View Full Version : Khỏe để dâm đãng
Parapapa
20-04-2006, 12:17 PM
Sau một cuộc họp kín 4 người, chúng em quyết định phát động thành lập CLB Bơi lội Thăng Long. Khẩu hiệu do Hải Đăng Mãi Mãi Tháng Ba đề ra:
[COLOR=Red]
" Khỏe để dâm đãng"[/COLOR]
Vâng, các bạn hãy đến với chúng tôi, góp ý cho chúng tôi về cách thức và nội qui CLB, giờ giấc sinh hoạt. Phát động phong trào viết tản văn "Vì sao tôi thích bơi?"
Các bạn, Bơi để khỏe, khỏe để dâm đãng, dâm đãng để phục vụ chị em. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có thể có trong một cơ thể dâm đãng, một phong cách hào hoa chỉ có thể tồn tại khi trí tuệ minh mẫn. Hãy đến với chúng tôi, không cần chơi cổ phiếu để khoe giàu, quần sịp hiệu gì nói lên bạn ở đẳng cấp nào. Không cần Bachata hay Salsa để cọ sát, dạy bơi cho bạn cơ hội nhiều hơn. Không cần 10 cách hạ gục, chàng/nàng sẽ tự nguyện cởi quần áo ngoài nhảy xuống tắm cùng bạn. Không cần chạy theo xung quanh, đơn giản chỉ đứng trên bờ cũng có thể bao quát toàn bộ mông của mọi người. Tennis ư? Quá kín đáo và lệch lạc. Đá bóng ư? Quá nóng bức và bẩn thỉu. Võ ư? Quá bạo lực và hành xác.
Chỉ có bơi, ở đâu cũng mát, mát thật. Không cần đeo kính dâm vẫn râm. Hãy đến với chúng tôi. Xin cảm ơn :-o)
scrotum
20-04-2006, 12:24 PM
Bác Parapapa là chủ tịch nhé, cho tôi tham gia một chân thành viên.
Dạo này mình ít hoạt động, nên cũng không được "dâm" lắm. Mà sắp tới tình hình mới, Cách mạng đòi hỏi mình phải "dâm" hơn.
Parapapa
20-04-2006, 12:25 PM
Điều lệ 1:
Đối tượng tham gia:
1. Nam: Tất cả thành viên Thăng Long không giới hạn tuổi tác
2. Nữ : Tất cả các em gái xinh đẹp cao sinh sau năm 1982 trên 1m68, size > 34C, không giới hạn diễn đàn. Riêng chị em Thăng Long không giới hạn tuổi tác và chiều cao, cân nặng cũng như size.
Điều lệ 2
Nghiêm cấm mang các loại máy quay phim, máy ảnh, điện thoại di dộng và các phương tiện thu phát vào CLB
.....( tiếp tục bổ sung)
scrotum
20-04-2006, 12:29 PM
Đi bơi cho trẻ khỏe mát mẻ sao lại là "hâm" hả momo ơi?
Parapapa
20-04-2006, 12:32 PM
[QUOTE=momo]Hâm[/QUOTE]
Đề nghị bạn Momo viết đúng chính tả. Dâm chứ không phải Hâm X-(
Phan An
20-04-2006, 12:32 PM
Vì sao tôi thích bơi?
Tôi vào TL đã có nghĩa là tôi thích bơi. TL là một bể bơi mà chúng ta không thể chỉ đứng trên bờ.
TL là Trí tuệ, Hào hoa và Dâm đãng. Nhưng không thể Trí tuệ, Hào hoa và Dâm đãng nếu không khỏe. Để khỏe phải chơi thể thao. Bơi là thể thao, bơi là khỏe.
Hè năm ngoái tôi đi bơi thế này:
Bơi lội mùa hè
Dạo này em già rồi nên cũng ít muốn đi đâu, em bảo là em đang tu chẳng ai tin, chẳng lẽ em lại về Chùa Trầm ở - để giải nỗi oan Thị Màu. Các anh TW hình như cũng biết thế nên chiều em, chẳng điều em đi đâu. Hà Nội mấy hôm nay thì nóng quá - ừ thì đi từ chỗ nóng nực bực bội đến chỗ mát mẻ sung sướng cũng là một nẻo đường hôm nay em các bác vừa đi qua.
Ngay từ chiều hôm trước chị gái em đã lèo nhèo gọi điện bảo đi bơi nhưng em còn bận việc dân việc nước. Sáng hôm nay, em ra sân gẩy mấy đường tennit cho đỡ nhớ thuở tập cạnh cái sân Marat Safin với Maria Sarapova vẫn tập - rồi lên đường đi bơi, tầm lày vác vợt chạy trên sân nóng hầm hập có mà phải vạ, sạm hết cả làn da ngọc ngà của em. Thật ra em đi bơi chỉ vì muốn sử dụng hết công suất của đôi dép tông mua hạ giá những 1 bạt tận bên Thái, sắm dép tông chẳng lẽ cứ lệt quệt từ trong nhà ra ngoài ngõ, hôm em đi dép tông đi học thì bị cả lớp lên án là không nghiêm túc, mất hết điểm thi đua.
Ở bển về đến hôm nay là được tròn ba tháng rồi mà em vẫn chưa định hướng sẽ đi bơi ở đâu. Đi qua Bể bơi Thái Hà em rẽ vào trang bị ít đồ cho chị gái em. Ở Việt nam các khoản đầu tư cũng không lớn lắm, em định mua bộ đồ bơi hai mảnh 27 ngành nhưng sau chuyển sang dùng một mảnh cho kín đáo giá có 30 ngành. Thật ra em có cái quần bơi mua năm năm nay rồi nhưng vẫn còn tốt, chỉ muốn sắm thêm cái quần cưới mặc ngoài. Xu hướng của thời trang quần đùi ở biển năm nay vẫn là cổ điển với hình cây dừa và hình Kim tự tháp. Có điều quần chỉ in hình hai Kim tự tháp còn Kim tự tháp thứ ba thuộc về trách nhiệm của chính chủ. Em sắm thêm cái kính bơi 30 ngành, thật ra em Giám đốc nghèo vượt khó chỉ định mua loại kính bơi 12 ngành nhưng chị bán hàng cứ can là loại í nước dễ vào mắt nên em phải đầu tư nhớn. Bể bơi Thái Hà không có mực nước thích hợp cho trình độ bơi lội của chị gái em nên em sang Bể Kim Liên.
Chời, đất nước đổi mới từng ngày, em tìm mãi mới thấy lối vào, vé vào bơi người lớn 12 ngành trẻ con 8 ngành. Em chỉ mua một vé 8 ngành còn một suất nữa đưa thẳng bằng tiền mặt cho anh soát vé vào bể bơi. Chỉ vài lần như thế anh í sẽ nhớ mặt em, sẽ thành quen, anh í sẽ cho em vào bơi không mất tiền - công nghệ đi Metro của em ở bển được đem ra áp dụng triệt để. Nước bể trong và xanh da trời chứ không phải xanh rờn màu rêu. Em thấy đi bơi ở các bể bơi của các khách sạn là hay nhất, đỡ đông mà không bị khống chế giờ bơi. Anh gì già già trên Thăng Long còn gợi ý cho em lên bơi trên Thắng Lợi, bơi mệt có thể lên thuê phòng nhìn ra Hồ Tây, ngủ trưa giữa cảnh trời nước ngon phải biết.
9h sáng, trời không nắng lắm, bơi sương đê tê mê.
Em điều tra thêm biết được cơ cấu giá vào bể bơi bao giờ cũng có khoảng 20% tiền nước bể khách sẽ uống, cụ thể thật ra vé vào bể cho trẻ con chỉ có 6 ngàn VND nhưng phải cộng thêm 2 ngàn VND tiền nước bể chúng nó sẽ uống vào bụng, tính thế còn rẻ hơn coca cola.
Bơi một lúc em lên bờ ngồi ghế ăn kem - kem dừa đậu xanh Thuỷ Tạ 4 ngàn VND, kem hoa quả 3 ngàn VND. Bơi một lúc nữa em gọi khoai tây rán với xúc xích Đức, nước thì em xuống bể uống. Nhìn thực đơn còn các món bánh bao chay 1 ngàn VND, bánh bao rán 2 ngàn VND nhưng em khô ng hiểu tại sao bánh bao thịt lại những 200 ngàn VND. Em rất đau lòng nhưng phải công nhận là em các bác viết dạo này xuống tay, chuyện đ éo nào cũng có câu "những sợi tóc em bay bay cọ nhẹ vào má tôi, bờ môi em gần kề" với tả cảnh ăn uống.
Ở bể có mấy em chắc là học sinh phổ thông trốn nhà đi bơi, có em vẫn còn nguyên bộ váy mặc ở nhà lội xuống nước. Em bỗng hiểu tại sao anh lqd lại bị đi tù. Các em gái ở dưới nước trông rất đẹp và người lớn, có ai đó bốc phét là đàn bà đẹp sinh ra từ bọt biển, nhưng khi các em lên bờ mặc đồ vào trông trẻ con lại hoàn trẻ con, ứ thể nhầm được. Tiếc là em không mang theo máy ảnh, chụp bốt lên đây thể nào có người nước dãi chảy ướt bàn phím.
Ở bể Kim Liên hệ thống lọc nước có chỗ nước phun ra như bể sục, em các bác tiết kiệm tiền đi massage cứ gí những chỗ cần massage vào đấy, phê tĩ tã.
Hi vọng hè năm nay sẽ có nhiều chuyện đi bơi hơn!
Địa điểm dự kiến là bể bơi Sao Mai, nói theo ngôn ngữ của dân chơi bây giờ là, cho nó lành. Trái với chị em TL anh em đã nhẵn mặt không cần qua sơ tuyển, chị em các diễn đàn khác cần gửi 2 ảnh mặc bikini cho chủ tịch CLB, anh Parapapa, để tiến hành công tác thẩm định kích thước.
Không có gì ghê gớm, cứ lồi ra nhiều là đạt tiêu chuẩn.
Parapapa
20-04-2006, 12:36 PM
[QUOTE=JW]
Không có gì ghê gớm, cứ lồi ra nhiều là đạt tiêu chuẩn.[/QUOTE]
Điều 3: Nghiêm cấm các thành viên gù ra quá phao 1m2
bee_warrior
20-04-2006, 12:37 PM
Báo cáo các đ/c trong ban điều hành bể bơi, em xin xung phong vào đội giám sát và kiểm tra đồng phục cũng như số đo tuổi tác của chị em (anh em miễn) :D.
- JW: đ/c quên là phụ nữ có một số chỗ lồi mà anh em ko thích lắm đâu. (rốn hoặc răng chẳng hạn) :))
scrotum
20-04-2006, 12:40 PM
Cũng phải có chỗ lõm nhỉ. Cũng lồi cả ra như anh em mình thì chán chết.
Răng mà lồi ra nhiều quá lúc bơi nước nó vào mồm hết bee ạ. Chắc không ai dám đâu. Rốn thì chấp, hẹc hẹc
Nhưng mà, đúng là em còn quên cái lưng thật, cám ơn bác Parapapa đã bổ sung kịp thời.
icemain
20-04-2006, 12:43 PM
Sao Mai lạnh lắm - lại ngoài trời. Thôi các bác cứ Bể bơi kiểu bốn mùa, nước mặn trong nhà cho tốt... Em xin gửi một ít làm tài liệu tập huấn...
http://www.wa.swimming.org.au/coaching/videos/stroke.asp
http://www.tqnyc.org/NYC040657/freestyle.htm
http://www.coachscope.com/CDcoachscope/backstroke.html
http://seattletimes.nwsource.com/art/sports/olympics/sydney_00/bysport/strokes.gif
Hay là bơi chỗ nào trong khách sạn đi các bác? Tiện cái là phục vụ đầy đủ.
các bác cấm thành viên răng lồi rồi thì em xin làm chân cứu hộ + hô hấp nhân tạo khi cần thiết.
Thôi, thế VT xuống bơi đi, để em trên bờ cho, khục
Các bác răng lồi bù lại khoản sexy và lõm một cái khác đừng ngần ngại gửi ảnh nha. Còn các bác chỉ lồi mà không lõm thì vô tư đê. Khỏe để dâm đãng, mới chính là mục đích của chúng ta.
Dạo này thật giả không biết đâu mà lường, để đảm bảo tính nghiêm túc, anh tự thấy mình có trách nhiệm với yêu cầu kiểm tra các đối tượng tham gia (Female only). Vì thế anh đứng trước khu ra hồ bơi, tận tay kiểm tra yêu cầu 1,68m và 34C để duy trì cao độ tính cần thiết của điều 1 tham gia CLB. Do yêu cầu về safety nên cấm mang tất các các thứ dây nhợ tránh quấn chân tay khi bơi nên anh xin đo đạc tất cả các Cup bằng tay. Double check nếu cần thiết!!!
Tuanbass
20-04-2006, 01:09 PM
CLB bơi lội này chính hay đấy..
Ham~tai`
20-04-2006, 01:09 PM
Em hôm trước đã lỡ quảng cáo nhận dạy bơi rồi, đành phải vào đây rêu rao kẻo không ai tin mà theo học.
Tiêu chuẩn: qua được các tiêu chuẩn trên + ko nặng quá 50 kg (tiêu chuẩn ISO 9000 - 2001)
Các học viên muốn học miễn phí thì gửi ảnh mặc áo tắm + chờ giáo viên xét duyệt diện miễn giảm!
Khả năng giáo viên giảng dạy tận tình cho các em là có hạn. Vì vậy mong các em đăng ký sớm để được ưu tiên!
Thời hạn hiệu lực cho các đăng ký được tính từ bây giờ.
Parapapa
20-04-2006, 01:09 PM
[QUOTE=A.K] Vì thế anh đứng trước khu ra hồ bơi, tận tay kiểm tra yêu cầu 1,68m và 34C để duy trì cao độ tính cần thiết của điều 1 tham gia CLB.[/QUOTE]
Xin bổ sung để tránh hiểu nhầm, 34C là kích thước mỗi bên. Tránh các hiện tượng gian lận kiểu 17C x 2 = 34 C ;)
À, thêm cái này nữa em mới nhận được thông tin, bể bơi Asean mua vé tháng thì bao nhiêu người đi cũng được, 1tr2 1 vé, hay là mấy anh em mua một vé xong phân ca ra đi bơi cho nó tiết kiệm, theo đúng tinh thần bác Phan An? Đại loại em xung phogn bơi từ 7-8h sáng. Cứ có độ 14 người là đạt rồi, em nghĩ mình không nên lạm dụng quá. Mỗi người bơi 1h thôi, ra cổng lại đưa vé cho người kế tiếp =))
icemain
20-04-2006, 01:53 PM
Ơ bác Phiu ơi, chứ nó không tính theo buổi hả bác? Tức là mình đi bao nhiêu buổi trong một tháng cũng ok à?
Mai Sương
20-04-2006, 02:09 PM
[QUOTE=Ham~tai`]Em hôm trước đã lỡ quảng cáo nhận dạy bơi rồi, đành phải vào đây rêu rao kẻo không ai tin mà theo học.
Tiêu chuẩn: qua được các tiêu chuẩn trên + ko nặng quá 50 kg (tiêu chuẩn ISO 9000 - 2001)
Các học viên muốn học miễn phí thì gửi ảnh mặc áo tắm + chờ giáo viên xét duyệt diện miễn giảm!
Khả năng giáo viên giảng dạy tận tình cho các em là có hạn. Vì vậy mong các em đăng ký sớm để được ưu tiên!
Thời hạn hiệu lực cho các đăng ký được tính từ bây giờ.[/QUOTE]
Mày, mày hứa làm phao cho tao rồi cơ mà. Tao chưa biết bơi tý nào đâu đấy.
peony
20-04-2006, 02:29 PM
Ơ thế chị em muốn tham gia mà người không đẹp không chuẩn như bác para nói thì cứ đăng ký nick ở TL là được tham gia phỏng bác :x
Austin_power
20-04-2006, 02:46 PM
[QUOTE=slave]Sao Mai lạnh lắm - lại ngoài trời. Thôi các bác cứ Bể bơi kiểu bốn mùa, nước mặn trong nhà cho tốt... Em xin gửi một ít làm tài liệu tập huấn...
http://www.wa.swimming.org.au/coaching/videos/stroke.asp
http://www.tqnyc.org/NYC040657/freestyle.htm
http://www.coachscope.com/CDcoachscope/backstroke.html
http://seattletimes.nwsource.com/art/sports/olympics/sydney_00/bysport/strokes.gif[/QUOTE]
Thanks Slave, đúng là mấy cái đang cần tìm. Bơi biếc dạo này kém quá, free style mà bị chân dài đuổi kịp :D
Khổ từ
20-04-2006, 02:53 PM
Bơi hay lắm, cho em tham gia với. Bác Phiu xem có cái khách sạn nào bơi bình dân thì giới thiệu cho anh em mới, nếu kô thì Sao Mai cũng được ạ.
Parapapa
20-04-2006, 02:56 PM
[COLOR=Magenta]Thích gì? Tôi chỉ thích bơi
Vì bơi một cái trong người sởn sang
Chị em ăn mặc hở hang
Anh em quần sịp mơ màng vây quanh…[/COLOR]
1. Tôi đến với bơi lội lần đầu chỉ là vì em muốn thế, dù tôi rất sợ nước. Tuy chỉ hơn tôi 3 tuổi nhưng em trông lớn và già dặn hơn rất nhiều. Thân hình mảnh dẻ, mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn tôi và em cất tiếng cười, tiếng cười trong vắt như pha lê. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ khuôn mặt bầu bĩnh của em, mái tóc ướt lướt thướt, cái mũi hin hin đã khiến tôi không biết bao nhiêu lần phải hết sức kìm mình lại mới không hôn lên trán em, cô gái có đôi mắt biết cười. Vậy mà hơn 3 tháng tôi vẫn không dám làm điều mà chúng ta cùng mong muốn, hẳn là em thất vọng lắm. Hết hè năm đó, tôi lên lớp 3, em xa tôi không một lời tạm biệt đến với ngôi trường cấp 2 ngoài thành phố, tôi cũng không còn thiết bơi lội gì nữa trong một thời gian dài.
2....
Chocolatiebabe
20-04-2006, 03:01 PM
[QUOTE=A.K]Dạo này thật giả không biết đâu mà lường, để đảm bảo tính nghiêm túc, anh tự thấy mình có trách nhiệm với yêu cầu kiểm tra các đối tượng tham gia (Female only). Vì thế anh đứng trước khu ra hồ bơi, tận tay kiểm tra yêu cầu 1,68m và 34C để duy trì cao độ tính cần thiết của điều 1 tham gia CLB. Do yêu cầu về safety nên cấm mang tất các các thứ dây nhợ tránh quấn chân tay khi bơi nên anh xin đo đạc tất cả các Cup bằng tay. Double check nếu cần thiết!!![/QUOTE]
Thế chị em đo anh em bằng cách nào?? =))
nodakmed
20-04-2006, 03:02 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Thế chị em đo anh em bằng cách nào?? =))[/QUOTE]
Đo bằng kem que
Mai Sương
20-04-2006, 03:05 PM
[QUOTE=Parapapa][color=magenta]Thích gì? Tôi chỉ thích bơi
Vì bơi một cái trong người sởn sang
Chị em ăn mặc hở hang
Anh em quần sịp mơ màng vây quanh…[/color]
1. Tôi đến với bơi lội lần đầu chỉ là vì em muốn thế, dù tôi rất sợ nước. Tuy chỉ hơn tôi 3 tuổi nhưng em trông lớn và già dặn hơn rất nhiều. Thân hình mảnh dẻ, mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn tôi và em cất tiếng cười, tiếng cười trong vắt như pha lê. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ khuôn mặt bầu bĩnh của em, mái tóc ướt lướt thướt, cái mũi hin hin đã khiến tôi không biết bao nhiêu lần phải hết sức kìm mình lại mới không hôn lên trán em, cô gái có đôi mắt biết cười. Vậy mà hơn 3 tháng tôi vẫn không dám làm điều mà chúng ta cùng mong muốn, hẳn là em thất vọng lắm. Hết hè năm đó, tôi lên lớp 3, em xa tôi không một lời tạm biệt đến với ngôi trường cấp 2 ngoài thành phố, tôi cũng không còn thiết bơi lội gì nữa trong một thời gian dài.
2....[/QUOTE]
=)) Hội này có nghề thật, công nhận. Còn quằn quại hơn cả hội đăng xinh bên kia. =))
scrotum
20-04-2006, 03:12 PM
Ừ, bơi lội đôi khi cũng lắm vụ hay phết các bác ạ.
Năm kia, em có 1 vụ thế này chết cười. Em toàn bơi vào buổi trưa, giữa lúc nắng chang chang. Em chọn giờ đấy cho bể vắng vẻ, vùng vẫy một vài mình thôi mới khoái. Đang nằm thiu thiu ngủ gật trên bờ thấy có một cô ra thẽ thọt hỏi: "Anh bơi buổi trưa, da không đen mà lại ánh lên đỏ đồng nhỉ, đẹp quá". Em bảo, nhờ có cái này và cho cô ta nhìn thấy lọ kem. Cô ấy xin 1 tí. Đèo mịa, trông xinh như thế đời em còn chả tiếc, tiếc gì tí kem. Em bảo: "cứ lấy mà dung".
Kể ra cũng tệ, mình zai Việt đôi khi không galant như zai tây, em để cô ấy tự bôi rồi quay ra ngủ tiếp. Một lúc, thấy cô ấy lay lay chân: "anh giúp em 1 tí" rồi chìa cái lưng ra. Thật các bác là lúc đầu em cũng hơi miễn cưỡng giúp đỡ. Nhưng xoa thế đếch nào, cái áo bơi của cô ấy lại tuột nút, rơi cụ nó xuống sàn.
Thế là em hưng phấn hẳn, em hỏi: "có cần bôi đằng trước nữa không để anh giúp"
Kết cục thì các bác biết rồi đấy. Em không "xoa" nữa mà chỉ "bóp"
Ôi xời, em thật, bác Tủm em duyên nhì thăng long, nhất là kể chuyện thắt nút mở nút em cực phục. Mỗi tội đoạn kết thế nào cứ khục một cái, đỏ hết cả mông rồi đây này. Hihi.
Thêm một lý do để đi bơi, và biết bơi
Chết đuối vì đi mua dâm
Không chịu trả 10.000 đồng tiền mua bao cao su, hai chàng sinh viên "hám của lạ" đã bị đồng bọn của hai cô gái bán dâm đuổi đánh, đẩy xuống hồ Thủ Lệ (Hà Nội). Một người không biết bơi nên chết đuối.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/04/3B9E8820/
scrotum
20-04-2006, 03:25 PM
Mời cô Sương sang bên bợi lội cho nó khí thế. Bên đăng xinh lắm em xinh nhưng có cái hạn chế về quần áo. Tung tóe như em Ziu thì diện tích vải vóc trên người vẫn nhiều hơn diện tích của bộ bikini, nhở. Bên này máu hơn.
iznogoud
20-04-2006, 03:26 PM
Các bác, các bác cho em hỏi cái.
Thứ nhất, hội của mình có đào tạo được một tinh thần dâm đãng trong một cơ thể khỏe mạnh không ạ? Ví dụ như em có thằng em họ, nó khỏe lắm, nhưng mà lại không có dâm mới phiền chứ, làm em mất mặt x chịu được. Nếu có, em đề nghị cho ngay vào new features để câu khách.
Thứ hai, giả dụ như em giờ già mợ nó rồi, dâm thì sẵn liệu vào hội thì khỏe ra hay yếu đi? Tức là mình có đào tạo được một cơ thể khỏe mạnh từ một tinh thần dâm đãng hay không? Nếu có, cũng nên cho vào new features.
Tạm thời cứ thế đã, em về mua quần sịp đây.
Nguoicongaingo
20-04-2006, 03:30 PM
Bác Parapapa cho em hỏi, em muốn tham gia CLB nhưng khi đi em có được mang chó đi theo không? Chó nhà em hiền, không cắn người, chỉ sủa 2 tiếng khi tiếp xúc với người lạ. Còn nhìn chung, nó có thói quen lặng im quan sát để nhận diện đối tượng, về nhà thông báo lại cho em. Trường hợp nào quá đáng quá nó mới phải sủa to.
Em sẽ không cho nó xuống bể bơi mà chỉ để nó ngồi trên bờ thôi, lúc cần nó sẽ nhảy xuống cứu em lên. Còn nếu không có vấn đề gì thì em cứ để nó ở trên bờ, bác nào đến, thích vuốt ve thì vuốt, mà không muốn vuốt cũng không sao. Lông con này cũng được.
Đây chính là con mà anh Thắng em dùng để cưỡi đợt trước. Giờ nó to lắm rồi. Sạch sẽ, không ghẻ lở. Và đặc biệt là rất biết ý.
Em phải hỏi ý kiến các bác thế, kẻo lúc em dẫn đến, các bác lại không cho vào thì tội nghiệp con chó nhà em. Em hứa là chỉ để nó ngồi xem ở trên bờ thôi. Khi nào xong việc, cho xuống bể uống ngụm nước rồi về.
:(
phantuan
20-04-2006, 03:30 PM
[QUOTE=scrotum]Ừ, bơi lội đôi khi cũng lắm vụ hay phết các bác ạ.
[/QUOTE]
Vâng, đúng là đi bơi có nhiều chuyện cũng hay hay ạ. Năm ngoái em đi bơi, bơi cùng bể với em có một bác cũng phải đầu bốn rồi. Trước khi nhảy xuống bể, bao giờ bác ấy cũng làm theo một quy trình như sau:
1. Vào phòng thay đồ, cởi quần áo, mặc quần bơi.
2. Cầm cái kính bơi, đi ra bể bơi, đeo kính bơi vào và nhảy xuống bể để bơi.
Hôm ấy bác ta cũng làm y như thế, chỉ khác là theo một trật tự hơi khác một tí:
1. Vào phòng thay đồ, cởi quần áo, đeo kính bơi vào.
2. Cầm quần bơi, đi ra bể bơi, mặc vào và nhảy xuống bể để bơi.
Em đang bơi, bỗng thấy chị em kêu ầm ĩ: "Ối, ối, xem kìa, á, á". Sau đó kết cục thì các bác biết rồi đấy, từ hôm đó chị em phụ nữ đi bơi chăm chỉ hơn hẳn, nhưng tiếc quá, bác em nghỉ luôn không đến bơi nữa.
Bác Xít nhắc mua sịp em mới nhớ. Ngày bé bọn em đi bơi cũng văn minh, công thức của bọn em đơn giản thế này: 2 khăn đỏ = 1 quần bơi. Hề.
icemain
20-04-2006, 03:36 PM
[QUOTE=phantuan]Vâng, đúng là đi bơi có nhiều chuyện cũng hay hay ạ. Năm ngoái em đi bơi, bơi cùng bể với em có một bác cũng phải đầu bốn rồi. Trước khi nhảy xuống bể, bao giờ bác ấy cũng làm theo một quy trình như sau:
1. Vào phòng thay đồ, cởi quần áo, mặc quần bơi.
2. Cầm cái kính bơi, đi ra bể bơi, đeo kính bơi vào và nhảy xuống bể để bơi.
Hôm ấy bác ta cũng làm y như thế, chỉ khác là theo một trật tự hơi khác một tí:
1. Vào phòng thay đồ, cởi quần áo, đeo kính bơi vào.
2. Cầm quần bơi, đi ra bể bơi, mặc vào và nhảy xuống bể để bơi.
Em đang bơi, bỗng thấy chị em kêu ầm ĩ: "Ối, ối, xem kìa, á, á". Sau đó kết cục thì các bác biết rồi đấy, từ hôm đó chị em phụ nữ đi bơi chăm chỉ hơn hẳn, nhưng tiếc quá, bác em nghỉ luôn không đến bơi nữa.[/QUOTE]
Thế bác ấy có đảo ngược cả vị trí đeo không?
Parapapa
20-04-2006, 03:41 PM
[QUOTE=1dc7] Bác Xít nhắc mua sịp em mới nhớ. Ngày bé bọn em đi bơi cũng văn minh, công thức của bọn em đơn giản thế này: 2 khăn đỏ = 1 quần bơi. Hề.[/QUOTE]
@Ngo: Quí cô có thể mang theo cả chó và bạn trai, tuy nhiên đều phải xẻo đi để tránh tè bậy xuống hồ trong khi ngồi trên bờ không có việc gì làm. Nhàn cư vi đái bậy.
@1dc7: Hồi quàng khăn đỏ là cũng khá lớn rồi mà dùng có 2 khăn đỏ cũng che được hết á? Quí ông chỉ quấn quanh cái ấy thôi à? Mà cho dù thế thì vẫn bé quá, cần phải chú ý thể thao toàn diện hơn
scrotum
20-04-2006, 03:41 PM
Hôm nay sợ ngày dài, ngồi một mình sợ buồn, nên em ngồi chung với nhân viên.
Đọc xong bài của bác Phan Tuân, mấy người xung quanh lại tưởng em trúng gió.
luotqua
20-04-2006, 03:47 PM
[QUOTE=scrotum]Ừ, bơi lội đôi khi cũng lắm vụ hay phết các bác ạ.
Năm kia, em có 1 vụ thế này chết cười. Em toàn bơi vào buổi trưa, giữa lúc nắng chang chang. Em chọn giờ đấy cho bể vắng vẻ, vùng vẫy một vài mình thôi mới khoái. Đang nằm thiu thiu ngủ gật trên bờ thấy có một cô ra thẽ thọt hỏi: "Anh bơi buổi trưa, da không đen mà lại ánh lên đỏ đồng nhỉ, đẹp quá". Em bảo, nhờ có cái này và cho cô ta nhìn thấy lọ kem. Cô ấy xin 1 tí. Đèo mịa, trông xinh như thế đời em còn chả tiếc, tiếc gì tí kem. Em bảo: "cứ lấy mà dung".
Kể ra cũng tệ, mình zai Việt đôi khi không galant như zai tây, em để cô ấy tự bôi rồi quay ra ngủ tiếp. Một lúc, thấy cô ấy lay lay chân: "anh giúp em 1 tí" rồi chìa cái lưng ra. Thật các bác là lúc đầu em cũng hơi miễn cưỡng giúp đỡ. Nhưng xoa thế đếch nào, cái áo bơi của cô ấy lại tuột nút, rơi cụ nó xuống sàn.
Thế là em hưng phấn hẳn, em hỏi: "có cần bôi đằng trước nữa không để anh giúp"
Kết cục thì các bác biết rồi đấy. Em không "xoa" nữa mà chỉ "bóp"[/QUOTE]
Mk, bác Tủm viết kết như kứt ấy. Đáng lẽ kết nó phải thế này mới kịch cbn tính.
"... Đúng lúc ấy thì hết kem. Thế mà em vẫn bôi được, các bác bảo có tài không."
hay là
"... Đúng lúc ấy thì bắt đầu ca bơi buổi chiều. 100 thằng giai khác vào, tay thằng nào cũng cầm 1 tuýp kem."
[QUOTE=Parapapa]@1dc7: Hồi quàng khăn đỏ là cũng khá lớn rồi mà dùng có 2 khăn đỏ cũng che được hết á? Quí ông chỉ quấn quanh cái ấy thôi à? Mà cho dù thế thì vẫn bé quá, cần phải chú ý thể thao toàn diện hơn[/QUOTE]
Em sẽ lưu ý hơn đề nghị của quý anh. Em vào Đội hồi lớp 3. Chắc thời bác mốt quàng khăn đỏ cái tam giác gập gập cho bé tí, nên nhớ nhầm, hoặc sau Đoi Moi I khăn người ta làm bé lại cho tiết kiệm, chứ khăn bọn em đeo, to mà.
scrotum
20-04-2006, 03:53 PM
Chính ra bên thành bể bơi nhiều chuyện ly kì hấp dẫn mà trong sáng hơn trên sàn nhảy.
Như lấuc đầu em giới thiệu, khi các bạn kéo nhau đi tặng nhau một giấc ngủ trưa thì em đi bơi. Lần ấy, ra đến nơi thấy một thằng Tây nằm chiếm chỗ của mình. Nó chỉ mặc một cái sịp, mặt đắp cái khăn mặt mầu trắng. Chắc là đang ngủ.
Vì tình đoàn kết các dân tộc anh em, mình không đuổi nó đi, mà trải khăn nằm cạnh. Nằm một lúc, em dậy làm điếu thuốc cho phê rồi ngắm trời ngắm đất rồi chuyển sang ngắm thằng Tây. Em lẩm bẩm: "đàn ông đàn ang đ.éo gì mà đầu ti to thế".
Thằng Tây hình như ngửi thấy mùi thuốc thơm, động đậy cánh mũi (em nhìn thấy khăn phập phồng) rồi vừa dậy, vừa hỏi: "cho tao xin điếu thuốc"
Ôi zời đất quỉ thần ơi, cái khăn trắng tụt xuống, một khuôn mặt đẹp như đức mẹ đồng trinh hiện lên. Mà lúc ấy, mắt em vẫn chưa dời đầu ti "thằng" Tây mới xấu hổ chứ.
Em lúng túng như gà mắc tóc, run rẩy lập cập móc điều thuốc ra. Đã thế, "thằng" Tây nó còn trêu "thế còn điếu xì gà kia" rồi chỉ vào chỗ Kim tự tháp (@PA).
Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa lý giải được, khi nằm thì nó bẹp như em, vậy mà lúc nó ngồi, xổ ra một đống phải là Cup E.
Nguoicongaingo
20-04-2006, 03:53 PM
[QUOTE=1dc7]Bác Xít nhắc mua sịp em mới nhớ. Ngày bé bọn em đi bơi cũng văn minh, công thức của bọn em đơn giản thế này: 2 khăn đỏ = 1 quần bơi. Hề.[/QUOTE]
Bác 7 X-(
Khăn đỏ tượng trưng cho màu máu chiến sỹ, bác mang ra quàng lung tung thế là rất không nên. Ngày xưa, em chỉ dám quàng trên cổ, đi học xong là mang về giặt ngay kẻo mồ hôi ra nhiều làm ảnh hưởng đến khăn.
Chỉ có đúng 1 lần, em dùng khăn quàng vào mục đích khác, thế mà em cứ áy náy mãi. Nói chung, mình hơi bị tốt quá :( Đợt đó, em bỏ khăn ra để băng bó vết thương cho 1 bạn nhỏ. Bạn em bị ngã, chả có bông băng, thế là cô giáo bắt em cởi khăn quàng ra để quấn vết thương cho bạn. Cô ép em thì đúng hơn. X-( Mình tức mà không làm gì được. Kiểu cô thấy khăn em sạch mà.
Còn các bạn, thì toàn xì mũi vào khăn :(
scrotum
20-04-2006, 03:56 PM
[QUOTE=1dc7]Em sẽ lưu ý hơn đề nghị của quý anh. Em vào Đội hồi lớp 3. Chắc thời bác mốt quàng khăn đỏ cái tam giác gập gập cho bé tí, nên nhớ nhầm, hoặc sau Đoi Moi I khăn người ta làm bé lại cho tiết kiệm, chứ khăn bọn em đeo, to mà.[/QUOTE]
Thời anh em mình có 2 loại khăn. Khăn bằng vải phin thì bé tí. Còn khăn bằng vải va li de thì to, thấy bảo loại khăn ấy là các bạn Cu ba viên trợ.
Cũng vì hoàn cảnh xô đẩy thôi bác Ngố yêu ạ... Bác bảo, thời đấy, lấy đâu ra, giả nhẽ đi bơi lại nguyên cả cái quần đùi cháo lòng nhảy xuống nước thì ấy quá.
Đúng rồi bác Tủm, quả khăn đỏ ớt vải phin thì bé. Chơi quả va li de Cu ba hoặc của CHDC Đức cơ.
Parapapa
20-04-2006, 04:00 PM
[QUOTE=scrotum]Thời anh em mình có 2 loại khăn. Khăn bằng vải phin thì bé tí. Còn khăn bằng vải va li de thì to, thấy bảo loại khăn ấy là các bạn Cu ba viên trợ.[/QUOTE]
Đúng roài ạ. Trông cái khăn là thấy, chắc bọn Cu ba to gấp ba cu mình, bác nhỉ =))
Mai Sương
20-04-2006, 04:02 PM
[QUOTE=1dc7]Em sẽ lưu ý hơn đề nghị của quý anh. Em vào Đội hồi lớp 3. Chắc thời bác mốt quàng khăn đỏ cái tam giác gập gập cho bé tí, nên nhớ nhầm, hoặc sau Đoi Moi I khăn người ta làm bé lại cho tiết kiệm, chứ khăn bọn em đeo, to mà.[/QUOTE]
Khăn bằng vải Va - li - de của LIên xô, lại mỏng tang, mà lấy ra làm quần sịp á =))
Gau_Pooh
20-04-2006, 04:07 PM
Em ko biết bơi có tham gia được không?
iznogoud
20-04-2006, 04:08 PM
[QUOTE=1dc7]Cũng vì hoàn cảnh xô đẩy thôi bác Ngố yêu ạ... Bác bảo, thời đấy, lấy đâu ra, giả nhẽ đi bơi lại nguyên cả cái quần đùi cháo lòng nhảy xuống nước thì ấy quá.[/QUOTE]
Thế mà bọn Hàn xẻng man di mọi rợ nó làm i xì như thề bác Bảy ạ, bác bảo có tởm không? Quê ta dù sao vẫn vạn tuế.
Nguoicongaingo
20-04-2006, 04:11 PM
Ngày xưa các bạn em đi bơi cũng quấn 2 khăn đỏ như bác 7. Hai đứa đi thì 1 đứa xuống bơi trước, đứa kia ngồi chờ trên bờ. Bơi khoảng 30 phút thì lên đổi khăn cho nhau. Nhiều hôm lên lên xuống xuống mệt quá, sau chán, mỗi thằng 1 khăn. Quấn đằng trước hay đằng sau là phụ thuộc vào việc chọn bơi kiểu con gì.
Em hay đi bơi cùng chúng nó, nhưng mình là con gái nên trước khi bơi chúng nó thường báo trước. Kiểu như tớ sắp bơi con ếch đây, hay tớ chuẩn bị bơi con chó đây. Lúc nào bơi ngửa là mình biết ý, xin phép về trước.
[QUOTE=Mai Sương]Khăn bằng vải Va - li - de của LIên xô, lại mỏng tang, mà lấy ra làm quần sịp á =))[/QUOTE]
Chết cười, có thằng lấy khăn nội làm, lúc giặt vải nó thôi ra hay thế nào đau mắt đỏ lòm.
phantuan
20-04-2006, 04:15 PM
[QUOTE=1dc7]Bác Xít nhắc mua sịp em mới nhớ. Ngày bé bọn em đi bơi cũng văn minh, công thức của bọn em đơn giản thế này: 2 khăn đỏ = 1 quần bơi. Hề.[/QUOTE]
[QUOTE=Mai Sương]Khăn bằng vải Va - li - de của LIên xô, lại mỏng tang, mà lấy ra làm quần sịp á =))[/QUOTE]
Thế này thì phải chuyển bài của bác 7 sang topic "Khoe của" bên Thư viện ảnh nhỉ!
Anh sẽ bày em tập bơi. :D
[QUOTE=Gau_Pooh]Em ko biết bơi có tham gia được không?[/QUOTE]
Nguoicongaingo
20-04-2006, 04:42 PM
[QUOTE=scrotum]Chính ra bên thành bể bơi nhiều chuyện ly kì hấp dẫn mà trong sáng hơn trên sàn nhảy.[/QUOTE]
Chuyện bác Tủm kể buồn cười nhỉ . Em nhớ năm 1990, mình ra biển Đồ Sơn tắm, gặp 1 chú đàn ông, thân hình rõ vạm vỡ mà chả hiểu sao lại mặc đồ bơi y như phụ nữ. Tóm lại là 2 mảnh nghiêm chỉnh. Khăn tắm quấn quanh người.
Mình trẻ con, thấy lạ quá nên chạy ra ngồi cạnh. Em hỏi : Chú ra biển 1 mình hả chú ? Chú ấy nhìn em trìu mến rồi bảo Ừ. Chú chỉ vào cái khăn tắm, nói là có thích không chú ấy cho.
Đợt đó, thế quóe nào mẹ em lại quên không mang khăn tắm đi. Thế là mình xin luôn. Về nhà giở ra, thấy bên trong ghi rõ ràng tên và địa chỉ nhà chú này.
Hóa ra chú ấy tên là Trần Thị Mơ. Nhà có 2 con gái. Chồng làm công nhân nhà máy giấy Bãi Bằng.
Vũ béo
20-04-2006, 05:07 PM
Đấy, Vũ béo kêu gào đi bơi thì chả ai theo. Parapapa dở hơi vừa mở mồm cái đã 3 trang. :(
Thế cuối cùng địa điểm dở hơi biết bơi ở đâu thế hả các con giời?
Gau_Pooh
20-04-2006, 05:46 PM
[QUOTE=GE]Anh sẽ bày em tập bơi. :D[/QUOTE]
Ờ ờ. Nhớ anh nhá. Quả này em mà biết bơi thì ối kẻ không biết bơi cứ chuẩn bị tinh thần đi. :p
scrotum
20-04-2006, 06:00 PM
[QUOTE=Vũ béo]Đấy, Vũ béo kêu gào đi bơi thì chả ai theo. Parapapa dở hơi vừa mở mồm cái đã 3 trang. :(
Thế cuối cùng địa điểm dở hơi biết bơi ở đâu thế hả các con giời?[/QUOTE]
Tại vì Vũ không thuyết phục mọi người như bác parapapa. Bác ấy hứa là sẽ điều đến một số bạn chân dài ngút ngát, nên bọn mình hưởng ứng rôm rả.
Ziusha
20-04-2006, 06:40 PM
Bác Tủm không xin được giấy phép của Bộ KH&CN để đi đăng xinh nên đàn phải đâm đầu xuống bể bơi hả =)) . Em bảo mà, lobby phải đúng cửa.
Cơ mà em thấy bể bơi của các anh tòan các em chân dài ngấp nghé, vui phải biết, em có đề xuất thế này được không: IVY tài trợ áo tắm cho tất cả các chị em đi bơi!. Bác đừng sợ tốn vì vải thì bác lấy từ đống áo vét nữ đang được cắt ở trong kho. Quan trọng là kiểu dáng. Đây em có 1 mẫu thiết kế, tiết kiệm, hiệu ứng cao
http://i3.tinypic.com/vzfno5.jpg
PS: Là em bố trí cái slogan của bộ bikini này chưa được chuẩn ăắm, có gì bác nhờ em Chóc vào hộ em một tay. Em chỉ giỏi khỏan ý tưởng thôi.
phantuan
20-04-2006, 06:55 PM
Em đồng ý với bác Tủm là đi bơi với nhau rất vui và niềm vui khi đi bơi nó giản dị, trong sáng và lành mạnh hơn ở sàn nhảy nhiều.
Hồi em mới đi làm, đoàn thanh niên ở cơ quan tổ chức đi Cát Bà. Sóng ở Cát Bà như các bác biết là to lắm, không thể bơi được, chỉ nhảy sóng với nhau cho vui. Các chị hơi sợ vì sóng to nên chỉ có vài chị xuống biển với bọn em, còn hầu hết là đứng trên bờ ngó xuống. Anh bí thư đoàn phải lên dỗ dành nói là: không có gì nguy hiểm hết, các em xem anh nhảy sóng này, dễ lắm. Đúng là anh ấy nhảy đẹp thật, các chị trông thấy nên bớt sợ nên cũng xuống cho vui. Nhưng nhảy đẹp và mạnh mẽ nhất vẫn là anh bí thư. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui.
Khi các chị và bọn thanh niên bọn em đã thấm mệt, đi lên bờ nghỉ thì anh ấy vẫn ở dưới nước, gọi thế nào cũng không lên. Anh bảo là mới xuống biển một tí thế mà đã lên thì yếu quá, phí quá. Tuy vậy anh ấy không còn nhảy sóng nữa mà cứ đứng im. Một tiếng sau, khi mọi người đã lục tục về hết vì trời đã bắt đầu ngả về tối, anh vẫn chưa lên. Lúc đó chỉ còn mình em vì phải loay hoay trả phao, trả tiền nước uống, anh ấy gọi em chạy xuống dưới biển và bảo cậu đi mua cho tớ một cái quần sịp, quần sịp xịn ấy, không phải là hai cái khăn quàng đỏ đâu và mang ra đây cho tớ. Tuy vậy phải trời tối hẳn, anh mới dám đi lên và mặc cái quần sịp em đưa.
Lúc em và anh ấy về đến khách sạn, mọi người trong đoàn nhất là các chị cứ khen hai anh em khỏe thật, bơi lội đến tối mịt mới về.
Vũ béo
20-04-2006, 07:05 PM
Hehe Buồn cười, lại giống hồi em đi Cát Bà, lúc đầu mặc áo dây rợ loằng ngoằng lại còn đòi đi nhảy sóng, suýt nữa là sóng oánh cho trôi hết cả áo quần lẫn dây. :D Hú vía. May hôm đấy giai em nó túm được chứ không lại giống anh bạn kia.
Từ những lần sau ra bãi đó, chỉ dám mặc một mảnh.
Chocolatiebabe
20-04-2006, 07:14 PM
Sợ gì sóng đánh trôi quần áo hả chị, về với thiên nhiên mà ;) Cùng lắm nhờ "anh nhà" bế lên chị nhỉ. Càng tình củm :')
Nếu các anh trai chứng tỏ được khả năng của bản thân thì em sẽ khuyến khích chị em đi bơi mặc cái này
http://www2.victoriassecret.com/images/prodlgvw/V255107.jpg
Ổn chứ ạ? ;)
scrotum
20-04-2006, 07:47 PM
Bác Ziusha, bộ trưởng em nói chung là rất OK, không vấn đề gì. Bác cũng biết đấy, em thích gì thì làm cái ấy, kể cả TW cũng không can thiệp được.
Vấn đề nằm ở chỗ khác, tối thứ 7 vừa rồi, đã mặc quần áo định lên Nutz, tiện tay bế thử cô hàng xóm quay một vòng. Thế là tèo mất cái đầu gối, bó bột mấy hôm rồi. Cứ tưởng mình chiến thắng tuổi tác, hoá ra không phải vậy.
Mà theo như mọi người mô tả, bác còn lực lưỡng hơn cái cô hàng xóm kia. Thế nên mình nhụt chí.
chudongtu
20-04-2006, 08:00 PM
Em vào làm chứng là em Ziusha trước lực lưỡng thôi chứ bây giờ mi nhon rồi he he, bác Tủm đừng bàn lùi thế, mất nhuệ khí của anh em. Mà đây là chỗ bể bơi, ta vừa dâm đãng nhưng nếu yếu ta dùng trí tuệ, ví dụ như tận dụng lực đẩy Ac si mét :D
Parapapa
20-04-2006, 08:08 PM
[QUOTE=Vũ béo]
Từ những lần sau ra bãi đó, chỉ dám mặc một mảnh.[/QUOTE]
Đúng quá. Mặc một mảnh xác suất bị tuột chỉ còn một nửa so với 2 mảnh. Nhưng cho em hơi tò mò tí, chị bỏ mảnh trên hay mảnh dưới đi ạ? :x
Parapapa
20-04-2006, 08:10 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]
http://www2.victoriassecret.com/images/prodlgvw/V255107.jpg
Ổn chứ ạ? ;)[/QUOTE]
Chị này chắc rơi vào trường hợp rốn lồi quả quít của bác Bee, sau phẫu thuật cắt bớt, vẫn còn nhìn rõ 3 mũi khâu và sợi chỉ dài lòng thòng :(
Thổ Phỉ
20-04-2006, 08:39 PM
Hưởng ứng lời kêu gọi của CLB, cho tớ đăng ký từ xa một suất. 4C toàn bàn nhảm, tìm địa điểm rồi định lịch đi. Sao Mai có sợ đông không nhỉ?
Vũ béo
20-04-2006, 10:38 PM
[QUOTE=Thổ Phỉ]Hưởng ứng lời kêu gọi của CLB, cho tớ đăng ký từ xa một suất. 4C toàn bàn nhảm, tìm địa điểm rồi định lịch đi. Sao Mai có sợ đông không nhỉ?[/QUOTE]
Sao Mai mùa hè tầm 4 giờ trở đi rất đông. Outdoor. Nước thì bẩn. Em đi vài lần, cạch không dám đi nữa vì da cứ bị dị ứng. Bơi ở Sao Mai chỉ thích nhất là tầm 11 giờ trưa đến 2-3 giờ chiều, vắng. Nhưng em sợ đen da lắm. :')
Bể bơi Thăng Long ở Ngọc Khánh. Indoor, nước mặn, thay nước đều đều thứ hai hàng tuần. Được cái sạch sẽ đỡ đông hơn Sai Mai, nhưng mùa hè hơi bí, ngột ngạt khó chịu.
Bốn Mùa ở Trần Hưng Đạo. Indoor, chỗ tắm cực tệ. Trẻ con bơi ngang dọc. Không hiểu sao nhiều người bơi ở đó thế?
Bể ở khách sạn Bảo Sơn: chưa bơi bao giờ, không biết gì....
Kamille
20-04-2006, 10:41 PM
Bác Para cho cháu đăng ký [COLOR=White]bơi hè sang năm.[/COLOR]
Vũbeo, hôm trước tớ lên tiếng ủng hộ học bơi mờ, sao bảo là không ai. :')
Ham~tai`
20-04-2006, 11:06 PM
Anh nữa!
Mà sao không thấy mọi người đề cập đến các bể khác như:
Bể Học viện KTQS
Bể Nhà văn hóa Cầu Giấy
và đặc biệt là: Cung Thể thao dưới nước (tiêu chuẩn quốc gia đấy!)
Túm lại là phải đưa ra các tiêu chí:
1. Bể sạch, nước trong (để nhìn dễ)
2. Không có nhiều người bơi (khó sinh hoạt CLB)
3. Địa điểm hợp lý..
Parapapa
21-04-2006, 12:07 AM
2. Tôi quay lại bể bơi là vì nàng, nàng muốn tôi dạy bơi. Tay đỡ nhẹ vào tấm lưng ong của nàng, thủ thỉ bên tai nàng về các bí quyết giữ hơi cho nổi người của Ấn Độ, của Tây Tạng, thì trên bờ, tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi nhấc máy:
- Alo, mày à, bây giờ á? Không được, tao còn đang bận việc dân, việc nước. Nửa tiếng nữa gặp nhau nhá ( Vừa nói tôi vừa thầm nghĩ, cả một bể nước thế này thì đúng là việc nước còn gì ).
Xuống bể tôi bảo nàng:
- Anh chỉ còn nửa tiếng nữa, anh sẽ bơi một lát nhá. Em cứ tự tập đi, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Em không nói gì có vẻ khó chịu. Dứt lời tôi quay đi, bơi hùng hục 20 vòng rồi hớn hở bảo em:
- Mình về thôi, em thế nào, thấy anh bơi nhanh không?
Em cau có lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ, nhưng tôi cũng không để ý lắm vì con gái dỗi hờn thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Tắm rửa xong, tôi đưa em về nhà và bảo:
-Anh có việc gấp, em cứ ở nhà nhé, anh sẽ quay lại đón em đi ăn tối, nhanh thôi.
Lần này em cáu thực sự, em bảo tôi:
- Anh không cần quay lại đâu. VÀ NHỚ RẰNG KHÔNG PHẢI CÁI GÌ NHANH CŨNG TỐT.
Nói rồi em vào nhà và sập cửa lại. Từ đó tôi không gặp lại em và cũng không thiết bơi lội gì nữa.
Hơn 10 năm sau, khi 22 tuổi, tôi mới thấm thía lời nói của em, đúng là có một thứ mà nhanh quá thì không tốt :') , nhưng đã quá muộn.
Em ở đâu bây giờ, nhân dân của tôi ?
Hoa vẫn nở nơi em từng giận dỗi
Câu thơ xưa anh thích
Cứ bồng bềnh trong mưa
Những năm tháng đã qua
Chưa bao giờ vô nghĩa
.........
Nếu rất muốn anh xin em cứ dỗi
Nhưng hãy dỗi thế nào cho nơi ấy nở hoa ((
Snakeinglass
21-04-2006, 01:18 AM
Tập bơi
Một chú nọ hỏi chú kia:
- Làm thế nào để dạy chị em phụ nữ tập bơi nhỉ?
Trả lời:
- Để chị em nằm sấp trên mặt nước, một tay đỡ ngực, một tay đỡ chỗ ngang hông rồi khua tay và đạp chân
Chú kia bảo:
- Nhưng đây là con em gái tao
Trả lời:
- Thế thì vứt mẹ nó xuống nước, tự khắc biết bơi tất.
cachiusa
21-04-2006, 06:32 AM
[QUOTE=Snakeinglass]Tập bơi
Một chú nọ hỏi chú kia:
- Làm thế nào để dạy chị em phụ nữ tập bơi nhỉ?
Trả lời:
- Để chị em nằm sấp trên mặt nước, một tay đỡ ngực, một tay đỡ chỗ ngang hông rồi khua tay và đạp chân
Chú kia bảo:
- Nhưng đây là con em gái tao
Trả lời:
- Thế thì vứt mẹ nó xuống nước, tự khắc biết bơi tất.[/QUOTE]
Dị bản:
Trả lời: Thế thì để đấy cho tao!
Bơi lội là một môn thể thao vận động toàn thân giống như đăng xinh. Nhưng mà bất hợp lý ở chỗ nước có hóa chất sẽ làm hỏng làn da ngọc ngà của các bạn. Nhất là bạn gì kia còn định cho chó xuống tắm cùng. Rồi người Việt ta ý thức kém lắm, bơi cả buổi có thấy ai vào nhà vệ sinh đâu. Cứ nhìn thấy mặt anh nào, chị nào tự nhiên dứng ị thị lị ra, y như rằng vùng nước xung quanh chuyển mầu.
Nói chung là mọi rợ, tớ không tán thành phong trào này.
Supaman
21-04-2006, 10:33 AM
Cho tớ tham gia CLB với.
Sếp cũ của tớ một lần cùng cả phòng đi chơi Hạ Long, diện một cái quần đùi màu trắng trông rất sành điệu (không dám mặc quần bơi vì ngượng). Chê chị em chẳng ai biết bơi và hùng dũng nhảy xuống nước lượn vài vòng, đến khi lượn lên bờ thì ôi thôi .........
Khổ thân 4C. Cứ như anh chiều chiều đi làm về chơi 1 cái quần đùi + 1 cái áo thun và 1 quả bóng. Chạy ra biển đá bóng đến phờ người rồi ùm xuống tắm. Bao nhiêu xì chét tức sếp giận vẹo đều tan theo làn nước mặn hết. Sướng !
Pu em : em thích bơi sấp hay bơi ngửa? Anh dạy hết. :p
cachiusa
21-04-2006, 11:22 AM
Đi bơi đông có gì là hay, em chỉ thích càng vắng người càng tốt, sướng nhất là những lúc cả bể bơi có 1 mình mình, thích bơi ngang bơi dọc bơi chéo kiểu gì cũng được :D Hôm nào sao mọc sớm bể bơi đóng cửa muộn nằm trên mặt nước chỗ sâu tầm 3, 4m ngắm sao thì không còn gì thú bằng.
Gau_Pooh
21-04-2006, 11:30 AM
[QUOTE=GE]
Pu em : em thích bơi sấp hay bơi ngửa? Anh dạy hết. :p[/QUOTE]
Theo anh thì gái bơi sấp tốt hơn hay bơi ngửa tốt hơn ạ. Em chưa bơi bao giờ nên không biết. Thôi anh dạy kiểu gì em học kiểu đó. ;)
Vậy anh sẽ dạy em cả bơi sấp và bơi ngửa nhé. Khi nào chúng ta bơi sấp chán thì lại bơi ngửa, bơi ngửa chán thì lại bơi sấp. Em nhờ :D
phantuan
21-04-2006, 11:39 AM
[QUOTE=Gau_Pooh]Theo anh thì gái bơi sấp tốt hơn hay bơi ngửa tốt hơn ạ. Em chưa bơi bao giờ nên không biết. Thôi anh dạy kiểu gì em học kiểu đó. ;)[/QUOTE]
Thày dạy bơi em bảo là trong các kiểu bơi thì kiểu bướm ngửa là tốt nhất.
Bơi bướm là bơi bướm còn bơi ngửa là bơi ngửa. Làm đe'o gì có kiểu bơi bướm ngửa. Chú muốn hào hoa dâm đãng thì cũng phải cho đáng hào hoa dâm đãng chứ. Phô bỏ mẹ.
Gau_Pooh
21-04-2006, 12:24 PM
Tóm lại là bơi kiểu nào cũng được. Miễn là khỏe người, và cơ thể phát triển cấn đối là được ạ.
Tất cả các chú đều lý thuyết hết. Bơi sấp, bơi ngửa, bơi nghiêng đều không có bơi bím. Chỉ có bơi đứng thì mới bím được. Không tin thử xem.
Parapapa
21-04-2006, 12:35 PM
Các bác ạ, khẩu hiệu của CLB chúng em quả đúng là " Dâm đãng hay là chết ", nhưng dâm đãng chỉ có thể có giá trị khi đi kèm với một trí tuệ minh mẫn, một thể xác mạnh khỏe và một phong cách hào hoa. Nếu chỉ dâm đãng không thì sẽ thành bệnh hoạn các bác ạ, chả thế mà khẩu hiệu Trí tuệ, hào hoa, dâm đãng thì dâm đãng xếp cuối cùng. Em chân thành khuyên các bác nên đi bơi.
Ziusha
21-04-2006, 01:30 PM
[QUOTE=scrotum]Bác Ziusha, bộ trưởng em nói chung là rất OK, không vấn đề gì. Bác cũng biết đấy, em thích gì thì làm cái ấy, kể cả TW cũng không can thiệp được.[/QUOTE] Trên bảo dưới không nghe thế này, chết thật!
[QUOTE=scrotum] Vấn đề nằm ở chỗ khác... bác còn lực lưỡng hơn cái cô hàng xóm kia. Thế nên mình nhụt chí.[/QUOTE]
Bác sợ không bê và quay được em á? Xời, thì em bê bác! (icon nâng tạ 1 tay). Nhóm salsa trên Nutz hầu như ai cũng bế được bác ý mà, tập tành lên gân lên cốt làm gì, rõ khổ! Ý, bác xin phép Bộ trưởng đi học van-xờ với b.Tỳn cơ mà, sao lại sang bê vác hàng xóm :-o) Chết thật, lẫn hết rồi :(
Thôi đi bơi đi cho nó lành bác ạ, lại tiết kiệm được vải. Em xin phép đi học nâng tạ đây, chào bác!
BeBen
21-04-2006, 02:09 PM
Trưởng hội Bơi Để Dâm Đãng cho em tham gia hội với.!!!
Có cần đóng hội phí hay thể hiện sự dâm đãng gì không anh?
Trước giờ em vẫn bơi trên cái dòng sông dâm đãng ấy, hôm nay tự nhiên bơi tới cái bến có hội trưởng đang ngồi bắn thuốc lào, em rất chi là khoái chí và tha thiết muốn được cho kết nạp.
Em chờ tin ợ.
Hương Giang
21-04-2006, 05:24 PM
[QUOTE=Parapapa]Các bác ạ, khẩu hiệu của CLB chúng em quả đúng là " Dâm đãng hay là chết ". Em chân thành khuyên các bác nên đi bơi.[/QUOTE]
"Dâm đãng hay là không biết bơi" chứ! Chết chóc nghe sợ quá.
Lịch bơi thế nào, ở đâu? Cho mình tham gia với.
Thổ Quan
21-04-2006, 06:40 PM
Hóa ra là Dâm Đãng đồng nghĩa với Biết Bơi hả các bác? Thế thì em đến phải xem xét lại câu: "Dở hơi biết bơi" mất thôi! Khụ khụ khụ! :))
Mà bác Tủm em thì có biết bơi biệt lặn gì đâu. Suốt ngày leo núi trèo đồi. Họa chăng là bơi bím, nhể các bác nhể? =))
[COLOR=Yellow]P/S: Dở hơi biết bơi bím! Khà khà khà! :D [/COLOR]
Vũ béo
21-04-2006, 06:56 PM
Trong lúc chờ đợi ban tổ chức sắp xếp địa điểm và lịch bơi của Câu lạc bộ...
Kính bơi Speedo Hydrospex của em. Hypo-allergenic, anti-fog lenses with UV protection.
http://i70.photobucket.com/albums/i116/vubeo/vubeogoggles.jpg
scrotum
21-04-2006, 07:05 PM
Bác Parapapa mang con bỏ bể bơi thế này à. Bác lên lịch giờ giấc xem thế nào đi, và chọn địa điểm nữa.
Parapapa
21-04-2006, 07:25 PM
Các bác xem thế nào góp ý hộ em với, em chưa có kinh nghiệm ạ. Nhà em có bể bơi, phòng tập và một sân gôn nho nhỏ 9 lỗ nên em thường tập nhẹ một tẹo, xuống bể bơi rồi gọi lái xe đưa đến cuối vườn ăn uống, em sinh hoạt nói chung là hướng nội, khép kín nên cũng ít ra ngoài bơi.
Em nghe nói bể Sao Mai có chỗ đậu được xe 3 khoang, hay là mình ra đấy ? Thời gian em nghĩ chọn giờ nào vắng vắng. Các bác biểu quyết đi ạ. Em chỉ phát động phong trào còn quyết định phải thuộc về tập thể.
Cung thể thao dưới nước nghe có vẻ hoành tráng các bác nhỉ, không biết thường dân có được vào bơi không.
Còn giờ giấc không thành vấn đề, ai đến trước bơi trước, ai đến sau bơi sau. Mỗi tuần sẽ tổ chức bơi thi một lần, cho nó có không khí, và lành.
Ham~tai`
21-04-2006, 08:07 PM
Ơ thế JW ko biết à? Cung thể thao có 1 khu dịch vụ, phục vụ nhân dân hình như là từ 1/5 hay sao i'. Bơi xong lại có thể hú hí với nhau ở giữa khung cảnh mênh mông của quảng trường sân vận động. Thật vui thú biết bao! Ai lại có thể bỏ qua 1 thú vui tao nhã này nhỉ!:)
P/S: nghe nói vé bơi ở Cung thể thao nước chỉ có 10-15 k thôi! (Có bèo quá với các bác ko?)
thế cái cung thể thao dưới nước hoành tráng ấy địa chỉ, đường đến thế nào hả bác??? Bác chỉ dẫn em cái để lúc nào em đi lội cái. Có vẻ ở gần sân Mỹ Đình gì ạ?? Vé như bác nói bằng có 1 nửa Sao Mai thì sướng nhỉ.
Hương Giang
22-04-2006, 07:58 AM
Các bác tập bơi dâm đãng thì em khuyên là đừng đến cái bể bơi lội cuốc ra ấy. Bể ấy làm theo tiêu chuẩn dâm đãng cuốc tế. Các bác thì em nghĩ tiêu chuẩn dâm đãng mà các bác định phấn đấu là của cấp quận, huyện Hn là cùng. Các bác đừng cố, mặc dù tiêu chuẩn dâm đãng cuốc tế rẻ thì rẻ thật, 10k/cả ngày dâm đãng luôn, nhưng sợ các bác chịu không nổi, nhiều bác lại tèo trước khi đạt chuẩn dâm đãng cấp clb ấy chứ!
bác gái HG yên tâm đi, em chơi được. Em bơi chứ có tập đâu bác. Tiêu chuẩn quốc tế thì đường bơi nó dài hơn bể thường hay sao? hay nó sâu hơn hả bác? Lúc bơi thì chân tay có chạm đáy đâu mà phải lo sâu mí cả nông. Vé mà tầm 10-15k thì mỗi sáng em làm quả khởi động chạy bộ từ nhà ra Mỹ Đình, bơi 1 số cây rồi về sảng khoái đi làm. :D
Túm lại bác nào tỏ thì ghi cho em cái địa chỉ Cung Thể Thao Dưới Nước hộ em. Rồi các bác hè này tập luyện cẩn thận đi còn đọ với em :D
Ham~tai`
22-04-2006, 09:16 AM
Đ/c: Đối diện sân vận động Mỹ Đình ( hiện chưa được đánh số nên ko biết ghi địa chỉ thế nào cho rõ cả!)
Nhưng mà nói chung chỗ đấy vẫn gần ruộng đồng nên nhiều bác nông dân sau 1 buổi cày mệt mỏi cũng ra đó thư giãn, Liv cố mà tập cho khỏe bằng các bác ấy nhé! =)) (Mà khéo khi Liv lại đụng độ cả người yêu Ngố ấy chứ!)
phantuan
22-04-2006, 11:34 AM
[QUOTE=GE]Bơi bướm là bơi bướm còn bơi ngửa là bơi ngửa. Làm đe'o gì có kiểu bơi bướm ngửa. Chú muốn hào hoa dâm đãng thì cũng phải cho đáng hào hoa dâm đãng chứ. Phô bỏ mẹ.[/QUOTE]
Vâng, bác nói đúng: không có kiểu bướm ngửa.Em đã nghe nhầm, tại lúc thày giảng thì bể bơi ồn quá, các bác có đi bơi thì chọn lúc bể bơi vắng mà bơi, không thì ồn ã khó chịu lắm. Cho em xin lỗi. Em đã hỏi lại rồi, kiểu đấy chính xác phải gọi là kiểu ngửa bướm.
Nguoicongaingo
22-04-2006, 01:31 PM
Bác Parapapa hôm qua có bị đau người không ạ ? Bác bơi khỏe quá. Anh em đuổi theo không kịp.
Bể nhà bác đúng là hơi bé thật, chỉ dành để bơi giải trí thôi, chứ em nghĩ nếu cứ để yên cho bác bơi 1 minh\ trên biển, nếu điều kiện khí haauj thuận lợi, có khi còn vượt cả tàu thuyền.
Lúc về, bác Tủm cứ thắc mắc là ta.i sao bác có thể bơi nhanh đến như vậy. Mà kỹ thuật của bác, đẹp cơ :x
Bác học bơi từ lúc bé tí phải không ? Thấy bác bơi khác hẳn anh em xung quanh, em biết ngay. Cai kieu nhay xuong nuoc, xong ngoi len hit tho, mim cuoi voi anh em, xong lai boi di, dung la khong lan di dau duoc :~ Cong nhan dep :x
Hom qua em chi ay nay la luc anh em ra ve, khong sao goi duoc bac de len khoa cua. Bac boi tap trung qua, moi nguoi gao to the ma cu mai miet boi. Cang goi cang boi :( , Ve sau cho lau met qua, bon em danh phai khoa cua ngoai, chia khoa gui hang xom.
The hom qua, may gio thi bac boi xong ?
[COLOR=Yellow](Xin loi moi nguoi la tu dung em khong go duoc tieng Viet :( )[/COLOR]
NoHearNoSee
22-04-2006, 08:23 PM
Thực ra bạn phantuan nói bơi ngửa bướm cũng ko hẳn là sai. Vì nhiều khi chúng tớ cũng chán vì bơi nhiều. Sau khởi động cho đỡ xun chim thì phải xuống bơi theo giáo án. Ví dụ như, lúc đầu 200m ếch, sau 600m trườn, 50m bướm theo kiểu bơi thả lỏng, ko tính thời gian. Sau đó là bơi 500m trườn trong 10 phút tức là cứ 50m phải bơi trong 1 phút, bơi nhanh thì nghỉ nhiều, bơi chậm thì được nghỉ ít. Nhưng hãi nhất là bơi 200m ngửa. Các bạn nghe có vẻ mâu thuẫn đúng ko vì bơi bướm là mệt nhất nhưng bơi ngửa nó bị ngược cơ tay, bơi về rất hay bị căng cơ, cơ vón cục.
Chính vì giáo án thì nặng và chán nên thỉng thoảng bọn mình sau giờ tập có mấy trò lặn thả lỏng, chơi đồ, trồng cây chuối, san tô đạp tường 2 vòng.... và có thể là thử vài kiểu bơi quái dị. Một trong những trò đó là sóng thân ngang và sóng thân ngược. Bình thường bơi bướm là sóng thân sấp nhưng thay vào đó bạn lại lật ngược mình lên (up side down) để sóng thân ngược. Chơi trò này rất khó vì ngửa mặt lên nên nước sẽ vào mũi hết nếu bạn không thở từ từ ra từng tí một cho đến khi hết hơi. Tớ trước đú theo mấy thằng tập trò này sặc như điên nên chừa không thèm chơi trò đó nữa, cùng lắm chỉ sóng thân ngang bơi như con lươn thôi (nhưng trò này thì lại bị nước vào tai, đem nút tai đi thì cũng ok).
Tóm lại là không biết các bạn có định lập CLB bơi thật ko vì thấy hình như chẳng bạn nào biết bơi và thích bơi theo nghĩa thể thao? Toàn thấy tán gái %@#*&($i??? Nếu có mình sẽ rất hăng hái tham gia, bơi chơi cũng vui.
BTS nhà chú. Anh đã nói rõ rồi bơi ngửa là bơi ngửa bơi bướm là bơi bướm. Chú về hỏi lại thằng thầy dạy bơi nhà chú đi.1 là nó biết bơi và nó giảng đúng còn chú nghe sai 2 là nó đe'o biết bơi và nó bịp chú. X-( .MK, anh hiểu chú muốn diễn đạt vấn đề gì nhưng cách chú nói phô quá. Anh đe'o thèm nói với chú nữa. X-(
[QUOTE=phantuan]Vâng, bác nói đúng: không có kiểu bướm ngửa.Em đã nghe nhầm, tại lúc thày giảng thì bể bơi ồn quá, các bác có đi bơi thì chọn lúc bể bơi vắng mà bơi, không thì ồn ã khó chịu lắm. Cho em xin lỗi. Em đã hỏi lại rồi, kiểu đấy chính xác phải gọi là kiểu ngửa bướm.[/QUOTE]
scrotum
22-04-2006, 10:31 PM
Chán các bác quá. Phong trào lại xẹp rồi. Thôi để em lại kể một chuyện ở bể bơi nhá.
Mấy năm trước, người em còn ngon lắm, em hay tắm ở Meritus Hotel. Đấy là cái bể bơi trong nhà, nước nóng tầm 28 độ vào mùa đông.
Hôm ấy, em đang vùng vẫy nô đùa uốn lượn thì thấy có 2 khoai tây đi vào. Khoai tây thứ nhất là khoai tẻ, già, khoảng 5 sọi. Khoai tây thứ 2 là khoai nếp, trẻ, chừng mười tám đôi mươi. Em nghĩ là 2 bố con nên cũng không để ý lắm.
Bể bơi cũng chẳng to lắm, nhưng nếu chỉ có 3 người thì mỗi người một góc cũng thoải mái, chẳng ai vướng ai. Thế mà em cứ thấy thằng khoai tẻ bơi gần em. Gần sát sàn sạt ý. Em tưởng nó canh phòng vì thỉnh thoảng em đeo kính lặn xuống ngắm chân con gái nó. Một lúc sau, em đang mải nhìn trộm khoai nếp thì khoai tẻ lại bắt gặp. Ngượng quá, em đành xun xoe: "Con gái mày có thân hình đẹp quá". Thằng khoai tẻ cười: "người mày cũng đẹp". Thực tình, lúc ấy em nghĩ nó lịch sự. Chứ người em, ngoài em tự khen ra thì nó là thằng đầu tiên nói câu ấy.
Thế là bọn em quen nhau. Càng tốt, cho thằng bố đỡ soi, sơ sểnh là em khợp khoai nếp. Bọn em lấy địa chỉ của nhau, hẹn tối đi ăn cơm hiệu, rồi các loại bla bla. Em mừng như bắt được vàng.
Khoảng 1 tiếng sau đó, bọn em thân thiết gần gũi lắm. Có lúc em còn chạm được một vài bộ phận vào khoai nếp, và như kiểu vô tình, khoai tẻ cũng chạm vào em để kiểm tra phản ứng. Vui đáo để, tình tang tính tang.
Con mẹ nó chứ, đến lúc vào phòng thay quần áo, thằng khoai tẻ sấn vào em, ôm em thật chặt rồi hổn hển: "mày đẹp lắm". Thề với các bác, chưa bao giờ em sợ như thế. Lưõi em líu lại nói chẳng ra hơi, chân đứng không vững chỉ muốn khuỵu xuống. Phải mất khoảng 1 phút em vùng vẫy ú ớ trong sự tuyệt vọng, em mới lấy lại sự bình tĩnh của một trang nam nhi trượng phu đại quân tử. Em gối cho nó một phát vào cơ quan sinh sản, rồi chửi: " DM con chó" bằng tiếng Việt mới buồn cười. Thằng đấy ngã ngửa người ra ôm bụng lăn lộn kêu như lợn chọc tiết. Em thu dọn đồ đạc rồi biến thẳng. Vội quá, quên mất cái quần bơi, về vợ cứ hỏi mà không dám khai.
Nói chung, vụ ấy, cơ quan phát ngôn của em bị địch chiếm mất vòng ngoài, khạc, giờ nhắc đến lại buồn nôn. Phần quan trọng nhất là đồi phòng ngự ở khu vực Mông em giữ an toàn. Giờ thì có kinh nghiệm rồi. Gái khen người em đẹp thì no vấn đề, giai khen đẹp là xuống tấn đấy.
các bác mắt tinh đi bơi sướng nhỉ. Em từ ngàn năm nay đi bơi chỉ có cắm cúi đảo đi đảo lại thôi, chả xăm soi được khoai tây nếp niếc gì cả. Chán thế k0 biết, phí của giời nhỉ các bác nhỉ.
Không Nghe-Thấy kỹ thuật bơi tốt nhỉ. Santo 2 vòng rồi sóng thân ngược.
Sóng thân là kỹ thuật mà chỉ bọn tập bơi có bài bản mới làm. Lúc nào có thời gian mình cũng muốn lên Mỹ Đình thử.
Hương Giang
22-04-2006, 11:34 PM
Có cái kính bơi cho mắt cận, viễn đấy chứ. Dạo xưa tớ đi bơi, mượn được cái kính lặn của mấy đứa trẻ con. Thế là cả buổi mình toàn lặn. Aquarium toàn các chàng nàng 17-18 vừa ôm nhau vừa bơi. Tối về mình bị đau mắt mới cú.
Bác 36 có tuổi rồi, không sóng thân được đâu, đừng cố nhé. Cố quá lại thành quá cố đấy.
[QUOTE=101]Bác 36 có tuổi rồi, không sóng thân được đâu, đừng cố nhé. Cố quá lại thành quá cố đấy.[/QUOTE]
Lên Mỹ Đình là thử cái bể bơi, nhảy xuống xem nó sâu thế nào rồi gái lại vớt lên ấy mà.
Mình có biết bơi đâu.
NoHearNoSee
23-04-2006, 01:54 AM
Ấy ấy bác 36 đừng nói thế oan cho em. Em chỉ biết sống thân xuôi với ngang thôi. Ngược em sặc cục gạch ngay ạ, đội em cũng chỉ có nhõn 1 thằng đội trưởng làm được cái trò đó thôi (hồi đó em thách nó, nó làm được em mất một chầu ốc luộc, thế mà tiên sư thằng đó nó làm được thật, hichic tài quá). Các chú khác làm thì kết quả cũng tương tự như em.
Nói chung kỹ thuật sóng thân cũng ko khó. Cái chính là mình có thực sự thích hay ko thôi. Em cũng xin thú nhận thật luôn là thể lực em yếu, bơi chỉ được cái trông cũng đẹp đẹp thôi chứ thi đấu thì ko lại đc với mấy thằng chọi con nhông nhông ngoài đường, ngay cả bơi với bạn Tú Anh con gái cũng thua xa lắc lơ, thấy nó bơi ở đâu là lủi lủi ra chỗ cầu trượt với vòi hoa sen chơi thôi. Nó toàn rủ em "lặn thả lỏng". Mẹ ơi, nhai hết giáo án đã mệt chết cha rồi mà mẹ này còn rủ lặn cho nó thả lỏng. Bạn í còn kể nhiều chuyện rất hay như trước khi thi đấu con gái hay làm cho mình có thai để khỏe hơn, thi đấu xong thì bỏ (nghe dã man quá), hoặc đúng ngày thi thì là ngày đèn đỏ thì phải làm thế nào, hichic thôi ko kể đâu, kinh bỏ mẹ
Tính em hay thích sĩ diện, thể hiện với gái lấy điểm nên em cũng cố học cái của nợ bơi bướm này cho nó sành điệu.
Còn chuyện của bác Tủm về việc bị quấy rối trong nhà tắm nam em nghĩ là chuyện thật (còn các chuyện kia phét bỏ mẹ, tuy nhiên bác kể rất có duyên, em rất thích đọc). Ghét nhất là khi mình cởi chuồng ra có thằng nó cứ nhìn tròng trọc, chẳng nhẽ bảo là "Nhìn cái thằng bố mày í, mày ko có hay sao mà nhìn"
Bác không nhìn không thấy là dân bơi chuyên nghiệp à? Em thấy đội chuyên nghiệp tập hãi vãi tè.
Anh thì nghĩ Không Nhìn Thấy không chuyên nghiệp nhưng có qua lớp bơi bài bản.
Hồi đi học mình có đi bơi cùng một nhóm VDV, mình tập santo, một chú bơi lại khuyên rất chân tình: phải cứng cơ bụng.
Không Nhìn Thấy này, ở HN bây giờ chỗ dạy bơi cho trẻ con nào tốt nhỉ.
XicaVâu
23-04-2006, 03:11 AM
[QUOTE=36] Mình có biết bơi đâu.[/QUOTE]
[QUOTE=36] Hồi đi học mình có đi bơi cùng một nhóm VDV, mình tập santo, một chú bơi lại khuyên rất chân tình: phải cứng cơ bụng[/QUOTE]
Câu trên câu dưới đã santo nhau thế này rồi à bác 29+7 :D ?
Không nghe - không thấy đang còn là "giai tân nghiã hành chính" làm sao biết được chỗ bơi cho con nít. Hay là....
Ý mình là mình có đi tập bơi, nhưng mãi vẫn không biết bơi. Rốt cục bây giờ vẫn không biết bơi.
XicaVâu
23-04-2006, 03:23 AM
Thế thì bác phải nói giống kiểu L. De Funes trong Phăng tô mát hồi nhỏ em xem "Ngày trước tôi biết bơi nhưng giờ quên rồi" :))
scrotum
23-04-2006, 05:13 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]
Còn chuyện của bác Tủm về việc bị quấy rối trong nhà tắm nam em nghĩ là chuyện thật (còn các chuyện kia phét bỏ mẹ, tuy nhiên bác kể rất có duyên, em rất thích đọc). Ghét nhất là khi mình cởi chuồng ra có thằng nó cứ nhìn tròng trọc, chẳng nhẽ bảo là "Nhìn cái thằng bố mày í, mày ko có hay sao mà nhìn"[/QUOTE]
Phét là phét thế nào. Bác đến bể bơi để luyện tập, còn em vừa tập vừa đú thì em sẽ gặp nhiều cơ hội đú hơn bác chứ sao.
Nguoicongaingo
23-04-2006, 03:08 PM
Bác No hear No See và bác Scrotum có vẻ vẫn còn nhầm lẫn giữa khái niệm đi bơi và đi tắm :( Đây là 2 công việc hoàn toàn khác nhau các bác ạ.
Tắm, như các bác và gia đình đã biết, nghĩa là đứng dội nước trong 1 khu vực có diện tích nhỏ hẹp, dao động từ 9 đến 10m2
Trong khi bơi thì khác hẳn:
- Nhảy xuống từ độ cao 3m, đạp chân 2 lần, xong ngoi lên thở, xong lại đạp chân để đi tiếp và cuối cùng là ngóc đầu lên khỏi mặt nước để đớp mồi.
:(
Sao Hôm
23-04-2006, 03:38 PM
Các anh các chị sao không chọn bể bơi Thắng lợi. Em thấy bể ấy được, tương đối vắng. Thỉnh thoảng máy bơm hỏng và máy lọc không tốt dẫn đến hiện tượng võ nước, làm nước không có mầu trong , chuyển sang mầu đục một tí thôi. Chắc năm nay họ khắc phục được rồi.
congioi
23-04-2006, 09:01 PM
hôm nay em vừa đi bơi về, thấy việc thành lập CLB Bơi lội TL rất chi là hữu ích. Em cực kỳ thích tham gia, bơi thì vớ vẩn ở tầm lờ đờ chờ cứu hộ đến thôi nhưng mà lại thích ngắm gái nên cũng hay đến bể bơi. Vậy bác Para cho ý kiến đi, em mạo muội đề xuất thế này:
1. Giờ bơi: T4, T7, CN. Chiều T4 5h khởi động luôn. Anh chị em cứ đến bơi sẽ gặp nhau tại bể bơi, bơi xong đi bia bọt ăn nhẹ tí để giao lưu. Bơi xong uống bia cực sướng.
2. Địa điểm: Em thấy Sao Mai được, bể cũng dài, cũng rộng, quan trọng là thỉnh thoảng có 1 vài gái đẹp để ngắm.
3. Quần bơi: Em đề nghị anh chị em TL làm quả đồng phục cho máu, bây giờ chơi bời cái gì cũng phải có đồng đội, tập đoàn. Quần bơi phải đẹp, vậy nhờ bác Thổ Phỉ đang ở bển mua hộ anh em cái, ai đặt hàng liên lạc với bác Phỉ em, bác cứ táng cỡ M cho em. Em đề nghị anh em quần bơi hình tam giác cho nó sexy, chứ boxer kô khoe hàng mấy. Chị em thì 2 mảnh cho đẹp. Tưởng tượng xem ở bể bơi có khoảng 20 anh chị quần áo bơi đồng phục, nể chưa, chắc đội này mạnh phải biết.
Mà đồng phục thì dưới nước còn biết để đỡ phải đụng hàng, nhìn thoáng thoáng dưới nước thấy bóng hồng đang đứng cạnh cái quần bơi quen quen là anh em lại lặn đi chỗ khác chơi, thế cho nó có tổ chức.
4. Xà phòng: Hồi em ở bên, có cái xà phòng handmade, giá cũng rẻ mà, mùi thơm, quan trọng nhất là dùng kô bị tốn vì nó rất ít hao. Bác Phỉ cũng tính mua luôn hộ anh em cái, có gì anh em tính sau.
5. Kính bơi: Cái này em thấy kô cần đồng phục, tuy nhiên nếu đồng phục thì cũng hay nhưng sợ có thằng nó dấu kinh bơi của nó đi rồi lấy của thằng khác rồi bảo là của tao.
Các bác cho em ý kiến nhé, có gì khởi động luôn T4 này.
[QUOTE=Hương Giang]Có cái kính bơi cho mắt cận, viễn đấy chứ. Dạo xưa tớ đi bơi, mượn được cái kính lặn của mấy đứa trẻ con. Thế là cả buổi mình toàn lặn. Aquarium toàn các chàng nàng 17-18 vừa ôm nhau vừa bơi. Tối về mình bị đau mắt mới cú.[/QUOTE]
em từ hồi tập bơi là tập k0 kính rồi. Bây giờ bơi thì cũng có kính, nhưng kính bình thường chứ k0 phải cho cận hay viễn gì cả. Thêm nữa em bơi liền 1 mạch nên trong lúc bơi phía trong của kính bị đọng hơi nước (mặc dù kính nó ghi là anti fog) nên cũng chả ngắm nghía các em xinh tươi xung quanh được.
XicaVâu
23-04-2006, 10:51 PM
[QUOTE=Hương Giang]Có cái kính bơi cho mắt cận, viễn đấy chứ. Dạo xưa tớ đi bơi, mượn được cái kính lặn của mấy đứa trẻ con. Thế là cả buổi mình toàn lặn. Aquarium toàn các chàng nàng 17-18 vừa ôm nhau vừa bơi. Tối về mình bị đau mắt mới cú.[/QUOTE]
Ai bảo kính kiếc dâm diếc!
Chị đây chỗ nào dễ GATO là cứ thế ùm xuống không kính. Lúc ngoi lên thở tranh thủ nhìn đối tượng rồi cứ hướng đấy mà bơi. Đâm vào giai ngon thì nổi lên chớp chớp mắt. Đâm phải giai xấu/gái - toét mỏ "ai am sozi".
Ở Sao Mai 5h không bơi được. Khoảng 9-10 h bắt đầu bơi là đẹp. Chỗ đó hay vì có đối lưu không khí sát hồ, càng nắng càng dễ chịu.
Không đi xa được, thì ra đó là tốt nhất.
Onelove
24-04-2006, 11:05 AM
Hay ra công viên bơi đi, hồi bé em toàn bơi ở đấy. Rộng rãi, mà lại vừa bơi vừa câu cá luôn.
Austin_power
24-04-2006, 11:24 AM
Nhân tiện ở đây có nhiều cao thủ như NohearNosee, 36, các bác cho em hỏi bơi đứng thì technique như thế nào với ạ, em tập mãi mà không được, chỉ một tẹo là mỏi hết cả chân rồi lại tụt xuống, trông tội lắm.
Bơi, có người chỉ nằm không ve vẩy chân tay mà vẫn nổi, thậm chí có người cởi quần bơi mà vẫn nổi đều, cái đấy là do tạng người là cái thứ nhất. Có người đậm người thì có mà vùng vẫy cả ngày vẫn chìm.
Bơi đứng dễ, cái chính là đừng có thở hết ra, luôn giữ hơi lại thì người nhẹ hơn, chân đạp kiểu đi xe đạp cũng được, nhẹ nhàng con đại bàng thôi, tay dang vừa vừa và phe phẩy quạt nước chứ cần gì nhiều đâu.
NoHearNoSee
24-04-2006, 11:52 AM
Báo cáo bác Aus, từ thời thò lò mũi xanh đi bơi đến giờ em không biết bơi đứng nó là gì. Em chỉ biết có 4 kiểu là trườn, bướm, ngửa, ếch thôi ạ. Em hoàn toàn xa lạ với các kiểu bơi "dân gian" Việt như bơi chó,bơi đứng, bơi cào cào.
To bác 36, trẻ con bơi ở đâu tốt thì em ko biết. Nhưng em thấy bơi ở bể bơi Tăng Bạt Hổ trong những ngày hè này khá hay, thầy cô huấn luyện bài bản, nước trong, bể khá rộng
Bơi đứng, nếu xem các trò như là bóng nước hoặc là bơi nghệ thuật thì bạn sẽ không gọi nó là bơi dân gian Việt Nam.
XicaVâu
24-04-2006, 11:58 AM
Bơi chó cũng không phải bơi dân gian VN nhé, hơi bị Hội nhập đấy. Cứ ném thằng không biết bơi xuống nước thì da nó mầu gì cũng bơi chó được hết, nhá
scrotum
24-04-2006, 11:58 AM
Trưa nay mình bắt đầu khở động chương trình bơi lội màu hè đây. Sáng nay chuẩn bị mọi thứ đem theo rồi. Thế mà trời lại xầm xì có buồn không?
Có bạn nào trưa nay đi bơi không?
cachiusa
24-04-2006, 12:31 PM
Hehe em khởi động chương trình bơi lội từ lâu rồi, nhưng không bơi buổi trưa đâu, nắng lắm.
Bơi đứng là thế nào nhỉ, có cần di chuyển không? Em chỉ biết đứng nước thôi, mà cũng chỉ đứng được 1 lúc, vì mệt lắm.
Thế bác nào biết chỗ nào dạy bơi cho người lớn mà bài bản một tí không ạ? Từ trước đến giờ em toàn học mò nên chắc là không được chuẩn lắm.
Ipomoe'a
24-04-2006, 01:21 PM
Tuần sau khỏi ốm có khi em đăng ký cho cả nhà đi bơi với các bác. Anh nhà em dạo này hư, đang bị phạt, có đi bơi cũng chỉ được nhìn gái TL thôi. Nhưng bơi o Sao Mai khí hơi đông nhỉ?
~ Cóc Bé ~
Cô Cóc cưới vợ cưới chồng xong công nhận thảnh thơi, làm gì cũng dễ. Chiều nay đi bơi đê các bác ơiiiiiiiiiiii. Hồ tây nhá?
P/s: Em sửa để đi thi tuyển phi công, các bác thông cảm.
Austin_power
24-04-2006, 03:02 PM
Cám ơn các bác đã trả lời câu hỏi của em, sở dĩ em muốn biết bơi đứng (hay đứng nước như bạn gì vừa nói ở trên) là em thấy trong thể thao hay phim ảnh bọn nó làm vậy trông rất relax nên đoán có thể dùng cách đó để nghỉ. Thế các bác cho em hỏi thêm một câu, chẳng hạn khi bơi đường dài ở biển hay hồ, lúc mệt muốn nghỉ thì nên dùng cách nào ạ.
Ipomoe'a
24-04-2006, 04:26 PM
Bác nằm ngửa trên mặt nước theo kiểu chúa bị đóng đinh, ko khua tay khua chân gì mà thở bình thường nó cũng nổi mà.
(Sz em chả biết tả thế nào)
~ Cóc Bé ~
yeap, nghỉ thì chỉ có nằm ngửa mà thở hít nhẹ nhàng, trên cạn dưới nước nói chung là như nhau hết thôi.
Vũ béo
24-04-2006, 05:00 PM
Ôi giời cuối cùng thấy toàn tán phét thôi! Đang chán nẫu ruột đây. Đi bơi cho khỏe đê!
Ham~tai`
24-04-2006, 05:26 PM
Vũ, chiều nay 6h đợi anh ở Hồ Tây nhá! Dạy bơi luôn, kiểu gì cũng được... kiêm luôn "Geisha" cho Vũ giải sầu ;) [COLOR=YellowGreen](Vừa hôm qua xem phim xong!)[/COLOR]
cachiusa
24-04-2006, 09:14 PM
Muốn nghỉ thì nằm thả lỏng toàn thân, nhưng ở chỗ nào sóng nhẹ thì ok, chứ ra biển mà gặp sóng to thì... Hic, có lần em đã bị nguyên một con sóng to ụp lên mặt can tội relax kiểu đấy.
hoacovangnoiay
24-04-2006, 11:34 PM
Bác nào hay bơi trên Hồ Tây cho e hỏi phát, bể nào sạch? Thắng lợi, bể gì ở gần phủ, ks tây hồ?
E muốn học bơi bướm, kiếm đâu ra teacher?
Từ cầu chương dương rẽ phải, đi bát tràng, khoảng 1km, đi hết chân đê, có 1 bể to 50m L, sạch, vắng, cuối tuần này khai trương, có ai Gia Lâm?
NoHearNoSee
25-04-2006, 12:50 AM
... đó là những ngày hè năm 2001, tôi bị thất nghiệp, người yêu bỏ và luôn bị bố mẹ đì đọt. Tâm hồn tôi như vỡ tung. Bức xúc quá. Thế nhưng khi đắm mình trong làn nước mát, bơi như một thằng điên, tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, khi lặn xuống nước, những âm thanh trở nên mờ hẳn, tôi như sống trong một thế giới khác, một thế giới không có sầu đau chất chứa, nước đã dập tắt đi ngọn lửa tình si và nỗi buồn vô hạn............
Vũ béo
25-04-2006, 01:15 AM
[QUOTE=Ham~tai`]Vũ, chiều nay 6h đợi anh ở Hồ Tây nhá! Dạy bơi luôn, kiểu gì cũng được... kiêm luôn "Geisha" cho Vũ giải sầu ;) [COLOR=YellowGreen](Vừa hôm qua xem phim xong!)[/COLOR][/QUOTE]
Anh Hãm, chiều nay lúc 6 giờ em mặc bộ bikini mới của em đợi anh ở bể bơi mà mãi không thấy anh đâu nhé. Anh thật là quá đáng! X-(
XicaVâu
25-04-2006, 01:57 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]... đó là những ngày hè năm 2001, tôi bị thất nghiệp, người yêu bỏ và luôn bị bố mẹ đì đọt. Tâm hồn tôi như vỡ tung. Bức xúc quá. Thế nhưng khi đắm mình trong làn nước mát, bơi như một thằng điên, tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, khi lặn xuống nước, những âm thanh trở nên mờ hẳn, tôi như sống trong một thế giới khác, một thế giới không có sầu đau chất chứa, nước đã dập tắt đi ngọn lửa tình si và nỗi buồn vô hạn............[/QUOTE]
Thế rồi gái nào vớt Không nghe-không thấy lên? Vũ béo hay em Cachia hay...
NoHearNoSee
25-04-2006, 08:49 AM
Bác nào hôm nào thử đứng ở bể bơi, thở hết hơi ra, lặn xuống nước để cho cả người dán sát vào đáy bể, sau đó đếm nhịp đập tim mình nhanh dần í. Chỉ độ 20 giây thôi nhưng sẽ có cảm giác mình được tái sinh. Hay lắm.
Hôm đó nào có ai vớt em đâu bác Vẩu. Em chán quá, chỉ muốn chết nhưng thấy chết làm gì phí, đi bơi vẫn vui lắm. Thế là em quyết định ko chết nữa...hehe
Austin_power
25-04-2006, 09:31 AM
Tớ thì thích bơi nước lạnh, đi làm về mệt mỏi, nhảy xuống bể bơi mát lạnh bơi mấy vòng thấy hết cả stress. Có lần bơi ở cái bể của Norfolt (không hiểu viết đúng không) trong SG, nước của nó như nước đá, buốt hết cả đầu. Nhưng bơi xong thì lại thấy sảng khoái vô cùng.
setocxu
25-04-2006, 12:13 PM
Mình chả biết bơi để đú, chán kinh người lên được! (Thở đánh sượt một phát kèm theo)
scrotum
25-04-2006, 12:25 PM
Hôm qua mình đã quyết tâm đi bơi. Trên đường bị gái gọi vào cà phê, thế đếch nào mất mịa nó buổi chiều, trọn buổi luyện tập.
Buồn cười, đang ngồi với gái thấy bạn Phiu tinh thần thể thao Nguyễn Công Hoan lễ mễ bê bộ gậy golf đi tập. Bạn Phiu ngồi trà lá với mình 5 phút, điện thoại reo, gái lại gọi, thấy hinh hích rủ nhau đi sinh nhật cụ Cừ đánh lỗ 19.
Thể thao cái nỗi gì.
Parapapa
25-04-2006, 12:30 PM
Em đề nghị hình thức sinh hoạt CLB như sau:
Ai đi bơi ở đâu, giờ nào bốt lên đây, những người khác nếu cũng rảnh thì sẽ đi cùng. Không hẹn hò nhau, tình cờ phát hiện TLer mới thích.
Hình thức này giờ giấc linh hoạt, thành viên linh hoạt, địa điểm linh hoạt, nâng cao phạm vi dâm đãng vì chẳng hạn khi ra bể thấy một em rất xinh, ra hỏi:
Ver 1:
- Em có phải là Trâu Thăng Long không? Em vừa ở Sài Gòn ra à?
Em kia đáp:
- Không, em không phải là Trâu Thăng Long, em ở Hà Nội
Bèn đáp:
- May quá, anh cũng thế, anh cũng không phải là Trâu Thăng Long, anh cũng ở Hà Nội, bọn mình làm quen nhau nhé.
Ver 2
- Uất hả, anh nhớ em Cup C cơ mà, em trông thế này chắc phải Cup D, em mới đi bơm silicon à?
- Không, em không phải là Uất, em có bơm gì đâu, thật đấy chứ ạ?
- À, thế chứ, anh cũng nghĩ là bơm làm gì, hại sức khỏe, mình làm quen nhau nhé.
Ver 3
- Chào Choc, em vừa về VN à, đúng là người trong nghề, em mặc đẹp và hợp thời trang quá. Braless hả?
- Không, em không phải Choc, em cảm ơn anh vì lời khen. Em Bra- yes đấy ạ, less đâu mà less anh.
-Thế à, anh thích nhất những người kín đáo như thế, mình làm quen nhá.
Thế là có thêm một người bạn, hẹn hò trước thì làm sao có được những cơ hội như thế, phỏng ạ.
XicaVâu
25-04-2006, 12:34 PM
Chết cười bác Tủm. Hồi SV cũng có lần dở dói đi trượt băng với các bạn LX. Bình thường đã chân yếu tay mềm lúc đứng lên cái kal'ki thì thôi rồi chới với. Cả buổi em bác trượt được khoảng 50m, nhưng đã vịn tay được cơ man nào là anh và ngã lên một cái bánh rán không dưới 120 kg, êm ơi là êm.
Nói chung, thể thao muôn năm!
scrotum
25-04-2006, 12:35 PM
Làm quen xong thì có rủ vào TL chơi không bạn Para?
scrotum
25-04-2006, 12:36 PM
[QUOTE=XicaVâu]Chết cười bác Tủm. Hồi SV cũng có lần dở dói đi trượt băng với các bạn LX. Bình thường đã chân yếu tay mềm lúc đứng lên cái kal'ki thì thôi rồi chới với. Cả buổi em bác trượt được khoảng 50m, nhưng đã vịn tay được cơ man nào là anh và ngã lên một cái bánh rán không dưới 120 kg, êm ơi là êm.
Nói chung, thể thao muôn năm![/QUOTE]
Thế môn thể dục trong trường Vâu đăng ký môn nào: Trượt tuyết hay bơi?
Em quả quyết với bác Tủm là hôm qua em thể thao xịn chứ không phải 19 37 lỗ nhá. Cơ mà lần sau thể thao em đề nghị là tắt điện thoại, chứ thế nào mà cứ chuẩn bị thể thao các bạn gái lại gọi cứ đưa ra những lời đề nghị mà nếu từ chối cứ thấy ngài ngại chán lắm.
Kịch bản bơi của bác Para hay nhở, em thấy vế đầu là ổn rồi, vế sau liệu có thật thế không? Hay lại:
Ver 1:
- Em có phải là Trâu Thăng Long không? Em vừa ở Sài Gòn ra à?
Em kia đáp:
- Trâu bò gì, về quê mà ở, người ta đang phơi cứ ra hãm nắng.
Bèn đáp:
- :(
Ver 2
- Uất hả, anh nhớ em Cup C cơ mà, em trông thế này chắc phải Cup D, em mới đi bơm silicon à?
- Thô lỗ quá, trò này cũ rồi.
- :(
Ver 3
- Chào Choc. Đúng là người trong nghề, em mặc đẹp và hợp thời trang quá. Braless hả?
- Tổ sư, bà mặc gì kệ bà nhá, biến.
- :(
Ham~tai`
25-04-2006, 01:07 PM
[QUOTE=Vũ béo]Anh Hãm, chiều nay lúc 6 giờ em mặc bộ bikini mới của em đợi anh ở bể bơi mà mãi không thấy anh đâu nhé. Anh thật là quá đáng! X-([/QUOTE]
:-o) :o :o :o
Anh đang mỏi mệt vì vụ hôm qua chờ em đến 8h tối ! Định bỏ qua không trách móc tính đỏng đảnh của con gái thì em lại vào đây giận dỗi thế này à!!! X-(
Hôm qua em đứng ở đâu!!!
Anh đứng ở chỗ đấy từ 6h đến 8h mà mãi chẳng thấy em Vũ đâu! Quanh quất chỉ thấy nườm nượp cặp với đôi lấn dần từng centimét. Có đúng 1 em trông có dáng vẻ đợi chờ thì lại flatron siêu phẳng với bộ bikini màu xanh, anh tin chắc đó không phải là Vũ mà anh đang mong đợi! Nếu đó là em thật thì anh xin lỗi ! :x
Hiện giờ anh đang phải nhờ đồng nghiệp ấn cái cổ xuống cho đỡ mỏi, hôm qua nó dài thêm 2 centi đấy! ((
Thế này nhé, nếu em không phải em có bộ bikini màu xanh kia thì anh hẹn lại em chiều nay 6h ra bể Ngọc Khánh nhé! Nhưng em phải confirm trước 5h, cổ anh không co dãn được nữa đâu! :(
ruaconleomep
25-04-2006, 02:16 PM
Hôm nay có lịch bơi không các bác nhỉ?
scrotum
25-04-2006, 03:51 PM
Báo cáo các bạn CLB bơi lội, mình vừa đi bơi về.
Trưa nay mình qua Thắng lợi bơi, nhưng thấy ô tô nhiều quá, cờ quạt rợp trời, lại có công an đứng gác nên đoán là các cụ nghỉ trưa ở đây. Mình thỉnh thoảng cũng bị bắt oan, thế nên nhìn thấy công an là sợ, mình về.
Trót hứa với bạn gái là nhất định hè này sẽ bơi lội cải tạo thể chất lẫn tư chất, nên vòng xe lại hướng Sao mai thẳng tiến. Ơn giời, Sao mai mở cửa từ 13 tháng tư.
Bể bơi không đông, đầu tiên thế là mình mừng rồi, lại có một cô bé khoảng 20 ì oạp như cá, niềm hưng phấn dâng lên dào dạt. Gái mà bơi giờ này chắc tinh thần thể thao phải cao hơn núi Thái Sơn.
Chẳng nhẽ cùng một đường đua xanh, lại không nói với nhau mấy câu người ta lại bảo mình khinh người. Lựa lúc giải lao, mình bắt chuyện cứ giống như kịch bản của bác Para. Vài câu đưa qua đẩy lại, mình biết cô bé đã bắt đèn. Trông cô này cũng được, dáng người cân đối, dễ coi, nói năng thưa gửi ngọt ngào.
Chuyện đang rôm rả như pháo đêm 30, mình thấy em chợt im lặng đắm đuối nhìn... đi chỗ khác. Mình tưởng mình thất thố điều gì nên vội kiểm tra nhanh mình có bị sóng cuốn trôi thứ gì không. Trời ơi, các bạn biết điều gì xảy ra không?
Thể nào đầu óc đen tối của các bạn cũng nghĩ mình bị tuột quần chứ gì? Quên đi, dây rút hơi bị chắc chắn đấy.
Mình thấy vùng nước quanh em ấy đổi màu.
Mẹ kiếp, người đâu mà bất lịch sự thế, mình phi lên bờ mặc quần áo về nhà tắm rửa luôn.
Mình kể câu chuyện này ra chỉ để hỏi, hôm nay, có bạn gái Thăng Long nào bơi vào giờ ấy, ở bể bơi ấy không?
Vũ béo
25-04-2006, 04:12 PM
Báo cáo bác là không phải em. Mà sao bác đi. Không gọi em một tiếng.
[QUOTE=scrotum]Báo cáo các bạn CLB bơi lội, mình vừa đi bơi về.
Trưa nay mình qua Thắng lợi bơi, nhưng thấy ô tô nhiều quá, cờ quạt rợp trời, lại có công an đứng gác nên đoán là các cụ nghỉ trưa ở đây. Mình thỉnh thoảng cũng bị bắt oan, thế nên nhìn thấy công an là sợ, mình về.
Trót hứa với bạn gái là nhất định hè này sẽ bơi lội cải tạo thể chất lẫn tư chất, nên vòng xe lại hướng Sao mai thẳng tiến. Ơn giời, Sao mai mở cửa từ 13 tháng tư.
Bể bơi không đông, đầu tiên thế là mình mừng rồi, lại có một cô bé khoảng 20 ì oạp như cá, niềm hưng phấn dâng lên dào dạt. Gái mà bơi giờ này chắc tinh thần thể thao phải cao hơn núi Thái Sơn.
Chẳng nhẽ cùng một đường đua xanh, lại không nói với nhau mấy câu người ta lại bảo mình khinh người. Lựa lúc giải lao, mình bắt chuyện cứ giống như kịch bản của bác Para. Vài câu đưa qua đẩy lại, mình biết cô bé đã bắt đèn. Trông cô này cũng được, dáng người cân đối, dễ coi, nói năng thưa gửi ngọt ngào.
Chuyện đang rôm rả như pháo đêm 30, mình thấy em chợt im lặng đắm đuối nhìn... đi chỗ khác. Mình tưởng mình thất thố điều gì nên vội kiểm tra nhanh mình có bị sóng cuốn trôi thứ gì không. Trời ơi, các bạn biết điều gì xảy ra không?
Thể nào đầu óc đen tối của các bạn cũng nghĩ mình bị tuột quần chứ gì? Quên đi, dây rút hơi bị chắc chắn đấy.
Mình thấy vùng nước quanh em ấy đổi màu.
Mẹ kiếp, người đâu mà bất lịch sự thế, mình phi lên bờ mặc quần áo về nhà tắm rửa luôn.
Mình kể câu chuyện này ra chỉ để hỏi, hôm nay, có bạn gái Thăng Long nào bơi vào giờ ấy, ở bể bơi ấy không?[/QUOTE]
[QUOTE=scrotum]
Mình thấy vùng nước quanh em ấy đổi màu.
[/QUOTE]
Khổ, biết hỏi là ngu nhưng cứ phải hỏi, tò mò nhắm nhắm í, làm người thật thà khổ nhể? Em Uất nhể? Câu hỏi là:
- Màu giề??? :-o)
phantuan
25-04-2006, 04:29 PM
Năm 2003 em đi bơi ở bể bơi của Học Viện Quân Sự, bể bơi này thấy bảo là buổi sáng là dành cho các vị tướng của Học Viện bơi, còn đến chiều bán vé cho nhân dân. Em bơi được một lúc thì đứng ở nghỉ, lúc đó đứng cạnh em có hai bác gái cỡ khoảng 55, 56 tuổi. Các bác không còn trẻ nhưng bơi lội, luyện tập hăng hái lắm. Một bác quay sang bảo em: Bác đánh rơi cái kính bơi ở dưới đáy bể, cháu nhặt giúp bác. Em nhảy xuống nước, nhặt cái kính lên đưa cho bác. Từ đấy em và hai bác quen nhau, hay đứng nghỉ gần nhau để có cái gì rơi xuống thì em lại lặn xuống nhặt hộ.
Hôm ấy có một đoàn các bác trai khoảng 55-60 tuổi, đông lắm đi ra bể bơi, hình như là cựu chiến binh. Bơi một lúc thì các bác đi lên bờ, đi lại nói chuyện ồn ĩ. Vì hầu hết, các bác cựu chiến binh đều không mặc quần sịp mà mặc quần đùi, có vài bác mặc quần đùi trắng nên nói chung là nhìn rõ lắm. Các bác lại hồn nhiên đi lại tung tăng nên cảnh tượng thật hấp dẫn, gợi tình. Một bác gái đứng cạnh em, thở dài nói với bác kia:
- Hồi mười hai, mười ba tuổi, mình tò mò về "cái kia" lắm. Mấy lần suýt ăn đòn vì rình xem. Đến hồi hai mươi tuổi thì phát điên vì "nó". Thế mà bây giờ "nó" mọc đầy bể bơi thế này.
Parapapa
25-04-2006, 04:37 PM
[QUOTE=uzii]Khổ, biết hỏi là ngu nhưng cứ phải hỏi, tò mò nhắm nhắm í, làm người thật thà khổ nhể? Em Uất nhể? Câu hỏi là:
- Màu giề??? :-o)[/QUOTE]
Câu hỏi này người hỏi cần có kiến thức về các dải màu, sự pha màu và ánh sáng, để cái này để bác Uzii nghiên cứu trước trong khi bác Tum chưa quay lại, khi nào bác Tum trả lời thì sẽ dễ hiểu hơn.
http://www.james-robinson.ltd.uk/images/colour_circle.gif
Austin_power
25-04-2006, 05:01 PM
Nhân đây buôn dưa lê với các bác một chuyện cười của bọn Nga:
Giờ học bơi, Vô-va ngồi trên bờ hờ hững nhìn giời nhìn đất. Masa bơi lại hỏi: Vô-va, sao mày không xuống nước đi lại ngồi trên ấy?
Ờ thì tao vừa tắm hôm qua rồi, lại không buồn tè nên đíu có lý do gì để xuống đấy cả, Vô-va trả lời.
scrotum
25-04-2006, 05:10 PM
[QUOTE=Vũ béo]Báo cáo bác là không phải em. Mà sao bác đi. Không gọi em một tiếng.[/QUOTE]
Biết là bạn Vũ cũng ham bơi lội, nhưng da bạn trắng ngần trắng ngại thế, làm sao mình dám rủ bạn đi bơi vào giữa trưa nắng.
cachiusa
25-04-2006, 05:10 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Bác nào hôm nào thử đứng ở bể bơi, thở hết hơi ra, lặn xuống nước để cho cả người dán sát vào đáy bể, sau đó đếm nhịp đập tim mình nhanh dần í. Chỉ độ 20 giây thôi nhưng sẽ có cảm giác mình được tái sinh. Hay lắm.
[/QUOTE]
Em thử rồi bác, nhưng mãi vẫn không làm được, vì người cứ không chịu chìm, chỉ ngồi xuống được là cùng. Làm thế nào mà nằm dán sát xuống đáy bể được hả bác?
NoHearNoSee
25-04-2006, 05:59 PM
Bạn cachusa thân mến, đó có thể là do bạn chưa thở hết hơi ra, hoặc hơi bạn quá ngắn hoặc trọng lượng riêng cơ thể của bạn nhẹ hơn nước.
scrotum
25-04-2006, 06:04 PM
Mình thỉnh thoảng cũng chơi trò này, nhưng không lần nào có cảm giác như bạn không nhìn không thấy nói.
cachiusa
25-04-2006, 06:23 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Bạn cachusa thân mến, đó có thể là do bạn chưa thở hết hơi ra, hoặc hơi bạn quá ngắn hoặc trọng lượng riêng cơ thể của bạn nhẹ hơn nước.[/QUOTE]
Em thở hết ra chứ, nín thở được chừng 40s. Còn trọng lượng riêng nhẹ hơn nước á, vô lý nhỉ, thế hồi xưa chật vật mãi với môn bơi mà vẫn cứ chìm thì là tại sao? (( Lúc muốn nổi thì không nổi, lúc thích chìm thì không chìm, thế là thế quái nào? :~
Ham~tai`
25-04-2006, 06:31 PM
[QUOTE=cachiusa]Em thử rồi bác, nhưng mãi vẫn không làm được, vì người cứ không chịu chìm, chỉ ngồi xuống được là cùng. Làm thế nào mà nằm dán sát xuống đáy bể được hả bác?[/QUOTE]
Cái này cần kỹ thuật bơi lâu năm 1 tí. Đúng là cảm giác ôm đáy bể bơi sướng thật. Cơ mà ko sướng bằng cái cảm giác lặn xuống đáy hồ sâu 5-6m bốc 1 nắm bùn lên! Khi ngoi lên mặt nước có cảm giác như từ cõi chết trở về, thở gấp giơ nắm bùn khoe với bọn bạn bơi xung quanh!
Hì hì, đúng là trò trẻ con, giờ thì chẳng bể bơi nào mang lại được cảm giác đấy với cả mười mấy năm rồi chắc cũng chẳng dám làm trò đấy nữa!
Đ/c Điếc Mù làm mình lại nhớ thời thơ ấu dữ dội. Chao ôi buồn! :(
Vũ béo
25-04-2006, 06:42 PM
Các bác cho em hỏi, em ôm được đáy bể rồi, dễ ợt, nhưng mà em cóc giữ được hơi, lại phải ngoi lên. Làm thế nào bi giờ? :~
phantuan
26-04-2006, 11:53 AM
[QUOTE=GE]Anh đã nói rõ rồi bơi ngửa là bơi ngửa bơi bướm là bơi bướm. Chú về hỏi lại thằng thầy dạy bơi nhà chú đi.1 là nó biết bơi và nó giảng đúng còn chú nghe sai 2 là nó đe'o biết bơi và nó bịp chú. Anh hiểu chú muốn diễn đạt vấn đề gì nhưng cách chú nói phô quá. Anh đe'o thèm nói với chú nữa. X-([/QUOTE]
Hôm nay em mới đọc được bài này của bác GE. Sao bác lại nặng lời với em thế? Em đã xin lỗi bác rồi mà. Tuy vậy em cũng rất vui vì bác bảo là bác đã hiểu em muốn diễn đạt cái gì. Thật không phí công em cố gắng chọn cách diễn đạt đơn giản nhất để thằng ngu nhất trên đời vẫn có thể hiểu được.
scrotum
26-04-2006, 03:48 PM
Trưa nay tớ lại vừa đi bơi về. Hôm nay không gặp chuyện gì hay, chuyện gì bất thường cả. Đến gái già cũng không thấy bà nào trên thành bể. Tuy vậy, vẫn quyết tâm sự nghiệp caỉ hiện sức khoẻ.
Mai tớ sẽ mang máy ảnh xem có đùi nào đẹp không thì về bốt các bạn xem, nhé.
[QUOTE=cachiusa]Em thở hết ra chứ, nín thở được chừng 40s. Còn trọng lượng riêng nhẹ hơn nước á, vô lý nhỉ, thế hồi xưa chật vật mãi với môn bơi mà vẫn cứ chìm thì là tại sao? (( Lúc muốn nổi thì không nổi, lúc thích chìm thì không chìm, thế là thế quái nào? :~[/QUOTE]
Bạn cachiusa vừa thở ra vừa chìm người xuống là ngon, không phải là thở hết ra rồi mới chui xuống hay cố chui xuống rồi mới thở ra nhé. Tớ bơi không giỏi nhưng thỉnh thoảng chui xuống đáy bể ngắm san hô cũng thấy relax lắm ;) !
Vũ béo
27-04-2006, 01:06 AM
[QUOTE=savi]Bạn cachiusa vừa thở ra vừa chìm người xuống là ngon, . Tớ bơi không giỏi nhưng thỉnh thoảng chui xuống đáy bể ngắm san hô cũng thấy relax lắm ;) ![/QUOTE]
Tớ cả đời chưa học bơi bao giờ nên không biết làm thế nào để vừa chui xuống, vừa thở ra, không phải là thở hết ra rồi mới chui xuống hay cố chui xuống rồi mới thở ra, vừa giữ được hơi để enjoy cái đáy bể. :~ Nhiều khi đến được đáy bể, được vài giây là không thể chịu nổi, phải ngoi lên ngay. Chán thế! :~ Có khi mình phải kiếm thầy dạy bơi học cho bài bản cái.
Parapapa
27-04-2006, 01:24 PM
15h chiều nay - 27/04 - Bể Sao Mai ;)
Không phải ai cũng giống cậu nên cậu không cần phải tìm cách diễn đạt cho người khác hiểu. Khổ thiệt, cậu không cần cố gắng diễn đạt tớ vẫn biết cậu thuộc thành phần nào mà :))
[QUOTE=phantuan]Hôm nay em mới đọc được bài này của bác GE. Sao bác lại nặng lời với em thế? Em đã xin lỗi bác rồi mà. Tuy vậy em cũng rất vui vì bác bảo là bác đã hiểu em muốn diễn đạt cái gì. Thật không phí công em cố gắng chọn cách diễn đạt đơn giản nhất để thằng ngu nhất trên đời vẫn có thể hiểu được.[/QUOTE]
scrotum
27-04-2006, 02:27 PM
Hôm nay có vẻ không nắng, nhỉ.
Vũ béo
27-04-2006, 03:11 PM
Không bác nào trả lời em nhỉ? Buồn thế. Chiều nay em cũng bận rồi, chẳng đi Sao Mai ngắm gái cùng các bác được.
icemain
27-04-2006, 03:45 PM
Nhân tiện em ném qua cái post này... 7 cách khác để làm quen nhé...
Nhưng em đang nghĩ Cách Olympic nó tàn bạo quá.. Có lẽ mình nên sửa thành một cách gì văn hoa hơn mà đem lại sự sung sướng hơn... các bác nhỉ...
Cách làm quen với con gái ở bể bơi
Cigar @TNXM
Cách 1: Anh hùng ca
Trước tiên là phải dìm cô gái xuống nước. Không nên thân chinh làm điều ấy vì tính mạo hiểm của nó, và bạn có thể bị mất uy tín. Nên nhờ 2-3 người bạn làm giúp, phải nhớ là cô gái lúc bị dìm có thể vùng vẫy rất dữ dội, con trai mà không đủ khỏe mạnh có thể bị cô gái kéo theo chết đuối cùng (kinh nghiệm sông nước cho thấy là lúc đó cô gái cũng có thể bị mất một số thứ trên người, nên bạn phải tỏ ra hết sức tế nhị và khéo léo). Khi cô gái đang vùng vẫy dưới nước là lúc bạn nên xuất hiện với bộ comple trắng muốt, lịch sự và trang nhã. Làm ra vẻ mới nhìn thấy người chết đuối, bạn cởi quần áo với sự duyên dáng của Leo DiCaprio, lấy đà và nhẩy thật đẹp xuống nước, bơi đến cô gái, làm một vòng xung quanh thân thể cô gái đang chìm dần, rồi nhanh chóng bơi lên bờ. Bạn phải nhanh chóng mặc lại quần áo và chạy đi tìm sào, phao cứu hộ, v.v. rồi kéo cô gái lên. Bạn nhanh chóng áp môi vào miệng cô gái và xoa vòng 1. Khi thấy môi cô giá bắt đầu bị tím tái thì bạn cũng có thể thực sự bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Để hô hấp nhân tạo, bạn cần chiếc máy bơm hoặc máy hút bụi có công suất lớn (nếu có máy công nghiệp thì càng tốt) để thiết kế nên một dạng phòng cấp cứu lưu động. Nếu sau tất cả các nỗ lực của bạn mà cô gái vẫn sống sót được thì có nhiều khả năng cô gái sẽ cảm mến bạn, mà theo kinh nghiệm khi cô gái thích bạn rồi thì làm quen sẽ rất dễ.
Cách 2: Khổ nhục kế
Bạn leo lên cầu nhẩy và cho cô gái lựa chọn: hoặc là đồng ý đi chơi với bạn hoặc bạn sẽ nhẩy xuống. Tất nhiên là cô gái sẽ để cho bạn nhẩy. Sau khi lấy đà, bạn phải ngay lập tức quay 180 độ và nhanh chóng rời khỏi cầu nhẩy theo đường cầu thang. Khả năng là sau sự kiện này cô gái sẽ khóc lóc đau khổ, thậm chí có thể đi tu.
Cách 3: Nghĩa sỹ Cần Giuộc
Bây giờ đến lượt bạn đóng vai kẻ chết đuối và cho nàng cơ hội tỏ ra là Jean D’Ark. Bạn phải lặn xuống nước, bơi đến chỗ thấy chân cô gái và ôm chầm lấy dưới nước. Phương án xấu nhất có thể xẩy ra là chết đuối cả đôi. Phương án khác là bạn có thể ôm nhầm cặp chân lông lá của nhân viên cứu hộ và bị đánh cho một trận. Cách này cấm chỉ định đối với những người mắt kém.
Cách 4: Cá độ
Bạn đến gần cô gái và đề nghị đánh cược là bạn sẽ uống hết được nước trong bể bơi, và nếu thành công thì bạn sẽ có YM của nàng. Tất nhiên là nàng sẽ đồng ý và bạn sẽ thua cược, tuy vậy có thể nàng sẽ thương tình mà đưa bạn đến bệnh viện.
Cách 5: Olympic
Đề nghị cô gái thi thử xem ai nhín thở dưới nước lâu hơn. Bạn xung phong làm trước, và chỉ cần nhịn 10 giây. Đ[color=Red]ợi đến khi cô gái lặn xuống thì đấm thật mạnh vào bụng nàng[/color] – đảm bảo là nàng sẽ chồi lên ngay. Có lẽ bạn sẽ không thành công với cô gái này, nhưng chắc chắn cô gái tiếp theo sẽ cho bạn địa chỉ mà không cần thi đấu.
Cách 6: Bạo lực
Tìm đoạn dây cáp điện, một đầu nối nguồn điện 3 pha, một đầu thả xuống bể bơi. Giữ đầu dây điện dưới nước cho đến khi cô gái đồng ý đi chơi với bạn.
Cách 7: Lãng xẹt
Bạn bơi đến gần và xin châm lửa hút thuốc. Nếu không được thì nhờ mua hộ chai bia. Khả năng là cô gái sẽ từ chối. Nhưng nếu bạn không xí trai lắm, thì có thể cô gái sẽ đồng ý đi uống nước với bạn.
Nếu tất cả các cách trên đều không thích hợp với bạn hoặc thất bại thì bạn có thể quay trở lại với các phương pháp truyền thống khác, đảm bảo là sẽ thành công. Chúc vui vẻ!
[QUOTE=NoHearNoSee]Nhưng em thấy bơi ở bể bơi Tăng Bạt Hổ trong những ngày hè này khá hay, thầy cô huấn luyện bài bản, nước trong, bể khá rộng[/QUOTE]
ngày xưa em cũng đi học bơi ở Tăng Bạt Hổ, bể có cầu trượt ấy. Trước khi vào tập thì khởi động các thứ cũng cẩn thận thật nhưng cô giáo k0 hiểu vì sao k0 có kính k0 bơi được, thành ra toàn chỉ tay thôi. Hồi đấy em được học mỗi bơi sải, nhưng tập thở k0 được, toàn quạt 1 tí hết hơi là dừng. Thành ra tập mãi 3, 4, 5 năm vẫn đi được có tầm 20m là may. Sau này đi vầy Quảng Bá với bạn lại thành biết bơi ếch, rồi sau mới biết thở bơi sải. Cái bơi bướm thì khoai quá. Ngày xưa ở Quảng Bá em cũng hay thấy mọi người nằm k0, dơ chân dơ tay ra k0 đập điếc gì mà cứ nổi lềnh phềnh cả tiếng đồng hồ.
Phan An
27-04-2006, 08:48 PM
Đã bơi như thế.
12h trưa đ/c parapapa (nghe cứ như là nói lắp ấy nhờ), phát lệnh triệu tập họp Uỷ ban Bơi Thăng Long. Anh tranh thủ làm nốt ít việc dân việc nước rồi đúng 3 giờ lên Bể Sao Mai. Qua đường Thanh Niên gió mát tĩ tã, cảnh đẹp ứ tả nổi. Mới ở bển về, không biết Bể Sao Mai ở đâu, hóa ra ở Phủ đi vào, hình như anh đã đến rồi, hồi bé.
Bể Sao Mai rộng phết, ở giữa có cái cầu, có đài phun nước, có mấy em Tây con đang bơi, tóm lại là đủ tiêu chuẩn quốc tế.
Đ/c parapapa và bác Tuấn (không phải là bác Tỳn, Tuấn ở đây là bí danh, dạo này anh em TL có phong trào đi đâu cũng xưng tên là Tuấn) đã chờ sẵn. Trên bờ có một em xinh đẹp ngồi trông đồ rồi kiêm cả việc xoa kem chống nắng lên lưng bác Tuấn làm anh em phát thèm. Về sau mới biết bác Tuấn với em xinh đẹp kia chẳng có họ hàng gì mà bác có chiêu là thủ sẵn hộp kem, thấy em nào xinh thì nhờ xoa lưng, quá là hợp pháp. Anh em thảo luận nhanh là lần sau phải mang một can kem chống nắng độ 5 lít để đi nhờ xoa.
Anh em bơi bì bõm. Đ/c parapapa bơi kiểu cậy khoẻ, thấy bảo là cả ném bowling cũng khoẻ. Anh yếu, bây giờ không cậy khoẻ được, toàn phải dùng mưu bơi đến giữa bể rồi quay lại. Anh bơi không ướt đầu để giữ cho tóc khỏi rụng thêm. Bác Tuấn vẫn ngồi xoa kem, hút thuốc trên bờ.
Lúc sau bác Tuấn xuống nước, hoá ra em xinh đẹp kia tên là Tú. Anh em bàn luận về trào lưu dùng xe thửa (ví dụ ô tô hay xe máy tự lắp) và máy chụp ảnh thửa (ví dụ bằng ống bơ hay ống nước - thế mới hậu hiện đại – nhưng mà nói bé thôi không bác Quốc Hưng nghe thấy)
Bác Tuấn đi khênh 3 quả dừa về uống. Em Tú hẹn tối Thứ Bảy này lên Nutz, anh đã ghi số điện thoại của em Tú để liên hệ. Em Tú đeo rất nhiều vòng ở chân, anh và bác Tuấn đã tranh thủ xin mỗi người một cái, để đeo vào trông cho biết là bạn của em Tú.
Em Tú ở vai xăm con ong, bác Tuấn có hình xăm Tocato khiến anh muốn đi xăm hình gì đó kiểu như Lenin đang hút tẩu. Bác Tuấn kể đang là giáo viên. Em Tú khen chức bác Tuấn to. Bác Tuấn bảo chức của parapapa mới gọi là to.
Đ/c X đến thì em Tú về mất. Đời là thế. Anh đã rút ra quy luật lúc nào đi với vẹo bao giờ cũng gặp toàn em ngon, lúc nào free thì lại ứ gặp em nào. Và quy luật nữa là lúc mình đến là lúc các em xinh đẹp về - mà lúc mình về thường là lúc các em xinh đẹp đến.
Y như rằng, lúc ra lấy xe thấy mấy em đi vào...anh đã định quay lại. Nhưng yên tâm là vẫn còn các đ/c parapapa, bác Tuấn và X ở lại chăm sóc.
Từ hôm ra nghị quyết ở New Window, Uỷ ban Bơi mới họp phiên đầu tiên. Khẩu hiệu vẫn là khỏe, khoẻ để...(tự điền)
Vũ béo
27-04-2006, 09:11 PM
Thế là CLB toàn giai thôi à? Chán thế!
Parapapa
27-04-2006, 09:45 PM
Chúng tôi đã bơi như thế nào?
Đầu tiên là chuyện mua vé, chúng tôi mua vé xong đợi một lúc thì bác Tuấn đến. Xếp hàng trước tôi là một cái lưng ong, và hơn thế trên vai trái cũng xăm một con ong đang bay lượn. Từ bé tôi thường nghe và đọc về ong bướm, nên tôi cũng thắc mắc mãi không hiểu con bướm của cô gái ở đâu mà để chú ong cô đơn trên vai trông rất chi là tội nghiệp. Dường như thấu hiểu cho sự cô đơn đó, bác Tuấn có nói gì đó rất khẽ với cô gái, tôi thấy cô nhoẻn cười, trông vô cùng xúc động. Chúng tôi cùng bác Tuấn vào bể, rất đáng ngạc nhiên là cô gái tình nguyện ngồi trên bờ trông quần áo cho chúng tôi ( bác Tuấn quả là có tài các bác nhỉ).
1. Đầu tiên là bác Tuấn bơi như thế nào? Các bạn ạ, thật sự tôi rất run khi đi bơi cùng bác Tuấn vì những câu truyện vô cùng kỳ thú mà bác vẫn kể quanh bể bơi, chắc hẳn là bác bơi giỏi lắm. Quả đúng như thế, những động tác cơ bản về khởi động của bác rất chi là chuyên nghiệp, khởi động từ khớp to và khớp nhỏ, từ hông eo lưng cổ, rồi các khớp cổ tay đầu gối, cuối cùng bác quay mặt đi chỗ khác cúi cúi xuống để khởi động một khớp gì đó rất chi là bí hiểm. Kết quả cuối cùng của màn khởi động của bác là mồ hôi văng ra ướt đẫm một gốc cây gần đó thành một vũng lớn.
Hết màn khởi động vô cùng ấn tượng bác Tuấn nhảy xuống bể bơi độ nửa vòng, sau đó bác nhảy lên bờ và lấy một tuýp kem ra bắt đầu xoa bóp. Tôi và các bạn vô cùng tò mò tìm cách xem trộm nhãn hiệu kem vì câu chuyện cả bác Tuấn kể về tác dụng chính của loại kem đó bên cạnh tác dụng phụ giúp da dẻ đỏ au và bắt nắng đã nổi tiếng khắp gần xa. Bác P nói, em chưa bao giờ bôi kem, nhưng có lẽ cũng phải kiếm một tuýp bác ạ, tôi bác P và bác PH nói với nhau khéo cái này anh em phải thủ một tuýp 5 lít, cầm sẵn các chữ đề can để bôi kem, sau khi bắt nắng sẽ có những chữ như " Trâu, n ss!w I", hay " Choc forever" hay " Uat C Cup - braless" ....
Sau đó tôi phải đưa anh bạn PH đỏng đảnh về, khi quay lại vẫn thấy bác Tuấn ngồi trên bờ, và ca bác P cũng lên ngồi cạnh em gái xăm ong quên bướm. Khi tôi đến gần, câu chuyện đã đến hồi kết, tôi chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng những câu như
" Thật là duyên phận, em tên là Tú anh lại là Tuấn, Tuấn Tú nghe hay nhỉ "
"Anh là gì Tuấn nhỉ?" " Ơ ơ ơ, câu hỏi đột ngột quá anh là Tuấn, Đặng Tuấn"
"Tối anh hay ngồi đâu" "Anh ngồi Quán nước vỉa hè Thăng Long Tathy Pub""Ở Thành Cổ hả anh?" "Số điện thoại em đây à?""12 giờ thứ 7 hẹn em gặp tại Nutz nhá" .....
Đón đọc phần 2, bác P bơi thế nào?
scrotum
27-04-2006, 09:59 PM
Có Tuấn đây, Tuấn đây.
Mấy bạn kia toàn đứng ngoài chỉ trỏ, để mình kể lại chính xác hơn.
Hôm nay mình bận buổi trưa nên không thể bơi vào giờ đã định, đằng nào thì chiều cũng họp phiên đầu tiên của Ủy ban bơi lội nên mình lùi xuống 3 giờ cho đông đủ.
Do lấn bấn về việc cứu topic của Sao Hôm bị Tí ghẻ phi tang nên đến muộn 10 phút. Bác Para và một bác nữa (sau này mình mới biết là cao thủ nhiếp ảnh) đang đi lại trông rất sốt ruột. Mình phi ngay vào mua vé, đứng trước mình là một cô gái. Mình đoán thế vì thấy cô ấy mặc áo 2 dây.
Không thể để cho hai bác kia đợi lâu, mình quyết định chen ngang một cách hết sức lịch sự văn minh tình cảm. Từ đằng sau, mình ghé vào tai cô gái thì thầm: "em đẹp thế". Cô gái ngỡ ngàng quay lại, mình nở một nụ cười dễ thương và nhã nhặn. Ngay lập tức, khi cô gái còn chưa biết phản ứng thế nào với cái nháy mắt đầy ngụ ý thì mình đã đưa tiền mua vé, kết thúc nhanh thủ tục đầu tiên để vào bể.
Bình thường thì mình thay ngay quần tại thành bể, thế cho nó gợi. Hôm nay, chắc tại vì mải nghĩ đến ai, mình quên mất khăn ở nhà đành phải thay quần áo trong nhà tắm. Khai đếch chịu được.
Cũng chính vì thế mà đến lúc ra bể bơi, cô gái gặp ở quầy bán vé đã chiếm chỗ của mình vẫn hay ngồi. Chắc cô ấy thay quần áo từ nhà, đến đây chỉ việc cởi ra là xong. Mình kéo bàn sang chỗ khác vậy. Ngồi gần, nhỡ cô ấy cáu vì vụ chen ngang lại rút dép ra vả vào mặt mình thì dại.
Mình nhẩy ùm làm 6 vòng khởi động thì bác Phan An đến. Mình lên bờ thực hiện công việc vẫn thường làm: xoa kem bắt nắng. Và không ai khác, chính cô gái ấy được giao trọng nhiệm vụ phụ trách vùng lưng của mình. Thực ra dạo này mình không tự tin vào bản thân lắm, nhưng cứ liều thôi, ai lại bắt bác Para đang lặn ngụp lên giúp.
Thời gian xoa kem lưng hơi lâu hơn và diện tích được phủ kem hơi rộng hơn bình thường. Chứng tỏ là mình vẫn ngon, các bạn nhỉ.
Chuyện tưởng rằng chỉ có thế, và danh xưng Tuấn sẽ không có cơ hội được nhắc đến.
Nào ngờ, khi anh em vùng vẫy thỏa thích lên bờ tán phét về nghệ thuật nhiếp ảnh của bác Tỳn, thì cô ấy đứng dậy ra về. Mình bảo, em ở đây chơi với bọn anh, em uống gì, anh đi mua nước. Mẹ ơi, cô ấy gật đầu rồi ngồi lại, chỉ khoác thêm cái áo váy ngang đùi ra ngoài. Nước ở trong ngấm ra ướt áo, còn gợi hơn việc mình thay quần ở bể bơi.
_ Anh làm nghề gì? Cô gái hỏi.
_ Anh làm giáo viên. Mình quay sang Phan An nói tiếp. Anh ấy cũng là giáo viên. Lại chỉ bác Para. Anh kia cũng làm giáo viên.
Đúng là chỉ có giáo viên mới lắm thời gian như thế. Cô gái có vẻ không tin, mà mình cũng chẳng cần cô ấy tin. Chuyện phiếm bên lề bể bơi mà các bạn.
Dạo này mắt mình có dấu hiệu lão hoá. Mà người ta bảo hồi trẻ cận, thì lúc già sẽ tinh. Mình không tin lắm, cho đến hôm nay thì tin thật. Mình nhìn thấy trên đùi cô gái có một con muỗi nhỏ xíu đậu vào. Rất galant, mình nhè nhẹ giết chết con muỗi ấy bằng lòng bàn tay. Có lẽ vì nhẹ quá, nên mình cẩn thận hơn di di lòng bàn tay một lúc cho muỗi chết hẳn.
Thời gian đánh muỗi cũng lâu hơn bình thường, diện tích muỗi đậu cũng rộng hơn bình thường.
Cô gái cười, mắt lóng lánh. Một giọt nước vương từ trên chảy xuống gò má rồi đọng nơi khóe mép. Cô gái khẽ thè lưỡi liếm, gợi hơn vụ mình cởi truồng chạy quanh bờ hồ.
Nhưng mình nói thật. Tán chuyện với cô ấy chán cực, toàn là tối ngồi ở Pub nào thì hay. Cái đó mình không thạo lắm nên để kết thúc câu chuyện, mình hỏi: "Tối nào anh cũng ngồi ở Quán nước vỉa hè Pub, ở Thăng long ấy, em có biết không?". Cô gái ngơ ngác lắc đầu. Đèo mẹ, bố cô cũng chẳng biết nói gì đến cô.
Cô ấy hẹn mình tối thứ 7 này gặp nhau trên Nutz. Mà các bạn biết không, hẹn 12 giờ đêm nhé. Con gái bây giờ công nhận văn minh, chắc là em chị Vìu, thấm nhuần tư tưởng giải phóng phụ nữ nên chủ động cuộc chơi. Các bạn cho mình hỏi, nếu hẹn nhau 12 giờ đêm trên ấy sau đó thì làm gì? Chẳng nhẽ ngồi uống nước đến sáng hả? Mình bị động nên mình lúng túng và hoảng hốt, khi cô ấy hỏi tên, quẫn trí vì vụ Nutz nên trả lời rất bột phát: "Tuấn". Cô ấy bồi tiếp: "Gì Tuấn". Mình vã mồ hôi hột: "Đặng Tuấn".
Em rất xin lỗi bác Tỳn vì vụ lỡ mồm trên. Nếu sau này trên Nutz mà có một cô xinh đẹp nước da bánh mật tìm Đặng Tuấn thì xin bác cứu em, không thì em chết. Bác nhé!
Tiếp đến là màn giao lưu trao đổi số điện thoại. Mình lúc ấy đã lấy lại được bình tĩnh, mình giả vờ lục tung đống đồ rồi như không tìm thấy điện thoại. Bác Phan An Lê Lai cứu Chúa kịp thời, vác máy ra giao lưu, mình thầm cảm ơn lắm lắm. Công nhận bác Phan An là dân viết văn nên đánh giá sự việc kịp thời và tinh tế.
Thứ bảy này nhé, nhớ đấy, 12 giờ trên Nutz.
icemain
27-04-2006, 10:07 PM
Thôi xong, thảo nào bác Tỳn nhà mình cứ kêu ca có một em nào cứ spam nháy máy điện thoại rồi không trả lời... Có khi thủ phạm lại là đây chưa biết chừng, bác Tủm à...
Ham~tai`
27-04-2006, 10:10 PM
Bác Phan An, bác Tủm, có khi nào các bác đi bơi vào chiều thứ 7 hay CN ko? Em tham gia với.
Ngày bình thường đi làm đến hơn 6h thì bơi thế lèo được.
Mà em chưa biết bể Sao Mai nó mặt mũi ra sao cả!
scrotum
27-04-2006, 10:11 PM
[QUOTE=Vũ béo]Thế là CLB toàn giai thôi à? Chán thế![/QUOTE]
Bọn mình kết nạp thành viên nữ ngay tại bể bạn Vũ béo ạ
Parapapa
27-04-2006, 10:35 PM
2. Bác Phan An bơi thế nào?
Bác Phan An ra muộn, tóc dạo này rất thưa, nếu không muốn nói là hói. Thân hình tiều tụy, ánh mắt buồn xa xăm, đợt mãi mãi tháng ba vừa rồi đã làm cho bác hao tổn cả về thể chất lẫn tinh thần khá nhiều.
Rất ngạc nhiên vì bác Phan An không cầm theo kính bơi, vừa thắc mắc thì bác đã giải thích, mình bơi kiểu cổ điển, không ướt đầu, thậm chí vừa bơi vừa hút thuốc, vừa huýt sáo. Nói rồi bác nhãy tõm xuống nước cào 4 cào đi rồi 6 cào quay về chỗ cũ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó bác đã kịp hút xong 1 điếu thuốc và huýt sáo xong nửa bản dân ca Nga rất tình tứ. Tôi trố mắt ngạc nhiên, bác phớt lờ và bảo:
- Ăn thua gì, tớ còn có thể vừa bơi vừa đánh răng. Lần sau tớ sẽ cầm bản chải và thuốc đi rồi biểu diễn cho mà xem.
Dứt lời bác vênh mặt huýt sáo nốt nửa bản dân ca còn lại nhảy lên bờ uống nước dừa cùng cô gái xăm ong thiếu bướm bỏ mặc tôi đực mặt ra vì sửng sốt.
Hoa Thanh Tùng, chú ở đâu ?
Chocolatiebabe
28-04-2006, 05:28 AM
Tú đây, có Tú đây!
Hôm nay trời nắng to nên mình quyết định diện bộ Bikini của Louis Vuitton mới được giai tặng ra bể bơi Sao Mai vầy nước cho mát.
Bụng bảo dạ "bộ đồ bơi này hẳn sẽ làm nổi bật cặp giò mét mốt của mình lắm đây", mình hăm hở đạp xe bon bon trên đường. Trước khi đi mình đập heo đất, vơ được 7 vốc tiền xu. Kệ, chả mấy khi mình nổi hứng ăn chơi, mang đi hết tiêu cho sướng. Tội gì!
Đôi sling back khốn nạn nó cứ chực tuột khỏi chân đang đạp pê đan nhoay nhoáy của mình. Biết thế lần sau bà đi Converse đỏ cho bõ ghét! (Mình nhủ thầm)
Đến được bể bơi phải qua mấy lần lên dốc rồi xuống dốc, váy bay phấp phới. Hơi xấu hổ, nhưng mà mát!
Đang xếp hàng mua vé bơi bỗng thấy một lão xồ ra trước mặt mình. Răng lão thì cải mả, thấy mà ghê. Lão nhồm nhoàm câu gì đó trong mồm rồi hấp háy mắt lia lịa. Mình chưa kịp hiểu đầu đuôi mô tê gì thì lão đã mua tranh vé của mình. Rõ bất lịch sự!
Vào đến bể bơi mình đi vệ sinh thân thể sạch sẽ trước khi bơi theo đúng quy định. Chiếc áo bơi 2 mảnh ôm vừa vặn vào thân hình của mình. Mình vừa ôm giỏ quần áo đi ra thành bể vừa ngẩng cao đầu, mắt lúng liếng. Phen này thế nào chốc nữa về cũng phải có ít nhất 3,4 giai ra xin làm quen.
Miệt mài theo đuổi những ý nghĩ mộng mơ nhưng mình cũng không thể không chú ý tới có 3 trung niên rất đỗi kỳ quặc đang sinh hoạt trên và trong bể. Một trung niên đầu hói vừa bơi chó vừa ăn ngô nướng, 1 trung niên khác mặc quần bơi da báo, thân thể tong teo đứng dưới cầu trượt, 1 tay bút, 1 tay giấy lẩm nhẩm ghi chép. Chốc chốc lại bật cười ha hả rồi hô lên "Triết, triết quá!".
Còn trung niên còn lại, chính là trung niên răng cải mả vừa nhảy lò cò trên thành bể, vừa cố tụt quần đùi.
Thây kệ, một ngày đẹp trời của mình không thể để 3 trung niên kỳ quặc này phá hỏng được. (Mình nghĩ thầm và đặt rổ quần áo xuống đất)
Ngẩng lên mình suýt kêu "Á" lên vì sợ hãi. Lù lù trước mặt mình là thanh niên răng cải mả, quần đùi tụt mới được 1 nửa, chìa cho mình 1 hộp sữa ông thọ, hồ hởi bảo " Em, em tên gì?"
Mình sưng sỉa "Tú" (vì bị bất ngờ mà, chứ bình thường mình hơi bị lễ phép vui tính dễ thương).
"Tú à, tên hay nhỉ, nghe có vẻ giống tên 1 loài hoa, anh là Tuấn!" Trung niên cải mả vội tiếp lời, dường như bỏ qua hoàn toàn thái độ bực dọc của mình.
Mình rít nhè nhẹ qua kẽ răng, (xin nhắc lại là vì mình bị bất ngờ, chứ bình thường mình cũng vui tính, lễ phép, dễ thương lắm) "Tuấn tọt cái gì!"
Nào ngờ trung niên này ngồi xổm xuống ngay gần rổ quần áo của mình " Anh là Tuấn, Đăng Tuấn em ạ!". Miệng nói, tay trung niên này thoăn thoắt khui hộp sữa đặc có đường ra và bắt đầu bôi trét lên cơ thể của chính bản thân mình.
Rồi 2 trung niên kỳ quặc còn lại bỗng từ đâu xuất hiện đằng sau mình, tay cầm mực khô và nước dừa lân la định ngồi cùng.
................
Chết, chuông báo tin nhắn. Ổ hóa ra là giai hói (từ giờ mình gọi là giai cho thân mật), đại diện của hội 3 giai kỳ quặc tại bể bơi chiều nay nhắn "n ss!w I". Chả là mình cho số điện thoại mà. Tối nay đang thèm nhảy. 3 lão này kể ra cũng dở hơi, nhưng đi nhảy mà không có đôi cũng kỳ. Thôi, có đâu dùng đó. Tối nay mình mặc mini jupe đi nhảy. 3 lão tha hồ đánh nhau. Hí hí... để mình đi text message lại đã. Hí hí "hNJOH OS W,I 3SV37d 3W d73H. IOH nVP 3"
puppy298
28-04-2006, 05:34 AM
Bó tay, các bác đi bơi ở nhà mà chẳng khác nào đi xem đá bóng. Mực khô, ngô, sữa....đủ cả:D
Giá như được đi tập bơi ngắm cặp cái càng 1m mốt của em Choc cái nhỉ:D
Parapapa
28-04-2006, 09:32 AM
3.Xchau đã bơi như thế nào?
Từ đây tôi xin phép được dùng từ Trâu thay cho Xchâu, Trâu này là Trâu đực, mọi trùng hợp ngoài ý muốn không phải chủ ý của tác giả.
Trâu đến muộn, trong lúc tôi phải chở PH đỏng đảnh về nhà. Khi tôi quay lại bể thấy một thanh niên còn trẻ đẹp trai bụng phệ đang nói gì đó với một trung niên đứng tuổi, còn xung quanh bể rất nhiều người đang quay lại nhìn thanh niên với ánh mắt kỳ quặc. Tiến lại gần tôi nghe thanh niên hỏi người trung niên "Bác là Parapapa à?" người trung niên đáp hục hặc" Không, tao là người Việt Nam", giật mình tôi kéo thanh niên ra một góc bảo" Tớ là Parapapa đây", thanh niên trông rất vui sướng đáp" May quá, bác đây rồi, bác hẹn bọn em mà thế nào bỏ rơi chúng em ở đây, đến lão vừa rồi em hỏi là người thứ 49 rồi, mệt quá, à quên em là Trâu"
Trâu đi cùng tôi ra chỗ bác Phan An và bác Tuấn, chúng tôi ngồi tán phét độ nửa tiếng thì bác Phan An phải ra về làm nghĩa vụ quốc tế, tôi và Trâu, bác Tuấn ngồi nói chuyện. Sau đó Trâu gọi 2 quả dừa, 3 cái bánh bao rán, 1 đĩa khoai tây, 1 cái xúc xích ăn hết nhẵn, rồi chúng tôi định ra về. Tôi chợt hỏi" Ơ, thế Trâu không bơi à?" "Ừ nhỉ, em quên mất", nói rồi Trâu chạy ra bể, khoan thai cúi xuống vốc nước đổ lên người trong 5 phút rồi chạy ra bảo " Xong, thật là sảng khoái" và chúng tôi đi về.
Trâu của Thăng Long đã bơi như thế đấy :D
Trái với dự đoán của nhiều người, tôi cũng đã gặp Tú tại bể bơi, nhưng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Vừa bước chân đất ra khỏi phòng thay đồ thì gặp nàng bước xuống. 4 ánh mắt lập tức cùng lúc dán chặt vào 2 cơ thể, gần như lõa lồ. Đúng 3s sau, trong bộ bikini vàng ươm của LV với cặp giò dài mét mốt, Tú hất hàm hỏi trước:
- 75kg?
Giọng gầm gừ:
- C Cup?
Cao thủ hiểu nhau qua ánh mắt. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Tú gives signal, tôi đã take control. Nắm được thế chủ động, tôi tiến đến gần, ghé sát tai nói: “Anh tên là Trâu, xờ Trâu. Còn em, em tên gì?”
“Dạ, em tên Tú.” Nói xong Tú e thẹn cúi đầu bước vào phòng thay đồ. Còn tôi, hùng dũng tiến ra bể bơi.
…
Trận chiến khốc liệt vừa qua đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng, và như một người bình thường, ta cần phải nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu làm những việc tốn năng lượng khác, như đi bơi. Tôi gọi 2 quả dừa, 3 cái bánh bao rán, 1 đĩa khoai tây, và 1 đĩa xúc xích, không quên mời 2 bác Tuấn và Parapapa. Đáp lại sự nhiệt tình, 2 bác cũng không từ chối và ngồi vào bàn chén rất ngon lành. Dù gì đi chăng nữa, qua 2 tiếng bơi lội và đong gái, ai mà chả đói.
Sau đấy thì tôi xuống bơi. Nhắc lại là bơi chứ không phải đổ nước lên người như một số kẻ xấu lợi dụng phao tin. Sau vài vòng từ khu vực 1m2 ra 1m6, cảm thấy buổi đầu tiên thế là thành công tốt đẹp. Tôi lên bờ, và anh em kéo nhau ra phòng thay đồ để đi về.
Có một chút tiếc nuối, lần này không thêm được em Tú nào nữa.
Tuanbass
28-04-2006, 10:32 AM
Nói chung các bác kể tú với Tuấn x gì khó hiểu thế, Tú là ai, kể phải có hình minh họa, lần sau nhớ mang theo cái máy ảnh, ko chụp anh em thì cũng chụp môi trường cảnh quan Sao Mai để anh em thưởng ngoạn tí... :D
Tuanbass
28-04-2006, 10:54 AM
Vừa post đoạn trên xong thì đã thấy em Tú mật thư cho mình, hóa ra em là gái TL.. :D.. Em tạm cung cấp một số bức ảnh tường thuật bắt quả tang tại chỗ một số hành vi mờ ám của đội bơi lội dâm đãng TL.. Em còn nhờ nhắn giúp là em đã thừa biết là các anh là dân TL, nếu ko đã còn lâu mới coi hộ quần áo.. nếu các anh ko tường thuật tử tế hoặc xin lỗi thì em sẽ cho post nguyên hình các anh lên đây. Các bức ảnh đều được chụp bằng điện thoại của em Tú.. :D...
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0029.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0035.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0036.jpg
Các anh vào nhận hàng đi xem có đúng ko.. =))
Parapapa
28-04-2006, 11:03 AM
Ối giời ơi là giời ơi, bác Tủm ơi bác Phan An ơi, em tin vào kinh nghiệm trinh chiến và cưa gái của các bác nên ra nông nỗi này đây. Ặc ặc, Đặng Tuấn này, giáo viên này, may mà em chưa nói gì quá và chưa post ảnh và số điện thoại của em Tú lên đây. Tú à, Tú này, khéo là chị Evil cũng nên, à không, chị Evil ghét Tatoo.
May quá mình chưa kịp scan đống ảnh đồi trụy không thì xong phim rồi
(( (( ((
[QUOTE=Tuanbass]Vừa post đoạn trên xong thì đã thấy em Tú mật thư cho mình, hóa ra em là gái TL.. :D.. Em tạm cung cấp một số bức ảnh tường thuật bắt quả tang tại chỗ một số hành vi mờ ám của đội bơi lội dâm đãng TL.. Em còn nhờ nhắn giúp là em đã thừa biết là các anh là dân TL, nếu ko đã còn lâu mới coi hộ quần áo.. nếu các anh ko tường thuật tử tế hoặc xin lỗi thì em sẽ cho post nguyên hình các anh lên đây. Các bức ảnh đều được chụp bằng điện thoại của em Tú.. :D...
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0029.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0035.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/63QA0036.jpg
Các anh vào nhận hàng đi xem có đúng ko.. =))[/QUOTE]
scrotum
28-04-2006, 11:08 AM
[QUOTE=Parapapa]Ối giời ơi là giời ơi, bác Tủm ơi bác Phan An ơi, em tin vào kinh nghiệm trinh chiến và cưa gái của các bác nên ra nông nỗi này đây. Ặc ặc, Đặng Tuấn này, giáo viên này, may mà em chưa nói gì quá và chưa post ảnh và số điện thoại của em Tú lên đây. Tú à, Tú này, khéo là chị Evil cũng nên, à không, chị Evil ghét Tatoo.
May quá mình chưa kịp scan đống ảnh đồi trụy không thì xong phim rồi
(( (( (([/QUOTE]
Bạn Para, lỗi này chắc tại bạn Phan An. Mình cảnh giác lắm, lúc em Tú rút điện thoại là mình quay lưng lại tìm đồ. Chắc bạn Tú chụp trộm vào khoảnh khắc giao lưu với Phan An.
Nhìn bạn Tú thế, không có lẽ lại là các bạn gái TL!?
Bố khỉ, sai lầm quá nhở, họp hành gì cơ chứ, bác Para bẩn nhé, không nói có gái, biết có em Tú em nghỉ họp ngay, thề.
DangTuan
28-04-2006, 01:21 PM
Tôi phản đối đ/c Tùm ăn ốc đổ vỏ, lấy thương hiệu Đặng Tuấn để đi dâm đãng.
R.I.P
28-04-2006, 03:27 PM
Thật, thảo nào kém dâm hẳn :D
Lần sau bác nghe em, cứ lấy thương hiệu Bủm mà đi cua gái. Nghe công nhận xiêu hồn bạt vía vì dâm luôn :)) "Mai lêm i sơ Bủm" =))
Tuanbass
28-04-2006, 03:32 PM
[QUOTE=DangTuan]Tôi phản đối đ/c Tùm ăn ốc đổ vỏ, lấy thương hiệu Đặng Tuấn để đi dâm đãng mà ko thèm gọi tôi ...[/QUOTE] :D
Ziusha
28-04-2006, 03:40 PM
[QUOTE=R.I.P] Lần sau bác nghe em, cứ lấy thương hiệu Bủm mà đi cua gái. Nghe công nhận xiêu hồn bạt vía vì dâm luôn :)) "Mai lêm i sơ Bủm" =))[/QUOTE]
=)) =)) =))
Đấy là đi tán gái Tây. Còn tán gái Việt thì thế nào hả bạn? Hay là: "Anh-Tủm, còn em?" - Bốp!
Chocolatiebabe
28-04-2006, 03:43 PM
Công nhận bác Tủm dã man đê, khiếp bác Tỳn đứng đắn là vậy mà các bác nỡ lòng nào bôi bác là sao.
Thôi Tú đi làm đây, Tuấn và các bạn ở nhà ký bút tiếp nhé. Tối Tú về Tú còn có cái đọc.
@Thanh niên Xờ: Grrr! X-(
scrotum
28-04-2006, 03:44 PM
[QUOTE=Ziusha]=)) =)) =))
Đấy là đi tán gái Tây. Còn tán gái Việt thì thế nào hả bạn? Hay là: "Anh-Tủm, còn em?" - Bốp![/QUOTE]
Mình nói chung tán gái kém. Thường là không biết nói gì, cười ngô nghê thôi. Các cụ bảo mồm miệng đỡ chân tay, tớ thấy chẳng đúng tẹo nào.
setocxu
28-04-2006, 04:02 PM
Èo, thú vị thế nhở! Anh Tủm, anh Trâu, anh An trên kia còn múa bút rào rào... gặp em Tú cho vài quả ảnh mất điện toàn phần...Thế mới là gái TL chứ nhỉ?!
puppy298
28-04-2006, 11:45 PM
[QUOTE=scrotum]Có Tuấn đây, Tuấn đây.
Mình nhìn thấy trên đùi cô gái có một con muỗi nhỏ xíu đậu vào. Rất galant, mình nhè nhẹ giết chết con muỗi ấy bằng lòng bàn tay. Có lẽ vì nhẹ quá, nên mình cẩn thận hơn di di lòng bàn tay một lúc cho muỗi chết hẳn.
QUOTE]
Mịa, đi bể bơi ở vn sướng nhỉ, nhiều muỗi nhiều ruồi nhiều khi lại hay =))
Tóm lại em muốn xin chỉ giáo mua mấy cái phụ tùng để phục cho việc "khỏe" này ở đâu nhỉ
- Kính bơi, quần bơi và mũ loại tốt tốt một chút
vì thấy ở trịnh hoài đức có vài con kính trông còn được chứ quần bơi lởm lắm. Người em được cái đẹp bẩm sinh mặc mấy cái đó nhìn không vô đc
scrotum
29-04-2006, 05:28 PM
[QUOTE=kane]Tóm lại em muốn xin chỉ giáo mua mấy cái phụ tùng để phục cho việc "khỏe" này ở đâu nhỉ
- Kính bơi, quần bơi và mũ loại tốt tốt một chút
vì thấy ở trịnh hoài đức có vài con kính trông còn được chứ quần bơi lởm lắm. Người em được cái đẹp bẩm sinh mặc mấy cái đó nhìn không vô đc[/QUOTE]
Có cái của hàng chuyên bán đồ Nhựt ăn trôm siêu thị ở đường Thành ấy. Mình mua ở đấy được cái kính bơi. Quần thì không phải mua rồi, toàn mượn bạn gái.
Vũ béo
29-04-2006, 05:33 PM
[QUOTE=scrotum]Có cái của hàng chuyên bán đồ Nhựt ăn trôm siêu thị ở đường Thành ấy. Mình mua ở đấy được cái kính bơi. Quần thì không phải mua rồi, toàn mượn bạn gái.[/QUOTE]
Chính xác hơn là ở phố Hàng Da, cửa hàng Made in Japan. Đến đó mà chìa cổ ra cho chúng nó cứa nhé, anh. Em thì em khuyên mua quần bơi của Adidas, Nike hay Puma. Kính bơi cũng phang của bọn đấy luôn cho em. Hồi trước em có mua quần bơi cho giai ở của bon Adidas, dùng cũng được. Dù sao vẫn tin tưởng vào giá cả và chất lượng của chúng nó hơn là hàng ăn cắp, giá ở trên giời, anh Tủm ạ.
scrotum
29-04-2006, 05:44 PM
[QUOTE=Vũ béo]Chính xác hơn là ở phố Hàng Da, cửa hàng Made in Japan. Đến đó mà chìa cổ ra cho chúng nó cứa nhé, anh. Em thì em khuyên mua quần bơi của Adidas, Nike hay Puma. Kính bơi cũng phang của bọn đấy luôn cho em. Hồi trước em có mua quần bơi cho giai ở của bon Adidas, dùng cũng được. Dù sao vẫn tin tưởng vào giá cả và chất lượng của chúng nó hơn là hàng ăn cắp, giá ở trên giời, anh Tủm ạ.[/QUOTE]
Bạn Kane cảm ơn tớ đi nhé.
Nói chung là rất cảm ơn các bác thế nhưng có mấy phi vụ em ko hiểu lắm
Bác Tủm vừa đưa ra ý tưởng để cắt cổ em(chắc có ăn phần trăm của Made in Japan) thì bị đồng chí vũ béo (Tên nghe như là giai mà lại mua quần bơi cho giai chắc lại là gái????) cắt cụt luôn và đưa mấy đại gia to đùng ra dọa. Đa tạ bác nào trước nhỉ :))
scrotum
02-05-2006, 03:56 PM
Trưa nay mình đi bơi, lại gặp chuyện tình tang bên thành bể. Để tối mình viết sau, giờ mình phải làm việc đã.
Thổ Quan
02-05-2006, 04:04 PM
[SIZE=6]Em vừa nhận được tin báo:
Ngay lúc này, trên bể SAO MAI, chị D đang dạy Tí-ghẻ nhảy cầu. Sau đó thì sẽ phụ đạo thêm phương pháp lặn vớt quần sịp mà không hở mông.[/SIZE]
:)) =))
scrotum
02-05-2006, 06:39 PM
Mình đây là bản thân, chứ không phải người khác, các bạn nhé.
Thứ 7 vừa rồi, mình lên Nutz nhưng về sớm, bạn Phiu thay ca mình tiếp cô gái 12 giờ đêm. Chuyện tiếp theo như thế nào, mình thôi không kể nữa kẻo bạn Trâu đau đớn.
Hình như cô gái ấy giận mình, nên trưa nay không ra bể. Mình cũng muốn gặp cô ấy, không định làm gì cả, chỉ để hỏi: Phiu thế nào, được chứ!?
Hôm mình làm quen với cô gái ấy, có một đôi ngồi gần chứng kiến. Người đàn ông là khoai tây, nông dân chính gốc, cao to nhưng nhầu nhĩ, bủng beo. Người đàn bà là An nam mít, khoai lang cả vỏ, đen như nước cống, tuổi gần bằng mẹ mình.
Hôm nay chỉ có người đàn bà nằm phơi nắng.
Hình như việc thay quần khiêu dâm nó ngấm vào máu rồi, nên hôm nay nhìn trước ngó sau chẳng có đối phương mình vẫn nhẩn nha làm cái việc tự sướng ấy. Mình không biết rằng, người đàn bà me tây kia đang ti hí ngắm mình qua vành mũ che gần kín mặt. Thực ra là mỉnh chỉ đoán được sau khi mình đã kéo quần bơi lên ngang hông và cái khăn đã rớt xuống, thì me tây bật dậy rất đúng lúc nhìn mình cười.
_ Cho chị hỏi, em xăm ở đâu?
_ Bạn em làm cho. Mình nói và ngượng ngùng kéo khăn lên che vết xăm một thời lầm lỗi chạy vòng quanh zom.
_ Chị cũng định xăm một hình nho nhỏ vào …đây…này. Me tây kéo dài giọng để gây sự chú ý của mình hơn, đồng thời ghếch cái mông lên, tay kéo mép quần bơi lên cao hơn để chỉ chỗ muốn xăm. Mình xấu hổ quá, quay mặt đi. Me tây có khác, bạo liệt hơn mình nhiều.
Chí_Phèo
02-05-2006, 07:08 PM
Ghét người giả dối :~
scrotum
02-05-2006, 07:29 PM
Me tây không phải đối tượng mình thích. Các bạn cũng biết rồi, gu của tây khác gu của ta lắm, những cô chúng nó cho là đẹp thì dưới mắt mình, chúng nó vẫn cứ phải tôn thờ sắc đẹp của chị em Thăng long mình ở bậc cụ tổ. Thế là mình là lá la hát như bạn Ziu rồi nhảy ùm xống nước, để lại tiếng nuốt nước bọt đánh ực không chút giấu giếm của me tây kia trên bờ.
Nước mát kinh khủng, tâm hồn mình phơi phới tuổi đôi mươi, bơi lội tung tăng thỉnh thoảng lại lặn xuống ngó nghiêng xem có cặp chân thon thả nào không. Lúc mình trồi lên thì me tây đứng ngay cạnh. Mình chưa kịp vuốt nước còn dàn dụa trên mặt thì me tây bắt chuyện tiếp.
_ Trông em quen quá. Hình như chị gặp em ở quán bar nào đó rồi. Em hay ngồi ở đâu nhỉ? Me tây vồn vã và xởi lởi.
_ Chắc chị nhầm em với ai? Mình bình tĩnh trả lời và nghĩ: cậu bắt bài mày, cậu cũng hay dùng tình huống này để làm quen với gái, cậu lạ gì? Đù má thiệt tình, 13 năm nay cậu bị dụ dỗ có đi bar đêm bao giờ đ.éo đâu, có mà gặp bằng mắt.
_ Không, chắc chắn chị gặp rồi. Me tây quả quyết, thế em có biết thằng Đan không?
_ Đan trường hả chị? Tự nhiên mình bật ra cái tên rất ngộ nghĩnh tuổi học trò. Mình quyết định nhảy vào cuộc chơi mèo vờn chuột này xem tay cơ ai cao hơn. Và để cảnh giác, mình sắm ngay một bộ mặt ngây ngô chưa biết mùi đời.
_ Không, thằng Đan người Anh cơ, thằng này hay tổ chức các party hay lắm. Người đàn bà me tây nhấn mạnh vụ party như thể mình là thằng mõ hay đi ăn chực.
_ Em không biết. Em chưa tham gia party với người nước ngoài bao giờ. Mình ngây thơ trong trắng trả lời rồi nhanh chóng lặn xuống, bơi sang bờ bên kia cắt ngay mạch chuyện đang vào của me tây nọ. Đây là một cách vờn, mình mới học được của một cô gái tuổi đôi mươi hôm nay đem ra thi triển với đời xem sao.
Me tây có vẻ tiếc rẻ vì chưa vào được chủ đề chính, đứng lên rồi lại ngồi xuống không yên bên thành bể, thi thoảng lại nhìn sang bên mình. Còn mình thì nhí nhảnh như con cá cảnh, đùa rỡn một mình, nhào lên lộn xuống cho đằng kia nó thèm.
Chí_Phèo
02-05-2006, 07:48 PM
[QUOTE=scrotum]Me tây không phải đối tượng mình thích. Các bạn cũng biết rồi, gu của tây khác gu của ta lắm, những cô chúng nó cho là đẹp thì dưới mắt mình, chúng nó vẫn cứ phải tôn thờ sắc đẹp của chị em Thăng long mình ở bậc cụ tổ..[/QUOTE]
Tình tớ đồng bóng cực, thích những người biết sai mà sửa. Quý cậu scrotum rồi, tớ vừa ném đá , cậu sửa khéo ngay, giảm giá mấy con me tây để hợp lý hóa cái trò chuột vờn mèo, thừa lực lại sút luôn 1 phát vào đít cái trại cá sấu của nhà :x
scrotum
02-05-2006, 09:13 PM
Khi mình quay lại bờ bên này, me tây không giấu được vẻ sốt ruột mà mình đã biết trước, sà ngay đến, tấn công trực diện, vỗ mặt ngay.
_ Em bơi trông phê quá. Dậy chị bơi nhé.
_ Bơi thế này phải luyện tập bài bản từ bé chị à. Mình né đòn cực lịch sự, có lẽ là nhờ những năm tháng rèn luyện với chị em ở Thăng long.
_ Chị bình thường đi chơi thì ăn mặc thế này, chứ đi làm thì lịch sự lắm. Tối đi bar ăn mặc “xếch xy” phải biết. Me tây nói và làm một số hành động thị phạm khá khiếm nhã. Nhất là lúc đến chữ “xếch xy” thì 2 tay nâng nâng một số thứ cho mình ướm thử bằng mắt và kéo kéo một vài chỗ khiến cho cái quần bé bằng bàn tay trẻ con xộc xệch như sắp rơi.
_ Thế ạ. Mình ngoan ngoãn trả lời nhưng lại nghĩ: Bố tiên sư con 4` già, chuyển đề tài phô không chịu được.
Thế rồi mình trèo lên bờ, đi về chỗ để đồ. Mình chọn một vị trí không xa quá để con mồi mất phương hướng và cũng không gần quá để con mồi phải di chuyển theo mình.
Mình lôi ra lọ kem, tất nhiên, mình chẳng dại gì nhờ người đàn bà kia bôi hộ. Mình tự bôi, chậm chạp, từ từ, từng tí một. Mình ngồi trên ghế, một chân co, một chân duỗi và 2 tay vuốt kem. Cứ mỗi lần gập người xuống, mình lại cố ý gồng các cơ lên một chút cho quyến rũ. Văn Mách hay Lý Đức mà có mặt lúc ấy chắc cũng không còn đủ tự tin để thi thi quốc tế nữa. Mình không nhìn nhưng biết là me tây để ý từng động tác của mình. Cho mày chết thèm! Mình hát ư ử: “tuổi xuân…ơ…phơi phới…năm xưa… em đi mở đường”. Hát xong thì thấy mình vô duyên vì bài hát chẳng hợp hoàn cảnh gì cả. Mình lấy khăn trải xuống nền đất rồi nằm phơi năng. Ngay cả cái động tác nằm xuống cũng được mình tính toán biểu diễn sao cho gợi tình nhất.
Me tây như đã tìm được lý do tiếp cận, mụ tiến thẳng đến chỗ mình.
_ Em dùng loại kem gì vậy? Phải nói là lý do mụ tiếp cận lần này rất hợp lý.
_ Kem tự chế chị ạ, có thành phần đạm động vật. Mình thuổng ngay ý tưởng của bạn Phan An.
_ Kem của chị mang từ Pháp về. Tốt lắm. Chỉ vài ngày mà đã đen chưa. Để chứng minh cho loại kem tốt đến thế nào, me tây vạch ngay quần để mình so sánh sự chênh lệch mầu sắc giữa 2 khoảng biểu bì được bôi kem tắm nắng và yếm khí. Hình như là hơi quá đà, mình còn nhìn thấy vùng da chẳng bao giờ gặp nắng và vẫn ánh lên mầu Phi châu. Phải công nhận lý do lần này me tây tiếp cận mình hơi bị đỉnh. Nó hợp lý đến độ cả người biểu diễn lẫn người thẩm định đều cảm thấy tự nhiên, không gò bó vào lễ nghi khuôn phép có hàng ngàn đời nay.
_ Kem chị tốt thật. Mình biết nói gì hơn nữa đây. Đúng là tốt lắm các bạn ạ.
_ Em có hay đi chơi bằng xe máy không?
_ Em chưa chị ạ. Mình rất thành khẩn, để xem me tây ra chiêu tiếp theo thế nào.
_ Sắp có một party rất lớn ở Thác Đa, bọn Tây tổ chức em ạ, vui lắm, em đi với chị nhé.
_ Vui như thế nào, Sex party hả chị? Mình đá lại một phát hơi nặng đòn.
_ Không… làm gì đến thế. Người đàn bà lúng túng. Nhưng nếu có duyên thì…Mụ ta bỏ lửng câu trả lời để cho trí óc non nớt của mình phải tự đoán.
_ Vầng, em đi chứ, biết đâu lại kiếm được cô nào trông hay hay.
_ Ừ, nhưng phải có duyên… Me tây nhắc lại một lần nữa ý chừng muốn cảnh báo mình chỉ có duyên với mụ ấy. Đèo mẹ, chó chứ chẳng phải người! À em tên là gì nhỉ, me tây như chợt nhớ ra, hỏi vội.
_ Tuấn, Tuấn bát chị ạ. Mình phản ứng nhanh như điện.
_ Chị tên là T.A. Mà sao lại gọi là “bát”?
_ Vì em thích bạn gái em ít nhất cũng phải được như cái bát úp vào chỗ cần úp.
_ Ha ha. Me tây cười rú lên, nói tiếp. Thế thì em xem đây, ấm tích nhá. Tuấn ấm, Tuấn ấm.
_ Ha ha ha. Đến lượt mình cười còn to hơn. Ấm gì mà ấm, có mà phích thì có, phích nửa lít. Mình nói xong thì nhanh chóng thu dọn quần áo để làm sao biến nhanh khỏi người đàn bà me tây nước cống ấm lai phích mướp đen đúa hôi bẩn kia.
_ Em về à, cho chị xin số điện thoai, tối nay chị gọi đi bar nhé. Me tây gấp gáp hổn hển như thể sợ mình biến mất không còn tăm tích.
_ Vâng, Mình thoáng lưỡng lự. Em không có card, chị ghi vào nhé. 098……… ,
Đố các bạn biết mình đọc số điện thoại của ai? Đêm nay ai sẽ được người đàn bà quyến rũ kia rủ đi bar nhỉ?
chudongtu
02-05-2006, 09:19 PM
Khổ thân bác Tỳn
- A lô! Tuấn hả?
- Dạ, ai đấy ạ?
- Có phải Tuấn không em, nói to lên chị đang ở bar ... này
- Dạ?
- Tuấn bát phỏng em?
- Em Tuấn, Dang Tuan.
- Ồ khó nghe quá em Tuấn đĩa hay Tuấn bát cũng được... Ra đi em... Vui quá..!
Hehehe
Em các bác ra đó cũng ra mua mấy thứ ko những bị cứa cổ mà còn bị phải hàng dỏm. Thật giả lẫn lộn. Các bác nào biết mua mấy đồ thể thaoNhatj xịn mà giá hợp lý ko?
[QUOTE=Vũ béo]Chính xác hơn là ở phố Hàng Da, cửa hàng Made in Japan. Đến đó mà chìa cổ ra cho chúng nó cứa nhé, anh. Em thì em khuyên mua quần bơi của Adidas, Nike hay Puma. Kính bơi cũng phang của bọn đấy luôn cho em. Hồi trước em có mua quần bơi cho giai ở của bon Adidas, dùng cũng được. Dù sao vẫn tin tưởng vào giá cả và chất lượng của chúng nó hơn là hàng ăn cắp, giá ở trên giời, anh Tủm ạ.[/QUOTE]
scrotum
02-05-2006, 11:36 PM
Thực tình là mình cũng mới biết số điện thoại ấy của ai. Lần trước, bạn Para dúi cho 1 số điện thoại bảo lúc nào lâm nguy thì chìa số này ra. Mình cất trong ví hôm nay bí quá mang ra dùng mà không kịp nghĩ. Tối bạn Para hỏi có phải dùng số ấy không rồi lăn lộn ra cười. Mình công nhận dễ bị lừa.
Mình ân hận quá.
Tuanbass
03-05-2006, 03:52 AM
Bác Tủm giải thích chữ Bass nhố nhăng quá, làm hỏng hết hình tượng của em với Me tây...
scrotum
03-05-2006, 11:20 AM
Hôm nay nắng đẹp cực, đi bơi các bạn nhé!
Saint
03-05-2006, 02:22 PM
Chết cười .. thế số của em bác có chưa ấy nhỉ, dạo này đói ăn vơ bèo gạt tép chơi tất.
scrotum
04-05-2006, 05:42 PM
Hôm nay không có me tây, không có cô gái 12 đêm, chỉ có một lũ trẻ con trốn học nô đùa nấp dưới cây cầu.
Lúc mình đi qua, một cháu gái thò đầu ra: "Chào chú Hai đầu trọc". Mình gật đầu chào lại và nghĩ nó gọi mình là anh Hai, chú Hai kiểu miền Nam như anh Cả, bác Cả ngoài Bắc. Con cái nhà ai mà lễ phép thế!
Hôm nay gió to cực, lúc mình quấn khăn thay quần bơi, gió thổi tốc một mép khăn làm mình phải cúi xuống giữ. Bỗng nhiên mình chửi: "tiên sư con ranh".
Một lúc sau thì mình thấy lũ trẻ làm trò người lớn. Cái con bé gọi mình là chú Hai đứng ôm một cậu bé nhỏ khoảng 14,15. Chúng nó hôn nhau thiện nghệ hơn mình. Cô bé cười khúc khích hô "nghiêm, nghỉ" và bắt cậu bé thực hiện mệnh lệnh. Mình thấy cậu bé lúng túng, hơi cúi xuống nhìn vào chỗ nhậy cảm rồi bảo: "tao đ.éo nghỉ được".
Mình thấy chối quá, chửi: "ĐM con cái nhà mất dậy".
Lúc mình về cô bé gái lại chào: "Chú hai đầu trọc về nhá".
Các bạn thấy đấy, lần này chữ "hai" mình không dám viết hoa.
Đùa chứ CLB này khỏe thì ít mà dâm đãng thì nhiều :')
Thực ra thì nên dâm đãng đã mới thấy quý sức khoẻ
scrotum
04-05-2006, 07:24 PM
[QUOTE=Phiu]Thực ra thì nên dâm đãng đã mới thấy quý sức khoẻ[/QUOTE]
Cái này mình thấy bạn Phiu nói đúng. Một lần, mình nghe các cụ than: "Vào SG mới thấy mình không giầu, ra HN mới thấy mình chưa to, xuống ĐS mới thấy mình không khoẻ".
Các bác cứ liệu chừng, đến lúc thấy mình không khỏe nữa là hỏng đấy.
ruaconleomep
04-05-2006, 07:37 PM
Hôm nào em cũng ra bể bơi, sao không thấy anh Hai đầu trọc nào nhỉ?
puppy298
05-05-2006, 12:39 AM
[QUOTE=scrotum]Cái này mình thấy bạn Phiu nói đúng. Một lần, mình nghe các cụ than: "Vào SG mới thấy mình không giầu, ra HN mới thấy mình chưa to, xuống ĐS mới thấy mình không khoẻ".
Các bác cứ liệu chừng, đến lúc thấy mình không khỏe nữa là hỏng đấy.[/QUOTE]
Chết cười với bác Scrotum, nhiều tâm sự quá. Đồ Sơn bẩn quá :))
scrotum
05-05-2006, 12:19 PM
Các bạn gái ơi, hôm nay có bạn nào đi bơi với mình không?
congioi
05-05-2006, 12:25 PM
[QUOTE=scrotum]Hôm nay không có me tây, không có cô gái 12 đêm, chỉ có một lũ trẻ con trốn học nô đùa nấp dưới cây cầu.
Lúc mình đi qua, một cháu gái thò đầu ra: "Chào chú Hai đầu trọc". Mình gật đầu chào lại và nghĩ nó gọi mình là anh Hai, chú Hai kiểu miền Nam như anh Cả, bác Cả ngoài Bắc. Con cái nhà ai mà lễ phép thế!
Hôm nay gió to cực, lúc mình quấn khăn thay quần bơi, gió thổi tốc một mép khăn làm mình phải cúi xuống giữ. Bỗng nhiên mình chửi: "tiên sư con ranh".
Một lúc sau thì mình thấy lũ trẻ làm trò người lớn. Cái con bé gọi mình là chú Hai đứng ôm một cậu bé nhỏ khoảng 14,15. Chúng nó hôn nhau thiện nghệ hơn mình. Cô bé cười khúc khích hô "nghiêm, nghỉ" và bắt cậu bé thực hiện mệnh lệnh. Mình thấy cậu bé lúng túng, hơi cúi xuống nhìn vào chỗ nhậy cảm rồi bảo: "tao đ.éo nghỉ được".
Mình thấy chối quá, chửi: "ĐM con cái nhà mất dậy".
Lúc mình về cô bé gái lại chào: "Chú hai đầu trọc về nhá".
Các bạn thấy đấy, lần này chữ "hai" mình không dám viết hoa.[/QUOTE]
lúc đầu em éo nghĩ bác Tủm duyên thế, gừng càng già càng cay nhỉ, hậu bối chúng em chạy theo cứ gọi là :')
à chiều nay em hai đầu trọc của bác cũng lên bơi ở trển tí cho nó vui khỏe để dâm đãng, chắc khoảng 6h30 em mới lên được, kô biết anh em có ai bám trụ ở cái thời gian đấy kô nhỉ.
Ziusha
05-05-2006, 12:25 PM
Bác bảo toàn đi giờ oái oăm mà. Gái ngoan ai đi được ;)
tiger
05-05-2006, 12:35 PM
Ziusha xem có giờ nào không oái oăm mà gái ngoan đi được thì để mình rủ.
scrotum
05-05-2006, 12:39 PM
@congioi. 6h30 thì mình chịu rồi. Giờ đấy mình phải ở nhà thổi cơm. Mà lúc ấy thì bơi thế nào được nữa, đi ngắm là chính, nhỉ.
@Ziu. Giờ mình đi mới đúng là giờ để bơi bạn ơi. Thế giờ ấy bạn làm gì?
Ham~tai`
05-05-2006, 02:18 PM
Bác Tủm nói chí phở. Muốn đi bơi thì chắc phải chọn buổi trưa thôi. Hiềm nỗi đi làm được nghỉ trưa mỗi 1h, có phải ai cũng được nghỉ dài như bác Tủm đâu! Ơ mà bác Tủm kiêm luôn cả nghề nội trợ cơ à? Khỏe gớm nhỉ!
Ziusha
05-05-2006, 02:57 PM
[QUOTE=tiger]Ziusha xem có giờ nào không oái oăm mà gái ngoan đi được thì để mình rủ.[/QUOTE]
Còn tùy rủ đi đâu Tí Ghẻ à.
Ra phường thì em với Tí cứ giờ hành chính. Nhỉ :p
:))
[QUOTE=Scortum]Ziu. Giờ mình đi mới đúng là giờ để bơi bạn ơi. Thế giờ ấy bạn làm gì?[/QUOTE] Làm nhân viên gương mẫu ạ/hoặc là con gái gương mẫu của mẹ, tùy ngày . Nếu đi bơi em toàn phải tranh thủ giữa hai lúc gương mẫu này.
chudongtu
05-05-2006, 03:05 PM
Các bác để em tư vấn cho, sáng thứ bảy em Ziu có thể đi bơi vào sáng sớm, 6h chẳng hạn, bơi xong ăn sáng, ăn sáng xong em Ziu đi chợ, về đến nhà mẹ em cũng vừa ngủ dậy :p
tiger
05-05-2006, 03:20 PM
Yêu quá mới gặp lần đầu tưởng như đã quen từ lâu ý, thôi với mình đi đâu chẳng quan trọng miễn là có Ziu bên cạnh, Ziu thấy thế nào?
Gau_Pooh
05-05-2006, 03:37 PM
[QUOTE=tiger]Yêu quá mới gặp lần đầu tưởng như đã quen từ lâu ý, thôi với mình đi đâu chẳng quan trọng miễn là có Ziu bên cạnh, Ziu thấy thế nào?[/QUOTE]
Hừm! đi đâu mà đi. X-(
Ziusha
05-05-2006, 05:56 PM
Nào! đi đâu nào. X-(
Ziusha
05-05-2006, 05:59 PM
[QUOTE=chudongtu]Các bác để em tư vấn cho, sáng thứ bảy em Ziu có thể đi bơi vào sáng sớm, 6h chẳng hạn, bơi xong ăn sáng, ăn sáng xong em Ziu đi chợ, về đến nhà mẹ em cũng vừa ngủ dậy :p[/QUOTE]
Theo tư vấn của bác Chử thì em quá ngoan nhỉ ;)
Lại còn trong đội cực nhanh: Bơi, đi chợ, ăn sáng trong vòng chưa đầy 1 tiếng :o
scrotum
05-05-2006, 08:49 PM
Hôm nay mình chuyển phỏm sang bơi ở Thắng lợi. Cả bể có mỗi một mình tớ, cũng hay lắm. Đợi mãi, chẳng có bạn gái nào đến chơi.
Các bác mình có biết trang nào dạy kỹ thuật bơi ko nhỉ. Em cũng biết bơi lội tí ti nhưng vẫn muốn tham khảo thêm kẻo đi bơi về bụng hơi đầy
scrotum
07-05-2006, 11:41 AM
Sáng nay chủ nhật, mình bơi ở bốn mùa* trên tinh thần phục vụ vì tương lai con em chúng ta. Nghe phong thanh là các bạn gái TL cũng hay lặn ngụp ở đó, cố dõi mắt tìm, mà không thấy.
Lúc ra về, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ôi thôi, tìm mãi không thấy xịp đâu, có lẽ là để quên lúc thay đồ. Mình cực ghét kiểu bắt buộc phải vào phòng thay đồ nam riêng, nữ riêng, ức chế bỏ mịa. Đành phải mặc quần đùi và cho nó tự do một chút
Về đến nhà, vợ lại hỏi: "quần bơi anh đâu rồi". Lại mất thêm cái quần bơi vừa được tặng.
Nói chung hôm nay mình thiệt hại.
*. Vừa hỏi các cháu xem sáng nay bơi bể gì. Chúng nó bảo Thăng long. Thành thật xin lỗi các bạn vì sơ xuất trên.
Vũ béo
07-05-2006, 11:51 AM
Chiều nay Vũ sẽ bơi ở bể Thăng Long, Ngọc Khánh. Sau đó đi bowling ở Starbowl. Tiếp theo sẽ đi chơi trò bắn nhau laze ở.... quên xừ nó địa chỉ. Tiếp là màn ăn uống. Cuối cùng là tiết mục Karaoke.
Ai muốn join, PM cho Vũ.
scrotum
07-05-2006, 07:53 PM
Vẫn chuyện bên lề bể bơi thôi các bạn.
Thực ra hôm nay ngoài chuyện mất quần, mình còn một tâm sự nữa, mà lần này lại không phải về các cô gái chân dài. Mà về một người đàn ông không quen biết.
Câu chuyện là thế này.
Khi mình đã thất vọng hoàn toàn vì không tìm thấy một bạn gái TL nào đi bơi vào lúc ấy, thì mình thấy một người đàn ông dẫn một cháu trai chừng hơn 10 tuổi đi vào bể. Người đàn ông đeo kính trắng khiến mình gợi nhớ đến một người quen, và vì vậy mình có ý theo dõi, chứ không phải mình gay. Các bạn gái lưu ý hộ mình nhé!
Con người được tạo hóa sinh ra để đi lại trên mặt đất, thậm chí bay lượn trên không nếu có máy bay, chán thì lại nhảy dù xuống đất. Không phải sinh ra để sống dưới nước, vì vậy bơi là phải tập. Thường thì trẻ con rất sợ nước, bài đầu tiên là phải cho trẻ con rạn nước, không thì chúng sẽ bị ngộp và sợ. Giống như ngày xưa anh em mình run rẩy trong cái cảm giác "anh chết ngộp trong em" í. Để rồi sau đó cứ thấy "nước" nhiều là mình sợ, sợ đến tận bây giờ.
Vậy mà người đàn ông kia lại bắt cậu con trai nhẩy thẳng từ trên thành bể xuống. Có thể, tính triết trong bài tập này rất cao, tức là phải thắng ngay từ lúc xuất phát, chế ngự nỗi sợ hãi ngay từ phát đầu tiên. Nhưng cậu bé không hiểu và lại sợ nước. Cậu ta đứng run rẩy, mấy lần định nhảy rồi lại không đủ can đảm. Ông bố đứng dưới đợi, chửi rất to: "DM, nhảy đi con, sợ cái đ.éo gì mà không dám nhảy. Sợ chết à? Cuộc đời này có đ.éo gì vui đâu mà ham sống. Chết hay hơn".
Mình có cảm giác người đàn ông nói với con mà như nói với chính bản thân anh ta. Thằng bé vẫn không dám nhảy, nó còn quá bé để hiểu được tính triết trong lời dạy của người bố.
Mình rất thích trò chuyện với những người có nhiều ẩn ức. Thừa lúc giải lao mình lân la làm quen.
_ Chào anh đeo kính. Mình phải nhấn mạnh thế kẻo anh ta nhầm mình chào anh bụng phệ gần đấy.
_ Cái gì? Anh chào tôi à? Tôi có quen anh không? Người đàn ông cảnh giác.
_ Không, chưa quen, giờ sẽ quen. Tôi tên là Tủm.
_ Ờ, tên nghe hay nhỉ, có tiếng vang vang. Còn tôi tên Chết.
_ Ồ cái tên nghe hay quá. Lần đầu tiên tôi biết có người tên như thế.
_ Trước kia tôi tên khác cơ, giờ tôi thích tên là Chết. Hay hơn!
_ Sao vậy, anh muốn chết à?
_ Không, chính xác thì không muốn chết, mà chỉ chán sống thôi.
_ Anh có thể cho tôi biết lý do không? Mình bắt đầu gạ gẫm.
_ Có đ.éo gì phải bí mật đâu. Chán sống rồi. Ông đã bao giờ hưởng thụ tất cả rượu ngon và gái đẹp chưa? Người đàn ông bất ngờ chuyển cách xưng hô và hỏi ngược lại mình.
_ Tôi chưa. Rượu thì không biết uống. Còn gái gú thì...tôi không được may mắn lắm.
_ Đấy, bao giờ ông nếm đủ như tôi thì thấy cuộc đời này chẳng đáng sống nữa.
_ Anh thử sắm một cái Nikon xem sao? Mình ướm thử.
_ Sắm rồi, cũng chán rồi.
_ Hay thế này, anh thử qua chỗ tôi xem sao, biết đâu lại có gì hay?
_ Hay là hay thế nào? Ông nói thử tôi nghe xem.
_ Ví dụ như...một cô giáo vùng cao chẳng hạn. Mình chợt nhớ đến một bạn gái đang làm bọn mình mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, nên cứ phán bừa.
_ Cô giáo vùng cao à, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, thế ông kể tiếp đi.
_ Đấy là một người phụ nữ dáng thể thao, phổi rất nở, cup C+.
_ Tức là thế nào? Người đàn ông bất ngờ với thuật ngữ quá chuyên môn của TL ta.
_ Nôm na là như thế này này. Mình chỉ cho anh ta nhìn thấy quả dừa trên bàn.
_ Thế thì hay đấy. Người đàn ông nhảy cẫng lên sung sướng. Còn gì hay nữa không?
_ Vẫn còn, cô giáo này chửi bậy lắm hay lắm.
_ Thế nữa kia, chửi bậy mà hay à? Ông nói thế nào ấy chứ.
_ Hay ở chỗ, cái mồm đẹp lắm, đẹp lắm í. Đẹp đến độ chửi tục cũng thấy hay, đẹp như vệt hở khe áo. Nói thế anh hiểu chứ.
_ Hiểu rồi. Mà ông cứ nói thẳng mẹ nó ra là cười dâm vãi đái, vòng vo làm gì cho mệt. Còn gì nữa không, kể nốt ra đi, tôi đang sốt ruột.
_ À, nữa đây, tin này anh sẽ thích, cô giáo đang tuyển phi công, dating với cáo mãi chưa tìm được người ưng ý. Anh xem thế nào... Mình bở lửng câu nói.
_ Tiêu chuẩn thế nào ông? Người đàn ông sốt ruột.
_ Đơn giản lắm. Phi công không biết nhảy dù.
_ Thế thì đ.éo được. Máy bay bà già hết xăng, động cơ hay trục trặc, mình không nhẩy để chết chung à. Đ.éo dại thế.
_ Anh nản à? Chuyện nhảy thì cứ gạt sang một bên, lúc nào nhảy là việc của anh. Cứ coi như là anh không biết nhảy đi.
_ Ông nói thế nghe được đấy. Thế đến chỗ ông đi thế nào?
Mình đã hướng dẫn cho anh bạn ấy vào Thăng long. Khi mình đang viết những dòng này, thì điện thoại của mình kêu bí bo. Người đàn ông nhắn tin: "Tôi đang đứng dưới cột điện. Cô giáo của anh phong phanh quá. Cái chăn quấn cũng không được kín. Hay của nó đấy".
Mình nhắn lại: "nhầm rồi, cẩn thận nhé, con gái của cô giáo vùng cao đấy".
Minh sùi
08-05-2006, 04:01 AM
[QUOTE=NHM]Các bác mình có biết trang nào dạy kỹ thuật bơi ko nhỉ. Em cũng biết bơi lội tí ti nhưng vẫn muốn tham khảo thêm kẻo đi bơi về bụng hơi đầy[/QUOTE]
Có mấy clip dạy bơi của bon Khựa, mời bác tham khảo. Nếu thấy được thì em bốt tiếp.
Bơi ếch: _http://download.yousendit.com/4CB5F80F02820E42
Bơi ngửa: _http://download.yousendit.com/6A4F323C093293C9
Parapapa
08-05-2006, 01:29 PM
Chiều nay 08/05, 15h30 Bể Bơi Thắng Lợi ( Trong Khách sạn Thắng Lợi ).
Dâm đãng hay là chết ? Là chết ! Là chết! Là chết!
:x
scrotum
08-05-2006, 01:56 PM
Ziu ơi, giờ đấy là giữa 2 giờ gương mẫu đấy. Bọn mình đợi bạn ở bể. Ám hiệu hôm nay mình chưa cắt tóc và mặc quần bơi hoa để nhận ra nhau nhé.
Ziusha
08-05-2006, 02:09 PM
Em vừa nhận được mật báo là bác Tủm vừa post cái này lên là tất cả nam thanh ở bể TLợi mặc quần hoa hết rồi! Ui, thế em làm sao nhận ra bác đây? Có dấu hiệu gì không ạ, kiểu sẹo siếc gì ý ;)
DangTuan
08-05-2006, 02:18 PM
Đầu trọc, đầu trọc, Tủm là chú hai đầu trọc mà Dịu. :))
[QUOTE=Ziusha]Em vừa nhận được mật báo là bác Tủm vừa post cái này lên là tất cả nam thanh ở bể TLợi mặc quần hoa hết rồi! Ui, thế em làm sao nhận ra bác đây? Có dấu hiệu gì không ạ, kiểu sẹo siếc gì ý ;)[/QUOTE]
Ziusha
08-05-2006, 03:48 PM
[QUOTE=DangTuan]Đầu trọc, đầu trọc, Tủm là chú hai đầu trọc mà Dịu. :))[/QUOTE]
Bác ơi, từ khi bác Tủm trở thành văn sĩ No.1 trên TL, nhiều thanh niên cạo trọc đầu mặc quần hoa ôm can 5 lít lắm ý. Mắt em lại kém, hay lẫn :( À, hay là bác giúp em đến chụp vài bô mấy cái sẹo nhận dạng của bác Tủm nhé. Bác chụp thì em nhận ra ngay ;)
P.S: Bác chụp chỗ nào mà sẹo không làm giả được ý nhá! Chứ bây giờ đến sẹo của bác Tủm chúng nó làm sẹo nhái đấy bác ạ
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.