PDA

View Full Version : Tán tỉnh nhau (What to do, what not to do...)


Chocolatiebabe
31-05-2006, 02:28 AM
Offline nhé, online thì xưa như trái đất rồi. Có ai có kinh nghiệm nào hay hay post cho mọi người đọc để cười cái đi ạ (nhưng tay len lén luồn xuống bàn vớ giấy bút ghi lại ấy) ;-)

Seal
31-05-2006, 02:47 AM
Choc có kinh nghiệm gì thì kể trước đi em. Mọi người đều đang há hốc mồm ra chờ em đấy:D

Chocolatiebabe
31-05-2006, 02:52 AM
Not to do

Đối với phái nam
1. Một cơ thể mồ hôi mồ kê, có...mùi. Theo em, bad smell turns off every buttons. Không nhất thiết là phải Ultra Violet nhưng phải sạch sẽ.
2. Chạm vào người cô gái, khi cô gái chưa "bật đèn xanh". Phái nữ sẽ cảm thấy sững sờ và e dè hơn với những chàng trai quá dạn dĩ động chạm.
3. Cố gắng quá sức để tạo ấn tượng. Bằng cách vung tiền, nói chuyện chính trị, bất nhã với người phục vụ để tỏ vẻ quyền lực.

Đối với phái nữ
1. Ăn mặc quá hở hang hay quá diêm dúa trong lần gặp đầu. Mặc dù sau này quen nhau rồi thì có thể thoải mái thế nào cũng được. Nhưng vài giây đầu của buổi gặp mặt để lại ấn tượng lâu dài. Không nên đưa họ những "tín hiệu nhiễu" về bản thân mình.
2. Cười quá to. Hãy cười cùng các chàng nhưng đừng có cười hô hố làm anh chàng phải xấu hổ với những người xung quanh.
3. Tỏ vẻ công chúa, lạnh lùng, high maintenance. Đừng ỉ eo em không ăn được món này, kiêng món kia, không bao giờ thèm xem những phim "rẻ tiền" kiểu đấy. (phim chàng thích)

Tán tỉnh á

Đối với nữ nhé, đối với nam em chịu.
- Anh giỏi nhỉ! Hãy hào phóng khen tặng nhưng vẫn phải thật lòng, tự nhiên chứ không phải giả dối, thớ lợ,
- "Buồn cười thế!" và cười (mỗi lúc anh ấy kể chuyện cười). Nhưng tuyệt đối không cười nhầm chỗ. :D
- Khi cười đùa chạm tay vào cánh tay anh ấy một chốc lát như vô tình nhưng phải rút về ngay, không được giữ quá lâu, không được ngả ngớn vào người anh ấy.
- Khi ở cùng một hội bạn, nếu biết anh ta đang nhìn mình thì làm như không để ý và vẫn vui vẻ với người khác. Nhưng sau khi đó nhìn lên và giữ eye contact với anh chàng trong vòng 5 giây rồi nhìn đi chỗ khác.
- Khi anh ấy kể chuyện hoặc nói gì đó thì chăm chú nhìn vào anh ý cho đến khi anh ấy nhận ra sự chú ý của mình.
Thôi, tạm thế đã ;-)

N3tXpert
31-05-2006, 02:58 AM
Em Chốc có biết câu "attraction isn't a choice" không?

Saint
31-05-2006, 03:03 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Not to do

......

Tán tỉnh á

Đối với nữ nhé, đối với nam em chịu.
- Anh giỏi nhỉ! Hãy hào phóng khen tặng nhưng vẫn phải thật lòng, tự nhiên chứ không phải giả dối, thớ lợ,
- "Buồn cười thế!" và cười (mỗi lúc anh ấy kể chuyện cười). Nhưng tuyệt đối không cười nhầm chỗ. :D
- Khi cười đùa chạm tay vào cánh tay anh ấy một chốc lát như vô tình nhưng phải rút về ngay, không được giữ quá lâu, không được ngả ngớn vào người anh ấy.
- Khi ở cùng một hội bạn, nếu biết anh ta đang nhìn mình thì làm như không để ý và vẫn vui vẻ với người khác. Nhưng sau khi đó nhìn lên và giữ eye contact với anh chàng trong vòng 5 giây rồi nhìn đi chỗ khác.
- Khi anh ấy kể chuyện hoặc nói gì đó thì chăm chú nhìn vào anh ý cho đến khi anh ấy nhận ra sự chú ý của mình.
Thôi, tạm thế đã ;-)[/QUOTE]

Công nhận mình ngây thơ, quá ngây thơ. Chưa tính đọan mình cứ mở máy là bắt đầu bằng câu:" Ở Thăng Long có chị Vìu thích giải phóng phụ nữ lắm, ở đâu mà phụ nữ không bị áp bức là chị bực, không có áp bức thì làm sao có đấu tranh."
Cái tính thích nói chuyện chính trị nó khổ thế đấy. Thảo nào em Chốc chạm vào tay mình có đúng một lần sau đó nhìn đi chỗ khác luôn ..mãi mãi.

Buồn ghê cơ.

Chocolatiebabe
31-05-2006, 03:12 AM
[QUOTE=N3tXpert]Em Chốc có biết câu "attraction isn't a choice" không?[/QUOTE]
N3tXpert: yep, attraction isn't a choice, but what you do about your attraction is ;)

Ơ, anh Saint sau vụ chị Tộc đâm ra thức khuya thế nhỉ :p
Mà ai bảo anh là em không thích nghe/tham gia chuyện chính trị? Mà nhất là chuyện đấu tranh giải phóng phụ nữ thì luôn có em nhé. :>

Saint
31-05-2006, 03:18 AM
Đâu có, anh nhớ mình quá, nhưng hình như ông trời trêu ngươi nên cứ đẩy mình xa anh. Thôi thì anh chỉ biết cách cố gắng sống chung một múi giờ với mình. Khác biệt về địa lý là cái đinh, quan trọng là hai trái tim cùng chung nhịp đập, à không hai trái tim cùng sống chung một múi giờ.

Xói Xám
31-05-2006, 09:02 AM
Mình toàn mang cái này ra ngâm
Thực tế thì vấn đề kưa gái có thành công hay không nhiều khi quan trọng lại nằm ở chính bản thân kẻ vác kưa. Trên kia có nhắc đến là phải uống thuốc liều, được thì được mà không được thì tập thể dục và đây nói thêm về loại giai tài năng xuất chúng, trí tuệ uyên bác, tiền nhiều như lá mít, tiền vào như nước sông Hồng,tướng mạo đường đường, ăn nói đĩnh đạc thỉnh thoảng lại hơi mít ướt thì thử hỏi đi đến đâu có gái nào mà không đổ? Loại giai ấy thì đánh khắp thiên hạ, dẫu không kưa thì gái cũng đổ mà thôi.

Cho nên bí quyết kưa gái, thực tế không hẳn là nằm ở nghệ thuật kưa cẩm gái, chiều chuộng gái, tỏ ra ga lăng với gái. Những cái đó vứt, vứt hết, để dành cho kẻ kưa gái tầm tầm áp dụng mà thôi.

Có kẻ lại cười lớn và hỏi, thế này thì chả hóa ra lại khác so với lý luận đã trình bày hay sao? Xin thưa rằng không có gì khác cả, có chăng chỉ là khác cái nội dung cho từng tình huống do bởi gái thì thiên biến vạn hóa mà các bối cảnh cụ thể cũng thật là khác nhau khó lường. Các bác thử nghĩ xem, phàm là những bậc cao thủ sẵn có tài năng, sự nghiệp, thì chúng ta ngoài việc bớt chút thời gian tìm hiểu đặc điểm của gái, tâm lý gái, điểm yếu của gái, cửa "sinh" của gái... (như đã bàn ở trên) thì cũng nên để dành thời gian, công sức, trí tuệ, tiền bạc vào những lĩnh vực của đàn ông, đó là sự nghiệp, đó là học vấn, tiền bạc, quyền lực... Khi tích luỹ cho mình được một CV thâm hậu như thế, tự khắc đi đến đâu gái đổ đến đấy, khỏi mất công kưa mà làm gì cho hao sức, hao thời gian.
Còn nữa, nhưng mà phải xin ý kiến các cụ đã

scrotum
31-05-2006, 09:11 AM
Không biết có nên chia sẻ kinh nghiệm với các bạn ở đây không nhỉ. Mười mấy năm vật lộn tình trường, cũng đúc kết được đôi điều đáng quí.

Levis
31-05-2006, 09:18 AM
Em Choc ơi, những điều em nói hơi sách vở, mà giang hồ thì hiểm ác, chẳng ma nữ nào giống ma nữ nào. Đôi khi cũng phải liều mình như chả chó, làm ngược lại những điều sách vở dạy bảo đâm ra hiệu quả.

Chocolatiebabe
31-05-2006, 09:47 AM
À đấy em nói em thôi chứ người đời lắm mánh khóe làm sao em biết hết được. :-p
Bác Tủm giãi bày tâm sự đúc kết đi còn kiêu gì nữa ;-)

scrotum
31-05-2006, 09:48 AM
Không phải là kiêu, mà sợ lộ vở rồi hậu quả khôn lường bạn à.

67HangBong
31-05-2006, 09:50 AM
Choc mật thư cho anh cái YM nick anh truyền cho ít kinh nghiệm nhé.
[QUOTE=Chocolatiebabe]Offline nhé, online thì xưa như trái đất rồi. Có ai có kinh nghiệm nào hay hay post cho mọi người đọc để cười cái đi ạ (nhưng tay len lén luồn xuống bàn vớ giấy bút ghi lại ấy) ;-)[/QUOTE]

icemain
31-05-2006, 09:51 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Not to do
Đối với phái nam
[color=Blue][/color][color=Red]3. Cố gắng quá sức để tạo ấn tượng. Bằng cách vung tiền, nói chuyện chính trị, bất nhã với người phục vụ để tỏ vẻ quyền lực. [/color]

Đối với phái nữ
[color=Magenta] 1. Ăn mặc quá hở hang hay quá diêm dúa trong lần gặp đầu. [/color][/QUOTE]
Thôi xong Choc ơi, lần đầu tiên dating sao em lại áp dụng ngay chiêu dành cho nữ hả em? Nhưng mà thôi, không sao - decoying một phát cũng được.. Cái quan trọng là Choc, còn vấn đề ăn mặc của Choc thì cứ làm sao cho đẹp là ổn rồi...
Nhưng mà Choc em, cái chuyện cố gắng quá sức như thế thì nên bổ sung thêm cái 8 nguyên tắc vàng ở Long Tuyển thêm chứ nhỉ...

Chocolatiebabe
31-05-2006, 10:00 AM
Ơ, em có hỏi cho em đâu. Đây là "kể cho nhau nghe" nhá, đừng ai kiếm cớ hỏi YIM truyền kinh nghiệm, em không đồng ý đâu. :p

scrotum
31-05-2006, 10:01 AM
@slave. 8 nguyên tắc kia là online mà bạn. Choc đang cần kinh nghiệm offline. Bạn ấy sắp gặp người yêu, mặt đối mặt, tay trong tay. Bạn ấy cần biết đàn ông lúc ấy cần gì ở người phụ nữ. Làm sao người phụ nữ tự nguyện sa ngã mà vẫn được đặt trong tình huống bị lôi kéo không tự chủ. Bạn hiểu chứ.

@Choc. Để mình hôm nay cân nhắc từ giờ đến tối xem chia sẻ được cái gì không nhá.

Chocolatiebabe
31-05-2006, 10:07 AM
X( X( Điêu quá bác kia, người yêu nào mà người yêu? Từ hồi hết yêu anh Ngọc Sơn, đổ vỡ với Khôi, trái tim em Choc này chưa thuộc về ai khác nhớ! Định hại em mất hết các thuyền trưởng ghi danh à! Quá đáng! :-0 :(

Parapapa
31-05-2006, 10:30 AM
Tán tỉnh quân địch phải dựa trên nguyên tắc Biết mình, biết người trăm cưa trăm đổ. Biết mình là hiểu mình có lợi thế gì, có nhược điểm gì, tốt khoe ra xấu xa đậy lại. Biết người là biết người có ưu điểm gì, nhược điểm gì, khen vào ưu điểm, khoét vào nhược điểm.

Khi cưa nhau dùng chính binh để chống, dùng kỳ binh để phá. Chính binh là thực lực thật sự của mình, kỳ binh là các tiểu xảo gây bất ngờ đột biến.

Việc cưa cẩm chia ra làm 13 thiên cơ bản, như 7 nốt nhạc, vận dụng sáng tạo ra muôn vạn bài ca, dù rằng bài ca đâu chỉ là nốt nhạc.

1. Kế sách
2. Tác chiến
3. Mưu công
4. Hình
5. Thế
6. Hư thực
7. Quân tranh
8. Cửu biến
9. Hành quân
10. Địa hình
11. Cửu địa
12. Hỏa công
13. Dụng gián

13 thiên này được áp dụng trên 9 loại địa hình khác nhau là:

1. Tản địa
2. Khinh địa
3. Tranh địa
4. Giao địa
5. Cù địa
6. Trọng địa
7. Tỵ địa
8. Vi địa
9. Tử địa

Người cầm cưa tác nghiệp cần phải làm chủ được 4 thứ là:

1. Làm chủ chí khí
2. Làm chủ nhân tâm
3. Làm chủ nhân lực
4. Làm chủ sự biến đổi

Trên cơ sở đó, áp dụng thuần thục 36 kế sau trên nguyên tắc hư hư thực thực, binh bất yếm trá

1. Dương đông kích tây
2. Điệu hổ ly sơn
3. Nhất tiễn hạ song điêu
4. Minh tri cố muội
5. Du long chuyển phượng
6. Mỹ nhân kế
7. Sấn hỏa đả kiếp
8. Vô trung sinh hữu
9. Tiên phát chế nhân
10. Đả thảo kinh xà
11. Tá đao sát nhân
12. Di thể giá họa
13. Khích tướng kế
14. Man thiên quá hải
15. Ám độ trần sương
16. Phản khách vi chủ
17. Kim thiền thoát xác
18. Không thành kế
19. Cầm tặc cầm vương
20. Ban chư ngật hổ
21. Quá kiều trừu bản
22. Liên hoàn kế
23. Dĩ dật đãi lao
24. Chỉ tang mạ hòe
25. Lạc tỉnh hạ thạch
26. Hư trương thanh thế
27. Phủ để trừu tân
28. Sát kê hách hầu
29. Phản gián kế
30. Lý đại đào cương
31. Thuận thủ khiên dương
32. Dục cầm cố tung
33. Khổ nhục kế
34. Phao bác dẫn ngọc
35. Tá thi hoàn hồn
36. Tẩu kế

Đấy bạn nào muốn hỏi chỗ nào kỹ hơn thì hỏi đi, hiểu rồi thì thôi :D

Cá Ngão
31-05-2006, 10:31 AM
Bạn hiền Katie của Cá mới bật mí cái bí mật rất chi silly nhưng lại có kết cục rất có hậu. Cách đây chừng 6 năm, khi nàng vẫn còn là undergraduate, chàng thì làm master. Chàng có bạn làm TA cho lớp học của nàng nên thỉnh thoảng chàng lang thang đứng ngoài cửa lớp chờ bạn. Có một lần nàng đánh bạo tự mời nàng (bạn hiền nói thế) đi ăn trưa cùng bạn của chàng với chàng - lần đầu tiên tự giới thiệu đấy. Thế rồi, sau bữa ăn trưa, chàng ngỏ lời mời nàng đi .. trèo cây. Rồi thì tất cả bắt đầu từ đó.

:) Cá rút ra kết luận là: Chính ra "đứng đắn" quá, "chín chắn" quá, và "đầy nghị lực" (*) quá đâu có làm nên chuyện. Đôi khi ngu ngơ một tẹo lại là khởi đầu của những tốt lành. Nhỉ? :)

(*): 3 tính từ chính Cá hay dùng để miêu tả người (nam giới là chính, hi hi). 3 tính từ này đặc biệt đúng với chú -tầm-tầm-ba-chục Korean ở nhà bà chị Cá, chú này rất đứng đắn, rất chín chắn, và đầy nghị lực vì chú ấy cùng nhà với cả 4 cô xinh như mộng - Á, Âu, Latin có cả - mà chú ấy chỉ thỉnh thoảng stress tị tẹo trong khi bọn xung quanh thì phát sốt lên với các cô trong nhà.

Cá Ngão
31-05-2006, 10:34 AM
Bác para, thế cái 13. Dụng gián là gì ta? Tức là dùng gián (cái con hôi rình bay lào xào chân đi loạt xoạt gớm chết ấy) ạ? Thế thì cái "Dụng gián" của bác hỏng rồi. Bác đã vi phạm qui tắc 1 mà bạn Choc post ngay từ đầu nhá.

Parapapa
31-05-2006, 10:39 AM
[QUOTE=Cá Ngão]Bác para, thế cái 13. Dụng gián là gì ta? Tức là dùng gián (cái con hôi rình bay lào xào chân đi loạt xoạt gớm chết ấy) ạ? Thế thì cái "Dụng gián" của bác hỏng rồi. Bác đã vi phạm qui tắc 1 mà bạn Choc post ngay từ đầu nhá.[/QUOTE]

Dụng gián kế

1. Do đối với bạn gái bad smell turns off every buttons, mà gián là con vật hôi đặc trưng ( hôi như gián) nên kế này là dùng một con gián, kéo cổ áo của bạn gái thả vào. Bạn gái bị turns off tất cả, mất điện, hết pin nên ta muốn làm gì thì làm, khuyến nghị là nên xạc lại pin cho bạn gái, khi bạn gái tỉnh dậy thì sự đã rồi :D

2. Có thể hiểu đây là gián điệp, dùng chocolate mua chuộc em gái, bạn gái của địch, từ đó có thông tin về quân địch, điều này giúp chúng ta biết rõ về địch hơn và có phương tiện truyền tin hữu dụng :p

Ziusha
31-05-2006, 10:43 AM
Bác Paragame (@RIP), em hỏi cái

Thế cái "Thất Hạc quần tùng", "Hoa mai nở trong lòng địch" và Dạt dào sóng vỗ" thì cho vào cái thiên/địa nào ạ?

Cá Ngão
31-05-2006, 10:47 AM
Thế bác para có biết khẩu quyết của câu thứ hai không? Khẩu quyết của câu đó thế này này: "Muốn được cô chị thì phải mị cô em, phải liếc xem cậu Tám, phải bám cậu Tư, và không từ cả cô Út!"

Còn cái giải thích thứ nhất: kinh quá!!!!!!!! (Cá đã dốt tiếng hán mà bác lại còn word-to-word kinh hơn - :D)

Cuộivn
31-05-2006, 06:14 PM
[QUOTE=Parapapa]Tán tỉnh quân địch phải dựa trên nguyên tắc Biết mình, biết người trăm cưa trăm đổ.

36. Tẩu kế

Đấy bạn nào muốn hỏi chỗ nào kỹ hơn thì hỏi đi, hiểu rồi thì thôi :D[/QUOTE]

Cho anh hỏi, kế này có phải kế dùng chị dâu làm kế thất không ạ?

Eshild
31-05-2006, 06:52 PM
[QUOTE=Cuộivn]Cho anh hỏi, kế này có phải kế dùng chị dâu làm kế thất không ạ?[/QUOTE]


HÌnh như Cuội là nhân vật nào quen quen trên này, nghe giọng rất quen mà nữ tính :D

majestyan
31-05-2006, 08:11 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Not to do

Đối với phái nam
1. Một cơ thể mồ hôi mồ kê, có...mùi. Theo em, bad smell turns off every buttons... [/QUOTE]
Kiểu này thì em Rên sắp bận rộn rồi, "Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng" :).
@Choc: xin hỏi có người mắc chứng bệnh, triệu chứng lâm sàng đại khái là:
Ngẩn ngơ, thẫn thờ, buồn vô cớ
Mộng mơ, mong nhớ, tập (tọe) làm thơ.
Trăm sự nhờ em Choc cao tay điều trị, trước khi mình đi cậu ý dúi cho mảnh giấy có cái này tặng em nhân dịp 1/6:
Tết Đoan Ngọ đến trong mưa gió
Ảm đạm trời mây buổi chiều tà
Lững thững bước chân kẻ độc khách
Ngẩng đầu, U kây sao quá xa..
(Ối, oạch .. Úi giời, đi đứng thế à, mắt mũi ở đâu hả?)

Seal
31-05-2006, 11:22 PM
Nhièu kế sách quá, theo mình thì cần độc cuốn binh pháp tôn tử là xong:D

Chocolatiebabe
31-05-2006, 11:27 PM
Ừ, đọc bài của anh Para xong, chẳng ai muốn viết thêm gì nữa. Choáng quá!!
Đùa chứ lâu lắm rồi em chưa đi dating. Quên mất cảm giác nó thế nào rồi. Ai kể em nghe với! ;-)

Phiu
31-05-2006, 11:50 PM
Mình từ bé tới giờ chẳng biết tán gái là gì, cô đơn sầu khổ mãi nó trơ ra, nhưng gần đây thấy phải thay đổi, cần tìm kiếm cho mình mối tình đầu tiên nên cứ lượn ra lượn vào cái topic này mong học được ít kinh nghiệm quý báu, các bạn cố gắng viết nhiều vào nhé, cám ơn các bạn nhiều.

Carling
31-05-2006, 11:59 PM
19. Cầm tặc cầm vương

Cái này diễn nôn một cách thô thiển ra nó là: Bắt giặc là phải bắt Tướng giặc.

Dưng mà thú thật là em ngu muội, không hiểu thâm ý Vàng chủ tịch định áp dụng nó vào công cuộc cưa kéo thế nào nhé. Ở đây chỉ có 2 người, mình thì rõ là không phải giặc rồi. Thế thì gái/ trai đối diện rõ ràng là giặc. Giặc thì thấy rõ và rất rõ. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là Tướng giặc nằm ở đâu? Cụ tỉ là Tướng giặc trốn chỗ nào? Làm sao để bắt (túm lấy) Tướng một cái là Giặc nó phải lăn quay ra đầu hàng?

Nói chung là Vàng chủ tịch công phu rất chi là hiểm nhé, em đầu óc chậm lụt, nghĩ mãi không ra. Vàng chủ tịch hay các phó chủ tịch như Tú xịn, Tú chính hiệu, Tú giả cầy vào khai hóa hộ em cái. Khó hiểu nhỉ, các bạn khác có cảm giác giống mình không?

uatkimhuong
01-06-2006, 12:03 AM
Tình yêu Mõ chưa đi cưa gái rồi! Như Vàng chủ tịch nói là chuẩn rồi. Tướng giặc hoặc giặc ở đây có thể là : bố mẹ gái hoặc anh chị em gái. "Cầm tặc cầm vương" có thể được hiểu là : phải cầm tay nắm chân giặc hoặc tướng giặc. Diễn nôm thêm tí nữa là đến nhà gái phải lịch sự, thấy ai cũng phải bắt tay bắt chân cẩn thận!

cối đá
01-06-2006, 12:04 AM
[QUOTE=Parapapa]

15. Ám độ trần sương
[/QUOTE]


Mạn phép được sửa giúp Parapapa: Ám độ Trần Thương. Bắt nguồn từ vụ Minh tu sạn đạo- ám độ Trần Thương của cụ Tín!

momo
01-06-2006, 12:06 AM
[QUOTE=Phiu]Mình từ bé tới giờ chẳng biết tán gái là gì, cô đơn sầu khổ mãi nó trơ ra, nhưng gần đây thấy phải thay đổi, cần tìm kiếm cho mình mối tình đầu tiên nên cứ lượn ra lượn vào cái topic này mong học được ít kinh nghiệm quý báu, các bạn cố gắng viết nhiều vào nhé, cám ơn các bạn nhiều.[/QUOTE]

Phiu chưa có người yêu. [COLOR=LemonChiffon]Phiu mới có vợ thôi.[/COLOR] :p

Carling
01-06-2006, 12:11 AM
Thím cháu bắt giặc thế này thảo nào cô đơn mãi. Thím bắt nhầm rồi, nhầm hẳn. Cái cần bắt, cần nắm thì không bắt, không nắm, khổ lắm đi thôi, toàn đi bắt, nắm những cái chả liên quan. :D
[QUOTE=uatkimhuong]Tình yêu Mõ chưa đi cưa gái rồi! Như Vàng chủ tịch nói là chuẩn rồi. Tướng giặc hoặc giặc ở đây có thể là : bố mẹ gái hoặc anh chị em gái. "Cầm tặc cầm vương" có thể được hiểu là : phải cầm tay nắm chân giặc hoặc tướng giặc. Diễn nôm thêm tí nữa là đến nhà gái phải lịch sự, thấy ai cũng phải bắt tay bắt chân cẩn thận![/QUOTE]

uatkimhuong
01-06-2006, 12:17 AM
[QUOTE=Carling]Thím cháu bắt giặc thế này thảo nào cô đơn mãi. Thím bắt nhầm rồi, nhầm hẳn. Cái cần bắt, cần nắm thì không bắt, không nắm, khổ lắm đi thôi, toàn đi bắt, nắm những cái chả liên quan. :D[/QUOTE]
Thì thím đang chờ chú cháu mà...........

Carling
01-06-2006, 12:18 AM
À thì lại Ám độ trần Thương.

Ám độ trần Thương là đi con đường mà không ai biết/ ngờ đến. Những con đường mà người ta biết thì rất là rõ, khỏi bàn nữa. Nhưng mà những con đường mà người ta chưa biết, ít biết, hoặc không biết đến là con đường nào? Con đường nào mà lại rất ít người biết, rất ít người đi? Con đường ấy ở đâu? Nhìn như thế nào? Đặc điểm nhận dạng ra sao? Có sơ đồ không?

Lạ nhỉ? Thế này là thế nào? Chủ tịch mà không giải thích em nhất định ngồi đây bấm F5 chờ chủ tịch vào phân trần quyền.

Chocolatiebabe
01-06-2006, 12:36 AM
Xin thay mặt chủ tịch Vàng thông báo với các bạn trẻ hâm mộ:

Ngày hôm qua hồi 17 h, chủ tịch Vàng úp mở tâm sự với tôi về tình cảm của chủ tịch mới nảy sinh với tác giả Saint khi đọc xong bài Chui Xuống Gầm Bàn. Nguyên văn là "Lãng mạn, lãng đãng, bồi hồi quá đồng chí ạ!" tiếc là anh ấy "thiếu gì người theo, lãng mạn, sexy, nhà giàu thế".

Sáng nay, chủ tịch lại điêu đứng về bài thơ của bạn Maj, giục giã nhờ tôi vào viết thơ trả lời hộ tấm lòng chủ tịch. Sau xấu hổ, chủ tịch lại bắt tôi xóa đi.
Giờ thì.... Chủ tịch đang lăn ra giường nghe nhạc trữ tình, mường tường đến cảnh tay trong tay, môi kề môi với người ấy.
Mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi! ;-)

Công_Lý
01-06-2006, 01:22 AM
Léo gì, em quả quyết tin rằng bác chủ tịch cũng chỉ cương lên tí tị cho cái tôi to, t(r)im nhỏ của bác thôi. Bác ý xưa thời giai trẻ hẳn vì mải mê nghiên cứu 36 kế trong binh pháp tôn tử, lại theo cao nhân 9 cơ trong bộ tú lơ khơ, học 72 phép thần thông biến hóa tới tận bây giờ thành thử đã bẵng qua giai đoạn tán tỉnh đỉnh cao ở phong trào thanh niên tìm bạn. Xưa trẻ không ăn chơi, giờ già trở giời mất nết mới sinh ra thói a dua đua đòi mà lạm bàn việc đẽo đục. Khổ nỗi, kinh nghiệm thực tế không có. Trong lúc bí quá mới lục lại sở học. Vội vàng ép duyên chuyện binh tướng, đâm chém với chuyện giai gái đục đẽo lại với nhau. Khoa tay, viết ra một đống những thứ lý thuyết loằng ngoằng theo kiểu hiếp râm độc giả, đánh vào tâm lý ngại đọc dài và thương hiệu chủ tịch vốn có mà hòng chụp giật điểm kinh nghiệm ấy chứ gì ?

Em tuổi đời tuy hẵng còn xanh sượng nhưng được cái lăn lóc từ tấm bé nên cũng góp nhặt được tí mẹo, giờ xấn qua mặt bác chủ tịch, lạm bàn với các anh các chị, được không ạ ? Theo em, mọi cuộc đẽo gái/giai đều nên tuân theo một structure nhất định, tùy từng thợ săn mà lựa mồi, gọt tiễn. Trình bày như sau:

1. Được người, trước phải tin mình.

Bàn nhiều nghĩ cũng chỉ mỏi tay tốn giấy, chi bằng cứ diễn nôm. Muốn tán được giai/gái tiên quyết phải tự tin triệt để ( Lưu ý không bỏ qua cả những biện pháp tự kỷ ám thị hoặc doping tinh thần nếu thực sự cần và có đơn của bác sĩ. ) Con người ta, tùy vào vị trí, nhận thức, thời điểm mà tự tin ở những điểm rất khác nhau. Gái chân dài da trắng, tóc óng ánh gầu như chị Choc tất phải tự tin vào các con số. Trại viên trại cá sấu của chị Oẳn thì thường xem nhẹ vẻ ngoài, rẻ rúng nhan sắc mà giương cờ trí thức, nhạy cảm, "sấu" tính. Bác Tủm khác, bác cậy vào món lội ếch,sải bướm mà vợt lấy vợt để ở bể bơi. Anh Sên ỷ vào chức Thăng Long trưởng và bài báo " Chiếc Lexus Không Người Lái Chạy Trên Đường Thanh Niên " mà mỗi lần cất giọng là khệng khạng bạt mạng, tự tin quá thể. Sơ qua một số ví dụ người thật việc thật như vậy cốt để lên tinh thần cho thợ đục. Kết luận là gì ? Không nhất thiết chân phải dài như chị Choc, lội giỏi như bác Tủm mà kể cả cá sấu viên trại Oẳn hay như anh undertall, overbeard, nếu cố kiết ra cũng còn có điểm vịn vào mà tự tin được...

( Đi ngủ, mai đi học sớm :( )

Parapapa
01-06-2006, 09:13 AM
Xin lỗi các bạn nghe đài, hôm qua tôi đi ăn sò huyết nên tối về phải đi phát chẩn nhân đạo nên không có thời giờ tâm sự cùng các bạn.

19. Cầm tặc cầm vương

Kế này nôm na hiểu là đánh rắn giập đầu. Đánh vào chỗ trọng yếu nhất của địch, nắm vào những chỗ quan trọng khiến địch bủn rủn chân tay, thẹn thùng tẽn tò không làm sao mà cọ quậy được nữa. Cụ thể là trên người của các bạn gái có 1 huyệt vương đế, 8 huyệt vương hầu theo trục chính, 2 huyệt vương giả theo trục phụ và 72 huyệt vương phi theo cửu cung bát quái. Huyệt vương đế là huyệt quan trọng nhất, quyết định sống còn đến sự giãy dụa phản kháng của địch. Cụ thể sơ đồ của các huyệt này các bạn có thể hỏi thêm giáo sư tiến sĩ giải phẫu sinh lý kiêm giáo dục giới tính Scro-tủm.

15. Ám độ trần sương

Cái này không phải xuất phát từ Minh tu sạn đạo- ám độ Trần Thương của cụ Tín, mà xuất phát từ Sò huyết yêu thương - Ám độ trần sương của cụ Para.

Kế "Ám độ trần sương" là bí mật đưa tay qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ vuốt ve, sờ soạng. Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang ngồi sát cạnh nhau. Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu giả mà lừa đối phương. Đây là công việc rất phức tạp, có một quá trình khúc triết. Như "Para Dâm tuyển " có viết: “Việc vuốt ve sờ soạng là trá ngụy, có thể mà làm ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm như gần. Lấy thích mà dụ, giả vờ dỗi mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định. Muốn dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời.

ruaconleomep
01-06-2006, 11:27 AM
Đọc kế của bác para em chả hiểu gì cả. Chắc tại em vẫn còn ngẩn ngơ vụ bạn em (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=185777&postcount=2012)

greeneyes
01-06-2006, 11:36 AM
Vàng chủ tịch ơiiii... (kéo tay áo, bẽn lẽn hỏi nhỏ, mắt ngây thơ chớp chớp đợi trả lời), anh nêu ra nhiều phương pháp kế sách hay thật đấy nhưng em cứ mỗi lần dating hoặc gặp mặt là tim đập liên hồi như trống trận, tay chân bủn rủn, đầu óc mụ mị, nhìn thấy đối phương là quên hết những lời anh dặn dò. Lúc đấy em chả còn biết thế nào là "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", hay "mỹ nhân kế"... và ... nữa.Vậy anh có cách nào, hay có phương pháp luyện tập nào giúp cho những người như em có thể thắng (hay chế ngự) bản thân mình nhằm có đủ tỉnh táo để vận dụng thành công các chiến thuật, chiến lược mà anh đã nêu không?

Vẫn chưa hết run và hồi hộp...đợi tin anh! ^__^

scrotum
01-06-2006, 11:44 AM
[QUOTE=greeneyes]Vàng chủ tịch ơiiii... (kéo tay áo, bẽn lẽn hỏi nhỏ, mắt ngây thơ chớp chớp đợi trả lời), anh nêu ra nhiều phương pháp kế sách hay thật đấy nhưng em cứ mỗi lần dating hoặc gặp mặt là tim đập liên hồi như trống trận, tay chân bủn rủn, đầu óc mụ mị, nhìn thấy đối phương là quên hết những lời anh dặn dò. Lúc đấy em chả còn biết thế nào là "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", hay "mỹ nhân kế"... và ... nữa.Vậy anh có cách nào, hay có phương pháp luyện tập nào giúp cho những người như em có thể thắng (hay chế ngự) bản thân mình nhằm có đủ tỉnh táo để vận dụng thành công các chiến thuật, chiến lược mà anh đã nêu không?

Vẫn chưa hết run và hồi hộp...đợi tin anh! ^__^[/QUOTE]

Anh tưởng những người nhà ở gần doanh trại quân đội thì phải dạn dĩ lắm chứ em?

Ngọc Thắng
01-06-2006, 11:53 AM
Nhìn chung cẩm nang tà lưa "Thiên Địa Nhân Huân, Tam Thập Lục Kế" của Vàng chủ tịch rất là toàn diện, rất là cụ tỉ. Tuy nhiên cách tiếp cận trên-xuống này tương đối phức tạp, có quá nhiều thứ cần phải nhớ, dễ làm bối rối, nản lòng những người đang có ý định học tà lưa. Chưa kể từ lúc nhớ được hết cho đến khi vận dụng thành thạo cũng mất cả một quãng thời gian dài. Có khi mãi đến già mới ngộ thì đã muộn mất rồi, tán giỏi để làm gì khi thân thể này không còn dâm đãng nữa.

Vậy ở đây mình xin được đề cử hướng tiếp cận dưới-lên trong đó chúng ta sẽ xác định mục tiêu tán tỉnh trước rồi xoay vần đối tượng tán tỉnh sau. Khi đã xác định được mục tiêu, mọi chuyện tán tỉnh đều phải dẫn đến một cái đích duy nhất. Đối tượng tán tỉnh có thể khác nhau, nội dung tán tỉnh có thể thay đổi, nhưng mục đích tán tỉnh là bất biến.

Để tránh sa đà vào lý thuyết giáo điều, mình xin trình bày dưới dạng ví dụ trực quan. Trong bài viết này mình sẽ chọn mục đích là dâm đãng, tán để dâm đãng. Các đối tượng trong ví dụ có những đặc điểm (hình dáng, nhan sắc, tính cách,...) khác nhau, tùy từng đối tượng mà ta sẽ chọn nội dung tán cho phù hợp. Nhưng các bạn hãy ghi nhớ một điểm, cái đích cuối cùng của chúng ta ở đây là "tán, để dâm đãng".

Ngọc Thắng
01-06-2006, 11:53 AM
1.
Thắng: Dạo này anh thấy ở Hà Nội phong trào nhảy Salsa có vẻ sôi nổi. Từ trẻ con 18 đến ông già 40 ai ai cũng thích.
Tú xịn: Vầng, em cũng thích Salsa. Gần đây có cái điệu bachata với zúk hot lắm anh ạ.
Thắng: Ừ, chỉ nhìn họ nhảy thôi mà anh đã thấy rạo rực, rạo rực, nóng hết cả người lên rồi đây này. Anh mà nhảy với ai, chắc hẳn anh sẽ xé toang hết quần áo mất.
Tú xịn: <cười> Anh Thắng kém kiềm chế nhỉ.
Thắng: Anh kiềm chế cũng không đến nỗi tồi. Đứng trước cô gái hot như em mà anh vẫn đang kiềm chế được đấy thôi.
Tú xịn: Anh Thắng đang tán em đấy à.
Thắng: Ừm, không. Mà em dạy anh nhảy Salsa nhé. Mình làm vài điệu luôn ở đây nhé.

2.
Thắng: Thời trang ngày nay thay đổi từng ngày em nhỉ.
Tú babe: Vâng, có như thế thì bọn em mới có nhiều việc để làm chứ.
Thắng: Nhưng anh thấy thời trang cho nữ càng ngày càng hở hang thì phải.
Tú babe: Đấy không gọi là hở hang mà gọi là quyến rũ.
Thắng: Thế nào cũng được, nhưng nhìn những cái váy ngắn cổ khoét sâu, anh chỉ muốn xé toang nó ra mà ngấu nghiến thôi. Hết chịu nổi rồi đây này.
Tú babe: hihi, anh như thế chị em sợ phát khiếp.
Thắng: Em có biết anh đang nghĩ gì lúc này không?
Tú babe: Anh nghĩ gì ạ?
Thắng: Anh cũng không còn rõ mình đang nghĩ gì nữa. Mà cái váy của em ngắn và cổ khoét sâu quá.

3.
Thắng: Quanh Hà Nội có nhiều quán ăn hải sản ngon phết.
Tú chính hiệu: Vâng, hôm trước bọn em cũng vừa đi ăn ba ba, sò huyết ở Big C, ngon lắm anh ạ.
Thắng: Ồ, ăn mấy thứ đó vào rạo rực lắm em ạ. Anh mới nghĩ đến hai món đó và nhìn em mà đã thấy rạo rực hết cả lên rồi đây này.
Tú chính hiệu: Đồ, đồ... thô bỉ. X(
Thắng: Ôi, cho anh xin lỗi nhé. Nhưng mà rạo rực hết cả lên rồi đây này.

4.
Thắng: Anh thích mèo con lắm, nhìn bọn nó đáng yêu nhỉ.
Tũ béo: Vâng, em cực thích mèo. Nhà em nuôi gần chục con. Em mát tay lắm, con nào cũng to béo.
Thắng: Ừ, nhưng anh không thích bọn mèo trưởng thành lắm, chúng nó động dục rồi làm đủ trò mèo.
Tũ béo: Anh nói thế nào ấy chứ, bọn mèo nhà em ngoan cực.
Thắng: Ừ, cũng nói thế thôi, chứ đến mình là người mà đến tuổi mình cũng thèm khát chết đi được.
Tũ béo: Hí hí, anh dùng từ nghe mạnh nhỉ.
Thắng: Ừ, hí hí, méo... méo, ngoàààààào ngoàààààào ngoàààààào.

5.
Thắng: Mình thấy phụ nữ ngày nay tự do và được đối xử bình đẳng hơn ngày xưa, nhưng mà có lẽ cũng vì thế mà họ bị cho rằng ít nhiều đã mất đi hình ảnh người phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh.
Tú bà: Đồ ngu, mày không thấy ở Việt Nam phụ nữ bị đối xử bất bình đẳng, bị bới móc đời tư, phải chịu khổ sở nhục nhã như thế nào à, gái nông thôn thì ế nhiều như thóc, khổ sở trăm bề. Vì thế cần phải đấu tranh. Tất nhiên đàn bà thì ở đâu mà chả thế. Trình độ chung vẫn kém đàn ông. Nhưng đàn ông nhu cầu sinh lý cao hơn, cần người chăm sóc hơn. Thực ra là cần cuộc sống gia đình hơn. Chính vì thế bây giờ cần Tôn trọng đời tư, cho chị em nhiều cửa sống thì chúng nó đếch ngại đàn ông nữa, nó đếch cần phải lấy vợ lấy chồng, lơ mơ là nó bỏ. Lúc ấy đàn ông sẽ phải chạy theo đàn bà, cho dù chúng nó kiếm nhiều tiền, chúng nó là giáo sư trường top. Chúng nó vẫn phải về chia việc ra làm vợ nó. Tình trạng ở Mỹ bây giờ là như thế, mặc dù đàn bà ở Mỹ hơn đếch gì đàn bà VN...
Thắng: Chết, nghe xong thấy nhu cầu sinh lý dâng cao quá rồi đây này. Mình bình đẳng với nhau nhé. Trên dưới luân phiên nhé. Ngoàààààào ngoàààààào.

6.
Tú lái trâu: Em không thích một cuộc sống hai trái tim vàng trong túp lều tranh. Vì em nghĩ, cuộc sống thiếu thốn về vật chất dễ làm con người ta thay đổi, túp lều tranh không thể tồn tại lâu dài. Sự ca ngợi hạnh phúc trong túp lều tàn đối với em là một sự lãng mạn quá đáng.
Thắng: Đừng lo, anh có tiền, có nhà to. Mình thổn thức với nhau luôn đêêêêêê... hự, đêêêêêê... hự, đêêêêêê... hự.

Ở trên chỉ là các ví dụ minh họa vội vàng, tất còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên chúng tôi đã chỉ ra một phương pháp tiếp cận ngõ hầu giúp các bạn không bị mất phương hướng khi hành động. Có nhiều mục đích của việc tán, chẳng hạn: tán để làm tiền, tán để phá đám, tán để giết thời gian, tán để được ăn miễn phí, tán để luyện tính kiên nhẫn, tán để khoe của, tán để tán, vân vân và vân vân. Một khi mục đích của bạn đã rõ ràng, mọi việc cần phải làm chỉ còn lại chỉ là thứ yếu.

Và tất nhiên, phương pháp của chúng tôi sẽ trở nên hiệu quả và biến hóa nếu được thực hiện dựa trên nền tảng là những kế sách được trình bày bởi Vàng chủ tịnh.

ruaconleomep
01-06-2006, 12:08 PM
Ơ, chính công nhận tài liệu bác Ngọc Thắng ngon lành nhé. Em đọc đến đâu em thấy được luôn đến đấy. Đúng là Khổng Minh tái thế của đời em. Bác ở lều cỏ nào để em phi ngựa đến diện bác tí được không.

Parapapa
01-06-2006, 02:08 PM
[QUOTE=greeneyes]Vàng chủ tịch ơiiii... (kéo tay áo, bẽn lẽn hỏi nhỏ, mắt ngây thơ chớp chớp đợi trả lời), anh nêu ra nhiều phương pháp kế sách hay thật đấy nhưng em cứ mỗi lần dating hoặc gặp mặt là tim đập liên hồi như trống trận, tay chân bủn rủn, đầu óc mụ mị, nhìn thấy đối phương là quên hết những lời anh dặn dò. Lúc đấy em chả còn biết thế nào là "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", hay "mỹ nhân kế"... và ... nữa.Vậy anh có cách nào, hay có phương pháp luyện tập nào giúp cho những người như em có thể thắng (hay chế ngự) bản thân mình nhằm có đủ tỉnh táo để vận dụng thành công các chiến thuật, chiến lược mà anh đã nêu không?

Vẫn chưa hết run và hồi hộp...đợi tin anh! ^__^[/QUOTE]

Anh có một người bạn gái khá xinh xắn, tính tình cũng xông pha không phải loại nhi nữ thường tình. Một minh chứng hùng hồn là có một lần bạn ấy bị một con chó cắn khi ngồi quán nước, phàm là gái hoặc là hét lên, hoặc là rụt chân, hoặc dũng cảm hơn thì đập cho con chó một phát. Nhưng không, bạn gái anh rất bình tình cúi xuống, cầm 2 tay vào 2 mõm chõ từ từ bẻ ra, con chó thất kinh về cách ứng xử linh hoạt đó nên oẳng một tiếng chạy mất.

Dũng cảm là thế, nhưng bạn anh cũng mắc chứng giống em "tim đập liên hồi như trống trận, tay chân bủn rủn, đầu óc mụ mị, nhìn thấy đối phương là quên hết những lời anh dặn dò". Gần đây thấy bạn ấy tươi tỉnh tự tin hơn, anh có hỏi bí quyết, bạn anh hất mặt nghiêng cái mũi hếch trả lời:

- Cậu là con trai mà yếu đuối bỏ mẹ. Mình phải tập chế ngự nỗi sợ hãi bản thân của mình chứ. Khi mình sợ cái gì mình thường tìm cơ hội đối đầu với nó thật nhiều cho đến khi không sợ nữa.

Anh bảo:

- Thế cụ thể trong trường hợp này thế nào?

Cô ấy trả lời:

- Sao mày ngu thế nhỉ, tao đi bơi, rồi rình ở chỗ nhà tắm Nam để xem trộm. Đều đặn 1 năm nay, đến giờ tao nhìn thấy con trai cởi truồng chả thấy bủn rủn gì nữa cả, rất tự tin mày ạ.

ruaconleomep
01-06-2006, 04:33 PM
Bác Vàng rõ ràng là không hề có ý thức giúp bạn một tí nào. Em phê bình.

greeneyes
01-06-2006, 05:59 PM
@ anh Tủm: Điều anh tưởng với thực tế đôi khi nó không giống nhau anh ạ. Ví dụ như khi có một cô gái nhìn anh chăm chú trong bể bơi, lúc đó anh tưởng "Ôi hình như nàng thích mình, nàng để ý đến mình, nàng nhìn mình thật đắm đuối", anh ra sức bơi, bơi nhanh, bơi chậm, bơi ếch, bơi sải...để thể hiện rõ hơn phong độ cũng như sức quyến rũ của anh với nàng. Thế nhưng trên thực tế, cô gái đang nghĩ " Cái đàn oóc gan 36 phím kia suốt từ nãy đến giờ đánh võng trên bể bơi mà không thấy mệt, lạ thật! “ (Em ví dụ thôi, nếu có gì không phải anh bỏ quá cho em nhé)! :p
@ Vàng chủ tịch: Cám ơn anh nhé, em sẽ chú ý đến phương pháp này. Nhưng anh ơi, em chỉ cần đối mặt với một người thôi, có nhất thiết phải nhìn cả bầy như chị ý không nhỉ? Em nghĩ không cần mà em cũng không thích thế, tạp lắm. Mà mặt khác bạn em mặc đầy đủ quần áo anh ạ. Cách khác đi anh!

scrotum
01-06-2006, 06:30 PM
Thế theo em greeneyes, cứ cho là anh hay tưởng đi, và cứ cho là ví dụ của em đúng đi, thì tốt hay xấu?

greeneyes
01-06-2006, 06:55 PM
[QUOTE=scrotum]Thế theo em greeneyes, cứ cho là anh hay tưởng đi, và cứ cho là ví dụ của em đúng đi, thì tốt hay xấu?[/QUOTE]
Anh Tủm à tốt hay xấu là do anh cảm nhận thôi, chứ mục tiêu của em là chứng minh "Việc nhà ở gần doanh trại quân đội nhưng chưa chắc em đã là người dạn dĩ như anh tưởng" :d.
Theo anh thì là tốt hay xấu, hả anh? Em thì thấy âu cũng là một việc tốt anh ạ. Rèn luyện nhiều là rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa tinh thần phấn chấn sẽ khiến anh tự tin hơn, hăng hái hơn trong công việc. Đúng là lợi cả đôi đường anh nhỉ! :)

Parapapa
01-06-2006, 06:55 PM
[QUOTE=greeneyes]@ Vàng chủ tịch: Cám ơn anh nhé, em sẽ chú ý đến phương pháp này. Nhưng anh ơi, em chỉ cần đối mặt với một người thôi, có nhất thiết phải nhìn cả bầy như chị ý không nhỉ? Em nghĩ không cần mà em cũng không thích thế, tạp lắm. Mà mặt khác bạn em mặc đầy đủ quần áo anh ạ. Cách khác đi anh![/QUOTE]

Không thích cả bầy à? Tạp à?

Thế thì thế này đi, em đến gặp trực tiếp người em muốn đối mặt ấy, đặt tay lên vai, nhìn sâu vào mắt ( nhớ phải hơn 3s, give him một cái signal), nhún mình một cái quí tộc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Em biết thế này là khiếm nhã, em hỏi khí không phải thì anh bỏ qua cho em, em có thể có hân hạn được phép tụt quần anh ra để tập luyện đối diện với nỗi sợ hãi của mình được không ạ?

Anh tin rằng một quí ông chân chính sẽ không từ chối lời đề nghị ngọt ngào đấy, còn nếu không thì người đấy không xứng đáng với em, quên đi mà sống em ạ.

che3mau
01-06-2006, 06:56 PM
Bạn Ngọc Thắng cho mình hỏi là muốn xin pix gái mạng thì phải làm sao nhỉ? Mình thấy bạn chỉ dăm 3 câu là phich i như script của porno nên chắc xin pix gái mạng bạn chỉ nói 1 câu là các em chĩa webcam cho coi liền phải không?

scrotum
01-06-2006, 06:58 PM
Em nói đúng ý anh rồi đấy. Mình đã tán nhau hồi nào chưa em nhỉ?

greeneyes
01-06-2006, 07:06 PM
[QUOTE=Parapapa]
Anh tin rằng một quí ông chân chính sẽ không từ chối lời đề nghị ngọt ngào đấy, còn nếu không thì người đấy không xứng đáng với em, quên đi mà sống em ạ.[/QUOTE]

Anh chủ tịch à, em biết thế này là khiếm nhã nhưng em có thể hỏi anh một câu được không? "Anh có phải là người đàn ông chân chính không"?

Nếu phải anh có thể giúp em luyện tập như cách anh vừa hướng dẫn em không? Mà trước mắt, để em đỡ choáng, anh chỉ cần gửi một bức toàn thân của anh với nội dung như anh miêu tả lên đây để em luyện tập. Nét vào anh nhé! Em tin rằng một người đàn ông chân chính như anh sẽ không từ chối!
Em cám ơn anh nhiều!

uatkimhuong
01-06-2006, 07:10 PM
Không biết giai tán gái thế nào, còn gái tán giai thì mình có chiêu sau như thế này. Nói chung bọn giai không kể sắc tộc, màu da, đều rất tinh tướng, nghĩ mình là nhất cbn quả đất, và luôn luôn nghĩ là nó cần phải tìm 1 người thông minh, hiền dịu, trông đáng yêu, và biết lắng nghe =)) . Chính vì thế nếu mình muốn cưa cái thằng chó chết ấy thì mình thường dress up rất chi là lịch sự nhé. Thật, mình mà mặc váy áo đẹp vào thì đến chó nhà mình còn chẳng nhận ra chủ ấy chứ =)). Thông thường dating kiểu này thì chả có gì gọi là lãng cbn mạn cả. Thằng kia nói chung là nó thường xoi mói mình, mặc dù trước đó nó đã được bọn bạn mình hoặc cô dì chú bác mình mô tả khá khá rồi. Nhưng mình thường đội mũ phớt vì nhiều khi mình đi dating với bọn này là do nhiệm vụ cao cả gọi là tình bạn bè, họ hàng mà phải đi. Nhưng nói chung vẫn thú vị vì lại có cơ hội "giao lưu" :)
Trong buổi dating đầu tiên nhé, nếu thằng kia nó hỏi mình muốn uống gì thì mình sẽ chọn hoặc là 1 cốc lipton chanh không đường hoặc 1 cốc cafe đen nóng (mục đích là mình muốn mình tỉnh ngủ và sáng suốt để còn tiếp chuyện cái thằng bỏ mẹ ấy). Chọn kiểu này cũng có cái lợi vì nếu là thằng ki bo nó sẽ thấy không tiếc tiền khi phải trả tiền nước cho mình. Mặc dù mình thường ngỏ ý đãi nó chuyện nước nôi (Tất nhiên mình sẽ luộc lại bằng cách là khi rủ đi ăn thì nó sẽ phải trả tiền! =)) ). Tất nhiên nếu gặp phải thằng thoáng tính thì chả việc gì phải lăn tăn. Tuyệt đối là không gọi hạt dưa đỏ choét để cắn nhé. Trông rất là ghê hồn.

Vụ gọi nước uống xong xuôi thì đến đoạn nói chuyện phiếm. Chuyện thì phải để nó khơi mào trước. Nói chung chuyện gì cũng có thể nói được, từ chuyện thằng Ma mút bên irac bị điên cho tới chuyện con chó nhà mình chuyên ăn cơm với nước mắm dù là chó becgie đàng hoàng =)). Vấn đề mấu chốt ở đây là mình không dắt dẫn câu chuyện 1 cách trực tiếp. Cứ kệ mẹ cho nó ba hoa. Nó nói 3 câu thì mình chêm vào 1 câu. Thời gian còn lại mình giả vờ chăm chú nghe nó nói, chủ yếu là nắm bắt ý chính nó nói gì thôi. Tiếp nữa, không phải lúc nào cũng đồng tình với cái nó đang nói. Thi thoảng phải defense một tí cho nó có tí mùi vị. Tiếp nữa, nhiều khi nó bốc trời quá nó liên thiên cho tới hàng tiếng thì phải tìm cách ngắt. Ví dụ bảo là: ồ nói chuyện với anh mà em quên cả thời gian! =)) (Không biết nó có thấy ngượng không nhỉ?!).Và cũng phải chia cái cốc nước của mình theo thời gian để khi nào vừa kết thúc câu chuyện ba lăng nhăng đó thì vừa hay cốc nước của mình còn 1 tí cặn. Nói chung nên để lại 1 tí cặn không thì nó lại chê mình ăn thùng uống vại. Khi kết thúc câu chuyện rồi thì thường nó sẽ hỏi số điện thoại của mình hoặc nó ngỏ ý đưa mình về nhà mặc dù mình cũng đi xe máy và có chân như ai. Nhưng nếu mình thấy không thích nó lắm thì sẽ bảo là em không có mobile, điện thoại để bàn nhà em toàn bị các cụ nghe trộm (hức hức, các cụ thường nghe trộm thật, xong lại còn cười vào ống nghe nữa mới sợ!). Còn chuyện đưa về nhà thì thường mình bảo nhà em xa lắm, rồi nói chỗ nhà mình ra. Thế là thông thường nó sẽ bảo là : oh, thế thì khi nào tiện em gọi cho anh vào số xxxxx nhé. Okie, cũng ghi cũng chép cẩn thận nhưng chã bao giờ gọi lại. Còn nếu thấy thích thích thì cho nó số mobile nhưng không cho số đt nhà riêng. Và cũng chẳng cho nó đưa về, rách cbn việc lắm. Thi thoảng có những thằng vài hôm sau đã thấy nó đi theo ông bà mối mò đến nhà mình. Thế là mình tót lên gác, đắp chăn giả vờ ngủ. Hoặc ăn mặc thật luộm thuộm đi xuống chào 1 câu rõ to, thế là nó tự khắc biến mất. Hữu hiệu phết! he he.

Thực ra nói chuyện với bọn dating ấy nhiều khi rất chuối mà cứ phải lịch sự. Ví dụ có thằng nó bảo: xời mấy em là gái, lại trẻ con biết cái xx gì. Ặc ặc, lúc đó muốn ị vào mồm nó quá nhưng chẳng làm gì được đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà bảo rằng: anh nói cứ như Dê Xu nói ấy, hi vọng bao giờ bọn em nhớn hết sẽ biết được nhiều xx hơn anh nhỉ! =)).

Đấy có mỗi cái kinh nghiệm ấy thôi!!!!

greeneyes
01-06-2006, 07:14 PM
[QUOTE=scrotum]Em nói đúng ý anh rồi đấy. Mình đã tán nhau hồi nào chưa em nhỉ?[/QUOTE]
Tiếc là chưa anh ạ? :)

JW
01-06-2006, 07:19 PM
Thôi anh em mình thi tán offline em Mắt xanh này đi các bác. Viết lách dài dòng quá mà không thực tế. Em xung phong làm cuốc đầu. Tối nay đi xem Điệp vụ bất khả thi 3 với anh đi, mắt xanh xanh xanh ơi...

scrotum
01-06-2006, 07:19 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Không biết giai tán gái thế nào, còn gái tán giai thì mình có chiêu sau như thế này. Nói chung bọn giai không kể sắc tộc, màu da, đều rất tinh tướng, nghĩ mình là nhất cbn quả đất, và luôn luôn nghĩ là nó cần phải tìm 1 người thông minh, hiền dịu, trông đáng yêu, và biết lắng nghe =)) . Chính vì thế nếu mình muốn cưa cái thằng chó chết ấy thì mình thường dress up rất chi là lịch sự nhé. Thật, mình mà mặc váy áo đẹp vào thì đến chó nhà mình còn chẳng nhận ra chủ ấy chứ =)).

Đấy có mỗi cái kinh nghiệm ấy thôi!!!![/QUOTE]

Cũng tự nhủ là mình kém tắm nên không thể làm phi công lái máy bay Uất, nhưng thế đếch nào cứ thấy Uất online là mình lại rạo rực lâng lâng khó tả thế. Dạo này công nhận hồi xuân yêu đời thế.

Mình không biết chuyện yêu đương tán tỉnh thế nào, giai gái ra sao nên không dám ném đá, nhưng cái vụ chó không nhận ra chủ thì phải có tí nhời.

Chó dùng mũi nhận chủ chứ không dùng mắt. Ngày xưa anh được dậy là có 2 cách làm mất hơi người đánh lạc hướng chó.

C1. Bỏ một cục cu*t hổ vào túi.

C2. Trộn bùn với phân trâu (bên UK không có trâu thì có thể dùng phân bò, ngựa thay thế) rồi ngâm người khoảng 6 tiếng.

Uất làm cách nào?

scrotum
01-06-2006, 07:21 PM
[QUOTE=greeneyes]Tiếc là chưa anh ạ? :)[/QUOTE]

Ừ anh cũng nghĩ thế.

Tại sao mình lại không nhỉ. Em đang có lợi thế là hiểu anh.

che3mau
01-06-2006, 07:23 PM
Một trong những điều tuy nhỏ nhặt nhưng không kém phần quan trọng là cách gọi đối phương. Phải luôn tha thiết nhiệt tình thể hiện nhiều cảm xúc như là bé ơi, em ơi, baby của anh. Thỉnh thoảng phải thêm 1 hay vài dấu chấm nhỏ giọt !!! cho nó tăng gia vị. Và cũng nên dùng một chút văn chương lãng mạn chẳng hạn green eyes chẳng ai nói là green eyes hay Mắt xanh mà ta phải nói là: mắt biếc ơi!!! đôi mắt hồ thu xanh thẳm làm anh muốn chết đuối ơi!!!.

Ngọc Thắng
01-06-2006, 07:31 PM
[QUOTE=che3mau]Bạn Ngọc Thắng cho mình hỏi là muốn xin pix gái mạng thì phải làm sao nhỉ? Mình thấy bạn chỉ dăm 3 câu là phich i như script của porno nên chắc xin pix gái mạng bạn chỉ nói 1 câu là các em chĩa webcam cho coi liền phải không?[/QUOTE]

Bạn ơi, đây là topic tán tỉnh nhau - what to do, what not to do, cho nên mình nên xoay quanh vấn đề tán tỉnh thôi. Mặc khác, nhớ cho, đây là tán tỉnh offline nhá, offline rồi thì còn xin ảnh làm gì. Ngu đâu mà ngu thế X(

Còn nếu bạn vẫn khăng khăng muốn xin pix gái mạng, mời bạn tham khảo 8 phương pháp đẽo gái mạng của một đèn dầu nào đó ngày xưa. Cái đó quá toàn diện, quá cụ tỉ rồi nên mình không còn gì để nói thêm nữa. Rõ chửa X(

Còn về các ví dụ của mình, xin đừng nói là chỉ ba câu là như porno. Bởi lý do độ dài bài viết trong TL, mình không muốn viết quá dài làm rối mắt, nản lòng người đọc, nên phải tóm lược để nhanh chóng dẫn đến chỗ dâm đãng. Trên thực tế bạn phải kiên nhẫn và dài dòng hơn, tất nhiên. Nhưng mà cái tinh thần chung là như vậy. Thủng chửa X(

Ham~tai`
01-06-2006, 07:33 PM
Eo` mịa, 4C chẳng cần đi đâu xa, cứ lẳng lặng mà chép lại đối thoại của bác Tủm với mấy em chưn dài đến nách i'. Vãi cbn xxx . Tán gái thì anh thấy thế là ok lắm rồi. Còn lại là 90% phụ thuộc vào chuyện gái có thích cho tán không.
Thế cho nhanh nhá, gái đã không thích thì có mà dẻo mỏ hơn cả Sen thì cũng thế mà thôi, cũng sẽ chỉ là 1 thằng lắm mồm, lắm lý sự..etc.

Parapapa
01-06-2006, 08:15 PM
[QUOTE=greeneyes]Anh chủ tịch à, em biết thế này là khiếm nhã nhưng em có thể hỏi anh một câu được không? "Anh có phải là người đàn ông chân chính không"?

Nếu phải anh có thể giúp em luyện tập như cách anh vừa hướng dẫn em không? Mà trước mắt, để em đỡ choáng, anh chỉ cần gửi một bức toàn thân của anh với nội dung như anh miêu tả lên đây để em luyện tập. Nét vào anh nhé! Em tin rằng một người đàn ông chân chính như anh sẽ không từ chối!
Em cám ơn anh nhiều![/QUOTE]


Ba đồng một mớ trầu cay
Sao em không hỏi những ngày còn chim (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=181454&postcount=19)
Bây giờ anh tặng mất rồi (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8237&page=7)
Chim tặng rồi biết đâu tìm lại
Chim chẳng còn quần tụt làm chi
Thôi xin em hãy về đi
Anh xin trân trọng những gì hôm nay

greeneyes
01-06-2006, 08:31 PM
@ anh JW, anh Tủm: Em rất vui vì được 2 anh cùng có nhã ý như thế. Nhưng mình mật thư từ bây giờ nhé. Em đã làm loãng cái topic này mất rồi và em không muốn nó bị thêm tẹo nào nữa! Tặng cả hai anh nhé @};- @};- :D

Feline
01-06-2006, 08:32 PM
[QUOTE=Parapapa]Ba đồng một mớ trầu cay
Sao em không hỏi những ngày còn chim (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=181454&postcount=19)
Bây giờ anh tặng mất rồi (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8237&page=7)
Chim tặng rồi biết đâu tìm lại
Chim chẳng còn quần tụt làm chi
Thôi xin em hãy về đi
Anh xin trân trọng những gì hôm nay[/QUOTE]


Ơ, thế giờ không gọi là "anh" nữa à? gọi bằng gì nhỉ???? :>>

Carling
01-06-2006, 08:38 PM
Chính ra mình thấy cái chữ ký của em mắt mèo này rất hợp với nỗi đau của Vàng chủ tịch kể từ khi bị thiến nhé. Chỉ cần sửa lại chút là: "Người ta sống vô tâm bởi đôi khi có những vết thương làm thể xác chai sạn, không còn cảm giác". Đời đúng là không cái đau nào bằng cái đau ấy! =((
Người ta sống vô tâm bởi đôi khi có những vết thương làm tâm hồn chai sạn, không còn cảm giác.

Chocolatiebabe
01-06-2006, 08:44 PM
[QUOTE=greeneyes]@ anh JW, anh Tủm: Em rất vui vì được 2 anh cùng có nhã ý như thế. Nhưng mình mật thư từ bây giờ nhé. Em đã làm loãng cái topic này mất rồi và em không muốn nó bị thêm tẹo nào nữa! Tặng cả hai anh nhé @};- @};- :D[/QUOTE]

Topic tán tỉnh mà. Cứ thả sức chị ơiiiiiiiiiiiiiiiii Chưa chi đã kéo nhau vào PM mất hứng lắm. Sợ gì! Tán đi! ;-) ;-)

Parapapa
01-06-2006, 08:48 PM
[QUOTE=Carling]Chính ra mình thấy cái chữ ký của em mắt mèo này rất hợp với nỗi đau của Vàng chủ tịch kể từ khi bị thiến nhé. Chỉ cần sửa lại chút là: "Người ta sống vô tâm bởi đôi khi có những vết thương làm thể xác chai sạn, không còn cảm giác". Đời đúng là không cái đau nào bằng cái đau ấy! =(([/QUOTE]

Nói thế thực ra không chính xác lắm, mình vẫn còn một chút không đáng kể độ vài chục cm, nhưng khúc đấy dành cho các mục đích cá nhân, vì thế không dâng hiến cho Green để chế ngự nỗi sợ hãi được, đành phải phụ nàng thôi.

01-06-2006, 08:49 PM
Thắm ơi, chắc Mắt xanh không dám ra bể bơi để đối diện với nỗi sợ hãi của mình nên fải kéo nhau vào PM. Nhưng em nhớ đấy, đừng để JW vào đấy. Tối hôm qua ăn "fo xe day" thì phải, tức phở ít sò nhiều. Mất chàng đấy em ạ.

Chị, Tú

uatkimhuong
01-06-2006, 08:50 PM
[QUOTE=Parapapa]Nói thế thực ra không chính xác lắm, mình vẫn còn một chút không đáng kể độ vài chục cm, nhưng khúc đấy dành cho các mục đích cá nhân, vì thế không dâng hiến cho Green để chế ngự nỗi sợ hãi được, đành phải phụ nàng thôi.[/QUOTE]
Ặc ặc, bác này ngoài việc đi bơi ra còn là 1 ông chủ nông dân chính hiệu, chuyên sản xuất phân bắc mới kinh chứ!

Carling
01-06-2006, 09:01 PM
Đây, đây là chân dung Vàng chủ tịch chụp khi rảnh rỗi giữa các buổi đi bơi với Tú. Anh thay mặt chủ tịch bốt lên để em mắt mèo thỏa lòng mong ước.

http://www.tinhvan.com.vn/tvis/webforum/attachment/once%20he%20find%20it.gif

Bức tranh thể hiện rõ tính cách quật cường, một tố chất xuất chúng của chủ tịch: Không bao giờ đầu hàng số phận.

Bức ảnh này của chủ tịch tạm đặt tên là: Bao giờ trở lại được ngày xưa?

Chocolatiebabe
01-06-2006, 09:20 PM
Nào "bài" nhé!

Đánh tín hiệu bằng mắt. Có 3 kiểu "tín hiệu"
1. Across-the-room, Ánh nhìn "đi qua" (khi chàng đi qua trước mặt bạn), ánh mắt khi đang hội thoại.
Ở giữa một đám đông, tiệc tùng, chị em phát hiện ra đối tượng. Và bây giờ phải gửi 1 "thông điệp" không lời. Bí quyết ở đây là nhìn anh ấy cho đến lúc anh ấy nhận ra ánh mắt của chị em và nhìn lại trong vòng 3 giây. Lập tức chị em phải đưa mắt đi chỗ khác nhé, nếu không nhìn chòng chọc sẽ làm anh ấy mất tự nhiên. Lúc nhìn đi khẽ chớp mắt nhẹ. Nếu hơi mỉm cười thì càng tốt, đừng ngại che giấu cảm xúc của mình quá. Quan trọng là phải để anh chàng "bắt gặp" được mình nhìn anh ta nhé! ;-)
Chị em nên tập nhìn vào gương, cười bằng mắt, thầm nghĩ đến message khi make eye contact. Ví dụ "Hey sexy". :D

Đối với chàng trai, chị em phải gửi tín hiệu ít nhất là 3 lần. Lần 1 chàng sẽ nhìn quanh xem có đúng là mình để ý đến chàng không. Lần thứ 2 chàng sẽ nhận ra, cảm thấy thích thú và hơi ngượng ngùng. Lần 3 là cú thúc để chàng có đủ tự tin tiếp cận.

Còn tiếp :>

Phần 2: Khi đã tiếp cận rồi.

@Chị Tú rằn ri: Em ấy ạ? Mất anh JW ấy ạ? chị lại đùa em rồi! :p ;-)

Chocolatiebabe
01-06-2006, 09:36 PM
Khi ngồi/đứng nói chuyện không gì "hấp dẫn" hơn là "nói thầm" cho nhau. Vì khung cảnh xung quanh ồn ào là 1 lý do để chị em kéo anh ta vào ghé vào tai anh ta để nói. Khi này chắc nội dung câu chuyện sẽ không quan trọng bằng giọng điệu nói, mùi thơm, hơi thở nhè nhẹ, bàn tay giữ nhẹ vào cánh tay chàng.

Cần tránh gào to vào tai chàng, hay nói bắn nước bọt vào mặt chàng :D

che3mau
01-06-2006, 09:39 PM
Chà em nào mà cũng bắn buying signal như liên thanh thế này anh em mình đỡ khổ phải làm quen mà cũng không sợ bỏ xót.

greeneyes
01-06-2006, 09:53 PM
Hi hi, Choc đáng yêu như thế nên chẳng phải lo đâu, với lại bây giờ mình biết là Choc với anh JW là ... của nhau rồi thì mình sẽ bảo với anh ý là " Thôi anh ạ, em không đi xem phim đâu, em biết là anh định an ủi em cho đỡ buồn nhưng em chả thấy buồn gì đâu, chuyện nhỏ ý mà" Trách nhiệm Ất min là nó nặng nề thế đấy, khổ thân! Nhiều việc không muốn làm mà vì nghiệp lớn vẫn phải cắn răng anh JW nhỉ :) .

Mít
01-06-2006, 09:58 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Khi ngồi/đứng nói chuyện không gì "hấp dẫn" hơn là "nói thầm" cho nhau. Vì khung cảnh xung quanh ồn ào là 1 lý do để chị em kéo anh ta vào ghé vào tai anh ta để nói. Khi này chắc nội dung câu chuyện sẽ không quan trọng bằng giọng điệu nói, mùi thơm, hơi thở nhè nhẹ, bàn tay giữ nhẹ vào cánh tay chàng.

Cần tránh gào to vào tai chàng, hay nói bắn nước bọt vào mặt chàng :D [/QUOTE]

Úi Choc ơi, thế giữa lúc đang thì thầm đấy, mà mình lỡ quên gào lên một tiếng to to vào tai anh ý thì anh ý sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? kiểu giống ngày bé mấy đứa chơi với nhau ý.
Kiểu send signal của Choc giống trò mèo vờn chuột nhỉ ? Sau khi nhìn ko nhìn như Choc bảo rồi, để tăng thêm phần hiệu quả, giả vờ đi ngang qua, vờ như ko nhìn đến, rồi khi đi ngang mặt chàng, đưa mắt liếc chàng một cái rồi cụp xuống thật nhanh. Kiểu gì anh ý cũng nhìn lại mình một cái, còn nếu ko thì chả non nước gì :p , mình chuyển đối tượng thôi.

scrotum
01-06-2006, 10:08 PM
Mắt Xanh, mình rút lui vào bí mật rồi em, đừng xuất hiện trước công chúng nữa.

Mỏ đỏ, chúng mình vẫn tiếp tục chăng đèn kết hoa nhé.

Chocolatiebabe
01-06-2006, 10:21 PM
Ừ, "flirt" thực chất là trò chơi mèo vờn chuột mà Mít nhỉ! :p
Lỡ gào to quá thì dùng bàn tay bịt nhẹ vào tai chàng 2 giây rồi nói "ôi em xin lỗi, em hét to quá!" kèm theo 1 nháy mắt! ;-) Có liêu xiêu không thì bảo! :D
@Greeneyes: Bậy nào! Đừng nghe chị Tú rằn ri nói lung tung. JW là một người dưng, là 1 cây cầu, là một hòn đá, là 1 con cua với em Choc nhé!
Chết thật!!

Carling
01-06-2006, 10:38 PM
Làm trai mà thế này thì thà bị thiến như Vàng chủ tịch có khi đỡ khổ hơn, thà đau một lần rồi thôi. Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ nào, đời éo le quá! =))
[QUOTE=Chocolatiebabe] JW là một người dưng, là 1 cây cầu, là một hòn đá, là 1 con cua với em Choc nhé!
Chết thật!![/QUOTE]

P/S Giờ thì em đã hiểu, đã hiểu vì sao dân gian xưa nay vẫn có câu: Đau hơn hoạn. Cha ông phải nói là nghĩ ra những thứ hay của nó!

Mít
01-06-2006, 10:43 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ừ, "flirt" thực chất là trò chơi mèo vờn chuột mà Mít nhỉ! :p
Lỡ gào to quá thì dùng bàn tay bịt nhẹ vào tai chàng 2 giây rồi nói "ôi em xin lỗi, em hét to quá!" kèm theo 1 nháy mắt! ;-) Có liêu xiêu không thì bảo! :D
@Greeneyes: Bậy nào! Đừng nghe chị Tú rằn ri nói lung tung. JW là một người dưng, là 1 cây cầu, là một hòn đá, là 1 con cua với em Choc nhé!
Chết thật!![/QUOTE]

Choc sửa bài nhanh khiếp :p. Nghe Choc bảo thế, Mít hình dung ra cảnh đấy rồi, nhưng mà thế áp dụng cho lần gặp sau rồi chứ ko dùng cho lần gặp đầu tiên đc nhỉ? Mình hét to thế, anh ý thể nào cũng giật mình, quay phắt sang nhìn mình, thế nên mình chỉ cười nhẹ rồi nháy mắt thôi. Choc thấy thế có đc ko ? Send signal lung tung cho giai bị lạc hướng đấy :D .
À nhưng mà các chị em làm gì thì làm cho giai mục tiêu biết thôi chứ đừng cho mọi ng xung quanh để ý thấy nhé, ko là hỏng hết cả bánh kẹo.

01-06-2006, 10:53 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]JW là một người dưng, là 1 cây cầu, là một hòn đá, là 1 con cua với em Choc nhé!
Chết thật!![/QUOTE]

Chị confirm nhé, JW với Choc thì như trên - ko biết, ko bình luận.

Nhưng JW với Thắm nhà chị là - [COLOR=Red]45 con sò[/COLOR] đấy !!!

scrotum
01-06-2006, 11:01 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe] Bậy nào! Đừng nghe chị Tú rằn ri nói lung tung. JW là một người dưng, là 1 cây cầu, là một hòn đá, là 1 con cua với em Choc nhé!
Chết thật!![/QUOTE]

JW ơi, ban hết IP từ UK đi, làm ăn nói năng thế bao giờ.

JW_người dưng. Tức là người qua đường ấy mà, không được ngủ trọ.
JW_cây cầu. Ái chà, dẫm lên lưng để đi đấy, trèo qua người sang sông đấy, qua sông rồi rút ván.
JW_hòn đá. Công cụ dùng để khủng bố người khác quá rõ. Không khéo chị Sương bị ban cũng vì hòn đá này cũng nên.
JW_con cua. Tám cẳng hai càng, vừa ngang, vừa đeo bám

Thật cậu, tập bơi cho bụng bé làm cái gì nữa, đẹp với ai? Đi uống rượu đi. Không say đừng về nhé.

Chocolatiebabe
01-06-2006, 11:18 PM
Không em không có ý như các anh chị nói đâu. Private joke ấy mà! Khổ thân. Em xin lỗi :( :( :(

Parapapa
01-06-2006, 11:23 PM
[QUOTE=scrotum]JW ơi, ban hết IP từ UK đi, làm ăn nói năng thế bao giờ.

JW_người dưng. Tức là người qua đường ấy mà, không được ngủ trọ.
JW_cây cầu. Ái chà, dẫm lên lưng để đi đấy, trèo qua người sang sông đấy, qua sông rồi rút ván.
JW_hòn đá. Công cụ dùng để khủng bố người khác quá rõ. Không khéo chị Sương bị ban cũng vì hòn đá này cũng nên.
JW_con cua. Tám cẳng hai càng, vừa ngang, vừa đeo bám

Thật cậu, tập bơi cho bụng bé làm cái gì nữa, đẹp với ai? Đi uống rượu đi. Không say đừng về nhé.[/QUOTE]

Không phải đâu, bác Tủm suy nghĩ đúng kiểu 7x đời đầu

JW_người dưng. Tức là không cùng huyết thống, có thể đi đến hôn nhân nghiêm túc
JW_cây cầu. Là điểm tựa vững chắc giúp em vượt qua sóng gió cuộc đời
JW_hòn đá. Thật là chắc nịch, cứng rắn và vững chãi
JW_con cua. 2 càng, có thêm một càng sơ cua, quá an toàn và thích thú

uatkimhuong
01-06-2006, 11:39 PM
Bác Vàng suy nghĩ cứ như 5x đời cuối bị mất trym chứ!
@ Tủm ơi, chó nhà tớ là becgie lai tây, khôn lắm, không dùng mũi chỉ dùng mắt để phân biệt thôi. Cứ đẹp giai đi xe to là nó nhảy chồm lên mừng. Xấu giai lại trọc đầu như Tủm thì nó cắn chết đấy :)

Mít
01-06-2006, 11:41 PM
Mọi người, mọi ng, cho em hỏi ý kiến vụ này ạ.
Chuyện là con bạn em đang có 1 anh để ý tới, nhưng mà anh này 3 hồi tấn công dồn dập, làm cho con bé quay cuồng, ba hồi lại quay ngoắt 180 độ, cứ như là chưa từng quen biết gì. Con bé bạn em nó kết luận anh này có vấn đề, chứ ko phải kiểu chiến thuật ạ. Mọi ng bảo em khuyên nó làm cái gì bây giờ đây ạ ?

uatkimhuong
01-06-2006, 11:42 PM
[QUOTE=Mít]Mọi người, mọi ng, cho em hỏi ý kiến vụ này ạ.
Chuyện là con bạn em đang có 1 anh để ý tới, nhưng mà anh này 3 hồi tấn công dồn dập, làm cho con bé quay cuồng, ba hồi lại quay ngoắt 180 độ, cứ như là chưa từng quen biết gì. Con bé bạn em nó kết luận anh này có vấn đề, chứ ko phải kiểu chiến thuật ạ. Mọi ng bảo em khuyên nó làm cái gì bây giờ đây ạ ?[/QUOTE]
Sử dụng đúng cái võ ấy với cái thằng hâm ấy. Đảm bảo nó không hâm tiếp thì cũng phải vào Trâu Quì!

Mít
01-06-2006, 11:47 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Sử dụng đúng cái võ ấy với cái thằng hâm ấy. Đảm bảo nó không hâm tiếp thì cũng phải vào Trâu Quì![/QUOTE]

Vâng khi con bé nó làm mặt lạnh thì thằng bé nó lại săn đón điên cuồng ạ. Trời mưa trời gió thằng bé cũng lặn lội đưa đón tận tình lắm. Con bạn em nó đang điên tiết lên ko hiểu thằng bé kia là kiểu gì,nhưng nó chưa kịp quyết định giải tán hay tiếp tục thì thằng bé lại rút quân đi tàu ngầm rồi :-0. Vụ này em bó tay ko biết tâm lý các bác giai ra sao.

Chocolatiebabe
02-06-2006, 12:01 AM
Cái này là "play hard to get" đây. Nhưng anh kia hard quá người ta mệt. Bây giờ bài ngửa đi. Hoặc điên cuồng, không thì thôi không tốn thời gian quý giá của nhau nữa Mít ạ! :D

scrotum
02-06-2006, 12:04 AM
Mình tưởng là chơi "người ngửa" chứ, "bài ngửa" thì không đúng tinh thần 8X rồi.

Ngọc Thắng
02-06-2006, 12:31 AM
[QUOTE=Mít]Vâng khi con bé nó làm mặt lạnh thì thằng bé nó lại săn đón điên cuồng ạ. Trời mưa trời gió thằng bé cũng lặn lội đưa đón tận tình lắm. Con bạn em nó đang điên tiết lên ko hiểu thằng bé kia là kiểu gì,nhưng nó chưa kịp quyết định giải tán hay tiếp tục thì thằng bé lại rút quân đi tàu ngầm rồi :-0. Vụ này em bó tay ko biết tâm lý các bác giai ra sao.[/QUOTE]

Em ơi, Mít ơi, bây giờ muốn hiểu được tại sao lại như thế thì em phải ngẫm xem mục đích tán của thằng bé kia là gì mà nó lại hành động như vậy. Quá trình này là quá trình ngược của tán, còn được gọi là giải tán (và sau nó là phản tán).
Đại loại mấy thằng đi tán gái thì nó sẽ có mục đích (một cách chủ động hoặc vô thức) của việc tán, rồi sau đó sẽ triển khai để đạt được mục đích. Công việc của người giải tán hơi khó khăn hơn một chút vì bị động hơn và dễ gặp sai lầm bởi đánh giá chủ quan. Người giải tán cần phải dựa vào hành động, việc làm, ánh mắt, lời nói,... của đối tượng để có thể suy ra được mục đích của đối phương.

Bước đầu có thể tạm suy diễn mục đích tán của thằng bé này có thể là:
1. tán để làm cho cô gái đau khổ
2. tán để tán cô khác
3. tán để cho thấy gái cần anh...
Tùy mục đích phán đoán được mà sẽ có hành động tương ứng để phản tán. Chẳng hạn nếu là trường hợp 1, kệ mày tao đếch đau khổ đấy, tao đi vui vẻ với giai khác đây. Nếu là trường hợp 2, á à, bà đi báo cho con kia biết luôn thể mày định làm trò bắt cá hai tay. Trường hợp 3, cóc cần, mai ra chợ làm vài cái linga nhá.

Tất nhiên như đã nói, cái này có thể sai lầm, vì vậy cách ứng dụng cần phải linh hoạt, mang tính tự điều chỉnh. Chẳng hạn sau khi đoán là nó đang áp dụng trường hợp 3, và mình phản lại nó bằng cách nhiệt tình phồn thực với linga, nhưng sau một thời gian do có dữ liệu bổ sung lại nhận ra là nó đang tán để dâm đãng. Thế là mình vứt béng hết linga đi để rồi từ nay nhiệt tình phồn thực cái chuyện chúng mình. Nhỉ.

Chocolatiebabe
02-06-2006, 01:01 AM
Chí phải !!!
Còn đây, em có anh bạn có chị nào hứng thú thì đọc kỹ biên thư nhé ;-)

Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... [COLOR=White]Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Quốc Bát, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa". [/COLOR] :x :x :x

bigbird
02-06-2006, 01:14 AM
[QUOTE=Mít]Mọi người, mọi ng, cho em hỏi ý kiến vụ này ạ.
Chuyện là con bạn em đang có 1 anh để ý tới, nhưng mà anh này 3 hồi tấn công dồn dập, làm cho con bé quay cuồng, ba hồi lại quay ngoắt 180 độ, cứ như là chưa từng quen biết gì. Con bé bạn em nó kết luận anh này có vấn đề, chứ ko phải kiểu chiến thuật ạ. Mọi ng bảo em khuyên nó làm cái gì bây giờ đây ạ ?[/QUOTE]



Giải thích 1 cách đơn giản là nó chẳng thích gì bạn em. Thế thôi
Bạn em mà muốn nó tỏ thái độ dứt khoát thì chỉ có 1 khả năng. Cho nó cắn vài phát, tự khắc nó chán nó bỏ. Dứt khoát bỏ

Saint
02-06-2006, 02:34 AM
Mình cầm tay em Chốc , một tay kia khẽ khóac hờ dưới eo em Chốc, mắt nheo nheo khinh khỉnh nhìn các bạn. Buồn cười cực, Chốc nhỉ.

Chocolatiebabe
02-06-2006, 06:59 AM
Hì, anh tả thế nghe giống một ông chồng và bà vợ pregnant quá. Chắc không phải em rồi :D :D :p

quanva
02-06-2006, 11:31 AM
Đúng là nhân bất học bất tri tôn
Trẻ không học thì ăn ....
Vào đây em vỡ ra được nhiều điều......

Tama
02-06-2006, 11:55 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Không biết giai tán gái thế nào, còn gái tán giai thì mình có chiêu sau như thế này. Nói chung bọn giai không kể sắc tộc, màu da, đều rất tinh tướng, nghĩ mình là nhất cbn quả đất, và luôn luôn nghĩ là nó cần phải tìm 1 người thông minh, hiền dịu, trông đáng yêu, và biết lắng nghe =)) . Chính vì thế nếu mình muốn cưa cái thằng chó chết ấy thì mình thường dress up rất chi là lịch sự nhé. Thật, mình mà mặc váy áo đẹp vào thì đến chó nhà mình còn chẳng nhận ra chủ ấy chứ =)). Thông thường dating kiểu này thì chả có gì gọi là lãng cbn mạn cả. Thằng kia nói chung là nó thường xoi mói mình, mặc dù trước đó nó đã được bọn bạn mình hoặc cô dì chú bác mình mô tả khá khá rồi. Nhưng mình thường đội mũ phớt vì nhiều khi mình đi dating với bọn này là do nhiệm vụ cao cả gọi là tình bạn bè, họ hàng mà phải đi. Nhưng nói chung vẫn thú vị vì lại có cơ hội "giao lưu" :)
Trong buổi dating đầu tiên nhé, nếu thằng kia nó hỏi mình muốn uống gì thì mình sẽ chọn hoặc là 1 cốc lipton chanh không đường hoặc 1 cốc cafe đen nóng (mục đích là mình muốn mình tỉnh ngủ và sáng suốt để còn tiếp chuyện cái thằng bỏ mẹ ấy). Chọn kiểu này cũng có cái lợi vì nếu là thằng ki bo nó sẽ thấy không tiếc tiền khi phải trả tiền nước cho mình. Mặc dù mình thường ngỏ ý đãi nó chuyện nước nôi (Tất nhiên mình sẽ luộc lại bằng cách là khi rủ đi ăn thì nó sẽ phải trả tiền! =)) ). Tất nhiên nếu gặp phải thằng thoáng tính thì chả việc gì phải lăn tăn. Tuyệt đối là không gọi hạt dưa đỏ choét để cắn nhé. Trông rất là ghê hồn.

Vụ gọi nước uống xong xuôi thì đến đoạn nói chuyện phiếm. Chuyện thì phải để nó khơi mào trước. Nói chung chuyện gì cũng có thể nói được, từ chuyện thằng Ma mút bên irac bị điên cho tới chuyện con chó nhà mình chuyên ăn cơm với nước mắm dù là chó becgie đàng hoàng =)). Vấn đề mấu chốt ở đây là mình không dắt dẫn câu chuyện 1 cách trực tiếp. Cứ kệ mẹ cho nó ba hoa. Nó nói 3 câu thì mình chêm vào 1 câu. Thời gian còn lại mình giả vờ chăm chú nghe nó nói, chủ yếu là nắm bắt ý chính nó nói gì thôi. Tiếp nữa, không phải lúc nào cũng đồng tình với cái nó đang nói. Thi thoảng phải defense một tí cho nó có tí mùi vị. Tiếp nữa, nhiều khi nó bốc trời quá nó liên thiên cho tới hàng tiếng thì phải tìm cách ngắt. Ví dụ bảo là: ồ nói chuyện với anh mà em quên cả thời gian! =)) (Không biết nó có thấy ngượng không nhỉ?!).Và cũng phải chia cái cốc nước của mình theo thời gian để khi nào vừa kết thúc câu chuyện ba lăng nhăng đó thì vừa hay cốc nước của mình còn 1 tí cặn. Nói chung nên để lại 1 tí cặn không thì nó lại chê mình ăn thùng uống vại. Khi kết thúc câu chuyện rồi thì thường nó sẽ hỏi số điện thoại của mình hoặc nó ngỏ ý đưa mình về nhà mặc dù mình cũng đi xe máy và có chân như ai. Nhưng nếu mình thấy không thích nó lắm thì sẽ bảo là em không có mobile, điện thoại để bàn nhà em toàn bị các cụ nghe trộm (hức hức, các cụ thường nghe trộm thật, xong lại còn cười vào ống nghe nữa mới sợ!). Còn chuyện đưa về nhà thì thường mình bảo nhà em xa lắm, rồi nói chỗ nhà mình ra. Thế là thông thường nó sẽ bảo là : oh, thế thì khi nào tiện em gọi cho anh vào số xxxxx nhé. Okie, cũng ghi cũng chép cẩn thận nhưng chã bao giờ gọi lại. Còn nếu thấy thích thích thì cho nó số mobile nhưng không cho số đt nhà riêng. Và cũng chẳng cho nó đưa về, rách cbn việc lắm. Thi thoảng có những thằng vài hôm sau đã thấy nó đi theo ông bà mối mò đến nhà mình. Thế là mình tót lên gác, đắp chăn giả vờ ngủ. Hoặc ăn mặc thật luộm thuộm đi xuống chào 1 câu rõ to, thế là nó tự khắc biến mất. Hữu hiệu phết! he he.

Thực ra nói chuyện với bọn dating ấy nhiều khi rất chuối mà cứ phải lịch sự. Ví dụ có thằng nó bảo: xời mấy em là gái, lại trẻ con biết cái xx gì. Ặc ặc, lúc đó muốn ị vào mồm nó quá nhưng chẳng làm gì được đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà bảo rằng: anh nói cứ như Dê Xu nói ấy, hi vọng bao giờ bọn em nhớn hết sẽ biết được nhiều xx hơn anh nhỉ! =)).

Đấy có mỗi cái kinh nghiệm ấy thôi!!!![/QUOTE]

Chết thật, mình nhớ đâu như có lần dating với con dở hơi nào í, đầu tiên nó gọi một cốc cà phê đen nóng uống hết xong lại còn gọi một cốc trà lipton to như cốc bia mà uống xong vẫn thấy có vẻ còn thòm thèm. Dating thì mình cũng nhiều, nhưng trường hợp này đặc biệt như thế cho nên mình nhớ. Thông thường bọn gái nó toàn gọi nước cam không đường hoặc sinh tố hoa quả gì đấy, vừa đẹp da lại tốt cho sức khỏe, trong khi người ta nhìn vào lại thấy có vẻ ngoan ngoan thế nào í. Hôm đấy mình đến nhà đón nó đi chơi, chả hiểu thế nào mình ngồi đấy mãi không sao mà khi nó vừa trên gác xuống phát là chó nhà nó cứ sủa nhặng cả lên cứ như người lạ, mà chó nhà nó là chó bécgiê chứ có phải chó ta vớ vẩn đâu. Hóa ra hôm í nó dress up khác hẳn mọi ngày, lại còn xách cái túi rất to như tay nải bà lão. Mình hỏi đùa túi em có cái x gì mà nặng thế, nó bảo em mang ít hạt bí, hạt dẻ cười với các thứ ở nhà đi ăn cho nó vui, đỡ phải gọi ở quán vừa tốn tiền vừa sợ không đảm bảo vệ sinh. Mình vốn là người thoáng nên chả ngại gì chuyện tiền nong, nhưng nghe nó nói thế thì cũng coi như chiều gái, mình còn khen thêm một câu: Em đúng là chu đáo quá, chứ bọn con gái bây giờ đoảng bỏ mẹ. Được khen, nó bắt đầu thích mình ra mặt, cả buổi nhìn mình mơ màng và hầu như chỉ nói rất ít. Mình biết là với gái mà đem các chuyện cao siêu ra nói thì khác x gì đàn gẩy tai trâu nên hôm đấy mình toàn phải ba hoa về những chuyện ba lăng nhăng, như là chó bécgiê ăn cơm với nước mắm, hay là anh Ma mút bên I rắc bị điên nhưng lại có 3 vợ, trông bộ râu là biết anh ấy còn có thể lấy được vợ nữa. Nói những chủ đề này đúng là gãi đúng chỗ ngứa của gái nên như đã kể ở trên, nó uống hết mấy cốc nước mà vẫn chưa muốn đứng dậy. Mình phải bảo, thôi bây giờ nước nôi xong rồi, chúng mình đi ăn gì rồi anh đưa em về. Mình chả thích cuộc hẹn đầu tiên mà lại dây dưa dài dòng quá đâu, nhìn ngắm lâu quá tụt mẹ nó cả cảm hứng, nhưng nó đã tranh giả tiền nước rồi, đang muốn luộc lại mình tiền ăn nên cứ đòi đi tiếp. Nhưng hóa ra, tránh cũng chả được, việc tụt hứng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm sau buồn buồn mình lại mò đến định lôi nó ra cái quán hôm trước lần nữa. Lần này mình đến bất ngờ không báo trước nên bắt quả tang cô nàng trong bộ quần áo ngủ xộc xệch luộm thuộm, mặt mũi thì không mông má gì mà lại bị giật mình chào mình như quát vào tai. Thế là mình xong hẳn, chuẩn bị dông thẳng, trước khi đáp lại vài câu vô nghĩa của nó bằng câu: Em là gái thì biết kặc gì mà bình luận. Thế là từ đấy mình chả bao giờ gặp lại nó nữa.

Highlands
02-06-2006, 01:13 PM
Có lần mình date phải một thằng online dở người nhé. Vì online, nên mình có biết mặt mũi nó thế nào đâu, đến khi gặp mới tá hỏa ra. Theo như lời hắn kể thì anh có răng khểnh. Hóa ra không phải một chiếc, mà là khểnh hết nguyên hàm, đã thế lại còn bẩn bẩn vàng vàng vì hút thuốc lá nhiều và lười đánh răng hay sao ý. Hắn còn kể rằng anh tuy hói nhưng lại có râu. Mình tặc lưỡi, hói thì đã làm sao, người hói đầu thường là những người uyên bác, nhưng đàn ông dứt khoát là phải có râu rồi. Bụng bảo dạ là thế, nhưng đến khi nhìn thấy cái đầu trọc và hàm râu xồm xoàm của hắn thì mình hỡi ơi. Không biết ở đâu ra cái kiểu người ở bẩn một cách kinh khủng khiếp như thế. Mà mình lại là chúa ghét ở bẩn chứ.

Chưa hết, lúc hắn cất giọng lên hỏi mình uống gì thì bất ngờ lại là một giọng kim the thé chả rõ là đàn ông hay đàn bà, làm mình giật bắn mình. Chưa kịp suy nghĩ mình trả lời luôn "cà phê đen". Uống xong, vẫn chưa hết bàng hoàng, mình gọi tiếp một ly trà lipton to vật, bụng bảo dạ là uống để trấn tĩnh lại.

Hôm đấy mình xách theo một cái túi rất to, kiểu thời trang bây giờ người ta hay xách như thế. Ngồi chán chê mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy hắn gợi ý là mời mình đi ăn gì cả, bụng đói cồn cào mình đành lấy hạt dẻ mang theo ra nhâm nhi. Đã ki bo không mời mình đi ăn thì mình cũng ki bo lại, tội gì. Hôm đó mình ngồi nhâm nhi hạt dẻ một mình, còn hắn thì cứ nhìn mình ăn mà thòm thèm, buồn cười lắm. Trên mạng thì hắn tỏ ra uyên bác, ba hoa đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Thế mà lúc gặp thì ấp a ấp úng, câu nọ xọ câu kia, nói năng thì ngớ ngẩn, như là chó becgie ăn cơm với nước mắm, hay là anh Ma mút bên I rắc bị điên nhưng lại có 3 vợ, trông bộ râu là biết anh ấy còn có thể lấy được vợ nữa. Mình nghe hắn lảm nhảm xong chán nản quá mức, không buồn cử động tay chân nữa. Quả là mạng với đời có một khoảng cách rất lớn, mãi đến tận lúc ấy mình mới nhận ra được chân lý giản đơn đó.

Chờ mãi chẳng thấy hắn gọi thanh toán tiền nước gì cả, nên mình đành miễn cưỡng trả tiền, bụng bảo dạ là ko hiểu ở đâu ra cái loại đàn ông vừa bẩn vừa ki bo thế. Chắc hẳn cũng thấy ngượng ngượng khi để cho mình trả tiền nên giả vờ mời mình đi ăn để trả nợ. Đã thế thì ngu gì ko di, bà đi ăn cho mày chừa cái tội ki bo nhé. Hôm đấy mình ăn rõ nhiều, chưa hết, mình còn gọi thêm mấy đứa bạn nữa ra ăn một trận để hắn thanh toán cho bõ ghét.

Hôm đấy, lúc hắn đưa mình về (không phải là đến đón như hắn lú lẫn nhớ nhầm), chẳng hiểu sao bầy chó nhà mình cứ sủa nhặng xị cả lên. Bầy chó nhà mình bình thường rất hiền, kể cả những người ăn xin lảng vảng gần cổng cũng chẳng bao giờ sủa. Thế mà hôm đấy cứ sủa ầm ĩ, quát thế nào cũng không chịu thôi.

Hôm sau, kiểu như hắn định thua me gỡ bài cào hay sao ấy, giữa trưa, đang mơ màng đắp mặt nạ trên gác thì hắn mò đến bấm chuông. Đang ngủ trưa bị quấy rầy, mình bực mình quát lên "Đứa nào đấy, cút ngay". Sau đó định thần lại thì mình mới nhận ra đấy là hắn. Hắn te tái leo lên xe đi về, trước khi đi còn nghe hắn lắp bắp câu gì ko rõ, chỉ nghe được mấy chữ "kặc, kặc".

Kể từ đó mình cạch, không bao giờ dating với giai mạng nữa.

Phiu
02-06-2006, 01:24 PM
Sao cưng lại mang chuyện của mình lên net thế này, dù anh và em chia tay nhưng trong lòng anh vẫn coi em như bạn, sao em lại đối xử với anh như kẻ thù thế

Highlands
02-06-2006, 01:26 PM
Phiu để yên cho em kể lại lần dating đầu đời của em nhé, không được nhận vơ làm vợ thằng nhân thế. Tốt nhận vơ thì đã đành, đằng này có hay ho gì đâu mà cũng nhận nốt. Thật là...

huongmuoi
02-06-2006, 01:39 PM
Người ta bẩn thế ... mà Châu dũng cảm ngồi chán chê mấy tiếng đồng hồ. :) Phục Châu quá.

Công nhận bẩn là một cái nét vô tư không chấp nhận được nhất.


[QUOTE=Highlands].

Hôm đấy mình xách theo một cái túi rất to, kiểu thời trang bây giờ người ta hay xách như thế. Ngồi chán chê mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy hắn gợi ý là mời mình đi ăn gì cả, bụng đói cồn cào mình đành lấy hạt dẻ mang theo ra nhâm nhi. Đã ki bo không mời mình đi ăn thì mình cũng ki bo lại, tội gì. Hôm đó mình ngồi nhâm nhi hạt dẻ một mình, còn hắn thì cứ nhìn mình ăn mà thòm thèm, buồn cười lắm. Trên mạng thì hắn tỏ ra uyên bác, ba hoa đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Thế mà lúc gặp thì ấp a ấp úng, câu nọ xọ câu kia, nói chẳng câu nào ra hồn, như là chó becgie ăn cơm với nước mắm, hay là anh Ma mút bên I rắc bị điên nhưng lại có 3 vợ, trông bộ râu là biết anh ấy còn có thể lấy được vợ nữa. Mình nghe hắn lảm nhảm xong chán nản quá mức, không buồn cử động tay chân nữa. Quả là mạng với đời có một khoảng cách rất lớn, mãi đến tận lúc ấy mình mới nhận ra được chân lý giản đơn đó.

Chờ mãi chẳng thấy hắn gọi thanh toán tiền nước gì cả, nên mình đành miễn cưỡng trả tiền, bụng bảo dạ là ko hiểu ở đâu ra cái loại đàn ông vừa bẩn vừa ki bo thế. Chắc hẳn cũng thấy ngượng ngượng khi để cho mình trả tiền nên giả vờ mời mình đi ăn để trả nợ. Đã thế thì ngu gì ko di, bà đi ăn cho mày chừa cái tội ki bo nhé. Hôm đấy mình ăn rõ nhiều, chưa hết, mình còn gọi thêm mấy đứa bạn nữa ra ăn một trận để hắn thanh toán cho bõ ghét.

Hôm đấy, lúc hắn đưa mình về (không phải là đến đón như hắn lú lẫn nhớ nhầm), chẳng hiểu sao bầy chó nhà mình cứ sủa nhặng xị cả lên. Bầy chó nhà mình bình thường rất hiền, kể cả những người ăn xin lảng vảng gần cổng cũng chẳng bao giờ sủa. Thế mà hôm đấy cứ sủa ầm ĩ, quát thế nào cũng không chịu thôi.

Hôm sau, kiểu như hắn định thua me gỡ bài cào hay sao ấy, giữa trưa, đang mơ màng đắp mặt nạ trên gác thì hắn mò đến bấm chuông. Đang ngủ trưa bị quấy rầy, mình bực mình quát lên "Đứa nào đấy, cút ngay". Sau đó định thần lại thì mình mới nhận ra đấy là hắn. Hắn te tái leo lên xe đi về, trước khi đi còn nghe hắn lắp bắp câu gì ko rõ, chỉ nghe được mấy chữ "kặc, kặc".

Kể từ đó mình cạch, không bao giờ dating với giai mạng nữa.[/QUOTE]

scrotum
02-06-2006, 01:56 PM
Đùa chứ tán nhau mà nhạt như thế này thì nghe đọc kinh có khi thú vị hơn.

Các em, có ai đi chùa với anh không?

iznogoud
02-06-2006, 02:08 PM
Bác Tủm mà lên chùa tu, em đảm bảo là chỉ vài hôm sau trên chùa không còn tiếng tụng kinh, không còn tiếng gõ mõ mà sẽ toàn những lời ong bướm:

Thầy Tủm ơi
Thầy như táo rụng sân đình
Em như gái dở đi rình của chua ấy thầy Tủm ơi

Èo, thích nhỉ các bác nhỉ.

momo
02-06-2006, 02:09 PM
Châu ơi em quá đáng quá. Anh í là giai mạng bóng sáng. Em bóc vở anh í thì cũng bóc vừa vừa thôi chứ. Bóc đến cả cái sự keo bửn của anh í, em đúng là thực dụng! Quá đáng! :D

Ziusha
02-06-2006, 02:09 PM
Vừa đi NH VCB về, chi nhánh số 16, ngay gần VP Quốc hội. Ở đấy có 1 cuốn sổ góp ý. Lúc chờ đếm tiề Ziusha đọc được mấy dòng thế này, cóp lại buôn ngay:

“Tôi tên là Phan Thành Đạt. Tôi thỉnh thoảng đến giao dịch ở VCB tại đây. Nói chung tôi thấy các chị ở đây rất xinh! Thái độ phục vụ tốt. Mong các anh chị cứ thế phát huy.
Ký tên


Phan Thành Đạt
0913068023 "

P.S: Nếu a. Đạt với số tel. này có lảng vảng trên TL thì mong anh tiết lộ xem có bao nhiêu nữ nhân viên của Phòng GD này đã gọi cho anh nhé ;)

Ziusha
02-06-2006, 02:12 PM
[QUOTE=scrotum]Đùa chứ tán nhau mà nhạt như thế này thì nghe đọc kinh có khi thú vị hơn.

Các em, có ai đi chùa với anh không?[/QUOTE]

Chùa Bồ Đá thông báo là tất cả các phòng đôi đã được boook sạch sành sanh rồi nhé.

Tama
02-06-2006, 03:32 PM
[QUOTE=Highlands]Có lần mình date phải một thằng đầu trọc và hàm râu xồm xoàm

Kể từ đó mình cạch, không bao giờ dating với giai mạng nữa.[/QUOTE]

Có một điều mình mới phát hiện ra là, đem chuyện tình yêu tình báo dating này nọ lên kể trên TL rất hay bị "đụng hàng" nhé. Giờ thì mình không hiểu đã date với Uất hay với Trâu, hay với cả hai, mà cũng có thể là không phải ai cả. Nhưng rõ ràng nhân vật trong chuyện của Trâu, với chiếc đầu hói, có sự liên hệ nhất định đến một thành viên quan trọng của diễn đàn này. Mình hy vọng anh sẽ dũng cảm đứng ra làm rõ vấn đề này. Còn đối với Trâu, mình chỉ có lời khuyên là thế này. Hẹn hò có thể dẫn đến tình yêu, nhưng như mọi con đường khác, đường tình không chỉ toàn là hoa hồng mà còn có cả chông gai. Có thể dating mãi mà vẫn không tìm được người trong mộng, không những thế còn có thể gặp hậu quả đáng sợ, hay những tình huống trớ trêu như câu chuyện Trâu kể. Đừng vì thế mà chán nản Trâu nhé. Nếu bi quan và hoài nghi, Trâu sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Hãy tiếp tục mạnh dạn giao tiếp, mở rộng lòng đón nhận những quan hệ mới. Rồi Trâu sẽ gặp người ấy, vấn đề sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu cần mình có thể tư vấn thêm cho Trâu. Hãy vui lên, Trâu nhé.

donghonho
02-06-2006, 05:18 PM
Tớ cũng đang ra sức "flirt" một bác đây. Mất nhiều công sức ra phết và mặt phải hơi dày một tí. Tuy nhiên điều quan trọng là đối tác cũng phải sẵn lòng "tìm hiểu" mình, không thì tớ cũng đầu hàng sớm thôi.

jo-z
02-06-2006, 05:59 PM
[QUOTE=Tama]Còn đối với Trâu, mình chỉ có lời khuyên là thế này. Hẹn hò có thể dẫn đến tình yêu, nhưng như mọi con đường khác, đường tình không chỉ toàn là hoa hồng mà còn có cả chông gai. Có thể dating mãi mà vẫn không tìm được người trong mộng, không những thế còn có thể gặp hậu quả đáng sợ, hay những tình huống trớ trêu như câu chuyện Trâu kể. Đừng vì thế mà chán nản Trâu nhé. Nếu bi quan và hoài nghi, Trâu sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Hãy tiếp tục mạnh dạn giao tiếp, mở rộng lòng đón nhận những quan hệ mới. Rồi Trâu sẽ gặp người ấy, vấn đề sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu cần mình có thể tư vấn thêm cho Trâu. Hãy vui lên, Trâu nhé.[/QUOTE]

Cho mình cười phát =)) =)) =))

uatkimhuong
02-06-2006, 06:38 PM
[QUOTE=scrotum]Đùa chứ tán nhau mà nhạt như thế này thì nghe đọc kinh có khi thú vị hơn.

Các em, có ai đi chùa với anh không?[/QUOTE]

Lên chùa thấy tiểu mười ba
Sư cô mười bốn, Tủm già ba nhăm!!!!!!!!

Tủm đi đọc kinh Tam Toạng không?

Chocolatiebabe
02-06-2006, 09:22 PM
Nói chuyện dating online nhé
Dating 1

Ngày bé em cũng biết chat chit tí tẹo. Gặp 1 anh nói chuyện hơi bị hợp nhé. Vui lắm cơ. Hồi đó thì cũng chỉ nghĩ làm quen bạn bè thôi chứ chẳng toan tính yêu đương gì. Thế rồi một hôm anh đấy rủ đi uống sinh tố. Em thì tham ăn, thấy có ăn, có uống thì mê tít rồi.
Thế là em đạp xe lách cách đến điểm hẹn là quán sinh tố.
Trước khi đi hai đứa dặn nhau, em sẽ mặc váy yếm hồng, đi dép xăng đan trắng, còn anh ý mặc quần đồng phục, áo sơ mi cộc tay màu lá mạ.
Em hớn hở lắm dựng xe đi vào quán, thấy 1 anh ăn mặc y vậy. Tướng tá thì....nói sao nhỉ...kiểu bôn bôn thì không sao, em rất trân trọng những người có bề ngoài đứng đắn, nhưng mà ở anh này có vẻ gì dài dại. (Dài dại chứ không phải hoang dại kiểu sexy như các anh tài tử trong phim đâu) Em thấy hơi sững người, nhưng nghĩ, làm bạn thì quan trọng gì đâu. Thế là em ngồi xuống chào hỏi, giới thiệu và gọi đồ uống.
Em uống sinh tố mãng cầu dầm, loại ưa thích nhất của em. Anh ấy gọi chanh muối.
Thế rồi anh ấy bắt đầu nói chuyện. Eo, quả thực là em không nghe thấy gì nữa vì mắt cứ trố ra nhìn anh ấy nói chuyện, anh ấy sùi cả bọt mép sang hai bên mồm.... quanh mồm!!
Sinh tố mãng cầu dầm, là loại ưa thích nhất của em, em cũng không cảm thấy thú vị nữa.
Uống xong chanh muối, anh ấy quay sang hỏi em, mặt cười cười, chứa đầy vẻ man dại "Đi đạp vịt không em?"
Và rồi mọi người biết rồi đây, em đã cáo bận từ chối ra về. Đây ngồi cách nhau 1 cái bàn mà còn đáng sợ vậy. Đạp vịt thì phải ngồi gần, ngồi sát. Giữa bể nước mênh mông, có sự cố gì, em chạy vào đâu.
Em đạp xe về trong sự hoảng loạn. Hồi đấy Hà Nội có sự cố hội rạch mặt. Em mặc váy ngắn đạp xe, lúc đi thì sợ bị rạch đùi, (sợ rạch đùi thôi vì đầu em quàng khăn che kín cả 2 má rồi nên không sợ) lúc về quên hết cả nỗi sợ, đạp băng băng như ma đuổi.
Thế đấy..... :( :(
(còn tiếp)

Seal
03-06-2006, 12:14 AM
Chuyện này là của ông anh mình quen. Ông này tán cô em hàng xóm đối diện với nhà ông ý. Buổi sáng dậy thấy em phơi quần áo ngoài hiên nhà em mà bác chẳng biết nói gì...Thế là anh đành gỡ bí bằng một câu xanh rờn:" Em ơi hôm nay nước cống trong nhỉ...?!". Về sau câu chuyện này vẫn còn lưu truyền mãi tới nhưng khóa học sau ở trường em:D.

Khổ từ
03-06-2006, 12:54 AM
Xin bác Phiu cho em nói 1 nhời với bả ấy tí nhé. Châu ơi anh không muốn xen vào chuyện thị phi nhưng mà anh nghĩ nên nói những kỷ niệm vui hơn là những kỷ niệm buồn em ạ. Nhất là khi nói đến giai mạng.
[QUOTE=Highlands]Có lần mình date phải một thằng online dở người nhé. Vì online, nên mình có biết mặt mũi nó thế nào đâu, đến khi gặp mới tá hỏa ra. Theo như lời hắn kể thì anh có răng khểnh. Hóa ra không phải một chiếc, mà là khểnh hết nguyên hàm, đã thế lại còn bẩn bẩn vàng vàng vì hút thuốc lá nhiều và lười đánh răng hay sao ý. Hắn còn kể rằng anh tuy hói nhưng lại có râu. Mình tặc lưỡi, hói thì đã làm sao, người hói đầu thường là những người uyên bác, nhưng đàn ông dứt khoát là phải có râu rồi. Bụng bảo dạ là thế, nhưng đến khi nhìn thấy cái đầu trọc và hàm râu xồm xoàm của hắn thì mình hỡi ơi. Không biết ở đâu ra cái kiểu người ở bẩn một cách kinh khủng khiếp như thế. Mà mình lại là chúa ghét ở bẩn chứ.

Chưa hết, lúc hắn cất giọng lên hỏi mình uống gì thì bất ngờ lại là một giọng kim the thé chả rõ là đàn ông hay đàn bà, làm mình giật bắn mình. Chưa kịp suy nghĩ mình trả lời luôn "cà phê đen". Uống xong, vẫn chưa hết bàng hoàng, mình gọi tiếp một ly trà lipton to vật, bụng bảo dạ là uống để trấn tĩnh lại.

Hôm đấy mình xách theo một cái túi rất to, kiểu thời trang bây giờ người ta hay xách như thế. Ngồi chán chê mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy hắn gợi ý là mời mình đi ăn gì cả, bụng đói cồn cào mình đành lấy hạt dẻ mang theo ra nhâm nhi. Đã ki bo không mời mình đi ăn thì mình cũng ki bo lại, tội gì. Hôm đó mình ngồi nhâm nhi hạt dẻ một mình, còn hắn thì cứ nhìn mình ăn mà thòm thèm, buồn cười lắm. Trên mạng thì hắn tỏ ra uyên bác, ba hoa đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Thế mà lúc gặp thì ấp a ấp úng, câu nọ xọ câu kia, nói năng thì ngớ ngẩn, như là chó becgie ăn cơm với nước mắm, hay là anh Ma mút bên I rắc bị điên nhưng lại có 3 vợ, trông bộ râu là biết anh ấy còn có thể lấy được vợ nữa. Mình nghe hắn lảm nhảm xong chán nản quá mức, không buồn cử động tay chân nữa. Quả là mạng với đời có một khoảng cách rất lớn, mãi đến tận lúc ấy mình mới nhận ra được chân lý giản đơn đó.

Chờ mãi chẳng thấy hắn gọi thanh toán tiền nước gì cả, nên mình đành miễn cưỡng trả tiền, bụng bảo dạ là ko hiểu ở đâu ra cái loại đàn ông vừa bẩn vừa ki bo thế. Chắc hẳn cũng thấy ngượng ngượng khi để cho mình trả tiền nên giả vờ mời mình đi ăn để trả nợ. Đã thế thì ngu gì ko di, bà đi ăn cho mày chừa cái tội ki bo nhé. Hôm đấy mình ăn rõ nhiều, chưa hết, mình còn gọi thêm mấy đứa bạn nữa ra ăn một trận để hắn thanh toán cho bõ ghét.

Hôm đấy, lúc hắn đưa mình về (không phải là đến đón như hắn lú lẫn nhớ nhầm), chẳng hiểu sao bầy chó nhà mình cứ sủa nhặng xị cả lên. Bầy chó nhà mình bình thường rất hiền, kể cả những người ăn xin lảng vảng gần cổng cũng chẳng bao giờ sủa. Thế mà hôm đấy cứ sủa ầm ĩ, quát thế nào cũng không chịu thôi.

Hôm sau, kiểu như hắn định thua me gỡ bài cào hay sao ấy, giữa trưa, đang mơ màng đắp mặt nạ trên gác thì hắn mò đến bấm chuông. Đang ngủ trưa bị quấy rầy, mình bực mình quát lên "Đứa nào đấy, cút ngay". Sau đó định thần lại thì mình mới nhận ra đấy là hắn. Hắn te tái leo lên xe đi về, trước khi đi còn nghe hắn lắp bắp câu gì ko rõ, chỉ nghe được mấy chữ "kặc, kặc".

Kể từ đó mình cạch, không bao giờ dating với giai mạng nữa.[/QUOTE]
Ps. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng chẳng biết thằng đấy nó lên mạng nó kể về em thế nào nữa.

Highlands
03-06-2006, 09:04 AM
[QUOTE=Khổ từ]Ps. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng chẳng biết thằng đấy nó lên mạng nó kể về em thế nào nữa.[/QUOTE]
Muốn biết nó kể về em thế nào thì anh vui lòng đọc post ngay trước post em.[color=white] [color=black]([/color]Chẳng lẽ cũng có người ko hiểu là mình trêu bác Tama? :-5[/color][color=black])[/color]

Eshild
03-06-2006, 10:42 PM
[COLOR=White](Chẳng lẽ chị Trâu không hiểu là bác ý trêu lại chị?)
[/COLOR]

Đây. Hôm nay đi loăng quăng mấy cái blog vớ được đoạn này. Mặc dù chị em bây giờ thừa thông minh để đọc vị các anh, nhưng cứ post lên để các anh đừng có tưởng mình là siêu lâm tặc nhé. Vấn đề không phải các anh có cưa được không, mà là các chị có cho phép các anh cưa hay không. Hí hí


Đang đưa ông anh về thì gặp 2 em bé dừng đèn đỏ bên cạnh cực kỳ xinh luôn, nhất là cô bé ngồi sau. (H mà khen là xinh thì khỏi ngợi nhé) Trời ạ rất là bức xúc không biết làm sao làm quen, thế là tự nhiên trong đầu nảy ra một quyết định rất sáng suốt. Sau một hồi đi theo 2 cô em, sắp đến chỗ rẽ nhà ông anh rồi, mình đánh bạo đi ngang 2 em và "Bạn ơi!"... 3 lần gọi như thế 2 em ý bơ, mình chửi thầm "TS2C..." Lần cuối cùng gọi "Bạn ơi tớ có việc cần nhờ, gấp lắm" thế là con bé đèo (ko xinh bằng em ngồi sau nhưng cũng thuộc loại có nhan sắc) tỏ vẻ khó chịu hỏi "Thế có chuyện gì thế". Mình mới bảo "Tớ hẹn thằng bạn ở đầu kia, nhắn nó khi nào đến chỗ triển lãm Giảng Võ thì nháy máy rồi nó ra ngay, tớ hẹn nó từ chiều rồi, thế mà máy hết sạch tiền, sẵn bạn đang cầm điện thoại thì làm ơn giúp tớ được không". Nó tỏ vẻ nghi ngờ rồi hiểu ra ngay "Anh định lấy số của em chứ gì". (Ừ thì đúng rồi giả vờ hỏi) Mình mới bảo "Tớ có việc cần thật, mong bạn bảo bạn ngồi sau làm ơn..." Nó nghĩ 1 lúc, 2 con quay ra cười với nhau... thế là con ngồi trước nói "Diệp lấy máy của Thanh mà nháy". Con bé ngồi sau lấy máy con bé ngồi trước ra rồi hỏi số. (Uất thật, nhưng thế là quá đủ rồi, có số con bé ngồi trước là có cả số con bé ngồi sau). "Bạn ghi nhé, 0912781985"... Hê hê, nó nháy phát thứ 3 thì mình giả vờ hỏi là có liên lạc được không. Nó cười không giả nhời. Hê hê. Mình bảo "Thôi nó biết rồi chắc sẽ ra ngay bây giờ, cám ơn bạn rất nhiều nhé". 2 con bé cười, mình chào. Tự nhiên em ngồi sau quay lại cười nói là "Điện thoại trong túi anh sáng đèn kìa, rung thích không". Ối dời ơi lộ luôn. Mình đáp lại bằng một nụ cười thẫn thẫn thờ, nói cám ơn rồi dông thẳng

scrotum
03-06-2006, 10:48 PM
Con bà nó!

Các bạn cho mình chửi một câu nhé, đang say quá, chửi cho nó giã rượu.

Thực là các nguyên tắc đẽo gái mạng, hải đăng Anh Vũ đã thống kê đầy đủ đậm tính học thuật rồi, thiết nghĩ chẳng ai đủ trình nghĩ ra thêm nguyên tắc nào nữa để bổ sung. Nhưng chiến đấu với gái không mạng, lại là một vấn đề khác hẳn. Mình yêu có 1 lần rồi cưới ngay, từ đó đến nay chưa phạm luật nên kinh nghiệm cá nhân chẳng có gì. Nhưng được cái hay hóng hớt bạn bè, nên cũng cóp nhặt được đôi điều bổ ích. Bình thường thì chẳng dám nói đâu, thế nào tối nay lại hâm dở thứ bẩy nước chẩy đầy mông một mình khật khừ bên chai rượu mới đủ dũng khí ghi lại đôi điều cho hậu thế.

Hồi mình ở lính, một lần đại trưởng giảng giải về chiến thuật vây lấn, ông gọi là bám lấy thắt lưng địch để đánh. Kết thúc bài giảng, nhìn lũ tân binh mặt còn lông tơ ngơ ngác với đời, ông cười bảo: "các cậu có người yêu chưa? nhớ rằng, muốn chinh phục cô nào cứ nắm lấy thắt lưng tấn công trên dưới 20 phân kiểu gì cũng thành công". Cả đại đội cười ồ lên vì thấy thủ trưởng dí dỏm. Bọn mình lúc ấy còn quá trẻ để hiểu được triết thuyết 20 phân của người nhớn.

Suốt thời gian quân ngũ mình không yêu ai. Nói đúng hơn là không yêu được ai, nên chẳng có cơ hội thực hành cái lý thuyết 20 phân kia. Không phải là mình nhớn chậm, mà cái chính là hoàn cảnh không cho phép. Này nhé, hồi trên biên giới thì làm gì có gái. Thi thoảng gặp mấy em dân công hỏa tuyến vác đạn như trâu, leo núi như khỉ, chân to tay bự, đái xoe xoé, cười khằng khặc nên mình chỉ dám ngưỡng mộ đứng từ xa "kính nhi viễn chi" thôi chứ sao đủ bản lĩnh lại gần. Sau này rút xuống xuôi thì đơn vị lại án ngữ giữa cánh đồng của dân. Gái quê sáng sáng đi làm đồng vẫn cười đùa chòng ghẹo lả lơi với lính nhưng mặt mình thì chị em cạch. Mặc dù mình cũng cười tươi ra phết. Cái chính là hồi đó béo nhất mình chỉ có 51 kg thôi, hơn nữa chủ nhật ngày nghỉ không có khả năng cầy bừa gặt gái gánh phân giúp gái, nên chị em thôn ấy không quan tâm thằng dở người ngọng nghịu đứng làm thơ như mình.

Thôi, say quá rồi, đếch viết tiếp được nữa. Lúc khác vậy.

Carling
04-06-2006, 12:29 AM
Hờ hờ, đúng là thứ 7, anh em không chỉ có mình mình say, hê hê. Nói chung là theo em thấy ấy mà, tán thì nói chung là khó, dưng mà khó nhất vẫn là tìm được người phù hợp với mình. Cái này đành rằng nó tùy thuộc mỗi người, nhưng em thấy anh em nên chia sẻ, phổ biến cho nhau nhưng tiêu thức căn bản mà mỗi gái cần phải có. Cái này nó mới là quan trọng, tán tỉnh nó là bước tiếp theo, làm cái đ.éo gì cũng phải có định hướng rõ ràng, đ.éo thể cứ thế nhắm mắt bước liều để rồi lại ân hận ngàn thu. Các bác ở đây gia đình đề huề hơi bị nhiều, nhưng được cái bác nào cũng e lệ, xấu hổ và ngượng ngùng nên đ.ếch có bác nào vào phổ biến kinh nghiệm cho anh em đi sau học hỏi.

Hôm rồi em có hóng hớt được là có một cơ số bác định lập cái hội gì mà gọi là "sợ vợ" ấy (sợ thật chứ đ.éo phải sợ giả đâu nhá). Em rất chi là trông ngóng và mong chờ ngày mà hội ra đời. Vì sao các bác lại sợ vợ? Đâu là cơ sở lý luận, đâu là bằng chứng cụ thể để chúng ta nên sợ vợ? Vì sao sợ vợ lại tốt? Em thấy dân gian có lưu truyền một câu là "Kính vợ thì đắc thọ, sợ vợ thì sống lâu, nể vợ thì bớt đi u sầu, mà đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử". Em xin phép tặng các bác câu này là vũ khí chiến đấu, kính chúc các bác có đủ dũng khí để hội sớm ra đời và đi vào hoạt động, trước là truyền đạt kinh nghiệm anh em học hỏi, sau là góp phần cũng cố TL ngày càng vững mạnh.

Kính các bác,
Em Carling của các bác!

che3mau
04-06-2006, 04:38 AM
Sợ vợ mình thì không sao chừng nào sợ vợ hàng xóm thì mới ngại.

nintendo
04-06-2006, 06:31 AM
Em nghĩ nếu đã tán tỉnh thì ít nhất cũng phải quen biết nhau sơ sơ rồi nên khi gặp cũng có thể nói chuyện thoải mái chứ ko phải ice-breaking với nhau làm gì. Để nói là wat to do, wat not thì cũng khó nhưng theo em quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Em các bác ít kinh nghiệm về tán tỉnh nhưng em nghĩ là chỉ có sự chân thành mới là chìa khóa mở ra cánh cửa đi vào trái tim nàng. Thật vậy, khi em cố gắng đến với một người nào đó thì em sẽ tỏ ra tôn trọng người ta hết sức, nói chuyện nhẹ nhàng, tuyệt đối tránh những vấn đề mang tính chất xung đột như Iraq, mang tính chất tranh cãi như Iran hoặc bạo lực như Afganistan. Thay vì đó, em sẽ hỏi nàng về những sở thích của nàng, về bản nhạc, bộ phim bạn thích và những thứ đáng yêu như vật nuôi hoặc loài hoa bạn ý cưng nhất. Sự chân thành của em sẽ đc toát ra khi em tỏ ra lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại dừng lại và xin bạn giải thích thêm về điều này, điều kia làm cho cuộc nói chuyện trở nên thú vị và bớt gượng gạo hơn. Sau cái tactic vặt đấy, at the end of the day, em sẽ hiểu đc thêm khá nhiều về bạn và có chiến lược lâu dài để săn đón bạn. Tuy vậy, em vẫn hoàn toàn tin rằng con gái sẽ cảm nhận đc sự chân thành và đáng tin tưởng từ phía đàn ông vì con gái rất nhạy.
Cuối buổi, thay vì xin số phone của nàng như chị gì ở trên "bị" xin (em nghĩ cái này mình phải tự tìm thông qua các nguồn khác chứ) thì em sẽ tặng nàng một món quà be bé, say, cái key ring dễ thưong này chẳng hạn. Tùy nàng hiểu thế nào cũng đc, bạn bè mới quen cũng có thể tặng nhau quà mà. Cố gắng cái key ring ko quá phô ví như như làm bằng vật liệu đắt $ hoặc hình trái tim rồi chữ nghĩa love liếc. Cứ gấu bông, thú nhồi mà chơi là nhẹ nhàng nhất. Còn nếu buổi đi chơi lần sau mà bạn ý dùng cái key ring đó thì em đã có chút hy vọng rồi, tối nay có thể em sẽ phone cho bạn và chúc bạn ngủ ngon....
Note: Sự chân thành, quyết phải chân thành, nếu ko chân thành thì đừng làm mất thời gian của nhau.
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/keyring_bear05.jpg

NCC
04-06-2006, 07:58 AM
Nitendo chắc còn trẻ, nhỉ! :D :D :D :D

nintendo
04-06-2006, 09:21 AM
[QUOTE=NCC]Nitendo chắc còn trẻ, nhỉ! :D :D :D :D[/QUOTE]

Hĩ, chính xác là "còn zhim non em zhã" nhắm ạ :>>

Mà chính thời buổi kỹ thuật số có khi cũng chẳng cần gấu ghiếc làm gì. Load sẵn trong máy 1 đống bài hát à ơi này nọ. Nếu thấy nàng ngả ngả thì cuối buổi bảo tặng em bản nhạc mp3 anh vừa load từ tathy xuống rồi bluetooth sang cho nàng, thế nhanh. Nếu gái kiểu lắm chữ này nọ em bắn cho cái "ebook down mệt thì thôi" nổ bà nó máy.

Aquafina
04-06-2006, 10:53 AM
Chả biết bác Nintendo trẻ đến mức độ nào chứ nếu cùng thế hệ của em (8x) thì tán tình bằng hai chữ "chân thành" thì là sai lầm lớn về mặt chiến lược. Các em trẻ đẹp 8x xinhbây giờ thì ngay cả có người yêu rồi, nhưng nếu được quan tâm thì vẫn thích. Sẵn sàng đi chơi với anh khác, nhà nghỉ thì em không dám khẳng định chứ ôm ấp,.. thì như không có người yêu. Dẫn em đi chơi, đi ăn, đi lên sàn, nói năng chỉ không cần ngu quá.

Tất nhiên là cái fishing pool của bác Nintendo có thể khác cái fishing pool của em :) !

Carling
04-06-2006, 12:41 PM
Bạc lắm chú Aqua ợ. Làm cái đ.éo gì cũng nghĩ lấy hậu quả một chút. Chú chân thành thật thì chú hẵng cưa, còn chơi bời thi thiếu đ.éo chỗ chơi. Sống ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy, một vừa hai phải nó có hậu.

Công_Lý
04-06-2006, 01:53 PM
[QUOTE=Carling]Bạc lắm chú Aqua ợ. Làm cái đ.éo gì cũng nghĩ lấy hậu quả một chút. Chú chân thành thật thì chú hẵng cưa, còn chơi bời thi thiếu đ.éo chỗ chơi. Sống ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy, một vừa hai phải nó có hậu.[/QUOTE]

Cứ cấy đã, gặt như nào ta tính sau chứ bác. Giúp nhiều thằng đe'o cấy mà vưỡn có lúa ăn, thế mới có hậu :>

Mắt tròn mắt dẹt
04-06-2006, 02:02 PM
Nintendo gặp bạn gái nào ghét gấu bông là thôi xong. :D

Feline
04-06-2006, 02:54 PM
[QUOTE=nintendo]

Mà chính thời buổi kỹ thuật số có khi cũng chẳng cần gấu ghiếc làm gì. Load sẵn trong máy 1 đống bài hát à ơi này nọ. Nếu thấy nàng ngả ngả thì cuối buổi bảo tặng em bản nhạc mp3 anh vừa load từ tathy xuống rồi bluetooth sang cho nàng, thế nhanh. Nếu gái kiểu lắm chữ này nọ em bắn cho cái "ebook down mệt thì thôi" nổ bà nó máy.[/QUOTE]

Thế gửi bài hát là tán nhau đấy à?? Hôm rồi anh trai kia gửi cho một bài hát có vấn đề. Sáng sớm mới mở mắt, nghe phiêu lắm. Thế mà hôm sau gặp nhau trên YM, hỏi sao anh gửi cho em vậy, anh trai trả lời: có gì đâu, đi uống cafe, nghe hay hay, về load rồi gửi cho em. Hứng lên gửi thôi chứ không có gì cả. vậy mà em tin, giờ anh Nin nói em mới biết. X(

alo_picasso
04-06-2006, 06:40 PM
[QUOTE=Aquafina]Chả biết bác Nintendo trẻ đến mức độ nào chứ nếu cùng thế hệ của em (8x) thì tán tình bằng hai chữ "chân thành" thì là sai lầm lớn về mặt chiến lược. Các em trẻ đẹp 8x xinhbây giờ thì ngay cả có người yêu rồi, nhưng nếu được quan tâm thì vẫn thích. Sẵn sàng đi chơi với anh khác, nhà nghỉ thì em không dám khẳng định chứ ôm ấp,.. thì như không có người yêu. Dẫn em đi chơi, đi ăn, đi lên sàn, nói năng chỉ không cần ngu quá.

Tất nhiên là cái fishing pool của bác Nintendo có thể khác cái fishing pool của em :) ![/QUOTE]

Bác nói thế không hẳn là đúng hoàn toàn. E là e thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa 8x đời đầu và 8x đời cuối. Cuộc sống cũng phải có người này người nọ chứ. Nhưng mà riêng thành phần con gái 8x đời đầu thì em ko muốn đề cập đến ở đây. Có quá nhiều vấn đề đc đề cập trên báo chí và thực tế rồi :D

Ham~tai`
04-06-2006, 08:49 PM
[QUOTE=nintendo]Em nghĩ nếu đã tán tỉnh thì ít nhất cũng phải quen biết nhau sơ sơ rồi nên khi gặp cũng có thể nói chuyện thoải mái chứ ko phải ice-breaking với nhau làm gì. Để nói là wat to do, wat not thì cũng khó nhưng theo em quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Em các bác ít kinh nghiệm về tán tỉnh nhưng em nghĩ là chỉ có sự chân thành mới là chìa khóa mở ra cánh cửa đi vào trái tim nàng. Thật vậy, khi em cố gắng đến với một người nào đó thì em sẽ tỏ ra tôn trọng người ta hết sức, nói chuyện nhẹ nhàng, tuyệt đối tránh những vấn đề mang tính chất xung đột như Iraq, mang tính chất tranh cãi như Iran hoặc bạo lực như Afganistan. Thay vì đó, em sẽ hỏi nàng về những sở thích của nàng, về bản nhạc, bộ phim bạn thích và những thứ đáng yêu như vật nuôi hoặc loài hoa bạn ý cưng nhất. Sự chân thành của em sẽ đc toát ra khi em tỏ ra lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại dừng lại và xin bạn giải thích thêm về điều này, điều kia làm cho cuộc nói chuyện trở nên thú vị và bớt gượng gạo hơn. Sau cái tactic vặt đấy, at the end of the day, em sẽ hiểu đc thêm khá nhiều về bạn và có chiến lược lâu dài để săn đón bạn. Tuy vậy, em vẫn hoàn toàn tin rằng con gái sẽ cảm nhận đc sự chân thành và đáng tin tưởng từ phía đàn ông vì con gái rất nhạy.
Cuối buổi, thay vì xin số phone của nàng như chị gì ở trên "bị" xin (em nghĩ cái này mình phải tự tìm thông qua các nguồn khác chứ) thì em sẽ tặng nàng một món quà be bé, say, cái key ring dễ thưong này chẳng hạn. Tùy nàng hiểu thế nào cũng đc, bạn bè mới quen cũng có thể tặng nhau quà mà. Cố gắng cái key ring ko quá phô ví như như làm bằng vật liệu đắt $ hoặc hình trái tim rồi chữ nghĩa love liếc. Cứ gấu bông, thú nhồi mà chơi là nhẹ nhàng nhất. Còn nếu buổi đi chơi lần sau mà bạn ý dùng cái key ring đó thì em đã có chút hy vọng rồi, tối nay có thể em sẽ phone cho bạn và chúc bạn ngủ ngon....
Note: Sự chân thành, quyết phải chân thành, nếu ko chân thành thì đừng làm mất thời gian của nhau.
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/keyring_bear05.jpg[/QUOTE]


Ôi bắt tay đ/c Nintedo phát! Chiến thuật giống hệt anh!
Bravo ! Giống đến ngay cả chuyện tặng gấu bông! :x

[COLOR=Yellow]Chỉ có điều cho đến giờ anh vẫn chưa thành công[/COLOR]. :(

Ziusha
04-06-2006, 09:08 PM
[QUOTE=Nintendo]
Cuối buổi, thay vì xin số phone của nàng như chị gì ở trên "bị" xin (em nghĩ cái này mình phải tự tìm thông qua các nguồn khác chứ) thì em sẽ tặng nàng một món quà be bé, say, cái key ring dễ thưong này chẳng hạn. Tùy nàng hiểu thế nào cũng đc, bạn bè mới quen cũng có thể tặng nhau quà mà. Cố gắng cái key ring ko quá phô ví như như làm bằng vật liệu đắt $ hoặc hình trái tim rồi chữ nghĩa love liếc. Cứ gấu bông, thú nhồi mà chơi là nhẹ nhàng nhất. Còn nếu buổi đi chơi lần sau mà bạn ý dùng cái key ring đó thì em đã có chút hy vọng rồi, tối nay có thể em sẽ phone cho bạn và chúc bạn ngủ ngon....
Note: Sự chân thành, quyết phải chân thành, nếu ko chân thành thì đừng làm mất thời gian của nhau.[/QUOTE]

Èo, chính bé Nín này ô hố dìu dìu didu diu phết nhé! Ù uây, mình mà trẻ ra được khoảng 10 năm nữa nhất định ngã vào bé Nín ngay ;;) ;;) ;;)

alo_picasso
04-06-2006, 09:16 PM
[QUOTE=Ziusha]Èo, chính bé Nín này ô hố dìu dìu didu diu phết nhé! Ù uây, mình mà trẻ ra được khoảng 10 năm nữa nhất định ngã vào bé Nín ngay ;;) ;;) ;;)[/QUOTE]

Thế chứng tỏ chị Díu lớn nhỉ :p

188bet
04-06-2006, 09:18 PM
Thằng Nintendo thả thích chuẩn nhỉ, thả đúng chỗ ra phết . Em té đi chơi hôm nay chủ nhật đêm về hầu chuyện sau vậy .

Ziusha
04-06-2006, 09:32 PM
Ừ, chị Zìu kém tuổi chị Vìu thôi!

Chocolatiebabe
05-06-2006, 04:04 AM
Nhìn 2 con thiên nga hôm nay em chụp trước cửa nhà buồn cười cực nhé

"Chàng" giương cánh lên để impress "nàng"

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/swan01.jpg

......"Nàng"....cao chạy xa bay :D :D

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/swan02.jpg

Anh chị nào tán tỉnh nhau thì dẫn nhau vào đây nhé ;-) :x

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/forest.jpg

Eshild
05-06-2006, 05:19 AM
Dẫn vào đấy rồi đến lúc về lại lỏn lẻn: (Quần) Áo em sơ í cỏ găm đầy =))

Thật em không tin bác Nín bác ý ngây thơ thế. Em nghi ngờ gái của bác Nín cũng dạo qua dạo lại trong TL, bác ý chắc định đội lốt cừu non hy vọng nàng sập bẫy. Gì chứ cả làng TL toàn các admin và chã lúc nào cũng chăm chăm đục và đẽo, tự nhiên nảy ra một mầm non tình yêu trong sáng, hết tặng nhạc, lại gấu bông rồi cafe romantic. Phải em, chắc em ngã vào lòng bác ý mất thôi. Tí nữa là ngã rồi ý. :">

Chocolatiebabe
05-06-2006, 05:52 AM
Làm gì mà cỏ găm quần được nhỉ?? :-/ :-/
Có đứa bạn Choc kể là nó gọi điện thoại đến nhà cô gái rủ cô ấy lúc nào 2 đứa đi ra hồ cho vịt ăn, bị nó cười cho vào mũi thế là tiêu tan hy vọng. Kể công nhận con gái cũng khá phức tạp nhỉ, có người thích những thứ cute cute kiểu anh Nintendo kể, có người thì thích kiểu lãng mạn hoa lá nhạc nhẽo, có người thì thích đặt vấn đề thẳng.
Nhưng có phức tạp mới thú vị nhỉ. Cái đoạn đuổi bắt nhau là vui nhất đấy! ;-) :>

nintendo
05-06-2006, 08:01 AM
Cách đây đúng 1 năm, trời hơi lạnh do cơn mưa giữa thu vừa ngừng, em và nàng đã cùng nhau đi dạo dưới những tán lá này. Mặc dù mở mắt ra đã nghĩ đến nhau nhưng lúc đó 2 đứa vẫn đang ở giai đoạn đầu, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau, nhiều khoảng trống chưa đc khám phá. Đi một đoạn, em bỗng quay ra, nhìn nàng, đặt tay thật nhẹ lên má nàng, nhưng thay vì hôn nàng thì em lại từ từ ôm nàng vào lòng. Ở trong một khung cảnh thế này thì một nụ hôn say đắm chưa chắc đã tác dụng bằng việc để đầu nàng áp vào ngực em, nơi nàng sẽ nghe thấy trái tim em đang đập thật mạnh, nơi nàng sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành và sự che chở bởi vòng tay êm ái và vững chắc....
...rồi em thì thầm: "Em à, anh xin lỗi em vì anh vụng về nên ko biết tán tỉnh, chiều chuộng và nhiều khi còn chưa làm em bằng lòng nhé. Anh chỉ có tình cảm chân thành dành cho em, thực sự anh rất thương em và muốn rằng em khi nào cũng ở trong vòng tay của anh, anh chỉ có vậy thôi, từng nhịp đập của trái tim này anh đều dành trọn cho em. Em nghe xem, nghe xem em, khi em gần anh thì nó đập thật mạnh, em chỉ cần xa anh một chút là em đã thấy đập nhẹ hơn rồi. Nếu em xa anh, chỉ xa 1 chút thôi thì em sẽ hoàn toàn ko nghe thấy nó đập nữa và điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của anh đã chấm dứt".
http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/hydepark.jpg
...h thì....thôi.....




[QUOTE=Mắt tròn mắt dẹt]Nintendo gặp bạn gái nào ghét gấu bông là thôi xong. :D[/QUOTE]
Hìhì, thế nên em mới có mấy bài à ơi mp3 để back-up.

[QUOTE=Feline]Thế gửi bài hát là tán nhau đấy à?? Hôm rồi anh trai kia gửi cho một bài hát có vấn đề. Sáng sớm mới mở mắt, nghe phiêu lắm. Thế mà hôm sau gặp nhau trên YM, hỏi sao anh gửi cho em vậy, anh trai trả lời: có gì đâu, đi uống cafe, nghe hay hay, về load rồi gửi cho em. Hứng lên gửi thôi chứ không có gì cả. vậy mà em tin, giờ anh Nin nói em mới biết. X([/QUOTE]

:) Cũng tùy em ạ, nhưng nói chung là một tín hiệu positive.

[QUOTE=Ham~tai`]Ôi bắt tay đ/c Nintedo phát! Chiến thuật giống hệt anh!
Bravo ! Giống đến ngay cả chuyện tặng gấu bông! :x

[COLOR=Yellow]Chỉ có điều cho đến giờ anh vẫn chưa thành công[/COLOR]. :([/QUOTE]

Em cũng xin đc bắt tay anh ạ. :) Chúc anh sớm thành công.

[QUOTE=Ziusha]Èo, chính bé Nín này ô hố dìu dìu didu diu phết nhé! Ù uây, mình mà trẻ ra được khoảng 10 năm nữa nhất định ngã vào bé Nín ngay ;;) ;;) ;;)[/QUOTE]

:>> Thanks :>>

[QUOTE=Roberto Cavalli]Thằng Nintendo thả thích chuẩn nhỉ, thả đúng chỗ ra phết . Em té đi chơi hôm nay chủ nhật đêm về hầu chuyện sau vậy .[/QUOTE]

Em học tập anh thôi mà.

[QUOTE=Eshild]Thật em không tin bác Nín bác ý ngây thơ thế. Em nghi ngờ gái của bác Nín cũng dạo qua dạo lại trong TL, bác ý chắc định đội lốt cừu non hy vọng nàng sập bẫy.... tự nhiên nảy ra một mầm non tình yêu trong sáng, hết tặng nhạc, lại gấu bông rồi cafe romantic. Phải em, chắc em ngã vào lòng bác ý mất thôi. Tí nữa là ngã rồi ý. :">[/QUOTE]

Nếu em thực sự có tình cảm với ai thì em sẽ làm như vậy. Em nghĩ trong tình yêu (chân chính) về lâu về dài ko có chỗ cho những mẹo vặt hay tiểu xảo này nọ mà chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng, từ từng nơ-rôn thần kinh đã đc lập trình để sẵn sàng phát tín hiệu cho cơ thể mở rộng vòng tay âu yếm để che chở cho nàng....

[QUOTE=Chocolatiebabe].. Kể công nhận con gái cũng khá phức tạp nhỉ, có người thích những thứ cute cute kiểu anh Nintendo kể, có người thì thích kiểu lãng mạn hoa lá nhạc nhẽo, có người thì thích đặt vấn đề thẳng.
Nhưng có phức tạp mới thú vị nhỉ. Cái đoạn đuổi bắt nhau là vui nhất đấy! ;-) :>[/QUOTE]

Đúng, con gái khá phức tạp, nhưng trong mọi hoàn cảnh đều rất đáng yêu. Nếu mình có thể think about thinking, make a step aside thì sẽ thấy con gái luôn luôn thật :x

[QUOTE=funnyangel]Tình yêu Nin tán tỉnh nghe yêu nhỉ, em cũng muốn đổ :>>
Nhưng trai TL mà như tình yêu cũng hơi khó tin :-/[/QUOTE]

Hì, thế thì em hiểu nhầm về đa số giai TL rồi.

alo_picasso
05-06-2006, 08:24 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Nhìn 2 con thiên nga hôm nay em chụp trước cửa nhà buồn cười cực nhé

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/swan01.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/swan02.jpg[/QUOTE]

Nghi ngờ 2 con này là 1. Choc nghịch Choc ném đá nó chạy đi mất.

[QUOTE=Chocolatiebabe]Anh chị nào tán tỉnh nhau thì dẫn nhau vào đây nhé ;-) :x

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/forest.jpg[/QUOTE]

Chỗ này đc cái vòm cao nhưng mà xung quanh trống huơ trống hoác thế kia xem ra 2 anh chị vào đấy cũng ko đc an toàn cho lắm.
Mà sao mấy cái cây bên tay trái nó chơ trụi thế nhỉ? Đáng nhẽ vào thời gian này ở UK cây cối hoa lá phải nở rộ chứ nhỉ :-/

N3tXpert
05-06-2006, 08:30 AM
Cách đây 4 năm....
http://img206.imageshack.us/img206/631/operahouse171zl.jpg
Everything is over :D

Giờ nhìn lại thấy mình ... sến vãi. Muốn cười vào mũi thằng nhóc lãng mạn vớ vẩn ngày xưa quá. Chỉ muốn lang thang một mình. Ngày xưa khó khăn lắm mới chụp được kiểu ảnh nào không có mặt người. Giờ thì đến mình cũng k có ai chụp ảnh cho :)

Con gái bảo, yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy đặc biệt. Mình bảo, yêu là cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau, dù cho không cầm tay, không làm gì cả. Giống cái cảm giác ngồi coding khi nàng nằm bên cạnh (... ngủ :D)

Xét cho cùng mình không có cái khái niệm tán tỉnh cưa cẩm nhau. Là chính mình, thích thì thích mà không thích thì thôi (ông kệ xác :D). Chưa kể cái khoản mình thích cái cảm giác nhớ người khác mà không biết người ta có nhớ mình không. Chứ yêu rồi lại thấy mệt mỏi. Còn mỗi lần làm cái gì đó để ấn tượng người khác thì cũng chỉ để cho vui. Lần thì rút dây đeo chìa khóa của mình đổi cho một cô bé mới gặp lần đầu tiên, vì cô bé ấy thích con gấu nhỏ xíu biết hát ILY mình trấn lột của con em gái. Lần thì phi vào lớp học thêm gọi một em ra xin số điện thoại, chỉ bởi em đi ngang qua sinh nhật thằng bạn và bắt gặp mình đang làm trò hề với mấy thằng con trai. Lần thì lang thang dưới mưa với một người 12 tiếng đồng hồ mà chẳng có một lý do.

Bây giờ mỗi ngày vẫn viết một lá thư cho một người mà không bao giờ gửi. Đâu phải cứ yêu là phải cưa cẩm tán tỉnh nhỉ?

funnyangel
05-06-2006, 08:43 AM
Tình yêu Nin tán tỉnh nghe yêu nhỉ, em cũng muốn đổ :>>
Nhưng trai TL mà như tình yêu cũng hơi khó tin :-/

Aquafina
05-06-2006, 08:57 AM
Đọc bác Nintendo mới thấy chuyện tán gái là muôn hình muôn vẻ, mỗi người một kiểu thật. Em chả bao giờ thầm thì với gái ngọt ngào được như bác Nintendo cả. Toàn kiểu thế này "cô không làm x thì tôi bỏ đấy", "làm x đi không tôi lôi ra ngoài nắng đánh cho trận bây giờ". Tất nhiên là giọng và thái độ của mình trong lúc nói nó phải nghe chiều chuộng, yêu yêu. Nhưng không phải 100% đùa, vừa nói vừa cười, gái nó nhờn rồi nhõng nhẽo, ảo tưởng về bản thân, lúc đấy lại khổ mình.

Bác carling , thực ra thì ở cái giai đoạn cuối 8x, gái nó có biết yêu là gì đâu nên cứ đâm đầu say đắm hay không thì tất cả các kết cục đều hội tụ tại một điểm cả thôi. It is not the size of the ship, it is the motion of the ocean.

nintendo
05-06-2006, 09:20 AM
[QUOTE=Aquafina]Đọc bác Nintendo mới thấy chuyện tán gái là muôn hình muôn vẻ, mỗi người một kiểu thật. Em chả bao giờ thầm thì với gái ngọt ngào được như bác Nintendo cả. Toàn kiểu thế này "cô không làm x thì tôi bỏ đấy", "làm x đi không tôi lôi ra ngoài nắng đánh cho trận bây giờ". Tất nhiên là giọng và thái độ của mình trong lúc nói nó phải nghe chiều chuộng, yêu yêu. Nhưng không phải 100% đùa, vừa nói vừa cười, gái nó nhờn rồi nhõng nhẽo, ảo tưởng về bản thân, lúc đấy lại khổ mình.
[/QUOTE]

Aquafina thân, mình chưa bao h biết "tán gái" là cái gì cả và ko bao h "tán gái". Nếu có thì là "tìm hiểu con gái" hoặc là "tiếp cận bạn nữ" thôi.
Mình nghĩ bạn còn trẻ, ko nên nói kiểu như thế. Xét về mặt tình cảm 2 đứa, bthg ko sao nhưng có thể một lúc nào đó giữa 2 bạn có xích mích thì những vết thương đó sẽ lở loét ra một cách nhanh chóng và ko gì có thể cứu vãn đc. Về mặt xã hội, bạn to tiếng với con gái cũng là một hành vi bạo hành gia đình. Ko chỉ có việc đánh phụ nữ mới là bạo hành mà ngay cả chuyện đơn giản như hạn chế bạn ý đi gặp bạn bè, shopping này nọ cũng đã là hành động mang tính chất sở hữu bạn gái rồi. Cuộc sống này do cha mẹ ban cho, ko ai có thể xúc phạm hoặc coi thường nó được, càng ko thể coi thường người khác, nhất là con gái. Bạn hãy nhớ một câu, trong mọi trường hợp "Con gái đáng thương hơn đáng trách". Đừng bao h đặt mình vào vị trí của một người mất lịch sự và đánh mất vẻ hào hoa phong nhã của đàn ông. Mình k có ý lên lớp gì cả, chỉ trình bày ý kiến của mình thôi.

Chúc bạn vui.

Tuanbass
05-06-2006, 09:27 AM
Chú Niutendo đang tán em TL nào để anh bố trí cơi nới cho.. :D

nintendo
05-06-2006, 09:34 AM
[QUOTE=Tuanbass]Chú Niutendo đang tán em TL nào để anh bố trí cơi nới cho.. :D[/QUOTE]

Hìhì, ko có anh ạ.
Anh Tuan ChỊEM - cao nhân thần tượng của em cũng vào đọc cái này à? :p

quanva
05-06-2006, 09:47 AM
Chú Nin này hình như 8 vía, không tin các bác test thử xem ;).

setocxu
05-06-2006, 10:23 AM
Chị Vìu ơi, vào thu nhận Nin làm đệ tử giải phóng nữ quyền này. Em thấy Nin cực xứng danh hiệu Nâng như nâng gái hehe.. Nghe giọng Nin tâm tình yêu xế

Eshild
05-06-2006, 11:25 AM
Hình như gì nữa. U8x đời đầu còn gì. Da heo bọc xương chó. Thế mà nói chuyện hồng hồng tuyết tuyết y như các em 9x. Công nhận người như bạn Nin giờ hơi bị hiếm.

Interview bạn Nin tí được không? Bạn trải qua mấy mối tình rồi ạ? Đã hun được lần nào chưa?

Định hỏi thêm vài câu nhưng sợ bị treo vì nội dung bất lịch sự và đánh mất hình ảnh người con gái khuê môn thanh lịch =))

Lê Quốc Hồ
05-06-2006, 12:33 PM
Thày có mấy ý kiến muốn phát biểu về các fan của em Chốc. Nhưng tìm mãi không có chỗ nào thích hợp, đành phải post vào đây.

Hôm qua thày ngồi bấm quẻ cả đêm rồi. Em Chốc không hợp với lứa 8x. Thày chưa bấm ra lứa nào hợp em Choc, nhưng lứa 8x và cuối 7x dứt khoát là không hợp.

Thày cũng nghiên cứu cái chữ ký của em Choc, tra từ điển Anh - Hoa nát cả tay. Em Chốc sẽ là nhiều thứ của anh quá. Nhiều quá. Nhưng cái quan trọng là Tự do của anh thì em Chốc lại không chịu làm.

Thày đang là người đàn ông mất tự do nên thày biết. Tự do là không có cái gì quý bằng ấy. Kể cả là em Chốc nhé, cũng không bằng.

nintendo
05-06-2006, 01:52 PM
[QUOTE=quanva]Chú Nin này hình như 8 vía, không tin các bác test thử xem ;).[/QUOTE]

[QUOTE=Eshild]Hình như gì nữa. U8x đời đầu còn gì. Da heo bọc xương chó. Thế mà nói chuyện hồng hồng tuyết tuyết y như các em 9x. Công nhận người như bạn Nin giờ hơi bị hiếm.

Interview bạn Nin tí được không? Bạn trải qua mấy mối tình rồi ạ? Đã hun được lần nào chưa?

Định hỏi thêm vài câu nhưng sợ bị treo vì nội dung bất lịch sự và đánh mất hình ảnh người con gái khuê môn thanh lịch =))[/QUOTE]

Hay, hay <:-P Như em đã nói bên Giảm 12 kg 3 tháng (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8429&page=2&pp=20) rồi đấy, chị em mà có bf rồi rất thích đi chơi với mấy chú hơi ái ái tí vì nó an toàn và nhỡ bị ng yêu nhìn thấy thì "anh ơi, thằng đấy nó gay ý mà, nó ko để ý tới em đâu, em và nó là bạn shopping thôi". :D Thế nên nhỡ đi shopping về mà các bạn nữ có sao thì mình có cái excuse là "gay thì sao làm chuyện đó với nữ đc" =))

Eshild: 1mối tình đầu + 3 mối tình chính thức và nghiêm túc + vài ba mối tình linh tinh ko tính làm gì. Trả lời luôn cho câu hôn rồi đấy.

Mà tại sao cứ phải đì đọt nhau thế nhỉ? Sống trên đời nên nhẹ nhàng tí chứ sao cứ phải xồm xồm lên mới là nam tính, mới là ko gay, mới là đàn ông này nọ. Ngày xưa có cái loài khủng long con con gì đấy nhưng lại có bộ mang rất là to, mỗi khi tức giận là lại xòe hết cả cái mang ra trông rất dữ tợn, nhưng vì người bé mà xòe ra thế rất tốn sức nên chỉ đc 1 lát và khi co lại thì trông thật đáng thương (hại). Đa số những người đàn ông thích nặng nhẹ với người khác cũng vậy. At the end of the day, họ đều ngồi 1 mình và cô đơn trong bóng tối. Thật đáng thương.

mom
05-06-2006, 01:56 PM
Thằng ku Nin đấy mới là tin được em ơi. Ngon của nó đấy. Như anh đây này mới là không đáng tin này. May mà mình không tán nhau em nhỉ ;;)
[QUOTE=funnyangel]Tình yêu Nin tán tỉnh nghe yêu nhỉ, em cũng muốn đổ :>>
Nhưng trai TL mà như tình yêu cũng hơi khó tin :-/[/QUOTE]

Eshild
05-06-2006, 02:40 PM
[QUOTE=nintendo]1mối tình đầu + 3 mối tình chính thức và nghiêm túc + vài ba mối tình linh tinh ko tính làm gì. Trả lời luôn cho câu hôn rồi đấy.[/QUOTE]

Mình hỏi thừa mất rồi. Hồi xưa nghe đứa nào đấy nói "Phụ nữ có thể yêu mà không hôn, đàn ông có thể hôn mà không yêu". Kể cả bạn Nin không trải qua mối tình nào mình cũng không nên hỏi thế. Phí công mình ngồi type mà cũng phí công bạn ý reply :( :(

Bạn Nin năm nay 24. Cứ cho là biết yêu năm 15 (mối tình đầu thường chớm nở sớm). => Trung bình 9/4 = 2,25. Với tình trạng bây giờ, những mối tình khoảng 3, 5 tháng cũng có thể miễn cưỡng gọi là nghiêm túc, bạn Nin, trong vòng 2 năm 3 tháng song song tồn tại một mối tình chính thức và một mối tình linh tinh, có thể miễn cưỡng gọi là chung tình. Nhỉ? Ngưỡng mộ bạn Nin quá. :x :x

Violet
05-06-2006, 02:41 PM
[QUOTE=Eshild]Hình như gì nữa. U8x đời đầu còn gì. Da heo bọc xương chó. Thế mà nói chuyện hồng hồng tuyết tuyết y như các em 9x. Công nhận người như bạn Nin giờ hơi bị hiếm.

Interview bạn Nin tí được không? Bạn trải qua mấy mối tình rồi ạ? Đã hun được lần nào chưa?

Định hỏi thêm vài câu nhưng sợ bị treo vì nội dung bất lịch sự và đánh mất hình ảnh người con gái khuê môn thanh lịch =))[/QUOTE]


em hỏi khí không phải chứ cái " da heo bọc xương chó" có nghĩa là gì ạ?

cái câu " đánh mất hình ảnh người con gái khê môn thanh lịch" là Eshild đang tự ám chỉ bản thân mình phải không ạ?

[QUOTE=Eshild]
Bạn Nin năm nay 24. Cứ cho là biết yêu năm 15 (mối tình đầu thường chớm nở sớm). => Trung bình 9/4 = 2,25. Với tình trạng bây giờ, những mối tình khoảng 3, 5 tháng cũng có thể miễn cưỡng gọi là nghiêm túc, bạn Nin, trong vòng 2 năm 3 tháng song song tồn tại một mối tình chính thức và một mối tình linh tinh, có thể miễn cưỡng gọi là chung tình. Nhỉ? Ngưỡng mộ bạn Nin quá. [/QUOTE]

Em nghĩ là bạn Eshild ko nên đếm thời gian những cuộc tình = cách lấy trung bình cộng như thế, kể cả có tính trung bình cộng thì cái khoảng thời gian bạn tính vẫn là 2 năm vài tháng cho 1 mối tình, có lẽ cũng khá là ổn.
Em ko hiểu là bạn Eshild lấy đâu ra thông tin là 2 năm 3 tháng song song tồn tại 1 mối tình chính thức + 1 mối tình linh tinh ở đâu ra thế :-/

Eshild
05-06-2006, 02:46 PM
"Da heo bọc xương chó" = bên ngoài là Heo, bên trong là Cún. Tường tận một chút có nghĩa bạn Nin dương lịch là tuổi Heo mà âm lịch là tuổi Cún.

Câu sau đúng rồi đấy ạ :>> Tại bạn Nin bạn ý nói "Đừng bao h đặt mình vào vị trí của một người mất lịch sự và đánh mất vẻ hào hoa phong nhã của đàn ông" nên tớ (ngưỡng mộ viên của bạn ý) phải viết thế cho nó cân xứng :>> :>>

Công nhận là tớ k nên lấy trung bình cộng. Phải cho bạn ý nghỉ xả hơi giữa hai hiệp đấu chứ nhỉ? Nghỉ 3 tháng nhé. Nhưng lỡ viết ra cái khoảng thời gian ấy rồi, mà tớ lại ngưỡng mộ bạn ý nên cứ để thế cho hình tượng đẹp của bạn ý không sứt mẻ. Mối tình kéo dài được 2 năm 3 tháng dù sao cũng hơn 2 năm nhỉ? ;;) ;;)

Vì không muốn bị treo vì super spam nên tớ phải cắt xén cái post đến lần thứ 3 rồi ạ. Tất cả những kết luận chủ quan của tớ đều thông qua phân tích và tính toán dựa trên giả thuyết bạn Nin đưa ra. Đáng tiếc tớ không thể nào cứ viết một bài lại phải giải thích đến mấy bài. Uhmm bạn Violet làm ơn đọc chậm chậm một chút, nghĩ lâu lâu một chút. Tớ cám ơn.

Tái bút: "Khuê" ạ. Tớ tuy nội trợ kém nhưng tại toàn dùng nồi cơm điện, mà toàn nồi xịn, thành ra có khô, có nhão chứ không có khê.

Violet
05-06-2006, 03:13 PM
à ... ok ok .. tại lần đầu tiên mình nghe câu " da heo bọc xương chó" hehehe .. thanks bạn Eshild đã tận tình giải thích :)

tớ xin lỗi vì làm cho Eshild phải giải thích nhiều, còn cái type nhầm " gái KHUÊ" => "gái KHÊ" thì tớ cũng xin lỗi tiếp, tại ít dùng máy tính nên gõ sai lung tung cả lên :p :p

twapenwar
05-06-2006, 04:15 PM
Hì hì, hồi đó em nhớ không nhầm là để lấy điểm với bạn gái nào....em kể câu chuyện "Thỏ mẹ và hai thỏ con" (tất nhiên em phải test rằng bạn gái đấy chưa nghe câu chuyện đấy) :)):">

nintendo
05-06-2006, 07:57 PM
[QUOTE=Eshild]Mình hỏi thừa mất rồi. Hồi xưa nghe đứa nào đấy nói "Phụ nữ có thể yêu mà không hôn, đàn ông có thể hôn mà không yêu". Kể cả bạn Nin không trải qua mối tình nào mình cũng không nên hỏi thế. Phí công mình ngồi type mà cũng phí công bạn ý reply :( :(

Bạn Nin năm nay 24. Cứ cho là biết yêu năm 15 (mối tình đầu thường chớm nở sớm). => Trung bình 9/4 = 2,25. Với tình trạng bây giờ, những mối tình khoảng 3, 5 tháng cũng có thể miễn cưỡng gọi là nghiêm túc, bạn Nin, trong vòng 2 năm 3 tháng song song tồn tại một mối tình chính thức và một mối tình linh tinh, có thể miễn cưỡng gọi là chung tình. Nhỉ? Ngưỡng mộ bạn Nin quá. :x :x[/QUOTE]

Hic, thực ra cái anh đưa lên cũng là tương đối thôi chứ không hẳn chính xác. Vấn đề này personal mà. Do đó bạn lượng hóa rồi phân tích này nọ thế cũng chỉ cho vui thôi đúng không? Chuyện tình cảm làm sao cân đong đo đếm thế được, nhỉ? :)

Violet: Em gái bênh anh trai ra mặt kìa. :B<< Tối nay nhớ nghỉ sớm nhé em.

Saint
05-06-2006, 08:02 PM
Chú Nintendo cậy tay to chân lắm lông nên viết tắt nhiều nhể? Chú không biết là có một số tình yêu bị leo cột điện chung thân vì tội viết tắt như chú à? Sửa đê, không lại bảo anh thù vặt vì gái.

Ham~tai`
05-06-2006, 09:10 PM
[QUOTE=twapenwar]Hì hì, hồi đó em nhớ không nhầm là để lấy điểm với bạn gái nào....em kể câu chuyện "Thỏ mẹ và hai thỏ con" (tất nhiên em phải test rằng bạn gái đấy chưa nghe câu chuyện đấy) :)):">[/QUOTE]

Hị hị, anh cũng đang định thử quả chuyện Thỏ mẹ đi tìm thỏ con với gái, khoảng 2 tuần nữa nếu tình hình thuận lợi sẽ triển khai. :>>
Không biết sự tình sẽ ra sao nữa, nếu gái thông minh sẽ hiểu ngay :) . Gái đồng tình thì bài này sẽ là 1 tuyệt chiêu đấy nhỉ! :B<<

Eshild
05-06-2006, 10:39 PM
:>> ngượng quá. Em chưa biết chuyện đấy. Các bác kể em nghe với đặng em còn biết đường đề phòng :>>

uatkimhuong
05-06-2006, 10:51 PM
[QUOTE=Eshild]:>> ngượng quá. Em chưa biết chuyện đấy. Các bác kể em nghe với đặng em còn biết đường đề phòng :>>[/QUOTE]
Tớ cũng chưa biết chuyện đó. Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là đãi tớ món thịt Thỏ nướng hay cari gì đó thì hay hơn là kể chuyện suông, cả thỏ mẹ lẫn thỏ con là 3 con thỏ, thế mà không được miếng nào thì cũng tức chết.

ruaconleomep
05-06-2006, 11:33 PM
Chuyện thế nào hả tình yêu. Nghe đến thỏ là cảm thấy câu chuyện đầy tình ngây thơ và ly kỳ rồi.
[QUOTE=twapenwar]Hì hì, hồi đó em nhớ không nhầm là để lấy điểm với bạn gái nào....em kể câu chuyện "Thỏ mẹ và hai thỏ con" (tất nhiên em phải test rằng bạn gái đấy chưa nghe câu chuyện đấy) :)):">[/QUOTE]

alo_picasso
06-06-2006, 02:53 AM
[QUOTE=twapenwar]Hì hì, hồi đó em nhớ không nhầm là để lấy điểm với bạn gái nào....em kể câu chuyện "Thỏ mẹ và hai thỏ con" (tất nhiên em phải test rằng bạn gái đấy chưa nghe câu chuyện đấy) :)):">[/QUOTE]

Em tò mò quá không biết câu chuyện đấy nó thế nào cả bác kể cho em nghe với còn nếu không tiện bác mật thư cho em cũng được :D

Eshild
06-06-2006, 04:12 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Tớ cũng chưa biết chuyện đó. Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là đãi tớ món thịt Thỏ nướng hay cari gì đó thì hay hơn là kể chuyện suông, cả thỏ mẹ lẫn thỏ con là 3 con thỏ, thế mà không được miếng nào thì cũng tức chết.[/QUOTE]
Công nhận chị uất. Thịt thỏ nướng với cà tím và đậu bắp không gì ngon hơn. Nửa đêm đang đói nghe đến món này là ướt hết cả áo.

Ham~tai`
06-06-2006, 08:21 AM
Đề nghị từ giờ đến hết 2 tuần nữa, các bác có trách nhiệm ko được public cái chuyện thỏ mẹ thỏ con lên đây. Em là em giấm mãi cái chuyện này, nếu mà để gái tình cờ biết trước được chuyện thì có lẽ em đấm gối mà chết mất. :(
Nhá, các bác nhá! Em xin các bác, bác nào chưa biết thì mật thư kể chuyện nhá!

P/S: mà chị Uất trải biết bao cuộc hẹn hò rồi mà chưa biết chuyện này kể cũng lạ. :-?

nintendo
06-06-2006, 01:32 PM
[QUOTE=Ham~tai`]Đề nghị từ giờ đến hết 2 tuần nữa, các bác có trách nhiệm ko được public cái chuyện thỏ mẹ thỏ con lên đây. Em là em giấm mãi cái chuyện này, nếu mà để gái tình cờ biết trước được chuyện thì có lẽ em đấm gối mà chết mất. :(
Nhá, các bác nhá! Em xin các bác, bác nào chưa biết thì mật thư kể chuyện nhá!
:-?[/QUOTE]

Hihí, bác Tuấn 8 trước có lần vào rừng kể truyện này cho gái nghe, em núp trong bụi rậm cũng nghe lỏm đc :p

twapenwar
06-06-2006, 07:25 PM
Hì hì, thế bác Hãm định "Thỏ mẹ và hai thỏ" con với bác gái nào trên TL phỏng. Trong có vẻ căng nhờ.

Hì nhưng truyện này chỉ kể với gái được thôi, chứ kể với trai mờ làm gì các bác. Em thật chứ bác Hãm có hút thuốc được không?. Bác mà có hút thuốc thì kể truyện này nó còn hấp dẫn, hay hơn.

Em nhớ, đến đoạn thỏ mẹ đi qua "cánh đồng bất tận". Em các bác vuốt tóc, rút một điếu, chậm rãi bật quẹt và rít, mắt thì nhắm mơ màng và thả hồn.....:d Bác Hãm cứ luyện cho nó có thần thể nào không thành công...:d

mom
06-06-2006, 08:10 PM
Bác nào mật thư cho em cái chuyện thỏ mẹ thỏ con cái. Em ở đây, bên cạnh là cái trường cái gì mà nó gọi là Trường Trung Cấp Gái Xinh các bác ạ. Đông quá, ngày nào cũng đi qua đi lại. Các bác giúp em đi.

Chocolatiebabe
07-06-2006, 08:31 AM
They're interested in you
(Em cọp được)

1. Lòng đen của người ấy giãn to ra khi nói chuyện với bạn.

Lòng đen của người giãn to ra khi họ cảm thấy phấn khích hoặc có cảm giác mạnh mẽ về một điều gì đó

2. Người ấy chia sẻ nhiều sở thích giống bạn.

3. Họ muốn bên bạn vào các kỳ nghỉ hoặc weekend.

4. Họ đặt cho bạn tên thân mật (pet name)

5. Tặng quà mà không cần lý do

6. Làm những điều nhỏ cho bạn.

7. Kể cho bạn nghe về gia đình họ và giới thiệu bạn với mọi người.

kmkz
07-06-2006, 09:00 AM
Cho em hỏi các bác 1 tẹo, chuyện thỏ mẹ thỏ con có phải kể về hành trình đi tìm con, biến tướng của chuyện cô Thỏ Bông ko vậy?

FCB
18-06-2006, 04:31 PM
Cho em hỏi các bác 1 tẹo, chuyện thỏ mẹ thỏ con có phải kể về hành trình đi tìm con, biến tướng của chuyện cô Thỏ Bông ko vậy?
À à, cái chuyện hỏi đường ấy à. Chuyện này em biết đấy, hehe.
Ngày xưa em bị gái tán bằng chuyện con rắn, bác nào biết truyện con rắn dài chưa, hay dã man.

gin
18-06-2006, 05:56 PM
hix, các bác làm ơn post truyện lên cho em với, hoặc mật thư cho em cũng được. Dạo này ngồi nói chuyện với gái nhiều quá, hết sạch cả chuyện rồi, cứ ngồi nhìn nhau mãi thế này thì chết mất.

titu
18-06-2006, 06:56 PM
wey, em cũng ko biết chuyện thỏ và rắn, ai post lên cho em mở mắt với, hihi, thằng em này chưa được mở mắt ah.

FCB
18-06-2006, 08:10 PM
Chuyện thỏ thì em không dám kể, chuyện rắn đại loại như sau:
Hôm đấy em đến nhà nàng chơi, chưa có gì đâu nhé, chỉ ngồi cạnh nhau xem TV nói chuyện linh tinh. Thế rồi em hỏi nàng "Chị đã nghe chuyện con rắn bao giờ chưa?". Nàng bảo chưa, thế là em kể "Ngày xửa ngày xưa có một con rắn dài dài dài như thế này này ..."
Tất nhiên, vừa đến đoạn dài dài dài thì tay em vung ra, quạt ngang một cái rồi ngả lưng về sau, cả em và chị ấy đều nằm oạch xuống giường. Vui ghê.
Hic, lúc đấy vui sao kể lại chán thế nhỉ? Đại loại các bác thử đi thực hành đi mới thấy hay, nghe kể chán chết.

titu
18-06-2006, 09:51 PM
sao đang ngồi cạnh nhau xem TV lại nằm oạch xuống giường ah?
thế này thì ko phải do con rắn rồi.

HoangTung
18-06-2006, 09:53 PM
[QUOTE=titu]sao đang ngồi cạnh nhau xem TV lại nằm oạch xuống giường ah?
thế này thì ko phải do con rắn rồi.[/QUOTE]

Nếu không phải là do rắn, thì là do rùa thôi nhỉ :p

titu
18-06-2006, 10:31 PM
em đồ là như thế. chắc bên kia đầu hàng rùi.

Mít
19-06-2006, 10:20 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]They're interested in you
(Em cọp được)

1. Lòng đen của người ấy giãn to ra khi nói chuyện với bạn.

Lòng đen của người giãn to ra khi họ cảm thấy phấn khích hoặc có cảm giác mạnh mẽ về một điều gì đó
[/QUOTE]

Choc ơi, thế ở cái chỗ Choc cọp được ấy người ta có dạy cách nhận biết lòng đen ko ? làm sao để biết lòng đen giãn to hay ở trạng thái bình thường ??? Mít băn khoăn quá, chả lẽ từ bây giờ mình cứ phải chăm chăm theo dõi mắt ko rời, mà theo dõi nhiều nhanh chán lắm ý.


Các bác trong này cứ thỏ với rắn, mà cứ nói bâng quơ như thế này thì nhàm quá, phải có ai xung phong đứng lên kể câu chuyện chứ ạ. Chị em chờ đợi xem chừng bắt đầu nản rồi đấy ạ.

Chocolatiebabe
21-06-2006, 07:13 AM
Choc không thấy :D Thực ra nhận biết cũng dễ thôi, họ thích mình thì khi nói chuyện, thân người của họ sẽ hướng về phía mình, mắt sẽ chăm chú hơn thường.
Nhưng mà cũng chẳng biết được, do nhạy cảm của mỗi người là chính. Anh nào "chăm chú" quá thế nào cũng làm Choc xí hổ. Hì hì :D

Hunter
21-06-2006, 07:21 AM
Làm thế nào phân biệt được lòng đen của người mở to vì người ta thích mình với lại lòng đen của người mở to vì người ta đang chăm chú xem lòng đen của mình có mở to không nhỉ? :-/

[QUOTE=Chocolatiebabe]Choc không thấy :D Thực ra nhận biết cũng dễ thôi, họ thích mình thì khi nói chuyện, thân người của họ sẽ hướng về phía mình, mắt sẽ chăm chú hơn thường.
Nhưng mà cũng chẳng biết được, do nhạy cảm của mỗi người là chính. Anh nào "chăm chú" quá thế nào cũng làm Choc xí hổ. Hì hì :D[/QUOTE]

Chocolatiebabe
21-06-2006, 07:31 AM
Hì, tưởng tượng đến cảnh hai đứa trố mắt nhìn nhau đã buồn cười :p Nhìn mắt mở to, long lanh hơn thường thì phải nhận biết được chứ ạ! Con trai KÉM QUÁ!!!! :D :D

Nguoicongaingo
21-06-2006, 08:23 AM
Em thì em nghĩ là người nào có cảm tình với mình thì khi nói chuyện với mình, đôi mắt của họ có xu hướng là nhắm nghiền lại. Nhìn cứ Lim rim lim rim. :>>

Hành động này, thuật ngữ chuyên ngành nó gọi là Phê. Có những trường hợp phê quá, mình nói chuyện xong từ lâu rồi mà gọi mãi không dậy :-0

Tuy nhiên, các bác cũng cần phân biệt rõ giữa Phê và Ngủ. Khi ngủ, mắt người ta có thể trông vẫn lim rim, nhưng thực tế là họ đang trong trạng thái mê man, hư hư thực thực, không còn biết xung quanh đang nói gì nữa cho đến khi mình tác động để họ tỉnh dậy.

Còn phê thì khác hẳn. Người mà Phê thì khi mình nói chuyện, họ vẫn lim rim nghe, vẫn biết hết nhưng mà không dậy. Kể cả là đánh thức cũng không dậy

=((

Bé Hạt Tiêu
23-06-2006, 06:03 PM
Cho em hỏi, chứ mắt mở to có phải giống mắt của bác ngo trên đây không nhở?

aiki
23-06-2006, 10:09 PM
Tớ cũng muốn nghe chuyện thỏ, chuyện rắn.
Bạn nào biết vui lòng post lên giúp.
Khổ nỗi cha mẹ sinh ra nhằm vào ngôi sao tò mò.
Cứ nghe các bạn úp úp mở mở đong đưa qua lại thế này thì ...thèm quá đi mất!
Vô cùng cảm ơn.

Vertu
23-06-2006, 10:22 PM
ơ bạn nào sợ lộ chuyện Thỏ thiếc gì ở public pm cho mình cái chuyện đấy được không nhể :D cảm ơn trước tò mò quá chậc

che3mau
23-06-2006, 11:17 PM
Vertu: bé thỏ ngọc của anh ơi, ôm vào lòng âu iếm
aiki: uhuh uhuh
Vertu: thỏ thích ăn gì?
aiki: ăn cà rốt
Vertu: uh ăn đi anh yêu.

Ham~tai`
23-06-2006, 11:43 PM
Hmm, thôi để em hầu các bác chuyện vậy (lần trước ko có cơ hội kể với gái, đành phải kể ở đây vậy). Em kể chuyện khí không có duyên, các bác bỏ quá cho !

Chuyện nó là thế này:

(Lúc kể chuyện này giọng chàng phải trầm ấm và nghiêm túc, phảng phất hương vị xa xăm)

Ở 1 khu rừng nọ, xa ơi là xa, xa cực kỳ, xa lắm i', có 1 mẹ thỏ cực kỳ xinh xắn và bầy thỏ con.
Cuộc sống của mấy mẹ con rất vui vẻ và bình yên. Một buổi chiều đẹp trời, ánh nắng rọi từng tia xuyên qua kẽ lá lọt xuống nền rừng, thỉnh thoảng gặp vài giọt nước đọng lại trên lá, óng ánh như kim cương. Cả mấy mẹ con nhà thỏ vui sướng tung tăng đi hái nấm ven rừng. Vốn tính rất đảm đang và chăm chỉ, thỏ mẹ cặm cụi nhặt nấm quên cả thời gian. Chừng đã thấm mệt và giỏ nấm cũng nằng nặng, thỏ mẹ dừng bước và quay sang gọi các con về. Nhưng,.... trời ơi ! Thật là thảm họa, thỏ con bé bỏng đâu mất rồi. Trời đất như quay cuồng, điên đảo. Thỏ mẹ hoảng hốt, loạng choạng lao vào rừng tìm con, hất cả giỏ nấm tung tóe đầy mặt đất. Lang thang tìm kiếm được 1 lúc, thỏ mẹ gặp anh cáo đang đi ngược lại nên hớt hải hỏi ngay:
- Anh,,... anh.... anh cáo ơi, anh (thở mệt nhọc) có...có thấy mấy cháu nhà em đi ngang qua đây không ạ? :(
- Hmm, anh biết chúng ở đâu đấy. :>
- Ôi, ôi anh ơi, anh chỉ giúp em với.
- Không được, cô xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ !B-)
- Vậy em phải làm sao? :-?
- Cô phải cho tôi hôn 1 cái. :x
Lo lắng cho con, thỏ mẹ bẽn lẽn nhắm mắt để anh cáo mi 1 cái. :>>
Y lời, cáo chỉ cho chị thỏ rằng lũ thỏ con đang vui đùa ở bên kia đồi. Thỏ mẹ cám ơi rối rít và chạy vội theo hướng tay cáo chỉ.
Một loáng sau, thỏ mẹ đã tới nơi nhưng than ôi trên khoảng đất trống sau đồi chỉ còn loáng thoáng vài dấu chân nhỏ bé của thỏ con. Cạnh đó là bác gấu đang hì hụi đi cày ! :D
Chị thỏ lại hớt hơ hớt hải hỏi:
- Bác gấu, bác có biết lũ thỏ nhà em đi đâu không. Chỉ cho em mấy ! :-5
- Khà khà, chị xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ ! :>
Thế này chị cho tôi mi ( :x )1 cái, tôi sẽ chỉ cho.
:x :>>
Rồi bác gấu chỉ cho chị thỏ đi xuôi theo con đường mòn xuống thung lũng xa xăm, bác nói lũ thỏ con vừa theo mấy con sói đi về hướng đó.
Chị thỏ đi mãi đi mãi, đến 1 ngã ba đang phân vân thì bỗng 1 chú heo rừng mặt cắt ko còn hột máu phi rầm rầm đến, la toáng lên.
- Chị thỏ, chị đi tìm con phỏng... Hừ hừ, hừ hừ,... sao bây giờ mới tới?? Trời ơi là trời..........:-SS


Đến đây (theo gợi i' của 1 đ/c trên kia) thì người kể chuyện cần hít sâu chậm rãi rít 1 hơi thuốc, thở ra từ từ, mắt lim rim....


(Nếu gái thông minh 1 chút và tương đối đồng tình, cộng với 1 chút bản năng làm mẹ trỗi dậy, sẽ hớt hải hỏi gạn: sao, rồi sao, sự tình tiếp theo thế nào???? :-w , còn chúng ta những người kể chuyện sẽ chỉ chờ có thế và: ;;)
ĐÂU CÓ DỄ THẾ ! :p ;;) ;;) ;;)

Đấy, chuyện chỉ có thế, nhưng mà nếu vận dụng được đúng người đúng lúc thì hơi bị hay nhé! :>

Blue
24-06-2006, 12:03 AM
Thế rút cục chú heo nói gì? Thỏ con làm sao? Thỏ mẹ có tìm được con ko? bác kể nốt đi. Gớm!

aiki
24-06-2006, 12:18 AM
[QUOTE=Blue]Thế rút cục chú heo nói gì? Thỏ con làm sao? Thỏ mẹ có tìm được con ko? bác kể nốt đi. Gớm![/QUOTE]
Trời ơi, Bờ lu ơi là Bờ lu! Chuyện thỏ đến đây là kết thúc rồi. Giờ sang chuyện của bác Ha~mta`i và Blue.
Muốn biết chú heo nói gì, thỏ mẹ có tìm được thỏ con không thì Blue để Ha~mta`i kiss một cái rồi Ha~mta`i sẽ nói cho mà nghe. Hiểu chưa?
Mà kiss xong rồi thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến thỏ mẹ nữa. Chắc chắn.
Hỏi gì mà ngây thơ thế không biết!
Eo ơi, vậy là mình... hết ngây thơ rồi! Ngượng quá đi mất! :>>

Tóm lại, chuyện Thỏ mẹ công nhận hay! Vừa hay, vừa siêu!
Tán thế này thì các em chỉ còn biết đỏ mặt và ngoan ngoãn nghe lời thôi.

uatkimhuong
24-06-2006, 12:21 AM
[QUOTE=Blue]Thế rút cục chú heo nói gì? Thỏ con làm sao? Thỏ mẹ có tìm được con ko? bác kể nốt đi. Gớm![/QUOTE]
ĐÂU CÓ DỄ THẾ
Heo rừng tuy ở rừng nhưng vẫn thuộc loài heo nên hơi ngu và tốt bụng, không chờ thỏ mẹ hỏi câu nào kể 1 thôi 1 hồi : "2 con thỏ con bị con cáo nó cho kẹo thế là đi theo nó. Về đến nhà, cáo lấy dây trói thỏ con lại. Sau đó nó lấy dao cắt tiết. Lúc bị cắt tiết mấy con thỏ con nhỏ nước mắt trông tội nghiệp lắm. Sau đó con sói làm lông, nấu cari thỏ, mời cả anh (tức heo rừng) đến ăn nữa. Ăn hết anh mới biết đấy là con của cô. Muộn quá rồi"
Nghe xong, thỏ mẹ lăn đùng ra ngất. Lúc đó em nào cũng lăn đùng ra ngất là trúng kế đấy!

tanah
24-06-2006, 12:30 AM
[QUOTE=Ham~tai`]Hmm, thôi để em hầu các bác chuyện vậy (lần trước ko có cơ hội kể với gái, đành phải kể ở đây vậy). Em kể chuyện khí không có duyên, các bác bỏ quá cho !

Chuyện nó là thế này:

(Lúc kể chuyện này giọng chàng phải trầm ấm và nghiêm túc, phảng phất hương vị xa xăm)

Ở 1 khu rừng nọ, xa ơi là xa, xa cực kỳ, xa lắm i', có 1 mẹ thỏ cực kỳ xinh xắn và bầy thỏ con.
Cuộc sống của mấy mẹ con rất vui vẻ và bình yên. Một buổi chiều đẹp trời, ánh nắng rọi từng tia xuyên qua kẽ lá lọt xuống nền rừng, thỉnh thoảng gặp vài giọt nước đọng lại trên lá, óng ánh như kim cương. Cả mấy mẹ con nhà thỏ vui sướng tung tăng đi hái nấm ven rừng. Vốn tính rất đảm đang và chăm chỉ, thỏ mẹ cặm cụi nhặt nấm quên cả thời gian. Chừng đã thấm mệt và giỏ nấm cũng nằng nặng, thỏ mẹ dừng bước và quay sang gọi các con về. Nhưng,.... trời ơi ! Thật là thảm họa, thỏ con bé bỏng đâu mất rồi. Trời đất như quay cuồng, điên đảo. Thỏ mẹ hoảng hốt, loạng choạng lao vào rừng tìm con, hất cả giỏ nấm tung tóe đầy mặt đất. Lang thang tìm kiếm được 1 lúc, thỏ mẹ gặp anh cáo đang đi ngược lại nên hớt hải hỏi ngay:
- Anh,,... anh.... anh cáo ơi, anh (thở mệt nhọc) có...có thấy mấy cháu nhà em đi ngang qua đây không ạ? :(
- Hmm, anh biết chúng ở đâu đấy. :>
- Ôi, ôi anh ơi, anh chỉ giúp em với.
- Không được, cô xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ !B-)
- Vậy em phải làm sao? :-?
- Cô phải cho tôi hôn 1 cái. :x
Lo lắng cho con, thỏ mẹ bẽn lẽn nhắm mắt để anh cáo mi 1 cái. :>>
Y lời, cáo chỉ cho chị thỏ rằng lũ thỏ con đang vui đùa ở bên kia đồi. Thỏ mẹ cám ơi rối rít và chạy vội theo hướng tay cáo chỉ.
Một loáng sau, thỏ mẹ đã tới nơi nhưng than ôi trên khoảng đất trống sau đồi chỉ còn loáng thoáng vài dấu chân nhỏ bé của thỏ con. Cạnh đó là bác gấu đang hì hụi đi cày ! :D
Chị thỏ lại hớt hơ hớt hải hỏi:
- Bác gấu, bác có biết lũ thỏ nhà em đi đâu không. Chỉ cho em mấy ! :-5
- Khà khà, chị xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ ! :>
Thế này chị cho tôi mi ( :x )1 cái, tôi sẽ chỉ cho.
:x :>>
Rồi bác gấu chỉ cho chị thỏ đi xuôi theo con đường mòn xuống thung lũng xa xăm, bác nói lũ thỏ con vừa theo mấy con sói đi về hướng đó.
Chị thỏ đi mãi đi mãi, đến 1 ngã ba đang phân vân thì bỗng 1 chú heo rừng mặt cắt ko còn hột máu phi rầm rầm đến, la toáng lên.
- Chị thỏ, chị đi tìm con phỏng... Hừ hừ, hừ hừ,... sao bây giờ mới tới?? Trời ơi là trời..........:-SS


Đến đây (theo gợi i' của 1 đ/c trên kia) thì người kể chuyện cần hít sâu chậm rãi rít 1 hơi thuốc, thở ra từ từ, mắt lim rim....


(Nếu gái thông minh 1 chút và tương đối đồng tình, cộng với 1 chút bản năng làm mẹ trỗi dậy, sẽ hớt hải hỏi gạn: sao, rồi sao, sự tình tiếp theo thế nào???? :-w , còn chúng ta những người kể chuyện sẽ chỉ chờ có thế và: ;;)
ĐÂU CÓ DỄ THẾ ! :p ;;) ;;) ;;)

Đấy, chuyện chỉ có thế, nhưng mà nếu vận dụng được đúng người đúng lúc thì hơi bị hay nhé! :>[/QUOTE]

Thấy các bác thập thò mãi truyện này, cứ tưởng truyện Thỏ hay ho ra làm sao, hóa ra cũ rích ai cũng biết :(

Hay đây ko phải cái version hấp dẫn đấy :-/

Eshild
24-06-2006, 01:10 AM
[QUOTE=uatkimhuong]ĐÂU CÓ DỄ THẾ
Heo rừng tuy ở rừng nhưng vẫn thuộc loài heo nên hơi ngu và tốt bụng, không chờ thỏ mẹ hỏi câu nào kể 1 thôi 1 hồi : "2 con thỏ con bị con cáo nó cho kẹo thế là đi theo nó. Về đến nhà, cáo lấy dây trói thỏ con lại. Sau đó nó lấy dao cắt tiết. Lúc bị cắt tiết mấy con thỏ con nhỏ nước mắt trông tội nghiệp lắm. Sau đó con sói làm lông, nấu cari thỏ, mời cả anh (tức heo rừng) đến ăn nữa. Ăn hết anh mới biết đấy là con của cô. Muộn quá rồi"
Nghe xong, thỏ mẹ lăn đùng ra ngất. Lúc đó em nào cũng lăn đùng ra ngất là trúng kế đấy![/QUOTE]
Có khi các em chỉ đợi có thế để lăn đùng ra ngất... :D
Con cá bị ngư phủ câu tức là nó đã khiến cho ngư phủ thấy rằng nó đáng được câu. Trong chuyện này, chẳng biết ai mới là cao thủ.. :p

N3tXpert
24-06-2006, 03:19 AM
ĐÂu CÓ DỄ ThẾ

Ham~tai`
24-06-2006, 09:52 AM
[QUOTE=aiki]
[COLOR=Red]Hỏi gì mà ngây thơ thế không biết! [/COLOR]
Eo ơi, vậy là mình... hết ngây thơ rồi! Ngượng quá đi mất! :>>

Tóm lại, chuyện Thỏ mẹ công nhận hay! Vừa hay, vừa siêu!
Tán thế này thì các em chỉ còn biết đỏ mặt và ngoan ngoãn nghe lời thôi.[/QUOTE]

Đoạn này có lẽ là Aiki ngây thơ chứ ! :)
Blue đúng là cao tay, đội lốt được cừu. Anh mà ngồi với Blue chắc là mất điện toàn trung tâm (chỉ còn pin dự trữ) ;-)

yeulacuoi
24-06-2006, 11:13 AM
Hmm, thôi để em hầu các bác chuyện vậy (lần trước ko có cơ hội kể với gái, đành phải kể ở đây vậy). Em kể chuyện khí không có duyên, các bác bỏ quá cho !

Chuyện nó là thế này:

(Lúc kể chuyện này giọng chàng phải trầm ấm và nghiêm túc, phảng phất hương vị xa xăm)

Ở 1 khu rừng nọ, xa ơi là xa, xa cực kỳ, xa lắm i', có 1 mẹ thỏ cực kỳ xinh xắn và bầy thỏ con.
Cuộc sống của mấy mẹ con rất vui vẻ và bình yên. Một buổi chiều đẹp trời, ánh nắng rọi từng tia xuyên qua kẽ lá lọt xuống nền rừng, thỉnh thoảng gặp vài giọt nước đọng lại trên lá, óng ánh như kim cương. Cả mấy mẹ con nhà thỏ vui sướng tung tăng đi hái nấm ven rừng. Vốn tính rất đảm đang và chăm chỉ, thỏ mẹ cặm cụi nhặt nấm quên cả thời gian. Chừng đã thấm mệt và giỏ nấm cũng nằng nặng, thỏ mẹ dừng bước và quay sang gọi các con về. Nhưng,.... trời ơi ! Thật là thảm họa, thỏ con bé bỏng đâu mất rồi. Trời đất như quay cuồng, điên đảo. Thỏ mẹ hoảng hốt, loạng choạng lao vào rừng tìm con, hất cả giỏ nấm tung tóe đầy mặt đất. Lang thang tìm kiếm được 1 lúc, thỏ mẹ gặp anh cáo đang đi ngược lại nên hớt hải hỏi ngay:
- Anh,,... anh.... anh cáo ơi, anh (thở mệt nhọc) có...có thấy mấy cháu nhà em đi ngang qua đây không ạ?
- Hmm, anh biết chúng ở đâu đấy.
- Ôi, ôi anh ơi, anh chỉ giúp em với.
- Không được, cô xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ !
- Vậy em phải làm sao?
- Cô phải cho tôi hôn 1 cái.
Lo lắng cho con, thỏ mẹ bẽn lẽn nhắm mắt để anh cáo mi 1 cái.
Y lời, cáo chỉ cho chị thỏ rằng lũ thỏ con đang vui đùa ở bên kia đồi. Thỏ mẹ cám ơi rối rít và chạy vội theo hướng tay cáo chỉ.
Một loáng sau, thỏ mẹ đã tới nơi nhưng than ôi trên khoảng đất trống sau đồi chỉ còn loáng thoáng vài dấu chân nhỏ bé của thỏ con. Cạnh đó là bác gấu đang hì hụi đi cày !
Chị thỏ lại hớt hơ hớt hải hỏi:
- Bác gấu, bác có biết lũ thỏ nhà em đi đâu không. Chỉ cho em mấy !
- Khà khà, chị xinh thế kia. ĐÂU CÓ DỄ THẾ !
Thế này chị cho tôi mi ( )1 cái, tôi sẽ chỉ cho.

Rồi bác gấu chỉ cho chị thỏ đi xuôi theo con đường mòn xuống thung lũng xa xăm, bác nói lũ thỏ con vừa theo mấy con sói đi về hướng đó.
Chị thỏ đi mãi đi mãi, đến 1 ngã ba đang phân vân thì bỗng 1 chú heo rừng mặt cắt ko còn hột máu phi rầm rầm đến, la toáng lên.
- Chị thỏ, chị đi tìm con phỏng... Hừ hừ, hừ hừ,... sao bây giờ mới tới?? Trời ơi là trời....

Tiếp này:

Nghe đến chữ "Trời" thứ 2, Thỏ mẹ vội lăn đùng ra đất, vừa ngước mắt lên nhìn heo rừng vừa nói gấp:

"Này thì mi đi, một hay mấy cái cũng được, nhanh lên..." (Vừa nói vừa nghĩ bụng, AI CÓ NGỜ ĐÂU LẠI DỄ THẾ)

aiki
24-06-2006, 12:29 PM
[QUOTE=Ham~tai`]Đoạn này có lẽ là Aiki ngây thơ chứ ! :)
Blue đúng là cao tay, đội lốt được cừu. Anh mà ngồi với Blue chắc là mất điện toàn trung tâm (chỉ còn pin dự trữ) ;-)[/QUOTE]

Ừ, mình quên. Đáng lẽ mắt phải giả vờ chớp chớp, rồi ngước lên nhìn Ha~mta`i đầy thành kính.
Phải thể hiện mình là cô gái có tâm hồn giàu nữ tính và trái tim đầy trắc ẩn. Tức là vừa thỏ thẻ hỏi, vừa đợi câu trả lời trong tâm trạng vô cùng lo lắng cho số phận của đám thỏ con tội nghiệp.
Ôi! Ngây thơ quá! Ngây thơ đến chết đi được! Tội nghiệp!

Vertu
25-06-2006, 06:16 PM
[QUOTE=che3mau]Vertu: bé thỏ ngọc của anh ơi, ôm vào lòng âu iếm
aiki: uhuh uhuh
Vertu: thỏ thích ăn gì?
aiki: ăn cà rốt
Vertu: uh ăn đi anh yêu.[/QUOTE]
ơ thế chuyện của Chè và chuyện của Hãm Tài chuyện nào mới là chuyện thỏ thật ? :-/ :D ;;)

che3mau
26-06-2006, 12:38 AM
Chú Vertu phải kể chuyện thỏ 1 50 lần thì mới được kể chuyện thỏ 2.

Kể ngay thỏ 2 bé hiền hiền(ặc ặc) thì sẽ nũng nịu "thôi mà em ngại lắm" còn nặng thì trừng mắt tát cho một cái nẩy đom đóm mắt " anh không tôn trọng em".

Vertu
26-06-2006, 03:04 AM
thế chuyện nào là thỏ 1 mà chuyện nào là thỏ 2 , chuỵên của bác là 1 hay 2 thế bác không nói rõ lúc em kể nhầm cho gái là em bắt đền bác đấy

twapenwar
26-06-2006, 09:06 AM
Em thật các bác, viết ra thì nó bình thường, nhưng trong tình huống thật thế éo nào gái không chết.

Hè hè, em còn nhớ nhi in cái lần ấy, khi tham gia mùa hè xanh, đợt trại trong đêm khuya, gái xinh thì dập dìu. Cả bọn quây quần xếp bằng vòng tròn ngồi nghe kể chuyện đêm.

Nhất trí rõ ràng đã đi trại thì thế éo nào lại ngủ phỏng các bác :d. Thế nên nữa đêm thì làm gì ngoài đánh đàn, kể chuyện, đong gái. Cơ hội thì rõ ràng mười mươi.

Cốt truyện thì bác Hãm đã nói về ý chính ở trên rồi. Em chỉ bổ sung vài chi tiết :p.

Khi kể chuyện các bác nhớ tập trung, nói cho trôi chảy (đừng có mà ấp úng dễ gây nhàm, tóm lại cứ phải luyện trước). Phải thường xuyên lên xuống giọng, nói chung vào ban đêm thì giọng các bác sẽ vang nên cứ phát huy. Đến các đoạn gặp bác cáo, bác gấu hay các bác khác...các bác cứ chế vào. Câu "đâu có dễ thế" câu này các bác phải nhấn mạnh rõ ràng. (các bác nhái giọng vào câu đấy :d)

Còn như em đã nói ở post trên, đến đoạn "...sau khi nghe bác gấu/hổ.....hôn và chỉ đường thỏ mẹ đi tiếp...." các bác nhớ là phải có câu "nói đoạn, thỏ mẹ đi tiếp.." đoạn này các bác ngừng là đúng bài. Kiếm cái việc gì làm, mà em nghiên cứu rồi, chỉ có hút thuốc mới ăn thua, hè hè, khi nào biểu diễn các bác cứ để sẵn gói thuốc dưới sàn, đến lúc đó nghĩ, chậm rãi cầm gói thuốc và rút một điếu, thò tay vào túi lấy hột quẹt (các bác cứ từ từ, đều đều, chậm rãi) gái lúc này cũng dồn chú ý vào bác nhiều, tính gái thường nôn nóng nên cứ mong bác châm lửa nhanh rồi kể tiếp (càng chậm rãi hiệu quả càng cao). Cứ châm lửa và rít sâu vào, nhả khói từ từ, mắt thì nhìn xa xăm cho em, đừng có nhìn vào gái. Tốt nhất là lên trời, ngắm sao...:)):)). Gái sốt ruột chịu dek nổi thể nào không lên tiếng....thế là thành công. :D

Em cá các bác, nếu gái nào chưa nghe chuyện này, cộng với các bác biểu diễn thành thục, chắc sẽ thành công.

:d:d

twapenwar
26-06-2006, 09:16 AM
Các bác nhớ cho em nhé :D. Sau khi các bác thành công vụ "thỏ mẹ và hai thỏ con". Lúc này dĩ nhiên gái nào bị chơi khăm sẽ rất chi là cú, đỏ mặt là cái chắc rồi, nhưng mà phục bác sát đất, các gái trong vòng tròn hầu hết kể từ lúc đó đều sinh tính cẩn thận, hè hè, mà càng cẩn thận thì càng chết với em.

Hì hì em hiến kế với các bác tiếp. Sau khi gái sinh tính cẩn trọng các bác đổi chiến thuật, lần này các bác mở đầu bằng câu :"bây giờ không đùa nữa, anh kể chuyện thật :p". Các bác kể chuyện hồi xa xưa của các bác và bắt đầu dẫn dắt đến chuyện "trưởng phòng bệnh viện".

:)):))

Em đã thử nhiều lần với nhiều nhóm gái, cũng đều thành công cả. Các bác cứ yên tâm.

aiki
26-06-2006, 11:44 AM
Lại còn " Trưởng phòng bệnh viện nữa" cơ à? Li kì thế nhỉ? Cứ tưởng chuyện Thỏ mẹ đã là cao thủ lắm rồi.
Thôi, ở đây anh em người nhà cả, Twapenwar kể luôn đi. Đừng châm thuốc, rít sâu, nhả khói từ từ, mắt nhìn xa xăm nữa! Sốt hết cả ruột!
Nào! Chóng ngoan! Kể tiếp xem cái món " Trưởng phòng bệnh viện" nó ra làm sao?

Levis
26-06-2006, 03:33 PM
[QUOTE=twapenwar]
Cốt truyện thì bác Hãm đã nói về ý chính ở trên rồi. Em chỉ bổ sung vài chi tiết :p.

Khi kể chuyện các bác nhớ tập trung, nói cho trôi chảy (đừng có mà ấp úng dễ gây nhàm, tóm lại cứ phải luyện trước). Phải thường xuyên lên xuống giọng, nói chung vào ban đêm thì giọng các bác sẽ vang nên cứ phát huy. Đến các đoạn gặp bác cáo, bác gấu hay các bác khác...các bác cứ chế vào. Câu "đâu có dễ thế" câu này các bác phải nhấn mạnh rõ ràng. (các bác nhái giọng vào câu đấy :d)

Còn như em đã nói ở post trên, đến đoạn "...sau khi nghe bác gấu/hổ.....hôn và chỉ đường thỏ mẹ đi tiếp...." các bác nhớ là phải có câu "nói đoạn, thỏ mẹ đi tiếp.." đoạn này các bác ngừng là đúng bài. Kiếm cái việc gì làm, mà em nghiên cứu rồi, chỉ có hút thuốc mới ăn thua, hè hè, khi nào biểu diễn các bác cứ để sẵn gói thuốc dưới sàn, đến lúc đó nghĩ, chậm rãi cầm gói thuốc và rút một điếu, thò tay vào túi lấy hột quẹt (các bác cứ từ từ, đều đều, chậm rãi) gái lúc này cũng dồn chú ý vào bác nhiều, tính gái thường nôn nóng nên cứ mong bác châm lửa nhanh rồi kể tiếp (càng chậm rãi hiệu quả càng cao). Cứ châm lửa và rít sâu vào, nhả khói từ từ, mắt thì nhìn xa xăm cho em, đừng có nhìn vào gái. Tốt nhất là lên trời, ngắm sao...:)):)). Gái sốt ruột chịu dek nổi thể nào không lên tiếng....thế là thành công. :D

Em cá các bác, nếu gái nào chưa nghe chuyện này, cộng với các bác biểu diễn thành thục, chắc sẽ thành công.

:d:d[/QUOTE]

Bài này chỉ áp dụng cho các gái ngây thơ nai vàng ngơ ngác thôi. Cách đây 2 năm mình có kể chuyện này cho gái của mình nghe, gặp đúng phải cao thủ trên cây đu đủ, em nhìn thẳng vào mắt mình và nói "Thôi, em chẳng quan tâm đến bọn thỏ con nữa đâu, em chỉ muốn hôn anh thôi"

twapenwar
26-06-2006, 03:48 PM
[-x hì hì, em đã nhấn mạnh với các bác từ post ở trước là các bác phải test xem các gái định diễn có biết chuyện này chưa. Hì hì. Còn gái nào đã nghe chuyện (mà đã nghe thì đã từng bị lừa) thì dĩ nhiên là thất bại hì hì :)):)) ;;)

Ham~tai`
26-06-2006, 05:26 PM
[QUOTE=Levis]Bài này chỉ áp dụng cho các gái ngây thơ nai vàng ngơ ngác thôi. Cách đây 2 năm mình có kể chuyện này cho gái của mình nghe, gặp đúng phải cao thủ trên cây đu đủ, em nhìn thẳng vào mắt mình và nói "Thôi, em chẳng quan tâm đến bọn thỏ con nữa đâu, em chỉ muốn hôn anh thôi"[/QUOTE]

Levis sai lầm về quan điểm rồi. Bài này chống chỉ định áp dụng cho gái ngây thơ thật sự.
Chuyện chỉ hiệu quả khi gái thông minh nhanh trí nếu chưa nghe và gái đồng tình nếu nghe rồi ( như thế lúc anh em nói : ĐÂU CÓ DỄ THẾ thì gái mới hiểu việc tiếp theo cần làm là gì ! ).

Trường hợp của Levis là: gái đã nghe chuyện và đồng tình ! :x (Quá tuyệt !)

che3mau
26-06-2006, 05:33 PM
Hôm qua mình kể chuyện này cũng ngừng nghỉ nhưng thay vì hút thuốc thì nhấm nháp tí bia đến đoạn nói Đâu có dễ thế thì gái ghì chặt đầu mình vào đến nghẹt thở. Hôm nay mình lại luyện tiếp thì gái này bĩu môi bảo: hôn thì hôn đi lại còn vờ vịt nỡm.

Vertu
26-06-2006, 06:23 PM
[QUOTE=twapenwar]

Em đã thử nhiều lần với nhiều nhóm gái, cũng đều thành công cả. Các bác cứ yên tâm.[/QUOTE]
chậc....hỏng...bác ăn chơi quá :>