PDA

View Full Version : Những kẻ "bụi đời"


Huhq
08-05-2006, 10:55 PM
Bụi đời _ tôi muốn nói ở đây không phải là những đứa trẻ nghèo hèn không cha không mẹ , không nơi nương tựa mà " bụi đời " ở đây tôi muốn nói đến là những chàng trai , cô gái mới lớn _ những công tử , cô nương con nhà giàu được cưng chiều quá mức.Và khi phật ý điều gì họ sẵn sàng đi " bụi " cho cha mẹ biết tay , xem ai chết cho biết ! Nhưng hỡi ôi , những kẻ bụi đời đó nào có ra đi với hai bàn tay trắng . Thường thì hành trang họ mang theo là những chiếc xe máy xịn cộng thêm vài triệu đồng hoặc vài trăm đô mà họ đã " tẩu " được của cha mẹ. Đi bụi kiểu này thì ai mà chẳng đi được !

Những ông tướng , bà tướng trong gia đình ( thường là con một ) mỗi khi "không vừa lòng " điều gì họ bỏ nhà đi ngay để " dằn mặt " cha mẹ.Tất cả những cái nhỏ nhặt như học hành yếu kém , hỗn xược , chơi bời đàn đúm....đều có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc bỏ nhà ra đi.Chỉ cần cha mẹ họ hơi nặng lời một chút , với họ như thế là đã bị xúc phạm.Ngay lập tức máu giang hồ thừa dịp nổi lên ngay.Họ không cần quan tâm đến hậu quả ra sao , họ nghĩ : họ có thể tự lập được ( trong thời gian có hạn ) bằng những " triệu " hay " đô "( lấy cắp của gia đình ) mà họ mang theo.Khi "ra đi " thì điều duy nhất họ để lại cho cha mẹ là những bức thư " chia tay " khá lâm ly bi đát.Nào là " đừng lo cho con , con đã tự lập được...." nào là " đừng tìm con làm gì , vô ích " chỉ cần vài câu viết vội như thế thôi cũng đủ làm cho những ông bố bà mẹ hết nước mắt.Tôi đã tận mắt chứng kiến trường hợp " ra đi " như thế.Nhưng cuối cùng thì sao? Sau khi tung cánh vẫy vùng một thời gian hết tiền , mà bố mẹ thì ráo riết thuê người đi tìm thì họ lại trở về với vẻ mặt đắc thắng.

Những anh chàng , cô nàng đi bụi kiểu này thường xảy ra rất nhiều trong xã hội chúng ta đang sống.Đó là kết quả của một sự dung dưỡng nuôi nấng trong đủ mọi điều kiện , thỏa mãn về vật chất , dễ dãi về tinh thần.Họ đã quen với cách tổ chức sắp xếp cuộc sống phải được theo ý mình _ Và chỉ cần một điều nhỏ không theo ý họ cũng đủ để họ sẵn sàng đi " bụi ".Bỏ nhà ra đi đã là một hình thức phản ứng , cảnh cáo đối với gia đình.

Bụi đời...dân thường thì vốn nhiều người đã biết , nhưng bụi đời.....công tử thì chắc mọi người cũng đã từng gặp.Cuộc sống thay đổi luôn nảy nở ra những " kiểu " người như vậy.Cái giàu và cái nghèo có bao giờ giống nhau.Đấy , các gia đình giàu có thử nhìn lại con mình , nhìn lại sự yêu thương, dạy dỗ của mình đối với con cái , nhìn lại những hậu quả sau những chuyến " bụi đời " của con mình xem.....

Em sưu tập bài viết này để các bác tham khảo, nếu có động chạm đến bác nào thì các bác bỏ qua cho em nhé ^_^ :-)

K
09-05-2006, 02:12 AM
Đi kiểu đó hết tiền thì mò về ấy mà bác

BeBen
09-05-2006, 02:59 AM
Bét nhất ở đây cũng là sinh năm 85, 86, cái tuổi đã có thể nhận thức được việc gì nên và và việc gì không nên làm. Post trên của Huhq có lẽ là vô dụng và lá cải.

Marc
09-05-2006, 04:28 AM
Thế nên đồng chí Huhq đang phiêu diêu miền cột điện, ngồi ở trển đặng lè lưỡi quệt nước bọt dán cáo thị cho cái gọi là ý thức trẻ vị thành niên. =))