saubeoxinh
12-01-2006, 03:59 AM
Vào một đêm tối giời, không trăng , không sao, em và anh nhà em, tức là AK, đang ngồi ăn cái này này
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN5128.jpg
cái này
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN5234.jpg
cả cái này nữa
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN4984.jpg
, hai vợ chồng đang ngồi bàn bạc với nhau để làm một cuộc năng xê cho cuộc thi Man of the Year của cô Ngố.
Thế mà đùng một phát sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy chồng em quay cu đơ trên cột điện http://www.chezmaya.com/gifs/emo3/s410.gif .
Dạo này anh nhà em cứ leo lên leo xuống công tác suốt nên là em cũng chả ngạc nhiên, về nhà đinh ninh là ngày mai ngày kia chồng mình sẽ được thả ra và chúng em lại được hạnh phúc, rồi em se khuyên bảo dần http://www.chezmaya.com/gifs/emo1/092.gif .
Thế mà đã mấy ngày rồi,thời gian trôi chậm chạp, chồng em vẫn bị treo lủng lẳng trên đó, ngày ngày em vẫn đi ra đi vào ngóng cổ chờ chồng, mà không biết bao giờ chúng em mới được tu họp.Đã gần một tuần rồi con của chúng em bị hành hạ bởi những món ăn của em và chờ cha nó về.
Ngưu Lang Chúc Nữ đến tháng 7 âm lịch mưa ngâu còn được gặp nhau một lần, em đứng Hòn Vọng Phu biết bao giờ mới được gặp mình hả A ca??? (( (( (( (( ((
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN5128.jpg
cái này
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN5234.jpg
cả cái này nữa
http://i49.photobucket.com/albums/f251/consaubeo/DSCN4984.jpg
, hai vợ chồng đang ngồi bàn bạc với nhau để làm một cuộc năng xê cho cuộc thi Man of the Year của cô Ngố.
Thế mà đùng một phát sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy chồng em quay cu đơ trên cột điện http://www.chezmaya.com/gifs/emo3/s410.gif .
Dạo này anh nhà em cứ leo lên leo xuống công tác suốt nên là em cũng chả ngạc nhiên, về nhà đinh ninh là ngày mai ngày kia chồng mình sẽ được thả ra và chúng em lại được hạnh phúc, rồi em se khuyên bảo dần http://www.chezmaya.com/gifs/emo1/092.gif .
Thế mà đã mấy ngày rồi,thời gian trôi chậm chạp, chồng em vẫn bị treo lủng lẳng trên đó, ngày ngày em vẫn đi ra đi vào ngóng cổ chờ chồng, mà không biết bao giờ chúng em mới được tu họp.Đã gần một tuần rồi con của chúng em bị hành hạ bởi những món ăn của em và chờ cha nó về.
Ngưu Lang Chúc Nữ đến tháng 7 âm lịch mưa ngâu còn được gặp nhau một lần, em đứng Hòn Vọng Phu biết bao giờ mới được gặp mình hả A ca??? (( (( (( (( ((