PDA

View Full Version : Có giời biết đấy - bốt lại 1 khúc - em nốt nhé!!!


Babi
04-03-2005, 03:46 PM
Có giời biết đấy, quả thật Trê không ác. Nhưng mà Trê nhẹ dạ. Ấy là tật chung của những người trẻ tuổi. Vả lại, Trê vẫn tưởng dù là trên mạng đi chăng nữa thì cũng không có những người ngớ ngẩn đến thế được. Vẫn biết gái mạng - nhất là gái Thăng Long- không được bình thường như người ta. Nhưng còn bao nhiêu bạn bè của nó nữa chứ, họ phải hiểu rằng chuyện online là chuyện dở hơi. Có ai ngờ nó cũng chỉ toàn quen rặt một lũ gái mạng. Bởi thế mà vừa rồi, dân Thăng Long được một mẻ tức cười. Nhưng nói thế này thì ai hiểu. Truyện phải kể có đầu, có đuôi. Vậy đầu đuôi như thế này....

Trê hay vào diễn đàn Thăng Long chơi. Chả là các ông admin Thăng Long với anh cũng là chỗ quen biết từ cái thuở còn mặc quần thủng đít, trốn học, mò mẫm ra các quán cafe internet để vụng trộm xem người ta đẽo nhau. Nhiều người cứ tưởng là phải có họ với các ông admin thì mới được làm admin, thực ra admin toàn các ông ngày xưa đi đẽo gái chung, thậm chí nhiều khi còn thay phiên nhau chơi một con gái mạng, thành ra hợp cạ. Với lại nắm hết điểm yếu của nhau rồi. Có muốn gạt không cho làm admin nữa, cũng khó. Vậy thì, chuyện Trê vào Thăng Long từ sáng sớm đến tối mịt, sự ấy cũng là thường. Nếu y có định ngấp nghé em nào thì cũng đâu là chuyện lạ? Cái ấy chỉ có y biết, em kia biết. Hoặc giả các admin biết với nhau nữa là quá lạm, chúng ta làm x gì mà biết được?

Vậy là Trê cũng là một admin, các bạn vẫn gọi y là Trê 4`. Bởi vì y nhiều cái liên quan đến 4` lắm. Nhưng trong Thăng Long thì lại khác. Bọn em chã mới vào thấy bảo Trê là một trong các Hải Đăng của Thăng Long, chim ỉa trọc cả đầu, nên cũng có ý nể nang. Thế nên chẳng thằng chã nào thấy Trê 4` cả. Gặp ai, người ta chưa kịp nói gì, cậu đã bô bô: “Em có hay vào mạng không”, “Bác sáng giờ đã fuck chưa”, “Anh đã có pix con này chưa”...

Con người nhũn nhặn, thân danh là ông admin Thăng Long, cả Hà Nội trẻ con không đứa nào không biết, những ông bà tiến sỹ, giáo sư, nhà báo ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, tổng giám đốc... ở đâu, chứ vào Thăng Long mà lôi thôi là bị xoá bài, xoá nick ngay. Vậy mà Trê cấm có khinh người. Thằng cu chã suốt ngày đua xe, cá độ, mà có một ít râu, cũng gọi là bác, xưng em. Nói chuyện với mấy bà nhân viên văn phòng-ngoài cái nick trên TL chẳng ai biết là ai- cũng vâng vâng dạ dạ. Mà lắm lúc nghịch như con trẻ, vào Thăng Long thách các cô làm thơ. Các cô không chịu làm thì cậu làm trước:

Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
Không làm hơi thở bị dơ hơn


Rõ là tình tứ chưa? Cũng may họ biết tính cậu chỉ à ơi trên mạng, chứ cậu có đi xe đạp bao giờ đâu, xe máy cậu còn chả thèm đi, nhà các cô ít hồng phúc lắm, chẳng dám làm bà admin Thăng Long. Các cô đi xe ô tô toàn bị say, toàn phải đánh dầu gió, sợ làm mất mùi nước hoa xe cậu đi. Cậu có nhớ là nhớ các cô tân thời áo hai dây quần hở rốn đi spacy dylan đầy ngoài đường Hà Nội. Gái mạng, con bà nó, nước gì!


(còn tiếp...)

Kyoko
04-03-2005, 10:32 PM
;)

Bông hoa nhài không cắm bãi cư't trâu được, anh Babi ơi!

Hoàng Tử Bé Xíu
16-03-2005, 01:21 PM
Em cũng thích thơ Bùi Chí Vinh lắm nhé. Bài thơ trích trong truyện này hình như Thăng Long xưa anh Saint-admin thích cực.

Chuyện chiếc xe đạp


Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
Không làm hơi thở bị dơ hơn

Anh chở tình anh trên xe đạp
Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
Dễ gì mang một cô công chúa
Đặt vào xe, rồi khẽ cúi hôn

Anh chở em đi bằng xe đạp
Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
Thương ghê ngọn gió sau lưng đã
Thổi mát đời anh trong cánh tay

Cám ơn em dám ngồi xe đạp
Để cho anh quên mất mình nghèo
Cám ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo...