PDA

View Full Version : Trêu cảnh sát, bị .....


raclette
26-05-2006, 07:25 AM
Các bác

Chỗ em sống buồn quá, nên em bày trò trêu cảnh sát. Cụ thể là em hay về nhà vào ban đêm, cảnh sát hay lượn lờ xe, đi chậm chậm đằng sau em quan sát hoặc đi ngang qua

Em thì cứ thỉnh thoảng lại đổi hướng, rồi lại quay ngược lại, rồi thì mắt chằm chằm nhìn cảnh sát, nói chung là khả nghi
Kết quả là em bị hỏi giấy tờ 3 lần rồi,

Em nghịch thế có dại quá không các bác, risk gì không?

raclette
26-05-2006, 07:28 AM
À,
Cụ thể là em đang ở Thụy Sĩ ạ, vùng nói tiếng Pháp ấy ạ
Em biết là nếu em ở Nga, em làm thế là chán sống rồi, nhưng Thụy Sĩ nó an ninh tốt quá, nên em mới dám trêu ạ

Xói Xám
26-05-2006, 12:50 PM
Chắc cũng sống được khoảng 50 năm nữa

raclette
26-05-2006, 04:12 PM
À vầng,
Thế là chắc sống bác nhỉ
Thế để em lập kế hoạch trêu tiếp,
Quả thật, em ở đây buồn kinh khủng ấy

HoangTung
26-05-2006, 04:22 PM
Có dấu hiệu của người mắc bệnh tâm thần rồi đấy. Chắc tại buồn quá, nhỉ.

mrssmith
26-05-2006, 04:59 PM
Ôi, em đừng làm những chuyện dại dột như vậy. Ở Mỹ đã có vụ bà con Việt Nam quen thói cứ thích việc gì là gọi cảnh sát, kể cả lúc cãi nhau trong nhà, thế là cảnh sát đến nơi mà vẫn cứ hua hua dao, nó bắn cho một phát chết luôn, không cãi được. Pháp luật các nước bao giờ cũng có qui định về việc gây rối cho cảnh sát đấy. Nếu em không thông thạo luật pháp thì có ngày vào nhà đá hoặc vào bệnh viện tâm thần đấy. Chúc em vui vẻ ở đấy nhé.

banned
26-05-2006, 05:02 PM
Không có chuyện gì làm thì ghé vào các chú, các bác ở Grand-Saconnex mà đọc báo, uống chè đi !
Thế này là tâm thần bất ổn định rồi !

raclette
26-05-2006, 05:25 PM
Grand-Saconnex là ở Geneva ạ
Em thì mãi tít Sion, đi qua Montreux và Vevey ấy ạ
Em thì tâm thần bất ổn từ bé cơ ạ, cụ tỉ là em thích chơi trò spy. Thỉnh thoảng dùng để theo dõi người này người nọ cực hay, bác ạ
Buồn quá đi

winabe
26-05-2006, 06:42 PM
Chú làm cái gì mà lạc tít vào cái vùng chắc cà đao Valais đấy thế ?

lê na
26-05-2006, 08:10 PM
khổ thân thằng ku, thôi lên Thăng Long nhiều hơn đi em ạ, thà hồng hồng tím tím trên mạng còn hơn mấy trò chú đang làm. Nếu thấy ngày một nặng thì liên hệ chị Sất

Lil'BK
26-05-2006, 08:33 PM
Thôi đừng đùa kiểu ấy . Mịe nó bắn cho như bỡn ấy . Gì chứ cảnh sát là ko đùa được .

para
26-05-2006, 08:45 PM
[QUOTE=raclette]Grand-Saconnex là ở Geneva ạ
Em thì mãi tít Sion, đi qua Montreux và Vevey ấy ạ
Em thì tâm thần bất ổn từ bé cơ ạ, cụ tỉ là em thích chơi trò spy. Thỉnh thoảng dùng để theo dõi người này người nọ cực hay, bác ạ
Buồn quá đi[/QUOTE]

chú Raclette này, theo anh phỏng đoán thì chắc là đ'o phải Sion mà ở gần đấy. Bây giờ mới biết TL cũng có mấy chú ở Thụy sỹ. Bác gì ở Grand-Saconnex có phải làm ở Consulate Vietnam không thế?
Raclette khi nào vật quá thì nhắn anh, anh dẫn đi uống bia rồi tha hồ trêu cảnh sát. Bọn cảnh sát ở chỗ anh hiền phết, đ'o bao giờ hỏi giấy tờ đâu.

nintendo
26-05-2006, 08:53 PM
[QUOTE=raclette]Các bác

Chỗ em sống buồn quá, nên em bày trò trêu cảnh sát. Cụ thể là em hay về nhà vào ban đêm, cảnh sát hay lượn lờ xe, đi chậm chậm đằng sau em quan sát hoặc đi ngang qua

Em thì cứ thỉnh thoảng lại đổi hướng, rồi lại quay ngược lại, rồi thì mắt chằm chằm nhìn cảnh sát, nói chung là khả nghi
Kết quả là em bị hỏi giấy tờ 3 lần rồi,

Em nghịch thế có dại quá không các bác, risk gì không?[/QUOTE]

Nghịch bthg.

Chỗ mình hôm nọ có chú speeeeeding bị police thổi cho hết điểm, thu bằng. Chú hớn hở "thanks, see you later" rồi ung dung ngồi lên xe lái về nhà. Thằng công an nó chờ cho ngồi lên xe, nổ máy, lái đc 10m thì nó hú còi, xuống xe hỏi bằng, ko có, nó cho thêm 1 cái ticket nữa.

Đấy, công an nó cũng thích nghịch nên 2 đằng cùng nghịch thì cũng vui lắm. Have fun.

raclette
27-05-2006, 03:12 AM
[QUOTE=para]chú Raclette này, theo anh phỏng đoán thì chắc là đ'o phải Sion mà ở gần đấy. Bây giờ mới biết TL cũng có mấy chú ở Thụy sỹ. Bác gì ở Grand-Saconnex có phải làm ở Consulate Vietnam không thế?
Raclette khi nào vật quá thì nhắn anh, anh dẫn đi uống bia rồi tha hồ trêu cảnh sát. Bọn cảnh sát ở chỗ anh hiền phết, đ'o bao giờ hỏi giấy tờ đâu.[/QUOTE]
Sao anh Para lại nghĩ là em không ở Sion mà ở gần đấy ?
Anh Para có vẻ cũng ở TS nhỉ,

Hôm nào em tới gặp anh para nhé, tự dưng thấy mến mến anh

raclette
28-05-2006, 11:00 PM
à
Em biết anh para là ai ròi.

N3tXpert
28-05-2006, 11:33 PM
Thằng đô bốc phét rồi, phạt xong bọn cớm nó có thu bằng ngay đếch đâu, mà đi xe không bằng lái thì ra tòa là cái chắc chứ làm éo gì có chuyện ăn thêm cái ticket.

para
29-05-2006, 01:29 AM
[QUOTE=raclette]à
Em biết anh para là ai ròi.[/QUOTE]

Hehe, lại dọa anh rồi. Chả ai biết anh là ai đâu.

butchi
29-05-2006, 04:25 AM
Anh khuyên chú phó mát nướng nếu buồn thì ghé vào http://www.swissviet.com/forum/ mà than thở. Đảm bảo sẽ có cả một bầy teen xông ra an ủi rồi lau nước mắt nước mũi cho. Chứ ngồi đây thì chắc chẳng ai đoái hoài đến đâu :D

raclette
29-05-2006, 04:25 AM
Em chắc mà
Anh đang ở Gen hehe

nintendo
29-05-2006, 06:03 AM
[QUOTE=N3tXpert]Thằng đô bốc phét rồi, phạt xong bọn cớm nó có thu bằng ngay đếch đâu, mà đi xe không bằng lái thì ra tòa là cái chắc chứ làm éo gì có chuyện ăn thêm cái ticket.[/QUOTE]

Hêhế, đại loại là thổi hết điểm thì cũng coi như là khỏi lái đúng ko bác? Xong chắc vẫn cầm cái bằng đấy nên ăn ticket thôi.

para
01-06-2006, 11:41 PM
[QUOTE=raclette]Em chắc mà
Anh đang ở Gen hehe[/QUOTE]

Hehe, sai mẹ nó rồi. Thấy anh nói Consulate Việt nam ở Gen nên đoán mò phải không?. Đã thích trêu cảnh sát chưa? Bây giờ anh thấy cảnh sát của anh có dùi cui mới, trông to và nặng phết. Anh đang tò mò không biết tác dụng của nó như thế nào.

mentha
02-06-2006, 08:24 AM
Cái trò trêu cảnh sát này có giống trò tự nhúng trym vào nước sôi không nhỉ?

raclette
02-06-2006, 03:29 PM
Cái www.swissivet.com/forum đó nhộn phết nhở .
Anh Para có tên vần Đ hoặc H, hề hề

alo_picasso
03-06-2006, 02:57 AM
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Trêu lắm cũng có ngày dính chưởng
Đấy là ý kiến của mình như thế !

quydem
07-06-2006, 04:34 AM
[QUOTE=raclette]Các bác

Chỗ em sống buồn quá, nên em bày trò trêu cảnh sát. Cụ thể là em hay về nhà vào ban đêm, cảnh sát hay lượn lờ xe, đi chậm chậm đằng sau em quan sát hoặc đi ngang qua

Em thì cứ thỉnh thoảng lại đổi hướng, rồi lại quay ngược lại, rồi thì mắt chằm chằm nhìn cảnh sát, nói chung là khả nghi
Kết quả là em bị hỏi giấy tờ 3 lần rồi,

Em nghịch thế có dại quá không các bác, risk gì không?[/QUOTE]
Sang Moscow - Russia , ra chợ vòm , hỏi anh mặt sẹo . Bạn sẽ biết ngay mà , blet cứ nghĩ đến công an là ghét .

Chocolatiebabe
11-06-2006, 07:12 PM
Em chẳng hiểu sao cực sợ các chú công an, cảnh sát, mặc dù không bao giờ làm gì phạm pháp nhé! Có lần hồi xưa em share nhà cùng các bạn. Đang nấu nướng bỗng nghe tiếng người thất thanh dưới phố 'Call the police". Em mét mặt gọi 999. Lúc người cảnh sát đến thì đám dưới nhà đã giải tán, chú công an vào nhà hỏi chuyện thế là em trốn tịt vào phòng, đẩy bạn em ra tiếp chuyện thế thân.
Lần khác thì dưới nhà có 2 ô tô đâm nhau, em ngồi trên gác lé mắt nhìn qua rèm xem các chú cảnh sát căng dây dẹp dân. Chả hiểu thế nào mà ngồi bần thần nhìn suốt nửa tiếng. Ấy là chưa kể lần nào đi qua tàu điện ngầm thấy các chú dắt chó đứng trong lòng trống tim cũng đập rộn rã, kiểu sợ các chú phát hiện ra mình mang theo gì đó phạm pháp ấy!
Đấy mới là các chú đi bộ, gặp các chú cưỡi ngựa đi tuần thì em lại càng hồn vía lên mây. :(

raclette
11-06-2006, 07:31 PM
Vâng, em cũng sợ nhắm, nhưng vẫn thích trêu thôi

ÂuDươngPhong
11-06-2006, 07:32 PM
Thế thì em Choc kiểm tra lại xem em không có làm gì phạm pháp thật không ấy :p . Nếu không thì chắc em Chóc có duyên tiền định với các chú cảnh sát rồi, biết đâu lại vớ được 1 chàng cưỡi ngựa (bạch mã hoàng tử là đây) cũng nên nhờ, em nhờ ;-)

[QUOTE=Chocolatiebabe]Em chẳng hiểu sao cực sợ các chú công an, cảnh sát, mặc dù không bao giờ làm gì phạm pháp nhé! Có lần hồi xưa em share nhà cùng các bạn. Đang nấu nướng bỗng nghe tiếng người thất thanh dưới phố 'Call the police". Em mét mặt gọi 999. Lúc người cảnh sát đến thì đám dưới nhà đã giải tán, chú công an vào nhà hỏi chuyện thế là em trốn tịt vào phòng, đẩy bạn em ra tiếp chuyện thế thân.
Lần khác thì dưới nhà có 2 ô tô đâm nhau, em ngồi trên gác lé mắt nhìn qua rèm xem các chú cảnh sát căng dây dẹp dân. Chả hiểu thế nào mà ngồi bần thần nhìn suốt nửa tiếng. Ấy là chưa kể lần nào đi qua tàu điện ngầm thấy các chú dắt chó đứng trong lòng trống tim cũng đập rộn rã, kiểu sợ các chú phát hiện ra mình mang theo gì đó phạm pháp ấy!
Đấy mới là các chú đi bộ, gặp các chú cưỡi ngựa đi tuần thì em lại càng hồn vía lên mây. :([/QUOTE]

EfesPilsener
12-06-2006, 01:08 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Em chẳng hiểu sao cực sợ các chú công an, cảnh sát, mặc dù không bao giờ làm gì phạm pháp nhé! Có lần hồi xưa em share nhà cùng các bạn. Đang nấu nướng bỗng nghe tiếng người thất thanh dưới phố 'Call the police". Em mét mặt gọi 999. Lúc người cảnh sát đến thì đám dưới nhà đã giải tán, chú công an vào nhà hỏi chuyện thế là em trốn tịt vào phòng, đẩy bạn em ra tiếp chuyện thế thân.
Lần khác thì dưới nhà có 2 ô tô đâm nhau, em ngồi trên gác lé mắt nhìn qua rèm xem các chú cảnh sát căng dây dẹp dân. Chả hiểu thế nào mà ngồi bần thần nhìn suốt nửa tiếng. Ấy là chưa kể lần nào đi qua tàu điện ngầm thấy các chú dắt chó đứng trong lòng trống tim cũng đập rộn rã, kiểu sợ các chú phát hiện ra mình mang theo gì đó phạm pháp ấy!
Đấy mới là các chú đi bộ, gặp các chú cưỡi ngựa đi tuần thì em lại càng hồn vía lên mây. :([/QUOTE]
Choc la HA ah?

ÂuDươngPhong
12-06-2006, 04:40 PM
Các bác cho hỏi thăm HA là ai nhỉ?
toàn nghe bảo HA, HA number one ở đây, mà chả biết là ai

[QUOTE=EfesPilsener]Choc la HA ah?[/QUOTE]

raclette
14-06-2006, 06:50 AM
HA là bạn Hà Anh người mẫu ạ
Còn lại thì anh em TL đã được giúp xác định là bạn Choc xinh hơn và không phải là HA ạ

Caterry
14-06-2006, 06:13 PM
[QUOTE=raclette]Các bác


Em nghịch thế có dại quá không các bác, risk gì không?[/QUOTE]
Cũng dại, nhưng đôi lúc tự thấy hay hay, giải tỏa được stress và làm gì đó khác người
Ri cũng sắp điên như thế rồi đấy.

titu
16-06-2006, 12:01 PM
hehe, bác Nin với bác TA wen biết nhau mà. làm gì mà dùng từ ngữ kinh thế.