View Full Version : Hộ em với !
Cagiva
25-02-2005, 10:38 AM
Nói như bác gì hôm trước góp ý em ..bảo em change nick này rồi hình như đã thấm nhuần cái tư tưởng đắc đạo là thế nào ...giờ em cũng muốn thử xem để em biết em chã thế nào ...em nói các cụ các bác đừng cười em ....em thật ...em nhờ các cụ các bác Chửi - Góp sờ ý hộ em ...em sai đúng thế nào cứ nói em xem ...có chã thì làng cũng đừng bắt vạ thằng mù chữ như em nhé ...tội lắm ...ơn đảng ơn chính phủ ơn các bác ! em xin hêt
Tsunami
25-02-2005, 11:02 AM
Đầu tiên là mày bơn bớt cái dấu 3 chấm nhà mày đi, tập viết cho nó đúng chính tả đã. Trong TL này, chỉ những thằng nào cực giỏi về chính tả mới có quyền viết sai chính tả.
1_con_vịt ở trong SG đấy à.
Carling
25-02-2005, 12:04 PM
[QUOTE=Tsunami]Đầu tiên là mày bơn bớt cái dấu 3 chấm nhà mày đi, tập viết cho nó đúng chính tả đã. Trong TL này, chỉ những thằng nào cực giỏi về chính tả mới có quyền viết sai chính tả.[/QUOTE]
Thật đ[color=purple]éo[/color] hiểu thằng này thuộc cái thể loại nào nữa. Đi đâu cũng gặp mày nhảy vào phán mấy câu cứ như là bố người ta thế hả? Động cỡn à?
Cagiva
25-02-2005, 03:08 PM
ầy ầy ...đừng vội nóng thế bác NCC ....cho em xin ..cảm ơn bác !
to TSunami : em chấm chấm là có tội à ? mà chấm chấm bác phát nhé ...em không sai chính tả ...em đố bác tìm được lỗi chính tả nào trong cái em bốt lên đấy :D ...dưng mờ cũng cảm ơn bác phát .
to Em móm : không ..em ở ngoài chỗ có hồ con rùa ạ ...
daudinh
25-02-2005, 03:13 PM
[QUOTE=1 con vịt]ầy ầy ...đừng vội nóng thế bác NCC ....cho em xin ..cảm ơn bác !
to TSunami : em chấm chấm là có tội à ? mà chấm chấm bác phát nhé ...em không sai chính tả ...em đố bác tìm được lỗi chính tả nào trong cái em bốt lên đấy :D ...dưng mờ cũng cảm ơn bác phát .
to Em móm : không ..em ở ngoài chỗ có hồ con rùa ạ ...[/QUOTE]
Sai chính tả đây này "Hộ em với !"
Triệu thì hoa Hoè là một con mẹ cũng chả thánh tướng gì đâu, bằng chứng là vào Tê lờ mình nói năng bắt chước y như chị Vều nhà mình. Vì thế nên câu nó chê chị chính tả với ngữ pháp hình như là nó có hối hận ghê lắm rồi nên mới chui vào đây chửi nhau với chị . Vì thế cho nên :p 4c cứ yên tâm gõ giếc, sai nhầm tí cũng ko sao, sai với nhầm chữ nào nhỡ ra goc song quay lại nhòm thấy thì lại e đít sửa, sao đâu. :D
Cagiva
25-02-2005, 07:17 PM
em đi qua trại cá sấu của chị Sất thấy các bà các cô ghê quá..chạy mất dép luôn...hị hị...lần sau em chả dám léng phéng quanh trại cá đâu...:D
NDBGDVTT
25-02-2005, 07:22 PM
Sất này, Moai hè không phải Hoài thật đâu, đừng nghe người ta đùa nhau linh tinh.
Còn chú Vịt, anh bảo thật là anh không đồng ý với bác Tút nhưng mà bác ý nói chú không sai đâu. Cái kiểu viết suốt ngày chấm chấm của chú nhìn hơi buồn cười, vì nó thứ nhất như đàn bà hết hơi do nói lắm, thứ hai nó chả ra cái phong cách gì cả, nhất là khi chú chính tả chưa sõi.
Chú nói thách mọi người tìm ra lỗi chính tả của chú, anh sẽ chỉ ra cho chú vài lỗi chính tả trong ngay bài post của chú.
[COLOR=Red]ầ[/COLOR]y [COLOR=Red]ầy ...[/COLOR][COLOR=Red]đ[/COLOR]ừng vội nóng thế bác NCC ....[COLOR=Red]c[/COLOR]ho em [COLOR=Red]xin ..[/COLOR]cảm ơn [COLOR=Red]bác ![/COLOR]
[COLOR=Red]t[/COLOR]o [COLOR=Red]TSunami : [/COLOR] em chấm chấm là có tội [COLOR=Red]à ?[/COLOR] mà chấm chấm bác phát [COLOR=Red]nhé ...[/COLOR]em không sai chính tả [COLOR=Red]...em [/COLOR] đố bác tìm được lỗi chính tả nào trong cái em bốt lên [COLOR=Red]đấy ...[/COLOR]dưng mờ cũng cảm ơn bác [COLOR=Red]phát .[/COLOR]
[COLOR=Red]t[/COLOR]o Em [COLOR=Red]móm :[/COLOR] khôn[COLOR=Red]g ..[/COLOR]em ở ngoài chỗ có hồ con rùa [COLOR=Red]ạ ...[/COLOR]
Cá Ngão
25-02-2005, 09:13 PM
Cho nhà em chen ngang một cái ạ. Nhà em cũng mắc tật viết chấm chấm. Ấy không phải do là nói nhiều nên hụt hơi, mà là nói mà không liền mạch. Nhiều khi ngồi viết weblog, em gõ chấm chấm còn nhiều hơn gõ chữ nữa cơ :) ý tưởng trong đầu thì nhiều, mà khi type thì lại thành lan man, không biết cái nào dính với cái nào nữa.. thành ra nện chấm chấm. :D
Làm sao để sắp xếp ý tưởng trong đầu mình một cách liền mạch được ạ? Nhà em vốn đã suy nghĩ chậm, nói cũng lại chậm nữa.. viết toàn chấm chấm thế này thấy kinh quá! Xin chỉ bảo em với. Em vô cùng đội ơn.
Cagiva
26-02-2005, 06:47 AM
Ơn bác NDBGDVTT, em biết em sai cái gì rồi .Bác nói thế em còn xin tiếp thu chứ như cụ Tút chưa gì vào đã chốt hạ em một tràng, chỉ thì chả chỉ em biết đâu mà lần. Cái tật của em nó thế bác ợ, giờ em sửa dần dần vậy. Kính bác ! :D
[QUOTE=1 con vịt]em đi qua trại cá sấu của chị Sất thấy các bà các cô ghê quá..chạy mất dép luôn...hị hị...lần sau em chả dám léng phéng quanh trại cá đâu...:D[/QUOTE]
Chú 1 con vịt này, chị nói tử tế và nhã nhặn thế này nhé. Chú biết cái gì rõ thì nói, nghĩ kỹ rồi hẵng mở mồm. Chứ chưa biết gì mà cứ bạ chỗ nào cũng lảm nhảm là chị thấy khó chịu lắm. Mà chị ngứa mắt thì dứt khoát người khác cũng thế, nghĩa là chú sẽ phiền đấy!
Còn bây giờ, con bà nhà chú, đứa bỏ mẹ chết đâm chết chém nào nó dạy chú là Trại cá sấu của Sất hả?
Anh buồn cười! Em gái One calm down đi nào, bỏ qua từ "Sất" trong bài viết của nhà vịt, thì những nhận xét còn lại cũng tương đối chính xác đấy chứ. Nó chạy là tốt, anh sợ mấy đứa như nó bu lại thì 1 em One chứ 10 em One vừa chửi vừa hầu nó sửa chính tả cũng không kịp đâu.
Thế này bạn Kòm ạ. Giả sử bạn có một đứa con, giả sử thôi nhé, cứ cho là con gái đi, cũng chả xinh xẻo tài hoa bằng con nhà người ta đâu nhưng bạn nói chung là ông bố mẫu mực nên rất yêu con, rất tự hào về con gái rượu, thứ bảy đi uống bia ăn đậu phụ lướt ván hay chủ nhật ngồi cafe nghe thời sự quốc tế bạn cũng xách nó theo. Thế, xong rồi trong một lần bố con bạn dẫn nhau đi hoan lạc cuối tuần kiểu như vậy, có một thằng nhãi con nói vừa ngọng vừa lắp (mà tớ đồ là gốc gác nó không được thuần chủng lắm) nó chỉ thẳng (nhớ nhé, chỉ thẳng) vào mặt con bạn nó bảo: Mày là con bố Béo chứ gì, mày xấu bỏ mẹ, ngu bỏ mẹ... Khoan hãy nói về chuyện bạn đấm vỡ mõm thằng kia vì tội ai cho mày chê con tao xấu, con tao ngu. Liệu bạn có để yên cho nó khi nó bảo con bạn là con thằng hàng xóm, cái thằng mà thậm chí còn không có khả năng tèn ten không?
Mình giả sử thế thôi chứ mình biết Kòm chưa có con, mình cũng chưa có, nên nói chung mình kệ Kòm muốn nói gì thì nói. Sự nghiệp giáo hoá chã không phải dành cho mình!
Em One nói phải, sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, chứ không phải của riêng anh - cũng như của riêng em. Theo lời dạy của Bác thì trồng người hoàn toàn khác trồng cây, ít nhất là khác 10 lần (vì lợi ích 10 năm trồng cây - vì lợi ích trăm năm trồng người). Tất nhiên chuyện dạy con là chuyện luôn luôn làm đau đầu các ông bố (nếu con nó có bố!) và luôn là lý do để các ông bố đổ tội lỗi lên đầu bà mẹ (con hư tại mẹ!).
Cu Vịt, nó chẳng phải là con rơi của anh, và hiển nhiên là nó chẳng có tý gene di truyền nào liên quan đến em (đọc là thấy!) và thậm chí nó ngu đến mức khi rẽ đại vào một nhà để xin cơm, nó còn nhầm lẫn giữa bà chủ nhà hiếu khách thành một con oshin chỉ rình ăn cắp tiền của bà chủ. Để rồi vì thế - khi không xin được bát cơm nào, nó lại quay lại chửi cái nhà này ghê quá, tao đ:éo thèm vào đây xin cơm nữa.
Nói thế thôi chứ tất nhiên bây giờ Kòm chửa có con, và ấy One cũng chưa từng làm mẹ. Nhưng biết đâu (nói dại!) sau này con của One lại dính tý gene của Kòm, thế thì nó dễ phải đi xin cơm thiên hạ lắm, One nhỉ?
Cagiva
27-02-2005, 12:20 PM
Dạ vâng ! Chị One nói đúng, vầng thì em nhận em sai ! Trại cá khủng khiếp kia của chị Oăn chứ không dính đến chị Sất, chị Sất là trại trưởng trại điên, em nhỡ mồm em xin lỗi. Còn ông Kòm nhé, mịa ông chứ ! Đọc bài ông bốt lên Vịt em chả thấy dính dáng x gì đến việc ông bảo em ngu và ngu thế nào . Ông cho em hỏi khí không phải, ông vào đây chửi đổng góp vui với các anh các chị thóa mạ em hay là ông góp ý em đấy ? Giờ em léo cần giữ kẽ với kiểu đâm thóc chọc gạo như ông nữa . Nghe ông nói em ngứa cựa bỏ mịa, nói thì ít xiên đểu thì nhiều ! Kính ông lướt đi cho nước nó trong !
daudinh
27-02-2005, 01:04 PM
[QUOTE=1 con vịt]... Trại cá khủng khiếp kia của chị Oăn chứ không dính đến chị Sất...[/QUOTE]
:D Trại cá cũng có nhiều cái vui chứ, tại chú 1_con_dịch đọc bài không kỹ thôi, ví dụ như chú đọc cái bài "Chiến lược tìm đường cứu Trại" (http://www.trangtrai.net/index.php?showtopic=143&st=0&#entry2420) có phải là cười lăn cười bò ra không.
Cagiva
27-02-2005, 01:18 PM
Em có đọc bài ấy rồi, thấy các chị tính toán đóng tiền cứu trại, rồi nào là phạt vì cười etc..Cũng buồn cười lắm nhưng em ứ dám mon men nữa, toàn phụ nữ không em vào nhỡ bị đánh hội đồng thì em chết, chị Oẳn hình như đang thù em vì cái tội nhầm chuồng đấy bác ! :D
Đùa chứ Vịt ạ, chị trông tiểu nhân thù dai thế thôi chứ thật ra là tiểu nhân thù dai thật đấy. Mày cứ cẩn thận, chị ghi sổ mày rồi, mày chếtttttttt =))
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.