PDA

View Full Version : Venice, thành phố của tình yêu và nỗi nhớ


abc123
08-03-2005, 11:32 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1786.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1787.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1788.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1789.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1790.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1791.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1792.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1793.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1794.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1795.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1796.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1797.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1799.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1800.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1801.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1802.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1803.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1804.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1805.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1806.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1807.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1808.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1809.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1810.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1811.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1812.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1815.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1817.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1818.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1820.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1821.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1822.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1823.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1824.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1825.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1826.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1827.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1828.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1829.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1830.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1832.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1833.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1834.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1835.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1836.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1837.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1838.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1840.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1843.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1844.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1845.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1846.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1847.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1848.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1856.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1865.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1867.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1869.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1872.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1873.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1874.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1879.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1881.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1882.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1883.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1884.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1887.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1888.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1889.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1890.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y38/hnaugustvenice/DSCN1891.jpg

felicité
08-03-2005, 11:50 AM
Well well well, cảm ơn bác abc123! Venezia - thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

Assol
10-03-2005, 09:42 AM
[COLOR=RoyalBlue]Híc, Venice sẽ là nỗi nhớ dai dẳng đây nếu em được 1 lần đặt chân tới. 2 bác Felicite & abc123 có chỉ vẽ gì về du lịch ba lô ở Venice giúp em đc kô ? Em định cuối năm nay đi mà không có ai quen thân bên đó cả. Em muốn la cà lang thang chứ nhu cầu shopping hay ăn uống ngủ nghê chỉ be bé bằng cái móng tay thôi I-)

Em định xin Visa đi Pháp rồi sau đó mới sang Ý, nên các bác cho em hỏi thăm :
- Em định đi mùa cuối năm cho rẻ. Thế các bác có biết đi hãng HK nào từ VN tới Pháp cho rẻ kô ạ ? AirFrance or xyz ? Thời gian tầm nào thì đc giảm giá nhiều nhất ? (Nếu đc cho em xin cái giá trung bình luôn ạ)
- Nhà nghỉ ở Venice ? (Giá, địa chỉ, tình hình an ninh, hoặc có hint gì cho em xin hết luôn)
- Ngoài Venice, lân cận nó còn chỗ nào nên đi thì mách em với. Verona có gần đó không ạ ?
- Thời tiết mùa cuối năm (dịp Xmas í) có lạnh nhiều kô ạ ?
...
Venice là mơ ước từ bé của em, nhưng TL cũng ép em bắt biến nó thành sự thực. Cụ thể là do cái post truyện "Tìm trong nỗi nhớ" (( (nó chỉ có 2 dòng thôi, đố bác nào tìm đc :p )

Em cám ơn nhiều cực kỳ! :-rose [/COLOR]

PhiTuyết
10-03-2005, 04:52 PM
[QUOTE=Assol][COLOR=RoyalBlue]Em định xin Visa đi Pháp rồi sau đó mới sang Ý, nên các bác cho em hỏi thăm :
- Em định đi mùa cuối năm cho rẻ. Thế các bác có biết đi hãng HK nào từ VN tới Pháp cho rẻ kô ạ ? AirFrance or xyz ? Thời gian tầm nào thì đc giảm giá nhiều nhất ? (Nếu đc cho em xin cái giá trung bình luôn ạ)
- Nhà nghỉ ở Venice ? (Giá, địa chỉ, tình hình an ninh, hoặc có hint gì cho em xin hết luôn)
- Ngoài Venice, lân cận nó còn chỗ nào nên đi thì mách em với. Verona có gần đó không ạ ?
- Thời tiết mùa cuối năm (dịp Xmas í) có lạnh nhiều kô ạ ?
...
Venice là mơ ước từ bé của em, nhưng TL cũng ép em bắt biến nó thành sự thực. Cụ thể là do cái post truyện "Tìm trong nỗi nhớ" (( (nó chỉ có 2 dòng thôi, đố bác nào tìm đc :p )

Em cám ơn nhiều cực kỳ! :-rose [/COLOR][/QUOTE]

Mình nghĩ VN Airline cũng có chiến dịch giảm giá vào mùa hè, bạn xem thế nào đi. Hình như giá VNailine thời điểm này chừng 800 USD đi/về cho chuyến VN-PHáp.

Mình không biết cuối năm thì có rẻ không nhưng mình biết từ Pháp qua Ý thì mùa hè bắt đầu từ giữa tháng Bảy đến giữa tháng 9 là giá vé máy bay rất rẻ, vì dân tình nghỉ hè đi du lịch nhiều mà. Nhưng bạn cần mua trước > 1 tháng thì giá vé mới rẻ, khoảng từ 129E - 159E (tới Rome or Venice). Bạn có thể chọn kiểu vé đi Pariss-Rome, về Venice-Paris, hoặc ngược lại đi Paris-Venice, về Paris-Pháp, nếu bạn muốn tới cả Rome nữa. Lời khuyên của mình : Nên đi Rome, chỉ cần đặt chân tới Rome thì đã thấy bõ bèn cho chuyến đi Ý rồi :). Còn từ Rome tới Venice hoặc đi ngược lại bạn đi bằng tàu của Ý, tới nơi, ra mua vé và đi, có điều hơi lâu > 8h đấy. Giá vé khoảng 50-70E gì đó mình ko nhớ nữa. Bạn nên chọn chuyến tàu đi buổi tối, như vậy ngủ trên tàu luôn và sang hôm sau thì đã tới đích rồi. Bạn cũng có thể chia làm hai chặng, bạn dừng chân nghỉ ở Florence 1 ngày, đi thăm tháp nghiêng Pisa (phải đi bằng tàu, hết 2h thì phải). Thăm thú các bảo tàng, nhà thờ ở đó. Bọn Pháp bảo Florence đẹp nhất Ý, còn mình thì không thấy vậy. Chắc ko cảm nhận được vẻ đẹp lịch sử của nó :p.

Đó là nếu bạn đi máy bay, còn có một lựa chọn khác là bạn có thể đi Tàu TGV (tàu tốc độ cao) từ Paris sang tới Milan, rồi từ Milan mua vé tiếp tàu địa phương của Ý để đi tới Venice. Bạn chỉ cần mua vé từ Pháp tới Milan ở bên Pháp (60E cho người < 25 tuổi, 80E cho người lớn bt)- hết chừng 7h, rồi tới Milan hẵng mua vé đi tiếp Venice 25E. Không nên mua vé trước chặng Milan-Venice từ Pháp, ví giá vé sẽ đắt hơn. Đi tàu có cái lợi là được ngắm cảnh đẹp, nhất là chỗ đoạn biên giới giữa Pháp và Ý. Chênh vênh núi đồi, sương bàng bạc đẹp lắm.

Chú ý :
Nếu bạn mua vé tàu từ Paris-Milan hoặc Venice, có thể có giá 25E/vé tùy thời gian bạn đi. Hãy vào trang này :
http://www.voyages-sncf.com/dynamic/_SvTermCommVoySaisieLf?_TMS=1110457017365&_DLG=SvTermCommVoySaisieLf&_LANG=FR&_AGENCY=VSC&_TMS=1110457016178

PhiTuyết
10-03-2005, 04:54 PM
Về nhà nghỉ ở Venice, nếu muốn chắc chắn có chỗ nghỉ thì bạn phải đặt phòng trước (trên mạng ấy), nhưng giá thì không rẻ như Pháp và VN đâu :)), từ 80E phòng single/double 3*. Còn mạo hiểm hơn thì tới nơi hãng đi tim chỗ ở. Kiểu gì thì bạn cũng dừng ở ga tàu của Venice, xung quanh đấy nhiều khachs sạn lắm, nên thuê ở khu đó cho tiện. Có lần tụi mình thuê phòng loại 120E/4nguwowfi (giá trên Interrnet), sau thấy có mấy đứa người Nhật tới hỏi phòng và mặc cả, tụi nó chỉ trả có 80E và cùng loại phòng. Nói thế để bạn biết là hoàn toàn có thể đến vài KS, hỏi phòng và mặc cả. Tất nhiên là nếu nó còn chỗ thì mới có thể, chứ ko thì cũng phải ra gầm cầu thôi. Lần sau mình rút kinh nghiệm đến nơi mới đi hỏi chỗ, và kiếm KS 2* rất khá, giá khoảng 60E/phòng 3-4 người, có thể down xuống nếu có 2 người ;). Mình ko nhớ địa chỉ, chỉ biết là ra khỏi ga, rẽ tay trái, ko đi qua cầu đâu, cứ đi vào con đường nhỏ trước mặt đến khi gặp một cầu khác thì cái KS ở phía bên tay trái, nhưng hơi khó nhận ra. Hoặc là đến gặp cây cầu thứ 2, bạn rẽ trái đi quá một đoạn, có một tiệm cơm Tàu ở đó, họ nói được tiếng Việt, họ sẽ chỉ cho mình cái KS đó.

Có một điều mình thấy rõ là KS ở Ý đồ nội thất của nó rất đẹp, nhà tắm toilet cứ sáng choang lên, mặc dù KS bên ngoài thì nhìn tồi tàn và cũ nát :)).

Assol
11-03-2005, 08:50 AM
Hì, nghe Axon kể tớ chỉ muốn đi ngay thôi! Có 1 lần, tớ nhớ đọc đc lời khuyên của 1 bác trên TL là có 1 thành phố nhỏ lân cận Venice còn thơ mộng hơn nhiều, lại yên tĩnh và an ninh nữa (có bác nào còn nhớ không ạ ? ). Bố mẹ tớ cũng đã đi Ý và ghé qua Venice chơi, nhưng vì thời gian ít quá hay các cụ không còn phơi phới thanh niên để cảm nhận " Venice thành phố tình yêu và nỗi nhớ" mà lại đập toẹt 1 cái sự thật rất phũ phàng ra trước mặt tớ là - Venice tồi tàn, nhiều rác, và trộm cắp thì như rươi!
Ờ nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả, từ bé tớ đã mơ được lang thang cùng tình yêu ở Venice rồi, cũng tại mấy thứ văn hóa phẩm phim ảnh, tiểu thuyết 3 xu của bọn tư bản :p.

Tớ chỉ có 1 vài thông tin còm, post lên luôn cho những đ/c nào quan tâm, nhưng hơi lẩu thập cẩm 1 tí, kệ cứ ghi vào đây, sau này cần chỉ việc leo lên đây đọc :)

- Về vé máy bay : Bố mẹ tớ hồi đó (cách đây 2 năm) mua vé của Air France - 400ero/2 chiều. Hiện tại thì tớ chưa check lại. (sẽ check)
- Vietnam Embassy in Rome :
(Pho) Via Clitunno, No.34-00198 Roma.
85 43 223 hoac 85 43 235
- Hotel này ở Pháp, giá 50usd/phòng double, ở quận 13, Paris
Hotel de Choisy
135 Avenue de Choisy
Paris 13
Tel : 01 45 84 90 67
....
thông tin của tớ sẽ được update thêm, các bác & các đ/c đọc đừng vội nản nhé :p vì tớ đang thu thập mà!
Tks Axon nhiều nữa, tớ đang hấp thụ thông tin của Axon nên hiện giờ chưa thắc mắc gì thêm đc :D

felicité
11-03-2005, 09:59 AM
Hị hị... Xin lỗi Assol, tớ chỉ ở đó có vài ngày, mà lại đi từ Bratislava sang Venezia (qua đất Áo) bằng xe nhà nên chịu, không có tẹo thông tin gì về vé máy bay hay tàu... :(. Khách sạn thì đến nơi mới đi tìm thuê, nhưng lại đúng vào ngày cuối tuần nên giá cả ngất ngưởng, suýt nữa phải ngủ vỉa hè. Nhưng ngày bình thường thì lại down xuống (giá cụ thể thế nào thì tớ chịu). Mua sắm ở khu du lịch đắt lòi mắt. Ăn uống cũng thế, nhưng được cái ngon bù lại. Nói chung là tớ chẳng thu được tẹo kinh nghiệm gì để chia sẻ với Assol, sorry... Lúc nào rảnh sẽ úp hình lên thôi.

felicité
12-03-2005, 11:07 AM
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Rialtoevening.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia1.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/St.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/SmalllaneinVenezia.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia8.jpg

felicité
12-03-2005, 11:34 AM
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia7.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia6.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia4.jpg

Trang Anh
14-03-2005, 11:37 AM
Venice là tình yêu và ước mơ của em được đặt chân tới . Tại em mê cái phim Dangerous Beauty gần chết nên lúc nào cũng chỉ muốn đi Venice thui . Lãng mạn , thơ mộng, .........Không có từ nào để miêu tả là em muốn đến đấy thế nào cả .....:"> Bác gì cho em hỏi là nếu đi tour thì có tour nào qua Venice từ VN ko ạ ? Tại em con gái ít tuổi nên em cũng ngại đi thám hiểm 1 mình lắm . Hè này em về Vn trước rồi em đi, bác cho em biết địa chỉ tour cái ạ . Em cám ơn nhiều .

felicité
14-03-2005, 09:31 PM
St.Marco:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/St.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia22.jpg
Bức tranh trần trên mái vòm toà lâu đài trên:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia20.jpg

felicité
14-03-2005, 09:44 PM
Cầu gỗ bắc qua Grand Canal:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia14.jpg

Phố nhỏ:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia12.jpg

Ở đâu cũng thấy những khu vườn nho nhỏ:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia11.jpg

Màu nâu đỏ được ưa chuộng:
http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia10.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v491/felicites/Venezia/Venezia19.jpg

Giả Bảo Ngọc
15-03-2005, 04:10 AM
Anh chả biết anh già giống bố mẹ cô chú A... gì trên kia rồi không nhưng anh cũng khuyên chú chân tình là đừng đến Venice thì còn có cái mà yêu quý mơ ước. Chứ còn đến rồi thì thật... Anh khuyên chú chân thành, chú mà ở Pháp và ở Paris thì cứ ở tịt đấy, có tí tiền nào cũng cứ đổ tất vào mà hưởng thụ. Anh đi gần hết tất cả những thành phố văn minh giàu có của Châu Âu ( trừ bọn đảo quốc mọi rợ Inh lần ra) thì anh rút ra kết luận hoành tráng là chỉ có Bazi hoa lệ thôi chú ợ. Mà nhất là mùa đông, hé hé, đến Venice mà ngắm mấy cái vũng bẩn đen ngòm như nước cống, mấy cái cầu gỗ thì nước sơn bạc phếch còn tởm hơn cái con tôm bò lổm ngổm trên hồ Hoàn Kiếm. Chú cứ tưởng tượng, Hồ Gươm trái tìm của thủ đô, của cả nước mới bị một con quái chễm chệ đã tởm như thế rồi thì thành phố tình yêu và nỗi nhớ bé bằng cái mắt muỗi của sứ I ta liền vẫn bị coi là mọi của Châu Âu có hàng trăm con giun dế bò lổm ngổm thì nó thành cái gì? Đấy là những cây cầu tình yêu của chú nhé.

Nếu chú vẫn không ăn muối thì anh khuyên thật chú không nên đi Ý vào mùa đông, vì đấy là cách đốt tiền ngu xuẩn nhất mà anh được biết. Mùa đó chỉ nên đi trượt tuyết hay đến các nước lạnh nói chung THụy Sĩ, Áo, Nga... Venice rất nhỏ, chú chỉ cần ở đó hai ngày một đêm là đủ. Đêm đó cũng không nên phí tiền cho bọn khách sạn, hostel trừ khi chú đi một mình, là gái, không có võ, không mang dao theo người mà lại mang theo 4000€ trong ví, ra gare để cho bọn nó nhìn thấy thì anh chịu. Nếu không đầy đủ các yếu tố trên anh mạnh dạn khuyên chú đi đú qua đêm cho nó biết đêm hè ở Ý, nếu anh không nhầm thì một vé tàu đi cả ngày trên sông nước những 9€ chú nên tận dụng triệt để, buổi tối các quán ăn mở khá muộn, nên vào đó ăn cho biết đến khoảng 11 giờ gì đấy thì đến một cái pub gật gù đến độ 3 giờ rưỡi lịch kịch về nhà gare, mở túi ngủ ra đánh một giấc đến 9 giờ sáng hôm sau, thích thì đú tiếp. Đồ nặng thì gửi ở chỗ gửi ý, chỉ mang theo 1 cái ví đựng đồ quan trọng mang theo người thôi, vì ở Ý trộm cắp rất kinh, anh chưa bị mất gì cả cũng vì may anh có võ đấy. Nhât là lúc ngủ ở gare ý, tìm chỗ gái tây với gái Nhật nó ngủ mà chui vào ngủ cùng, vừa ấm vừa tăng tình đoàn kết hữu nghị, vừa an toàn. Ở Ý thì nên đi tầu của địa phương thật vì nói chung là rẻ.

Đại khái anh khuyên chú chung chung thế, chú đừng nghe bọn đểu nó xui dại. Đấy, thập diện mai phục đấy, nó quay ở Ucrain chứ Trung Của éo đâu. Nên cẩn thận cảnh thơ mộng chúng nó tả cho chú nghe lại là của Bazi và nhưng cây cầu gỗ nó lấy cảm hứng từ cầu Thê Húc thì bỏ mẹ.

Chú cần gì hỏi thêm nếu biết anh sẽ trả lời, thêm nữa là bọn Ý nói thách lắm nhé, đừng giả và Nhật mà nhục đấy. Ngày trước anh thử mặc cả cái phòng của mấy thằng cò từ 25€ xuống 15€ mà nó cũng đồng ý, anh sợ bị hố thế là đêm trắng ở ... Nói chung chú còn bé bỏng thì bảo trọng!

Anh chú.

Giả Bảo Ngọc
15-03-2005, 04:25 AM
Giá nhà chú đưa ra là quá đắt đấy. Ở Ý mà điển hình ở Rome thì 12€/ 1người cộng thêm tiền linh tinh nữa thì cùng lắm 15€ trong mùa hè đông khách du lịch. Chú check lại xem. Ở Pháp theo anh biêt thì giá là 24€ đến 30€ 1 phòng đôi. Vào đại sứ quán làm gì, giá đắt bỏ mẹ những 25€ mà anh nghe Tây nó đồn là cực phò phạch. Chú chịu khó tìm kỹ vào, chúng nó chỉ lừa thôi chứ theo anh chất lượng không hơn đâu. Tiền đấy chú lấy ra mà đập phá cho sướng, nhất là ở Pháp với ở Ý, nhớ mà thưởng thức văn hóa ẩm thực vào tối. Có nhiều quán bên sông nước, đèn nến sáng trưng lãng mạn như trong phim í, hí hí. Chú sướng nhé.

hangtoe
15-03-2005, 03:32 PM
Thế ông anh GBN này, em nó thân gái, đi một mình, tiền ít, ko có võ, nhưng lại thích đú, định lang thang sang Ý đấy từ 2-7/4 này, em có nên đú kiểu đêm hè Ý ko ợ? Em chỉ ở Florence với Roma thôi, nên chả biết tình hình ga tàu ga xe thế nào B) Mờ đang định đến nơi mới tìm mấy quả hostel rẻ, chứ đặt qua hostelworld trên mạng thấy đắt vãi. Ông anh ngủ bụi ở Ý được mấy đêm? xong chui vào mái nhà nào, chỉ em mới, em đỡ phải lọ mọ mò ... :D

Assol
15-03-2005, 04:27 PM
Ông này vô duyên thế, tôi bảo đi 1 mình lúc nào ? Đú đú cái giề, nói năng cẩn thận đấy!

ngorung
15-03-2005, 09:43 PM
Venice bé tẹo, đến đó 2 ngày 1 đêm chắc để thí nghiệm nghiên cứu tình hình ô nhiễu của kênh rạch tại Venice phỏng ?
Em thấy bác nào đi thì nên lập kế hoạc cho nó hợp lý một chút, ví dụ:
hôm trước bác ngụ tại Milano, mua vé tầu đi Venice chuyến 6h55 ( tầu Eurostar Italia) tới Venice lúc 9h38 (lười hơn thì bác đi chuyến 8h05 tới lúc 11h09) - hề hề đây là giờ tầu hè năm ngoái bây giờ thì em chịu - la cà Venice nửa ngày tới một ngày là chán ốm lên rồi; nên mọi ngưới tới Venice thì kiếm tầu đi Rome luôn, mua vé và đặt chỗ trước cái chuyến tầu khởi hành lúc 12h đêm ở Venice tới Rome khoảng 6-7h sáng, thế là đẹp tuyệt rồi (đây là tầu chợ, nhưng vẫn yêu cầu nó rành chỗ cho được); hề hề lên tầu oánh một giấc vừa đỡ tốn tiềng Hotel , vừa tiết kiếm thời gian đi nơi khác, mà lại khoẻ re :D

PhiTuyết
16-03-2005, 05:13 AM
:-) Chú GBN có khoác lác quá không đấy? Cho xin mấy cái địa chỉ giá rẻ đấy đi.

Giả Bảo Ngọc
16-03-2005, 06:34 AM
Chú hangtoe, anh đi 6 thành phố Rome, Florence, Venezia, Verrona, Pisa, Milano trong vòng 16 ngày. Tất nhiên là không thể trắng từng ấy đêm mà phụ thuộc vào sức khoẻ, cảm hứng, thành phố, quán xá. Nhưng có một điểm chung là tìm nhà trước ở tất cả các thành phố cho yên tâm. Và gần như tất cả các nhà ga ở Châu Âu đều đóng cửa từ 1 giờ rưỡi đến 4 giờ sáng. Quân tử phòng thân, biết vậy mà lo. Còn ngủ thì bọn nó ngủ đầy ra đấy chú cứ chui vào giữa mà ngủ cùng, miễn đừng có mộng du làm gì chúng nó là được. Còn lại thì chả sao, quán xá mở đầy. Ở nhà đi đú mãi được mà tốn tiền snag tận Ý chả nhẽ không biết xứ mọi by night ra sao cũng nhục.

Chú ngorung, anh có nói là ngủ đến 9 giờ sáng, 4c còn sức thì cứ việc đú tiếp. Chỗ nào cũng thế, đi nhanh cũng được, đi chậm cũng được, vì nó còn tùy người. Như anh mà cho vào mấy cái nhà làm mặt nạ và thủy tinh ở đó lê lết thì anh ở 2 năm cũng được chứ đừng nói 2 ngày vì mấy cái đó anh thích.

Thân gửi các cô chú khác, anh déo thừa hơi giả lời những đứa anh không thích, mà có thái độ không phải phép khi nhờ vả là một trong những lý do khiến anh không thích. Thế nhỉ?

PhiTuyết
16-03-2005, 09:54 PM
Cái anh giả Bảo Ngọc này làm gì mà giãy lên như đỉa phải vôi thế? Sao mà cứ phải cố tỏ hung hăng trịch thượng bố đời ở đây vậy? anh anh chú chú cô cô, nghe mà ghét.

Người ta cần thông tin, mình đưa thông tin giá rẻ ra mà không chi tiết địa chỉ, loại phòng, hỏi vui lại thì lại giãy lên. Không biết đùa à. Lại còn ''thasi độ không phải phép khi nhờ vả"...Nhờ vả quái gì ở đây? Đưa thông tin nhiều thì hay không thì thôi, nhiễu quá thôi mất. Còn tó đính chính là tớ không cần thông tin, thế cho nhanh.

@Phê li ci tê : chính cái ảnh Ngõ nhỏ thứ hài đấy là cái tớ nói thuê được phòng rẻ đấy. Nhìn quen quá :).

felicité
17-03-2005, 08:11 AM
[QUOTE=axon]@Phê li ci tê : chính cái ảnh Ngõ nhỏ thứ hài đấy là cái tớ nói thuê được phòng rẻ đấy. Nhìn quen quá :).[/QUOTE]
Cái ảnh đấy là chụp ở một hòn đảo quên đời nó tên rồi. Trên đảo này có 1 cái nhà thờ to uỳnh mà hôm đấy tớ định vào xem bên trong thì bác canh cửa bảo họ đang trùng tu. Gần nhà thờ này có 1 quán cafe nhỏ, cafe và bánh ngọt ngon tuyệt vời, Nhưng đừng hỏi tớ tên nó là gì... :')

Trên hòn đảo này còn có 1 nhà tù giam phạm nhân nữ ngày xửa ngày xưa, hình như bây giờ bỏ hoang hay sao ý.

abc123
17-03-2005, 12:42 PM
[QUOTE=felicité]Cái ảnh đấy là chụp ở một hòn đảo quên đời nó tên rồi. Trên đảo này có 1 cái nhà thờ to uỳnh mà hôm đấy tớ định vào xem bên trong thì bác canh cửa bảo họ đang trùng tu. Gần nhà thờ này có 1 quán cafe nhỏ, cafe và bánh ngọt ngon tuyệt vời, Nhưng đừng hỏi tớ tên nó là gì... :')

Trên hòn đảo này còn có 1 nhà tù giam phạm nhân nữ ngày xửa ngày xưa, hình như bây giờ bỏ hoang hay sao ý.[/QUOTE]



Nếu tớ ko nhầm thì là đảo Lido

felicité
17-03-2005, 04:46 PM
Còn có 1 hòn đảo nữa cây cối xanh um. Thề với các đằng ấy, lúc đầu nhìn từ xa tớ lại tưởng công viên. Khi đến gần mới nhìn thấy trên tường hoa bao quanh hòn đảo có những hình chữ thập màu đen... Hoá ra là nghĩa trang. Bác abc123 có ảnh chụp hòn đảo này không? He he...

abc123
17-03-2005, 05:09 PM
[QUOTE=felicité]Còn có 1 hòn đảo nữa cây cối xanh um. Thề với các đằng ấy, lúc đầu nhìn từ xa tớ lại tưởng công viên. Khi đến gần mới nhìn thấy trên tường hoa bao quanh hòn đảo có những hình chữ thập màu đen... Hoá ra là nghĩa trang. Bác abc123 có ảnh chụp hòn đảo này không? He he...[/QUOTE]

Tớ bị lạc trên hòn đảo ấy đến tận 11h đêm mới mò về được bến tàu. May mà còn tàu về. Suýt phải ngủ lang thang trên đảo X-( . Một mình trên đường tối um, ko có ánh đèn, ko một bóng người. Giấu tiệt máy ảnh vào balo, ko dám giở ra nên chẳng chụp được cái nào ở trên đảo ấy cả.

felicité
18-03-2005, 10:30 AM
[QUOTE=Giả Bảo Ngọc]Như anh mà cho vào mấy cái nhà làm mặt nạ và thủy tinh ở đó lê lết thì anh ở 2 năm cũng được chứ đừng nói 2 ngày vì mấy cái đó anh thích.
[/QUOTE]

Công nhận. Một ngày giời tớ chỉ lang thang ở mấy cái cửa hàng làm mặt nạ, thủy tinh pha lê và nến. :-) Ngẩn ngơ nhìn quên cả chụp ảnh.

Simi
18-03-2005, 04:31 PM
[QUOTE=abc123]Tớ bị lạc trên hòn đảo ấy đến tận 11h đêm mới mò về được bến tàu. May mà còn tàu về. Suýt phải ngủ lang thang trên đảo X-( . Một mình trên đường tối um, ko có ánh đèn, ko một bóng người. Giấu tiệt máy ảnh vào balo, ko dám giở ra nên chẳng chụp được cái nào ở trên đảo ấy cả.[/QUOTE]

Ấy thế là còn may đấy. Tớ đi tàu đêm từ Rome đến Venezzia nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào xuống tàu ở Veronica thành phố của Romeo và Juliet í, phải chờ đến sáng mới có tàu tiếp. Tớ với 1 chị bạn chui vào cái ngăn chụp máy ảnh tự động thường có ở ga ngồi lên ghế và co chân lên để bọn bên ngoài ko nhìn thấy, thì thà thì thào. Thế quái nào bọn homeless vẫn lôi cổ ra điều tra sao chúng mày chui vào đấy. Nhưng homeless ở Ý cũng đẹp zai ngất ngưởng mỗi tội ko nói được tiếng Anh nên ko buôn được nhiều :D Đến Venezzia sướng nhất là được tắm biển, các chị em có đến đây thì nên chuẩn bị trước khi đi :p