PDA

View Full Version : Khỏe để dâm đãng


Pages : 1 [2] 3

Valkyrie
08-05-2006, 04:34 PM
Cac bac oi em chua biet boi thi co duoc tham gia khong day? Bac nao boi kha nhan day boi day'

NHM
08-05-2006, 05:59 PM
[QUOTE=Minh sùi]Có mấy clip dạy bơi của bon Khựa, mời bác tham khảo. Nếu thấy được thì em bốt tiếp.

Bơi ếch: _http://download.yousendit.com/4CB5F80F02820E42

Bơi ngửa: _http://download.yousendit.com/6A4F323C093293C9[/QUOTE]

Hay quá, cảm ơn Sùi nhé. bác có quả dạy bơi trườn sấp nào không. Tôi có ông bạn trước bơi như rùa (bò trên cạn), đến khi tây học về có tí kỹ thuật vào cứ gạ tôi bơi trả tiền bia.

Tôi bơi trườn sấp cứ bị mỏi vai, nhìn mấy đứa cứ bơi cả mấy chục vòng mà thèm. Chắc tại mình sai kỹ thuật

NoHearNoSee
08-05-2006, 06:27 PM
[QUOTE=NHM]Tôi bơi trườn sấp cứ bị mỏi vai, nhìn mấy đứa cứ bơi cả mấy chục vòng mà thèm. Chắc tại mình sai kỹ thuật[/QUOTE]

Bác nói hài thế. Bơi, với tư cách chung là một một thể thao, tất nhiên cần thể lực và kỹ thuật. Vô phép các bác chứ bơi mấy chục vòng thì đến trim cũng mỏi ý chứ (vì cứ thấy gái nào trên bờ là nó lại ngoe nguẩy một cái) nói gì đến vai. (Mà nói thật ko tin ở bể bơi mà có thằng nào bơi được mấy chục vòng bơi trườn, kể cả bơi thả lỏng, mẹ, được chục vòng =2 chiều x 50m chiều dài bể x10 lần =1000m = chạy bộ 10.000m mẹ nó rồi, em thật)

Còn nếu bác cảm nhận được cái mỏi đấy là vì kỹ thuật thì em có mẹo nhỏ này, gọi là kỹ thuật "Giật lông nách" trong bơi trườn. Đó là khi bác giơ tay lên bác cố gắng để cái vai giơ lên đầu tiên (cẳng tay bị quán tính giơ theo chứ không phải là lực cẳng tay là chủ yếu). Kế đến là bác cố để ngón cái và ngón trỏ rà qua nách bác một cái nhẹ như là bác giật lông nách ra xem í. Bơi được thế là đúng kỹ thuật đấy.

Còn nếu bơi đúng kỹ thuật rồi mà vẫn mỏi thì bác xem lại xem tối hôm qua bác có xúc tấn than nào không, chẳng may đêm trước xúc một tấn thì sáng hôm sau bơi chân như hai cái quẩy là đúng rồi.

Ziusha
08-05-2006, 06:33 PM
Alô, đề nghị bạn KhôngngheKhôngthấy ra bể bơi theo hiệu lệnh nhé, cứ tư vấn kỹ thuật bơi online hoài!

Ham~tai`
08-05-2006, 06:43 PM
Anh tình nguyện hướng dẫn các em gái 8x-9x kỹ thuật lặn ôm đáy bể và kỹ thuật giữ hơi lặn sâu và dài.
Ai đăng ký pm cho anh hẹn ngày giờ và bể! ^^
P.S: ngoài giờ hành chính.
[COLOR=Yellow]
Lưu ý: phương pháp dạy rất đặc biệt. ;) [/COLOR]

Austin_power
09-05-2006, 11:20 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Bác nói hài thế. Bơi, với tư cách chung là một một thể thao, tất nhiên cần thể lực và kỹ thuật. Vô phép các bác chứ bơi mấy chục vòng thì đến trim cũng mỏi ý chứ (vì cứ thấy gái nào trên bờ là nó lại ngoe nguẩy một cái) nói gì đến vai. (Mà nói thật ko tin ở bể bơi mà có thằng nào bơi được mấy chục vòng bơi trườn, kể cả bơi thả lỏng, mẹ, được chục vòng =2 chiều x 50m chiều dài bể x10 lần =1000m = chạy bộ 10.000m mẹ nó rồi, em thật)

Còn nếu bác cảm nhận được cái mỏi đấy là vì kỹ thuật thì em có mẹo nhỏ này, gọi là kỹ thuật "Giật lông nách" trong bơi trườn. Đó là khi bác giơ tay lên bác cố gắng để cái vai giơ lên đầu tiên (cẳng tay bị quán tính giơ theo chứ không phải là lực cẳng tay là chủ yếu). Kế đến là bác cố để ngón cái và ngón trỏ rà qua nách bác một cái nhẹ như là bác giật lông nách ra xem í. Bơi được thế là đúng kỹ thuật đấy.

Còn nếu bơi đúng kỹ thuật rồi mà vẫn mỏi thì bác xem lại xem tối hôm qua bác có xúc tấn than nào không, chẳng may đêm trước xúc một tấn thì sáng hôm sau bơi chân như hai cái quẩy là đúng rồi.[/QUOTE]

Technique của bạn Ko thấy có vẻ hay, để hôm tới mình thử xem thế nào. Mình cũng bị mỏi vai trái (đoán là do việc nghiêng người để thở nên vai trái chịu lực ép nhiều hơn vai phải). Mình thường bị mỏi ở 5 vòng đầu, sau đấy thì hết nhưng ở 5 vòng đầu ko thể bơi nhanh được vì mỏi nên cũng khó chịu.
À muốn hỏi bạn Không thấy một cái nữa là trong trườn sấp thì tay hay chân đóng vai trò chính, mình đoán là tay nhưng không sure lắm, hiện đang muốn cải thiện cái tay đã rồi mới tính tiếp đến chân.

NHM
09-05-2006, 11:35 AM
[QUOTE=Austin_power]Technique của bạn Ko thấy có vẻ hay, để hôm tới mình thử xem thế nào. Mình cũng bị mỏi vai trái (đoán là do việc nghiêng người để thở nên vai trái chịu lực ép nhiều hơn vai phải). Mình thường bị mỏi ở 5 vòng đầu, sau đấy thì hết nhưng ở 5 vòng đầu ko thể bơi nhanh được vì mỏi nên cũng khó chịu.
À muốn hỏi bạn Không thấy một cái nữa là trong trườn sấp thì tay hay chân đóng vai trò chính, mình đoán là tay nhưng không sure lắm, hiện đang muốn cải thiện cái tay đã rồi mới tính tiếp đến chân.[/QUOTE]

Thiếu kỹ thuật nên nhiều vấn đề lắm: mỏi vai, tốc độ chậm... Nói lại ông bạn tôi ở trên vừa béo vừa lùn mà bơi nhanh phết, mà mới chỉ học lỏm thôi đây (của bọn đội tuyển trường) Bà con mình ai biết trang nào dạy kỹ thuật bơi phổ biến cho anh em thì đỡ mỏi bao nhiêu đôi vai.

Austin_power
09-05-2006, 11:42 AM
[QUOTE=NHM]Thiếu kỹ thuật nên nhiều vấn đề lắm: mỏi vai, tốc độ chậm... Nói lại ông bạn tôi ở trên vừa béo vừa lùn mà bơi nhanh phết, mà mới chỉ học lỏm thôi đây (của bọn đội tuyển trường) Bà con mình ai biết trang nào dạy kỹ thuật bơi phổ biến cho anh em thì đỡ mỏi bao nhiêu đôi vai.[/QUOTE]

Bác nói đúng đấy bác NHM ạ, ức chế nhất là đang bơi thì có một em ở lane bên cạnh bơi ếch vọt lên, mình bám theo mà chỉ sát gần được thôi chứ không thể nào vượt được :( . Cứ thấy cái chân em ấy đạp đạp mà suy nghĩ mung lung, có lúc tí nữa thì sặc nước vì mải... nghĩ bác ạ. Có khi mình già rồi nên lực bất tòng tâm bác nhỉ :D

scrotum
09-05-2006, 12:15 PM
Các bạn buồn cười. Bơi cũng phải giả vờ sai kỹ thuật tí để kêu mỏi vai, mỏi chân. Bạn gái thấy thế mới thương, mới xoa bóp cho chứ.

mer
09-05-2006, 12:19 PM
Các bạn buồn cười. Bơi cũng phải giả vờ sai kỹ thuật tí để kêu mỏi vai, mỏi chân. Bạn gái thấy thế mới thương, mới xoa bóp cho chứ.
em tưởng tượng cảnh bác Tủm bảo gái: Em ở trên bờ làm anh bơi dưới nước cứ mỏi chân quá. Bắt đền em xoa bóp chân cho anh đấy

NHM
09-05-2006, 04:15 PM
tớ chỉ muốn xoa bóp mới dạy bơi thôi, để các em xoa bóp nhột lắm. Tính hay ngượng

scrotum
09-05-2006, 10:59 PM
Bạn gái nào muốn có mầu da bánh mật gợi tình thì cấp tốc lên bể buổi trưa nhé. Ai lại cứ để tớ thui thủi sớm trưa một mình thế này nó phí đi.

HoangTung
11-05-2006, 09:54 PM
Câu lạc bộ bơi lội của các bạn thế nào rồi lâu không thấy cập nhật thông tin gì cả. Cuối tuần này có họp không các bạn.

dep_trai
12-05-2006, 12:37 AM
Bác Tủm mất hết quần bơi rồi bạn ạ.

môi mềm
12-05-2006, 01:37 AM
[QUOTE=vct]Em các bác ra đó cũng ra mua mấy thứ ko những bị cứa cổ mà còn bị phải hàng dỏm. Thật giả lẫn lộn. Các bác nào biết mua mấy đồ thể thaoNhatj xịn mà giá hợp lý ko?[/QUOTE]

Made in Japan đúng là bán hàng trà trộn, kính ở đấy em cũng xem rồi, cảm giác như kính trẻ con ý, kô dùng được.

Bác ra Nguyễn Thái Học, đoạn gần rẽ vào Trịnh Hoài Đức 4, 5 nhà ý - có 1 cửa hàng bán kính View - Nhật xịn, loại mắt nhỏ chỉ đủ che hốc mắt thôi, tốt đấy - em dùng 3 cái rồi. Kính nam có loại mắt màu bã trầu, dây cao su đen trông chất cực. Tùy loại, khoảng 250-300 nghìn 1 cái. Thế đã là cắt cổ chưa nhỉ?

Minh sùi
12-05-2006, 03:17 AM
[QUOTE=NHM]Hay quá, cảm ơn Sùi nhé. bác có quả dạy bơi trườn sấp nào không. Tôi có ông bạn trước bơi như rùa (bò trên cạn), đến khi tây học về có tí kỹ thuật vào cứ gạ tôi bơi trả tiền bia.

Tôi bơi trườn sấp cứ bị mỏi vai, nhìn mấy đứa cứ bơi cả mấy chục vòng mà thèm. Chắc tại mình sai kỹ thuật[/QUOTE]
Kính các bác:
Bơi trườn sấp :_http://download.yousendit.com/67D5D1FC291A71AC
Bơi bươm bướm :D: _http://download.yousendit.com/814B89F068D23208

NoHearNoSee
12-05-2006, 09:48 AM
Các ông các bà cứ lắm nhọt, kính xịn với quần áo bơi xịn làm cái gì? Lại còn mũ nữa chứ. Bơi chơi mà các ông các bà cứ làm như sắp thi đấu Para game đến nơi.

Kính thì mua cái Kamachi mà dùng, giá độ 100k, quần thì mua đâu cũng được giá 20-30k, mũ thì mua để cho nó nổi đầu thì cũng được như về sau mắc bệnh nghiện đội mũ, ko có mũ ko bơi được, rất là dở. Đại khái bơi truồng là thích nhất, có trim ngoe ngẩy như bánh lái mà lúc nào cần dừng lại thì như cái mỏ neo í (tất nhiên độ dài phải tương đối tốt)

scrotum
12-05-2006, 11:32 AM
[QUOTE=dep_trai]Bác Tủm mất hết quần bơi rồi bạn ạ.[/QUOTE]

Mình mua thêm 2 cái quần bơi mới rồi. Một vài bạn gái giấu tên thương tình lại gửi đến cho vài cái quần bơi nữa. Thế là đủ quần dùng dần đến hết mùa hè. Sang tuần mình lại tiếp tục sự nghiệp bơi lội.

Mi Bolsa Ichi
12-05-2006, 12:23 PM
Có bác nào download được từ cái download.yousendit.com không nhỉ? Em toàn bị connection refused luôn. Đang dùng ADSL của VDC.

Các bác cho em hỏi bơi sải thì làm thế nào để không bị nước vào tai lúc quay mặt lên thở nhỉ? Em rất ghét bị nước vào tai nên toàn nhấc hẳn đầu lên để thở, bơi một tẹo là mệt :(

scrotum
12-05-2006, 12:26 PM
[QUOTE=Mi Bolsa Ichi]Có bác nào download được từ cái download.yousendit.com không nhỉ? Em toàn bị connection refused luôn. Đang dùng ADSL của VDC.

Các bác cho em hỏi bơi sải thì làm thế nào để không bị nước vào tai lúc quay mặt lên thở nhỉ? Em rất ghét bị nước vào tai nên toàn nhấc hẳn đầu lên để thở, bơi một tẹo là mệt :([/QUOTE]

Vấn đề nước vào tai không phụ thuộc vào kỹ thuật thở đâu. Có thể là 2 lỗ tai bạn bị bình thông nhau, và cũng có thể nó cấu tạo đuồn đuỗn như cái ống tre, vì vậy nước rất dễ vào.

Giải pháp duy nhất và không nghề tốn kém là bạn mua một đôi bịt tai. Khoảng 5 ngàn đồng dùng vô tư.

NHM
12-05-2006, 12:47 PM
[QUOTE=scrotum]Vấn đề nước vào tai không phụ thuộc vào kỹ thuật thở đâu. Có thể là 2 lỗ tai bạn bị bình thông nhau, và cũng có thể nó cấu tạo đuồn đuỗn như cái ống tre, vì vậy nước rất dễ vào.

Giải pháp duy nhất và không nghề tốn kém là bạn mua một đôi bịt tai. Khoảng 5 ngàn đồng dùng vô tư.[/QUOTE]

= cao su nhưng hơi đau tai. :)

LatinBlood
12-05-2006, 01:03 PM
Khu bán đảo Linh Đàm nhà em có bể bơi nhưng nó chỉ mở từ 3h pm. Bơi xong qua "resort giũa lòng Hà Nội" bên Bắc L.Đ để chơi được đấy!

HoangTung
12-05-2006, 01:05 PM
[QUOTE=LatinBlood]Khu bán đảo Linh Đàm nhà em có bể bơi nhưng nó chỉ mở từ 3h pm. Bơi xong qua "resort giũa lòng Hà Nội" bên Bắc L.Đ để chơi được đấy![/QUOTE]

Bơi xong thì Chơi gì hả bạn ơi? Mình nghĩ mãi không ra.

AutumnMoon
12-05-2006, 11:54 PM
[QUOTE=Vũ béo]Chiều nay Vũ sẽ bơi ở bể Thăng Long, Ngọc Khánh. Sau đó đi bowling ở Starbowl. Tiếp theo sẽ đi chơi trò bắn nhau laze ở.... quên xừ nó địa chỉ. Tiếp là màn ăn uống. Cuối cùng là tiết mục Karaoke.

Ai muốn join, PM cho Vũ.[/QUOTE]

Em toàn bơi ở đây vì nó rất gần nhà em, vừa bơi vừa chơi từ 2pm-4pm vào các chiều T7, đều như vắt chanh. Mai là thứ 7 rồi đấy :>

tiger
13-05-2006, 12:04 AM
Chết thật, Autumn có thấy anh nào đô con vai rộng da trắng dáng đi lực sỹ ở đấy không? vì anh cũng bơi ở đấy mà hị hị

dep_trai
13-05-2006, 12:17 AM
[QUOTE=scrotum]Mình mua thêm 2 cái quần bơi mới rồi. Một vài bạn gái giấu tên thương tình lại gửi đến cho vài cái quần bơi nữa. Thế là đủ quần dùng dần đến hết mùa hè. Sang tuần mình lại tiếp tục sự nghiệp bơi lội.[/QUOTE]


Thế bác nhớ chụp ảnh làm bằng chứng nhé, chụp cái gái tặng ấy, đứng hồ bơi xem Lý Đức có phải khóc không. :D

AutumnMoon
13-05-2006, 01:28 AM
[QUOTE=tiger]Chết thật, Autumn có thấy anh nào đô con vai rộng da trắng dáng đi lực sỹ ở đấy không? vì anh cũng bơi ở đấy mà hị hị[/QUOTE]

Thật thế hả anh ? Thực ra ở đấy em cũng thấy có nhiều anh đô con, nhưng vai rộng thì toàn các anh da ngăm đen, da trắng thì đa số là các anh vai hẹp, còn dáng đi lực sĩ thì em không để ý lắm, vì em ít khi nhìn lên bờ, chỉ hay ngụp lặn dưới nước thôi. Lần sau em sẽ chú ý hơn nữa.

1 tuần em chỉ bơi có 1 lần, các tuần lẻ của tháng thì em mặc đồ bơi màu vàng, còn các tuần chẵn thì em mặc bộ màu xanh da trời, đều là 2 mảnh. Em đang định sắm 2 bộ màu hồng và màu tím nữa để thay đổi cho đỡ trùng nhau. Kính bơi của e cũng màu xanh da trời, em mua ở Nguyễn Thái Học có 70 nghìn thôi và đặc biệt là em không bao giờ đội mũ bơi cả :)

mer
13-05-2006, 05:19 AM
Kính các bác:
Bơi trườn sấp :_http://download.yousendit.com/67D5D1FC291A71AC
Bơi bươm bướm : _http://download.yousendit.com/814B89F068D23208

làm thế nào để hiểu được nó nói gì ạ?

liv
13-05-2006, 06:23 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Các ông các bà cứ lắm nhọt, ... sắp thi đấu Para game đến nơi.[/QUOTE]

:-)) =)) :-)) =))

Mac
14-05-2006, 10:14 PM
Bác tủm ơi, dạo này bác ít đi bơi thì bác vào đá bóng với bọn em cho vui đi. Có nhiều quần bơi đẹp thế mà không dùng thì phí đi.

Hôm nay anh em đội bóng lại nhắc đến bác đấy bảo là bác mà tham gia thì còn gì vinh dự hơn, anh em mong bác lắm cứ như các cầu thủ bóng đá TL FC mong có tài trợ bộ quần áo nghiêm chỉnh để thi đấu cho ra màu cờ sắc áo ấy :).

scrotum
14-05-2006, 10:20 PM
[QUOTE=Mac]Bác tủm ơi, dạo này bác ít đi bơi thì bác vào đá bóng với bọn em cho vui đi. Có nhiều quần bơi đẹp thế mà không dùng thì phí đi.

Hôm nay anh em đội bóng lại nhắc đến bác đấy bảo là bác mà tham gia thì còn gì vinh dự hơn, anh em mong bác lắm cứ như các cầu thủ bóng đá TL FC mong có tài trợ bộ quần áo nghiêm chỉnh để thi đấu cho ra màu cờ sắc áo ấy :).[/QUOTE]

Mình cũng định tham gia đội bóng ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng thấy Phừng làm hậu vệ của đội đối phương nên mình thấy không nên phí phạm cặp giò đẹp. Tuổi mình bây giờ gẫy xương lâu liền lắm.

Chuyện quần áo mình vẫn nhớ, bạn Mac không phải nhắc khéo, lúc nào cần thì JW alô cái là xong thôi mà.

Cho mình hỏi, cổ động viên nữ có những ai rồi nhỉ?

Mac
14-05-2006, 10:46 PM
Thế thì quý hóa quá, em cám ơn bác. Em cũng xin thông báo tin quan trọng với bác là bác Fừng già sức yếu sau mấy lần hô hào anh em vừa rồi mệt quá tí lăn quay đang phải nghỉ dưỡng sức ở nhà ăn cháo cầm hơi đến TL còn chả có sức mà vào lấy đâu sức ra sân đá bóng. Nói chung bác yên tâm em kể cho bác chuyện này về trận bóng hôm nay:

Em cũng đá tiền đạo cánh, đến lúc có bóng em mới dốc bóng chạy dọc biên. Thế nào đang đi bóng rất đẹp có 1 thằng hùng hục lao đến va ùynh phát vào người làm em văng ra ngoài đường biên ngã lăn quay không thấy trời đất gì nữa. May quá ngã đúng đám cỏ mềm mềm nên không sao em bèn nằm thở tí cho đỡ mệt. Lúc sau mở mắt nhìn kỹ hóa ra không phải bãi cỏ mà là 1 cổ động viên nữ mặc áo Liverpool cao 1m65 các số đo là 95-60-100 (chính xác là thế em kiểm tra lại hết rồi ;-)). Em mới vội vàng chống tay xuống bãi cỏ để ngồi dậy đá tiếp. Chả bị chấn thương gì cả bác ạ, thật thế.

Các bạn cổ động viên nữ thì nhiều lắm toàn đứng dọc đường biên thôi bác, bạn vừa rồi chỉ là một trong số thôi, lúc nào bác đến sân rồi tìm hiểu thêm chứ bọn em chả nhớ hết tên được.

scrotum
15-05-2006, 10:10 AM
T là tên một cô gái chứ không phải tên bể bơi. T làm giám đốc điều hành một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tại mảnh đất biên cương địa đầu tổ quốc. T rất đẹp, rực rỡ như một bông hoa giữa đám cỏ dại. Cúp C, da trắng ngần, mắt đen lay láy, miệng nhỏ xíu, lúc cười môi dưới hơi nhệch xuống trông cực duyên.

Thọ chính là mình. Trong bối cảnh câu chuyện lúc này thì Thọ là Tủm, nhưng có thể ngày mai, ngày kia, khi câu chuyện tình tiếp tục nở hoa kết trái thì Thọ sẽ là S. Từ ngày chán lấy tên Tuấn đi cưa gái, mình đổi tên thành Thọ cho nó sang và dồi dào. Gái nghe đến tên Thọ, sướng cười hinh hích rồi chìa ống bơ ra tưởng tượng "đầy một lon sữa ông Thọ".

Thiếu tá Thọ không họ mạc gì với Thọ đại úy con cháu Sáu quýt. Chuyện cấp hàm là thế này. Hôm vừa rồi, bố Thọ đi họp cựu chiến binh oánh Mỹ. Chẳng cụ nào còn giữ quần áo lính làm kỷ niệm, thế nên lúc cần thì lại không có. Các cụ nghĩ ra một cách, ra Lê Duẩn mua một bộ mặc cho có không khí một thời hào hùng. Nào ngờ nhìn mặt mấy ông lão, người bán hàng gạ gẫm mua luôn quân phục có kèm quân hàm đại tá. Các cụ thấy hay, bỏ thêm mấy chục ngàn thì thành đại tá, thậm chí là tướng, nên cụ nào cũng hào phóng cắt tiền ăn sáng sắm thêm bộ hàm cấp tá đeo vào cho lung linh. Thọ kể lại chuyện ấy cho hội cựu binh đánh Tầu. Anh em cũng bắt chước ra Lê Duẩn sắm đồ. Tính tuổi quân thì Thọ đeo trung tá là đẹp, nhưng vì Thăng long ta đã có Trung tá rồi, hơn nữa 2 cậu bạn sắm hàm trung tá nên Thọ mua thiếu tá cho khiêm tốn.

scrotum
15-05-2006, 10:36 AM
Thọ vốn vô công rồi nghề, tính tình dễ dãi và hay bị bạn bè dụ khị. Trong số bạn bè thân thiết của Thọ có 4 thằng trước là lính đánh Tầu. Bọn này lại lấy vợ Tây, ở tận chân trời xa tít. Năm thì mười họa mới trốn vợ về thăm quê được một lần. Lần nào cũng thế, lại bắt Thọ dẫn đường lái xe chở chúng nó đi thăm chiến trường xưa. Chẳng có lợi ích gì cả, có lúc Thọ đã tự nhủ như thế, thuần túy chỉ là thẩm du níu kéo tuổi tác mà thôi. Lần này Thọ cũng được triệu tập vào chương trình "một thời để nhớ", nhưng khác những lần trước ở bộ quân phục. Thành phần đoàn đi gồm có 1 trung tá pháo binh, 1 trung tá bộ binh cơ giới, 1 thiếu tá sĩ quan chỉ huy ô tô là Thọ (thực chất làm lái xe và chân sai vặt).

3 sỹ quan nghỉ đêm tại một khu nước nóng. Tương truyền khu nghỉ này được đầu tư tới mấy chục tỷ, của một đại gia ngành cầu đường có tên là K "mũi đỏ". K "mũi đỏ" trước lính F314, đánh giặc xong không về quê ở lại kiến thiết xây dựng kinh tế vùng biên cương xa xôi. Trời không phụ lòng người, một thời gian sau K kiếm được nhiều chục tỷ trong thời kì "đại công trường" của tỉnh nhà.

Thiếu tá Thọ là chân lon ton nên phải vào lễ tân liên hệ lấy phòng ngủ. Hai vị trung tá ngồi trên xe ngủ gật. Đứng sau quầy lễ tân là T, bừng sáng một góc quầy bởi nước da trắng muốt.

_ Cho anh lấy 2 phòng. Thọ nháy mắt, cười rất tươi.
_ Các anh đi đâu mà lên đây muộn thế? T hỏi.
_ Đi thăm chiến trường cũ.
_ Bịa! T nhìn Thọ từ đầu đến chân rồi buông phịch một câu.
_ Không tin thật à. Thọ nói vậy thôi chứ chẳng cần T phải tin. Cái Thọ cần bây giờ là chìa khóa để 2 vị thủ trưởng có chỗ ngả lưng qua đêm.

scrotum
15-05-2006, 10:46 AM
Khu nghỉ này Thọ biết cách đây vài năm, người chỉ cho Thọ chính là bạn Diếp trên Thăng long mình. Tính cho đến lần này Thọ ở đây khoảng chục lần, nhưng bây giờ mới gặp cô lễ tân xinh xắn kia.

Thực ra, nếu đưa T về Thăng long đọ sức với Uất, Tộc, Chốc, thì T cầm chắc chữ thua. Nhưng giữa vùng rừng núi hẻo lánh này, giữa đám nhân viên toàn người Tày Cup C mà cao 1m45 thì T là cô Tiên, là nàng Bạch tuyết, là hoa hậu của các củ hậu.

Chuyện đêm hôm đó chỉ có thế, mời các bạn theo dõi chuyện đêm hôm sau vào tối nay. Giờ mình phải làm việc đã.

setocxu
15-05-2006, 12:26 PM
Em đặc biệt tỏ lòng biết ơn anh Minh_s (em ghét các loại sùi). Em cực kỳ thích bơi nhưng vì nhút nhát nên hồi bé bì bõm chán ở ao, hồ cũng chả dám buông cây chuối với cái chậu to. Lớn thì ngại không dám đi học ở bể vì ngại lớn đùng mà còn đi học bơi hihi.. Giờ có video clip của anh, em đang nghiên cứu kỹ thuật. Anh ơi, chắc nắm chắc kỹ thuật, nhảy ùm xuống bể là cứ thế mà bơi thôi nhỉ?!!

nuocchaymaytroi
15-05-2006, 12:53 PM
[QUOTE=AutumnMoon]

1 tuần em chỉ bơi có 1 lần, các tuần lẻ của tháng thì em mặc đồ bơi màu vàng, còn các tuần chẵn thì em mặc bộ màu xanh da trời, đều là 2 mảnh. Em đang định sắm 2 bộ màu hồng và màu tím nữa để thay đổi cho đỡ trùng nhau. [/QUOTE]
:-0 Hơ hơ, năm ngoái đi Mỹ Khê- Đà Nẵng tắm biển cả tuần với cô, anh nhớ ngày chẵn thì cô chơi pijama hồng 2 lớp chống thấm cài đủ 5 cúc, ngày lẻ cô diễn quần soóc vải bạt với moay ơ nõn chuối, tuyền là loại trấn thủ một mảnh hạng nặng cả (chưa kể thường trực cái khăn xà rông 2.5 mét vuông gập chéo quấn 3 vòng quanh người, hãn hữu mới nới ra 1 vòng để lau tóc) X( .

Thế mà bây giờ lại "đều là 2 mảnh" cơ à?! :-0

Mịa, thóc nhà toàn đem đãi gà rừng đâu đâu! Nhớ đấy! X(

scrotum
15-05-2006, 02:38 PM
Đêm hôm đó, sau khi dầm mình trong bể khoáng nóng, 3 vị sỹ quan lên giường đánh một giấc ngon lành. Chuyện tình nhanh, gọn nhưng bi đát giữa T và Thọ sẽ không xảy ra nếu không có buổi sáng định mệnh hôm sau.

Kế hoạch được vạch ra trong ngày thứ hai của chuyến đi "một thời để nhớ" là khu sân bay Phong quang. Đó là một sân bay từ thời Pháp, trong một thung lũng rộng nằm bên bờ đông sông Lô. Gọi là sân bay nhưng từ 20 năm trước đã chỉ thấy cỏ tranh cao lút đầu chứ chẳng có tí đường băng nào cả. Ngày xưa, trận địa pháo của trung tá pháo binh nằm ở thung lũng này. Sau đó, buổi chiều sẽ phóng xe lên Đồng văn ngủ, rồi mua thịt bò khô cho gái. Thịt bò thì chỉ ở Đồng văn mới có.

Cả 3 người lúc này vận quân phục mới tinh thơm nức mùi hồ vải. Mũ kê pi có cành tùng bạc, áo xanh rêu, quân hàm đỏ, ngực còn lấp lánh huân chương chiến công hạng 3. Đã điên thì phải điên toàn tập, thiếu chút nữa thì 3 sỹ quan vừa duyệt binh vừa hát "đêm nay ta cùng hành quân ra mặt trận..."

T đứng ở quầy lễ tân đợi Thọ ra thanh toán. Cô ngạc nhiên nhìn Thọ trong bộ quân phục oai nghiêm. Thọ ngẩng mặt, ưỡn ngực bước đều, tay vung cao cho đúng tác phong, bước lại quầy lễ tân.

_ Trông anh gì mà khiếp thế! T nhíu mày nhìn vẻ khệnh khạng của Thọ.
_ Oai không? Thọ hỏi lại cốt chỉ để T chú ý thêm đến mình.
_ Oai. Công nhận Oai. Oai hơn cả bố em lúc đón các bác trên trung ương.
_ Ơ, thế bố em là ai? Thọ giật mình.
_ Bố em là K. Anh biết chứ?
_ Ra là vậy, thế mà hôm qua anh cứ tưởng anh K giỏi quá tìm được cô lễ tân đẹp như tiên giáng trần. Tiếc quá, anh lại phải đi rồi, cho anh xin số điện thoại sẽ liên lạc với em sau.

Phan An
15-05-2006, 05:20 PM
Em xin lỗi các pác trong Ủy ban Bơi TL, hôm Chủ nhật đi đá bóng chúng nó đánh ác quá nên em trót khai ra là CLB mình dù vẫn sinh hoạt đều (không sinh hoạt có mà chết à) nhưng im hơi lặng tiếng vì rút vào hoạt động bí mật bởi có một em xinh đẹp ra uống nước cùng...

Mà giang hồ hiểm ác lắm, em khai thật mà chúng nó lại không tin, chúng nó bảo sặc mùi thả thính.

Parapapa
15-05-2006, 05:46 PM
Ngày mai CLB mình sẽ sinh hoạt một buổi công khai có mời khách vào lúc 4h chiều, ngày 16/5, bể bơi Thắng Lợi.

Ngoài chuyện sức khỏe và dâm đãng, buổi ngày mai có thêm một ý nghĩa đặc biệt là chia tay một thành viên nữ sang Trung Quốc.

Đề nghị các thành viên tham gia đầy đủ, đúng giờ.

:-*

scrotum
15-05-2006, 05:55 PM
Đúng rồi, lưu ý với các thành viên UB bơi lội rằng ngày mai ăn mặc phải thoáng đãng, một chút hở hang tạo nét khỏe khoắn thể dục thể thao để tiếp khách quí.

Minh sùi
15-05-2006, 06:16 PM
[QUOTE=setocxu]Em đặc biệt tỏ lòng biết ơn anh Minh_s (em ghét các loại sùi). Em cực kỳ thích bơi nhưng vì nhút nhát nên hồi bé bì bõm chán ở ao, hồ cũng chả dám buông cây chuối với cái chậu to. Lớn thì ngại không dám đi học ở bể vì ngại lớn đùng mà còn đi học bơi hihi.. Giờ có video clip của anh, em đang nghiên cứu kỹ thuật. Anh ơi, chắc nắm chắc kỹ thuật, nhảy ùm xuống bể là cứ thế mà bơi thôi nhỉ?!![/QUOTE]
Anh đặc biệt cảm động trước lời cảm ơn của em setocx (anh cũng ghét các loại xù). Chúng mình có cùng sở thích, sở ghét thì tương đương. Giờ chúng mình lại cùng Sờ nữa (anh sờ nặng, em sờ nhẹ). Ôi, cảm động quá. Em cứ nghiên cứu kĩ thuật bơi trước đi, khi nào đến đoạn nhảy ùm xuống bể thì anh lại bốt tiếp clip tập nhảy cho em xem nhá. ;-)

scrotum
15-05-2006, 07:29 PM
Thọ là người lái xe, vừa là cần vụ nên hoàn toàn có thể điều tiết được thời gian thăm viếng của đoàn. Tối qua Thọ đã thấy T đẹp, nhưng hôm nay, trong điều kiện ánh sáng đủ, Thọ còn thấy T rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Thọ như người mất hồn, anh quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc. Trời đất như quay cuồng, hai thủ trưởng không hiểu chuyện gì đang xẩy ra với họ. Thọ lái xe như điên, tranh cướp từng khoảnh khắc. Các thủ trưởng mặt tái dại, mồ hôi rịn đầy trán, nhắm tịt mắt không dám nhìn xuống vực sâu hun hút bên lề đường mỗi lần xe vào cua. Lên đến Đồng văn lúc 2h30 chiều, Thọ gọi điện cho T thông báo tối nay không ngủ trên Đồng văn nữa. Đầu dây đằng kia, rõ ràng T rất vui khi biết đêm nay Thọ quay lại. Chẳng biết các bạn có tin không, chứ Thọ thấy rõ ràng là đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau lần đầu tiên là Thọ có thể đoán được quan hệ này sẽ đi được đến đâu để còn biết đường mua kẹo cao su cho an toàn thực phẩm.

5h chiều họ lại có mặt tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng. Các thủ trưởng sau khi cố hết sức tàn ngước nhìn qua ô cửa kính xe thấy T cười tươi chạy ra đón thì hiểu được phần nào tại sao kế hoạch hành quân bị Thọ thay đổi bất ngờ đến thế.

Lại nói thêm về T. Cô năm nay 23 tuổi. Gia đình có kiều kiện kinh tế nên đã mua cho cô một căn nhà ở Hà nội từ khi cô còn là sinh viên. Cô đã có người yêu ở HN, nhưng vì lý do nào đó họ chia tay nhau, hận tình cô bỏ về đây được nửa năm. Cô giam mình trong 4 bức tường của khu du lịch. Hằng ngày chỉ quanh quẩn từ khu biệt thự ra quầy lễ tân, lui xuống ao cá, vòng ra vườn thú rồi lại về phòng mình. Đám nhân viên bảo đã 4 tháng nay cô chưa ra khỏi khu du lịch này.

T mặc một chiếc áo ren cổ rộng mầu đen, chiếc áo quây mầu tím hoa cà bên trong không che hết được một khoảng trắng mênh mang trước ngực. Xét về gu ăn mặc hay thẩm mỹ thì rõ ràng là thua xa bạn Choc. Xét về độ nở của phổi thì không lại được với Uất, về đồ xịn của manh áo chắc không qua được Tộc, nhưng các bạn phải hình dung rằng đây là một sơn nữ, giữa bốn bề núi rừng và nó bỗng quyến rũ lạ thường, níu giữ tầm mắt của bất kỳ người đàn ông nào nếu rơi vào hoàn cảnh như của Thọ. Chỉ có những kẻ thông manh hoặc liệt một vài bộ phận mới không có cảm xúc với khoảng trắng ấy.

scrotum
15-05-2006, 10:08 PM
Đến giờ thì mình chẳng nhớ nổi lúc đó Thọ và T nói với nhau những gì, bởi Thọ có thói quen nổ như súng đại liên khi gặp gái đẹp. Nói là không nhớ cho lịch sự, chứ viết ra đây nhỡ bạn nào lại thấy giông giống thì tai hại. Tán gái cũng chỉ có vài bài mà Thọ vẫn hay thi triển mỗi khi có dịp. Chuyện đang vui, một chiếc Mẹc đen xì lao đến đỗ xịch trước cửa. T bảo: “Mẹ em sai lái xe đến đón em chiều nay về ăn cơm với mẹ đấy”. Thọ nhìn sâu vào mắt T hỏi: “Em đã phải đi chưa? Hay tối nay ăn cơm với bọn anh”. T cười rạng rỡ: “Một tí nữa em đi, em cảm ơn nhưng không ăn cơm với các anh được, nhân viên họ nhìn vào không tiện”. Thọ lập tức hiểu tình huống khó khăn phải xử lý. T về đây quản lý khu du lịch cho bố, cô là người điều hành trực tiếp, cô được tiếng là sắt đá với đàn ông, không đi chơi với ai, không tiếp ai khác giới ngoài căn phòng lễ tân này. Muốn điều cuộc nói chuyện này sang một không gian khác yên tĩnh và lãng mạn hơn không phải là điều đơn giản. Ngồi đối diện nhau qua một cái bàn họp to thế này, người đi lại tấp nập thế kia, những lời mật ngọt quả thật là vô nghĩa. T lưỡng lự, một chút suy tư rồi đứng lên bảo Thọ: “Thôi, để em bảo lái xe về, em hơi mệt, không muốn đi xe ô tô”. Thọ hiểu vậy là tín hiệu tốt, cô gái đã bỏ cơm để nghe anh huyên thuyên. Đợi cho cô gái quay lại, Thọ đứng lên bảo: “Em nghỉ đi, anh đi bơi đây. Tối mình gặp nhau em nhé. Tìm chỗ nào lãng mạn, mình nói chuyện”.

Hai thủ trưởng có vẻ quá mệt sau chuyến xe kinh hoàng đang thiêm thiếp ngủ trong phòng. Họ giật mình tỉnh dậy khi Thọ đẩy cửa bước vào, viên trung tá bộ binh chửi: “DM thằng này chết vì gái, mày bắt chúng tao lên Đồng Văn cũng vì gái, rồi lại điên khùng lao về đây cũng vì gái”. Thọ bảo: “Hơ, các thủ trưởng lạ nhỉ, nếu không vì gái thì sống làm cái đ.éo gì. Đi bơi thôi các bố”.

Bể bơi nằm tại khu trung tâm, bể khá rộng và kiến trúc lạ. Giữa bể lại nổi lên vài khung làm bằng i nốc mà Thọ chẳng hiểu để làm gì. Nước trong bể là nước khoáng và không dùng thuốc tẩy nên có mầu trong tự nhiên. Bể bơi vắng người, trên bờ chỉ có vài ba nhân viên ngồi tán phét. Vị trung tá bộ binh kêu ươn người nên không xuống, chỉ có thiếu tá Thọ và viên trung tá kia xuống tắm.

Chuyện bơi lội chỉ có thế thôi. Chán nhỉ.

Buổi tối, cơm nước xong xuôi Thọ xuống phòng T rủ đi dạo. T có vẻ lúng túng không muốn tiếp khách lạ trong phòng nên bảo Thọ đợi ở ngoài. T trang điểm cầu kỳ hơn, tóc vấn cao để lộ gáy, cổ dài và thanh tú. T mặc áo phông mầu hồng, cổ áo vẫn rộng thênh thang. Quần cũng mầu hồng vài đi đôi sép da trắng. Trông T trẻ hơn vài tuổi so với buổi chiều trong cái áo ren đen.

_ Ngồi đâu bây giờ em? Đừng ngồi trong phòng lễ tân nữa nhé.
_ Biết ngồi đâu bây giờ nhỉ. Theo anh thì nên ngồi đâu?
_ Em phải rõ hơn anh chứ, khu này của em, em thuộc như trong lòng bàn tay. Thọ hiểu là rất khó chọn chỗ ngồi. Kín đáo quá cũng không được và lộ liễu quá cũng chẳng hay.
_ Thôi, nếu anh không thích ngồi trong phòng lễ tân, thì mình tìm cái ghế nào cạnh bể bơi ngồi vậy. Để em đi pha cốc nước, anh chọn ghế đi.

Thọ đã chọn cái ghế khuất nhất trong số những cái ghế bên cạnh bể. Chiếc ghế được một khóm cây che khá kín đáo. T bưng 2 cốc nước ra. Thọ châm điếu thuốc để cô biết rằng anh đang ngồi đấy. Đám nhân viên hiếu kỳ chạy qua chạy lại vì thái độ khác thường của cô chủ. T cũng thấy bất tiện nên kéo Thọ ra khu ao cá vắng vẻ hơn. Họ ngồi bệt xuống đất tâm tình.

_ Em tệ quá, em lại quên tên anh rồi. Cô gái vừa cười vừa nói.
_ Anh là Thọ. Anh tệ thì mới đúng, nói chuyện với em cả buổi chiều mà không làm em nhớ nổi tên. Thọ biết thừa cô gái muốn thẩm tra lại lý lịch của anh. Chuyện vặt, từ khi sinh hoạt trong câu lạc bộ bơi lội Thọ đã chuẩn bị cho mình vài bản lý lịch. Các chính là anh phải nhớ mình đã trình bản nào ra rồi để khỏi nhầm lẫn.
_ Anh bảo anh là phóng viên đúng không? Cô gái hỏi lại.
_ Ừ, em yên tâm, anh viết về mảng văn hoá văn nghệ, không viết về mảng kinh tế xã hội đâu mà lo bị soi.
_ Soi em cũng chẳng sợ, nhà em sạch, không trốn đồng thuế nào. Cô gái cảnh giác.
_ Ừ, cả anh và bố em, đều là những người lính đã từng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sinh mạng mình còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy đồng nộp thuế.
_ Hai ông đi cùng anh thì còn có vẻ, chứ anh em chẳng tin là trước đây anh chiến đấu ở đây.
_ Chẳng tin thì thôi. Thọ cười và bất ngờ chụp lấy bàn tay cô gái.

Cô gái giật mình, thu vội bàn tay vào trong lòng, ngước mắt lên nhìn Thọ. Mặt họ gần nhau đến độ Thọ bất chợt nhận ra cái mũi của cô to hơn bình thường, cái mũi mang gien di truyền của người bố.

_ Anh làm gì thế? Cô gái quá biết Thọ định làm gì nhưng vẫn hỏi.
_ Anh nắm tay em. Thọ trả lời và kéo bàn tay cô gái đang giấu trong lòng ra giữ chặt.
_ Đầu tiên là nắm tay, tiếp theo là nắm cái gì nữa? Cô gái có vẻ thuộc bài của bọn đàn ông.
_ Chỉ nắm tay thôi. Anh dắt em lên cung trăng chơi. Thọ biết rằng anh không thể làm gì hơn trong lúc này. Một là cô gái không dám vì sợ đám nhân viên nhìn thấy, hay là chính bản thân Thọ không cho phép mình hưởng thụ một món ngon trong điều kiện thiếu thốn những thứ cần thiết đơn giản như một tấm nệm hay cái vòi nước.
_ Xem anh có những gì nhỉ: trí tuệ này, hài hước này, công việc này, nhưng có vẻ anh hơi yếu. Cô gái bắt đầu liệt kê những thứ cô cảm nhận được về Thọ để đưa vào danh sách những chàng trai đang theo đuổi.
_ Sao lại yếu? Thọ giật nảy mình.
_ Em nhìn thấy anh bơi ở bể, trông anh hơi gày.
_ Gầy, nhưng khoẻ lắm. Chẳng ốm đau bao giờ. Thọ cười duyên để che lấp khuyết điểm.

Có ánh đèn pin lấp loáng của bảo vệ, họ đi tuần. Cô gái rụt tay lại rồi bảo.
_ Ta về đi anh. Em còn phải xuống kiểm tra thu chi trong ngày.
_ Ừ mình về. Đêm mình gặp nhau nhé.
_ Ở đâu? Cô gái phân vân.
_ Đợi nhân viên em ngủ hết, em sang phòng anh. Thọ đề nghị.

Cô gái yên lặng, không trả lời. Trong tình huống thế này Thọ hiểu cô đã đồng ý.

Thọ về thấy 2 vị thủ trưởng đang khật khưỡng uống rượu. Lúc chiều thì chửi Thọ vì chuyện đi Đồng văn mua thịt, nhưng giờ thấy 2 ông đang xé thịt bò khô của Thọ ra xơi ngon lành. Anh nhập cuộc, rượu và các kỷ niệm cứ tuôn ra ồng ộc.

3 người uống gần hết chai rượu thì Thọ lơ mơ. Mắt anh sụp xuống và xin phép 2 thủ trưởng về phòng mình. Và lúc này, anh phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được. Theo một thói quen cẩn thận, anh khoá cửa phòng rất kỹ rồi leo lên giường mê man không biết trời đất là gì. Trong cơn mơ anh thấy có tiếng gõ cửa xa xa vọng về, rồi lại thấy không gian chìm vào trong yên ắng, anh cố mở mắt để phân biệt ngủ hay mơ và quên khoắng mất lời hẹn ban tối.

8 giờ sáng anh mới tỉnh ngủ. Ánh nắng tràn qua cửa sổ rọi vào mặt Thọ. Anh choàng dậy và không tiếc lời nguyền rủa bản thân.

Hai vị thủ trưởng đã nai nịt đồ đạc gọn gàng để chuẩn bị ra xe. Thọ lao đi tìm cô gái nhưng không thấy. Cô gái đã tránh mặt Thọ.

Thọ xé mảnh sổ tay ghi mấy chữ: “ T yêu. Anh ngàn lần xin lỗi em vì sơ xuất đêm qua. Tuần sau nếu về hà nội hãy tìm anh. Em sẽ thấy sự kỳ diệu, anh sẽ nặng 80 kg đúng như tiêu chuẩn em đề ra. Tóc có thể vẫn ít nhưng bù lại sẽ có bộ râu cực kỳ tuyệt vời. ĐT: 091225xxxx. Yêu em. Anh Nguyễn Trần Thọ” rồi giúi vội vào tay cô nhân viên nhở chuyển giúp.

Lúc xe lăn bánh, Thọ quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt đen lay láy ngấn nước đang dõi theo sau lớp cửa kính tối màu. Anh biết, tuần sau cô sẽ xuống Hà nội.

PS. Bạn Thọ thân mến. Cô gái đó sẽ ở khách sạn Woman mỗi khi xuống HN mà không muốn ở nhà. Bạn hãy chuẩn bị ngân quỹ và chờ đợi món quá của thượng đế ban cho. Đừng phạm sai lầm ngớ ngẩn như mình nhé. Chúc bạn may mắn.

Parapapa
15-05-2006, 11:44 PM
Ngày mai Tú sẽ lên đường sang Trung Quốc du học, đề nghị các bạn trong CLB chuẩn bị quà tặng. Hình ảnh của Tú sẽ mãi mãi bên CLB, sẽ mãi mãi trong tim chúng ta . Nước có thể bẩn, xà phòng có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi :x

http://www.take2tango.com/uploads/LanDa-0010_10_2005_2_42_34_PM.jpg

Chocolatiebabe
15-05-2006, 11:57 PM
Tặng bác Tuấn bộ quần bơi mai đi chung kết tiễn đưa em Tú lên đường đi du học.

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Bactum.jpg

Parapapa
16-05-2006, 12:00 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Tặng bác Tuấn bộ quần bơi mai đi chung kết tiễn đưa em Tú lên đường đi du học.

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Bactum.jpg[/QUOTE]

Tiện có bạn Choc, mình muốn kiếm một mảnh vải da báo để phủ cái này cho đỡ mưa nắng, bạn tư vấn cho tớ kiểu nào đẹp đẹp được không. Nhất định là da báo cơ :D

http://www.so-utah.com/zion/stgeorge/canon.jpg

PS: Nếu được bạn làm kiểu vừa kín đáo, vừa vững chắc hộ mình, vừa tránh mưa nắng rỉ sét, vừa tránh bọn trẻ con thiếu ý thức đi chơi quên mang bô cứ ngồi vào nòng :>>

JW
16-05-2006, 04:25 PM
Once again, 4h chiều nay ở bể bơi khách sạn Thắng Lợi, các bạn gái ơi

Ngọc Hải
16-05-2006, 05:11 PM
[QUOTE=Parapapa]
http://www.so-utah.com/zion/stgeorge/canon.jpg
PS: Nếu được bạn làm kiểu vừa kín đáo, vừa vững chắc hộ mình, vừa tránh mưa nắng rỉ sét, vừa tránh bọn trẻ con thiếu ý thức đi chơi quên mang bô cứ ngồi vào nòng :>>[/QUOTE]

http://www.mccoy.army.mil/ReadingRoom/Triad/05112001/images/Artillery_300_x.jpg
Cái này trông cũng hơi giống da báo, lại còn lưới thoáng mát, bắn từ trong ra cũng được ạ. :) Ca-nông của người ta dài thế mới bị thò ra ngoài chứ như cái trong hình của bác thôi thì chắc là kín đáo lắm ạ. :D

JW
16-05-2006, 09:24 PM
Hôm nay nói chung là viên mãn, các bác ạ. Có gái bơi cùng em suốt chiều dài bể, có xúc xích, có khoai tây rán, lại còn được ngắm hoàng hôn trên hồ nữa. Đời em nghĩ, cũng chỉ đến cảnh giới thế là cùng.

Chưa hết, anh em lại còn được chiêm ngưỡng một kiểu bơi mới nữa, mà theo phong cách TL, ta đặt tên cho nó là bơi triết. Muốn biết triết thế nào, xem hồi sau bác Phan An vào tả sẽ rõ.

Thổ Quan
16-05-2006, 09:43 PM
Bác Bìu nhầm nhọt rồi! Tên cúng cơm của Sen có phải là Thọ đâu. Mà em kia, hình như phải là H. thì mới đúng.:-)

scrotum
16-05-2006, 09:46 PM
Bạn Châu thì viên mãn quá rồi còn gì, hôm nay lần đầu tiên dám bơi dọc bể. Chiến thắng bản thân là chiến thắng tất cả.

Mình và bạn Vàng hơi đen. Lúc mình về đến Đội cấn rồi thấy bạn Vàng gọi điện thổn thức bảo mất chìa khóa xe, mình quay lại đón. Trên đường không biết có phải hai đứa mải nghe nhạc Trịnh không mà bị cảnh sát thổi còi can tội chạy lấn vạch. Thiệt hại một số ngân sách.

Tối về lại nhận được đt của một bạn gái trách móc sao đi bơi mà không rủ. Đen đủ đường, các bạn nhỉ.

Parapapa
16-05-2006, 10:01 PM
Gâu, gâu,

Vàng đây, vàng đây.

Thay quần áo xong lúc 19h, bây giờ 21h em mới được ngồi ăn cơm. Các bác ạ, em ngẫm đi ngẫm lại cái trò bơi lội này rất dở hơi nhé, cần ăn mặc sexy thì đi thi thời trang, sức khỏe toàn diện thì chạy bộ, vừa đỡ tốn tiền, vừa khô ráo. Có cái vũng bé tí, một lũ người nhảy xuống tắm tập thể, nước thì có hóa học, vừa hại da, vừa hại tóc, vào tai lại thối tai, tóm lại là chẳng ra gì ....

Thôi có khi mình giải tán cái vụ này, chuyển sang Dancing đi.

Nhờ Xchau khóa ngay hộ topic này, để cho bọn mị dân không vào đây post lung tung được với. Cám ơn nhiều. :>>

scrotum
16-05-2006, 10:01 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Bác Bìu nhầm nhọt rồi! Tên cúng cơm của Sen có phải là Thọ đâu. Mà em kia, hình như phải là H. thì mới đúng.:-)[/QUOTE]

Thế thì bạn Sen mới làm lại giấy khai sinh rồi. Hôm qua bạn ấy vẫn tên là Thọ mà.

JW
16-05-2006, 10:09 PM
Không được, khóa là khóa thế nào. Trong các CLB em tham gia, chỉ có CLB Bơi lội là thỏa mãn được dục vọng của em. Các bác xem, đi đá bóng thì phải bắt gôn vào lưới nhặt bóng liên tục; đi tập Vĩnh Xuân thì chịu không nổi mấy quả "du đẩy"; chỉ có đi bơi, là em mới chiến thắng được bản thân, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc qua mỗi lần xuống nước. Hôm nay em bơi dọc bể được, lần tới chắc chắn sẽ bơi dọc Hồ Tây (he.. he... liệu có mạnh mồm quá không nhỉ)

Vì thế, dứt khoát là không khóa được. Bác Vàng sợ bọn mị dân kệ bác, em thích :x

Phan An
16-05-2006, 11:24 PM
Nhà thơ giải Nobel văn chương J. Brodsky nói: khi ông không làm thơ, thế gian chỉ là một địa ngục. Anh Lương Văn Vàng, Chủ tịch Uỷ ban Bơi Thăng Long nói: khi anh không bơi, thế gian chỉ là một địa ngục.

Và chiều nay anh Vàng đã bơi!

Chiều nay Hồ Tây không mưa
Anh Vàng bơi chó mà chưa thấy chìm

Chưa bao giờ Uỷ ban được cười nhiều như chiều nay khi chứng kiến Chủ tịch Uỷ ban bơi. Và Uỷ ban an ủi nhau: Thôi Chủ tịch Uỷ ban Bơi không biết bơi cũng là hợp lý - cho đỡ tham nhũng.

Do bị thách thức bởi một chuyên gia bơi chó, anh Vàng đã thi và đã thua. Anh Vàng cố gỡ bằng cách đề nghị thi lặn, anh Vàng vẫn thua. Thi kiểu gì anh Vàng cũng thua. Nói chung anh Vàng chỉ còn một cách là rủ đối thủ đi đánh Bowling may ra gỡ lại được danh dự.

Tuy nhiên sau khi đối thủ của anh Vàng lên bờ, anh Vàng đột nhiên lại bơi rất nhanh và lăn rất sâu khiến Đài BBC đưa ra giả thuyết là anh Vàng đánh chiêu “giả chết bắt quạ”. Hoặc khi thi đấu anh Vàng của chúng ta bị sức ép tâm lý.

Anh của 4C hôm nay vẫn kiên quyết giữ vững phong cách bơi ngang bể và vừa bơi vừa ăn khoai tây rán. Anh biết, như Trịnh viết: “Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu người yếu kém”...Anh biết, như Nguyễn Đình Thi viết: “Rũ bùn đứng dậy sáng loà”, rồi một ngày anh sẽ bơi dọc bể - như người lớn.

Nói chung là phiên họp Uỷ ban chiều nay thành công tốt đẹp, anh Tủm và anh Vàng hơi đen một tý nhưng của đi thay người và biết đâu đen bạc đỏ tình, nhể.

Tháng này anh em đi gây án ở đâu thường xưng là Thọ và cho số 091225 gì gì đó nhưng anh đang sợ tháng sau sẽ là tháng của Vàng, Vàng sẽ là cái tên được hàng triệu triệu cô gái Việt Nam biết đến.

JW
17-05-2006, 12:18 AM
Ngày hôm nay, như đã thông báo, là buổi đi bơi thân mật để tiễn em Tú mai lên đường sang Trung Quốc. Y hẹn, Tú có mặt ở bể bơi vào lúc 5h, nàng thao tác cởi đồ rất nhanh, à quên thay đồ, và chỉ 5 phút sau, Tú xuất hiện trên thành bể với bộ bikini rằn ri mà quần bơi da báo của bác Tuấn có gặp cũng phải gọi bằng cụ, mất điện toàn thành phố. Để khởi động, Tú lao xuống bể làm một vòng, xong hất hàm hướng lên bờ thách thức:

- Ai dám xuống bơi thi với Tú không?

Phía trên, 4 sáng lập viên của CLB Bơi lội và một trung niên bí ẩn đang ngồi ăn xúc xích và khoai tây rán. Anh Vàng, Chủ tịch Ủy ban Bơi lội TL, được anh em đánh giá là đối thủ xứng tầm của Tú, nhận lời thách đấu và nhảy xuống nước. Tôi làm trọng tài biên phải, bác Phan An trọng tài biên trái, trung niên bí ẩn được phân công làm trọng tài chính, bác Tuấn phụ trách công tác cứu hộ. Tất cả chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc, và.... 1,2,3, BẮT ĐẦU!

Tú quăng mình lướt đi như một con rắn, à nhầm đây là bơi chó nhỉ, thế thì như một con cún vậy. Được nửa bể, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, không thấy anh Vàng đâu cả. Nhưng hoàn cảnh không cho phép cô được suy nghĩ nhiều, Tú tiếp tục bơi, bơi, bơi mãi bơi mãi cho đến khi chạm thành bể bên kia. Lúc này cô mới có thời gian quan sát kỹ đối thủ. Thì thương thay! Anh Vàng của chúng ta vẫn đang ngụp lặn ở gần giữa bể, động tác thật chậm rãi, ngụp, thở ra, quạt tay, ngửa cổ lên, hít thở, lại ngụp xuống. Trông khoan thai đến độ sau này đồng chí Phiu có nhận xét: "Ồi, nhìn bác bơi dưỡng lão quá nhỉ!" (ý him nói là dưỡng sinh - lời tác giả.) Quay trở lại với câu chuyện, anh Vàng vẫn tiếp tục ngụp lặn, và mỗi động tác giúp anh tiến xa thêm được khoảng 5cm.

...

Cuối cùng thì khoảng 20 phút sau anh Vàng cũng đến được đích (bể dài 40m.) Thắng bại đã rõ không cần phải nhắc lại nữa. Lúc này Tú đã quay trở lại bờ bên kia và đang ngồi nhâm nhi uống nước quả. Cô nói với tôi:

- Anh này, hình như anh Vàng anh ý không đạp chân à? Em thấy có lúc anh ý còn gần như bị chìm!
- Chìm thì chắc là không, nhưng đạp chân hay không thì anh cũng không biết nữa... - Tôi bối rối.
- Nhưng nếu có sao anh ý lại bơi chậm thế?!
Bác Phan An ngồi gần đấy thấy vậy liền đỡ hộ:
- Không sao em, chủ tịch không biết bơi cũng tốt, cho nó đỡ tham nhũng :> .

Tranh thủ tôi bèn quay ra đánh trống lảng nhét vào mồm một miếng xúc xích to vật. Còn biết nói gì nữa đây, các bạn?

Parapapa
17-05-2006, 12:53 AM
Tú em, anh viết những dòng này hy vọng em kịp đọc và tha thứ cho anh trước khi em sang vùng đất Khựa.

Hôm nay sau bao nhiêu năm tung hoành trên đường đua xanh, hôm nay chính thức tôi đã giác ngộ được đạo lý núi này cao có núi khác cao hơn, [COLOR=White]không những một ngọn[COLOR=Black] mà[/COLOR] những 2 ngọn, vừa cao, vừa to em nhỉ [/COLOR] :>>

Để tuần tự, tôi xin kể từ đầu.

Hôm nay khi tôi đến bể, trên bể đã có một bác Thọ thiếu tá do vi phạm kỷ luật bị giáng xuống đại úy, và một trung tá đang nằm dài trên bể. Chúng tôi phơi nắng tán láo về bơi lội, ai cũng công nhận bể Thắng Lợi này đẹp, nhưng hơi hẹp, bơi hơi tức tay. Đúng lúc đó bí thư câu lạc bộ Phan An-người có khả năng vừa bơi vừa đánh răng và trung niên bí ẩn xuất hiện, Phan An phát biểu xanh rờn:

" Tôi chả bao giờ dùng đến chiều dọc, chiều ngang thế này là quá đủ, chả thấy tức gì cả"

Tôi và bác Thọ ( bác Tuấn của tuần trước) lập tức phải đá vào chân trung tá dưới gầm bàn khi thấy vẻ mặt sửng sốt của trung tá ( lần đầu tiên trung tá đi bơi cùng CLB).

Một lát sau thì Xchau đến, lần trước chúng tôi mới được xem anh khởi động chứ chưa được nhìn anh bơi nên rất sốt ruột. Lần này anh nhanh nhẹn cởi quần áo, khởi động khá nhanh, bụng anh rung bần bật núng nính trong nắng chiều sau từng động tác. Sau đó dường như đã dẻo, anh quay sang hất hàm kiểu Pháp với chúng tôi, và hỏi " Ơ các bác, ở đây không bán quần bơi à?" sau đó không cần đợi ai trả lời anh vội mặc quần áo và bỏ đi đâu đó độ nửa tiếng, sau đó trở về bể với một chiếc quần da báo, anh mặc quần ( tất nhiên ) và nhào xuống bể.

Lúc này trên bờ, mắt bí thư Phan An sáng lên hạnh phúc, ngân ngấn nước, sau đó anh vỗ đùi và than rằng " Tri kỷ của ta đây rồi, lần sau nhất định đi bơi mình sẽ rủ Xchau", chúng tôi vội vã quay lại nhìn xuống bể thì thấy Xchâu đang giật cục, gằn gừ từng động tác hì hục theo chiều ngang bể.

Phải nói là anh bơi chó rất chuẩn, rất đúng kĩ thuật, chỉ thêm vài tiếng kêu gừ gừ nữa thì khó có ai có thể nghĩ đấy chính là Xchau, người Admin của Thăng Long ......

(còn tiếp)

Chocolatiebabe
17-05-2006, 04:49 AM
Ảnh minh họa cho chuyên đề số sau mời các bạn đón đọc:

[SIZE=5]AI LÀ KẺ GIAN? AI LÀ KẺ TÙ TỘI??[/SIZE]

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tutoi.jpg

[SIZE=5]AI LÀ TÚ, CÔ GÁI GIẤU MẶT?[/SIZE]

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tu.jpg

scrotum
17-05-2006, 09:11 AM
Em Tú bảo là mấy hôm nữa em ấy gửi bia Thanh Đảo về cho anh em ta nhậu ở bể bơi. Các bạn đợi nhé.

ngua_mieng
17-05-2006, 02:57 PM
[QUOTE=Minh sùi]Có mấy clip dạy bơi của bon Khựa, mời bác tham khảo. Nếu thấy được thì em bốt tiếp.

Bơi ếch: _http://download.yousendit.com/4CB5F80F02820E42

Bơi ngửa: _http://download.yousendit.com/6A4F323C093293C9[/QUOTE]

Bác Minh sùi cho em xin lại đoạn bơi ếch với. Hôm trước tưởng load được rồi mà hôm nay mở ra lại bị lỗi.

Chocolatiebabe
17-05-2006, 10:27 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ảnh minh họa cho chuyên đề số sau mời các bạn đón đọc:

[SIZE=5]AI LÀ KẺ GIAN? AI LÀ KẺ TÙ TỘI??[/SIZE]

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tutoi.jpg

[SIZE=5]AI LÀ TÚ, CÔ GÁI GIẤU MẶT?[/SIZE]

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tu.jpg[/QUOTE]

Như đã hứa với các quý vị khán thỉnh giả, hôm nay Tú xin tường thuật tường tận vụ việc ngày hôm qua.

BMW
17-05-2006, 10:48 PM
Xin hỏi ai tên là Tú ở đây chế ???

Chocolatiebabe
17-05-2006, 10:53 PM
Mình là Tú, một cô gái bình dị như bao cô gái khác. Bình dị nhưng không hề bình thường nhé. Mình sống và làm việc hết mình. Vui chơi cũng hết mình luôn, nên không một hoạt động gì mình lại không tham gia, từ nhảy dây , đánh đáo đến khiêu vũ, bơi lội. Mình thích màu tím cà vì màu này mang lại cho mình những cảm giác dịu dàng.
Nhưng mục này không để kể về mình nên xin bạn nào có nhã hứng tìm hiểu đánh điện tín cho mình.
Hôm nay mình ngồi đây để bồi hồi mường tượng lại ngày hôm qua, một ngày đầy phấn khích của mình, và các anh ấy.
Chả là thế này, để chào mừng sự kiện mình mới trở về nước (mặc dù ngay hôm sau đó mình lại phải lên đường đi Trung Quốc để hái thuốc đắp chân cho mẹ), mình nhận được một cú điện thoại của một tay tên Thọ, tự xưng là Thọ cô hồn nhà ở Thăng Long. Nội dung cú điện thoại ấy thì rất vắn tắt "4 giờ, bể bơi thắng lợi, nhớ mặc bikini rằn ri vì những người khác tham dự đều là trung tá hạ sỹ cả".
Cũng may, hôm trước vừa đi xem fashion show ở Ucraina (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8059) tậu được bộ vừa ý. Mình hăm hăm hở hở xách túi đi ngay.
Lần này mình gọi taxi chứ không đạp xe. Mới về nước phải tỏ ra sang trọng chúng nó mới nể. Vả lại các anh hình như toàn đi Lexus cả. Có đi người không đến sau mới kiếm cớ đi quá giang về được. Không lẽ lại phải chọc thủng lốp xe như lần trước?

Đến nơi, thấy bể vắng hoe mình hơi thất vọng. Bỗng nhiên một trung niên húi cua từ sau gốc cây dừa lao ra xưng là Thọ cô hồn và dẫn mình vào.
Để ý kỹ trung niên này nhìn có nét quen quen, hình như hơi giống tên Tuấn xô lần trước mình gặp ở bể sao mai. Nhưng chẳng sao, mắt mình chỉ như bị thôi miên vào chiếc quần bơi da báo có ánh lấp lánh dưới sáng mặt trời.

Có lẽ để đẩy nhanh tiến độ câu chuyện mình nên bỏ qua phần chào hỏi và tập trung vào các vụ việc mà các bạn khác chưa kể, các bạn nhỉ. ;-)

"Ôi Tay Tôi!"

Là tiếng thét lên của thanh niên Vàng khi bị một đoàn lực lượng vũ trang đè nghiến xuống trói giật cánh khủyu. Sau những tiếng la hét đầy ai oán là từng giọt nước mắt đầy hối cải thi nhau lăn xuống từ khóe mắt Vàng. Những giọt nước mắt mặn mòi lăn dài trên gò má xương xương rám nắng của anh.

HoangTung
17-05-2006, 11:00 PM
Bạn gái này viết buồn cười nhỉ.

Chocolatiebabe
17-05-2006, 11:20 PM
Tiếng người quát tháo um xùm, tiếng la khóc của ái nữ bikini (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=167030&postcount=56) chấm mang tên Phiu làm lòng người thêm ai oán. Tiếng trung niên Thọ cô hồn chửi bới trong mô bai gọi đàn em đến. Trung niên Phan An chẳng hiểu vì hà cớ gì, có lẽ do xì trét nên đánh răng với cường độ cấp tập hơn thường làm bọt văng tung tóe. Thanh Niên Xì Trâu nhìn cảnh tượng trân trối quên cả thót bụng giữ dáng.

Ấy là mình tả qua lại cảnh quan lúc ấy để các bạn hình dung chứ nhân vật chính thực ra vẫn là Vàng, thanh niên đang nằm còng queo dưới đất giờ chuyển từ khóc lóc sang cười khù khụ. Mình đoán chắc thanh niên đang chuẩn bị giả điên để hòng qua mắt các nhà chức trách.
Mà sự việc chỉ có thế này.

Sau khi bơi triết (mà nếu có thời gian mình sẽ kể lại vì mấy trung niên kia kể không hề trung thực), chúng mình lục đục ra về. Mình đã bước một chân lên chiếc Lexus bóng loáng thì Vàng phát hiện là anh ta để quên phao bơi hình con vịt ở đâu đó trên bể.
Vàng bèn quay vào tìm kiếm.
Chúng mình đang tán tỉnh nhau rúc rích ngoài sân bỗng thấy tiếng thét lạc giọng của Vàng " Tỉu nhà ma cái nị" kèm một lô chửi bới tiếng Bôlivia- Vàng có tâm sự ngày xưa anh từng du học ở Bôlivia. Ngó vào, chúng mình thấy mấy ông Tàu ngồi uống bia trên thành bể xua tay tỏ ý đuổi vàng lia lịa mồm "Nâu, Nâu, Gâu Gâu!"

Có lẽ vốn tiếng Tàu mà Vàng đã cố học để lòe mình khi biết tin mình sắp qua Trung Quốc dường nhưng không giải nguy được cho Vàng lúc này.
Càng cố uốn lưỡi phát âm cho chuẩn hơn, Vàng càng tuyệt vọng vì không những mấy ông Tàu kia nở nụ cười bằng hữu với Vàng như theo ý Vàng mong muốn, có ông còn phun bia phì phì, có ông trừng mắt, có ông lôi điện thoại ra gọi cảnh sát, ông tỏ vẻ thông cảm thì móc quần bơi đưa vàng một tờ 500 đồng nhàu nát và ướt sũng.

(Còn nữa)

Chocolatiebabe
17-05-2006, 11:48 PM
Thì ra họ đã nghi cho Vàng là ăn cắp.
Ăn cắp là thế nào? Vàng là một người công dân ưu tú, đã từng du học ở Bôlivia, biết 4 thứ ngoại ngữ. Chưa kể hình thức Vàng hơi bị được. Vàng cao mét tám, gương mặt vừa mang nét rắn rỏi của một người đàn ông từng trải, vừa có nét ngây thơ của một chú bé mới lớn. Chưa hết, quan trọng nhất là ánh mắt. Ánh mắt vàng luôn trong veo, cương nghị, nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Làm sao có thể nghi Vàng có mục đích không đàng hoàng? Đến giờ này Vàng vẫn chưa hiểu-anh tâm sự lại thế!

Và Vàng vẫn nằm đấy, giờ thì Vàng không khóc không cười, vẻ mặt Vàng như đanh lại đầy suy ngẫm. Vàng hận giống hệt thời bọn bạn rủ anh đi ăn trộm Vịt đông đá ở cửa hàng Thổ bị bắt được. Rõ ràng chúng nó là chủ mưu. Vàng chỉ đứng mua kẹo cao su để đánh lạc hướng cho lũ bạn hành sự. Thế mà chúng nó thoát, tội lỗi Vàng gánh trọn. :(

Thấy quá nhốn nháo om xòm, Tú, tức mình nhẹ nhàng bước tới, mùi nước hoa Guerlain phảng phất, những giọt nước li ti trên tóc nhỏ xuống đôi vai trắng mịn của mình.
Với vốn tiếng Trung Quốc mình đã trang bị cho hành trình mua thuốc đắp chân cho mẹ, mình đã giải thích ngọn ngành mọi uẩn khúc.
Vàng đã được thả cho đứng dậy kéo lại áo xống. Vàng hất tóc, đầu ngẩng cao, ánh mắt trong vắt nhìn đám hình sự đầy thách thức.
Trung niên Thọ đã hết pin điện thoại đứng ngẩn người. Trung niên An giờ ngừng hẳng đánh răng để nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng bóng mòn gần tới tủy.
Ái nữ Phiu cảm động bắt đầu i ỉ khóc.
Ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu với nước bể bơi tạo nên những ánh bạc lấp lánh trên khuôn mặt những người có mặt trên bể. Gió thổi lá dừa lao xao....

Phần 2 : Vẫn còn tội phạm.
Mời các bạn đón đọc.

banhmy
18-05-2006, 12:38 AM
Tôi nghĩ các bạn ở đây đều không phải loại vô học,thế mà xúm xít vào một cái topic trơ chẽn như thế này phụ nữ thời xưa công dung ngôn hạnh,tam tòng tứ đức,tại gia tòng phục xuất giá tòng phu phu tử tòng tử.Các bạn thời nay thì nào nữ quyền,nào là tự do,tự do để mặc áo 2 mảnh, mặc quần đùi,đi nhảy xếch,đi bơi với một lũ giai lạ rồi chụp ảnh uốn éo ưỡn ẹo trước bao nhiêu người,đã thế về lại còn cả gan viết chuyện nữa.
Ngày xưa như thế này là gọt đầu bôi vôi, đúng là dâm tặc,suy đồi.Nếu như một ngày vợ các bạn ở đây cũng như thế này các bạn có thấy đau lòng không?Thiên chức của người mẹ,người vợ là lo cho gia đình,nếu chưa có chồng con sao các bạn không để thời gian học thêu thùa,may vá,nấu ăn sau này sẽ có ích cho hạnh phúc gia đình có hơn là tốn thời gian cho những việc ưỡn ẹo trước bàn dân thiên hạ không.Thật là không thể tưởng tượng được,cả một thế hệ.

Thổ Quan
18-05-2006, 12:43 AM
[QUOTE=banhmy]Tôi nghĩ các bạn ở đây đều không phải loại vô học,thế mà xúm xít vào một cái topic trơ chẽn như thế này phụ nữ thời xưa công dung ngôn hạnh,tam tòng tứ đức,tại gia tòng phục xuất giá tòng phu phu tử tòng tử.Các bạn thời nay thì nào nữ quyền,nào là tự do,tự do để mặc áo 2 mảnh, mặc quần đùi,đi nhảy xếch,đi bơi với một lũ giai lạ rồi chụp ảnh uốn éo ưỡn ẹo trước bao nhiêu người,đã thế về lại còn cả gan viết chuyện nữa.
Ngày xưa như thế này là gọt đầu bôi vôi, đúng là dâm tặc,suy đồi.Nếu như một ngày vợ các bạn ở đây cũng như thế này các bạn có thấy đau lòng không?Thiên chức của người mẹ,người vợ là lo cho gia đình,nếu chưa có chồng con sao các bạn không để thời gian học thêu thùa,may vá,nấu ăn sau này sẽ có ích cho hạnh phúc gia đình có hơn là tốn thời gian cho những việc ưỡn ẹo trước bàn dân thiên hạ không.Thật là không thể tưởng tượng được,cả một thế hệ.[/QUOTE]

Bác Bìu gọi vợ về đê! =))

Saint
18-05-2006, 12:46 AM
[QUOTE=banhmy]Tôi nghĩ các bạn ở đây đều không phải loại vô học,thế mà xúm xít vào một cái topic trơ chẽn như thế này phụ nữ thời xưa công dung ngôn hạnh,tam tòng tứ đức,tại gia tòng phục xuất giá tòng phu phu tử tòng tử.Các bạn thời nay thì nào nữ quyền,nào là tự do,tự do để mặc áo 2 mảnh, mặc quần đùi,đi nhảy xếch,đi bơi với một lũ giai lạ rồi chụp ảnh uốn éo ưỡn ẹo trước bao nhiêu người,đã thế về lại còn cả gan viết chuyện nữa.
Ngày xưa như thế này là gọt đầu bôi vôi, đúng là dâm tặc,suy đồi.Nếu như một ngày vợ các bạn ở đây cũng như thế này các bạn có thấy đau lòng không?Thiên chức của người mẹ,người vợ là lo cho gia đình,nếu chưa có chồng con sao các bạn không để thời gian học thêu thùa,may vá,nấu ăn sau này sẽ có ích cho hạnh phúc gia đình có hơn là tốn thời gian cho những việc ưỡn ẹo trước bàn dân thiên hạ không.Thật là không thể tưởng tượng được,cả một thế hệ.[/QUOTE]

Em quỳ xuống lạy bác đúng ba lạy cực kỳ tôn kính. Bác dạy quá đúng, thời buổi này lọan lạc quá đi mất, không hiểu ra sao cả. Em thật bác cái lũ đi bơi ấy đúng là phải đè ra quật cho trăm roi. Thăng Long dạo này đạo đức xuống cấp tập thể bác ạ, mình em không thể cứu vãn được, có bác Trường An vào chỉ đạo nhưng xa rời quần chúng lắm, chả sát sao tí nào. Em mong bác Banhmy em nên bớt chút thời gian vào giáo hóa cho cái đám tây học suy đồi này đỡ mất gốc.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 12:57 AM
Cám ơn chị Banhmy góp ý. X( Em là em bất đồng với những quan điểm chị đưa ra. Vì sao? Mời chị vào Đây (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=6770) để tham khảo. Giờ để chúng em tiếp tục kể chuyện. Truyện còn dài, còn nhiều mắc mớ uẩn khúc. Các bạn đọc còn mong là em còn viết! :>

Thổ Quan
18-05-2006, 12:58 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Dạ em cám ơn chị Banhmy góp ý. Em là em bất đồng với những quan điểm chị đưa ra. Vì sao? Mời chị vào Đây (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=6770) để tham khảo. Giờ để chúng em tiếp tục kể chuyện. Truyện còn dài, còn nhiều mắc mớ uẩn khúc. Các bạn đọc còn mong là em còn viết! :>[/QUOTE]

Chóc có cái ảnh đứng gần HA, nom xinh tệ. Hơn chứ chả thấy kém! ;;)

banhmy
18-05-2006, 01:07 AM
Các cô cứ đưa ảnh lên đây rồi chẳng mấy chốc được vào mục gái mạng,gái đẹp,rồi bọn đàn ông cặn bã thối tha chúng nó vào bình phẩm ngực con này lép,răng con này vẩu,con này hàng 1 triệu,con kia nhà giàu đào mỏ.Hay hớm lắm đấy, sau này có gia đình rồi các cô sẽ trả giá hết thôi.Phí nhời.

daudinh
18-05-2006, 01:07 AM
[QUOTE=Thổ Quan]
Chóc có cái ảnh đứng gần HA, nom xinh tệ. Hơn chứ chả thấy kém! ;;)
[/QUOTE]

Đâu?

Chocolatiebabe
18-05-2006, 01:07 AM
:-0 :-0 Sao lại có thể thế??? Anh Thổ :-$ Tự nhiên gián đoạn cảm xúc của Tú, để yên Tú kể chuyện cho các bạn nghe tiếp! :(

daudinh
18-05-2006, 01:10 AM
[QUOTE=banhmy]
[/QUOTE]

Anh thấy bạn banhmi đi lo mà bán bánh mì đi, ĐÉO MẸ!

banhmy
18-05-2006, 01:12 AM
[QUOTE=daudinh]Anh thấy bạn banhmi đi lo mà bán bánh mì đi, ĐÉO MẸ![/QUOTE]

Vô giáo dục quá,ngày xưa mà văng thế này các cụ vả cho rụng răng

Minh sùi
18-05-2006, 01:18 AM
[QUOTE=ngua_mieng]Bác Minh sùi cho em xin lại đoạn bơi ếch với. Hôm trước tưởng load được rồi mà hôm nay mở ra lại bị lỗi.[/QUOTE]
Bơi ếch của bác đây (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=C0DEFC0C590DBDF3). Mà bác giờ lạc hậu quá. Ai còn đi bơi ếch bơi nhái nữa.Giờ sành điệu là phải bơi triết bác ạ.


@chị bạnh my: Chị vào tham dự CLB của chúng em cho vui chị. Bọn em có kiểu bơi mới hay lắm. Vừa bơi vừa có thể đánh răng, hút thuốc, ăn khoai tây rán... Chị vào vài hôm là có thể vừa bơi vừa thêu thùa, khâu vá... thậm chí cả nấu cơm nữa chị ạ. Đấy người ta gọi là giỏi việc nước mà vẫn đảm việc nhà đấy ạ.

N3tXpert
18-05-2006, 01:23 AM
Cứ vác chuyện ngày xưa ra làm đếck gì. Chả nhẽ gái bây giờ không được mặc váy ra đường, mặc áo tắm đi chơi à (nhầm, đi bơi chứ)? Ảnh vứt lên mạng thì kiểu gì cũng bị ăn đá ném, nhưng mặt xinh thân hình ít mỡ thoáng tiền nở hậu :D không phải là một cái tội, bỏ ngoài tai vài lời bình phẩm của bọn vô học chỉ biết gặm bánh mỳ, đổi lại được anh Sên bác Tủm đưa đón đong đẩy, lên cột điện là có chã gào khóc xin chịu tội thay, chẳng phải lợi lắm sao? Cứ mở mồm là cắt tóc bôi vôi với lôi các cụ ra dọa, chị Vìu chị ấy vào vả cho rụng răng.

banhmy
18-05-2006, 01:25 AM
Ngày xưa đàn bà con gái đi bơi mặc áo trong áo ngoài,lên bờ xuống nước phải nhìn trước nhìn sau vắng người,Bây giờ các cô nằm ngửa nằm nghiêng trên bờ,còn chụp ảnh,viết truyện,thấy dâm đãng thì xúm xít vào đọc tưởng hay.Đành rằng bây giờ không đến nỗi nam nữ thụ thụ bất thân nhưng không có nghĩa là phơi bày,là ôm lấy nhau uốn éo chụp ảnh.Đúng là thất bại về giáo dục.

JW
18-05-2006, 01:27 AM
Đồng chí banhmy thêm 1 post nữa mà còn viết sai chính tả dấu chấm dấu phẩy là ra đi nhé. Dạo này quota của mình là mỗi ngày một nick.

uatkimhuong
18-05-2006, 01:30 AM
[QUOTE=banhmy]Ngày xưa đàn bà con gái đi bơi mặc áo trong áo ngoài,lên bờ xuống nước phải nhìn trước nhìn sau vắng người,Bây giờ các cô nằm ngửa nằm nghiêng trên bờ,còn chụp ảnh,viết truyện,thấy dâm đãng thì xúm xít vào đọc tưởng hay.Đành rằng bây giờ không đến nỗi nam nữ thụ thụ bất thân nhưng không có nghĩa là phơi bày,là ôm lấy nhau uốn éo chụp ảnh.Đúng là thất bại về giáo dục.[/QUOTE]

Bác Bạnh Mý nói quá chuẩn. Em hâm mộ. Xin tặng bác 1 pix. gái đi bơi có mỗi mình.
Em xin thầu quả tặng pix gái cho bác Bạnh.
http://i5.photobucket.com/albums/y152/uatkimhuong/DSC03500.jpg

momo
18-05-2006, 01:34 AM
Đầu đinh sun ơi nhầm dấu. Đờ eo đeo huyền đèo chứ! :D

Bác banhmy. Bác nhìn ảnh này có nhận ra em không?

http://i4.tinypic.com/zx72uc.jpg

Minh sùi
18-05-2006, 01:36 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Bác Bạnh Mý nói quá chuẩn. Em hâm mộ. Xin tặng bác 1 pix. gái đi bơi có mỗi mình.
Em xin thầu quả tặng pix gái cho bác Bạnh.
http://i5.photobucket.com/albums/y152/uatkimhuong/DSC03500.jpg[/QUOTE]
Tình yêu Uất ơi, chị bốt nhầm ảnh dồi. Một mình gì mà vẫn thấy khăn trải của đứa khác thế :p :x :x :x

Thổ Quan
18-05-2006, 01:37 AM
Uất dạo này đú quá! Tóc nhuộm vàng ươm. Lại còn cấy thêm nốt ruồi nữa chứ!

banhmy
18-05-2006, 01:42 AM
Đọc lại Số Đỏ đi,thật là kệch cỡm. Người ta mặc quần áo hoặc để đẹp, hoặc để ấm,hoặc để kín. Mấy cái kiểu này không kín, không ấm cũng không đẹp trông thật kinh tởm, xác thịt. Mọi người nên bình tâm nghĩ lại những gì tôi nói,đây là trào lưu suy đồi của cả một thế hệ, đáng suy nghĩ, không phải chuyện đùa. Khi có gia đình, các cô sẽ hiểu và phải trả giá, sợ là quá muộn.

momo
18-05-2006, 01:46 AM
Banhmy ơi, sao lại vào bể bơi mắng mọi người xơi xơi thế?

Thổ Quan
18-05-2006, 01:49 AM
Trâu ơi! Em xem lại quả chữ ký đi. Bên chỗ sách siếc của em Oẳn, Phiu đang công khai mối tính tay ba của mình. Éo le hơn, lại một lần nữa, không có tên Trâu.

[QUOTE=Phiu]Quỳnh Kéo liên hệ bác Thổ Phỉ nhá, bác Phỉ người yêu anh là người yêu chị Lê thị Liên Hoan này đới[/QUOTE]

:p

scrotum
18-05-2006, 08:24 AM
[QUOTE=Thổ Quan]Bác Bìu gọi vợ về đê! =))[/QUOTE]

Bánh mì này chắc không được kẹp xúc xích?

Mình đã kiểm tra lại tất cả thư tình gái gưỉ cho mình trong vòng 15 năm qua để tìm xem ai có văn phong và chấm phẩy kiểu này không mà chẳng thấy Thổ à.

Mình đồ rằng chiều qua bác Tỳn đi sắm quần bơi bị gái bắt được quả tang. =))

banhmy
18-05-2006, 08:36 AM
[QUOTE=scrotum]Bánh mì này chắc không được kẹp xúc xích?

Mình đã kiểm tra lại tất cả thư tình gái gưỉ cho mình trong vòng 15 năm qua để tìm xem ai có văn phong và chấm phẩy kiểu này không mà chẳng thấy Thổ à.

Mình đồ rằng chiều qua bác Tỳn đi sắm quần bơi bị gái bắt được quả tang. =))[/QUOTE]

Tôi có những cái sai và đã phải trả giá không được viết bài suốt mấy tiếng qua, tôi sẽ rút kinh nghiệm vì gõ kiểu này chưa quen chứ không phải tôi không hiểu những quy tắc cơ sở đấy bạn không phải cạnh khóe, bạn thử xem lại chữ gửi của mình xem có đúng chính tả không rồi hẵng nói người khác bạn nhé. Tôi không biết bác Tỳn là ai và cũng không bắt quả tang ai cả các bạn hãy thử suy nghĩ thật kỹ những cái tôi đã nói, đổi mới tức là thay đổi về chất học hỏi để tiến bộ chứ không phải làm những trò quái dị lai căng rồi tự hào là mới. Mỗi dân tộc có văn hóa riêng của mình, hội nhập chứ không hòa tan,không bắt chước, giữ gìn thuần phong mỹ tục mới phát triển được.Có thể tôi hơi quá lời nhưng đấy là những lời tâm huyết thiện chí,các bạn nên chân trọng.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 08:44 AM
Phần 1... (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=177536#post177536)
[Quote=Chocolatiebabe]...Vàng đã được thả cho đứng dậy kéo lại áo xống. Vàng hất tóc, đầu ngẩng cao, ánh mắt trong vắt nhìn đám hình sự đầy thách thức.
Trung niên Thọ đã hết pin điện thoại đứng ngẩn người. Trung niên An giờ ngừng hẳng đánh răng để nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng bóng mòn gần tới tủy.
Ái nữ Phiu cảm động bắt đầu i ỉ khóc.
Ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu với nước bể bơi tạo nên những ánh bạc lấp lánh trên khuôn mặt những người có mặt trên bể. Gió thổi lá dừa lao xao....[/Quote]

Phần 2: Đằng sau bão táp...là sấm sét

Vậy là buổi chiều của chúng mình đã có thể kết thúc trong sự hùng tráng nếu như không có sự vụ tiếp theo đây xảy ra. :(

Xin được ôn lại nhân vật của chuyện kể này để các bạn đỡ nhầm lẫn.

- Thọ, hay còn gọi là Thọ cô hồn. Anh có độc chiêu mô bai phôn chửi bới đàn em.

- Vàng, hay tên cúng cơm còn là Vọt. Độc chiêu của anh là ánh mắt trong vắt vô tội của mình.

- Phan An, hay còn được hiệp hội Colgate gọi thân ái là Bubble, phiên ra tiếng việt là An Bắp Bồ. Tuyệt chiêu của anh là đánh răng mọi nơi mọi lúc.

- X Châu, bạn bè yêu mến gọi anh là Người đàn ông có thân hình Ghi Ta (kiểu có các vòng đo chuẩn ý mà các bạn). Độc chiêu của anh là nhai xúc xích với khả năng 15 chiếc 1 mồm.

- Phiu, giờ sau khi qua Thái đã đổi tên là Pon Pắc. Độc chiêu của Pắc là khóc ti tỉ. Những dòng lệ có thể làm tan chảy ngay cả những trái tim sắt gỗ nhất!

- Tú, chính là mình. Tên tiếng Anh là Típ fa ni, độc chiêu thì xin giữ bí mật ;-)

- Trung niên bí ẩn. Sẽ xuất hiện trong những lần kể sau.

Mời các bạn đón đọc...

scrotum
18-05-2006, 08:53 AM
[QUOTE=banhmy]Tôi có những cái sai và đã phải trả giá không được viết bài suốt mấy tiếng qua, tôi sẽ rút kinh nghiệm vì gõ kiểu này chưa quen chứ không phải tôi không hiểu những quy tắc cơ sở đấy bạn không phải cạnh khóe, bạn thử xem lại chữ gửi của mình xem có đúng chính tả không rồi hẵng nói người khác bạn nhé. Tôi không biết bác Tỳn là ai và cũng không bắt quả tang ai cả các bạn hãy thử suy nghĩ thật kỹ những cái tôi đã nói, đổi mới tức là thay đổi về chất học hỏi để tiến bộ chứ không phải làm những trò quái dị lai căng rồi tự hào là mới. Mỗi dân tộc có văn hóa riêng của mình, hội nhập chứ không hòa tan,không bắt chước, giữ gìn thuần phong mỹ tục mới phát triển được.Có thể tôi hơi quá lời nhưng đấy là những lời tâm huyết thiện chí,các bạn nên chân trọng.[/QUOTE]

Bánh mỳ không xúc xích thân. Mình hoàn toàn không có ý định bắt bẻ văn phong hay ngữ pháp bạn, mà chỉ muốn nói rằng cố tìm xem có phải là ai đó đã từng yêu mình không? Và mình đã kết luận là không phải. Bạn hiểu ý mình chứ?

Chữ "gưỉ" khiểu này là lỗi của bác Tỳn, không phải của mình bạn ơi.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, là một người đàn ông vì vậy mình cực trọng cái chân của mình.

banhmy
18-05-2006, 08:56 AM
Đàn ông chí tại bốn phương, tứ hải giai huynh đệ đào hoa một chút còn có thể châm chước. Phụ nữ Việt Nam ta 4000 năm công dung ngôn hạnh, lo việc nhà, hy sinh cả cuộc đời cho chồng cho con, đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên nhưng không bao giờ đánh mất vẻ đẹp mềm mại nữ tính.Không phải cứ phô bày hết ra là đẹp mà không phải cứ kín đáo là cứng nhắc. Không hiểu với các bạn thế nào chứ với tôi người phụ nữ thế này gợi cảm hơn nhiều so với những thứ các bạn trưng bày ở đây, một sự gợi cảm thuần khiết và thánh thiện

http://www.thewonderingeye.co.uk/Images/Large/vietnam_hoi_an_cyclist.jpg

banhmy
18-05-2006, 08:58 AM
[QUOTE=scrotum]Bánh mỳ không xúc xích thân. Mình hoàn toàn không có ý định bắt bẻ văn phong hay ngữ pháp bạn, mà chỉ muốn nói rằng cố tìm xem có phải là ai đó đã từng yêu mình không? Và mình đã kết luận là không phải. Bạn hiểu ý mình chứ?

Chữ "gưỉ" khiểu này là lỗi của bác Tỳn, không phải của mình bạn ơi.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, là một người đàn ông vì vậy mình cực trọng cái chân của mình.[/QUOTE]

Tôi biết thể nào cũng có người nhầm vì rất nhiều người lẫn khi dùng từ này, chân trọng là chính xác. Chân ở đây là chân thành, trọng là kính trọng ,không phải trân trối.

scrotum
18-05-2006, 09:10 AM
Đến lúc này thì mình hiểu ý bạn Bánh mỳ rồi. Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bạn, rất ủng hộ là đằng khác. Nói chung, bạn Bánh mỳ không phản đối chuyện bơi lội của các bạn nữ, mà chỉ yêu cầu các bạn nên kín đáo hơn, đặc biệt là lúc bơi.

Đây, mình có hình minh họa ủng hộ đây. Kín đáo thế này là được, Bánh mỳ nhỉ

http://i4.tinypic.com/zy7igk.jpg

Mac
18-05-2006, 09:10 AM
@chị banhmy đáng kính: Bác Trường An mới lập gia đình ạ, hân hạnh quá bây giờ em mới được diện kiến chị nhà quả thực tiếng đồn chẳng sai. Em chào chị ạ.

Mai Sương
18-05-2006, 09:11 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]


http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Tu.jpg

[/QUOTE]Em ơi, bộ này trông hay quá. Có thể kiếm được ở đâu nhỉ. Ở VN không thấy có. Chị thích những kiểu rằn ri thế này. Chị và trẻ con đang định kiếm đồng phục đi biển kiểu này.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 09:14 AM
Giời đất ơi, hai bác giai gái tán tỉnh nhau ra mục khác đê cho Tú kể chuyện tiếp!! :(

.............

Thọ cô hồn tên thời trai trẻ là Thọ đầu lâu, rất được lũ đàn em nể sợ bởi nhiều lý do.
Thứ nhất là đôi mắt anh cực sắc. Anh mà liếc đứa nào một cái, môi anh mà cười nhệch trễ trễ ra nữa thì thằng đó phải nói là rồi đời. Hai tiếng đồng hồ sau, thằng đó sẽ không còn cái răng nào mà nhai cháo.
Vì sao ư? đơn giản là ở anh có một sự mê hoặc kỳ bí. Anh chỉ cần làm điệu bộ đã tả trên và thẩy cho nó cái kìm là nó tự động ngồi nhổ răng cho vào cái liễn để cống nạp Thọ.
Thọ vậy, nên chúng nó sợ.
Nhưng thực thà mà nói, đã lâu rồi Thọ không còn sử dụng tuyệt chiêu ấy nữa. Anh cho rằng mình càng ngày càng trở nên nhân từ. Chính vì vậy Thọ tự đổi danh tánh mình thành "Cô Hồn". Cô hồn thì chẳng đến nỗi nào, phải không các bạn?! ;-)

Thế này:

Hội mình đã dàn xếp xong xuôi vu hiểu lầm và lên đường ra xe. Xe được cái rộng, mấy anh em ngồi vẫn vừa. Chúng mình lại cười đùa rôm rả tưởng chừng không có chuyện gì đã xảy ra.
Lần này là Thọ lái xe. Thọ vốn từng hoạt động trong nhiều lãnh vực, 1 bàn tay làm nên tất cả, từ phu xe phụ hồ đến kinh doanh, chiến lược. Vậy nên chúng mình yên tâm lắm, hát vang! Đường khá đông và xóc nên mỗi lần xe nghiêng chúng mình lại ngả, lại xô cả vào nhau, cười rinh rích.
Thật là một quãng đường "bổ dưỡng", cho đến lúc đột nhiên....

.....Tuýttttttttttttt
.....Tuýttttttttttttt
.....Tuýttttttttttttt

Ba tiếng còi đanh và gọn khô khốc vang lên giữa chốn đường đông. Thọ lập tức dừng xe do 3 thanh niên cảnh sát cầm dùi cui phóng cơ động chặn ngay trước mũi xe.
Thọ chột dạ quờ vội khẩu M16 lẳng xuống gầm ghế sau.
Vô thức, trung niên An mở sắc rút bàn chải và kem đánh răng, kiều nữ Phiu rơm rớm, Vàng, Xchau và mình nín thở nhìn nhau. 3 thanh niên cảnh sát khệnh khạng chống chân chống xe bước xuống. Một anh gõ gõ cái dùi cui lên cửa kính ra hiệu gọi Thọ mở cửa bước ra.

Thiet-ke
18-05-2006, 09:15 AM
Bác Bánh Mỹ thân mến.
Những điều bác nói, tôi nghĩ mọi người đều CHÂN TRỌNG cả, vì bác nói rất đúng về nội dung. Nhưng tiếc là không đúng chỗ. Bác có thể comlê cà vạt, hay áo dài quần trắng, thế là lịch sự bậc nhất chứ gì, nhưng cái lịch sự đó sẽ rất đẹp trên phố, trong hội nghị, tại sảnh đón... nhưng lại rất kệch cỡm vì không phù hợp tại bãi biển, công viên nước, bể bơi... Bác phản ứng vì cái tên của topic và một số cách đùa cợt hài hước, tôi biết. Nhưng mà xét kỹ xem, mọi người, như một nhóm bạn bè, cũng chỉ là rủ nhau đi bơi, đi offline, rồi về viết lại, thêm thắt, thậm chí sáng tác thêm một cách hài hước cho vui thôi chứ không đến nỗi nghiêm trọng tới mức sau này phải trả giá đâu. Bác nghiêm túc, nhưng đừng quá cứng nhắc, và nhất là phải đúng lúc, nhé.
CHÂN TRỌNG.

Mai Sương
18-05-2006, 09:18 AM
[QUOTE=scrotum]Đến lúc này thì mình hiểu ý bạn Bánh mỳ rồi. Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bạn, rất ủng hộ là đằng khác. Nói chung, bạn Bánh mỳ không phản đối chuyện bơi lội của các bạn nữ, mà chỉ yêu cầu các bạn nên kín đáo hơn, đặc biệt là lúc bơi.

Đây, mình có hình minh họa ủng hộ đây. Kín đáo thế này là được, Bánh mỳ nhỉ

[/QUOTE]

Nhà Tủm có cái ảnh thô thế nhở.

Anh/chị bánh mì có quan điểm ấy cũng có gì là sai. Ví như hôm nào mình mặc áo trễ cổ quá hoặc hơi sexy một chút cũng bị ông bà già quát và bắt lên thay ngày mặc dù ba mấy rồi. Như trẻ con nhà mình cũng thế. Mặc cái gì hơi mỏng cũng bị chê là mẹ mặc gì xấu thế, hở hết ra rồi. Xấu hổ chưa? Mẹ lên thay bộ khác đi. :D

banhmy
18-05-2006, 09:23 AM
Cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm. Nhiều lúc thôi hơi nóng nhưng thực sự là rất chướng tai gai mắt khi ra đường thấy con gái mặc quần trễ cạp, lại ngồi xổm ăn uống trông không khác gì đi vệ sinh.Ngày nay còn có những người như cô Mai Sương, hơn 30 tuổi,có con rồi vẫn nghe lời bố mẹ là rất đáng quí và chân trọng. Nề nếp trong gia đình sẽ rất có lợi cho con cái sau này.

Mai Sương
18-05-2006, 09:24 AM
[QUOTE=banhmy]Đàn ông chí tại bốn phương, tứ hải giai huynh đệ đào hoa một chút còn có thể châm chước. Phụ nữ Việt Nam ta 4000 năm công dung ngôn hạnh, lo việc nhà, hy sinh cả cuộc đời cho chồng cho con, đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên nhưng không bao giờ đánh mất vẻ đẹp mềm mại nữ tính.Không phải cứ phô bày hết ra là đẹp mà không phải cứ kín đáo là cứng nhắc. Không hiểu với các bạn thế nào chứ với tôi người phụ nữ thế này gợi cảm hơn nhiều so với những thứ các bạn trưng bày ở đây, một sự gợi cảm thuần khiết và thánh thiện

[/QUOTE]

Giọng bạn này nghe giống giọng cu Hạc già quá :D, xin lỗi nếu tớ nhầm.

HoangTung
18-05-2006, 09:30 AM
Bác bánh mỳ đúng là vợ hay ít ra cũng là bồ của bạn Trường An rồi. Bạn nói rất chí lý.
Công nhận bạn Mai sương tam tòng tứ đức nhất TL.

Mai Sương
18-05-2006, 09:33 AM
Không dám. Để được 4 chữ "tam tòng tứ đức" thì còn phải học hỏi và phấn đấu rất nhiều :) .

HoangTung
18-05-2006, 09:35 AM
[QUOTE=Mai Sương]

Anh/chị bánh mì có quan điểm ấy cũng có gì là sai. Ví như hôm nào mình mặc áo trễ cổ quá hoặc hơi sexy một chút cũng bị ông bà già quát và bắt lên thay ngày mặc dù ba mấy rồi. Như trẻ con nhà mình cũng thế. Mặc cái gì hơi mỏng cũng bị chê là mẹ mặc gì xấu thế, hở hết ra rồi. Xấu hổ chưa? Mẹ lên thay bộ khác đi. :D[/QUOTE]

Khen MS xong mình mới đọc cái bốt này của bạn nên lại phải bập bập.

Các cụ mắng là vì già rồi hở hang không đẹp, chứ không phải cứ ba mấy thì được phép mặc hở hang. Tư duy theo kiểu bạn thì 50 là được cởi truồng ra ngoài đường à?

Thêm nữa, biết là xấu hổ thì đừng mặc, thậm chí đừng mua. Đằng này... Đúng là...

momo
18-05-2006, 09:35 AM
[QUOTE=banhmy]Cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm. Nhiều lúc thôi hơi nóng nhưng thực sự là rất chướng tai gai mắt khi ra đường thấy con gái mặc quần trễ cạp, lại ngồi xổm ăn uống trông không khác gì đi vệ sinh.Ngày nay còn có những người như cô Mai Sương, hơn 30 tuổi,có con rồi vẫn nghe lời bố mẹ là rất đáng quí và chân trọng. Nề nếp trong gia đình sẽ rất có lợi cho con cái sau này.[/QUOTE]

Bác banhmy tư vấn cho bọn em trang phục đi bơi với. Bố mẹ em cũng kêu ca em lắm, bảo con gái con đứa gì mà hở hết cả bụng, khoe hết cả chân, cả ngực ra cho bọn đàn ông nó nhìn à!

Mai Sương
18-05-2006, 09:42 AM
[QUOTE=HoangTung]Khen MS xong mình mới đọc cái bốt này của bạn nên lại phải bập bập.

Các cụ mắng là vì già rồi hở hang không đẹp, chứ không phải cứ ba mấy thì được phép mặc hở hang. Tư duy theo kiểu bạn thì 50 là được cởi truồng ra ngoài đường à?

Thêm nữa, biết là xấu hổ thì đừng mặc, thậm chí đừng mua. Đằng này... Đúng là...[/QUOTE]

ẤY BẠN Tùng. Bạn lại hiểu sai ý của tôi. Tôi không dùng từ "hở hang" hoặc "cởi truồng" như bạn. Tôi cũng không "tư duy" như bạn đang tư duy.

Tại sao bạn lại nghĩ khi phụ nữ mặc những bộ đồ gợi cảm thì phải xấu hổ nhỉ? Nó sẽ rất đẹp nếu hợp cảnh. Bạn hiểu ý tôi không?

Parapapa
18-05-2006, 10:09 AM
Ối giời ơi topic của tôi, nó biến thành truyện trinh thám và giữ gìn thuần phong mỹ tục rồi giời ơi là giời. :(

Bác banhmy bất kể trai hay gái, nếu trên 70 tuổi thì : Con chào cụ, chúng con xin lỗi cụ ạ, lần sau đi bơi chúng con sẽ mặc áo giáp - còn nếu dưới 70 tuổi thì em nhường bác các Title của em.

PS1. Mà có khi chị Mãi Sướng nói phải, nghe quen lắm, có khi đúng là giọng Hạc già :D

PS2. Cuối tuần này chi bộ bơi lội mình có làm quả sinh hoạt đồi trụy tập thể ở bể Thắng Lợi không nhỉ? Em khai trương bộ áo giáp Chanel phát, bằng inox không rỉ, bơi thoải con gà mái.

HoangTung
18-05-2006, 10:23 AM
[QUOTE=Parapapa]? Em khai trương bộ áo giáp Chanel phát, bằng inox không rỉ, bơi thoải con gà mái.[/QUOTE]

Lặn thoải con gà mái chứ bạn.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 10:39 AM
Phần trước (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=178051#post178051)

...Vô thức, trung niên An mở sắc rút bàn chải và kem đánh răng, kiều nữ Phiu rơm rớm, Vàng, Xchau và mình nín thở nhìn nhau. 3 thanh niên cảnh sát khệnh khạng chống chân chống xe bước xuống. Một anh gõ gõ cái dùi cui lên cửa kính ra hiệu gọi Thọ mở cửa bước ra.

Và đây là nội dung cuộc trao đổi của trung niên Thọ cô hồn với anh Cảnh sát giao thông:

- Lái gì mà máu thế? Lấn cả sang đường bên kia
- Báo cáo anh trời tối quá, có nhìn được vạch sơn đâu - Thọ trả lời rất nhanh, đầu vẫn giữ thẳng, ánh mắt không hướng về phía người chiến sỹ CSGT mà lừ lừ nhìn sang bên đường. Rồi với cử chỉ chậm rãi, Thọ quay đầu nhìn sâu vào ngực anh cảnh sát...
- Đưa giấy tờ đây. Làm gì? Ở đâu - Anh CSGT trông khá trẻ, chỉ như một sinh viên Đại học năm thứ nhất, thứ hai, sừng sộ hỏi Thọ.
Mình ở trong xe chăm chú quan sát các anh cảnh sát. Bất chợt do thói quen nghề nghiệp, nhận thấy một anh mặc hơi lôi thôi, một cổ áo sơ mi chim cò thò ra ngoài bộ đồng phục cảnh sát tinh khôi đầy đứng đắn.
Mình chợt bật cười. Vàng ngồi trước liếc xéo ra sau tỏ ý không hài lòng. Hai anh cảnh sát đang đứng trước mũi xe bỗng đứng dậy đẩy hai chiếc mô-tô sang bên kia đường...
Ánh mắt Thọ bỗng trở nên nhanh nhẹn, sắt seo nhìn sâu vào mắt anh CSGT.
-Em làm lái xe, ở....
- Ông kia là xếp à? CS chỉ vào Vàng. Lúc này Vàng đang ngồi lim dim, chiếc phao bơi hình con vịt được anh nhét vào bụng, dưới chiếc áo thun chẽn màu tiết canh phồng ra. Trông anh lúc này thật bệ vệ.
- Khồng, bạn em thôi, em vừa đưa xếp về nhà rồi.
- Lỗi của mày, anh bấm lỗ, giữ giấy tờ.
- Anh xem thế nào, để em nộp phạt luôn. Hì, mà anh không nhận ra em à - Thọ trả lời, nở một nụ cười hồn hậu, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt anh CSGT.

Mình chợt nghĩ, hẳn Thọ đang thôi miên anh chàng CS kia....

- ??? :-/
- Anh không thấy em giống ai à? Đôi môi nứt nẻ của Thọ càng dãn ra tợn với nụ cười cầu tài.
- ??? :-/
- Ông già em vừa trúng TW, lên TV suốt, giống em như đúc, thôi các anh vất vả nắng nóng, cần tạm mấy đồng uống nước.
- Vậy hả. Thôi, đưa tiền nhanh đây.
- Vâng, cảm ơn anh - Thọ nhanh nhẹn rút tờ 50.000 VNĐ đưa cho đồng chí CS.
- Này, mà cậu cạo đầu trông như dân quân khu ấy.
- Báo cáo, tại tóc em bị hỏng, không mọc được...

Sau khi đưa tiền cho đồng chí CS. Thọ quay sang chúng tôi cười nhếnh mép "Chúng mày thấy anh xử lý kinh nghiệm chưa?"...

Chợt có tiếng còi hú phía đằng sau xe. Anh cảnh sát lao vội sang bên kia đường gọi hai đồng nghiệp, "Cảnh sát chúng mày ơi, biến khẩn trương". ??? :-/
Hai chiếc xe mô tô cảnh sát rú ga vọt về phía trước. Một chiếc jeep cảnh sát vọt lên từ phía sau xe của bọn mình rượt đuổi theo.

Ánh mắt Thọ bỗng trở nên xa xăm, thẫn thờ, "@&^%, vậy là bị lừa mất *&^% nó 50 nghìn". Đột ngột, Thọ mở cửa xe lao sang bên đường chỗ khi nãy anh chăm chú nhìn. Cúi xuống nhặt một vật gì đó, anh huýt sáo vui vẻ trở lại xe. Sau khi ngồi yên vào vị trí và lấy lại vẻ mặt cô hồn, anh quay lại lạnh lùng nói với mọi người: "Không phải 50 nghìn, hôm nay chúng ta chỉ bị thiệt hại 45 nghìn thôi". Rồi anh nổ máy cho xe chạy.

Hà nội gió đìu hiu giữa hè, một cuộn rác tròn nhỏ lăn qua giữa đường một cách lơ đãng. Chiếc xe chở tiếng cười đầy ắp xen lẫn tiếng đánh răng đều đều lao vút đi......

Các bạn đọc thân mến. Cám ơn các bạn đã chăm chú theo dõi câu chuyện của chúng tôi cho đến nay.
Xin các bạn dành chút thời gian bình chọn cho nhân vật được yêu thích nhất. Chúng tôi xin tặng các bạn 1 poster "Chuyện tình trên bể bơi" trong thời gian gần nhất! :x

HoangTung
18-05-2006, 10:45 AM
Mình xin bầu chọn bạn Bánh mỳ là nhân vật mình yêu thích nhất. Và nếu bạn ấy không hợp lệ vì không xuất hiện trong câu chuyện của các bạn thì mình đề nghị bạn Tủm mời bạn Bánh mỳ đi bơi tạo tình huống.

Các bạn còn lại nghĩ sao?

majestyan
18-05-2006, 04:51 PM
Mình thích câu chốt của Thọ:

..hôm nay chúng ta chỉ bị thiệt hại 45 nghìn..

và kiểu ní nẽ của Tú:
..Mới về nước phải tỏ ra sang trọng chúng nó mới nể. Vả lại các anh hình như toàn đi Lexus cả. Có đi người không đến sau mới kiếm cớ đi quá giang về được. Không lẽ lại phải chọc thủng lốp xe như lần trước?..
:)
@Chủ tịch Vàng: cho em chơi mới, lịch sinh hoạt clb thế nào hở Bác? :>

scrotum
18-05-2006, 05:57 PM
[QUOTE=majestyan]

@Chủ tịch Vàng: cho em chơi mới, lịch sinh hoạt clb thế nào hở Bác? :>[/QUOTE]

Bạn cứ thấy hôm nào chủ tịch thông báo thì ra bể thôi. Ám hiệu để nhận ra nhau thì bạn mặc quần bơi da báo. Chủ tịch là anh cao to đẹp trai nhất nhưng mặc quần nhỏ nhất ấy.

Thế còn đội tuyển thì trưa nào cũng bơi lúc 12h30. Tú cũng hay bơi giờ đấy, nếu bạn không sợ đen thì cứ như thế tiến hành.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 09:39 PM
Cám ơn các bạn đã bình chọn cho nhân vật của chúng tôi qua diễn đàn, email, PM và điện thoại.
Và như đã hứa, chúng tôi xin tặng bạn post tơ nóng hổi "Tình yêu trên thành bể"

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/beboi_rs.jpg

Full-size có thể xem tại đây (http://img102.imageshack.us/my.php?image=beboi5pn.jpg) :p

Câu hỏi: Hãy tìm người đàn ông giấu mặt! :-/

Parapapa
18-05-2006, 09:58 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Cám ơn các bạn đã bình chọn cho nhân vật của chúng tôi qua diễn đàn, email, PM và điện thoại.
Và như đã hứa, chúng tôi xin tặng bạn post tơ nóng hổi "Tình yêu trên thành bể"

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/beboi_rs.jpg

Full-size có thể xem tại đây (http://img102.imageshack.us/my.php?image=beboi5pn.jpg) :p

Câu hỏi: Hãy tìm người đàn ông giấu mặt! :-/[/QUOTE]

[COLOR=Purple]Hỡi cô gái cẳng đầy lông
Cớ sao cô đứng tồng ngồng thế kia?[/COLOR]

shophiu
18-05-2006, 10:00 PM
đèo mẹ, em Chốc thù gì bác Phìu già nhà anh mà cho mặc bikini đeo kính nhìn tởm thế? Hay bị Phìu theo Trâu phụ tình à?

Parapapa
18-05-2006, 10:03 PM
[QUOTE=shophiu]đèo mẹ, em Chốc thù gì bác Phìu già nhà anh mà cho mặc bikini đeo kính nhìn tởm thế? Hay bị Phìu theo Trâu phụ tình à?[/QUOTE]

Thù là thù thế nào, để ý kỹ lại đi. Vẽ cái bẹn dài thế là ưu ái lắm đấy, bác đã thấy chuồng to nhốt chó nhỏ bao giờ chưa? :-*

majestyan
18-05-2006, 10:57 PM
...cao to đẹp trai nhất nhưng mặc quần nhỏ nhất ấy....
Em tự hỏi không biết có phải Chủ tịch Vàng to không đều nên phải thửa đồ không :p
..Tú cũng hay bơi giờ đấy..
Cái nhà Bác Tủm này cứ phỉnh em, cơ mà có Tú thì đen mấy em cũng chịu. Thế đã có bia Thanh Đảo uống chưa Bác? :>

Ngọc Thắng
18-05-2006, 11:16 PM
Các bạn gái TL dạo này nhiều người nhuộm tóc vàng nhỉ ;-)

Blue
18-05-2006, 11:19 PM
Các bác cho em hỏi tí, băn khoăn mãi, bạn này có phải là bạn Tú ko? Người mẫu HHT hồi trước thì phải, học Ngoại Ngữ à?
http://i16.photobucket.com/albums/b15/amieami/Image231.jpg
Em chụp bằng 7610 nhưng chả hiểu sao cứ mờ tịt thế này!

JW
18-05-2006, 11:21 PM
Len ơi, thì bọn anh vẫn vào phòng thay đồ cùng nhau mà em.

Chocolatiebabe
18-05-2006, 11:28 PM
Xin mọi người dừng chuyện bình luận phần nhạy cảm của ái nữ Phiu của câu lạc bộ chúng tôi. Nghiêm túc cảnh báo đồng chí Vàng và đồng chí Xchau. Đồng chí có muốn bị làm post tơ bụng phệ gấp đôi và nhảy cầu kiểu chân chẫu chàng không hở??? Hở??? X(
Còn đồng chí Vàng nữa, rưng rưng cái gì??? X(

Ziusha
18-05-2006, 11:42 PM
[QUOTE=Parapapa]Gâu, gâu,

Vàng đây, vàng đây.

Thay quần áo xong lúc 19h, bây giờ 21h em mới được ngồi ăn cơm. Các bác ạ, em ngẫm đi ngẫm lại cái trò bơi lội này rất dở hơi nhé, cần ăn mặc sexy thì đi thi thời trang, sức khỏe toàn diện thì chạy bộ, vừa đỡ tốn tiền, vừa khô ráo. Có cái vũng bé tí, một lũ người nhảy xuống tắm tập thể, nước thì có hóa học, vừa hại da, vừa hại tóc, vào tai lại thối tai, tóm lại là chẳng ra gì ....

Thôi có khi mình giải tán cái vụ này, chuyển sang Dancing đi.

Nhờ Xchau khóa ngay hộ topic này, để cho bọn mị dân không vào đây post lung tung được với. Cám ơn nhiều. :>>[/QUOTE]

Đúng đấy, bác sang chỗ em đi. Bên dancing, nam với nữ là chỉ có ôm nhau sát sàn sạt, khít khìn khít, ịt ịt, babetta, là lá la,... thôi chứ ai lại thi với chả đấu. Ướt nó cũng phải lành mạnh, thuần phong mỹ tục đúng theo quy định của Bộ VH chứ. Mà bên em có thi đấu thì cũng phải có bộ Mông-report chứ chưa có ảnh phao con vịt hay bia bọt gì đấy em chả tin là bên bơi lội có cơm cháo gì. Bác cứ sang đi, em hứa sẽ điều cho bác chị Dương chân dài miên man, nhẩy gì cũng giỏi (nhất là sau lớp tập huấn với Tí ghẻ của lòng em), hoặc xịn hơn có má mì Gâu tay mềm mại muơn man mướt mát. Độc hơn ư? Đây cho bác chọn bất cứ đăn-xờ nào:

http://img46.imageshack.us/img46/239/imga12708gv.jpg (http://imageshack.us)

http://img46.imageshack.us/img46/2765/imga12719bn.jpg (http://imageshack.us)

Em khuyên thật bác chứ - trong vòng tay ướt át của anh Mà-Lick to khoẻ kia bác em cứ gọi là... tú tiếc gì, bác nhẩy. Nào thế lần sau bác theo em lên Nutz nhé! ;;)

PS.: Blue ơi, em Tú vẫn ở trên rừng trên suối thế kia à? Trên kia thấy các bác ý bảo là đã sang đến bển trót lọt, đang uống bia Tầu rồi mà. Cơ mà dáng này mặc rằn ri vào thì thôi rồi - wow! Chỉ có thể là Tú

Tuanbass
19-05-2006, 12:23 AM
Mặc dù đã khen Choc vẽ đẹp nhưng anh lại phải nhảy vào thốt thêm câu nữa. Có lẽ cả cuộc đời này anh chưa thấy ai có thể sánh được với Choc trong việc phác họa hình tượng Saint4` chuẩn và sát thực với một tình cảm say đắm đến thế...
Em vẽ Saint như thế là quá đề cao Saint lên so với sự thực rồi đấy, đến bọn anh nhìn còn yêu, chứ ở ngoài đời ko được cute như thế này đâu khục khục...

Ziusha
19-05-2006, 12:40 AM
Choc vẽ cái sịp của bác Vàng đểu thế - có cả quốc kỳ Cuba :-))

Ngọc Thắng
19-05-2006, 01:03 AM
[QUOTE=Highlands][QUOTE=Parapapa]Vẽ cái bẹn dài thế là ưu ái lắm đấy, bác đã thấy chuồng to nhốt chó nhỏ bao giờ chưa?[/QUOTE]
Bác quá đáng nhé. Bác đã nhìn thấy rồi hay sao mà dám chắc là nhỏ?[/QUOTE]
[QUOTE=Ngọc Thắng]Các bạn gái TL dạo này nhiều người nhuộm tóc vàng nhỉ ;-)[/QUOTE]
[QUOTE=Highlands]Có lẽ bác hiểu nhầm ý em còn em thì không hiểu nhầm ý bác Parapapa ạ. Anyway, em cũng edit lại cho rõ nghĩa.[/QUOTE]

;-)

Chocolatiebabe
19-05-2006, 01:08 AM
[QUOTE=Ziusha]Choc vẽ cái sịp của bác Vàng đểu thế - có cả quốc kỳ Cuba :-))[/QUOTE]

Khổ, từ khi em vào TL lúc nào cũng phải vắt óc ra mà triết. Ăn triết, ngủ triết, ảnh triết, tranh triết... Cứ phải càng nhìn mới càng thấy vỡ ra những SỰ TRIẾT. ;-)

Ngọc Thắng
19-05-2006, 01:41 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/beboi_rs.jpg

Full-size có thể xem tại đây (http://img102.imageshack.us/my.php?image=beboi5pn.jpg) :p[/QUOTE]

Đọc truyện với xem ảnh của bác Choc thì thấy cái đội bơi TL này toàn các đồng chí như psychopath là thế nào nhỉ. Chắc là do nhiều triết quá. Thế này làm sao đọ được với những mông cùng sự hào hoa đăng xình của nhóm trung tá Tỳn.

Parapapa
19-05-2006, 09:12 AM
[QUOTE=Ziusha]Đúng đấy, bác sang chỗ em đi. Bên dancing, nam với nữ là chỉ có ôm nhau sát sàn sạt, khít khìn khít, ịt ịt, babetta, là lá la,... thôi chứ ai lại thi với chả đấu. Nào thế lần sau bác theo em lên Nutz nhé! ;;)

[/QUOTE]

Thế này bạn Ziu, mình không thể nào ôm khít khìn khịt ịt ịt với bạn như bạn Tú được, chả là người mình hơi thẳng, ôm dù chặt đến mấy thì phía trên khít ắt phía dưới hở, không thể khác được. Có lẽ bạn Ziu nên rủ Xchau, bạn này có cái bụng lý tưởng để bù lấp khoảng trống phía dưới cho khít. Bạn Tú và bạn Xchau mà ôm nhau là khít khìn khịt ịt ịt, thành một hình chữ nhật hoàn hảo. :>>

@Highlands: Bạn Trâu ơi, màu tóc mới của bạn đẹp lắm :x

Phiu
19-05-2006, 05:34 PM
Vầng, đợt này em trên núi hơi bận, để mấy hôm nữa em về em xử lý bác sau, bác Chóc nhá

banhmy
19-05-2006, 07:56 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Cám ơn các bạn đã bình chọn cho nhân vật của chúng tôi qua diễn đàn, email, PM và điện thoại.
Và như đã hứa, chúng tôi xin tặng bạn post tơ nóng hổi "Tình yêu trên thành bể"

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/beboi_rs.jpg

Full-size có thể xem tại đây (http://img102.imageshack.us/my.php?image=beboi5pn.jpg) :p

Câu hỏi: Hãy tìm người đàn ông giấu mặt! :-/[/QUOTE]

Trong mắt tôi chỉ có dân anh chị vào khám Chí Hòa như đi chợ mới xăm trổ đầy mình cũng như chỉ có những người hết sức vô văn hóa vô ý thức mới làm các việc vệ sinh cá nhân ở bể bơi công cộng.Một quốc kỳ của một nước không bao giờ lại in ở quần bơi, ăn trông nồi ngồi trông hướng,và phải cố gắng có một nền văn hóa cơ bản không lai căng. Ngày xưa chúng tôi cũng có nhảy, nhưng là nhảy như một sinh hoạt văn hóa chứ không phải ôm khít chặt nhau lắc giật lắc giật, con gái đứng không bao giờ dạng chân như ảnh bạn nhỏ nào đưa ở sàn nhảy, không bao giờ đứng cạnh đàn ông không phải chồng mình trên bể bơi mà không khoác khăn tắm. Không hiểu nổi rồi xã hội này sẽ đi về đâu nữa, những điều ngày xưa chúng tôi được các cụ dắt tay chỉ cho nhớ đời thì ngày nay họ coi như những hủ tục. Văn hóa Việt Nam liệu có thể những thứ "hủ tục" như thế được hay chăng?

uatkimhuong
19-05-2006, 08:00 PM
=)) :-* Em yêu xừ nó bác Bánh mì rồi. Làm thế nào bây giờ hở các bác?

saubeoxinh
19-05-2006, 08:02 PM
Khổ thế chứ lị, chị Bánh Mì cứ chạy vào bể bơi bắt mọi người mặc áo dài khăn đống mà bơi là thế nào!! Thôi chị ơi về đi chị! Về nhà rồi em mua cho chị cái có cả cờ Mĩ cơ! NHớ! thôi chị em mình về đi!

Chocolatiebabe
19-05-2006, 08:28 PM
[QUOTE=banhmy]Ngày xưa chúng tôi cũng có nhảy, nhưng là nhảy như một sinh hoạt văn hóa chứ không phải ôm khít chặt nhau lắc giật lắc giật, con gái đứng không bao giờ dạng chân như ảnh bạn nhỏ nào đưa ở sàn nhảy, không bao giờ đứng cạnh đàn ông không phải chồng mình trên bể bơi mà không khoác khăn tắm. Không hiểu nổi rồi xã hội này sẽ đi về đâu nữa, những điều ngày xưa chúng tôi được các cụ dắt tay chỉ cho nhớ đời thì ngày nay họ coi như những hủ tục. Văn hóa Việt Nam liệu có thể những thứ "hủ tục" như thế được hay chăng?[/QUOTE]

[QUOTE=Trung niên Vàng]Thế này bạn Ziu, mình không thể nào ôm khít khìn khịt ịt ịt với bạn như bạn Tú được, chả là người mình hơi thẳng, ôm dù chặt đến mấy thì phía trên khít ắt phía dưới hở, không thể khác được. Có lẽ bạn Ziu nên rủ Xchau, bạn này có cái bụng lý tưởng để bù lấp khoảng trống phía dưới cho khít. Bạn Tú và bạn Xchau mà ôm nhau là khít khìn khịt ịt ịt, thành một hình chữ nhật hoàn hảo. [/QUOTE]

Tặng thím Bánh Mỳ :x

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/beboi_cn.jpg

banhmy
19-05-2006, 08:52 PM
Ngày xưa người Việt cổ xăm mình để chống thủy quái, xăm chữ Sát Thát nhằm thể hiện ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm.Mỗi nét xăm, mỗi hình xăm là cả một hồn đất nước. Còn các bạn xăm bướm, một con côn trùng trăng hoa, đàng điếm, xăm rắn một con vật nhỏ nhen và độc địa, các bạn muốn thể hiện điều gì?
Ngày xưa các cụ dùng bột nhựa cánh kiến, nước cốt chanh,phèn đen, nhựa của gáo dừa để răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp cho tình anh say, để cười như mùa thu tỏa nắng, lại bảo vệ men răng.Còn các bạn cạo răng, bọc răng, mài răng, xỏ khuyên lưỡi vừa hại men răng, vừa chẳng khác gì bọn mọi cà răng căng tai?
Ngày xưa các cụ để tóc dài, thơm mùi bồ kết ngày nay các bạn nhuộm tóc râu ngô, hoe hoe, ép bẹp trăm cô như một sặc mùi thuốc tẩy rẻ tiền, tóc thì ngắn cũn cỡn. Các bạn có biết ngày xưa cắt tóc thề thiêng liêng thế nào không, hình phạt cạo tóc dành cho ai không?
Cái răng cái tóc là góc con người, có những giá trị mà muôn đời không bao giờ thay đổi được, vĩnh cửu các bạn trẻ ạ.

scrotum
19-05-2006, 08:56 PM
[QUOTE=banhmy]
Cái răng cái tóc là góc con người, có những giá trị mà muôn đời không bao giờ thay đổi được, vĩnh cửu các bạn trẻ ạ.[/QUOTE]


Banhmy chán chửi gái rồi, hết chuyện lại quay sang chửi tớ à.

Kamille
19-05-2006, 09:01 PM
[QUOTE=banhmy]N
Ngày xưa các cụ dùng bột nhựa cánh kiến, nước cốt chanh,phèn đen, nhựa của gáo dừa để răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp cho tình anh say, để cười như mùa thu tỏa nắng, lại bảo vệ men răng.Còn các bạn cạo răng, bọc răng, mài răng, xỏ khuyên lưỡi vừa hại men răng, vừa chẳng khác gì bọn mọi cà răng căng tai?
[/QUOTE]

Thím ạ, bạn có một nhúm tóc sau gáy kia là bạn ấy biết giữ gìn vệ sinh cá nhân lắm đấy. Đi đâu cũng mang theo bàn chải. Óanh răng thường xuyên mọi nơi mọi lúc. Bất tiện và nhiều khi hơi vô duyên nữa. Thím công nhận không? Chính ra như các cụ nhà mình lại hay. Nhuộm xừ răng cho nó đen đi dồi chả bao giờ phải óanh răng cả. Thím nhỉ.

jo-z
19-05-2006, 09:28 PM
Ơ, hóa ra đây là topic về giáo dục đạo đức ạ?

FFFF
19-05-2006, 09:41 PM
Mình đọc mãi mà vẫn chưa thể xác định được bác Bánh mỳ là đối tượng như nào. Hoặc bác là Sác lô tái thế hoặc bác là mái già nhiễm H5N1. Khổ!

scrotum
19-05-2006, 09:57 PM
[QUOTE=FFFF]Mình đọc mãi mà vẫn chưa thể xác định được bác Bánh mỳ là đối tượng như nào. Hoặc bác là Sác lô tái thế hoặc bác là mái già nhiễm H5N1. Khổ![/QUOTE]

Banhmy là bạn này (http://i4.tinypic.com/1045a1s.jpg) . Thực ra bạn ấy cũng văn nghệ ra phết, nhưng vì tuổi cao sức yếu rồi đâm ra thù ghét các bạn trẻ.

FFFF
19-05-2006, 10:04 PM
Tủm hài vãi, tớ phục cậu vì nhiều khi mình không giữ được sen sờ đờ huy mờ trong những trường hợp như này nhưng bạn Tủm thì lại còn nhiều hơn thường lệ. Nhưng mà tớ đâu có thấy bạn Tủm thù ghét gì các bạn trẻ đâu nhỉ?

scrotum
19-05-2006, 10:07 PM
[QUOTE=FFFF] Nhưng mà tớ đâu có thấy bạn Tủm thù ghét gì các bạn trẻ đâu nhỉ?[/QUOTE]

Bạn đừng làm mình buồn hơn nữa, được không?

Chocolatiebabe
19-05-2006, 10:21 PM
[QUOTE=scrotum][QUOTE=FFFF]Nhưng mà tớ đâu có thấy bạn Tủm thù ghét gì các bạn trẻ đâu nhỉ?[/QUOTE]
Bạn đừng làm mình buồn hơn nữa, được không?[/QUOTE]

Bác Tủm cam chịu số phận đi :>
Tặng bác cái này, hi vọng an ủi được bác phần nào
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/2nguoigia.gif

Feline
19-05-2006, 10:26 PM
Hôm trước bác nào đó up mấy đoạn phim dạy bơi, em chỉ load được đoạn bơi ếch. Bác rảnh rỗi up lại dùm em mấy kiểu bơi khác được không? cảm ơn bác nhiều.

scrotum
19-05-2006, 10:26 PM
Dạo này TL xuống cấp thê thảm, trẻ con thích truyện tranh và hoạt hình vào chơi nhiều quá.

banhmy
19-05-2006, 11:28 PM
[QUOTE=scrotum]Banhmy là bạn này (http://i4.tinypic.com/1045a1s.jpg) . Thực ra bạn ấy cũng văn nghệ ra phết, nhưng vì tuổi cao sức yếu rồi đâm ra thù ghét các bạn trẻ.[/QUOTE]

Cậu Scro vu khống tôi thật là trắng trợn, tôi không thù ghét mà muốn tâm sự cùng thế hệ trẻ. Một sự so sánh thật là độc địa trần ai, những mụ nạ dòng bệnh hoạn về tinh thần,tàn tật về thế chất như thế này chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, không thể đại diện cho thế hệ như chúng tôi được. Nhưng những con sâu thế này ở thế hệ trẻ các cậu, đáng buồn, là rất nhiều rất rất nhiều.Tôi rất muốn là từ mục này nếu có thời gian sẽ phát triển ra các mục khác để các bạn có thể hiểu thế nào là chân thiện mỹ đích thực.Nhưng trước hết các bạn phải tự mình nỗ lực, ý thức cầu tiến chứ nếu không thì không ai có thể giúp được.

FFFF
19-05-2006, 11:37 PM
[QUOTE=banhmy]Cậu Scro vu khống tôi thật là trắng trợn, tôi không thù ghét mà muốn tâm sự cùng thế hệ trẻ. Một sự so sánh thật là độc địa trần ai, những mụ nạ dòng bệnh hoạn về tinh thần,tàn tật về thế chất như thế này chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, không thể đại diện cho thế hệ như chúng tôi được. Nhưng những con sâu thế này ở thế hệ trẻ các cậu, đáng buồn, là rất nhiều rất rất nhiều.Tôi rất muốn là từ mục này nếu có thời gian sẽ phát triển ra các mục khác để các bạn có thể hiểu thế nào là chân thiện mỹ đích thực.Nhưng trước hết các bạn phải tự mình nỗ lực, ý thức cầu tiến chứ nếu không thì không ai có thể giúp được.[/QUOTE]

Tủm nhá, đã khồng có gì thì đừng có mà nhá! Bánh mỳ này là cáu lắm rồi đấy mà cậu lại còn nhúng vào bể bơi nữa run rẩy khồng viết được tiếng Việt rồi đấy! Mà hình như bánh mỳ không biết bơi thì phải!!! Tớ nhớ ngày xưa bọn tớ còn bé đi ăn trộm ổi, có bà già cứ đứng dưới gốc cây chửi mà của đáng tội, ổi thì ổi găng, cây thì đíu phải cây nhà cụ. May mà cụ khồng biết trèo cây, vầng đúng là cụ không biết trèo cây! =))

scrotum
19-05-2006, 11:47 PM
Các bạn.

Bức ảnh đấy đúng là của Bánh mỳ đấy. Thực ra lúc đầu mình cũng không hiểu bánh mỳ là gì đâu. Nhưng thấy mấy đại gia vẫn hay rủ nhau cuối tuần đi ăn bánh mỳ kẹp xúc xích? Lại thấy các ông ấy bảo nhau: "bánh mỳ của mày trông tởm bỏ mẹ". Thế nên mình hiểu ra bánh mỳ là gì!

Bạn bánh mỳ này không có xúc xích để kẹp, uất ức là đúng rồi.

Scarlet
19-05-2006, 11:58 PM
bác tủm lần sau ghi rõ pix NSW nhé :( :(. Em bác đã cố gắng không vào topic gái đẹp gái mạng rồi, vậy mà topic ảnh hồi bé thì gặp bác xeko, giờ lại cái này, sếp đuổi mịa nó việc mất

FFFF
20-05-2006, 12:05 AM
[QUOTE=scrotum]Các bạn.

Bức ảnh đấy đúng là của Bánh mỳ đấy. Thực ra lúc đầu mình cũng không hiểu bánh mỳ là gì đâu. Nhưng thấy mấy đại gia vẫn hay rủ nhau cuối tuần đi ăn bánh mỳ kẹp xúc xích? Lại thấy các ông ấy bảo nhau: "bánh mỳ của mày trông tởm bỏ mẹ". Thế nên mình hiểu ra bánh mỳ là gì!

Bạn bánh mỳ này không có xúc xích để kẹp, uất ức là đúng rồi.[/QUOTE]

Thế thì phải nói là bánh mỳ bán kèm bánh bao chứ, giống như ngày xưa bia mậu dịch là phải bán kèm lạc luộc ấy, mỗi tội khí hậu Việt Nam nồm quá nên ỉu hết! Tiếc tiếc là!!!

Chocolatiebabe
20-05-2006, 12:24 AM
[QUOTE=banhmy]Ngày xưa các cụ dùng bột nhựa cánh kiến, nước cốt chanh,phèn đen, nhựa của gáo dừa để răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp cho tình anh say, để cười như mùa thu tỏa nắng, lại bảo vệ men răng.
Cái răng cái tóc là góc con người, có những giá trị mà muôn đời không bao giờ thay đổi được, vĩnh cửu các bạn trẻ ạ.[/QUOTE]
Thế thì cháu biết thím bánh mỳ là ai rồi :>
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Banhmy.jpg

majestyan
20-05-2006, 12:56 PM
Hôm nay nắng to chủ tịch Vàng bố trí cho anh em phơi phóng người ngợm tí đê :p

Parapapa
20-05-2006, 01:02 PM
1h15 trưa nay (20/5/2005), hành xác tập thể tại bể Thắng Lợi kỉ niệm ngày chị Evil được tự do.

Mật khẩu:

Hỏi: Ngỗng to
Đáp: Chim bé

Nhận dạng: Làn da rám nắng, ở mông có khoảng trắng mênh mông hình một Con quỉ cái :x

Minh sùi
20-05-2006, 07:10 PM
Theo thông tin tình báo chúng tôi vừa nhận được, trong cuộc hành xác trưa nay tại bể bơi Thắng Lợi, sẽ có sự tham gia của nhân vật Bạnh mý. Chị sẽ mặc áo bơi để hòa đồng cùng mọi người đồng thời có thêm chiếc áo khoác để không vi phạm thuần phong mĩ tục.
Đây (http://i79.photobucket.com/albums/j129/mocoitinh11/swim03104.jpg) là ảnh nhận dạng.

Ziusha
20-05-2006, 09:08 PM
Alô, em Sùi ơi, post của em vào lúc 6.10pm giờ HN, mà em lại dùng động từ "sẽ" cho buổi hành xác vào lúc trưa là thế nào? :p

Mật báo của chị lại cho hay - mợ BM mặc áo bơi cao cổ, dài tay, bên trong có quần leggings. Chả hiểu thế nào nhở Vàng Chủ tịch nhở :-/

Minh sùi
20-05-2006, 10:48 PM
[QUOTE=Ziusha]Alô, em Sùi ơi, post của em vào lúc 6.10pm giờ HN, mà em lại dùng động từ "sẽ" cho buổi hành xác vào lúc trưa là thế nào? :p

[/QUOTE]
Chết, chết, sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cũng tại nghe tin vui chị Vìu được thả, đâm ra khái niệm về chiều không gian thứ tư của em đảo lộn hết cả. :D

aiki
22-05-2006, 02:00 PM
Tớ rất chi là ủng hộ việc lập đội hình đi bơi.
Cứ phải có hội có phường thôi.
Chứ bơi kiểu bác này thì khiếp lắm!
Đây:
http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118582.vip


Thứ Hai, 22/05/2006 - 9:17 AM

Hà Nội:
Một người nước ngoài chết trong bể bơi



(Dân trí) - Lúc 18h10 ngày 20/5, chị Nguyễn Minh Khang, nhân viên lễ tân của công ty Ciputra phát hiện một người nước ngoài bị chết tại bể bơi của Công ty Ciputra thuộc phường Xuân La, Tây Hồ.


Qua xác minh, nạn nhân có tên là Karl Van Puyvelde, (SN 1978), quốc tịch Bỉ, tạm trú số 1, D3 khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo nhân viên quản lý thì trước đó nạn nhân đã đến bể bơi lúc 16h10 cùng ngày và đến 18h10, chị Khang phát hiện vụ việc.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Minh Hà

majestyan
22-05-2006, 11:16 PM
Thì bọn em là Cờ lờ bờ mà, để em kể cho các bác vụ ra mắt của em!
Nhận được chỉ thị của Chủ tịch Vàng:
1h15 trưa nay (20/5/2005), hành xác tập thể tại bể Thắng Lợi kỉ niệm ngày chị Evil được tự do.

Mật khẩu:

Hỏi: Ngỗng to
Đáp: Chim bé

Nhận dạng: Làn da rám nắng, ở mông có khoảng trắng mênh mông hình một Con quỉ cái
Tôi vội vã chuẩn bị đồ nghề kính coong, quần bơi, khăn tắm... lòng phơi phới hướng KS Thắng Lợi thẳng tiến. Đường đến KS thì tôi biết nhưng vị trí bể bơi thì chịu. Sau khi gửi xe và lễ phép chào hỏi anh bảo vệ, cuối cùng thì tôi cũng đến được bể bơi. KSTL tọa lạc tại một vị trí khá đẹp, không gian rộng và thoáng, bể bơi thì nằm sát ven Hồ Tây. Qua hàng dừa xanh trồng thẳng tắp xen lẫn các cột đèn bên kia là mặt nước hồ lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Theo sự chỉ dẫn của anh bảo vệ thì không khó khi tìm đến quầy phục vụ để mua vé. Vừa nhìn thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, chị phục vụ đã đon đả:
- Bơi hả em, chỉ một mình thôi à, 30K em ạ!
Trong khi tôi đang móc ví thì chị tiếp tục nói chuyện:
- Ừ, thanh niên trai tráng đi bơi là tốt đấy!
(hehe, quan điểm của chị về khoản này giống bác Vàng ghê).
- Nhưng tập luyện là cứ phải đi với ăn uống tẩm bổ mới hợp ní. Xúc xích nhé!
Vừa nói chị vừa lấy 1 gói xúc xích giơ lên:
- 5K một chiếc, làm tí đi!
Thấy có vẻ chưa thuyết phục được khách hàng, chị cười:
- Cái nhà chú này chưa biết, trông bé thế này thôi nhưng bỏ lò thì phổng lắm, cong và mỡ màng, ngon phải biết. Chị là chị nghiện món này lắm, phốp pháp là do ăn nhiều món này đấy. Bây giờ chị đang kiêng, mỗi ngày chỉ 1 chiếc chấm mút cho đỡ thèm (ực).
Ngại vì tiếc công buôn nước bọt của chị, tôi mua và hoàn tất thủ tục để vào bể.
Vì giờ bơi là buổi trua nên cũng không đông người bơi lắm, chủ yếu là khoai Tây. Dưới bể có mấy người ì oạp bơi lội, một nhóm thì đang chat chit chuyện gì thỉnh thoảng lại cười rú, góc bể là 1 em nghịch nước hát thơ thẩn cái gì không biết. Trên bể thì có mấy bộ ghế các em diện bikini nằm lim dim phơi nắng (nhìn mà phê lòi một số thứ, hic). Có em thì vừa phơi nắng vừa đọc sách.
Đinh ninh lời bác Tủm
Chủ tịch là anh cao to đẹp trai nhất nhưng mặc quần nhỏ nhất ấy. tôi tiếp tục quan sát. Chợt thấy phía góc xa có 1 anh to cao, tóc đen, bắp thịp nổi cuồn cuộn đang khởi động trên thành bể. Gọi là khởi động nhưng điệu bộ anh này theo kiểu trưng hàng là chính thì phải, trông cứ na ná như bài diễn của anh Đức, anh Mách. Nghĩ bụng “ Anh em bầu ra chắc để thu hút kết nạp các thành viên nữ cũng nên”. Chắc mẩm là như vậy tôi hăng hái tiến đến phía anh, đứng nghiêm trang và nói dõng dạc: “NGỖNG TO! ”.

Thay vì câu trả lời tôi mong đợi là “chim nhỏ”, tôi thấy mồm anh, rồi mắt anh mở to dần, to dần và bỗng mắt, mày nhíu lại rất nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy như có cơn lốc đang ùn ùn kéo đến trên khuôn mặt của anh bắt đang chuyển sang sắc đỏ.
- NÀY THÌ NGỖNG TO NÀY!
- Á A, HỰ ... ẶC ẶC...
(To be continued...)

majestyan
23-05-2006, 12:06 AM
Thực ra thì trước đây hồi mới lớn tôi cũng đú đởn theo đám bạn tìm thầy luyện võ, những mong sau này hành tẩu giang hồ trừ gian diệt bạo cứu mỹ nhân. Khác với đám bạn to khỏe đen trùi trũi suốt ngày chơi trò đánh đấm vật lộn dễ dàng được thu nạp, tôi thì thầy miễn cưỡng vì có lẽ không chịu nổi tiếng trẻ con khóc ỉ eo. Anh em sau khi học xong cơ bản được thầy truyền cho các loại võ công, sử dụng 18 món binh khí nhoay nhoáy. Còn tôi, tập tuyện mãi chưa qua bài đứng tấn. Cuối cùng thầy cũng thương tình truyền cho 1 món, đó là Ù TÉ QUYỀN.
Trở lại câu chuyện trên bể bơi, sau khi dính một số đòn hiểm ác của địch, tôi cố lồm cồm bò dậy và thi triển độc chiêu duy nhất ấy. Vừa kết thúc giai đoạn chạy bằng bốn chi, tay bắt đầu cất cánh khỏi mặt đất thì bỗng “OẠCH!” Choáng mất mấy giây, tôi mở mắt nhìn thì thấy trong ánh sáng của mặt trời chói lóa và các vì sao lấp lánh có 3 cái đầu cúi xuống nhìn tôi. Người ở giữa trông cao to, mặc quần bơi trông như da báo, bên đùi có xăm hình con quỉ cái, tay trái cầm lọ Clarin đập đập vào tay phải như kiểu xã hội đen hay cầm tuýp nước, dùi cui sàng xê thế. Bên phải là một người đội mũ rằn ri, tay phải xăm hình như 1 lão tù trưởng da đỏ thì phải, trên môi vẫn đang còn điếu thuốc đang hút dở. Còn bên trái là một người đầu cua, nhưng điểm nỗi bật khi nhìn anh lần đầu có lẽ mấy chiếc răng cửa thưa phải biết, có lẽ anh hay dùng diêm thay tăm sau bữa ăn. Bỗng thấy anh đội mũ rằn ri với ánh mắt lạnh như bom buông thõng một câu “Có chuyện gì thế?” Nói xong anh tròn mồm phì ra một hơi khói đúng hình dấu hỏi về phía tay mà tôi tưởng là chủ tịch Vàng. Có lẽ nhận ra là gặp hàng khủng, tự nhủ “Mãnh hổ nan địch quần hổ” hắn cố đẩy ra một cái nhìn diễu cợt ra vẻ ta đây đại ca không thèm chấp nữa rồi lẩn nhanh đến nỗi khiến tôi dám cá rằng hắn phải luyện Ù TÉ QUYỀN đạt 12 thành hỏa hầu là cái chắc.
Thế đấy, buổi ra mắt CLB của tôi mở đầu là thế. Về sau nói chuyện thì tôi mới biết là các anh Tủm, anh Vàng và anh trung tá xịn T .

scrotum
23-05-2006, 08:53 AM
Maj kể ra cũng hơi bị thiệt thòi. Đi bơi để gặp Tú thì Tú lại đi Thanh đảo mất rồi. Tớ biết thế nên vội nhắn tin cho em Tù, em ruột chị Tú, bảo em ấy khẩn trương ra bể bơi tiếp chiêu Maj. Lúc Tù ra đến nơi thì tớ lại có điện thoại về gấp. Cậu có thấy cô gái cao cao xinh xắn đội mũ đỏ cứ níu lấy tớ lúc tớ ra khỏi bể không?

scrotum
24-05-2006, 10:38 AM
Mưa quá, dạo này toàn phải bơi trong nhà. Chán nhỉ.

mer
24-05-2006, 11:13 AM
nghe giọng bác banhmy quen quá, hình như là người quen thì phải

Parapapa
26-05-2006, 12:38 AM
Thưa các bác,

Sau 10 năm qui ẩn không cờ bạc cá cược lần này em phá giới vì một lời đề nghị của người đẹp Tú. Tất nhiên đây là một thách thức lớn với em vì lâu rồi em không vận động và cuộc thi này hơi vượt sức với em. Tuy nhiên thất bại lần trước là không thể không báo thù,

Em xin trân trọng tuyên bố

[COLOR=Red]Tú thách đấu Parapapa[/COLOR]. Thời gian dự kiến là Chủ Nhật- Sao Mai( chưa chắc, sẽ confirm sau). Khách mời : Phan An, Xchau, Scrotum, Phiu ( chính thức) và majestyan ( bình vôi do chưa gặp em Tú bao giờ).

Thể lệ :

Cùng xuất phát, Tú bơi 10 vòng bể, Parapapa bơi 5 vòng thể loại tự do. Ai đến đích trước thì thắng, trong thời gian bơi được nghỉ thoải mái, cứ ai kết thúc trước là thắng.( Tú chấp nửa đường)

1 vòng tính là 1 lần đi một lần về ( Man rợ )

Giải thưởng

Bia Thanh Đảo ( em Tú cầm từ nước ngoài về), một bữa nhắm bẹt tai cho toàn bộ khách mời và Vận động viên ( ai thua trong cuộc thi trên phải trả)

Các bạn hãy cổ vũ cho chủ tịch, không thể để chị em thắng trong cuộc thi này ( thua thì chết, chấp nửa đường).

Em tin là nếu em đủ sức hoàn thành quãng đường này thì về thời gian chắc em sẽ thắng.

[COLOR=DarkRed]Các bác làm chứng cho em và đặt cửa đê ê ê ê ê .....[/COLOR]

Parapapa
26-05-2006, 12:47 AM
[COLOR=Red]Dâm Dâm Dâm - alề alế alê
Bơi Bơi Bơi - Alế Álê Alề[/COLOR]

;;)

JW
26-05-2006, 12:48 AM
Chỉ có thể là Tú, tất nhiên rồi.

Nhà cái đâu, cửa Tú, 5 trệ :>

Mẹ, không có nhà cái à? Thôi cho mình chần lam này vậy, kiếm tí tiền bổ sung quỹ liên hoan. Các bạn, vào đặt cửa đê!!!

26-05-2006, 12:58 AM
Em đây, Tú đây.

Dạo này em đưa lão chồng TQ của em vào trại dưỡng lão rồi nên có thời gian cài đặt ADSL, may quá nhìn thấy cái topic này của các anh. Thấy là phải reply ngay. (À, trước tiên em cảm ơn anh admin xinh xinh tròn trịa đã active nick của em nhé, dù em hơi tiếc 10 pic không qua sốp của em thời trẻ trung đấy ;) )

Anh Paragame này, trước khi đi em đã để lại cho anh kỷ niệm khó quên với 4 quả dừa và 1 bài hát thế nên anh lại muốn thách đấu cũng là dễ hiểu. Được, thì em lại chiều anh lần nưã! Nhưng lần này, cái lần cuối cùng này, anh đừng để tiếng còi công an toét lên, làm em giật mình quơ quần áo không kịp nhé. Đúng giờ đấy, vẫn đội cứu hộ đấy và nhân chứng đấy. NHÁ!

Mà em thấy em nhiều người thắc mắc về "chuyện chúng mình" bên thành bể nên em đề nghị lần này là phải có ảnh iếc đàng hoàng để em có thắng cũng là thắng "người thật việc thật", chứ không phải "phụ nữ bao giờ cũng thắng", các anh nhỉ. Vì vậy, em thêm 1 điều khoản nữa vào cuộc thi lần này - em Tú đc quyền mang máy ảnh và chụp những kiểu ảnh chứng minh chiến thắng của mình!

Thế nhé - em đi mua vé máy bay để kịp về với các anh vào Chủ nhật này xong đi bơi thân mật tại "điểm hẹn không thể thay đổi" nhé! Chai chén

Parapapa
26-05-2006, 01:00 AM
[QUOTE=Tú]Em đây, Tú đây.

em Tú đc quyền mang máy ảnh và chụp những kiểu ảnh [COLOR=Red]chứng minh chiến thắng[/COLOR] của mình!

[/QUOTE]

[icon nhếch mép lạnh lùng]

26-05-2006, 01:04 AM
icon "hãy đợi đấy" và J[COLOR=Yellow]f[/COLOR]W!

HoangTung
26-05-2006, 08:26 AM
Bơi lội kiểu này thì...!

Phiu
26-05-2006, 09:09 AM
Xong, mình đứng cửa Tú chấp bác Para một đứt, xuôi thêm 10 ăn 8,5, ai óanh đâu óanh đê, cân tất. Em xin lỗi bác Para, dù rất quý bác nhưng chuyện này là cá độ, là tiền bạc, em xin phép bán rẻ anh em tí :D

Chocolatiebabe
26-05-2006, 09:47 AM
Hỡi cô Tú mạo danh, đã mạo danh còn thó luôn cả đồ bơi của tôi. X(

Tôi yêu cầu Tú mạo danh hôm nay 7 giờ tối, ta gặp nhau ở cầu Thê Húc. Tú thật, là tôi, được phân biệt bởi hình con bướm xăm nơi cánh tay. Nếu Tú bạn không thể chứng minh được đặc điểm này, yêu cầu Tú bạn rút lui trong danh dự, để tôi còn thì đấu bơi với bạn Vàng.
Bạn Vàng cứ kiên tâm rèn luyện cơ thể cho dẻo dai để bước vào thi đấu. Tôi đợi! ;-)

Ký tên,
Tú thật (tức Tú dễ thương xinh đẹp đi hái thuốc đắp chân cho mẹ ở Trung Quốc)

Parapapa
26-05-2006, 09:52 AM
Ơ cái Avatar mới của Anh Tú xịn triết nhỉ, móc vào cái gì ở chỗ nào mà treo lủng lẳng theo phương thẳng đứng được thế? Mà xét theo tiếp điểm thì chỉ có thể có 2 khả năng! Triết thật, công nhận triết :>>

tiger
26-05-2006, 09:56 AM
Đặt 5 trệ cửa em Tú, xin lỗi bác Vàng em quen bác lâu rồi chả thấy bác thò chân xuống nước bao giờ hẹ hẹ hẹ. Hôm í cho em tham gia với tư cách khách mời nhé.

Chocolatiebabe
26-05-2006, 09:58 AM
Tớ luyện được công lực ngàn năm bạn Vàng ạ. Tớ ban ngày ngồi thiền trên tàng đá đun nóng đỏ, ban đêm ngủ trên mạng nhện, uống nước Lavie, ăn trứng đà điểu.
Tớ bơi triết nuột hơn cậu nhiều. Hãy ngồi học cách gọi tên chúa bằng 36 ngôn ngữ đi là vừa. Ha-ha-ha
P.S: Cám ơn bạn Tiger và ban Phiu đã có lòng tin vào Tú. Tú sẽ không phụ lòng các bạn! :B<<

DangTuan
26-05-2006, 10:00 AM
Đúng là bố già không biết bơi, đấy là ảnh nằm ngay xoay dựng đứng lên.

[QUOTE=Parapapa]Ơ cái Avatar mới của Anh Tú xịn triết nhỉ, móc vào cái gì ở chỗ nào mà treo lủng lẳng theo phương thẳng đứng được thế? Mà xét theo tiếp điểm thì chỉ có thể có 2 khả năng! Triết thật, công nhận triết :>>[/QUOTE]

Parapapa
26-05-2006, 10:01 AM
Tai, Phiu, Chau NU POGODI! Đồ phản bội, xấu xa. Đồ lính thủy chỉ dám ở trên sông. Đồ bụng phệ chứa đầy xúp. Vạn cái lỗ châu mai, nghìn tiếng sấm thành Brex X(

Bác Tủm, em trông chờ vào bác. Vấn đề không phải là mấy trệ mà là lòng tin của bạn bè, của anh em, chỗ dựa tinh thần của nhau trong cơn hoạn nạn =((

Chocolatiebabe
26-05-2006, 10:05 AM
[QUOTE=DangTuan]Đúng là bố già không biết bơi, đấy là ảnh nằm ngay xoay dựng đứng lên.[/QUOTE]

Khồng, bác ơi

[QUOTE=Tú thật]
Tớ luyện được công lực ngàn năm bạn Vàng ạ. Tớ ban ngày ngồi thiền trên tàng đá đun nóng đỏ, ban đêm ngủ trên mạng nhện, uống nước Lavie, ăn trứng đà điểu.
Tớ bơi triết nuột hơn cậu nhiều. Hãy ngồi học cách gọi tên chúa bằng 36 ngôn ngữ đi là vừa. Ha-ha-ha
P.S: Cám ơn bạn Tiger và ban Phiu đã có lòng tin vào Tú. Tú sẽ không phụ lòng các bạn![/QUOTE]

Vàng đừng tất tưởi, Tú thương! :B<<

Parapapa
26-05-2006, 10:05 AM
[QUOTE=DangTuan]Đúng là bố già không biết bơi, đấy là ảnh nằm ngay xoay dựng đứng lên.[/QUOTE]

hì hì, đúng là mình mắt toét, cứ thắc mắc không hiểu cái đinh treo đóng ở chỗ nào :>>
Đãng trí bác học quá, cảm ơn bác Tỳn :-*

Parapapa
26-05-2006, 10:21 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Tớ ban ngày ngồi thiền trên tàng đá đun nóng đỏ[/QUOTE]

Đồ khỉ đít đỏ kia, tôi sẽ không nói gì với cô nữa. Hẹn gặp ở bể bơi X(

Ziusha
26-05-2006, 10:22 AM
Tí ơi,
Mình hẹn nhau cuối tuần đi khít khìn khịt - sát sàn sạt với em rồi cơ mà :( . Ra cái chỗ ướt át nắng nôi đấy làm gì X( . Lại phải làm khách, nhìn mà không được hưởng, khổ lắm Tí ơi!

Về đây đi (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=182654#post182654) Vàng ơi, à quên Tí ơi !

R.I.P
26-05-2006, 10:27 AM
Bác lợn bơi nhoay nhoáy, cố lên. Có em kinh doanh trên xác thịt bác đây. Em đặt cửa bác ... TÚ, hú hú hú =)) Em đập lợn đất ra đặt vụ này, 1 triệu VND ;-)

Thì kinh doanh thịt lợn bơi mà. Lợn thua, rớt giá, bán cho ma à. Em cũng xin lỗi bác Paragame tức lợn bơi nhoay nhoáy, em quen bác đã lâu nhưng đây hoàn toàn cái gì mà anh Sên em hay nói ý nhỉ, làm ăn, đêk quan hệ. Ke ke :D

Đừng phụng phịu bác em ơi. Yêu lắm cơ, chú lợn bơi :x éc :@)

Phiu
26-05-2006, 12:45 PM
Các bạn xem xét thế nào ai ủng hộ bác Vàng cái, hay bác Vàng cân đi, nói chung tự mình phải tin mình chứ nị =))

Trần Văn Khôi
26-05-2006, 01:11 PM
Khôi cửa Vàng, nghìn.

Em Vàng, Khôi rất tiếc em không thích đàn ông con trai dạy bơi cho mình. Chứ mà thích, Khôi chiều. Tiếc quá :(

setocxu
26-05-2006, 03:29 PM
Khôi cũng đáp ứng tiêu chuẩn của Vàng mà!

HoangTung
26-05-2006, 03:53 PM
Bên bơi lội có bạn nào chơi Golf không sang bên kia thành lập CLB golf đi. Có mấy em Caddies xinh tươi mơn mởn ngon lành vô cùng.

26-05-2006, 06:02 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Hỡi cô Tú mạo danh, đã mạo danh còn thó luôn cả đồ bơi của tôi. X(

Tôi yêu cầu Tú mạo danh hôm nay 7 giờ tối, ta gặp nhau ở cầu Thê Húc. Tú thật, là tôi, được phân biệt bởi hình con bướm xăm nơi cánh tay. Nếu Tú bạn không thể chứng minh được đặc điểm này, yêu cầu Tú bạn rút lui trong danh dự, để tôi còn thì đấu bơi với bạn Vàng.
Bạn Vàng cứ kiên tâm rèn luyện cơ thể cho dẻo dai để bước vào thi đấu. Tôi đợi! ;-)

Ký tên,
Tú thật (tức Tú dễ thương xinh đẹp đi hái thuốc đắp chân cho mẹ ở Trung Quốc)[/QUOTE]

Cô Chóc kia! Hãy xem tôi đây - nick đàng hoàng. Đọc lên đã biết là Tú xịn! Mấy cái Tatoo bướm biếc chim chiếc ở Cầu Gỗ đầy ra!!! Áo bơi tôi mua của LV xịn ở Quảng Châu ai cũng biết - cô đừng gìm giá tôi nhé X(

Được vì danh dự, tôi sẽ khoác cái ví Prada mầu be, đi đôi giầy Gucci đỏ ra cầu Thê Húc gặp cô vào lúc 7pm tối nay 26/5.

Mật khẩu: Jasper Conran
Trả lời: Debenhams nhé

26-05-2006, 06:35 PM
[COLOR=Red]
[SIZE=4]Chính thức mời anh Tai tham gia cũng bọn em![/SIZE] [/COLOR]

[QUOTE=Parapapa mếu máo]Vấn đề không phải là mấy trệ mà là lòng tin của bạn bè, của anh em, chỗ dựa tinh thần của nhau trong cơn hoạn nạn =(([/QUOTE]
Thế nên em rất cảm ơn các anh/chị RIP, Tai, Phiu, Châu đã đặt ở cửa em, lại toàn tiền trệ. Tú sẽ không phụ lòng các anh chị!

P.S: Khôi anh, rồi anh lại đến phải đưa anh Vàng đi đánh bắt xa bờ thôi. Hợp nhau lắm đấy! Anh *** đừng mải đánh răng quá mà quên ra với bọn em nhé. Không thiếu ban GK được đâu ;;)

tiger
26-05-2006, 06:38 PM
Anh rất hân hạnh được tham gia cuộc thi bơi triết tổ chức vào cuối tuần này, anh sẽ đảm nhiệm khâu cổ vũ và thu tiền hồ.
Chúc Tú giành được thắng lợi vẻ vang, bọn anh đặt toàn bộ niềm tin nơi em

Chocolatiebabe
26-05-2006, 08:30 PM
KÝ SINH TỬ ƯỚC TRÊN CẦU THÊ HÚC

Kính thưa các bạn khán độc giả, họ hàng, bạn bè gần xa của CLB Khỏe để lãng đãng, TÔI, Tú xịn, vừa chiến thắng vinh quang, trở về từ cuộc ký sinh tử ước như đã hẹn trước trên cầu Thê Húc với Tú giả mạo.
Mặc dù thân thể mệt nhoài và ướt lướt thướt, tôi vẫn sẽ nán lại để tường thuật với các bạn về cuộc quyết đấu khốc liệt này, tất cả là nhờ kỹ thuật tân tiến Wify tại nhà hàng kem Thủy Tạ trợ giúp.
Tôi cũng xin lỗi trước các bạn nếu bài viết này không liền mạch và lôi cuốn như mọi lần bởi tôi liên tiếp bị gián đoạn bởi những cú điện thoại chúc mừng hỏi thăm của bà con tổ dân phố. :(

Chuyện là thế này, đúng 6 rưỡi tối, tôi xúng xính mặc lên người bộ váy satin màu đỏ, cuốn gọn mái tóc mềm mại lên cao, để lộ ra chiếc cổ thon nhỏ mịn màng thơm phức.
Nhìn vào gương, tôi tự nhủ, phen này gặp nhau Tú rởm sẽ phải bỏ chạy tức thời vì sự chói sáng của tôi.
Hài lòng, tôi quay máy cho Xchau để anh đánh xe qua đưa ra cầu. Đồng thời Thọ cũng điều động 3 xe quân đội chở đầy lựu đạn đi theo sau để hỗ trợ. Vàng và Phiu và trung niên Phan An, 3 người cưỡi 3 xe máy phân khối lớn đi trước dẹp đường.
Phải nói là, người ngoài đường đổ xô ra đường xem bọn tôi biểu dương lực lượng.
Lần này tôi dẫn theo 1 thanh niên cường tráng cho mục đích xịt lotion lên trên vết xăm hình con bướm trên cánh tay 5 phút một lần để chứng minh mình là Tú thật.
Tú thật thì mới có nhiều vây cánh vậy chứ, phải không ạ!

(còn tiếp)
http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/imagex19.gif

Parapapa
26-05-2006, 09:05 PM
[COLOR=Red]Trân trọng kính báo, buổi thi bơi chính thức diễn ra tại bể Thắng Lợi, hồi 15h ngày 28/05/2005.[/COLOR]

Mời các đồng chí có tên sau đây( trừ tôi) [COLOR=Blue]vào confirm[/COLOR] để đặt tiệc trước. Xin cảm ơn.

1. Parapapa
2.Tú xịn
3.Scrotum
4.Phan An
5.Xchau
6.Phiu
7.Taighe
8.Tú rởm
9.Maje

Còn thiếu ai không?

Chocolatiebabe
26-05-2006, 09:20 PM
Xe đỗ xịch trước vòi phun nước hồ gươm gần nhà hàng Thủy Tạ. Đoàn chúng tôi hùng hổ kéo qua bên kia đường hướng cầu Thê Húc.
Xa xa thấp thoáng chứng 7 người, đủ các kích thước, từ bé thó đến đô khỏe, mặt mũi cổ quái vô cùng. Giật mình, trung niên Phan An, lùi 1 bước. Thọ trừng mắt, vàng liếc xéo, Xchau hất hàm ra hiệu "Đi". Ái nữ Phiu đã bổ xung được cho đoàn chúng tôi 12 em gái chân dài mắt xanh mỏ đỏ. (để chả may có chửi nhau thì mang mấy em đấy ra thế mạng)

Và thế là, các bạn xin hãy tập trung vào lời tôi kể, đừng bị phân tán vì cố tưởng tượng ra 12 em gái chân dài, mắt xanh mỏ đỏ.

Và người đàn bà ấy, nai nịt gọn ghẽ, gương mặt sắc sảo đang ngồi trên 1 cái kiệu do 4 đàn ông bé thó khiêng.

Ả hất hàm " Japer Coran"
Tôi cuời khẩy "Debenhams"
Ả tiếp "Dân U kây về?"
Tôi "Ừ, mới, còn bà?"
Ả " Ừ, lâu rồi"

Trong 1 giây rưỡi lòng tôi như mềm lại. Gặp "đồng hương" nhẽ ra phải mừng mừng tủi tủi. Không ngờ, hoàn cảnh xô đẩy bắt buộc tôi phải quyết chiến với ả.
Dường như nắm bắt được sự dao động của tôi, Vàng quay sang siết chặt tay tôi.

Tú rởm xì xào với đồng bọn và cử 1 người đàn ông dị hợm mặc comple sọc dừa ra hất hàm "Bướm đâu?"
Thọ nóng mắt vô cùng tay ghì bấm chặt vào chốt lựu đạn.
Thanh niên đô khỏe lập tức nâng cánh tay có hình xăm của tôi lên cao. Ả lập tức cũng xé cánh tay áo để lộ hình xăm bướm, nhưng mà là bướm đầu lâu, lên cao.

Không chịu nổi không khí hứng hực sát khí của hai phe, phía ả đã có người bắt đầu khóc i ỉ. Phiu cùng đám chân dài tùy tùng cắn chặt môi, giữ chặt gấu váy.

Vàng hống "Thi bơi nhé!"
Để phụ họa cho Vàng, tôi nhún người tuột chiếc váy satin xuống chân, lướt người đứng trên thành cầu.
Vàng giờ đã huy động anh em rú ga bật đèn ô tô, xe máy chĩa xuống hồ Gươm để chiếu sáng cho chúng tôi.
Tú rởm mặc nguyên quần áo cũng nhảy phắt lên thành cầu làm cầu rung bần bật.
Thọ nhếch mép dùng răng dứt chốt lựu đạn ném lên trời.
Đùng! tiếng lựu đạn nổ cũng là lúc 2 chúng tôi lao người xuống hồ.

JW
26-05-2006, 09:21 PM
Các bác xem thế nào chứ gần 1 năm rồi em chưa được ăn lobster đấy :> Chả mấy khi được đi ăn miễn phí, hẹc hẹc.

Confirm nhá.

Chocolatiebabe
26-05-2006, 09:22 PM
Cái mấy bác này, để yên Tú kể nốt rồi hẵng mở champaigne! Quân bạn đang khóc lóc thế kia mình phải tế nhị chút! ;-)

Chocolatiebabe
26-05-2006, 09:43 PM
Để làm ngắn bớt câu chuyện còn đi uống rượu ăn mừng cùng các chiến hữu, Tú xin tập trung vào vòng cuối, vòng chiến thắng vinh quang của Tú này.
Tiếng cổ vũ huyên náo cùng tiếng rú ga xe và tiếng lựu đạn nổ đì đùng càng làm tôi thêm hăng máu. Tôi cứ bơi, cứ lướt, cứ mải miết bằng 36 positions, bỏ mặc Tú rởm trườn người khó nhọc đuổi theo. Áo sống ả giờ đã rách tươm tả do không chịu nổi tốc độ lướt qua mặt của tôi.
Trước mặt tôi là đích, tôi đã lòa nhòa nhìn thấy ánh mắt trong veo của Vàng, giọt lệ ngân ngấn của Phiu, đôi môi của Thọ, cái bụng của Châu, bàn chải của An và những đôi chân của 12 cô gái.
Lúc này tai tôi như ù đi, tôi cứ lướt tới, lao tới như vũ bão của thế bơi "Ánh thép xanh" (Blue steel). Thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi cảm giác như đang lướt trên mây. Ánh sáng chói lòa nâng từng nhịp quạt tay của tôi. Thế lực đen tối và màn đêm như nuốt chửng lấy Tú giả đằng sau.
Tôi trườn người một cú cuối cùng đạp nước tung người lên cao, đáp nhẹ nhàng xuống thành cầu trong tiếng hò reo của anh em.
Tôi không quên cao thượng cởi bộ hai mảnh trên người thẩy xuống cho đồng bọn Tú rởm để chốc nữa cho ả mặc lên bờ.

Thanh niên đô khỏe choàng lên người tôi một tấm lụa đỏ Hà Đông tượng trưng cho chiến thắng. Anh em công kênh tôi về Thủy Tạ, để tôi viết tường thuật cho các bạn nghe.
Giờ xin phép các bạn, chúng tôi còn phải đi trác táng chào mừng chiến thắng. Tôi, Tú duy nhất, Tú Xịn, và các anh em, xin gửi lời chào thân ái đến các bạn!
Nhân dịp này tôi cũng hảo hán đưa ra lời đề nghị mời Tú rởm (tên thật là Thắm) cùng đàn em quái gở đến tham dự cuộc thi bơi của chúng tôi vào chủ nhật này. Giấy mời sẽ được gửi đến địa chị của các bạn, gầm cầu Chương Dương.

Nổ máy đi Xchau! Anh em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! :B<<

scrotum
26-05-2006, 10:03 PM
Cách đây không lâu, mình có đọc bài: "Phúc bồ, giang hồ gãy cánh", viết về một người đàn bà một thời dọc ngang bây giờ lê lết, hiu hắt những ngày còn lại tại căn nhà tồi tàn trong ngõ Tạm thương.

Năm 96, mình đi qua QueenBee, có mấy thanh niên đầu yêu trán chó chạy ra chặn xe mình. Một trong những thanh niên đó tên là B hỏi: "anh đi đâu mấy năm em không gặp? vừa ra trại à?". Mình cười. Cậu ta tiếp: "anh kiếm được việc chưa? hay về đầu quân cho chị Phúc đi, bọn em đang định làm nốt cái Queenbee này".

Sau đó thì mình biết chị Phúc đã thâu tóm được toàn bộ phố bướm Thái hà, mới thôn tính được chỗ nộp chước bạ, thừa thắng làm nốt sàn nhẩy QB.

Chị Phúc chưa đi xa nhưng đã nằm một chỗ. Đàn em có lỗi, cứ ngỡ chị chỉ có 2 thằng quí tử, không ngờ...

JW
26-05-2006, 10:12 PM
Vừa chở Tú về xong, dọc đường lưng em không hiểu sao bị 2 cái gì nhọn nhọn chọc vào đau quá các bác ạ. Bây giờ mới nhớ ra, đoạn cuối nàng còn mỗi tấm lụa đỏ Hà Đông trên người.

Thôi đi massage cái, nhân tiện nếu sáng mai đọc báo thấy tin một thanh niên đô khỏe bị ném xuống sông Tô Lịch suýt chết đuối, các bác cũng đừng ngạc nhiên nhé. Tội gián tiếp làm em bị đau lưng, thế là còn nhẹ.

Parapapa
26-05-2006, 10:21 PM
[QUOTE=JW]Vừa chở Tú về xong, dọc đường lưng em không hiểu sao bị 2 cái gì nhọn nhọn chọc vào đau quá các bác ạ. Bây giờ mới nhớ ra, đoạn cuối nàng còn mỗi tấm lụa đỏ Hà Đông trên người.

Thôi đi massage cái, nhân tiện nếu sáng mai đọc báo thấy tin một thanh niên đô khỏe bị ném xuống sông Tô Lịch suýt chết đuối, các bác cũng đừng ngạc nhiên nhé. Tội gián tiếp làm em bị đau lưng, thế là còn nhẹ.[/QUOTE]

Châu, sao mày mượn anh cái xe còn nguyên mà về yên lại thủng lỗ chỗ mấy lỗ bằng que đũa thế này? Để ý một tí chứ X(

scrotum
26-05-2006, 10:23 PM
JW bị đau lưng phải không? để mình kể tiếp cho một câu chuyện này.

Một lần công ty có tổ chức đi ăn trưa. Mình bố trí cho cậu bạn đèo cô xinh nhất trong công ty. Cô này trông đẹp, người ngợm nở nang lắm. Lúc về, mình thấy cô ấy cứ bần thần, hốt hoảng như vừa làm việc gì xấu xa lắm. Mình động viên.

_ Sao thế em? Có điều gì không ổn à?
_ Em...Em thấy xấu hổ quá. Cô gái lưỡng lự một lát rồi cũng bắt chuyện. Cái xe nó giật quá, em đã cố gắng giữ tay ra sau rồi nhưng vẫn đập ngực vào lưng anh ấy.
_ Ồi, tưởng chuyện gì. Chuyện vặt, thế nó càng sướng. Mình an ủi.
_ Vâng, nếu nó mềm mại thì em cũng chẳng hẹp hòi gì. Đằng này, nó...cứng đờ. Em xấu hổ quá anh ơi.

Có phải như thế không bạn JW.

Chocolatiebabe
26-05-2006, 10:33 PM
:-0 Mát xa gì? Đánh xe quay lại mau. Đồng chí uống nhiều châm panh quá nên gà mờ chở nhầm Phiu về rồi. Tú vẫn ngồi đợi ở Thủy Tạ nhé!
Phiu vừa đi Thái về, các bác thông cảm. Em tưởng có 3 vật nhọn? Đồng chí Xchau đếm thiếu rồi :D

Parapapa
26-05-2006, 10:34 PM
[QUOTE=JW]Vừa chở Tú về xong, dọc đường lưng em không hiểu sao bị 2 cái gì nhọn nhọn chọc vào đau quá các bác ạ. .[/QUOTE]

Tò mò tẹo, Châu đau ở đâu? Bả vai hay thắt lưng? =))

26-05-2006, 11:03 PM
Thắm em! Cái sự giả mạo nó lồ lộ ra đấy thôi!

Châu sờ nhẹ đang chở tôi - Tú thật,Tú Xịn - về đại bản doanh mà ai-cũng-biết-đấy-là-đâu! Hahaha, mát-xoa mát gần gì cô Tú Dỏm hỡi. Giờ này, Tú Xịn ngồi cuời khẩy, đấm đấm lưng cho Châu sờ nhẹ và check menu các món cho tiệc ăn mừng chiến thắng của Tú Xịn vào Chủ nhật tới.

CôTú Dỏm kia, cô cứ nghĩ rằng Thủy Tạ có wi-fi mà Paris-Deli không có ư? (không có thật nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt được từ Metropole). Đấy, cái không xịn nó thể hiện ra ở chỗ là chỉ có Tú Xịn mới biết được rằng ở cái chốn Thăng Long này các admin, Hải Đăng, Đại gia, Thiếu gia, Chã... đều hành sự ở Pari-Deli. Tú Dỏm cứ ngồi ở Thủy Tạ đến tận Chủ nhật cũng vậy thôi! Buồn cho cô Thắm con bác Năm một phút!

P.S:
Bà con thân mến,
Tú Xịn & Co đang thuê Cty MTĐT để naọ vét đáy Hồ Gươm hòng trục vớt camera có đoạn băng hỗn chiến với các cảnh xé tơi tả váy Chanel đỏ và bikini rằn ri LV, guốc Gucci đỏ và túi Prada bay vèo vèo, cảnh bơi triết kiểu chị em tức là bơi mà không làm hỏng mái tóc vừa được blow-dry lúc chiều, đoạn kết đầy tính triết và thâm nho khi Tú Xịn cao thượng ném lại cho Tú Dỏm bộ Ăn đờ Lót La Senza trong suốt trắng muốt... Các bạn hãy đón chờ để biết ai là Tú Xịn - Rất dễ nhận biết ;-) !

Docteur Rieux
26-05-2006, 11:55 PM
Xin lỗi cho mình hỏi Tú là danh hiệu gì mà các bạn tranh nhau ghê thế? Thắm là biệt danh gì mà cứ đùn đẩy nhau vậy?

Chocolatiebabe
27-05-2006, 12:31 AM
Tú xinh Tú đứng đầu đinh
Thắm tươi cũng chỉ là cái đinh
Thi bơi thi lội thua bi bét
Lên nhận vơ xằng thế mới kinh!
Lâu la toàn đầu trâu mặt ngựa
Sánh sao tài hùng Thọ, Vàng, Phiu?
Xờ Châu tổ lái, An nghệ sỹ
Lựu đạn tứ tung, nổ giật mình!
:> :> :> :> :> :> :> :> :> :>
Cô Thắm ơi cô đừng có dọa
Vui tông, Gu chì, túi Pra đa
Tú đây chỉ cần hờ mi mắt
Thả lụa tung bay, thách cô cà!
Đàn em cô đập đầu than khóc
Mong nạp mình dưới trướng Tú này đây
Tú chỉ cười, khẽ buông đôi lời ngọc
"Về Chương Dương, với Thắm, đi mầy!"

Anh em ơi, cạn ly! :B<<

Chocolatiebabe
27-05-2006, 01:50 AM
Để Thắm đỡ đặt điều, Tú vừa nằm ra cho các bạn chụp tấm ảnh làm bằng chứng. Này!

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Turedsilk.jpg

Còn đây là Quần bơi của Thắm rớt lại ở Hồ Gươm. Trả!

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/quanboitham.jpg

scrotum
27-05-2006, 08:07 AM
[QUOTE=Docteur Rieux]Xin lỗi cho mình hỏi Tú là danh hiệu gì mà các bạn tranh nhau ghê thế? Thắm là biệt danh gì mà cứ đùn đẩy nhau vậy?[/QUOTE]

Tú là bạn gái của Tuấn, còn Thắm là bạn gái của JW =))

mom
27-05-2006, 09:13 AM
Cận thận đấy, nghe đồn độ mấy năm về trước. Chẳng hiểu đưa nhau về thế nào mà một vài bác ở đây về nhà, bác nào cũng bị hằn sâu hai lỗ to trên lưng. Rất có hại cho tim, gan và phổi :(

[QUOTE=JW]Vừa chở Tú về xong, dọc đường lưng em không hiểu sao bị 2 cái gì nhọn nhọn chọc vào đau quá các bác ạ. Bây giờ mới nhớ ra, đoạn cuối nàng còn mỗi tấm lụa đỏ Hà Đông trên người.

Thôi đi massage cái, nhân tiện nếu sáng mai đọc báo thấy tin một thanh niên đô khỏe bị ném xuống sông Tô Lịch suýt chết đuối, các bác cũng đừng ngạc nhiên nhé. Tội gián tiếp làm em bị đau lưng, thế là còn nhẹ.[/QUOTE]

majestyan
27-05-2006, 01:17 PM
Cám ơn Chủ tịch Vàng đã cho em cơ hội được có mặt để chứng kiến và cổ vũ bác (xoa tay khét lẹt). Em thấu hiểu lòng bác như ngọn lửa đang bùng cháy. Đúng, xí phu ninh thọ ông (loại có đường) bất ninh thọ nhục. Phải chiến thắng! Tuy nhiên em trộm nghĩ bác không thể chủ quan như lần trước. Để chiến thắng không chỉ cần quyết tâm, không chỉ có dùng sức. Em đã đặt hàng ở bển một loại doping dành riêng cho bơi lội, loại này cứ gọi là độc của ló vì hiện tại chưa có bất kỳ thí nghiệm hiện đại trên thế giới để phát hiện. Nghe quảng cáo người dùng sẽ bơi nhanh hơn rất nhiều vì được hỗ trợ theo nguyên lý của động cơ phản lực. Tay phát minh ra loại này nghe nói hình như là Việt kiều, vì nguyên liệu chính chiết suất từ cây mít, hoa thị... Tuy nhiên tác dụng phụ của loại này là để lại mùi, bác nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng truớc khi dùng nhé.

188bet
27-05-2006, 01:25 PM
[QUOTE=scrotum]Cách đây không lâu, mình có đọc bài: "Phúc bồ, giang hồ gãy cánh", viết về một người đàn bà một thời dọc ngang bây giờ lê lết, hiu hắt những ngày còn lại tại căn nhà tồi tàn trong ngõ Tạm thương.

Năm 96, mình đi qua QueenBee, có mấy thanh niên đầu yêu trán chó chạy ra chặn xe mình. Một trong những thanh niên đó tên là B hỏi: "anh đi đâu mấy năm em không gặp? vừa ra trại à?". Mình cười. Cậu ta tiếp: "anh kiếm được việc chưa? hay về đầu quân cho chị Phúc đi, bọn em đang định làm nốt cái Queenbee này".

Sau đó thì mình biết chị Phúc đã thâu tóm được toàn bộ phố bướm Thái hà, mới thôn tính được chỗ nộp chước bạ, thừa thắng làm nốt sàn nhẩy QB.

Chị Phúc chưa đi xa nhưng đã nằm một chỗ. Đàn em có lỗi, cứ ngỡ chị chỉ có 2 thằng quí tử, không ngờ...[/QUOTE]

Phúc bồ đợt xử phúc thẩm cụ nhà em xử, đâu cho án có hơn 2 năm nhưng đêm hôm trước ngày xử điện thoại nhà em phải rút ra vì bị gọi đến dọa dẫm chửi bới dăm ba câu với vẩn . Cụ nhà em đi đổ rác với đưa con em ra siêu thị mua đồ cũng phải có 1 chú công an đi theo .

NoHearNoSee
27-05-2006, 04:02 PM
Hôm nay nóng vãi lúa. Em nói thế ko hiểu sao con em bật lại "nóng vãi đá.i chứ bố". Trẻ con bây giờ kinh thật, ko biết nó học ai. Toàn ở nhà với đi mẫu giáo mà sao mấy từ này nó cũng biết. Hôm nay làm tí bơi lội thể thao đi các bạn hiền ơi. Nóng vãi đá.i. 16h bể Chiến Bại nhé.

Công_Lý
27-05-2006, 04:59 PM
[QUOTE=Roberto Cavalli]Phúc bồ đợt xử phúc thẩm cụ nhà em xử, đâu cho án có hơn 2 năm nhưng đêm hôm trước ngày xử điện thoại nhà em phải rút ra vì bị gọi đến dọa dẫm chửi bới dăm ba câu với vẩn . Cụ nhà em đi đổ rác với đưa con em ra siêu thị mua đồ cũng phải có 1 chú công an đi theo .[/QUOTE]

Em đọc cứ thấy vương vướng. Thông điệp bác muốn gửi trong trường hợp này là gì ạ ?

scrotum
27-05-2006, 05:08 PM
Mình vừa đi bơi về, các bạn bảo, bọn trẻ nó có máu không?

http://i4.tinypic.com/10s849k.jpg

http://i4.tinypic.com/10s84g6.jpg

scrotum
27-05-2006, 05:49 PM
[QUOTE=Công_Lý]Em đọc cứ thấy vương vướng. Thông điệp bác muốn gửi trong trường hợp này là gì ạ ?[/QUOTE]

Ý bạn RB muốn nói rằng người gọi điện dọa dẫm nhà bạn ấy rất có thể là bạn Tú, con gái của chị Phúc.

Bạn Công lý bao giờ viết lên đến 1000 bài khắc hiểu thâm ý của RB.

Chocolatiebabe
27-05-2006, 07:36 PM
[QUOTE=scrotum]Mình vừa đi bơi về, các bạn bảo, bọn trẻ nó có máu không? [/QUOTE]
Ngày bằng tuổi bọn kia chắc em mới run run biết nắm tay với bạn trai lần đầu. Ấy thế mà bây giờ đã hư hỏng như thế này. Không hiểu mấy cô cậu này bây giờ đã môi kề má chạm, thân thể ướt rượt dính vào nhau thì đến mấy năm nữa sẽ như thế nào. Bác Thọ và Vàng nên dấm trước tài năng trẻ cho CLB. B-) :>

Phiu
27-05-2006, 07:52 PM
Bác Tủm chơi xấu nhé, em đã bảo đừng có bốt ảnh em lên rồi bác cứ làm thế này hỏng hết cả một hình tượng

Parapapa
27-05-2006, 08:27 PM
[QUOTE=scrotum]Mình vừa đi bơi về, các bạn bảo, bọn trẻ nó có máu không?

http://i4.tinypic.com/10s849k.jpg

http://i4.tinypic.com/10s84g6.jpg[/QUOTE]

Giời ạ, đúng là cần đâu tư giáo dục giới tính ngay từ tiểu học. Hết sức thiếu hiểu biết và thiển cận. Nhắm mắt thì đúng rồi, nhưng từng này tuổi đầu mà vẫn chưa biết là khi tèn ten cần phải cởi hết quần áo, hôn nhau rồi có được con chắc. Sai qui cách thế này mà còn làm mẫu cho em nhi đồng kia thì đúng là hỏng từ gốc. Chả còn hy vọng gì vào lớp trẻ nối nghiệp CLB nữa, ối giời ơi vàng ơi là vàng ơi ... :-(( :-(( :-((

Chocolatiebabe
27-05-2006, 08:33 PM
Chớ không phải mình trông chờ vào dòng nước đưa các em bơi bơi vào gặp em trứng vịt ạ?? :-0 :-0

Công_Lý
27-05-2006, 08:39 PM
Con bé hàng xóm nhà em nó vừa bị đòn, giờ đang *** đứa nào mách bố nó kìa.

scrotum
27-05-2006, 11:23 PM
Chủ tịch Vàng xem thế nào ấn định lại địa điểm thi đấu ngày mai đi. Bể Thắng lợi bẩn lắm, bây giờ không bơi được nữa đâu, sẽ đau mắt và đau một số thứ khác.

Sao Mai 4 giờ thì tương đối đông đấy, thi là khó.

Parapapa
27-05-2006, 11:46 PM
Đúng rồi, bây giờ em mới nhớ ra, hôm thứ 6 nước Thắng Lợi đã bẩn khủng khiếp.

Mai mình chuyển sang khách sạn Asian đi, đề nghị mọi người vào confirm.

15h - KS Asian, chùa Bộc.

momo
27-05-2006, 11:54 PM
Sao không chọn bể Mỹ Đình luôn cho hoành tráng? Nghe bảo ở Cầu Giấy cũng có một bể bơi. Bể gì nhỉ?

Ziusha
28-05-2006, 02:25 AM
Bể Quan Hoa, Mơ à. Bể đấy bác Vàng bới 20 vòng khởi động là vừa

Reindeer
28-05-2006, 04:47 AM
Em có thắc mắc này muốn nhờ các bác thành viên chỉ dùm. Trả là thế này em phải đeo hai cái đít chai cũng nhiều nhiều số một chút. Em rất hận mỗi lần đi biển ra bể bơi đều không mục kích được gì?? Cái nỗi nhục và hận này không làm sao kể được, kém miếng khó chịu lắm các bác ạ. Vậy các bác nào biết cách khắc phục không?!! Nhưng đừng bắt em mổ mắt nhé, trả nhẽ lấy lý do là để đeo kính bơi để nhìn các em rõ hơn thì vợ em nó cắt. Trình bày hoàn cảnh vậy???!!!

Công_Lý
28-05-2006, 11:37 AM
[QUOTE=Reindeer]Em có thắc mắc này muốn nhờ các bác thành viên chỉ dùm. Trả là thế này em phải đeo hai cái đít chai cũng nhiều nhiều số một chút. Em rất hận mỗi lần đi biển ra bể bơi đều không mục kích được gì?? Cái nỗi nhục và hận này không làm sao kể được, kém miếng khó chịu lắm các bác ạ. Vậy các bác nào biết cách khắc phục không?!! Nhưng đừng bắt em mổ mắt nhé, trả nhẽ lấy lý do là để đeo kính bơi để nhìn các em rõ hơn thì vợ em nó cắt. Trình bày hoàn cảnh vậy???!!![/QUOTE]

Bác lên Trịnh Hoài Đức, làm đôi kính bơi cận. Bơi lặn ngon lành, thi thoảng đá ngang liếc xéo lại thêm phần bí mật. Giá đâu tầm 150k ( chưa mặc cả ).

N3tXpert
28-05-2006, 12:23 PM
[QUOTE=scrotum]Mình vừa đi bơi về, các bạn bảo, bọn trẻ nó có máu không?

http://i4.tinypic.com/10s849k.jpg

http://i4.tinypic.com/10s84g6.jpg[/QUOTE]
Anh Tủm cho em địa chỉ, em gửi cho bác cái waterproof case, lặn xuống dưới chụp xem tại sao nó k hôn hít gì mà mắt mũi nhắm tịt nhìn phê thế kia. Anh em TL mang tiếng dâm đãng mà óc tưởng tượng ngắn quá nhỉ?

Parapapa
28-05-2006, 12:37 PM
Tình hình là phong trao thể thao lên quá cao, mưa cũng bơi thống nhất chọn địa điểm trong nhà nên quyết định:

[SIZE=7][COLOR=Red]3h30 - Bể SVĐQG MỸ ĐÌNH[/COLOR][/SIZE]

Có vụ cá cược phụ bơi tốc độ cự ly ngắn giữa Vàng và Tiger, ai thua hát một bài =))

28-05-2006, 01:41 PM
Confirm lại là Tú sẽ đi thẳng từ Sân Nội Bài đến Sân Mỹ Đình!

Thế Vàng Pao chủ tịch định thi với Tai trước hay sau khi thi với Tú? Băn khăn ghê :-/

Và Tú em đề nghị người thua trong cuộc thi phụ sẽ hát bài Tiễn bạn lên giường, à quên lên đường, để tiễn em ôm chiếc cúp chiến thắng quay trở lại Sân Nội bài nhé (icon: khăn mùi xoa lau lau xịt xịt)

28-05-2006, 01:46 PM
[COLOR=Red]Gương kia ngự ở đầu giường
Thế gian đệ nhất Tú này là xin (xịn)![/COLOR]
- Right?
- Absolutely!

Hỡi cô Thắm - chỉ chiều nay thôi cô sẽ có được những bằng chứng không thế chối cãi về sự giả mạo của mình. Miếng luạ Thắm đỏ của cô cũng không che được chỗ đấy của mọi người đâu. Nu Pogodi!!! như Vàng Chủ tịch thường thốt lên trong những phút thăng!

Bạn Mạ: đề nghị bạn đặt cược và đến ngay chỗ Tai để book. À, mà bạn đặt cửa mình hay cửa Vàng Chủ tịch? Đề nghị bạn rõ ràng ;-)

Phiu
28-05-2006, 02:03 PM
Xin lỗi các bác em hôm nay không ra được rồi, đang bận quá

JW
28-05-2006, 02:46 PM
Giờ đấy em cũng đang đi đá bóng ở sân Hàng Chiếu, nếu đánh nhanh thắng nhanh sẽ ra sớm.

Tuanbass
28-05-2006, 03:56 PM
Một số thành viên trong này chắc bị điên, hoặc ít nhất có vấn đề về thần kinh. Sao nhiều đứa viết gì mà vừa dài vừa khó hiểu thế...

Chocolatiebabe
28-05-2006, 08:38 PM
Bác An, bác Tủm, bác Para ơi, Bác Tuấn Tha Sô gọi các bác là "đứa" với lại có vấn đề về thần kinh kìa! X( :-0 X(

Nu Pogodo! :>

scrotum
29-05-2006, 08:29 AM
Đánh nhẽ bơi ở Sao Mai, rồi lại định đổi sang Thắng Lợi hoặc Asian, rốt cục mọi người bàn vì tính chất quan trọng của cuộc thi, nên đã đề nghị UB bơi lội Quốc gia bố trí bể thi đấu cho UB bơi lội TL.

Đến nơi thì đã thấy thế này rồi.

http://i4.tinypic.com/10zpr12.jpg

http://i4.tinypic.com/10zpudx.jpg

scrotum
29-05-2006, 08:34 AM
Cuộc thi bắt đầu. Chủ tịch Vàng bơi này. Trông chán nhỉ.

http://i4.tinypic.com/10zpxj9.jpg

scrotum
29-05-2006, 08:35 AM
Còn đây là Tú, hơi bị chuyên nghiệp

http://i4.tinypic.com/10zpyxl.jpg

scrotum
29-05-2006, 08:36 AM
Lợi dụng BGK là chỗ quen biết, chủ tịch leo lên bờ chạy, làm cho Tú phải chuyển sang bơi ngửa để rượt đuổi.

http://i4.tinypic.com/10zpzkx.jpg

scrotum
29-05-2006, 08:38 AM
Sau đó bọn tớ uống bia Thanh Đảo. Rồi làm nhiều trò, tớ say quá chẳng biết gì. Sáng dậy thấy không mặc quần áo cũng thẹn thùng với bản thân.

http://i4.tinypic.com/10zqljc.jpg

29-05-2006, 09:35 AM
[COLOR=DarkRed][SIZE=4]Sáng... sau Ngày thi đấu[/SIZE][/COLOR]

http://i4.tinypic.com/10zsql3.jpg

HoangTung
29-05-2006, 10:04 AM
Các bạn đúng là dâm đãng quá.

scrotum
29-05-2006, 12:14 PM
Mình định không viết về "cái đêm ấy là đêm gì", bởi đây là topic bơi lội. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thấy cần thiết phải phác họa vài nét về cái buổi kinh hoàng ấy. Cái buổi mà tất cả những con người tham gia, hình như dồn hết niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi bực dọc, đau đớn vào...tiếng hát.

Lúc ăn xong, không biết ai đó đề nghị đi hát. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt khẩn khoản vào mình và H, chờ đợi cái gật đầu đồng ý của 2 gã đàn ông đã có vợ. Mình liếc nhìn đồng hồ, 8h tối, quá sớm để phải về trình diện. Còn H, anh không cần nhìn đồng hồ, anh cười khẩy rồi lặng lẽ gật đầu. Có thế chứ! người đàn ông lừng lẫy một thời trên toàn cõi internet.

Mình không biết hát, nên ít đi hát. Nếu có một hai lần buộc phải đi thì bao giờ cũng tìm chỗ nào hát có kệ gác tay đẹp. Lần này thì khác, có Tú và một bạn gái của Tú, phải tác phong tư thế nó đàng hoàng, không vớ vẩn được.

Tú hát nói chung là nhiệt tình. Ngay bài đầu cô đã phang "mắt nai ơi", làm cho tất cả những người trong phòng đều thành nai, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đó là bài gì. Mình cho rằng thế là đạt, ý đồ nghệ thuật của bài hát lẫn người biểu diễn đều rất đạt, biến người nghe thành nai hết.

Thăng long có bác Tỳn chụp ảnh triết. Phong trào triết lan rộng ra những bộ môn khác như: đá bóng triết, bơi triết, giờ đến hát triết.

Lúc Tú biểu diễn bài La Parapapa tặng chủ tịch Vàng, mình cũng không rõ đó là tiếng Ý hay tiếng Lào, nhưng cứ mỗi lần đến đoạn "xôi ca pi tan" là lại thấy Tú khẽ hẩy ngực, liếc mắt đầy tình ý với bạn Vàng. Đây là một bài hát có tiết tấu nhanh và sôi động. Bằng khả năng thẩm âm kém cỏi của mình, cũng không khó để nhận ra rằng, giai điệu, nhịp điệu, âm lượng, âm vực của bài hát đều phải đuổi theo mà không kịp giọng ca của Tú. Mình rùng mình, thấy thương Vàng quá Vàng ơi. Lúc "ấy" mà nhịp độ thế này, thì bạn phải lắp thêm động cơ vài sức ngựa hỗ trợ để khỏi hổ danh chủ tịch khỏe để...

Triết học được thể hiện đỉnh điểm lúc tất cả hát bài "Bác đang cùng chúng cháu hành quân". Người đàn ông H mình nhắc trên kia, nghiến răng, trợn mắt mang hình viên đạn gằn giọng "giương lê xông tới ta giành chiến thắng...". Mình thấy tay anh ấy nắm chặt micro, trán lấm tấm mồ hôi, tay dứ dứ vào một đối tượng vô hình nào đó như thể xốc cho một nhátm lê xuyên từ ức lên đến gáy. Kẻ nào đã làm anh trút căm thù lên bài hát như thế? Năm xưa các chú các bác hành quân vào mặt trận hát bài này cũng không khí thế bằng anh bây giờ. Tôi cúi mặt, nén tiếng thở dài.

10h đêm, chủ quán mặc dù đã được cho khá nhiều tiền, nhưng bị hành hạ quá mức đã đuổi nhóm chúng tôi về. Tú và chủ tịch Vàng lặng lẽ rủ nhau đi đâu mất. Gió to nổi lên như sắp mưa, trời lạnh như vào thu, mình thấy H lặng lẽ khoác ba lô lùi lũi biến mất vào bóng tối. Không biết đêm nay anh đi đâu, về đâu. Mà cũng lạ, đời giai phong sương, dừng lại là có nhà, ngả lưng là có giường, mình lo hộ làm gì cho mất công.

Đêm về, tôi cũng giật mình vài bận, tôi và H hôm nay toàn nói về nỗi ám ảnh của những người đàn ông sợ vợ.

Parapapa
29-05-2006, 12:32 PM
Trụy lạc, phải nói là trụy lạc. Đàng điếm, không gì chính xác hơn đàng điếm. Dâm đãng, công nhận dâm đãng. 6 tiếng đồng hồ hoan lạc hôm qua chỉ đủ để tiêu 1 lạng sò huyết, trong khi đó mỗi người tọng ít nhất 1 cân. Vậy 9 lạng sò huyết còn lại, nửa cân ba ba, 3 lạng tôm hùm còn lại mỗi người đã giải phóng thế nào?

Xin quí vị đón đọc số báo tiếp theo sau khi các thành viên hoàn hồn. Trong khi chờ đợi, đây là đài phát thanh bơi lội, phát thanh từ thủ đô dâm đãng Thăng Long, ten tèn ten tén ten tèn tén ten ....
( Tsb đứa nào kể nghe rồi kể lại cho đứa chưa nghe ) :say:

[COLOR=Blue]Em có nghe thấy rắm nói gì không, ai đã thương nhớ gửi vào trong rắm, phát rắm nào bay qua rừng chiều, phát rắm nào bên tai thì thầm, nói với Choc rằng Ma(jestan) rất xấu ứ ư ư ..... (Lời của Rắm)

Lòng Châu đang rất muốn giết em, tiếc rằng không có dao, rồi một chiều sóng nước lao xao, Châu dìm em xuống ao ...(Hàng thùy dương - Dân ca Nga)

Kìa Châu đẹp lắm, bạn Tủm ơi bạn Tủm ơi ( Sài gòn ơi)[/COLOR]

Công nhận lãng mạn, từ từ cập nhật tiếp .....

http://xibum.pisem.net/Music/voicenote14742162677822298.wav

Parapapa
29-05-2006, 12:41 PM
Tin buồn:

Chúng tôi xin trân trọng thông báo, quán Karaoke TL xin tạm nghỉ 3 tháng để chủ quán sang Sing chữa bệnh viêm tai giữa và chảy máu màng nhĩ và suy nhược cơ thể trầm trọng.

Thế này thì lâu quá mới được đi hát nhỉ, buồn quá :-((

majestyan
29-05-2006, 01:35 PM
Này bác Vàng, bác dùng doping hơi quá liều đấy! Chán ghê cơ, tụt hết cả sự mộng mơ trong tình yêu của em với Choc X( . Mà xấu là xấu thế lào, em bốt ảnh lên đây thì khác gì vũ khí giết người hàng loạt đâu ;-) .

Saint
29-05-2006, 06:45 PM
mk hôm qua em thứ nhất là đe'o thích thú gì chuyện bơi lội, thứ nhì là ông bà già em đi vắng, oshin tranh thủ xin về quê mà nhà lại có mấy bà bác vẫn ở đây chơi. Hôm qua các bác ấy chẳng chịu đi đâu chơi nằm nhà thế là em cũng phải ở nhà canh miếu theo. Định chiều tối gọi xem anh em ở đâu để đú theo nhưng các bà ấy quyết định ăn cơm ở nhà.
Hôm qua em nấu cơm mới choáng, trứng rán, thịt kho, rau muống xào, nước canh rau muống. Công nhận mình khéo tay.

JW
29-05-2006, 06:51 PM
Đây là những gì còn sót lại của 4 đĩa sò huyết nướng, tôm sú

http://www.tathy.com/thanglong/boiloi/DSC00028.JPG

và 2 đĩa ba ba rang muối

http://www.tathy.com/thanglong/boiloi/DSC00029.JPG

Hậu quả của nó đến bây giờ là gì thì các bác biết đấy, vẫn cứ rạo rực rạo rực.

Không có vợ thảm thật.

Saint
29-05-2006, 06:55 PM
Hôm qua ngồi đâu đấy, Legendschỗ Big C? shit anh em dạo này chịu khó tụ bạ kinh.

JW
29-05-2006, 07:11 PM
He he, được buổi hôm qua hoành tráng từ A đến Z. Đi bơi ở Cung thể thao dưới nước, ăn hải sản ở Legends Big C, hát karaoke ở Thùy Linh, tăng 4 còn lên Nutz, tăng 5 ra Hàng Chiếu ngồi uống rượu dân tộc tiếp, bàn chuyện quốc gia đại sự, bên cạnh bàn là cave say rượu khóc lóc chửi bới đánh nhau ầm ĩ. Người đàn ông tên H, hải đăng sợ vợ số một Thăng Long và trên toàn cõi Internet, đã có một quyết định mang tính bước ngoặt, anh không về nhà ôm vợ ngủ nữa, mà ra khách sạn ngủ... một mình.

Hôm qua lúc tôi đưa anh về khách sạn thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ e rằng sáng nay sau khi quay về nhà để lấy đồ ra sân bay, bọn hải quan nó sẽ không cho anh lên máy bay, vì không thể nhận diện được nữa.

Cũng là một kiếp người. Nhưng sao anh khổ thế, hả anh ơi.

29-05-2006, 07:15 PM
Before Sò huyết

http://i4.tinypic.com/110j7gx.jpg

The Next Morning nó thế này đây:

http://i4.tinypic.com/110j8co.jpg

scrotum
29-05-2006, 07:18 PM
Ôi máu thế, đúng là chân bạn Dac với bạn R rồi. Bóng bánh suốt ngày mà chưn cứ que tăm thế kia à?

Parapapa
29-05-2006, 07:27 PM
[QUOTE=Saint]Hôm qua ngồi đâu đấy, Legendschỗ Big C? shit anh em dạo này chịu khó tụ bạ kinh.[/QUOTE]

Saint quách tỉnh nhỉ, nhìn cái khăn giấy, cái bàn và đọc về lộ trình mà đoán ra BIG C. Hôm qua không ra, các bạn gái vừa hát Karaoke vừa múa cột, tìm mãi không ra bạn nào chịu làm cột, vì các bạn gái các bạn ấy thích múa với cột đình, không thích múa với cây tre, giá có Saint có phải là có 2 cái cột dài 1 cái cột ngắn, tha hồ đa dạng không :D

majestyan
29-05-2006, 08:46 PM
[QUOTE=JW]He he, được buổi hôm qua hoành tráng từ A đến Z. Đi bơi ở Cung thể thao dưới nước, ăn hải sản ở Legends Big C, hát karaoke ở Thùy Linh, tăng 4 còn lên Nutz, tăng 5 ra Hàng Chiếu ngồi uống rượu dân tộc tiếp ...[/QUOTE]
Hôm qua trót làm mấy miếng ba ba, tối về cũng bứt rứt quá :>> . Về sau lại tăng ca nữa à? Cùng là trai chưa vợ mà ông cá lẻ quá:(