PDA

View Full Version : Giá mà...


heyah
20-03-2006, 10:36 AM
Giá mà mình còn trẻ. Mình sẽ yêu mất .!!!

Nàng hình như xinh lắm. Lại xem nhiều phim châu Âu. Vừa xem vừa lồng tiếng, kiểu tró chết ***** yêu x mẹ... giống như phim Mỹ ấy. Yêu quá. Lại thích cả thơ nữa. Toàn của những ông trán hói rậm râu tên lạ lạ là. Nàng nói toàn những thứ mình không biết. Thật ngưỡng mộ quá !!! Yêu mất thôi :">

Giá mà mình còn trẻ... Và chưa đọc "Catcher in the rye"...

Docteur Rieux
20-03-2006, 10:51 AM
Anh lờ mờ đoán được cậu đang nói về ai. Nhưng lý do thì anh chưa biết. Cậu đừng nói vội, xem trong khoảng mấy tiếng nữa anh có đoán ra không.

Thôi, để anh đoán luôn. Tình yêu đúng không ;) ? Mấy thằng yêu đơn phương như cậu ngày nào ra đường anh cũng gặp khoảng 50 đồng chí. Về nhà soi gương lại gặp tiếp một đồng chí nữa :( .

BeBen
20-03-2006, 10:52 AM
Giá mà mình hiểu được những gì Heyah nói nhỉ?... Giá mà...
Dạo này mình có vấn đề với chuyện đọc và hiểu thì phải.!!!

heyah
20-03-2006, 02:21 PM
Giá mà mình còn trẻ...

Mình sẽ chẳng bao giờ phân vân. Mình sẽ biết tất cả, à, chỉ một ít nhiều hơn các bạn thôi. Nhưng mà chắc chắn.!!! Cái gì mình biết cũng chắc chắn.!!! Sự thật chỉ có một thôi. Mà người lớn đã nói cho mình biết sự thật đấy.!!!

Hôm qua mình thấy một con vịt quay kể chuyện con cá. Thật buồn cười. Cá thấy vịt thì phải chạy mất dép rồi, hơi đâu mà còn kể chuyện. Mà vịt quay lại càng không biết nói. Rõ là bịa. Thế mà xuýt nữa thì mình tin.

May mà mình không còn trẻ...

skidrowq_
20-03-2006, 03:38 PM
Giá mà mình là Saint nhỉ... mình cũng sẽ hói .... mình cũng sẽ khoe của ... mình cũng sẽ di Lịt xịt .... mình sẽ sung sướng được chúng nó kiểm tra giới tính .... mình cũng sẽ bực bội gato với AK ...
giá mà ....

Ham~tai`
20-03-2006, 04:05 PM
:-/

:-?

Đúng là dạo này xã hội biến đổi khôn lường.
X hiểu gì hết.

khanhbergy
20-03-2006, 04:53 PM
Giá mình mà là ạc min cái thanglong này, mình sẽ đưa nick mấy lão yêu đơn phương kia lên trụ điện cả ! Trí tuệ rồi, hào hoa rồi, thế còn dâm đãng đâu mà lại đi post cái topic này thế [-x

chân đất
21-03-2006, 05:09 AM
Treo cụ nó bọn này lên, nhầm chuồng thế này mà cũng để được à? X-(

heyah
21-03-2006, 07:39 AM
Giá mà mình là admin... Trí tuệ, hòa hoa, dâm đãng.

Mình sẽ làm gì nhỉ? Không thể nói chuyện triết học được. Xưa có người luận Hegel, mấy năm trời gái theo như nước, mà rốt cuộc gái, triết đều bỏ cả. Cũng không thể chụp ảnh được. Xưa có người dụng Nikon, mấy năm trời gái theo như nước, mà rốt cuộc máy, gái đều bỏ cả. Không cạnh tranh được. Nó chụp cục đất rồi bàn triết học thì không cạnh tranh được. Mình biết làm gì?

Chỉ còn dâm đãng. Đành xuôi lòng dân mà post ảnh gái đẹp vậy...

connhangheo
21-03-2006, 09:48 AM
Giá mà mình là gái nhỉ? Mình sẽ ước, sẽ ước thật nhiều.
Giá mà mình là gái nhỉ? Mình sẽ mơ, mơ thật nhiều.
Giá mà mình là gái nhỉ? Mình sẽ sẽ mở topic "Giá mà.." ở TL.

Highlands
21-03-2006, 10:07 AM
Giá mà mình già nhỉ, mình sẽ im lặng cười khẩy, mày yêu thì cứ yêu đi, nàng quả thật xinh lắm, lại còn xem nhiều phim châu Âu, nàng chửi như hát hay, và nàng hát cũng hay như chửi. Cho nên ông sẽ kệ cụ cho mày yêu, để mày biết thế nào là bị nàng cho ăn chửi.

Giá mà mình chưa đọc Catcher in the rye nhỉ. Thì mình sẽ không biết là thằng Heyah bố nháo nó xỏ xiên gái mình. Và mình sẽ im lặng.

Nhưng mà mình chưa già. Và mình đọc Catcher in the rye rồi. Nên bây giờ mình chửi "Heyah láo toét, không muốn bị ăn chửi thì chim cút bánh cuốn xôi xéo đi cho nhanh" =))

heyah
21-03-2006, 11:35 AM
Giá mà mình còn trẻ... Mình sẽ xin một cái title dài một thước hai mươi tám chữ, thay cả avatar.

Có title hay thật. Hoặc nó chứng tỏ mình lão làng ở cái thanglong này. Hoặc mình xinh mình tươi admin theo cả đàn. Hay mình chã nhất trong các loại chã... Dù thế nào, có title là có tiếng rồi. Nó như chiếc áo làm nên thầy tu. Mình là bố đời thiên hạ rồi, đứa nào dám cãi. Mình là đệ nhất hải đăng đời thứ 16 rồi, đứa nào dám cãi. Thật hay lắm lắm. Không như bọn dân đen trung sĩ kia.

Giá mà mình còn trẻ. Và biết làm thơ. Mình sẽ xin một cái title dài một thước hai mươi tám chữ, thay cả avatar...

BachHac
21-03-2006, 12:33 PM
[QUOTE=Highlands] Nên bây giờ mình chửi "Heyah láo toét, không muốn bị ăn chửi thì chim cút bánh cuốn xôi xéo đi cho nhanh" =))[/QUOTE]

Em rón rén giơ tay bổ sung thêm chuột rút nữa ạ :')

Highlands
21-03-2006, 01:22 PM
Than ôi, sao bây giờ mình sợ mình già thế không biết. Mình già thì mình nhìn gái xinh gái tươi, gái chửi như hát hay cũng chỉ đành nuốt nước miếng đánh ực cái thôi, chứ chả làm ăn được gì. Cùng lắm là mình cạnh khóe chúng nó, mà chúng nó chẳng buồn thưa. Mà thế thì ngượng, ngượng lắm.

Than ôi, sao mà mình sợ mình già thế không biết. Mình già thì có thể sẽ sinh ra lẩm cẩm, rồi mình sẽ vào NTLXX mở một topic siêu siêu chã, chã nhất trong các loại chã. Mình có thể sẽ lẩm bẩm một số điều mà chẳng ai hiểu được là mình đang nói gì. Mà thế thì nhục, nhục lắm.

Than ôi, giá mà mình sẽ không bị già đi :D

scrotum
21-03-2006, 02:57 PM
Trâu nói đúng đấy các bác ạ, để cho em nó yên.

Công nhận già thật.

Highlands
21-03-2006, 03:05 PM
Ơ bác nhầm nhọt thế nào, em vào đây để bênh bạn em chứ ai làm gì em đâu mà yên với chả không. Có đứa nó chửi bạn em thì em phải bênh chứ.

scrotum
21-03-2006, 03:11 PM
Mình thấy bạn than già, sợ bọn trẻ nó ném đá vỡ đầu nên mình lên tiếng bảo vệ.

Highlands
21-03-2006, 03:12 PM
Em bảo là em sợ em già thì em sẽ lẩm cẩm như bác gì ở trên đấy chứ. Còn bây giờ thì em chưa già, và em chưa lẩm cẩm. Nhưng em vẫn có quyền sợ, phỏng ạ? Ai mà chẳng phải già đi.

dep_trai
21-03-2006, 03:22 PM
Trâu ngây thơ quá, em làm bác Tum và 1 vài bác buồn đấy mà. Còn Hạc già thì suốt ngày lê la tươm tướp thì có cạnh khóe cũng chẳng hiểu đâu mà ngượng. Kiểu đần đần thối thối ấy mà, Hạc đừng có mà mặc cảm.

Pepsi!

Highlands
21-03-2006, 03:26 PM
Ơ, nói thẳng tưng ra là em đang nói bác Heyah cạnh khóe bạn Chlóe em. Có liên quan gì đến các bác đâu mà buồn với chả không? :~

aTa100
21-03-2006, 03:31 PM
Giá mà mình biết & quen em Highland và em Highland cũng quen & biết mình, xong rồi yêu nhau nhỉ ?

scrotum
21-03-2006, 03:50 PM
[QUOTE=dep_trai]Trâu ngây thơ quá, em làm bác Tum và 1 vài bác buồn đấy mà. Còn Hạc già thì suốt ngày lê la tươm tướp thì có cạnh khóe cũng chẳng hiểu đâu mà ngượng. Kiểu đần đần thối thối ấy mà, Hạc đừng có mà mặc cảm.

Pepsi![/QUOTE]

Có gì mà buồn. Mình thấy con trâu râu ria xồm xoàm dài hơn râu mình nên nghĩ là già.

À, mà con trâu ở avata nhé.

Tuanbass
21-03-2006, 05:07 PM
Trâu sợ già là đúng rồi, hồi xưa nhà mình mua phải thịt trâu ăn, lúc nào nhai thấy dai dai là mẹ mình lại kêu, đấy chết dở, lại mua phải con trâu già đây mà..

Từ đấy mình nghĩ trâu già chắc kinh khủng hơn trâu trẻ nhiều... :~

NCC
22-03-2006, 12:31 AM
Châu Highland từ ngày đi tìm quá khứ về có vẻ thay đổi nhiều nhỉ!

heyah
22-03-2006, 09:30 AM
Giá mà mình còn trẻ... Mình sẽ theo phong trào nữ quyền.

Phong trào gì cũng được. Mình thích hô khẩu hiệu lắm ! VÀ KẺ CHỮ TO NỮA. ĐẬM THẾ NÀY NÀY. [COLOR=Green]NHIỀU MÀU NỮA[/COLOR]. [COLOR=Red]TRÔNG THẬT HAY PHẢI KHÔNG? [/COLOR]

Hôm qua mình đọc sách. Lâu rồi mình chỉ đọc báo và forum. Thông tin chân thực và chính xác lắm. Tình cảm nữa. Không như sách. Mình lại lan man rồi. Sách bảo CHỮ HOA THẾ NÀY ĐỌC HẠI MẮT LẮM, 95% người ta nói vậy. Thật không thể tin được. Rõ là thống kê. Trò lừa bịp của những thằng làm toán.

Hay là... Chả lẽ... Lỡ 95% dân số thanglong này không đọc những chữ to mình viết. Thế thì thật uất ức lắm. Dài và to thế cơ mà. Size is matter. Mình đã được dạy thế. Tây nó đều nói thế cả. Chả lẽ... Rõ là bọn ngu dốt. Không đủ trình độ để hiểu mình. Quân xã hội. Đồ gái.

Giá mà mình còn trẻ... Mình nhất định theo phong trào nữ quyền.

Khúc Gỗ
22-03-2006, 10:11 AM
Giá mà tuan8 đổi thành đội trưởng đội cực chậm thì hay quá.

Highlands
22-03-2006, 11:39 AM
Giá mà mình hiểu ngay được heyah nói gì, thì mình không phải mất công ngồi đọc đi đọc lại rồi đoán.

Phong trào nữ quyền - không phải ám chỉ mình rồi. Mình vừa bị chị Tia chị ấy bảo phắn đi chỗ khác cho các chị ấy đấu tranh đòi nữ quyền. Như vậy phong trào nữ quyền không có chỗ cho mình rồi.

Hô khẩu hiệu - mình chưa bao giờ hô khẩu hiệu cả. Mình chỉ có một nỗi băn khoăn là How to lose a guy in 10 days. Nhưng đấy không phải là khẩu hiệu.

Mình cũng chưa bao giờ dùng chữ to cả, lại càng không bôi đậm. Khẩu hiệu và chữ to... À phải rồi, là khẩu hiệu "CUỘC SỐNG CHỈ LÀ THỬ THÁCH". Đúng rồi, to vật, và bôi đậm nữa chứ. Mà như thế thì không phải là mình.

Ôi, giá mà mình không hiểu nhỉ, mình sẽ bảo gái nhà mình vào chửi cho chết cái lão heyah lẩm cẩm đi. Nhưng mà giờ hiểu rồi, không phải nói mình. Thôi đi ra, không thôi mình lẩm cẩm theo lão mất.

(Dạo này mình rảnh rang quá :D)

Chocolatiebabe
22-03-2006, 11:54 AM
[QUOTE=heyah]Dài và to thế cơ mà. Size is matter. Mình đã được dạy thế. Tây nó đều nói thế cả. Chả lẽ... Rõ là bọn ngu dốt. Không đủ trình độ để hiểu mình. Quân xã hội. Đồ gái.

Giá mà mình còn trẻ... Mình nhất định theo phong trào nữ quyền.[/QUOTE]

:o Bác Heyah học ở đâu hả bác? Bọn khốn nó lừa tiền bác rồi! Size does matter, bác!
:~ :~

het_tien
22-03-2006, 12:12 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]:o Bác Heyah học ở đâu hả bác? Bọn khốn nó lừa tiền bác rồi! Size does matter, bác!
:~ :~[/QUOTE]

:-rose =)) [color=LemonChiffon]sorry tại em tự nhiên thấy buồn cười[/color]

Ham~tai`
22-03-2006, 12:23 PM
[QUOTE=Highlands]

Ôi, giá mà mình không hiểu nhỉ, mình sẽ bảo[SIZE=6][COLOR=Red] gái nhà mình [/COLOR][/SIZE]vào chửi cho chết cái lão heyah lẩm cẩm đi. Nhưng mà giờ hiểu rồi, không phải nói mình. Thôi đi ra, không thôi mình lẩm cẩm theo lão mất.

(Dạo này mình rảnh rang quá :D)[/QUOTE]

Ối giời ơi, anh đến điên đầu mất. :-o) Thỉnh thoảng mới vào TL đọc mà mỗi hôm lại phải thay đổi khái niệm, quan điểm thế này.........Mấy hôm trước còn thấy Bát và 1 số admin khác đổ xô vào cưa Trâu, giờ thì Bát lại chê Trâu già.... Rồi cũng mấy hôm trước Trâu vẫn là gái (theo nhiều người biết và vẫn coi như vậy)... thế mà giờ thì gái cũng có GÁI NHÀ MÌNH...

Giá mà anh hiểu được sự đời nhỉ?!?!

Mai Sương
22-03-2006, 12:29 PM
[QUOTE=Ham~tai`]Ối giời ơi, anh đến điên đầu mất. :-o) Thỉnh thoảng mới vào TL đọc mà mỗi hôm lại phải thay đổi khái niệm, quan điểm thế này.........Mấy hôm trước còn thấy Bát và 1 số admin khác đổ xô vào cưa Trâu, giờ thì Bát lại chê Trâu già.... Rồi cũng mấy hôm trước Trâu vẫn là gái (theo nhiều người biết và vẫn coi như vậy)... thế mà giờ thì gái cũng có GÁI NHÀ MÌNH...

Giá mà anh hiểu được sự đời nhỉ?!?![/QUOTE]

Cô kia, hàng họ thì không lo bán để ế chỏng ế chơ ra thế kia. Anh thì cúp lương đá đít bẹo tai bây giờ :))

Highlands
22-03-2006, 12:54 PM
Thế gái mà ở nhà em thì em phải gọi là gì hả bác Ha~m? :~

Ham~tai`
22-03-2006, 03:33 PM
Ôi, thế là Trâu vẫn là gái phỏng? Mừng quá, vui quá! Lúc trước tưởng Trâu là giai giả gái làm anh thất vọng mất mấy chục giây. ^^
Anh vẫn hằng tin rằng em Trâu là 1 bé xinh xắn, dễ thương và thông minh ( vì quá nhiều người theo đuổi...), bây giờ thì chân lý đó được tái khẳng định. :x

@ MS: em Sương yêu, để yên để anh tìm mối nhé! Ngoan rồi hôm nào anh cho ra Mai Hắc Đế body massage! ;)

Mai Sương
22-03-2006, 03:41 PM
Thôi sửa lại không lại dỗi.

heyah
22-03-2006, 04:48 PM
Giá mà mình còn trẻ... Mình đã biết size does matter.

Hôm nay cục thống kê google vừa báo 988,000 người nghĩ "Size does matter", chỉ có 619 người cho rằng "Size is matter". Thế là chưa đến 5%, à 0.5%, ô ***** mẹ, 0.06% đồng ý với mình. Cả cái làng thanglong này có 3,866 nick, 2.4 nick ủng hộ. Một là mình. Một nữa cũng là mình rồi :').

Anh ở đâu, gần 1 nửa của em (( ???

http://i31.photobucket.com/albums/c387/nickyyaniga/myspaceicons156.gif

PinkSmile
22-03-2006, 05:19 PM
Chẳng phải trong LIFE đã có IF rùi sao..! Ai mà tránh được chữ " giá mà" cả đời thì em xin bái phục!

Highlands
22-03-2006, 06:56 PM
Giá mà mình già, mình đã không phải chữa ngượng bằng cách "giá mà" khi mình viết sai, xong rồi mình đá đểu đứa khác. Giá mà mình ngu, để mình không biết một là nó, một nữa là con cóc cụ nào, rồi gần một nửa khác là nó muốn ám chỉ cái gì.

Mình chưa già, mình không ngu lắm, nên thôi mình ngược, không thôi nó lại bịt đầu mối thủ tiêu thì chết :D

Highlands
22-03-2006, 07:13 PM
[QUOTE=NCC]Châu Highland từ ngày đi tìm quá khứ về có vẻ thay đổi nhiều nhỉ![/QUOTE]

À vâng, em đang yêu mà bác :') Tự dưng trong công cuộc đi tìm quá khứ em trót cầm nhầm luôn cả hiện tại, nên đâm ra mấy hôm nay mới dở hơi thế này :p

icemain
22-03-2006, 07:41 PM
Giá mà em lấy lại được toàn bộ dữ liệu cũ của em...

NCC
22-03-2006, 10:05 PM
[QUOTE=Highlands]À vâng, em đang yêu mà bác :') Tự dưng trong công cuộc đi tìm quá khứ em trót cầm nhầm luôn cả hiện tại, nên đâm ra mấy hôm nay mới dở hơi thế này :p[/QUOTE]
Hình như cái này gọi là "Hiện tượng tâm lý thú vị"???
Em muốn không "dở hơi" thì thử viết hoa, bôi đậm một khẩu hiệu nào đó xem, chắc chả đến nỗi như em đá đểu anh phía trên đâu!

Highlands
22-03-2006, 10:07 PM
Ơ bác chưa đọc kỹ ạ? Là bác heyah đá đểu bác chứ em đá đểu bác làm gì? :~

heyah
23-03-2006, 10:17 AM
Mình xin title đã mấy ngày nay. Vẫn chưa được. Lại còn bị bảo rằng, thảo dân mà làm ***** gì cứ như boss người ta. Cứ như bọn bộ Thương mại. Đành đăng ký nick mới thay title vậy.

Đầu tiên là lang_tu_dep_trai_con_nha_giau_hoc_gioi. Bị xóa, chắc vì ghen tức. HoaHoaPhongNhaCoDonYeuMauTim8x. Cũng không xong. hehehahahihihuhuhoho, trai_moi_lon, GaiThichTL, 123124332432, YeuMeoGhetChoThichGaiDep, TriHaoDzzzam... Đều không được. $#&*$%^#&@#$ một lũ độc tài, ghen ăn tức ở, ngu dốt cửa quyền.

Hay vì mình không biết làm thơ ? :~

heyah
24-03-2006, 08:28 AM
Hôm qua mình đi đón người quen ở sân bay. Vốn không biết tên, lại chưa từng thấy mặt, đành theo lời kể lại mà viết cái chân dung thần thái chị ấy, hy vọng chị trông thấy mà tự nhận ra.

Ngang qua cột điện thì thấy xử án. Án to. Chị Hoa kiện anh Hoa vì chửi dm Fò Phạch Tech. Đông lắm. Tòa vừa béo vừa nghiêm. Có anh cu Bé cười to quá, bị treo ngay lên cột điện cả ba giờ đồng hồ Tây. Xuống rồi đầu óc lơ mơ hẳn, gặp già chửi già gặp trẻ nạt trẻ, vừa up nhạc vừa chửi, chả khác Chí Phèo. Có chị đeo huy hiệu Girl trên ngực, bị đứa nào giật mất vừa khóc vừa đòi. Mình thấy thương quá, mất huy hiệu thì còn ai biết là girl. Thế mà cũng bị treo ngược lên.

Mình chen vào xem, mặt đỏ bừng bừng, chưa kịp nói câu nào thì bị treo. Những nửa ngày. Thành ra không biết người quen đã đi chỗ nào. Cô bác trông ai hình dung như trong tấm bảng này, xin báo cho mình biết vậy.

http://i24.photobucket.com/albums/c23/nbel/just2add.gif

V.T
23-04-2006, 03:11 PM
Mình ốm. Bác sĩ bảo mình bị chứng narcissusnobrainphoneism, nặng lắm.

Nhưng mình chả thấy gì khác xưa. Có chăng là thích chụp hình. Không, xưa nay mình vẫn thích chụp hình. Ai cũng thích chụp. Chẳng phải bệnh. Tay mình đẹp. Xanh xao hao gầy như nhạc Trịnh. Chân mình cũng đẹp. Thẳng tưng mét mốt, trắng mịn như... như... như... Bill Gates. Nói ra thì xấu hổ, nhưng ngực mình cũng đẹp nữa. Anh thích lắm. Bảo bụng mình phẳng như sân bay Heathrow mà ngực lại là cúp ngoại hạng. Ngượng lắm nhưng mà cũng thinh thích.

Có lẽ... Nhưng mình chả ngượng. Chụp một đống ảnh mà chẳng cho ai coi thì thật ấm ức lắm. Nó như cầm tiền trong nhà mà không dám tiêu. Mình vốn hào phóng. Các bạn gái mình cũng thế. Mình không thể kém. Bọn giai ấy. Suốt ngày coi hình gái mạng. Có mỗi cái mặt. Mà lại xấu. Mình tiêu cho cho chúng nó chết.

Hôm trước mình đọc báo, có dân tộc nọ đi tắm mà bị trông thấy thì chỉ che mặt chứ chả che cái v cái x gì cả. Mình thấy hay. Hình của mình chẳng bao giờ có mặt. Có mà giời đoán. Mình thật là thông minh. Thế mà bác sĩ bảo có bệnh. Rõ điên. No brain. Phoney. Chắc hẳn là bằng giả.

xeko
23-04-2006, 04:14 PM
Mình căng thẳng quá. Giá mà mình không dại dột tâm sự với nó. Nó đoán thế đúng hay sai nhỉ, hay là chỉ nói mò thôi ? Đồn khốn kiếp, lợi dụng mình mềm yếu khi xa nhà để moi móc thông tin làm trò cười. Nhưng mà có khi nó biết xem bói thật. Giá mà có ai trả lời được cho mình, hay là mình hỏi thẳng nó nhỉ ? Chắc không nên rồi.
Anh mình bảo rồi, lên mạng đừng có gồng mình, vào TL làm gì, chỗ gái thì gồng mình bốt ảnh tí to, giai thì gồng chân khoe củ, khoe kiến thức. Toàn đồ giả đấy thôi. Nhưng vẫn tức, tức lắm, giá như mà mình được làm admin nhỉ. Mà nghe nói là chúng nó giật dây được admin, làm thế nào bây giờ. Tụi admin chúng nó không có tay sờ miệng nếm thì còn khối mới lừa được. Giá mà mình ở gần một thằng admin nào đó nhỉ. Phải hỏi lại xem có thằng admin nào hay yêu online mình thử xem thế nào. Nghe nói....
Giá mà ..

scrotum
23-04-2006, 04:35 PM
Mình công nhận ở đời không ai nắm được chặt tay từ sáng đến tối. Cho nên ở một lúc nào đó, một đoạn đời nào đó lại buông ra câu: Giá mà...

Giá mà mình đừng ngây thơ như thế...

chudongtu
23-04-2006, 05:30 PM
Giá mà, hôm nay, mình không vào thanglong, mình đã đọc được hết chỗ notes mà mình cần phải đọc. Lại phải để đến ngày mai rồi. Giá mà, cứ đến lúc mình cần học, thanglong down thì thích biết bao nhiêu. Giá mà mình được làm việc ở chỗ nó host thanglong. Ặc ặc, nhưng mà như thế mình lại ngồi xem database, còn mất thời gian hơn. Giá mà trời vẫn còn sáng, thể nào mình cũng học.

Vũ béo
23-04-2006, 06:33 PM
Giá mà mình đừng có thật thà như thế.... Hic

NCC
24-04-2006, 12:44 AM
Nghĩ kỹ trước khi làm, làm rồi không hối hận để chẳng bao giờ phải nói "GIÁ MÀ"

heyah
25-04-2006, 04:09 PM
Giá mà mình nghe lời chị ấy. Đau đầu quá.
Hào hoa gì, trí tuệ gì, dâm đãng gì, một lũ cục súc suốt ngày theo đuôi gái thì có.
Cũng may mà mình mới dại dột lộ có một cái ảnh, chứ không thì không biết thế nào. Mình cứ cố tin là chị mình nói sai, sao mà khó thế, càng ngày mình càng nhận ra chị đúng. Em choc, em kam rủ mình chơi game, mình cũng cứ mong là tìm được tiếng nói vui vẻ, nào ngờ, một lũ không ra gì xông vào. Lá ngọc cánh vàng chứ có phải ** trâu đâu mà chúng nó xâu xâu vào thế. Mình tủi thân quá, mà mình thì không phải đanh đá chua ngoa gì, mình không chửi bậy được với chúng nó, đồ.. đồ .. đồ không có IQ 140 hu hu hu hu. Thôi mình về đây khóc vậy, không có yêu đương gì trên mạng hết.
Đến bạn mình giờ nó cũng trêu mình, mà sao mình cũng không dứt ra cái TL này cơ chứ, giá mà anh là cả TL cho em nhỉ, để em đỡ phải lên TL tủi thân thế này, anh ơi.

Highlands
25-04-2006, 04:16 PM
Giá mà mình giết được lão heyah này X-(

scrotum
25-04-2006, 04:21 PM
[QUOTE=heyah]Giá mà mình nghe lời chị ấy. Đau đầu quá.
Hào hoa gì, trí tuệ gì, dâm đãng gì, một lũ cục súc suốt ngày theo đuôi gái thì có.
Cũng may mà mình mới dại dột lộ có một cái ảnh, chứ không thì không biết thế nào. Mình cứ cố tin là chị mình nói sai, sao mà khó thế, càng ngày mình càng nhận ra chị đúng. Em choc, em kam rủ mình chơi game, mình cũng cứ mong là tìm được tiếng nói vui vẻ, nào ngờ, một lũ không ra gì xông vào. Lá ngọc cánh vàng chứ có phải ** trâu đâu mà chúng nó xâu xâu vào thế. Mình tủi thân quá, mà mình thì không phải đanh đá chua ngoa gì, mình không chửi bậy được với chúng nó, đồ.. đồ .. đồ không có IQ 140 hu hu hu hu. Thôi mình về đây khóc vậy, không có yêu đương gì trên mạng hết.
Đến bạn mình giờ nó cũng trêu mình, mà sao mình cũng không dứt ra cái TL này cơ chứ, giá mà anh là cả TL cho em nhỉ, để em đỡ phải lên TL tủi thân thế này, anh ơi.[/QUOTE]

Bạn Heyah, giá mà bạn hiểu được mình nghĩ gì lúc này.

heyah
25-04-2006, 04:22 PM
Mình phải lăn ra đây mới được, mình bực quá, thật là điên rồ. Giá mà mạng là đời thật thì chúng nó phải chống mắt lên xem mình quý tộc thế nào. Làm sao bây giờ nhỉ, khó quá, hay là mình cũng khoe ảnh mặc đầm ngồi xe BMW lên đây. Không, làm thế không được, thấy bảo chúng nó ở đây toàn đưa ảnh rởm lên để lừa trai.
Lại nói đến trai, tim mình tự dưng lại co thắt lại, giai có năm bảy loại giai, sao mình không thể nào quên được anh để con tim đi đến với người khác, trời ơi luẩn quẩn mất rồi.
Thôi mình phải ra ngoài kia, mình xinh, mình tươi, mình đài các, không thèm ngồi đây post bài nữa. Lũ dở người thiếu thôn kia, xinh đẹp gì lũ nhà người một ngày ngồi ăn cắp thời gian cắm mặt vào cái máy tính post lấy post để ? Mình sẽ đi, sẽ tìm đến những nơi có những người, làm những việc mà máy tính không làm được cho mình.
Nếu biết được mình sung sướng nhường nào, chúng sẽ lại phải ngậm ngùi thốt lên: Giá mà...

Kamille
25-04-2006, 06:16 PM
[QUOTE=heyah]Giá mà mình nghe lời chị ấy. Đau đầu quá.
Hào hoa gì, trí tuệ gì, dâm đãng gì, một lũ cục súc suốt ngày theo đuôi gái thì có.
Cũng may mà mình mới dại dột lộ có một cái ảnh, chứ không thì không biết thế nào. Mình cứ cố tin là chị mình nói sai, sao mà khó thế, càng ngày mình càng nhận ra chị đúng. Em choc, em kam rủ mình chơi game, mình cũng cứ mong là tìm được tiếng nói vui vẻ, nào ngờ, một lũ không ra gì xông vào. Lá ngọc cánh vàng chứ có phải ** trâu đâu mà chúng nó xâu xâu vào thế. Mình tủi thân quá, mà mình thì không phải đanh đá chua ngoa gì, mình không chửi bậy được với chúng nó, đồ.. đồ .. đồ không có IQ 140 hu hu hu hu. Thôi mình về đây khóc vậy, không có yêu đương gì trên mạng hết.
Đến bạn mình giờ nó cũng trêu mình, mà sao mình cũng không dứt ra cái TL này cơ chứ, giá mà anh là cả TL cho em nhỉ, để em đỡ phải lên TL tủi thân thế này, anh ơi.[/QUOTE]

Mình rủ bạn Hay này chơi Game lúc nào nhỉ. Mình có quen bạn ấy đâu. Mình bận bỏ xừ lên được. Mình nói lại nha, mình không quen bạn. Mình cũng chẳng rủ bạn chơi gì cả. Nhớ nha. Nhớ rõ nha.

Xê kô mỏ nhọn xấu xa trả "Đại tướng" cho em. (( (( ((

saubeoxinh
25-04-2006, 06:25 PM
Đcm, giá mà những con dở hơi chuyện núp nick cắn trộm chết mẹ nó hết đi, giá mà những con điên tưởng mình là tiểu thư đài các bị 4c trói lại nhổ một đống nước bọt cho chết vì chết đuối đi.
Cái thời này là thời nào rồi mà có những con tưởng mình là CÔNG TẰNG TÔN NỮ MÔNG MÁC... bố khỉ... đã ***** thích cái chỗ này, đã suốt ngày chửi rủa cái chỗ này rồi mà cứ vào đấy xin dớt xin dãi của các ty.
Sao mà hãm thế....
Thỉnh thoảng mình lại được xem những cuộc chửi nhau, mà toàn đánh hội đồng mới vui, thế mà vừa xổng ra mồm đã quác mẹ nó lên.
Mồm thối...

heyah
25-04-2006, 06:42 PM
Mình vừa đi bơi về. Mát mẻ, một cốc kem 31 mùi trị giá 150K, đồng tiền không mua được hạnh phúc thật, nhưng mình biết mình hạnh phúc hay không không phải vì mình có tiền. Và mình nhận ra giá mà các bạn có lòng bao dung được như mình thì tốt biết bao. Mình mơ màng kể một câu chuyện cổ Andexen, về anh hoàng tử cưỡi con lợn trắng, về những thói hư tật xấu đáng yêu của anh. Và thật lòng mình vẫn yêu anh và nhớ anh.
Nhưng, vâng, thật là buồn, các bạn đã đem mình làm trò đùa, nào là tâm thần phân liệt, nào là điên toàn tập. Họ đâu hiểu sự hạnh phúc và nỗi đau của mình. Họ tự vỗ ngực công bằng và xúm vào chửi mình, họ nói, hăng lắm, mặt đỏ gay, chân tay đấm ngực, nước bọt phụ tung tóe ****, và họ kết tội mình. Họ làm mình nhớ anh Des chã, họ cũng đối xử với anh như thế, đòn hội đồng làm sao ai chịu nổi.
Họ bôi tro vào mặt mình, họ bịt miệng mình, họ dồn mình, con người mảnh mai chỉ quen với những lãng mạn trong cuộc đời, làm sao mình phải biết làm thế nào, rồi mình cũng sai lầm, giá mà mình đừng dại chửi lại. Thật đúng là chọc ** thối ra để ngửi.
Giá mà mình đủ sức hạ bớt cái tự kiêu của mình để hạ thấp mình xuống xin lỗi các bạn một câu nhỉ ?
Giá mà các bạn rộng lòng nhìn mình với con mắt yêu thương như anh đã từng làm nhỉ .

Du Hà
25-04-2006, 06:58 PM
Heyah, I'm not mad, I'm proud of you. You wrote your first post like a man and you learn two great things in your life. Look at me, never rat on your friends and always keep your mouth shut.

scrotum
25-04-2006, 07:11 PM
Trật tự nào.

Bác Trường An phụ trách mảng tuyên huấn có phê bình mình là để dạo này các bạn nữ chửi bậy nhiều, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Thăng Long.

Bạn Sâu béo xinh, phải xinh nhé, xinh cả hình thức lẫn tâm hồn chứ, ai lại nói đến độ bộ lọc tự động của TL phải hoạt động thế kia.

Bạn Hay có uẩn ức gì thì cứ mạnh dạn, mình ủng hộ.

Tiểu Ninh Tử
25-04-2006, 07:47 PM
Híc, em ơi là em :(

saubeoxinh
25-04-2006, 08:49 PM
Em đừng có buồn, bác Tủm cũng vậy. Chỉ vì em theo dõi lâu, và em thấy ghét những loại người mang vật chất tiền bạc để đong đếm phẩm chất con người, đem tiền ra may quần áo mặc vào rồi nhìn người khác như một lũ đói ăn.
Con người được nhìn nhận không bởi vì tiền bạc, vì vật chất mà còn nhìn bởi người khác đánh giá mình thế nào nữa. Mọi người góp ý nhẹ nhàng nó ***** nghe, thích bị nhổ toẹt vào mặt như lũ vô học đầu óc bửa đôi nhét shits vào thì cũng chỉ đáng nghe những câu đó thôi. Ở trong cái thế giới mạng này tiền bạc đíu là cái gì cả, đíu mua được cái gì hết, thế sao vẫn có đứa mang vào đây hù dọa nhau thế nhỉ? Mà thôi, nó như thế, thì cũng chỉ yêu được những thằng như thế. Thôi chào các bác em đi, nghĩ lại rồi, chửi con dở hơi này quá là em bằng vai phải lứa với nó. Em đi..

Thích Ăn Kem
25-04-2006, 09:00 PM
Giá mà em biết gửi ảnh lên đây ((

Du Hà
25-04-2006, 09:34 PM
[QUOTE=saubeoxinh]Em đừng có buồn, bác Tủm cũng vậy. Chỉ vì em theo dõi lâu, và em thấy ghét những loại người mang vật chất tiền bạc để đong đếm phẩm chất con người, đem tiền ra may quần áo mặc vào rồi nhìn người khác như một lũ đói ăn.
Con người được nhìn nhận không bởi vì tiền bạc, vì vật chất mà còn nhìn bởi người khác đánh giá mình thế nào nữa. Mọi người góp ý nhẹ nhàng nó ***** nghe, thích bị nhổ toẹt vào mặt như lũ vô học đầu óc bửa đôi nhét shits vào thì cũng chỉ đáng nghe những câu đó thôi. Ở trong cái thế giới mạng này tiền bạc đíu là cái gì cả, đíu mua được cái gì hết, thế sao vẫn có đứa mang vào đây hù dọa nhau thế nhỉ? Mà thôi, nó như thế, thì cũng chỉ yêu được những thằng như thế. Thôi chào các bác em đi, nghĩ lại rồi, chửi con dở hơi này quá là em bằng vai phải lứa với nó. Em đi..[/QUOTE]

Sâu ra đây, ngồi vào lòng bác, bác quạt cho nào. Giời nóng, nhảy chồm chồm thế, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ai mà yêuđược?

Bác nghĩ thế này, Sâu và các bạn xem nhé, đây cốc nước mía đây uống tạm cho nó mát. Bác thì thấy bạn heyah không làm hại ai, không hurt ai. Bạn ý cứ "giá mà..." thế nghe cũng vui, cũng duyên dáng. Các bạn giai khác cũng ước ngược ước xuôi thế mà, đâu có sao đâu.

Chuyện tiền nong bác nghĩ là bạn heyah đùa, vậy thôi. Cốc kem hơn trăm bạc hay gì đi nữa, bác nghe thấy cũng buồn cười mà.

Bác không biết bạn ý làm gì, hurt ai, ở đâu. Bạn ý chắc cũng nhận hậu quả rồi. Nhưng dưới nick heyah, bạn ý ok. Còn thì gái trẻ, hoang tưởng không phải là tội, nghĩ mình là công chúa nhìn đâu cũng thấy hạt đậu, không phải là tội.

Để yên cho bạn heyah ăn giá, cho nó sung, các cháu nhé!

heyah
25-04-2006, 09:52 PM
Giá mà hôm nọ mình không say. Mình bao nhiêu tuổi rồi, sao lại cứ say xỉn thế, giá mà không có cái máy tính trước mặt, giá mà không có cái tự động log in thì làm gì có chuyện mình vào type bậy bạ linh tinh thế. Mọi người bị treo nick thì ngượng lắm, nhưng mình thì quen rồi hay sao ấy nhỉ. Leo lên leo xuống, chuyện bình thường. Có phải mình đâu không có tự trọng đâu, mà là họ khắt khe quá đấy chứ. Mình thật ra còn trẻ mà, giá mà họ hiểu được tuổi 20 nghĩ gì.
Giá mà họ, mấy người admin chịu suy nghĩ đơn giản một tí nhỉ, những dòng run rắn mình viết lúc say làm sao bằng những lời sâu độc người ta nhả ra lúc không say, ấy thế mà lại treo mình.
Mình sẽ phải cố gắng như bạn Bách Bò thôi, trường TL này chính ra rất hay, giá mà có trường DH thật thế này ngoài đời nhỉ. Mình sẽ đi học ngay, và sẽ xin làm quản ca, mình xứng đáng làm quản ca mà.

BeBen
25-04-2006, 11:01 PM
Này, cô heyah đừng có mà núp nick để đá đểu nhau nhé, tôi là tôi không chấp nhận cái nick anh hùng núp này của cô đâu nhé.

shophiu
25-04-2006, 11:20 PM
hơ hơ, em ây da hay nhẩy. Chuyện đe'o gì cũng biết, gác cổng tathy à?

heyah
26-04-2006, 12:05 AM
Chúng nó đểu thật. Phá đám tan hoang cả hội thi phi công rồi. Trí tuệ gì cơ chứ, lũ hâm, lũ dở hơi, lũ lũ lũ hay đòi hỏi. Nhưng cũng buồn cười quá, gần 20K lượt xem, hon 500 bài post, thế mà dám bảo mình làm topic vô duyên không có tí trí tuệ nào tham gia à. Láo, tuyền đứa đành hanh đỏ mỏ vào phá đám, cả giai lẫn gái.
Mà thôi, ứ cần, mình cũng lại save được ối ảnh giai, thi thoảng lại lăn oạch ra đòi title, tế nhị thông báo cho chị em phụ nữ biết mình có hơn 30 MB ảnh trai trong tay. Mình thế là vui rồi, còn thây kệ chúng nó hăm hở google tìm ảnh mà lừa nhau với tự lừa bản thân luôn.
Giá mà chúng nó biết được thì chắc nó đòi mình copy cho xem chung mất. Ở đây vui thật, thế mà hồi xưa mình dại dột đấu tranh, lại còn đòi bỏ đi. May thật.

Scarlet
26-04-2006, 12:21 AM
Oạch, bác hêy da là ai mà chuyện lớn bé nhỏ to đều biết thế? =))

Chocolatiebabe
26-04-2006, 12:40 AM
Nói thật lòng em thấy quý tính hài hước của Heyya mới chết chứ! :-)

BeBen
26-04-2006, 01:29 AM
- Giá mà Chaikô bớt béo đi một tí thì sẽ không dỗi mình lâu thế...
- Giá mà.. mình to cao khỏe mạnh, thì mỗi lần em dỗi mình sẽ bế em lên quay một vòng, cù vào nách em cho em cười là chúng mình sẽ làm lành với nhau.
- Giá mà bàn tay anh đủ to, đủ để vuốt ve lưng em thì mỗi khi em dỗi anh sẽ vuốt lưng em, vuốt giận Chaikô.
- Giá mà môi em đừng dày thế thì em đã không giận anh lâu đến thế...

Tiếc thay mình chỉ có 51kí, cao 1m69 còn Chaikô béo xinh những 70kí và 1m69, lực bất tòng tâm...

- Giá mà...

asuka
26-04-2006, 01:52 AM
[QUOTE=heyah]Chúng nó đểu thật. Phá đám tan hoang cả hội thi phi công rồi. Trí tuệ gì cơ chứ, lũ hâm, lũ dở hơi, lũ lũ lũ hay đòi hỏi. [COLOR=Red]Nhưng cũng buồn cười quá, gần 20K lượt xem, hon 500 bài post, thế mà dám bảo mình làm topic vô duyên không có tí trí tuệ nào tham gia à. Láo, tuyền đứa đành hanh đỏ mỏ vào phá đám, cả giai lẫn gái.[/COLOR]
Mà thôi, ứ cần, mình cũng lại save được ối ảnh giai, thi thoảng lại lăn oạch ra đòi title, tế nhị thông báo cho chị em phụ nữ biết mình có hơn 30 MB ảnh trai trong tay. Mình thế là vui rồi, còn thây kệ chúng nó hăm hở google tìm ảnh mà lừa nhau với tự lừa bản thân luôn.
Giá mà chúng nó biết được thì chắc nó đòi mình copy cho xem chung mất. Ở đây vui thật, thế mà hồi xưa mình dại dột đấu tranh, lại còn đòi bỏ đi. May thật.[/QUOTE]

xem mấy topic ảnh gái mà so sánh, em ạ! =))

saubeoxinh
26-04-2006, 04:56 AM
[QUOTE=BeBen]- Giá mà Chaikô bớt béo đi một tí thì sẽ không dỗi mình lâu thế...
- Giá mà.. mình to cao khỏe mạnh, thì mỗi lần em dỗi mình sẽ bế em lên quay một vòng, cù vào nách em cho em cười là chúng mình sẽ làm lành với nhau.
- Giá mà bàn tay anh đủ to, đủ để vuốt ve lưng em thì mỗi khi em dỗi anh sẽ vuốt lưng em, vuốt giận Chaikô.
- Giá mà môi em đừng dày thế thì em đã không giận anh lâu đến thế...

Tiếc thay mình chỉ có 51kí, cao 1m69 còn Chaikô béo xinh những 70kí và 1m69, lực bất tòng tâm...

- Giá mà...[/QUOTE]
Bennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!! X-( X-( X-(
Thù!! Thù!!.......

heyah
26-04-2006, 12:41 PM
Trạng-gì-vẽ-rồng-năm-ngón-quên-mẹ-nó-tên-rồi ắt phải gọi mình bằng cụ.

Hôm nay mình viết một post hai mươi ngàn lẻ tám chữ trong vòng năm phút. Vĩ đại. Một cái post dài 18 cái mouse scroll, rộng 2048 pixel. Thông minh như Bill Gates cũng phải dùng ba màn hình cùng lúc mới hiểu mình. Thật là vĩ đại.

Mình viết anh hùng ca. Tình ca. Bằng hình. Hai mươi bức lớn nhỏ. Bắt đầu là cô gái và chàng trai. Ở giữa là tình yêu, chim hòa bình, hoa hồng và súng ống. Tất nhiên có cả bông băng y tế, mông và các loại cup... Chỉ toàn hình. Ngôn ngữ là lừa dối. Hậu hiện đại mà.

À quên. Mình có viết thêm một câu tám chữ. Như các cụ ngày xưa ký lên tranh. Cho nó giữ gìn bản sắc dân tộc. Nhưng chủ yếu là để bọn ngu dốt ở đây hiểu mình viết gì. Mình không muốn làm thiên tài cô độc. Phải có hoan hô. Phải nổi tiếng.

Bác sĩ lại bảo mình bệnh. Tên gì dài lắm. 2yearoldnobramonkeycopyimitateism. Bệnh bắt chước. Khồng. Không hề. Mình xinh hơn bạn gaiNgo cơ mà.

xeko
26-04-2006, 01:49 PM
Chết cười, có khi lần sau giá mà cho thêm cái link reference vào cho nó .. rõ ràng, chứ tớ on/off bất thường đọc thì thấy buồn cười quá nhưng mà thi thoảng không chiêm ngưỡng được nhân vật chính thì thôi rồi là buồn.

aTa100
26-04-2006, 01:59 PM
Xinh hơn bạn Ngố á ? ứ tin đâu, cho cái ảnh chân dung ra đây xem nào

nhatha030705
26-04-2006, 05:03 PM
con gái em xinh lắm cơ. Thế mà bố nó bỏ đi với gái ( xấu hơn mẹ nó và nó cả về phẩm giá và đạo đức). Thế là sao?đàn ông thích gì nhỉ? Tâm sự của một người bạn. Nghe xong thấy tủi cho phận đàn bà thế cơ chứ!!!

GC_DT
26-04-2006, 06:29 PM
Nhatha, cái gì gần riết cũng nhàm, cái mới dù xấu hơn vẫn ... mới và lạ hơn. Là người ai cũng tham lam, cái gì đã có rồi không quý, cái mới vẫn thích hơn. Đó là chưa kể chuyện cô kia có thể hấp dẫn hơn ở những điểm khác! (phẩm giá và đạo đức là cái gì nếu như không định chuyện cưới xin mà chỉ định hưởng thụ, theo 1 nghĩa bình thường nhất thôi) :-) Ngoài ra, còn 1 tỷ lý do khác nữa.... Tốt nhất là chỉ nên chấp nhận sự việc, tìm hiểu lý do làm gì, chỉ là võ đoán, lý do rồi cũng sẽ rõ dần với thời gian....

Sao Hôm
26-04-2006, 07:28 PM
Giá mà anh ấy gọi điện cho mình bây giờ nhỉ.

heyah
26-04-2006, 08:01 PM
Hôm nay tâm trạng lại thật là vui. Mình đi một vòng xung quanh diễn đàn. Nhìn ngó xung quanh thấy biết bao điều vui thế.
Giá mà mình si tình khờ khạo, hay là mình biết yêu thật đam mê, giá như mình biết nhạy cảm mỗi khi anh ấy giận dỗi, mình sẽ gào lên, la lên, hét lên, mở những cái topic thật kêu, kiểu như Tôi sắp tự tử đây, có ai cứu tôi không, xong mình sẽ ngồi tủm tỉm xem.
Nhưng mà như thế thì độc ác quá, anh ấy chắc phải chết vài triệu noron thần kinh trước khi hiểu ra vấn đề thật.
Đúng thật, mình chẳng có khả năng làm những việc như thế. Mình yêu quý cái nick này lắm, mình giữ gìn nâng niu nó, các bạn bây giờ còn khen mình hài hước nữa, thích thật. Cứ như là khen mình ngoài đời thật ấy, nhỉ. Còn chê à, kệ, chê là chê cái nick ảo ấy mà, không phải chê mình đâu. Nhỉ, nhưng mà mình cũng chẳng dám vô duyên đến mức topic nào cũng phải xông vào, viết vài câu, post vài cái ảnh, xấu xinh thì mặc kệ, nick ý mà, cần gì biết người ta đang nói gì, viết gì đâu, có phải mình đâu mà lo.
Giá mà mình đủ gan dạ đến mức ý nhỉ, thì á, chúng mày á, có mà....
http://img248.imageshack.us/img248/6115/botay0um.gif

iuiuforever
26-04-2006, 08:37 PM
Giá mà Heyah [COLOR=White]( mặt )[/COLOR] trông giống giống con chai nhỉ , và mình chưa có người yêu nhỉ .... ( eo ôi hư quá :') )

Bluemoon
26-04-2006, 10:15 PM
Heyah đáng yêu phết nhỉ? Chắc ngoài đời cũng thế.

heyah
26-04-2006, 10:41 PM
Một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với một là năm là lá la la..
Em về nhà an toàn rồi, offline vui quá đông quá., nhưng em hơi say rồi anh ạ. Giá mà cái anh mắt trố áo hoa em chưa kịp hỏi nick ngồi bên cạnh đừng nài ép em chén Ngọc Cầm í là lá la la.
Tận hơn 20 người, ai cũng bảo là TLger, mà em chẳng biết ai cả, mọi người cũng chả biết em, mà hình như là cũng chả ai biết ai cả, hoan hô TL, con người được cơ hội gần gũi làm quen, vui quá. Giá mà anh ở nhà đi cùng với em nhỉ. Có người ăn xong rồi về, lúc ấy mới lại bảo I am not TLger, nhìn bạn ấy thèn thẹn vui lắm, lúc ấy em cười xòe một cái không biết có ai chụp ảnh không nữa. Mọi người chụp ảnh ghê lắm, chăm chắm chụp, xong có bạn ngồi cạnh bảo, chụp đi, nhanh lên, ấy không chụp thì làm gì có gì mà post bài. Hóa ra là offline là để cả post bài nữa anh ạ, em ngày càng yêu thắm thiết TL thi vị của chúng mình. Đi về có bạn lại sáng tác truyện tiếu lâm nữa, còn em, em nhớ anh em viết vào đây thôi.
Tinh thần offline muôn năm, mai mình lại đi karaoke nữa, cần gì ai với ai, cứ TLger là chan hòa. Giá mà anh được một lần offline nhỉ

Tiểu Ninh Tử
27-04-2006, 01:15 AM
Nhạt

icemain
27-04-2006, 01:27 AM
Giá mà em Choc lại tuyển thuyền trưởng viễn dương tiếp
Giá mà BeBen nhà ta không ngừng chọc giận Chaiko béo ị
Giá mà Sâu béo hết thù nghịch nhỉ..
Giá mà tớ không phải thi mà vẫn đươc A nhỉ?

heyah
27-04-2006, 11:13 AM
Giá mình có một đứa bạn tốt nhỉ. Cô độc là có hại cho sức khỏe, báo chí nghiên cứu khoa học nói thế rồi. Mỗi một mình lùi lũi một bóng vào diễn đàn buồn quá, chẳng dám đi đâu xa, thôi cứ loanh quanh ở đây.
Giá mà mình có bạn, mình sẽ rủ chạy tung tăng khắp nơi, thả một tí thính, rắc một tí mồi, bọn xấu thì nó gọi là spam, gọi là õng ẹo, nhưng mình thì mình vui. Vì mình sẽ có bạn chạy theo nhắc nhở, sát sàn sạt, sẽ làm duyên dáng cái post của mình với một vẻ thơ ngây, ngơ ngác
Thế là thành ra hai chúng mình sẽ nổi tiếng, ôi thật thích.

Mac
27-04-2006, 11:52 AM
Giá mà heyah yêu mình nhỉ, chúng mình sẽ có bao nhiêu chuyện để tâm sự với nhau. Từ chuyện quần áo phấn son cup C D E đến chuyện bóng đá Thăng long tinh tuyển. Từ chuyện gái có nhiều nhọt hay ít nhọt đến chuyện tại sao chính ủy viên Quốc Hưng/Trường An quay lại dựng cờ hô khẩu hiệu. Rồi từ chuyện bi kịch có 1 giai bị gái hại đời đến mức đau khổ đến chuyện đại hội đảng đổi mới đột phá như thế. Tóm lại là rất thích, cái gì cũng biết 1 tí, rồi lên diễn đàn, rồi nổi tiếng. Nhưng giá mà mình chưa xem Brokeback Mountain nhỉ, thì mình sẽ không phải băn khoăn mình sẽ là Ennis hay Twist. Thật khó nghĩ, giá như mình và heyah không phải là giai nhỉ.

heyah
27-04-2006, 04:24 PM
Mình bắt đầu nghi ngờ...

Bọn thanglong này có khi đang tổ chức đường dây gái gọi. Không phải một. Cứ nhìn hai cái topic Ảnh gái đẹp (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=369) với Ảnh gái mạng (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=70) là thấy. Một đường dây cao cấp. Một đường cho bọn cả ngày ngồi máy tính như mình. Mà lại rất tinh vi. Cứ một hình con gái nhà lành thì hai hình emSHsexychieuanh...Mà lại rất kích động. Cứ chị em nhà lành thì xấu mà gái chúng nó thì cup D cup Z. Quân marketing.

Có khi chúng nó còn diễn biến hòa bình. Rõ rồi. Chúng nó đánh đồng chị em trí thức lên mạng chúng ta, kiên cường bất khuất trung hậu dam dang, với gái. Chúng nó còn rủ rê offline để mượn cớ chụp hình. "Nỗi nhục ở đây là chính quyền và xã hội không hề có động đậy gì để bảo vệ chị em, để thông tin cho chị em, để giúp chị em tránh ngộ nhận.... Một nỗi nhục về sự thờ ơ và lãnh cảm" (báo cáo số 16 (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=7643)). Đồ assmin.

Biết làm sao. Mình cũng thích xem hình gái :(

BeBen
27-04-2006, 04:50 PM
- Giá mà giờ mình có thể ngồi lọt thỏm vào lòng Chaikô béo xinh rồi tay bóc kẹo bón vào miệng em cho em nhai rau ráu thì em sẽ không giận mình lâu như thế...
- Giá mà mình gối đầu lên cúp, í quên, lên vai Chaikô để hát nho nhỏ vào tai Chaikô thì em sẽ không dỗi mình nữa...
- Giá mà...

syl
27-04-2006, 10:06 PM
Giá mà em không hành động như trẻ con thế nữa, giá mà em biết anh yêu em nhiều đến thế nào, giá mà em là anh một lần thôi để biết những lúc như vậy anh cảm thấy thế nào, giá mà anh có thể không yêu em nhiều đến thế, giá mà em yêu anh nhiều như anh yêu em, giá mà ...

Mac
28-04-2006, 04:24 AM
Giá mà mình là admin, mình sẽ cám ơn nhiều bạn lắm. Các bạn đã thông cảm với mình, làm admin cùng nhiều thứ việc, phải xem hết các bài, ngắn có, dài có, hay có, dở có, hàng trăm bài một ngày chứ không ít, rồi nhiều lúc phải xóa đi. Áp lực lắm chứ. Nên rất cần có sự động viên. Các bạn trước sau như một, chắc như đinh đóng cột, luôn ủng hộ mình. Ôi cảm động quá. Dù việc này có lẽ thực ra chỉ có mình và vài bạn nữa biết thực chất thôi. Nhưng bao giờ số người ủng hộ mình cũng đông hơn rất nhiều số người biết việc và áp đảo hoàn toàn số người ít ỏi ủng hộ chuyện ngược lại. Có lẽ đến 1 lúc nào đấy mình sẽ có được một fan club, cứ nhìn số người ủng hộ mình vừa qua thì đông phải biết. Phải làm nhanh thôi, trong lúc mình còn tại vị, mất chức thì chả biết thế nào. Rồi sau đấy mình sẽ chuyển sang viết văn, làm thơ, làm ca sỹ. Chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ thì mình phải đi tuần đã, hình như lại có thằng nào spam diễn đàn. Lại xóa, lại có người ủng hộ, chả mấy đâu, các bạn cứ đợi xem. Yêu tất cả các bạn.

Erosaya
28-04-2006, 08:43 AM
Một, hai, ba, bốn, năm .... một nghìn không trăm lẻ bẩy .... tám nghìn chín trăm hai mươi sáu .... năm mươi chín nghìn sáu trăm tám hai .... Giá mà mình đi ngủ sớm. Giá mà mình không ăn xoài. Giá mà mình không thèm trả lời tin nhắn. Giá mà mình không dễ (t)ức thế - còn gì nữa đâu mà (t)ức. Giá mà lòng mình lúc nào cũng yên lặng - tâm tựa thủy. Giá mà chưa từng bao giờ quen nhau. Giá mà có thể quên đi được...

Mình mà chết vì đau dạ dày thì mình sẽ hiện hồn về ám hai kẻ đó suốt đời.

Mình ác quá :(

True Believer
28-04-2006, 10:40 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Nhạt[/QUOTE]

Cái gì cơ???
:-)

em Chip
28-04-2006, 12:56 PM
mày.
:-)

PS: em quên "giá mà" :')
Giá mà hồi xưa mình để cho anh ấy nắm tay :~

heyah
28-04-2006, 04:02 PM
Mình thật là vô tâm và dốt nát nữa. Bao nhiêu cái pop up mật thư mà lâu nay cứ tưởng là quảng cáo hay là bè lũ admin trêu chọc nên đóng béng nó lại. Hôm nay mở ra 43 cái mật thư. Vui cực kỳ luôn, không ngờ trong Thăng Long có nhiều người tốt tính và hài hước đến thế. Nhưng cũng hơi buồn một tẹo, giá mà hôm trước mình không nói là xinh hơn gái ngố thì đã tiết kiệm được việc đọc 28 cái mật thư xin ảnh gái ngố :')
Sáu cái mật thư còn lại là hỏi xem mình có phải bạn gái ngố hay là ai.
Bốn cái mật thư đe dọa không được tiếp tục "giá mà"
Ba cái mật thư của ba vị admin.
Hai cái là mình reply.
:-rose
Giá mà hôm nay có cái gì khác để mình giá mà.

R.I.P
28-04-2006, 04:11 PM
Em heyah chính ra nghịch phết. Tự dưng thấy mến mến :-rose

Giá mà ... :~

heyah
29-04-2006, 03:54 PM
Hôm nay vừa đi về, lơ tơ mơ thế nào giẫm phải cái gì mềm mềm tí nữa ngã oạch một cái. Nhìn lại hóa ra là chị Sâu béo đang uốn éo lăn lộn sâu đo sâu đo xung quanh phòng tố cáo của người Thăng Long xấu xí. Chà cần biết gì nhiều, tưởng là có hội party, mình cũng sóng chân, sóng tay, lắm mông, uốn bụng mấy cái. Đang vui bỗng huỵch một cái, một anh trông ra dáng bảo vệ tay đeo băng đỏ đến vỗ vai trợ mắt hỏi:
- Ranh con, không có title định vào trà trộn làm trò trong này để xin title à, dạng mày 25 bài chưa ai để mắt đến nhé, cút, cút khẩn trương, cútttttttttttttttttttt !
Sợ quá, nhìn lại thì hóa ra là hội kiện cáo title ! Giá mà em online từ đầu thì đã được xem họ thay title cho chị sâu béo thế nào rồi. Bây giờ nhìn lại chỉ thấy đầu tóc chị bù xù, quần áo te tua, chắc mấy anh admin xé ra lấy chỗ dán title, khổ, rõ khổ, hết dán lại bóc, xem ra trên người chị Sâu không có còn chỗ nào nguyên vẹn mà các anh admin chưa sờ đến để dán title. Dán rồi bóc, dán rồi bóc, khác gì wax, đau chết đi được. Thương thật.
Loanh quanh, quay đi quay lại, thấy thêm mấy anh chị thướt tha ra vào khoe title và xin xỏ, có anh còn đòi công bằng tự phong cho nữa, mạnh dạn quá đi mất.
Giá mà em có thừa thời gian online, mỗi ngày em sẽ vào, đi khắp topic, viết thật nhiều, nếu chảeng có gì để viết em sẽ thả một vài từ ong bướm, kiểu nhử : Nhạt, Dốt, Vớ Vỉn, Vô Duyên, hay là em sẽ quote cả bài để trông cho nó thật là hoàn tráng... rồi thế nào các anh admin cũng để ý mà cho em cái title.
Không có title cứ như là bạch đinh trong làng, thịt* lắm, thịt* lắm ai ơi.
*À, em tập làm văn sỹ cho giống chị one tâm thần, chêm vài thứ khó hiểu cho sành điệu, thịt tiếng tầu là nhục.

heyah
30-04-2006, 04:18 AM
Giật mình tỉnh giấc, hư quá đang ban ngày ban mặt mà ngủ quên mất, đúng là ngủ ngày, mơ buồn cười quá. Mình mơ diễn đàn bị trôi về thời bao cấp, so funny.Tự dưng.tất cả mọi thứ đều phân phối, cái gì cũng xếp hàng, vui chứ.
Mình mơ hôm nay anh Sen mở cửa hàng sớm, công bố lệnh phát cho ba thành viên mỗi người một khẩu phần ngượng. Mình chen lấn mãi mà không được, ngượng bây giờ thành xa xỉ phẩm mất rồi. Đâm ra lại vác mặt đi về, ngượng muốn chết với mấy con mụ hàng xóm vì cất công xếp hàng từ sớm mà không được, ấy thế mà chả có cái phiếu ngượng trong tay để mà ngượng.
Tem chã thì bán đầy ngoài chợ, khiếp nhưng mà chã thật chã rởm cứ loạn cả lên, chả biết đường nào mà lần, hôm qua ba anh tỏ tình với mình đều khoe anh có tem chã đủ dùng cả tháng nay rồi, ấy nhưng mà chớ có vội tin, dấu mậu dịch nhìn mờ mịt lắm, mình cứ gọi là cảnh giác cao độ. Phải tránh xa mấy anh mà cứ hay khoe là có suất chã, không tin được.
Chiều về anh trai mình lại cấu véo nốt suất hóm hỉnh của mình mang đi biếu sếp. Lão sếp ăn lắm đồ béo, toàn xài hàng thô thiển và hàng tinh vi viện trợ của nước ngoài, gớm thêm tí hài hước vào thì có mà thấm vào đâu, chắc chắn là không ăn thua.
Dân tình thì toàn ăn độn, dạo này đói kém nhiều nên bà con cứ xài hàng google, rặt là hàng đểu, cẩn thận không có sinh bệnh ấy chứ.
Mai phải sang bên mậu dịch quốc doanh sớm, nịnh nọt mấy anh admin, còn ít quota chủi bậy với cả đanh đá trong tay, chả biết đổi được gì không, dạo này bà con sốt nói tục lắm, mà chả hiều tuồn đâu ra rõ lắm, đi đâu cũng thấy văng bừa bãi, không khéo cái tem 250 chữ đé.o của mình cũng ế mất thôi.
Giá mà bây giờ quay lại thời bao cấp nhỉ. Mình sẽ đi buôn, nhất quyết là buôn thôi.

saubeoxinh
30-04-2006, 04:41 AM
[QUOTE=heyah]Hôm nay vừa đi về, lơ tơ mơ thế nào giẫm phải cái gì mềm mềm tí nữa ngã oạch một cái. Nhìn lại hóa ra là chị Sâu béo đang uốn éo lăn lộn sâu đo sâu đo xung quanh phòng tố cáo của người Thăng Long xấu xí. Chà cần biết gì nhiều, tưởng là có hội party, mình cũng sóng chân, sóng tay, lắm mông, uốn bụng mấy cái. Đang vui bỗng huỵch một cái, một anh trông ra dáng bảo vệ tay đeo băng đỏ đến vỗ vai trợ mắt hỏi:
- Ranh con, không có title định vào trà trộn làm trò trong này để xin title à, dạng mày 25 bài chưa ai để mắt đến nhé, cút, cút khẩn trương, cútttttttttttttttttttt !
Sợ quá, nhìn lại thì hóa ra là hội kiện cáo title ! Giá mà em online từ đầu thì đã được xem họ thay title cho chị sâu béo thế nào rồi. Bây giờ nhìn lại chỉ thấy đầu tóc chị bù xù, quần áo te tua, chắc mấy anh admin xé ra lấy chỗ dán title, khổ, rõ khổ, hết dán lại bóc, xem ra trên người chị Sâu không có còn chỗ nào nguyên vẹn mà các anh admin chưa sờ đến để dán title. Thương thật.
Loanh quanh, quay đi quay lại, thấy thêm mấy anh chị thướt tha ra vào khoe title và xin xỏ, có anh còn đòi công bằng tự phong cho nữa, mạnh dạn quá đi mất.
Giá mà em có thừa thời gian online, mỗi ngày em sẽ vào, đi khắp topic, viết thật nhiều, nếu chảeng có gì để viết em sẽ thả một vài từ ong bướm, kiểu nhử : Nhạt, Dốt, Vớ Vỉn, Vô Duyên, hay là em sẽ quote cả bài để trông cho nó thật là hoàn tráng... rồi thế nào các anh admin cũng để ý mà cho em cái title.
Không có title cứ như là bạch đinh trong làng, thịt* lắm, thịt* lắm ai ơi.
*À, em tập làm văn sỹ cho giống chị one tâm thần, chêm vài thứ khó hiểu cho sành điệu, thịt tiếng tầu là nhục.[/QUOTE]

Hô hô, em Hây dà không hổ danh là điên toàn tập, biết chị đang uốn éo xin đổi title... Đã Đ rồi, lại còn ĐIÊU nữa... đúng là bó cánh với em, chị đáng nhẽ cũng làm một cái tô bịch thật là sôn vào, uốn éo với các cụ là : Các cụ cho em Hây dà xinh xắn dễ thương một cái title y như người là : ĐÃ ĐIÊN CÒN ĐIÊU. Rất hợp với dáng em!! :x
Đùa chó chó liếm mặt!!!

BeBen
30-04-2006, 07:09 AM
Hơi nặng lời với nhau quá chăng???

Bông145
30-04-2006, 10:28 AM
[QUOTE=heyah]Giật mình tỉnh giấc, hư quá đang ban ngày ban mặt mà ngủ quên mất, đúng là ngủ ngày, mơ buồn cười quá. Mình mơ diễn đàn bị trôi về thời bao cấp, so funny.Tự dưng.tất cả mọi thứ đều phân phối, cái gì cũng xếp hàng, vui chứ.
Mình mơ hôm nay anh Sen mở cửa hàng sớm, công bố lệnh phát cho ba thành viên mỗi người một khẩu phần ngượng. Mình chen lấn mãi mà không được, ngượng bây giờ thành xa xỉ phẩm mất rồi. Đâm ra lại vác mặt đi về, ngượng muốn chết với mấy con mụ hàng xóm vì cất công xếp hàng từ sớm mà không được, ấy thế mà chả có cái phiếu ngượng trong tay để mà ngượng.
Tem chã thì bán đầy ngoài chợ, khiếp nhưng mà chã thật chã rởm cứ loạn cả lên, chả biết đường nào mà lần, hôm qua ba anh tỏ tình với mình đều khoe anh có tem chã đủ dùng cả tháng nay rồi, ấy nhưng mà chớ có vội tin, dấu mậu dịch nhìn mờ mịt lắm, mình cứ gọi là cảnh giác cao độ. Phải tránh xa mấy anh mà cứ hay khoe là có suất chã, không tin được.
Chiều về anh trai mình lại cấu véo nốt suất hóm hỉnh của mình mang đi biếu sếp. Lão sếp ăn lắm đồ béo, toàn xài hàng thô thiển và hàng tinh vi viện trợ của nước ngoài, gớm thêm tí hài hước vào thì có mà thấm vào đâu, chắc chắn là không ăn thua.
Dân tình thì toàn ăn độn, dạo này đói kém nhiều nên bà con cứ xài hàng google, rặt là hàng đểu, cẩn thận không có sinh bệnh ấy chứ.
Mai phải sang bên mậu dịch quốc doanh sớm, nịnh nọt mấy anh admin, còn ít quota chủi bậy với cả đanh đá trong tay, chả biết đổi được gì không, dạo này bà con sốt nói tục lắm, mà chả hiều tuồn đâu ra rõ lắm, đi đâu cũng thấy văng bừa bãi, không khéo cái tem 250 chữ đé.o của mình cũng ế mất thôi.
Giá mà bây giờ quay lại thời bao cấp nhỉ. Mình sẽ đi buôn, nhất quyết là buôn thôi.[/QUOTE]

Cho em xin phép tí =)) =)) , cái này hơi bị thâm của nó :)) .
:-rose :-rose cho Heyah.

Ham~tai`
30-04-2006, 10:34 AM
Hờ, anh có vấn đề về đọc hiểu và logic. Nhưng mà chắc tại thỉnh thoảng mới theo dõi TL nên x hiểu cái topic này là để phục vụ mục đích gì, Heyah là ai, có thâm thù gì với ai, nói lảm nhảm ở đây nhảm ơ đây nhằm mục đích gì......... Ahhhhhhhhhhhhh, khó hiểu quá!

phuhama
30-04-2006, 02:43 PM
Bạn heyah chắc chẳng có thù oán gì với ai đâu, bác Ham~tài cứ xem như đây là 1 hiện tượng "tuổi trẻ cười". Nếu 1 ngày đẹp trời bác tự nhiên thấy hình ảnh nick của mình với những thói, những tật trong topic này dưới tên heyah thì xin đừng giật mình. :)) Giá mà! :-?

YOKO
30-04-2006, 04:31 PM
Hơ hơ, không biết heyah là ai nhưng chị cũng thích :') , đọc heyah thấy duyên phết ;)

scrotum
30-04-2006, 04:31 PM
Bạn Heyah này hay đá xéo bạn Sâu béo với một vài bạn gái khác bạn Hãm tài ạ.

phuhama
30-04-2006, 06:59 PM
[QUOTE=scrotum]Bạn Heyah này hay đá xéo bạn Sâu béo với một vài bạn gái khác bạn Hãm tài ạ.[/QUOTE]
BeBen ơi, xin đổi lại title đi! =))

Bismarck
01-05-2006, 12:29 AM
Mình đang lộn ruột, tính nhảy ổ thì run rủi thế nào lại đáo qua đây đọc 1,2 bài rồi bị hút luôn liền một mạch Heyah. Cười trương bụng.

Lâu nay ít sục sạo ngõ ngách TL nên không hiểu Heyah xỏ những ai, chỉ đoán ra được một số người. Rất thú vị! Heyah là ai mà duyên thế :D

puppy298
01-05-2006, 12:51 AM
Sau khi review lại thì thấy có rất nhiều gái thích heyah, chắc là giai giả gái lên đây lừa chị em đem sang TQ. Chị em hãy đề cao cảnh giác:D

heyah
09-05-2006, 01:34 PM
Anh Heyoh !
Sáng qua thấy có hội ùn ùn đi qua nhà mình, hóa ra lại có đấu tố anh ạ. Chị cả Tũn bán thuốc nổ đánh cá, có ông anh họ con ông chú, lớ ngớ thế nào bị công an bắt, nghe đâu phải đi đêm bên nhà ông cả Tú bán đồ sành sứ để nhờ xin thả ra, nhưng mới ra khỏi đồn vài bước thì gặp ngay cậu xã đội trưởng dân quân, thế là lại bị trói gô lại giải lên huyện rồi. Nghĩ cũng khổ, cũng là do nghèo khó mới sinh ra túng quẫn, thế là cả làng lại nhao nhao đấu tố, nghe đâu có cả bắn súng chỉ thiên mới giải tán được anh ạ. Em đóng cửa chặt không ra xem. Sợ lắm.
Giá mà anh ở nhà đận này thì nhiều cái hay lắm. Xem chừng ông lý ngại mọi người căng thẳng, nên bỏ tiền túi ra mời văn công tỉnh về làng để xoa dịu mọi người. Sáng nay mở cửa nhà , giật cả mình anh ạ, cả cái thư viện ảnh đổ đánh rầm một cái, ảnh văng tung tóe đầy sân nhà mình. Hóa ra là mấy bữa vừa rồi trong đoàn văn công tỉnh, có một bác thợ vẽ, hai bác phó nháy và một đoàn xiếc thể thao tung hứng phi tiêu nhào lộn ném đá. Họ đem ảnh về, treo khắp nơi, đẹp lắm, tuyền ảnh trên tỉnh, gớm bà con xem náo nức là. Cái thì ảnh chị gái nhảy xòa chân ra giống hệt con mái ghẹ nhà mình nhảy ổ, cái thì có anh trai dang chân dang tay nhảy nhót trên đường xa hỏa, nhìn ngộ lắm. Có cả hội thi chim, nhưng mà chim không đẹp, có cả ảnh quán nước, nhưng chả bằng quán nước đầu làng mình. Bác Du Hà tay cáp rổ cá, xắn quần nhổ nước trầu đánh tọet một cái rồi bảo, chả bằng con gái bác đang học bên Phú Lang Sa cũng chụp, mà còn chụp đẹp hơn cơ. Xong bác tuột thắt lưng moi mãi ra được một tấm , nhìn cũng là lạ, nhưng bác cất kỹ quá có mùi mắm tôm nên ai nấy xem xong đều bịt mũi.
Nói chung là vui lắm, giờ em lên huyện nênn tranh thủ bỏ hòm thư cho anh một lá, bao giờ rảnh anh nhớ biên về cho em vài dòng. Nhớ anh nhiều. Bữa sau em sẽ kể cho anh nhiều chuyện hơn nữa nhé. Nhất là cái anh thợ ảnh tre trẻ mới về làng, hay lắm anh ạ.
Em
heyah.

HoangTung
11-05-2006, 09:56 PM
Giá mà!

Mình vào dầy dép ba thứ lăng nhăng cốt để ngắm người. Quần áo có sang, có đẹp mấy cũng chẳng ích lợi gì bởi mình là giai. Trong ấy lại toàn váy.

Lúc đầu thì vui lắm, các bạn có áo khoe áo, có quần khoe quần. Chẳng có gì thì tán dương, bình phẩm, động viên các bạn khác. Thế mà tiếng đàn đang ngân, bỗng đứt nửa chừng.

Giá mà bạn ấy không đẹp như thế. Giá mà bạn ấy không nhiều quần áo như thế. Giá mà bạn ấy không nhiều tài như thế thì không đến nỗi mọi người sượng sùng nhìn nhau thế này.

Giá mà mình không biết ngượng thì hay quá. Đằng này...

babydollzzx
12-05-2006, 09:15 AM
Bây giờ Heya lại có bạn trai Heyo nữa à? Làm mình nhớ đến đôi Tuấn-Tú bên câu lạc bộ Bơi Lội.

HoangTung
15-05-2006, 10:20 AM
Thôi chết, bạn Heyah bị tù chung thân rồi thì ai sẽ viết tiếp "Giá mà" đang hay đây???

condom
15-05-2006, 05:11 PM
giá mà heyah không bị tù chung thân :D

Khổ từ
18-05-2006, 01:41 AM
giá mà em Choc có cái title nào xứng đáng với vẻ đẹp của em hơn là cái already phí nhời thì hay biết mấy. Thiện tai! Thiện tai!

Marc
18-05-2006, 03:46 AM
Giá mà Barca đừng phũ phàng thế, :D hị hị ....=))

icemain
18-05-2006, 04:37 AM
Giá mà chú Lehman không thò cái tay thối ra...
Giá mà trọng tài cho lợi thế rồi đuổi cbn nó thủ môn ra thì anh em đỡ hồi hộp..
Giá mà em Choc ủng hộ Barca...

Minh sùi
18-05-2006, 04:43 AM
[QUOTE=slave]Giá mà chú Lehman không thò cái tay thối ra...
Giá mà trọng tài cho lợi thế rồi đuổi cbn nó thủ môn ra thì anh em đỡ hồi hộp..
Giá mà em Choc ủng hộ Barca...[/QUOTE]
Khồng, giá mà trọng tài cho lợi thế rồi cho thẻ vàng thủ môn thì cả trận vui hơn.

hoanghuyae
18-05-2006, 04:44 AM
Giá mà Liver của em thay Ars đá trận này, chắc nó sẽ sang 1 nhẽ khác :>>

Chocolatiebabe
18-05-2006, 04:50 AM
Giá mà mình cổ vũ Barca. Cứ cổ vũ đội nào đội đấy thua. Thề không bao giờ xem bóng đá nữa! May cho đội Barca của các anh lần này đấy :>

icemain
18-05-2006, 04:55 AM
Giá mà em Choc nghe lời anh, không Nôn Niếc gì cả thì có phải vui không? Mặc dù Tiger nhà anh nó tài trợ cho Arsenal nhưng mà anh lại thích MU hơn =))

Marc
18-05-2006, 04:58 AM
May mà em Chô tuyển thuyền trưởng tầu nổi chứ không mình cũng xin sang Villareal đá. Requelme sắp nghỉ, mình thế vào chỗ ấy chắc nà hợp ní......=))

LatinBlood
18-05-2006, 10:22 AM
Sáng nay em vội đi sửa máy tính nên vượt đèn đỏ tại Lê Thanh Nghị, một chú trẻ măng ra giữ em lại, làm biên bản nộp phạt chú " áo vàng" già dặn hơn đưa bảng nộp phạt và hỏi em có tiền không, em chỉ thỏ thẻ cháu còn đang đi học nên chẳng có nhiều tiền đâu ạ! Thấy thế chú bèn nói " Thế nộp 100k đi, thế là ưu đãi lắm rồi đó" " Thế có tiền nộp không, hay là để giữ xe?" Em mới trả lời " Dạ, nộp một nửa chú nhé! ". Lão ta quát tuớng lên " Làm gì có giá nào là 50 nghìn?". Em vẫn im thin thít xem bác ấy viết biên lai, mới chợt nhớ ra là trong ví toàn tiền 100k mà chỉ nộp 50k thì thật vô duyên, may quá em thấy một xếp toàn 5000 mới cứng, móc ra nộp cho các chú ấy!
Em có thói quen cực xấu là đi đường hay nghĩ đến nhiều thứ khác nữa nên mới bị nộp tiền " ngu" như hôm nay.

HoangTung
18-05-2006, 11:37 AM
Giá mà bạn LatinBlood bốt bài đúng chỗ thì hay hơn.

felicité
18-05-2006, 02:48 PM
Giá mà...

Giá mà mình log out ra khỏi cái nick này được mình đã khỏi phải ôm bụng cười lăn cười lộn cả buổi. Mà mình rất chi là phục nhé. Cứ như một con nhện ý. Điên cuồng tung lưới bủa vây con mồi. A, bà là bà thì là mà... Ồ ố ô ba bà đê... Nhưng mà nhé, máu lửa một thời gian thì kiểu gì con mồi cũng thành đồng minh đắc lực. Thế mới giỏi chứ. Thậm chí còn trở thành gián điệp nữa cơ. Xong rồi bắt đầu trò xiếc tung hứng. Cái trò này thì buồn cười cực. Vì thế mà mình không tài nào logout ra được...

Lại nhớ bài hát vui nhộn của trẻ con "There was an old lady" ;-)

xeko
18-05-2006, 03:39 PM
Các bạn dạo này không biết nghĩ hay sao mà lại đem chuyện tâm sự với cả tình tang vào post trong cái topic chửi xiên chửi xỏ thế này? Lượn sang bên Tâm sự chuyện linh tinh cả đê.

scrotum
18-05-2006, 04:46 PM
Hê hê, bạn Felicite dùng hình ảnh con nhện và con ruồi là phải @Tủm đấy nhé. Cái này mình đăng kí bản quyền từ năm 1993 cơ đấy.

funnyangel
18-05-2006, 06:32 PM
Giá mà mình đừng đánh rơi cục cưng của mình. Cục cưng của mình dạo này không ổn lắm. Hy vọng là cục cưng của mình không bị làm sao. Nếu cục cưng của mình có mệnh hệ nào mình sẽ ân hận lắm lắm. Mình đã nghèo rồi, nếu cục cưng của mình có chuyện gì mình sẽ càng nghèo hơn nữa. Lúc đó chắc mình lại giá mà...

Asteri
19-05-2006, 12:35 AM
Giá mà bạn đừng đánh rơi cục cưng của bạn, túi tiền của mình dạo này không ổn lắm, dù là thử dùm cho bạn xem cục cưng có ổn không, 2 nghìn cũng là tiền phỏng ạ? Cũng may là cục cưng của bạn chẳng bị sao. Bạn của mình rất nghèo, bạn chỉ định thay đổi từ máy thường thành Vertu thôi, khổ! Đến lúc đó chắc mình lại bó gối lên đây than thở.... giá mà...

felicité
19-05-2006, 10:47 AM
Bác chưng ra cho cháu nghía cái bản đăng ký bản quyền bác phát cháu ngoặc còng ngay cho bác. Cháu chỉ e ruồi với nhện nó không đứng được trên đầu bác vì tuyền trượt ngã gãy chân thôi ý. Cháu chờ nhá. Đâu, nhện với ruồi của bác đâu?

[QUOTE=scrotum]Hê hê, bạn Felicite dùng hình ảnh con nhện và con ruồi là phải @Tủm đấy nhé. Cái này mình đăng kí bản quyền từ năm 1993 cơ đấy.[/QUOTE]

Evil
21-05-2006, 01:55 PM
Cô cứ tiếp tục đi. =))

Mắt tròn mắt dẹt
21-05-2006, 02:06 PM
=)) đây có phải là hồn ma của bạn heyah không?

tanah
21-05-2006, 02:44 PM
Độ dài gấp đôi, độ duyên bằng nửa, chắc heyah hàng nhái mất rồi.

Khổ từ
25-05-2006, 06:52 PM
giá mà cựu admin tiger treo được cựu admin xeko thì đúng là nói được làm được.
[QUOTE=tiger]Ai mà còn viết gì ở cái chủ đề này sẽ bị treo ngay lập tức, kể cả admin!!!![/QUOTE]

[QUOTE=xeko]Alpha post đoạn này được đấy chứ, để đọc đi anh em move vào bể bơi tất cả thì phí quá[/QUOTE]
Ps. Còn mấy bác kháng lệnh như là Thanhcong và Alpha chắc trước sau cũng bị treo vì tội danh chã hoặc là spam, hí hí hí. Cho chết, cái tội bật admin!!!!!!!!!!!

R.I.P
25-05-2006, 07:51 PM
Các đây đúng 4 tiếng, mãnh liệt ước giá mà có con xẻng sắt trong tay. Ông đập 1 phát lệch tâm xích đạo con mặt mày ra, thằng đồng nghiệp ạ. 1 khi là 2 khi nhá X(

Giờ lại thấy bình thường rồi. Thế mới ức :D

Blue
25-05-2006, 11:12 PM
Phèo ...!!! May mình không cùng công việc, chung cơ quan, chung nhà, gần nhà ... với RIP. RIP! sợ thế!!!
Tự nhiên liên tưởng đến mấy film kinh dị, ặc ặc ...Nước hoa em nhường RIP, em ko ném đá RIP đâu, RIP đừng vác xẻng phang em nhá RIP!!!

HoangTung
26-05-2006, 09:46 AM
Giá mà đừng dùng xẻng, vì dùng xẻng có thể né được.

Giá mà, kẹp nó vào đùi, lắc một cái, gẫy ngay.

R.I.P
26-05-2006, 09:58 AM
Gẫy đùi thì làm ăn gì nữa :-5 :-((

jo-z
26-05-2006, 12:22 PM
[QUOTE=HoangTung]Giá mà đừng dùng xẻng, vì dùng xẻng có thể né được.

Giá mà, kẹp nó vào đùi, lắc một cái, gẫy ngay.[/QUOTE]

Bạn Tùng viết sai ngữ pháp nhá! Chấm, phảy lung lung nhá!

Giá mà Admin giỏi ngữ pháp hơn tý nữa thì thể nào bạn Tùng cũng được lên cột điện.

Scarlet
26-05-2006, 05:54 PM
[QUOTE=jo-z]Bạn Tùng viết sai ngữ pháp nhá! Chấm, phảy lung lung nhá!

Giá mà Admin giỏi ngữ pháp hơn tý nữa thì thể nào bạn Tùng cũng được lên cột điện.[/QUOTE]
:B<< Giá mà bạn Hoàng Tùng bị treo nhỉ? Mình sẽ không phải thấy những post ngây ngô của bạn này :-/

HoangTung
26-05-2006, 06:08 PM
Giá mà tớ ngây ngô, thì cuộc đời này đẹp biết bao. Giá mà...ngây ngô...

Atox
26-05-2006, 06:17 PM
Giá mà có điếu thuốc bây giờ nhỉ, đang nghe nhạc hợp tâm trạng kinh lên được.

khanhbergy
26-05-2006, 08:51 PM
Giá mà lúc đó hôn đại có tốt hơn không :|

Chim Xanh
26-05-2006, 11:10 PM
Huhuhu
Giá mà em vào đây sớm hơn.
Thôi em khóc cho bác Heyah mấy câu, để bác làm liệt sĩ nó vui vẻ mát mẻ.

Em là chim non vừa cất cánh, loay hoay tìm ý nghĩa của cái trò 4`rum. Thấy bác xứng đáng nhất quản lí cái khu NTLXX này. Có nhiều người như bác, TL bớt nháo nhác táo tác đi, người TL bớt xấu xí đi.
Bác ác min nào kill bác, hẳn phải có ý sâu xa gì đây. Thôi bác ra đi mát mẻ thanh thản. Chứ em tin là các bác ác min đều hiểu rằng: bác có tâm với TL lắm lắm.
Than ôi, thương thay! phụng duy thượng hưởng!

hít hít (nước mắt ràn rụa, nước mũi lòng thòng).

yuasa
26-05-2006, 11:15 PM
Giá mà đóng mẹ nó cái topic này lại.
Nhễ nhại quá.

VoDanh
31-05-2006, 03:19 PM
giá mà đi học không phải thi cử gì nhỉ... :)

Fuck
31-05-2006, 05:16 PM
Giá mà mình là đàn ông, và mình mạnh bạo thì thích biết bao. Mình sẽ làm những gì mình thích, chẳng phải đến nỗi ngại ngùng e lệ hay rụt rè vì sự trọng nam khinh nữ đang còn ngấm sâu trong suy nghĩ của lũ đàn ông Việt mọi rợ.
Mình sẽ vỗ ngực tự xưng anh hùng, à mà anh hùng là thời xa xưa rồi, bây giờ thì xưng là gì nhỉ... ha, đúng rồi, mình sẽ xưng là BỐ ĐỜI ! Tuyệt, thật là tuyệt ! Bố đời, bố thằng nào dám động vào. Cho dù là con buôn hay giám đốc, học sinh hay giáo sư, gặp phải BỐ ĐỜI là coi nhu là mất điện đấy. Mình sẽ oai lắm, hihihi, nghĩ mà thích thế. Mà đã là BỐ ĐỜI thì làm gì chả được, nhưng nhất định phải thật oai. Hễ thấy chỗ nào đông mình cũng nhòm vào một tí, hất hàm thả ra vài câu, mấy cái này cũng dễ, trong phim có đầy, học đơn giản thôi (chắc thế) cho chúng nó hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thôi. Nếu bí quá, vấn đề gì mình không biết thì mình sẽ cười hê hê hô hô và cầm cái biển này http://i24.photobucket.com/albums/c23/nbel/just2add.gif lượn qua vài vòng là xong.
Chả mấy chốc lên nghìn bài, hix... giá mà mình rạch giời rơi xuống thế thì có phải đỡ lận đận mãi bây giờ mới có chục bài thế này..
Ôi nhưng mà có phải BỐ ĐỜI thì là oai không nhỉ, nhỡ có đứa nào nó cà khịa mình thì sao, nếu là giai mình sẽ tranh cãi, không được thì mình thú nhận mình yếu đuối, mình là con gái, chắc cũng xuôi ngay. Nhưng mà nếu GÁI nó cà khịa mình thì sao đây ?

chaohanh
31-05-2006, 06:05 PM
Ngày xưa có một bài hát Pháp có tiêu đề "Người khổng lồ bằng giấy" rất chi là hay nhé. Trong cõi nhân gian anh chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Nhưng khi anh nhìn thấy nàng, người đẹp cao ráo, trắng trẻo, đôi mắt to đen lay láy ngây cbn thơ, anh chợt thấy mình trở thành một người hùng, một người khổng lồ ôm trùm, bao bọc lấy cả thế gian xung quanh nàng. Người khổng lồ bằng giấy.

Trò đùa của số phận. Mặc dù anh không cao nhưng cũng khiến nàng phải ngắm nhìn, ánh mắt xa xăm. "Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian còn có ai khá khẩm hơn mà lại ngốc như chàng không?" Chuyện! Cả một đống tiền chứ bỡn à?!

Đi bơi đi em, kẻo không bọn ass nó lại bắt anh khổng lồ thi xem ai tè xa hơn thì mủn hết hàng mất.

chaohanh
02-06-2006, 03:45 PM
Giá mà…

Relationship was not built in a day. Em thề đấy. Thề mà. Nói điêu chết liền! Giả vờ mọi người tưởng tượng cái icon này là cái động tác thề thốt của người miền Nam nhé. Em thề rồi đấy. Nhưng mà trên sàn thì sao? Xán xà chá chá chà... Đạo diễn không ép đâu, nhưng mà diễn viên lại diễn đạt quá, đâm ra… em chả biết nói sao. Xấu hổ lắm! Mỗi một scene thôi nhưng mà em có cảm giác rất thật. Em nghĩ là anh ấy cũng thế. Có thể là tình yêu???

Tình yêu như đóa hoa hồng. Hoa hồng nào mà chẳng có gai. Hoa hồng không gai là hoa trồng trong nhà kính. Nhưng cánh hoa hồng trồng trong nhà kính rất dầy nhé. Không mỏng manh như hoa hồng ta trồng ngoài vườn đâu. Hoa nở to như cái bát ý, lại lâu tàn nữa. Nghe đâu hoa này xuất sang Nga sang Nhật là đắt lắm. Những mấy chục rúp nghìn nghìn yên một bông ý. Khiếp nhờ! Mỗi tội, bón phân hoá học nhiều quá mất cả mùi hương. Thân cành thì thon thả thẳng tắp sờ thì cũng mềm mềm êm tay nhưng mà lại cứ trơn tuột đi đâu ý. Rất là dễ rơi. Rơi một cái thì… Ôi ôi ôi!!!

Hoa rơi giữa chốn đông người. Người xuôi kẻ ngược đá viu đi véo lại. Người vứt đằng trước. Người hất cẳng đằng sau. Người dẫm phải lại còn di di… Bông hoa nằm đấy đau đớn buồn bã xót xa cho đến khi có bác công nhân công ty vệ sinh môi trường đi qua. Tiếc quá! Hơi buồn một tí quá! Cứ hoa là đẹp, bất kể hoa gì, thậm chí hoa ăn thịt người hay cái hoa gì mà tỏa mùi thum thủm ở Inđô í, nhìn vẫn có màu sắc và sự quyến rũ riêng của nó. Giá mà em đừng đánh rơi… :(

Fuck
08-06-2006, 12:09 PM
Mấy hôm nay sắp sinh nhật nó, đày năm thì đúng hơn. Cả nhà nó vui lắm, bố nó lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, từ ngày có nó nhà nó phải ra ở riêng, tuy còn bừa bộn nhưng cũng thỏa lòng mơ ước có chốn cắm dùi của bố nó. Mẹ nó thì hì hụi lo chuẩn bị làm lễ rửa tội cho nó. Tổng cộng 100 cái bánh thánh được chuẩn bị để phát chuẩn, nhưng bố nó bảo có tẩm estacy cho bọn trẻ con nghiện bánh nhà nó, nghĩ rùng rợn thật. Các anh chị em họ nó đang tập hát đồng ca, đông lắm, hát cảm động lắm, từ ngày kháng chiến đến giờ mới có bữa mở mặt với đời, sao lại không cơ chứ. Chú thím dì nó thì cứ tấm tắc khen, bố mày cố 4, 5 năm mới có được mày đấy, rồi chú thím lần lượt móc túi ra những bài diễn văn dài hàng gang tay, kể lể sự tình và ca ngợi nó, như thường lệ.
Bố nó thì lúc buồn lúc vui, vẫn trầm ngâm mặt thâm như kít sắt, thi thoảng cười ha hả khi thấy nó quẫy đạp lung tung, lúc thì thở dài cái sượt vì ông nội nó vì nó mà từ bố nó, đuổi cả bố nó lẫn anh em thân tín ra khỏi nhà.
Còn nó thì ngơ ngác nằm ọ ọe, trẻ con mà, biết gì đâu, giá mà nó biết là nó là đứa trẻ của một vụ ấy bướm trước khi cưới.

Centaure
08-06-2006, 11:40 PM
Bạn Hoan viết duyên phết, lâu lâu rồi không có ai viết kiểu này nữa. Em các bác lượn một vòng, thấy xung quanh cái gì cũng mới, cứ như quê mình sau cải cách ruộng đất, chạy vào NTLXX làm bãi đánh dấu rồi lại chạy ra.

Nghe giọng thì quen mà chả nhận ra là ai :(, tró xế. Ai đấy nhể.

Tofu
09-06-2006, 02:20 AM
Theo em đoán, thì hình như bạn Lê Thị Hân Hoan là bạn văn sĩ tác giả quyển Lấy phải người như anh.

AZER
09-06-2006, 04:03 AM
Bạn Phải lấy viết không được buồn cười thế này. Anh nghi là em Ngố.

one
09-06-2006, 01:01 PM
Hehe, em các bác bây giờ chỉ vào 2 cái TL đọc lướt lướt, nói mấy câu vớ vẩn rồi đi ra chứ thời gian đâu mà nhận định tình hình rồi biến thành câu chuyện cô đọng nhường kia. Vả lại, em cũng không có căn để viết mấy cái chọc ngoáy nhẹ nhàng như thế này. Tính em cay độc nên nếu đã muốn chọc ngoáy cái gì thì giọng sẽ hằn học hơn nhiều. Em cũng giống bác Centaure ở chỗ đọc Lê Thị Hân Hoan thấy quen mà luận thì không ra. Cái câu kết hơi hơi giống giọng bác Hạc, cái kiểu kể chuyện thì hơi hơi giống WIL, nhưng cũng chỉ đoán bừa thế.

chaohanh
10-06-2006, 12:49 PM
Hu hu hu... Cho em khóc nốt đã rồi em mới nói được. Hu hu hu... Ngủ dậy em chưa ăn gì nhưng thấy chiếc bánh GATO to ơi là to trên bàn. Thế là chả kịp đánh răng, em ngoạp luôn miếng. Hu hu hu... Ai cờn khóc lóc vật vã. Rồi. Đã khóc xong. Chờ tí em lau nước mắt đã. Ai cờn quệt quệt.

Chiếc bánh này anh mua từ nhà Bùi Công Trung hay là Nguyễn Sơn? Sao ngọt thế nhỉ?! Ai cờn ngúc ngoắc đầu ngạc nhiên. Mọi hôm ăn thấy rất vừa miệng, độ ngọt vừa phải, kem cũng vừa đủ độ béo thôi cơ mà hôm nay thì quá ngọt đến chảy nước quá béo đến bóng nhẫy cả môi. Giai đi mua cho em cái bánh khác nhé. Chả chiều chuộng gì cả, em lại khóc bây giờ. Ai cờn phụng phịu. Híc... Chuẩn bị dồn nước mũi rồi đấy. Híc... Rồi, có thế chứ. Yêu giai của em ghê cơ! Ai cờn mắt chấp chới. Các bác thông cảm, em thích ai cờn ghê cơ. Nghiện mất rồi!

Các bác đừng ném đá em, phải tội ra. Người em bé nhỏ, hơi lùn hơn bọn tây một tí nên quần mua về toàn phải cắt bớt gấu đi. Gờ tờ bà, pút sờ, gục xi, lùi, giáp lu sờ, giét xì ki i ti ci gì cũng cắt tất. Hàng họ là phải hợp với dáng người. Các bác công nhận không? Ai cờn vênh vênh. Em cũng bảo với giai em thế. Giai em chỉ cười hiền hiền gật gật đầu như đồng chí phi công mũm mĩm thôi. Chả nói năng gì. Ai cờn mím môi. Kiểu giai em thích Thánh Gióng í mà. Khám xong, bác sĩ khuyên cứ đưa về làm cửu vạn cho em cũng được, kiểu tài khoản của giai em cũng kha khá mà. Ai cờn nháy mắt.

Có bác nào share cái bánh với em không? Mỗi hai chim thôi ấy mà. À quên, í em nói là quãng hai trăm nghìn. Ừ thì là của giai em mua cho nhưng em tính ăn không hết nên đem ra xe với các bác cho đỡ phí mà lại có thêm tí mua đôi Gia nốt tí đi vào chân cho nó nhí để còn bốt lên khoe mí... các bác. Ai cờn huýt sáo. Tại em lí nhí xin giai em mua cho đôi Thượng Đình thanh lý hạ giá mà nhất định không cho nên đành phải làm cách này vậy. Ai cờn nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Các bác nói gì??? Đừng có mà chê giai em là ki bo nhé. Ai cờn mặt đỏ phì phò đằng tai. Có mà nhà các bác ki bo đeo mo đi đào mỏ thì có. Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. (Răng em trắng đều tăm tắp như hạt na và khít khìn khịt sao nghe lại có tiếng gió rít nhỉ??? Lạ thế!) Hay là các bác có tư thù gì với giai nhà em nên mới nói thế? Ai cờn dấu hỏi. À, không phải hả?! Ô kê con gà đen. Không phải thì thôi. Bác bảo bánh đấy ngấy á? Thế nó mới là quý xờ tộc chứ. Giá mà các bác cũng nghiện bánh GATO như em…

Caterry
14-06-2006, 02:28 PM
Nói đến "giá mà" sao bỗng nhiên mình lại buồn đến thế...
Giá mà đừng có chiếc nhẫn quái ác trên ngón tay áp út của người ấy... Giá mà chúng mình gặp nhau sớm hơn...Giá mà em có thể nói yêu anh... Giá mà chỉ có 2 đứa mình trên thế giới... Giá mà em không gửi những dòng này trên Thăng Long...

HAMI
14-06-2006, 02:40 PM
[QUOTE=Caterry]Nói đến "giá mà" sao bỗng nhiên mình lại buồn đến thế...
Giá mà đừng có chiếc nhẫn quái ác trên ngón tay áp út của người ấy... Giá mà chúng mình gặp nhau sớm hơn...Giá mà em có thể nói yêu anh... Giá mà chỉ có 2 đứa mình trên thế giới... Giá mà em không gửi những dòng này trên Thăng Long...[/QUOTE]
:D Hie hie, đứa nào đây? Có phải bạn tớ ko đây :-? Thôi quên anh ấy đi, tìm anh khác, hãy tắt máy tính và ra đường đi, ngoài đường thiếu gì giai thông minh, xinh đẹp. =))

LeoxX
14-06-2006, 10:38 PM
"Giá mà" em được làm ass em treo hết mấy cái mấy cái use nói ngu vật ở trên quán nước vỉ hè. "Giá mà" em biết nhỏ quá sẽ chết nhanh ở TNXM này em sẽ khai tuổi lớn hơn ...Giá mà ...thôi !

someon3
14-06-2006, 11:02 PM
[QUOTE=HAMI]:D Hie hie, đứa nào đây? Có phải bạn tớ ko đây :-? Thôi quên anh ấy đi, tìm anh khác, hãy tắt máy tính và ra đường đi, ngoài đường thiếu gì giai thông minh, xinh đẹp. =))[/QUOTE]

con cá nào mình không bắt được cũng là con cá to mà :D, thôi chúc bạn tìm được con cá "mập" khác.....

bigcitylight
15-06-2006, 07:31 AM
Giá mà cái con ma nơ canh nhà mình nó biến thành người thật (như phim).

Khi vang
16-06-2006, 04:29 AM
Giá mà em lại đc về Việt Nam quê hương tôi thì tốt quá, ở đây buồn thiu mất vài thứ...

Caterry
16-06-2006, 01:08 PM
[QUOTE=someon3]con cá nào mình không bắt được cũng là con cá to mà :D,/QUOTE]
Về cái này thì em đặc biệt đồng ý với bác. Em sắp bắt được con cá mập rồi bác ạ! Giá mà... con cá mập ấy là bác. :x
Giá mà được ăn vịt nướng bây giờ nhỉ!

chaohanh
16-06-2006, 02:34 PM
Nhà không có dàn cũng chẳng có loa đài. Trong căn nhà nhỏ em có anh luôn kề bên. Chúng mình mắt trong mắt, tay trong tay cùng bước đi trong tiếng nhạc du dương. Điệu nhạc phát ra từ sự cảm nhận lẫn nhau, từ sự đồng điệu của hai trái tim yêu lúc dồn dập, nồng nàn, lúc lả lơi, dìu dặt. Em nhìn thấy những con sóng nhỏ trong đôi mắt anh dịu êm vỗ vào bờ cát. Em muốn chìm đắm hụt hơi dưới những con sóng đó. Có cả cá nhé. Con cá to nuốt con cá bé. Con cá bé lại nuốt con cá bé hơn. Tèn ten tén ten. Em sẽ được một xâu cá nhé. Giá mà lúc ấy anh không ôm chặt em... Mình nướng cá ngay trên bãi biển. Cá tươi nướng mới thơm ngon làm sao! Ôi, thèm quá!

Khi vang
16-06-2006, 04:54 PM
[QUOTE=chaohanh]Nhà không có dàn cũng chẳng có loa đài. Trong căn nhà nhỏ em có anh luôn kề bên. Chúng mình mắt trong mắt, tay trong tay cùng bước đi trong tiếng nhạc du dương. Điệu nhạc phát ra từ sự cảm nhận lẫn nhau, từ sự đồng điệu của hai trái tim yêu lúc dồn dập, nồng nàn, lúc lả lơi, dìu dặt. Em nhìn thấy những con sóng nhỏ trong đôi mắt anh dịu êm vỗ vào bờ cát. Em muốn chìm đắm hụt hơi dưới những con sóng đó. Có cả cá nhé. [SIZE=3]Con cá to nuốt con cá bé. Con cá bé lại nuốt con cá bé hơn[/SIZE]. Tèn ten tén ten. [SIZE=3][COLOR=Red]Em sẽ được một xâu cá nhé[/COLOR][/SIZE]. Giá mà lúc ấy anh không ôm chặt em... Mình nướng cá ngay trên bãi biển. Cá tươi nướng mới thơm ngon làm sao! Ôi, thèm quá![/QUOTE]
Thật là hoang tưởng... . Giá mà bác không viết bài này. :D

Sóng Hồng
10-08-2006, 07:18 PM
Một giọt, hai giọt. Mẹ nó, trời mưa quá. Ừ thì anh đ'eo ngủ được anh đếm mưa. Có ai đếm cùng anh không? Không à? Không đứa nào biết anh đang đếm à? Thế này sao chịu được. Để anh thông báo cho biết nhé. Phù, đã xong, bài dài quá, lại đếm...
Một triệu, một triệu 1 giọt... mẹ nó, sắp hết cái chai uých ki chính hiệu sành điệu mua từ bển về rồi. Loại ba vạn chín nghìn năm đấy các bác ạ. Gớm, uống một giọt là say cả năm đới. Thế nên mỗi lần trà dư tửu hậu với các bác em chỉ dám mời mỗi bác 1 giọt. Thế cũng là thấm nhuần cái chất chơi nền nã của tây các bác nhở?
Hai triệu.. hai triệu rưỡi.... mẹ nó, mưa mãi không hết, ngồi nghĩ về hạnh phúc vậy. Ừ cái con bán hoa hồi gì em mua cả hàng hoa nhà nó ấy, giờ có mấy thằng sinh viên nó đưa đón rồi. May hồi ấy nó còn ngây ngô chưa biết gài đít cái ghi âm, chứ nó khôn như mấy ẻm ở phát thanh truyền hình thì giờ em thành giáo viên tập sự mất dạy dzồi các anh ạ. Em yêu nhỏ bé của anh ơi, bỏ con bán hoa anh lại có em. Ừ thì em đổi tình lấy nhà, nhà bây giờ là của em, em bây giờ là của anh, thế là nhà là của anh em nhỉ? Cái gì mà không mua được bằng tiền thì mua bằng tình + rất nhiều tiền có được không em? Chiếm được cả em lẫn nhà là mơ ước cả đời của anh rồi. Đúng là giai tân mà fck nạ dòng thì cứ như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu em nhỉ? Đôi chúng mình sao hợp nhau thế. (Ngày mai anh đi lấy cái giấy bác sĩ chứng tử anh còn tân cho em xem nhé, yên tâm nhé em).
Hai mươi triệu... ba mươi triệu.... Mưa gì mà lâu thế. Độ này túng tiền quá. Hàng tuyển như em lại thiếu tiền các bác ạ. Đôi giày Con Vợt màu đỏ còn nguyên mác rinh từ bển về đi sà sã mấy tháng hỏng mất rồi. Tiền đâu để mua con mới đây? Gạ mấy đứa nó đưa tiền cho đầu tư mà chúng nó chê em các bác ạ? Đúng là bọn chó chê kứt. Kìa có bọn tuyển giáo dạy tiếng Anh cho gái kìa. Em phải làm 1 chân các bác ạ. Trình em siêu, thấm nhuần từ bển về đó, ngoài ra em có nhiều mối quen biết khủng lắm, toàn hàng khủng thôi. Bây giờ em viết tiếng Việt khác gì tiếng Anh đâu? Cứ đặt bút xuống là viết thôi, đ'eo cần nghĩ. Các bác nhận em đi rồi một tuần 2 - 3 bận em mời lên ibox hút xì gà. Hút cái loại xì gà này là phải luyện tập các bác ạ. Ở tây có mười mấy tháng thôi nhưng em cố gắng luyện tới nền nã rồi đấy. Loại xì gì em cũng hút, xì gà La habana, banana, cocacola em đều hút hết, cởi truồng hay không cởi truồng em cũng chơi. Nền và nã lắm các bác ạ.
Bốn mươi triệu... Năm mươi triệu.....Lại mưa...Rượu còn đúng 1 giọt thôi các bác ạ, em xin kính để dành dâng lên bác Phừng, hải đăng bạn em. Gớm, mấy khi chỗ anh em trong nhà phải nhường nhau đâu bác nhỉ? Em cứ gọi là kính lão đắc thọ. Bác già chả uống được mấy nữa là tạnh. Em thì còn trẻ, khi nào bằng bác ắt sẽ có đứa nó lại dâng tận miệng em thôi.
.........Ô mẹ nó, tạnh rồi à? Em chuyên độc hành thiên lý. Hôm nay em làm bài này coi như vĩnh biệt hai bên Thăng Long. Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu em. Các bác hãy nhớ lấy lời em..........
Mẹ nó, ông viết bài tự sát hay vậy mà có mỗi thằng chó Gấu vào cảm tác thôi à? Đời nào ông chịu. Ông phải sống để còn đếm, để còn chiếm cái nhà với em yêu, để còn xì gà với bác Phừng, để còn đi dê mấy em học tiếng Anh. Hàng tuyển như ông mà chịu chết không đứa nào khóc à? ... Ai cho tôi sợi dây thừng.......

Marc
12-08-2006, 02:21 AM
Vầng, em hiểu...giá mà...bác nhỉ. :D

Fuck
28-09-2006, 02:18 PM
Giá mà trên đời này không có đàn ông nhỉ. Hic, nhưng mà như thế thì chẳng được. Không có đàn ông thì mất hẳn một nửa thế giới rồi còn gì nữa. Giá mà.. vậy thì giá mà không có cái mảnh chinh. Đúng rồi, khốn nạn thật, nghiến răng mà chua xót. Cứ sau mỗi một cuộc tình trôi qua, em lại ước ao giá mà trên đời chưa bao giờ có cái mảnh chinh. Hôm qua vào diễn đàn, nhìn thấy cái nick Quất Ngựa Truy Phong em lại giật mình, đời ơi làm sao trả lại công bằng được cho chị em đây.

Quất Ngựa Truy Phong
28-09-2006, 07:10 PM
“Giá mà trên đời chưa bao giờ có cái mảnh trinh”, để làm gì em nhỉ? Sao em lại phải ao ước một điều không thể thay đổi như vậy? Nếu người nào đến với em chỉ vì em có “sự trong sạch” thì em không nhận được một tình yêu đích thực đâu. Hãy cho nó vào toilet, giật nước, thế là xong! Hãy đặt thứ “tình yêu” đó vào đúng chỗ của nó, em ạ.

Quá khứ có ý nghĩa gì gì nhỉ? Quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai mà thôi.

Xin Chúa cho em biết những điều gì có thể thay đổi để thay đổi và những điều gì không thể thay đổi để em sẵn sàng chấp nhận và vui vẻ với nó.

Chúc em mọi điều tốt lành và biết “Quất Ngựa Truy Phong” khi cần thiết! :)
----------------------------
....
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!”...
(Nguyễn Đình Thi )

Oops
30-09-2006, 08:28 AM
Giá mà mình mua stock hôm qua thì hôm nay có phải lãi to rồi không

azzurra_ac
01-10-2006, 04:41 PM
Nếu em hiểu :) giá mà ........ xuất con mả mè nó sách 1001 điều biết thế

lovemetender
03-10-2006, 03:43 AM
giá mà mình không yêu nó.. à không phải nói.. giá mà nó yêu mình.

Fuck
23-11-2006, 03:29 AM
Về rồi, mụ lại về rồi, sung sướng bằng chết. Cảm giác run run log in lại bằng cái nick thân thương, mụ lại trào lên cơn sôi máu, phải chửi, phải chửi cái đã. Tiên sư thằng nào treo nick bà. Rồi, xong xuôi, mun lượn vài vòng, lạ thật, chúng nó thấy nick mụ sáng rõ ràng thế mà chả đứa nào hỏi thăm. Lại phải nhí nhảnh thôi. Mụ khoái chí sang phòng con nhỏ bạn, hì hụi lôi đống nội y ra, rồi, cái này thì chúng nó mới nhẩy cẫn lên đây. Gì chứ lũ giai Thăng Long mụ biết, chúng nó chỉ chăm chắm mấy cái món này thôi. Lần lượt mụ giăng lên, chụp chụp xoay xoay, rồi post. À, một đứa, hai đứa vào rồi, chưa đứa nào reply cả, mụ sốt hết cả ruột, à có reply rồi, hay, mụ không kìm được sung sướng vỗ đùi đen đét. Rồi từ dưng mụ ngẩn cả người ra, gì thế nhỉ, à, tay mình, phải rồi, tay mình mềm quá, bất giác mụ thần người ra, phải đến hai chục năm nay rồi ấy nhỉ, mụ sụt sịt, thằng lái chuối đi dép tông lào ở chợ Nhổn, cái răng hô vàng khè toàn bựa thuốc lào, ấy thế mà bữa tối đi xem phim ở sân bóng trường Sư Phạm mụ cũng mạnh dạn để nó véo đùi... cảm giác thật là lạ lùng. Không, mụ chả tiếc, xao xuyến thế thôi, đời mụ đàn ông giờ là cái đinh nhá. Mụ chăm chú xem tiếp, có reply nữa rồi, mụ biết ngay, có đứa save ảnh về còn zoom lên, hít hà, đọc rõ cả nhãn 36B của mụ, bất giác mụ thấy nhột nhột chỗ ấy, hí hí hí, mụ cười một mình, cyber mà cứ như thật ấy, hí hí. À, có lão Bắc Thần đang dòm ngó, thằng cha này ghê lắm, nghe nói hắn lại đang hâm mộ cái gì hip don't lie... hắn nhìn soi mói, chết, khéo lộ mất, mông mình làm tró gì to tướng như thế được, có mà bằng cái lồng bàn, Tây còn được chứ ta thế ai tin. Mụ vội vàng lảng sang topic khác, bốt lấy bốt để đánh lạc hướng. Phiu... thế cũng xong. Mụ khoái trá cười khành khạch một mình rồi quay sang trò tiêu khiển thứ hai của mụ. Blog, đúng rồi, mụ mới khám phá ra blog rất hay, một mình một cõi, chả sợ thằng nào kiểm duyệt xoa bài, mụ hả hê viết viết lách lách. Thằng Ngọc hói nó còn bảo nó 18 tuổi nữa chả lả mình, mình... cứ cho là 20 đi, hay ho hơn chán cái thằng hói kia. Nói thế mụ cũng lo lo, chả gì dạo này đi tắm thấy cũng hay rụng linh tinh.
Chán rồi, cyber chán mụ lôi đồ ăn ra ngấu nghiến, rồi nằm vật ra giường thao thức. Mụ cũng chả biết mụ phải tiếc cái gì để mà giá mà nữa. Giá mà gì nhỉ ? Ôi mụ chả muốn giá mà, nhưng cũng chả biết sao đây. Thôi thây kệ, mạng ấy mà, biết ai với ai, hơi đâu mà lo giá với chả sống. Mụ lại lần mò dậy bật máy tính, rồi lại log on.... Tiên sư nó, có thằng nhãi con nó lại chửi xiên mụ lấy gái đi học PhD không à, lại phải chửi thôi...

mom
23-11-2006, 09:06 AM
Hôm qua bắt xe đò đi tỉnh. Mấy chú bên cạnh cứ giá mà thế này giá mà thế nọ. Nhất là quả giá mà bộ luật hình sự giải quyết tội hấp diêm chỉ có 2 tháng thì tốt. Công nhận giá mà cũng hay.

Mac
23-11-2006, 10:33 AM
Hôm nay đọc bài của Hoan xong rồi có bạn bảo anh vài chuyện, anh mới giải thích với bạn anh là có mấy bạn nằm trong danh sách ưu tiên không đọc bài của anh để anh đỡ tốn nơ tờ ron thần kinh
http://www.imageupload.com/my.php?image=05e14_SodenTL.bmp

lonton
23-11-2006, 10:35 AM
Giá mà có ai cho mình vay tiền với lãi suất 13%/ năm