View Full Version : Đặt câu lục cho thơ
chan_doi
06-01-2006, 09:57 PM
Nhằm khả năng khai phá những tâm hồn khôi hài, chán đời mạnh dạn đề nghị tổ chức cuộc khi đặt câu lục cho câu thơ lục bát, người ra sẽ ra câu bát trước, sau 10 câu sẽ bình chọn câu hay nhất và chọn làm chữ ký cho 2 người đó.
Để mở hàng, chán đời mạnh dạn ra 3 câu 8 trước
Câu thứ 1:
....................................................
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
.................................................
Những người hạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
...........................................................
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Các bác chiến đê
vananh
06-01-2006, 10:05 PM
1)Ngồi nhiều tất bị chai mông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
lohoi
06-01-2006, 10:07 PM
3,Viết nhiều hay bị chai tay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Vàng ơi
06-01-2006, 10:11 PM
[QUOTE=chan_doi]Nhằm khả năng khai phá những tâm hồn khôi hài, chán đời mạnh dạn đề nghị tổ chức cuộc khi đặt câu lục cho câu thơ lục bát, người ra sẽ ra câu bát trước, sau 10 câu sẽ bình chọn câu hay nhất và chọn làm chữ ký cho 2 người đó.
Để mở hàng, chán đời mạnh dạn ra 3 câu 8 trước
Các bác chiến đê[/QUOTE]
Luận về Bò
Câu thứ 1:
Con bò ắt chẳng có lông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Còn bò thì chẳng biết bay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Con bò bứt cỏ rồi nhay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
demdalat2004
06-01-2006, 10:22 PM
[QUOTE=chan_doi]Nhằm khả năng khai phá những tâm hồn khôi hài, chán đời mạnh dạn đề nghị tổ chức cuộc khi đặt câu lục cho câu thơ lục bát, người ra sẽ ra câu bát trước, sau 10 câu sẽ bình chọn câu hay nhất và chọn làm chữ ký cho 2 người đó.
Để mở hàng, chán đời mạnh dạn ra 3 câu 8 trước
[/quote]
Câu thứ 1:
Cũng như trong đất Thăng Long
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Tông xe một phát lăn quay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Xoài chua, mướp đắng ,ớt cay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
kidman
06-01-2006, 10:56 PM
1.VISA thủ sẵn túi trong
Những người "nghèo khổ" thường không có tiền
2. Gặp em má đỏ hây hây
Những người chạy ẩu thường hay "lấn đường"
3. Chó chuyên đái bậy gốc cây
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
butchi
06-01-2006, 11:04 PM
Câu thứ 1:
....................................................
Đầu hói thường chẳng có lông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
.................................................
Ớt thường hay có vị cay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
...........................................................
Chát thường dùng đến ngón tay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
PS. em đang rỗi hơi bi bô tí thôi, chứ mấy cái câu bát của bác chả thấy hài hước gì cả :D
Nguoicongaingo
06-01-2006, 11:33 PM
Người nào mà chả có lông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Thương binh phần lớn cụt tay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Chim mà lại quóe biết bay
Bảo sao con lợn lại hay đi cày
Câu thứ 1:
Thời đầu hói, lông kín mông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Tậu Lít-xịt, mua Hạc-lay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Dù trai gái, dù là "gay"
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Hehe, để anh sửa cho:
1.
Hói đầu, miệng rộng, lắm lông ;-)
Những người nghèo khổ thường không có tiền.
2.
Ford to, Ford đỏ, Ford bay ;-)
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường.
3..
Dù ass, dù min, dù gay ;)
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài.
Just for fun! Kính chuyển assmin tối cao xem xét, đặng đưa vào long tuyển ;)
.
chan_doi
07-01-2006, 05:43 AM
Thế này có chết toi cái cuộc thi của tôi không cơ chứ, đề nghị các bác khác vào bình chọn và tiếp tục đặt câu 6.
Để ướm ướm cho phần tiếp theo, chán đời tôi mạnh dạn ra 2 câu 8 nữa
câu 4
.................................................
GATO là thói thường tình ở đây
câu 5
........................................................
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong
Bismarck
07-01-2006, 05:50 AM
[QUOTE=Gray]Hehe, để anh sửa cho:
1.
Hói đầu, miệng rộng, lắm lông ;-)
Những người nghèo khổ thường không có tiền.
[/QUOTE]
Câu này có khi phải sửa lại tí cho chính xác và nét đặc trưng rõ hơn:
Hói đầu, bụng phệ, lắm lông
Những người nghèo khổ thường không có tiền.
hoibihay
07-01-2006, 07:32 AM
Câu thứ 1:
Cởi truồng cúi xuống đếm lông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Lên trời nhớ tránh máy bay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Lấy dao chặt mẹ nó tay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
câu 4
Xin em hãy giữ cửa(nhà)mình
GATO là thói thường tình ở đây
câu 5
Chị em đồng loạt có bầu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong
DangTuan
07-01-2006, 08:27 AM
Ủng hộ phong trào thơ dở hơi cái nhể:
Câu thứ 1:
Văn Quyến, trong trại, chổng mông
Những người nghèo khổ thường không có tiền
Câu thứ 2:
Sen Phồ được bầu làm Gay
Người hay chạy ẩu thường hay lấn đường
Câu thứ 3:
Trên trời đang có máy bay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
câu 4
Ô kìa, gái Ngố rất xinh
GATO là thói thường tình ở đây
câu 5
Hôm kia em thấy bồn cầu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong
[QUOTE=chan_doi]Thế này có chết toi cái cuộc thi của tôi không cơ chứ, đề nghị các bác khác vào bình chọn và tiếp tục đặt câu 6.
Để ướm ướm cho phần tiếp theo, chán đời tôi mạnh dạn ra 2 câu 8 nữa
[/QUOTE]
Vẫn chuyên Bò:
câu 4
Bò rằng: Miệng rộng mới xinh!
GATO là thói thường tình ở đây
câu 5
Bò than thở, giọng rầu rầu:
-"Chuyến này em phải cạo đầu cho xong!"
sangau
07-01-2006, 09:34 AM
Câu 5:
Tâm sự của Bò.
Bởi vì em chẳng có râu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong!
Tâm sự của Kòm.
Giác Nguyên có lắm ngọc châu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong!
Tuấn Rồng
07-01-2006, 09:36 AM
1. Hôm nay em lục ví chồng
Những người nghèo khổ thường không có xiền
2. Chim nào chim chả biết bay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
3. Dê thì chẳng thể “ấy” chay
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
4. Uống xong lại ỉa vào bình
GATO là thói thường tình ở đây
5. Thăng long lắm gái nhà lầu
Chuyến này anh phải cạo đầu cho xong
Thổ Quan
07-01-2006, 10:55 AM
1. Bác Tỳn bơm lốp căng mông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
(Tham khảo mục Pắng-chun, lớp Dẩy đầm)
2. Assmin thường dễ bị gay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
3. TW đa số mặt dày
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
4. Thăng Long hiếm gái đồng trinh
GATO là thói thường tình ở đây
5. Gái Thăng Long khoái chồng Tầu
Chuyến này anh phải cạo đầu cho xong
Tuấn Rồng
07-01-2006, 11:12 AM
Thổ Quan đít bị cắm chông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
Thổ Quan là đứa bị gay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
Thổ quan là đứa mặt dày
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Thổ quan thích gái đồng trinh
GATO là thói thường tình ở đây
Thổ Quan là chú mặt nhàu
Chuyến này anh phải cạo đầu cho xong
Xong, 2 chú Tuấn Long và Thổ Quan chuẩn bị nắm tay xuống NTLXX đánh nhau ì xèo rồi!
Tuấn Rồng
07-01-2006, 11:20 AM
[QUOTE=A.K]Xong, 2 chú Tuấn Long và Thổ Quan chuẩn bị nắm tay xuống NTLXX đánh nhau ì xèo rồi![/QUOTE]
AKA là đứa thầy dùi
Lăng quăng bị liệng một cùi vào t..im
Thổ Quan
07-01-2006, 11:21 AM
:)) Chị gái bênh chồng kinh quá! Nhưng gặp phải đứa 10 năm "chôn vùi tuổi trẻ và sắc đẹp" trong ngành da dày như em thì hố to rồi! :p
[QUOTE=Tuấn Rồng]Thổ Quan đít bị cắm chông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
Thổ Quan là đứa bị gay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
Thổ quan là đứa mặt dày
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Thổ quan thích gái đồng trinh
GATO là thói thường tình ở đây
Thổ Quan là chú mặt nhàu
Chuyến này anh phải cạo đầu cho xong[/QUOTE]
Mai Sương khoái bị xoa mông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
***
Mai Sương thường "được" ngủ chay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
***
Mai Sương phong nhũ bánh dày
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
***
Mai Sương khoái ra dịch tinh (Tinh Dịch Gia)
GATO là thói thường tình ở đây
***
Mặt Mai Sương tựa táo tầu
Chuyến này anh phải cạo đầu cho xong
***
P/S: Văn thơ lẩn thẩn, hâm bơ đơ, hồng hồng tuyết tuyết thì em thua. Còn chiến Điêu thi với em thì chị gái ngáp trước đi là vừa. :))
Thổ Quan
07-01-2006, 11:29 AM
Hay em với bác Tuấn Rồng chuyển sang chủ đề AK nhể? :)) ;)
Thổ chơi Sương rồi Thổ dông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
Thổ Quan
07-01-2006, 11:41 AM
[QUOTE=GiGi]Thổ chơi Sương rồi Thổ dông
Những người nghèo khổ thường không có xiền[/QUOTE]
Ơ, khốn lịn thế! Đặt điều bôi nhọ cán bộ một cách trắng trợn. Em các bác hơi bị thầu dầu. (( Khốn lịn thế!
Ơ, em có biết bác thầu dầu đến đâu đâu. Em chỉ thấy bác vào "đá chơi" chị em vài câu rồi bác đi. Thế là có lại quả à?
1
Thổ địa "đầu" cũng như "mông"
Những người nghèo khổ thường không có xiền
2
Quan trường tiền túi lót tay
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
3
Phịch: nghe đủ biết "nà" "gay"
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
4
Tuấn tú ắt hiếm anh minh!
GATO là thói thường tình ở đây
5
Rồng thời ghẻ lở xà mâu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong
Bác A.K hôm nay đột "xuất" nhỉ!
A thời quần tụt xuống mông
Những người nghèo khổ thường không có xiền
K lăn lộn múa với may
Những người chạy ẩu thường hay lấn đường
Hâm đơ giả ngọng giả say
Những kẻ lắm nick thường hay câu bài
Điên tình hay nói linh tinh
GATO là thói thường tình ở đây
Cột điện đầy kít chim sâu
Chuyến này em phải cạo đầu cho xong
Thổ Quan
07-01-2006, 12:18 PM
[QUOTE=GiGi]Bác A.K hôm nay [SIZE=5][COLOR=Red]RA ĐI[/COLOR][/SIZE] đột "xuất" nhỉ![/QUOTE]
Cụ nào nặng tay quá! :~
Trẻ trâu hóng hớt mỗi câu
TW đã bắt cạo đầu bôi vôi.
;)
Ối, A.K ơi, sao lại ra nông nỗi này! Em không ngờ A.K có duyên với cột điện thế!
@admin: Đang chơi vui thế sao các bác treo ngoéo người ta lên? Có động chạm gì đâu nhỉ?!
Sen 4` như thể quen tay í nhỉ. Khéo tay cũng thành tật mất.
http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=106098&postcount=2
Một phút chia buồn với A.K!
chan_doi
08-01-2006, 10:54 PM
Các bác làm hỏng cả topic rồi, để em thử chữ ký phát
Câu 8 cho hôm nay:
...................................................
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi
Tuấn Rồng
09-01-2006, 07:30 AM
[QUOTE=Thổ Quan]Hay em với bác Tuấn Rồng chuyển sang chủ đề AK nhể? :)) ;)[/QUOTE]
Vào định xử AK thì đã thấy bị treo rồi. Khi nào xuống anh thiến chân !
Thổ Quan
09-01-2006, 11:07 AM
[QUOTE=chan_doi]Các bác làm hỏng cả topic rồi, để em thử chữ ký phát
Câu 8 cho hôm nay:
...................................................
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi[/QUOTE]
Mười phân mới được bảy phân
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi :D
Sương còn đọng nụ tầm xuân
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi
:D
putincon
09-01-2006, 06:32 PM
[QUOTE=chan_doi]Các bác làm hỏng cả topic rồi, để em thử chữ ký phát
Câu 8 cho hôm nay:
...................................................
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi[/QUOTE]
Lâm trận chưa kịp xuất quân
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi
chan_doi
09-01-2006, 07:32 PM
Cởi ra em vưỡn còn xuân
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi
savapain
09-01-2006, 07:43 PM
Các bác sáng tạo lên tí chứ?
Công an mới ở ngoài sân
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi?
hoibihay
10-01-2006, 12:36 AM
GiGi mới cởi một phần
Cớ sao anh lại bỏ quần chạy đi? :p
chan_doi
12-01-2006, 08:18 AM
Tiếp chứ các bác
......................................................
Thanh niên xa mẹ thẩm du suốt ngày
Trên rừng con khỉ đánh đu
Thanh niên xa mẹ thẩm du suốt ngày
Thổ Quan
12-01-2006, 11:35 AM
[QUOTE=chan_doi]Tiếp chứ các bác
......................................................
Thanh niên xa mẹ thẩm du suốt ngày[/QUOTE]
Tathy lắm chú thích cu
Thanh niên xa mẹ thẩm du suốt ngày
:))
Vàng ơi
12-01-2006, 11:48 AM
Khổ thân cho chú chan_doi
Yêu em khiếm thính ôi thôi chán đời!
Khiếm thính ắt cũng câm rồi!
Tán nhau chắc phải mỏi rời cả tay!
chan_doi
12-01-2006, 02:12 PM
Bác em cứ khéo thích đùa
Tán nhau cần đek gì khua với khoằng
Còn riêng cái vụ lằng nhằng
Chỉ khi ca hát mới cần dùng tay
Thăng Long lắm khỉ trèo cây
Thanh niên xa mẹ cả ngày thẩm du
Leopon
12-01-2006, 06:03 PM
Thổ Quan, Tuấn Bass, 5xu
Thanh niên xa mẹ thẩm du suốt ngày
Thăng long toàn những gái ngu
Nên anh cứ phải thẩm du cả ngày
Xóa, em ko đọc kỹ đề, nhầm.
[QUOTE=Anna]Xóa, em ko đọc kỹ đề, nhầm.[/QUOTE]
Đang Đông lại tưởng là Thu
Post rồi lại xóa, thẩm du cũng nhầm!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.