PDA

View Full Version : Hãm tài bọn ợp nai tết


Phiu
11-01-2006, 07:12 PM
Em đã ngoan ngoãn lịch sự kìm nén cái sự GATO to tướng trong lòng vì không đi ợp nai ợp hươu được. 5h đã gọi, mình nhẹ nhàng lịch sự bẩu không đi được, đang ở SL cho dù nghe giọng nó bình biết tỏng là nó xỏ lá mình, 5h30 lại có em khác gọi, 6h lại có em gọi, gọi, gọi, gọi éo gì, lộn mề. Em hết sức kiềm chế kiếm mấy chai vodka Hà Nội, ăn thịt cầy hương âu cũng là chó để đỡ GATO, rượu ngon thịt ngon, mỗi tội trong lòng cứ ấm ức căn bản cô đơn ngồi uống có một mình. Em lại vào Thăng Long thấy vắng vẻ như chùa bà Đanh, tịnh không một bóng người. Ngồi đọc lại GoY cho đời nó bớt tủi thì lại có đứa nó gọi, đau thế, mà quả này em khôgn thể tự lừa dối em là nó quan tâm đến em nữa, rõ ràng nó cố tình khoe là ở đây vui lắm, sướng lắm, phê lắm, mày ngồi xây nhà xí đi nhé, bọn tao vui lắm. Thế là thế éo nào, em không kìm chế được vào làm cái tô bích này kêu gọi anh em TL xa Hà Nội vào on nai cho chúng nó GATO. Cơ mà, tình hình là em thấy on nai ít quá :-o) .

X-(

lonton
11-01-2006, 07:19 PM
hê hê, thảo nào gọi cho bác Phiu toàn thấy tắt máy, chắc akay quá à. Mà thôi em cũng ọp nai phát đây, bác ở lại bảo trọng nhé.

Kòm
11-01-2006, 07:21 PM
Anh cũng đang uống rượu một mình. Uống 1 mình âu cũng là cái thú ở đời, Phiu ạ. Chứ cbn, ngày nào cũng có, thiếu đ éo gì đứa mời mình đi ăn baba uống giôn xanh. Mà anh khoái nhất vẫn là uống 1 mình, sec, tất nhiên.

X.
11-01-2006, 07:22 PM
em đưa bác Phiu về đây cho hợp tâm trạng. Bác ơi, cứ kệ kon kủ lạc bọn ộp nai đê.

Mình bác với 5 cái vốt ka thế kia hoành tráng quá.

Tuanbass
11-01-2006, 07:32 PM
hehe em vừa bên này quay thử số em Rip, quay ra thì thấy cái mic cắm vào máy tính để quên trên gác, thế là thấy em Rip cứ : alo, alo, alo, alo... alo, alo.. :)), phê vật...

Nghe láo nháo cười nói rôm rả, rõ là thịt chó rồi... Nhớ thịt chó quá..

Phiu
11-01-2006, 07:38 PM
[QUOTE=lonton]hê hê, thảo nào gọi cho bác Phiu toàn thấy tắt máy, chắc akay quá à. Mà thôi em cũng ọp nai phát đây, bác ở lại bảo trọng nhé.[/QUOTE]

Đấy, ịch ẹ, may mà mình chủ động đổi số, chứ không lại thêm phát gato, tổ sư.

Bác Kòm uống Rôn xanh à, đợi tí em đổi rượu, trên này toàn vốt ka, không có uýt ki, cơ mà có cầy hương =)) , mà uống Rôn xanh mới cầy hương không hợp lắm.

À, hay anh em làm quả wengo gọi về xong ngồi nghe uống rượu một mình cho có khí thế nhở?

X. đang HN mà sao không ợp nai em? Anh thật, chẳng có vị gì đâu, cứ tinh vi thế thôi, thịt chó anh ăn cả ngày.

:~

Mc.Barrulli
11-01-2006, 09:26 PM
Rượu thì ..e .hem..em thiếu giống gì. Chóa và thằng cùng ăn chóa tầm này mới khó chứ.

Có bác nào tả cảnh lại hộ em cái mùi thịt chóa giờ nó thế nào rồi ..hị hị.. một lũ ăn tham, chốc mép :))

lonton
12-01-2006, 01:06 AM
em vào trêu bác Phiu phát, giờ em mới về bác ạ, nếu hôm nay có bác thì vui quá, em cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy, thật.
Hôm nào bác thiết kế em lên rừng thăm bác nhé.

X.
12-01-2006, 05:45 AM
em x ở HN mới hơi chim kú một tí ti. Ở HN giờ này chắc không thoát khỏi tay cụ Hổ rồi.

Ngày mai anh Phiu sẽ được nghe hội củ lạc này khoe hàng nhé: tao mấy chai, thằng kia mấy vại. Cứ gọi là vãi cả lái.

Cơ mà mình chưa bao giờ biết thịt chóa là gì, thế nên không GATO mấy ... hị hị :))

bakien
12-01-2006, 06:40 AM
Bè lũ ăn nhậu say hết cả, 4rum như chùa Bà Đanh .

Hay mình cũng đi uống gì !!!

R.I.P
12-01-2006, 09:20 AM
Làm sao làm sao? Bọn đi tất niên thì làm sao? Hả hả hả? Lắm chuyện. Yêu nhỉ :x

:D

Bọn em ăn vui vẻ, chơi hết mình và về đúng giờ lắm ạ. Không tin cứ hỏi Mỏ trưởng =))

Tuanbass: nhá, nhớ nhá. Làm tớ cứ phải đứng lên bàn giơ điện thoại lên trần nhà vì tưởng ĐT mình lởm. Hóa ra ... bạn lởm ((

Thổ Quan
12-01-2006, 10:54 AM
Hôm qua nghe 4C đấu tố mấy chú sướng vãi nhái. Đầu bảng là Bát, sau đến Phiu phiếc, Kòm kiếc, Mác miếc, X iếc... =))

Bác Hổ đói cười nhiều quá. Nhũn mịa cả ngũ chi. Nại phải điều taxi tải Thành Hưng đến hót về.

R.I.P
12-01-2006, 11:28 AM
Mỏ trưởng anh có quên chi tiết nào không đấy? (nhướn mắt nhếch miệng cười kiểu đểu đểu)

Mà "này người hỡi đêm qua anh đi với ai, trên đường vắng?" :)) (hát theo bài gì mà nhún nhảy ý, em chả nhớ tên).

Thổ Quan
12-01-2006, 11:43 AM
[QUOTE=R.I.P]Mỏ trưởng anh có quên chi tiết nào không đấy? (nhướn mắt nhếch miệng cười kiểu đểu đểu)

Mà "này người hỡi đêm qua anh đi với ai, trên đường vắng?" :)) (hát theo bài gì mà nhún nhảy ý, em chả nhớ tên).[/QUOTE]

À...

"Đêm qua ai đưa anh về... Rồi quẳng anh trên hè phố vắng..." ???? ((

Hôm qua khi ngã ra sàn, lúc em đứng dạy và ra về với Sen, anh đã cố đưa mắt nhìn lên. Ôi, "cả một trời yêu, bao giờ thấy lại"! :')

Thổ Quan
12-01-2006, 11:51 AM
À quên! Anh Tuấn - chủ quán Tản Đà - vừa còn-phơm xong. :D Tối qua có một thằng gầy đét, môi thâm sì, mắt lồi, đít phồng một bọc tiền... lên Tản Đà nằm quay quắt vật vã. Mồm lảm nhảm chửi thằng Long nào đó. Mịa, tởm thế! :p

R.I.P
12-01-2006, 12:10 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Hôm qua khi ngã ra sàn, lúc em đứng dạy và ra về với Sen, anh đã cố đưa mắt nhìn lên. Ôi, "cả một trời yêu, bao giờ thấy lại"! :')[/QUOTE]
Phét cho vừa :p

condom
12-01-2006, 01:36 PM
ôi ! tróa ngon lắm các bác ợ , vui nữa chứ . hôm qua chị RIP láy áo của anh connhangheo che che cái gì ấy , làm anh ấy cứ nước mắt lưng tròng =))

Phiu
12-01-2006, 02:05 PM
Ịt ẹ thằng Tuấn, để anh về anh đe'o bán cổ phần nữa, sư bố nó. Thế hôm qua 4c đi sàn nào thế? :))

X.
12-01-2006, 02:07 PM
[QUOTE=Phiu]Ịt ẹ thằng Tuấn, để anh về anh đe'o bán cổ phần nữa, sư bố nó. Thế hôm qua 4c đi sàn nào thế? :))[/QUOTE]

vẫn GATO ác nhở, thế là đ' có ảnh ọt gì ah. Xem gà trống gà mái đánh nhau thế nào?

Phiu
12-01-2006, 02:14 PM
Có vị gì đâu mà ảnh ọt, anh thật ở trên này anh biết tỏng, có gì mà GATO =))

Trần Văn Khôi
12-01-2006, 02:36 PM
Chào Phiu! (tên chán nhỉ, công nhận chán không buồn nhắc lại lần 2 nữa) Mình là Khôi ;) Thấy Phiu quen quen. Có khi bạn cũ cũng nên. Có phải nhà Phiu số 200 Thợ Nhuộm không? Chuyên bánh kem các loại, đặc biệt nhận đặt gato 100 tầng? Phải thì Khôi quen Phiu thật rồi ;)

Phải thì nhận, không phải thì thôi nhá, đừng tiếc :D

Sinhvienquitoc
12-01-2006, 02:36 PM
:~ :~

:~ :~ :~

(( (( (( ((

Phiu ơi em cũng GATO quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá Phiu ơi. (( (( (( ((

Anh em mình xúm lại chửi chết cụ chúng nó đê (( Đi chơi x gì mà vui thế :(

P.s. :') Sozi em hơi bức xúc lên nỡ nời :') Hẹ hẹ 4C thông cảm cho em. :')

Phiu
12-01-2006, 02:42 PM
Chào Trần Văn Khôi! (tên chán nhỉ, công nhận chán không buồn nhắc lại lần 2 nữa) Mình là Phiu. Thấy Khôi quen quen. Đúng là bạn Phiu rồi. Có phải nhà Khôi số 198 Thợ Nhuộm không? Chuyên bánh kem các loại, đặc biệt nhận đặt gato 120 tầng? Trước nhà mình nhận đặt bánh 100 tầng, sau Khôi làm bánh 120 tầng lấy hết khách, tức thật, công nhận tức.

Phải thì nhận, không phải thì thôi nhá, đừng tiếc

Phiu
12-01-2006, 02:44 PM
[QUOTE=Sinhvienquitoc]:~ :~

:~ :~ :~

(( (( (( ((

Phiu ơi em cũng GATO quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá Phiu ơi. (( (( (( ((

Anh em mình xúm lại chửi chết cụ chúng nó đê (( Đi chơi x gì mà vui thế :(

P.s. :') Sozi em hơi bức xúc lên nỡ nời :') Hẹ hẹ 4C thông cảm cho em. :')[/QUOTE]
Anh chửi từ hôm qua mà lũ trơ tráo ấy nó vẫn cứ cười nói lung tung khoe hàng vớ vẩn, càng chửi càng tức. Làm nào giờ?

condom
12-01-2006, 04:19 PM
heeeee ! kiểu này em khuyên bác phiu đâm đầu vào chăn bông tự tử đi , kẻo tức quá sáng mai ngủ dậy tóc bạc phơ hết lại xấu zai :D

chudongtu
12-01-2006, 06:20 PM
chơi bời x gì đâu, đùa thôi mà, he he, mà nếu nó chơi thật em xin phép chửi !t ụ úng ó :D

Mc.Barrulli
12-01-2006, 08:11 PM
Em ghét nhất là mấy đứa đi ăn tró rồi về kể này kể nọ :D