PDA

View Full Version : Thailand xứ sở voi trắng


giailang
31-12-2004, 05:33 PM
Nhân dịp cuối năm, giai làng gặp gỡ Bàn Tải Cân. Bổi hổi bồi hồi thương cho nạn dân vụ sóng thần. Mới ngày nào còn khua khoắng loạn chợ đêm ở bển mà giờ cảnh cũ chỉ còn gạch vụn hoang tàn. May sao mình còn ghi lại được hình ảnh vào cuốn băng Hi8 để sang đĩa tặng bạn. Thi sĩ Bàn cảm động nhận đĩa DVD mà bảo:

"Giá mà Trinh Tùng thuở xưa không lỡ tay đánh rơi máy Sony vào chậu giặt thì giờ đây tôi có thể có Vũ điệu Điêu ly qua hình ảnh rồi. Anh ta cũng định làm phim kỷ niệm như bác". Anh ta kể: "Trận lũ Sơn la cuốn béng cả cái chậu giặt lẫn camera ra biển rồi. Máy không tiếc, chỉ hiềm 360' phim gốc chưa biên tập, công phu dàn dựng cho đoàn xoè Thái suốt hai tháng trời giây lát thành nước suối cả"

-Vâng, tiếc quá. Ở đây không có Điêu ly xịn của Trinh Tùng, chỉ có điêu ly nhái của Thái. Bác nhắn dùm với Trinh Tùng là không cần sang Thái, cứ xem DVD là đủ, để dành tiền uống rươu. Tour có gì thì đã ghi cả vào đó rồi. Khi nào có dịp mời đoàn xoè Thái biểu diễn Điêu ly gốc nhớ thông báo tôi nhé. Tôi rất phục tài biên đạo của Trinh Tùng đấy.

-Năm nay thi sĩ định du thướng ở đâu.
-Tôi hơi bận nên định ngoài xuân thư thả mới tính. Để tôi bàn với Thẩm cư sĩ đã. Đầu năm vào dịp hội VINALISA, tôi sẽ thông báo hướng xuất hành cho bác.
-Xin cảm ơn. Nhân đây chúng ta cũng nên dành chút thời gian khuyến giáo bà con ủng hộ các nạn nhân Sóng Thần.
-Vâng, tôi sẵn sàng. Bác cứ nhắn bà con và admin luôn thể đi.

Sất
09-01-2005, 05:29 PM
giai đồng chí nói năng văn vẻ úp mở, thực ra là khoe tết dương lịch đến giờ đú đởn đi thái lan khoe có quay cảnh siếch siếc. Đến mệt, hỏi thăm đồng chí hôm nọ đi uống rượi với đồng chí Babi có đựợc dạy bảo gì thêm không hay vẫn đơ như trước.

Babi
10-01-2005, 08:37 AM
Ơ sao ại lôi nhà tớ vào đây nhỉ. Thái lan bây giờ không bằng Việt nam đâu Sất nhể. Sóng thần nó đánh hết mấy cái loại siếch về đây rồi đấy