PDA

View Full Version : Trần Văn Khôi thách đấu hàng tuần ;)


Trần Văn Khôi
08-04-2006, 12:37 AM
Khôi đã về đây, các em ơi! ;)

Không không, đừng nhảy lên người Khôi thế các gái ơi. Riêng hôm nay, các em tạm đứng xa Khôi ra nhé. Khôi có mấy việc cần giải quyết sòng phẳng với đám nam giới trong này. Đừng đứng xa quá, lúc cần lại không với tới ;)

Hôm rồi Viện Cá chập điện cháy nổ toàn phần, hiện đang trong thời kỳ bảo hành sửa chữa. Khôi và các cộng sự được cho về quê tạm nghỉ. Lần này khả năng nghỉ lâu đấy. Tha hồ thủ tiêu mọi ân oán.

Sau cuộc đấu Cá với Tỳn tuần trước, có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa dứt điểm êm đẹp như Khôi mong muốn. Có cảm giác trong lòng các bạn nam vẫn có sóng ngầm, âm ỉ vỗ. Oạp oạp! Rất khiếp. Các bạn vẫn chưa thực sự tâm phục khẩu phục trước vẻ đẹp hình thể và tâm hồn Khôi. Khôi hiểu. Kiểu ghen mà! Đồ ca la ghen!

Chính vì vậy, kể từ tuần này, Khôi chính thức ra lời THÁCH ĐẤU TẤT CẢ CÁC BẠN NAM TRONG TL nhằm khẳng định hình ảnh của Khôi trong mắt toàn thể TLer, đặc biệt các em gái. Các gái ơi, nhìn Khôi này -------------------------> *** choeng (mắt toé lửa tình).

Nội dung chính của cuộc đấu như sau:

1. Thời gian: trong vòng 24h kể từ 10h01' ngày thứ 2 hàng tuần.

2. Địa điểm: topic này.

3. Điều kiện thi đấu:

- Là nam thành viên TL có nick đăng ký hợp lệ (không gạch ngang thân, không xanh lá cây), đủ 18t trở lên.
- Có tinh thần thi đấu fairplay nhằm học hỏi, trau dồi kiến thức và đem lại niềm vui cho mọi người.

4. Thể lệ cuộc đấu:

- Đúng 10h00' ngày thứ 2 hàng tuần, bên thách đấu ra đề thi. Chủ đề thách đấu thuộc bất kỳ lĩnh vực nào bên thách đấu có thể nghĩ ra.
- Đề thi phải thể hiện rõ yêu cầu về lĩnh vực, vũ khí thực hiện, ...
- Bài thi đấu (sau đây gọi là phát súng) phải được thực hiện theo đúng chủ đề bên thách đấu đưa ra và có thêm phần bình luận. Mỗi nam thành viên chỉ được ra 1 phát súng. Không chấp nhận đạn thối, bập bập bắn lại, bắn lén, bắn hộ, ...
- Người thách đấu (là Khôi, duy nhất Khôi) được phép bắn sau cùng, chốt hạ. Sau phát này, mọi phát khác đều không hợp lệ.

5. Đánh giá cho điểm:

- Khán giả cho bầu cho phát súng ngon lành nhất và có lời bình.
- Khán giả phải thực sự công tâm, không được để tình cảm riêng tư lấn át (nhất là trước vẻ đẹp của Khôi).
- Trường hợp những phát súng cùng nhận được số phiếu bình bầu ngang nhau, sẽ tổ chức thi đấu lại. Nội dung thi đấu lại y hệt đấu thật.

6. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc:

- Do nhà tài trợ cuộc thi đưa ra hàng tuần (bí mật đến phút cuối cho đỡ tanh).

Anh em ta thấy ổn không nhỉ? Cho ý kiến để thứ 2 tới thực hiện luôn.

PS: các bạn liên hệ PM với Khôi để lấy tài liệu ôn tập nâng cao nhé ;)

icemain
08-04-2006, 12:46 AM
Hay đây - lại chuẩn bị có mà cá lên thớt rán rồi bà con ơi... Chào mừng bác Khôi Cá đã về lại biển lớn...

A.K
08-04-2006, 12:51 AM
Mấy hôm nay ăn thịt heo cừu bò gà qué chán quá rồi. Anh đang thèm Cá, thêm tên anh vào cái list. Kì này làm một món Cá hầm sốt vang Sage xem sao.

Azerty
08-04-2006, 01:34 AM
Chào anh Khôi cá đã trở lại :p , chà, hấp dẫn đây :D . Em có một đề nghị là tại sao anh không để thời gian thi đấu là weekend? Để thứ hai thì các em nó đi học, đấu với đọ súng sao được với anh ;)

Vũ béo
08-04-2006, 01:36 AM
Riêng em thấy anh Khôi quyến rũ nhất trần đời, khỏi phải thách đấu gì. :p

icemain
08-04-2006, 01:54 AM
[QUOTE=Azerty]Chào anh Khôi cá đã trở lại :p , chà, hấp dẫn đây :D . Em có một đề nghị là tại sao anh không để thời gian thi đấu là weekend? Để thứ hai thì các em nó đi học, đấu với đọ súng sao được với anh ;)[/QUOTE]
Bác Khôi bố trí thi đấu vào đầu tuần có 2 lý do:
Thứ nhất, có điều kiện vào TL trong giờ làm việc -> nó gọi là bớt xén giờ công
Thứ hai, ( cái này quan trọng hơn) marketing đầu tuần thì mới có điều kiện weekend mới các em trẻ đẹp đi chơi chứ...
Em chế theo bài Cả tuần đều ngoan...
Thứ hai là ngày đầu tuần, Bác Cá tổ chức gameshow
Thứ ba, thứ tư thứ năm, 4c rủ nhau ném đá
Thứ sáu rồi đến thứ 7, 4c ném đá vẫn thua
Chủ nhật cả làng đều đau vì bác Khôi vẫn còn...

hoanghuyae
08-04-2006, 02:43 AM
Thôi bác ợ, em biết bác tuổi cao sức yếu, mí lại ai ai cũng công nhận bác tanh rồi, đấu điếc làm chi cho mệt =))
Em thiết nghĩ bác nên về sửa lại căn nhà 20m2 mà hồi trước bị bác Tỳn bắn toét loe máu me be bét ra kia, rồi kéo vợ về đẻ con (bác chả bẩu 6 đứa còn gì)... Đấy, như thế có phải yên bình, thanh tịnh không .
Sáng ra viện cá tối về hang
Vợ đẹp con khôn sướng vẹn đôi đường =))

Bác xem giờ bác lọc cọc vác súng ra đứng bụi chuối mà đòi thách đấu với cả TL thì em lo quá. Nhiều nam tử hán đại trượng phu, nhưng cũng nhiều chã lai thổ phỉ (đoạn này em phải nói trước là em không ám chỉ bác nào nhá :D )...lỡ may bọn đó nó ngứa chân đi qua ->đẩy bác phát thì ... =))

Đấy em có đôi nhời kính bác, ấy, bác đừng bắn em vội nhá :))

BeBen
08-04-2006, 05:26 AM
Vầng, em chờ tới thứ Hai để xem lời thách đấu của anh Khôi Cá thế nào đã.

vitxiem
08-04-2006, 07:27 AM
[QUOTE=hoanghuyae]Sáng ra viện cá tối về hang
Vợ đẹp con khôn sướng vẹn đôi đường =))
[/QUOTE]

Đã "...tối về hang" thì phải ".....vẹn đôi đàng" cho nó có vần tí chứ nhỉ.

Chocolatiebabe
08-04-2006, 09:15 AM
Chờ Khôi không nổi, em đi ngủ đây! Sao mãi chả dậy thế kia?? Khôiiiiiiiiiiiiiiii X-( X-(

Rong
08-04-2006, 11:34 AM
Anh Khôi, anh trả lời ngay với dư luận điều này: Tại sao anh ra đi ko kèn ko trống thế (topic Tuyển bạn trăm năm). Chỉ rớt lại 1 bức thư nguyệch ngoạc, lại do 1 lão tự xưng là Viện trưởng đưa ra.
Có gì ám muội, thủ tiêu ở đây ko hả anh? anh???

Nguoicongaingo
09-04-2006, 05:20 PM
Anh Khôi :(

Từ ngày em về nước, em thấy anh xí xớn quá, chiều hướng này càng ngày càng có vẻ xấu đi :( Anh lên TL tuyển bạn trăm năm, anh vào game show thách đấu các bạn trai vào 8h00 sáng thứ 2 hàng tuần.

Em đọc.
Xong là em buồn thì ít mà thất vọng về anh thì nhiều. :( Diễn biến có vẻ nhanh quá :(

Anh Khôi :( Anh cũng biết là thời gian đầu ở VN, em rất là bận rộn, tâm lý của em nhiều khi không ổn định. Những lúc thế này, em rất cần sự động viên giúp đỡ của những người xung quanh ví dụ như bạn bè, người thân, bà con chòm xóm... để xóa đi cảm giác cô đơn hiu quạnh lúc trời về chiều hoặc mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Mọi người trong xóm, tối nào cũng sang nhà em. Chuyện trò và thăm hỏi. Họ sang đông lắm, có hôm đi thành từng đoàn lớn, ngồi từ 7h tối mà ở tít cho đến tận đêm khuya.

Em kể thế để anh yên tâm thôi, chứ thật ra, anh cần phải xác định là : Riêng với đối tượng khách đến chơi nhà, kiểu gì anh cũng phải đóng vai trò là Người đến chơi chính. Còn bà con chòm xóm, chỉ là người đến chơi phụ :( Tuần đầu tiên em về nước, họ sang đây chơi rất đông, nhưng bây giờ số lượng đã giảm nhiều rồi. Có người mời 3-4 lần mà chả thèm sang, cứ kêu Đau họng :( Có người thì xin phép được ở nhà xem thời sự. Ai cũng hỏi Anh Khôi đâu? Tại sao không gọi anh Khôi

Mọi người có vẻ thích anh đến lắm đấy. Bảo đợt này anh nghỉ việc hơi lâu :(

:(

Tao
09-04-2006, 08:00 PM
Thằng Khôi này khôi nhỉ :D

Nguyenzz
09-04-2006, 08:26 PM
Mình ngồi đây chờ Khôi luôn mai đỡ chen lấn rách việc. Khôi không chơi kiểu mặc áo giáp sẵn bên trong như lần hai thằng mình đấu kiếm gỗ nhá.

Styx
09-04-2006, 10:42 PM
Chỉ mỗi Khôi thách đấu tự ra đề đào hố đặt bẫy thì giang hồ TL hiểm ác cũng chả bằng được cái lòng bàn tay Khôi, như thế Khôi chiếm hơi bị nhiều lợi thế, có thắng được vài giai trong TL này cũng chả vinh dự hơn gì. Sao bằng đường hoàng đứng ra giữa đường cái nhớn, chờ xem thằng nào muốn thách đấu gì thì tiếp, thế may ra Khôi mới thấy mình có cá ươn nhưng nhiều thằng còn có những thứ tanh hơn nhiều :)). Chưa kể Khôi lại còn đòi bắn phát cuối cùng... mà ai biết đâu Khôi lại ko nã đạn khi thằng kia đã ngắc cbn ngoải rồi???. Các gái có công nhận với tớ là Khôi đòi chiếm hơi bị nhiều tiện nghi ko?

Thôi em tiện tay vào thả dê phát thôi, Khôi cứ tự nhiên mà đào hố đặt bẫy, các giai TL cứ gật lấy gật để thật em ái ngại ko để đâu cho xiết :( .

R.I.P
10-04-2006, 09:11 AM
Các bác, em công nhận với các bác là lão Khôi cá này đểu, gian, kém, tanh, tởm vân vân vân :D

Nhưng các bác em không thấy tất cả những gì lão làm chẳng qua cũng chỉ làm vui cho TL thôi à? ;) Các bác ơi, ăn thua gì mấy cái trò đấu đá này ạ. Quan trọng nhất, đây là Game show, vui là chính. Mà đã chắc lão Khôi cá thắng đấy. Khéo vài tháng cũng chả qua được tuần nào ý chứ. Gian, đểu, kém, tanh, tởm vân vân vân thế cơ mà ;)

Vui vẻ lên các bác. Còn nếu các bác không thấy vui, cứ chỉ thẳng tay vào mặt lão mà "Khôi nhạt" cho em. Lão có mà xấu hổ bằng chết ;)

Trần Văn Khôi
10-04-2006, 09:59 AM
Khôi chào các em ;)

2 ngày nghỉ cuối tuần của nhà mình thế nào nhỉ? Được không? Khôi lên núi hái chè. Tiện đường ngắm cảnh đẹp và lấy cảm hứng thách đấu hôm nay luôn. Tinh thần thi đấu giờ nhìn chung là ổn.

Các em sẵn sàng cả chưa? Khôi ra đề nhé ;) Đứng vững này.

[COLOR=Blue]Lời thách đấu tuần thứ nhất - tháng 04/2006:[/COLOR]

[SIZE=6][COLOR=Red]Các em hãy dịch nhanh và vui bài thơ sau theo thể tự do:[/COLOR][/SIZE]

[COLOR=Blue]Bubble Eyed Goldfish

Buuble eyed goldfish.
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.
Floating around,
bobbing about
with your big eyes.
Enormous eyes.
Swimming around,
swimming about
in your round bowl.
Round bulbous eyes,
great bulbous eyes.
Do they help when
floating around
and up and down?
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.[/COLOR]

Cuộc thi đấu chính thức BẮT ĐẦU .... choèng :D

xeko
10-04-2006, 10:00 AM
Khôi cá mới nhận dự án chăn nuôi rùa phải không Khôi. Chỗ mình có anh Toản, anh này biệt danh Toản rùa mới tốt nghiệp xong, thấy bảo đang liên kết với bên viện của Khôi kinh doanh rùa và baba cùng các sản phẩm liên quan phải không.
Thảo nào chúng nó bảo Khôi dạo này di đâu cũng thủ cái mu rùa, như kiểu thày bói í, tò mò thế.
Mà công nhận tác phong Khôi dạo này rùa quá, giờ 9h59 rồi mà vẫn chưa thấy cái mu rùa xuất hiện là sao ? Hay lại đi cấp cứu rùa chết đuối ngoài nông trại rồi à ?
Đề đâu, ra di, mau lên !

Saint
10-04-2006, 10:12 AM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]Khôi chào các em ;)

2 ngày nghỉ cuối tuần của nhà mình thế nào nhỉ? Được không? Khôi lên núi hái chè. Tiện đường ngắm cảnh đẹp và lấy cảm hứng thách đấu hôm nay luôn. Tinh thần thi đấu giờ nhìn chung là ổn.

Các em sẵn sàng cả chưa? Khôi ra đề nhé ;) Đứng vững này.

[COLOR=Blue]Lời thách đấu tuần thứ nhất - tháng 04/2006:[/COLOR]

[SIZE=6][COLOR=Red]Các em hãy dịch nhanh và vui bài thơ sau theo thể tự do:[/COLOR][/SIZE]

[COLOR=Blue]Bubble Eyed Goldfish

Buuble eyed goldfish.
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.
Floating around,
bobbing about
with your big eyes.
Enormous eyes.
Swimming around,
swimming about
in your round bowl.
Round bulbous eyes,
great bulbous eyes.
Do they help when
floating around
and up and down?
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.[/COLOR]

Cuộc thi đấu chính thức BẮT ĐẦU .... choèng :D[/QUOTE]

Mình dịch bài thơ trên ra tiếng Phạn đã được latin hóa

ô hô hí ái
ô hô lô hí
hí ai lộ
hồ lô lộ hí
hí hí ai ai
tai hai ái hí
hí hị hì hi
hì hi hí hị
hô hộ hí hí
lô hộ hí hi
hì hì lô lố
hố hố ai ai
hài hai hái hại
hài hái hai hai
ô hô ai tai
lai tái lai tài
hô tái hô tài
xíu mà xíu mại
hô hại tô hô
ố ố lô xô
hô hà hổ hĩ

scrotum
10-04-2006, 10:12 AM
Mình cũng định oánh nhau với Khôi cá đấy, nhưng chưa biết đánh nhau vì cái gì nên lại thôi.

Trần Văn Khôi
10-04-2006, 10:38 AM
Mạnh dạn lên các em ;)

Xeko em: hình như em nhận nhầm người. Toản duy nhất Khôi biết là 1 chiến binh bóp nát cả quả cam vì tức. Còn Toản rùa, lại cấu kết với Khôi kinh doan mu mủng thì không phải rồi. Khôi không quen. Cất bô, đứng lên dịch thơ đi em ơi ;)

Saint em: Khôi kiểm kê tạm thời đã thấy 1 xác chết rồi kìa ;)

Em Tủm: theo em, ta nên chưởng nhau vì cái gì?

Trần Văn Khôi
10-04-2006, 10:48 AM
Một số từ vựng cần thiết dùng trong bài thơ:

- Goldfish: cá chọi lửa
- Bubble eye: mắt bồ câu
- Goggle eye: mắt lim dim
- Enormous eye: mắt ti hí
- Bulbous eye: mắt lõm vào trong
- Bowl: chảo chống dính

PS: [COLOR=Yellow]tài liệu trên chỉ mang tính minh hoạ, tham khảo. Nếu có sự trùng hợp là hoàn toàn không do dụng ý của tác giả.[/COLOR]

Nguyenzz
10-04-2006, 10:58 AM
Bạn Khôi, bạn bảo 10h mới chơi, mới 9h59' bạn đã ra đề, định tiên hạ thủ vi cường phỏng? Nhưng thôi, mình nhường khôi đòm trước. Khôi bắt mình dịch thơ, mình dịch nhanh thấy dễ quá, mình phổ nhạc luôn. Có cu Anh Quân ngồi bên với cả Mỹ Linh đang rửa bát phía sau. Mình nhờ chúng nó hát cho Khôi nghe luôn nhá. :

Cá chép, mắt bồ câu
Rán vàng
Cá chép, mắt bồ câu
Lim dim
Bơi loanh quanh anh Khôi
Cá chép vàng, cá chép vàng
Bơi loanh quanh anh Khôi
Cá chép vàng, cá chép vàng
Bắt cá, nhét vào trong..
Cái nồi
Cá chép nhúng vào trong mỡ lợn...
Đang sôi.
Anh Khôi ơi anh Khôi.
Cá chép vàng nó toi rồi
Anh Khôi ơi anh Khôi
Cá chép vàng chín thơm rồi
Xơi thôi.....

Chocolatiebabe
10-04-2006, 11:02 AM
Để em thách đấu Khôi cái tội bỏ em ra đi không lời từ biệt X-(

Mắt tròn bọt nước, chú cá vàng xinh xắn
Lưỡng lự nhìn
Gương đôi mắt
Cá vàng xinh

Lửng lơ trôi dạt
Giương mắt nhìn
Qua bể kính
...
Mắt to lại càng to

Mắt tròn phồng lên
Mắt tròn phồng ra
Cản trở chăng-hay giúp cá dập dìu
Bơi lại, bơi qua?

Mắt tròn bọt nước, chú cá vàng xinh xắn
Mắt xinh lưỡng lự
Giương tròn, tròn quá
Cá vàng ơi!

Ký tên trong sự bực dọc Khôi và chen lẫn tình yêu thương cá vàng mắt to xinh xắn! X-( :x
Chocolatie-

Nguyenzz
10-04-2006, 11:18 AM
Lạm bàn về ca khúc "Cá Vàng ơi" và những kẻ liên can, nguyên tác thơ :Khôi Trần Văn. Chuyển thể và phổ nhạc: Double Zet.

Trong con mắt mọi người, Khôi Trần Văn luôn đạo mạo với cặp kính mượn của Đặng Tỳn, gã luôn cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ nho nhã ham công việc, nhất là trước những cô gái mới lớn vừa làm lễ mặc thêm áo quần. Ngây ngất trước hương tanh nồng bốc mùi từ quần áo. Những con người nhẹ dạ ấy tạo cho mình một ảo tưởng sắt đá "Khôi luôn đắm chìm vào công việc nghiên cứu cá." Ít ai hay rằng gã thường nắm những con cá khỏe mạnh nhất trong tay, bóp choẹt loét ra rồi lấy dịch nhờn bôi lên quần áo nhằm gây ấn tượng.
Trong căn phòng làm việc 20 mét vuông kiêm chỗ ngủ, đâu đâu cũng có khẩu hiệu "Căm thù việc giết cá ngoài mục đích nghiên cứu", thế mà mòn ăn hằng ngày của gã là món cá chép rán vàng. Ngày nọ, giữa cơn ngây ngất vì bắt được con cá chép cụ ở mương phía sau nhà, gã vừa đánh vẩy, vừa rửa chảo vừa làm thơ. Làm xong gã lấy làm tâm đắc vô cùng, thế rồi trộm nghĩ, lời bài viết có vẻ gây náo động mạnh mẽ đối với những con người luôn coi hắn là kẻ yêu cá hơn yêu Ngố Hắn mang cuốn EngLish_VietNam Dictionary 16.000 chữ mà dịch thành tiếng Anh hòng lấp liếm.
Dưới con mắt tinh tường của một nhạc sĩ, Double Zet đã phơi bày ra cái lòng dạ ngoằn ngoèo ấy...

xeko
10-04-2006, 12:14 PM
Thi đây thi đây, sản phẩm này:

Cá vàng mắt trố cười hô hố rất khủng bố thật là nhí nhố !

Cá vàng mắt trố
mắt lồi thô lố
mắt thật hầm hố.
Bơi lô nhô
ở trong bô
mắt trông rất ngây ngô.
Bơi tung tăng
bơi lăng nhăng
trong can xăng.
Mắt ốc nhồi,
mắt rất lồi,
phải chăng mày nổi
vì có thế thôi ?
Cá vàng mắt trố
mắt lồi thô lố
mắt thật hầm hố.

Khôi ơi, mình vừa check lại, đúng rồi nhé. Toản rùa có tật xấu thích bóp cam lắm, Khôi bảo trọng.

Toản rùa chơi với Khôi cá
Hay bóp cam hoặc những gì na ná
Xem chừng nguy hiểm quá
Phải cẩn thận từ xa
Nếu có gì đi quá
Táng thẳng vào bộ nhá.
Nhá, nhá nhá !

icemain
10-04-2006, 01:30 PM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]Một số từ vựng cần thiết dùng trong bài thơ:
- Goldfish: cá chọi lửa
[/QUOTE]

Bác Cá ơi, cái con Goldfish của bác là con nào? Có phải con này không bác?
http://aquanic.org/images/photos/ill-in/new/goldfish.jpg

Lại thêm bubble nữa thì chắc là con này, bác nhỉ?

http://www.egr.msu.edu/%7Ewangzhu/photo/fish/0012-1.jpg

[color=LemonChiffon]Nếu đúng là thế thì Nhà nước ăn cơm gạo phí tiền rồi - Cá chọi lửa với Cá Vàng thì khác nhau chứ nhỉ?=))[/color]

icemain
10-04-2006, 01:38 PM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]
Các em sẵn sàng cả chưa? Khôi ra đề nhé ;) Đứng vững này.

[color=Blue]Lời thách đấu tuần thứ nhất - tháng 04/2006:[/color]

[size=6][color=Red]Các em hãy dịch nhanh và vui bài thơ sau theo thể tự do:[/color][/size]

[color=Blue]Bubble Eyed Goldfish

Buuble eyed goldfish.
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.
Floating around,
bobbing about
with your big eyes.
Enormous eyes.
Swimming around,
swimming about
in your round bowl.
Round bulbous eyes,
great bulbous eyes.
Do they help when
floating around
and up and down?
Boggle eyed,
goggle eyed
golden goldfish.[/color]

Cuộc thi đấu chính thức BẮT ĐẦU .... choèng :D[/QUOTE]
Đề nghị bác Cá nhà mình không chơi trò dịch từ Việt ra Anh -> rồi bắt bà con dịch ngược Anh sang Việt...


Hai vây xinh xinh

Cá vàng bơi trong bể nước

Cá vàng múa tung tăng

Ngoi lên lặn xuống

Cá vàng múa tung tăng
Hai vây xinh xinh, Sao mà bơi nhanh thế?
Cá vàng bắt bò gậy nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong


mms://210.245.24.59/Movie/NhacThieuNhi/XuanMai_ConCoBeBe3/03_XuanMai_CaVangBoi_HaHai.wmv

Viện Trưởng
10-04-2006, 02:56 PM
Khôi ơi, Viện cháy sạch rồi cậu ạ. Chúng tôi đang cho xây dựng mới lại từ đầu. 7 bể cá của cậu nuôi coi như đi cả :( Trước cảnh tượng thương tâm này, tôi xin dịch bài thơ sang tiếng Việt như sau :(

Đôi mắt bi ve

Trong veo, lồi tướng
Tròn xoe như bi
Đảo như rang lạc
Mắt con cá vàng

Đính 2 cái mắt
Chính giữa cái đầu
Bơi lội lơ ngơ
Ngay trong bể cá

Mắt phồng cá nổi
Mắt xẹp cá chìm
Thì ra mắt trố
Giúp cá thế đây

Mắt bi ve
Mắt tròn xoe
Mắt loe nghoe
Con cá vàng

Trần Văn Khôi
11-04-2006, 10:07 AM
Khôi bắn phát của Khôi nhé ;)

Sự tích cá vàng mắt lồi

Ngày xưa cá vàng mắt nai
Mười hai loài cá, vàng là hoa khôi
Một hôm Cá chúa âu sầu
Trong hồ buồn quá mở vài cuộc thi

Thi bơi, thi lặn cũng nhàm
Hay ta chuyển phỏm sang thi thổi kèn
Họ vàng hớn hở nhủ thầm
Phen này ta quyết giành ngôi Vua kèn

Tình hiếu thắng, một mình 1 kiểu
Tổng động viên không sót 1 con
Cây kèn to, nặng 2 tạ mốt
Cả nhà vàng è cổ ra khênh

Đứng xúm xít, ghé môi cùng thổi
1..2..3 toe toé toe toè .. è è
Thương thay sức bé trèo cao
Thổi được 2’, mắt lao ra ngoài

Các em ơi, xong phần thi đấu, tới phần bình chọn. Mỗi em vào bỏ phiếu cho bài thơ dịch mình yêu thích nhất. Thời gian bình bầu diễn ra trong vòng 12 tiếng. Hạn chót nhận phiếu là 22h tối nay.

Nào, mời các em. Ta đi bầu thôi nhỉ ;)

cachiusa
11-04-2006, 01:00 PM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]Khôi bắn phát của Khôi nhé ;)

Sự tích cá vàng mắt lồi

Ngày xưa cá vàng mắt n[COLOR=DarkOrange]ai[/COLOR]
Mười hai loài cá, vàng l[COLOR=DarkOrange]à[/COLOR] hoa kh[COLOR=Navy]ôi[/COLOR]
Một hôm Cá chúa âu s[COLOR=Navy]ầu[/COLOR]
Trong hồ buồn quá mở v[COLOR=Navy]ài[/COLOR] cuộc th[COLOR=DarkOrange]i[/COLOR]

Thi bơi, thi lặn cũng nh[COLOR=DarkOrange]àm[/COLOR]
Hay ta chuyển phỏm sang th[COLOR=DarkOrange]i[/COLOR] thổi k[COLOR=Navy]èn[/COLOR]
Họ vàng hớn hở nhủ th[COLOR=Navy]ầm[/COLOR]
Phen này ta quyết giành ng[COLOR=Navy]ôi[/COLOR] Vua kèn

Tình hiếu thắng, một mình 1 k[COLOR=DarkOrange]iểu[/COLOR]
Tổng động viên không s[COLOR=DarkOrange]ót[/COLOR] 1 c[COLOR=Navy]on[/COLOR]
Cây kèn to, nặng 2 tạ m[COLOR=Navy]ốt[/COLOR]
Cả nhà vàng è c[COLOR=Navy]ổ[/COLOR] ra khênh
...
[/QUOTE]

Bác chịu khó chạy ra hàng bán Vần ở chợ Thơ mua vài nghìn rắc vào bài trên đi, thiếu cái gia vị đấy em sợ nuốt không trôi.
Tóm lại, cứ tình hình này thì bác Khôi em thua đứt đuôi rồi, em bầu cho bác Khôi một phiếu, giải "kẻ bại trận dũng cảm".

DangTuan
11-04-2006, 01:24 PM
Cháu cachiusa này chẳng hiểu gì cả, thơ thế vần nó mới tanh. Đúng chất cá.

Nguyenzz
11-04-2006, 01:34 PM
[QUOTE=DangTuan]Cháu cachiusa này chẳng hiểu gì cả, thơ thế vần nó mới tanh. Đúng chất cá.[/QUOTE]
Bác đừng giả vờ nịnh nó để nó giả lại cặp kính. Nó làm gãy gọng rồi, ứ giả nữa đâu. Mà bác cũng đến là keo kiệt, kính đấy cũ dzồi còn gì.
Khôi chết đi X-(

D'artagnan
11-04-2006, 01:38 PM
Cổ động viên nhiệt tình của Trần Văn Khôi là Trần Văn Móm đâu rồi nhỉ? hay cũng đang ngồi rặn thơ để tán em choc không biết=))

Rain
11-04-2006, 01:44 PM
Ơ hay, sao chuyện bác gãy kính tại Khôi ai cũng biết nhỉ??? Liệu mọi người có biết hoàn cảnh và tư thế dẫn đến việc kính bác gãy không nhỉ??? :~
Bác ơi cháu vẫn để ý mua hộ kính cho anh Khôi cháu đền bác đấy ạ ;)

Nguyenzz
11-04-2006, 02:01 PM
[QUOTE=Rain]Ơ hay, sao chuyện bác gãy kính tại Khôi ai cũng biết nhỉ??? Liệu mọi người có biết hoàn cảnh và tư thế dẫn đến việc kính bác gãy không nhỉ??? :~
Bác ơi cháu vẫn để ý mua hộ kính cho anh Khôi cháu đền bác đấy ạ ;)[/QUOTE]
Mụ phải mua đền là đúng rồi còn gì, thượng cả 4 yến thịt mông lên đấy thì giá để kính nó cũng gãy chứ riêng gì cái gọng. X-(

Rain
11-04-2006, 02:06 PM
Ối giời ôi, cái thằng Rét này nó có vấn đề đọc hiểu. Người làm gãy k[COLOR=Yellow]ính[/COLOR] bác là anh Khôi tớ nhé (cho tớ được giữ bí mật nguyên nhân và hoàn cảnh gãy, hay là chỉ nói ở topic này thôi nhỉ :)) )

Trần Văn Khôi
11-04-2006, 02:07 PM
Có vẻ động vào lĩnh vực thơ ca, Khôi không có đối thủ rồi :(

Không em nào thấy bài nào hay nhất à? Vậy Khôi thắng nhé ;)

icemain
11-04-2006, 02:16 PM
=)) Bác Khôi nhà mình có thể thành Thiên hạ đệ nhất văn thơ được đó.. Thơ bốc mùi cá ươn ghê quá, có ai dám khen chê, bình phẩm gì đâu... Có mỗi một phiếu bầu cho Khôi, mà lại là "Kẻ bại trận dũng cảm' mới đau chứ... =))

xeko
11-04-2006, 02:16 PM
Êu Khôi cá ơi, vừa gặp thằng Toản rùa mồ hôi mồ kê nhễ nhại đạp xe đi bên Đông Anh. Hỏi đi đâu nó bảo trời nóng rùa cứ tơ hơ tơ hơ ra nó về xem ngay thế nào, chả là cu cậu đang đi công tác bên viện Bonsai cuốc tế Đông Anh mới thành lập mà.
Nhìn nó thương quá, tự dưng nhớ ra hôm nay Khôi cá trao giải, mình lộn ngay vào đây, biết ngay cu cậu lại đang bi bo toe toét vớ vẩn mới mấy em gái.
Nhất là nhất thế nào, thơ cậu đọ với thơ mình vào mắt à ?
Mình vẫn nhớ hôm ra đề, thấy mình đến đăng ký, Khôi còn khuỳnh tay, chỉ mặt mình
- Dạng mày mà đòi vào thi với tao à, riêng phân bọn Saint 4`, Thổ Phỉ, Phừng già, Hạc gày, Vinh còm tao chấp nửa mắt, còn riêng phân mày... thì tao nuốt.
Làm mình bàng hoàng, bàng hoàng đau đáu luôn.
Ấy thế mà hôm nay Khôi đã đứng vuốt giải thế kia.
Trả đi, không có tao đổ cả can xăng lẫn các vàng ra viện mày bây giờ, hiểu không Khôi, cáu rồi đấy.

chudongtu
11-04-2006, 02:27 PM
Thăng Long xưa có bác làm thơ, em xin đạo lại một tí, quên bác nào làm rồi, em là em chỉ đạo thôi nhá, đừng chửi tội nghiệp

Làm thơ mà chẳng có vần
Thế thì khác đ éo gì Trần Văn Khôi

(nguyên bản là Trần Đăng Khoa, em thấy hơi tội nghiệp, bác Khoa vần viếc đầy đủ, có bác Khôi ko có thôi), em làm thơ bác Khôi chết ngay, nhưng thôi, nằm đất với chị hàng huơng còn hơn nằm giường với chị hàng cá, he he he

mom
11-04-2006, 02:44 PM
Thằng kia, mày về với cái đội ai vào đăng ký cũng là tinh tuyển đi. Để yên chỗ này cho các anh làm việc.

[QUOTE=D'actannhan]Cổ động viên nhiệt tình của Trần Văn Khôi là Trần Văn Móm đâu rồi nhỉ? hay cũng đang ngồi rặn thơ để tán em choc không biết=))[/QUOTE]

Nguyenzz
11-04-2006, 02:53 PM
Nhìn lại chữ kí mới biết tại sao Móm em nó không dám vào bênh vực. Khôi chơi khăm thế kia cơ mà, lấy đúng chữ kí của Móm, xát cả đống NaCl vào vết thương đang mưng mủ của Móm thì chịu thế éo nào nổi. Móm nhẩy.
À quên, tớ phải vote cho bài hát Cá Vàng ơi của tớ chớ. hay bỏ mịe ra, Khôi cứ vờ vịt :p

Trần Văn Khôi
11-04-2006, 03:07 PM
Các em, Khôi đang kể các em nghe 1 câu chuyện cổ tích [COLOR=Yellow]bịa[/COLOR] rất đẹp. Tại sao các em không trân trọng? Tại sao các em lại đố kị với Khôi? Tại sao? Sao? Ao? :(

Thay vì nhìn thấy ở Khôi hình ảnh 1 cụ già tóc bạc ngồi vuốt râu khề khà kể chuyện cho các cháu thiếu nhi nghe. Thỉnh thoảng cụ thò tay vào túi lấy kẹo ra cho các cháu. Ăn đi cháu. Xong đừng hỏi tại sao nữa, đau cả đầu :( Thì các em lại chê bai cụ, chê bai Khôi. Các em còn vu cho Khôi đủ các tội danh. Các em còn dọa đốt nhà Khôi. Lại còn bằng xăng nữa chứ. Cháy thế thì còn gì? Hả giời? :(

Tóm lại là, các em có để Khôi nhất tuần này không đâyyyyyyyyyyyyyyy?

D'artagnan
11-04-2006, 03:11 PM
[QUOTE=Nguyenzz]Nhìn lại chữ kí mới biết tại sao Móm em nó không dám vào bênh vực. Khôi chơi khăm thế kia cơ mà, lấy đúng chữ kí của Móm, xát cả đống NaCl vào vết thương đang mưng mủ của Móm thì chịu thế éo nào nổi. Móm nhẩy.
À quên, tớ phải vote cho bài hát Cá Vàng ơi của tớ chớ. hay bỏ mịe ra, Khôi cứ vờ vịt :p[/QUOTE]
ừ thôi Zét ơi tao với mày ra "riêng 1 góc... giường" ngồi uống rượu đi, thôi đừng xát thêm muối vào nỗi đau đang mưng mủ của bạn ấy nữa há há =))

scrotum
11-04-2006, 08:27 PM
Khôi cá ới. Có đứa nó chửi bạn này.

http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=155261#post155261

icemain
11-04-2006, 08:31 PM
Chính xác là ty Vananh phát hiện ra vụ này nhé:
http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=155260&postcount=17

Chocolatiebabe
12-04-2006, 06:43 AM
Em nghĩ dạo này sức hấp dẫn của Khôi có vẻ thuyên giảm. Khôi nên mau "làm mới" hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.
Ví dụ mắt phải sát gái như thế này, miệng phải hồng tươi như thế kia :-rose :x

http://img.photobucket.com/albums/v209/chocolatiebabe/Satgai.gif

icemain
13-04-2006, 01:26 PM
Ơ gần cuối tuần rồi mà bác Khôi trốn mất tích đâu rồi... Chắc bị cái ánh mắt sát gái của em Choc ám ảnh nên phải đi Viện Mắt phẫu thuật Laksik mất rồi :-< Buồn!

Mc.Barrulli
14-04-2006, 05:26 PM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]....

Tóm lại là, các em có để Khôi nhất tuần này không [COLOR=Red]đâyyyyyyyyyyyyyyy[/COLOR]?[/QUOTE]


Anh để ý thấy lúc cao hứng hay cáu tiết, Khôi toàn rít lên như.... phanh,kiểu như: :-o)
[COLOR=Red]raaaaaaaaaaaaa...
đâuuuuuuuuuuuuuuu...
mauuuuuuuuuuuuu...[/COLOR]

Về biệu hiện thì y hệt các gái anh quen. Híc, anh chính thức đề nghị 2C chú ý đến biểu hiện giới tính của anh/chị Khôi :(

Blue
15-04-2006, 12:10 AM
Một phút thư giãn, em đề nghị các bác cùng ỗ tay và hát theo nhịp bài " cá vàng bơi trong bể bước", nào, 1...2...
"...Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên, lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.

Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế?
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong ..."

Đấy, nào, khán giả vỗ tay đi ... Hoan hô con cá vàng! Các bác em thấy chưa, có vàng đẹp và có ích như thế đấy. Các bác đừng bắt cá vàng đem cho vào trong chảo mỡ rán lên nhé. Tội nghiệp! Các bác đã có thêm cảm hứng mới để sáng tác chưa ? :D
Tự nhiên nhắc đến cá vàng em mới nhớ. Hồi năm ngoái, em được tặng 1 cái chậu kính rất đẹp, em quyết định nuôi cá vàng. Nhưng nhà em lại nhiều mèo, em chỉ lo cá vàng bị chúng nó sời mất, chả nhẽ đậy vào, lỡ chúng nó lại chết ngạt thì sao. Rút cục em cũng mua 2 đôi cá vàng về thả vào trong ý, rất may là mèo nhà em xếp hàng ra xem cá rất đông và vui, thậm chí 1 vài cháu còn cho tay vào vuốt ve cá, cơ mà tuyệt nhiên ko bắt cá bằng móng vuốt để sời, chắc tại chúng nó no cơm nên hiền. :D Em yên tâm đi ngủ, trước khi ngủ ko quên cho cá ăn, nghe nói cá vàng ăn tham lắm! Sáng hôm sau em dậy sơm kiểm tra, thấy bọn mèo nhà em lũ lượt xếp hàng quanh chậu cá, em vội vã kiẻm lại xem có đủ 4 con ko. May quá vẫn đủ. Chúng vẫn bơi trong chậu thủy tinh của em. Cơ mà bơi ngửa. Bọn nó chết vì bị bội thực! ((
Em đem rán 4 con ý lên cho các cháu mào nhà em. Nhìn thương tâm lắm. Đúng là các cháu bơi trong chảo mỡ. Nhưng mèo nhà em chúng nó chê, ko ăn. Thịt cá vàng ko ngon!
Đấy, nhắc làm em nhớ, khổ thân bọn cá vàng nhà em! :~

wanderair
15-04-2006, 04:17 PM
Chán nhỉ, Khôi thách đấu xong lặn luôn chả thấy đâu, dấu vết của anh chỉ còn mỗi cái ảnh treo ở nhà em Choc với đôi mắt như đèn pin Tàu thằng cu nhà em hay chơi. Nhìn đến là kinh :~

Sắp đến thứ 2 rồi đấy, Khôi vào thông báo kết quả đi! :-o)

Trước khi thông báo kết quả, để Khôi không mừng hụt thì em xin phép dúi vào tay bác ZZ 1 phiếu em bầu cho bài thơ của bác ý ạ :x

aTa100
15-04-2006, 05:23 PM
[QUOTE=Blue]Một phút thư giãn, em đề nghị các bác cùng ỗ tay và hát theo nhịp bài " cá vàng bơi trong bể bước", nào, 1...2...
"...Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên, lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.

Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế?
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong ..."

Đấy, nào, khán giả vỗ tay đi ... Hoan hô con cá vàng! Các bác em thấy chưa, có vàng đẹp và có ích như thế đấy. Các bác đừng bắt cá vàng đem cho vào trong chảo mỡ rán lên nhé. Tội nghiệp! Các bác đã có thêm cảm hứng mới để sáng tác chưa ? :D
Tự nhiên nhắc đến cá vàng em mới nhớ. Hồi năm ngoái, em được tặng 1 cái chậu kính rất đẹp, em quyết định nuôi cá vàng. Nhưng nhà em lại nhiều mèo, em chỉ lo cá vàng bị chúng nó sời mất, chả nhẽ đậy vào, lỡ chúng nó lại chết ngạt thì sao. Rút cục em cũng mua 2 đôi cá vàng về thả vào trong ý, rất may là mèo nhà em xếp hàng ra xem cá rất đông và vui, thậm chí 1 vài cháu còn cho tay vào vuốt ve cá, cơ mà tuyệt nhiên ko bắt cá bằng móng vuốt để sời, chắc tại chúng nó no cơm nên hiền. :D Em yên tâm đi ngủ, trước khi ngủ ko quên cho cá ăn, nghe nói cá vàng ăn tham lắm! Sáng hôm sau em dậy sơm kiểm tra, thấy bọn mèo nhà em lũ lượt xếp hàng quanh chậu cá, em vội vã kiẻm lại xem có đủ 4 con ko. May quá vẫn đủ. Chúng vẫn bơi trong chậu thủy tinh của em. Cơ mà bơi ngửa. Bọn nó chết vì bị bội thực! ((
Em đem rán 4 con ý lên cho các cháu mào nhà em. Nhìn thương tâm lắm. Đúng là các cháu bơi trong chảo mỡ. Nhưng mèo nhà em chúng nó chê, ko ăn. Thịt cá vàng ko ngon!
Đấy, nhắc làm em nhớ, khổ thân bọn cá vàng nhà em! :~[/QUOTE]

Tình hình là vừa nghe bài này vừa xem cái này mới hợp
http://s41.yousendit.com/d.aspx?id=3LX2GPMD9LPB624PSHS5CR693N

DangTuan
17-04-2006, 11:19 AM
Khôi dạo này đem cá bỏ chợ nhỉ.

chungoandong
19-04-2006, 08:13 PM
[QUOTE=cachiusa]
Trần Văn Khôi viết:
Khôi bắn phát của Khôi nhé

Sự tích cá vàng mắt lồi

Ngày xưa cá vàng mắt n[COLOR=Blue]ai[/COLOR]
Mười hai loài cá, vàng l[COLOR=Blue]à[/COLOR] hoa khôi
Một hôm Cá chúa âu s[COLOR=Red]ầu[/COLOR]
Trong hồ buồn quá mở v[COLOR=Red]ài[/COLOR] cuộc th[COLOR=Blue]i[/COLOR]

Thi bơi, thi lặn cũng nh[COLOR=Blue]àm[/COLOR]
Hay ta chuyển phỏm sang th[COLOR=Blue]i[/COLOR] thổi k[COLOR=Red]èn[/COLOR]
Họ vàng hớn hở nhủ th[COLOR=Red]ầm[/COLOR]
Phen này ta quyết giành ng[COLOR=Red]ôi[/COLOR] Vua kèn

Tình hiếu thắng, một mình 1 k[COLOR=Blue]iểu[/COLOR]
Tổng động viên không s[COLOR=Blue]ót[/COLOR] 1 c[COLOR=Red]on[/COLOR]
Cây kèn to, nặng 2 tạ m[COLOR=Red]ốt[/COLOR]
Cả nhà vàng è c[COLOR=Red]ổ[/COLOR] ra khênh
...

Bác chịu khó chạy ra hàng bán Vần ở chợ Thơ mua vài nghìn rắc vào bài trên đi, thiếu cái gia vị đấy em sợ nuốt không trôi.
Tóm lại, cứ tình hình này thì bác Khôi em thua đứt đuôi rồi, em bầu cho bác Khôi một phiếu, giải "kẻ bại trận dũng cảm".[/QUOTE]

Bác Khôi cá bị tổng sỉ vả ghê quá! Mạo muội vào thêm cho bác tí Vần, phần cho bác đỡ tủi, phần cho anh chị em đỡ lợm!

Sự tích cá vàng mắt lồi

Cá vàng vốn giống mắt [COLOR=Blue]nai[/COLOR]
Là hoa khôi của mười [COLOR=Blue]hai[/COLOR] đồng [COLOR=Red]loài[/COLOR]
Một hôm Cá Chúa ra [COLOR=Red]oai[/COLOR]
Giải sầu mới mở một [COLOR=Red]vài[/COLOR] cuộc [COLOR=Blue]thi[/COLOR]

Thi bơi, lặn? -Cóc mới [COLOR=Blue]gì![/COLOR]
Chi bằng ta chuyển sang[COLOR=Blue] thi[/COLOR] thổi [COLOR=Red]kèn[/COLOR]
Nhà Vàng trong bụng sướng [COLOR=Red]điên[/COLOR]:
“Phen này ta quyết giành[COLOR=Red] liền[/COLOR] ngôi vua!”

Tính hiếu thắng, một mình một [COLOR=Blue]kiểu[/COLOR]
Tổng động viên không [COLOR=Blue]thiếu[/COLOR] một [COLOR=Red]ai[/COLOR]
Cây kèn to, nặng [COLOR=Red]hai[/COLOR] tạ [COLOR=Blue]mốt[/COLOR]
Cả nhà Vàng cố [COLOR=Blue]thót [/COLOR] đít [COLOR=Red]khiêng[/COLOR]

Ghé môi, xúm xít bốn [COLOR=Red]bên[/COLOR]
Toe! Toe! Ráng sức rúc [COLOR=Red]lên[/COLOR] một [COLOR=Blue]hồi[/COLOR]
Phình bụng, phồng má, than [COLOR=Blue]ôi[/COLOR]!
Được nhõn hai phút, mắt [COLOR=Blue]lồi[/COLOR] tròn xoe!

Tôi cố gắng giữ nguyên tinh thần của bác đấy nhé!:D

Chocolatiebabe
19-04-2006, 10:10 PM
Ngộ nghĩnh thế! :p

chungoandong
20-04-2006, 02:58 PM
[QUOTE=chungoandong]Bác Khôi cá bị tổng sỉ vả ghê quá! Mạo muội vào thêm cho bác tí Vần, phần cho bác đỡ tủi, phần cho anh chị em đỡ lợm!

Sự tích cá vàng mắt lồi

Cá vàng vốn giống mắt [COLOR=Blue]nai[/COLOR]
Là hoa khôi của mười [COLOR=Blue]hai[/COLOR] đồng [COLOR=Red]loài[/COLOR]
Một hôm Cá Chúa ra [COLOR=Red]oai[/COLOR]
Giải sầu mới mở một [COLOR=Red]vài[/COLOR] cuộc [COLOR=Blue]thi[/COLOR]

Thi bơi, lặn? -Cóc mới [COLOR=Blue]gì![/COLOR]
Chi bằng ta chuyển sang[COLOR=Blue] thi[/COLOR] thổi [COLOR=Red]kèn[/COLOR]
Nhà Vàng trong bụng sướng [COLOR=Red]điên[/COLOR]:
“Phen này ta quyết giành[COLOR=Red] liền[/COLOR] ngôi vua!”

Tính hiếu thắng, một mình một [COLOR=Blue]kiểu[/COLOR]
Tổng động viên không [COLOR=Blue]thiếu[/COLOR] một [COLOR=Red]ai[/COLOR]
Cây kèn to, nặng [COLOR=Red]hai[/COLOR] tạ [COLOR=Blue]mốt[/COLOR]
Cả nhà Vàng cố [COLOR=Blue]thót [/COLOR] đít [COLOR=Red]khiêng[/COLOR]

Ghé môi, xúm xít bốn [COLOR=Red]bên[/COLOR]
Toe! Toe! Ráng sức rúc [COLOR=Red]lên[/COLOR] một [COLOR=Blue]hồi[/COLOR]
Phình bụng, phồng má, than [COLOR=Blue]ôi[/COLOR]!
Được nhõn hai phút, mắt [COLOR=Blue]lồi[/COLOR] tròn xoe!

Tôi cố gắng giữ nguyên tinh thần của bác đấy nhé!:D[/QUOTE]

Nhân khi rỗi việc, lại "tút" thêm chút cho bác Khôi nhé!

Sự tích cá vàng mắt lồi

Cá vàng xưa vốn mắt [COLOR=Blue]nai[/COLOR]
Là hoa khôi của mười [COLOR=Blue]hai[/COLOR] đồng [COLOR=Red]loài[/COLOR]
Một hôm Cá Chúa ra [COLOR=Red]oai[/COLOR]
Giải sầu định bụng mở [COLOR=Red]vài[/COLOR] cuộc [COLOR=Blue]thi[/COLOR]

Bơi, lặn ư? -Lạ đếu [COLOR=Blue]gì![/COLOR]
Chi bằng "chuyển phỏm" ta[COLOR=Blue] thi[/COLOR] thổi [COLOR=Red]kèn[/COLOR]
Nhà Vàng bụng nghĩ liên [COLOR=Red]miên[/COLOR]:
“Phen này ta quyết giành[COLOR=Red] liền[/COLOR] ngôi vua!”

Bởi hiếu thắng, một mình một [COLOR=Blue]kiểu[/COLOR]
Tổng động viên chẳng [COLOR=Blue]thiếu[/COLOR] một [COLOR=Red]ai[/COLOR]
Kèn to, nặng những [COLOR=Red]hai[/COLOR] tạ [COLOR=Blue]mốt[/COLOR]
Cả nhà Vàng cố [COLOR=Blue]thót [/COLOR] đít [COLOR=Red]khiêng[/COLOR]

Xúm đen xúm đỏ bốn [COLOR=Red]bên[/COLOR]
Ghé môi, phồng bụng rúc [COLOR=Red]lên[/COLOR] một [COLOR=Blue]hồi[/COLOR]
Nhỏ người, mọn sức, than [COLOR=Blue]ôi[/COLOR]!
"Toe! Toe!" hai phút, mắt [COLOR=Blue]lồi[/COLOR] tròn xoe!

He he he... :D

Duke
21-04-2006, 10:07 AM
Em thách bác Khôi (ko có "cá" đằng sau) làm sao để chị Ngố ko lấy chồng (trong năm tới) ? :D

R.I.P
21-04-2006, 10:19 AM
Bác Khôi thôi đã thôi rồi, em chắc là vậy ;)

Nhưng là bạn của cả bác Khôi lẫn gái Ngố, em xin phép được bắt giò bác Duke phát. Em khẳng định chăm chăm với bác Duke, không cần bác Khôi em can thiệp gì, gái Ngố em cũng vẫn KHÔNG LẤY CHỒNG TRONG NĂM TỚI. Ờ ờ, thế mới tởm :p

Bác công nhận với em chưa? ;)

Mint_Lovexx
21-04-2006, 07:50 PM
:( Ôi , sao chú Khôi đâu rồi ạ ? :(( Nghe danh tiếng chú đã lâu , mà đem lòng ngưỡng mộ :( Vì thế nên em mới đăng ký nick để lên cổ vũ cho chú , thế mà chú đã làm tan nát trái tim em :((
Chú Khôi Ơiiiiiiiiiiiiii !!!! :((

Chocolatiebabe
21-04-2006, 08:05 PM
Ừ, Khôi làm mất lòng người hâm mộ thật. Em cũng chán Khôi, te Khôi thôi! Kệ Khôi! :(

icemain
21-04-2006, 08:16 PM
Hít le Khôi chứ, Choc... Có nhớ cái bài Hít-le ba que xỏ lá, ăn cắp đá của nhân dân, ăn cắp quần của bộ đội không Choc? Hát cái đó, đảm bảo giấc mơ " ngôi nhà và 6 đứa trẻ" của bác Khôi xong luôn...

Chocolatiebabe
21-04-2006, 09:23 PM
Slave cũng hay khoái mấy trò trẻ con nhỉ! :p Nhưng lần này em quyết quên Khôi thật! Quên để còn làm lại cuộc đời :D

Tazumi
07-05-2006, 02:03 PM
Vậy là mối tình của bác "Khôi cá " cùng chị "Choc" đã đến hồi kết thúc . Em nghĩ bây giờ bác Khôi nên khôi phục topic " Anh Khôi tìm bạn trăm năm" =))

Tazumi
12-05-2006, 06:51 PM
Ba hồn bảy vía bác Khôi ơi , bác đâu rồi mà mãi không thấy mặt vậy ! Tiện thể cho em hỏi mấy cái bể cá của bác còn nuôi cá không vậy , hay chuyển sang nuôi baba rồi . :-*