X.
31-12-2004, 02:21 PM
Các ấy ạ,
Tớ vẫn là thằng Kòm mà đã bị các ấy phê phán suốt mấy tháng vừa rồi về đủ các thứ chuyện. Nay trước hết tớ thành thực có lời xin lỗi các ấy về chuyện tớ đã trót phê phán, bỉ bai, xỏ xiên chị em Thăng Long nhà mình nhiều quá. Giờ thì nhờ những lời khuyên quí báu của các ấy suốt thời gian qua - tớ đã nghĩ lại và bắt đầu có tư tưởng cầu thị. Thôi thì tớ làm gì thì làm cũng phải để lại một phương để lo chuyện "tìm người cùng tát bể Đông". Thú thực là mấy tuần nay phải đấu tranh tư tưởng lắm tớ mới dám post mấy dòng này lên. Mong các ấy đọc xong có không giúp gì được tớ thì cũng đừng cười nhạo tớ nhé.
Chuyện là thế này, 2 tuần trước là kỳ nghỉ lễ, đại gia đình nhà tớ họp. Một phần quan trọng trong cuộc họp là về tớ, bàn về cái chuyện mà các ấy cứ hay bỉ tớ là đồ giai 32 tuổi chưa yêu lại thần kinh nên còn ế sưng ế sỉa ấy.
Kết luận của cuộc họp gia đình là: Dứt khoát là phụ huynh tớ không có quan niệm cổ hủ lạc hậu: "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy". Dưng cơ mà tớ là trai tuổi đã ngoại băm, phụ huynh thả cho tự do hơn 10 năm nay mà tìm chỗ ngồi nhưng tớ vẫn chẳng tìm được chỗ nào để mà yên vị cả. Vậy nên vừa rồi các cụ ra tối hậu thư: Nếu đến Tết năm tới này mà không mang được cô nào về nhà là các cụ sẽ cắt nghiến đi cái quyền tự do hôn nhân của tớ. Có nghĩa là sẽ phải vâng lời các cụ, đi xem mặt em này con chú kỉa chú kia bạn bố, em nọ cháu cô nảo cô nào bạn mẹ..., đại loại là không được trốn như mấy năm trước.
Sau cuộc họp, tớ nghĩ lung lắm. Chuyện 1 người nói tớ bị hâm - tớ chả sợ, có mà 100 người nói - tớ cũng chả sợ nữa là. Dưng mà ai cũng nói, gia đình cũng nói, bạn bè cũng nói, đến cái Thăng Long ảo này còn nói tớ thế nữa - thế là tớ cũng hơi sờ sợ.
Sợ thì có sợ, cơ mà giờ thì dứt khoát là tớ chưa hâm. Nhưng tớ cũng chẳng dám bảo hành câu nói đó tới 3 năm đâu (thua đứt bảo hành chip của bọn Intel). Một, hai năm nữa tớ vẫn thế này thì có khi hâm thật.
Vậy nên tớ mở cái topic này để xin các ấy giúp tớ một tay, bằng cách này hay cách khác thì tùy lòng các ấy. Tớ cũng không dám gọi nó là "tuyển vợ" hay "kén vợ" hay cái chi chi gì để các ấy lại có cơ hội bỉ tớ tiếp, coi tớ là loại trai ngạo mạn, kiêu căng, mất công tớ mở topic này lại thành "lợi bất cập hại".
Cái CV của tớ thì các ấy cũng biết gần hết rồi (qua vài topic trước đấy), có lẽ thế cũng tạm gọi là đủ. Nếu ấy nào muốn biết kỹ hơn thì cứ mật thư cho tớ. Chứ tớ mà post hình 4*6 với lại giấy khai sinh và CV bộ full lên đây mất công tớ lại thành trò cười cho các ấy. Các ấy lại có cơ hội kết luận là tớ hâm 100% hết thuốc chữa, phải không nào?
Nhưng dẫu sao tớ cũng muốn fixed lại cho các ấy thêm đôi điều về bản thân và gia đình tớ, để cho ấy nào vẫn quan niệm: "lấy vợ xem tông - lấy chồng xem giống" biết:
Cụ tớ là tá điền làm thuê nghèo khổ (căm thù cái bọn Thực dân đô hộ!) - Ông tớ là trung nông yêu nước (ơn giời!) - Bố mẹ tớ là trí thức cách mạng (ơn Đảng!) - Tớ là doanh nghiệp (sẽ) thành đạt (nhờ ơn chính sách Đổi Mới của Đại hội Đảng VI!) . Vậy dòng họ nhà tớ là rất có hậu, rất phù hợp quy luật phát triển của XH, tóm lại là rất biện chứng.
Bố mẹ tớ thì quan niệm cực kỳ cấp tiến, tất nhiên ấy là chỉ so sánh với thế hệ các cụ với nhau, chứ đem mà so sánh với thế hệ tớ và các ấy thì vẫn đôi chút bảo thủ. Tuy nhiên dứt khoát là không bảo thủ lạc hậu quá như phụ huynh nhà chồng hụt em Tommy.
Tớ thì tính cách thế nào các ấy biết quá rồi, chả cần nói thêm nữa, thẳng thắn nhưng hơi cực đoan. Tuy nhiên cũng có vài điểm hay hay chứ, các ấy nhỉ? Còn sức khỏe thì ơn giời Phật - cũng tạm được - không bệnh ngoài da - không bệnh truyền nhiễm. Kiến thức thì cũng có giới hạn - nhưng được cái là chịu khó học hỏi. Cần phải học cái gì thì tớ sẽ học giỏi được cái ấy, khoa học tự nhiên hay xã hội - lý luận hay thực tiễn - thứ gì cần là tớ học được tuốt, chỉ có điều là bận bịu với miếng cơm manh áo quá nên cũng học hành tớ cũng chả bằng ai - mấy cái bằng mà các ấy có thì tớ cũng có - hoặc nếu muốn tớ cố 1 tý cũng sẽ có. Chỉ có mỗi cái khoa học Taekwondo với lại Karatedo thì tớ chịu, thứ đó tớ nhận là không có năng khiếu.
Tiêu chuẩn chọn vợ của tớ là "chẳng có tiêu chuẩn gì hết". Ấy nào cảm thấy match với tớ thì tớ welcome thôi. Tớ thì theo chủ nghĩa duy vật biện chứng triệt để (sửa đổi), có nghĩa là luôn quan niệm: "Phải đấu tranh để tìm Hạnh phúc - chứ Hạnh phúc không bao giờ tự nhiên mà có". Chứ cái quan niệm: "Hạnh phúc là Đấu tranh" thời cụ K. Marx thì lỗi thời quá rõ rồi, đang uýnh nhau bể đầu thì không thể gọi là hạnh phúc được.
Nhưng nói thế thì nói, tớ lấy vợ với mục đích: "thuận vợ thuận chồng - tát bể Đông cũng cạn", thế nên "đui què mẻ sứt" thì dứt khoát rằng thì là mà không tát bể Đông với tớ được rồi. Nhưng cơ mà tớ nghĩ, nếu ấy nào lấy tớ rồi mà chẳng may (phỉ phui cái mồm tớ!) sinh bạo bệnh hay gì gì đó mà thành "đui què mẻ sứt" thì tớ cũng quan niệm hết sức duy tâm, nghĩa là: "âm suy sinh dương thịnh", là cũng hết sức hợp lẽ thiên nhiên. Tớ cũng vì lẽ lớn ấy mà nguyện chăm sóc hết đời.
Tớ cũng có vài cái exception: Một là cái cô Cấm cảu bên Diễn đàn chung, tớ dứt khoát là ế thì ế - không thèm cái loại: "mèo mả gà đồng" nhà ấy. Hai là cái cô Tommy bên Gỡ rối tơ lòng, cô ấy đang thất tình nên tớ không muốn mang tiếng là loại "đục nước béo cò".
Vậy tớ viết đơn này (à quên, thư này) mong tất cả các ấy trên TL, không phân biệt giới tính - tôn giáo - sắc tộc - tầng lớp - lối sống - quốc tịch - nơi cư trú - divorced or single - ect.... - cảm thấy hợp với tớ thì cho tớ xin cái date (tớ xin opps lại cái giới tính - giới tính thì phải phân biệt rồi - female only). Tớ xin hứa là sẽ hẹn hò tối thiểu 3 lần/người, vì bác sĩ tâm lý có khuyên tớ là để biết có thực sự hợp nhau hay không - phải gặp nhau ít nhất 3 lần. Ngày xưa tớ toàn là gặp mỗi một lần/người - thành thử mới ra thế này.
Tớ cũng đã nghe nói chuyện tìm vợ trên Net bây giờ cũng không phải là chuyện quá hy hữu nữa - nếu như hai bên đều thực sự cầu thị. Vì thế nếu nhờ ơn TL mà tớ có được vợ theo ý muốn thì tớ hết sức cảm động. Tớ hứa là sẽ mời tất cả diễn đàn này đến Horizon Hotel dự buffet tiệc cưới của tớ (nếu có). Trong phòng tiệc - tớ sẽ bố trí màn hình 100 inches với 4 webcam đặt 4 góc online trang web: http://www.tathy.com:8080/thanglong/post.asp để ấy nào đang ở ngoại quốc không đến dự được có điều kiện dự tiệc cưới online với mọi người cho nó xôm tụ. Trong phòng cưới tớ sẽ đặt webcam online 24/24h để cho các ấy có điều kiện chung vui với đêm tân hôn của chúng tớ.
Tớ vô cùng mong mỏi các ấy reply cho tớ, tớ thề có cái bóng đèn trên đầu tớ là sẽ hồi âm đầy đủ (tất nhiên là chỉ với ấy nào có tư tưởng thực sự cầu thị như tớ). Ấy nào ngần ngại chuyện public, xin mời cứ việc mật thư cho tớ.
Các ấy ạ, bụng tớ có là cái bánh - tớ bóc cho các ấy xem ngay. Chứ tớ thật lòng đấy, mong các ấy hiểu và giúp cho...
@Homicider
Tớ vẫn là thằng Kòm mà đã bị các ấy phê phán suốt mấy tháng vừa rồi về đủ các thứ chuyện. Nay trước hết tớ thành thực có lời xin lỗi các ấy về chuyện tớ đã trót phê phán, bỉ bai, xỏ xiên chị em Thăng Long nhà mình nhiều quá. Giờ thì nhờ những lời khuyên quí báu của các ấy suốt thời gian qua - tớ đã nghĩ lại và bắt đầu có tư tưởng cầu thị. Thôi thì tớ làm gì thì làm cũng phải để lại một phương để lo chuyện "tìm người cùng tát bể Đông". Thú thực là mấy tuần nay phải đấu tranh tư tưởng lắm tớ mới dám post mấy dòng này lên. Mong các ấy đọc xong có không giúp gì được tớ thì cũng đừng cười nhạo tớ nhé.
Chuyện là thế này, 2 tuần trước là kỳ nghỉ lễ, đại gia đình nhà tớ họp. Một phần quan trọng trong cuộc họp là về tớ, bàn về cái chuyện mà các ấy cứ hay bỉ tớ là đồ giai 32 tuổi chưa yêu lại thần kinh nên còn ế sưng ế sỉa ấy.
Kết luận của cuộc họp gia đình là: Dứt khoát là phụ huynh tớ không có quan niệm cổ hủ lạc hậu: "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy". Dưng cơ mà tớ là trai tuổi đã ngoại băm, phụ huynh thả cho tự do hơn 10 năm nay mà tìm chỗ ngồi nhưng tớ vẫn chẳng tìm được chỗ nào để mà yên vị cả. Vậy nên vừa rồi các cụ ra tối hậu thư: Nếu đến Tết năm tới này mà không mang được cô nào về nhà là các cụ sẽ cắt nghiến đi cái quyền tự do hôn nhân của tớ. Có nghĩa là sẽ phải vâng lời các cụ, đi xem mặt em này con chú kỉa chú kia bạn bố, em nọ cháu cô nảo cô nào bạn mẹ..., đại loại là không được trốn như mấy năm trước.
Sau cuộc họp, tớ nghĩ lung lắm. Chuyện 1 người nói tớ bị hâm - tớ chả sợ, có mà 100 người nói - tớ cũng chả sợ nữa là. Dưng mà ai cũng nói, gia đình cũng nói, bạn bè cũng nói, đến cái Thăng Long ảo này còn nói tớ thế nữa - thế là tớ cũng hơi sờ sợ.
Sợ thì có sợ, cơ mà giờ thì dứt khoát là tớ chưa hâm. Nhưng tớ cũng chẳng dám bảo hành câu nói đó tới 3 năm đâu (thua đứt bảo hành chip của bọn Intel). Một, hai năm nữa tớ vẫn thế này thì có khi hâm thật.
Vậy nên tớ mở cái topic này để xin các ấy giúp tớ một tay, bằng cách này hay cách khác thì tùy lòng các ấy. Tớ cũng không dám gọi nó là "tuyển vợ" hay "kén vợ" hay cái chi chi gì để các ấy lại có cơ hội bỉ tớ tiếp, coi tớ là loại trai ngạo mạn, kiêu căng, mất công tớ mở topic này lại thành "lợi bất cập hại".
Cái CV của tớ thì các ấy cũng biết gần hết rồi (qua vài topic trước đấy), có lẽ thế cũng tạm gọi là đủ. Nếu ấy nào muốn biết kỹ hơn thì cứ mật thư cho tớ. Chứ tớ mà post hình 4*6 với lại giấy khai sinh và CV bộ full lên đây mất công tớ lại thành trò cười cho các ấy. Các ấy lại có cơ hội kết luận là tớ hâm 100% hết thuốc chữa, phải không nào?
Nhưng dẫu sao tớ cũng muốn fixed lại cho các ấy thêm đôi điều về bản thân và gia đình tớ, để cho ấy nào vẫn quan niệm: "lấy vợ xem tông - lấy chồng xem giống" biết:
Cụ tớ là tá điền làm thuê nghèo khổ (căm thù cái bọn Thực dân đô hộ!) - Ông tớ là trung nông yêu nước (ơn giời!) - Bố mẹ tớ là trí thức cách mạng (ơn Đảng!) - Tớ là doanh nghiệp (sẽ) thành đạt (nhờ ơn chính sách Đổi Mới của Đại hội Đảng VI!) . Vậy dòng họ nhà tớ là rất có hậu, rất phù hợp quy luật phát triển của XH, tóm lại là rất biện chứng.
Bố mẹ tớ thì quan niệm cực kỳ cấp tiến, tất nhiên ấy là chỉ so sánh với thế hệ các cụ với nhau, chứ đem mà so sánh với thế hệ tớ và các ấy thì vẫn đôi chút bảo thủ. Tuy nhiên dứt khoát là không bảo thủ lạc hậu quá như phụ huynh nhà chồng hụt em Tommy.
Tớ thì tính cách thế nào các ấy biết quá rồi, chả cần nói thêm nữa, thẳng thắn nhưng hơi cực đoan. Tuy nhiên cũng có vài điểm hay hay chứ, các ấy nhỉ? Còn sức khỏe thì ơn giời Phật - cũng tạm được - không bệnh ngoài da - không bệnh truyền nhiễm. Kiến thức thì cũng có giới hạn - nhưng được cái là chịu khó học hỏi. Cần phải học cái gì thì tớ sẽ học giỏi được cái ấy, khoa học tự nhiên hay xã hội - lý luận hay thực tiễn - thứ gì cần là tớ học được tuốt, chỉ có điều là bận bịu với miếng cơm manh áo quá nên cũng học hành tớ cũng chả bằng ai - mấy cái bằng mà các ấy có thì tớ cũng có - hoặc nếu muốn tớ cố 1 tý cũng sẽ có. Chỉ có mỗi cái khoa học Taekwondo với lại Karatedo thì tớ chịu, thứ đó tớ nhận là không có năng khiếu.
Tiêu chuẩn chọn vợ của tớ là "chẳng có tiêu chuẩn gì hết". Ấy nào cảm thấy match với tớ thì tớ welcome thôi. Tớ thì theo chủ nghĩa duy vật biện chứng triệt để (sửa đổi), có nghĩa là luôn quan niệm: "Phải đấu tranh để tìm Hạnh phúc - chứ Hạnh phúc không bao giờ tự nhiên mà có". Chứ cái quan niệm: "Hạnh phúc là Đấu tranh" thời cụ K. Marx thì lỗi thời quá rõ rồi, đang uýnh nhau bể đầu thì không thể gọi là hạnh phúc được.
Nhưng nói thế thì nói, tớ lấy vợ với mục đích: "thuận vợ thuận chồng - tát bể Đông cũng cạn", thế nên "đui què mẻ sứt" thì dứt khoát rằng thì là mà không tát bể Đông với tớ được rồi. Nhưng cơ mà tớ nghĩ, nếu ấy nào lấy tớ rồi mà chẳng may (phỉ phui cái mồm tớ!) sinh bạo bệnh hay gì gì đó mà thành "đui què mẻ sứt" thì tớ cũng quan niệm hết sức duy tâm, nghĩa là: "âm suy sinh dương thịnh", là cũng hết sức hợp lẽ thiên nhiên. Tớ cũng vì lẽ lớn ấy mà nguyện chăm sóc hết đời.
Tớ cũng có vài cái exception: Một là cái cô Cấm cảu bên Diễn đàn chung, tớ dứt khoát là ế thì ế - không thèm cái loại: "mèo mả gà đồng" nhà ấy. Hai là cái cô Tommy bên Gỡ rối tơ lòng, cô ấy đang thất tình nên tớ không muốn mang tiếng là loại "đục nước béo cò".
Vậy tớ viết đơn này (à quên, thư này) mong tất cả các ấy trên TL, không phân biệt giới tính - tôn giáo - sắc tộc - tầng lớp - lối sống - quốc tịch - nơi cư trú - divorced or single - ect.... - cảm thấy hợp với tớ thì cho tớ xin cái date (tớ xin opps lại cái giới tính - giới tính thì phải phân biệt rồi - female only). Tớ xin hứa là sẽ hẹn hò tối thiểu 3 lần/người, vì bác sĩ tâm lý có khuyên tớ là để biết có thực sự hợp nhau hay không - phải gặp nhau ít nhất 3 lần. Ngày xưa tớ toàn là gặp mỗi một lần/người - thành thử mới ra thế này.
Tớ cũng đã nghe nói chuyện tìm vợ trên Net bây giờ cũng không phải là chuyện quá hy hữu nữa - nếu như hai bên đều thực sự cầu thị. Vì thế nếu nhờ ơn TL mà tớ có được vợ theo ý muốn thì tớ hết sức cảm động. Tớ hứa là sẽ mời tất cả diễn đàn này đến Horizon Hotel dự buffet tiệc cưới của tớ (nếu có). Trong phòng tiệc - tớ sẽ bố trí màn hình 100 inches với 4 webcam đặt 4 góc online trang web: http://www.tathy.com:8080/thanglong/post.asp để ấy nào đang ở ngoại quốc không đến dự được có điều kiện dự tiệc cưới online với mọi người cho nó xôm tụ. Trong phòng cưới tớ sẽ đặt webcam online 24/24h để cho các ấy có điều kiện chung vui với đêm tân hôn của chúng tớ.
Tớ vô cùng mong mỏi các ấy reply cho tớ, tớ thề có cái bóng đèn trên đầu tớ là sẽ hồi âm đầy đủ (tất nhiên là chỉ với ấy nào có tư tưởng thực sự cầu thị như tớ). Ấy nào ngần ngại chuyện public, xin mời cứ việc mật thư cho tớ.
Các ấy ạ, bụng tớ có là cái bánh - tớ bóc cho các ấy xem ngay. Chứ tớ thật lòng đấy, mong các ấy hiểu và giúp cho...
@Homicider