PDA

View Full Version : Khỏe để dâm đãng


Pages : 1 2 [3]

Parapapa
29-05-2006, 09:03 PM
Hôm qua sau khi về đến khách sạn, hải đăng H thấy mình có lỗi nên 12h đêm lại về với vợ. Lúc anh đang gọi điện cho tôi tranh thủ bấm chuông, nên tôi nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Anh đi đâu? Giờ này là mấy giờ? Anh có biết tôi phải đợi mở cửa cho anh không?
- Anh xin lỗi, anh chỉ ...
- Chỉ chỉ cái gì, tôi không chứa anh đi đâu thì đi đi
- Ơ thì khổ quá, chúng nó về hết rồi, anh đi được đâu thì đã chả về
- Đi với con nào thì về nhà nó mà ngủ, bà không tiếp
- Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, xin thề, mà anh có đi với con nào đâu, anh đi bơi để dâm đãng, rồi về ăn sò huyết ba ba với mấy anh bạn, đây em xuống nói với anh Para này ...
- Sao cơ? Dâm đãng à? Sò huyết à? Ba ba à? Đợi tí em xuống mở cửa nhé

Kẹt kẹt,

- Anh Para à, các anh đi ăn à? Anh yên tâm, chồng em về nhà rồi. Chúc anh ngủ ngon.


Sáng hôm sau, 10 giờ sáng

- Alô, anh Para à, cảm ơn anh nhé
- Ai đấy? Ngáp...
- Em vợ H đây
-Chào em, sao thế?
- Em có chút việc làm phiền anh, anh cho phép em mới dám nói
- Anh sẵn sàng, gì vậy?
- À, nếu anh có thời gian thì ngày nào cũng rủ chồng em đi bơi nhé. Em cảm ơn anh, em mệt và phê quá, vợ chồng em đi ngủ đây :>>

Cụp!

Tôi ngẩn tò te ra như mắt nai cha cha, mãi vẫn không hiểu chuyện gì đã biến một con chằn lửa thành một người vợ nhu mì mẫu mực, lễ phép với bạn chồng như thế sau một đêm. Phải chăng là nguồn nước Mỹ Đình?

Saint
29-05-2006, 09:32 PM
“Sò huyết, nhất định là sò huyết rồi”. Tiếng reo lanh lảnh xé tan bầu không khí nặng trĩu của buổi sáng sầm sì sau cơn mưa lớn lúc gần sáng. Tôi quay lại thấy N. nhảy tưng tưng như đang phát hiện ra một điều bí mật nào đó được chôn giấu từ ngàn năm nay. Đáp lại ánh mắt tôi là khuôn mặt ngượng ngùng của H. anh với tay kéo N. ngồi xuống ghế để tránh sự chú ý của hàng phố. Quay sang tôi anh nói khẽ giọng nửa van lơn nửa thanh minh, “hôm qua tôi đi bơi anh ạ, về mệt mà khó ngủ ghê.”

***

Chiều, bà chị gọi tôi sang nhà và bảo mang theo một hai cái DVD để thử cái DVD player made in China bà mới mua với giá rẻ bất ngờ từ người bạn học cũ làm Hải Quan trên Lạng Sơn về Hà Nội tập huấn. Tiện tay tôi cầm hai cái đĩa Friends, bộ này tôi thích lắm, mua hết chừng 1 triệu, cứ buồn lại nhét một hai đĩa vào xem là lại thấy đời tươi. Ở nhà tôi có cái đầu mua cũng lâu của Sony. Đầu Sony kén đĩa, DVD của tôi tòan hàng tàu nên có đĩa xem được có đĩa không. Giải pháp tình thế của tôi là xem trên laptop. Đầu đọc DVD của laptop dẫu sao cũng dễ tính hơn.

Lúc sang nhà bà chị, bỏ đĩa vào thì đúng phần cả nhóm đang tưởng tượng ra cuộc đời mình sẽ khác. Monica vẫn béo ị và 30 yrs old virgin. Được các bạn khuyến khích, nàng cố gắng gài bẫy cho anh chàng bác sĩ boring vào việc having sex hay mỹ từ hơn là disflower. Monica vốn có tài nấu nướng, nàng sống bằng nghề đầu bếp. Nàng biết oyster có tác dụng thế nào. Chuẩn bị dinner và plan cho cái sự disflower bản thân, nàng chuẩn bị cho chàng món oyster (hào), rất nhiều oyster.

***

Xưa nay hải sản luôn có tác dụng tốt với đàn ông. Có lần bọn tôi đi ăn baba từ trưa, trót làm một ly rượu tiết baba, cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Những loài máu lạnh sống dưới nước theo đông y là thuộc tính âm, vậy không hiểu sao đi bơi xong người lại rực. Thôi đúng rồi …sò huyết, nhất định là sò huyết.

Parapapa
29-05-2006, 09:47 PM
Các bạn ạ, có một tin buồn. Vợ H vừa gọi cho mình, hỏi cụ thể hôm qua H đã ăn bao nhiêu con sò? Mình bảo là khoảng 40 con gì đó. Thấy cô ấy đếm lấm bẩm một lúc rồi bảo tôi là, cô ấy khẳng định bọn Legend chó chết đã trộn sò thật và sò dởm. Chính xác hơn là có 19 con sò thật, 21 con sò dởm.

Kinh nhỉ các bạn nhỉ, 10 tiếng ( 12h đêm-10h sáng), 19 con sò thật - thế là cũng kinh đấy chứ, 1 tiếng gần 2 con sò thật, ngất trên cành quất. Hải sản vạn tuế :x

JW
29-05-2006, 10:24 PM
5' dành cho giải trí

Bạn hãy đoán xem, cô gái áo kẻ xanh đằng sau lon bia Thanh Đảo là ai?

http://www.tathy.com/thanglong/boiloi/DSC00023.JPG

Phần thưởng là một chuyến tham quan CLB Bơi lội dâm đãng miễn phí.

Phan An
29-05-2006, 10:24 PM
Vượt lên chính mình

Giang hồ đang bàn tán sôi nổi về trận thư hùng giữa Mr. Gold và Ms. Tú diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (tên nguyên bản nhưng sao Cung dưới nước mà anh thấy toàn ở trên cạn) - sự kiện đã làm lu mờ Lễ trao giải liên hoan phim Cannes.

Các diễn viên chính:
Mr. Gold còn có phụ danh là Mr. King hay Mr. Papa.
Ms. Tú (Tú xịn) đi Thanh Đảo mang bia về -để phân biệt với Tú chính hiệu mà đi Trung Quốc hái lá thuốc cho mẹ đắp chân và Tú nguyên bản mà chỉ có anh có số điện thoại và Tú có nick trên TL.
Trưởng ban cứu đuối Scrotum người đã lên màu đồng hun (em nào muốn biết thế nào là đồng hun liên hệ số điện thoại không chín không không không không nhớ) sẵn sàng ứng cứu.
Ban tổ chức: Đặc biệt có Hải Đăng Thăng Long bay từ bên kia đại dương về chứng kiến.
Bơi dẹp đường có Xchau, Dactanhang và Majestyan. Hai đ/c đầu bơi rất tốn xăng, thỉnh thoảng phải dừng lại để đổ.

Bể trong nhà Mỹ Đình cờ hoa rực rỡ (xem ảnh ở các post trên). Thậm chí các chú bảo vệ bể bơi cũng chạy đến góp vui.
Keo đầu Tú chấp Mr. Gold bơi 1 đường 25m Tú sẽ bơi gấp 2. Ban tổ chức nghi ngờ Mr. Gold thỉnh thoảng có trèo lên bờ chạy bộ nên đã về trước Tú một chút.
Keo hai Tú và Mr. Gold bơi bằng phân. Ban tổ chức nghi Xchau đã buộc dây kéo Mr. Gold nên đã về trước Tú một chút.
Keo ba Tú và Mr. Gold thi lặn. Mr. Gold được đánh giá có lợi thế hơn vì có bánh lái nhưng Tú đã về trước hai chút.

Tỷ số chung cuộc là 1 đều – nghiêng về phía cả hai bên. Ban tổ chức đánh giá là Mr. Gold đã vượt lên chính mình để có được tỷ số hữu nghị này.

Lễ liên hoan tổng kết diễn ra tại Legend Beer, vì vừa Đại hội xong nên hết sức giản dị tiết kiệm, chỉ có ba ba rang muối và sò huyết, tôm tiếc gì đó. Sau đó Uỷ ban đi hát karaoke. Anh phải đi đón hai chị vẫn còn lặn ngụp ở Mỹ Đình nên không dự được phần này.

Tóm lại là Uỷ ban họp hoành tráng và dâm đãng, như mọi khi.
Sau vụ này, Uỷ ban tiếp tục nhận các lời thách đố thi đấu.

29-05-2006, 10:30 PM
Tú vừa nói chuyện với JW qua điện thoại:
- Sao lại chỉ 21? Tưởng cả 40
- Ừ thì tính hết rồi, 40 là vừa tầm. Nhưng tại mình trót hứa là sẽ cao thượng, trả anh H về với vợ truớc 12h tối. Mà tận 10h tối mới hát nịnh Vàng chủ tịch xong. Hic
- Nhưng 21 con? Ở đâu nhỉ?
- Này nhé 5 con trong Karaoke, 3 con trong taxi, 6 con trong lúc dắt tay nhau đi dạo Hà Nội đêm... trước khi mình trả lại cho vợ anh ý kiểm lại thấy vẫn thừa 2 con. Hic, cái khu TH-NC chưa lắp đèn đêm thế mà tiện...
- Just wait, wait, lúc đi khỏi Thùy Linh Châu thấy Tú đi với Vàng chủ tịch cơ mà
- Tò mò vớ vẩn! Vàng chủ tịch có 40 con của ông ý. Nào thế 45 con của Châu và anh Thọ sao rồi?
- À, thì 8 con ở...
- ôi, papa gọi. Thế nhé. Tí buôn tiếp
(tút tút tút)

Thắm
29-05-2006, 10:34 PM
Tôi sợ bà quá bà Tú ạ, bà ăn 35 con trực tiếp và đến 80 con gián tiếp thế này, tham ăn thế no phình bụng ra lại bảo tại duyên số nhé. Tôi trâu chậm uống bia đục, ăn được có 20 con trực tiếp, và được anh Tủm cho 6 con gián tiếp, vẫn còn thòm thèm...

scrotum
29-05-2006, 10:39 PM
Các bạn nói quá, mình có còn con sò nào đâu.

Lúc 10h giờ kém 15, bạn gái tớ nghe phong thanh là chiều ăn sò, đến tận nơi áp tải về vì sợ sò rơi vãi dọc đường.

Có mọi người chứng kiến nhé, không lại bảo nói điêu.

29-05-2006, 10:50 PM
[QUOTE=scrotum]Các bạn nói quá, [COLOR=Blue]mình có còn con sò nào đâu[/COLOR].

Lúc 10h giờ kém 15, bạn gái tớ nghe phong thanh là chiều ăn sò, đến tận nơi áp tải về vì [COLOR=Blue]sợ sò rơi vãi dọc đường[/COLOR].

Có mọi người chứng kiến nhé, không lại bảo nói điêu.[/QUOTE]

Không comment gì nhé :|

aTa100
29-05-2006, 11:19 PM
[QUOTE=JW]5' dành cho giải trí

Bạn hãy đoán xem, cô gái áo kẻ xanh đằng sau lon bia Thanh Đảo là ai?

http://www.tathy.com/thanglong/boiloi/DSC00023.JPG

Phần thưởng là một chuyến tham quan CLB Bơi lội dâm đãng miễn phí.[/QUOTE]

Hehe lạ gì, đúng là nữ duyên dáng của Chợ đuổi nhà ta. Đích thị là Rên yêu :x

Chocolatiebabe
30-05-2006, 02:50 AM
8-| 8-| Đú quá! Hỏng! Buồn quá! Mình thì đi lăn lưng đi làm bật cả nước mắt. Hội này ở nhà nhí nha nhí nhố! Đồ..đồ...phản bội! Từ!! X(

30-05-2006, 09:44 AM
[QUOTE=JW]5' dành cho giải trí

Bạn hãy đoán xem, cô gái áo kẻ xanh đằng sau lon bia Thanh Đảo là ai?

http://www.tathy.com/thanglong/boiloi/DSC00023.JPG

Phần thưởng là một chuyến tham quan CLB Bơi lội dâm đãng miễn phí.[/QUOTE]

Thắm nhà mình chứ còn ai vào đây. Thôi vé miễn phí này mình nhường cho Đội trưởng đọi bóng đá TL ;-)

HoangTung
30-05-2006, 09:48 AM
Cho mình hỏi, hơi tò mò tí, ai phản bội bạn Chóc vậy? Mà phản bội như thế nào mới được chứ, mình tưởng các bạn trong nhóm bơi lội này, phải như gà mới đúng chứ.

Tuanbass
30-05-2006, 09:51 AM
Ở nhà ăn uống đú đởn công nhận sướng. Hôm rồi em ra Miami gọi là biển hay hay ở đây, chơi bời nhảy múa tưởng nó thế nào, biển thì đẹp chỉ gần bằng biển Miền Trung ở nhà, được mỗi cái gái Latin hot, ăn uống thì nhục ko thể tả, nhiều lúc chỉ thèm một đĩa tôm tươi hay sò tươi như ở nhà để bú mà đi mãi x tìm được....

30-05-2006, 09:53 AM
@ Bạn Tùng: Trong CLB này không có Gà nhá. Chỉ có Vàng và SÒ huyết

@Tuan: Hahaha, có gái Latin mà không có sò huyết thì ... chia buồn với anh 45 con sò ;-)

Tuanbass
30-05-2006, 10:07 AM
Ờ demo một cảnh khỏe để damdang của thanhnienxame ở đây ...

http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/DSC_0182.jpg


Giới thiệu hàng chỗ anh tí cho mấy em, anh giai DC này theo em Toe phát biểu thì là vào Bar Gay sẽ ko phải mất tiền Drink. Các em trông ổn hơn hội Tủm tiếc, Phan An, Trâu, Hoi Sến ở nhà ko anh giới thiệu cho..

Giai ngon..
http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/DSC_0169.jpg

http://i30.photobucket.com/albums/c328/tuanbuss/DSC_0170.jpg

30-05-2006, 10:26 AM
Ngon - phải nói là QUÁ NGON! Dễ đến 3 kg sò huyết.

Nhưng mà Chủ tịch CLB bơi lội của Tú mọi thứ to mỗi quần nhỏ. Còn giai của Tuấn thì... quần to quá. Huhuhu. Thôi, Tuấn cho Tú xem nữa đi

Tuanbass
30-05-2006, 10:27 AM
Ruột to vỏ cũng phải to để cho hợp Tú ạ...

Parapapa
30-05-2006, 10:30 AM
[QUOTE=Tuanbass]Ruột to vỏ cũng phải to để cho hợp Tú ạ...[/QUOTE]


Chú Bass nông cạn nhỉ, đã gọi là CLB dâm đãng thì ai để cả ruột trong vỏ hoàn toàn, phải nửa kín nửa hở, kiểu rút gươm nửa chừng khỏi vỏ nó mới sexy chứ?

Như kiểu chú muốn kín mít thì anh em CLB khéo phải kiếm mấy cái xà rông thửa ;-)

Ái My
30-05-2006, 03:55 PM
Cho em tham gia mấy trò chơi dâm đãng này với các bác, em ủng hộ phần ăn sò huyết, phần bơi lội em xung phong [COLOR=White]giữ đồ cho giai ngon giống như bác bass vừa pót hình quảng cáo[/COLOR] :>>

scrotum
30-05-2006, 08:44 PM
[QUOTE=Ái My]Cho em tham gia mấy trò chơi dâm đãng này với các bác, em ủng hộ phần ăn sò huyết, phần bơi lội em xung phong [COLOR=White giữ đồ cho giai ngon giống như bác bass vừa pót hình quảng cáo[/COLOR] :>>[/QUOTE]

Mời bạn cứ tự nhiên tham gia CLB này. Giai của bạn Bass bốt trông cũng được, nhưng chỉ được cái to xác thôi, bên trong bé và nhạt lắm.. CLB bơi lội nhiều zai ngon hơn. Xét về to và khoẻ, TL chưa có ai hơn bác kontwou (thành viên mới CLB)? Xét về mặt văn chương chữ nghĩa đàn ca sáo nhị, kẻ nào dám vượt mặt bác Phan An? Chưa kể bụng bự thì có Châu, chân dài có chủ tịch Para, hư thân mất nết có tớ, thơ híp hốp tặng gái có Maj.

Anh tài rơi cả vào câu lạc bộ này rồi. Đừng tìm bên bóng đá nữa bạn ơi.

Chocolatiebabe
30-05-2006, 11:07 PM
Anh của anh Bass post nhìn như Ấn độ ý nhỉ đúng là làm sao bằng "đội tuyển giấc mơ" Vàng, Thọ, Châu, An, Phiu...được. Tiếc là có 1 Tú xinh tươi chính hiệu hiền thảo hái thuốc đắp chân cho mẹ thì đã bỏ đi học nhảy triết rồi. :> Giờ đây có dream team mà chỉ còn Tú rởm với Thắm nhái thôi, ích gì! [-(

30-05-2006, 11:14 PM
Bạn Ái My cao 1m8 chân lông dài miên man thì đặc biệt hợp với anh H, Hải đăng TL vang bóng 1 thời ở cõi Net. Cần tư vấn về Bikini bạn Ái My cứ gọi Tú xịn nhé ;-)
**********************

Tình hình là Tú em vì chăm sóc chồng bên TQ tận tụy quá nên không còn giữ được phong độ - đã để hòa với Vàng pao Chủ tịch =(( . Buồn nhất là không có đủ tiền mua vé về lại Trung Quốc X( .

Hận![COLOR=Red][SIZE=6]Tú sẽ đâm đầu xuống bể bơi vào ngày mai, thứ 4 - 31/5/2006 vào lúc 16h30', tại bể Ngọc Khánh[/SIZE][/COLOR]

Tú em cũng định quay đầu lại nơi cũ Mỹ Đình để đâm đầu xuống nhưng nghĩ đến cái lạnh như trên Tây Tạng, em bèn chọn Ngọc Khánh. Đây, Tú em đã từng khổ vì lạnh từ trong ra ngoài thế này đây :-(( Các anh thông cảm chưa ;;)

http://i2.tinypic.com/116urdj.jpg

P.S: Để cho việc xe cấp cứu đến tiện hơn các bác có thể suggest địa điểm khác.

Chocolatiebabe
30-05-2006, 11:52 PM
Đừng!!! Thắm chị! Đừng ra đi!!! Tú sẽ nhường tên Tú cho chị. Từ giờ chị sẽ là Tú, Tú sẽ chỉ là Choc thôi. Nhé! Hẹn chị ngày mai, bơi giao hữu ở bể [SIZE=5]Ngọc Khánh[/SIZE]. ;-)

Choc sẽ mặc bikini da báo như mọi lần!

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/leopardbikinitu.jpg

Riêng các anh em phản bội, yêu cầu ngày mai vác thân đến nạp mạng, sau cuộc thi ăn sò xuyên suốt màn đêm. X(

JW
30-05-2006, 11:55 PM
Oh My God, anh em, look at her boobs. They are so big... She looks like one of those rap guy's girlfriends, who understand those rap guys. I mean her boobs, they're just so big :>

Mai 4h30 nhá.

Phiu
31-05-2006, 12:07 AM
Ơ, ăn sò xuyên suốt màn đêm à? Muộn muộn tí anh về, mịe vụ này hay quá phi từ núi về thôi. 5h đi

Chocolatiebabe
31-05-2006, 06:55 AM
Ừa đi đi thưa các anh, các chị, vì không những bơi còn khỏe, lãng đãng mà còn ăn sò thâu đêm rồi nhảy triết nữa.
Để quảng cáo cho chương trình, xin giới thiệu tiết mục nhảy triết người thật việc thật. :D
CLB chúng ta sắp ăn đứt CLB Đăng Xuỳn rồi. :p :p

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Danceclipchocolatie.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/?action=view&current=chocdance.flv)

majestyan
31-05-2006, 08:35 PM
Thôi, thế là đứt vụ chứng kiến Tú, vụ ăn sò xuyên màn đêm, lại còn vụ mấy người đi nạp mạng nữa chứ (thế này có thể coi là nạp mạng không nhỉ?). Tiếc lắm thay, hichic..

scrotum
31-05-2006, 08:41 PM
Ừ, mọi người đi ăn phở sò huyết rồi. Mình bận nên về sớm.

Mà này, hôm nay ở bể có em sexy vãi hàng, bạn Maj mà đi thì đêm nay về làm 5 bài thơ thể sport.

Công_Lý
01-06-2006, 07:47 PM
Hôm qua em cũng đi bơi, lúc định về thì nghe tiếng xì xào to nhỏ trong phòng thay đồ nữ. Ngó vào thấy 2 chị Tú xịn, giả sau một hồi thi đua gay gắt đâm lại mến tài nhau nên trao quần giảng hòa. Em móc vội con đt chộp được, giờ về trình cả nhà ạ :>>

http://www.backstage7.de/cd/single04/groove_coverage/groove_coverage.jpg http://tinypic.com/a3owuc.jpg

Ảnh em hơi bé vì chụp bằng đt mới cả phải bị cụ Sên kiểm duyệt xong cắt bớt rồi :(

majestyan
02-06-2006, 01:21 PM
Cuối tuần chắc em không sinh hoạt cờ lờ bờ bờ lờ với anh chị được rồi, :( . Ở Khe sanh chắc chỉ có bơi với ma, hic. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí khi ăn sò, baba các bác nhé

scrotum
03-06-2006, 10:46 PM
Hôm nay bơi thử ở Asian. Được lắm các bạn ạ. Nước rất sạch và vắng, bể bơi OK. Nên chuyển địa điểm ra đấy là OK nhất.

Chienbinh
03-06-2006, 10:52 PM
Bác Scrotum, bể Asean dài bao nhiêu? sâu nhất bao nhiêu? Indoor hay outdoor? Bao xiền một buổi? Chỗ tắm nước có khỏe không?

scrotum
03-06-2006, 10:58 PM
[QUOTE=Cocktail]Bác Scrotum, bể Asean dài bao nhiêu? sâu nhất bao nhiêu? Indoor hay outdoor? Bao xiền một buổi? Chỗ tắm nước có khỏe không?[/QUOTE]

Bể dài 30m, 40 ngàn/buổi, sâu nhất 2m, outdoor, chỗ tắm nước không khỏe lắm, dưng mà mình không tắm nên thấy OK.

_007_
04-06-2006, 12:57 AM
be asia o đâu ấy nhể

Chienbinh
04-06-2006, 01:00 AM
Chùa Bộc, bác _007_

Uyên
04-06-2006, 03:41 AM
[QUOTE=scrotum]Bể dài 30m, 40 ngàn/buổi, sâu nhất 2m, outdoor, chỗ tắm nước không khỏe lắm, dưng mà mình không tắm nên thấy OK.[/QUOTE]
Em hỏi khí không phải, thế bác cứ.... thế mà về à? ;;)

scrotum
04-06-2006, 12:05 PM
[QUOTE=Uyên]Em hỏi khí không phải, thế bác cứ.... thế mà về à? ;;)[/QUOTE]

Ừ, nhà tắm khai nhắm :p

duongsh
04-06-2006, 01:02 PM
Em mới biết bơi, không bơi nhanh hoặc bơi khỏe, nhưng có thể có một số trò mua vui với các bác CLB. Bác Tủm với các bác em có muốn bơi giao lưu 1, 2 vòng bể trong tình trạng chỉ dùng tay hoặc chân thôi không ạ?

Parapapa
04-06-2006, 02:08 PM
[QUOTE=duongsh]Em mới biết bơi, không bơi nhanh hoặc bơi khỏe, nhưng có thể có một số trò mua vui với các bác CLB. Bác Tủm với các bác em có muốn bơi giao lưu 1, 2 vòng bể trong tình trạng chỉ dùng tay hoặc chân thôi không ạ?[/QUOTE]

Kể cả không dùng tay, không dùng chân bác nhé. :>>

[SIZE=6][COLOR=Red]Chiều nay, chủ nhật 4/6 - Bể Khách Sạn Asian - Đường Chùa Bộc - 15h30[/COLOR][/SIZE]

Nguoicongaingo
04-06-2006, 02:47 PM
Ở cạnh đấy có khách sạn ASEAN, cũng có bể bơi đấy :D

icemain
04-06-2006, 06:59 PM
em Ngố ơi, bác Para nhầm ấy... Bể bơi của Khách sạn ASEAN chứ không phải Asian... Thế nên 2 cái đó là một, em à...
Chứ gần đó có cái bể bơi ở trong khu trường Thủy Lợi, cạnh sân bóng & sân tennis đó...

Nguoicongaingo
04-06-2006, 07:56 PM
[QUOTE=slave]em Ngố ơi, bác Para nhầm ấy... Bể bơi của Khách sạn ASEAN chứ không phải Asian... Thế nên 2 cái đó là một, em à...
Chứ gần đó có cái bể bơi ở trong khu trường Thủy Lợi, cạnh sân bóng & sân tennis đó...[/QUOTE]

Bác Slave kể vẫn thiếu, ở gần đấy em thấy còn 1 bể nữa. Từ Chùa bộc, bác đi 1 ra ngã tư Tây Sơn Thái Hà, rẽ phải là đến Bể bơi Trường Đại Học Công Đoàn

Còn trong trường hợp bác quên, không đi lên phía ngã tư Tây Sơn Thái Hà mà lại nhầm đường , đi ngược hẳn về phía Tôn Thất Tùng thì lại có bể bơi của Trường Đại học Y. Bể này y hệt bể kia, tức là đến ngã tư cũng rẽ phải.

Ở gần khu Chùa Bộc, còn 1 bể bơi nữa cơ. Nhưng thôi, em cho bác đoán đấy. :>

Khi nào chịu thì bác bảo em nha :>

scrotum
04-06-2006, 09:11 PM
Dạo này Châu bơi công nhận khá. Mình không ngờ!

Parapapa
04-06-2006, 11:07 PM
Hôm nay không có đồng chí Phan An, em Tú, bạn Phiu nhưng lại có thêm bạn Duongsh, Momo, Thổ Phỉ và Bachhac.

Công nhận hôm nay Châu bơi chuyên nghiệp, vừa bơi vừa lúc lắc lúc lắc lủng lẳng lủng lẳng, hơi bị sexy ngộ ái ni.

- Nữ đồng chí Tú và đồng chí Phiu, nhắn tin mất hút, mật thư thun thút, gọi điện cho Phiu thì báo là điện thoại trong túi quần, quần không ở gần người, gọi cho đồng chí Tú thì thấy báo ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn, các đồng chí nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình.

- Đồng chí Phan An không thấy đâu, nộp phạt một cuốn Playgirl vào buổi sau.

67HangBong
05-06-2006, 12:40 AM
Chiều nay bơi ở Thắng Lợi cũng vắng nhưng có đến 3/4 là Tây đến bơi với phơi nắng. Có cả anh Pasca LaMy Chủ tịch WTO cũng bơi với 1 em Tây trẻ trẻ.

Chocolatiebabe
05-06-2006, 07:04 AM
[QUOTE=Parapapa]
- Nữ đồng chí Tú và đồng chí Phiu, nhắn tin mất hút, mật thư thun thút, gọi điện cho Phiu thì báo là điện thoại trong túi quần, quần không ở gần người, gọi cho đồng chí Tú thì thấy báo ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn, các đồng chí nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình.

- Đồng chí Phan An không thấy đâu, nộp phạt một cuốn Playgirl vào buổi sau.[/QUOTE]

Xin lỗi các bạn, hôm nay mình, Phiu và bác An "lén" các bạn đi phơi nắng cho nó đẹp đều để hôm sau thách đấu đội bác Thọ, Vàng, Châu vụ "Khoe mình trên thành bể"

Báo cáo với các bạn tình hình đội mình "hot" lắm rồi. Đây là đòn cảnh cáo đầu tiên, từ bác An và Phiu :> :>

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/tanninglegs.jpg

alo_picasso
05-06-2006, 09:14 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Xin lỗi các bạn, hôm nay mình, Phiu và bác An "lén" các bạn đi phơi nắng cho nó đẹp đều để hôm sau thách đấu đội bác Thọ, Vàng, Châu vụ "Khoe mình trên thành bể"

Báo cáo với các bạn tình hình đội mình "hot" lắm rồi. Đây là đòn cảnh cáo đầu tiên, từ bác An và Phiu :> :>

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/tanninglegs.jpg[/QUOTE]

Tưởng Choc hiền thế mà cũng ác gớm. Nhìn thế này có chết đời ko cơ chứ :(

Hè rồi chắc cũng phải chuẩn bị đồ đạc đi bơi thôi :D

Ziusha
05-06-2006, 09:32 AM
Choc ơi cho hỏi cái đồng chí sơn móng đỏ choét kia là bác Phan An ý hả? Không có lẽ - không tin! ;)

Parapapa
05-06-2006, 09:52 AM
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/tanninglegs.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/MLfrnd_rs.jpg

Tình hình là em thấy thuốc đánh móng chân đỏ ở UK hơi bị hiếm, hôm bạn Choc đánh thì bạn kia nhịn, hôm bạn kia đánh thì Choc nhịn, cứ như là bố con Chử Đồng Tử dùng chung nhau cái khố ấy.

Được cái Choc tính hay hơn, dũng cảm, không dấu diếm khuyết điểm, không đánh móng chân đẹp nhưng vẫn dám đưa ra công chúng, bạn kia thì chỉ dám đi giày bịt mũi kín mít.

Để rồi CLB quyên tiền mua cho Choc cái khố, à quên lọ thuốc móng chân, đỡ phải dùng chung với bạn :B<<

mom
05-06-2006, 12:47 PM
[COLOR=Blue][SIZE=6]Em đi an dưỡng một tuần ở [COLOR=Red]Sơn Tây[/COLOR]. Các bác cho em hỏi, em có thể đi tập bơi ở đâu được ạ?
Em xin vô cùng cảm ơn các bác. Tiện thể nếu có bác nào quanh quẩn ở đây thì tham gia tập bơi với em cho vui luôn nhé :x [/SIZE][/COLOR]

D'artagnan
05-06-2006, 12:53 PM
Ở Sơn Tây khá nhiều ao làng Móm ạ, bơi cũng được lắm, chiều mát mát thôn nữ với trâu làng ra bơi cùng, tha hồ mà mở mang tầm mắt.

Quên, không cần phải mang quần bơi, quần đùi được rồi;)

scrotum
05-06-2006, 12:55 PM
Mom là zai hay gái thế? Dạo này mình ở hẳn trên trường C200 không về, cách Sơn Tây 5 km thôi. Trong Tản Đà spa có bể bơi đấy, thử vào xem sao.

Maj ơi, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này câu lại biến đi Khe sanh. Tăng tốc độ làm thơ đi không lúc về nhai bã mía đấy. Căng lắm!

D'artagnan
05-06-2006, 01:03 PM
Bác ơi Móm đích thực là giai trăm phần trăm, nhưng đợt vừa rồi nó biến đi đâu mất mấy tuần, nghe nói sang Bangkok nên em cứ thấy lo lo là...

scrotum
05-06-2006, 01:06 PM
Nếu thế thì thôi nhé, mình tưởng là gái định qua đón. Lúc nào đi bơi thì ới tớ một câu vậy, nếu đi được tớ sẽ đi.

Parapapa
05-06-2006, 05:54 PM
Bơi chỗ này vừa rẻ, nhiều cô gái xinh tươi

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/64J80030.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/64J80033.jpg

Không thích, thuê bao trọn bể, vừa vắng vừa buồn vừa đắt và lãng phí

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460042.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460043.jpg

Nằm một mình, buồn như con cá chuồn

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460046.jpg

Ngắm cái này

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460044.jpg

Bỗng có kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460049.jpg

Nhìn anh này, cơ bắp dẻo dai chưa

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460047.jpg

Em cũng dẻo dai này

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460054.jpg

Kết cục là thế này :x

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460050.jpg

Khoai tây về chỗ lấy đồ X(

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460051.jpg

5 phút sau trận chiến kết thúc

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460052.jpg

Cá đang gặm cái gì thế này

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/63OB0026.jpg

Thắm
05-06-2006, 06:17 PM
[QUOTE=Parapapa]5 phút sau trận chiến kết thúc

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460052.jpg

[/QUOTE]

Chị Tú bội tình nhỉ, Vàng chủ tịch vì chị bị đánh ngất xỉu mà chị thản nhiên bỏ đi, vừa ngồi nhìn nhau đắm đuối là thế đã ngoảnh mặt làm ngơ, đúng là giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường.

05-06-2006, 06:28 PM
Chị khác em. Em thì cứ thấy khoai Tây là vồ lấy X(. Chị tản ra chỗ khác để kết bạn với anh khoai Lang khác ;;) . Nhá.

Lại còn lấy thuốc đánh móng chân đỏ choét của chị ra bể bơi nữa chứ X( Giai nó chụp ảnh cho, khổ chưa. Em ơi là em :( Về nhà đi - VỀ!

[QUOTE=Parapapa] http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/64J80030.jpg[/QUOTE]

nuocchaymaytroi
05-06-2006, 06:47 PM
Tú đưa quả dâu tây lên miệng. Luỡi nàng hơi cong lên kiểu cách chạm vào đầu quả dâu rồi khe khẽ cắn ngang.

Một giọt dâu tây hồng hồng trong veo từ từ ứa ra từ khóe miệng, ngần ngừ một chút ở chiếc cằm mảnh rồi đột nhiên chuyển hướng viền một đường cong dịu dàng xuống bờ cổ thanh tú, xuống nữa, qua vai. Nắng tươi rói đang nhảy nhót trên những khoảng da thịt trễ tràng nơi ngực Tú chợt như hồng lên khi giọt dâu uốn lượn khéo léo len lỏi đi qua. Xuống nữa, viền nữa, cong veo đi, bị che khuất một lúc rồi như tàu anh qua núi chợt lao ra băng băng trên làn bụng phẳng mướt rám nắng. Sau nó là một vệt dài loáng nước và đi thẳng vào tâm điểm chiếc rốn xinh xinh của Tú. Cả khu vực gợi cảm đó chợt như ăm ắp màu hồng. Tôi khẽ bật cười. Đúng là "like a ruby in the sun" . Mà không, ruby thì cứng quá. Cái chất nước mềm mại ấy giống như một thứ rượu vang hảo hạng ngọt lịm được ấp ủ cất trong một cái cốc thiên nhiên nhỏ xíu tuyệt đẹp.

Ai mà được nếm ruợu vang trong chiếc cốc đặc biệt này nhỉ?

***

Tôi có thói quen đến bể bơi vào đầu giờ chiều thứ 7. Lý do ư? Vắng vẻ, yên tĩnh, và Tú cũng hay đến vào giờ đấy. Nói chung tôi không có hứng thú bơi lội nhiều lắm, chỉ sải một chút rồi lên nằm thư giãn ngắm nghía xung quanh. Nhiều lần tôi chỉ chui vào nhà tắm xả nước cho ướt rồi thản nhiên đi ra duỗi dài người trên ghế với bộ mặt của một kẻ lịch sự đã bơi xong và biết lên bờ giải quyết nhu cầu cá nhân ở nơi quy định chứ ko tương luôn ra bể. Vả lại bể bơi này có khá nhiều gái đẹp, mà gái đẹp mấy đứa bơi lắm, càng đẹp bơi càng ít, toàn nghịch nước lấy lệ rồi lên bờ làm dáng phơi nắng xoa kem.. Mình mà cứ hùng hục cắm cúi bơi lặn cả buổi thì có phải phụ mất vô số tấm hồng nhan rồi ko?

Minh chứng rõ nhất là Tú đang nằm đây, từ lúc đến chưa động một cái móng chân xuống nước, chả xoa xít dầu mè gì mà da nàng cứ căng mọng lên dưới nắng và như dát bởi vô số ánh mắt mơn trớn miên man. Có cảm giác chính những ánh mắt ngưỡng mộ ve vuốt của đám đàn ông mới là thứ kem dưỡng tốt nhất chứ không phải mấy thứ kem Âu Mỹ đắt tiền. Cũng đáng thôi! Bởi toàn cơ thể nàng là một khối kỷ hà sống động với những đường cong khêu gợi chóng mặt , những nếp khuất thăm thẳm bí ẩn . Ngay cả khi nằm thư giãn nhất, dường như bụng nàng vẫn ưỡn lên mời gọi một cách vô thức. Ở Tú luôn toát ra một vẻ điệu đàng, từ cái co tay, duỗi chân, nhướng mắt…, tất cả đều điệu đàng, một thứ điệu đàng bản năng, một thứ làm dáng bản năng, tự nhiên và ưa nhìn lắm lắm!

***

Tú hay chọn ghế cạnh tôi. Chúng tôi chào nhau bằng mắt. Cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại chọn như thế. Có lẽ tại tính tôi lười, chỉ im lặng ườn ra giương mắt chiêm ngưỡng nàng cho đã đời chứ ko lăng xăng mò sang hỏi chuyện, mời uống nước, đề nghị xoa dầu… như mấy gã đàn ông khác. Rốt cuộc sau vài buổi cạnh nhau thì chúng tôi cũng trao đổi một vài câu chuyện, biết một số thông tin , nhưng chủ yếu tôi vẫn im lặng để tận hưởng cái không gian đằm thắm đầy náo nức quanh nàng. Vì những khoảng khắc rất đỗi êm dịu ấy cũng thường chẳng kéo dài được lâu! Hôm nay chắc cũng vậy…

***

Đồng hồ chỉ 2 rưỡi chiều!

Bể bơi đông dần! Tiếng đập nước ầm ĩ. Một đám người Trung Quốc đang lao xao kéo từ khách sạn sang.

“Lại sắp có họp chợ trên bể đây!”. Tôi khẽ lầm bầm. Y như rằng, giọng của lũ Khựa trong chốc lát đã oang oang sát bên tai. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu sao chỉ với chừng 10 người Trung Quốc với cái trò bơi lội quanh quẩn thôi mà có thể gây ra sự cười đùa huyên náo lớn đến như vậy. Chúng tranh nhau nói inh ỏi, chả ai nhường ai và cười to hết cỡ một cách hoàn toàn vô cớ, liên hồi ko dứt.

Nước bể ngầu lên. Bọt sủi sùng sục.

***


“Đến giờ về thôi!” Tôi thầm nghĩ và đưa mắt sang Tú, cùng lúc nàng cũng quay ra nhìn tôi cười cười như đồng tình. Tôi hơi ngẩn người ra. Đôi mắt Tú to , man mác u uẩn, đặc biệt cái nhìn của nàng đầy vẻ thẳng thắn đoan trang và luôn đau đáu nung nấu một điều gì đó! Tôi rất muốn được dịu dàng nhìn ngắm thật lâu vào mắt nàng để tìm kiếm thử xem. Điều gì thế hở em? Chỉ biết ánh mắt ấy khiến nàng toát ra vẻ ôn nhu hấp dẫn vô cùng tận.

Tú hơi căng người về phía trước chực đứng dậy…

Cong veo!

Tôi nhìn không chớp…

***


“Tít tít tít”. Thằng bạn thân gọi

- Gì đấy ông?

- Chiều mát bia không?

Tôi hơi ngần ngừ… Bia ư?

Tự nhiên, trong tâm trí tôi phảng phất hình ảnh một ly rượu vang nhỏ nhắn màu hồng nhạt tuyệt đẹp…


***

scrotum
05-06-2006, 07:10 PM
Công nhận trông chủ tịch Vàng chán nhở. Đáng nhẽ phải tiu chết lão béo bụng to chứ ai lại để nó đập một phát lăn quay ra thế kia.

scrotum
05-06-2006, 07:19 PM
Dọa nạt Tây phải như thế này, ngay từ lúc chưa thay quần áo nhá.

http://i6.tinypic.com/11ry6gz.jpg


Bầy trò cưa gái bể bơi nó phải thế này.

http://i5.tinypic.com/11ry6tg.jpg


Reo mừng chiến thắng phải thế này. Nhớ mà học tập.

http://i5.tinypic.com/11ry6v5.jpg

R.I.P
05-06-2006, 10:08 PM
Bức ảnh reo mừng chiến thắng của anh Bủm thật cảm động làm sao. Mừng quá. Phát khóc lên được.

Mỗi tội thiếu miếng tam giác trên tay, bức ảnh mất hết ý nghĩa lịch sử :(

alo_picasso
06-06-2006, 01:52 AM
Tình hình là chán Chủ Tịch Vàng quá bài văn của bác nuocchaymaytroi hay như thế mà có thêm bức ảnh toàn diện của chị Tú nữa thì có phải hoàn hảo hơn ko :B<<
Cơ mà e cũng buồn cho bác nhìn bác "rạng ngời" thế kia mà lại để mấy thằng khựa kia nó...:(

http://i5.tinypic.com/11ry6tg.jpg

Em đang thắc mắc là ko hiểu bác Tủm biểu diễn màn gì :-/ :D

Chocolatiebabe
06-06-2006, 07:51 AM
Chân bác Tủm thon nhể. Thảo nào cứ chê chân em từ đêm qua đến giờ! :-/ :>
@Anh nuocchaymaytroi: Tú rất vui vì gặp anh ở đây. Trái đất bé nhỉ, tròn nhỉ! Hôm ấy Tú ngồi ăn dâu, thấy anh nhìn, Tú cứ tưởng anh đang hằn học Tú vì không mời anh ăn cùng. Nào ngờ anh ẩn chứa nhiều tâm tư đến vậy. Cám ơn anh! :)

nuocchaymaytroi
06-06-2006, 10:20 AM
Ko mời dâu cũng ko sao đâu Tú ạ. Anh thèm cái khác, ứ phải dâu! ;-)

Còn hằn học á, không phải với em đâu! Số là anh đang bực mình với lũ Khựa thì lại có một chú Việt Nam đầu trọc lóc đi săn ở đâu về vai đeo nguyên cây súng hơi nghênh ngang tiến vào , thoát y ngay trên thành bể rồi lao rầm cả cái thân hình đẫm mồ hôi khét lẹt xuống. Cả nửa bể nhốn nháo nhao lên bờ. Nước dềnh lênh láng. Gã trọc lặn một hơi dài rồi ngoi lên sát chỗ anh nằm, ngóc đầu lên nhìn Tú toét miệng cười, hai mắt nháy, đảo, quét liên hồi như công tắc, đúng là... X(

setocxu
06-06-2006, 10:35 AM
http://i5.tinypic.com/11ry6tg.jpg

Một lần em vào câu lạc bộ Mỏ khoét, thấy các hội viên bàn nhau cực kỳ rôm rả vụ ăn chả nhái Khương Thượng. Mọi người còn khoái trá tả cảnh con nhái nhảy múa, uốn éo trong chảo mỡ. Giờ nhìn ảnh anh Tủm, em giật mình :D

scrotum
06-06-2006, 11:02 AM
Đề nghị mọi người đừng ném mình nữa. Mình chân nhái, người nhái, hàng nhái, chả nhái đã rõ rồi không phải bàn. Nham nhở nó ăn vào máu rồi không sửa được. Chuyển sang trang trước ném hộ mình chủ tịch Vàng bị Tây béo đánh ngất xỉu trên thành bể vì sàm sỡ véo von với hàng của nó.

Hoặc lên trên topic quần áo ném đá bác Tỳn tỏ tình phô với em Chóc. Mình nghĩ bạn nước chảy mây trôi dành tâm lực trí lực đá vụ ấy mới đúng tầm. Chứ dưới này, ngoài chuyện thủ dâm tuổi tác ra mình chẳng làm gì cho đời được đâu.

Ziusha
06-06-2006, 11:27 AM
Ôi xời, bình thường trông đã thế này:
http://i4.tinypic.com/10zpxj9.jpg

Cái thằng khoai Tây kia có khi nó chả làm gì đâu, chỉ là thằng đấy:
Từ xe máy lạnh ra bước ra
Hắt hơi 1 cái là ra thế này:

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/65460052.jpg

Mà nói chung chưa đủ khỏe để dâm đãng mà gặp em "đô và prô" như Tú thế kia thì kết cục này cũng phải thôi :p

HoangTung
06-06-2006, 11:30 AM
Hôm qua tôi cứ đoán không biết ảnh bị đánh ngất có phải của anh Tủm không cho "đáng đời quân gian ác". Ngẫm nghĩ một hồi thì đúng là anh Vàng, anh Tủm đầu trọc cơ mà. Tội nghiệp anh Vàng quá, yếu thì đừng ra gió anh ơi.

Hoa Tuyết
06-06-2006, 12:12 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/tanninglegs.jpg[/QUOTE]

Trời , chân trắng đẹp , bàn chân đẹp không còn gì để nói .

Mượn lời bác Nhuế : Mưa rơi không cần phiên dịch .

Mìn phải đi bơi thôi .

nuocchaymaytroi
06-06-2006, 12:36 PM
[QUOTE=scrotum]Đề nghị mọi người đừng ném mình nữa. Mình chân nhái, người nhái, hàng nhái, chả nhái đã rõ rồi không phải bàn. Nham nhở nó ăn vào máu rồi không sửa được. Chuyển sang trang trước ném hộ mình chủ tịch Vàng bị Tây béo đánh ngất xỉu trên thành bể vì sàm sỡ véo von với hàng của nó.

Hoặc lên trên topic quần áo ném đá bác Tỳn tỏ tình phô với em Chóc. Mình nghĩ bạn nước chảy mây trôi dành tâm lực trí lực đá vụ ấy mới đúng tầm. Chứ dưới này, ngoài chuyện thủ dâm tuổi tác ra mình chẳng làm gì cho đời được đâu.[/QUOTE]
Oái, sao bác Tủm đột nhiên thẩm du mạnh tay thế? :p Bác cho em đánh đu dưới này với! Trên kia quần áo vòng vèo xa hoa , admins đi lại như trảy hội, em ứ dám ngồi lâu!

Ở đây, mọi người đều trần trụi gần gũi, tạo điều kiện cho nhau cất lên những tiếng gọi của thiên nhiên, em khoái!

Ở đây, em ko phải trầm trồ lằng nhằng nào là áo đẹp, quần đẹp, vòng đẹp rồi đánh võng qua túi xách đẹp, giày đẹp, dép đẹp, tất da chân đẹp ... mà em được ca ngợi luôn vào cái cốt lõi là người đẹp, đùi đẹp, eo đẹp... xxx đẹp!

Nói chung, ở đây em rất thoải mái. Chỉ ngán mỗi thím banhmy... :(

Có lần đi bơi, em thấy một bà trung niên to béo mặc quần đùi đen nhánh, quấn khăn tắm sặc sỡ nhảy choi choi ở khu vực thiếu nhi giữa một đống ấu nam. Bà ta liên tục ném những cái nhìn tóe lửa khó hiểu vào mọi thiếu nữ diện bikini.

Em tự nhủ : liệu đấy có phải thím banhmy?

Nếu đúng là thím, em đành xin lỗi đã ko chào hỏi, vì lúc ấy gái của em (chưa thành vợ em) đã dám mặc bikini dây gác cả 2 chân vuông góc lên người em (chưa phải chồng nó) trước bể bơi đông nghẹt dững người. Về nhà thấy đùi gái có vết nám nho nhỏ như cháy nắng, em chợt rùng mình nhớ lại ánh mắt loang loáng tựa dao cắt của người đàn bà kỳ quái kia :-0

Mong sao thím banhmy cứ ở yên trong nhà, ngồi sập gụ đóng áo dài khăn xếp, chớ có bon chen vào chốn xác thịt nhễ nhại để mà thêm quằn quại! Dạo này vắng bóng thím, em mới dám rón rén post đôi bài...

Hối lộ thím trước @};-

scrotum
06-06-2006, 01:31 PM
Chú chọn hộ anh một trong 2 cách đánh giá một vấn đề nhé. Rồi mình sẽ bàn tiếp có nên để chú vui với anh em dưới này không?

[QUOTE=nuocchaymaytroi] Đúng là nham nhở hiếm có... :p

Công nhận ghét! :D[/QUOTE]

[QUOTE=nuocchaymaytroi]

Ở đây, mọi người đều trần trụi gần gũi, tạo điều kiện cho nhau cất lên những tiếng gọi của thiên nhiên, em khoái!

[/QUOTE]

Parapapa
06-06-2006, 01:45 PM
Các bác hơi bị đánh giá thấp Vàng chủ tịch, một thân võ công như em mà các bác nghĩ là để cái thằng bụng to ấy đánh ngã á? Hôm qua em nhịn vì sợ làm gì quá tay anh em ra đấy bơi nghĩ lại thấy kinh kinh, mất chỗ bơi của CLB.

Sáng nay, số phận thằng Tây béo là thế này (http://www.microsurgeon.org/images/two_finger_amputation.jpg) , em chỉ ngạc nhiên là đêm qua em say quá, chả hiểu có nhỡ tay ở đâu mà sáng ra trong túi quần em lại có thêm cái này (http://www.louisxvimannequins.com/special_fx/finger.jpg) , em nghĩ chắc của bác nào có vợ trên này hôm qua vạ lây, em đã cho vào tủ lạnh đề nghị của bác nào liên hệ mật thư lấy lại.

Em nghĩ CLB đang tiến dần tới chuyên nghiệp, em đề nghị các bác đồng phục, nam trang phục như thế này (http://www.andreascahling.com/images/MPS_thong_th.jpg) còn nữ như thế này (http://www.bigpinekey.com/Images/suite00.jpg) , các bác xem góp ý cho em có đúng tinh thần CLB chưa ạ.

Cảm ơn các bác. :x

xeko
06-06-2006, 01:54 PM
Không nói phét chứ bây giờ em thấy các bác đi bơi về chụp ảnh nhau mang lên làm chọc cười với thiên hạ thì chán nhỉ. Dâm đãng cũng chẳng đặng, thể thao chả biết sao, hài thì đến đoạn vật người ta ra để cù rồi.

nuocchaymaytroi
06-06-2006, 02:00 PM
[QUOTE=scrotum]Chú chọn hộ anh một trong 2 cách đánh giá một vấn đề nhé. Rồi mình sẽ bàn tiếp có nên để chú vui với anh em dưới này không?[/QUOTE]
Hợ hợ, bác Tủm yêu quý mặt dữ lòng hiền ơi, em chỉ tả cái lão đeo súng hơi đầu trọc thôi, có liên quan gì đến bác đâu mà bác vơ vào thân cho nó khổ ra ! :-0 Mà người đeo súng hơi đi bơi thì thiên hạ thiếu chi, bác nờ! ;;).

Nói thật nhé, em mà ghét bác thì em nháy mắt với bác làm x gi cho nó mỏi ;-). Bác thừa hiểu mà, cứ giả vờ trộ em :D

06-06-2006, 02:56 PM
Vàng chủ tịch và Tủm Thư ký. Đề nghị 2 bác cực kỳ bình tĩnh, không manh động trước sự kích động của thế lực thù địch (vì Tú em). Để cool down và bàn tiếp chính sách đối ngoại, đề nghị mọi người có mặt tại:
[COLOR=Red] [SIZE=3]Bể ASEAN vào 4.30 pm ngày mai, 7/6/2006[/SIZE][/COLOR]
Tú ;;)

scrotum
06-06-2006, 03:39 PM
Xêko nói phải. Dạo này CLB đùa hết duyên rồi. Thôi, chỉ đi bơi thôi nhé.

67HangBong
06-06-2006, 03:44 PM
Sao ko lên Thắng Lợi bơi, Asia vắng và buồn lắm.
[QUOTE=Tú]Vàng chủ tịch và Tủm Thư ký. Đề nghị 2 bác cực kỳ bình tĩnh, không manh động trước sự kích động của thế lực thù địch (vì Tú em). Để cool down và bàn tiếp chính sách đối ngoại, đề nghị mọi người có mặt tại:
[COLOR=Red] [SIZE=3]Bể ASEAN vào 4.30 pm ngày mai, 7/6/2006[/SIZE][/COLOR]
Tú ;;)[/QUOTE]

06-06-2006, 07:10 PM
[QUOTE=67HangBong]Sao ko lên Thắng Lợi bơi, Asia vắng và buồn lắm.[/QUOTE]

Vắng cũng có cái hay của nó vì CLB này ba hoa trên mạng tý thôi, nhưng khi đi bơi thì chỉ chúi đầu vào bơi, bơi hùng hục ý. Ít vật cản - bơi nhanh và chuyên tâm hơn!

Do cơ địa, một số thành viên của CLB có khả năng gây sát thương nếu va chạm dưới nước. Vì vậy, bơi chỗ vắng âu cũng là yếu tố bảo đảm an toàn cho cộng đồng ;-)

Chocolatiebabe
07-06-2006, 07:19 AM
[QUOTE=Tú]Vàng chủ tịch và Tủm Thư ký. Đề nghị 2 bác cực kỳ bình tĩnh, không manh động trước sự kích động của thế lực thù địch (vì Tú em). Để cool down và bàn tiếp chính sách đối ngoại, đề nghị mọi người có mặt tại:
[COLOR=Red] [SIZE=3]Bể ASEAN vào 4.30 pm ngày mai, 7/6/2006[/SIZE][/COLOR]
Tú ;;)[/QUOTE]
Chị Tú Thanh Đảo công nhận manh động. Thế này chẳng khác gì lạy ông con ở bụi này?! Hội đang trách chị lắm đó, chị biết không?? Đảm bảo lần tới các bác chủ tịch chủ tiếc, loại high profile sẽ kiếm cớ không đi đâu mà xem. :( :(

scrotum
07-06-2006, 01:28 PM
Đi bơi thôi các bạn ơi. Oi bức thế này bơi trưa cho mát, đợi đến chiều thì chết mất.

nuocchaymaytroi
07-06-2006, 02:52 PM
Tháng 7 trời hay mưa. Những cơn mưa bất chợt.

Tôi đang chuẩn bị đi bơi thì trời mưa.

Tôi ngồi ở sảnh khách sạn nhìn ra. Trời mưa trắng xóa. Cảnh một gã đàn ông tồng ngồng mặc độc cái quần bơi chàng hãng trên chiếc ghế khảm trai mơ màng ngắm mưa rơi có cái gì đấy hơi kệch cỡm. Nhưng may sao, tôi có em ở bên . Vẻ yểu điệu của em khiến mọi người qua lại chuyển hết sự chú ý sang em.

Và tôi thanh thản ngắm mưa. Tôi chống cả 2 tay lên cằm mà thỏa thích ngắm trời mưa .

Mưa to quá…

Tôi nhớ lại khi còn bé, những trận mưa hạ là những ngày đẹp trời nhất đối với bọn trẻ. Vừa được nghỉ hè xong, lòng đang phơi phới thì cơn mưa chợt đến, cả xóm tràn ngập tiếng reo hò của lũ giặc nhãi. Tắm mưa đê! Tắm mưa đê!

Bây giờ thì trẻ con không được tắm mưa, người lớn thì không dám tắm mưa. Càng lớn, sự hồn nhiên càng xa xỉ đi. Nó bị đóng hộp trong các quy tắc cộng đồng.

Có lần tôi giở tấm ảnh thời cấp 2 ra xem. Cả lớp tôi đều cười, mỗi đứa một kiểu. Mắt đứa nào cũng tràn ngập một niềm vui trong trẻo không chút vướng bận. Sau này lớp tôi có họp nhiều lần, lần nào cũng chụp ảnh. Tất cả vẫn cười. Vâng, đúng ra là miệng đứa nào cũng có hình nụ cười. Chỉ thế mà thôi…

***

Ngoài kia, cơn mưa ko còn quăng quật sầm sầm như lúc ban đầu mà đã chuyển sang điệu đều đều. Từng dòng chảy hợp thành một cái rèm nước nhỏ tí tách trước hiên.

Ra bơi thôi!

Tôi kéo tay em đứng dậy. Chúng tôi chạy ào ra giữa cơn mưa, lao về phía bể. Mưa nhảy múa trên những tấm lưng trần của chúng tôi. Hôm nay, bể dường như đầy hơn, tinh khiết hơn. Lớp nước úng đọng hàng ngày như được thay đi bằng thứ nước thiên nhiên tươi mát. Tôi khẽ ngụp đầu lặn xuống. Tiếng mưa rơi trên mặt nước nghe xa xăm quá đỗi. Tôi quờ nhẹ tay. Mu bàn tay tôi lướt qua làn da bụng em, cảm giác mướt mát đến lạ kỳ. Không kìm được, tôi cù khẽ vào sườn em. Bị bất ngờ, em uốn cong người để tránh rồi tóm lấy tay kẻ ẩn núp kéo lên khỏi mặt nước. Tiếng cười của chúng tôi tung lên giòn tan hòa quyện vào mưa. Gương mặt đẫm nước của em kề sát bên tôi.

Em ngước lên…

Từng giọt mưa trong vắt rơi tầm tã trên vầng trán thanh tao của em rồi tỏa ra muôn vạn hạt li ti, đẹp lung linh…

Có vòng tay nào ấm áp hơn vòng tay dưới cơn mưa?

Có nụ hôn nào cháy bỏng hơn nụ hôn trong cơn mưa?

…..

Tôi trở mình bơi ngửa.

Mưa đánh nhịp trên thân thể tôi một điệu liên miên. Cảm giác tê tái dễ chịu ngập tràn…

Tôi thử hé mắt nhìn. Một quầng trắng khổng lồ mờ mịt vần vụ phía trên không ngừng rắc xuống vô số chuỗi hạt nước óng ánh . Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy cuộc đời chúng tôi, số phận chúng tôi, mối nhân duyên cuả em và tôi, sao mà hữu hạn mong manh đến thế trước cái vô tận vô cùng của tạo hóa bao la…

***

Tháng 7 trời hay mưa. Bất chợt lắm!

Và tôi đã từng bơi mải miết cùng mưa trong một chiều tháng 7 trắng xóa đất trời…


***

thuốc lào
07-06-2006, 03:06 PM
[QUOTE=scrotum]

Bầy trò cưa gái bể bơi nó phải thế này.

http://i5.tinypic.com/11ry6tg.jpg


[/IMG][/QUOTE]

Tạo dáng cực khổ thế mà cưa được mỗi em này thôi hả bác? :p

Mac
07-06-2006, 04:10 PM
[QUOTE=scrotum]
Bầy trò cưa gái bể bơi nó phải thế này.

http://i5.tinypic.com/11ry6tg.jpg
[/QUOTE]
Khiếp quá bác tủm em, trò múa cột bể bơi này rồi câu được ối gái, hehe. Tư thế của bác Tủm là kiểu mọi-lúc-mọi-nơi, thế đã lúc nào bác ngừng đong gái cho đỡ mỏi chân tay mình mẩy chưa bác, theo kinh nghiệm của em thỉnh thoảng cứ phải có khoảng lặng giống như ăn thịt quen rồi thỉnh thoảng chuyển sang ăn chay ý. Đến lúc ăn thịt lại thấy nhiều hương vị mới lạ lắm.

scrotum
07-06-2006, 04:21 PM
Báo cáo với các bạn là tớ chẳng đong được ai hết. Tớ làm trò cốt chỉ lừa dối chính bản thân tớ rằng tớ chưa già.

@Mac. Bạn nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Tớ ăn chay hơn chục năm rồi. Đồ chay bây giờ làm giống thịt gà, chả quế, lợn nướng nên đồng chí nhầm đấy thôi.

majestyan
07-06-2006, 10:48 PM
Bác Vàng bác Tủm ới ời, các bác bố trí cuối tuần đi bơi đê, em đang nóng máy quá

Chocolatiebabe
07-06-2006, 10:54 PM
Chào các bạn. Choc (Tú xịn) xin phép các bạn đăng lên đây bức thư dưới đây vừa nhận được của hiệp hội bảo vệ răng hàm mặt Colgate. Tú xin mạn phép dịch lại cho dễ hiểu nhé ;)

Ngài kính mến,

Chúng tôi viết thư này trước hết để thể hiện sự cám ơn chân thành của hiệp hội chúng tôi đến ngài về sự tiêu dùng thuốc và bàn chải đánh răng của hãng chúng tôi trong suốt 17 năm qua. Sau là để bộc lộ sự băn khoăn và hoang mang của chúng tôi khi order kiện thuốc đánh răng thứ 1989 từ quý ngài đã bị hủy bỏ vào 4 ngày trước.
Chúng tôi thật không hiểu vì sao, vì suốt 17 năm qua chưa bao giờ chúng tôi gặp phải sự cố này với quý ngài. Xin ngài vui lòng liên lạc sớm với chúng tôi. Kiện thuốc đánh răng hương vị ngô nướng, theo sở thích của ngài, chúng tôi sẽ bảo quản cẩn thận.

Kính,
Pi Tơ Mác Các Ni

Hình ảnh cuối cùng của camera chúng tôi capture ngài vào hồi 19h tối tại nhà nghỉ X, khách sạn X, bãi biển X
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Cameracapture.jpg

Tú xin phép được kể ngọn ngành câu chuyện ở post tới!

Chocolatiebabe
07-06-2006, 11:34 PM
Em bảo!! Em bảo!! Em bắt đầu kể chuyện nhé!

Chuyện là thế này (vuốt tóc gọn lại, ánh mắt long lanh, hai má ửng hồng):

Bác An của chúng mình mất tích đã 1 tuần nay rồi các bạn ạ. Lần cuối chúng em nghe tin về bác, thực ra là nghe tiếng đánh răng đều đều của bác là thứ 3 tuấn trước. Bác gọi điện thoại về, tiếng nước rào rào chảy mạnh lắm, tiếng bàn chải cọ mãnh liệt lắm, bên cạnh còn có tiếng nhí nhéo "đánh vừa thôi anh ơi, sạch quá, em thích bẩn cơ!" của mấy giọng con gái.
Thế là chúng mình yên tâm :(
Rồi hôm sau nghe bạn bè trong ngành nghề hằn học đánh điện (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=188611&postcount=1) tin bác An chúng em mới biết rõ ngọn ngành.
Chả là thế này, bác An đi họp. Vầng, tất cả chỉ vì buổi đi họp trời đánh ấy!

Bác An đi họp bình thường giản dị lắm. 1 va ly gồm 5 tuýp Colgate, 6 bàn chải các màu khác nhau, 1 quần đùi ca rô, 3 áo may ô (1 lưới để đi clubbing, 1 cô tông để mặc thường ngày, 1 satin dành đi dạ tiệc), 1 chiếc lược ngà xinh xinh. Thế thôi! Thế mà lần này bác ấy còn mang theo cà vạt (1 lưới, 1 cô tông, 1 satin), chun buộc tóc và dầu cù là. Bọn mình cũng lấy làm lạ :-/
Vì sao????

Hội Bò trốn trại và Vượn đu cây (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=129588&postcount=55) đến đón bác vào 4 giờ sáng. Để đi sớm cho đỡ nóng, họ bảo thế.
Trước khi quay đầu đi, bác An còn đánh mắt về phía mình. Một ánh nhìn tha thiết, chan chứa nhiều tâm sự lắm. Nhưng bác không nói gì. Phút giây ấy chỉ là tích tắc mà thôi. Mình cảm thấy hối hận ăn năn vô cùng. Giá lúc ấy mình chạy theo níu cánh tay mảnh khảnh nhưng ấm nóng tình người của bác ấy lại, hẳn có lẽ bác ấy sẽ dừng lại, sẽ nói điều gì chăng?

Mac
08-06-2006, 06:48 AM
Thăng Long ngày 08 tháng 6 năm 2006

Kínhh gửi ngài Pi tơ Mác Các Ni (em của Hiệp sỹ Pôn Mác Các Ni) - Hiệp hội răng hàm mặt Colgate,

Trước hết tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của quý Hội tới tôi. Tôi không ngờ là hành động dừng việc tiêu thụ kem đánh răng của mình lại ảnh hưởng như vậy tới quý Hội. Nếu điều đó gây ra bất cứ phiền toái nào tôi xin được bày tỏ lòng xin lỗi. Nhân đây tôi cũng xin giải thích tại sao tôi đã có 1 hành động khác thường như vây.

Như quý Hội đã biết, trong 17 năm qua tôi đã tiêu thụ hết 1989 tuýt kem đánh răng loại Maximizer của quý Hội, thứ này chắc cô Tú người của quý Hội biết rõ hơn ai hết. Một năm có 365 ngày, như vậy trung bình trong 3 ngày tôi đánh hết 1 tuýt kem có thể tích 1 lít. Các vị hẳn có thể hình dung tốc độ và cường độ tiêu thụ đó lớn như thế nào khi mà trung bình trong 1 ngày tôi đánh răng 1 lần/tiếng, ngay cả trong lúc ngủ cứ 1 tiếng tôi lại bật dậy tự động đi đánh răng rồi đi ngủ tiếp dù mắt vẫn nhắm và miệng vẫn ngáy to như bình thường, giờ thì ngay cả khi đang bơi tôi có thể vẫn đánh răng được, thậm chí còn không làm tung bọt xuống nước. Số bàn chải tôi dùng đến nay chắc cũng không kém số tuýt kem đánh răng là mấy. Đến đây chắc các vị hình dung được hậu quả nước chảy đá mòn, sau 17 năm ròng miệt mài với ma sát cơ học hàm răng sạch sẽ của tôi đã mòn vẹt đến mức không còn có thể đánh bằng kem được nữa. Ý tôi là hiện giờ tôi đã thay một bộ răng giả mới và thay kem đánh răng hoàn toàn. Bộ răng giả mới có 32 chiếc làm bằng xi măng P600 loại xịn không đặt hàng từ các PMU nên có thể yên tâm về chất lượng vĩnh cửu của nó, còn kem đánh răng thì tôi đã chuyển hẳn sang dùng nước rửa chén bát Sunlight vừa sát trùng mạnh lại kinh tế hơn, quý Hội thông cảm tôi là người kinh doanh nên vẫn phải tính đến hiệu quả đồng tiền lên hàng đầu. Hôm nay tôi đã có thể vừa bơi vừa đánh răng vừa huýt sáo vừa thổi bong bóng xà phòng, thật là ấn tượng, các thiếu nữ xinh tươi trong bể bơi đã nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Dù sao ấn tượng cũng là ấn tượng, tôi cảm thấy lạc quan hơn. Đúng là 1 cuộc đổi đời. Tôi đang luyện tập nốt kỹ năng đánh răng bằng chân để gây ấn tượng cho lần đi bơi tiếp theo, ấn tượng chắc chắn sẽ còn mạnh hơn.

Trên đây là những lời phân trần của tôi đối với sự việc đáng tiếc nêu trên. Mong sự thông cảm của quý Hội và cảm ơn vì sự hợp tác trong 17 năm qua.

Kính thư,
Phan An

nuocchaymaytroi
08-06-2006, 09:07 AM
[QUOTE=scrotum]Báo cáo với các bạn là tớ chẳng đong được ai hết. Tớ làm trò cốt chỉ lừa dối chính bản thân tớ rằng tớ chưa già.
[/QUOTE]

[QUOTE=scrotum]Chứ dưới này, ngoài chuyện thủ dâm tuổi tác ra mình chẳng làm gì cho đời được đâu.[/QUOTE]
Bác Tủm em dạo này làm nũng hơi nhiều đấy :p . Có bạn gái nào mát tay gãi hộ bác em cái lưng với.

Phan An
08-06-2006, 11:55 AM
Để 4C hiểu mà còn cười (cho đỡ mất công em Like a jewel in the sun và nick Mac viết dài ứ thể tả về chuyện đánh răng đáng riếc của anh) anh giải thích đấy là vì răng anh do hồi bé uống tetaxilin (một loại thuốc kháng sinh của thời bao cấp) nên bị hỏng men răng, lúc ăn ngô không biết đâu là răng đâu là ngô.
4C đọc lại từ đầu topic này để vật, nhá.

Ngoài ra 4C cứ chú ý theo dõi, dần dần ở đây sẽ có bài về các ưu điểm khác của anh như đầu hói, chân vòng kiềng...

Anh lại nhớ chuyện có một cậu đi hỏi vợ, được giới thiệu một em chỉ biết ú ớ ú ớ.
Gia đình giải thích:
- Thế là tha hồ yên tâm, không bao giờ lo bị vợ chửi.
Tìm hiểu một lúc nữa mới biêt là em này còn điếc. Gia đình lại giải thích:
- Thế là tha hồ yên tâm, tha hồ chứi mà vợ không nghe thấy.
Tìm hiểu một lúc nữa mới biết là em này còn bị rỗ. Gia đình phát cáu lên:
- Tất nhiên, thế anh chỉ muốn người có toàn ưu điểm thôi à.

Chocolatiebabe
08-06-2006, 12:10 PM
Ai bảo bác hói? chân vòng kiềng? bụng phệ??? Bác bảo em để em gọi bác Thọ, Vàng, Phiu, Châu đến xử lý liền.
Bác đi đâu biệt tăm mà Câu Lạc Bộ gọi máy bác cả tuần nay không gặp, bác khai ra đi mau? Bọn em lo quá. Không có bác ngồi ăn cơm cùng, bọn em cứ lầm lì chẳng ai nói với ai câu nào. Thiếu tiếng bàn chải đánh răng đều đều của bác, lặng cả một không gian. Buồn! :(

scrotum
09-06-2006, 07:58 PM
Mai CLB có họp không các bạn? Mấy bạn gái đi Quảng bình hết rồi!

liv
11-06-2006, 11:10 PM
em k0 ở nhà nên k0 đi họp hội với các bác & các em Tú xịn, Tú thật được. Phí thế. Nhưng tuần trước em cũng lặn lội sang monaco ngâm mình được 1 tí.

http://i5.photobucket.com/albums/y191/livchen/Monaco/DSCF3444.jpg

chỗ đấy thực ra k0 phải bãi bơi mà là chỗ cho dân tình phơi nắng

http://i5.photobucket.com/albums/y191/livchen/Monaco/DSCF3440.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y191/livchen/Monaco/DSCF3447.jpg

thành ra hơi bị lắm sứa. Em các bác bị dính khắp người.

http://i5.photobucket.com/albums/y191/livchen/Monaco/DSCF3448.jpg

cái này chụp lúc vừa bị dính

http://i5.photobucket.com/albums/y191/livchen/Monaco/DSCF3558.jpg

và sau 1 ngày

Chocolatiebabe
13-06-2006, 07:56 AM
Hoan nghênh bác Liv tham gia lãng đãng cùng chúng em. Bác có vẻ lãng đãng chưa đúng bài bản nên mới bị gúa nó cắn cho đỏ nhừ tay thế kia. Tội nghiệp...
Hôm nay là 1 ngày rất vui đối với Tú và các bạn.
Chiều Tú đi làm về sớm ngó qua trận đá bóng trên TV

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Chocolatieworldcup.jpg

Rồi gọi điện thoại rủ bác Vàng, Thọ, Phiu, Châu, An, Thắm qua đi bơi. Trên đường chúng mình ghé đi mua quà chiều. Bác Vàng ăn kem cốm, Tú ăn súc cù là, bác Thọ nhai gừng, bác Phiu ăn mía, bác Châu ăn giá sống, bác An nhai trầu (trong quá trình cai đánh răng), Thắm điệu đà đòi ăn ô mai rơm.

Đây là của Tú, các bạn tham ăn đã ăn hết từ lâu :(

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/chocolatiemelt.jpg


Đến bể bơi các bạn ùa ra cầu trượt thi nhau nhảy cắm đầu, nhảy que kem, nhảy lộn vòng. Tú chỉ năm dài nhìn các bạn cười dịu dàng. :B<<

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tuxin.jpg

8 rưỡi tối, cả hội no nê chán chê đi về nhà Tú nhậu nhẹt. Tú nấu lẩu cho các bạn ăn, Thắm ngồi xay bột sắn để chờ tối các bạn say cho các bạn giải rượu.
Mấy chậu hoa nhà Tú bị các bạn sau khi say rượu ...tè vào giờ đang trong tình trạng khủng hoảng :(

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/chocolatiehouse.jpg

nuocchaymaytroi
13-06-2006, 10:24 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Hoan nghênh bác Liv tham gia lãng đãng cùng chúng em. Bác có vẻ lãng đãng chưa đúng bài bản nên mới bị gúa nó cắn cho đỏ nhừ tay thế kia. Tội nghiệp...
Hôm nay là 1 ngày rất vui đối với Tú và các bạn.
Chiều Tú đi làm về sớm ngó qua trận đá bóng trên TV

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Chocolatieworldcup.jpg

[/QUOTE]
Không hiểu cái giò còn lại của Tú nó ngả sang bên nào nhỉ?! Sang bên phải thì rõ sexy, còn sang trái thì... :p . Triết dã man!

Công nhận ở nhà xem bóng đá thoải mái nhờ... :D

Chocolatiebabe
13-06-2006, 10:40 AM
Ồ, Tú đang nằm trườn người trên ghế sofa, một chân kê lên ghế, một chân duỗi xuống dưới đặt vào chậu nước cất hoa nhài cho thư giãn. Hôm nay nóng quá mà!! ;-)

scrotum
13-06-2006, 10:45 AM
Hê hê, giờ mới biết đó là giò. Lúc đầu mình tưởng ngón tay che ống kính, sau nghĩ là lưng ghế bành. Công nhận mình kém nhậy cảm.

nuocchaymaytroi
13-06-2006, 11:11 AM
[QUOTE=scrotum]... sau nghĩ là lưng ghế bành. Công nhận mình kém nhậy cảm.[/QUOTE]
=)) công nhận bác em quá nhạy cảm

Parapapa
13-06-2006, 11:37 AM
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Chocolatieworldcup.jpg

Theo phán đoán của mình, giò còn lại chắc chắn có một bàn tay trai đặt lên, mà phải là bạn trai mới quen vì [COLOR=WHITE]hãy nhìn kỹ cái giò đi, nổi hết gai ốc lên kia kìa[/COLOR] :D

Quy Toc Bui Doi
13-06-2006, 08:08 PM
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Chốc xinh Chốc thích chụp hình sệch-xiiiiiiiiiiiiii!!! :>> :-0 :p :> :D

felicité
14-06-2006, 11:30 AM
Bác Tủm bác Tủm, bác đây phỏng? http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=193103&postcount=21

Ziusha
14-06-2006, 12:33 PM
So many hairs!!!! Is it Tủm? :B<<

Hehe, nhưng quả sịp đỏ và em Thắm, em Tú (sau khi nhuộm tóc) đang nằm phơi nắng thì đúng là CLB Dê Đê rồi :D

scrotum
15-06-2006, 09:54 AM
Mình bị thối tai rồi. Bác sỹ bảo phải tạm nghỉ bơi lội thôi. CLB cứ tiếp tục sinh hoạt nhé.

Thổ Phỉ
15-06-2006, 11:03 AM
anh chuyển về bơi ở CLB Hà nội cho lành

majestyan
15-06-2006, 11:44 PM
Chỗ anh em bác cứ tâm sự đê, mà em đề nghị với bác chủ tịch Vàng rồi, tuần này bác sẽ có quần bơi mới ;-) .Không có bác thì ai lấy le với gái đây =((

majestyan
17-06-2006, 10:16 PM
Hôm nay CLB sinh hoạt ngoài bác Tủm, bác Vàng còn có cả hai thành viên nhí. Nghe tiếng trẻ con tíu tít là em cứ chạnh lòng, chỉ chực hát "Đời tôi cô đơn" với "Ai cho tôi tình yêu", hic. Các bác ý cần khỏe vì nhiệm vụ chứ mình luyện công để làm gì, há chẳng uổng phí lắm ru? Hu hu

scrotum
17-06-2006, 11:24 PM
Hôm nay anh nể cậu lắm anh mới đi đấy. Sợ cậu với Tú ngượng không biết nói gì với nhau nên anh mới tham gia. Biết Tú không đi bơi hôm nay thì anh cũng ở nhà.

Tối nay về con gái anh hát:

Anh Tủm thối tai
Mười hai lít mủ
Trộn với đu đủ
Trộn với thịt khô
Đem ra Bờ hồ
Hai nghìn một đĩa.

setocxu
19-06-2006, 11:01 AM
Kinh dị, anh Tủm!!!!!!!!!!

batchaohanh
20-06-2006, 06:43 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Hoan nghênh bác Liv tham gia lãng đãng cùng chúng em. Bác có vẻ lãng đãng chưa đúng bài bản nên mới bị gúa nó cắn cho đỏ nhừ tay thế kia. Tội nghiệp...
Hôm nay là 1 ngày rất vui đối với Tú và các bạn.
Chiều Tú đi làm về sớm ngó qua trận đá bóng trên TV

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Chocolatieworldcup.jpg
[/QUOTE]

Mình nhìn cái ảnh này đinh ninh là ngón tay :-))

nào các bác trổ tài đoán :D

http://img232.imageshack.us/img232/3923/img97996hu.jpg (http://imageshack.us)

Phan An
28-06-2006, 07:02 PM
Bá cáo Ủy ban, em vừa bắt lại liên lạc với mấy cơ sở cũ chuyên bơi ở bể Ba Đình cứ đòi bơi thi với Chủ tịch Ủy ban và đ/c Tủm.

Lúc nào các bác thấy thể lực sung mãn hú em một tiếng để tổ chức giao lưu.

Parapapa
06-07-2006, 12:03 AM
[QUOTE=Phan An]Bá cáo Ủy ban, em vừa bắt lại liên lạc với mấy cơ sở cũ chuyên bơi ở bể Ba Đình cứ đòi bơi thi với Chủ tịch Ủy ban và đ/c Tủm.

Lúc nào các bác thấy thể lực sung mãn hú em một tiếng để tổ chức giao lưu.[/QUOTE]

Ô là la, hôm nay mới thấy cái này. Hôm nào cán bộ tổ chức giao lưu đi, tốt nhất trong tuần này nhé, tuần sau chủ tịch bận đi học một khóa cấp tốc về Salsa bên Zimbabue mất rồi. Cơ sở cũ không quan trọng, giữa đường gặp cánh hoa rơi, ngửa tay đỡ lấy (cơ sở) cũ người, (cơ sở) mới ta. :B<<

Hôm nay nghe lại bài hát này, thấy cảm xúc dạt dào, trước lúc lên tàu xin tặng toàn bộ thành viên CLB:

http://i70.photobucket.com/albums/i82/Parapapa_thanglong/Caykonia.jpg

Trời sáng, anh đi bơi cắm mấy cây Kơ nia. .....Em hỏi cây Kơ nia, rễ mày uống nước nguồn, uống nước nguồn ..... ực ực ;-)

scrotum
06-07-2006, 12:57 AM
Dạo này lại bắt đầu có giống cái tham gia CLB rồi hả chủ tịch ơi? Tổ chức lại phong trào đi thôi, mình hết đau tai rồi.

majestyan
07-07-2006, 03:31 AM
Bác Tủm nhầm nhọt rồi. Khổ thể, thành viên này chắc lâu chưa dâm đãng, chẹp!. Em đề nghị Chủ tịch Vàng tổ chức cuộc họp bất thường để kiểm điểm, chỉnh đốn và tháo gỡ khó khăn trong công tác bảo trì khí tài của các thành viên.

flyingfin
10-07-2006, 02:23 PM
Tớ thì ngày bé nhà ở gần hồ cho nên tập bơi là chuyện sống còn... không biết bơi mà theo bạn đi tắm ..uồng ở hồ là có ngày chết đuối thế nên thấy các bạn rủ nhau đi bơi thế này, mới chợt nhớ ra là hóa ra bơi lội cũng là thể thao nhỉ.

Ai học bơi chó thì ghi tên đê!

mentha
10-07-2006, 02:47 PM
Các bác! Em đọc tờ Phụ nữ Việt Nam, thấy có bài về chất lượng nước các bể bơi ở Hà Nội. Đọc xong ứ dám đi bơi nữa! Vì theo bài báo thì nồng độ Amoniac cao gấp mấy chục lần cho phép, nguyên nhân do ai cũng tè khi xuống bể. Thế này thì dâm đãng thế nào được nhỉ?

LatinBlood
20-11-2006, 08:22 PM
ơ thế cho em hỏi cái! Mưa đá vừa qua, các bác có tranh thủ rủ nhau đi tắm không vậy? Em là em khoái tắm ngoài mưa lắm, áo trắng mỏng dính, lộ hết cả ra! Cây cối nhìn thấy ngượng quá, dựng đứng hết cả lá!

NoHearNoSee
09-01-2007, 09:51 AM
Hỏi thật ở đây bác nào máu đi bơi mùa đông 7 độ thế này ko để em kiến thiết, xong rồi về ăn lẩu thì ngon phải biết. Bơi mùa đông hay lắm, cảm giác rất riêng biệt.

Austin_power
09-01-2007, 10:23 AM
[QUOTE=mentha]Các bác! Em đọc tờ Phụ nữ Việt Nam, thấy có bài về chất lượng nước các bể bơi ở Hà Nội. Đọc xong ứ dám đi bơi nữa! Vì theo bài báo thì nồng độ Amoniac cao gấp mấy chục lần cho phép, nguyên nhân do ai cũng tè khi xuống bể. Thế này thì dâm đãng thế nào được nhỉ?[/QUOTE]

Thế bạn gì có thấy trong cái report ấy có mật độ sperm không, không khéo cũng cao chẳng kém đâu :D

liv
09-01-2007, 10:41 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Hỏi thật ở đây bác nào máu đi bơi mùa đông 7 độ thế này ko để em kiến thiết, xong rồi về ăn lẩu thì ngon phải biết. Bơi mùa đông hay lắm, cảm giác rất riêng biệt.[/QUOTE]
Bác thiết kế vụ bơi này đi, cho em tham gia với. Cuối tuần này luôn chẳng hạn.

langa211
05-04-2007, 10:30 PM
Chiều hôm qua lên Trần Hưng Đạo thì lão bảo vệ phán một câu: Nghỉ, sửa bể, về đê !. Chán, nghĩ mình mất công lên đây không bơi thì phí, thế là lọ mọ mò xuống Đặng Tiến Đông, không bằng Trần Hưng Đạo nhưng mà thôi, bơi vậy. Đông phết, không biết có quân ta ở đấy không. Gặp 3 em bé khoảng 18-20 xinh phết, các em ý bơi đến tận 8 rưỡi tối mới mò lên, mình 9h :D mới mò lên.
Hình như bể Trần Hưng Đạo đến thứ 2 này mới mở cửa tiếp, thấy bảo bị hỏng máy lọc. Thế là từ giờ đến lúc đấy chuyên Đặng Tiến Đông thôi. Thôi cũng được, đành vậy.

Ham~tai`
23-05-2007, 02:46 PM
Hôm nay đúng là chảy lửa. 5h sáng nắng đã tràn mọi nẻo. Quả này không Sao Mai chắc không xong.
Các bác ơi, đâu hết cả rồi, vào hạ đi thôi. Khỏe để dâm đãng nào. ^!^
:D

JW
23-05-2007, 05:09 PM
Rít luôn hôm nay đê.

6pm Asean Chùa Bộc, các bạn nữ nhớ ra nhé. Nam thì có đủ rồi.

NoHearNoSee
23-05-2007, 08:40 PM
Sư đệ JW hôm nào cho huynh theo với, món này sở trường của anh, trườn bướm ngửa ếch đủ cả. Keke

lonton
30-05-2007, 12:16 AM
hôm nào đi bơi anh em alo cái nhé, dạo này mùa hè cũng muốn gái soi body mình tí nhưng chưa có dịp.

Fiona
21-06-2007, 12:02 AM
Nóng thế này rồi mà chẳng thấy các bác rủ rê nhau đi bơi nhỉ! Các bác có biết bể bơi nào sạch sạch và không đông người mà ở mạn gần phố Thái Hà hay khu Thành Công không? Lâu rồi không đi bơi lội gì, chẳng biết tình hình các bể bơi Hà Nội mình thế nào? Có bể bơi nào mới không nhỉ?

skinhead
22-06-2007, 07:19 PM
momo, khoảng 7pm ra Asean Chùa Bộc mà bơi, bể sạch, vắng và nhạc cực trữ tình.

Anh giờ đ éo đi bơi nữa, còn nhiều môn thể thao hấp dẫn và thi vị hơn he he >:<

langa211
22-06-2007, 09:57 PM
[QUOTE=skinhead]momo, khoảng 7pm ra Asean Chùa Bộc mà bơi, bể sạch, vắng và nhạc cực trữ tình.

Anh giờ đ éo đi bơi nữa, còn nhiều môn thể thao hấp dẫn và thi vị hơn he he >:<[/QUOTE]


Bể Asean mở cửa đến mấy giờ nhỉ? Ở Kim Liên đến 7pm là nó cho lên hết.

nobita
25-06-2007, 02:42 PM
Các bác thích ngắm gái xinh thì ra bể Tuổi Trẻ đê, không thì Phòng không không quân cũng ổn.

Mắt tròn mắt dẹt
25-06-2007, 03:20 PM
Tớ muốn hỏi hộ lớp học bơi đến khi nào biết bơi rồi thì thôi, dạy bơi khoán, buổi học lung tung, không cố định,có thể sáng có thể tối, đừng có xa quận Đống Đa của Hà Nội quá. Bạn nào biết cho mình xin cái contact và địa chỉ bể bơi nhé.

Thanks!

CarpeDiem
25-06-2007, 03:36 PM
Quần bơi đẹp (quần giai ấy) mua ở đâu nhỉ? Trước có cái toipic nói rồi mà tìm mãi không thấy.

M@

lohoi
25-06-2007, 05:52 PM
Bác Mắt lệch: Bể Ngọc Khánh có mội đội quân dậy bơi, bác đến liên hệ xem có ai phù hợp với giờ giấc của bác không.

Bác Diêm: quần bơi giai có Jockey mặc được, trông giản dị, ít kiểu nhưng dáng đẹp, chất tốt.

lohoi
25-06-2007, 05:54 PM
[QUOTE=langa211]Bể Asean mở cửa đến mấy giờ nhỉ? Ở Kim Liên đến 7pm là nó cho lên hết.[/QUOTE]

9p.m đóng cửa bác ạ, nhưng hôm nào vắng thì nó cũng tắt nhạc tắt đèn bớt dần từ sớm để khách tự giác lên bờ. Em ghét nhất kiểu dịch vụ HN điểm này, thiếu quy củ và chuyên nghiệp

glasgow
25-06-2007, 06:10 PM
Asean 10h mới đóng chứ, hôm nọ mình vừa hỏi chúng bảo thế mà.

[QUOTE=lohoi]9p.m đóng cửa bác ạ, nhưng hôm nào vắng thì nó cũng tắt nhạc tắt đèn bớt dần từ sớm để khách tự giác lên bờ. Em ghét nhất kiểu dịch vụ HN điểm này, thiếu quy củ và chuyên nghiệp[/QUOTE]

lohoi
25-06-2007, 06:37 PM
Hỏi với thực tế khác nhau mà bác, thế chắc là 9h hết giờ bơi cho bà con đi tắm gội, 10h đóng cửa phòng tắm.

cachiusa
25-06-2007, 10:11 PM
Bể Phòng không không quân hình như không bán vé mà phải làm thẻ đúng không các bác? Ở đó sâu + dài bao nhiêu mét các bác nhỉ?
Bể Tuổi trẻ bơi cũng được, nhưng mà đông nghịt, ghét! Với cả hệ thống phòng tắm và chỗ gửi đồ như dở hơi ý, lúc cao điểm thì không có chỗ để đồ và tất cả các vòi nước đều ngừng chảy :D

langa211
25-06-2007, 10:22 PM
[QUOTE=CarpeDiem]Quần bơi đẹp (quần giai ấy) mua ở đâu nhỉ? Trước có cái toipic nói rồi mà tìm mãi không thấy.

M@[/QUOTE]


Làm cái quần Adidas mặc cũng được, giá chỉ khoảng 350k, đẹp, khỏe, sexy. Mà anh em cô dì chú bác cho hỏi cái, kính bơi mắt cận có đặt hàng được không nhỉ, vì mắt mình cận lệch nên hỏi chán rồi không đâu có. Nếu có thì phải làm ở đâu? Đi bơi tầm 8h tối là phải lên vì chả nhìn thấy gì cả.

bullfrog
15-07-2007, 01:55 PM
[QUOTE=langa211]Làm cái quần Adidas mặc cũng được, giá chỉ khoảng 350k, đẹp, khỏe, sexy. Mà anh em cô dì chú bác cho hỏi cái, kính bơi mắt cận có đặt hàng được không nhỉ, vì mắt mình cận lệch nên hỏi chán rồi không đâu có. Nếu có thì phải làm ở đâu? Đi bơi tầm 8h tối là phải lên vì chả nhìn thấy gì cả.[/QUOTE]
Trời, nếu bác có bạn bè hay ai đó qua Singapore thì nhờ gửi mua là có ngay. Bên đó ngay ở cái siêu thị dạng chợ trời nhà mình, chuyên bán đồ rẻ tiền là Mustafa Plaza nó cũng bán. Nó có bán từng mắt một cho mỗi số cận rồi ghép lại đấy. Yên tâm là thông tin chuẩn vì chính em đã mua 02 đôi kính bơi cận bên đấy, hiệu Swans - Made in Japan, giá tầm 250K tiền Việt.

...Mà tiện đây các bác cho em hỏi ở HN thì những bể bơi nào theo các bác là ổn về mặt vệ sinh, mà đừng có phải đóng tiền theo năm kiểu như Sofitel, Daewoo. Em cũng thích bơi nhưng dính nhiều vụ viêm tai mũi họng rồi nên mấy năm nay chỉ bơi ở biển hoặc ở khách sạn mỗi khi đi công tác.

@ bác Tủm. Mấy trang trước có cái ảnh bác chụp ở bể bơi nào đó có đồi núi xung quanh, em thấy nó na ná cái bể bơi suối nước nóng Thanh Hà ở Vị Xuyên - Hà Giang, có đúng không nhỉ?!

Nguyễn Văn
01-08-2007, 01:39 PM
[QUOTE=bullfrog]
...Mà tiện đây các bác cho em hỏi ở HN thì những bể bơi nào theo các bác là ổn về mặt vệ sinh, mà đừng có phải đóng tiền theo năm kiểu như Sofitel, Daewoo. Em cũng thích bơi nhưng dính nhiều vụ viêm tai mũi họng rồi nên mấy năm nay chỉ bơi ở biển hoặc ở khách sạn mỗi khi đi công tác.[/QUOTE]


Đi xa được thì lên Trung tâm thể thao dưới nước ở Mỹ Đình đi bạn ơi. Bơi bể trong nhà sạch cực, rộng rãi thoải mái nữa. Mỗi tội là đến đấy chỉ có bơi thôi nhá, không có màn ngồi nhấm nháp khoai tây với cả ngắm bikini đâu.

embephuongxa
03-08-2007, 12:41 PM
Bạn bull ếch bảo: "Em cũng thích bơi nhưng dính nhiều vụ viêm tai mũi họng rồi nên mấy năm nay chỉ bơi ở biển hoặc ở khách sạn mỗi khi đi công tác." Bạn bơi ở biển nào thế?

Tình hình là chiều hôm kia em tự thưởng cho mình 1 chuyến ra biển Đồ Sơn Hải Phòng. Em không biết có phải số em đen hay không mà đi đúng lúc nước lên, bãi cát còn dài độ 15 mét, bàn ghế kê để khách thuê ngồi kín bố nó hết chỗ đứng mà khởi động. Lúc ấy là độ 6 giờ chiều. Vấn đề là RÁC. Nước biển đục thì đã đành. Nhưng rác cứ quẩn quanh ở mép nước, làm những ai không biết bơi, nhất là các cháu bé, tha hồ mà thưởng thức vỏ bim bim, chai lavie, mẩu thức ăn... tóm lại là kinh dị đeck chịu được. Em về phát ốm.

Biển du lịch, ngành mũi nhọn mà như thế thì nước mình đi tắt đón đầu thế nào nhỉ. Mà không hiểu mấy đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng có biết chuyện RÁC này không. Em nghe bẩu dân HP giờ muốn tắm biển toàn đi Cát Bà thôi, đi Đố Sơn chỉ hóng gió mới lại ... ĂN là chính. Còn bọn thanh niên zai đi để ẤY là chính. Không khéo thành mô hình 2A (du lịch biển ĂN + ẤY) chứ không 4S cái con bà nó Sun Sea gì gì nữa rồi.

Mà nếu có những lúc nước lên làm bãi cát ngắn tí như thế, đáng nhẽ phải dẹp bàn ghế đi + vớt rác + đặt thùng rác thế nào chứ. Tắm biển gì mà lại có một đống người ngồi ăn nhồm nhoàm vừa ăn vừa ngắm thì bơi lội chó gì nữa. Cứ phải cho mấy đồng chí lãnh đạo Hải Phòng ra biển mà tắm biển lúc ấy thì mới biết được, thế nào là Đồ Sơn không hơn đồ nhà.

Cuối cùng em muốn nói rằng, bơi ở biển mà đi Đồ Sơn thì xác định được hôm nào nước xuống rồi hãy đi các bác thích bơi lội giống em ạ.

strongcu
05-09-2007, 01:17 PM
Đi Đồ Sơn léo ai lại tắm, bẩn như ao tù. Con giai thì thuê phòng fúc gái và tá lả chăn nhau, chị em thì chẳng bao giờ xuống đấy vì dek có gì thư giãn. Nên chăng các đồng chí lãnh đạo Đồ Sơn xem quy hoạch một khu trai gọi nhỉ? Không thì mất một lượng lớn khách du lịch đấy.

santafe
18-11-2007, 03:23 AM
Các bác ơi!
Nhân tiện Đồ Sơn, em mạo muội hỏi các bác hiểu rộng biết nhiều một chút! Đồ Sơn HP là thế, thế còn Phả Lại thì sao ạ? Thị xã đó có gì hay không ạ?
Em sắp xuống đó 2 tuần mà chưa biết dịch vụ giải trí AA ra làm sao!
Các bác thông giúp em với!

minhdhs
02-12-2007, 01:19 AM
Em đang định đi Đồ Sơn, nghe các bác nói vậy em đành hoãn kế hoạch.. rủ mấy thằng bạn về cùng cho vui.