ảnh cho em Choc mười , theo mình cái thằng ấn được nút G và tất cả các nút khác trên người em Choc chính là cái thằng chụp ảnh cho em ý . Anh em cố gắng tìm ra đặng còn xin tí huyết , bác Saint anh em đang ở nhà mài dao sẵn rồi , lúc nãy em gọi thấy kể vẫn đang mài dao .

Xa vắng
07-06-2006, 01:19 PM
Các cô các chú toàn sờ sờ bên ngoài cái gọi là tình yêu. Tầm lày là thế kỷ 21 rồi mà còn thế à? Chị không hiểu các cô các chú yêu đương cái kiểu tró gì nữa. Yêu đương chân chính nó phải đi vào bản chất nhé. Còn yêu đương chân phụ thì mới 4L mới 3S hay là các kiểu tấn công màu mè nhà quê vớ vẩn.

Bản chất tình yêu là cái tró gì? Xưa nay các cô các chú học hành tòan sau lũy tre làng, được nhồi sọ toàn mấy cái hồng tuyết hão con bà nó huyền. Các cô các chú thử thọc tay vào não mình rồi ngoáy thử một cái xem nó ra định nghĩa tình yêu kiểu Việt nam nó là cái kiểu qué gì. Chị đoán chắc là chỉ lanh quanh mấy cái “Yêu là chết trong long một ít” hay là “Làm sao định nghĩa được tình yêu/Có quái gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm long tao bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”. Toàn những cái vô bổ nhảm nhí.

Xa vắng
07-06-2006, 01:20 PM
Cô chú nào có dương mắt ra trời tây thì cùng lắm là cũng biết đến các định nghĩa quái gở kiểu như tình yêu là condition của cái gọi là absolute value (Bertrand Russel) hoặc tình yêu chỉ là một thành tố trong cơ chế giải quyết xung đột giữa bản thể và siêu tôi (Freud). Toàn là những cái vớ vẩn, vô bổ và phản khoa học tự nhiên.

Các cô chú phải nhìn vào bản chất tự nhiên của loài người biết yêu. Yêu xuất phát từ đâu. Tất nhiên thì qué phải từ dạ dạy hay phổi phèo. Mà là từ trái tim. Nhưng cũng qué phải là theo cái kiểu sến Sài gòn là “trái tim anh đang trôi về em”. Trôi là trôi thế lào. Chả may nước đổi chiều nó trôi bố về hướng khác thì có mà công toi à.

Xa vắng
07-06-2006, 01:20 PM
Mỗi trái tim nó có các mức lượng tử của nó, các cô chú ghi nhớ hộ chị luận điểm này. Mỗi mức lượng tử là một tình yêu. Có tình yêu tổ quốc, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu tiền, yêu sắc dục, yêu chó mèo, yêu chủ nghĩa xã hội. Chỉ có trái tim ngừng đập, tức là chết, thì mới không có spin xung lượng, tức là không còn yêu. Còn trái tim nào đang đập tức là còn có thể rung động thì còn xung lượng .---> có mức lượng tử của mình. Tức là còn yêu. Kể cả là trái tim không trọng lượng thì vẫn có spin lượng tử nhé. Cái này khoa học chứng minh lâu rồi. Các cô chú đừng có cãi chị.

Anh giai Heisenberg nhà chị đoạt giải Nobel nhờ nguyên lý bất định. Nguyên lý này phát biểu như sau: Không thể cùng một lúc xác định được vị trí và xung lượng của trái tim. Nói nôm na là nếu biết tim đang ở đâu thì lại léo biết nó đang yêu ai. Còn biết tim đang yêu ai thì lại léo biết tim đang ở đâu. Ý nghĩa của nguyên lý này là giề: Để quan sát một trái tim, ta phải phang vào nó năng lượng ngọai tác. Ví dụ để quan sát một trái tim của giai, chị em phải phang vào đó thơ tình, nước hoa, quần áo sexy, rủ đi xem phim, café lãng mạn … Tuy nhiên thường xung lượng ngoại tác này lại lớn hơn xung lượng của trái tim giai nên xung lượng của giai bị biến đổi nhiều. Và do đó léo thể biết được cả vị trí lẫn mức yêu của trái tim giai. Cho nên là mù tịt.

Anh giai Pauli còn ác độc hơn. Anh đưa ra một nguyên lý gọi là nguyên lý loại trừ. Nôm nha như sau: Không tồn tại hai mức lượng tử trong cùng một trái tim. Hay nói cách khác là một trái tim của gái (ví dụ của chị đây) có thể có nhiều tình yêu, nhưng trong đó không có hai tình yêu nào bằng nhau. Tức là chị có thể yêu cả chú em Đô lẫn yêu bác NCC nhưng dứt khoát là hai mức yêu này qué bằng nhau.

Xa vắng
07-06-2006, 01:21 PM
Thế thì làm thế tró nào mà hai trái tim nó đập cùng một chỗ được. Hay nói kiểu mach qué là hai trái tim yêu nhau.

Cái này là do ông giời ông quyết các cô chú nhé. Các tiêu chí 4L với 3S chả giải quyết được cái léo gì. Ông giời ông ấy quyết bằng hiệu ứng đường hầm.

Hai trái tim nó ở xa nhau, cách nhau bằng bức tường thế năng: xa nhau về địa lý, cách trở về đẳng cấp xã hội (nàng con nhà giàu học giỏi, chàng học dốt và nhà nghèo), cách trở về tuổi tác (nàng hai mấy tuổi phơi phới độ chín, chàng non nớt mới bước vào đời). Về nguyên tắc thì hai trái tim chả có cách léo nào vượt tường thế năng để đến với nhau nếu không có năng lượng bên ngoài tiếp thêm vào. Nhưng mà đời nó có cái gọi là xác xuất, cái xác suất đấy gọi là hiệu ứng đường hầm. Tức là bỗng nhiên ông giời thương, ông ấy đẩy một cái thế là trái tim chui tọt qua đường hầm rồi tòi lên bên kia để gặp trái tim khác phái.

Thế là hai trái tim gặp nhau và yêu nhau phải không các cô các chú. Có hai cách gặp nhau.

+ Cách Một là tiếp thêm năng lượng cho trái tim để chúng gặp nhau. Gái thì mượn đồ sexy của bạn, chụp hình studio. Giai thì copy thơ tình, vay tiền họ hang để mời gái đi café có thắp nến. Nhưng cách này vướng phải nguyên lý bất định: léo biết nó có yêu mình thật hay không? Hay nó yêu ai? Yêu nhiều hay ít? Kể cả đúng là yêu rồi thì vẫn vướng nguyên lý lọai trừ. Ngoài mình ra nó còn yêu ai nữa không?

+ Cách Hai là đợi ông giời ông ấy đẩy cho một phát phọt qua hầm thế năng. Cách này thì thụ động nhưng mà chuẩn. Ít nhất là thoát được nguyên lý bất định. Nhưng vẫn còn vướng nguyên lý loại trừ. Mình có yêu nó thật không? Hay mình sẽ còn yêu ai khác nữa.


Tranh thủ buổi tối trước khi đi ngủ, chị vào giảng giải một tý cho các cô các chú mở mắt. Còn phải học nhiều.

Bye bye, chị té!

che3mau
07-06-2006, 01:47 PM
Lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ
Giờ đây gặp lại tóc phai màu
Hối tiếc những lần mình gian dối...
Thời gian có đợi chúng ta đâu?

icemain
07-06-2006, 01:47 PM
[QUOTE=Xa vắng]Các cô các chú toàn sờ sờ bên ngoài cái gọi là tình yêu. [color=Red]Tầm lày[/color] là thế kỷ 21 rồi mà còn thế à? Chị không hiểu các cô các chú yêu đương cái kiểu [color=Red]tró[/color] gì nữa. Yêu đương chân chính nó phải đi vào bản chất nhé. Còn yêu đương chân phụ thì mới 4L mới 3S hay là các kiểu tấn công màu mè nhà quê vớ vẩn.

Bản chất tình yêu là cái [color=Red]tró [/color]gì? Xưa nay các cô các chú học hành tòan sau lũy tre làng, được nhồi sọ toàn mấy cái hồng tuyết hão con bà nó huyền. Các cô các chú thử thọc tay vào não mình rồi ngoáy thử một cái xem nó ra định nghĩa tình yêu kiểu Việt nam nó là cái kiểu qué gì. Chị đoán chắc là chỉ lanh quanh mấy cái “Yêu là chết trong long một ít” hay là “Làm sao định nghĩa được tình yêu/Có quái gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm long tao bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”. Toàn những cái vô bổ nhảm nhí.[/QUOTE]
Chị Xa vắng chuẩn bị thành liệt sĩ nếu bác Saint vào kiểm tra chính tả..

Đô ơi, người yêu cũ của Đô có giống thế này (http://www.apple.com/trailers/fox/mysuperexgirlfriend/large.html)không? Nếu đúng thế thì em Choc yêu cầu lock lại cũng đúng :-))