PDA

View Full Version : Rap về Văn Quyến


DangTuan
06-04-2006, 09:39 PM
Có bạn gửi cho link này, nghe buồn cười phết.

http://mongmanhmottinhyeu.com/vanquyen.mp3

Hellaz
06-04-2006, 09:51 PM
Hồi cách đây đâu cũng khoảng 3,4 tuần, một chị ở cơ quan em cũng cho cả nhà nghe bài này. Cái chỗ em ấy cheers nghe đểu quá.

DangTuan
06-04-2006, 09:53 PM
Nghe giọng em này cũng quyến rũ phết nhỉ.

Levis
06-04-2006, 09:58 PM
Giọng em này vô hồn quá. Chính mời mấy thằng của ban MTV đọc thì hay hơn.

katy
06-04-2006, 10:10 PM
Lời nghe thì nhắng nhưng mà giọng chán quá bác ạ
P.S: Gọi bác thì già quá, gọi anh thì không được, cháu gọi bác là... chú được không :') , tại cháu thấy chỉ gọi là bác khi hơn tuổi bố mẹ thôi.

DangTuan
06-04-2006, 10:33 PM
Hi, katy thật thà nhỉ. Đại từ bác-cháu ở TL giờ nó hơi khác so với offline nhé. Bác không có nghĩa là bác, cháu cũng không có nghĩa là cháu như cháu vẫn nghĩ về bác.

Mỏ Fó Fê, kém bác có tý tuổi, vẫn cứ bác bác cháu cháu như thường.

Sợ hơn nữa là đ/c Tủm, Ẹ vón già giơ lắm rồi mà xưng với gái trẻ cứ bác bác-cháu cháu, gọi gái bằng bác xưng cháu, nghe sợ thế.

Có hôm bác đến gặp mẹ cháu Chíp, cháu ấy cứ kêu toáng lên: cháu chào bác Tỳn. Mẹ cháu Chip lại hơn bác có mấy tuổi, làm bác ngượng đỏ hết cả mũi. Mẹ cháu chíp l hỏi thăm "Bác làm ở đâu"? bác chả biết xưng thế nào đành bảo: "Bản thân làm ở vietkey". :))

Vậy cứ vô tư đi ha? Nghe chú nó cứ ngường ngượng thế nào ấy. :-)

[QUOTE=katy]Lời nghe thì nhắng nhưng mà giọng chán quá bác ạ
P.S: Gọi bác thì già quá, gọi anh thì không được, cháu gọi bác là... chú được không :') , tại cháu thấy chỉ gọi là bác khi hơn tuổi bố mẹ thôi.[/QUOTE]

Rio
07-04-2006, 02:34 AM
Giọng hát nghe chuối quá.
Con gái lại thích học đòi các bác nhỉ?
Chuối thật!

felicité
07-04-2006, 11:43 AM
Chẵn chục bác ạ.
:p
[QUOTE=DangTuan]Mỏ Fó Fê, kém bác có tý tuổi, vẫn cứ bác bác cháu cháu như thường.[/QUOTE]

R.I.P
07-04-2006, 05:08 PM
Chìa, em này hơi bị là tâm trạng nhỉ, chìa. Giọng cứ nghẹn ngào, chìa, như đang khóc thương, chìa, anh Quyến ý. Chìa.

=))

Tuanbass
07-04-2006, 05:16 PM
Nghe bài này mới thấy tình cảm của các cháu gái dành cho cu Quyến nhà ta vẫn thật dồi dào. Kiểu như ghét thế nhưng vẫn còn yêu lắm..

Anh bỗng nhận thấy bản tính của con người Việt nam ta nhân hậu quá, thật lòng bây giờ chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để ngã vào vòng tay và lòng của con gái... :').. chìa (bắt chiếc bạn Rip)

NoHearNoSee
07-04-2006, 05:35 PM
Giọng chán bỏ mẹ. Nhưng nhạc nền thì hay phết. Đọc như cầm giấy đọc. Ít ra cũng phải như bài nhạc chế "Chân tình" í. Bây giờ thích nghe nhạc chế hơn cả bài xịn. Các bác vào truơngton.net mà nghe (ko biết trang này có là trang cấm ko nữa). Nhưng nhiều lúc nghe nhạc chế cũng hơi sốc. Nghe bài "Shut up" của Đỗ đen thì ko sao nhưng nghe thằng nào hát tiếng Việt mà "Câm mẹ mày mồm lại ứ ư ừ, đừng có lắm lời há hự" thì đúng là cũng chưa tiêu hóa được.

Chocolatiebabe
07-04-2006, 05:49 PM
[QUOTE=DangTuan]Hi, katy thật thà nhỉ. Đại từ bác-cháu ở TL giờ nó hơi khác so với offline nhé. Bác không có nghĩa là bác, cháu cũng không có nghĩa là cháu như cháu vẫn nghĩ về bác.

Vậy cứ vô tư đi ha? Nghe chú nó cứ ngường ngượng thế nào ấy. :-)[/QUOTE]

Ô vậy hả bác, bác cháu mà không phải bác cháu có nghĩa là miệng thì gọi thế nhưng trong đầu lại vang lên khác hả bác? Thế mà cháu không biết ạ :p
Thế tóm lại cứ "vô tư" là sao, là "Anh Tỳn" hay "Bác Tỳn" ạ? :~

icemain
07-04-2006, 06:02 PM
Anh Tỳn, chú Tỳn, bác Tỳn hay cụ Tỳn cũng được - miễn là cứ có tên Tỳn ở trong tim của Choc là bác Tỳn vui rồi ( nhất là sau vụ bị anh Khôi cá hạ knock-out)...
Tặng Choc bài Kiếp bán độ của Duy Mạnh nè - đảm bảo hay hơn Rap VQ nhiều
http://two.fsphost.com/owlmain/Duy%20Manh%20-%20Kiep%20ban%20do.wma

chungoandong
07-04-2006, 06:21 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ô vậy hả bác, bác cháu mà không phải bác cháu có nghĩa là miệng thì gọi thế nhưng trong đầu lại vang lên khác hả bác? Thế mà cháu không biết ạ :p
Thế tóm lại cứ "vô tư" là sao, là "Anh Tỳn" hay "Bác Tỳn" ạ? :~[/QUOTE]
He he
Nghe chuyện các "bác" lại nhớ một chuyện vui.
Có lão vào nhà hàng, trông lão già, nhưng không dám chào bằng bác vì sợ lão giận, cô tiếp viên quyết định gọi bằng chú. Ông ta không ưng, mới vặc lại: - Hừ, con này láo! Bố mày bao nhiêu tuổi mà mày dám gọi tao bằng chú? Cô tiếp viên phát hoảng trước thái độ gay gắt của "thượng đế":
- Cháu xin lỗi bác! Cháu... nhầm!
- Ơ hơ! Thế mày thấy tao già lắm rồi à hay sao mày gọi bằng bác!Họ hàng hang hốc gì mà bác với chẳng cháu?
- Dạ, thế... thế phải xưng hô làm sao ạ?
- Quen biết gì đâu! Cứ tao với mày cho nhanh!
- Dạ, cháu không dám ạ!
- Ơ đấy! Lại "cháu" rồi! Thôi thì cứ anh em cho tiện! :D

katy
07-04-2006, 07:22 PM
Khiếp, cái quả Kiếp bán độ nghe sợ quá :-o)
@ Chú Tỳn (nói thật là cháu vẫn thích gọi chú là chú): Nếu chú cảm thấy không ổn thì cháu đành gọi chú là bác - Miệng cháu, à tay cháu gọi (đánh) là bác nhưng trong đầu cháu vẫn vang lên tiếng chú thân thương.
P.S: Cháu đúng là một đứa rất thật thà đấy ạ.

Levis
07-04-2006, 07:45 PM
Quả Kiếp bán độ này đúng là nhạc chế. Nghe tởm quá, chẳng ra cái đêk gì cả. CBN thằng cu Duy Mạnh này đúng là tát nước theo mưa. Lởm quá.

katy
07-04-2006, 08:14 PM
[QUOTE=NoHearNoSee]Giọng chán bỏ mẹ. Nhưng nhạc nền thì hay phết. Đọc như cầm giấy đọc. Ít ra cũng phải như bài nhạc chế "Chân tình" í. Bây giờ thích nghe nhạc chế hơn cả bài xịn. Các bác vào truơngton.net mà nghe (ko biết trang này có là trang cấm ko nữa). Nhưng nhiều lúc nghe nhạc chế cũng hơi sốc. Nghe bài "Shut up" của Đỗ đen thì ko sao nhưng nghe thằng nào hát tiếng Việt mà "Câm mẹ mày mồm lại ứ ư ừ, đừng có lắm lời há hự" thì đúng là cũng chưa tiêu hóa được.[/QUOTE]


Anh cho em bài "Chân tình" nhạc chế đi :-rose :-rose :-rose Thanks anh :p

DangTuan
08-04-2006, 01:13 AM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Ô vậy hả bác, bác cháu mà không phải bác cháu có nghĩa là miệng thì gọi thế nhưng trong đầu lại vang lên khác hả bác? Thế mà cháu không biết ạ :p
Thế tóm lại cứ "vô tư" là sao, là "Anh Tỳn" hay "Bác Tỳn" ạ? :~[/QUOTE]

[QUOTE=slave]Anh Tỳn, chú Tỳn, bác Tỳn hay cụ Tỳn cũng được - miễn là cứ có tên Tỳn ở trong tim của Choc là bác Tỳn vui rồi ( nhất là sau vụ bị anh Khôi cá hạ knock-out)... [/QUOTE]

Hì, slave nói buồn cười nhỉ nhưng có vẻ đúng. Cứ gọi là Bác Tỳn và cháu, hoặc đơn giản hơn: Tỳn và...em. =))

icemain
08-04-2006, 01:18 AM
Sao lại có vẻ đúng hả bác ;) Đúng quá đi còn gì nữa... Em xin bổ sung một ít: Tỳn và em Choc... Nhưng mà bác Tỳn ơi, có cái này (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=153199&postcount=1) cho bác nè, liệu bác còn đủ sức: Sống và Chiến đấu nữa không bác...

DangTuan
08-04-2006, 01:18 AM
[QUOTE=katy]
@ Chú Tỳn (nói thật là cháu vẫn thích gọi chú là chú): Nếu chú cảm thấy không ổn thì cháu đành gọi chú là bác - Miệng cháu, à tay cháu gọi (đánh) là bác nhưng trong đầu cháu vẫn vang lên tiếng chú thân thương.
P.S: Cháu đúng là một đứa rất thật thà đấy ạ.[/QUOTE]

Chú thân thương...
là một đứa thật thà đấy ạ...

Thật thà thì khai ra katy nick cũ là gì? Mà sao lại chú thân thương? :p

katy
08-04-2006, 01:46 AM
^_____^
Cháu mới ạ, chưa có nick nào trước đây ngoài nick này ạ ^_*
Cháu gọi chú thân thương vì rõ ràng là thân thương nghe ổn hơn là .... thân yêu ạ :')

Chocolatiebabe
08-04-2006, 05:24 AM
[QUOTE=slave]Sao lại có vẻ đúng hả bác ;) Đúng quá đi còn gì nữa... Em xin bổ sung một ít: Tỳn và em Choc... Nhưng mà bác Tỳn ơi, có cái này (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=153199&postcount=1) cho bác nè, liệu bác còn đủ sức: Sống và Chiến đấu nữa không bác...[/QUOTE]

Đến khổ vì Slave đấy Slave ơi :))
Tỳn ơi, em thấy gọi Tỳn xưng em cứ xấc láo thế nào ý Tỳn ạ. Thôi, cứ để em gọi Tỳn là Bác Tỳn, Tỳn nhé! :~
Chào BÁC Tỳn :soccer:

DangTuan
08-04-2006, 06:27 AM
Hì, chỉ ở advanced level mới gọi thế, giống như trong tiếng Nga, chỉ thân thân mới "tưi" còn bình thường thì vẫn là "vưi" ấy. :-) Vậy nên, bác Tỳn cũng chào Chóc.


[QUOTE=Chocolatiebabe]Đến khổ vì Slave đấy Slave ơi :))
Tỳn ơi, em thấy gọi Tỳn xưng em cứ xấc láo thế nào ý Tỳn ạ. Thôi, cứ để em gọi Tỳn là Bác Tỳn, Tỳn nhé! :~
Chào BÁC Tỳn :soccer:[/QUOTE]

Vũ béo
08-04-2006, 08:12 AM
Bác và anh

[COLOR=DarkSlateBlue]Nàng buột miệng đổi tiếng "Bác" khách sáo
Thành tiếng gọi "Anh" đằm thắm ngọt ngào
Và cứ thế vô tình nàng đánh thức
Trong trái tim này bao giấc mơ yêu.
Đứng trước nàng tôi trầm ngâm im lặng
Lấy sức đâu rời ánh mắt khỏi nàng
Ngoài đầu môi: Thưa tiểu thư kính mến!
Mà trong lòng tôi thầm gọi: Em yêu...[/COLOR]

NoHearNoSee
08-04-2006, 09:06 AM
Có bài này anh thấy hay hơn anh gửi trước nhé Katy nhé. Thực ra mấy bài này chịu khó gúc trên mạng là ra ngay.

http://s56.yousendit.com/d.aspx?
id=0ORD0OE2MQ9593UOBLRLDJWBZF

icemain
08-04-2006, 01:37 PM
Link của bạn hearsee có vấn đề ( do lỗi edit)...
http://s56.yousendit.com/d.aspx?id=0ORD0OE2MQ9593UOBLRLDJWBZF

katy
09-04-2006, 02:33 AM
Em down được rồi, cám ơn hai anh nhé. :-rose :-rose Vì lười nên mới phải đi ăn xin ạ :D