View Full Version : Tạm đóng cửa TL
Anh thấy TL dạo này spam nhiều quá. Vào đọc rất mất thời gian mà không thấy bài nào ra hồn. Chưa kể đọc nhiều post tủn mủn có vài dòng, kiểu nhà quê chào nhau "đi học về à?" hay "ăn tối chưa?" rất là bực mình.
Hay admin đóng mẹ nó TL lại vài tuần, ví dụ hết vòng bảng World Cup, rồi mở lại.
Xu buồn cười nhỉ. Xu tức thì cứ dựt đứt dây mạng rồi đóng cửa nằm nhà, hoặc đi ra phố uống bia có hơn không. Làm gì mà phải tức tối. =))
[QUOTE=Evil]Xu buồn cười nhỉ. Xu tức thì cứ dựt đứt dây mạng rồi đóng cửa nằm nhà, hoặc đi ra phố uống bia có hơn không. Làm gì mà phải tức tối. =))[/QUOTE]
Đợi Vìu được thả xuống mới kiến nghị đóng cửa TL đấy chứ.
PhamHung
22-05-2006, 11:59 AM
[QUOTE=Evil]Xu buồn cười nhỉ. Xu tức thì cứ dựt đứt dây mạng rồi đóng cửa nằm nhà, hoặc đi ra phố uống bia có hơn không. Làm gì mà phải tức tối. =))[/QUOTE]
Khổ nỗi Thăng L đi vào tâm hồn của Xu rồi, cai kiểu đấy hơi khó :D
Mạng nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Kệ bà nhà nó chứ. Đúng dịp WC đang vui. Đóng là đóng thế nào.
Để qua thứ 5 này đã các bác ạ, nếu đội hình salsa ở bể bơi ngon thì đóng hẳn luôn cũng được hẹ hẹ
188bet
22-05-2006, 12:16 PM
[QUOTE=JW]Để qua thứ 5 này đã các bác ạ, nếu đội hình salsa ở bể bơi ngon thì đóng hẳn luôn cũng được hẹ hẹ[/QUOTE]
Làm đĩ mà cứ 3-5 tháng lại đổi số di động thế này thì mất mẹ hết khách hẹ hẹ
[QUOTE=Roberto Cavalli]Làm đĩ mà cứ 3-5 tháng lại đổi số di động thế này thì mất mẹ hết khách hẹ hẹ[/QUOTE]
Làm đĩ thỉnh thoảng cũng phải đóng cửa không tiếp khách. Thứ nhất là để refresh cơ thể, xập xệ quá mất điểm lắm. Thứ hai là để khách nó thèm. Đĩ mà cứ gọi là đi thì mất giá nhanh lắm. Hehe, thà mất khách bèo còn hơn bỏ sót khách quý, hehe.
ailaai
22-05-2006, 12:37 PM
Các bác ạ, em đang seven love, đi nhiều nơi, nhưng vào đây cảm thấy vui lên nhiều. Các bác đóng m. nó cửa thì buồn chết. Các bác no nê thì các bác đếch đói, em thì giờ đói đủ thứ, ý kiến của em là các bác tìm cách làm cho cái TL nó tốt lên chứ không phải hơi tí là đóng cửa, hay có người tuyên bố goodbye, CHÁN VÃI. Em nói chân thành, các bác có giận thì em cũng chấp nhận.
đóng lại thì cũng extreme quá. Hay các admin freeze xừ nó tl lại, nghĩa là chỉ vào đọc được thôi còn cấm k0 cho member nào viết bài cả. Dân tình nghiện, hoài cổ thì vẫn có chỗ vào chơi, spammer thì hết đất.
Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ admin có thể tạm đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn lại!
Từ sáng tới giờ, tôi "get new post" toàn thấy bài trong người TL xấu xí với những thứ chửi nhau vớ vẩn! Theo tôi, mọi sự bắt đầu từ sự không nhất quán của admin trong việc treo, thả, chặn, xóa nick các thành viên một cách không nhất quán! Đừng bắt tôi kể ví dụ ra đây vì hẳn ai cũng biết rồi!
Những topic tạm coi là hấp dẫn như WTO, VN Index, quần áo, gái đẹp... không có bài mới! Không phải mọi người không có ý tưởng mà tôi nghĩ có nhiều người có cảm giác giống tôi: NGỘT NGẠT!
Chẳng biết nói sao ngoài 2 chữ chán nản! Hi vọng sẽ không kéo dài tình trạng này lâu và không có quá nhiều người như mình!
Đóng hẳn lại thì mất hứng lắm bác 5xu, tốt nhất là cứ đóng cửa 1 ngày lại mở cửa 1 ngày như quy định cấm xe máy ngày xưa, thế để tạo kích thích. Thông thường vào đầu ngày mở cửa số bài post sẽ tăng vọt vì ai cũng muốn bốt bài sau khi đã có 1 ngày để suy nghĩ chứ không chỉ là spam và cuối ngày mở cửa cũng thế vì không ai muốn đợi thêm 1 ngày để bốt bài mà mình thích.
Bác Xu bận không vào được mạng sợ mất phần thì cứ nói thật ra, cứ lòng vòng là thế nào nhở, lại ảnh hưởng tới anh em.
Xu dạo này mất khách, hay vào TL ghê. Lâu lắm có thấy vật vờ vào đây đâu. =))
VoDanh
22-05-2006, 04:29 PM
Ừ, đóng đi thôi. TL mà để người ta đem cha mẹ tổ tiên nhau ra để rủa xả thì TL đã chết nửa phần hồn rồi. Giờ này thì admin còn tư cách gì để treo ai khóa ai được nữa đây?
Hì, có cái gì thì nhìn thẳng vào nó mà chiến. Chuyện admin hay thành viên mục rỗng thối nát, nếu cảm thấy đến lúc của nó rồi, thời điểm chín muồi rồi, hit G-spot rồi thì dừng lại làm gì, chiến luôn xong rồi nghỉ cho nó thanh thản, nhớ là đừng tắm ngay thôi là được. Cho nên em nghĩ đóng của thì không tốt lắm mà nói chung là làm thế nào cho tất cả bình tĩnh lại một chút chứ còn mâu thuẫn có thì giải quyết thôi chứ đóng cũng có hết được đâu.
shophiu
22-05-2006, 04:37 PM
không cần đóng đâu các bác ạ. Cứ chuyển về cái server củ chuối cũ, cứ phải click chục cái mới ăn 1 thì ít ra cũng giải tán được dăm thanh niên giàu lòng hăng hái mà ít sự kiên nhẫn :>
GC_DT
22-05-2006, 08:07 PM
Em cũng nghĩ nên tạm đóng cửa TL một khoảng thời gian. :-) Hihihi.. dạo này mình phát hiện thấy mình hay lên TL quá nhiều mà toàn đọc những thứ vô bổ.... :-) Từ mai hứa sẽ tu chỉnh lại!
mitkho
22-05-2006, 08:31 PM
[QUOTE=Evil]Xu dạo này mất khách, hay vào TL ghê. Lâu lắm có thấy vật vờ vào đây đâu. =))[/QUOTE]
Chị Vìu ơi, chị đừng lăn ra thế này sau mỗi bài chị post có được ko ạ? :(
Hồi cách đây 1, 2 năm, thời TL còn rôm rả những là Vũ béo, Quốc Hưng, Gấu ngựa, Thỏ hấp, Killers, TanNg bọn chã ngày nay không thể tưởng tượng được người ta nói những chuyện gì, ngôn từ ngày ấy như thế nào. Bây giờ Vũ béo vẫn còn, nhưng thẽ thọt kín đáo. chắc tuổi cao sức chịu đựng có hạn. Ngại chửi chã cả lũ chã xúm vào chửi lại, mệt người. Quốc Hưng thì thay hình đổi dạng, chỉ chửi vu vơ bâng quơ chẳng động đến ai. Killers thì cũng thoắt ẩn, thuắt hiện. Tân ngố thì biến mất hẳn.
Cả ngày sống giả tạo kiếm chế mãi rồi, cũng phải có chỗ như kiểu TL để xả những thứ chướng tai, gai mắt. Vì vậy chị nghiêm túc đề nghị các thể loại như kiểu Vodanh, nếu cảm thấy không chịu nổi thì nên đi chỗ khác kiếm ăn. Rất nhiều thể loại như TTVNOL rất phù hợp với kiểu như chú mày.
Bọn trí tuệ kém càng cho học nhiều càng hại cho xã hội, gấp bao nhiêu lần bọn ít học. Vậy nên, cũng phải có người bảo chúng nó ngu chứ không thì cứ cả đời tưởng bở, dương dương tự đắc mãi.
Còn Evil sẽ theo lời khuyên của Sên béo: "chó cứ sủa đoàn người cứ đi".
Parapapa
22-05-2006, 10:09 PM
[QUOTE=Evil]
Còn Evil sẽ theo lời khuyên của Sên béo: "chó cứ sủa đoàn người cứ đi".[/QUOTE]
Em thấy chị Evil nói đúng đấy, việc mình mình cứ sủa, ai đi đâu mặc kệ :D
Koala
22-05-2006, 10:57 PM
[QUOTE=Evil]Hồi cách đây 1, 2 năm, thời TL còn rôm rả những là Vũ béo, Quốc Hưng, Gấu ngựa, Thỏ hấp, Killers, TanNg bọn chã ngày nay không thể tưởng tượng được người ta nói những chuyện gì, ngôn từ ngày ấy như thế nào. Bây giờ Vũ béo vẫn còn, nhưng thẽ thọt kín đáo. chắc tuổi cao sức chịu đựng có hạn. Ngại chửi chã cả lũ chã xúm vào chửi lại, mệt người. Quốc Hưng thì thay hình đổi dạng, chỉ chửi vu vơ bâng quơ chẳng động đến ai. Killers thì cũng thoắt ẩn, thuắt hiện. Tân ngố thì biến mất hẳn.
Cả ngày sống giả tạo kiếm chế mãi rồi, cũng phải có chỗ như kiểu TL để xả những thứ chướng tai, gai mắt. Vì vậy chị nghiêm túc đề nghị các thể loại như kiểu Vodanh, nếu cảm thấy không chịu nổi thì nên đi chỗ khác kiếm ăn. Rất nhiều thể loại như TTVNOL rất phù hợp với kiểu như chú mày.
Bọn trí tuệ kém càng cho học nhiều càng hại cho xã hội, gấp bao nhiêu lần bọn ít học. Vậy nên, cũng phải có người bảo chúng nó ngu chứ không thì cứ cả đời tưởng bở, dương dương tự đắc mãi.
Còn Evil sẽ theo lời khuyên của Sên béo: "chó cứ sủa đoàn người cứ đi".[/QUOTE]
Hì, đọc cái này em cảm giác ý chị Vìu là TL chấp nhận tranh luận thẳng thắn, harshly...Nói chung em hóng hớt TL cũng phải 3, 4 năm rồi, trình chửi lên vừa vừa, trình nghe chửi thì lên cực cao- hehe chả thế mà râu ko mọc được. :D
Có điều em cảm giác TL càng ngày càng gần với an offline group, trên mạng là nick nhưng ngoài đời là bạn bè, người quen, có khi cái thằng mình vừa chửi nhau trên mạng lại là bạn thân của anh bồ bé bỏng :D Các cụ bảo "lời nói đọi máu", chửi nhau tóe khói đến khi gặp cũng ngại. Kinh nghiệm bản thân em là mất 1 người bạn vì em đanh đá trên mức cần thiết ở trên này (thật ra ngoài đời em hiền lắm ấy, em hiền như ma soer- hehe chả biết vocab có đúng ko nữa :>> ). Có lẽ vì thế mà TL dạo này ít có tranh luận máu lửa hơn.
Em thì em nghĩ đã tranh luận là phải hết mình. Hạnh phúc là đấu tranh mà. Với cả ko có conflict thì làm sao có phát triển (c: cụ nào nói thì em cũng ko nhớ) Nhưng có khi muốn tranh luận hết mình thì ai tham gia vào TL cũng phải quán triệt: 1. Không móc máy đời tư dưới mọi hình thức. 2. Cái gì online là online, leave all behind khi offline. :D
Internet rộng mênh mông, thiếu đ'o gì chỗ chơi. Cứ đóng cái tathy này lại mấy tuần để những người ham chơi tìm bến đỗ mới. Rồi thì ta mở lại.
Forum đ'o nào mà chả toàn là chã. Trong số chã ấy có một thiểu số upper-chã là có trí tuệ và khả năng cảm nhận sự hài hước tương đối tốt để làm trái tim và linh hồn forum, đồng thời có một thiểu số lower-chã thì không khác gì cái ống nhổ để tất cả bọn chã khác nó nhắm vào mà xả cyber-stress.
Tỷ lệ cân bằng, theo chủ quan của anh là : 5%(upper-chã), 85%(chã) và 10%(lower-chã). Đây là cân bằng động, tức là có upper-chã một ngày nào đó mất chất sẽ bị đào thải cũng như chã có thể phấn đấu thành upper, nhưng tỷ lệ 5-85-10 là không đổi.
TL tathy dạo này bị giảm chất lượng là do tỷ lệ này bị sai lệch. Có nhiều lý do để sai lệch. Ví dụ danh giới giữa chã và lower-chã bị xóa nhòa, cho nên bất cứ thằng nào cũng nhổ nước bọt vào mồm thằng khác được. Hoặc cũng có thể do đám admin ngày càng già và lười, thả cửa cho chã vào vô tư, khiến cho các mầm non chã có tương lai trở thành upper hoặc supper-upper như Walcot hay Robinho bị chém què giò và vĩnh viễn xa rời sân cỏ.
Cách tốt nhất là đóng mẹ nó cửa tathy lại một thời gian. Thứ nhất là để các chã có thói quen chạy lông nhông trên sân cỏ, coi tathy như cái YM, nay post mấy dòng, mai post mấy dòng, di tản đi các sân chơi khác. Thứ hai là admin nghỉ giải lao mấy tuần, phục hồi phong độ, có chã nào chém đinh chặt sắt là thẻ đỏ ngay, hay có chã nào có tiềm năng năng trở thành match-maker thì được nuôi dưỡng. bảo vệ cho đến ngày thành tài. Thứ ba là những chã nào kiên nhẫn đợi tathy mở lại, lúc quay về sẽ có ý thức hơn về giá trị nick của mình (cho dù là giá trị ảo), biết vị thế nick của mình để mà post bài cho đúng mực.
Đóng cửa tathy cũng có tác dụng như giải thể doanh nghiệp làm ăn kém (thua lỗ phá sản). Giải thể doanh nghiệp phá sản tức là giải phóng nguồn lực ở nơi không hiệu quả để những nguồn lực này đi đến những nơi nó được sử dụng tốt hơn.
Internet không chỉ có TL Tathy mà còn có TL Gấu, TL Thỏ, Trại Cá Sấu, Dọn Vườn, Xuất Bản Sách, Dịch Thuật, Trí Thức. Giống như thuốc độc đối với người này là thuốc bổ với người khác, chã ở tathy rất có thể thành Hải Đăng ở các forum trên khắp trái đất này và ngược lại. Vậy nên chả tội gì mà mấy trăm con người hàng ngày xúm đông xúm đỏ ở đây để phỉ nhổ nhau hay post những cái post nhảm nhí vớ con bà nó vẩn.
Đóng cửa lại và đi ra đường đi.
shophiu
22-05-2006, 11:08 PM
đm, để em dịch nôm mấy từ tiếng Anh trong bài của bác nhé:
lower-chã: binh nhì
chã: các loại úy
upper-chã: tướng, tá
super-upper: đại tướng (http://www.tathy.com/thanglong/member.php?u=62)
:>
Koala
22-05-2006, 11:12 PM
A, em viết thiếu 1 ý, vầng, nói TL dạo này chán hơn đợt trước thì em nghĩ có khi đúng với 1 số bác, nhưng có khi với bác khác thì lại không đúng. Với sự lớn mạnh của nho săn cáo, của nhiếp ảnh, ... có khi nhiều bác lại thích kiểu instantly entertaining (giải trí mì ăn liền??? :D) thế này hơn, nói chung là tùy taste từng người.
Có 1 số topic em thấy hay như chui gầm bàn, brandy gì đó chẳng hạn- em ko có ý nịnh thối gì anh Saint đâu ạ- chứ đâu phải là toàn bài chán. Hehe, với cả nhiều khi trong đầu có ý tưởng, thế là phải viết ngay, viết xong nhấp nhổm vào xem có ai vào đọc reply bài mình ko. Hehe, có khi em còn chã nên tâm trạng thế. Nhưng nếu như đóng cửa TL kiểu gì đi nữa thì cũng làm mất hứng người viết bài, chắc gì đến lúc mở lại đã có hứng viết lại như thế. Nói chung là ko nên hoãn cái sự sướng và tự sướng lại.
Em chỉ nhớ năm ngoái TL down chừng 1 tháng mà trong người bứt rứt khó chịu, hehe. Rồi mò sang bên kia sông, rồi thấy quá trời là người bên này trốn sang bên đấy, có khi là tại thèm quá, nhớ quá thôi.
Hì, vầng, tóm lại ý em là give a damn shit vào cái ý tưởng đóng TL 1 thời gian, hehe, sorry bác Xu, dạo này em xem phim nhiều, học cái gì ko học toàn học chửi bậy :D
uatkimhuong
22-05-2006, 11:24 PM
Xu kể thiếu 1 TL ;;)
NoHearNoSee
22-05-2006, 11:35 PM
Cho em spam nốt bài này thôi. THĂNG LONG LÀ CỦA AI?
Em nghĩ muốn forum hấp dẫn thì đội ngũ Admin phải có trình độ câu bài. Bài viết phải chứa đựng một cái gì đó như tính chất thông tin, sự hài hước (ưu điểm nổi bật của TL ta), luận điểm đặc sắc. Nhìn vào đội ngũ Admin ngày nay, toàn công nhân làm vườn, chẳng chú nào viết bài ra hồn mà cũng spam được đến 1000 bài. Lấy ví dụ như chú JW, toàn viết mấy câu ấm a ấm ớ, tán gái như là thằng ở rừng mới ra, lần đầu tiên biết đến một giống gọi là giống cái.
Em đề xuất từ nay thôi cái trò cut&paste ở báo điện tử khác về làm topic nhà mình. Đành rằng đó là chủ đề nóng nhưng mà cũng phải có tí chất xám phổ vào đấy chứ.
Mẹ cái thằng này bây giờ nó bắt em phải tán gái như giai thành phố nữa các bác ạ? Quá đáng nhỉ, công nhận quá đáng.
Thôi mày thông cảm cho anh, cái thời điểm anh có thể viết dài nó đi vào dĩ vãng mất rồi, hồi đấy hình như mày còn chưa vào TL. Bây giờ anh chỉ thế này được thôi, cho nó lành.
Thông cảm, em nhá :B<<
Saint
22-05-2006, 11:49 PM
Bác Xu em từ ngày lấy vợ bỗng đầy đủ quá chừng nên thấy cuộc đời đâm ra nhạt nhẽo. Bác em nói có nhiều ý đúng, đúng nhưng chưa đủ tình. Tình ở đây là bác phải thương đến các anh em giờ đây vẫn phòng không đơn chiếc, đêm đêm khóc tấm tức một mình. Đang đêm thao thức thở dài mắt nhìn xa xăm rồi không kìm nén nổi lòng buông ra một tiếng gọi não nề ....CHỐC ...đơn cử ở đây là em, biết làm sao nói ra cái nỗi lòng này đây?
PS: Không nghe không nhìn, admin xưa này có bao giờ viết được cái gì ra hồn đâu. Còn hài hước thì có thừa, một lũ ngu ngốc nhưng lại làm việc kiểm duyệt xóa bài mà không hài hước thì cái gì gọi là hài hước đây?
Khổ từ
22-05-2006, 11:59 PM
[QUOTE=Saint] một lũ ngu ngốc nhưng lại làm việc kiểm duyệt xóa bài mà không hài hước thì cái gì gọi là hài hước đây?[/QUOTE]
hài hước nhỉ, tớ cười lăn ra mất =)) =)) =)) :B<<
Ngu si 1 cách hài hước hay hài hước 1 cách ngu si cũng là một nghệ thuật của ló đấy ạ.
Ps. tớ không có ý định spam nhưng mà có người cù mà không cười thì cũng khó, phỏng ạ.
Parapapa
23-05-2006, 12:00 AM
[QUOTE=Saint]=Đang đêm thao thức thở dài mắt nhìn xa xăm rồi không kìm nén nổi lòng buông ra một tiếng gọi não nề ....CHỐC ...
PS: Còn hài hước thì có thừa, một lũ ngu ngốc nhưng lại làm việc kiểm duyệt xóa bài mà không hài hước thì cái gì gọi là hài hước đây?[/QUOTE]
Bài viết thứ 100 mình xin dâng hiến để tán dương sự hài hước của Saint
Hách hách [icon cù nách] hihi [icon sờ tứ chi] haha [icon mát xa] huhu [icon [COLOR=White]gãi [/COLOR] ]
Từ ngày em xa bếp, TL vắng khách hẳn! Hay mai em làm vài món mới mời các assmin, chim, chã. vv nhỉ??
[QUOTE=A.K]Từ ngày em xa bếp, TL vắng khách hẳn! Hay mai em làm vài món mới mời các assmin, chim, chã. vv nhỉ??[/QUOTE]
Người nổi tiếng có khác , lúc đé o nào cũng nghĩ mình quan trọng nhỉ . :-0
Xói Xám
23-05-2006, 12:22 AM
Em nghĩ giống thị Vìu, đời lúc thăng lúc trầm, sông có khúc người có lúc, tre già thì măng lại mọc, đóng làm đ'o gì hả bác. Bác bảo đóng thì là bác định bế quan toản cảng đấy, tự cô lập mình đấy, bác ạ. Thời buổi họi nhập, ai lại làm thế, phỏng bác
Freeman
23-05-2006, 03:47 AM
5 xu có ý kiến hay đấy, mình không giúp đóng hẳn được nhưng có thể nhờ làm chập chờn được trong vòng vài ngày nhất là với các bạn trong nước, hay là thế nhỉ cho đồng bào xả hơi vài ngày? các bạn vote đi, phục tùng đa số đấy ...
Em thấy vấn đề của TL là những người tự coi mình là hải đăng hay chụp mũ người khác mở mồm ra cái là chửi thằng khác là chã nếu thấy không hợp ý mình. Theo bản năng của người VN những người bị chụp mũ chửi lại. Thế là từ đấy cứ phải chửi nhau mãi. Mà lúc chửi nhau thì léo còn khái niệm chã và hải đăng nữa:D.
Có một thể loại chã thứ hai là mấy thằng hay cầm quạt đi quạt đít cho hải đăng, léo thể ngửi được.
Lên TL thấy được cái hài ước và trí tuệ nên nghiện, tăng trình chửi nhau và sự giàu của tiếng việt cho bản thân. Thiết nghĩ mọi người nên kiềm chế và tôn trọng người khác hơn chút thì chắc sẽ có ít chã hơn:D. Chứ đóng cửa TL thì dứt khoát ngọn hải đăng sáng nhất lấy đâu ra sân để mà đong gái đây. Bác xu định không cho hải đăng lấy vợ sinh chã à ;-)
chudongtu
23-05-2006, 11:37 AM
[QUOTE=JW]Quá đáng nhỉ, công nhận quá đáng.
[/QUOTE]
Công nhận quá đáng (c)-em Ngố :D. Mình cũng nghìn bài nhưng được cái tôn trọng bản quyền :p
Trước em cũng góp ý về vấn đề hạn chế post bài tự nguyện trong nguời thanglong xấu xí ấy, hay giờ lôi ra nghiên cứu đê, thực hành bằng cách cho em 1 ngày post 1 bài duy nhất hehe.
viet_nam_share
23-05-2006, 11:39 AM
Em vẫn còn thắc mắc, những thành phần nào là chã :
1/ Những thành viên tham gia lâu năm tự cho mình là "above-chã" nên có quyền mắng kẻ mới vào; có quyền xưng Anh/Chị đối với tất cả ?
2/ Những thành viên post bài nào cũng cố văng vài từ "đ'o, đe'o, đ'eo..." để chứng tỏ mình có cái gọi là "bản chất Thờ Lờ" ?
3/ Những thành viên đã quen tự cho mình là quý tử, quý-x-tộc, quen admin ... nên có quyền giãy nảy, hạch sách, muốn thả nick này, treo nick kia ?
4/ Thành viên thích tranh luận kiểu trolling, hoặc cố tình đâm bị thóc thọc bị gạo, khích tướng, cổ vũ kẻ khác la hét; xem đó là thú vui chính ở forum ?
5/ Thành viên tung tăng chat , có mặt ở nhiều nơi trong với những bài viết cụt lủn không hề có tính hài hước, trí tuệ, i.e phát biểu vô tư và nhạt phèo ?
.....................................................
VoDanh
23-05-2006, 11:44 AM
[QUOTE=Evil]Hồi cách đây 1, 2 năm, thời TL còn rôm rả những là Vũ béo, Quốc Hưng, Gấu ngựa, Thỏ hấp, Killers, TanNg bọn chã ngày nay không thể tưởng tượng được người ta nói những chuyện gì, ngôn từ ngày ấy như thế nào.[/QUOTE]
Em đọc cái này mà buồn cười quá. Chả biết hồi ấy bà chị đã tham gia tranh luận về những vấn đề cao siêu huyền bí như thế nào, sau từng ấy năm sở học đã tăng tiến thêm đến bao nhiêu, chứ gần đây em đọc cái topic Quá khứ-Lỗ đen của bà chị, tí nữa thì chết sặc vì cười. Hài hước hơn nữa là bà chị bị các bạn nói kháy cho mà cũng không biết, lại càng tỏ ra hiu hiu tự đắc. Nói đùa chứ em chưa bao giờ thấy ai ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn khờ khạo như thế. Lăn lộn trên mạng đã được gần 10 năm trời rồi đấy, mà vẫn còn chưa thấm thía hết những ảo tưởng và những nỗi buồn của nó sao hả Vìu ơi?
[QUOTE=VoDanh]Em đọc cái này mà buồn cười quá. Chả biết hồi ấy bà chị đã tham gia tranh luận về những vấn đề cao siêu huyền bí như thế nào, sau từng ấy năm sở học đã tăng tiến thêm đến bao nhiêu, chứ gần đây em đọc cái topic Quá khứ-Lỗ đen của bà chị, tí nữa thì chết sặc vì cười. Hài hước hơn nữa là bà chị bị các bạn nói kháy cho mà cũng không biết, lại càng tỏ ra hiu hiu tự đắc. Nói đùa chứ em chưa bao giờ thấy ai ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn khờ khạo như thế. Lăn lộn trên mạng đã được gần 10 năm trời rồi đấy, mà vẫn còn chưa thấm thía hết những ảo tưởng và những nỗi buồn của nó sao hả Vìu ơi?[/QUOTE]
Chả có cái gì là tự đắc cả. Tất cả những gì chị post trên TL này đều để make fun. Chỉ có mày dốt nên mới cố gắng đoán già đoán non thái độ của người khác.
Có 1 điều chị quan tâm đấy là phát hiện ra ai có khả năng tư duy tốt và hài hước, có thể nói chuyện được. Tiếc rằng mày không phải loại đấy. Chị vẫn giữ nguyên sự khinh bỉ sâu sắc đối với bọn học xã hội học, bao gồm đại đa số giáo sư của chúng nó.
Chã là bọn ngu dốt, cho dù đọc bao nhiêu đi nữa vẫn hoàn ngu dốt.
VoDanh
23-05-2006, 11:55 AM
À thì ra là bà chị em đang chơi game, tự nhiên nhớ vụ Atula-Killer quá...
Chị chả biết chú bao nhiêu tuổi. Cũng có thể trong tương lai 5-10 năm tới, chú sẽ nhìn nhận mọi thứ sâu sắc hơn, viết lách ngon lành hơn. Nhưng hiện tại vẫn còn chã quá.
Chị cũng là người lạc quan, tin tưởng vào tương lai của người khác. Bởi chị đã nhìn thấy có những người thay đổi một cách không ngờ.
FAMAS
23-05-2006, 12:16 PM
Bác 5xu em hài hước nhỉ, Thăng Long có phải con đẻ của bác đâu mà bác muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng. Chỗ cho anh em chơi, sông có khúc người có lúc, sự thay đổi là quy luật bất biến của tự nhiên. Các bác cứ nghĩ thời các bác mới là hay (em chả biết đấy là thời nào, netnam? abc?) em thì thấy thời chúng em bây giờ mới hay. Chưa bao giờ em vừa được nói chuyện từ thiện, chuyện nhìn về quá khứ cùng lúc với ngắm gái đẹp như bây giờ.
Đóng là đóng thế nào, vớ vẩn.
pulhas
23-05-2006, 03:38 PM
Nhân đây em cũng làm bài góp ý :D
Ai bảo Chã là ngu ngốc?
Các assmin thăng long buộc phải ngưng một chương trình trưng cầu dân ý về việc đóng cửa thăng long bởi những đứa chã (Chã là bọn ngu dốt, cho dù đọc bao nhiêu đi nữa vẫn hoàn ngu dốt.@Vìu) bởi các trắc nghiệm trực tiếp ngay trước ống kính cho thấy chỉ số thông minh (IQ) của các chã còn cao hơn của assmin giám khảo chương trình.
VoDanh, một người được gọi là chã theo cách gọi của Vìu có chỉ số tới 156 (chỉ số trung bình của một người VN là 100) sau trắc nghiệm do ban giám khảo đề nghị.
Theo Tuổi Trẻ, kết quả bất ngờ khiến ban giám khảo bẽ mặt và "chữa thẹn" bằng tuyên bố có thể sẽ làm một chương trình về lũ chã thông minh nhất và đưa vào sách kỷ lục Guinness.
Nguồn: Ngôi sao ( http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2005/04/3B9B0E15/)
Freeman
24-05-2006, 04:41 PM
Đóng cửa chỉ là để đóng cửa, thế đếu nào lại nhảy sang chuyện "chã" và "hải đăng" nhỉ (mình dùng 2 từ này cũng thấy là quá đánh đu với tinh và ngượng tay type vì bản thân cũng đếu chấp nhận các khái niệm này trong khi các nick "chơi dai" có suy nghĩ đây là nền tảng giá trị cơ bản của cái tathy). Chỉ có một luật duy nhất thôi: Nói năng tử tế thì sẽ được đối xử tử tế, chửi được người thì sẽ bị chửi lại ... Thế thôi cho nó tách bạch, còn lũ admin có key, kay mắt chúng nó thì mem bị treo, chấp nhận thôi. Thôi nghỉ vài tuần xem bóng đá cho ngon hay bây giờ chỉ cho các mem có 500 bài trở lên post trong vòng 1 tháng, còn lại ngồi xem "tuồng" he he ...
donghonho
29-05-2006, 11:47 AM
Chị Vìu công nhận lý luận đanh thép thật. Em thỉnh thoảng cũng cãi nhau ngoài chợ hoặc tiu nhau với hàng xóm mà cũng cảm thấy "hơi nể" chị đấy.
Theo suy nghĩ của cá nhân em thì chẳng nên đóng cửa TL làm gì. Cái gì dùng lâu mà chẳng chán. Như công việc hàng ngày của các bác đấy thôi, lặp đi lặp lại, biết là cũng chẳng có gì thú vị nhưng đâu có bỏ được.
Chả có cái gì là tự đắc cả. Tất cả những gì chị post trên TL này đều để make fun. Chỉ có mày dốt nên mới cố gắng đoán già đoán non thái độ của người khác.
Tôi không biết Evil là ai, cũng chẳng cần biết đến tuổi của bạn. Tôi còn khá trẻ (nếu hiểu theo một khía cạnh nào đó) và đến với TL chỉ đơn giản là tới một diễn đàn thân thiện và bổ ích, vui vẻ. Không hiểu Evil đã từng nghe câu nói : " Kẻ ngu dốt nhất chính là kẻ nghĩ người khác ngu hơn mình" chưa? Tôi không có ý định chỉ trích bạn hay bất cứ một ai, nhưng thiết nghĩ những bài viết của bạn sẽ không thể làm TL hết chã đâu, và có thể đến một ngày nào đó sẽ chẳng cần đến những lời kêu gào đóng cửa TL mà nó sẽ tự động suy tàn thôi.
Cái gì mà chả suy tàn. Chỉ e cái TL này tồn tại thêm 5, 10 năm nữa thì tốn tiền dân. " Kẻ ngu dốt nhất chính là kẻ nghĩ người khác ngu hơn mình". Một câu dở hơi như thế mà cũng có đứa trích dẫn.
Thực ra thì ai cũng thấy những đứa ngu hơn mình. Có điều là người ta nói ra hoặc không nói ra mà thôi.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.