View Full Version : Today is your day ...... 5xu!!!
Tristesse
03-03-2006, 12:13 PM
http://www.imgag.com/product/full/ap/3034667/glasses.gif
For the new husband and wife
two dear friends lucky enough
to have found each other
May your good fortunes follow you
as the years unfold
to fill your cups with all the happiness
that they can hold!
Happy Wedding, my dear!!! :-rose
Tuanbass
03-03-2006, 01:09 PM
Thật ko đấy, lấy vợ rồi à, khổ thân chưa? /:)
Chúc mừng HP VC bác xu nhé!
chudongtu
03-03-2006, 01:15 PM
Em x hiểu bác Bass nghĩ gì mà làm thế. Đại hỉ của nguời ta bác lại vào ném đá. Thăng Long đã có luật bất thành văn là kiêng chuyện hiếu hỉ ra mà. Bác tham khảo trường hợp bác Saint đi, he he.
Em chúc bác 5xu như sau
5 xu công với 5xu
Thành ra đồng mốt, có cu bế bồng
Hết rồi cái cảnh lông bông*
Con đàn cháu đống chạy rông trong nhà
* Mọi sự trùng hợp trong bài thơ là ngẫu nhiên.
Tiểu nhiên
03-03-2006, 01:50 PM
Chúc mừng bác! :-rose
Anh Xu vẫn là người tự do đấy, nhầm rồi Tris ơi :D
chakuchak
03-03-2006, 02:51 PM
Ơ lạ chửa... anh đã đi ăn cỗ đếch đâu mà hỉ hả thế? :o
Triệu Minh
03-03-2006, 07:16 PM
Minount ơi có thể nào lại bắn pháo hoa sớm thế :). TM đại diện cho 5x FC ra thông báo là tối chủ nhật sẽ bắn pháo hoa tiễn 5xu sang ngang...(coi như đắm đò rồi nhé)
Ai có quà cáp gì mừng đám cưới thì xin gửi tại đây. ;)
Chúc mừng bé Xu nhắm mắt đưa chân về làm chồng. :))
[QUOTE=Triệu Minh]Minount ơi có thể nào lại bắn pháo hoa sớm thế :). TM đại diện cho 5x FC ra thông báo là tối chủ nhật sẽ bắn pháo hoa tiễn 5xu sang ngang...(coi như đắm đò rồi nhé)
Ai có quà cáp gì mừng đám cưới thì xin gửi tại đây. ;)[/QUOTE]
Thôi xong! Thương 5xu quá hic hic ai lại để chị Minh làm đầu nậu bao giờ :p
Đến giờ em vẫn chưa tin đâu nhé, ứ muốn tin, 5xu vào dỗ em đi hức ((
uatkimhuong
03-03-2006, 09:22 PM
[QUOTE=Simi]Thôi xong! Thương 5xu quá hic hic ai lại để chị Minh làm đầu nậu bao giờ :p
Đến giờ em vẫn chưa tin đâu nhé, ứ muốn tin, 5xu vào dỗ em đi hức (([/QUOTE]
Chị vào confirm đây. hehehe, do Simi lâu ngày chểnh mảng nghĩa vụ với 5xu nên 5xu FC quyết định để TM làm đầu nậu nhằm đảm bảo 5xu sẽ có màn bắn pháo hoa hoành tráng trên TL :D . Trước đây có đứa nó gợi ý chị mua tất loại gì ấy, không nhớ nổi tên nữa, để làm quà tặng đám cưới 5xu. Nhưng qua trao đổi với Triss... thì 5xu FC quyết định chỉ tặng quà cưới là bỉm giấy. Vậy đề nghị các fan, giai lẫn gái, mỗi người hãy nộp cho tớ 10 đô la trước 1h sáng ngày chủ nhật!
Ko ý em là chị Minh chủ trì màn pháo hoa hoành tráng thì quá đỉnh rồi, khoản bỉm giấy chị Uất chu đáo đứng ra lo, chị Tris xinh xắn lo phần lễ tân, để em đầu nậu thu phong bao quà mừng cho :D . Phần nhân sự như thế là ổn :))
Nhưng nhân vật chính trong FC ôm hoa và nhận nhẫn là ai thì em vẫn chưa biết, tò mò quá đi mất :~
uatkimhuong
03-03-2006, 10:01 PM
Hình như nhân vật ôm hoa, nhận nhẫn không nằm trong FC chúng ta. Đến tối CN chắc là sẽ biết mặt đấy nhỉ? Chị vừa xin Xu chân cầm nến cho đôi uyên ương đêm tân hôn xong, và nhận được sự đồng ý rồi! :)
À, chị vừa nhìn lại avatar thấy thảm thương quá. 5xu teng đi lấy vợ mà cái avatar của em Triss. thì là 1 cô gái trông rõ là đau khổ quằn quại. Avatar Tm thì biến thành bà xơ. Avatar của em Simi thì như là cô gái bị trấn lột. Có mỗi avatar của chị trông vẫn ngon. hehehe.
em Chip
03-03-2006, 10:24 PM
Em chúc mừng cô dâu chú rể nhá, gớm kín quá cơ, cứ tưởng đùa :D
Mắt tròn mắt dẹt
03-03-2006, 10:52 PM
Đấy, làm celeb. mà làm gì...
Kamille
04-03-2006, 12:31 AM
Thật à? Anh xu cưới thật à? (( (( ((
Tristesse
04-03-2006, 12:57 AM
Ấy dà, tình hình là thế này các bằng hữu ạ. Tối hôm qua Tris đi ăn tối ở ngoài. Tris uống NGUYÊN 1 chai beer Beck's luôn cơ đấy!!! :)) X-( Thế là trong lúc hơi nâng nâng , Tris nhớ đến ngày mai được nghỉ học, vậy là tin sái cổ ngày mai là thứ 7. Và vậy là đau lòng nhớ đến "nữa hồn thương đau" của Tris sẽ sang ngang vào Chủ Nhật này. (( Về nhà, chui lên Thăng Long, làm cái topic này. Hơi sớm, nhưng mà không sao nhỉ, nhờ vậy mà mọi người biết được "ngày thành hôn, đêm kết hợp" của đại ca 5 xu. ;)
Tris được phân công làm lễ tân hả? Là ngồi ở cái bàn có miếng vải hay miếng giấy gì đó chờ thiên hạ đến ký đấy hả Simi?
Quà là bỉm giấy. Thống nhất với chị Uất rồi các bằng hữu ạ.
Bác xu dạo này giang hồ tuyệt tích là vì thế à. Em cũng xin chúc mừng bác nhé.
Thật không? Thật không? Người đàn ông lý tưởng của em đã đi lấy vợ rồi ư? Nhanh vậy sao!? Sao nhanh thế?! Có ai confirm cho lòng tôi đỡ rối bời không?
Hổ đói
04-03-2006, 10:28 AM
Chúc mừng bác, làm 2 ngày cơ à? máu nhỉ!!!!!!!!!!
Thổ Quan
04-03-2006, 12:52 PM
Chúc mừng hạnh phúc! Chúc bác em cuối năm đẻ sinh ba!
Triệu Minh
04-03-2006, 03:34 PM
[QUOTE=Tristesse]Ấy dà, tình hình là thế này các bằng hữu ạ. Tối hôm qua Tris đi ăn tối ở ngoài. Tris uống NGUYÊN 1 chai beer Beck's luôn cơ đấy!!! :)) X-( Thế là trong lúc hơi nâng nâng , Tris nhớ đến ngày mai được nghỉ học, vậy là tin sái cổ ngày mai là thứ 7. Và vậy là đau lòng nhớ đến "nữa hồn thương đau" của Tris sẽ sang ngang vào Chủ Nhật này. (( Về nhà, chui lên Thăng Long, làm cái topic này. Hơi sớm, nhưng mà không sao nhỉ, nhờ vậy mà mọi người biết được "ngày thành hôn, đêm kết hợp" của đại ca 5 xu. ;)
Tris được phân công làm lễ tân hả? Là ngồi ở cái bàn có miếng vải hay miếng giấy gì đó chờ thiên hạ đến ký đấy hả Simi?
Quà là bỉm giấy. Thống nhất với chị Uất rồi các bằng hữu ạ.[/QUOTE]
Tris hư nhé, tớ đã bàn với 5xu là để tớ bắn pháo hoa mà ấy lại cướp cò sớm thế, tranh công của tớ. Mà sao chị em cứ khóc lóc là thế nào ấy nhỉ? Phải mừng chứ lị, từ nay FC giải tán tha hồ mà đong đưa. :)) Nghĩ đời cũng oái oăm, hồi xưa có đận 5xu gọi từng em đến hỏi có lấy anh không thì các cô ai cũng: Em chã... thế mà bây giờ lại thương hoa tiếc ngọc nhỉ? ;)
Còn vụ tiền nong, không bàn bạc gì hết trích đưa tớ 50% tiền công tác quản lý.
chakuchak
05-03-2006, 01:29 PM
Xác nhận với cả nhà, tớ vừa đi ăn cỗ về trưa nay... tức là ngày CN mùng 5 tháng 3 năm 2006
Tuanbass
05-03-2006, 01:31 PM
Bác có chụp ảnh ko cho anh em xem mặt cô dâu cái.. :D..
Chúc mừng bác 5xu vắng mặt vậy.. Vợ chồng đầm ấm, trăm năm x có cãi nhau..
Chúc mừng tình yêu Xu, thế là từ giờ trong những tính từ mà các em dành cho Xu đã mất đi từ "duyên". Thôi có được cái này thì phải mất cái khác, phỏng ạ.
Chúc vợ chồng bác trăm năm hạnh phúc.
R.I.P
05-03-2006, 03:06 PM
Chúc mừng bác 5 xu-chiêng từ nay đã có thêm xi-lít. Thế là đủ đôi, vẹn cặp, hỉ :p
Bác Chắc ới, bác đừng nói là mải ăn cỗ quá, quên cả tác nghiệp nhá :( Ảnh đâu bác?
Thông báo: Trại cá sấu độc quyền bao thầu vụ ảnh cưới 5xu. Liên hệ One tâm thần để biết thêm chi tiết.
Tristesse
06-03-2006, 12:56 AM
[QUOTE=one]Thông báo: Trại cá sấu độc quyền bao thầu vụ ảnh cưới 5xu. Liên hệ One tâm thần để biết thêm chi tiết.[/QUOTE]
Hấp dẫn quá!!!
One pm cho tớ link với nhé! :-rose
Chúc mừng hai bác trăm năm hạnh phúc.
Thế mà bữa trước kêu" anh nói nhỏ với mày, anh mới ăn hỏi" :D. Bây giờ cả làng biết hết cả rồi nhé ;).
Bác Xu ra đi, làm cái Xu's FC điêu đứng nhỉ :-o)
Sicily
06-03-2006, 07:04 AM
Hồi tháng 6 Xu còn tuyên bố là Xu đang chờ Uất với Triệu Minh học xong không U thì M (ẹ) không M thì U
Thế mà giờ đã cưới rồi! Nhanh nhỉ! Thế cô dâu có trên TL này không lôi ra phỏng vấn cái
chakuchak
06-03-2006, 10:20 AM
Đừng ai hỏi chuyện "tác nghiệp" ở đây nhá, nếu muốn xem (hoặc bình) thì đến tận nơi xin chủ nhân 5Xu
Bác Chắc ới, bác đừng nói là mải ăn cỗ quá, quên cả tác nghiệp nhá Ảnh đâu bác?
uatkimhuong
06-03-2006, 05:08 PM
Thằng cu Xu kia, ra cải chính ngay, toàn tuyên bố bốc phét để dân tình tưởng bở, may mà mình chưa bị ném đá tới chết. X-(
Cô râu nghe nói ở trên TL này, chỉ vào để đọc bài Xu tán gái vớ vẩn và nhanh chân tán Xu, nẫng tay trên của rất nhiều chị em X-(
[QUOTE=Sicily]Hồi tháng 6 Xu còn tuyên bố là Xu đang chờ Uất với Triệu Minh học xong không U thì M (ẹ) không M thì U
Thế mà giờ đã cưới rồi! Nhanh nhỉ! Thế cô dâu có trên TL này không lôi ra phỏng vấn cái[/QUOTE]
chân đất
07-03-2006, 12:13 AM
Chúc nhà 5xu nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui và sớm có quý tử. :D
A-tu-la
07-03-2006, 12:43 AM
Không dự đuợc ngày tiễn bác Xu vào cũi, buồn khôn tả xiết. Hôm tết về nói chuyện mới đuợc một buổi sáng, còn hàn huyên chuyện xe hoa cũi sắt như là tương lai, thế mà giờ đã thành hiện thực. :-rose :-rose
Các tình yêu nào có ảnh cho anh xin mấy đuợc không?
Thơm bác Xu.
Thế là ...
Cám ơn các bạn đã nhớ đến 5xu trong lúc hoạn nạn.
Có rất nhiều thứ ta học được từ sách vở, bạn bè. Nhưng có những thứ mà thực sự mình phải trải qua thì mới hiểu hết được. Hôn nhân là một thứ như vậy.
Hồi lâu lâu có bạn gì đó có topic hình như là Sinh con để làm gì.
Sinh con để làm gì, cũng như tại Sao phải lấy nhau là những câu hỏi khó có thể trả lời cho trọn nghĩa. Để trả lời câu hỏi này ta phải trả lời ngược các câu hỏi phía trước đấy: Sinh con để làm gì, Tại sao phải lấy nhau, Tại sao ta phải sống và Tại sao ta được sinh ra trên cõi đời này.
Trải nghiệm là một thứ hết sức thú vị. Nhưng có một trải nghiệm mà mình không thể khả năng cảm nhận được, đó là lúc mình ra đời. Để có được trải nghiệm này một lần nữa, cách duy nhất là Sinh con.
Cuộc sống đại khái là vậy, rất đơn giản. Để có câu trả lời cho riêng mình thì ta chỉ đơn giản là sống theo đúng quy luật tự nhiên.
Chúc anh chị em sống hạnh phúc cuộc đời mình (câu này ngữ pháp lẩm cẩm nhỉ). Khi phải đối diện với một sự lựa chọn quan trọng hoặc khắc nghiệt thì hãy nhớ rằng: không có sự lựa chọn nào Đúng hay Sai, mà chỉ có sự lựa chọn này Tốt hơn sự lựa chọn kia.
Thế là ...
Một lần nữa cám ơn những lời chúc và sự chia sẻ của anh chị em TL.
[QUOTE=5xu]Trải nghiệm là một thứ hết sức thú vị. Nhưng có một trải nghiệm mà mình không thể khả năng cảm nhận được, đó là lúc mình ra đời. Để có được trải nghiệm này một lần nữa, cách duy nhất là Sinh con.[/QUOTE]
Very well said, 5xu. Lại thêm 1 ý mới. Keke, liệu đây có phải bài 'fun' speech bác đọc trong đám cưới không đấy? Lúc tỉnh dậy ra ngoài đường đến cơ quan nhìn chị em có thấy buồn cười không hả bác?
Nhưng em thấy cái "trải nghiệm" này nó khác những cái "pushing the boundaries" lắm. Vì không có nút Undo như các kiểu kia. Nhiều cái tại sao giời sinh ra thế giải thích làm sao cho nổi. Lựa chọn cũng thế, có lúc quá nhiều lựa chọn, có lúc chỉ có 1 lựa chọn, và có lúc chả có mẹ lựa chọn nào. Hehe, túm lại là giống bài thơ gì của Bỉ lâu ngày em quên... rồi họ lớn lên dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái, thế thôi.
Tuanbass
07-03-2006, 02:26 PM
Hồi em còn trẻ, :D, cách đây chừng 4-5 năm, có vài thằng bạn thuộc dạng cực thân lấy vợ. Trước đây anh em bình thường ngồi đàm đạo chuyện trên giời dưới bể, chuyện con chó củ khoai cho đến chuyện thử làm Năm Cam. Từ ngày một số thằng bị vào cũi như bác xu, gặp nhau là một số thằng chuyển đề tài sang chủ đề tã lót, mua sữa loại nào cho con, chọn bà bầu như thế nào...mà khổ toàn thằng ngày xưa ăn to nói lớn mới đến nỗi. Em và một thằng bạn nữa lúc ấy chưa bao giờ cho là mình sẵn sàng để sắm một em vợ, bảo rằng chúng mày cứ quan trọng hóa vấn đề, thằng nào rồi chẳng phải làm bố, chẳng phải trải qua một lần, thế thì mấy cái đấy có gì mà nói lắm thế, rồi chúng mày chiều con vừa vừa, cho nó có sức đề kháng tự nhiên một tí, ví dụ ngày xưa ông bà để con cái có như bây giờ đâu mà vẫn khỏe mạnh đấy thôi.... Xong rồi nghe chúng nó kể, cảm giác đứng ngoài bệnh viện chờ vợ đẻ, đi đi lại lại ngoài hành lang, rồi chợt nghe tiếng oe oe con khóc, lòng phấn trấn ko kiềm nổi sự bình tĩnh, một loạt cảm giác khó tả khi chờ thằng con ra đời thế nào, phải trải qua thì nó mới biết là xúc động ra sao blah blah... Em thì hồi đó vẫn cứ cười, bảo cuộc đời to lớn thế này, cả vũ trụ rộng lớn thế này chúng mày ko nhìn ra xa, chỉ nhìn vào mà ai cũng có, cũng một lần phải trải qua, đại khái là cái váy vợ, thôi sao.. mà đé.o ai lại đi lấy vợ ở tuổi 25..
Sau một thời gian ngẫm lại, giá thử mình làm bố lúc này, có một gia đình và một thằng cu con bọn nó bảo giống mình, thì cũng thấy có vẻ hạnh phúc, rồi thử tượng ra cái cảm giác đón chào một thằng con ra đời, xem nó có tuyệt vời như thế thật ko.. Nói thực là thử mãi mà vẫn ko tưởng được, chắc cái này phải thật, chứ ko tưởng được, các bác nhỉ...
Có thời gian vào lại trang web của trường cũ, xem lại mấy cái ảnh cũ và mới, mấy thằng lấy vợ tuổi 25 trông thảm quá, nhìn thằng nào thằng nấy vợ con vào bận bịu xuống thần sắc hẳn, em lại nhìn cái hồi mấy anh em còn trẻ măng, trông đầy sức sống, thấy tiếc quá, thấy thời gian trôi thật nhanh, rồi cả những bạn gái thời ngày xưa kiều diễm, giờ trông ra dáng bà chủ ko ra làm sao hết cả.... Bất giác thấy mình ở ngưỡng cửa của lúc lấy vợ, lập gia đình, em chạy trốn bằng cách cầm cuốn sách của anh Thạc đọc để ca bài ca "Mãi mãi tuổi 20" :D
Saint
07-03-2006, 02:34 PM
Tiên sư thằng Bát, nó chạy vào đây rồi còn tranh thủ lấy điểm với em Trâu. Trâu em, những thằng còn ở Tây là bọn chả ra gì, nó tán tỉnh em nó về chớp nhoáng, nó hit 'n run theo đúng cái chiến thuật cổ truyền dân tộc. Nó vui rồi nó chạy, em dại thì em đứng khóc tu tu ở hồ con Rùa bọn trông xe đạp xe máy ở đấy nó cũng đe'o thương.
Anh khuyên em nên xây dựng quan hệ bền chặt với những người con đã quay về tổ quốc, gắn bó với đất nước bằng những việc làm thiết thực như ăn, nhậu, ngủ, nghỉ trên mảnh đất quê hương xứ sở như anh là một ví dụ điển hình.
Mong thư em...
Một con tim dại khờ
Saint
Tuanbass
07-03-2006, 02:46 PM
Hì hì cái gì thế này,:D Saint4` em là đội trưởng đội ném đá nhá, ném đá em là chơi phải sở trường rồi, Trâu dẹp ra, tẹo nữa mình ra đồng chơi, để anh phi thẳng xe máy vào bụng nó cái đã... X-(
Cavenui
07-03-2006, 03:06 PM
Bác 5xu em bây giờ mới gọi là sắp thành Vạn sự thông!
Chúc mừng! Chúc mừng!
(Phải chúc mừng 2 lần liền vì chẳng lẽ vượt sông, log in, nhấn new reply chỉ để chúc 1 tiếng thì phí công quá!)
GiaBaoNgoc
07-03-2006, 03:19 PM
Chúc mừng bác H. bác gái Xu. Không chúc bác Xu. Hờ hờ.
linhchi
07-03-2006, 05:50 PM
Chúc mừng chung thân đại hỷ sự của bác em
Chị Hồng em (chắc chưa biết tin) thích big words nên em gúc ít biếu bác, gọi là quà cưới của 2 chị em em.
Hai cái này nghe iêu
Success in marriage does not come merely through finding the right mate, but through being the right mate. - Barnett Brickner
No man is truly married until he understands every word his wife is NOT saying - by Unknown
Cái này thì nghe hiểm
To keep your marriage brimming with love in the wedding cup, whenever you're wrong, admit it; whenever you're right, shut up. - Ogden Nash
:D
R.I.P
07-03-2006, 06:43 PM
[QUOTE=Tuanbass rủ]Trâu đợi tẹo, lát nữa mình với Trâu dắt nhau đi đồng[/QUOTE]
??? :~ Cái gì thế này ((
Chời ơi, nghe như sấm dậy bên tai.
Chúc mừng anh!
Bắc Thần
07-03-2006, 10:20 PM
Ồ ... vậy là người thật việc thật à? Chúc mừng đồng chí 5xu nhé.
Lấy vợ cũng có những cái hay ho riêng của nó. Hồi trước khi lấy vợ mỗi lần ăn cơm xong thì anh phải tự rửa chén. Bây giờ thì được rửa chén cho cả hai người.
Chỉ thiệt thòi cái màn đi nhảy đầm. Anh nhớ cái đó nhất.
Cáo lỗi với cả nhà là em bận lo vụ sách siếc không thể rỉ tai mật thư link ảnh cho từng người được. Em cho lên đây nhé, ảnh đã xử lý nghiệp vụ, cô dâu chú rể cứ yên tâm ngon giấc đêm xuân :D
http://img303.imageshack.us/img303/4822/img8375resize2uk.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/1023/img8378resize2ea.jpg
diesel
08-03-2006, 12:22 AM
Bác Xu trông cũng đẹp trai phong độ phết nhá :D
Mà vợ bác có cái váy cưới cũng đẹp nữa :x
2 bác trông đẹp đôi quá rồi ;;)
Edelweiss
08-03-2006, 12:30 AM
Đúng như đã có bạn nào đó nói, làm người nổi tiếng thật khổ (à theo quan điểm của em thôi đấy nhớ).
Cái này mới quan trọng này, to the newly wed couple:
Happy post-wedding life!
Cám ơn bạn One ảnh đẹp quá :D Nghiệp vụ của bạn cũng rất được tuy có dải băng đen sì nhưng mình vẫn nhìn thấy mờ mờ mặt cô dâu chú rể.
Từ hồi nào đến giờ chỉ đòi xem ảnh quên mất chưa chúc mừng anh Xu. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm có quý tử như ước mơ giản dị mới phát sinh gần đây của anh :p
[QUOTE=one]Cáo lỗi với cả nhà là em bận lo vụ sách siếc không thể rỉ tai mật thư link ảnh cho từng người được. Em cho lên đây nhé, ảnh đã xử lý nghiệp vụ, cô dâu chú rể cứ yên tâm ngon giấc đêm xuân :D
http://img303.imageshack.us/img303/4822/img8375resize2uk.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/1023/img8378resize2ea.jpg[/QUOTE]
uatkimhuong
08-03-2006, 01:22 AM
5xu thuận tay trái. hi' hi'. Không biết Xu có thuận chân trái không? Hay là chân nào cũng dẻo?! Mà sao không thấy quả tim đựng tiền mừng đâu nhỉ?
Highlands
09-03-2006, 11:09 AM
[QUOTE=Saint]Tiên sư thằng Bát, nó chạy vào đây rồi còn tranh thủ lấy điểm với em Trâu. Trâu em, những thằng còn ở Tây là bọn chả ra gì, nó tán tỉnh em nó về chớp nhoáng, nó hit 'n run theo đúng cái chiến thuật cổ truyền dân tộc. Nó vui rồi nó chạy, em dại thì em đứng khóc tu tu ở hồ con Rùa bọn trông xe đạp xe máy ở đấy nó cũng đe'o thương.
Anh khuyên em nên xây dựng quan hệ bền chặt với những người con đã quay về tổ quốc, gắn bó với đất nước bằng những việc làm thiết thực như ăn, nhậu, ngủ, nghỉ trên mảnh đất quê hương xứ sở như anh là một ví dụ điển hình.
Mong thư em...
Một con tim dại khờ
Saint[/QUOTE]
Ơ giờ em mới phát hiện ra lá thư này của anh Saint. Em xin lỗi anh vì em hồi âm muộn.
Anh Saint muôn vàn kính yêu, em chỉ hỏi anh một câu thôi: anh có thích phụ nữ phải hy sinh cho mình như các anh ở bên này (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=6475&page=1) không?
Em đợi câu trả lời của anh rồi mới biết đường lo liệu.
Một con tim có thể sẽ dại khờ.
Châu.
izigo
09-03-2006, 06:49 PM
Nghe cái này cứ giống: ông/ bà muôn vàn kính yêu của cháu nhở:D.
Tớ hỏi thật, Trâu xinh có muốn dại khờ không đấy? :~
Không phải Châu.
[QUOTE=Highlands]Anh Saint muôn vàn kính yêu,
Châu.[/QUOTE]
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.