View Full Version : Tìm người đi cùng, một vòng đất nước
demdalat2004
24-02-2005, 01:17 PM
Đi, vầng, chỉ một chữ ấy là đủ làm cuồng chân và sốt cbn ruột của nhiều người mang tính phiêu lưu khám phá. Đất nước ta chữ S cong cong, dài ngót nghét hơn 2000km nếu tính đường chim bay thẳng. Qua một thời gian làm việc cật lực độ dăm năm trời, tự nhiên hôm nay em các bác nhận ra rằng mình chưa biết gì về đất nước của mình cả. Dào ôi, cắm đầu vào máy tính, TL, đêm nào rảnh thì cũng mạng miếc nét niếc, không có tí thời giờ nào ngắm quê hương hon sông rừng vàng biển bạc. Vì vậy, sáng nay, em các bác quyết định lên đây hỏi các cao thủ lang bạt vài điểm như sau:
1.Em muốn làm 1 quả từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan. Từ từ, từ từ qua từng miền yêu dấu của đất nước.
1a.Lộ trình: đi từ Sàigòn, vòng vèo tứ giác long xuyên, xuống mũi Cà Mau, *** 1 bãi cho hoành tráng rồi đi vòng đường nào đó, đường 1A chẳng hạn, đi dọc theo bãi biển, mò mẫm ra đất bắc, chạy lên ải Nam Quan, cũng *** 1 bãi rồi tàn tàn đi về. Lúc về thì theo lối Tây Nguyên mà mò về. Đại khái thế. Cái này thì nhờ các bác nào thạo, vẽ hộ cái lộ trình.
1b.Phương tiện: em nghĩ là xe đạp hay xe máy gì đấy.
2.Con người: em khởi xướng, em đi, ai có nhã hứng, thì cùng đi. 3.Vấn đề quan trọng nhất: em không có tiền. Vầng, đúng là không tiền thì không có gì, nhưng em muốn chứng minh điều ngược lại. Và vấn đề sẽ là kiếm tiền cho mỗi chặng đường, và kế hoạch chi dùng thế nào.
Đại khái thế. Các bác giúp em với. Hôm nay đã là 24/Feb. Em muốn khởi hành từ 1/Mar.
Cảm ơn các bác.
PS. Nếu là gái đi cùng, nếu chưa chồng, chưa người yêu, mà cùng cam cộng khổ được, thì tranh thủ đến khi leo lên đến đỉnh phan-xi-păng thì làm luôn quả wedding trên đấy – cái này là free offer, có cũng được, kô có kô sao.
PSS.Từ đầu đến cái PS là cực kì nghiêm túc. Còn cái PS là nghiêm túc. Xin các bác cho ý kiến ạ.
connhangheo
24-02-2005, 03:01 PM
Nhân tiện đây cũng nhờ luôn Đêm_Đà_Lạt tý đất. Cho em hỏi là đi một vòng từ HN - ... - HN bằng tàu hỏa thì tour đặt bọn nào hay ạ? đi khoảng 10 ngày đêm thì nên đi những đâu ạ?
chandatmattoet
25-02-2005, 03:24 AM
ơ cái bác dem này, trúng í tôi. tôi thích đi bằng xe đạp. cơ dưng mà, phải chuẩn bị chu đáo. bác định đi bao lâu?
demdalat2004
25-02-2005, 07:10 AM
Tớ tính khoảng 2 tháng.
Tour 1: loanh quanh tứ giác long xuyên
Tour 2: theo đường 1 men theo Bình Thuận-Ninh Thuận-Khánh Hòa-Phú Yên
Tour 3: Bình Định-Đà Nẵng-Huế...
Đại khái thế, vẫn còn mông lung lắm, chưa xác định rõ lắm nhưng cũng đang cố
connhangheo
25-02-2005, 04:35 PM
Ko ai giúp à???
Bac' DemDL, co tour nao xuat phat tu Hanoi thi em di voi bac duoc, con` lai thi thoi, bac tim co^ da^u khac' :D
Bac Ngheo`: Bac xem cai nay di, bu em o nha hay di cua bon nay. Ma nghe Ta^y no don` thi cung duoc. A ma no co den 2 Sinhcafe, em cung khong biet cai nao la Sinhcafe that cai nao la Sinhcafe chinh' hieu dau
http://www.sinhcafe.com/
http://www.sinhcafevn.com
Quanh quanh Bắc bộ có nhiều con đường hay lắm, vài năm trước thì chỉ khó đi nhưng bây giờ có thể đi bằng nhiều thứ khác nhau như motor, oto và xe khách, tàu hỏa, phà. Bắt đầu tính từ sau dãy Tam điệp đi:
Đi tiếp, qua thị xã Ninh bình rẽ vào đường 10, nghỉ lại Thái Bình hoặc Nam định City. Lấy sức đi tiếp (vẫn đường 10) sang Hải phòng, ở lại vài ngày thăm đất cảng, Đồ sơn. Từ đây nên tàu nhanh thăm Hà nội rồi lại quay về đi tiếp từ Hải phòng mới khoái.
Từ Hải phòng, nếu nhiều thời gian và vào mùa ấm nên ra Cát bà 1 đêm rồi tiếp Hạ long để đi qua Vịnh 1 thể.
Vấn đề là đừng ra bến Bính mua vé tàu cao tốc đi Cát bà (bọn bán tuor luôn offer như thế) mà nên đi đường bộ qua phà Đình vũ sang Cát hải rồi phà tiếp ra Cát bà, không biết đồng muối miền trung có chuyên dùng để làm nước mắm như muối Cát hải không nhi?
Từ Cát bà có thể đi mua vé tàu cao tốc hoặc thuê hẳn tàu du lịch sang Hạ long. Nếu chán Vinh rồi thì có thể đi đường bộ từ Hải phòng sang Uông bí rồi lên Hạ long hết chừng 1h30' hoặc đi tàu thủy (tàu chợ, không phải cao tốc) ra Hạ long thì hơi lâu hơn nhưng bù lại được ngắm tất cả các cảng Hải phòng và Đình vũ từ phía dưới sông.
Từ Hạ long tất nhiên phải đi Móng Cái, quay về Hà nội làm cái shit gì, tuy nhiên cũng không ít đường đi Móng cái.
Đường thứ nhất lại là tàu cao tốc, chạy qua Bái Tử Long.
Đường thứ hai là đường bộ, dừng lại sau Cẩm phả 1 chút 6km rẽ vào Đèo Nai xem mong than lộ thiên trong Nam không có. Cảng cá Cửa ông cũng gần đó thôi.
Còn 1 con đường khác từ Hạ long (Bãi cháy) đi vào Hoành bồ, chắc chắc có đường ra đường 18 để tiếp tục lên Móng cái hoặc sang Cẩm phả nhưng chưa thử được lần nào nên không dám nói ở đây.
Móng Cái với bất kỳ ai cũng nên nghỉ lại, lâu chóng thì tùy.
Từ Móng Cái, lùi lại Tiên Yên theo đường 18 rồi sang thẳng Lạng sơn Lạng sơn có mục Nam quan, có phố Kỳ lừa,có chợ Đồng Đăng thì tất nhiên rồi, không cần tả nữa chỉ nói là đừng tiếc quốc lộ 1A mới mở mà quay về Hà nội qua Bắc Giang Bắc Ninh thì phí cả cuộc đi.
Từ Lạng sơn, đi xe hơi theo đường số 4 về Cao bằng qua Đông khê, Thất khê mới là đáng nói.
Cao bằng có sông Bằng, cầu Bằng Kiều nhớ quá, hôm nào rảnh lại lên.
Đường Cao Bằng sang Hà giang rất gần nhưng đi thế nào thì chưa biết. Có dịp đi nữa nhất định sẽ tìm bằng được mới thôi.
Hà giang ngoài Lũng cú - Đồng văn cho thỏa chí i. nơi cực Bắc còn có 1 địa danh tên rất lạ là Hoàng Su Phì. Lâu quá rồi không biết cái bệnh viện Huyện do SIDA xây dựng đã có người đến khám chưa, năm 97 mang đèn mổ lên mới biết ở đó làm gì có ai biết mổ.
Hà giang sang Lào cai chắc hẳn bó tay, lượn sang Tàu may ra có đường vòng qua Tây Côn Lĩnh. Cũng tốt thôi, xuôi về Tuyên quang hồi sức rồi qua Chiêm Hóa, ngược sông Gâm thăm thủy điện Nahang và hồ Ba Bể. Thật ra, hồ Ba bể phải sang từ Bắc cạn, nhưng chịu khó chút thì đi từ Nahang lên mới hay.
Lại về Tuyên Quang, nếu không ham đoạn đường bụi mù Việt trì - Vĩnh Yên - Hà nội thì chỉ về đến Đoan Hùng thôi. Từ đây lang thang sang Phú Thọ hoặc về Việt trì. Nhảy tàu đêm, ngủ 1 nửa giấc là đến Lào Cai.
Sở dĩ không cần qua Yên Bái city bởi vì so với Lào cai và con đường sẽ đi thì Yên Bái chẳng là gì cả.
Lào cai - Sapa thì ai cũng biết rồi, có ai biết đi thẳng qua Sapa sang Lai châu đường có tốt không nhi?
Nếu không chắc thì ngược Sapa qua cổng trời 2913 lại xuống dốc khoảng 40km trên đường đi Lai châu, đường vẫn đẹp tuyệt vời sẽ gặp 1 ngã ba, tên nó là gì không nhớ nhưng hỏi về Than Uyên thì chỉ có 1 thôi. Than Uyên thực ra là 1 nông trường bây giờ gần đó đã mọc lên một thị xã bị bỏ quên của những người đi khai hoang từ thời Kinh Tế Mới.Chắc cũng chẳng ai còn nhớ đến thời gian hoành tráng cũng như cái thi xã bé tẹo tèo teo này.
Qua Than Uyên, đi thẳng, dọc theo 1 con sông nhỏ chảy trong núi đá đi tiếp đến Mù Căng Chải rồi thẳng đường về Nghĩa Lộ.
Đường này xe hơi vẫn đi được nhưng thấy đá lở thì phải đợi không mưa hãy đi qua bởi vì bạn đang đi cắt qua dãy Hoàng Liên Sơn nổi tiếng đến 2 lần.
Nghĩa lộ ngày xưa là trung tâm 1 tỉnh, nhưng bay giờ chỉ còn là 1 thị xã nhỏ thôi. Nằm giữa cánh đồng Mường lò giống hệt cánh đồng Mường Thanh thu nhỏ.
Nghĩa lộ cũng giống hệt Điện Biên ở những bộ váy Thái mê hồn. Chắc chắn phải nghỉ đêm ở 1 trong 2 khách sạn ốp gỗ pomu, muốn hay không muốn, bạn cũng nên thưởng thức mùi vị Thái trong thị xã gần 100% dân cư là người Thái trắng này. Những rừng chè cổ thụ trên dãy Phuluong sẽ cần 2 giờ đi về bằng xe hơi tính từ Nghĩa Lộ.
Từ Nghĩa Lộ đi xuôi về phía Yên Bái khoảng 30km sẽ gặp ngã 3 Ba Khe có đường đi Sơn la. Con đường từ Ba Khe sang Sơn La dài và nhiều dốc nhưng mà đi xe hơi hoặc xe máy khoẻ thì thật không phải suy nghĩ gì..
Thật ra, từ Ba khe, đường đi hết đất Yên Bái, vượt qua đèo Khế sẽ sang đất Phú thọ chứ không phải là đất Lai Châu-Sơn la. Thi trấn đầu tiên của Phú Thọ bạn gặp trên đường nay là thị trấn nghèo xơ xác gọi là Thu Cúc. Ở đây bắt đầu 2 con đường mới làm xong.
Một đường mượt như nhung qua dọc rừng cọ đồi chè Phú thọ (Nam sông Hồng) rồi về Ba vì, Sơn Tây - Hà nội. Nếu mệt rồi bạn có thể về, sau đó ngược đường 6 lên Hà Đông, Hòa Bình - dốc Cun rồi theo đường Hồ chí Minh đoạn phía Bắc bắt đầu lộ trình Nam tiến. Qua dốc Cun-Hòa Bình, nếu không muốn bỏ phí bạn có thể quay lại Kim Bôi, rồi Thanh Hà - Chùa Hương ngay gần đó, thẳng qua Chi Nê , qua 1 con dốc nhỏ nữa là thấy Phủ lý - Quốc lộ 1 A ngay trước mặt rồi.
Con đường thứ 2 bắt đầu từ Thu cúc, rất nhiều dốc cao lên thẳng Sơn la. Ai qua thị trấn Phù yên nhớ cho gửi lời hỏi thăm tới cô bán cà phê tên Chi rất nghiện dùng internet.
Sơn la -Điện Biên -Lai châu là vùng đất núi cao rộng lớn chưa dám đi nhiều. Chỉ chắc chắn là từ Sơn la đường rất đẹp để về Hòa Bình rồi Hà nội hoặc rẽ xuống luôn, Lạc sơn, Lạc thủy, Nho quan-Ninh bình là nơi núi giáp biển từ ngày xửa ngày xưa.
Đọc lại mới biết Bác Đà Lạt định vừa đi vừa kiếm ăn, chết cười!
Đi motor đi, 1 hoặc 2 bác kiếm 1 con khoe khoẻ, bình xăng to là được rồi. Tiền chơi bời như các bác thì mới tốn, tiền đi để ngắm thì đáng bao nhiêu.
Lộ trình miền Bắc vừa vẽ ra em đang mong đi lại 1 lần, các cơ sở dọc đường em không có nhiều nhưng giá/dịch vụ các nơi thì em biết.
Các bác cho em Khi nào bác ra Bắc, em sẽ xin đi theo. Đảm bảo sẽ không có đoạn nào phải ngủ vệ đường ven suối, đồ đạc chủ yếu là phòng thân,mang làm gì chăn bông túi ngủ cho mệt.
demdalat2004
26-02-2005, 04:30 PM
Hị hị, ừ, mới rủ một con bé, nó nói, kiếm tiền thì cũng hay, nó cũng thích đi cùng, nhưng kế hoạch kiếm tiền phải rõ ràng, không thể dùng vốn tự có, vì sẽ mệt lắm, không còn sức để đi chơi ngắm cảnh blah blah.....
Cái tour phía bắc ngon quá, cảm ơn nhà hanh nhiều.....
chandatmattoet
26-02-2005, 05:15 PM
xin góp ít vốn với bác Hanh.
lộ trình từ Hạ Long ra Móng Cái: đến Cẩm Phả nhớ rẽ qua đảo Vân đồn, ở Vân đồn cũng bắt đầu thương mại lắm rồi nhưng vẫn được lắm. Từ Cái Rồng đi tiếp ra đảo Minh Châu (vụ này em chưa đi, nhưng nghe nói hoang dã và mê hồn). Bác nào ở nhà đi nhanh, kẻo chúng nó đang định mở nhà hàng, khách sạn ở mấy cái đảo này thì hết đời thiên nhiên hoang dã, iem í là thích các loại đảo hoang lạ.
Nếu từ Hạ Long đi xuyên vào Hoàng Bồ, iem đã một lần đi từ hoành bồ xuyên sang Ba Chẽ, rồi ra Tiên Yên, nhưng các bác đừng đi, hiểm trở, khó khăn mà cũng chả có gì.
Các bác đến Tiên Yên thì nghỉ lai đôi chút, phố tàu ngày xưa (có vài nét giống Hội An), ở đây có món Cù Kì ngon tệ và các em gái Tiên Yên xinh đáo để. Bác nào đi lộ trình này, em có ối địa chỉ dừng chân, khỏi mất tiền trọ.
Từ Tiên Yên xuyên sang Lạng Sơn, lộ trình này chả có gì, dưng mà dạo này đường xá nâng cấp nên ngon lắm. Có chăng thì gần đến Móng Cái thì rẽ vào Mẫu Sơn, dưng mà thật ra thì cũng đìu hiu, chả có gì.
Rừng núi phía bắc thì em cũng thích lắm. đặc biệt rất yêu các cô Thái, Mèo. Bác Hanh khi nào thiết kế chương trình tây tiến cho iem xin đăng kí 1 suất nhớ! Sơn La, Điện Biên iem có nhiều địa chỉ, các món ăn Thái tương đối sành điệu, rượu cần xịn, lại cả món... nậm pịa. hikhik, ăn đảm bảo nhớ mãi không bao giừ quên!
ngorung
28-02-2005, 04:57 AM
Chào các bác, trước em có làm một chuyến đi Lạng Sơn - Cao Bằng-Bản Dốc bằng xe máy nên em có biết chút chút, bốt lên đây hy vọng giúp ích được cho các bác (à em đi từ năm 2001 rồi nên có khác chút chút nhưng có lẽ không nhiều):
Trước hết các bác nghía qua bản đồ VN để định hướng đã:
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/vietnam_rel01.jpg
Đường 4b từ Tiên Yên sang Lạng Sơn có khoảng 108km, đường đại khái thuộc loại đường miền núi ngon, đến gần Lạng Sơn thì các bác có thể rẽ lên Mẫu Sơn chơi, nhưng cũng đíu có gì cả ngoài rừng và núi, cũng có vài cảnh đáng để chụp; bác nào thích thì có thể ngủ lại ấp mái một đêm trên đó (hoang vu, có vài cái nhà nghỉ trên đỉnh núi, mái thì cũng tạm). Lạng Sơn thì cũng bé thôi, đi một ngày thì chắc chẳng còn chỗ nào đi (các bác đi kiểu nì thì chợ búa gì đâu nhỉ ). đường số 4 từ Lạng Sơn lên Cao Bằng thì vẫn nhơ nhớ nên có thể trình các bác cặn kẽ được:
Lạng Sơn - Cao Bằng
Xuất phát từ LS các bác theo quốc lộ 1A lên Đồng Đăng, Nếu các bác muốn thăm Mục nam Quan thì các bác theo đến hết đường 1A là đến Mục Nam Quan, (LS-MNQ khoảng 17km, từ LS đi MNQ thì qua Đồng Đăng 4-5km gì đó ) sau đó các bác lộn lại Đồng Đăng đi xuyên qua thị trấn này để theo đường 4A đi Thất Khê, Cao bằng. Đường qua Đông đăng để đi Thất khê thì các bác cứ theo đường qua Hang chui ( nó là một đường hầm qua núi đá giống như đoạn Tam điệp từ Ninh Bình đi Thanh Hoá) đi cửa khẩu Tân thanh mà đi, khi đi thì các bác chịu khó nhìn biển chỉ dẫn cho em vì đoạn này nó có 2 lỗi rẽ: một lỗi rẽ sang đường 1B đi Thái Nguyên, và một lỗi rẽ vào cửa khẩu Tân thanh, con đường lên Cao bằng là đi thẳng - đi qua Na Sầm, Thất khê - khi các đi qua ngã ba rẽ lên Tân thanh một đoạn thì tới thị trấn Na Sầm và bắt đầu leo dốc Bố củng (có thể em nhầm tên) đường sá đoạn này thì ngon, đường đèo một bên núi một bên sông cảnh cũng được, nhưng cách Thất khê khoảng 15-20km thì đường nó chuối ( chuối cho đến gần tới Thất khê, nhưng vẫn thuộc dạng nhẹ nhàng :D ).
LS - Thất khê khoảng 70km đi mất khoảng 2h30', nói vậy để các bác cân đối thời gian chuyến đi cho nó hợp lý, các bác nên nghỉ ngơi một chút ở Thất khê, nếu muốn ăn uống thì cũng được. Thất khê là cánh đồng được bồi đắp bới 7 con suối nên sản vật cũng phong phú, cũng nhiều món lạ. Hì hì nhưng các bác không quen ăn đồ lạ thì cũng coi chừng vì ở Thất khê có nhiều món của người dân tộc; à ở đây có thịt vịt quay ở đây vit quay ngon, là đặc sản của thất khê, thực ra ở dưới LS có vịt quay là do một số người dân thất khê đem nghề của họ xuống; Các bác mà tới Thất khê khoảng tháng 7-8 âm lịch thì món vịt ở đây phải nói là tuyệt, khi đó cánh đồng thất khê (cánh đồng trù phú nhất Cao-Bắc-Lạng) vừa thu hoạch được một thời gian, đủ để lũ vịt (giống vịt ở đây là vịt Bắc Kinh thịt dầy hơn giống vịt cỏ ở dưới xuôi) mót thóc lúa trở nên béo quay, cộng với nghề quay vịt gia truyền của một số gia đình ở thị trấn Thất khê thì phải nói là tuyệt! Phở chua ở đây cũng ngon lém, ngoài ra ở đây cũng có một số món đặc trưng của người Tày, Nùng (em chẳng nhớ tên rồi) nhưng không khó tìm như ở LS!
Quãng đường từ Thất khê tới Cao bằng dài khoảng 75km đi mất khoảng 3h, qua khá nhiều địa danh thú vị: ra khỏi Thất khê các bác sẽ bắt đầu leo đèo Bông lau, gianh giới giữa LS và CB, đường đèo tốt, dốc không đến nối khó đi lắm, cảnh núi rừng cũng đẹp. Nhưng vượt qua đèo bông lau thì các bác bắt đầu biết thế nào là đường cực xấu, các bác phải đi khoảng 35km qua đèo Nậm Kim, dốc Bàn Cờ, ... để tới Đông khê, đường thì toàn đá hộc to băng mũ cối, em nhớ là em phải căng mắt ra để tìm lối đi dễ nhất thế mà vẫn phải gống mình lên để khống chế cái xe lúc nào cũng nhẩy chồm chồm (à đấy là em nói thời điểm năm 2001, bây giờ có thể khá hơn vì nghe đâu dân CB đi HN theo ngả LS cũng nhiều nên chắc nó phải mông lại con đường đó), qua Đông Khê thì đường dễ hơn nhưng vẫn thuộc hạng cực chuối, con đường từ Đông Khê tới CB cũng nhiều đèo, và em thấy đèo ở đó cũng khá đẹp!
Cao Bằng - Bản Dốc - Cao Bằng
To be continue ........
ngorung
01-03-2005, 10:06 AM
ơ em đang thao thao bất tuyệt thì các bác ngủ hết rồi sao? giời ạ! có bác nào còn nghe không thì để em kể nốt nào
Kamille
01-03-2005, 01:37 PM
[QUOTE=ngorung]ơ em đang thao thao bất tuyệt thì các bác ngủ hết rồi sao? giời ạ! có bác nào còn nghe không thì để em kể nốt nào[/QUOTE]
Có em nghe, bác kể tiếp đi.
Giời ạ, bi giờ chưa có điều kiện, mà muốn đi lắm lắm. Em sếp vào cẩm nang :-rose
Hôm nay 2/3 rồi, khi nào bác Đà lạt ra đên Ha Noi?
raudiep
02-03-2005, 01:37 PM
Hí hí, hóa ra là ku DDL đang âm mưu to nhớn.
Ở bên kia chị không biết là ku, cứ tưởng đứa dở hơi chưa biết bơi nào, nên lờ đi luôn.
Ku mang theo giá vẽ (nếu có khả năng truyền thần) thì mới mong kiếm xiền đi chơi lòng vòng.
Hoặc là đàn ca hát sáo, hoặc là biểu diễn võ thuật
Hoặc là ....
Chị không biết ku định kéo dài vụ lòng vòng này trong bao lâu để gợi ý phương án kiếm ăn tiếp.
khanhmai
02-03-2005, 01:46 PM
[QUOTE=ngorung]ơ em đang thao thao bất tuyệt thì các bác ngủ hết rồi sao? giời ạ! có bác nào còn nghe không thì để em kể nốt nào[/QUOTE]
Có em nữa bác ợ
demdalat2004
03-03-2005, 10:21 AM
Hôm qua mới đưa gợi ý, hôm nay đã làm, nhanh thật, chắc đi sớm quá
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=68094&ChannelID=100
Nguyenzz
04-03-2005, 10:08 AM
Tình hình là chẳng có time mà đi theo roài , đợi dalat qua Vinh gặp mặt phát , Ku cậu mà kiếm được bộn tiền từ quãng đường Nam Bộ - Bắc Trung Bộ thì cho ong ve ra " thịt luôn " :D
Còn nếu lại rách thì chén chú chén anh , cờ hoa lót đít ngồi lai rai đôi bữa . Ngao du cái xứ "Quanh quanh như tranh họa đồ" . Nhở !
raudiep
04-03-2005, 10:35 AM
Đêm DL, chị có ý này, không biết có phù hợp với em không.
Em đi 2 tháng thì chả kịp kiếm xiền trong lúc đi đâu. Trừ phi em đăng ký viết bài cho các báo. Các báo nói chung đều thiếu bài viết về các vùng miền. Em đi được bằng xe máy thì càng dễ sục sạo vào chỗ hiểm, tha hồ có chất liệu cho bài và ảnh.
Rồi mang theo digital camera và laptop có ổ ghi VCD, trong lúc đi chơi các vùng nông thôn, chịu khó tác nghiệp ảnh cho bà con. Sau đó ghi ra đĩa và hướng dẫn bà con xem ảnh bằng đầu video và TV. Đưa ra mức gía nào đó phù hợp với túi tiền bà con nông thôn mà mình vẫn có lời.
Làm mánh này cẩn thận thợ chụp ảnh địa phương, khéo mà bị tẩn đấy.
hị hị
Phan An
04-03-2005, 01:06 PM
Anh đang chờ TW phân công nhiệm vụ mới, trong lúc này, ngay bây giờ có thể đi với chú Đêm Đà Lạt.
demdalat2004
04-03-2005, 01:09 PM
Bác Phan An hiện đang ở đâu, nhưng khẩu vị của em vẫn là nữ giới bác ợ.
Phan An
04-03-2005, 06:16 PM
Anh đang ở Hà Nội, tầm lày lấy đâu ra con gái vừa đi vừa kiếm tiền (nếu chú bao được ăn - ở -ngủ - nghỉ anh sẽ giới thiệu) và đi ngay với chú mà khẩu vị mới khẩu vẹo.
Nếu chú đã suy nghĩ kỹ, quyết đi...thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau anh sẽ có mặt ở Phan Thiết, anh em gặp nhau sẽ bàn cụ thể lộ trình tiếp theo...Mọi thứ sẽ do chú lựa chọn: đi xe máy hay ô tô, vừa đi kiếm tiền hay vừa đi vừa tiêu tiền...kiểu gì anh cũng chơi được.
demdalat2004
04-03-2005, 07:14 PM
Bác hoành tráng quá, nói là làm, em phục, vì, mk, em còn vướng véo 1 tí, nghe danh bác đã lâu, nay có dịp trò chuyện.
có thông tin gì mới, em mật thư cho bác.
chandatmattoet
12-03-2005, 04:50 PM
Ghé TL hỏi thăm xem bác Đêm DL đến đoạn nào rùi? Bác đã xuất hành chưa?
Nghe hai bác hò hẹn em thèm vãi.
Bác Phan An: đồ bác lượn lờ ở Ai Cập rùi. Nếu bác đã, cho em xin ít vốn. iem đang làm cái kế hoạch hè này vật vờ khu dưới í.
Tặng Đêm Đà lạt cái này , chúc tìm được người đi cùng, sẽ làm đám cưới trên đỉnh phan xi phăng cùng cỏ cây hoa lá, và sẽ trở lên hạnh phúc bởi túp lều và những trái tim vàng .
-------------------
[color=Red]Em Sất, em đừng làm mọi người hết kiên nhẫn với em.
Từng ấy tuổi rồi, phải biết cái gì là giới hạn.
[/color]
[QUOTE=Sất]
[color=Red]Em Sất, em đừng làm mọi người hết kiên nhẫn với em.
Từng ấy tuổi rồi, phải biết cái gì là giới hạn.
[/color][/QUOTE]
bác Tỳn, nếu khôn ngoan thì sẽ dễ trở thành một người bình thường, nhưng em bác rất sợ trở nên giống như một người khôn ngoan để trở nên bình thường. Mặc dù em biết cách tỏ ra bình thường để được sự khôn ngoan, nhưng nếu vậy thì ko làm được việc gì lớn cả. Bác trả lại em cái tít ở dưới avartar nhé. X-(
DangTuan
15-03-2005, 08:56 PM
Để làm được việc lớn không nhất thiết phải trở thành người không bình thường và để trở thành người không bình thường (nổi tiếng), cũng không nhất thiết phải bê cái đống ô uế, thô tục rác rưởi đó về đây.
Còn cô thích Title thế nào thì nói lại vào đây chứ tôi chẳng nhớ cái cũ của cô là gì.
[QUOTE=Sất]bác Tỳn, nếu khôn ngoan thì sẽ dễ trở thành một người bình thường, nhưng em bác rất sợ trở nên giống như một người khôn ngoan để trở nên bình thường. Mặc dù em biết cách tỏ ra bình thường để được sự khôn ngoan, nhưng nếu vậy thì ko làm được việc gì lớn cả. Bác trả lại em cái tít ở dưới avartar nhé. X-([/QUOTE]
[QUOTE=DangTuan]Để làm được việc lớn không nhất thiết phải trở thành người không bình thường và để trở thành người không bình thường (nổi tiếng), cũng không nhất thiết phải bê cái đống ô uế, thô tục rác rưởi đó về đây.
Còn cô thích Title thế nào thì nói lại vào đây chứ tôi chẳng nhớ cái cũ của cô là gì.[/QUOTE]
Bác Tyh ết min làm em chán mất mấy ngày :D , chả thiết nói năng gì. Hỏi bác nhé
Hiện tại trong cái này ở đây thì theo bác là ở hay về ? , và trong cái này ở đây thì có cu't hay ko, và cu't nằm ở đâu, tại sao thế nào, ? hót giật hay đổ đi đâu thì có chữa được bệnh hết ia? ko theo bác ?
((
DangTuan
18-03-2005, 09:50 PM
Hic, có vậy mà cũng chán mất mấy ngày?
Ở đây mọi người vẫn nói VLC, nhưng bài thơ mà Sất post vào đây, không vui được, không tiêu hoá được ở đây.
[QUOTE=Sất]Bác Tyh ết min làm em chán mất mấy ngày :D , chả thiết nói năng gì. Hỏi bác nhé
Hiện tại trong cái này ở đây thì theo bác là ở hay về ? , và trong cái này ở đây thì có cu't hay ko, và cu't nằm ở đâu, tại sao thế nào, ? hót giật hay đổ đi đâu thì có chữa được bệnh hết ia? ko theo bác ?
(([/QUOTE]
cachiusa
13-03-2006, 04:42 PM
Bác Dờ Dờ Lờ, hơn một năm rồi, kế hoạch "cực kỳ nghiêm túc" của bác đã được thực hiện chưa? Nghe hấp dẫn thế mà để chìm nghỉm thế này uổng quá...
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.