View Full Version : Đi du lịch một mình tới Ấn Độ
giao_hn
19-02-2005, 03:37 AM
Chào cả nhà,
Hè tới giao định đi du lịch tham quan thắng cảnh Ấn Độ trong vòng 4-6 tuần. Giao muốn hỏi trong nhà mình có bác nào đã/đang ở bên ấy ko ạ? Các bác có thể cho ở nhờ hay rảnh rỗi đi loăng quăng chơi ko ạ?
Chủ yếu là giao muốn nhờ các bác cho mấy lời khuyên:
1. Đi thế có an toàn ko ạ? Pros and cons....
2. 4-6 tuần thì có đi được nhiều ko? Giao định đi Goa, Rajasthan, Bangalore, Bombay, Delhi, Hyderabad, etc.
3. Kinh phí cho chuyến đi như thế tốn quãng bao nhiêu?
4. Đi tàu có nguy hiểm ko ạ? Có nên ở hostel ko?
v.v.
Các bác nghĩ ra cái gì nữa thì chỉ cho giao với ạ.
Cám ơn nhiều,
giao_hn
dau_dat
19-02-2005, 07:19 AM
Có một bà bạn của bác đi Ấn Độ một mình cánh đây 2 năm và câu đầu tiên bà ấy nói khi trở về là "sẽ không bao giờ quay lại". Lý do: khi được đưa đón đàng hoàng thì mọi thứ đẹp đẽ, sạch sẽ, ngon lành, còn lại thì bẩn lắm.
Tôi chỉ biết một kinh nghiệm cho bác là đi tàu hoả ở Ấn Độ cực kỳ tệ. Tàu rất cũ, nhếch nhác, chật chội và đi chậm. Nói chung là khủng khiếp, còn lại những cái khác tôi không nắm được.
madsun
19-02-2005, 12:52 PM
còn một lão bạn của em bên Ấn thì bảo là trừ phi ăn mặc hào nhoáng, đại ý là tỏ ra có nhiều xèng thì nói chung là đến các điểm dịch vụ sẽ được tiếp đón cẩn thận tử tế, còn không thì dịch vụ nhếch nhác lắm. Đại khái là bên đấy họ phân biệt đối xử kinh khủng. Nên em nghĩ chị Giao nên chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt.... Và có mối thân quen nào thì nên liên lạc trước có lẽ ổn hơn...
giao_hn
19-02-2005, 01:44 PM
Ừ, nhưng mỗi tội là "cò ko tiến" thôi :) . Thế ko có bác nào đang ở Ấn ạ? Các bác chỉ giáo với, chứ nhà giao đang lung lắm.
connhangheo
19-02-2005, 02:05 PM
ừ cũng hay, Ấn độ rất nhiều cái hay. Nhất là ngắm cảnh từ tàu hỏa, nhưng nhớ là trung bình thì một tháng lại có một vụ tàu hỏa đâm nhau, nhiều quá điều vận nó khó!
giao_hn
21-02-2005, 02:16 AM
Chán nhỉ? 1 nickel for your advice !!!
Thôi vậy, đàng nào thì cũng nghiên cứu rồi. Giao phổ biến kinh nghiệm cho bà con vậy nhá, in case sau này ai bắt chước giao đi Ấn Độ.
Posted 22 November 2004 15:37
I mentioned this above in another category, but my curiosity entails I open a brand new thread.
Are there any other women out there that were hassled as much as I was in India? I was constantly touched, grabbed, "bumped" into, stared at, heckled at, yelled at, sat on, poked, chased down, etc.
I am a tall woman, which I thought might be one of the reasons, but it all just felt really excessive. I'd heard stories about women getting fondled on trains, but I felt like I underwent non-stop harrassment. It drove me to hide in my room many a time, and this was all with my husband by my side.
Am I the only one? I was in Rajasthan, which is a major toursity area, but even still...
Posted 22 November 2004 19:06
I have a female friend who went to India and one night in her guest house she was in bed trying to get to sleep when she heard a noise. It persisted and she thought there might be a mouse under the bed.
Suddendly a naked Indian man came out from under the bed and ran out of the room.
She was unharmed but surprised.
Posted 30 November 2004 04:36
I must be completely unattractive to indian men because in 3 months there, I got gropped only once! I feel so unloved....
PC
:-)
lêu-lêu
21-02-2005, 03:17 AM
Em yêu, nếu đi Ấn độ vào mùa hè thì có lẽ mỗi ngày bất kể nắng mưa nên ngồi lấy cái chăn trùm đầu bên trong đặt cái lò than tổ ong hai viên cháy lớn chừng một tiếng trong vòng1 tháng trước khi đi cho nó quen, nếu chẳng may toi vì thán khí thì âu cũng là một giải pháp mang tính giải thoát rất Ấn độ mà lại ko phải ấn độ.
A-tu-la
23-02-2005, 10:38 AM
Đang trả lời bài này, chia sẻ kinh nghiệm ở Ấn Độ với em Giao thì bấm thế nào biến đâu mất tiêu. Mất hứng quá. Thôi gạch mấy cái đầu dòng, lúc nào rỗi viết lại sau vậy:
1. Đi một mình khá nguy hiểm.
2. Đi mùa hè rất nóng và phải chọn lựa kỹ nhà ở
4. Ấn Độ bẩn và nghèo hơn mức chúng ta tưởng tượng.
5. Giá rẻ hơn mức giá ở Hà Nội.
6. Bọn chúng muốn lừa đảo ta ở mọi nơi mọi lúc.
7. Tàu hỏa là phương tiện đi lại quan trọng, nhưng luôn sai giờ và đến muộn (1/3 thời gian)
A-tu-la
23-02-2005, 10:41 AM
8. Người Việt ở Ấn Độ (New Delhi) chỉ có hai nhóm chính: nam giới thì là sư sãi đi học Phật, gái thì là vũ công sang nâng cao khóa múa bụng. Ngoài ra thì dân sứ quán cũng có một ít.
Mr_Leanguy
23-02-2005, 10:45 AM
Đi Ấn nhớ mua lấy vài chục cái áo da mang về, da đẹp, kiểu dáng cũng đẹp. Giá lại rẻ giật mình...
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.